PDA

View Full Version : Văn Quyến-Quốc Vượng có nên tha ???


lions_the_rhone
12-28-2005, 08:10 PM
"Em bây giờ không cần giàu sang. Giàu đến mấy cũng không bằng có mẹ bên cạnh. Em sẵn sàng đánh đổi tất cả để quay lại cuộc sống xưa kia, để có thể làm công việc khác và quay về với mẹ ngay lúc này…" đó là những lời mà Văn Quyến tâm sự với các phóng viên trong trại giam T. 16.
http://www.vtv.vn/Uploaded/xuanthuy/23_12van-quyen.jpg

* Quyến nghĩ thế nào về chiến dịch làm sạch bóng đá Việt Nam của cơ quan điều tra và LĐBĐVN?

- Em rất ủng hộ chiến dịch của cơ quan điều tra, Ủy ban TDTT và LĐBĐVN. Những người có liên quan đến tiêu cực sẽ bị làm sáng tỏ và xử lý nghiêm khắc, tùy theo mức độ của những người ấy mà cơ quan điều tra sẽ có xử lý hợp lý.

* Vậy tại sao là một cầu thủ nổi tiếng mà Quyến lại dính đến tiêu cực?

- (Cười gượng và ngọ nguậy trên ghế) Cái này thật sự em không biết trả lời thế nào. Vì em trẻ. Em đã lỡ bước vào chuyện dàn xếp tỷ số nhưng không phải dàn xếp cho VN thua. Em nghĩ mình trẻ, chưa chín chắn, còn bồng bột. Nhưng mà chuyện em dàn xếp vẫn cho đội thắng chứ không như những người bán độ khác trước đây vẫn làm. Em không biết phải giải thích như thế nào. Em chỉ mong cơ quan điều tra, Ủy ban, LĐ xem xét việc làm của em và tạo mọi điều kiện cho em làm lại từ đầu, để em sửa sai những gì mình vấp phải.

* Quyến có đề đạt gì với cơ quan điều tra không?

- Vì em còn trẻ nên em mong muốn cơ quan điều tra, Ủy ban TDTT, LĐBĐVN, người hâm mộ hãy tha thứ và cho em con đường trở lại. Em hứa sẽ không bao giờ dính dáng đến tiêu cực nữa. Em sẽ đá thật. Em mong muốn một ngày nào đó được quay lại sân cỏ. Em cũng muốn quay lại từ đầu, từ trước khi đá với trận Myanmar. Em muốn chuộc lại lỗi lầm của mình, chuộc lại những gì mình đã làm. Em muốn tạo dựng lại sự nghiệp của mình, thề không bao giờ tiêu cực và dàn xếp tỷ số, em sẽ chứng minh mình trong sạch.

* Quyến có biết rằng đối với mẹ, Quyến quan trọng đến mức nào không? Nếu Quyến không bán độ thì niềm vui và hạnh phúc của hai mẹ con đã rất lớn. Quyến có tưởng tượng ra cảnh đó không? Quyến muốn nói gì với mẹ không?

- (Khóc) Em bây giờ không cần giàu sang. Giàu đến mấy cũng không bằng có mẹ bên cạnh. Em sẵn sàng đánh đổi tất cả để quay lại cuộc sống xưa kia, để có thể làm công việc khác và quay về với mẹ ngay lúc này. Tiền bây giờ không có giá trị gì cả. Em sẽ cố gắng chịu đựng tất cả để sớm quay về với mẹ. Em rất hối hận vì sự việc này. Em sẽ chấp nhận những gì em phải gánh chịu. Cơ quan điều tra, Ủy ban và LĐ cho em bản án thế nào em sẽ chấp nhận. Em không biết nói gì hơn, chỉ mong một ngày nào đó được trở lại sân cỏ và thi đấu. Em muốn chứng minh vẫn còn khát khao đá bóng và không bao giờ làm cái gì để đạt bằng được tỷ số như mình làm! (khóc). :20:


Theo Thanh Niên

Ronaldo1990
12-28-2005, 08:17 PM
Mọi chuyện có lẽ đã quá muộn rồi!!!

gianhut
12-28-2005, 10:04 PM
ừa, nghe cũng mùi tai thật. nhưng mà ai bảo em bán độ mần chi. hehehehehe

stillo
12-28-2005, 10:32 PM
Hơi giả tạo.

OpenTony
12-28-2005, 10:52 PM
Lói chung là.. nằm ăn cơm tù đê , nói vô ích !

pupi
12-28-2005, 10:57 PM
dung roi, an com tu di, keu ca cai gi, ra tu co kiem nghe nao tu te ma nuoi me

vNistelrooy
12-29-2005, 12:03 AM
"Quyến không được phép sử dụng điện thoại. Nếu anh ta có những đề đạt đúng pháp luật, chúng tôi mới đáp ứng. Tuy nhiên từ ngày đầu vào trại giam tới giờ, Quyến chưa đề đạt nguyện vọng được liên lạc với gia đình và nói chuyện qua điện thoại với mẹ" - Ông Đinh Văn Huynh - Trưởng phòng 9 của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an đã cho báo chí biết như vậy.

Mấy ngày hôm nay, không ngày nào Quyến không tâm sự về mẹ với các cán bộ điều tra nhưng chắc hẳn với tội lỗi kinh khủng mà mình đã phạm phải (lời khai của Quyến), Quyến chưa dám gặp lại mẹ cho dù chỉ là gián tiếp qua điện thoại.

