PDA

View Full Version : Thông tin trước mỗi vòng đấu của giải Ngoại Hạng Anh


tien quang
10-28-2006, 06:52 PM
Chiến trận tại Reebok Stadium được xem là một trong những liều thuốc thử “chuẩn” nhất” cho tham vọng vô địch của Manchester United mùa này. Hàng tấn công của Manchester United đang ghi bàn nhiều nhất Premier League (19 bàn). Nhưng hệ thống phòng thủ Bolton đang để thủng lưới ít nhất - ngang với Arsenal.

Cuộc chạm trán ở Bolton

Trận Bolton - Manchester United bắt đầu khi trận đấu sớm giữa Sheffield United và Chelsea đã kết thúc xong xuôi. Bởi thế, cuộc chạm trán ở Reebok Stadium có thể nặng nề thêm không ít thì nhiều do kết quả thi đấu ở Bramall Lane. Chelsea hiện chỉ đứng sau vị trí đầu bảng của Manchester United vì kém hiệu số bàn thắng bại.

Nếu Chelsea lấy được 3 điểm trên sân Sheffield United, họ sẽ tiến trước Manchester United một bước. Họ sẽ tạm thời soán ngôi Manchester. Đó sẽ là một áp lực tâm lý đáng kể đối với những con quỷ đỏ Old Trafford trong khi thử thách trước mắt họ cũng đã quá đủ gian nan rồi.

Thật vậy. Từ đầu mùa giải đến nay, chưa đội nào chọc thủng lưới được Bolton trên sân Reebok và đó là một thách thức rất lớn đối với Manchester United, bất kể Manchester đang dẫn đầu Premier League về số bàn thắng ghi được (19 bàn, nhiều hơn Chelsea và Arsenal 4 bàn).

Lối chơi thiên về thể lực, chuyên phát bóng dài, không ngại va chạm, tranh chấp quyết liệt của Bolton cũng là một thách thức rất lớn đối với những đối thủ thi đấu tinh tế nhưng lại dễ bị khích động như Rooney, Cristiano Ronaldo.

Đã hơn một lần Bolton cho thấy họ là một đội như thế nào khi giáp mặt với các tên tuổi lớn - họ đã dễ dàng thắng Liverpool 2-0 trên sân nhà hồi tháng 9.

Tuy nhiên, vẫn có nhiều thứ ủng hộ Manchester United. Trước nhất, Rooney hiện đang chơi tốt lên rất nhiều. Anh vẫn chưa ghi được bàn thắng sau trận đầu tiên của mùa giải với Fulham, nhưng anh lại chuyền nhiều đường bóng ăn bàn cho đồng đội sau khi làm biến dạng hàng phòng thủ đội bạn bằng lối chơi nhẫn nại, hoạt động rộng, di chuyển nhiều, có tầm nhìn bao quát.

Trong trận thắng chật vật 2-1 trước Crewe Alexandra ở Cúp Liên đoàn, Rooney và rất nhiều vị trí trụ cột khác được nghỉ. Nhưng họ sẽ trở lại ở cuộc chạm trán Bolton để Manchester United lại có thành phần mạnh và để CLB này hy vọng bảo toàn một chiến tích khá ấn tượng: Trong 28 năm qua, Manchester United chưa bao giờ thua Bolton trong 8 lần gặp gỡ trên sân khách - dù đó là sân Burnden Park trước đây hay Reebok Stadium ngày nay.

Đó cũng là một thứ đang ủng hộ tinh thần Manchester United.

Những thử thách còn lại

Arsenal sẽ đón tiếp Everton trên sân Emirates Stadium và mục tiêu của họ đương nhiên là duy trì phong độ tốt như trận thắng 4-0 tại Reading tuần trước. Tiềm lực của Arsenal đã được phô diễn trong trận đấu với West Brom ở Cúp Liên đoàn vào đêm thứ Tư vừa qua.

Trong khi các cầu thủ dự bị của Manchester United trầy trật với Crewe Alexandra thì những cầu thủ dự bị của Arsenal đã nhẹ nhàng vượt qua West Brom bằng 2 bàn không gỡ. Với phong độ và tiềm năng của Arsenal như thế, Everton sẽ buộc phải thi đấu xuất thần như trận thắng 2-0 trên sân Tottenham hồi tháng 8 mới có thể hy vọng lấy được 3 điểm tại London.

Một trận đấu đáng chú ý khác:
Aston Villa sẽ gặp Liverpool trên sân Anfield và đó cũng là một cuộc hội ngộ với nhiều nỗi niềm. Liverpool mới bị Manchester United hạ nhục hôm Chủ nhật vừa rồi, đương nhiên, HLV Benitez rất cần một kết quả tốt để hàn gắn lại niềm tin và hy vọng cho chiến dịch Premier League.

Anfield là một chỗ dựa tinh thần cho Liverpool, vì qua 4 trận ở Anfield thì các học trò của Benitez đã thắng hết 3 trận (còn lại là một trận hòa). Còn Aston Villa, cho đến nay họ vẫn là đội duy nhất bất bại ở Premier League.
Thế nhưng, họ cũng đã hòa quá nhiều và mới đây thôi, HLV Martin O’Neill đã nổi cơn tam bành khi chứng kiến Aston Villa bị Fulham cầm chân 1-1 trong một trận cầu đáng chê trách về thái độ chủ quan, hời hợt. Họ không thể tiếp tục chủ quan như thế.

