View Full Version : Những cầu thủ hay nhất, đội hình tiêu biểu giải Ngoại hạng Anh (Update liên tục)
Sau hơn 3 tháng nghỉ ngơi, giải Ngoại hạng đã trở lại cuối tuần qua với ấn tượng đặc biệt về các tân binh, lối chơi tấn công rực lửa cùng 33 bàn thắng được ghi. Sau đây là 11 gương mặt tiểu biểu trên từng vị trí, do ESPN bình chọn theo sơ đồ 3-4-3.
Thủ môn
Thomas Sorensen (Aston Villa)
http://www.4thegame.com/media/00/02/83/sorensen_thomas_avfc_profile_2005.jpg
Tuyển thủ Đan Mạch là một trong những nhân tố quan trọng nhất trong đội hình Aston Villa phá hỏng "buổi tiệc tân gia" của Arsenal ở sân mới Emirates. Bằng phản xạ chính xác và những pha ra vào hợp lý, Sorensen đã từ chối gần như tất cả những cơ hội tốt nhất mà các "pháo thủ" tạo ra trong 90 phút thi đấu. Cựu thủ môn của Sunderland cũng không mắc lỗi trong tình huống Gilberto ghi bàn san bằng ấn định tỷ số hòa 1-1.
Hậu vệ
http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/41025000/jpg/_41025528_eboue203.jpg
Emmanuel Eboue (Arsenal): Không phải Fabregas, Henry hay Walcott mà Eboue mới là cầu thủ chơi tốt nhất của các "Pháo thủ" trong trận hòa đầy thất vọng với Aston Villa. Hậu vệ phải này nổi bật trên sân nhờ tốc độ, sự khéo léo và những pha lên công về thủ với cường độ cao. Dù HLV Wenger sử dụng sơ đồ 4-4-2 truyền thống, nhưng người xem cứ ngỡ như Arsenal đang chơi theo sơ đồ 3-4-3 với Eboue trong vai trò một tiền đạo cánh phải. Nếu "người gác đền" cho Aston Villa không phải là Thomas Sorensen, chí ít Eboue cũng có 1 bàn thắng sau 5 cú sút trúng đích.
http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2006/08/3B9ED5B7/6.jpg
Olof Melberg (Aston Villa): Thêm một nhân vật nữa có tên trong danh sách thi đấu trận hòa 1-1 giữa Arsenal và Aston Villa. Trung vệ người Thụy Điển đã dẹp tan những lời chỉ trích rằng anh hơi thiếu can đảm trong những pha đối mặt với tiền đạo đối phương bằng cách khóa chặt Henry, mũi nhọn nguy hiểm nhất bên phía đối phương. Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ của một chốt chặn ở hàng thủ CLB thành Birmingham, Melberg còn là người ghi bàn giúp đội nhà vượt lên dẫn 1-0.
http://www.afrogoals.com/photo/387884-476679.jpg
Abdoulaye Meite (Bolton): Cựu hậu vệ Olympique Marseille có màn ra mắt không thể ấn tượng hơn trong màu áo CLB mới bằng phong độ tuyệt vời ở trận thắng Tottenham. Tương tự đồng nghiệp Melberg, Meite chẳng những xuất sắc ngăn chặn cặp "thợ săn" khét tiếng Defoe và Berbatov của đối phương, mà còn trực tiếp ghi bàn mở tỷ số cho Bolton. HLV Allardyce một lần nữa chứng tỏ con mắt tinh đời khi nhanh chân giành được tuyển thủ Bờ Biển Ngà này.
Tiền vệ
http://www.bbc.co.uk/blackcountry/content/images/2005/10/24/seol_ki_hyeon_203_203x152.jpg
Seol Ki-Hyeon (Reading): Xuất thân là một trung phong cắm nhưng ngôi sao người Hàn Quốc vẫn chơi cực hay khi được giao vị trí tiền vệ phải. Hàng thủ Middlesbrough đã có một ngày thi đấu vất vả khi phải đối phó với tốc độ và những đường chuyền có độ chuẩn xác cao của Seol. Cựu cầu thủ Anderlecht là người tham gia trực tiếp vào cả 3 bàn thắng của Reading nhưng anh vẫn thiếu một chút may mắn để ghi tên mình vào danh sách các cầu thủ ghi bàn.
http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2006/08/3B9ED5B7/7.jpg
Lee Bowyer (West Ham): Bỏ lại đằng sau quãng thời gian đen tối với những vụ xô xát, cãi vã thậm chí là ẩu đả, Bowyer đang dần tìm lại phong độ đỉnh cao từng khiến anh một thời được đánh giá là một trong số những tài năng lớn nhất của bóng đá Anh. Được xếp đá tiền vệ công khi West Ham gặp Charlton thứ bảy vừa rồi, cầu thủ 29 tuổi này chính là người kiến tạo trong cả 3 tình huống ghi bàn mang lại thắng lợi 3-0 cho "những chiếc búa".
http://www.4thegame.com/media/00/02/81/arteta_mikel_efc_profile_2005.jpg
Mikel Arteta (Everton): Nhanh nhạy, chính xác và quyết liệt trong từng pha tắc bóng, Arteta đã trở thành ông chủ thực sự của tuyến giữa Everton ở trận thắng Watford 2-1. Bên cạnh đó, tiền vệ người xứ Basque này còn được biết đến nhờ tài sút phạt. Chính anh là người đã thực hiện thành công quả phạt đền mang lại thắng lợi cho The Toffees khi trận đấu chỉ còn 8 phút.
http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2006/08/3B9ED5B7/9.jpg
Cristiano Ronaldo (MU): Khó có thể tìm ra ứng cử viên nào xứng đáng hơn cho vị trí tiền vệ trái ngoài tài năng 20 tuổi đang khoác áo "Quỷ đỏ". Bất chấp những tiếng la ó của đám đông vì hành động khiêu khích dẫn đến việc Rooney bị đuổi ở trận tứ kết World Cup giữa Anh và Bồ Đào Nha, Ronaldo vẫn tự tin thực hiện những pha đi bóng ngoạn mục thường thấy dọc biên. Ngoài tốc độ và khả năng xử lý bóng khéo léo khiến hàng thủ Fulham "thất điên, bát đảo", anh còn đóng góp một bàn trong đại thắng 5-1 của MU.
Tiền đạo
http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2006/08/3B9ED5B7/10.jpg
Wayne Rooney (MU): Không như dự đoán của nhiều người, Rooney đã vượt qua rào cản về tâm lý để phối hợp rất tốt với Ronaldo trong trận mở màn gặp Fulham. Cựu tiền đạo Everton đóng góp 2 bàn và góp phần kiến tạo 2 bàn giúp đội nhà đè bẹp đối phương. Dù bị cấm thi đấu 3 trận sắp tới vì chiếc thẻ đỏ ở giải tứ hùng Amstedam, Rooney vẫn luôn là sự lựa chọn số một trên hàng công của bất kỳ đội bóng nào.
http://soccernet-att.espn.go.com/design05/DJ/20060128/antonzam_gc.jpg
Bobby Zamora (West Ham): Nhờ 2 pha làm bàn đẳng cấp trong trận thắng Charlton, Zamora đã được giới chuyên môn được đánh giá cao chẳng kém Henry và Shevchenko, những chân sút hàng đầu châu Âu hiện tại. Không thuộc mẫu tiền đạo tự tạo cơ hội, nhưng Zamora lại nổi bật ở khả năng tận dụng thời cơ và sự lạnh lùng trong những tình huống đối mặt với thủ môn đối phương.
http://www.starafric.com/photo/288220-363308.jpg
Nwanko Kanu (Portsmouth): Dù chỉ chơi 31 phút cuối trận thắng 3-0 trước Blackburn, nhưng tân binh người Nigeria của Portsmouth vẫn rất xứng đáng chiếm một vị trí trong đội hình tiêu biểu vòng một giải Ngoại hạng. Nếu không sút hỏng quả penalty cuối, chân sút kỳ cựu này đã lập một hat-trick trong ngày ra mắt ở CLB mới.
HLV
http://www.bbc.co.uk/berkshire/content/images/2006/03/11/steve_coppell_mouth203_203x152.jpg
Steve Coppell (Reading): Chẳng ai xứng đáng hơn nhà cầm quân từng xô đổ mọi kỷ lục ở giải hạng Nhất mùa trước ngồi vào chiếc ghế HLV trong đội hình tiêu biểu vòng đầu giải Ngoại hạng. Sớm bị Middlesbrough dẫn trước 2 bàn, những điều chỉnh chiến thuật kịp thời và hợp lý của Coppell đã giúp các học trò lấy lại sự tự tin để làm nên "cú ngược dòng" ngoạn mục và giành thắng lợi 3-2. Với một HLV tài năng như Coppel, Reading hoàn toàn có thể vươn tới những mục tiêu xa hơn thay vì chỉ quan tâm đến vấn đề trụ hạng.
VnExpress
vtanh
08-22-2006, 12:18 PM
hehe ... :D !
2R vào danh sách là wá đúng :devil: !
thi đấu hết mình, 1 hat-trick của Roo + 1 bàn của Ron :devil: !
rooney2712
08-22-2006, 12:25 PM
Roo có 2 bàn thôi bác, chưa lập được hat trick đâu.
Sao ko có Scholes nhỉ? Đá hay như thế mà !!!
metoyou_dl
08-22-2006, 12:52 PM
2Ro nhà mình có tên trong danh sách. quá tuyệt,Sao ko có Scholes. Trận này Scholes chơi cũng khá hay mà
cantona1012
08-22-2006, 03:09 PM
Khá hay thi cũng chưa được . họ tìm trên 20 x 11 = 220 cầu thủ mà
dracula
08-22-2006, 03:19 PM
Sao ko có Brown hay Evra nhỉ ?????????
IluvGunners
08-22-2006, 07:12 PM
Cái đội hình này bạn lấy ở đâu vậy? Vì theo goal.com thì đội hình 11 người khác khá nhiều.
New Trafford
08-22-2006, 07:18 PM
Theo tui thì Evar nên có tên trong danh sách này, chắc ai cũng phải thừa nhận Evar thi đấu cực xuất sắc trong những pha lấy bóng từ chân đối phương, có lẽ điểm trừ duy nhất của Evar là kĩ thuật giữ banh còn hơi yếu, ko ít lần bị mất bóng vào chân đối phương.
boybuon3230
08-22-2006, 08:00 PM
Evar có cố gắng nhưng rất nhiều cầu thủ khác của PL đá cũng rất tốt,nhưng mình cảm thấy bất ngờ khi Scholes lại không có tên trong đội này
-=RoNey=-
08-22-2006, 10:26 PM
có 2 RO là wá hay rùi :mushirt: :mushirt:
red_devil85
08-22-2006, 10:30 PM
Hiiiiiiiiii.Mu có hai đại biểu hi vọng tuần nào MU cũng có hai đại biểu trở lên thì tốt,Tuần nào mà được cả đội thì tốt nữa
parkjunwung
08-22-2006, 10:43 PM
Cái đội hình này bạn lấy ở đâu vậy? Vì theo goal.com thì đội hình 11 người khác khá nhiều.
Tờ vnexpress này lấy đội hình do Skysports bình chọn. Tất nhiên mỗi trang web có một đội hình khác nhau, trang ESPNsoccernet cũng có đội hình khác.
Còn việc Brown và Evra không được vào đội hình cũng là điều dễ hiểu, vì đây là đội hình của các đội nên phải đồng đều, đâu thể lấy quá nhiều cầu thủ của một đội bóng nào. Ngoài ra còn nhiều lí do khách quan nữa, ví dụ như tầm ảnh hưởng, hay những người chuyền..v.v.v
Nike™
08-22-2006, 10:46 PM
Tờ vnexpress này lấy đội hình do Skysports bình chọn. Tất nhiên mỗi trang web có một đội hình khác nhau, trang ESPNsoccernet cũng có đội hình khác.
Đính chính lại cho Park, trang VNE lấy đội hình tiêu biểu theo ESPN Soccernet chứ ko phải Skysports
parkjunwung
08-22-2006, 10:47 PM
Đính chính lại cho Park, trang VNE lấy đội hình tiêu biểu theo ESPN Soccernet chứ ko phải Skysports
Sorry, nhầm sang vnn..:mushirt:
wepro
08-22-2006, 10:51 PM
hình như tui cũng thấy kỳ làm sao .
W_rooney
08-23-2006, 10:56 AM
hay đó nhưng mà soa chẳng thấy các cầu thủ của đại gia gì cả toàn thấy đâu đâu
rioferdinand
08-24-2006, 10:31 AM
Tui thấy vị trí đội hình này gần hết phải là MU chứ(trừ vi trí của Van và rio thui
Smithy14
08-24-2006, 11:18 AM
http://www.premierleague.com/fapl.rac?command=forwardOnly&nextPage=teamOfTheWeek
Đây là đội hình do Actim bình chọn
luckydragon
08-24-2006, 11:27 AM
Chel ko có 1 mống Mu của chúng ta có 2 chú quỷ nhỏ!1 kekekekekekekekekeek
Khi M.U tiếp tục thắng từng bừng trên sân The Valley thì Chelsea lại thất bại tủi hổ trước đối thủ "kỵ dơ" Boro. Kết quả đối lập của 2 "ông lớn" trên chính là những điểm nhấn tại vòng 2 Premiership vừa diễn ra.
http://thethao.vietnamnet.vn/dataimages/200608/original/images1076477_DHTB.jpg
Đội hình tiêu biểu vòng 2 Premiership do Skysports bình chọn
- Đánh giá và điểm cho những cầu thủ xuất sắc nhất vòng 2 Premiership
Kenny (Sheffield United) - Điểm 8: Nếu như không có những pha cản phá xuất thần của Kenny trong khung gỗ, chắc hẳn số bàn thua của Sheffield United trước Spurs không chỉ dừng lại ở con số 2.
Livony Primus (Portsmouth) - Điểm 8: Dù đã bước sang hàng "lão tướng, nhưng lợi thế kinh nghiệm cùng lối chơi khôn ngoan đã bù đắp rất tốt những điểm yếu về thể lực của Primus.
Rio Ferdinand (M.U) - Điểm 7: Thi đấu tỉnh táo và cực kỳ ổn định. Trung vệ ĐT Anh chính là "hòn đá tảng" án ngữ trước khung thành của Edwin van der Sar.
Brett Emerton (Blackburn Rovers) - Điểm 7: Dù bị xếp đá ở vị trí trái sở trường (hậu vệ phải), nhưng cầu thủ người Australia vẫn gây ấn tượng với khả năng tấn công biên rất tốt.
Gareth Barry (Aston Villa) - Điểm 8: Dần thoát khỏi dạng "cầu thủ tiềm năng" và bắt đầu toả sáng ở Villa Park khi Aston Villa nằm dưới sự chỉ huy của "thuyền trưởng" Martin O'Neill.
Aaron Lennon (Tottenham) - Điểm 8: Tốc độ tuyệt vời cùng sở trường là những pha đột kích dọc biên. Lennon luôn là mối nguy hiểm đe doạ thường trực khung thành đối phương với cú nước rút thần tốc ở 2 bên cánh.