Quyến bộc bạch với một cán bộ điều tra rằng: "Em rất run sợ khi nghĩ lại những việc mình đã làm". Nói thế nhưng những ngày đầu trong trại, Quyến không bị suy sụp tinh thần, thậm chí "em ăn được ngủ được" (lời Quyến nói ngày 25.12). Quyến còn tỏ ra tiếc rẻ: "Nếu tinh thần cầu thủ mà tốt như tại Agribank Cup thì chắc gì VN đã thua đau trong trận chung kết SEA Games 23 với Thái Lan. Bọn em thật bức xúc lắm, nếu không thua thì đã có 6 tỉ". Thật hết biết, giờ phút này mà còn bị chuyện tiền nong ám ảnh!

Quyến nói tiếp: "Trước khi sang Philippines, tại Gala Pepsi tổ chức ở TP.HCM, chú Hỷ có hứa thưởng. Bọn em đá thắng 3 trận ở vòng loại, tiền thưởng là 600 triệu. Nhưng không rõ 600 triệu này là nằm ở tiền tài trợ hay khoản thưởng riêng của LĐ. Thế nên, cả đội mới nhờ đội trưởng, đội phó hỏi LĐ". Quyến lại đổ lỗi: "Báo chí cứ viết em thế này thế nọ chứ HLV Riedl thì không bao giờ. Ông bảo với em là mọi người sẽ không nghĩ xấu về cậu nếu cậu không làm điều gì xấu". Cán bộ công an hỏi: "Một cầu thủ tài như Quyến, việc xử lý đá bóng ra ngoài khung thành trong trận Myanmar có dễ không khi mà VN đã thắng 1 - 0 theo đúng ý đồ?". Quyến rất "thật thà": "Em có thể làm như vậy! Tất nhiên còn tùy tình huống trên sân nữa".

Gần đây nhất, khi trao đổi với báo chí, một lần nữa đại tá Trần Trọng Lượng - Phó cục trưởng C14 đã nhận xét: "Bóng đá là thể thao, mà nếu đã là thể thao chân chính thì không thể lúc nào cũng nhắc đến tiền. Những người có trách nhiệm phải rút kinh nghiệm sâu sắc qua vụ án bán độ này".

Cũng theo lời ông Đinh Văn Huynh: "Bản chất của tội phạm là ngoan cố. Quyến ban đầu rất ngoan cố và không chịu hợp tác. Chúng tôi đã không chỉ giáo dục, động viên mà còn phải sử dụng những biện pháp nghiệp vụ và đã lấy được lời khai thật của Quyến. Còn Vượng - chủ mưu lôi kéo các cầu thủ khác vào vụ bán độ, lúc đầu cũng không chịu khai hành vi đúng bản chất. Hiện tại, mặc dù đã nhận tội song Vượng vẫn còn cố tình giấu nhiều chuyện khác mà cơ quan điều tra đã biết". Tuy nhiên, ông Huynh cũng khẳng định: "Điều tra tiêu cực trong bóng đá không quá mới mẻ đối với chúng tôi. Nhiều vụ án khác, có những tội phạm nguy hiểm hơn, gian manh hơn song đều đã bị đưa ra ánh sáng và luật pháp trừng trị. Vụ án này, cơ quan điều tra không bị tác động bởi một thế lực nào. Chúng tôi làm theo luật pháp và sử dụng những nghiệp vụ riêng. Không một điều xấu xa nào có thể qua mắt được chúng tôi".

Về các cầu thủ khác như Văn Trương, Bật Hiếu, Hải Lâm, Quốc Anh đã bị lôi kéo vào vụ bán độ, ông Đinh Văn Huynh nói: "Chúng tôi đang tiếp tục xem xét và điều tra vụ việc. Ví dụ như cầu thủ Quốc Anh đã thi đấu rất nhiều cố gắng tại LG Cup và Agribank Cup nhưng tại SEA Games 23 đã chơi một số trận dưới sức mình. Tuy nhiên, cơ quan điều tra sẽ dựa vào cả chính sách hình sự và chính sách pháp luật của Nhà nước để xử lý vụ này, có thể sẽ chỉ xử lý hành chính hoặc đề nghị treo giò một thời gian nhất định chứ không nhất thiết bị bắt giam như Quyến hay Vượng".

(Thanh Nien)

đọc xong bài ở trên đến bài này hẳn các bạn cũng thấy bộ mặt giả dối của hắn ?

vubeckham
12-29-2005, 05:15 AM
cất bước ra đi thì ko có ngày trở lại, giờ có hối lỗi thì cũng đã quá muôn Quyến ạ.

gianhut
12-29-2005, 06:45 AM
chắc mời mĩ tâm dzô hát bài "Ước gì" cho nó nghe wá. hahahaha

acquyuongmauduoianhtrang
12-29-2005, 10:41 AM
adidaphat nammo miệng hắn tàn dao găm thế này ai tin có ma tin mẹ NIỀM tin chứ 84 triệu ng dân ko tin điều đó

Maruslash
12-31-2005, 04:29 PM
Chắc phải ban cho Văn Quyến 1 ước nguyện là chuộc lỗi thôi , nếu như có thế