Cũng rất đáng chú ý là cuộc viếng thăm của đội chót bảng Charlton ở Newcastle. Cả hai mới thắng được có một trận kể từ đầu mùa.
Trong khi đó, Watford sẽ gặp gỡ một Tottenham đang trỗi dậy. Trong 6 trận gần đây nhất ở các giải đấu khác nhau, Tottenham đã thắng đến 5 lần và mới đây nhất, họ đã thắng MK Dons 5-0 (Cúp Liên đoàn) mà không một chút xót thương. Những trận thắng, những con số bàn thắng ấn tượng ấy tương phản quá lớn so với giai đoạn ì ạch trước đây.

Rốt cuộc thì hình như Premier League chỉ còn West Ham rớt lại. Trận thua đội hạng ba Chesterfield 1-2 ở Cúp Liên đoàn vào đêm thứ Ba là thất bại thứ 8 liên tiếp của thầy trò Alan Pardew ở mùa giải hiện thời. Khi West Ham bước vào trận đấu với Blackburn trên sân nhà vào Chủ nhật này, rất có thể những kết quả hôm thứ Bảy đã đẩy họ xuống vị trí chót bảng.

West Ham từng thắng Blackburn tại Upton Park ở Premier League và Cúp FA mùa trước. Họ rất cần tìm lại phong độ đó để thoát khỏi cảnh ****** cùng như hiện nay.
http://vnexpress.net

Bexoiss2710
11-03-2006, 09:49 PM
TTO - Manchester United- Portsmouth, Fulham-Everton và Liverpool- Reading là ba cặp đấu đáng chú ý của vòng 11 giải ngoại hạng Anh diễn ra vào tối 4-11.

* Manchester United - Portsmouth (THTT lúc 22g ngày 4-11 trên VTC và Star Sports): "Quỷ đỏ" trút giận!

http://i139.photobucket.com/albums/q304/bexoiss/quang/ImageView.jpg
Wayne Rooney sẽ lại phát hỏa cho M.U.?

Thất bại 0-1 trước FC Copenhagen ở Champions League giữa tuần qua tuy không phải là thảm họa cho M.U. khi đội bóng này vẫn vững vàng đứng đầu bảng F với 9 điểm nhưng nó là nỗi nhục khó nuốt trôi cho thầy trò HLV Alex Ferguson. Chính vì thế, trong trận đấu với Portsmouth trên sân Old Trafford ở vòng đấu này, chắc chắn các cầu thủ áo đỏ sẽ trút toàn bộ sự bực dọc của mình vào đối thủ.

Được thi đấu trên sân nhà, cùng chuỗi bốn trận thắng liên tiếp tại giải ngoại hạng Anh đã khiến M.U. được đánh giá rất cao về khả năng giành chiến thắng ở trận đấu này. Việc tiền đạo Ole Gunnar Solskjaer phải ngồi ngoài sẽ chẳng quá đáng lo khi Luis Saha đang chơi rất tốt kể từ đầu mùa giải, cùng với việc "thần đồng" Wayne Rooney đã tìm lại được cảm giác ghi bàn với cú hat-trick trong trận thắng Bolton 4-0.

Mặc dù, Portsmouth có khởi đầu rất tốt ở mùa bóng này với vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng nhưng đội bóng này chỉ mạnh trên sân nhà Fratton Park, chứ khi rời khỏi thánh địa của mình, Portsmouth chỉ là "hổ giấy". Cụ thể là Portsmouth đã thất bại ba trận đấu liên tiếp trên sân khách ở giải ngoại hạng Anh trước Newcastle (0-3), Chelsea (1-2) và Tottenham (1-2).

Theo đánh giá của thị trường cá cuợc châu Á (TTCCCA): M.U. chấp một trái, trái rưỡi.

Dự đoán của chuyên gia BBC Mark Lawrenson: M.U. thắng 2-0.

* Fulham- Everton: 19g 40 ngày 4-11 trên VTC và ESPN: Khó cho chủ nhà

Cả hai đội bóng Fulham và Everton đều đang có phong độ khá thất thường ở năm vòng đấu gần đây khi mỗi đội chỉ kiếm được một chiến thắng duy nhất trước các ứng cử viên xuống hạng là Charlton và Sheffield United.

Ở trận đấu trước, nếu Everton cầm hòa ngay trên sân của Arsenal với bàn thắng của "pháo thăng thiên" Tim Cahill thì Fulham lại ngã ngựa 0-1 trước Wigan ngay trên sân nhà. Nên ở trận đấu này, muốn giành chiến thắng trước Everton - đối thủ mạnh hơn nhiều so với Wigan sẽ là khó khăn lớn cho đội chủ nhà.

TTCCCA đánh giá: cơ hội của hai đội ngang nhau. Mark Lawrenson: Everton thắng 2-1.

