parkjunwung
10-27-2006, 12:54 AM
Đây là những câu nói cực kì hài hước và ngớ ngẩn nổi tiếng thế giới, tôi có sưu tầm được một số câu nói cực kì hài :
Zlatan Ibrahimovic
Khi nói về giải vòng cuối giải vô địch Hà lan, khi Ajax đang dẫn đầu một cách khá thoải mái (tháng 4 -2004)
Zlatan :"theo như sự tính toán của tôi thì có khả năng sẽ mất 9 điểm trong 3 trận" ("According to my calculations it is possible to lose nine points in only three games.")
Trong một cuộc họp báo sau trận đấu với tuyển Anh (2004). Phóng viên hỏi :"Anh có một vài vết sẹo trên mặt Zlatan. Điều gì đã xảy ra vậy ?"
Zlatan : "ồ, tôi không biết. Anh nên về hỏi vợ anh thì hơn".
Nói về giải vòng cuối giải vô địch Hà lan, khi Ajax đang dẫn đầu (tháng 4- 2004)
"Đó là phong cách của Zlatan"
Zlatan nói về tin đồn cho rằng anh mới mua một chiếc siêu Porsche (Aftonbladet, ngày 28 tháng 11, 2002)
"Chắc chắn là không. Tôi phải yêu cầu máy bay. Vì nó nhanh hơn nhiều".
Anh sẽ đặt tên con anh là gì ? (trong buổi PV với trang Ajax.nl, 26/8/2002)
"Zlatan jr."
Trong thời gian nghỉ trước hiệp phụ trong trận đấu với Senegal tại World Cup, Magnus Hedman đã tụt quần sau khi nhận một cú trời giáng vào mông. Zlatan nói (7/2002)
"Đó là cái gì ? Nên nhớ tôi mới có 20 tuổi thôi"
Khi được hỏi có phải mái tóc mới của anh tại World Cup lấy cảm hứng từ Magnus Hedman (Aftonbladet, 5/2002)
"Không, tôi chỉ đi cắt mái tóc của tôi, đó là người tôi trông giống khi tôi ra ngoài"
Đáp trả sự chỉ trích từ John Carew rằng sự di chuyển của Zlatan chỉ là vớ vẩn (tháng 4/2002)
Zlatan nói :"Điều mà Carew làm với một quả bóng, tôi có thể làm với một quả cam"
"Có điều gì có thể ngăn cản anh trở thành số 1 trên thế giới" (2001)
"Chấn thương chứ gì nữa"
Nói về sự đeo bám của hậu vệ Stephane Henchoz của Liverpool :
"Đầu tiên tôi sang trái, anh ta cũng sang trái. Rồi tôi sang phải, và anh ta cũng sang phải. Rồi tôi lại sang trái, và anh ta đi mua một con **** to".
"Đâu là CLB trong mơ của anh ?"(2001):
"Real Madrid, Barcelona, và tôi luôn thích Inter"
Nói về tính khiêm nhường :
"Tôi giống (Muhammad) Ali. Khi ông ấy nói ông ấy sẽ đánh knock out ai ở vòng bốn, ông ta sẽ làm được".
Nói về sự trưởng thành sau năm tháng tại Ajax :
"Bạn không thể là một ******* hề mãi được".
Nói về việc bị đầy trên băng ghế dự bị
"Thời cơ của tôi sẽ đến".
"Ai là cô gái đẹp nhất trên thế giới" (2001)
"Tôi vẫn chưa gặp cô ấy, nhưng khi tôi gặp, tôi sẽ hẹn hò với cô ấy"
Nói về HLV của Ajax Co Adriaanse:
"Tôi thường nghĩ lại cái cảm giác mà tôi có khi tôi mới đến đây. Tôi là một con hổ, chuẩn bị đối mặt với thế giới. Adriaanse cho tôi cảm giác tôi là một cầu thủ mà bạn chỉ dùng trong 10 phút. Tôi đang đầy khát vọng để lại trở thành con hổ đó".
Về HLV Michael Andersson của Malmö FF (CLB cũ của Zlatan) trong một buổi tập :
"Ông nghĩ ông là mẹ tôi chắc ?"
Trả lời câu hỏi :"Nếu phải nói Anders Svensson và Kim Källström, anh sẽ nói gì ?"
"Zlatan."
Trả lời cho câu hỏi "Anh sẽ không nói điều gì khi anh gặp các đồng đội mới ở Ajax lần đầu tiên"
"Tôi là Zlatan, các người là quái quỷ gì ?"