Joey Barton (Man City) - Điểm 8: Năng nổ, xông xáo ở tuyến giữa và rất mạnh trong những cú sút xa. Joey Barton xứng đáng là nhạc trưởng trên hàng tiền vệ của Man "xanh".
Steward Downing (Middlesbrough) - Điểm 8: Ngòi nổ nguy hiểm nhất trên hàng công Boro. Với "kèo trái" rất độc, Downing thường xuyên gây sóng gió cho khung thành Cudicini với những pha tạt bóng vòng cung rất khó chịu.
Ryan Giggs (M.U) - Điểm 8: Đá ở vị trí tiền vệ cánh trái sở trường, Giggs vẫn thể hiện được chất kỹ thuật với những cú đảo người trước khi dứt điểm rất hiểm hóc. Có thể tạo đột biến từ những pha đá phạt cự ly gần.
Robbie Keane (Tottenham) - Điểm 9: Nhanh nhẹn, khéo léo và rất tinh tế. Điểm mạnh của tiền đạo người CH Ireland đã được phô bày 1 cách rõ nét nhất trong trận cầu giữa Tottenham và Sheffield United.
Benni McCarthy (Blackburn Rovers) - Điểm 8: Dù có màn ra mắt không như ý trong trận mở màn, nhưng cựu tiền đạo Porto đã nhanh chóng chuộc lỗi với pha lập công mở tỉ số trong trận gặp Everton.
- Những cái nhất của vòng đấu thứ 2
Cầu thủ xuất sắc nhất - Robbie Keane (Tottenham Hotspur): Cho dù không ghi được bàn thắng, nhưng những màn trình diễn đẳng cấp của Robbie Keane trong trận cầu với Sheffield United giúp anh được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất vòng đấu này. Ngoài những điểm mạnh về tốc độ và khả năng xử lý bóng, chân sút người CH Ireland hợp với Berbatov trở thành bộ đôi cực kỳ ăn ý và thi đấu hiệu quả trên hàng công của "Gà trống" Spurs.
Bàn thắng đẹp nhất - Marlon King (Watford): Tiền đạo đội trưởng của Watford đã điền tiên mình vào danh sách lập công tại Premiership 2006/07 với cú sút xa vô cùng đẹp mắt từ cự ly 25 m, khiến thủ thành Roy Carroll bên phía West Ham bay người trong sự bất lực.
Đường chuyển đẳng cấp nhất - Fabio Rochemback (Middlesbrough): Đội chủ nhà được hưởng quả đá phạt bên phía góc trái. Chàng tiền vệ người Brazil đeo áo số 10 đã có cú đá phạt vòng cũng rất chuẩn xác, bóng tìm đến đúng đầu của Pogatetz và tỉ số đã được san bằng 1-1 cho Boro.
Pha cản phá ấn tượng nhất - Mark Schwarzer (Middlesbrough): Chelsea có cơ hội ghi bàn khi hưởng quả đá phạt từ cự ly hơn 20m, góc sút rất rộng. Sheva bước lên thực hiện cú "đại bác" rất căng và hiểm hóc. Tuy nhiên, Schwarzer đã tung người hết cỡ, đẩy bóng đi hết đường biên ngang.
Tình huống bỏ lỡ đáng tiếc nhất - Yakubu (Middlesbrough): "Danh hiệu" chẳng ai muốn nhận này lại lần nữa thuộc về một cầu thủ của Boro. Tiền đạo người Nigieria, Yakubu tỏ ra hết sức vô duyên khi lắc đầu đưa bóng đi trệch cột dọc trong tư thế rất trống trải, chỉ cách khung thành Chelsea chừng vài thước.
Trận đấu hấp dẫn nhất - Middlesbrough v Chelsea: Nhà ĐKVĐ lại bại trận trước đối thủ "quen thuộc" Boro trong rận cầu hấp dẫn và đầy kịch tính. Chelsea nhập cuộc tốt hơn và nhanh chóng có bàn thắng mở tỉ số từ pha ập vào nhanh của Sheva. Đội bóng chủ sân Riverside nắm thể chủ động trong hiệp 2 và có được liên tiếp 2 bàn thắng đẹp mắt trong 10 phút cuối trận do công của Pogatetz và tiền đạo vào sân thay người, Mark Viduka.
Tình huống gây nhiều tranh cãi nhất - Pha thúc cùi trỏ của Ben Thatcher (Man City) vào mặt Mendes (Portsmouth): Hậu vệ Thatcher đáng lên án với hành vi thiếu Fair-play. Cú thúc cùi trỏ ác ý mà hậu vệ Man City nhằm vào Pedro Mendes đã khiến anh chàng người Bồ Đào Nha này phải lên cáng rời sân và được đưa vào viện ngay lập tức. Tuy thế, do trọng tài không quan sát kỹ tình huống trên nên Thatcher chỉ phải nhận thẻ vảng. Chắc chắn, hậu vệ này sẽ phải đối mặt với những hình phạt thích đáng từ BTC Premier League sau khi họ xem lại băng hình.
Khoảnh khắc ấn tượng của vòng đấu - Ole Solskjaer (M.U): Sau 3 năm liên tục phải nghỉ thi đấu và vật lộn với những chấn thương dai dẳng. "Sát thủ có bộ mặt trẻ thơ" đã ghi bàn trở lại sau khi được tung vào sân thay người trong trận đấu M.U làm khách trên sân của Charlton.
Theo vietnamnet.vn
W_rooney
08-25-2006, 11:21 AM
không có Fletcher hả bạn vì anh ta đã đóng góp rất lớn cho mU trận vừa rồi mà . mà lại còn đc thi đấu hết 90 phút nữa cơ
boybuon3230
08-25-2006, 11:36 AM
Fletcher chỉ ghi 1 bàn thắng thôi chứ trong trận anh ta chỉ làm tròn vị trí thôi mà đôi lúc còn để mất bóng nữa chứ.
Vòng này Mu lại có 2 cầu thủ góp mặt trong đội hình tiêu biểu là ổn rồi
luckydragon
08-25-2006, 11:42 AM
ỳ vòng liên tiếp MU đóng góp 2 gương mặt trong DHTB là đội có nhìu cầu thủ trong DHTB!!! MU đang trở lại..........!!!!!!!!
boybuon3230
08-25-2006, 11:46 AM
Đúng rồi,chúng ta đang được nhìn Mu trở lại thời kì phục hưng
hoang007
08-25-2006, 11:47 AM
Fletcher vẫn chưa bùng nổ!!!!!
W_rooney
08-25-2006, 11:47 AM
mong rằng vòng nào MU cũng đóng góp cầu thủ tiêu biểu
wepro
08-25-2006, 12:58 PM
Hàng lang bên cánh phải thì phải là Wes Brown của MU chứ , anh này lên công về thủ rất đều đặn trong 2 trận đấu vừa qua , chơi rất hiệu quả .
boybuon3230
08-25-2006, 01:01 PM
Chắc Wes Brown có 1 pha để bóng chạm tay nên không được vào đội hình tiêu biểu.
vòng 3 nếu chơi tốt như trận này thì chắc sẽ có tên
metoyou_dl
08-25-2006, 01:06 PM
hehe Mu lại có cầu thủ trong danh sách oài. Quá ổn. trong khi đó Chels ko có ai. Mu cần phải típ tục phát huy như thía này.. .........MU vô đối
rooney2712
08-25-2006, 01:09 PM
Gíggs mà may mắn thì.........
hoangtusanco
08-25-2006, 01:15 PM
nếu có thêm 1 vị trí nữa trên hàng tiền vệ thì chỉ có thể là cristiano ronaldo (7/MU)
anhducsieu
08-25-2006, 09:54 PM
tôi thấy hàng công phải có bộ đôi 2 R vì họ đá wa' hay trong trân đàu ra mắt
vtanh
08-25-2006, 10:10 PM
đây là vòng 2 mà bạn, Roo có được đá đâu.
hehe :devil: !
cứ mỗi tuần lại có người lọt vào ds tiêu biểu thì chả mấy chốc, FA sẽ phải vác nguyên đội hình MU nhà mình vào thôi :devil: !
' ngày đó, ngày đó sẽ ko xa xôi ... ' :devil: !
thientruong198221
08-25-2006, 10:16 PM
man đang lấy lại hình ảnh chính mình chúc mừng ngài alex
rioferdinand
08-27-2006, 02:11 AM
Chỉ có mỗi Rio trong đội hính thui à.Chẳng lẽ Lennon lại thi đấu hay hơn R7 hả===>>>ko hợp lý
Sau 2 vòng đầu biến động, cả Chelsea và Liverpool đều đã quay trở lại mạch thắng. Dưới đây là những điểm nổi bật ở vòng đấu thứ 3 vừa diễn ra.
http://thethao.vietnamnet.vn/dataimages/200608/original/images1079459_dh.jpg
Đội hình tiêu biểu vòng 3 Premier League
- Đánh giá và điểm cho những cầu thủ xuất sắc nhất vòng 3 Premiership
Scott Carson (Charlton) - Điểm 8: Thủ thành của đội U-21 Anh đã có 1 trận cầu xuất sắc khi ngăn chặn được rất nhiều cơ hội do các chân sút Bolton tạo ra. Đặc biệt, Carson còn thành công trong pha cản phá cú đá penalty của El Hadji-Diouf.
John Terry (Chelsea) - Điểm 8: Chơi chắc chắn và "bắt chết" Jason Roberts bên phía chủ nhà Blackburn, hơn thế nữa, đội trưởng Chelsea còn kiếm được 1 quả penalty để Lampard mở tỉ số của trận đấu.
Richard Dunne (Man City) - Điểm 9: Chỉ huy hàng phòng ngự Man "xanh" chống trả kiên cường những đợt tấn công như vũ bão của "The Gunners". Chính Richard Dunne là người đã khiến chân sút Henry phải "tắt điện".
Daniel Agger (Liverpool) - Điểm 8: Thay thế Carragher đang bị chấn thương, trung vệ trẻ người đan Mạch đã gây ấn tượng mạnh với bàn thắng từ cú "bắn đại bác" ở cự ly hơn 30 m.
Leon Osman (Everton) - Điểm 8: Kể từ khi Kilbane bị đuổi khỏi sân, Leon Osman nổi bật khi đá bó vào khu vực trung tâm với những đường phản công sắc sảo và cản phá từ tuyến 2 cũng rất hiệu quả.
Steven Gerrard (Liverpool) - Điểm 8: Cơ động và năng nổ, nhạc trưởng của "The Kop" đã truyền cảm hứng cho các đồng đội giành chiến thắng quan trọng trước West Ham.
Jimmy Bullard (Fulham) - Điểm 9: Với những màn trình diễn tuyệt vời trong trận cầu giữa Fulham - Sheffield, không nghi ngờ gì, cựu tiền vệ Wigan chính là bản hợp đồng "chất" nhất Premiership tính cho đến thời điểm này.
Ryan Giggs (M.U) - Điểm 8: Dù đã bước sang tuổi "băm", nhưng kinh nghiệm cùng lối đá tinh tế của "Giggsy" vẫn giúp ích rất nhiều cho "Quỷ đỏ". Anh chính là cầu thủ ghi bàn thắng ấn định tỉ số 2-1 ở chuyến làm khách tại Vicagare Road.
Andrew Johnson (Everton) - Điểm 9: Cựu tiền đạo Crystal Palace đang có sự khởi đầu không thể tốt hơn trong màu áo mới Everton. Liên tục toả sáng và ghi bàn, Johnson đang "nhăm nhe" đến vị trí chính thức trên hàng công ĐT Anh.
Darren Bent (Charlton) - Điểm 8: Lập cú đúp trong trận cầu với Bolton, Darren Bent trở thành mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm trên hàng tiền đạo "The Addicks" nhờ tốc độ và khả năng săn bàn tuyệt vời.
Juan Pablo Angel (Aston Villa) - Điểm 8: Pablo Angel đang thi đấu rất "sung" khi đã 2 lần "nổ súng" trong mùa bóng này. Anh góp công lớn giúp Villa vươn lên vị trí thứ 2 trên BXH Premiership sau 3 vòng đấu.
- Những cái nhất của vòng đấu thứ 3
- Cầu thủ xuất sắc nhất - Andrew Johnson (Everton): Mọi chuyện xảy ra với "AJ" lúc này đều trở thành màu hồng. Sau khi vừa được gọi trở lại ĐT Anh hôm thứ 6 tuần trước, cựu chân sút của Crystal Palace đã chào mừng chiến quả bằng pha lập công thứ 2 sau 3 trận đấu tại Premiership trong màu áo "The Toffees".
- Bàn thắng đẹp nhất - Daniel Agger (Liverpoool): Tất cả các CĐV trên SVĐ Anfield đều ngạc nhiên đến thán phục trước pha làm bàn đẳng cấp của trung vệ trẻ người Dan Mạch, Daniel Agger. Dốc bóng và tung ra cú sút căng "cháy lưới" từ cự ly hơn 30m, có lẽ trận sau, HLV Benitez nên xếp trung vệ 21 tuổi này lên đá ở vị trí...tiền đạo (!).
- Đường chuyền đẳng cấp nhất - Lee McCulloch (Wigan): Tiền vệ tấn công người Scotland đã thực hiện môh pha kiến tạo cực kỳ thông mình để cho Emile Heskey ghi được bàn thắng đầu tiên trong màu áo "The Lactics".
- Pha cản phá ấn tương nhất - Petr Cech (Chelsea): Vừa mới trở lại sau thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương, thủ thành người CH Czech đã ngay lập tức để lại dấu ấn, mà đậm nét nhất là pha phản xạ cực nhanh, đẩy cú sút căng từ cự ly gần của Benni McCarthy bên phía Blackburn Rovers.
Tình huống bỏ lỡ đáng tiếc nhất - Robbie Keane (Tottenham): Thi đấu rất xuất sắc ở vòng trước nhưng khi ra sân ở trận gặp Everton, Robbie Keane lại gây thất vọng khi không làm cách nào xuyên thủng lưới của Tim Howard. Trong đó, anh đã bỏ lỡ một "cơ hội ngàn vàng" khi sút bóng chạm mép ngoài cột dọc từ cự ly cách khung thành Everton có 5m.
- Trận đấu hấp dẫn nhất - Charlton v Bolton: Một trận cầu chứa đựng rất nhiều cảm xúc với 2 thẻ đỏ, 2 quả penalty và 2 bàn thắng. Hreidarsson và Bolton bị truất quyền thi đấu sau những pha va chạm quyết liệt, El Hadji Diouf sút trượt 1 trong 2 quả penalty, còn Darren Bent trở thành người hùng trên sân The Valley với 2 bàn thắng ghi được sau 90 phút.
- Quyết định gây nhiều tranh cãi nhất - Trọng tài Urial Rennie: HLV Wenger đã rất tức tối và chỉ trích những quyết định của trọng tài Rennie sau trận đấu với Man City. Ông cho rằng, đáng nhẽ Arsenal cần được hưởng quả penalty sau pha phạm lỗi rõ ràng của Dunne với van Persie trong vòng cấm.