* Liverpool- Reading: 22g ngày 4-11 trên VTV3, VTC và ESPN: Quá chênh!

Đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng là một thành công đối với một đội bóng mới lên hạng như Reading, nhưng sau những màn trình diễn ấn tượng đầu mùa giải, đội bóng này đã có dấu hiệu chững lại khi để thua ba trận đấu liên tiếp gần đây ở giải ngoại hạng Anh.

Trong khi đó, Liverpool đã lấy lại niềm tin sau trận thua M.U. 0-2 bằng ba trận thắng liên tiếp ở mọi giải đấu, trong đó có trận thắng 4-3 trước Reading ở Carling Cup. Ở trận đấu đó, Liverpool với đội hình mạnh nhất đã dẫn trước 4-1 và chỉ đến khi HLV Rafael Benitez của Liverpool rút các trụ cột ra nghỉ dưỡng sức thì Reading mới có cơ hội rút ngắn tỉ số xuống còn 4-3. Nên ở trận đấu này, chiến thắng cho đội chủ nhà là điều hoàn toàn có thể dự đoán trước.
www.tuoitre.com.vn

dragonkid
11-04-2006, 01:49 PM
Những thông tin thú vị xung quanh các cặp đấu ở vòng 11 Premiership:

Manchester United - Portsmouth

Hàng công "khủng khiếp" của "Quỷ đỏ" đang dẫn đầu Premiership trong khoản ghi bàn với 23 lần sút tung lưới đối phương. Tiền đạo "The Pompey", Andy Cole từng 93 lần "nổ súng" ở 195 lần ra sân trong màu áo M.U tại Premiership khoảng thời gian từ năm 1995 đến 2002.

Liverpool - Reading

Liverpool chưa hề bị đánh bại trên sân Anfield ở Premiership mùa này. HLV trưởng của Reading, Steve Coppell đích thực là một Liverpudlian (CĐV chính hiệu của Liverpool).

Bolton Wanderers - Wigan Athletic

Năm ngoái, 2 đội đã hòa nhau ở trận cầu trên sân Reebok. Trong khi đó, Wigan đã 2 lần đánh bại Bolton tại thánh địa JJB (Premiership và Carling Cup).

Charlton Athletic - Manchester City

Đây là cuộc đối đầu giữa đội bóng chỉ có duy nhất một trận thắng từ đầu mùa (Charlton) và CLB mới "sưu tập" được 1 điểm qua 5 trận đấu trên sân khách (Man City).

Fulham - Everton

Tiền vệ Tim Cahill đã ghi bàn cho Everton ở 3 trận đấu gần đây trên sân khách. "The Toffees" chưa giành được chiến thắng nào trên sân Craven Cottage kể từ năm 1967. Brian McBride, Mark Pembridge và Tomasz Radzinski từng khoác áo Everton trước kia.

Newcastle United - Sheffield United

Sheffield vẫn đang đi tìm chiến thắng đầu tiên trên sân khách. Trong khi đó, Newcastle mới duy nhất 1 lần giữ trọn vẹn 3 điểm ở lại sân St James Park qua 5 trận đấu tại đây mùa giải này. Cầu thủ chạy cánh, Keith Gillespie là một cựu cầu thủ Newcastle.

Watford - Middlesbrough

Watford vẫn chưa có được chiến thắng nào tại Premiership kể từ đầu mùa. Trong khi, Boro cũng đang mải miết đi tìm 3 điểm đầu tiên trên sân khách. Trận cầu trên là cuộc đấu trí cân não giữa 2 HLV trẻ nhất ở Premiership: Aidy Boothroyd (Watford - 35 tuổi) và Gareth Southgate (Middlesbrough - 36 tuổi).

Tuấn Anh

Theo VNN (http://thethao.vietnamnet.vn/bongda/pl0506/2006/11/629891/)

Zaks
11-04-2006, 04:46 PM
Dư đoán cho vui phát nhỉ :

Man United - Porstmouth:3-1

Liverpool - Reading:1-1

Bolton Wanderers - Wigan Athletic:1-0

Charlton Athletic - Manchester City:0-0

Fulham - Everton:1-1

Newcastle United - Sheffield United:2-0

Watford - Middlesbrough:1-2

Tottenham-Chelsea: 0-3



Cái hay của dự đoán là ko chính xác mà

trangquynh
11-04-2006, 06:42 PM
Vòng 11 Premiership: Món quà ý nghĩa tặng ngài Ferguson

- Chiến thắng! Đó là thông điệp mà các cầu thủ M.U phát đi trước trận cầu với Portsmouth, nhằm tạo nên món quà ý nghĩa dâng tặng ngài Alex Ferguson nhân kỷ niệm tròn 20 năm ông dẫn dắt "Quỷ đỏ".

