View Full Version : Agribank Cup
eric_theking
09-16-2006, 09:25 AM
Thái Lan, Bahrain và U23 Iceland, đó sẽ là những ngọn núi khổng lồ, những đối thủ cực kì khó chịu cho ĐT U23 Việt Nam tại Agrribank Cup 2006, nếu như không sự thay đổi bất ngờ nào vào phút chót.
Trong ba đối thủ này, Bahrain - đội bóng vùng Vịnh từng suýt dành quyền tham dự VCK World Cup 2006 chắc chắn là liều thuốc thử cao nhất đối với đội quân của HLV A.Riedl. Tuy nhiên, điều bất ngờ là ngay sau khi “nhận diện” được đối thủ của mình, HLV Reidl không những không tỏ ra lo lắng, mà ngược lại còn rất hào hứng, bởi theo ông: “Đây là cơ hội tốt để chúng ta thăm dò và có cái nhìn rõ nét hơn về thực lực thật sự của Bahrain, đối thủ sẽ nằm cùng bảng với Việt Nam tại VCK Asiad sắp tới tại Qatar“.
Bên cạnh Bahrain, cái tên cũng nhận được sự quan tâm của rất nhiều người là U23 Iceland. Với thể hình cao to, lối chơi bóng dài đậm chất Anh, các cầu thủ đến từ Bắc Âu hứa hẹn sẽ là một bài test cho khả năng chống bóng bổng của hàng phòng ngự U23 Việt Nam. Vấn đề nhiều người quan tâm lúc này chỉ là ĐT U23 Iceland sẽ mang đến Agrribank Cup đội hình nào, và sẽ thi đấu với tinh thần như thế nào?
Trong ba vị khách mời của Agrribank Cup 2006, Thái Lan có vẻ thua kém về tên tuổi nhất. Tuy nhiên, có một thực tế là tại giải đấu sắp tới, Thái Lan là đội chắc chắn sẽ mang đến Việt Nam đội hình mạnh nhất của mình. Điều đó cũng có nghĩa, đội bóng của HLV A.Reidl, thời điểm đó mới tập trung trở lại khoảng 1 tháng sẽ phải cố gắng rất nhiều nếu không muốn bị “bẽ mặt“ ngay trên sân nhà.
Theo kế hoạch, ĐTVN sẽ tập trung trở lại vào ngày 24/9 sắp tới. Trước khi dự Agrribank Cup, ĐT sẽ có chuyến tập huấn Nhật Bản 10 ngày và tham dự Capital Cup.
http://vtv.vn/vi-VN/thethao/2006/9/104763.vtv
ledinhthuyet
10-25-2006, 02:21 PM
Chức vô định Capital cách đây ít hôm là một niền vui lớn đối với thấy trò ông Alfred Riedl.Chính vì thế mà tại AGRIBANK CUP này thấy trò ông Alfred Riedl phải thi đấu thạt tốt,để không mỏi lòng mong đợi của người hâm mộ.Ngoài trận quyết đấu với U23 Thái Lan ĐTVN còn phải cố gắng hết sức trước U23 New Zealand và U23 Bahrain.Phải có một vị trí thuyết phục,rõ rằng là nhiệm vụ mà đội bóng áo đỏ của chúng ta không mấy nhẹ nhàng.Được thi đấu trên sân nhà,lại được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà.Liêu rằng ĐTVN có thể hoàn thành sứ mệnh của mình hay không.Và chiều nay vào lúc 17h45 ngày 25\10 ĐTVN của chúng ta sẽ mở màn với trận đấu gặp U23 New Zealand.Chúng ta hãy cùng dón xem và cổ vũ cho ĐTVN.Chúc các cầu thủ thi đấu tốt và giành chiến thắng.
badboy_carrick
10-25-2006, 04:20 PM
Agribanks năm nay có vẻ mạnh đó...VN chắc về nhì
Mình tin tưởng VN đồng hạng 3 .....:D
Bạn nào có link trận VN share cho mình xem với. Mà ko biết New Zealand này nó đá đấm như thế nào mà trước giờ bóng lăn, báo chí làm rầm rộ cả lên :33:
Việt Nam áp đảo nhưng chỉ thắng sát nút U23 New Zealand
Đội tuyển của chúng ta đã khởi đầu Cup Agribank 2006 bằng chiến thắng 1-0 trên sân Mỹ Đình, và nhiều cơ hội bị lãng phí. Việt Nam kiểm soát hoàn toàn thế trận, nhờ màn trình diễn có nét hơn ở Cup Thủ đô, và một phần cũng bởi đội bóng trẻ tới từ châu Đại Dương không mạnh như lời họ tự giới thiệu.
http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2006/10/3B9EFB16/cong-vinh.jpg
Công Vinh ghi bàn duy nhất của trận đấu. Ảnh: Hoàng Hà.
Khác với tại Cup Thủ đô mới đây, Việt Nam đã thi đấu ở Agribank Cup bằng thành phần đội tuyển quốc gia (chứ không phải U23 + 3 cầu thủ quá tuổi). Và với 5 cầu thủ trên 23 tuổi trong đội hình xuất phát chiều nay, đoàn quân của HLV Riedl tỏ ra mạnh hơn hẳn đội U23 New Zealand. Đội chủ nhà không phải chịu nhiều sức ép từ đối phương và đã có màn trình diễn khá gắn kết, triển khai tấn công mạnh mẽ, nhịp nhàng. Trong khi đó, khách mời tới từ châu Đại Dương thi đấu đơn điệu, chỉ tạo được một vài cơ hội nhờ ưu thế về thể hình. Họ không mạnh như cách tự giới thiệu lúc mới tới Hà Nội. Chơi trên cơ trong phần lớn thời gian, tuyển Việt Nam tạo ra không ít cơ hội ngon ăn, nhưng chỉ Công Vinh tận dụng được một lần để giúp chủ nhà có thắng lợi 1-0. Khâu dứt điểm của đội bóng áo đỏ trận này quá kém (riêng Anh Đức lãng phí không dưới hai thời cơ), khiến một trận thắng đậm đà cũng bị cuốn đi theo.
Đây là trận đấu thứ hai của Cup Agribank 2006. Ở trận khai mạc, Thái Lan dễ dàng thắng U21 Bahrain 3-0. Như vậy, sau ngày khởi tranh, Thái Lan dẫn đầu với 3 điểm, đứng trên tuyển chủ nhà nhờ hơn hiệu số. U23 New Zealand và U21 Bahrain xếp cuối với 0 điểm. Dễ dàng nhận thấy, ngôi vô địch giải khó tuột khỏi tay đội chủ nhà hoặc Thái Lan.
