View Full Version : Wigan 1-3 MU, hiệp 2 hoàn hảo!
vtanh
10-14-2006, 08:39 PM
Nếu ai không có điều kiện xem trận này có thể xem lại trận đấu này tại đây:
http://redcafevn.net/diendan/showthread.php?p=132144#post132144
Đội hình ra quân: E Van der Sar; W Brown; R Ferdinand; N Vidic; P Evra; O Solskjaer; M Carrick; J O'Shea; P Scholes; W Rooney; L Saha
Dự bị: T Kuszczak, R Giggs, A Smith, K Richardson, D Jones
-------------
ngay từ phút thứ 5 của trận đấu, Wigan đã có bàn thắng mở tỉ số do công của Blaine. cú sút phạt cực mạnh của anh vượt qua hàng rào sai vị trí của MU và vượt qua cả tầm với của Van der Sar, bay vào lưới.
trong hơn 20 phút tiếp theo của trận đấu, MU liên tục bị ép sân vì những pha bóng tấn công mạnh mẽ của đội chủ nhà Wigan.
phút thứ 26, sau đường tạt bổng từ cánh trái của Evra, bóng đến chân Rooney và anh đã có 1 pha xoay sở rồi dứt điểm tuyệt vời. tiếc là xà ngang lại từ chối bàn thắng san bằng tỉ số của MU.
dần dần, các cầu thủ MU đã giành lại được thế trận và bắt đầu có được những pha tấn công có nét hơn trước nhưng Rooney, Saha và cả Ole cũng không thể tận dụng cơ hội.
hiệp 1 kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về đội chủ nhà Wigan.
~~~
hiệp 2
??? ( ko được coi )
chỉ biết là 1-1 ( Vidic ); 1-2 ( Saha ) và 1-3 ( Sols ) thui ...
----------------
chúc mừng MU nhé :manucheer
New Trafford
10-14-2006, 08:41 PM
đúng là đẳng cấp, ko thể thua dù đang bị dẫn bàn
cobetocmay
10-14-2006, 08:41 PM
Hihi,hôm nay vui quá.Phải bị dẫn trước như thế xem nó mới sướng chứ.Đúng là bản lĩnh của đội "sắp vô địch nước Anh " có khác
wepro
10-14-2006, 08:42 PM
Hay lắm Sir Alex , chiến thuật hợp lý ở hiệp 2 đã giúp MU có được chiến thắng xứng đáng tuy có phần nhọc nhằn .
hôm nay đẹp trời wa manu lại thắng bây giờ cổ vũ cho chea thua đi hahahahah
davidbeckham_723
10-14-2006, 08:42 PM
Sướng thế không bik nữa . Lại giàu ròi , chuẩn bị tinh thần cá tiếp trận sau thôi :))
thientruong198221
10-14-2006, 08:43 PM
+KAkakka ngày vui rùi!!!!!!!!!!
+Bản lĩnh của những chú quỷ!!
yêu_MU
10-14-2006, 08:43 PM
rooney đã chơi rất tốt trong trận này, nhất là những phút cuối >:) , nếu may mắn anh đã có bàn thắng rồi :D . Mình tin trận tới Roonney sẽ ghi bàn
Công nhận Sol kinh thật, toàn ghi bàn quan trọng, phút 93 mà ghi bàn 3-1 thì đội Wigan gỡ = niềm tin =))
New Trafford
10-14-2006, 08:43 PM
thế trận thay đổi từ khi Giggs vào sân
thiên tài bóng đá
10-14-2006, 08:44 PM
May wá! Thắng rùi!
Smithy14
10-14-2006, 08:44 PM
Hehe sạch tiền nhưng vẫn vui vì đã giành chiến thắng
Nhưng trận thế này ở Arsenal kiếm đâu ra
thulinhphongba
10-14-2006, 08:44 PM
Hiệp 2 đá quá hay!!!!!!!!!!1 chiến thắng xứng đáng!!!!!!!!:manucheer :manucheer :manucheer :manucheer
Ro8 thi đấu khá tốt mỗi tội chưa có bàn thắng chỉ kiến thiết thôi!!!!!!!!!:sad:
Smudge
10-14-2006, 08:45 PM
Mu thắng đẹp quá
davidbeckham_723
10-14-2006, 08:45 PM
Fải nói Wigan gỡ = mơ mộng chứ ko fải niềm tin
thiên tài bóng đá
10-14-2006, 08:46 PM
Trận này ROO8 đá tốt lên rất nhiều ==> mừng rơi nước mắt!
triducmanutd
10-14-2006, 08:46 PM
Có được chiến tích "lội ngược dòng" này phải nhắc đến đầu tiên là công của hàng tiền vệ và Wayne Rooney. Mùa qua MU ko vượt qua được áp lực sân khách khi bị dẫn trước là do ko có bệ phóng ở hàng tiền vệ. Giờ đây Scholes, Carrick và Giggs đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này.
Người cần được phê bình gay gắt là Louis Saha. Tiền đạo dẫn dắt hàng công mà kĩ thuật quá ẹ, sút quá tệ. Thậm chí anh đứng ở khu 5m50 mà sút cũng phải trúng cột dọc mới chịu vào. Bó tay với anh chàng này.
MU SẼ VÔ ĐỊCH NGOẠI HẠNG ANH 06/07.
thientruong198221
10-14-2006, 08:47 PM
HẸHE đau quá!! ko xem được hiệp 2 hichic!! may xem Được bàn thắng!!
cobetocmay
10-14-2006, 08:48 PM
Em chỉ lo R8 còn bị ảnh hưởng của thảm họa Croatia thôi.Như hôm nay thế là tốt rồi.Trận này Sol,Giggs ,Saha,R8 chơi tuyệt,chỉ mỗi chú Brown đá hơi tệ 1 tí
roy_keane_239
10-14-2006, 08:49 PM
các bạn thấy thế nào
thực sự đắng cấp mới đc như vậy
1 trân cầu sôi nổi
VIDIC ng` hùng với số điểm em cho là 8
Ro8 ===>77
saha ko xuất sắc nhưng cũng ghi bàn ==>7
Ole cũng thế 7
luckydragon
10-14-2006, 08:50 PM
1 hiệp 2 wa' tốt của Rô dù anh ko ghi bàn có vẽ như Rô đang dần lấy lại phong độ rùi
-=RoNey=-
10-14-2006, 08:50 PM
đặt cược chậm wá :(( :(( :((
davidbeckham_723
10-14-2006, 08:52 PM
Hix ! xem liên tục , cuối cùng cứ đến lúc ghi bàn là nó đen ngòm mới điên ko cơ chứ
Kingcannon
10-14-2006, 08:53 PM
Tiếc cho R8 anh ko ghi được bàn nào, nhưng phải nói chiến thắng của MU hôm nay phần lớn nhờ anh.Pha sút bóng chạm sà hiệp 1 rồi đường chuyền má ngoài chân phải cho SaHa quá đẹp nhưng tiếc hôm nay Saha đá chán quá. ViDic ghi bàn đã giải tỏa rất nhiều cho thế trận của MU. Lâu rồi không được xem trận MU đá hay thế, bật tường và phối hợp rất ăn ý. Thank SaF
badboy_carrick
10-14-2006, 08:55 PM
Mu đá kinh thật tấn công ầm ầm
triducmanutd
10-14-2006, 08:56 PM
Quá chán anh chàng Saha!!
