PDA

View Full Version : Một phút cho Đỗ Thành Tôn


pupi
01-12-2006, 06:55 PM
(VietNamNet) - Nguồn tin của Thể Thao VietNamNet cho hay thủ môn nổi tiếng một thời của CAHN Đỗ Thành Tôn vừa chết tại nhà riêng. Nhiều khả năng thủ môn Thành Tôn đã tự vẫn.

Tên tuổi của Đỗ Thành Tôn gắn liền với CAHN trong nửa cuối thập niên 90, thời kỳ mà đội bóng ngành công an tạo dựng được một phong cách chơi ấn tượng và luôn là đối thủ khó chịu cho bất cứ đội bóng nào. Đứng trong khung thành đội CAHN ngay từ năm 18 tuổi, Thành Tôn để lại ấn tượng một thủ môn có lối bắt bóng cực kỳ ngẫu hứng nhưng cũng rất hiệu quả.
Tuy nhiên bên cạnh tài năng thể hiện trên sân cỏ, Thành Tôn cũng khá ''lập dị'' ngoài đời thường và đặc biệt là thường xuyên tham gia đánh bạc. Đây là nguyên nhân chính khiến Thành Tôn không được ban lãnh đạo Hàng không Việt Nam chấp nhận khi tiếp quản đội bóng CAHN.

Nhiều khả năng thủ môn Thành Tôn tự kết liễu số phận của mình. Công an Đống Đa cho biết Thành Tôn chết trong tình trạng mặt mũi tím ngắt, quay cổ có vết thắt dây.

Việc Thành Tôn tự vẫn, nếu đúng là như vậy, có thể xuất phát từ việc cầu thủ này có dính dáng đến một số đường dây tiêu cực trong quá khứ, do quá lo sợ nên quyết định như vậy. Một số nhân vật quen biết với Thành Tôn như cựu HLV trưởng đội CAHN Nguyễn Văn Nhã, tiền vệ Minh Hiếu ... phủ nhận thông tin này.

Đỗ Thành Tôn chính là em ruột của Đỗ Đức Toàn, biệt danh Toàn ''còi'', nhân vật có mối quan hệ mật thiết với nhiều tuyển thủ quốc gia giai đoạn 2000-2003 như Tô Đức Cường, Huy Hoàng, Thế Anh, Văn Quyến ... và từng bàn với Tô Đức Cường dàn xếp tỷ số một số trận đấu của ĐT U-23 Việt Nam tại SEA Games 21.

Nhờ sự giúp đỡ của Đỗ Thành Tôn, Toàn ''còi'' thậm chí còn ''chơi'' cả ông trùm lớn Thắng ''tài dậu'' trong trận đấu giữa CAHN và An Giang trong khuôn khổ giải VĐQG 1997-98. Trận đó Lã Xuân Thắng bất ngờ đưa bóng về lưới nhà khi thủ môn Thành Tôn dâng cao khiến CAHN nhận bàn thua ngớ ngẩn, ''chỉ'' thắng An Giang 4-3 đúng với tỷ số mà Toàn ''còi'' mong muốn để giành lấy hàng trăm triệu từ Thắng ''tài dậu''.



sau Minh Hiếu , tôi thích cầu thủ này nhất ở CAHN:((:((:((:((

acquyuongmauduoianhtrang
01-12-2006, 06:58 PM
có uẩn khúc gì đây
http://images.dantri.com.vn/Uploaded/lantm/Do-Thanh-Ton.jpg

metallica
01-12-2006, 07:20 PM
anh nghi chú này không sốc thuốc thì cũng bị quá liều! Chứ chỉ vì bán độ thì anh nghĩ không đến nỗi tự tử. Bọn này lì lắm mà. Đâu có sợ!

Zen
01-12-2006, 09:26 PM
Có thể là bị giang hồ xử tại nhà ! bịt đầu mối chẳng hạn !

"Đi đêm có ngày gặp ma" mà !!! :39:

speed
01-12-2006, 09:33 PM
đúng là lúc trước cũng ấn tượng với TM này ?

Hix, ko đâu, chắc là ko phải bọn giang hồ đâu anh Chánh ?

Chắc là sợ quá hóa liều nên ... tự tử luôn thui ....

Uhm, dân cá độ này tuy có gan, nhưng trước cơ quan chỉ vài câu thế nào cũng khai tuột hết thui ...

Zen
01-12-2006, 09:37 PM
Vụ việc ngày càng gắt ! nếu Đức Tại mà không thoát vụ này thì có đủ chuyện để coi. Chắc sẽ xới tung cái nền bóng đá Việt Nam lên !!!