Theo vietnamnet
dracula
08-29-2006, 08:05 AM
chán thật MU đc mỗi mình Giggs
luckydragon
08-29-2006, 08:07 AM
vòng này MU chỉ có mỗi Giggs thui ta chán thế! Liv còn dc 2 tên!
thế là khá rồi...........
ngongcuong
08-29-2006, 08:43 AM
Hic,Andrew Johnson đá hay quá,mà anh ta mới có 25 tuổi(trẻ trẻ :laugh: ) ,thế mà Man lại không thấy quan tâm gì tới anh này,để anh ta uổng phí tài năng ở Everton :mushirt:
Smithy14
08-29-2006, 10:57 AM
Cũng binh thường nhưng tui thấy ông này rất hay kiếm được penalti từ hồi đá cho C Palace cũng vậy
ngongcuong
08-29-2006, 11:07 AM
Sao lại chỉ kiếm được Penelty,anh ta dứt điểm hay thế còn gì,khả năng tỳ đè cũng tốt,khống chế bóng tốt,đá hay :D
Nike™
08-29-2006, 11:13 AM
Ec, bài này ko tính trận Portsmouth đêm qua. Ko thì kiểu j Kanu cũng đoạt giải cầu thủ xuất sắc nhất vòng rùi.
ngongcuong
08-29-2006, 11:17 AM
Ok ok,Nike nói chính xác quá :D
hoang007
08-29-2006, 01:08 PM
Đúng rùi hôm wa Kanu chơi rất tốt,quậu Boro tới bến lun, nên thay Bent bằng Kanu
boybuon3230
08-29-2006, 03:20 PM
Vòng này Mu chỉ có 1 thôi,vòng sau sẽ có tới 3 để bù lại vòng này
vubeckham
08-29-2006, 03:27 PM
Jimmy Bullard đá cũng thường chứ có hay đâu nhỉ, nhìn cái mặt thấy ghét nữa.:laugh: bản hợp đồng "chất" nhất đến thời điểm hiện tại nên dành cho Andrew Johnson thì đúng hơn.
skywing1960
08-29-2006, 03:33 PM
MU không cần có cầu thủ nào vào đội hình tiêu biểu đau vì chúng ta cần MU chiến thắng chứ đâu nhần cá nhân xuất sắc
jin_mu
08-29-2006, 03:37 PM
sao ko thấy kanu nhờ...............nếu tớ nhớ ko nhầm thì vòng vừa rùi kanu ghi đc 2 bàn mà....................
W_rooney
08-29-2006, 05:06 PM
giggs đã mấy lần đc vào đội hình tiêu biểu rồi
http://i69.photobucket.com/albums/i53/kieuxuanquang/Doi1.jpg
parkjunwung
08-29-2006, 05:45 PM
Trong đội hình trên, có một cái tên khá ấn tượng là trung vệ của Liverpool Daniel Agger..Cầu thủ này là người đã gỡ hòa cho Liverpool trong trận với West Ham bằng cú sút xa tuyệt vời bằng chân trái. Ngoài ra chơi cũng rất tốt, đây là bản hợp đồng khá chất lượng của Liverpool.
Andrew Johnson là cầu thủ chỉ ở mức khá, anh này cách đây 2 năm ghi được 21 bàn ở Premier League chỉ kém có Henry. Đó là mùa mà Ruud bị chấn thương gần như cả mùa bóng và M.U bị loại bởi AC Milan tại C1. Trong 21 bàn của Johnson thì có đến 12 bàn bằng Penalty, một kỉ lục ở Premiership. Chỉ có 9 bàn là do anh ta thực sự ghi được..
vtanh
08-29-2006, 06:10 PM
bàn của Agger công nhận khủng thật ++
sút thua Carlos có tẹo thồi à ++
ZhaoYun
08-29-2006, 06:15 PM
Vô lý quá..MU đáng lẽ cũng có thể có thêm người đc bầu nữa.
Nike™
08-29-2006, 06:38 PM
Jimmy Bullard đá cũng thường chứ có hay đâu nhỉ, nhìn cái mặt thấy ghét nữa.:laugh: bản hợp đồng "chất" nhất đến thời điểm hiện tại nên dành cho Andrew Johnson thì đúng hơn.
Thế thì bạn chưa theo dõi phong độ của Bullard 3 vòng đấu vừa qua rồi. Anh chính là cầu thủ chơi tốt nhất bên phía Fulham với sự năng động trên hàng tiên vệ. Hơn nữa, cầu thủ này còn ghi 2 bàn thắng cực kỳ quan trọng, mang về cả 4 điểm cho Fulham tính cho đến thời điểm này.
Còn người viết đánh giá đây là 1 bản hợp đồng "chất" nhất Premierhip hiện tại vì ngoài khả năng chuyên môn còn tính đến giá trị chuyển nhượng và tầm ảnh hưởng của cầu thủ đó ở đội bóng mới nữa. Nếu đem ra so sánh với Andrew Johnson thì khập khiễng quá, nhất là khi Fulham chỉ phải bỏ ra có 2 triệu bảng để chiêu mộ Bullard. Trong khi Everton phải cắn răng móc hầu bao ra 8,5 triệu mới có đc chữ ký từ Johnson.
1 chi tiết thú vị nữa là trước khi chuyển đến đầu quân cho Wigan và giờ tỏa sáng ở Fulham, Bullard chỉ là một cầu thủ cấp nghiệp dư. Anh cũng từng bị West Ham sa thải khi ko đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn hồi trẻ.
Smithy14
08-29-2006, 07:17 PM
Bullard cũng hay đây ko đến nỗi tệ tui cũng hơi thích chú này
khoailanhat
08-30-2006, 08:31 AM
Bàn của ông hậu vệ đó kinh khủng quá :laugh:
Nhưng mà mới 1 trận chưa nói lên được điều gì , còn phải xem xét thêm , chứ như chú Richarson nhà mình , trận cuối gặp Charton năm ngoái đá khủng quá trời , nhưng đẳng cấp vẫn là mãi mãi , đâu lại vẫn hoàn đó :laugh: :D
W_rooney
08-30-2006, 04:42 PM
vòng này phải có Kanu chứ anh ta đá hay thế cơ mà
porsche
09-01-2006, 04:45 PM
Chỉ mỗi Giggs thui à?mà trận đấu cũng không có gì đặc biệt hết
-=RoNey=-
09-01-2006, 10:21 PM
dù sao thì JOHNSON chỉ đá hay ở C.PALACE hay EVERTON là cùng chứ wa MU thì cỡ ....... MILLER là cùng:cuncung:
mashimaro_lmt
09-11-2006, 08:06 PM
Thất bại bất ngờ của Liverpool và trận hoà của Arsenal khiến hai đại gia "sạch bóng" trong Đội hình thiêu biểu tuần này, thay vào đó là đại diện của các CLB nhỏ nhưng chơi xuất thần như Everton, Portsmouth hay Boro... Dưới đây là 11 cầu thủ và HLV hay nhất trên từng vị trí do ESPN bình chọn ở vòng 4.
Thủ môn
Brad Friedel (Blackburn): Dù đối thủ có là Sheffield Utd, một tân binh ở giải Ngoại hạng, bất cứ thủ môn nào đẩy được 2 quả penalty chỉ trong một trận đấu cũng xứng đáng được xếp vào Đội hình tiêu biểu, trừ phi có ai đó cản phá được 3 quả. Phong độ xuất thần của Friedel là nguyên nhân chính giúp Blackburn lành lặn rời sân Bramall Lane với 1 điểm.
Đội hình tiêu biểu vòng 4 giải Ngoại hạng Anh 2006-2007.
http://i31.photobucket.com/albums/c387/luminhtuan/Anh.jpg
Hậu vệ
Jonathan Woodgate (Middlesbrough): Cựu cầu thủ Real Madrid gây ấn tượng ngay trong trận đầu tiên khoác áo CLB bằng màn trình diễn xuất thần giúp đội nhà cầm hoà Arsenal ngay tại "sào huyệt" Emirates. Sự chắc chắn và quyết liệt trong các pha đánh chặn của Woodgate đã hạn chế phần nào sức công phá dồn dập mà những Henry, Persie, Baptista, Hleb liên tếp tạo ra. Nếu cứ chơi như ở trận này, anh hoàn toàn có thể chiếm một suất trung vệ trong đội hình của HLV McClaren ở ĐT Anh.
Pascal Chimbonda (Tottenham): Dù đội nhà thua trận, nhưng tân binh người Pháp Spurs vẫn có thể hài lòng với màn trình diễn của chính anh trước đàn "Quỷ đỏ" thành Manchester. Có Chimbonda án, cánh phải hàng thủ của Spurs trở nên rất chắc chắn hơn. Ngoài ra, trong vài trường hợp nhất định, cựu hậu vệ Wigan còn còn khiến hàng thủ MU điên đảo bởi những pha lên tham gia tấn công của anh.
Liam Ridgewell (Aston Villa): Bàn thắng mở tỷ số của Ridgewell đã mang lại 1 điểm cho đội nhà trong chuyến làm khách trước West Ham và giúp đội quân của HLV O'Neil duy trì thành tích bất bại từ đầu mùa. Không chỉ có vậy, trung vệ mới 22 tuổi này còn kèm chết Tevez, siêu sao vừa gia nhập sân Upton Park từ Corinthians.
Lloyd Doyley (Watford): Tương tự người đồng nghiệp Chimbonda ở Tottenham, Doyley cũng chơi xuất sắc khi đội nhà viếng thăm sân Reebok của Bolton. Dù Watford không may mắn phải ra về trắng tay, anh vẫn chứng tỏ rằng mình là một trong những niềm hy vọng lớn của đội nhà trong chiến dịch trốn xuống hạng mùa này.
Tiền vệ
Ronaldo, Routledge, Cahill, Essien là bộ tứ tiền vệ hay nhất tuần này.
http://i31.photobucket.com/albums/c387/luminhtuan/Anh1.jpghttp://i31.photobucket.com/albums/c387/luminhtuan/Anh2.jpghttp://i31.photobucket.com/albums/c387/luminhtuan/Anh3.jpghttp://i31.photobucket.com/albums/c387/luminhtuan/Anh4.jpg
Michael Essien (Chelsea): Lạc giữa một rừng sao trong đội hình của nhà ĐKVĐ, nhưng tiền vệ người Ghana vẫn để lại dấu ấn rất riêng bằng màn trình diến trên cả tuyệt vời trong chiến thắng 2-1 trước Charlton. Do Lampard không còn duy trì được phong độ sáng chói như mùa trước, HLV Mourinho hẵn sẽ rất hài lòng nếu Essien tiếp tục chơi xuất sắc như trận đấu vừa qua.
Tim Cahill (Everton): Tuyển thủ Australia là người mở tỷ số và kiến tạo cho đồng đội ghi bàn ấn định thắng lợi vang dội 3-0 cho The Toffees trong trận derby vùng Merseyside với Liverpool. Bằng sự cần cù, thông minh, Cahill đã hoàn thành xuất sắc vai trò một hộ công cho Andy Johnson. Pha dứt điểm cận thành hạ gục Jose Reina chính là đỉnh cao trong màn trình diễn của tiền vệ người gốc Samoa ở trận này.
Cristiano Ronaldo (MU): Hàng thủ Spurs có một ngày làm việc bở hơi tai khi đối phó với những pha đi bóng như có ma thuật của tài năng người Bồ Đào Nha. Ronaldo còn là người thực hiện quả đá phạt trực tiếp để lão tướng Ryans Giggs ghi bàn quyết định thắng lợi 1-0 cho MU.
Wayne Routledge (Fulham): Tiền vệ 21 tuổi đang thi đấu theo hợp đồng cho mượn cầu thủ từ Tottenham chỉ vào sân từ ghế dự bị để thay đồng đội Jimmy Bullard bị chấn thương ở phút 35. Nhưng Routledge đã tỏa sáng với một đường chuyền quyết định và một quả phạt góc cho đồng đội ghi bàn chỉ trong 10 phút cuối, làm nên thắng lợi không tưởng 2-1 cho Fulham trên sân Newcastle.
Tiền đạo
Johnson và Benjani chơi hay nhất trong số các tiền đạo ở vòng 4 giải Ngoại hạng.
http://i31.photobucket.com/albums/c387/luminhtuan/Anh5.jpghttp://i31.photobucket.com/albums/c387/luminhtuan/7.jpg
Benjani Mwaruwari (Portsmouth): Cựu tiền đạo Auxerre đã ghi bàn duy nhất giúp đội nhà chiến thắng từ một góc hẹp đến khó tin sau khi vượt qua sự truy cản quyết liệt của hậu vệ Fitz Hall bên phía Wigan. Cùng với những bàn thắng của lão tướng Kanu đang hồi xuân, Benjani được kỳ vọng sẽ là nhân tố quan trọng giúp Portsmouth kéo dài mạch thành tích khả quan ở mùa giải này.
Andy Johnson (Everton): Nhờ phong độ đỉnh cao cùng những bàn thắng quan trọng, cựu tiền đạo Crystal Palace nhanh chóng trở thành thần tượng trong mắt các fan Everton. Vị thế người hùng của Johnson càng được củng cố với cú đúp bàn thắng giúp đội nhà đánh bại đối thủ đáng ghét Liverpool trong trận derby vùng Merseyside.
HLV
David Moyes (Everton): Không phải ngẫu nhiên mà ông thày trẻ người Scotland liên tiếp chiếm vị trí HLV trong đội hình tiêu biểu của ESPN. Dưới sự chỉ đạo tài ba của Moyes, Everton hứa hẹn sẽ là bất ngờ lớn thú vị ở mùa giải này dù lực lượng chỉ ở mức trung bình khá so với mặt bằng chung của giải Ngoại hạng. Nếu cứ tiếp tục chơi như những gì đã thể hiện trong trận derby Merseyside, giành vé dự Cup châu Âu là điều hoàn toàn nằm trong tầm tay thày trò Moyes.
Tuần này chỉ có R7 là dc vào thôi!!! Bùn quá........
http://bongda.com.vn/soccer.asp?Cat_ID=15&Cat_Sub_ID=6&news_id=16625
shinichi1487
09-11-2006, 08:15 PM
Ko có Gary Neville là một thiếu sót rất lớn của FA ...
mashimaro_lmt
09-11-2006, 08:21 PM
Ặc, pó tay shinichi luôn. Gảy nhà ta bi chấn thương mà, đâu có thi đấu đâu.
eric_theking
09-11-2006, 08:31 PM
có máhimora coi lại đúng hơn
shinichi1487
09-11-2006, 08:32 PM
Chời ơi ! ông có phải Fan ManU ko đó ....
Vòng 4 Gary chả chơi là gì, lại đá rất tốt nữa. Chính anh ấy là nhân tố cho chiến thắng trứoc Tottenham đó...