Ko thể nào tưởng tượng anh ta bỏ qua cả tá cơ hội ngon ăn trước khung thành đối phương như thế!!
Nên để Alan Smith đá thay còn có lý hơn.
Anh chàng Saha này quá vô duyên, sút 10 trái chỉ vô 1 trái.
Sol vậy mà sút là vô ngay! Thần tài của MU có khác...
Còn Rooney thì khỏi nói rùi. Xông pha trận mạc, lăn xả như vô chiến trường, có máu lửa như thế thì mới được chứ!!
New Trafford
10-14-2006, 08:58 PM
ậy sao lại nói Saha như thế, vị cứu tinh của MU hum nay mà.
wepro
10-14-2006, 08:59 PM
Nói chung là trận đấu này MU có 1 chiến thắng vinh quang mặc dù có phần cực nhọc , đội hình ở hiệp 2 đá cực tốt .
Quá chán đời với Anh chàng Saha , đúng là chân gỗ , hôm nay công nhận Rooney chơi máu lửa thật , phải nói là quên mình ,đáng tiếc là anh vẫn chưa có bàn thắng nên niềm vui chưa trọn vẹn
rooney2712
10-14-2006, 09:01 PM
Thôi ông, bàn Saha đẳng cấp thế còn chê cái gì.
Saha là phải ghi bàn đẳng cấp chứ đối mặt với thủ môn thì ko bao giờ vào.
davidbeckham_723
10-14-2006, 09:04 PM
Saha thế là quá tốt ròi còn j` nữa
man h chỉ cần thắng thôi chứ nhiều bàn với ít bàn làm j`
Miễn là Saha ghi bàn júp Man thắng là đc :))
stillo
10-14-2006, 09:05 PM
Phải nói rằng hiệp 1 MU chơi chán bao nhiêu thì hiệp 2 chơi tốt bấy nhiêu. Đó chính là sự có mặt của Giggs. Sau khi vào sân, anh đã làm thay đổi cục diện trận đấu bằng những pha phối hợp tốt với đồng đội. Pha ghi bàn của Vidic cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi khi ở trước đó Saha đã có một số cơ hội nhưng không ghi được bàn thắng.
Bàn thắng thứ 2 đến từ nỗ lực cá nhân của Rooney, nhưng pha dứt điểm của Saha quả thật đẳng cấp, pha ghi bàn trong một tư thế rất khó. Còn bàn thắng thứ 3 là tất yếu khi mà các cầu thủ Wigan đã tràn hết lên tấn công nhằm gỡ hòa và Solskjaer đã là người cuối cùng kết thúc một hiệp 2 thật hoàn hảo.
MU vẫn còn nhiều việc phải làm, nhất là thiếu những người quyết định trận đấu như Giggs, Ronaldo. Rất may là Giggs đã kịp bình phục cho ngày hôm nay, nếu không có lẽ MU đã phải ra về với một thất bại :(. Cám ơn Giggs!
badboy_carrick
10-14-2006, 09:05 PM
Nói chung bàn nào cũng đẹp hết à.Đặc biệt là quả đánh đầu của Vidic dũng mãnh quá
ZhaoYun
10-14-2006, 09:06 PM
:manucheer Đã thật..Chúc mừng tất cả. :manucheer
Hiệp 1 MU chơi như mơ ngủ , mình có cảm giác các cầu thủ của chúng ta sau khi bị dẫn trước ,luôn nghĩ rằng việc gỡ hòa chỉ là vấn đề thời gian nên chơi khá là chậm , cộng với Wigan phòng ngự khá tập trung thế là MU đã có 1 hiệp đấu dở nhất kể từ đầu mùa , trái ngược hẳn với trận gặp Celtic , sau khi bị dân Mu dồn lên chơi Pressing toàn sân với tốc độ chóng mặt , mình thích nhất hiệp đấu đó kể từ đầu mùa
luckyluke4
10-14-2006, 09:09 PM
nhìn R8 đá mà cứ tưởng như là anh phải thi đấu trận cuối cùng của cuộc đời , máu lửa và cực kỳ xuất sắc , hôm nay chỉ cần R8 ghi dc bàn thì anh hoàn toàn xứng đáng dc điểm 10 . MU đã có hiệp 2 tưng bừng
vtanh
10-14-2006, 09:09 PM
sao ko thấy ai cảm ơn mình vì mình nói SAF cho Giggs vào nhỉ ;))
chài ...
càng ngày càng thấy trình dự đoán mình lên :))
' hiệp 2 cho Giggs vào ' ---> cho vào thật :))
' hiệp 1 MU chưa ghi bàn, hiệp 2 mới ghi ' ---> ghi bàn thật :))
cobetocmay
10-14-2006, 09:11 PM
Hehe,mọi người vui quá lên quên luôn mà.Thanks anh hai
luckyluke4
10-14-2006, 09:13 PM
cứ đá như hiệp 2 trận này thì còn ai cản nổi MU nữa chứ
Red_Devils_1999
10-14-2006, 09:13 PM
Chúc mừng M.U :manucheer :manucheer :manucheer
Smithy14
10-14-2006, 09:17 PM
Nói chung bàn nào cũng đẹp hết à.Đặc biệt là quả đánh đầu của Vidic dũng mãnh quá
Vidic đánh đầu ko dũng mãnh thì còn ai dũng mãnh vào đây chứ
Trận trước anh cũng suýt ghi bàn từ 1 pha đánh đầu roài
Rooney cần 1 sự kích thích như trận đâu này , sau 2 trận ko thành công trong màu áo đội tuyển Anh , anh ko muốn lại tiếp tục ko thành công cùng câu lạc bộ thế nên mới có những phút chơi quên mình như vậy , ngoại trừ bàn đầu tiên cả 2 bàn sau đều có công lớn của Rooney , 2 pha sử lí bóng cưc kì tinh tế .
cứ đá như hiệp 2 trận này thì còn ai cản nổi MU nữa chứ
Hiệp 2 là mình Rooney đá với sự trợ giúp đắc lực của Giggs, còn khả năng dứt điểm của Saha thì thêm 1 lần nữa bó tay , may mà đây là Wigan chứ nếu là đội khác thì .....
