waney_rooney
10-26-2006, 08:08 AM
Thi đấu cho tuyển quốc gia, Rooney kết thân với tiền vệ của Liverpool - S.Gerrard. Anh yêu mến tiền vệ này cả trên sân cỏ lẫn cách sống ngoài đời. "Đó là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới. Tôi mơ ước một ngày nào đó Gerrard sẽ đến chơi tại M.U. Tuy nhiên, điều này rất khó xảy ra".
Ferguson và Rooney luôn gắn bó mật thiết cùng nhau - Ảnh BBC
Sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng vì phong độ sa sút, "thần đồng" nước Anh Wayne Rooney đang bắt đầu trở lại bằng những màn trình diễn thuyết phục trong ba trận đấu gần đây. Dù không ghi bàn trong các trận đấu trên, nhưng công sức mà tiền đạo này đóng góp cho M.U trong những chiến thắng trên là rất đáng kể. Một "thần đồng" bùng nổ của nước Anh đang bắt đầu trở lại với chính mình...
Tôi muốn là người chiến thắng!
Sau khi ghi hai bàn trong trận mở đầu mùa giải với Fulham hồi tháng 8, W.Rooney vẫn chưa thể có thêm bàn thắng nào cho M.U trong suốt thời gian vừa qua. Tuy nhiên, điều đó vẫn không làm anh chàng to béo này lo lắng. ""Tôi không quan tâm đến chuyện mình có ghi bàn hay không. Tôi hiểu công việc và những gì mình đóng góp cho đội bóng và quan trọng nhất là chính bạn cảm thấy hài lòng với điều đó. Đừng quan tâm đến người khác nghỉ gì" - Rooney bộc bạch. Anh nhấn mạnh: "Đội bóng của chúng tôi đang thi đấu rất tốt, dẫn đầu Premier League và cả ở với Champions League và đó là lý do mà tôi không cảm thấy sức ép vì mình không ghi được bàn thắng."
Có thể đồng cảm với những suy nghĩ trên của Rooney bởi lẽ những gì mà anh ta thể hiện trong những trận đấu gần đây là rất thuyết phục. Mang băng đội trưởng của M.U lần đầu tiên trong trận đấu với Copenhaghen tại vòng bảng Champions League hồi tuần trước, chính W.Rooney đã nhiều lần kiến tạo cơ hội để đồng đội có dịp khai hỏa. Trong chiến thắng trước Liverpool, Rooney thi đấu khá xông xáo và liên tục là một trong những mũi nhọn khiến hàng thủ của đội bóng thành phố cảng vất vả. Hai năm gắn bó với M.U, Rooney vẫn chưa một lần đứng trên bục cao nhất của giải ngoại hạng Anh và điều đó luôn khiến cầu thủ này day dứt. "Tôi không muốn mọi người nhớ đến mình như một người có thể giành chiến thắng hoặc không thể làm được điều đó. Tôi khao khát những chiếc huy chương, những danh hiệu và muốn lưu danh với tất cả là người chiến thắng!" - Rooney thổ lộ.
Vẻ dũng mãnh của Rooney vẫn còn đây - Ảnh Getty Images
Hai năm gắn bó với "Quỷ đỏ" với trách nhiệm của một chàng trai trẻ 18 tuổi trị giá đến 27 triệu bảng dường như cứ thôi thúc Rooney bằng mọi giá phải chinh phục được những đỉnh cao mới. Anh cho biết: "Huấn luyện viên Ferguson lúc nào cũng truyền cảm hứng và khát khao chiến thắng cho từng cầu thủ và điều đó luôn ám ảnh chúng tôi phải thi đấu tốt hơn".
Tôi muốn S.Gerrard về M.U
Từng là niềm hy vọng số một của nước Anh tại World Cup, tuy nhiên chấn thương vào phút chót trước khi tham dự giải đã khiến cho tiền đạo này không còn là mình. Hơn nữa, Rooney còn khiến hàng triệu con tim của xứ sở sương mù nhói đau vì hành động thiếu Fairplay trong trận tứ kết với Bồ Đào Nha. Pha gây hấn với bạn đồng đội tại M.U cùng chiếc thẻ đỏ trực tiếp khiến Rooney thực sự phải hối hận. Anh nhớ lại: "Cảm giác lúc đó thật trống rỗng, tôi thất vọng với chính mình nhưng nó cũng giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi đã học được nhiều thứ từ chiếc thẻ đỏ cay nghiệt trên. Học được cách phải giữ cho đầu mình luôn trong trạng thái hạ hỏa, chăm chỉ luyện tập hơn để phục vụ tốt nhất cho nghề nghiệp của mình".