Trở lại với trận đầu ra quân của Việt Nam chiều nay, ông Riedl bố trí đội hình xuất phát không có gì bất ngờ so với dự kiến: gồm thủ môn Quang Huy, hậu vệ Quang Thanh, Minh Đức, Huy Hoàng, Văn Biển, tiền vệ Vũ Phong, Hồng Minh, Minh Phương, Bảo Khanh, tiền đạo Công Vinh - Anh Đức.
Trước đối thủ có trình độ bình thường, chỉ vượt trội về thể hình, tuyển Việt Nam nhanh chóng thiết lập thế trận tấn công tương đối tốt. Nếu dứt điểm tốt hơn, đội chủ nhà xứng đáng dẫn với tỷ số đậm hơn 1-0, sau 45 phút đầu tiên. Ngay phút thứ hai, Việt Nam đã đe doạ cầu môn đối phương bằng cú sút vọt xà của Hồng Minh. Phút thứ 5, tiền đạo Anh Đức thoát xuống đối mặt thủ môn đội khách, nhưng không thể dứt điểm thành công, lãng phí thời cơ tuyệt vời. Chừng 5 phút sau, tới lượt Bảo Khanh sút phạt đưa bóng đi sát mép trên xà ngang. Và không có gì bất ngờ khi trong mạch diễn biến như thế, Việt Nam phá thế quân bình sau 15 phút giao đấu. Đó là kết quả của pha phối hợp đẹp mắt khi hàng thủ của đối phương đã dâng quá cao. Tiền đạo Anh Đức, ở trung lộ, chọc khe thông minh và hiểm cho Công Vinh bứt tốc băng xuống nhận bóng, rồi sút chìm qua khe hai chân thủ môn đội khách, đưa bóng vào khung thành rộng mở.
Trời mưa, sân trơn ảnh hưởng ít nhiều đến lối chơi của hai đội. Nhưng các cầu thủ của ông Riedl vẫn nắm quyền làm chủ. Việt Nam có thêm liền hai cơ hội ngon ăn ở các phút 21, 23, nhưng Anh Đức và Bảo Khanh đều sút không tốt ở vị trí tương đối thuận lợi. Trước khi hiệp một kết thúc chừng 5 phút, Anh Đức nỗ lực đột phá rất tốt ở hành lang phải, căng ngang sệt vào giữa khu phạt đền. Công Vinh khống chế, xoay trở khéo, đưa bóng tới vị trí trống hoác, nhưng sút lại quá tệ, đưa bóng đi vọt xà từ cự ly chỉ chừng 10 m.
Hoang phí các tình huống thuận lợi và hạ nhịp sau khi dẫn bàn, Việt Nam đã tạo điều kiện cho các vị khách "phản kháng" và suýt có bàn gỡ từ một số cơ hội. Phút 32, đội bóng châu Đại Dương kiến tạo được pha bóng thực sự nguy hiểm đầu tiên. Quả tạt của David Jenkins đưa bóng vào sát khu 5m50, nhưng đồng đội của anh không thể dứt điểm chính xác. Không lâu sau, lưới của Việt Nam rung lên sau cú sút từ sát vòng cấm. Nhưng trọng tài cho rằng cầu thủ của New Zealand đã thực hiện quả tạt cho đồng đội khi bóng ở ngoài biên ngang. Những pha quay chậm cho thấy bóng dường như chưa ra biên. Một tình huống gây tranh cãi. Chơi đơn giản, nhưng đội khách có thêm cơ hội gỡ hoà ở phút 44. Micheal Eric White bật cao hơn tất cả hàng phòng ngự áo đỏ, đánh đầu qua tầm với của Quang Huy nhưng cũng vọt xà gang tấc.
Sau giờ nghỉ, New Zealand thi đấu kết dính và mạnh mẽ hơn. Nhưng họ cũng không đủ sức để ngăn các cơ hội ăn bàn tới với đội chủ nhà. Chỉ có điều, các chân sút của Việt Nam vẫn "chỉnh thước ngắm sai", và hệ quả là tỷ số 1-0 được giữ nguyên cho tới hết 90 phút. Phút 60, trước hàng thủ to cao của đối phương, Công Vinh vẫn bật lên rất hay, đánh đầu dội xà sau quả phạt góc của đồng đội.
Tới phút 65, ông Riedl mới có những điều chỉnh đầu tiên. Tài Em, Tấn Tài cùng vào sân thay Hồng Minh và Bảo Khanh. Bộ đôi tiền vệ trung tâm của VN kể từ đó tới hết trận là hai cầu thủ Gạch Đồng Tâm - Minh Phương, Tài Em. Phút 70, Việt Nam lại bỏ phí một tình huống ngon ăn. Công Vinh chọc khe xuống cho Vũ Phong xâm nhập mé trái khu cấm địa rồi đẩy tới vị trí của Anh Đức. Nhưng tiền đạo trẻ này (Vua phá lưới Cup thủ đô, với 3 bàn hai trận) đã kết thúc hỏng ăn từ cự ly gần. Chỉ vài phút sau, lại là Anh Đức sút quá mạnh ở gần điểm phạt đền, khiến bóng vọt xà. Phút bù giờ, Tấn Tài chấm hết cho đợt gây sóng gió trước cầu môn đội khách bằng cú sút vọt xà.
http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2006/10/3B9EFB16/thanh-b-.jpg
Thanh Bình (đỏ) chỉ vào sân ở cuối trận. Ảnh: Hoàng Hà.
Đội hình thi đấu của tuyển Việt Nam: thủ môn Quang Huy (Tô Vĩnh Lợi 75'), hậu vệ Quang Thanh, Minh Đức (Như Thành 85'), Huy Hoàng, Văn Biển, tiền vệ Vũ Phong, Hồng Minh (Tài Em 65'), Minh Phương, Bảo Khanh (Tấn Tài 65'), tiền đạo Công Vinh (Thanh Bình 75') - Anh Đức.