Trước trận này có thông tin là Ro7 đã hoàn toàn bình phục , nhưng chắc Fergie muốn giữ cho trận C1 tới , lúc mấy cầu thủ khởi động bên ngoài thấy 1 cầu thủ rất giống Ro7 và nếu như Vidic ko ghi bàn thì chắc chắn Ro7 sẽ cắn răng mà vào thi đấu .
rooney2712
10-14-2006, 09:21 PM
Đúng là chưa bao giờ thấy Rooney đá như hôm nay.
Dường như sắp đến SN nên đá máu.
Hay là cá độ nhỉ ??? :laugh:
thiên tài bóng đá
10-14-2006, 09:25 PM
Hoan hô MU
luckyluke4
10-14-2006, 09:25 PM
chắc R8 đang kiếm bàn thắng làm quà sn chi mình đó mà
Guardian
10-14-2006, 09:26 PM
xem hiệp 1 chán ! hiệp 2 không coi . đúng là tiếc đêm nay phải coi lại hiệp 2 mới đc
rooney2712
10-14-2006, 09:27 PM
xem hiệp 1 chán ! hiệp 2 không coi . đúng là tiếc đêm nay phải coi lại hiệp 2 mới đc
Bó tay với bác.
Trận này Ole đá bình thường nhưng duyên ghi bàn thì đúng là miễn chê. :mushirt:
fan-mu
10-14-2006, 09:28 PM
Trận này xem mà đi từ cảm giác này đến cảm giác khác , hiệp 1 đá chán ư là chán , may là đá sớm chứ khong là ngủ rồi , may mà hiệp 2 MU chơi cực kỳ hưng phấn , mừng cho chiến thắng của MU , mừng cho ngôi đầu bảng và mừng nhất là Ro8 đã trở lại .
rooney2712
10-14-2006, 09:29 PM
Ko, mừng nhất là tối này CHels thua Reading.
Thế là mừng nhất đấy. :laugh:
Công nhận là bàn thắng của Vidic có ý nghĩa lớn ,nó đến vào lúc mà ít người ngờ đến
mancunian
10-14-2006, 09:37 PM
ừ đúng lúc chuẩn bi tắt TV hi`hi`...
Thương Rooney quá...Đá hay vậy mà..hic hic.
rioferdinand
10-14-2006, 09:38 PM
Trận này chênh lệch đẳng cấp quá rõ,MU đang thua vẫn ko nản chí,bình tĩnh chóng đỡ rùi phản công lại,trong khi Wigan lại có vẻ kinh xuất lại tấn công ồ ạt,tưởng quỷ đỏ dễ chịu thua kết quả là một trận đấu chơi cống hiến cực hay,làm các fan có một trận tuyệt vời,Vidic là chơi ấn tượng nhất nhưng cũng tiếc là rooney ko ghi được bàn nào hết,Ole vẫn như ,nhất là ba lừa cực hay ở đầu hiệp hai, rùi đến Giggs tái xuất cũng ko đến nỗi nào,chỉ tiếc ngài Alex ko cho Smith thử chân cẳng phút nào hết
rooney2712
10-14-2006, 09:39 PM
Rooney hôm nay quyết tâm quá cao.
Nhìn anh bay người liên tục mà...sợ.
Ko có Ronaldo có lẽ Rooney đá càng quyết tâm hơn. Chắc chắn anh sẽ ghi bàn vào trận sau của MU.
leeminh
10-14-2006, 09:44 PM
vãn còn nhiều điều để nói về tuyến giữa của Mu(1 là vị trí của O'Shea và R.Ferdinand),nhưng dù sao Mu cũng có một hiẹp 2 rất tuyệt vời ,mình tin rằng trận sau Rooney sẽ lại ghi bàn và Mu lại thắng .
chelsea sẽ thua..<amen>
westlife_manutd
10-14-2006, 09:45 PM
Wigan ăn cái bàn thắng cố định một cách vớ vẩn, chỉ vì phòng thủ không đứng lên đỡ bóng thui. Thắng rồi là hay rồi. OLe Ole Ole Ole, ahy ơi là hay, lại ghi abnf. SẼ mãi là sát thủ....
bestboy_nhl
10-14-2006, 09:50 PM
Một hiệp 2 không thể chê được,cơ hội cứ đến rồi trôi qua trong sự nóng lòng, nhất là sau cơ hội kô thể đẹp hơn dành cho Saha, thế mà anh đá ra ngoài. Trận này có thể nói nổi bật không ai khác là Rooney, tiếc cho anh là anh kô ghi được bàn nào cho dù cơ hội cho anh là có...nhưng dù sao, phong độ của anh như vậy là chấp nhận được hy vọng anh sẽ trở lại mạnh mẽ hơn nữa...vui quá...tối nay hết ngủ..
Lúc MU đang bị dẫn và chơi như mơ ngủ , mình đã nghĩ ra rất nhiều thứ để chê trách và ...... .Nhưng may thay Mu thắng nên nó bay đi đâu hết , (lần đầu tiên cá độ thắng ) :laugh:
Mình rất tin tưởng là trận này Rooney sẽ trở lại mà , tiếc là anh chưa ghi đc bàn , nhưng có thể đến trận gặp Cophenhagen thì Ro8 sẽ ghi bàn , yên tâm đi , đến lúc này Rooney đã lây lại đc càm giác quên thuộc rùi ko có chuyện mất dễ dàng thế đâu . Nhìn anh sử lí mấy ph cuối trận mà thấy yên tâm chỉ cần Ro8, Ro7 Giggs và Scholes có phong độ tốt MU sẽ có sức hủy diệt của quỷ .
westlife_manutd
10-14-2006, 09:54 PM
Còn em sáng mai lại có tinh thần đi cày môn Anh Văn trong 3 tiếng lận. Ặc nhưng chỉ nghĩ đến trận thắng là lòng đã vui sường hả hê rôig. Hí hí hí
leeminh
10-14-2006, 10:19 PM
vãn còn nhiều điều để nói về tuyến giữa của Mu(1 là vị trí của O'Shea và R.Ferdinand),nhưng dù sao Mu cũng có một hiẹp 2 rất tuyệt vời ,mình tin rằng trận sau Rooney sẽ lại ghi bàn và Mu lại thắng .