David Tuankham
12-31-2005, 11:04 PM
Ko còn gì có thể lấy lại lòng tin từ anh ở các fan , cách cửa bóng đá đã đóng sập lại trước mặt Quyến , Q.Vượng và Quốc Anh , toàn những tài năng mà ko phải chỉ 1 sớm 1 chiều mà Bóng đá VN có được, nhưng .... đã nhơ rồi thì đành bỏ vậy !!!

acquyuongmauduoianhtrang
01-01-2006, 12:47 AM
một khi đã nhúng chàm thì mãi mãi nhúng chàm
giả tạo
hứa như thế đến ngay acquy cũng muốn hứa như thế

khoailanhat
01-16-2006, 12:46 PM
Nó chỉ có cái mõm thôi , còn trẻ mà đêm nào cũng đến vũ trường , gái gu' thì thay liên tục , đá thì càng ngày cang kém , đã thế lại bán độ , ko tha thứ gì hết , tôi cay ******* này lắm rài , nó làm tôi thua mất 5 triệu huhuhuhu ( hahahahaha )

toiyeuManUtd
07-07-2006, 09:37 PM
Lâu lâu nhắc lại Văn Quyến cho dzui :mushirt:

Giờ him đâu rùi nhỉ ? tình hình chuyển nhượng này chắc MU phải mua Văn Quyến quá :cuncung:

steven_parker
07-07-2006, 09:42 PM
Thui nên cho Văn Quyến cơ hội đi, tội nghiệp anh ta, dù sao cũng còn trẻ, bít hối lỗi cũng là tốt rồi, cho dù chưa chứng tỏ(chưa có cơ hội lấy đâu chứng tỏ). Dù sao cũng còn đỡ hơn C.Ro, chưa thấy 1 lời xin lỗi Rooney cho 1 cái!:68:

QUỶ ĐỎ BẤT BẠI
07-07-2006, 09:43 PM
Một bước lỡ chân ngàn đời hối hận có lẽ đã muộn cho một người như Quến đẻ sửa lại lỗi lầm vì lỗi của cậu ta là quá lớn bây giờ mọi khó có thể quên lỗi của cậu ta được
dù sao cũng mong rằng cậu ta có thể sửa lại lỗi lầm và qua được lúc khó khăn như bây giờ

toiyeuManUtd
07-07-2006, 09:45 PM
Mà him Quyến giờ đâu rùi nhỉ ? đang đứng sau song sắt ? hay đang ngồi trong nhà chơi PS2 ???? :15:

QUỶ ĐỎ BẤT BẠI
07-07-2006, 09:49 PM
cậu ta đang ngồi ở nhà chờ sét xử

rooney2712
07-07-2006, 09:52 PM
Thôi MU có R7 là ghê lắm rồi. Vác thêm ông Quyến về thì.......

QUỶ ĐỎ BẤT BẠI
07-07-2006, 09:53 PM
cậu này có bị xay thuốc không vậy
sao lại bảo có thêm ông quyến chứ

toiyeuManUtd
07-07-2006, 10:01 PM
Biết đâu Văn Quyến còn tốt hơn Ronaldo ! :15:

QUỶ ĐỎ BẤT BẠI
07-07-2006, 10:04 PM
dù Ronaldo có những hnahf đọng xấu nhưng không đến nồi bán rẻ tổ quốc như văn Quyến

Angelina_2804
07-07-2006, 11:30 PM
Biết đâu Văn Quyến còn tốt hơn Ronaldo ! :15:
sao mà nói thế được. CR có những hành động như thế cũng là vì màu cờ sắc áo,còn VQ là bán đứng tổ quốc

bestboy_nhl
07-07-2006, 11:40 PM
Chài, Văn Quyến cũng là 1 con người mà, đôi khi cần phải có lòng độ lượng một tí, nếu có thể cho Quyến làm lại, có sao đâu nào...Paolo Rossi cũng bán độ đó, rồi cũng giúp Ý vô địch thế giới...hy vọng Quyến sẽ quay đầu tìm lấy đất liền

QUỶ ĐỎ BẤT BẠI
07-08-2006, 09:37 AM
Chài, Văn Quyến cũng là 1 con người mà, đôi khi cần phải có lòng độ lượng một tí, nếu có thể cho Quyến làm lại, có sao đâu nào...Paolo Rossi cũng bán độ đó, rồi cũng giúp Ý vô địch thế giới...hy vọng Quyến sẽ quay đầu tìm lấy đất liền


nhưng văn quyến không thể so sánh với Rossi được cậu ta còn phải đi theo xách giầy cho Rossi nhiều

rooney2712
07-08-2006, 09:45 AM
MỌi sự so sánh đều khập khiễng.

QUỶ ĐỎ BẤT BẠI
07-08-2006, 09:49 AM
quyến bây giờ không còn được xem như là một cầu thủ đáng để mọi người so sánh với bất kì cầu thủ nào kể cả các cầu thủ nghiệp dư

khoailanhat
07-08-2006, 09:54 AM
Quá muộn rồi , tiếc cho 1 tài năng nhưng tài năng đến mấy thì cũng thế thôi , Ro8 tài năng là thế mà có dám bán độ đâu , phải chém ku này làm gương , thói ăn chơi , mấy lần ku này ra ngoài Hà Nội đá cho tuyển năm ngoái , mấy lần em gặp trên New Century rồi ( vũ trường :D ) , toàn nhảy nhót với cả gái gú , ko chấp nhận được , chém thôi !!!!!!!!!!!!!!!

rooney2712
07-08-2006, 09:56 AM
Khiếp quá, giọng bác này sặc mùi giang hồ.
Dù VQ có bán độ thì cũng ko đến nỗi chém.hic...hic...

steven_parker
07-08-2006, 11:31 AM
Thui cứ cho Văn Quyến 1 cơ hội đi, dù sao anh ta cũng giúp VN đoạt nhiều thành tích cao khiến cả Châu Á nể phục rồi!:D

rooney2712
07-08-2006, 11:38 AM
Văn Quyến bây giờ có lẽ đã nhận ra lỗi lầm của mình va quyết tâm sửa chữa nó. Tôi tin VQ sẽ trở lại !!!!