Vậy là đã thấm thoát gần 20 năm sau cái ngày Sir Alex Ferguson chính thức tiếp quản vị trí "thuyền trưởng" cùng nhiệm vụ cao cả, lèo lái con thuyền M.U đi đúng hướng và đem về nhiều thành công cho "Nhà hát của những giấc mơ" Old Trafford. Tổng cộng 17 danh hiệu lớn nhỏ mà chiến lược gia lão làng đạt được cùng "Quỷ đỏ" đã nói lên tất cả!

http://thethao.vietnamnet.vn/dataimages/200611/original/images1145431_57058.jpg
Hình ảnh Ferguson đậm nét trong mỗi chiến công của "Quỷ đỏ"


Ferguson đã đưa một M.U nhỏ bé, ít tiếng tăm ở những năm giữa thập niên 80 "vượt vũ môn" để trở thành CLB hùng mạnh với thế lực bao trùm cả giải Ngoại hạng. Thời điểm hiện tại, đội bóng chủ sân Old Trafford vẫn được rất nhiều CĐV trên toàn Thế giới gửi gắm tình yêu bên cạnh máu áo đỏ bất tử. Và có lẽ, cũng không ai có thể phủ nhận thành công và sự bành trướng của "Quỷ đỏ" ghi đậm dấu ấn một cái tên - Sir Alex Ferguson!

Bấm vào đây để tham gia "Đá bóng bằng đầu"

Bấm vào đây để tham gia "Người hâm mộ"
Chính người đàng ông mang quốc tịch Scotland đã một tay gây dựng đế chế mới ở Old Trafford. Ông dày công biến M.U chơi khô cứng theo phong cách lật cánh đánh đầu kiểu Anh điển hình, trở thành hình mẫu CLB có lối đá tấn công hấp dẫn đầy quyến rũ với những pha phối hợp nhịp nhàng, uyển chuyển cùng với đó là hàng trăm kiệt tác bàn thắng đẹp như mơ.

Dưới bàn tay nhào nặn của Alex Ferguson, đã có không biết bao nhiêu tên tuổi tạo được tiếng vang và trở thành siêu sao trên sân cỏ. Từ Bryan Robson hào hoa đến McAlister mẫu mực, từ Roy Keane "ngổ ngáo" đến "King" Eric đệ nhất, hay gần đây là lứa thế hệ 92' vàng lẫy lừng cùng một van Nistelrooy "hủy diệt" trong khu vực cấm địa.

Dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, Ferguson cũng luôn đề cao bản sắc bóng đá Anh với những cầu thủ trụ cột là người gốc bản địa trong đội hình. Chính vì lý do đó, ông luôn quan tâm và theo dõi sát sao công tác đào tạo trẻ ở CLB. Và từ đây, những Beckham, Ryan Giggs hay Gary Neville, các thành viên tiêu biểu trong lứa thế hệ vàng 92' đã có dịp tỏa sáng và đem về nhiều chiến công làm rạng danh M.U.

Cũng vì lợi ích của đội bóng mà đôi lúc, Sir Fergie phải đưa ra những quyết định khá "tàn nhẫn" xuất phát từ mối quan hệ tình cảm và mâu thuẫn cá nhân, khi đẩy đi không ít các ngôi sao như Paul Ince, Jaap Stam, David Beckham, Roy Keane hay mới đây nhất là van Nistelrooy. Dẫu vậy, đối với tất cả những ai yêu mến "Quỷ đỏ", Sir Alex Ferguson thực sự đã trở thành một tượng đài lớn ở Old Trafford nhờ sự cống hiến và vô số công lao không thể kể xiết.

Trở lại với trận đấu đầy cảm xúc và ý nghĩa trên sân Old Trafford hôm nay, chắc chắn các học trò của ngài Ferguson đều khát khao và sẽ thi đấu bằng hết khả năng của mình để mang lại chiến thắng dàng tặng cho người thầy đầy tâm huyết.

Dẫu vừa bất ngờ thất bại trước "tí hon" Copenhagen trên đất Đan Mạch trong khuôn khổ Champions League, nhưng với các chàng trai áo đỏ, đấy dường như là một "cú vấp" cần thiết nhằm kìm hãm sự tự tin thái quá đã dẫn đến tâm lý chủ quan trong thi đấu. Khi tinh thần được xốc lại cùng đội hình được kiện toàn với đầy đủ các hảo thủ, M.U sẽ trở lại là một đội bóng đáng gờm và rất khó bị đánh bại.

Có thể khẳng định, dù Portsmouth đã có những bước tiến bộ vượt bậc ở mùa giải này, nhưng họ vẫn chưa phải là đối thủ xứng tầm của "Quỷ đỏ". HLV Harry Redknapp đã thành công trong việc xây dựng nên một tập thể gắn kết ở sân Fratton Park, giúp "The Pompey", đội bóng luôn phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng mùa trước vươn lên trở thành hiện tượng kể từ đầu giải.

Mặc dù vậy, đội hình dựa trên kinh nghiệm của những cựu binh như David James, Sol Campbell hay Nwankwo Kanu kết hợp với sức trẻ từ Benjani cùng Johnson chỉ đủ giúp họ có thể "bắt nạt" những đội bóng trung bình, yếu như Reading hay West Ham, chứ khi đương đầu với M.U trên thánh địa Old Trafford, chiến thắng dường như là điều không tưởng.
Theo (VietNamNet) http://thethao.vietnamnet.vn/bongda/pl0506/2006/11/629891/

manutdvn_tqh
11-04-2006, 09:57 PM
Nhiều nhà chuyên môn tin rằng M.U sẽ vượt qua cú sốc thua Copenhagen ở Champions League giữa tuần qua để đánh bại Portsmouth trong trận đấu diễn rađêm nay 4-11.