chelsea sẽ thua..<amen>
rooney2712
10-14-2006, 10:26 PM
Khổ CHels, hôm nay Sheva ghi bàn mở tỉ số, sau đó Reading thắng lại 2-1/
Chels năm nay trắng tay rồi.
westlife_manutd
10-14-2006, 10:32 PM
Bác nói phét kinh!!!!! Đã đá đâu bác này cứ trêu em khổ thế, làm em tưởng cả bở. Rú ầm lên hnuw điên
yeuemnhieu_Miuo*i
10-14-2006, 10:33 PM
@ tất cả những ai chê saha :D lúc người ta ghi bàn giúp mu qua hoạn nạn thì lại mắng người ta :68: bao lần cứu Mu rồi nhớ lại cái coi :-| chỉ ngồi đó mà chê trách >:P:14: cực kỳ ghét kỉu đó :14:.(có gì bỏ quá cho nhưng ức chế mấy người nói ko có tình có lý gì cả :-| ).May mà giggs vào Mu mới chơi hứng lên :D chúc mừng MU và r8 vì anh đang dần trở lại
leeminh
10-14-2006, 10:33 PM
lời cầu chúa đã hiệu nghiệm rồi ,amen(nhưng mà mình lại theo phật
W_rooney
10-14-2006, 10:34 PM
VTC - Wigan Athletic trong cơn bĩ cực đã chơi đầy quyết tâm và gây được rất nhiều khó khăn cho đội bóng xếp trên họ tới 14 bậc tại BXH. Tuy nhiên, bản lĩnh cùng sự quyết đoán của một đội bóng lớn đã giúp MU nhanh chóng tìm lại chính mình trong hiệp hai và kết thúc trận đấu với trọn vẹn 3 điểm trong tay, đồng nghĩa với việc giữ vững ngôi đầu bảng.
Đội chủ nhà đã nhập cuộc rất tốt và họ thực sự đã làm cho đội khách bị bất ngờ với quyết tâm hừng hực của mình. Ngay phút thứ 6, một pha dàn xếp đá phạt 3 chạm được kết thúc bằng một cú sút chân trái căng như kẻ chỉ của cầu thủ trẻ Leighton Baines từ khoảng cách hơn 25m và nó đã không cho thủ môn kỳ cựu Van der Sar bất cứ một cơ hội cản phá nào. Lưới của đội bóng đang xếp đầu bảng đã bị rung lên từ rất sớm và nó đã lặp lại đúng kịch bản của lần gặp gỡ giữa hai đội cũng trên sân JJB trong mùa giải năm ngoái.
Có thể thấy tuyến giữa của Wigan đã chơi hiệu quả hơn hẳn so với tuyến giữa của đội khách hùng mạnh. Những tiền vệ như Kilbane, Landzaat, Scharner và Teale đã tranh chấp tay đôi rất tốt và chẳng có gì lạ khi thời gian kiểm soát bóng của đội chủ nhà lên tới 68% trong khoảng hơn 15 phút thi đấu đầu tiên.
Phải từ phút thứ 20 trở đi, tuyến tiền vệ 4 người của MU mới dần lấy lại được thế cân bằng và có được sự hỗ trợ tốt hơn trong cả khâu tấn công lẫn phòng ngự. Từ thời điểm này thế trận đã không còn hoàn toàn thuộc vệ Wigan nữa và quyền kiểm soát bóng được chia đều 50-50.
Tình huống nguy hiểm thực sự đầu tiên của Man "đỏ" đến ở phút 23 khi Rooney chứng tỏ cho khán giả sự có mặt của anh ở trên sân bằng một pha xử lý gọn gàng rồi tung ra một cú sút chân phải trái phá nhưng rất tiếc bóng đã dội trúng xà ngang bật ra. Đúng 10 phút sau, vẫn là "Roonaldo" với một cú dứt điểm chân phải từ khoảng cách hơn 20m nhưng bàn thắng san bằng tỷ số vẫn chưa đến với đoàn quân của HLV Alex Ferguson.
Hưng phấn hơn sau khi giành lại được thế trận từ tay đội chủ nhà, các cầu thủ MU tràn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa bởi họ ý thức rất rõ rằng nếu không có được ít nhất 1 điểm trong trận này thì nguy cơ bị đội xếp thứ hai Chelsea qua mặt là rất lớn. Đội bóng của HLV Jose Mourinho phải làm khách ở vòng này trước một đối thủ cũng được đánh giá là dưới cơ như Reading và nên biết rằng The Blues chưa bao giờ bị mất điểm trước các tân binh dưới thời chiến lược gia người Bồ Đào Nha.
MU chơi có phần ép sân trong những phút cuối hiệp một nhưng sự thiếu vắng của C.Ronaldo, cầu thủ chơi nổi bật nhất từ đầu mùa, đã ảnh hưởng rất lớn đến sức tấn công của họ. Trong khi đó, đội chủ nhà Wigan cũng phòng ngự rất chủ động và hóa giải thành công tất cả những nỗ lực của đối phương. Và hiệp đấu đầu tiên đã kết thúc với phần thắng nghiêng về đội bóng đang xếp thứ 15 trên BXH.
Ngay đầu hiệp hai, lão tướng Solskjaer đã có một pha đi bóng khéo léo ở cánh phải rồi tung ra một cú sút rất căng nhưng rất tiếc bóng lại đi vọt xà. Ngay sau đó, một lão tướng khác mới được vào sân của MU là Ryan Giggs đã cùng với Luis Saha tạo nên một pha hãm thành rất nguy hiểm nhưng mành lưới của thủ môn Chris Kirkland vẫn chưa bị rung lên
Manchester United chơi rất quyết tâm và liên tiếp những tình huống nguy hiểm được các chân sút áo đỏ tạo ra. Nổi bật trong những đợt lên bóng của đội khách là Rooney, người mà thời gian vừa qua đã chìm trong một cơn khủng hoảng cả về phong độ lẫn trạng thái tâm lý. Anh đã chơi rất xông xáo cũng như lăn xả trong các pha tranh chấp và dù chưa có được bàn thắng nhưng những nỗ lực đó cũng đã cho thấy mong muốn lấy lại niềm tin của cầu thủ này là rất đáng khích lệ.