Bó tay ông luôn :D
mashimaro_lmt
09-11-2006, 08:36 PM
huhu!!! Xin lỗi nhe. Em nhầm......
shinichi1487
09-11-2006, 08:41 PM
Lần sau nhớ coi cho kỹ ... vòng 4 chứ ko phải tháng 9 nhen :D
W_rooney
09-19-2006, 07:37 PM
[B]Tâm điểm của Premiership cuối tuần qua chính là sự kiện Arsenal hạ chủ nhà MU 1-0 nhờ dấu ấn chỉ đạo của HLV Wenger và bản lĩnh của tiền vệ trụ cột Fabregas. Dưới đây là những gương mặt trong đội hình tiêu biểu vòng 5, do ESPN bình chọn.
HLV
Arsene Wenger (Arsenal): 2 hòa, 1 thua là điều mà chẳng ai có thể nghĩ tới khi "các pháo thủ" khởi đầu mùa giải này. Tuy nhiên, với thắng lợi 1-0 trong trận "derby nước Anh" trước đối thủ cứng cựa như MU, thày trò HLV Wenger chứng tỏ rằng họ vẫn nằm trong số ít vài CLB mạnh nhất giải Ngoại hạng hiện nay và hoàn đủ khả năng lật đổ sự thống trị của Chelsea. Cái tài của nhà cầm quân người Pháp nằm ở chỗ ông biết cách xóa tan sự tự ti, ngờ vực trong các học trò. Nhờ đó, "các pháo thủ" đã cởi bỏ rào cản tâm lý từ bước khởi đầu tồi tệ kể trên và vào cuộc như những chiến binh thực thụ khi đối đầu với kình địch thành Manchester.
Thủ môn
Thomas Sorensen (Aston Villa): Từng chịu không ít chỉ trích vì phong độ kém cỏi ở mùa giải trước, nhưng giờ đây dưới sự chỉ đạo của HLV Martin O'Neil, tuyển thủ Đan Mạch đang từng bước trở thành "người gác đền" đáng tin cậy bậc nhất giải Ngoại hạng. Màn trình diễn xuất thần của anh trong chuyến làm khách đến Watford hôm thứ 7, đặc biệt là ở hiệp 2, góp phần quan trọng giúp Aston Villa ra về với tỷ số hòa 0-0 và duy trì thành tích bất bại từ đầu mùa.
Hậu vệ
Jonathan Woodgate (Middlesbrough): Được giao chiếc băng thủ quân do George Boateng bị treo giò, nhưng trung vệ vừa hồi hương từ Real Madrid chứng tỏ rằng anh rất xứng đáng với trọng trách của một người đội trưởng. Tỉnh táo, chắc chắn trong từng pha vào bóng và có khả năng chỉ huy, bao quát các đồng đội là tất cả những gì người ta có thể nói về Woodgate trong trận hòa 0-0 giữa Boro và Bolton cuối tuần qua. Một số nguồn tin từ tổng hành dinh của FA cho thấy HLV trưởng McClaren đang cân nhắc việc triệu tập cựu trung vệ Leeds Utd này vào ĐTQG trong thời gian tới
Sol Campbell (Portsmouth): Chia tay những tháng ngày mòn mỏi trên băng ghế dự bị ở Arsenal, "Sol" đang tìm lại những ngày tháng hoàng kim của anh với CLB thành phố cảng Đông Bắc nước Anh. Nhờ kinh nghiệm và khả năng bao quát của trung vệ 32 tuổi này mà Portsmouth đã đánh bại Charlton để trở thành đội duy nhất chưa lọt lưới bàn nào kể từ đầu mùa giải và ung dung dẫn đầu bảng xếp hạng, trên cả những ông lớn như Chelsea, MU, Liverpool...
Paul Scharner (Wigan): Sở trường là tiền vệ nhưng cầu thủ người Áo này vẫn chơi cực tốt khi được HLV Paul Jewell kéo xuống trấn giữ khu vực trung tâm hàng thủ. Không những vậy, Scharner còn là một vũ khí cực kỳ lợi hại của Wigan trong những pha lên tham gia tấn công, mà ví dụ tiêu biểu là cú đúp bàn thắng giúp đội nhà cầm hòa Everton 2-2 ngay tại sào huyệt Goodison Park của đối phương.
Tiền vệ
Kevin Kilbane (Wigan): Scharner sẽ không thể ghi 2 bàn thắng kể trên để có tên trong đội hình tiêu biểu nếu thiếu 2 đường chuyền quyết định từ cầu thủ chạy cánh trái 30 tuổi này. Có lẽ HLV David Moyes sẽ rất tiếc khi chứng kiến màn trình diễn trên cả tuyệt vời của Kilbane, bởi chính nhà cầm quân người Scotland đã quyết định đẩy anh sang Wigan hồi đầu mùa.
Cesc Fabregas (Arsenal): Không phải Adebayor, chẳng phải Lehmann, Cesc mới là người chơi hay nhất trong đội hình "các pháo thủ" bắn hạ "Quỷ đỏ" ở Old Tralford hôm chủ nhật. Tài năng trẻ trưởng thành từ lò đạo tạo La Masia (Barcelona) chứng tỏ mình xứng đáng được giao cả vị trí tiền vệ trung tâm lẫn chiếc áo số 4 của đàn anh Vieira ở tuyến giữa bởi sự điềm tĩnh và lạnh lùng đến khó tin ở một cầu thủ mới 19 tuổi.
Steven Sidwell (Reading): Đứng thứ 6 bảng xếp hạng sau 5 vòng đấu có lẽ là điều mà trong mơ, các CĐV của Reading cũng không giám nghĩ đến khi mùa giải này bắt đầu. Thành tích đáng khích lệ này có được một phần nhờ vào phong độ đỉnh cao của Steven Sidwell. Với cựu tiền vệ Arsenal này hoạt động như một chiếc máy quét ở giữa sân, đội vô địch giải hạng Nhất mùa trước dễ dàng giành thắng lợi 2-1 trước Sheffield Utd.
http://i33.photobucket.com/albums/d56/baotrang/doihinhtieubieu.jpg
Morten Gamst Pedersen (Blackburn): Chẳng ai xứng đáng với vị trí còn lại ở tuyến giữa của đội hình tiêu biểu tuần này hơn tiền vệ người Nauy. Cầu thủ "mỏng cơm" này tỏa sáng với 2 cú sút phạt trực tiếp, một khiến Trevor Sinclair đốt lưới nhà và một trực tiếp thành bàn, góp công lớn vào thắng lợi 4-2 của The Roses trước Man.City.
Tiền đạo
Didier Drogba (Chelsea): Cựu cầu thủ Marseille là cái tên được nhắc đến đầu tiên khi các BLV của ESPN tiến hành bầu chọn đội hình tiêu biểu. Với pha ghi bàn thể hiện khả năng quan sát tinh tế, chọn vị trí và dứt điểm tuyệt vời, giúp các nhà ĐKVĐ thắng Liverpool 1-0, Drogba đã xóa sạch định kiến của giới CĐV về một tiền đạo chỉ quen lối chơi băm bổ, vụng về.
Obafemi Martins (Newcastle): Thêm một đại diện của châu lục đen trong đội hình tiêu biểu tuần này. Phải mất một thời gian, cựu tiền đạo Inter mới hòa nhập vào lối chơi chung của các đồng đội mới ở sân St. James Park. Đích thân tài năng người Nigeria đã ấn định thắng lợi 2-0 cho Newcastle trong chuyến làm khách ở West Ham, tối chủ nhật.
Andrew Johnson (Everton): Như đã nói ở trên, HLV David Moyes có thể đôi chút tiếc nuối khi đẩy Kilbane sang Wigan, nhưng ông không thể không hài lòng với bản hợp đồng trị giá 8,5 triệu bảng mang tên Andrew Johnson. Bàn thắng mở tỷ số trong trận hòa Wigan đưa anh lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới và duy trì vị trí trong đội hình tiêu biểu giải Ngoại hạng tuần thứ 3 liên tiếp.
Obafemi Martins (Newcastle): Thêm một đại diện của châu lục đen trong đội hình tiêu biểu tuần này. Phải mất một thời gian, cựu tiền đạo Inter mới hòa nhập vào lối chơi chung của các đồng đội mới ở sân St. James Park. Đích thân tài năng người Nigeria đã ấn định thắng lợi 2-0 cho Newcastle trong chuyến làm khách ở West Ham, tối chủ nhật.
Andrew Johnson (Everton): Như đã nói ở trên, HLV David Moyes có thể đôi chút tiếc nuối khi đẩy Kilbane sang Wigan, nhưng ông không thể không hài lòng với bản hợp đồng trị giá 8,5 triệu bảng mang tên Andrew Johnson. Bàn thắng mở tỷ số trong trận hòa Wigan đưa anh lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới và duy trì vị trí trong đội hình tiêu biểu giải Ngoại hạng tuần thứ 3 liên tiếp.
Theo báo bóng đá
boybuon3230
09-20-2006, 10:53 AM
Vòng này Mu đá hơi dở nên không có ai trong đội hình tiêu biểu,tiếc thật
hoang007
10-17-2006, 09:48 PM
Không có cặp đấu "đinh", nhưng Premier League cuối tuần qua vẫn có khá nhiều sự kiện đặc biệt: hai thủ môn của Chelsea liên tiếp phải nhập viện, Rooney thi đấu bùng nổ trở lại, Theo Walcott xuất sắc trong lần đầu được đá chính cho Arsenal, hay Liverpool phải chia điểm ngay tại thánh địa Anfield...
Thủ môn:
Không thể ai khác ngoài Ben Foster, dù CLB Watford của anh để thua trắng tới 0-3 trước chủ nhà Arsenal. Theo ý kiến của nhiều chuyên gia, kết quả của trận đấu đó chỉ nói lên rằng hàng công của đội chủ sân Emirates quá mạnh chứ thủ thành đội khách chơi không hề tồi.
Đội hình tiêu biểu vòng 8 Ngoại hạng Anh, do kênh thể thao ESPN bình chọn.
http://i68.photobucket.com/albums/i6/hoang007/Anh2.jpg
Chối từ nỗ lực ghi bàn "mười mươi" của Rosicky, Adebayor, và Fabregas, mãi đến phút 33, thủ thành được Watford mượn từ MU mới phải chịu bàn thua đầu tiên, từ pha đá phản của đồng đội. Nếu người đứng trong khung gỗ đội tân binh giải Ngoại hạng không phải là thủ thành sinh năm 1983 thì lưới của Watford sau đó không chỉ "cháy" thêm 2 lần nữa.
Hậu vệ:
Leighton Baines (Wigan) hiện được đánh giá là một trong những hậu vệ cánh trái có thiên hướng chơi tấn công hay nhất của giải Ngoại hạng. Sau khi ghi được bàn thắng đẹp, từ pha dàn xếp sút phạt từ ngoài vòng cấm, tuyển thủ đội U21 Anh chính là một trong số rất ít vị trí của Wigan duy trì được sự tỉnh táo trước sức tấn công ồ ạt của MU ở hiệp hai. Sự ổn định và chắc chắn của Baines khiến "Quỷ đỏ" hầu như phải treo những phương án tấn công biên phải.
Sol Campbell (Porstmouth): Kể từ khi chuyển đến Portsmouth, cựu trung vệ của Arsenal vẫn duy trì được sức mạnh và chính xác trong những pha xử lý. Sau 8 vòng đấu, với "thủ lĩnh" Campbell ở hàng phòng ngự đội bóng của HLV Redknapp mới chỉ để thủng lưới 2 bàn.
Robert Huth (Boro): Chuyển đến từ đầu hè nhưng do chấn thương nên mãi đến cuối tuần qua, cựu hậu vệ của Chelsea mới có màn trình diễn đầu tiên trong màu áo đội bóng vùng Merseyside. Không mất nhiều thời gian để bắt nhịp với các đồng đội mới, Huth đã làm cổ động viên nhà tạm quên đi sự thiếu vắng thủ quân trung vệ Woodgate và khiến tiền đạo hay nhất Premier League tháng 9 - Andy Johnson - phải "tịt ngòi".
Tiền vệ:
Ryan Giggs (MU): Chứng kiến những gì MU thể hiện ở hiệp một và sự đổi khác sau giờ nghỉ - khi Giggs được vào sân - mới biết tiền vệ lão tướng này có vai trò như thế nào với lối chơi của "Quỷ đỏ".
Không chỉ mang lại sự tự tin cho đồng đội, ngôi sao xứ Wales còn là người có cú sút phạt góc chuẩn xác để đồng đội Vidic đánh đầu, san hoà cách biệt 1-1 cho MU, trước khi Saha và Solskjaer lập công mang về chiến thắng 3-1 cho đội bóng của HLV Ferguson.
Tim Cahill (Everton): Dù đội nhà phải nhận thất bại đầu tiên trong mùa (1-2, trước Boro) nhưng cá nhân tuyển thủ người Australia đã có trận đấu rất tốt. Anh cũng chính là cầu thủ lập công duy nhất cho đội bóng của HLV David Moyes.
Gareth Barry (Aston Villa): Chính là cầu thủ đã ghi bàn duy nhất cho đội nhà, mang về trận hoà 1-1 trước Tottenham. Ngoài ý nghĩa về điểm số, bàn thắng đẹp vào những phút cuối trận và lối chơi thông minh của Barry còn giúp đội bóng của HLV Martin O'Neill duy trì được thành tích bất bại từ đầu mùa.
David Bentley (Blackburn) là cầu thủ đã có đường kiến tạo hoàn hảo để đồng đội Benni McCarthy ghi bàn mở tỷ số trong trận hoà trước chủ nhà Liverpool. Chơi khôn ngoan và tích cực, cựu cầu thủ của Arsenal lẽ ra còn có thể làm nên cơn "địa chấn" ngay tại Anfield nếu cú dứt điểm cự ly gần của anh không bị thủ thành Jose Reina xuất sắc từ chối.
Tiền đạo
Wayne Rooney: Không tìm được cho mình bàn thắng, nhưng những đóng góp (gây sức ép lên khung thành đội khách và những pha kiến tạo chuẩn xác để các đồng đội ghi bàn) giúp Rooney xứng đáng được nhiều cây bút thể thao bình chọn là cầu thủ chơi hay nhất vòng vừa qua. Trong chiến thắng 3-1 của MU trước Wigan, ngôi sao tuyển Anh có tới 2 pha kiến tạo thành bàn (Saha và Solskjaer). Trước đó, anh cũng suýt tìm được niềm vui riêng khi dứt điểm chạm xà, sau pha xử lý đẳng cấp.
Theo Walcott (Arsenal): Chững chạc, mạnh mẽ và khôn khéo là những gì tài năng 17 tuổi người Anh thể hiện được trong lần đầu được đá chính. Dù không trực tiếp ghi bàn nhưng tài năng 17 tuổi người Anh đã góp phần không nhỏ cho chiến thắng chung của Arsenal (3-0 trước Watford).
El Hadji Diouf (Bolton): Tận dụng cơ hội và ghi được 2 bàn thắng trong vòng 2 phút vào lưới Newcastle, không ngạc nhiên khi các cổ động viên của Bolton tung hô Diouf là người hùng. Với 3 điểm có được sau chiến thắng đó, đội bóng của Sam Allardyce đã leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng (trên cả Arsenal và Liverpool; sau MU và Chelsea).