* Fulham - Everton: Fulham đang trải qua giai đoạn khá khó khăn liên quan đến chấn thương của một số trụ cột. Vì vậy cuối tuần qua, Fulham đã bất ngờ thua Wigan 0-1 ngay trên sân nhà Craven Cottage - nơi họ luôn thi đấu rất tốt. Trước Everton đang thể hiện phong độ tốt hơn, Fulham được dự báo sẽ gặp không ít khó khăn vào đêm nay.

* M.U - Portsmouth: Sau trận thua Copenhagen trên sân khách, M.U cần phải dốc toàn lực mới có thể hi vọng lấy 3 điểm trước Portsmouth, đội bóng đang có phong độ thi đấu ấn tượng. Tuy nhiên, có hai yếu tố khiến giới chuyên môn lạc quan về cơ hội thành công của M.U. Thứ nhất, M.U luôn chơi tốt tại Old Trafford. Thứ hai, “thần đồng” Wayne Rooney đã cất tiếng nói trở lại sau hat-trick vào lưới Bolton cuối tuần qua.

Lịch THTT

Thứ bảy 4-11:
Fulham - Everton (vòng 11 ngoại hạng Anh):19g40 trên VTC và ESPN;
Liverpool - Reading: 22g trên VTV3, VTC và ESPN;
M.U - Portsmouth: 22g trên VTC và Star Sports.
Chủ nhật 5-11:
Newcastle - Sheffield: 0g10 trên VTC và Star Sports;
Deportivo - Barcelona: 4g trên VTC và UBC SuperSport.

* Liverpool - Reading: Liverpool đang dần khởi sắc trở lại sau hai trận thắng liên tục trước Aston Villa ở Premier League và Bordeaux tại Champions League. Lúc này HLV Rafael Benitez đã có thể chọn ra đội hình tốt nhất sau chính sách sử dụng cầu thủ xoay vòng của ông. Reading đang rơi vào giai đoạn khó khăn khi phải liên tục đối đầu với các tên tuổi lớn là Chelsea, Arsenal rồi Portsmouth. Vì vậy cơ hội thành công của Reading trước Liverpool là rất mong manh.

* Bolton - Wigan: Sau thảm bại 0-4 trước M.U lượt đấu trước, muốn kịp gượng dậy, Bolton phải tìm mọi cách hạ Wigan tại sân Reebok. Tuy nhiên đây sẽ là nhiệm vụ vô cùng nặng nề với Bolton vì Wigan đang rất sung sức sau hai trận thắng liên tục, trong đó có trận đè bẹp Manchester City đến 4-0.

* Newcastle - Sheffield United: Có hai lý do để tiên đoán Newcastle sẽ thắng. Thứ nhất, Newcastle đang rất cần chiến thắng để vượt qua cuộc khủng hoảng thành tích. Thứ hai, Sheffield United với hàng công quá yếu sẽ không đủ sức tạo nên bất ngờ trên sân St James' Park. Vấn đề cần giải quyết của Newcastle trong trận đấu này là phải triệt để tận dụng các cơ hội ghi bàn.

http://thethao.com-vietnam.org/

dracula
11-04-2006, 09:58 PM
Chắc chắn MU sẽ dành lại chiến thắng để lấy lại niềm tin hehehe

Red_Devils_1999
11-04-2006, 10:01 PM
M.U sẽ chiến thắng vì M.U là MANCHESTER UNITED :gem38: :gem38: :gem38:

-=RoNey=-
11-04-2006, 11:37 PM
ko thắng thì ko thể là :manucheer

Bexoiss2710
11-10-2006, 05:14 PM
Trong 5 lần gặp nhau gần đây nhất giữa Arsenal và Liverpool, cứ đội nào được thi đấu trên sân nhà là đội đó sẽ giành được chiến thắng. Trận đấu vào đêm mai tại Emirates cũng sẽ không nằm ngoài thông lệ đó.

Sau hai trận thắng ấn tượng trước Watford (3-0) và Reading (4-0), Arsenal lại phải đối mặt với cơn khô hạn bàn thắng mới, nguyên nhân chính khiến cho họ phải chịu chia điểm trước Everton (1-1) ngay trên sân nhà và thất bại
trong chuyến làm khách tại West Ham (0-1). Điều đó chứng tỏ rằng đội quân của ông Wenger vẫn chưa thoát khỏi sự bất ổn từng buộc họ phải vô cùng vất vả trong mùa bóng trước mới giành được chiếc vé cuối cùng tham dự Champions League. Nhưng điều đáng lo ngại hơn nữa là sân Emirates lại không phải là yếu tố đảm bảo thắng lợi cho Arsenal. Ngoài trận hòa kể trên với Everton, "Các pháo thủ" còn mất điểm trước những đối thủ dưới cơ như Aston Villa, Middlesbrough và CSKA Moscow. Vấn đề hiện nay không phải là Arsenal không biết cách tạo ra cơ hội mà do các chân sút của họ, nhất là Thierry Henry, thường để cho những cơ hội ngon ăn trôi qua trước mũi giày.
http://i139.photobucket.com/albums/q304/bexoiss/Kuyt.jpg
Nếu phong tỏa được Dirk Kuyt (áo đỏ) Arsenal sẽ nắm trong tay cơ hội giành chiến thắng - Ảnh: GETTY IMAGES