Thi đấu cho tuyển quốc gia, Rooney kết thân với tiền vệ của Liverpool - S.Gerrard. Anh yêu mến tiền vệ này cả trên sân cỏ lẫn cách sống ngoài đời. "Đó là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới và Liverpool thật may mắn khi có được sự phục vụ của anh ấy. Nếu để mất Gerrard, tôi nghĩ họ sẽ mất đi một nửa sức mạnh của mình. Ở đó, không có cầu thủ nào có lối chơi tương tự anh ấy và tôi mơ ước một ngày nào đó Gerrard sẽ đến chơi tại M.U. Tuy nhiên, đó chỉ là mơ ước bởi tôi hiểu điều này rất khó xảy ra".
Rooney sẽ là một sát thủ giành mọi danh hiệu - Ảnh Getty Images
Dù có một giai đoạn sa sút, nhất là khoảng thời gian đen tối sau World Cup 2006 nhưng chưa bao giờ Rooney bị Ferguson ruồng rẫy. Anh vẫn luôn là một cậu học trò cưng của ngài Alex. Vị huấn luyện viên lão làng này luôn biết cách bảo vệ học trò vượt qua những thời điểm khó khăn nhất. Tuy không hề phật lòng nhưng Ferguson vẫn mong muốn một Rooney thực sự với khả năng "hủy diệt" của mình sẽ nhanh chóng xuất hiện trở lại.
Ông cho biết: "Khi ký hợp đồng lúc 18 tuổi, nhiều người tự hỏi anh ấy sẽ thế nào vào năm 21 tuổi. Bây giờ anh ấy đã 21, người ta lại muốn biết đến khi Rooney 25. Thật là những câu hỏi nực cười bởi Rooney luôn là một "vị thánh" thực sự, anh ấy không chỉ có tài năng thiên bẩm mà có sự hủy diệt kinh khủng từ chính trong con người của cậu ta. Giờ đây anh ta là cầu thủ 21 tuổi xuất sắc nhất và sẽ sớm chứng minh được mình là tay săn bàn hàng đầu thế giới!" .
bongdaso.com
Ferguson và Rooney luôn gắn bó mật thiết cùng nhau - Ảnh BBC
Sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng vì phong độ sa sút, "thần đồng" nước Anh Wayne Rooney đang bắt đầu trở lại bằng những màn trình diễn thuyết phục trong ba trận đấu gần đây. Dù không ghi bàn trong các trận đấu trên, nhưng công sức mà tiền đạo này đóng góp cho M.U trong những chiến thắng trên là rất đáng kể. Một "thần đồng" bùng nổ của nước Anh đang bắt đầu trở lại với chính mình...
Tôi muốn là người chiến thắng!
Sau khi ghi hai bàn trong trận mở đầu mùa giải với Fulham hồi tháng 8, W.Rooney vẫn chưa thể có thêm bàn thắng nào cho M.U trong suốt thời gian vừa qua. Tuy nhiên, điều đó vẫn không làm anh chàng to béo này lo lắng. ""Tôi không quan tâm đến chuyện mình có ghi bàn hay không. Tôi hiểu công việc và những gì mình đóng góp cho đội bóng và quan trọng nhất là chính bạn cảm thấy hài lòng với điều đó. Đừng quan tâm đến người khác nghỉ gì" - Rooney bộc bạch. Anh nhấn mạnh: "Đội bóng của chúng tôi đang thi đấu rất tốt, dẫn đầu Premier League và cả ở với Champions League và đó là lý do mà tôi không cảm thấy sức ép vì mình không ghi được bàn thắng."