Có thể đây là vụ án lớn nhất Việt Nam trong năm 2006 !!!

fantome
01-13-2006, 08:12 AM
hic hic thế này vụ ngày càng to rùi , khối người đang lo ngay ngáy

khoailanhat
01-16-2006, 12:58 PM
Tại nợ khoảng 6,3 tỉ nên đã thắt cổ tự tử , đau lòng ko kém gì khi MU thua Man city 3-1 cả

Crist Ronaldo
10-17-2006, 08:12 PM
Hôm nay khi chợt nhớ tới nhưng anh hùng,quái kiệt của bóng đá thủ đô tôi lại đau xót khi nhớ tới anh Đỗ Thành Tôn...Sao anh lại như vậy,anh bỏ gia đình để hưởng niềm vui như vậy???Tôi biết anh muốn giải thoát khỏi trần thế bởi nhiều lí do nhưng cuộc đời này vẫn tươi đẹp anh vẫn có thể cống hiến cho bóng đá dù ko chơi bóng cơ mà...Anh ra đi trẻ qua khi mà cuộc đời đầy mời gọi,anh ra đi để lại khoảng trống cho người thân và fan hâm mộ...Giờ đây tôi nhớ anh biết chừng nào nhớ cái cách anh bắt bóng dầy điệu nghệ và chắc chắn...Liệu ai bằng anh...Và tôi sẽ nói từ mà tôi không muốn nói...Giá như,Giá như anh biết kiềm chế trong lần lên tuyển giá anh đừng sang Pháp mà bỏ CLB...Anh đã được hưởng "niềm hạnh phúc một lần" nhưng sao "hạnh phúc" khắc nghiệt quá...Tôi cũng giống anh nhưng tôi ko muốn nó đến sớm như vậy.Dù anh tốt hay xấu anh vẫn là công dân nước Việt anh có quyền nhìn nó đi lên...Liệu ai còn nhớ anh ko.Tôi xin các bạn,các bạn hãy cho anh một chỗ trong lòng để anh khỏi cô đơn...Để anh khỏi lạnh lẽo trong sự tối tăm...Hãy cho anh một phút,một phút ở trong lòng rồi anh sẽ mãi ra đi như kỉ niệm đáng quên đi của bạn vậy...Tôi đã được cảm nhận sự đau dớn trước sự ra đi của người thân nó khiến tôi ko muốn sống muốn đi theo họ đó là cụ tôi,và anh Tôn cũng vậy,anh ko biết tôi nhưng với tôi anh là thần tượng của bóng đá Việt Nam,của Hà Nội,tôi coi anh là người thân...Thật sự sock,và tôi cũng muốn theo anh nhưng anh ạ cuộc đời này đẹp lắm,cụ ạ cuộc đời này đẹp lắm,chắt ko muốn bỏ rơi nó,chắt còn nhiều việc dang dở chắt hứa sẽ theo cụ khi hoàn thành nó...Và tôi nghĩ anh Tôn vẫn dang dở như Tôi vậy thật tiếc...Tôi dành nhiều lần một phút cho anh,anh hãy ngủ yên trong sự bình yên của cõi vĩnh hằng,tạm biệt...

badboy_carrick
10-17-2006, 08:30 PM
Sak nhớ thì cũng nhớ thật hâm mộ Tôn lắm nhưng nghe nói cá cược kinh lắm => tự tử

Crist Ronaldo
10-18-2006, 06:03 PM
Tôi đã nói rồi mà...Anh sống tội lỗi và tìm đến cái chết để tự giải thoát...Quá sai lầm,quá đau lòng...

davidbeckham_723
10-18-2006, 06:04 PM
Chẳng lẽ bóng đá Việt Nam cứ fải dính vào n~ vấn đề như thế này sao ?

Crist Ronaldo
10-18-2006, 06:08 PM
Giá như ai cũng trong sạch,ai cũng tốt thì vui biết bao...Ko hỉu sao họ cứ dính vào những chuyện thương tâm này...

davidbeckham_723
10-18-2006, 06:11 PM
Đời mà lại . Từ người thường cho tới các sao các tỷ phú ai mà chả có chữ tham . Tham nó hại hết

Crist Ronaldo
10-18-2006, 06:13 PM
Công nhận rằng họ đã lớn tuổi hơn chúng ta chín chắn hơn mà vẫn bị sức hút của đồng tiền ... Giá như họ biết nghĩ

Zaks
10-18-2006, 06:14 PM
Uh , nghe đâu là nợ nhiều lắm đến nỗi ko trả đc , nhưng có lẽ còn có nguyên nhân khác nữa nên mới dẫn đến vụ này .

Crist Ronaldo
10-18-2006, 06:17 PM
Nhưng thật sự anh đâu cần làm vậy đúng ko??? XÃ hội vẫn đón nhận anh,fan vẫn tin tưởng ủng hộ anh cơ mà

michico
10-18-2006, 07:37 PM
Iem vẫn nhớ ngày nào huy hoang của CAHN.

Nếu đá với TC thế nào cũng đánh nhau:D:D

Và chúng ta sẽ lại được thấy M Hiếu Bật Hừn và DTT dẫn đầu CAHN T_T

Crist Ronaldo
10-18-2006, 07:49 PM
Mong sao sớm trở lại "quá khứ tươi đẹp" các bạn có hay ra sân HĐ ko ??

d_beck
10-18-2006, 08:04 PM
tiền có thể là con dao 2 lưỡi mà