Các cầu thủ khác :
"Tôi luôn xỏ chân phải vào trước, rồi tất nhiên là đến tất phải" - Barry Venison
"Nghi lễ mở đầu trận đấu là rất tốt, dù tôi không làm điều đó" - Graeme Le Saux
"Sự buộc tội mà bạn không thể ném vào tôi là điều mà tôi làm tốt nhất" - Alan Shearer
"Tôi sẽ không lo lắng nếu chúng tôi thua tất cả các trận đấu chừng nào chúng tôi vô địch" - Mark Viduka
"Chúng tôi thua vì chúng tôi không thắng" - Ronaldo
"Tôi thích được chơi cho một CLB Italia, như Barcelona chẳng hạn" - Mark Draper
"Tôi gửi bản fax đề nghị được chuyển nhượng với CLB đầu tuần này, nhưng quả thực tôi không muốn rời Leicester.' - Stan Collymore
"Tôi có thể thấy một củ ca rốt cuối đường hầm" - Stuart Pearce
"Chiến thắng chả là vấn đề gì chừng nào chúng tôi chiến thắng" - Vinny Jones
"Tôi sử dụng phần lớn tiền của tôi vào rượu, chim chóc, những chiếc xe tốc độ. Đa số là phí phạm cả" - George Best
"Khi tôi có mặt trong đội tuyển Anh tại World Cup 1970, tôi có nghe một câu chuỵện về thủ môn của Liverpool - Tommy Lawrence, người được biết đến trong trận đấu như một "con lợn biết bay". Một người khổng lồ ít có gì phải phàn nàn. TRong trận derby với Everton tại Goodison Park, tỉ số đang là 0-0 và chỉ còn 1 phút nữa là hết giờ. Một cầu thủ Everton cố gắng thực hiện cú sút cầu may mà nhiều người tưởng chừng chẳng có gì khó khăn với Lawrence. Nhưng quả bóng bật khỏi tay, luôn qua chân ông ấy và chui tọt vào lưới..Chắc chắn bởi ông ấy quá béo nên không thể khép chân lại. Trong phòng thay đồ Bill Shankly đang bước vào cửa. Tommy Smith nói :"tôi hiểu sếp, lẽ ra tôi phải khép chân lại" Shankly đáp :"Không Tommy, lẽ ra mẹ cậu mới là người phải khép chân lại". - Peter Osgood
Have fun !
Zlatan Ibrahimovic
Khi nói về giải vòng cuối giải vô địch Hà lan, khi Ajax đang dẫn đầu một cách khá thoải mái (tháng 4 -2004)
Zlatan :"theo như sự tính toán của tôi thì có khả năng sẽ mất 9 điểm trong 3 trận" ("According to my calculations it is possible to lose nine points in only three games.")
Trong một cuộc họp báo sau trận đấu với tuyển Anh (2004). Phóng viên hỏi :"Anh có một vài vết sẹo trên mặt Zlatan. Điều gì đã xảy ra vậy ?"
Zlatan : "ồ, tôi không biết. Anh nên về hỏi vợ anh thì hơn".
Nói về giải vòng cuối giải vô địch Hà lan, khi Ajax đang dẫn đầu (tháng 4- 2004)
"Đó là phong cách của Zlatan"
Zlatan nói về tin đồn cho rằng anh mới mua một chiếc siêu Porsche (Aftonbladet, ngày 28 tháng 11, 2002)
"Chắc chắn là không. Tôi phải yêu cầu máy bay. Vì nó nhanh hơn nhiều".
Anh sẽ đặt tên con anh là gì ? (trong buổi PV với trang Ajax.nl, 26/8/2002)
"Zlatan jr."
Trong thời gian nghỉ trước hiệp phụ trong trận đấu với Senegal tại World Cup, Magnus Hedman đã tụt quần sau khi nhận một cú trời giáng vào mông. Zlatan nói (7/2002)
"Đó là cái gì ? Nên nhớ tôi mới có 20 tuổi thôi"
Khi được hỏi có phải mái tóc mới của anh tại World Cup lấy cảm hứng từ Magnus Hedman (Aftonbladet, 5/2002)
"Không, tôi chỉ đi cắt mái tóc của tôi, đó là người tôi trông giống khi tôi ra ngoài"
Đáp trả sự chỉ trích từ John Carew rằng sự di chuyển của Zlatan chỉ là vớ vẩn (tháng 4/2002)
Zlatan nói :"Điều mà Carew làm với một quả bóng, tôi có thể làm với một quả cam"
"Có điều gì có thể ngăn cản anh trở thành số 1 trên thế giới" (2001)
"Chấn thương chứ gì nữa"
Nói về sự đeo bám của hậu vệ Stephane Henchoz của Liverpool :
"Đầu tiên tôi sang trái, anh ta cũng sang trái. Rồi tôi sang phải, và anh ta cũng sang phải. Rồi tôi lại sang trái, và anh ta đi mua một con **** to".