Có thể đồng cảm với những suy nghĩ trên của Rooney bởi lẽ những gì mà anh ta thể hiện trong những trận đấu gần đây là rất thuyết phục. Mang băng đội trưởng của M.U lần đầu tiên trong trận đấu với Copenhaghen tại vòng bảng Champions League hồi tuần trước, chính W.Rooney đã nhiều lần kiến tạo cơ hội để đồng đội có dịp khai hỏa. Trong chiến thắng trước Liverpool, Rooney thi đấu khá xông xáo và liên tục là một trong những mũi nhọn khiến hàng thủ của đội bóng thành phố cảng vất vả. Hai năm gắn bó với M.U, Rooney vẫn chưa một lần đứng trên bục cao nhất của giải ngoại hạng Anh và điều đó luôn khiến cầu thủ này day dứt. "Tôi không muốn mọi người nhớ đến mình như một người có thể giành chiến thắng hoặc không thể làm được điều đó. Tôi khao khát những chiếc huy chương, những danh hiệu và muốn lưu danh với tất cả là người chiến thắng!" - Rooney thổ lộ.
Vẻ dũng mãnh của Rooney vẫn còn đây - Ảnh Getty Images
Hai năm gắn bó với "Quỷ đỏ" với trách nhiệm của một chàng trai trẻ 18 tuổi trị giá đến 27 triệu bảng dường như cứ thôi thúc Rooney bằng mọi giá phải chinh phục được những đỉnh cao mới. Anh cho biết: "Huấn luyện viên Ferguson lúc nào cũng truyền cảm hứng và khát khao chiến thắng cho từng cầu thủ và điều đó luôn ám ảnh chúng tôi phải thi đấu tốt hơn".
Tôi muốn S.Gerrard về M.U
Từng là niềm hy vọng số một của nước Anh tại World Cup, tuy nhiên chấn thương vào phút chót trước khi tham dự giải đã khiến cho tiền đạo này không còn là mình. Hơn nữa, Rooney còn khiến hàng triệu con tim của xứ sở sương mù nhói đau vì hành động thiếu Fairplay trong trận tứ kết với Bồ Đào Nha. Pha gây hấn với bạn đồng đội tại M.U cùng chiếc thẻ đỏ trực tiếp khiến Rooney thực sự phải hối hận. Anh nhớ lại: "Cảm giác lúc đó thật trống rỗng, tôi thất vọng với chính mình nhưng nó cũng giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi đã học được nhiều thứ từ chiếc thẻ đỏ cay nghiệt trên. Học được cách phải giữ cho đầu mình luôn trong trạng thái hạ hỏa, chăm chỉ luyện tập hơn để phục vụ tốt nhất cho nghề nghiệp của mình".
Thi đấu cho tuyển quốc gia, Rooney kết thân với tiền vệ của Liverpool - S.Gerrard. Anh yêu mến tiền vệ này cả trên sân cỏ lẫn cách sống ngoài đời. "Đó là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới và Liverpool thật may mắn khi có được sự phục vụ của anh ấy. Nếu để mất Gerrard, tôi nghĩ họ sẽ mất đi một nửa sức mạnh của mình. Ở đó, không có cầu thủ nào có lối chơi tương tự anh ấy và tôi mơ ước một ngày nào đó Gerrard sẽ đến chơi tại M.U. Tuy nhiên, đó chỉ là mơ ước bởi tôi hiểu điều này rất khó xảy ra".
Rooney sẽ là một sát thủ giành mọi danh hiệu - Ảnh Getty Images
Dù có một giai đoạn sa sút, nhất là khoảng thời gian đen tối sau World Cup 2006 nhưng chưa bao giờ Rooney bị Ferguson ruồng rẫy. Anh vẫn luôn là một cậu học trò cưng của ngài Alex. Vị huấn luyện viên lão làng này luôn biết cách bảo vệ học trò vượt qua những thời điểm khó khăn nhất. Tuy không hề phật lòng nhưng Ferguson vẫn mong muốn một Rooney thực sự với khả năng "hủy diệt" của mình sẽ nhanh chóng xuất hiện trở lại.
Ông cho biết: "Khi ký hợp đồng lúc 18 tuổi, nhiều người tự hỏi anh ấy sẽ thế nào vào năm 21 tuổi. Bây giờ anh ấy đã 21, người ta lại muốn biết đến khi Rooney 25. Thật là những câu hỏi nực cười bởi Rooney luôn là một "vị thánh" thực sự, anh ấy không chỉ có tài năng thiên bẩm mà có sự hủy diệt kinh khủng từ chính trong con người của cậu ta. Giờ đây anh ta là cầu thủ 21 tuổi xuất sắc nhất và sẽ sớm chứng minh được mình là tay săn bàn hàng đầu thế giới!" .
bongdaso.com