QUỶ ĐỎ BẤT BẠI
07-08-2006, 02:31 PM
chở lại đâu vậy bạn
có lẽ phải vào trại giam đấy bạn ạ

Red_Knight
07-08-2006, 02:39 PM
Văn Quyến không bao giờ có thể trở lại với bóng đá của nước nhà được nữa đâu vì anh ta đã phạm tội quá nặng rồi giờ thì không thể làm gì được nữa ngoài...dạy trẻ em đá bóng ở cấp phường cấp xã thoai.!^^

hoangtusanco
07-08-2006, 02:41 PM
nói thật tui ghét văn quyến từ cái nhìn đầu tiên . chỉ tiếc cho quốc anh thật thà quá nên bây giờ bi ai

khoailanhat
07-08-2006, 02:42 PM
Đúng là thương Quốc Anh quá , dại dột quá , nhưng chắc là bị Văn Quyến , Quốc Vượng rủ rê , ép buộn nên mới thế , đáng tiếc cho QA nhất

hoanghiep_nv
07-13-2006, 06:18 PM
Cũng chả biết được,con người ai cũng có lúc sai lầm mà .. Biết đầu VQ thực sự hối lỗi thì sao .. Hoàn cảnh nhà Quyến thì ai cũng bít rùi đó .. Không đá bóng nữa thì VQ + mẹ him sẽ sống ra sao ... Khó khăn chồng chất !!!

Đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại mà !

thulinhphongba
08-25-2006, 05:23 PM
(Dân trí) - Quyến thừa cân và đánh mất dần dáng dấp của một cầu thủ. Tiếp chuyện chúng tôi với một vẻ mặt bất cần, chốc chốc em lại đốt một điếu thuốc lá…


Chúng tôi về Hưng Tiến (Hưng Nguyên, Nghệ An - quê Quyến) trong một ngày mưa sùi sụt. Từ Vinh, theo chỉ dẫn của người dân địa phương chúng tôi đi lần theo con đường bê-tông chạy ven cánh đồng để lên Đội 3, nơi Quyến đang sống.


Vòng vèo theo mấy con đường làng độ nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến nơi. Không khó để tìm ra nhà “thằng béo”, vì ngôi nhà ngói khang trang của “hắn” nổi bật hẳn so với những căn nhà cũ kỹ bên cạnh.


Nhà cửa vắng teo, nhưng nhìn chiếc xe Spacy biển 37-K7 6688 chúng tôi biết Quyến có nhà. Đang loay hoay ở sân nhà thì có một người xưng là anh họ của Quyến bước vào, đẩy cửa và mời chúng tôi vào nhà.


Quyến bây giờ ra sao?


Ở góc nhà, có mươi cái vỏ chai bia nằm lăn lông lốc. Lúc đó khoảng hơn 8h sáng, Quyến đang ngủ. Khi người anh họ đến sát giường gọi: “Quyến, dậy có nhà báo đến thăm”, thì Quyến chỉ ú ớ vài câu rồi… ngủ tiếp.


Ngồi độ mươi phút thì bà Niềm, mẹ của Quyến về. Bà tiếp chúng tôi bằng cốc trà xanh thơm nức. Bà định gọi Quyến dậy nhưng nhìn “thằng béo” ngủ ngon quá, nên tôi ra dấu bảo bà đừng đánh thức. Bà giải thích rằng tối qua có người quen đến chơi, rồi sau đó mẹ con thức đánh bài đến hơn 1 giờ sáng, nên “hắn” mới ngủ dậy trưa.


Theo lời kể của bà, từ khi được tại ngoại, “hắn” ngoan lắm, lúc đi tập thì đi, xong thì về, không đi đâu khuya, lại còn giặt giũ, nhặt rau giúp mẹ. Nói là có hai mẹ con, nhưng Quyến có hai đứa em họ đến ở trong nhà, nên nhà cửa cũng ấm cúng và rôm rả.


Thêm vào đó, đang lúc lúa vào đòng nên họ hàng của Quyến ở quanh đấy cũng rảnh rỗi, thường xuyên lui lại nên nhà lúc nào cũng đông vui.


Uống hết mấy cốc trà, đợi ngót 2 tiếng đồng hồ thì Quyến mới thức dậy. Quyến uể oải ra chào chúng tôi, và việc làm đầu tiên của buổi sáng là châm một điếu thuốc lá.


Quyến khá kiệm lời, và có ý né tránh khi nhắc đến chuyện tương lai. Em chỉ cho biết là hiện đang theo tập cùng U21 SLNA, và cảm thấy chân cẳng vẫn còn rất ổn. Hiện U21 SLNA đang giai đoạn chuẩn bị nước rút cho giải Báo Thanh Niên, nên cường độ tập rất cao.