Bàn thắng: Công Vinh (15')
Thái Lan dễ dàng thắng U21 Bahrain 3-0
Trước một U20 Bahrain vô danh lại mới chỉ tập trung cùng nhau vài ngày, Thái Lan với nhiều ngôi sao trong đội hình đã dễ dàng nắm quyền kiểm soát thế trận, và có ba bàn thắng ngay trong hiệp một. Ngay phút thứ 5, tiền đạo Ekaphan Inthasen (CLB Nam Định) đã sút ghi bàn mở tỷ số cho Thái Lan, trong một tình huống lộn xộn trước cầu môn của Bahrain. Phút 27, cách biệt được nhân đôi sau cú sút phạt đền thành công của Teerathep Winothai. Trước giờ nghỉ giữa hai hiệp khoảng 5 phút, Thonglao sút phạt chính xác, nâng tỷ số lên 3-0.
Hiệp hai, Bahrain thi đấu tốt hơn, còn Thái Lan hạ nhịp. Trận đấu nhờ đó bớt một chiều hơn, nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi.
Lịch thi đấu Agribank Cup 2006:
Ngày 25/10: Thái Lan - U21 Bahrain 3-0
Việt Nam - New Zealand 1-0
Ngày 27/10: New Zealand - Thái Lan (15h25')
Việt Nam - U21 Bahrain (17h30')
Ngày 29/10: U21 Bahrain - New Zealand (15h25)
Việt Nam - Thái Lan (17h30')
Cơ cấu giải thưởng năm nay vẫn được giữ nguyên như những năm trước đây, theo đó, đội vô địch được thưởng 40.000 USD, á quân và thứ ba lần lượt có 20.000 USD và 10.000 USD. Tuy nhiên, kinh phí để tổ chức giải năm nay lớn hơn Agribank Cup 2005 (400.000 USD).
(VNE)
----------------------
Không dùng từ 'th*ng'
badboy_carrick
10-26-2006, 11:27 AM
Vn đá chán quá trước 1 đối thủ yếu hơn mà chỉ thắng có 1 bàn thế làm sao có thể thắng nổi TL
Phải nói là Thái Lan chơi hay, còn Việt Nam của chúng ta hôm qua chơi khá ổn nhưng với lối chơi tấn công biên đã khá quen thuộc thì TL sẽ dễ dàng Khắc chế thôi . Hơn nữa khả năng tận dụng của các tiền đạo VN là quá kém .....May lắm VN sẽ đc vị trí thứ 2 ..:D
LamborghiniPtH
10-26-2006, 11:58 AM
Về lối đá, như vậy là được
Dù chỉ chơi với đội bóng yếu, nhưng xét về lối đá, có thể tạm thời yên tâm
Nhưng khâu dứt điểm cũng như những đường chuyền quyết định lại yếu kém
Riêng mình Anh Đức đã bỏ lỡ đến 3 4 cơ hội
Vũ Phong tỏ ra mình có thể thay thế được Quốc Anh với lối đi bóng lắt léo, tiếc là những quả tạt vào lại chưa có độ chuẩn xác cao ...
Trận đấu gặp Thailand mới là thuốc thử thạt sự cho đoàn quân của Rieddle
dracula
10-26-2006, 12:22 PM
Vũ Phong chới tốt nhất 1 lối chơi rất giống với phong cách của Ronaldo
thiên tài bóng đá
10-26-2006, 01:55 PM
Xem lối chơi thì đẹp nhưng dứt điểm thì lởm quá!
Sao ông Riedl ko cho anh Thành - Hải Phòng vào nhỉ! Đá hay hơn Anh Đức nhìu mà!
badboy_carrick
10-27-2006, 10:52 AM
Anh Đức đá tốt đấy chứ có Văn Biển là hok đạt yêu cầu
damanqua
10-27-2006, 11:38 AM
Vũ Phong chới tốt nhất 1 lối chơi rất giống với phong cách của Ronaldo
cái này đc gọi là "Ronaldo_1 Vũ Phong của Bồ Đào Nha"=))
c.ronald
10-27-2006, 04:50 PM
Qua lượt đấu đầu tiên có thể thấy đội U23 Barain quá yếu. Chiều nay các chàng trai của chúng ta sẽ "làm gỏi" họ:mushirt:
badboy_carrick
10-28-2006, 09:43 AM
Bahrain quá yếu hok phải đối thủ của chúng ta họ hok cử đội hình đã đá trận Play off với Trinidatvà tobago
badboy_carrick
10-28-2006, 09:45 AM
VN- TL sẽ là một trận CK đáng xem .......
d_beck
10-28-2006, 10:06 AM
coi vn đá mà phát chán
badboy_carrick
10-28-2006, 10:35 AM
Chán thì cũng cố mà xem........VN sẽ vô địch trong tương lai hok xa
toiyeureddevils
10-28-2006, 10:37 AM
chả hỉu thế nào chứ cứ quảng cáo rầm rộ lên cuối cùng lại là VN THÁI tranh vô địch chán
badboy_carrick
10-28-2006, 10:38 AM
Thì 2 đội kia là hàng lởm mà....
cái này sao ko đưa vào mục Agribank cup mà lại tách ra thành 1 topic riêng thế này
Thắng U21 Bahrain, Việt Nam tranh Cup với Thái Lan
Chiều 27/10, tuyển Việt Nam đã giành thắng lợi 2-0 trước đội bóng trẻ vô danh của Bahrain, nhưng không hề dễ dàng. Cùng có 6 điểm sau hai trận và thua hiệu số, đội quân của HLV Riedl phải thắng Thái Lan chủ nhật này mới giữ được Cup Agribank ở lại Hà Nội.
http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2006/10/3B9EFC67/anh-ducs.jpg
Anh Đức thi đấu hay và ghi bàn mở tỷ số trận này. Ảnh: Hoàng Hà.
Đây là trận đấu thứ hai của tuyển Việt Nam ở Cup Agribank, sau khi đã thắng U23 New Zealand 1-0 ở ngày khai mạc. Ở trận đầu tiên chiều 27/10, Thái Lan cũng đã hạ U23 New Zealand 1-0, sau trận đầu đại thắng Bahrain 3-0.