Ngược lại, sau thất bại trước Manchester United (0-2) vào ngày 22.10, Liverpool đã trải qua mạch 5 trận toàn thắng trên tất cả mặt trận với một phong độ khá ổn định. Sự trở lại của tiền đạo Kuyt sau chấn thương đã mang lại cho mặt trận tấn công của Liverpool sức sống mới bởi anh đã tạo ra được sự ăn ý với Crouch và Gerrard. Tuy nhiên, điều khiến cho các cổ động viên của họ lo ngại là dù đã trải qua 5 trận đấu trên sân khách trong khuôn khổ Premier League nhưng Liverpool vẫn chưa một lần được nếm trải hương vị chiến thắng. Đó là chưa kể đến việc các chân sút của họ chỉ ghi được có duy nhất 1 bàn thắng và để thủng lưới đến 9 bàn trong số 5 trận đấu đó. Nói một cách khác, Liverpool đang thể hiện hai gương mặt trái ngược ở Premier League: rực rỡ trên sân nhà và nhạt nhòa trên sân khách. Vậy thì lần này, với cuộc hành quân đến sân Emirates vào đêm mai, liệu có xảy ra điều ngoại lệ?

Vẫn biết trong bóng đá không có quy luật nào bất biến nhưng khó có thể tin rằng Liverpool sẽ thay đổi được số phận tại Emirates, nơi đội chủ nhà Arsenal đang rất cần một chiến thắng để một lần nữa xóa tan đi sự hoài nghi. Như đã nói ở trên, lối chơi của Arsenal hầu như không có vấn đề, chỉ có điều các chân sút của họ cần phải vượt qua được sự thiếu may mắn và dứt điểm chính xác hơn thì mới có thể tiếp cận được mục tiêu. Sự trở lại của tiền đạo Adebayor sau chấn thương là một tín hiệu tốt lành bởi anh chính là người lý tưởng nhất để đá cặp cùng Henry trên hàng công. Tuy nhiên, bản thân Henry cũng cần phải vận động nhiều hơn nữa và chơi với niềm khát khao chiến thắng cao hơn để cùng đồng đội vượt qua những rào cản về tâm lý. Điểm yếu nhất hiện nay của Arsenal là cặp tiền vệ trung tâm, nơi Fabregas và Gilberto Silva "mỏng cơm" thường gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi thiên về thể lực hoặc áp sát của đối phương. Tuyến phòng thủ tương đối ổn mà có thể Gallas sẽ được tiếp tục bố trí chơi ở vị trí trung vệ, bên cạnh Toure, để hạn chế khả năng không chiến của Crouch và sự cơ động của Kuyt.

Về mặt nhân sự, điều duy nhất khiến cho HLV Benitez của Liverpool phải bận tâm là ca chấn thương của Sissoko đã buộc tiền vệ này phải rời xa sân cỏ trong 3 tháng. Tất nhiên, người thay thế anh sẽ là Xabi Alonso nhưng khả năng phòng thủ của Liverpool sẽ bị hạn chế ít nhiều. Như vậy, Gerrard sẽ tiếp tục chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm với Pennant và Riise (hoặc Zenden) trên hai cánh. Mặt khác, sự yếu kém của tuyến phòng thủ khi thi đấu trên sân khách cũng là một bài toán nan giải mà ông Benitez cần tìm ra lời giải nếu như không muốn Liverpool "chôn thây" tại Emirates,

Ngoài những yếu tố kể trên, để đánh bại Liverpool, Arsenal cần phải nhanh chóng tìm được bàn thắng mở tỷ số cho trận đấu. Bởi những thống kê đã chỉ ra rằng Liverpool luôn giành được chiến thắng trong những trận đấu mà họ ghi điểm trước (4/4) hoặc không bị thủng lưới (3/3). Một thách thức không đơn giản đang chờ đợi Arsenal nhưng không phải là nhiệm vụ bất khả thi.

"Đây là trận đấu cần phải thắng. Nếu bạn hy vọng đoạt danh hiệu Premiership thì trận đấu nào cũng đều quan trọng, nhưng trận cuối tuần này còn quan trọng hơn nữa. Chúng tôi biết rằng Liverpool là một đội bóng mạnh, nhưng chúng tôi đã lấy lại tự tin và biết rằng chúng tôi có thể ghi được bàn thắng bất cứ lúc nào vì chúng tôi có nhiều cầu thủ giỏi".
http://i139.photobucket.com/albums/q304/bexoiss/Kuyt3.jpg
Tiền đạo Emmanuel Adebayor (Arsenal)
"Sau 4 trận thắng trên sân nhà và trận thắng ở League Cup, chúng tôi hiện rất, rất tự tin. Nhưng toàn đội, chứ không riêng gì tôi, còn có thể giành được nhiều trận thắng nữa. Tôi biết vẫn còn khoảng cách lớn giữa chúng tôi và những đội đầu bảng. Nhưng nếu chúng tôi có thể giành chiến thắng trên sân Arsenal thì mọi chuyện sẽ bắt đầu thay đổi với chúng tôi".
http://i139.photobucket.com/albums/q304/bexoiss/Kuyt2.jpg
Tiền đạo Dirk Kuyt (Liverpool
www.tinthethao.com.vn

Zaks
11-10-2006, 05:18 PM
Trận này cỗ vũ cho Liverpool, cứ đội nào đá Arsenal là cỗ vũ cho đội đó : dự đoán 2-1 nghiêng về LV .