Chúng tôi không ngạc nhiên vì cách nói chuyện cộc lốc và nhát gừng của Quyến, nhưng hơi bất ngờ khi thấy “vòng hai” quá cỡ, dáng hơi nặng nề và đặc biệt là tốc độ… hút thuốc lá của “thằng béo”.


Do gặp Quyến vào dịp Chủ nhật, và hôm sau đó trời tiếp tục mưa to, nên chúng tôi không trực tiếp chứng kiến Quyến luyện tập trong màu áo U21 SLNA. Nhưng qua tác phong sinh hoạt và bề ngoài của Quyến, thật khó để tin đó là một VĐV.


Buổi chiều, khi ngồi nói chuyện với một người hàng xóm của “thằng béo”, ông cho biết rằng Quyến rất hay đá bóng ở sân làng, và vẫn chơi rất hay trong các trận “giao hữu” giữa thanh niên Đội 2 và Đội 3.


Ông tỏ ra tiếc nuối khi nhắc đến việc Quyến dính dáng đến vụ bán độ thời SEA Games 23: “Làng này có hai ******* đá bóng giỏi là ******* Lưu (Lê Văn Lưu, cựu cầu thủ SLNA, đang thi đấu cho HP.HN - PV) và hắn. Tiếc là hắn cạn nghĩ quá”. Điều làm chúng tôi phát hoảng chính là một tiết lộ của ông rằng Quyến bây giờ uống rượu khoẻ lắm, có hôm World Cup, Quyến còn ngồi uống rượu với ông đến 3h sáng (?!).


Bà Hồ Thị Niềm: “Trách con phải trách mẹ trước”


Trái ngược với con, bà Niềm rất cởi mở khi tiếp chuyện chúng tôi. Bà kể rất nhiều về những khó khăn mà hai mẹ con gặp phải trong quá khứ, khi bà còn là công nhân thuỷ lợi, một mình tần tảo nuôi con. Theo lời bà, là người hiểu con trai của mình nhất, bà biết Quyến không phải là đứa có bản tính xấu, chỉ có điều Quyến vốn ít nói và lầm lỳ, không khéo léo và nhanh nhẩu trong nói năng.


Khi được hỏi về sự việc đáng tiếc của con mình, bà Niềm buồn bã nói: “Là mẹ, tôi luôn đặt trọn niềm tin vào Quyến. Sự việc xảy ra khi tôi không ở bên cạnh, nên đến giờ tôi vẫn không thể rõ con mình sai hay bị ép buộc. Xét cho cùng, 20 triệu bạc không đáng để hắn đánh đổi, bây giờ tiền bạc cũng không được nhận, mà còn rơi vào cảnh này”.


Mắt ngân ngấn nước, bà tiếp: “Nếu có trách con thì phải trách mẹ trước, vì mẹ không dạy dỗ được con đến nới đến chốn. Cả năm hắn đi suốt, mẹ một đường, con một nẻo, đến Tết mới được về nhà được mấy hôm. Gửi con theo đoàn theo đội (CLB SLNA và ĐT U23 VN - PV), giờ chuyện đến nông nỗi này, tôi làm sao trách được con”.


Bà nói, từ lúc Quyến về, bà không quan tâm nhiều đến những chuyện khác, chỉ cần có mẹ có con rau cháo bên nhau đã là hạnh phúc rồi. Ước nguyện của bà lúc này chỉ là vụ việc được kết thúc sớm, để “có bị xử bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng cho hắn còn làm lại cuộc đời”.


Bà mím môi: “Dù hiện tại mẹ con gặp rất nhiều khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần, nhưng tôi không ngại khó, ngại khổ. Lúc Quyến còn nhỏ, khó khăn còn gấp bội, nhưng mẹ con vẫn vượt qua được, thì bây giờ không có gì là không thể nữa. Chỉ lo là lo hắn chán nản, buông xuôi.


Chuyện Quyến còn trở lại sân cỏ hay không, tất cả là tuỳ vào hắn. Nếu được tiếp tục sự nghiệp, và hắn còn ham mê, thì điều đó là có thể. Còn nếu không, rồi hắn cũng phải kiếm công việc khác để làm thôi”.


Hoài niệm quá khứ và dấu hỏi về tương lai…


Trong ngôi nhà khang trang mà mẹ con Quyến đang ở vẫn treo đầy những bằng khen mà Quyến được nhận hồi còn thi đấu. Từ những tấm bằng khen tuổi U cho đến Huân chương lao động hạng Ba mà em vinh dự được nhận sau SEA Games 22.


Những kỷ vật của một thời vinh quang cũng được đặt ở những nơi trang trọng nhất. Tôi liếc nhìn quanh, thấy gần như đủ tất cả: Quả bóng vàng, Huy chương bạc SEA Games 22, trâu vàng nhồi bông và nhiều giải thưởng lớn nhỏ khác. Tất cả đều được đặt trong một khung kính gắn trên tường nhà. Bên cạnh là tờ lịch cũ đã sờn mốc, có in bức ảnh Văn Quyến vượt vòng vây đã từng đoạt giải nhất cuộc thi Khoảnh khắc SEA Games 22.