"Đâu là CLB trong mơ của anh ?"(2001):
"Real Madrid, Barcelona, và tôi luôn thích Inter"
Nói về tính khiêm nhường :
"Tôi giống (Muhammad) Ali. Khi ông ấy nói ông ấy sẽ đánh knock out ai ở vòng bốn, ông ta sẽ làm được".
Nói về sự trưởng thành sau năm tháng tại Ajax :
"Bạn không thể là một ******* hề mãi được".
Nói về việc bị đầy trên băng ghế dự bị
"Thời cơ của tôi sẽ đến".
"Ai là cô gái đẹp nhất trên thế giới" (2001)
"Tôi vẫn chưa gặp cô ấy, nhưng khi tôi gặp, tôi sẽ hẹn hò với cô ấy"
Nói về HLV của Ajax Co Adriaanse:
"Tôi thường nghĩ lại cái cảm giác mà tôi có khi tôi mới đến đây. Tôi là một con hổ, chuẩn bị đối mặt với thế giới. Adriaanse cho tôi cảm giác tôi là một cầu thủ mà bạn chỉ dùng trong 10 phút. Tôi đang đầy khát vọng để lại trở thành con hổ đó".
Về HLV Michael Andersson của Malmö FF (CLB cũ của Zlatan) trong một buổi tập :
"Ông nghĩ ông là mẹ tôi chắc ?"
Trả lời câu hỏi :"Nếu phải nói Anders Svensson và Kim Källström, anh sẽ nói gì ?"
"Zlatan."
Trả lời cho câu hỏi "Anh sẽ không nói điều gì khi anh gặp các đồng đội mới ở Ajax lần đầu tiên"
"Tôi là Zlatan, các người là quái quỷ gì ?"
Các cầu thủ khác :
"Tôi luôn xỏ chân phải vào trước, rồi tất nhiên là đến tất phải" - Barry Venison
"Nghi lễ mở đầu trận đấu là rất tốt, dù tôi không làm điều đó" - Graeme Le Saux
"Sự buộc tội mà bạn không thể ném vào tôi là điều mà tôi làm tốt nhất" - Alan Shearer
"Tôi sẽ không lo lắng nếu chúng tôi thua tất cả các trận đấu chừng nào chúng tôi vô địch" - Mark Viduka
"Chúng tôi thua vì chúng tôi không thắng" - Ronaldo
"Tôi thích được chơi cho một CLB Italia, như Barcelona chẳng hạn" - Mark Draper
"Tôi gửi bản fax đề nghị được chuyển nhượng với CLB đầu tuần này, nhưng quả thực tôi không muốn rời Leicester.' - Stan Collymore
"Tôi có thể thấy một củ ca rốt cuối đường hầm" - Stuart Pearce
"Chiến thắng chả là vấn đề gì chừng nào chúng tôi chiến thắng" - Vinny Jones
"Tôi sử dụng phần lớn tiền của tôi vào rượu, chim chóc, những chiếc xe tốc độ. Đa số là phí phạm cả" - George Best
"Khi tôi có mặt trong đội tuyển Anh tại World Cup 1970, tôi có nghe một câu chuỵện về thủ môn của Liverpool - Tommy Lawrence, người được biết đến trong trận đấu như một "con lợn biết bay". Một người khổng lồ ít có gì phải phàn nàn. TRong trận derby với Everton tại Goodison Park, tỉ số đang là 0-0 và chỉ còn 1 phút nữa là hết giờ. Một cầu thủ Everton cố gắng thực hiện cú sút cầu may mà nhiều người tưởng chừng chẳng có gì khó khăn với Lawrence. Nhưng quả bóng bật khỏi tay, luôn qua chân ông ấy và chui tọt vào lưới..Chắc chắn bởi ông ấy quá béo nên không thể khép chân lại. Trong phòng thay đồ Bill Shankly đang bước vào cửa. Tommy Smith nói :"tôi hiểu sếp, lẽ ra tôi phải khép chân lại" Shankly đáp :"Không Tommy, lẽ ra mẹ cậu mới là người phải khép chân lại". - Peter Osgood
Have fun !