Không có gì bất ngờ khi đội tuyển quốc gia áp đặt được thế trận trước U21 Bahrain mới tập trung cùng nhau vài ngày, và cụ thể hoá điều đó thành hai bàn thắng cùng một số cơ hội ngon ăn khác bị bỏ lỡ. Tuy nhiên, đúng như lời HLV Riedl cảnh báo các học trò trước trận, 3 điểm đến với đội chủ nhà không hề dễ dàng. Trận này, Bahrain thi đấu khác hẳn so với khi họ thua đậm Thái Lan 0-3 ở ngày khai mạc. Đội bóng trẻ này chiều nay đã chơi có tổ chức hơn nhiều, với khát vọng chiến thắng không hề kém Việt Nam. Tuy nhiên, họ chỉ đủ sức hạn chế sức mạnh công phá của đội chủ nhà, và đe doạ cầu môn Vĩnh Lợi bằng những pha bóng cố định hoặc sút xa. Nếu thủ môn đội khách hôm nay không thi đấu xuất sắc, Việt Nam có lẽ đã giành được chiến thắng đậm hơn để không thua Thái Lan về chỉ số phụ trước trận quyết đấu chiều chủ nhật. Cùng 6 điểm và có ít hơn một bàn thắng, chúng ta chỉ có một cửa thắng Thái Lan mới không phải nhìn đội bóng xứ Chùa Vàng mang Cup rời Việt Nam. Trong khi đó, đối phương chỉ cần hoà trận cuối là đủ điểm đăng quang. U23 New Zealand và U21 Bahrain thì chỉ còn cơ hội tranh vị trí thứ ba.
Vì những lý do khác nhau, so với trận thắng ở ngày khai mạc, chiều 27/10, tuyển VN xuất phát với 3 sự điều chỉnh: Vĩnh Lợi thay Quang Huy (chấn thương) giữ cầu môn; Như Thành thế chỗ trung vệ Minh Đức (chấn thương); Tấn Tài chơi tiền vệ phải, chứ không phải Vũ Phong (chiến thuật). Đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam gồm: Thủ môn Vĩnh Lợi, hậu vệ Quang Thanh, Huy Hoàng, Như Thành, Văn Biển, tiền vệ Tấn Tài, Hồng Minh, Minh Phương, Bảo Khanh, tiền đạo Công Vinh - Anh Đức.
Tuyển VN nhập cuộc nhanh, chủ động triển khai tấn công. Nhưng U21 Bahrain cũng đã thi đấu tốt hơn hẳn so với ngày khai mạc, thể hiện qua cách tổ chức thế trận. Họ tranh chấp quyết liệt, sẵn sàng thực hiện các pha phản công. Chủ nhà dẫn 1-0 sau 45 phút đầu tiên, nhưng không hề dễ dàng. Việt Nam bỏ lỡ một số cơ hội sau khi dẫn bàn, nhưng Bahrain cũng tạo được không dưới hai thời cơ gỡ hoà từ những tình huống cố định và sút xa.
Phút thứ 5, Anh Đức đánh đầu ở cự ly gần, nhưng đây mới chỉ là đòn cảnh báo đối phương. Phải sau 15 phút giao đấu, tuyển Việt Nam mới mở được đường vào khung thành đội khách. Tiền đạo Anh Đức di chuyển hợp lý và tiếp bóng cận thành chính xác, mở tỷ số 1-0. Người kiến tạo bàn khai thông bế tắc cho chủ nhà là Minh Phương, với đường tạt từ cánh phải. Các cầu thủ Việt Nam chơi như thanh thoát hơn, và liên tiếp có tình huống gia tăng khoảng cách. Phút 20, Hồng Minh bất ngờ tung cú sút từ ngoài vòng cấm, bóng đi cầu âu hiểm hóc nhưng thủ môn đội khách cảnh giác đẩy vọt xà. Không lâu sau, Bảo Khanh có bóng sau pha phá ra không tốt của đối phương, nhưng sút sệt nhẹ, lãng phí một cơ hội ngon ăn. Trước giờ nghỉ vài phút, Công Vinh xoay trở rất tốt trong khu phạt đền, nhưng sau khi quay người đã sút chệch cột dọc.
Chấp nhận nhường đất chơi phòng thủ phản công, U21 Bahrain chủ yếu dựa vào những tình huống đá phạt hoặc bất ngờ sút xa. Vũ khí chỉ có vậy, nhưng họ cũng suýt làm mảnh lưới của chủ nhà rung lên. Phút 30, U21 Bahrain có cú sút phạt trực tiếp rất hay, đưa bóng đi sát mép trên xà ngang trong gang tấc, khi thủ môn Vĩnh Lợi đã bó tay. Chừng 10 phút sau, tiền đạo của Bahrain sút căng ở sát vạch 16m50, nhưng bóng đi vọt xà gang tấc.
Sau giờ nghỉ, đội khách cũng không có thay đổi gì đặc biệt để xoay chuyển cục diện. Việt Nam vẫn nắm quyền kiểm soát, tạo được khá nhiều cơ hội bất chấp sự kháng cự quyết liệt, và như hiệp đầu - có thêm một bàn thắng để hoàn tất trận đấu ở tỷ số 2-0, vào phút 76. Thủ môn đội khách lao ra cản không tốt quả phạt góc từ chân Vũ Phong, và đó là điều kiện cho Minh Phương tự do đánh đầu ở cự ly gần, nhân đôi cách biệt.
Sai lầm trong bàn thua thứ hai, nhưng trước và sau tình huống đó, Ebrahim đã phản xạ tốt, nhiều lần cứu thua cho Bahrain. Phút 51, Anh Đức đón bóng bên sườn phải, và đánh đầu ở cự ly chỉ khoảng 10 m. Nhưng thủ môn Bahrain đã chọn đúng vị trí để bắt gọn. Phút 63, tới lượt Công Vinh đánh đầu vào góc gần trong tư thế không bị kèm, nhưng người chiến thắng vẫn là người giữ cầu môn đối phương. Phút 69, Hồng Minh sút xa như trái phá, nhưng Ebrahim đã tung người từ chối bàn thắng đẹp cho đội chủ nhà. Phút 78, Tấn Tài đột phá bên hành lang phải và tạt rất vừa tầm cho Anh Đức bật cao đánh đầu về phía góc xa. Nhưng lần này, bóng đi chệch đích. Trận đấu còn khoảng 10 phút, tiền đạo vào thay người Thanh Bình có hàng loạt pha xử lý dũng mãnh và kỹ thuật ngay trước khu 16m50, rồi co chân sút chìm rất căng. Nhưng thủ môn Bahrain đã khiến người dứt điểm phải thán phục, băng cú đổ người kịp thời cản phá.