Quyến vẫn rất quan tâm đến BĐVN, em có thể đọc vanh vách lịch thi đấu vòng 25 V-League. Hôm đó VTV3 tường thuật trận Bình Dương tiếp GĐT.LA, tôi để ý thấy Quyến ngồi chăm chú ngồi xem.


Tôi cảm thấy ái ngại khi nhìn vào mắt Quyến lúc đó, đặc biệt là khi Tài Em sút tung lưới Bình Dương mở tỷ số trận đấu. Gương mặt Quyến không bộc lộ nhiều cảm xúc, tôi thấy Quyến chỉ trầm ngâm dán mắt vào màn hình.


Tôi chợt nhớ lại lời của ông hàng xóm: “Hắn đá vẫn còn hay lắm. Có bóng từ giữa sân là hắn dong một mạch vào gôn. Có điều hắn uống rượu khoẻ lắm”.


Những án phạt có thể khiến sự nghiệp của một cầu thủ ngắn đi một vài năm, nhưng đó chưa phải là dấu chấm hết, nhất là với một cầu thủ trẻ chỉ mới 23 tuổi đời. Tôi mừng khi nghe ông Hồ Văn Chiêm (GĐĐH CLB P.SLNA) nói “Sông Lam sẽ không bao giờ bỏ rơi Quyến và Vượng”, nhưng sợ rằng chính sự thiếu vững vàng và những thói quen không tốt sẽ đánh gục Quyến trước khi em có thể làm lại từ đầu.


Xem V-League, chắc Quyến cũng thấy người đồng đội cũ Vũ Như Thành đã trở lại đĩnh đạc như thế nào trong màu áo Bình Dương, hay Lương Trung Tuấn vẫn tiếp tục cống hiến những năm cuối sự nghiệp cho P.Bình Định.


Sự tái xuất của Thành, Tuấn hay Việt Thắng ở GĐT.LA đã cho thấy BĐVN không bao giờ bỏ rơi những “đứa con tội lỗi” biết ăn năn quyết tâm làm lại từ đầu bằng chính nỗ lực và sự trưởng thành của mình.


Đúng như bà Niềm nói, tương lai của Quyến trước hết là do em tự định đoạt. Tôi tin BĐVN không quay lưng với em, người hâm mộ sẵn sàng tha thứ cho em. Nhưng trên tất cả, em phải chọn một con đường đi cho mình, phải đứng dậy vững vàng hơn sau cú vấp quá lớn này. Nếu không, cái tên Văn Quyến rồi sẽ trượt dài vào dĩ vãng.


Chúng tôi chia tay Văn Quyến, trời vẫn mưa tầm tã. Không biết ngày mai thì sao…

http://www5.dantri.com.vn/The-Thao/2006/8/137309.vip

t_hao
09-04-2006, 01:41 PM
nhìn mặt ******* này bựa vật vã chỉ muốn cho cái dép vào mõm mình chẳng thik bóng đá mà cũng ko thể chấp nhận cái loại cầu thủ như nó nhục như con ****

pham_tuan_cuong
09-04-2006, 01:43 PM
nhìn mặt ******* này bựa vật vã chỉ muốn cho cái dép vào mõm mình chẳng thik bóng đá mà cũng ko thể chấp nhận cái loại cầu thủ như nó nhục như con ****

đề nghị ăn nói giứ ý một chút

badboy_carrick
09-04-2006, 03:14 PM
Cho Quyến vào RDHN khéo RDHN lại vô địch cũng nên...hahaha

khoailanhat
09-04-2006, 03:22 PM
nghe vui ghê , mà chuyện này từ bao giờ rồi , ko move nó vô thùng rác sao ? :-/

alansmith611
09-04-2006, 08:00 PM
thật ra ko nên chuyển vào thùng rác bạn ơi,cho anh í 1 cơ hội sửa chữa đi mà,cứ để đấy nhé...

badboy_carrick
09-04-2006, 08:03 PM
Thì cho anh Quyến 1 cơ hội vào RDHN con gì.... kekeke

New Trafford
09-04-2006, 08:16 PM
ko ngờ còn giả dối thế cơ à? chán thật, cho **** chít trong tù lun cho rùi.

cris_ro88
09-04-2006, 08:47 PM
Ông bà ta có câu nói:"Đánh kẻ chạy đi ko ai đánh người chạy lại"
Xin hãy cho VĂN QUYẾN 1 cơ hội để anh có thể chuộc lại lỗi lầm của mình :cuncung:

New Trafford
09-04-2006, 08:53 PM
chuộc cái gì mà còn nói năng như vậy, khó tin ghê

pham_tuan_cuong
09-04-2006, 08:56 PM
Ông bà ta có câu nói:"Đánh kẻ chạy đi ko ai đánh người chạy lại"
Xin hãy cho VĂN QUYẾN 1 cơ hội để anh có thể chuộc lại lỗi lầm của mình