Huấn luyện viên:
Alex Ferguson (MU) đã để lại dấu ấn chỉ đạo rất rõ nét trong chiến thắng 3-1 của đội nhà trước Wigan. Sau một hiệp đấu bế tắc và bị dẫn bàn trước, HLV Ferguson đã có những điều chỉnh hợp lý (đổi từ 4-3-3 sang 4-4-2, cho Giggs vào đá tiền vệ trái, đẩy O'Shea xuống thay vai của Brown ở hàng phòng ngự). Những tính toán của nhà cầm quân lão luyện nhanh chóng có hiệu quả và được đền đáp xứng đáng.
[bongda.com.vn]
Ben Foster là của MU cho Warford mượn mà , màu sau đòi về thôi anh này bắt khá ổn đặc biết là mấy trận giao hữu đầu mùa , nhưng chắc cho mượn là vì sợ để trên ghế dự bị lâu qua thui chột tài năng , nhưng khi mà Van ko thi đấu nữa có lẽ sẽ gọi về thôi .
thientruong198221
10-18-2006, 11:45 AM
+Thế là tính cả Ben nữa thì MU nhà mình cứ gọi là có tới 4 người trong đội hình tiêu biểu!! :mushirt: :mushirt:
hoang007
10-18-2006, 10:22 PM
Ben Foster luôn có phong độ ổn định
Đội hình tiêu biểu vòng 9 Ngoại hạng Anh, do kênh thể thao ESPN bình chọn.
Thủ môn:
Jussi Jaaskelainen (Bolton): Cản phá thành công 2 quả penalty trong vòng 3 phút gần cuối trận, hoá giải 12 cú dứt điểm về khung thành nhà, đó là những gì nổi bật nhất mà thủ thành người Phần Lan đóng góp vào chiến thắng 1-0 của Bolton trước Blackburn. Đó cũng là lý do vì sao HLV Allardyce tự hào khẳng định sau trận đấu: "Ngày hôm nay, Jaaskelainen là người hùng của chúng tôi". Cùng Jens Lehmann của Arsenal, ngôi sao sinh năm 1975 của Bolton là một trong hai thủ môn để thủng lưới ít nhất tại Premier League từ đầu mùa đến giờ (4 bàn)
Hậu vệ:
Rio Ferdinand (MU): Vẫn còn chút sơ sót trong một số tình huống phòng ngự (để lọt Kuyt và Garcia), nhưng nhìn chung, ngôi sao trung vệ tuyển Anh đã thi đấu khá tròn vai trong phần lớn thời gian trận MU - Liverpool. Không những vậy, anh còn biết cách cụ thể hoá thế trận lấn lướt của đội nhà bằng bàn thắng tuyệt đẹp, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ sân Old Trafford.
Sự ổn định cũng chính là điểm mạnh của Rio hiện nay. Cựu hậu vệ của West Ham là cầu thủ duy nhất chơi trọn vẹn cả 9 trận đã đấu của MU ở Premier League mùa này.
Leighton Baines (Wigan): Hậu vệ cánh từng ghi bàn vào lưới MU ở vòng trước tiếp tục thi đấu toả sáng. Không chỉ xuất sắc đánh chặn những pha lên bóng của đối thủ bên phần cánh trái do mình cai quản, Baines còn chơi rất thuyết phục mỗi khi lên tham gia tấn công. Sau một vài cú dứt điểm và sút phạt hàng rào bất thành, chính tuyển thủ U21 Anh đã có đường chuyền quyết định để đồng đội Henri Camara nâng tỷ số trận đấu lên 3-0 cho đội chủ sân JJB, khi tiếp Man City (thắng 4-0).
Ivan Campo (Bolton): Xuất thân là một trung vệ, nhưng Campo vẫn chơi rất tốt mỗi khi được đôn lên đá tiền vệ phòng ngự hoặc đẩy sang đá hậu vệ phải. Không những vậy, ngôi sao người Tây Ban Nha còn thường xuyên ghi được những bàn thắng quan trọng cho đội nhà. Chính anh là cầu thủ duy nhất lập công giúp Bolton đánh bại Blackburn 1-0 ngay trên sân khách. Cách đây hai vòng, Campo cũng chính là cầu thủ đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ sân Reebok khi tiếp Liverpool.
Tiền vệ:
Paul Scholes (MU): Không phải vô cớ mà HLV McClaren của tuyển Anh từng đánh tiếng kêu gọi tiền vệ đang đá cho "Quỷ đỏ" quay lại đội tuyển.
Ở vòng đấu vừa qua, anh có lẽ là một trong những cầu thủ được nhắc đến nhiều nhất. Không chỉ bởi Scholes được góp mặt trong trận "derby cổ điển" nước Anh, hay đó là trận thứ 500 của anh trong màu áo MU. Sự xuất sắc của Paul Scholes đơn giản là những gì anh thể hiện trên sân: giúp MU kiểm soát thế trận, tạo áp lực lên khung thành Liverpool và tất nhiên, không thể không kể đến pha làm bàn giúp đội chủ sân Old Trafford phá thế quân bình ở gần cuối hiệp một.
Cesc Fabregas (Arsenal): Mới 19 tuổi, nhưng vai trò của tuyển thủ người Tây Ban Nha trong đội hình hiện tại và kế hoạch dài hơi của HLV Wenger là quá rõ (Arsenal mới kéo dài hợp đồng của Fabregas lên 8 năm).
Sự xông xáo của sức trẻ, khôn ngoan và đĩnh đạc của một tài năng đã được "cựu mầm non" của Barca thể hiện hoàn hảo trong trận Arsenal đại thắng Reading 4-0. Fabregas chính là cầu thủ đã có đường kiến tạo không thể tốt hơn để thủ quân Henry mở tỷ số ngay ở giây 58 của trận đấu. Sau đó 70 phút, anh đã có pha thoát xuống thông minh, buộc thủ môn đội khách phải phạm lỗi chịu phạt đền và bàn thua từ tình huống đó.
Arjen Robben (Chelsea): Các cổ động viên Chelsea dù rất phấn khích với việc Sheva và Ballack giải được "cơn hạn bàn thắng" nhưng cũng không quên đứng dậy và dành cho Robben những tràng pháo tay nhiệt thành khi tuyển thủ Hà Lan được rút ra nghỉ ở phút 66 - thời điểm Chelsea đã có được thế trận an toàn (dẫn 2-0).
Quãng thời gian trước đó, ngôi sao sinh năm 1984 chính là người đã châm ngòi cho hầu hết những tình huống bùng nổ của Chelsea. Không thể có được bàn thắng sau hàng loạt tình huống dứt điểm thông minh, nhưng Robben đã có đường chuyền quyết định để Sheva mở tỷ số cho "The Blues". Anh cũng góp công lớn trong bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Ballack, dù không trực tiếp (từ đường chuyền của Robben bóng đến đầu Drogba trước khi được thủ quân đội Đức dứt điểm thành bàn).
Andy Reid (Charlton): Charlton phải đứng cuối bảng xếp hạng, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc một số cầu thủ của đội bóng này chơi tồi. Andy Reid là minh chứng điển hình. Trong trận đấu được cho là hay nhất kể từ khi về dưới trướng HLV Ian Dowie hồi hè vừa rồi, cựu cầu thủ Tottenham đã thi đấu xuất sắc và lẽ ra đã có thể giúp đội nhà có được nhiều hơn một trận hoà 0-0, nếu hai cú dứt điểm đẳng cấp của anh không bị thủ thành đội khách "nhiệt tình" cản phá.
Tiền đạo:
Emile Heskey (Wigan): Không còn giữ được sự nhạy bén và mạnh mẽ như thời đỉnh cao, nhưng cựu ngôi sao Liverpool và Birmingham vẫn thừa khả năng để bắt nhịp và cống hiến cho đội bóng mới. Bàn thắng mở tỷ số, ngay giây thứ 67, vào lưới Man City phần nào chứng minh điều đó. Pha lập công không chỉ để kỷ niệm lần thứ 350 anh thi đấu tại Premier League, mà nó còn tạo đà cho chiến thắng 4-0 của đội chủ sân JJB.
Thierry Henry (Arsenal): Tưởng như trận thua 0-1 trên sân CSKA Moscow tại Champions League hồi giữa tuần sẽ làm các cầu thủ Arsenal gặp khó khăn khi phải đến làm khách của Reading - tân binh đang gây ấn tượng. Nhưng sự xuất sắc và bàn thắng sớm của Thierry Henry đã lại thổi hồn vào lối chơi bùng nổ của "Pháo thủ" trong trận đấu trên sân Madejski.
Ngay giây thứ 58, tuyển thủ Pháp đã có cú dứt điểm nhanh như chớp, mở tỷ số cho đội nhà. Sau đó là đường chuyền - được đánh giá là đẹp nhất của vòng đấu qua - cho Fabregas để ngôi sao người Tây Ban Nha băng vào vòng cấm. Ở tình huống này, các cầu thủ Reading buộc phải phạm lỗi với tiền vệ trẻ của Arsenal và Henry là người thực hiện thành công quả penalty đó, hoàn tất chiến thắng 4-0 cho đội bóng của HLV Wenger
Andriy Shevchenko (Chelsea): Cựu ngôi sao Milan đã có trận đấu tốt nhất kể từ khi anh chuyển đến đội chủ sân Stamford Bridge.
Ngoài "sự kiện đình đám" là bàn thắng, giúp đội nhà khai thông bế tắc, tiền đạo có biệt danh "Ronaldo trắng" còn liên tục gây ra những tình huống sóng gió về khung thành Portsmouth. Đơn cử là cú đánh đầu cận thành ở những phút đầu trận hay sau đó là cú khía lòng tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm. Chỉ có tài năng của thủ thành David James mới hoá giải được những pha dứt điểm đỉnh cao này.
Đội hình cụ thể :
http://img216.imageshack.us/img216/781/dsdsgs1.jpg
Theovnexpress.net (http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2006/10/3B9EF988/)
rooney2712
10-24-2006, 08:08 PM
Tại sao lại ko có Giggs nhỉ ?
Ko thể hiểu nổi.
Sheva90
10-24-2006, 09:07 PM
Đơn giản vì chỗ đó có ROBBEN rùi mà. Công nạnn tạnn rồi chú ta đá xông xáo kinh hồn.
CESC đá cũng khiếp. Giá mà MU nhà mình kiếm được một chú đá thông mình và tinh tế như thế để thay PAUL thì tốt biết bao.
Mà cái đội hình này có mỗi PAUL nhà mình thì quá ít . ROO với SAHA đá cũng hay, chỉ tội không ghi bàn.
Yêu SHEVA nhưng xem ra cho SHEVA vào xem chừng không hợp lý lắm, vì không quá nổi bật ở vòng vừa rồi.
cobetocmay
10-24-2006, 11:39 PM
Chẳng qua Sheva có bàn thắng nên họ khích lệ thôi mờ.Chứ trận đó chơi bình thường.
damanqua
10-25-2006, 06:55 AM
Mà cái đội hình này có mỗi PAUL nhà mình thì quá ít . ROO với SAHA đá cũng hay, chỉ tội không ghi bàn.
có cả Ferdinand nữa.MU,Chel,Ars,Bolton,Wian mỗi đội 2 cầu thủ thêm 1 cầu thủ của Charlton nữa.
mọi ng thử để ý Leighton Baines xem đá đấm thế nào nhé U21 tuyển Anh cả 2 vòng đấu đều có trong đội hình tiêu biểu
eric_theking
10-25-2006, 09:09 AM
xem có khi tìm người thay thế cho henzie là vừa rùi đó
xem có khi tìm người thay thế cho henzie là vừa rùi đó
Chẳng cần tìm đâu xa , đã có Evra , anh này đá hay mà kình nghiệm đá cup C1 ko kém Heinze ,thành viên chủ chốt của Monaco lọt vào chung kết Champions Leauge 2003-2004 mà ....:D
rooney2712
10-25-2006, 12:09 PM
Evra đá quá đỉnh luôn
Xoạc bóng quả nào ăn quả đấy.
Tấn công cũng hay, nhất là khi phối hợp với C.R, ăn ý hết chỗ nói.
Đây là lần thứ 2 , Paul Scholes có mặt trong DHTB trong vòng 1 tuần , lần trước là trong DHTB lượt 3 của CL , ngoài Anh còn có Vidic cũng có tên trong đội hình này , có thể nói tuần này là tuần bội thu của MU về các cầu thủ đc chọn vào DHTB.
Trong một ngày bùng nổ trên sân Reebok, Rooney đã khiến tất cả mọi người phải thán phục và hết lời tán dương về hat-trick tuyệt vời mà anh nã vào lưới Jaaskelainen.
Đánh giá và cho điểm những cầu thủ trong ĐHTB
Tim Howard (Everton) - Điểm 9: Thủ thành đang thi đấu cho "The Toffees dưới dạng cho mượn đã có màn trình diễn xuất sắc trên sân Emirates vòng đấu vừa qua. Ra vào hợp lý, phản xạ nhanh nhẹn, Howard đã chặn đứng nhiều cơ hội nguy hiểm của các cầu thủ Arsenal.
Jay Demerit (Watford) - Điểm 8: Hậu vệ người Mỹ thi đấu chắc chắn và vô hiệu hóa nhiều đợt lên bóng của bộ 3, Defoe - Keane - Lennon. Thêm nữa, anh còn cứu một bàn thua trông thấy cho đội chủ nhà khi phá bóng ngay trên vạch vôi sau cú dứt điểm của Robbie Keane.
Nemanja Vidic (Man Utd) - Điểm 9: Tiếp tục chuỗi phong độ ấn tượng kể từ ngày trở lại sau chấn thương, trung vệ người Serbia dần trở thành "hòn đá tảng" trong hàng phòng ngự của M.U. Ở trận đấu với Bolton, Vidic dễ dàng kiểm soát Anelka hay Davies nhờ lối chơi khôn ngoan đầy dũng mãnh của mình.
George McCartney (West Ham) - Điểm 8: HLV Alan Pardew rất hài lòng và đã khen ngợi cậu học trò ở lần đầu tiên ra sân trong đội hình chính thức của "The Hammers". McCartney mạnh mẽ với những cú "tackle" và cũng phối hợp rất ăn ý cùng Mathew Etherington bên hành lang cánh trái.
http://img153.imageshack.us/img153/7642/fsffsfffql8.jpg
Đội hình tiêu biểu do ESPN bầu chọn
Pedro Mendes (Portsmouth) - Điểm 8: Cựu tiền vệ của Tottenham chính là "buồng phổi" của Portsmouth trong chiến thắng 3-1 trước Reading. Anh gián tiếp khiến Gunnarsson đốt lưới nhà rồi ghi thêm 1 bàn thắng nữa từ cú volley đẹp mắt từ bên góc phải.
Frank Lampard (Chelsea) - Điểm 9: Tiền vệ đeo áo số 8 đã có bàn thắng thứ 5 từ đầu giải sau trận gặp Sheffield. Lampard khai thông bế tắc với cú đá phạt nửa nẩy. Tiếp đó, anh còn tạo cơ hội cho Ballack đánh đầu nâng tỉ số lên 2-0 nhờ đường chuyền thuận lợi từ phía góc trái.
Aaron Lennon (Tottenham) - Điểm 8: Luôn là mối hiểm họa trước khung thành của Ben Foster với những pha đi bóng tốc độ và lắt léo. Nếu may mắn và không có sự xuất sắc của Foster thì cầu thủ chạy cánh phải của ĐT Anh đã có được bàn thắng cho riêng mình.
Ryan Giggs (Man Utd) - Điểm 8: Giggs đang có một mùa giải đáng nhớ khi phong độ của anh luôn rất ổn định. Kỹ thuật nhưng không màu mè, tất cả mọi động tác xử lý của Giggsy đều đạt đến độ chuẩn mực và đem lại hiệu quả cao. Anh là một trong những mắt xích quan trọng giúp hàng công của M.U xé tan tuyến phòng ngự Bolton ở trận đấu cuối tuần qua.
Wayne Rooney (Man Utd) - Điểm 10: Lập hat-trick khi đối đầu với hàng phòng ngự thuộc hàng vững chắc nhất Premiership, chừng đó thôi cũng đủ khiến tên tuổi của Rooney xuất hiện tràn ngập trên các mặt báo ở xứ sở sương mù. Màn trình diễn ấn tượng trên sân Reebok đã chứng minh sự trở lại phong độ của thần đồng bóng đá Anh sau quãng thời gian sa sút.
Nwankwo Kanu (Portsmouth) - Điểm 8: Tiền đạo người Nigieria đang "hồi xuân" trong màu áo "The Pompey". Cuối tuần qua anh lại tiếp tục lập công, nâng tổng bàn thắng của mình từ đầu giải lên con số 7.
Henri Camara (Wigan) - Điểm 8: Chân sút 29 tuổi này chính là người hùng của "The Lactics" ở vòng đấu thứ 10. Bàn thắng duy nhất mà Camara ghi được lúc gần cuối trận đã giúp Wigan giành trọn 3 điểm ngay trên sân của CLB Fulham.
Theo bongda.com.vn
metoyou_dl
10-31-2006, 12:25 PM
vòng nào MU cũng đóng góp 2 cầu thủ như vậy là quá ổn
rooney2712
10-31-2006, 12:27 PM
Thì chúng ta đang dẫn đầu giải ngoại hạng mà.
MU vô địch
luckydragon
10-31-2006, 12:36 PM
với những cầu thủ như Rooney, Carrick, Ronaldo, Vidic tương lai cũa MU tah65t tươi sáng mình chắc chắn những danh hiệu sẽ ko còn xa vời đối với các chú qu3y đỏ nũa!
Bexoiss2710
10-31-2006, 05:12 PM
Trong một ngày bùng nổ trên sân Reebok, Rooney đã khiến tất cả mọi người phải thán phục và hết lời tán dương về hat-trick tuyệt vời mà anh nã vào lưới Jaaskelainen.
Đánh giá và cho điểm những cầu thủ trong ĐHTB:
Tim Howard (Everton) - Điểm 9: Thủ thành đang thi đấu cho "The Toffees dưới dạng cho mượn đã có màn trình diễn xuất sắc trên sân Emirates vòng đấu vừa qua. Ra vào hợp lý, phản xạ nhanh nhẹn, Howard đã chặn đứng nhiều cơ hội nguy hiểm của các cầu thủ Arsenal.
Jay Demerit (Watford) - Điểm 8: Hậu vệ người Mỹ thi đấu chắc chắn và vô hiệu hóa nhiều đợt lên bóng của bộ 3, Defoe - Keane - Lennon. Thêm nữa, anh còn cứu một bàn thua trông thấy cho đội chủ nhà khi phá bóng ngay trên vạch vôi sau cú dứt điểm của Robbie Keane.
Nemanja Vidic (Man Utd) - Điểm 9: Tiếp tục chuỗi phong độ ấn tượng kể từ ngày trở lại sau chấn thương, trung vệ người Serbia dần trở thành "hòn đá tảng" trong hàng phòng ngự của M.U. Ở trận đấu với Bolton, Vidic dễ dàng kiểm soát Anelka hay Davies nhờ lối chơi khôn ngoan đầy dũng mãnh của mình.
George McCartney (West Ham) - Điểm 8: HLV Alan Pardew rất hài lòng và đã khen ngợi cậu học trò ở lần đầu tiên ra sân trong đội hình chính thức của "The Hammers". McCartney mạnh mẽ với những cú "tackle" và cũng phối hợp rất ăn ý cùng Mathew Etherington bên hành lang cánh trái.
Pedro Mendes (Portsmouth) - Điểm 8: Cựu tiền vệ của Tottenham chính là "buồng phổi" của Portsmouth trong chiến thắng 3-1 trước Reading. Anh gián tiếp khiến Gunnarsson đốt lưới nhà rồi ghi thêm 1 bàn thắng nữa từ cú volley đẹp mắt từ bên góc phải.
Frank Lampard (Chelsea) - Điểm 9: Tiền vệ đeo áo số 8 đã có bàn thắng thứ 5 từ đầu giải sau trận gặp Sheffield. Lampard khai thông bế tắc với cú đá phạt nửa nẩy. Tiếp đó, anh còn tạo cơ hội cho Ballack đánh đầu nâng tỉ số lên 2-0 nhờ đường chuyền thuận lợi từ phía góc trái.
Aaron Lennon (Tottenham) - Điểm 8: Luôn là mối hiểm họa trước khung thành của Ben Foster với những pha đi bóng tốc độ và lắt léo. Nếu may mắn và không có sự xuất sắc của Foster thì cầu thủ chạy cánh phải của ĐT Anh đã có được bàn thắng cho riêng mình.
Ryan Giggs (Man Utd) - Điểm 8: Giggs đang có một mùa giải đáng nhớ khi phong độ của anh luôn rất ổn định. Kỹ thuật nhưng không màu mè, tất cả mọi động tác xử lý của Giggsy đều đạt đến độ chuẩn mực và đem lại hiệu quả cao. Anh là một trong những mắt xích quan trọng giúp hàng công của M.U xé tan tuyến phòng ngự Bolton ở trận đấu cuối tuần qua.
Wayne Rooney (Man Utd) - Điểm 10: Lập hat-trick khi đối đầu với hàng phòng ngự thuộc hàng vững chắc nhất Premiership, chừng đó thôi cũng đủ khiến tên tuổi của Rooney xuất hiện tràn ngập trên các mặt báo ở xứ sở sương mù. Màn trình diễn ấn tượng trên sân Reebok đã chứng minh sự trở lại phong độ của thần đồng bóng đá Anh sau quãng thời gian sa sút.
Nwankwo Kanu (Portsmouth) - Điểm 8: Tiền đạo người Nigieria đang "hồi xuân" trong màu áo "The Pompey". Cuối tuần qua anh lại tiếp tục lập công, nâng tổng bàn thắng của mình từ đầu giải lên con số 7.
Henri Camara (Wigan) - Điểm 8: Chân sút 29 tuổi này chính là người hùng của "The Lactics" ở vòng đấu thứ 10. Bàn thắng duy nhất mà Camara ghi được lúc gần cuối trận đã giúp Wigan giành trọn 3 điểm ngay trên sân của CLB Fulham.
HLV của ĐHTB - Alan Pardew (West Ham): Dù phải chịu nhiều sức ép khi "The Hammers" liên tục thất bại trong hàng loạt trận đấu gần đây, nhưng Alan Pardew vẫn tỏ ra bình tĩnh và khá điềm đạm. Quyết định để Mascherano trên băng ghế dự bị và đưa "lão tướng" Sheringham vào sân từ đầu đã phát huy hiệu quả, giúp West Ham vượt qua Blackburn với tỉ số 2-1 trên sân Upton Park.
Cầu thủ xuất sắc nhất - Wayne Rooney (Man Utd): Vừa làm lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 21, Wayne Rooney ra sân với quyết tâm cao và đã "nổ súng" trở lại chào mừng sự kiện này. Màn trình diễn không thể xuất sắc hơn trong trận cầu với Bolton đã dập tan mọi nghi ngờ về sự xuống dốc của chân sút M.U hồi đầu mùa. Cứ tiếp tục đà tiến, Rooney sẽ trở thành hạt nhân quan trọng nhất giúp M.U chinh phục những đỉnh cao ở mùa bóng hiện tại.
Bàn thắng đẹp nhất - Robin van Persie (Arsenal): "Hậu duệ" của Dennis Bergkamp tại "The Gunners" đã có một bàn thắng rất kỹ thuật vào lưới Everton. Từ một cú đá phạt mẫu mực ở cự ly 25m, van Persie cứa lòng điệu nghệ đưa bóng vào góc xa, khiến Howard "bó tay" trong pha cản phá.
Đường chuyền đẳng cấp nhất - Michael Carrick (Man Utd): Cựu tiền vệ của Tottenham ngày càng hòa nhập với lối chơi của "Quỷ đỏ" sau khi chuyển về Old Trafford hồi hè vừa qua. Tại trận đấu ở Reebok, Carrick đã có pha kiến tạo thông minh từ giữa sân để Rooney băng xuống dứt điểm mở tỉ số. Ngoài ra, anh còn góp công lớn ở bàn thắng thứ 3 với pha chuyền dài chuẩn xác để Saha phá bẫy việt vị băng xuống.
Tình huống bỏ lỡ đáng tiếc nhất - Danny Webber (Sheffield United): Tiền đạo đeo áo số 10 đã bỏ lỡ cơ hội "ngàn vàng" giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn trước ĐKVĐ Chelsea khi sút hỏng quả penalty ở hiệp 1. Từ chấm 11m, Webber đã tung ra cú đá quá lộ để Hilario dễ dàng bay người đẩy ra.
Trận đấu hấp dẫn nhất - Bolton v M.U: Dẫu phải đến làm khách trên "chiến địa" Reebok, nhưng các chàng trai của Ferguson không hề run sợ. Thay vào đó, họ thi đấu rất tự tin với những pha phối hợp nhuần nhuyễn, luôn đặt hàng phòng ngự đội chủ nhà dưới tình trạng "báo động đỏ". "Nã" 4 bàn vào lưới Bolton đã là một kỳ tích, nhưng nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Jaaskelainen thì "The Trotters" còn phải nhận kết quả thua nặng nề hơn.
Pha bóng ngớ ngẩn nhất - Paddy Kenny (Sheffield): Từ quả đá phạt chính diện không lấy gì làm nguy hiểm của Lampard, thủ môn của Sheffield chơi thiếu cảnh giác và đổ người không đúng hướng khiến bóng bay vào lưới trước sự ngỡ ngàng của đám đông CĐV trên sân Bramal Lane.
Khoảng khắc của vòng đấu - Hat-trick của Rooney: Phải chờ rất lâu kể từ ngày ngày đầu tiên ra sân trong màu áo "Quỷ đỏ" và lập hat-trick giúp M.U nhấn chìm Fernebache tại Champions League, Wayne Rooney mới tái hiện thành tích ấn tượng này một lần nữa trong trận cầu với Bolton Wanderes.
www.bongdaso.com.vn
Smithy14
10-31-2006, 05:15 PM
Em thấy Kenny ko có lỗi trong pha sút phạt của Lampard anh đã đoán đúng hướng nhưng do bóng bất ngờ đập đất nên ko kịp cản phá
Quyết định mua Vidic của SAF thật sáng suốt anh và Rio sẽ là cặp trung vệ hay nhất của PL
Chỉ mình Rooney đc 10 điểm chứng tỏ là cầu thủ xuất sắc nhất vòng đấu ......:laugh:
Smithy14
10-31-2006, 10:45 PM
http://www.premierleague.com/fapl.rac?command=forwardOnly&nextPage=teamOfTheWeek
Đây là đội hình tiêu biểu của vòng 10 do Actim bình chọn
-Tốp 5 thủ môn xuất sắc nhất:http://www.premierleague.com/fapl.rac?command=forwardOnly&nextPage=actimTop5&type=Goal%20Keeper
-Tốp 5 hậu vệ xuất sắc nhất:http://www.premierleague.com/fapl.rac?command=forwardOnly&nextPage=actimTop5&type=Defender
-Tốp 5 tiền vệ xuất sắc nhất:http://www.premierleague.com/fapl.rac?command=forwardOnly&nextPage=actimTop5&type=Midfielder
Đáng ra phải có Giggs và Scholes ở đây
-Tốp 5 tiền đạo xuất sắc nhất:http://www.premierleague.com/fapl.rac?command=forwardOnly&nextPage=actimTop5&type=Striker
Đè bẹp Liverpool 3 bàn không gỡ hay thắng đối thủ Watford “nhẹ nhàng” 4-0, Arsenal và Chelsea xứng đáng có những cầu thủ trong đội hình tiêu biểu vòng 12 do Dân trí bầu chọn…
Thủ môn
Kenny (Sheff Utd): Vòng đấu được coi là xuất thần của Kenny khi anh có không dưới 3 lần làm nản lòng chân sút Bolton. Nếu không phải là Kenny đứng trong khung gỗ thì có lẽ Sheff Utd đã bị thủng lưới nhiều hơn con số 2 ngay trên sân nhà.
Hậu vệ
Shorey (Reading): Ngày tỏa sáng của Shorey và các đồng đội. Trước một Tottenham trẻ trung, lối chơi áp sát và dựa vào sức mạnh hai cánh, đặc biệt là sự cơ động lên xuống không biết mệt mỏi của Shorey đã góp phần quan trọng giúp Reading hạ gục Spurs.
Geremi (Chelsea): Hiếm có trận nào mà Geremi lại thi đấu tốt đến vậy. Hai đường chuyền quyết định của anh giúp Drogba lập công đã thực sự làm nên trận đấu khó quên cho cầu thủ nổi tiếng tận tụy của Chelsea.
Toure (Arsenal): Vững chắc trong phán đoán tình huống và các pha đấu tay đôi, phong độ chói sáng của Toure một lần nữa được thể hiện khi khuất phục hoàn toàn hàng công Liverpool.
Melberg (Aston Villa): Trung vệ kỳ cựu đã có trận đấu vất vả khi phải liên tục đánh chặn những pha tấn công ồ ạt của chủ nhà Everton. Và chính nhờ kinh nghiệm dày dạn của mình, Melberg đã có công lớn giúp Aston giành trọn 3 điểm tại vòng đấu này.
Tiền vệ
Hleb (Arsenal): Dáng người mảnh khảnh nhưng đầy nhanh nhẹn của Hleb đã làm ****** khổ các hậu vệ Liverpool bởi những đường chuyền sắc như dao cạo hay bất ngờ đột phá vòng cấm địa. Không quá khi nói rằng Hleb đã thực sự khẳng định được vị trí tại Emirates
Diouf (Bolton): Dù được HLV Allardyce bố trí chơi chủ yếu bên cánh phải nhưng sự xông xáo đầy hiệu quả của tuyển thủ Senegal đã tạo điều kiện cho đồng đội có nhiều khoảng trống. Không những thế, đích thân Diouf còn một lần lập công giúp Bolton có được 1 điểm trước Sheff United.
Silva (Arsenal): Trận đấu gặp Liverpool đã chứng minh anh là cầu thủ thu hồi bóng siêu hạng. Không những thế những đường phát động tấn công của tuyển thủ Brazil này cũng dần trở thành vũ khí lợi hại của Arsenal.
Petrov (Aston Villa): Hành lang cánh của Aston Villa bỗng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết với một Petrov năng nổ. Những pha xuống sát biên và tạt vào trung lộ đã khiến Everton luống cuống và phạm sai lầm.
Tiền đạo
Drogba (Chelsea): Có lẽ không cần phải bàn cãi nhiều về Drogba. 3 bàn lưới vào lưới Watford là quá đủ để Drogba có mặt tại đội hình tiêu biểu vòng đấu này. Một hành động đáp lễ cho bản gia hạn hợp đồng mới với Chelsea của anh?
Bent (Charlton): Màn trình diễn của Darren Bent trong trận gặp Wigan xứng đáng nhận được sự tưởng thưởng từ phía người hâm mộ. Rất tiếc bàn thắng phút cuối trận của anh không thể cứu vãn một trận thua của Charlton trước Wigan.
Theo dantri.com.vn
(Dân trí) (http://www22.dantri.com.vn/The-Thao/2006/11/153554.vip) - Một vòng đấu mà sự mệt mỏi hằn rõ trên những bước chạy của các cầu thủ sau vòng loại Euro 2008, vẫn không hề thiếu những khoảnh khắc ngoạn mục, những thế trận giàu cảm xúc. Và 11 cái tên dưới đây là những tác giả thuyết phục nhất của những sự kiện đó.
Thủ môn
Shay Given (Arsenal 1-1 Newcastle): Một "Chích chòe" đang lận đận ở vị trí 18 thủ hòa thành công trên sân của Arsenal đang ở Top 3, chỉ chịu thủng lưới duy nhất một bàn từ cú đá phạt đẳng cấp của Henry, trong tổng số 23 cú dứt điểm của đội chủ nhà. Rõ ràng, người góp công lớn trong chiến công đó là Shay Given- thủ môn chỉ vừa mới trở lại sau chấn thương.
Hậu vệ
Geremi (Chelsea 1-0 West Ham): Trong trận thứ ba liên tiếp được đá chính thay Boulahruoz và Ferreira, hậu vệ người Cameroon đã đền đáp sự tin tưởng của Jose Mourinho bằng bàn thắng tuyệt vời từ cú đá phạt ở cự ly gần 30m, góp công quyết định mang về 3 điểm quý giá giúp The Blues duy trì sức ép lên đội đầu bảng MU.
Jonathan Woodgate (Middlesbrough 0-0 Liverpool): Trở lại từ chuỗi ngày đáng thất vọng tại Real, Woodgate đang ngày càng khẳng định vai trò trụ cột trong hàng thủ Boro. Cuối tuần qua, chính anh đã "bắt chết" Dirk Kuyt, giúp đội nhà đứng vững trước sức ép liên tục của Quỷ đỏ Liverpool.
http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/phantrung/geremi-20-11-06--1.jpg
"Bộ đôi" châu Phi xuất sắc Geremi & Essien
góp công lớn vào chiến thắng của Chelsea. (AFP)
Titus Bramble (Arsenal 1-1 Newcastle): Sức mạnh, khả năng phán đoán và tì đè rất tốt của trung vệ này đã gây rất nhiều khó khăn cho hàng công Arsenal, khiến cả Henry, Persie, Adebayor cũng như Walcott đều không có đủ khoảng trống để tung cú dứt điểm chuẩn xác.
Gary Cahill (Wigan 0-0 Aston Villa): Trong thế trận chặt chẽ mà HLV O'Neill áp dụng tại Villa, hậu vệ 20 tuổi này nổi lên như một hiện tượng bằng sự chững chạc và xông xáo. Chính anh là mắt xích quan trọng nhất, giúp Aston Villa giữ sạch lưới trong chuyến làm khách Wigan đêm qua (19/11).
Tiền vệ
Joey Barton (Man City 3-1 Fulham): Chính sự "chói sáng" của tiền vệ "con cưng" này đã giúp đội chủ nhà thiết lập sự cân bằng và một hiệp 1 tuyệt vời trước Fulham khi họ dẫn trước đội khách tới 3-0. Tuyệt vời hơn khi chiến thắng này giúp Man City vươn lên vị trí thứ 12, tạo khoảng cách khá an toàn với khu vực cuối bảng.
http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/phantrung/tugay-20-11-06-1.jpg
Tugay (phải) phản ứng với trọng tài sau chiếc thẻ đỏ
trong trận gặp Spurs. (AP)
Tugay (Blackburn 1-1 Tottenham): Lâu lắm rồi người ta mới thấy được một Tugay mạnh mẽ và uyển chuyển đến thế. Phong độ rực sáng của anh mà điểm nhấn đậm nhất là cú bắt vô-lê siêu hạng từ cự ly 30, xé toang hàng thủ Tottenham, đã giúp Rovers giành được điểm đầu tiên sau 4 trận thua liên tiếp. Dù phải nhận thẻ đỏ trong hiệp hai và khiến đội nhà bị phạt penalty, song Tugay vẫn xứng đáng với mọi lời khen.
Michael Essien (Chelsea 1-0 West Ham): Hiện tại, thật khó có cầu thủ nào có được sự ổn định và phong độ cao như tiền vệ người Ghana, anh chính là mạch máu liên kết cả ba tuyến của The Blues, trong đó trận derby gặp West Ham vừa qua là một minh chứng rõ nét.
Mikel Arteta (Everton 1-0 Bolton): Trước đối thủ khó chịu và xếp trên mình 2 bậc trên BXH, Everton đã thành công trong việc tạo ra thế trận hợp lý trước khi tung "cú đấm" quyết định bằng pha dứt điểm đẹp mắt của Arteta. Phong độ ấn tượng của tiền vệ này khiến anh xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.
http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/phantrung/corradi-20-11-06.jpg
Corradi đã có bàn thắng đầu tiên cho Man City
tại Premiership. (AP)
Tiền đạo
Bernado Corradi (Man City 3-1 Fulham): Chuyển tới Man City từ tháng 7 song phải đến cuối tuần qua, Corradi mới thực sự tỏa sáng. "Cú đúp" cũng đồng thời là những bàn thắng đầu tiên của anh tại Premiership đã giúp đội chủ nhà có sự khởi đầu "như mơ" trước Fulham, trước khi giành trọn vẹn 3 điểm với tỷ số chung cuộc 3-1.
http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/phantrung/rooney-21-11-06-1.jpg
Wayne Rooney đang có phong độ rất cao, ở cả MU cũng như ĐT Anh.
Wayney Rooney (Sheff Utd 1-2 Man Utd): Trong thế sớm bị đội chủ nhà dẫn trước và Ronaldo bỏ phí quá nhiều cơ hội, CĐV Quỷ đỏ phải thầm cảm ơn Rooney khi bằng sự nhạy cảm ở cả khả năng khống chế, dứt điểm cũng như chọn điểm rơi, "số 8" lập "cú đúp" ấn tượng giúp MU lội ngược dòng thành công, củng cố vững chắc ngôi đầu BXH.
Phan Trung
* Cầu thủ hay nhất: Barnardo Corradi (Man City): Hai lần lập công giúp đội nhà thắng Fulham 3-1.
* Bàn thắng đẹp nhất: Tugay (Blackburn). Phút 23, trung vệ Ledley King của Tottenham đánh đầu phá bóng ra khỏi vòng cấm đội nhà. Nhưng nó vô tình trở thành đường mớm bóng thuận lợi cho Tugay, đang đứng ngoài vòng cấm (khoảng 25 m). Tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ nhanh chân tung ra cú vôlê hoàn hảo vào góc cao bên phải khung thành đội khách, không cho thủ thành Robinson chút cơ hội nhỏ nhoi nào để cản phá.
* Pha hỏng ăn đáng tiếc nhất: Ronaldo (MU). Phút 88, Giggs và Rooney phối hợp với nhau rồi đưa bóng vào khu 5m50 của Sheff United cho Ronaldo. Trong tư thế trống trải nhưng tiền vệ người Bồ Đào Nha lại đệm bóng vọt xà.
* Trận đấu hay nhất: Blackburn - Tottenham. Tuy kết thúc với tỷ số 1-1, nhưng trước đó trận đấu đã diễn ra rất kịch tính, với một bàn thắng tuyệt đẹp của Tugay, một quả penalty thành bàn của Defoe, mỗi đội có một cầu thủ bị đuổi (Tugay của chủ nhà và Ghaly của đội khách), HLV Jol của Tottenham còn bị truất quyền chỉ đạo.
* Pha cứu thua ngoạn mục nhất: Shay Given (Newcastle). Tình huống diễn ra ở phút 59, khi Fabregas của Arsenal có bóng trong vòng cấm Newcastle. Từ cự ly khoảng 11 m, tiền vệ người Tây Ban Nha dứt điểm rất mạnh và có độ hiểm cao (bóng đi tầm thấp). Tuy nhiên, trong một ngày xuất thần, Given đã đổ người rất nhanh, từ chối nỗ lực ăn bàn của đội chủ nhà.
* Khoảnh khắc đẹp nhất: Pha ghi bàn của Kieron Dyer (Newcastle). Không chỉ đẹp về cách thể hiện (từ ngoài vòng cấm, bóng lượn vòng cung qua tầm rướn người của thủ thành Lehmann vào lưới), bàn thắng của Dyer đã cho thấy anh đã lấy lại được tinh thần và phong độ sau một thời gian dài bị chấn thương nghiêm trọng.
Theo VnE
Đội hình tiêu biểu và những cái nhất vòng 14 giải Ngoại hạng
Vnexpress (http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2006/11/3B9F0D18/)-Cuộc đối đầu kinh điển MU - Chelsea (1-1), cú đúp đẹp của Anelka vào lưới đội bóng cũ Arsenal, hay "quả rocket" thành bàn ngoạn mục của Gerrard... Mỗi gương mặt cầu thủ, mỗi bàn thắng đẹp, cùng những trận đấu đỉnh cao đã góp phần làm nên một vòng đấu sôi động và hấp dẫn ở Premier League.
http://img206.imageshack.us/img206/8166/6cv3.jpg
Thủ môn: David James (Portsmouth). Đội bóng của anh đã thất thủ 0-1 trên sân Newcastle nhưng điều đó không đồng nghĩa rằng, thủ thành James đã chơi không tốt. Bởi, nếu người đứng trong khung gỗ Portsmouth hôm đó không phải là thủ môn người Anh thì "The Pompey" hẳn đã phải nhận thêm vài bàn thua nữa, sau ít nhất là 6 tình huống dứt điểm nguy hiểm của Dyer, Emre, Sibierski, hay Martins.
Hậu vệ:
Jonathan Woodgate (Boro). Trung vệ người Anh tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng kể từ khi chuyển đến CLB vùng Mersyside, theo hợp đồng cho mượn từ Real, mùa này. Trong trận hoà Aston Villa 1-1, riêng anh đã từ chối hai cơ ngon ăn của Angel và Baros, rồi cắt được hàng loạt đường chuyền của Mellberg, Bouma hay Agbonlahor. Bàn thua của Boro trong trận này là từ một quả penalty, sau pha phạm lỗi của thủ thành Schwazer lên Petrov của đội chủ nhà.
Abdoulaye Faye (Bolton). Tuyển thủ quốc tế người Senegal có lẽ là một trong những cầu thủ chơi hay nhất ở loạt trận Premier League cuối tuần qua. Vào sân ở vị trí tiền vệ, Faye đã ghi được bàn thắng mở tỷ số ngay ở phút thứ 9 và chia cắt thành công tuyến giữa của Arsenal. Khi một đồng đội ở hàng thủ bị chấn thương phải rời sân, Faye lui xuống trám chỗ, xuất sắc góp phần giúp đội nhà giành chiến thắng 3-1.
Sylvain Distin (Man City). Trong khi người đá cặp Richard Dunne bất ngờ sa sút và có những sai lầm đáng trách thì chính sự xuất sắc của Distin đã giúp "Man xanh" tránh khỏi một trận thua đậm trước Liverpool. Bàn thua duy nhất của CLB thành Manchester, trong thất bại 0-1 trên sân Anfield, chỉ đến từ cú sút tầm xa không thể cản phá của Gerrard.
Ricardo Carvalho (Chelsea). Trong phần lớn thời gian trận thư hùng trên sân Old Trafford, nhà cựu vô địch Champions League năm 2004 (cùng Porto) đã chơi rất chắc chắn và tỉnh táo.
http://img295.imageshack.us/img295/1204/3ga0.jpg
Carvalho (trái) đã có một trận đấu xuất sắc tại Old Trafford. Ảnh: AP.
Cùng người đá cặp, thủ quân Terry, anh đã hoá giải được khá nhiều tình huống vây hãm của Rooney, Ronaldo, hay Giggs. Nhưng dấu ấn mà trung vệ người Bồ Đào Nha để lại đậm nhất lại chính là bàn thắng ở phút 69, giúp Chelsea có được trận hoà 1-1 trên sân của MU.
Tiền vệ:
Steven Gerrard (Liverpool). Ngôi sao tuyển Anh tiếp tục khẳng định sự xuất sắc kể từ khi được trả lại vị trí tiền vệ trung tâm. Và pha lập công từ khoảng cách gần 20 m, giúp đội nhà đánh bại Man City 1-0, là minh chứng điển hình và ấn tượng nhất.
Kieron Dyer (Newcastle). Sự tái xuất sau chấn thương của tiền vệ sinh năm 1978 vào lúc này là rất ý nghĩa đối với "chim Chích choè". Không trực tiếp lập công như trong trận gặp Arsenal ở vòng trước, nhưng khả năng dứt điểm và kiến tạo xuất sắc của Dyer đã gián tiếp giúp đội chủ sân St. James' Park có được thế trận tốt và thắng lợi 1-0 trước Portsmouth.
Mikel Arteta (Everton). Không những chơi tròn vai ở tuyến giữa, ngôi sao người Tây Ban Nha còn gánh được một phần trách nhiệm ở hàng công, nơi thiếu vắng những chân sút hàng đầu là Cahill và Andy Johnson. Cú sút phạt hiểm hóc của Arteta đã khiến hậu vệ Hreidarsson của đội chủ nhà lóng ngóng đá phản, đưa CLB vùng Merseyside vượt lên, trước khi bị gỡ hoà 1-1 sau đó chừng 16 phút.
Andy Reid (Charlton). Tiền vệ quốc tế người Ireland là cầu thủ chơi hay nhất của đội chủ sân Valley, trong trận hoà 1-1 trước Everton. Chính anh là người lập công, từ cú sút xa khoảng 25 m, giúp đội đang đứng cuối bảng xếp hạng kiếm được một điểm quý giá.
Tiền đạo:
Nicolas Anelka (Bolton). Tiền đạo người Pháp đã giải cơn hạn bàn thắng của anh một cách thật đặc biệt: lập cú đúp rất đẹp vào lưới đội bóng cũ, Arsenal.
http://img295.imageshack.us/img295/4286/4is4.jpg
Anelka (trái) sau khi lập cú đúp. Ảnh: AP.
Trước đó, trong suốt 13 trận kể từ khi chuyển tới chơi cho Bolton từ Fenerbahce, Anelka đều "tịt ngòi". Bàn thắng đầu tiên của cựu "Pháo thủ" đến từ khoảng cách gần 30 m, còn ở pha lập công thứ hai, ấn định chiến thắng 3-1, tiền đạo sinh năm 1979 đã có pha thoát xuống và dứt điểm chuẩn xác hạ gục thủ thành Lehmann.
Jermain Defoe (Tottenham). Trong quãng thời gian Tottenham chưa hoàn toàn thoát khỏi khủng hoảng thì sự xuất sắc và những bàn thắng của Defoe chính là những điểm sáng quan trọng. Chính tiền đạo tuyển Anh đã gỡ hoà 1-1, tạo đà cho trận thắng ngược 3-1 của đội chủ sân White Hart Lane trước vị khách Wigan.
Huấn luyện viên: Không phải là Mourinho, dù nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã có những thay đổi hợp lý giúp Chelsea cầm chân MU 1-1. Cũng không phải là Allardyce, dù ông biết đặt niềm tin vào Anelka để giành chiến thắng 3-1 trước Arsenal. Mà đó chính là Steve Coppell của Reading. Chỉ cần so sánh tiềm lực quá nhỏ bé của đội tân binh Ngoại hạng so với vị trí trên bảng xếp hạng hiện nay cũng đủ thấy tài năng của chiến lược gia sinh năm 1955 này. Ở trận đấu cuối tuần qua, Reading đã đánh bại Fulham 1-0 ngay trên sân khách để leo lên vị trí thứ 7.
Những cái nhất của vòng 14 Ngoại hạng Anh
Cầu thủ hay nhất: Anelka (Bolton): lập cú đúp rất đẳng cấp, giúp đội nhà đánh bại Arsenal 3-1.
Bàn thắng đẹp nhất: của Anelka. Là bàn thắng đưa Bolton vượt lên dẫn 2-0 ở những phút cuối hiệp một trận gặp Arsenal, được thực hiện đẳng cấp bằng cú cứa lòng trong chân phải, đưa bóng lượn vào góc cao khung thành Lehmann, từ khoảng cách chừng 30 m.
Đường chuyền đẹp nhất: Sami Hyypia (Liverpool) thực hiện từ khoảng cách gần 50, tạo điều kiện để đồng đội Garcia có tình huống áp sát nguy hiểm. Nhưng ở tình huống dứt điểm cuối cùng, tuyển thủ Tây Ban Nha lại sút bóng ra ngoài.
Pha hỏng ăn đáng tiếc nhất: Amdy Faye (Charlton) đánh đầu ra ngoài dù đứng ở khoảng cách chừng 5 m trong tư thế thoải mái.
Trận đấu hay nhất: MU - Chelsea. Tuy chỉ có kết quả hoà 1-1 nhưng trận đấu đã diễn ra đúng nghĩa đỉnh cao - nơi có sự căng thẳng và quyết liệt ( khoảng 25 pha phạm lỗi), hấp dẫn và kịch tính (chủ nhà dẫn bàn bằng bàn thắng đẹp rồi bị gỡ hoà).
Tình huống gây tranh cãi nhất: Bàn thắng của Malcolm Christie (Boro). Tiền đạo sinh năm 1979 đã ghi bàn trong thế việt vị, giúp đội nhà có trận hoà 1-1 trước Aston Villa.
Pha cứu thua đẹp nhất: Jens Lehmann (Arsenal). Tình huống này diễn ra ở phút 70, khi Arsenal đang bị dẫn 2-1. Diouf thực hiện cú sút phạt từ xa, thủ thành người Đức cảnh giác đẩy ra nhưng lại đưa bóng đến chân Anelka, đang đứng cách đó chừng 6 m. Tiền đạo người Pháp tung chân đá bồi nhưng Lehmann vẫn kịp phản xạ, cứu thua thành công.
Link:http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2006/11/3B9F0D18/
Smithy14
11-28-2006, 08:54 PM
Bọn này điên rồi Carvallho đá chỉ ngang Vidic hoặc Rio thôi có mỗi bàn thắng rùa.Cặp Rio,Vidic xứng đáng trong đội hình tiêu biểu,Carrick,Scholes cũng hay thế mà ko cho vào
Bực quá
ko,đúng là carvalho đá hay trận đó thật!!...........dù ko ưa cái lối đá tiểu xảo "bẩn" của cha này cho lắm,nhưng tệ là nó lại quá hiệu quả:thayghet: ..........nhưng có lẽ ban bầu chọn lần này đã bỏ qua những quả chặt chém mà ông tướng này tặng cho các cầu thủ MU,vì trọng tài cũng đã bỏ qua luôn mà!!!
Thật vui khi ĐHTB lần này có nguyên bộ đôi hậu vệ cánh của MU , Evra và Neville , vòng đấu này cũng là ngày của các đội trưởng .Sau đây là ĐHTB do Vietnamnet bình chọn
Thủ môn: Jussi Jaaskelainen (Bolton) - Điểm 9
Không phải vô cớ mà nhiều tờ báo ở Anh quốc đã bầu chọn thủ thành người Phần Lan là Cầu thủ xuất sắc nhất trong cuộc đối đầu giữa Bolton và Chelsea. Dù đội bóng của Jaaskelainen bại trận với tỉ số 0-1, nhưng nếu nhưng không có tài năng và phản xạ tuyệt vời từ anh thì "The Trotters" còn bại trận với tỉ số nặng nề hơn rất nhiều.
Trung vệ: Sylvain Distin (Man City) - Điểm 9
Chơi không hoa mĩ nhưng người ta luôn đánh giá sự chắc chắn trong cách đá của đội trưởng Man City. Ở chuyến làm khách trên sân Villa Park, Distin đã chỉ huy rất tốt hàng phòng ngự đội nhà. Không những thế, anh còn ghi tên mình vào danh sách ghi bàn với pha lập công ấn định kết quả 3-1 nghiêng về đội bóng áo xanh da trời.
Trung vệ: John Terry (Chelsea) - Điểm 8
Luôn là "hòn đá tảng" ở hàng phòng ngự Chelsea, John Terry thực sự là đầu tàu giúp "hậu phương" Chelsea trở nên cực kỳ vững chắc. Trước các cầu thủ Bolton chơi phản công tốt, trung vệ ĐT Anh vẫn bình tĩnh, tỉnh táo đánh chặn từ xa những đường lên bóng từ đội chủ nhà, đặc biệt là trong không chiến.
Hậu vệ phải: Gary Neville (M.U) - Điểm 8
"Mr Boring" (Ngài tẻ nhạt) đã nở một nụ cười mãn nguyện sau trận đại thắng của M.U trước Everton trên sân nhà Old Trafford. Lên công về thủ không biết mệt mỏi bên hành lang cánh phải, đội trưởng "Quỷ đỏ" là chỗ dựa tinh thần cho các cầu thủ phòng ngự M.U.
Hậu vệ trái: Patrice Evra (M.U) - Điểm 9
90 phút ở trận đấu với Everton khiến hậu vệ người Pháp có được màn trình diễn nổi bật nhất kể từ ngày anh chuyển đến Old Trafford. Lăn xả, hết mình trong từng đường bóng, Evra vô hiệu hoá hoàn toàn "chân chuyền" Mikel Arteta bên phía đội khách. Ngoài ra, hậu vệ 25 tuổi này còn rực sáng với pha băng lên dũng mãnh, sút tung lưới Richard Wright trong hiệp 2 và một đường chuyền để O'Shea ấn định chiến thắng 3-0.
Tiền vệ trung tâm: Frank Lampard (Chelsea) - Điểm 8
Tiền vệ ĐT Anh là ngòi nổ cực kỳ nguy hiểm của HLV Jose Mourinho. Dù phải san sẻ bớt nhiệm vụ cho người đá cặp Michael Ballack, nhưng Lampard vẫn được ghi nhận là "buồng phổi" trên hàng tiền vệ "The Blues". Nếu may mắn hơn, cầu thủ đeo áo số 8 sẽ có được 2 bàn thắng vào lưới Bolton sau những cú nã đại bác tầm xa sở trường.
http://img182.imageshack.us/img182/7842/aaaazj0.jpg
Ballack (phải) lên tiếng
Tiền vệ trung tâm: Michael Ballack (Chelsea) - Điểm 9
Đang phải hứng chịu búa rìu dư luận và những lời chỉ trích dồn dập từ báo chí Anh, nhạc trưởng của "Cỗ xe tăng" đã có lời đáp trả ngọt ngào khi ghi bàn thắng duy nhất từ pha băng vào đánh đầu cắt mặt, giúp nhà ĐKVĐ Premiership vượt qua đối thủ khó chơi Bolton với tỉ số tối thiểu.
Tiền vệ cánh phải: Claus Jensen (Fulham) - Điểm 8
Gạt đi những ký ức buồn quãng thời gian dài phải nghỉ thi đấu vì chấn thương, Claus Jensen đã tìm lại niềm vui bên trái bóng tròn cùng những người đồng đội tại Craven Cottage. Thi đấu khôn ngoan dựa trên nền tảng kỹ thuật hoàn hảo, cầu thủ người Đan Mạch dần trở thành thủ lĩnh trên hàng tiền vệ Fulham. Trong trận derby London với Arsenal, Jensen đã có pha đá phạt góc chuyền bóng như đặt để McBride đánh đầu mở tỉ số.
Tiền vệ trái: Luis Boa Morte (Fulham) - Điểm 8
Luis Boa Morte đã thổi luồng sinh khí mới lên đội bóng chủ sân Craven Cottage nhờ sự cơ động mang đến hiệu quả cao bên hành lang cánh trái. Những pha đi bóng tốc độ nhưng cũng không kém phần kỹ thuật của đội trưởng Fulham khiến hậu vệ trẻ Justin Hoyte có một ngày làm việc cực kỳ vất vả.
Tiền đạo: Darius Vassell (Man City) - Điểm 9
Như muốn chứng tỏ mình trong lần gặp lại đội bóng cũ, Darius Vassell đã chơi xuất thần và chính là người mở tỉ số cho Man City với pha dứt điểm ở cự ly gần. Trong những phút tiếp theo, sức càn lướt và sự khéo léo của cựu tuyển thủ Anh góp phần không nhỏ giúp hàng công đội khách chơi rất sắc bén.
http://img218.imageshack.us/img218/7262/images11717732lk2.jpg
Vassell góp công lớn trong chiến thắng của Man City
Tiền đạo: Georgios Samaras (Man City) - Điểm 8
Không trực tiếp lập công cho đội bóng đến từ thành Manchester, nhưng Samaras lại đóng góp nhiều vào lối chơi chung của Man City. Nhờ lợi thế chiều cao và sải chân dài, tiền đạo người Hy Lạp luôn là mối hiểm họa thường trực khiến các hậu vệ Aston Villa phải lưu tâm.
Những cái nhất của vòng đấu
Bàn thắng đẹp nhất - Robin van Persie (Arsenal)
Trong thế trận đang bị chủ nhà Fulham dẫn trước với tỉ số 2-0 từ sớm, Robin van Persie bằng nỗ lực cá nhân đáng khen đã rút ngắn cách biệt cho Arsenal. Từ quả đá phạt chếch bên góc phải từ cự ly khoảng 25m, chân sút người Hà Lan tung cú cứa lòng hiểm hóc đưa bóng bay nhanh khiến Niemi bất lực.
Đường chuyền "độc" nhất - Luis Boa Morte (Fulham)
Sau pha đi bóng ngẫu hứng và rất kỹ thuật ở cánh trái, tiền vệ người Bồ Đào Nha thoát xuống rồi có đường căng ngang kiến tạo "dọn cỗ" để Radzinski dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, nâng tỉ số lên 2-0 cho Fulham.
http://img218.imageshack.us/img218/6056/images11717753wc0.jpg
Fulham khuất phục Arsenal lần đầu sau 40 năm là trận cầu hấp dẫn nhất
Trận đấu hấp dẫn nhất - Fulham v Arsenal
Không thiếu bàn thắng (3 bàn) và cũng thừa tính quyết liệt (10 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ), trận derby thành London đã mang lại nhiều trạng thái cảm xúc cho những người chứng kiến cuộc đối đầu này.
Pha cản phá ấn tượng nhất - Jussi Jaaskelainen (Bolton)
Trong nỗ lực bảo vệ gôn nhà, Jaaskelainen đã từ chối một cơ hội ăn bàn mười mươi xuất phát từ tiền đạo Andriy Shevchenko. Ở khoảng cách gần 30m, Sheva tung ra cú sút sấm sét khiến bóng bay lạng hướng về góc cao, nhưng thủ môn người Phần Lan đã tung người hết cỡ đấm bóng đi vọt xà trước sự trầm trồ của số đông khán giả trên sân Reebok.
Tình huống bỏ lỡ đáng tiếc nhất - James McFadden (Everton)
Nhận đường chọc khe khá thoáng từ đồng đội, trong tư thế trống trải trước vòng cấm địa M.U, McFadden không dứt điểm ngay mà lại tỏ ra lưỡng lự ở tình huống xử lý quyết định để Evra băng về kịp thời cản phá.
Khoảnh khắc đáng nhớ nhất - Chiến thắng của Fulham
Ít ai biết rằng, đã 40 năm rồi, nay Fulham mới tìm lại được hương vị chiến thắng trước "những khẩu thần công" trên sân nhà Craven Cottage.
http://thethao.vietnamnet.vn/bongda/pl0506/2006/12/639453/
roy_keane_239
12-01-2006, 11:47 AM
2 tiền vệ tấn công
đội hình PS 2 chăng
(Vietnamnet) (http://thethao.vietnamnet.vn/bongda/pl0506/2006/12/640598/)-Với 2 pha lập công cùng phong độ chói sáng, Craig Bellamy đang dần lấy lại phong độ đỉnh cao, giúp Liverpool có được chiến thắng đầu tiên trên đất khách.
http://img247.imageshack.us/img247/767/images1175159screenshotei1.jpg
Đội hình tiêu biểu do ESPN bình chọn
Đánh giá và cho điểm những cá nhân xuất sắc trong ĐHTB:
Thủ môn: David James (Portsmouth) - Điểm 8
Mặc dù 2 lần phải vào lưới nhặt bóng trong đó có tình huống đá penalty của Gareth Barry, nhưng cựu thủ thành của Man City vẫn được bầu chọn vào vai trò "người giữ đền" số 1 ở vòng đấu này với pha phản xạ cực nhanh đẩy cú sút phạt hiểm hóc từ hậu vệ đội khách. Bên cạnh đó, James còn nhiều lần chặn đứng cơ hội ăn bàn của đối phương.
Hậu vệ trái: Gareth Barry (Aston Villa)