Trái lại, U21 Bahrain chỉ có một cơ hội thực sự trong hiệp hai. Phút 60, cầu thủ số 8 mới vào sân thay người của Bahrain bất ngờ dứt điểm căng từ cự ly chừng 18 m, nhưng Vĩnh Lợi phản xạ tốt, cứu đội chủ nhà khỏi bàn thua. Chưa đầy 60 giây sau pha bóng này, đội khách tự đẩy mình vào thế khó khăn gấp bội. Bahrain chỉ còn thi đấu với 10 người vì lỗi ngớ ngẩn. Tiền vệ Al Ojaimy dùng tay cản không cho thủ môn Vĩnh Lợi phát bóng lên ngay, và phải nhận thẻ vàng thứ hai trong trận.
http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2006/10/3B9EFC67/anh0du1.jpg
U21 Bahrain (đỏ) chỉ đủ sức gây khó dễ cho đội chủ nhà. Ảnh: Hoàng Hà.
Đội hình thi đấu của tuyển Việt Nam gồm: Thủ môn Vĩnh Lợi, hậu vệ Quang Thanh (Văn Nhiên 82), Huy Hoàng, Như Thành, Văn Biển, tiền vệ Tấn Tài, Hồng Minh, Minh Phương (Tài Em 79'), Bảo Khanh (Vũ Phong 65'), tiền đạo Công Vinh (Thanh Bình 75') - Anh Đức (Được Em 85').
Bàn thắng: Anh Đức (15'), Minh Phương (76')
Thái Lan thắng U23 New Zealand 1-0
Sau trận thắng dễ dàng U21 Bahrain với tỷ số 3-0, Thái Lan tiếp tục cho thấy tư cách ứng viên vô địch Agribank Cup ở trận gặp đội bóng trẻ New Zealand chiều 27/10. Thái Lan có nhiều cơ hội, nhưng chỉ ghi được một bàn thắng trong hiệp một.
http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2006/10/3B9EFC67/1.jpg
Teerathep Winothai. Ảnh: Hoàng Hà.
Phút 18, tiền đạo Teerathep Winothai đón đường chuyền của đồng đội, rồi tung cú sút ở mé phải khu cấm địa, mang lại thắng lợi tối thiểu 1-0 cho Thái Lan.
Lịch thi đấu và kết quả Agribank Cup 2006:
Ngày 25/10: Thái Lan - U21 Bahrain 3-0
Việt Nam - New Zealand 1-0
Ngày 27/10: New Zealand - Thái Lan 0-1
Việt Nam - U21 Bahrain 2-0
Ngày 29/10: U21 Bahrain - New Zealand (15h25)
Việt Nam - Thái Lan (17h30')
(Nguồn: VNE)
yeuemnhieu_Miuo*i
10-28-2006, 02:32 PM
Liên đòa mình mãi vẫn chỉ thế thôi :) gà mà toàn bị xỏ mũi :)
c.ronald
10-29-2006, 09:51 AM
Trong khi Thái Lan có tới hai sự lựa chọn nếu muốn giành chức vô địch Agribank Cup 2006 thì chủ nhà Việt Nam chỉ có duy nhất một cửa là phải thắng bằng mọi giá.
Không dễ để các cầu thủ Việt Nam có được niềm vui như vậy trong trận "chung kết" Agribank Cup 2006 với Thái Lan
Sự hoang phí của các chân sút Việt Nam trong hai trận thắng New Zealand và U-23 Bahrain đã đặt chúng ta vào tình thế buộc phải đánh bại Thái Lan ở trận đấu cuối cùng tại Agribank Cup 2006 mới có thể bảo vệ thành công danh hiệu ĐKVĐ. Trong khi đó, với một bàn ghi được nhiều hơn vào lưới U-23 Bahrain, Thái Lan có quyền lựa chọn giữa một trận thắng và một tỷ số hoà để lần đầu tiên lên ngôi quán quân Agribank Cup.
Tuy nhiên, nếu bỏ qua sự khác biệt về hiệu số bàn thắng bại thì có thể thấy rằng Thái Lan vẫn chiếm ưu thế nhiều hơn so với Việt Nam trong cuộc chạm trán quyết định này. Điều đó thể hiện ở việc dù cùng có được 6 điểm sau hai lượt trận, nhưng cách chiến thắng của chúng ta vất vả và kém ấn tượng hơn nhiều so với người Thái.
Để vượt qua U-23 Bahrain và New Zealand, Thái Lan không cần phải bung hết sức và vẫn bảo toàn nguyên vẹn toàn bộ đội hình chính thức cho tới trận cuối cùng. Với Việt Nam thì ngược lại, HLV Riedl đã mất Quang Huy, Minh Đức ngay sau trận ra quân, và không rõ liệu hai trụ cột này có kịp bình phục cho trận quyết chiến với Thái Lan hay không?
Chưa hết, trong khi đội bóng của HLV Chanvit Phalajivin vẫn không thể hiện gì nhiều sau hai trận thắng nhẹ nhàng như dạo chơi, thì thầy trò Riedl đã phơi bày toàn bộ ưu nhược điểm của mình cũng trong khoảng thời gian tương ứng. Chính vì thế, trong khi người ta vẫn chưa biết Thái Lan sẽ bước vào trận "chung kết" Agribank Cup với diện mạo như thế nào, thì lối chơi dự kiến của Việt Nam trong trận này có thể dự đoán được ngay từ trước khi bóng lăn.
HLV Riedl: "Thái Lan (áo đỏ) là đối thủ mạnh nhất của ĐT Việt Nam ở Agribank Cup 2006'' - Ảnh: Hải Anh
Thế nhưng, nói vậy không có nghĩa là Thái Lan đã cầm chắc trong tay danh hiệu quán quân Agribank Cup, bởi Việt Nam cũng có những lợi thế riêng của mình, mà đáng kể nhất có lẽ sẽ là sức nóng tại "chảo lửa" Mỹ Đình. Mặc dù trong hai trận vừa qua số lượng khán giả tới sân Mỹ Đình theo dõi Agribank Cup chỉ khoảng 10.000 người mỗi trận, nhưng chắc rằng con số này sẽ tăng rất nhiều lần khi mà đối thủ của Việt Nam trong trận đấu có ý nghĩa quyết định đến chức vô địch lại là Thái Lan.
Dưới sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả nhà, các cầu thủ Việt Nam thường thi đấu rất hưng phấn, và trận thắng trong thế bị lấn lướt của U-23 Việt Nam trước U-23 Thái Lan ở Agribank Cup 2005 là một dẫn chứng tiêu biểu. Phát biểu trước trận đấu, cả trưởng đoàn Thavatchai Sajakul lẫn HLV trưởng Chanvit đều đánh giá cao lợi thế này của Việt Nam, và họ cho rằng chính nhờ điều đó mà tương quan giữa hai đội trong trận "chung kết" sẽ là 60/40 nghiêng về phía chủ nhà.