Tuy dự đoán là trận này LV thắng nhưng thực ra mong hoà hơn để cho 2 ông cùng "chiện tấm"

Zaks
11-12-2006, 02:22 PM
Đội hình xuất phát dự kiến của 2 đội:

Arsenal: Lehmann, Eboue, Toure, Gallas, Djourou, Clichy, Fabregas, Gilberto, Hleb, Henry, van Persie.
Liverpool: Reina, Finnan, Carragher, Hyypia, Riise, Luis Garcia, Alonso, Gerrard, Zenden, Kuyt, Crouch

Chìa khóa trận đấu - Thierry Henry v Dirk Kuyt:

Nhiều người nói, Henry là một nửa sức mạnh của Arsenal. Đó cũng chẳng phải là một sự so sánh quá khập khiễng nếu như nhắc đến thành tích ghi bàn của "Titi" cùng những đóng góp lớn lên hàng công "The Gunners". Trong khi Fabregas, Van Persie hay Rosicky là tương lai của đội bóng chủ sân Emirates, thì Henry đơn giản là cá nhân có tầm ảnh hưởng quan trọng nhất lên lối chơi của Arsenal thời điểm này.

http://img141.imageshack.us/img141/9011/images115301111ac2.jpg
Đối đầu Henry - Kuyt sẽ quyết định trận đấu?


Kể từ ngày được giao trọng trách dẫn đầu đội bóng cùng chiếc băng đội trưởng trên tay, Henry vẫn thường xuyên tỏa sáng cùng với việc ghi bàn "đều như vắt chanh". Không vô cớ anh được gán cho biệt danh "đứa con của thần gió", bởi tốc độ bứt phá mà Henry sở hữu luôn khiến các hậu vệ đối phương phải hoảng sợ khi đối mặt với anh. Henry chính là chiếc động cơ chính trong cỗ máy Arsenal. Khi "Titi" chơi tốt và "nổ súng", thế có nghĩa là "The Gunners" bắt đầu và guồng và sẽ rất khó để đánh bại.

Ở bên kia chiến tuyến, dù Dirk Kuyt mới "chân ướt, chân ráo" làm quen với sân chơi Premiership, nhưng tiền đạo người Hà Lan đã tìm kiếm được sự thích nghi rất nhanh. Bắng chứng điển hình là trong vài tuần trở lại đây, khi được Benitez tin tưởng, Kuyt đã đáp lại bằng những bàn thắng cực kỳ quan trọng.

Không thuộc tuýp tiền đạo người Hà Lan điển hình chơi bóng bay bướm và nghệ thuật, nhưng cựu cầu thủ của Feeynoord lại được đánh giá cao ở tính hiệu quả và luôn biết cách chọn vị trí hợp lý để chớp lấy thời cơ. Nếu cứ tiếp tục duy trì phong độ như hiện tại, Kuyt hoàn toàn có thể trở thành một tượng đài mới ở sân Anfield

Theo vnn.vn
http://www.thethao.vietnamnet.vn/bongda/pl0506/2006/11/632577/

cobetocmay
11-12-2006, 02:37 PM
Tớ thấy báo chí hơi ca ngợi Kiyt quá,thực ra chìa khoá bên liverpool còn là Gerrad nữa chứ .Trận này đổi trưởng liverpool sẽ chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm quen thuôc.anh cùng aloson sẽ thì chiều khoá cho lối chơi của Liver.Có thể trận đấu sẽ đc định đoạt bởi 1 pha sút xa của Gerrad,có thể lắm chứ :D

c.ronald
11-12-2006, 04:06 PM
Theo tin từ CLB Arsenal, "nhạc trưởng" ĐT Séc- Tomas Rosicky đã gặp chấn thương gân kheo và buộc phải nghỉ thi đấu ít nhất 10 ngày, đồng nghĩa với việc anh bỏ lỡ trận thư hùng đêm nay, khi Arsenal tiếp Liverpool tại Emirates


Được biết, Rosicky đã gặp chấn thương trên trong một buổi tập hôm thứ 5 vừa qua. Và theo kết luận của các bác sỹ, anh không thể ra sân trong 3 trận đấu quan trọng sắp tới của Arsenal: gặp Liverpool, Newcastle tại giải Ngoại hạng Anh và Hamburg tại vòng bảng Champions League.

Đây là tin rất không vui với các CĐV của Khẩu thần công bởi thời gian gần đây, tiền vệ người Séc đang ngày càng thể hiện vai trò không thể thiếu trong sự lựa chọn tuyến giữa của HLV Wenger.