Tuy nhiên, người phá vỡ thế bế tắc cho MU lại không phải là một cầu thủ của tuyến trên mà lại là hậu vệ Nemanja Vidic. Đội bóng của HLV Fergie tiếp tục chứng tỏ họ là một trong những đội tận dụng tốt nhất những tình huống phạt góc từ đầu giải khi lại có được một bàn thắng từ một pha bóng như vậy. Hàng phòng ngự của Wigan đã bị hút theo hướng di chuyển của các cầu thủ tấn công bên phía MU mà quên để mắt tới những bước chạy của Vidic và cú bật nhảy rồi đánh đầu quyết đoán của anh đã mang lại bàn san bằng tỷ số 1-1 cho đội đầu bảng ở phút thứ 62.
Mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn rất nhiều cho đội khách và chỉ 4 phút sau đó họ đã có được bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Người lập công lần này là Luis Saha và đó là bàn thắng thứ 3 của riêng anh kể từ đầu giải. Đặc biệt hơn, bàn thắng thứ hai của MU có sự đóng góp của Rooney khi anh đi bóng bên cánh trái rồi chuyền vào cho Saha dứt điểm.
Bị thua hai bàn liên tiếp một cách chóng vánh, đội chủ nhà Wigan gần như suy sụp và hoàn toàn nhường phần còn lại của trận đấu cho đội khách. Có những thời điểm máy tính điện tử trên sân JJB đã thống kê được quyền kiểm soát bóng của Man Utd lên tới .... 100%.
Đúng phút bù giờ cuối cùng, Solskjaer đánh dấu sự trở lại ấn tượng của mình khi ghi bàn thắng thứ 3 cho MU và là bàn thắng thứ 4 của riêng anh kể từ đầu mùa. Chuyến làm khách của thầy trò HLV Ferguson kết thúc đúng như mong đợi và họ có thể yên tâm với vị trí đầu bảng của mình ít nhất là một tuần nữa còn con đường trụ hạng của chủ nhà Wigan sẽ tiếp tục gập ghềnh hơn sau trận thua thứ 4 này.
THEO VTC
thulinhphongba
10-14-2006, 10:34 PM
Khổ CHels, hôm nay Sheva ghi bàn mở tỉ số, sau đó Reading thắng lại 2-1/
Chels năm nay trắng tay rồi.
Bác nói như thật làm em cứ tưởng đá rồi!!!!!!!!:mushirt: :mushirt: :mushirt:
Nhưng nghe kết quả thì có vẻ hợp lý đấy nhỉ!!!!!:-? :-? :-? ;)) ;)) ;)) ;))
cobetocmay
10-14-2006, 10:54 PM
Em chả biết Sheva ghi bàn hay ko.Chỉ cần đêm nay Chelsea ko thắng là tốt rồi."Trời sđã sinh Man sao lại còn sinh Chel"
Smithy14
10-14-2006, 10:55 PM
Arsenal 3 0 Watford
A Villa 1 1 Tot'ham
Liv'pool 1 1 Blackb'n
Man City 0 0 Sheff Utd
M'brough 2 1 Everton
Portsmth 2 0 West Ham
Kết quả các trận đang diễn ra
rooney2712
10-14-2006, 11:05 PM
Em chả biết Sheva ghi bàn hay ko.Chỉ cần đêm nay Chelsea ko thắng là tốt rồi."Trời sđã sinh Man sao lại còn sinh Chel"
Phải sinh Chels để Man còn có đối thủ ngang 1 tí chứ ko thì vô địch suốt và các Fan MU cũng ko bao giờ có cảm giác hồi hộp nữa.
thientruong198221
10-14-2006, 11:05 PM
@ tất cả những ai chê saha :D lúc người ta ghi bàn giúp mu qua hoạn nạn thì lại mắng người ta :68: bao lần cứu Mu rồi nhớ lại cái coi :-| chỉ ngồi đó mà chê trách >:P:14: cực kỳ ghét kỉu đó :14:.(có gì bỏ quá cho nhưng ức chế mấy người nói ko có tình có lý gì cả :-| ).May mà giggs vào Mu mới chơi hứng lên :D chúc mừng MU và r8 vì anh đang dần trở lại
+Cậu này có vẻ là FAN Shaha! Nhưng công nhận cách đá của Shaha đúng là rất hay anh này luôn bít tỏa sáng đúng lúc
+Mấy trận gần đây phải nóid phong độ của SHaha là ổn địng nhất!!
+KO ầm ĩ ko phô diễn nhưng luôn lỗ lực và cố tỏa sáng và luôn tỏa sáng đúng lúc!! Thanks Shaha:mushirt: :mushirt: :manucheer :manucheer :manucheer
trận này manu đá hay nhưng chỉ hiệp hai thôi hi vọng các trận tiêp theo manu đá hay hơn nữa
W_rooney
10-14-2006, 11:14 PM
hiệp 1 đá quá tệ chỉ có hai cơ hội thành bàn thôi ah ,
thulinhphongba
10-14-2006, 11:16 PM
+Cậu này có vẻ là FAN Shaha! Nhưng công nhận cách đá của Shaha đúng là rất hay anh này luôn bít tỏa sáng đúng lúc
+Mấy trận gần đây phải nóid phong độ của SHaha là ổn địng nhất!!
+KO ầm ĩ ko phô diễn nhưng luôn lỗ lực và cố tỏa sáng và luôn tỏa sáng đúng lúc!! Thanks Shaha:mushirt: :mushirt: :manucheer :manucheer :manucheer
Theo em thấy từ đầu mùa đến giờ Saha đá hay nhất đội!!!!!!!:manucheer :manucheer :manucheer :manucheer
Hiệp 1 và Hiệp 2 là hoàn toàn khác nhau. Điều này cho thấy tầm quan trọng của Ryan Giggs trong đội hình Quỷ Đỏ.
Có Giggs trên sân, M.U giảm bớt 1 người thừa tại hàng tiền vệ (John O'Shea) và đẩy anh về đá thay Brown nơi cánh phải. Nó làm cho hàng tiền vệ M.U bớt rối và Carrick + Scholes đã thể hiện đẳng cấp của đàn anh. Quán xuyến rất tốt tuyến giữa. Carrick chơi ngày càng tốt trong màu áo mới, chắc chắn chỉ cần cho anh thời gian, anh sẽ không phụ lòng tin của các fan dành cho.
Rõ ràng, khi 2 tiền vệ trung tâm chơi tốt + Ryan Giggs vào sân chơi rất tốt = yếu tố để Quỷ Đỏ trở lại là chính mình và chiến thắng.
Trận này Rooney đáng được khen ngợi về quyết tâm và dấu ấn anh để lại trong các bàn thắng.
Một người nữa cần đáng biểu dương là Nemanja Vidic - trung vệ này đã xóa tan mọi hoài nghi về đẳng cấp của anh khi chơi cùng Rio. Vidic làm chúng ta nhớ đến Jaap Stam, đơn giản, vững chắc. Đặc biệt trong các tình huống bóng bổng thì Vidic chưa thua bất kỳ tiền đạo nào. Fergie hoàn toàn an tâm khi có Vidic tại hàng thủ.
Chúc mừng chiến thắng, chiến thắng để giữ vững ngôi đầu, tiếp tục đua tranh cùng ĐKVĐ Chelsea.
Quỷ Đỏ đang vững bước !!!
LamborghiniPtH
10-14-2006, 11:33 PM
Hiệp 1 và Hiệp 2 là hoàn toàn khác nhau. Điều này cho thấy tầm quan trọng của Ryan Giggs trong đội hình Quỷ Đỏ.
Có Giggs trên sân, M.U giảm bớt 1 người thừa tại hàng tiền vệ (John O'Shea) và đẩy anh về đá thay Brown nơi cánh phải. Nó làm cho hàng tiền vệ M.U bớt rối và Carrick + Scholes đã thể hiện đẳng cấp của đàn anh. Quán xuyến rất tốt tuyến giữa. Carrick chơi ngày càng tốt trong màu áo mới, chắc chắn chỉ cần cho anh thời gian, anh sẽ không phụ lòng tin của các fan dành cho.
Rõ ràng, khi 2 tiền vệ trung tâm chơi tốt + Ryan Giggs vào sân chơi rất tốt = yếu tố để Quỷ Đỏ trở lại là chính mình và chiến thắng.
Trận này Rooney đáng được khen ngợi về quyết tâm và dấu ấn anh để lại trong các bàn thắng.
Một người nữa cần đáng biểu dương là Nemanja Vidic - trung vệ này đã xóa tan mọi hoài nghi về đẳng cấp của anh khi chơi cùng Rio. Vidic làm chúng ta nhớ đến Jaap Stam, đơn giản, vững chắc. Đặc biệt trong các tình huống bóng bổng thì Vidic chưa thua bất kỳ tiền đạo nào. Fergie hoàn toàn an tâm khi có Vidic tại hàng thủ.
Chúc mừng chiến thắng, chiến thắng để giữ vững ngôi đầu, tiếp tục đua tranh cùng ĐKVĐ Chelsea.
Quỷ Đỏ đang vững bước !!!
Rooney đã chơi tốt hơn rất nhiều so với những trận đấu gần đây
Chơi nhiệt tình, hết mình và thể hiện đẳng cấp ( cú vỉa má ngoài :mushirt: :mushirt: ) và khiến hàng thủ Wigan phát mệt
1 lần nữa Ole cho thấy cái duyên của mình, rất hay ghi bàn
Saha cũng đã có 1 bàn thắng cho riêng mình, 1 bàn thắng nói lên được phẩm chất của mình nhưng cũng để chuộc lỗi ph pha rườm ra hỏng ăn trước đó (vẫn là Rooney chuyền bóng :D :D)
Trận này thiếu Ronaldo, MU vẫn lối chơi đẹp mắt nhưng thiếu chút hoa lá :D giá mà có Ronaldo thì CDV mãn nhãn hơn :D
cobetocmay
10-14-2006, 11:49 PM
có thêm Giggs lối chơi của Mu hay hơn hẳn.Hi,giờ(34') vẫn chưa thấy chelsea ghi được bàn.Cứ thế này đến phút 91,Terry chuyền về cho Cech ,Cech lại bắt chước Robison hôm nọ .kekekeke.
Còn gì vui hơn khi Man thắng và Chel thua :D:D:D:D:D
WAYNE_ROONEY_08
10-15-2006, 12:13 AM
manu đã chiến thắng,nhưng điều đó cung không quan trọng băng việc rooney đã trở lại phong độ chói sáng,rooney chinh la câu thu đã có đường chuyền quyết định cho saha ghi bàn,rooney no1
:manucheer :manucheer :manucheer :manucheer
hungvcvn
10-15-2006, 01:21 AM
thắng rồi mừng quá!!!!!!!!!
Trận này anh em đá hay quá, anh Gigss đá thật tuyệt vời đúng là "gừng càng già càng cay" anh trở lại thật đúng lúc quá Hic!!!
Ronaldo đang bị chấn thương hi vọng cậu ấy chỉ bị sơ sơ thôi. Không anh em lại nhớ lắm!!!!
Smithy14
10-15-2006, 01:31 AM
Tức quá Chelsea thắng 1-0 rồi ức thiệt
vtanh
10-15-2006, 01:33 AM
Tức quá Chelsea thắng 1-0 rồi ức thiệt
ko sao đâu em b-(
nó thắng kệ nó b-(
thắng 1-0 thì đủ hiểu trình nó đến đâu rồi mà b-(
nó còn kém mình xa lắm b-(
yên tâm đi b-(
ko sảy chân thì còn lâu nó mới cắn đến mình b-(
Smithy14
10-15-2006, 01:35 AM
Anh giai văn vẻ quá ở nó thì kiếm đâu ra những trận lội ngược dòng như mình được
aladin3x
10-15-2006, 01:40 AM
Tức quá Chelsea thắng 1-0 rồi ức thiệt
thế mới hay chứ..........như vậy mới có người chạy đua chứ ,nếu như MU nhà ta băng băng về đich truoc thi co ji la thu vi chu !
Red_boyz
10-15-2006, 01:44 AM
Tức quá Chelsea thắng 1-0 rồi ức thiệt
Chelsea thắng mà Cech và Cudicini bị hạ đo ván trên sân, Mikel bị thẻ đỏ nữa
--> vậy là MU ta cũng "lời" rùi. :muflag:
Tội nghiệp Cudicini, gãy cổ bất tỉnh ngay tại chỗ...
hungvcvn
10-15-2006, 01:49 AM
:welcome: HLV của chúng ta có tài không?
anh em đang bị bế tắc trong khi lại đang bị dẫn bàn, nhưng phải nói đội chủ nhà có một thế trận tốt trong hiệp một. Kể ra nếu Rooney có phong độ như trước thì cũng không cần anh Gigss vào sớm vì anh vừa mới khỏi "bệnh"
Chỉ nhìn vào đội hình ra sân thôi cũng là vừa có thế trận nhỉnh hơn rồi.Nhưng Rooney của chúng ta chưa trở lại với phong độ vì vậy anh Gigss vào đúng lúc quá anh vẫn là "cột sống" của MU chúng ta cùng với anh Gary và anh Schole( các anh là thế hệ vàng - nguyện gắn bó với CLB đến khi nghỉ hưu). Thật chưa có nhiều CLB có những thành viên gắn bó cả đời với một CLB như các anh - THẬT XÚC ĐỘNG - XIN CẢM ƠN CÁC ANH. Mong các anh còn cống hiến mãi cho CLB
Tôi là người hâm mộ CLB khi chúng ta mới bắt đầu kỉ nguyên mà sau này được gọi với cái tên " thế hệ vàng của MU"- CLB được hâm mộ nhất trên thế giới, nhiều cổ đông viên nhất thế giới!!!!!!
Mong anh em hãy lấy tấm gương của các anh ấy.
Hi vọng Hezne, Smith, Par ji sun, Sivetre mau bình phục vì sắp tới CLB gặp phải những đối thủ lớn của giải ngoại hạng như Livopool
Các anh hãy cho chúng tôi thấy MU của thủa nào đi:manucheer :muflag:
hungvcvn
10-15-2006, 01:55 AM
uh Chelsea lại thắng rồi
tuy chi 1-0 nhưng cũng bằng chúng ta về điểm số
Anh em cứ coi như động lực để lên tinh thần cho trận quyết tử của hai" QUỶ ĐỎ" của thế kỉ trước nhé!!!!!!!!!!!!!!!
Tự tin Chặt chẽ quyết liệt và chiến thắng nhé!!!!!!!!!!!!!
hungvcvn
10-15-2006, 02:00 AM
uh có hơi lạc một chút
nhưng cũng để anh em hiểu thôi mà!!
mufan777
10-15-2006, 07:30 AM
trận này SAHA đá dở nhất
còn hay nhất chắc chắn là GIGGS & ROONEY roài
Vững vàng ngôi đầu bảng kakakakak
cobetocmay
10-15-2006, 07:34 AM
trận này SAHA đá dở nhất
còn hay nhất chắc chắn là GIGGS & ROONEY roài
Vững vàng ngôi đầu bảng kakakakak
ặc ặc,ghi bàn thắng quan trọng nâng tỉ số lên 2-1.Tất nhiên anh chơi chưa hay lắm,nhưng mà ko thể nói là dở được.Saha vừa bình phục chấn thương đã bị gọi ngay về quốc gia,hôm qua trở lại mà đá như thế là tuyệt rồi.
davidbeckham_723
10-15-2006, 08:31 AM
Trận Chea thắng là nhờ bàn phản lưới nhà của cầu thủ Read , kô có fa đó thì chắc j` Chea thắng đc cơ chứ ;))
cobetocmay
10-15-2006, 08:33 AM
Chelsea may thật,nhưng mà 2 chú thủ môn bị out cũng là mửng rồi.Tới này gặp Barca ko bít cho ai bắt đây
mufan777
10-15-2006, 08:35 AM
ặc ặc,ghi bàn thắng quan trọng nâng tỉ số lên 2-1.Tất nhiên anh chơi chưa hay lắm,nhưng mà ko thể nói là dở được.Saha vừa bình phục chấn thương đã bị gọi ngay về quốc gia,hôm qua trở lại mà đá như thế là tuyệt rồi.
trận này lỡ dại mà ko thắng được
thì SAHA bị chửi đầu tiên
cristiano0211
10-15-2006, 08:36 AM
trận quá hay=trận của R8 và Giggs cũng thật tuyệt vời
waney_rooney
10-15-2006, 08:43 AM
Wigan – Manchester United: Chiến công thầm lặng của Rooney
davidbeckham_723
10-15-2006, 09:16 AM
Điểm bắt đầu lại cho fong độ của Ro8 . Sướng thế ko bik :))
toiyeureddevils
10-15-2006, 09:32 AM
CHEL hôm qua đá chán lắm tình hình là sắp vô địch roai`
alansmith611
10-15-2006, 10:00 AM
ôi trời R8 có quả chuyền cho Saha hay quá cơ,mỗi tội ông này ko tậ dụng được hết nếu ko thì còn thắng đậm hơn nhìu ấy chứ.
Nói chung hiệp 2 hum qua quá tuyệt đá khác hẳn,đầy sức sống tuỵet vời!!!
michico
10-15-2006, 11:51 AM
em thấy tình hình này là quá ổn.
Saha đá kinh thật,quả ghi bàn thật khủng khiếp.Còn tình huống bỏ lỡ trước anh ấy xử lí cũng tinh tế đấy chứ,mỗi tội sút ra ngoài:S.Tình hình này thì ko cần vung tiền mua tiền đạo đắt nữa đâu.Quả Ole cũng đẹp đấy chứ.
Sao R8 đá hay thế nhỉ,khát bàn thắng mà đá vẫn đồng đội.
Red_Devils_1999
10-15-2006, 12:03 PM
Trận này Anh Rooney hoạt động ko biết mệt mõi .Rất đáng khen phải ko nè?
:manucheer :manucheer :manucheer :manucheer
alansmith611
10-15-2006, 12:30 PM
ôi R8 trận này chơi đồng đội quá cơ,tại mấy anh khác cứ bỏ lỡ cơ hội nhưng thui thắng thế này là tốt rùi
rooney2712
10-15-2006, 12:38 PM
R8 thì khỏi phải nói gì nữa.
Vừa xông xao, quyết tâm, lại kĩ thuật và cũng có 1 cú sút đập xà ngang.
Chỉ tiếc là Reading ko thể hạ được CHelsea trong 1 trận đấu mà bóng 1 lần tìm đến xà ngang của Cech và 1 lần vào cột dọc của....Cudicini.
Chelsea dù thắng nhưng tổn thất là ko hề nhỏ với 2 thủ môn phải rời sân và 1 thẻ đỏ cho Mikel, may mà MU ko rước về.
Chúc mừng MU với ngôi đầu bảng.
Tuần sau sẽ quyết chiến với bọn Live.
Red_Devils_1999
10-15-2006, 12:41 PM
Trận này ******* trọng tài bắt ép cho M.U wa' !:thayghet:
davidbeckham_723
10-15-2006, 12:41 PM
Tuần sau chắc là cơ hội cho Man sẽ nhiều hơn . Tin tưởngg
Còn không bik trận sau thì bin chea lấy đâu ra thủ môn để bắt nhỉ ?
rooney2712
10-15-2006, 12:46 PM
À, nó còn Hilario mà.