VQ mà còn cá độ thì bác trả tiền em cổ vũ Việt Nam mỏi cổ từ kì Tiger Cup 98 nhé (năm đó mình 7 tuổi) mình hét hết hơi cổ vũ mà VQ lại cá độ mất hết cả niềm tin vào ĐT VIỆT NAM

tinhyeumautrang
09-11-2006, 01:17 AM
không thể tha thứ được, VQ chuộc lại lỗi lầm như thế nào?
VQ đã làm được gì cho VN mà chúng ta phải tha thứ?
con số 0 tròn trĩnh, VQ, QV đẫ bán đứng đồng đội, bán đứng đất nước như thế, liệu anh sẽ làm gì?
đưa đội tuyển VN vào trung kết WC 2008 chăng?
không thể diễ tả được cái cảm giác của Tôi cũng như các bạn khi biết được điêu đó. vậy bây giờ họ làm gì để trả lại đây?
hay mọi người nghĩ rằng VN ko còn tài năng nữa, ko còn ai xứng đáng hơn mấy kẻ bán nước?
ta lấy ví dụ về Maradona đi, anh ta đã một mình chống lại thế giới và chiến thắng bằng cái chân trái của mình. và rồi anh cũng đi vào lầm lỗi, ma túy, ma túy.........nhưng họ ko hề bán nước, họ chơi bóng với cả thể xác lẫn linh hồn, họ đá bóng thật sự chứ ko phả như mấy ông VN đá vì mấy đông tiền "bẩn".
còn quá nhiều điều phải nói nhưng ko thể tha thứ được, tại sao tội bán nước là tội to nhất?????????????

seaman
09-25-2006, 02:34 PM
tay đã nhúng chàm rồi thì sông Hoàng Hà cũng không gột sạch được.

Crist Ronaldo
10-13-2006, 06:30 PM
Thật sự trong những ngày dần đây,trong khi đội tuyển Việt Nam tập trung trở lại,người ta lại nhớ đến Văn Quyến và Quốc Vượng với những vấn đề cũ tha hay không tha...Theo tôi mọi người nói không thừa và luôn có hai luồng ý kiến trái ngược nhau...

Một cho rằng nên tha vì truyền thống Việt Nam có câu:"đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại".Đúng ,câu đó rất đúng nhưng ai trong số chúng ta khẳng định 100% rằng họ đang "chạy lại"...Chỉ có thời gian mới có thể khẳng định được điều này...Họ còn cho rằng dân ta có câu :"Giận thì giận mà thương càng thương" câu này cũng đúng nhưng đó là tình yêu mà tình yêu thì không bao giờ kiểm soát được hành vi của mình cũng giống Mỵ Châu năm xưa mà thôi...Họ không nên tha ???
Một thì cho rằng họ không nên tha vì dân ta có câu:"Yêu cho roi cho vọt".Cũng đúng ,nhưng cho roi thế nào để con cháu sửa sai mới đúng chứ ko sẽ trở thành "nạn bạo hành"...Tất nhiên cầu thủ sẽ chịu thiệt với những án phạt nặng nhất...Nhưng chúng ta cũng ko dám khẳng định với một án phạt vừa phải họ sẽ thay đổi giống như AC Milan khi bị giáng xuống Serie B những năm còn F.Baresi khi xưa và để giờ đây họ lại dính đến vụ Calciopoli vừa qua ??? Và họ còn cho rằng thi đấu cho đội tuyển là vinh dự ít ai có được mà họ đã phản bội Tổ quốc,phản bội niềm tin người hâm mộ.Nên họ phải chịu cái án cao nhất và nặng nề nhất đối với cầu thủ là treo giò vĩnh viễn như các nước phương Tây vẫn làm vì có câu:"Một sự bất tín vạn sự bất tin"...Nhưng ta nên nhớ ,không biết bao giờ bóng đá Việt Nam mới sản sinh ra một cầu thủ như Văn Quyến?...Đó sẽ là một sự lãng phí phải trả giá đắt vì anh ta còn rất trẻ và chưa cống hiến hết khả năng cho đội tuyển...Nên cho anh ta một cơ hội và tất nhiên cũng cần thời gian kiểm chứng .Họ nên tha ???

Với hai luồng dư luận tráu chiều trên ai cũng có lí lẽ đúng nhưng có lẽ câu trả lời tốt nhất là dành cho các bậc phụ huynh mà ở đây là VFF...Nhưng có thể thấy cả hai kuồng trên đều cần thời gian để kiểm chứng vì còn có các rủi ro vì sợ "họ" lại "tái phạm"...Nên theo tôi việc quan trọng nhất vẫn là giáo dục tư tưởng cho các cầu thủ vì khi họ hiểu được ý nghĩa cao đẹp khi mang lên mình sắc áo Tổ quốc họ mới thật sự cống hiến hết mình.ko phải để giành chiến thắng mà vì danh dự Tổ Quốc...Ta thua nhưng thua ngẩng cao đầu.Điều tôi muốn nói đó là đá bằng trái tim nhiệt huyết chính mình,đó là ý nghĩa đích thực của bóng đá...

alansmith611
10-13-2006, 06:36 PM
thật sự mình rất thích Quyến béo dù sao đi nữa cũng xin hãy tha cho anh ấy để anh ấy có cơ hội làm lại cuộc đời

cobetocmay
10-13-2006, 06:40 PM
Chưa thể tha dễ dàng thế được.Phải làm nghiêm minh để răn đe kẻ khác chứ.Đồng ý là VQ là 1 cầu thủ giỏi .Nhưng mà đây là luật pháp,phạm tội thì phải chịu tội,ai cũng như ai ,ko thể có sự thiên vị được

Zaks
10-13-2006, 06:46 PM
Mình mong muốn tha cho Văn Quyến , vì anh ta rất đặc biệt ; mình đã rất thích anh từ khi còn đá giải U-16 ở ĐÀ Nẵng, và anh là tác nhân làm nên cơn chấn động bóng đá Châu Á vào năm 2003 , giành chiến thắng trước Đệ tứ anh hào Hàn quôc , hơn nữa anh có 1 đặc điểm khá giống Becks là sút phạt rất hay , điều mà rất ít các cầu thủ Việt Nam có đc , ko tha thứ cho VQ là sai lầm .

cobetocmay
10-13-2006, 06:47 PM
Cứ đá hay ,sút phạt hay mà được tha hả.

alansmith611
10-13-2006, 06:48 PM
phải phạt nhưng hay cho cơ hội để làm lại chứ đừng cắt hết đường sông của Quyến

cobetocmay
10-13-2006, 06:50 PM
Cái đấy thì đúng rồi ,nhưng mà lấy lý do đá hay mà tha thì nghe vô lý lắm.Sẽ tha nhưng chưa phải là ngay bây giờ.Vì cần có tg để Quyền nhận ra sai lầm và hối cải,và cũng cần để răn đe những kẻ khác

Crist Ronaldo
10-13-2006, 06:53 PM
Cứ đá hay ,sút phạt hay mà được tha hả.

Bạn nói đúng tài năng nhưng phải đi với đức nên đức đã hỏng thì cần phải giáo dục tư tưởng...okie???

Crist Ronaldo
10-13-2006, 08:01 PM
Tất nhiên quyền quyết định thuộc về VFF nhưng mong VQ sẽ mau trở lại sân cỏ ,sẽ trở lại nhiệt huyết hơn tài năng hơn.Dù lâu thế nào tôi cũng đợi

LamborghiniPtH
10-13-2006, 08:08 PM
Tiếc thật, giờ để Văn Quyến và Quốc Vượng trở lại đội tuyển thì thật là mất thể diện bóng đá VN quá, nhưng mà bỏ đi 2 tài năng thì quả là đáng tiếc. Nhất là Văn Quyến

Crist Ronaldo
10-13-2006, 08:10 PM
Anh thử đưa ra nhận xét,ý kiến của mình xem sao ???

jin_mu
10-13-2006, 08:16 PM
nên cho họ cơ hội để làm lại từ đầu

Crist Ronaldo
10-13-2006, 08:18 PM
Đúng đó vì họ còn trẻ mà ...Kể cả trở lại tuyển vào tuổi 30 cũng được(tât nhiên là còn khả năng)

Zaks
10-16-2006, 04:44 PM
Cứ đá hay ,sút phạt hay mà được tha hả.
CHoài ,mấy hôm nay ko để ý đến cái này (tốc độ post bài của dđ nhanh hơn tất cả các dđ mà mình đc biết ) . Không phải cứ đá hay mà đc thả , mà ở đây nó là như thế này . làm cái gì người ta cũng phải có tính hướng thiện , đánh kẻ chạy đi chứ ko ai đánh người chạy lại . Với lại khi mắc phải lỗi lầm , thì họ còn quá trẻ , họ đã hiểu ko đúng về hậu quả , chứ nếu biết trước hậu quả như ngày hôm nay , thì chắc họ đã ko dấn vào .Cái này lại là tại LDBD VN , nếu đợt tiêu cực 3 năm trước họ xử lí 1 cách công bằng thì , những VQ, QV đâu mắc phải lối lầm hôm nay .Chỉ tại quá ham thành tích trên sân nhà mà các vị này đã chỉ hi sinh 1 con tốt là Như thành , Vậy nên lỗi lầm của các cầu thủ 1 phần xuất phát từ chính liên đoàn.(Giả như lúc đó VN đạt HCV thì sẽ ko có vụ tiêu cực bị phanh phui này ) . Tất nhiên dù nói gì thì nói , lõi của các cầu thủ này là ko thể phủ nhận, nhưng thời gian 4 tháng dằn vặt trong tù với tòa án lương tâm cũng đáng để các cầu thủ nhận được sự tha thứ từ người hâm mộ, ko ai quên VQ đã đem lại cho người VN những khoảnh khắc vỡ òa , sung sướng đến tột độ , nếu ko phải là VQ mà là 1 ai khác thì chắc chắn sẽ ko thể đc như vậy .Một điều có thể nhận thấy là các cầu thủ sẽ đc nhận mức án treo từ pháp luật , vậy nên sau thời gian kỉ luật của LĐ thì người hâm mộ nên tha thứ và ủng hộ cho sự trở lại của VQ .
Có thể nói anh là cầu thủ tài năng nhất VN kể từ sau thời Hồng sơn , thâm chí xuất sắc hơn Hồng sơn , và sẽ rất lâu nữa chúng ta mới có đc 1 người như VQ vậy nên chúng ta ko nên để cho sự nghiệp bóng đá của 1 cầu thủ tài năng như thế mà lại ngắn chẳng tày gang .

steven_parker
10-16-2006, 06:38 PM
Nếu nói tha thì chẳng lẽ hành vi bán độ lại bỏ wa sao? Còn nếu ko thì chúng ta lại phủ nhận toàn bộ công lao của các cầu thủ! Cách tốt nhất theo parker là nên cho các cầu thủ có tội 2 năm tù treo, cấm thi đấu 2 năm! Sau đó đợi 3 tháng tới SEA Games cho họ tập luyện lại, ra 1 lệnh cho các cầu thủ là nếu họ thi đấu tốt, đóng góp thành tích cho nước nhà sẽ đc giảm nhