View Full Version : MU 2-0 Liverpool, chúc mừng Scholesy
vtanh
10-22-2006, 08:56 PM
Các bạn có thể xem lại trận đấu này tại đây:
http://redcafevn.net/diendan/showthread.php?p=136898#post136898
http://img237.imageshack.us/img237/142/manulivlineupqf4.jpg
-----------------
trận đấu đánh dấu lần thứ 500 khoác áo Quỷ Đỏ của Scholesy ( Paul Scholes )
-----------------
những phút đầu tiên của trận đấu, Liverpool là đội chiếm thế chủ động hơn.
phút thứ 8, MU bất ngờ có 1 pha tấn công khá nguy hiểm khi Reina - thủ môn Liv - băng ra ko chuẩn xác và để Scholes cướp được bóng. tiếc là cú xoạc bóng của anh lại hơi mạnh, để hậu vệ đội bạn phá được.
( phút thứ 11: SAF xả rác - vỏ kẹo - bừa bãi )
MU liên tục ép sân và có những cơ hội gây áp lực lên khung thành Reina. nhưng tiếc là ko có bàn thắng nào được ghi. ( tỉ lệ cầm bóng: 64-36 )
phút thứ 30, Liverpool cũng có 1 pha bóng khá nguy hiểm về phía Van der Sar. từ 1 đường tạt bóng bên phía cánh trái của M.Gonzalez, bóng đến vị trí của D.Kuyt và anh này đã có 1 pha đánh đầu khá mạnh nhưng Van der Sar đã kịp khép góc và bắt gọn.
bàn ******* cuối cùng cũng đến với Quỷ Đỏ. phút thứ 39, bóng từ trung lộ đến chân Scholes, Scholes chuyền bóng cho Rooney, Rooney đẩy bóng sang cánh trái cho Giggs đang băng lên, Giggs căng ngang vào cực kỳ khó chịu. Scholes băng vào và dứt điểm, bóng đập tay Reina bật lên và Scholes dũng mãnh lao vào dứt điểm thành công, mở tỉ số cho MU.
hiệp 1 kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về phía MU.
~~~
hiệp 2.
20' đầu tiên của hiệp 2, 2 đội đều có những pha bóng giằng co khá quyết liệt và hấp dẫn.
phút thứ 66, từ 1 pha đá phạt góc bên cánh trái của Giggs, sau khi gây ra 1 tình huống hỗn loạn trước khung thành Reina, bóng đến chân Rio. anh có 1 cú tiếp xúc, đỡ bóng bằng chân cực gọn gàng và tung ra 1 cú sút cực mạnh bằng chân trái vào góc cao khung thành Liv, ghi bàn nâng tỉ số trận đấu lên 2-0 cho MU. bàn ******* cực kỳ đẳng cấp ( nhận xét của BLV: :-| :-| :-| ).
sau bàn thắng thứ 2 của MU, các cầu thủ Liverpool tràn lên tấn công nhưng ko thành công.
tỉ số 2-0 được giữ nguyên đến cuối trận đấu.
chúc mừng MU :manucheer
chúc mừng Scholesy thân iu :manucheer
mãi mãi là 1 trong những biểu tượng của MU nhé :manucheer
-----------------
dự bị vào sân:
78: O'Shea ---> Neville
90' +1: Brown ---> Evra
trận này live thua tâm phục khẩu phục.Vui quá manu vô địch:manucheer :manucheer :manucheer
Tuyệt vời,không có gì để chê cả.Ngoài những pha mất bóng nguy hiểm của Fletcher,hầu như các cầu thủ Liver kô có 1 cơ hội nào rõ rệt.Tất cả các cầu thủ của Man đều đá tốt,ít nhất là tròn vai.Giss và scholes có 1 trận tuyệt vời.Fer ghi bàn xuất sắc kô ngờ.Tuyệt vời
trận đấu này các cầu thủ thi đấu đều hay, chỉ trừ Carick: không một đường chuyền vượt tuyến, không một đường chuyền phản công, không một pha đi bóng, tất cả những gì có thể làm là nhận bóng, chuyền ngang cho Scholes hay chuyền về. Xử lí chậm, ngay cả bình luận viên của EPSN cũng không thể tin vào phong độ của anh nữa. Ây da, hi vọng sẽ khá hơn trong những trận sau. MU vô địch.
yêu_MU
10-22-2006, 09:03 PM
cú sút của Rio như 1 tiền đạo đẳng cấp :|
toiyeureddevils
10-22-2006, 09:04 PM
MU pro thắng xứng đáng mỗi tội R8 ko ghi bàn
yêu_MU
10-22-2006, 09:04 PM
trận đấu này các cầu thủ thi đấu đều hay, chỉ trừ Carick: không một đường chuyền vượt tuyến, không một đường chuyền phản công, không một pha đi bóng, tất cả những gì có thể làm là nhận bóng, chuyền ngang cho Scholes hay chuyền về. Xử lí chậm, ngay cả bình luận viên của EPSN cũng không thể tin vào phong độ của anh nữa. Ây da, hi vọng sẽ khá hơn trong những trận sau. MU vô địch.
_______________
lolz, bạn có xem trận này ko vậy... tuy ko có đường chuyền dài vượt tuyến nhưng tranh bóng, cướp bóng và chuyền dưới mặt đất OK mà :| , bạn ko tin thì xem kĩ lại đi
abc_kimcuong
10-22-2006, 09:04 PM
:mushirt: quá hay ONE UNITED
tien quang
10-22-2006, 09:06 PM
Con quỷ bản lĩnh hơn, đẳng cấp hơn đã giành chiến thắng. Chúc mừng MU và các fan.
cobetocmay
10-22-2006, 09:06 PM
Carrich tranh chấp khá tốt,nhưng vẫn chưa ổn lắm,Trận này hàng tiền vệ Liver quá kém,thua là đúng.
Red_Devils_1999
10-22-2006, 09:08 PM
:mushirt: :mushirt: M.U muôn năm :mushirt: :mushirt:
vietwow
10-22-2006, 09:08 PM
trận đấu này các cầu thủ thi đấu đều hay, chỉ trừ Carick: không một đường chuyền vượt tuyến, không một đường chuyền phản công, không một pha đi bóng, tất cả những gì có thể làm là nhận bóng, chuyền ngang cho Scholes hay chuyền về. Xử lí chậm, ngay cả bình luận viên của EPSN cũng không thể tin vào phong độ của anh nữa. Ây da, hi vọng sẽ khá hơn trong những trận sau. MU vô địch.
Đúng là tức cười thiệt, Carrick trận này đá tốt vậy mà nói vậy thì pó tay, chắc u mới coi bóng đá, tuy anh có 2 đường chuyền hỏng nhưng số đưởng chuyền tốt của anh cung cấp cho đồng đội cònb hơn gấp mấy lần :muflag:
ặc,carrick đá thế mà còn chê à.Thu hồi bóng tốt,chuyền bóng phản công cũng tương đối ổn.1 trận đấu lớn mà kô bi khớp thế là được rồi.Carrick còn trẻ,còn nhiều thời gian cơ mà
pique
10-22-2006, 09:09 PM
Rio Ferdinand= legend
Trận này Gerrard mất hút,chẳng thấy đâu.Alonso thì bị thay ra,Liver bi ép vế hoàn toàn.Man quá tuyệt.Tiếc cho Rooney và saha kô thể ghi bàn,R7 kô thể ra sân,smith kô được đá.Ferdinand xử lý bóng và sút quá tuyệt.
Trận này Carrick thi đấu kém nhất , xử lí bóng khá chậm chạp , đó là điều mà ai cũng nhận thấy , đừng gọi đó là giữ nhịp , nhìn mấy pha anh để mất bóng vô duyên mà thót tim ....
Trận này mình đánh giá cao tinh thần thì đấu của Fletcher, Evra, và trên tất cả là Saha , trận này anh thi đấu uyển chuyển lạ thường .CÒn Scholes thì khỏi phải nói , khả năng giữ nhịp của anh ở cuối trận tuyệt vời , và quan trọng là anh đã có 1 bàn thắng để đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp cầu thủ .
Về phía Liverpool , đây là trận đấu họ thi đấu kém hơn chính họ trong cả 3 trận gặp MU gần đây rất nhiều , và lonh hồn của họ Steven Gerrad thi đấu khá mờ nhạt nên LV thất bại là điều tất yếu
Cuối cùng bàn thắng của Ferdinand quả là ấn tượng , cho thấy anh ko kém gì Grosso khi ghi bàn vào lưới Đức .......:manucheer
hic,Carrick đá ổn thế mà sao cứ chê nhỉ.thế là đủ rồi.Còn hơn alonso vời gerrard nhiều ấy chứ.Thu hồi bóng khá tốt,tuy giữ nhịp không tốt nhưng còn có Scholes giúp đỡ mà.Cứ từ từ để anh còn học hỏi từ Scholes
tien quang
10-22-2006, 09:16 PM
R7 chưa ra sân mà đã 2-0 rồi.
Nếu anh mà vào sân thì thế nào nhỉ?
Smithy14
10-22-2006, 09:17 PM
Hhehe tiền vệ của Liv nổi tiếng là vững vàng vậy mà còn thua cả Manutad của chúng ta
Smithy14
10-22-2006, 09:19 PM
R7 chưa ra sân mà đã 2-0 rồi.
Nếu anh mà vào sân thì thế nào nhỉ?
Chắc vẫn thế thôi hoặc biểu diễn cho khán giả xem
Đừa chút thôi chứ trận này Fletcher đá ổn SAF ko có cớ gì để thay anh ra cả
namkhanh8x
10-22-2006, 09:19 PM
:manucheer MU đang thể hiện 1 phong độ hết sức ấn tượng . Chúc mừng Rio, anh có 1 bàn thắng như 1 tiền đạo thực thụ .:devil:
luckyluke4
10-22-2006, 09:20 PM
Carrick đá quá tốt rùi còn ji , mà sao bạn í bảo ko có đường chuyền vượt tuyến nhỉ , thế đường chuyền của Carrick cho R8 thoát xuống thi sao nhỉ
Red_Devils_1999
10-22-2006, 09:22 PM
M.U thắng là dc roài khỏi bàn cãi ji2 nua~ :mushirt:
Carrick xử lí bóng khá chậm , hơn nữa rất nhiều nằm sân vì .....bị đối phương cướp bóng , nếu ko có bọc lót thì chưa biết điều gì sẽ xảy . Có ít nhất 2 lần như thế , chắc khi tình huống xảy ra thì các bạn đang quay đi đâu rồi .....
vietwow
10-22-2006, 09:25 PM
Trận này Carrick thi đấu kém nhất , xử lí bóng khá chậm chạp , đó là điều mà ai cũng nhận thấy , đừng gọi đó là giữ nhịp , nhìn mấy pha anh để mất bóng vô duyên mà thót tim ....
Tôi thấy bạn nói chuyện mà ko hề có tính khách quan gì hết, điều bạn nói có lẽ chỉ có bạn là nhận thấy thôi, có lẽ bạn nên tập phân tích trận đấu nhiều hơn
Carrick xử lí bóng khá chậm , hơn nữa rất nhiều nằm sân vì .....bị đối phương cướp bóng , nếu ko có bọc lót thì chưa biết điều gì sẽ xảy . Có ít nhất 2 lần như thế , chắc khi tình huống xảy ra thì các bạn đang quay đi đâu rồi .....
2 lần sai thì cứ chăm chú mà soi mói, còn chục lần chuyền bóng tốt cho đồng đội thì ko thấy nói đến, đúng là pó tay. Carrick chuyền cho các cầu thủ khác nhận bóng tốt, bạn nói carrick xử lí bóng khá chậm => MU xử lý bóng káh chậm à ? lolz
Smithy14
10-22-2006, 09:25 PM
Vòng sau gặp Bolton anh em Manutd cố lên
luckyluke4
10-22-2006, 09:27 PM
thui , tranh cãi làm ji , MU thắng là dc ùi
nothing
10-22-2006, 09:30 PM
chẳng hiểu ai nói Carrick thi đấu kém chu tui thì thấy Carrick thi đấu tương đối tốt ở trận đấu này,thu hồi bóng và phát động tấn công tốt tuy rằng cuối trận hơi xuống.MU thắng đẳng cấp.
nothing
10-22-2006, 09:33 PM
pha làm bàn cua Rio nhìn như múa bale đó nhỉ,may mà đi làm cầu thủ chứ không giờ cũng thành nghệ sĩ múa rồi cũng lên.
Red_Devils_1999
10-22-2006, 09:35 PM
Saha trận này đá cũng hay lắm nhưng tiếc là ko ghi dc bàn thắng !:mushirt:
luckyluke4
10-22-2006, 09:35 PM
Rio xử lý như tiền đạo đẳng cấp í
Red_boyz
10-22-2006, 09:44 PM
sao C.Ronaldo ko đá nhỉ ? Chẳng lẽ lại chấn thương rùi ah ?
Tôi thấy bạn nói chuyện mà ko hề có tính khách quan gì hết, điều bạn nói có lẽ chỉ có bạn là nhận thấy thôi, có lẽ bạn nên tập phân tích trận đấu nhiều hơn
2 lần sai thì cứ chăm chú mà soi mói, còn chục lần chuyền bóng tốt cho đồng đội thì ko thấy nói đến, đúng là pó tay. Carrick chuyền cho các cầu thủ khác nhận bóng tốt, bạn nói carrick xử lí bóng khá chậm => MU xử lý bóng káh chậm à ?
Cái gì mà chuyền bóng tốt vài chục lần , ko xem kĩ thì đừng có nói như thế chứ bạn .
Có thể bạn nhìn lầm người rồi , người chuyền bóng tốt trận này là Scholes , chứ ko phải Carrick, Còn Fletcher chơi gần anh ta mà Fletcher trận này thi đấu rất nhiệt tình nên có thể bạn đã nhìn lầm ....
Hơn nữa bạn bảo chuyền đẹp á ,nhầm lớn , mình chỉ thấy anh ta chuyền bóng chui vào giữa đám cầu thủ áo vàng , trong khi đồng đội đang ở phía trên điều đó thể hiện tâm lí thi đấu tự ti , ko quan sát kĩ đồng đội di chuyển .
Mình có yêu quí thì mới để ý kĩ , 2 lần mất bóng của anh ta mà rơi vào chân của Sheva hay Drogba sẽ có chuyện để bàn , dù gì thì trận này Mu cũng thắng ,nên sẽ ko mấy người nói nhiều về Carrick....
vietwow
10-22-2006, 09:50 PM
Cái gì mà chuyền bóng tốt vài chục lần , ko xem kĩ thì đừng có nói như thế chứ bạn .
Có thể bạn nhìn lầm người rồi , người chuyền bóng tốt trận này là Scholes , chứ ko phải Carrick, Còn Fletcher chơi gần anh ta mà Fletcher trận này thi đấu rất nhiệt tình nên có thể bạn đã nhìn lầm ....
Hơn nữa bạn bảo chuyền đẹp á ,nhầm lớn , mình chỉ thấy anh ta chuyền bóng chui vào giữa đám cầu thủ áo vàng , trong khi đồng đội đang ở phía trên điều đó thể hiện tâm lí thi đấu tự ti , ko quan sát kĩ đồng đội di chuyển .
Mình có yêu quí thì mới để ý kĩ , 2 lần mất bóng của anh ta mà rơi vào chân của Sheva hay Drogba sẽ có chuyện để bàn , dù gì thì trận này Mu cũng thắng ,nên sẽ ko mấy người nói nhiều về Carrick....
Uh, có thể tôi nhìn lầm nhưng chẳng lẽ các bạn còn lại trên forum cũng nhìn lầm ?
chẳng hiểu ai nói Carrick thi đấu kém chu tui thì thấy Carrick thi đấu tương đối tốt ở trận đấu này,thu hồi bóng và phát động tấn công tốt tuy rằng cuối trận hơi xuống.MU thắng đẳng cấp.
Thanks
Carrick đá quá tốt rùi còn ji , mà sao bạn í bảo ko có đường chuyền vượt tuyến nhỉ , thế đường chuyền của Carrick cho R8 thoát xuống thi sao nhỉ
hic,Carrick đá ổn thế mà sao cứ chê nhỉ.thế là đủ rồi.Còn hơn alonso vời gerrard nhiều ấy chứ.Thu hồi bóng khá tốt,tuy giữ nhịp không tốt nhưng còn có Scholes giúp đỡ mà.Cứ từ từ để anh còn học hỏi từ Scholes
hay tất cả đều là ý kiến chủ quan ? Chỉ có bạn là đúng ?
hic,Carrick đá ổn thế mà sao cứ chê nhỉ.thế là đủ rồi.Còn hơn alonso vời gerrard nhiều ấy chứ.Thu hồi bóng khá tốt,tuy giữ nhịp không tốt nhưng còn có Scholes giúp đỡ mà.Cứ từ từ để anh còn học hỏi từ Scholes
Ai bảo thu hồi bóng tốt , có mà để mất bóng tốt thì có , Mình chưa lần nào thấy Carrick cướp đc bóng từ chân đối thủ , trận này Fletcher, Saha thu hồi bóng là chủ yếu , công nhận là hơi bất ngờ về Fletcher trận này anh chơi ổn nhất từ đầu mùa , tuy có đôi chỗ hơi mất tập trung nhưng ko đáng kể
Lại nói về chuyện các bạn khác , thế mình hỏi bạn BLV ESPN bình luận cả trăm trận nhìn chuẩn hay các bạn nhìn chuẩn , trận này người mà mình để ý kĩ nhất là Carrick , để mà có cớ để khen nhưng thực sự là ko hề có 1 tẹo nào .....
Tất nhiên đây là trận đấu thứ 500 của Scholes , nên Carrick có vẻ hơi tự ti nên mới để xảy ra những pha mất bóng như vậy , có thể hiểu đc , nhưng bảo Carrick thi đấu tốt trận này thì chả hiểu các bạn xem gì trong suốt trận đấu
toiyeureddevils
10-22-2006, 10:00 PM
qú hay bàn của RIO sẽ đẹp nhất tháng(trừ khi có bàn đẹp hơn:D)
vietwow
10-22-2006, 10:05 PM
Ai bảo thu hồi bóng tốt , có mà để mất bóng tốt thì có , Mình chưa lần nào thấy Carrick cướp đc bóng từ chân đối thủ , trận này Fletcher, Saha thu hồi bóng là chủ yếu , công nhận là hơi bất ngờ về Fletcher trận này anh chơi ổn nhất từ đầu mùa , tuy có đôi chỗ hơi mất tập trung nhưng ko đáng kể
Lại nói về chuyện các bạn khác , thế mình hỏi bạn BLV ESPN bình luận cả trăm trận nhìn chuẩn hay các bạn nhìn chuẩn , trận này người mà mình để ý kĩ nhất là Carrick , để mà có cớ để khen nhưng thực sự là ko hề có 1 tẹo nào .....
Tất nhiên đây là trận đấu thứ 500 của Scholes , nên Carrick có vẻ hơi tự ti nên mới để xảy ra những pha mất bóng như vậy , có thể hiểu đc , nhưng bảo Carrick thi đấu tốt trận này thì chả hiểu các bạn xem gì trong suốt trận đấu
pó tay :
Phút 40, Carrick mở bóng sang bên cánh phải cho Giggs để lão tướng này tạt bóng chuẩn xác để Paul Scholes lao vào dứt điểm
Trích : http://www22.dantri.com.vn/The-Thao/2006/10/148266.vip
Tôi đã nói Carrick chỉ mất bóng 2 lần duy nhất trong trận mà bạn cứ tyhích soi mói 2 lần đó thì đúng là tôi bó tay, Cả gigg cũng mất bóng, saha cũng vậy á, nếu xem xét như bạn thì Rooney là người đá tệ nhất, anh ta ko cướp bóng lần nào mà cũng ko hề sút được cú sút nguy hiểm nào lại càng ko chuyền được đưởng chuyền nào đẳng cấp...Nếu nói như bạn thì còn nhiều người tệ hại lắm. Tôi ko cho mình bình luận hơn ai, nhưng tôi tin nhiều bạn cùng xem và cùng đánh giá thì vẫn hơn ý kiến cá nhận, nên nhớ BLV cũng là người thường thôi, nếu nói như bạn thì chắc cả trọng tài đẳng cấp ở PL thì sẽ ko có sai lầm nào à ? :-??
trận đấu này các cầu thủ thi đấu đều hay, chỉ trừ Carick: không một đường chuyền vượt tuyến, không một đường chuyền phản công, không một pha đi bóng, tất cả những gì có thể làm là nhận bóng, chuyền ngang cho Scholes hay chuyền về. Xử lí chậm, ngay cả bình luận viên của EPSN cũng không thể tin vào phong độ của anh nữa. Ây da, hi vọng sẽ khá hơn trong những trận sau. MU vô địch.
Ầy za. Carrick có 1 trận khá tuyệt đấy chứ. 1 ACM như anh ta mà đá như 1 tiền vệ trụ như vậy là cực kỳ xuất sắc rồi. Khả năng thu hồi bóng không chê vào đâu được. Nhưng cậu nói cũng đúng. Có lẽ anh ta là cầu thủ chuyền hỏng nhiều nhất của MU trong trận này nhưng điều đó không thể phủ nhận trận này anh ta đá rất tuyệt. Hay nhất trong các trận tôi đã từng xem anh ta thi đấu.
Nói chung trận này các cầu thủ của MU đều xứng đáng đạt ít nhất từ 8 điểm trở lên
WAYNE_ROONEY_08
10-22-2006, 10:15 PM
rooney đã cạo râu và` việc manu thắng là hoàn toàn bình thường
rooney2712
10-22-2006, 10:23 PM
Sao em chưa được Donate thế này ???
michico
10-22-2006, 10:36 PM
Hoho
Hum nay Man đá kinh we các bác nhảy.
VDS thì vẫn rất chắc chắn:8
G Neville phòng thủ ốn định lên xuống hợp lý:8
Vidic chơi bốc lửa,kèm chết Kuyt,không chiến cản phá ầm ầm:8
Rio xuất thần,bản năng tiền đạo hồi mới đá bóng trỗi dậy,tuy cũng có lúc mộng du nhưng rất đáng khen:8,5
Evra chơi như Carlos thời đỉnh cao:8,5
Carrick:đá ở mức bt hôm nay,điểm sáng nhất là pha chuyền rất đẹp cho Roo,mất bóng 2 pha nguy hiểm:7
Scholes:chơi ko bít mệt mỏi,tung nhìu đường chuyền chuẩn,ghi bàn:8,5
Fletcher:điểm mạnh là sự quyết tâm,chịu khó:8
Giggs:Man of the match,ko ghi bàn nhưng góp công lớn trong 2 bàn:9
Rooney:đói bóng ít có cơ hội thể hiện:7,5
Saha:tích cực sút và phá nhiễu đội bạn nhưng chưa hiệu quả lắm:8
Đây chỉ là những đánh giá của em,các pác đừng cười nhé:D
onlinecangay
10-22-2006, 10:58 PM
Càng ngày càng lo cho Ro8 càng có phong độ càng máu chiến . Hix
fdkgenie
10-22-2006, 11:02 PM
Hix, đúng là không chỉ có mình phê bình Carrick, anh này đá dưới phong độ quá [-( . Mình đã làm một việc xấu xa là ... đếm số lần chuyền bóng hỏng của Carrick, đếm đến 5 là...pó tay rồi. Hiệp 2 có lần để mất bóng tại vị trí R7 cũng mất trong trận Ars, toát cả mồ hôi, may mà Live chơi cùi quá. Phù! Bù lại các cầu thủ khác đều đá tốt, nhất là Rio, chơi vững vàng và ko buồn ngủ (có lẽ do đá sớm + uống Netcafe haha). Choáng nhất là Saha với mấy pha xử lý kĩ thuật ,mình có vẻ đánh giá sai Saha khi cho rằng anh chỉ thích ăn "chuối" chứ không có tài ghi bàn ngon ăn. [-(
rooney2712
10-22-2006, 11:06 PM
MU đá hay quá, Saha đáng lẽ phải có tên trong danh sách ghi bàn.
Hơi tiếc nhưng cũng quá tốt.
hungvcvn
10-22-2006, 11:29 PM
Tuyệt vời anh em đá hay quá, một trận đấu mang nhiều cảm xúc ( Vì trong ngày hôm nay có hai trận đấu kinh điển của bóng đá thế giới "quỷ đỏ" thành MU và "quỷ đỏ" LIV, REAL và BACA)
Một trận thắng nhưng đó là sự khẳng định " QUỶ ĐỎ" đích thực.
Anh Schole thật tuyệt vời, vừa ra nhập CLB 500 đã để lại dấu giầy của mình trong trận đấu!!! Cảm ơn anh, chúng tôi tự hào về anh - thế hệ vàng luôn trong tôi.
Rooney đá hay quá chỉ tiếc cậu ấy chưa thể ghi bàn trong trận này - trận đấu 100 . Nhưng với phong độ này cậu ấy sắp ghi bàn rồi!!!! hãy tin tôi đi.
rioferdinand
10-22-2006, 11:47 PM
Chúc mừng MU, chúc mừng scholes .Cứ đà thế này thì MU thế nào cũng về nhất chắc.MU, Chelsea,Arsenal tiếp tục thắng, Liverpool lại tiếp tục thua
Trận này tự nhiên thấy R8 đá kì quá,có một cơ hội duy nhất àh, còn Fletcher thì cũng khá xuất săc. Nhưng ko sao tất cả dù sao cũng được đền bù bằng bàn thắng của Rio,dứt điễm như một tiền đạo thực thụ
hungvcvn
10-22-2006, 11:53 PM
thui , tranh cãi làm ji , MU thắng là dc ùi _ Luckyluke4
Tôi cũng đồng ý như vậy, anh em chúng ta thắng là vui và hạnh phúc lắm rồi
mà toàn những cầu thủ quan trọng ghi bàn mới tuyệt chứ ( anh Schole,Rio).Tuy Saha và Rooney không ghi bàn nhưng họ là những cầu thủ quấy rối đối phương để anh em ghi bàn thế không tốt ư?!!!!!!
Tiếc là Ronaldo không được đá, nhưng mà cũng đúng thôi phải có những cầu thủ tốt ngồi ngoài đường còn dài mà!!!!!!!!!!
MU hãy chiến thắng,chiến thắng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
becks1986
10-23-2006, 12:47 AM
man lại thắng rồi mừng wa huhuhu dạo này man đá hay wa các bác a tối nay em bắt trận real-barca các bác cổ vũ em nhé :gem38:
MU thắng là quá tốt rồi. Mình cũng chẳng tranh cãi j đâu. Chỉ thấy Carrick đá chưa thật sự nổi trội lắm. Công nhận là đã có pha chuyền cho Rooney, nhưng mà còn lại thì sao? chỉ là lấy bóng, xử lí một hai nhịp, rồi chuyền cho hậu vệ hay là Scholes vừa từ trên về nhận bóng. Cách xử lí của Carrick rất chậm. Bạn xem lai kĩ sẽ thấy, Carick sau khi nhận bóng từ một hướng sẽ hầu như chuyền lại về hướng đó, chứ không đổi cánh . Nếu có đổi cánh thì quá chậm và bị tranh chấp. Mình xem bình luận, và người ta tổng hợp tất cả các chỉ số, trong đó Carick tuy chuyền nhiều, nhưng là những đường chuyền " own hafl field". Nếu so sánh với những gì đã thể hiện ở Tot thì là một trời một vực. Scholes là người đã chuyền nhiều nhất trận, và chính xác nhất. Vidic thì có nhiều tackle thành công nhất. Đây là những j đã được summarize từ trận đấu. Anyway, hope u watch it again and make ủ ơn judgement....MU thắng là được rồi.
United v Liverpool: Player ratings
Van der Sar: Perfectly placed for Liverpool's one good chance that fell to Kuyt 6
Neville: Forced Liverpool to sub Gonzalez and Pennant didn't get any more change out of him 7
Ferdinand: One second half lapse almost let in Garcia but it was his only moment of anxiety and what a goal! 7
Vidic: His usual no-nonsense robust style contained Liverpool with relative ease 7
Evra: Last season he'd have been a fish out of water in such a fixture but not now 7
Fletcher: Worked like a Trojan down the right side and put the block on Riise's dangerous runs 8
Scholes: Immaculate passing and brilliantly timed run into box for goal just like most of other 499 games 9
Carrick: A disappointment. Passing was poor but then he was very much in Scholes' shadow 5
Giggs: Floated along the surface and Liverpool just couldn't contain him 8
Rooney: Worked his socks off but never got the opportunity to have a go at finding that elusive goal 7
Saha: Dangerous whenever he was on the ball but his finishing was mixed 8
squallpcn
10-23-2006, 01:44 AM
Công bằng mà nói, carrick chưa thật sự xứng đáng với cái giá £18,6 triệu. Carrick đúng là càng đá càng tốt thật nhưng có vẻ các fan của chúng ta tâng bốc gà nhà hơi bị nhiều. Trận này Carrick mình thấy thu hồi bóng rất khá, các bạn xem lại sẽ thấy nhiều tình huống carrick đá rất rắn. Nhưng khả năng điều nhịp và phát động tấn công ko nổi trội. Scholes thật sự nổi bật ở vai trò này. Nhưng cũng nên để ý đến chiến thuật của SAF, có vẻ SAF giao vai trò phân phối cho Scholes còn Carrick chỉ là thu hồi bóng. Và cũng nên chú ý, đối thủ là liverpool, tuy chơi chưa hay ở mùa này nhưng vẫn là đội bóng lớn carrick vẫn ở dạng tiềm năng chứ chưa phải đẳng cấp.
Hơn nữa Carick chưa thật sự hòa nhập với MU, Evra cũng là 1 ví dụ điển hình. Mất hơn 8 tháng anh này mới hòa nhập đ.c và thi đấu rất xuất sắc từ đầu mùa tới giờ.
Fletcher có 1 trận đấu tuyệt vời. khả năng tranh chấp phòng thủ rất tốt, ko ngại va chạm theo mình đây là lí dó để Fletcher đá trận này chứ ko phải r7.R7 mới bình phục chấn thương ko thể đá rắn ngay đ.c. Sự xuất sắc của Flet, Scholes, carrick (tuy chưa đúng với fong độ nhưng ko fai dở) và giggs làm cho cả hệ thống của liverpool phá sản. 1 chiến thắng xứng đáng cho man.
Smithy14
10-23-2006, 02:58 AM
Phải đó đúng là Carrick đá cũng chưa phải là hay nhất nhưng mà đợi mấy thắng nữa anh sẽ đá hay ngay ấy mà.Giống như Vidic và Evra ấy.Mà em thấy bác fth cho điểm thấp quá Vidic ít ra cũng phải 8 chứ
Berman_bit
10-23-2006, 06:23 AM
Trước khi trận này diễn ra em đã bít kết wa là vậy rùi
Thế là trả nợ sòng phẳng rùi nha
yeuemnhieu_Miuo*i
10-23-2006, 07:25 AM
Carick đá thế còn chê gì :-|.Nói chung là cả đội hôm qua đá tốt kết quả chiến thắng là xứng đáng :)
Huy_1268
10-23-2006, 08:05 AM
Hôm qua Carrick có vài đường chuyền ngớ ngẩn nhưng anh ta giữ nhịp trận đấu khá tốt. Hi vọng là sẽ tốt hơn theo thời gian.
MU thắng trận quá đỉnh. Bàn thắng của Rio rất đẹp. Hơi mất hứng chút vì Barca thua! Hình như Milan của J cũng thua nữa.. chậc!
eric_theking
10-23-2006, 08:15 AM
Quyết tâm cao cùng lợi thế sân nhà đã giúp MU chiếm lĩnh thế trận ngay từ những phút đầu với những pha uy hiếp khung thành của Rooney, Saha và Ryan Giggs. Chống trả quyết liệt, đồng thời cũng không ngần ngại mở những đợt phản công nhưng cuối cùng Liverpool vẫn không thể giữ vững khung thành nguyên vẹn. Khi hiệp một chỉ còn cách tiếng còi Sau bàn thua, thế trận vẫn chẳng có gì thay đổi với thầy trò Benitez, Liverpool vẫn không thể tạo ra những màn sóng gió thực sự trước khung thành đội chủ nhà. Mãi đến phút 60 của trận đấu, đội bóng thành phố cảng mới tạo được một pha triển khai tấn công nguy hiểm
nói chung mu nhà mình có 1 chiến thắng xứng đáng
ledinhthuyet
10-23-2006, 08:55 AM
Trong suốt thời gian của hiệp 1 trên hàng công cua MU đã chơi không thật sự tốt.Với lối chơi áp sát và tốc độ của Liverpool,MU đã để cho đối thủ có cơ hội tấn công và tạo ra nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Van Der Sar.Nhưng rồi MU đã nhanh chóng tìm lại được chính mình,sau 2 pha dứt điểm liên tiếp Scholes đã mở tỉ số của trận đấu.Ghi được bàn thắng mọi thứ trở nên dễ dàng hơn với MU.Và rồi chớp lấy cơ hội sau pha phá bóng vụng về của hậu vệ Liverpool trung vệ Rio Ferdinand đã ghi bàn thăng thứ 2 cho đội chủ sân Old Trafford.Những nổ lực của Crouch hay Luis Garcia trên hàng công cũng chỉ là vô vọng.2-0laf tỉ số cuối cùng của trận đấu,MU tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng của mình.
Chúc mừng MU đã dành chiến thắng thuyết phục trước đối thủ Liverpool
nxmai
10-23-2006, 08:58 AM
Sướng
Một trận thi đấu quá hay của cả đội
Ba tuyến đồng đều hoàn thành nhiệm vụ
Nhưng sao R7 và Henzo không thi đấu nhỉ
thangdaica
10-23-2006, 09:05 AM
Tiếc wa' bà con ơi................. tui hổng được coi......huhuuhuh
Thế lày thì bọn chel còn khuya mới theo được
d_beck
10-23-2006, 09:10 AM
MU đá quá hay. Một ngày vừa bùn vừa vui. hic hic
damanqua
10-23-2006, 09:12 AM
Trích:
Phút 40, Carrick mở bóng sang bên cánh phải cho Giggs để lão tướng này tạt bóng chuẩn xác để Paul Scholes lao vào dứt điểm
Trích : http://www22.dantri.com.vn/The-Thao/2006/10/148266.vip
cú chuyền cho Giggs đề Giggs tạt vào cho Scholes ghi bàn là Rooney!hãy xem lại pha bóng đấy nhé.hóa ra cũng toàn đi xem thông tin trên các tờ báo điện tử rồi đem ra bình luận như là những j của mình đã thấy.Đúng là bó cái tay là bó cái chân...Đừng tin hết vào những j báo trí viết.Trăm nghe ko bằng 1 thấy!
alansmith611
10-23-2006, 09:46 AM
nói chúng cả đội mình trận này ai cũng tốt hết mội tội chú Saha bỏ lỡ hơi nhìu ko thì còn hơn thế,anh Rio quá giỏi ko ngờ anh ấy làm được quả hoàng tráng thế
longlaotiensinh
10-23-2006, 10:17 AM
MU khẳng định rằng chỉ có một con quỷ ở Prime language.
Con quỷ kia chỉ là một con quỷ nhỏ mà thôi. MU quá tuyệt vời, đẳng cấp vượt trội tuy rằng vẫn chưa thự sự yên tâm lắm.
(Có lẽ nên đưa Rio lên đá tiền đạo cắm thôi, hoặc ngài Fiegie yêu cầu Rio truyền kỹ năng ghi bàn đó lại cho R8, Hi...Hi... bàn thắng quá đẳng cấp, ke ke...)
longlaotiensinh
10-23-2006, 10:25 AM
MU đã khẳng định rằng ở Prime language chỉ có duy nhất một con quỷ mà thôi. Số còn lại chỉ là những con quỷ nhỏ mà nanh vuốt vẫn chưa mọc. Bàn thắng của Rio quá đẹp, có lẽ Rio nên truyền đạt cho R8 kỹ năng đó Hi...Hi.
hogiay
10-23-2006, 10:35 AM
Chúc mừng MU,chúc mừng Scholes,chúc mừng Rio...chúc mừng chúc mừng...
Berman_bit
10-23-2006, 11:11 AM
Ha
Phong độ MU đang cao ngút trời
Điệu này Chelsea với Arsenal đừng mong cảng nổi
dracula
10-23-2006, 11:29 AM
Trận thắng xin đáng cho Mu xin chúc mừng
pó tay :
Trích : http://www22.dantri.com.vn/The-Thao/2006/10/148266.vip
Tôi đã nói Carrick chỉ mất bóng 2 lần duy nhất trong trận mà bạn cứ tyhích soi mói 2 lần đó thì đúng là tôi bó tay, Cả gigg cũng mất bóng, saha cũng vậy á, nếu xem xét như bạn thì Rooney là người đá tệ nhất, anh ta ko cướp bóng lần nào mà cũng ko hề sút được cú sút nguy hiểm nào lại càng ko chuyền được đưởng chuyền nào đẳng cấp...Nếu nói như bạn thì còn nhiều người tệ hại lắm. Tôi ko cho mình bình luận hơn ai, nhưng tôi tin nhiều bạn cùng xem và cùng đánh giá thì vẫn hơn ý kiến cá nhận, nên nhớ BLV cũng là người thường thôi, nếu nói như bạn thì chắc cả trọng tài đẳng cấp ở PL thì sẽ ko có sai lầm nào à ? :-??
Ông này ngoan cố nhỉ , đã nói đến như thế mà còn cố cãi à ,
Van der Sar: Perfectly placed for Liverpool's one good chance that fell to Kuyt 6
Neville: Forced Liverpool to sub Gonzalez and Pennant didn't get any more change out of him 7
Ferdinand: One second half lapse almost let in Garcia but it was his only moment of anxiety and what a goal! 7
Vidic: His usual no-nonsense robust style contained Liverpool with relative ease 7
Evra: Last season he'd have been a fish out of water in such a fixture but not now 7
Fletcher: Worked like a Trojan down the right side and put the block on Riise's dangerous runs 8
Scholes: Immaculate passing and brilliantly timed run into box for goal just like most of other 499 games 9
Carrick: A disappointment. Passing was poor but then he was very much in Scholes' shadow 5
Giggs: Floated along the surface and Liverpool just couldn't contain him 8
Rooney: Worked his socks off but never got the opportunity to have a go at finding that elusive goal 7
Saha: Dangerous whenever he was on the ball but his finishing was mixed 8
__________________
Carrick để mất bóng nhưng 2 pha đó nguy hiểm hơn những lần mất bóng của Rooney và SAha, Fletcher nhiều , Rooney trận này xử lí bóng hơi tối ....
Nếu bạn lại nói câu BLV của ESPN là người thường thôi để biện minh thì tôi đúng là ko còn gì để nói ,:33: BLV của ESPN đc phân công bình luận trận cầu đinh LV-MU mà bình thường thì chúng ta chẳng là gì cả . MÌnh sẽ đưa lại cho bạn xem 2 cảnh Carrick để mất bóng nguy hiểm như thế nào .....
fan-mu
10-23-2006, 11:46 AM
Rio là hung thần của Liverpool cả về phòng ngự lẫn tấn công, MU wonderful!
Mà sao diễn đàn bỗng trở thành bãi chiến trường của 2 nhân nào vậy cà
Mà sao diễn đàn bỗng trở thành bãi chiến trường của 2 nhân nào vậy cà
Đừng dùng từ nặng nề thế bạn , chỉ là tranh luận thôi mà , ai cũng muốn mình đúng , mà cái đúng chỉ là duy nhất nên xảy ra tranh cãi là điều bình thường thôi , chúc bạn vui :p
roonaldo
10-23-2006, 12:01 PM
Thôi đừng nên cãi vã nữa làm j` nói chung là Carrick đã chơi không tệ nhưng sự thực là đã có nhũng pha mất bóng nguy hiểm nhưng mà vì thế mà chê Carrick đá wa' tồi thì thật là quá đáng và ko công bằng.Ko biết anh bạn wayne thành kia xem bóng đá kiểu gì thế nhỉ??? Vai trò của 1 tv trung tâm ko nhất thiết cứ phải là có những đường chuyền ấn tượng mới gọi là chơi tốt anh bạn ạ .Rõ chán!!! Còn những lời khen nên để giành lại cho Fletcher .Anh bạn đồng ý chứ???
bububibi78
10-23-2006, 12:21 PM
chúc mừng quỉ đỏ :D xem trận hôm qua rõ sướng thích nhất cú sút của Rio -hoàn hảo - đẳng cấp
W_rooney
10-23-2006, 12:27 PM
xem xong trận này sướng thật . MU thi đấu quá hay
madscientist
10-23-2006, 12:57 PM
Tôi thấy bạn nói chuyện mà ko hề có tính khách quan gì hết, điều bạn nói có lẽ chỉ có bạn là nhận thấy thôi, có lẽ bạn nên tập phân tích trận đấu nhiều hơn
2 lần sai thì cứ chăm chú mà soi mói, còn chục lần chuyền bóng tốt cho đồng đội thì ko thấy nói đến, đúng là pó tay. Carrick chuyền cho các cầu thủ khác nhận bóng tốt, bạn nói carrick xử lí bóng khá chậm => MU xử lý bóng káh chậm à ? lolz
công bằng mà nói carrick không phải là mẫu tiền vệ phòng ngự giống kean nên khả năng phòng ngự dở là đương nhiên
nếu so với ALan Smith hay kean thì carrick thi đấu wa' hiền, không có các pha tranh chấp tay đôi hiệu wả, không có những pha xoạc bóng chíng xác
cách tốt nhất để giải quyét chuỵen này là đưa OWEN về MU để OWEN đá sau lưng carrick
excaliburgames
10-23-2006, 01:08 PM
một trận tuyệt vời đối với các fan của mu bravo
công bằng mà nói carrick không phải là mẫu tiền vệ phòng ngự giống kean nên khả năng phòng ngự dở là đương nhiên
nếu so với ALan Smith hay kean thì carrick thi đấu wa' hiền, không có các pha tranh chấp tay đôi hiệu wả, không có những pha xoạc bóng chíng xác
cách tốt nhất để giải quyét chuỵen này là đưa OWEN về MU để OWEN đá sau lưng carrick
Được thế thì nói làm quái gì nữa. Chuyện Owen sang MU chỉ là việc "biết rồi khổ lắm nói mãi" thôi. Vớ vẩn cứ với tình trạng chuyển nhượng như hiện nay Owen lại sang Westham ấy chứ... Hê... MU lúc nào cũng là người chậm chân, nghĩ mà buồn.
quangtrung
10-23-2006, 01:39 PM
hôm qua vì bận việc nên tiếc quá không được coi trực tiếp hiệp 1. nhưng cũng không sao vì mình vẫn được coi hiệp 2 với bàn thắng đẳng cấp của Rio. Chà lại nói đến Rio chắc các tiền đạo trên TG khi coi bàn thắng này cũng phải ghen tị với anh ấy. mà không chỉ Rio, dạo này Vidic cũng lên cao quá các bạn nhỉ (khi ấy số 15 đứng cao nhất đó). hình như 2 anh chàng này có chút ganh tị với nhau về thành tích ghi bàn thì phải hahaha. thôi hay là diễn đàn mình đề cử 2 anh chàng này làm cặp tiền đạo đi. :mushirt:
rooney2712
10-23-2006, 02:09 PM
Rio đá tiền đạo hồi xưa có khác.
Vừa kĩ thuật vừa chính xác.
uah^^rio giỏi thật,chân dài dá cũng hay.Sắp chiếm chỗ Saha rồi.:laugh:
davidbeckham_723
10-23-2006, 03:52 PM
Nể fa ghi bàn của Rio thật . Quả tình huống xuất thần , 10 năm có 1 của Rio :))
anhkhoi306
10-23-2006, 04:19 PM
Đối với 1 tiền vệ phòng ngự thì việc để mất bóng là 1 sai lầm nghiêm trọng. Nếu Liverpool tận dụng đc những tình huống mất bóng của Carrick mà ghi bàn thì các bạn sẽ nghĩ như thế nào?Chửi rủa thậm tệ à?Còn thông cảm đc nữa ko?Liệu các pha cản phá thành công còn đc các bạn để ý hay ko?Cũng phải thông cảm chút cho Carrick vì anh ko chơi ở vị trí sở trường của mình sai lầm là chuyện bình thường hì hì.
Cho Ferdinand và Vidic lên đá tiền đạo đi SAF ơi!!!
Thôi đừng nên cãi vã nữa làm j` nói chung là Carrick đã chơi không tệ nhưng sự thực là đã có nhũng pha mất bóng nguy hiểm nhưng mà vì thế mà chê Carrick đá wa' tồi thì thật là quá đáng và ko công bằng.Ko biết anh bạn wayne thành kia xem bóng đá kiểu gì thế nhỉ??? Vai trò của 1 tv trung tâm ko nhất thiết cứ phải là có những đường chuyền ấn tượng mới gọi là chơi tốt anh bạn ạ .Rõ chán!!! Còn những lời khen nên để giành lại cho Fletcher .Anh bạn đồng ý chứ???
Thế này bạn ạ , có lẽ bạn ko hiểu mình đang nói gì . Anh bạn vietwow nói rằng Carrick chơi hay trận này , còn mình thì bảo ko hay , (ít nhất tất cả những người cùng xem trận đấu đó với mình cùng công nhận điều đó )vậy thôi .
Mình ko nói đến khả năng phòng ngự của Carrick vì mình biết anh ta chưa bao giờ phòng ngự tốt cả ,nhưng ít nhất là cũng ko nên giữ bóng quá lâu , để đối phương lao vào áp sát dẫn đến mất bóng ,đó mới là điều đáng nói .Thực sự mình ko có cái Video clip pha đó để cho các bạn nhìn rõ ,nhưng thôi sự việc này kết thúc ở đây , ko có lại bảo mình lắm chuyện .....
Còn Fletcher mình đã nói ngay từ đầu , trận này tinh thần thi đấu của anh tuyệt vời , và nói chung trận này mình cho điểm cao nhất anh ta .
MU hôm qua chơi như giai đoạn lập hattrick vô địch giải ngoại hạng , giữ bóng tốt và rất ít khi để mất bóng , khống chế hoàn toàn thế trận nên mình mới có ấn tượng ko tốt về những tình huống rất vu vơ của Carrick......
luckyluke4
10-23-2006, 04:53 PM
Carrick ở tot có David hỗ trơ phía sau , nên phát huy hết hiệu quả , nếu tháng 1 mà OH về thì khi đó có thể chúng ta sẽ thấy dc 1 Carrick chính hiệu
kehoiloi
10-23-2006, 05:52 PM
đây là trận bóng hay của MU như có một nổi lo mà chúng ta ko thể ko nói tới là vị trí của SAHA anh chàng này chỉ có thể bùng nổ ở những trận đấu nhỏ nhưng lại ko thể lên tiếng trong những trận đấu lớn đó là nổi lo mà hiện hữu lâu rồi kể từ ngày NISTELROOY ra đi .Các bạn có biết trong trận đấu giữa BARCA-REAL NISTELROOY lại nổ súng nữa đó, chúng ta còn trận đấu cực kỳ wan trọng với CHELSEA và còn bao nhiêu đối thủ sừng sỏ mà ta phải gặp ờ CHAMPION LEAGUE nếu muốn tiến sâu liệu SCHOLES còn ghi bạn được bao lâu khi đối thủ bắt bài hay gặp phải những tiền vệ lực lưỡng như ESSIEN ,DIARA hay lệu hậu vệ MU sẽ ghi bao nhiêu bàn để che lấp cho cái nhiệm vũ mà lẽ ra của hàng tiền đạo nhưng ko thực hiện được
tui là một fan trung thàng của MU và tui ko thể ko lo được ,hy vọng trong khoảng thời gian tới ROONEY sẽ phát hỏa vì anh chính là cầu thủ những trận cầu lớn và đang lấy lại sự xông xáo vốn có và để chúng minh MU là đội bóng biết ghi bàn mọi vị trí và ở mọi trận đấu
W_ROONEY_VN
10-23-2006, 07:17 PM
carrick đá vậy là tạm dc rùi thời gian sẽ cm tất cả còn bạn ấy sao cứ chơi gà nhà hoài vậy
carrick đá vậy là tạm dc rùi thời gian sẽ cm tất cả còn bạn ấy sao cứ chơi gà nhà hoài vậy
ĐÓ chỉ là góp ý thôi mà , thực ra Carrick cũng có 1 pha phá bóng khá tốt ở phút thứ 19 ....
-=RoNey=-
10-23-2006, 08:32 PM
:manucheer dạo này mạnh wá chắc ko đội nào đá lại nữa đâu:mushirt: :mushirt:
becks1986
10-24-2006, 10:20 AM
kha` kha` hôm nào man gap chelsea vậy nhỉ giải quyết nốt chelsea thì năm nay chức vô địch chắc chắn thuộc về chúng ta :diablo: nhưng trước đó phải trả nợ trận thua arsenal đã :nono: ko trả dc món nợ này thì vô địch cũng ko dc vui :63: lạy trời man vô địch mùa này
badboy_carrick
10-24-2006, 10:29 AM
Tất cả đều đá đạt yêu cầu cả mà!!! Nhưng xuất sắc nhất là Scholes còn về Carrick em thấy tuy có chuyền hỏng mấy quả nhưng khả năng thu hồi bóng cũng như giữ nhịp trận đấu là khá tốt
Cứ đá như thế này thì vô địch chắc. Hê... Hi vọng không phải phong độ nhất thời. :tangbanh:
vtanh
10-25-2006, 05:14 PM
http://img87.imageshack.us/img87/1079/2dufj2ans8.jpg (http://imageshack.us)
mới kiếm dc cái này trên mạng =)) =)) =))
mọi người có bình luận gì ko ? =)) =)) =))
thientruong198221
10-27-2006, 10:52 PM
Man Utd 2-0 Liverpool: Những "tọa độ chết"!
01:53' 24/10/2006 (GMT+7)
(VietNamNet) - Trong một ngày đẹp trời của những chàng trai thành Manchester, Quỷ đỏ thành Liverpool đã phải cúi đầu. Trên thực tế, chưa thể nói đội bóng đang chơi rất vào phom của Alex Ferguson đã vượt trội hơn hẳn kình địch cùng màu áo.
Nhưng mặt khác, có vẻ như chiến lược gia người Scotland đã quá khôn ngoan, để đưa đội bóng của Rafael Benitez vào những "tọa độ chết" được tính toán sẵn. Man Utd đã chiến thắng thực sự bằng "cái đầu", chứ không hẳn là bằng những tinh hoa vượt trội.