Không những thế, chấn thương của Rosicky còn đến đúng vào lúc Freddie Ljungberg cũng phải nghỉ thi đấu dài ngày, đồng nghĩa với việc thế công của "Các pháo thủ" mất cả hai tiền vệ tổ chức tấn công tốt nhất- một tổn thất quá lớn, nhất là trong bối cảnh họ đang rơi vào cuộc khủng hoảng "khát" bàn thắng hiện nay.

Nhiều khả năng, tiền đạo người Hà Lan- Robin van Persie sẽ được Arsene Wenger kéo về cánh trái, nhường chỗ cho Adebayor đá cặp cùng Henry trên hàng công. Trong khi đó, Diaby, Lauren và Baptista vẫn phải ngồi ngoài do chấn thương.

May mắn cho Arsenal là đối thủ của họ cũng gặp tổn thất khá nặng về mặt lực lượng. Ngoài Kewell và Aurelio, mới đây nhất Liverpool phải nhận thêm chấn thương nghiêm trọng của Sissoko (nghỉ thi đấu ít nhất 3 tháng).

Vì thế, rất có thể Gerrard sẽ được bố trí đá cặp tiền vệ trung tâm cùng Alonso, nhường lại cánh phải cho Luis Garcia hoặc Jermain Pennant.

bongdaso.com

c.ronald
11-12-2006, 04:10 PM
Tớ thấy báo chí hơi ca ngợi Kiyt quá,thực ra chìa khoá bên liverpool còn là Gerrad nữa chứ .Trận này đổi trưởng liverpool sẽ chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm quen thuôc.anh cùng aloson sẽ thì chiều khoá cho lối chơi của Liver.Có thể trận đấu sẽ đc định đoạt bởi 1 pha sút xa của Gerrad,có thể lắm chứ :D

cobetocmay viết sai nhiều quá
thứ nhất: Gerrard chứ ko phải Gerrad
thứ hai: Alonso chứ ko phải Aloson

c.ronald
11-25-2006, 07:18 PM
Hai đại gia ở Premiership phải trả cái giá quá đắt cho những trận cầu tại Champions League vừa qua khi các cầu thủ trụ cột "đua nhau" chấn thương.
Những chàng trai của Rafael Benitez đã xuất sắc giành ngôi đầu bảng C sau chiến thắng 2-0 thuyết phục trước PSV Eindhoven tại thánh đường Anfield. Trong khi đó, Chelsea dù bị Bremen khuất phục trên đất Đức, nhưng vẫn đoạt chiếc vé đầu tiên của bảng A lọt vào vòng knock-out.

Tuy nhiên, Benitez đang đau đầu khi 3 cầu thủ trên hàng tiền vệ là Xabi Alonso, Mark Gonzalez và Jermaine Pennant đều phải rời sân giữa chừng vì những chấn thương nặng nhẹ ở mức khác nhau.

Trên sân Weserstadium, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, Jose Mourinho cũng phải miễn cưỡng thay bộ đôi Didier Drogba và Michael Ballack bằng Robben và Shevchenko vì cả 2 đều có dấu hiệu bị đau và đi tập tễnh.

Trong thời điểm chỉ còn ít ngày nữa là đến cuộc đối đầu kinh điển với M.U tại Premier League, Mourinho hẳn có nhiều lý do để mà lo lắng cho tình trạng sức khoẻ của Drogba (đau mắt cá) và Ballack (bị một vết rách dài ở bắp chân).

"Chấn thương của Ballack không có gì đặc biệt, nhưng đúng là tiền vệ người Đức này đã khá đau sau tình huống va chạm với hậu vệ Pierre Wome. Về phần Drogba, anh gặp phải chấn thương gân kheo nhưng chúng tôi hy vọng tình hình sẽ không quá nghiêm trọng" - Mourinho phát biểu trước giới truyền thông.

Chelsea đã thua trận đấu đầu tiên ở cúp châu Âu sau thất bại trước Real Betis hồi năm ngoái. Đương nhiên, "The Blues" rất cần đến sự phục vụ của 2 ngôi sao trên, bởi Drogba hiện đang làn chân sút số 1 ở Stamford Bridge mùa này, còn Ballack cũng nhanh chóng trở thành trụ cột của Chelsea kể từ khi anh chuyển đến hồi hè.

"Bạn không thể hạnh phúc khi đội bóng của mình thua trận, nhưng dù sao, Chelsea cũng giành vé lọt vào vòng đấu loại trực tiếp. Ở vòng bảng, chúng tôi chỉ còn một trận đấu thủ tục với CSKA Sofia và những cầu thủ trẻ sẽ được ra sân thử lửa.

Tôi tin rằng thất bại trước Bremen sẽ không làm giảm nhuệ khí của các chàng trai áo xanh trước cuộc chạm trán với M.U. Đây là một trận đấu đặc biệt và chúng tôi sẽ xung trận với quyết tâm giành chiến thắng cao nhất" - Mourinho tự tin trước trận cầu với M.U vào chủ nhật này.

thethao.vietnamnet.vn