Tuy nhiên, lợi thế này sẽ biến thành con dao hai lưỡi nếu như chúng ta không sớm giải quyết được trận đấu và rơi vào thế giằng co theo đúng toan tính của người Thái, nhất là khi HLV Chanvit có nhiều hơn HLV Riedl một sự lựa chọn. Đấy là nói về khía cạnh tâm lý, còn xét ở góc độ chuyên môn thì Thái Lan cũng ở "cửa trên" so với Việt Nam.
Với một tiền vệ dẫn dắt lối chơi thuộc dạng quái kiệt như Thonglao, Thái Lan có rất nhiều phương án tấn công, và các học trò của HLV Chanvit có thể giải quyết đối phương chỉ bằng những tình huống cố định, chẳng hạn như ở trận thắng U-23 Bahrain. Trong khi đó, HLV Riedl lại không có được cái may mắn như thế, và vũ khí hữu hiệu nhất của ông chỉ là những pha lên bóng dọc biên, mà nếu vậy thì chưa đủ để bảo đảm cho một chiến thắng.
Đội hình dự kiến:
Việt Nam: 1-Quang Huy; 16-Quang Thanh, 3-Huy Hoàng, 7-Như Thành, 5-Văn Biển; 14-Tấn Tài, 12-Minh Phương, 11-Hồng Minh, 8-Bảo Khanh; 9-Công Vinh, 21-Anh Đức
Thái Lan: 18-Kosin; 28-Suree, 3-Samakrat, 6-Saiwaeo, 12-Samana; 9-Suchao, 30-Bunkham, 7-Thonglao, 31-Sutee; 14-Teerathep, 32-Ekaphan
Nguồn: thethao.vietnamnet.vn
Trận này chắc TL sẽ " nhường " VN thắng............
2-1 cho Việt Nam
-=RoNey=-
10-29-2006, 12:23 PM
ko " nhường " cũng phải thuaaaaaaaaaaaa thôi à :mushirt::devil: =)) :muflag:
steven_parker
10-29-2006, 07:16 PM
Sau khi dẫn trc Thái Lan với tỉ số 2-0, chỉ với 2 sơ sót lẩm cẩm của Tô Vĩnh Lợi, VN đã bị cân bằng 2-2 (cập nhật phút 75)!
New Trafford
10-29-2006, 07:18 PM
an Tô Vĩnh Lợi ơi, anh nên bít chọn hoàn cảnh để mắc lỗi chứ, trong vòng 5' anh đưa tuyển VN xuống địa ngục rùi.
IluvGunners
10-29-2006, 08:21 PM
Hơ hơ, mất chức vô địch rồi.
TÔ VĨNH LỢI !!!!!!!!!!!
Bexoiss2710
10-29-2006, 08:24 PM
Tô Vĩnh Lợi bán độ rồi. Tức thật.
Chán đời cho anh Tô Vĩnh Lợi , chỉ 3 phút "thăng hoa" của anh mà công sức của cả đội đổ sông đổ biển ...........:D
Berman_bit
10-29-2006, 08:47 PM
Tức wá chắc Chém Tô Vĩnh Lơi wá
******* này nghi lắm
113 điều tra coi có bán độ ko đây
Tức ói máu
Red_Devils_1999
10-29-2006, 09:44 PM
Làm mất chức vô địch roài .Tô Vĩnh Lợi :thayghet:
:bash: :bash: :bash:
Smithy14
10-29-2006, 09:45 PM
Vậy thua rồi hả bác
Tô vĩnh lợi là ai vậy
toiyeureddevils
10-29-2006, 09:49 PM
tô vĩnh lợi là THỦ MÔN của minh` hôm nay
HÒA nhưng thua hiẹu số
thientruong198221
10-29-2006, 09:55 PM
Việt Nam "mất" Cúp một cách đáng tiếc!
http://i96.photobucket.com/albums/l176/thientruong198221/.jpg
(Dân trí) - Không thể giành ngôi vô địch Agribank Cup do chỉ hòa 2-2 với Thái Lan trong trận đấu cuối cùng nhưng các chàng trai Việt Nam xứng đáng được ngợi khen khi có một hiệp 2 khá hay và đã dẫn trước đối thủ 2 bàn. Mọi chuyện đã trở nên hoàn hảo nếu không có hai sai lầm liên tiếp của thủ thành Tô Vĩnh Lợi...
Trận đấu cuối cùng của Agribank Cup 2006 đúng như dự đoán chính là trận chung kết và là cuộc đọ sức giữa hai đội bóng mạnh nhất giải nhưng cũng đầy duyên nợ, Việt Nam- Thái Lan.
Hai đội đều có thành tích toàn thắng kể từ đầu giải và đội nào thắng trong trận đấu này nghiễm nhiên trở thành nhà vô địch giải cùng phần thưởng 40.000 USD. ĐT Việt Nam tuy có lợi thế sân nhà nhưng chỉ có con đường duy nhất là phải giành chiến thắng bởi một kết quả hòa đồng nghĩa với việc Thái Lan sẽ vô địch do hơn về hiệu số thắng thua.
Đội chủ nhà đã có những phút thi đấu bùng nổ với 2 bàn thắng dẫn trước do công của Văn Nhiên và Công Vinh cùng một thế trận hợp lý nhưng đáng tiếc là đã không duy trì được lợi thế do hai sai lầm cá nhân liên tiếp của thủ môn Vĩnh Lợi ở các phút 72 và 74.
Trở lại những diễn biến của trận đấu, HLV Riedl vẫn giữ nguyên đội hình xuất phát như trong trận thắng U23 Bahrain 2-0 cách đây 2 ngày. Trong khung thành vẫn là thủ môn Tô Vĩnh Lợi trong khi Tấn Tài được ra sân ngay từ đầu thay cho Vũ Phong. Trên hàng tiền đạo vẫn là bộ đôi Anh Đức và Công Vinh.
Thái Lan là đội có cú sút đầu tiên khi "thần đồng" Teerathep Winothai xử lý khéo léo trong vòng cấm địa rồi dứt điểm nhưng bóng đi quá nhẹ. Ngay sau đó, pha xử lý lúng túng của Quang Thanh và Huy Hoàng đã tạo điều kiện cho Ekaphan dứt điểm từ góc hẹp cực kỳ nguy hiểm nhưng may mắn cho ĐT Việt Nam là bóng đã bật cột dọc bật ra.
Các cầu thủ khách nhập cuộc khá tốt với tâm lý tự tin trong khi ĐT Việt Nam có vẻ như bị áp lực tâm lý nên dường như hơi "khớp", thi đấu khá căng thẳng và có nhiều pha xử lý lúng túng.
Sau 10 phút đầu bị ép sân, đội chủ nhà dần tổ chức được các đợt lên bóng và đưa trận đấu trở về thế cân bằng. Phút 14, Hồng Minh có cú sút xa từ ngoài vòng cấm có lực khá tốt nhưng đi hơi cao so với khung thành Thái Lan, hâm nóng không khí trên SVĐ Mỹ Đình. Ngay sau đó, Thạch Bảo Khanh suýt chút nữa đã làm nên chuyện nếu chạm được vào bóng sau quả tạt vào từ cánh phải của Công Vinh.
Bên phía Thái Lan, "ngòi nổ" Thonglao thi đấu khá lặng lẽ trong những phút đầu khi bị cặp tiền vệ trung tâm của ĐT Việt Nam "chăm sóc" khá kỹ. Ở phía trên, tiền đạo nguy hiểm nhất của đội khách Teerathep hoạt động khá năng nổ nhưng anh ít khi có bóng trong những tình huống thuận lợi.
Phút 25, Thái Lan có liền 2 cú sút khá nguy hiểm của Teerathep và Suree Sukha sau những tình huống phá bóng không dứt khoát của hàng thủ Việt Nam nhưng một thì không qua được đôi tay của Tô Vĩnh Lợi còn một thì đi chệch khung thành trong gang tấc.
Lối chơi áp sát và thận trọng của hàng phòng ngự 2 bên khiến các đợt tấn công của cả 2 đội đều không tạo được nhiều tình huống nguy hiểm, các pha tranh chấp chủ yếu diễn ra ở khu vực giữa sân.
Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0 là hợp lý với những diễn biến trên sân dù Thái Lan là đội có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn.
Sang hiệp 2, HLV Riedl quyết định thay Quang Thanh, cầu thủ chơi không được tốt trong 45 phút đầu và người thế chỗ là Văn Nhiên.
Ngay đầu hiệp 2, Thái Lan đã tạo được một tình huống vô cùng nguy hiểm khi tiền đạo Teerathep có cú đánh đầu lái bóng khá bất ngờ dội xà ngang bật ra. Lại một pha bóng may mắn đối với ĐT Việt Nam.
Giống như trong hiệp 1, những phút đầu hiệp 2 là thời điểm đội khách tăng tốc và liên tục tạo ra những tình huống khá sóng gió trước khung thành thủ môn Tô Vĩnh Lợi.
Tuy nhiên, ĐT Việt Nam lại bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số ở phút 55 khi cú sút phạt trực tiếp từ cánh phải của cầu thủ mới vào thay người Phùng Văn Nhiên không chạm ai và đi thẳng vào lưới trong sự sững sờ của thủ môn Kosin cũng như hàng thủ Thái Lan. Cả cầu trường sân Mỹ Đình như nổ tung lên sau bàn thắng này.
Tận dụng lợi thế dẫn bàn, các cầu thủ Việt Nam sử dụng đấu pháp phòng ngự phản công khi mà Thái Lan buộc phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ.
Sau một loạt các tình huống nguy hiểm, ĐT Việt Nam đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt sau một pha tấn công mẫu mực ở phút 67.
Tiền vệ Hồng Minh khởi xướng bằng một cú mở bóng sang biên phải chính xác cho Minh Phương để cầu thủ này tạt vào cho Công Vinh bật cao đánh đầu tuyệt đẹp khiến Kosin hoàn toàn bất lực.
2-0 cho đội chủ nhà và sân Mỹ Đình thêm một lần nổ tung trong tiếng hò reo của hàng ngàn khán giả.
Tuy nhiên, phút 72, Thái Lan bất ngờ có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 sau cú sút xa từ cự ly khoảng 25m. Bóng đi căng và không quá khó nhưng Vĩnh Lợi lại không thể cản phá. Một pha bóng khiến thủ thành của Bình Định mất điểm rất nhiều trong mắt HLV Riedl.
Nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất xảy đến với đội chủ nhà! Chỉ đúng 2 phút sau, dường như vẫn còn chưa hết bàng hoàng sau bàn thua đầu tiên, Vĩnh Lợi lại mắc thêm một sai lầm "chết người" nữa khi bắt không dính bóng trong một tình huống chẳng có gì khó khăn và để cầu thủ vào sân thay người Tanabut nhanh chân đưa bóng vào lưới trống.
2-2, lợi thế mà toàn đội tạo dựng đã bỗng chốc bị tuột mất chỉ bởi 2 sai lầm cá nhân của thủ thành Vĩnh Lợi.
Trong những phút cuối trận, HLV Riedl liên tục có những sự thay người và tăng cường hàng công khi lần lượt tung Thanh Bình, Tài Em và Đặng Văn Thành vào sân, quyết chơi canh bạc "được ăn cả, ngã về không"!
Tuy nhiên, mọi nỗ lực của đội chủ nhà đã đem lại kết quả, trong đó đáng tiếc nhất là tình huống ở phút 87, suýt chút nữa tỷ số được nâng lên 3-2 cho ĐT Việt Nam nếu thủ môn Kosin không phản xạ xuất sắc sau cú sút sệt khá bất ngờ của Vũ Phong.
Phút 90 + 4, trọng tài người Lào thổi còi kết thúc trận đấu. Kết quả hòa 2-2 khiến ĐT Việt Nam bằng điểm với Thái Lan nhưng phải xếp thứ hai do kém về hiệu số thắng thua.
Như vậy, Thái Lan đã đoạt chức vô địch Agribank Cup cùng phần thưởng 40.000 USD. New Zealand là đội xếp hạng 3 chung cuộc khi thắng U23 Bahrain 1-0 ở trận đấu trước đó.
Dù không thể giành cúp nhưng rõ ràng, ĐT Việt Nam đã cống hiến một trận cầu chất lượng và có những phút thi đấu làm say lòng người hâm mộ.
Đội hình xuất phát
Việt Nam: Vĩnh Lợi- Văn Biển, Như Thành, Huy Hoàng, Quang Thanh- Bảo Khanh, Hồng Minh, Minh Phương, Tấn Tài- Anh Đức, Công Vinh.
Thái Lan: Kosin- Suree Sukha, Prat Samakrat, Kiaprawut, Narathong Samana- Thonglao, Suchao Nutnum, Jakrit Bunkham, Sutee Suksomsit- Ekaphan Inthasen, Teerathep Winothai.
Mạnh Hải
damanqua
10-29-2006, 10:10 PM
ko đoạt cup thế này thì trách ai đây?trách thủ môn ah?+_+
thientruong198221
10-29-2006, 10:19 PM
+Chắc trận này thủ môn đáng trách nhất chứ các cầu thủ và huấn luyện viên ko thể trách được
rooney2712
10-29-2006, 10:23 PM
Tiếc quá,
dẫn 2-0 còn bị gỡm, mà toàn quả vớ vẩn
dragonkid
10-29-2006, 10:25 PM
Thế là ngày mai báo chí sẽ được dịp "dạy" tiếp cho ông Riedl rồi.b-(
Dẫu sao đây cũng là giao hữu, ASIAD tới mới là đấu trường quan trọng nhất cho chúng ta.
Có điều đấm đá ở mấy giải "chợ vịt" này chẳng thấy thú vị gì nhiều, hết cúp này đến cúp khác riết ngán luôn.
Chắc mấy ông LĐBĐ VN nhận tiền của nhà tài trợ không thấy chán, chứ tui thì...(ngáp dài).:-??
Gary_Neville
10-29-2006, 10:25 PM
tên thủ môn nay chup như bán độ . 2 quà siêu vớ vẩn . Quà thứ 2 rõ là chụp chắc rối còn thả ra ???
thientruong198221
10-29-2006, 10:26 PM
Tiếc quá,
dẫn 2-0 còn bị gỡm, mà toàn quả vớ vẩn
+ Người ta bảo là có số trong đời giờ thì tin đôi chút hichic!! Cứ gặp thái ở trận cuối là nó lại ẵm cup ghét thật bao giờ mới có người kị dơ bọn thái xuất hiện trên bầu trời Việt nam mình nhỉ???
rooney2712
10-29-2006, 10:40 PM
Thì có Quyến rồi đấy, xong lại bị thế, thất vọng
Bây giờ xem đội tuyển ko có hứng gì nữa, chán.
thientruong198221
10-29-2006, 10:48 PM
+ HIc hic cầu thủ gì mà thích tiền cá độ hơn tiền thưởng!!!
+Vậy là chúng ta có mà đã mất!!! Vậy thì cũng chẳng khác gì là chưa có!!!
+Thôi chán gì mà chán đợi mấy đi biết đâu đội ta lại làm nên chuyện trong tương lai gần!!! Có lẽ nên thay huấn luyện viên nữa ông này toàn về nhì thui!!
rooney2712
10-29-2006, 10:51 PM
Vâng nhưng các ông khác toàn về bét. :))
Khổ thế đấy, ông này cũng là ông đưa VN lên tầm cao nhất rồi.
thientruong198221
10-29-2006, 10:56 PM
+ Không nói tới mấy ông khác làm gì!!!! Ai lại đi thuê lại mấy ông đó làm gì ý là thuê ông nào đó mới cơ chứ thuê mấy ông còn kém hơn thì thà để vậy cho rùi!!
+Còn ti tỉ huấn luyện viên giỏi mà chỉ tại chúng ta không chịu tìm tòi và trả lương hậu hĩnh xứng đáng với tài năng của họ thui!!
rooney2712
10-29-2006, 11:00 PM
HỜ, hay mời ngài Alex về huấn luyện cái nhỉ.
Đợi ngài cho MU ăn 4 rồi về hưu thế là VN mời về luôn. :))
thientruong198221
10-29-2006, 11:04 PM
HỜ, hay mời ngài Alex về huấn luyện cái nhỉ.
Đợi ngài cho MU ăn 4 rồi về hưu thế là VN mời về luôn. :))
+ Hay đấy sao lại không nhỉ!!!???
+Nhưng ai là người mơi ông ấy về nhỉ liệu ông có tiếp một người do việt nam phái đến???
+Có lẽ là không vậy là bị thất bại ngay vòng gửi xe rùi!! :-?? :-?? :-?? ;)) ;))
badboy_carrick
10-30-2006, 11:19 AM
VN đá cũng hay roài Văn Nhiên đá hay nhất anh vào sân làm khắc hẳn còn Tấn tài đá hok đạt yêu cầu
thientruong198221
10-30-2006, 11:24 AM
+Đúng là tấn tài càng nhìu tuổi đá càng lẩm cẩm chẳng thấy sáng tạo gì cả..
+Đúng là đội đá có hay nên nhưng thiếu những cầu thủ thủ lĩng có thể xoay chuyển thế trận.
Trận này xét về toàn cục thì tỉ số hòa là hợp lí ,tuy có hơi chút tiếc nuối vì đã dẫn 2 bàn mà vẫn bị gỡ hòa ...........
Còn về ông Riedl , rõ ràng khả năng của ông chỉ đến vậy , ko đủ "cá tính" mạnh để có thể giúp VN thắng trong những trận đấu Cuối cùng dù trong tay có những cầu thủ Tuyệt vời (trận CK Seagames 23 trận chung kết duy nhất mà xét về lực lượng VN mạnh hơn TL) , Việt Nam khi đó có gần đầy đủ các hảo thủ , trong đó Văn Quyến và Quốc Vượng là 2 người có thể nói thuộc loại xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá VN và đương nhiên là Giỏi nhất trong 10 năm gần đây, ấy vậy mà VN vẫn thua .....:D
thientruong198221
10-30-2006, 11:41 AM
+Đúng đó vấn đề cá tính cũng là cái thiếu nhất của cái ông huấn luyện viên này.Thế hôm qua mới nói đùa là mời SIR ALEX về!!!!
+Mà ông này chắc trình cầm quân chỉ có vậy ko thể truyền cảm hứng cho cầu thủ đâu!! Chẳng thấy dấu ấn của ông này lắm!!
09_slna_09
10-31-2006, 07:18 AM
Chúng ta đã để chiếc Cup Agribank rơi vào tay của TL roài. Chán quá. Dẫn trước 2 bàn thế mà lại........
Việt Nam rồi sẽ thế nào đây ???
vBulletin® v3.7.0, Copyright ©2000-2008, Jelsoft Enterprises Ltd.