"Dĩ độc trị độc"
Liverpool hoàn toàn bị khuất phục
Trong phần lớn các trận đấu trước đó, Man Utd, bằng cách này hay cách khác, đều phần nào bộc lộ rõ những ý tưởng chơi tấn công, thậm chí, tấn công tổng lực. Tuy nhiên, trước một đối thủ cỡ... Liverpool, ngài Alex đã phải có những đối sách hợp lý hơn.
Với tư cách chủ nhà, M.U không hẳn đã chịu lép vế ở cách tổ chức lối chơi, nhưng ở một chừng mực nào đó, vũ khí "ru ngủ" sở trường của Liverpool đã được đội chủ sân Old Trafford thực hiện. Từ cách họ kiểm soát khu trung tuyến một cách điềm đạm, tới sự khuếch trương rất có nhịp điệu ở 2 cánh, tất cả đều toát lên những sự đe dọa tiềm ẩn. Nhưng không hề vội vã.
Liverpool có thể không thực sự bị động trước lối chơi này của đối thủ, nhưng họ đã bối rối thấy rõ, khi không thể phát huy được cách đá rình rập sở trường. Man Utd không quá tập trung vào những tình huống pressing toàn sân như thường lệ, nhưng sự cơ động tuyệt vời của các tiền vệ áo đỏ lại khiến cho đội bóng của Benitez luôn cảm thấy "khó thở" vì mất khoảng không.
Trong suốt hiệp 1, cho đến trước khi Scholes mở tỷ số, Man Utd chơi bóng khôn ngoan và khó nắm bắt đúng kiểu... Liverpool. Nếu có khác, thì có lẽ chỉ ở cách họ liên tục gây được áp lực lên khung thành Jose Reina, bằng những pha "vờn" bóng điêu luyện.
Đúng lúc, đúng chỗ
Gerrard là cầu thủ Liverpool duy nhất chơi đúng sức, nhưng như vậy là quá ít
Trước một Liverpool yếu ớt và mất phương hướng từ lối chơi, Man Utd đã không quá khó để giành được sự chủ động. Bên phía đội khách, dường như ngoài Steven Gerrard, những Xabi Alonso, Mark Gonzalez, Luis Garcia đều đã chơi 1 trận dưới sức.
Những phản kháng đáng kể từ phía các vị khách Merseyside không nằm ở cách bố trí phòng tuyến, cách chủ động đánh chặn, hay sự bình tĩnh để phản đòn. Rõ nhất, và đáng thất vọng nhất, trước sức ép ghê gớm của hơn 75.000 khán giả trên "Nhà hát của những giấc mơ", Liverpool đã nhanh chóng bộc lộ sự nóng nảy - điều tối kỵ trong 1 trận đấu lớn.
Để rồi, điều gì phải đến cũng đã đến. Trong một thế trận liên hoàn của những đường kiếm sắc lẹm từ mọi hướng, Man Utd mở được tỷ số.
Đó là thời điểm mà Liverpool đã tỏ ra mệt mỏi, quay cuồng trước những cú đấm tới tấp của đối thủ. Không ai ngạc nhiên hết. Khi hiệp 1 chỉ còn khoảng 5 phút, M.U có quyền tăng tốc, có quyền đánh bạc với sự chủ động của mình, và có quyền... trừng phạt đối thủ.
Bàn thắng đơn giản và dễ dàng, cũng như chính phong cách của Scholes trong 499 lần anh khoác áo Quỷ đỏ trước đó. Nhưng cũng phải nói thêm rằng, bên cạnh sự hỗ trợ của Rooney và Giggs, tiền vệ nhỏ con này cũng đã được 1 khoảng trống quá thuận lợi để dứt điểm. Hãy nhớ, trong suốt quãng thời gian trước đó, gần như người ta không thấy tiền vệ số 18 của Man Utd đột kích quá gần cặp tiền đạo Saha - Rooney.
Chìa khóa nằm ở thời điểm, và cả sự lựa chọn đầy kinh nghiệm của Scholes!
Cho đến những "tọa độ chết" được tính toán sẵn
Thất bại của Liverpool trước M.U là hoàn toàn xứng đáng
Bàn thắng "không thể tưởng tượng nổi" của Rio Ferdinand trong hiệp 2 đã sớm kết thúc trận đấu, có lẽ thế, nhưng nếu không có những ý tưởng hảo hạng của Ferguson, có lẽ trận đấu sẽ có thêm những kịch bản khác.
Nếu như trong hiệp 1, Man Utd đã chủ động đưa đối thủ vào "tọa độ chết" của sự giằng co, của cuộc so tài về kỹ năng chơi bóng, hay của cả sự tập trung trong những tình huống "tay bo", thì sau giờ nghỉ, cái hố định mệnh của kẻ chiến bại lại được khơi sâu thêm. Nhưng bằng cách khác, bằng một "tọa độ" khác: Sự hưng phấn!
Rõ ràng, với 1 bàn thua trong thế trận bị động sau hiệp 1, Liverpool đã không thể là đối thủ xứng tầm với Man Utd, chí ít là ở mặt tinh thần. Trong sự kích thích hoàn hảo từ bầu không khí nóng... "kỷ lục" tại Old Trafford (chính xác là đã có 75.828 khán giả tới sân - 1 kỷ lục mới tại Premiership), đoàn quân thiện chiến của Alex Ferguson càng đá càng hay.
Không chỉ là tốc độ nữa, mà còn là sự điều chỉnh về tính nhịp điệu, là cách vận hành vô cùng hiệu quả của sơ đồ 2 tiền đạo chơi thấp, và cả ở khả năng hoán đổi vị trí linh hoạt tới chóng mặt của Man Utd. Vẫn rình rập đấy, vẫn đe dọa đấy, nhưng không âm thầm nữa, mà thẳng thừng, trực diện, và đôi khi, dữ dằn.
Chủ hoàn toàn lấn khách! Trong sự áp đảo về tinh thần, trong những bước chạy được tiếp sức từ niềm phấn khích của chiến thắng trước mặt, và cả những bộ óc khôn ngoan được tôi luyện qua năm tháng. Người ta có thể ngạc nhiên trước pha xử lý của Rio. Nhưng chắc không ai quá khó hiểu khi 1 cầu thủ chuyên nghiệp trong sự hưng phấn làm được điều đó.
Đó chính là điểm hơn của Man Utd, của Ferguson trước đối thủ. Có thể không hơn "gấp đôi" như số điểm của 2 đội hiện nay, nhưng thế cũng là quá đáng kể để làm nên 1 chiến thắng.
• Nhật Minh
Nguồn:http://thethao.vietnamnet.vn/bongda/pl0506/
thientruong198221
10-27-2006, 11:15 PM
+Cảm ơn anh cho rùi!!!!
badboy_carrick
10-28-2006, 10:39 AM
Bình luận hay quá đi làm truyền hình thôi anh bỏ nghề họa sĩ đi...keke
superRooney
10-28-2006, 01:16 PM
đẹp dễ sợ :p
Mừng quá, M.U thắng rùi :mushirt:
Nhưng R8 trận nì chơi hơi bị mờ mờ b-( , và mình cũng chưa thật sự hài lòng về Carrick :33:
Liver thua là quá đúng, chuyền gì đâu mà hỏng liên miên.
M.U WILL BE THE CHAMPION
:manucheer :manucheer :manucheer
vBulletin® v3.7.0, Copyright ©2000-2008, Jelsoft Enterprises Ltd.