Cái bé mà hôm qua bị Terry trấn áo đấy.
:laugh:
luckydragon
10-15-2006, 12:46 PM
coi như lợi thế ở lượt tới chia đều cho MU và Chel vì Chel sẽ mất vị trí thủ môn còn Mu phải so tài cùng Liv như thế tuần sau mới đáng xem đây!
westlife_manutd
10-15-2006, 12:57 PM
Mu thắng. Quá đơn giản. Cái kiểu thực dụng đến khó chịu của LIV làm sao có thể thắng một Manutd đang hưng phấn được. Liv cứ thế mà mwo đê. Chức vô địch nằm gọn trong tay ta.
AHhahahahah
Smithy14
10-15-2006, 02:13 PM
Liv mà có Crouch thì Man ta cũng có Vidic roài chiến bóng bổng chưa thua ai bao giờ
Ruud91
10-15-2006, 03:07 PM
Sụ Tro Lại Của ROONEY!:muflag: :muflag: :muflag: :muflag: :muflag: :muflag:
squallpcn
10-15-2006, 03:16 PM
Sao các bác cứ chê saha thế nhỉ? Em chưa thấy 1 tiền đạo nào trên thế giới tận dụng đ.c 100% cơ hội ><, Ruud ngày trước cũng thế, cũng bỏ lỡ ko bít bao nhiêu cơ hội đấy thôi.
Hiện saha hầu như trận nào cũng ghi bàn, vậy là tốt quá rồi còn gì nữa mà chê trách? Toàn ~ bàn đẳng cấp mặc dù ~ fa đơn giản thì ko thành công >< nhưng quan trọng là saha đang đóng góp rất nhiều bàn thắng cho MU kể từ đầu giải, còn ~ cơ hội thì bất cứ ai cũng có thể bỏ lỡ, nếu các bác muốn cơ hội nào cũng thành bàn thì 1 mùa chẳng lẽ ghi đ.c hơn 40 bàn?
Thêm 1 tin ko biết vui hay buồn, Cech và cudicini fai nhập viện và chưa rõ tính mạng có an toàn hay ko. Là fan MU hay fan bóng đá cũng mong bọn nó đc an toàn, nhưng cũng là cơ hội cho MU vì chel mất 1 lúc 2 thủ môn. Em đọc báo thấy Cech và Cudicini nhập viện bất tỉnh mà buồn cho bọn nó ><
dangnguyen
10-15-2006, 04:05 PM
một đêm tuyệt vời của các cầu thủ MU
nhất là các tiền đạo rooney tuy kô ghi bàn
nhưng đả thể hiện một phong độ tuyệt vời với
những đường chuyền chính xác và nếu may mán hon thì
anh củng đả có bàn thắng cho riêng mình nhưng với phong độ
như thế này thì việc rooney ghi bàn chỉ còn là vấn đề thời gian
một trận đấu đầy cảm xúc đả lâu lắm rồi MU lại mới tái hiện lại khả nang lội
ngược dòng của mình một thông điệp cảnh báo đến chel
MÙA NÀY MU SẺ VO ĐỊCH
dracula
10-15-2006, 06:45 PM
Thắng là vui rồi oài sướng we Rooney đã trở lại đc phong độ xưa
nakata
10-16-2006, 09:26 AM
Xem lại những gì ManU thể hiện trong trận đấu derby với Wigan, chúng ta đều thấy sự khát vọng đến tận cùng với chiến thắng của những chú quỉ. Họ cho ta thấy đc sự trợ lại chính mình như nó vốn có, đó là đẳng cấp thực sự của những nhà vô địch. Họ đã biết tìm kiếm những điểm số không thể đánh mất nếu như muốn nghĩ đến việc lật đổ những tham vọng của đồng Rup.
:manucheer :manucheer :manucheer
viết bài có dấu nha bạn !
longlaotiensinh
10-16-2006, 09:53 AM
hehe MU đá thật tuyệt, tuy rằng hiệp một chơi như một đội bóng nghiệp dư
Có pac nào xem hiệp 2 không vậy? Đẳng cấp của quỷ thật ghê gớm, MU ép sân toàn bộ, cả đội chơi tuyệt hay nhất là R8.
Hy vọng rằng với cảm giác bóng như thế này thì khả năng ghi bàn của R8 sẽ trở lại. chúng tôi có thể chờ được.
lien_doi
10-16-2006, 02:24 PM
Đúng vậy, điều quan trọng với Mu trong trận đấu này không chỉ là tỉ số mà chính là đánh dấu sự trở lại của Roo. Anh chạy không biết mệt, tả xung hữu đột ở khắp mọi nơi... xem R8 chơi bóng sướng thiệt...
nxmai
10-16-2006, 04:39 PM
Tuy không ghi được bàn thắng nhưng những gì R8 trhể hiện trong trận vừa qua đã khẳng định R8 đã trở lại
Hai trong ba bàn thắng có dấu ấn của anh
cố lên R8
New Trafford
10-16-2006, 04:45 PM
đúng gòi, 2 trong 3 bàn thắng của MU là cho Ro8 chuyền, trận này Ro8 cũng đã có 1 vài pha bóng nguy hiểm về khung thành Wigan, nhưng chắc có lẽ cảm giác chưa thật sự tốt nhất nên chưa thể ghi bàn. Hi vọng trận sau Ro8 nổ súng
davidbeckham_723
10-16-2006, 05:40 PM
Đã 9 trận Ro8 chưa có bàn thắng . Và trận thứ 10 sắp tới sẽ chấm dứt chuỗi trận đó :D
Huy_1268
10-16-2006, 05:42 PM
mỗi cái mình thấy Carrick đến giờ vẫn chưa đáp ứng được kì vọng. Số đường chuyền tạo cơ hội cho đồng đội là quá ít so với vai trò và khả năng của anh ta.
Smithy14
10-16-2006, 06:28 PM
Mua được tiền vệ phòng ngự thì anh sẽ đá hay ngay ý mà
superRooney
10-17-2006, 04:03 PM
Hạnh phúc qué !!! ( thắng độ rồi ;)) )
Chúc mừng Ro8 đã lấy lại 95% phong độ ( chưa ghi bàn mà :33: )
Trận sau gặp Liverpool phải ko ta ?!
:mushirt: :mushirt: :mushirt:
davidbeckham_723
10-17-2006, 06:30 PM
ừa ! gặp liv , nhiều khả năng là thắng ròi :))
vBulletin® v3.7.0, Copyright ©2000-2008, Jelsoft Enterprises Ltd.