Nike™
10-26-2006, 05:22 AM
Bàn thắng quý hơn vàng của cầu thủ vào sân thay người Kiaren Lee ở phút cuối cùng hiệp phụ thứ 2 đã giúp "Quỷ đỏ" nhọc nhằn tiến vào vòng 4 Carling Cup.
Ra sân với đội hình dự bị gồm nhiều cái tên lạ hoắc như Ritchie Jones, Gray hay Marsh, dễ hiểu vì sao đoần quân của HLV Alex Ferguson không thể lấn áp hoàn toàn đội chủ nhà đang thi đấu ở giải hạng 2 nước Anh.
Hàng phòng "Quỷ đỏ" đón chào sự trở lại của Heinze và Silvestre sau thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương. Tuy vậy, họ đã có một đêm hoạt động vất vả khi các chân sút của Crewe thi đấu cố gắng và tạo ra được khá nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Kuszczak.
Ngay đầu trận, lưới của M.U đã bị rung lên. Tuy nhiên, bàn thắng đã không được công nhận do Ben Rix đã rơi vào thế việt vị trong tình huống lao vào đá bồi. Trước đó, Crewe cũng có một cơ hội ăn bàn rõ rệt khi Varney sút bóng chéo góc khá hiểm. Tuy nhiên, Kuszczak đã cảnh giác và kịp thời đẩy bóng đi hết đường biên.
Phút 26, đội bóng áo trắng (M.U) bất ngờ có được bàn thắng mở tỉ số khá may mắn. Ritchie Jones cướp bóng của hậu vệ Crewe bên phía cánh phải rồi dấn thêm 1 nhịp trước khi chuyền vào cho Solskjaer không bị ai kèm sút tung lưới đội chủ nhà.
Hưng phấn sau bàn thắng vươn lên dẫn trước, "Quỷ đỏ" vẫn tiếp tục tràn lên vây hãm khung thành đội chủ nhà. Lẽ ra tỉ số đã là 2-0 nếu như cú volley rất căng của Richardson không bị thủ môn Williams đẩy trúng xà ngang bay ra hết đường biên.
Bước sang hiệp 2, do hàng tiền vệ M.U không có ai cầm được bóng bởi Ritchie Jones và David Jones vẫn còn quá non nớt nên có phần hơi "cóng" trong các pha xử lý. Trong khi đó, Smith thi đấu khá vật vờ ở tuyến trên và không có một cơ hội nào uy hiếp khung thành chủ nhà.
Nơi hậu tuyến, vị trí hậu vệ cánh phải của M.U bị khoét liên tục khiến hàng phòng ngự nhiều phen chao đảo. Crewe thường xuyên tổ chức những pha phối hợp trung lộ rồi xẻ nách xuống 2 biên tận dụng tốc độ của các tiền đạo băng lên chớp thời cơ.
Pha ghi bàn đội bạn bắt nguồn từ một tình huống tấn công trung lộ, Varney dẫn bóng như chỗ không người trước khi tung cú dứt điểm sệt khá hóc hiểm. Dù Kuszcack đã chạm được tay vào bóng nhưng vẫn có bàn thắng cho Crewe.
Ngay sau khi có bàn gỡ, đội chủ nhà có liên tiếp những cơ hội ngon ăn, tuy nhiên một phần do thiếu may mắn và cùng sự xuất sắc của thủ thành người Ba Lan, nên M.U không bị thủng lưới thêm bàn nữa. Tỉ số 1-1 được giữ nguyên cho đến khi kết thúc 90 phút thi đấu chính thức.
Bước sang hiệp phụ, do thể lực đôi bên giảm sút cùng lối đá chầm chừng khiến cả M.U lẫn Crewe không tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của nhau.
Tuy vậy, đội bóng bản lĩnh và dày dạn trận mạc hơn (M.U) đã tìm ra được ánh sáng nơi cuối đường hầm với pha lập công ở phút bù giờ cuối cùng của cầu thủ vào sân thay người Kieran Lee.
Nhận đường chuyền của Smith, Lee cầm bóng quyết đoán trước khi tung ra cứ dứt điểm từ cự ly 16 m tung lưới Crewe trong sự ngỡ ngàng của hơn 1 vạn khán giả theo dõi trực tiếp trận đấu trên khán đài.
Với chiến thắng "toát mồ hôi" này, đoàn quân của HLV Ferguson đã đặt chân vào vòng đấu tiếp theo của giải đấu "nhỏ bé", Carling Cup.
Đội hình ra sân:
Crewe: Williams, Otsemobor, Baudet (O'Donnell 110'), Cox, Taylor (Bell 76'), Lowe, Rix, Osbourne, Vaughan, Varney, Maynard.
Man Utd: Kuszczak, Gray (Lee 77'), Brown, Silvestre, Heinze, Marsh (Barnes 46'), David Jones, Ritchie Jones, Richardson, Smith, Solskjaer, Barnes (Shawcross 103').
Bàn thắng: Solskjaer 26', Lee 119' - Varney 73'.
Ra sân với đội hình dự bị gồm nhiều cái tên lạ hoắc như Ritchie Jones, Gray hay Marsh, dễ hiểu vì sao đoần quân của HLV Alex Ferguson không thể lấn áp hoàn toàn đội chủ nhà đang thi đấu ở giải hạng 2 nước Anh.
Hàng phòng "Quỷ đỏ" đón chào sự trở lại của Heinze và Silvestre sau thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương. Tuy vậy, họ đã có một đêm hoạt động vất vả khi các chân sút của Crewe thi đấu cố gắng và tạo ra được khá nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Kuszczak.
Ngay đầu trận, lưới của M.U đã bị rung lên. Tuy nhiên, bàn thắng đã không được công nhận do Ben Rix đã rơi vào thế việt vị trong tình huống lao vào đá bồi. Trước đó, Crewe cũng có một cơ hội ăn bàn rõ rệt khi Varney sút bóng chéo góc khá hiểm. Tuy nhiên, Kuszczak đã cảnh giác và kịp thời đẩy bóng đi hết đường biên.
Phút 26, đội bóng áo trắng (M.U) bất ngờ có được bàn thắng mở tỉ số khá may mắn. Ritchie Jones cướp bóng của hậu vệ Crewe bên phía cánh phải rồi dấn thêm 1 nhịp trước khi chuyền vào cho Solskjaer không bị ai kèm sút tung lưới đội chủ nhà.
Hưng phấn sau bàn thắng vươn lên dẫn trước, "Quỷ đỏ" vẫn tiếp tục tràn lên vây hãm khung thành đội chủ nhà. Lẽ ra tỉ số đã là 2-0 nếu như cú volley rất căng của Richardson không bị thủ môn Williams đẩy trúng xà ngang bay ra hết đường biên.
Bước sang hiệp 2, do hàng tiền vệ M.U không có ai cầm được bóng bởi Ritchie Jones và David Jones vẫn còn quá non nớt nên có phần hơi "cóng" trong các pha xử lý. Trong khi đó, Smith thi đấu khá vật vờ ở tuyến trên và không có một cơ hội nào uy hiếp khung thành chủ nhà.
Nơi hậu tuyến, vị trí hậu vệ cánh phải của M.U bị khoét liên tục khiến hàng phòng ngự nhiều phen chao đảo. Crewe thường xuyên tổ chức những pha phối hợp trung lộ rồi xẻ nách xuống 2 biên tận dụng tốc độ của các tiền đạo băng lên chớp thời cơ.
Pha ghi bàn đội bạn bắt nguồn từ một tình huống tấn công trung lộ, Varney dẫn bóng như chỗ không người trước khi tung cú dứt điểm sệt khá hóc hiểm. Dù Kuszcack đã chạm được tay vào bóng nhưng vẫn có bàn thắng cho Crewe.
Ngay sau khi có bàn gỡ, đội chủ nhà có liên tiếp những cơ hội ngon ăn, tuy nhiên một phần do thiếu may mắn và cùng sự xuất sắc của thủ thành người Ba Lan, nên M.U không bị thủng lưới thêm bàn nữa. Tỉ số 1-1 được giữ nguyên cho đến khi kết thúc 90 phút thi đấu chính thức.
Bước sang hiệp phụ, do thể lực đôi bên giảm sút cùng lối đá chầm chừng khiến cả M.U lẫn Crewe không tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của nhau.
Tuy vậy, đội bóng bản lĩnh và dày dạn trận mạc hơn (M.U) đã tìm ra được ánh sáng nơi cuối đường hầm với pha lập công ở phút bù giờ cuối cùng của cầu thủ vào sân thay người Kieran Lee.
Nhận đường chuyền của Smith, Lee cầm bóng quyết đoán trước khi tung ra cứ dứt điểm từ cự ly 16 m tung lưới Crewe trong sự ngỡ ngàng của hơn 1 vạn khán giả theo dõi trực tiếp trận đấu trên khán đài.
Với chiến thắng "toát mồ hôi" này, đoàn quân của HLV Ferguson đã đặt chân vào vòng đấu tiếp theo của giải đấu "nhỏ bé", Carling Cup.
Đội hình ra sân:
Crewe: Williams, Otsemobor, Baudet (O'Donnell 110'), Cox, Taylor (Bell 76'), Lowe, Rix, Osbourne, Vaughan, Varney, Maynard.
Man Utd: Kuszczak, Gray (Lee 77'), Brown, Silvestre, Heinze, Marsh (Barnes 46'), David Jones, Ritchie Jones, Richardson, Smith, Solskjaer, Barnes (Shawcross 103').
Bàn thắng: Solskjaer 26', Lee 119' - Varney 73'.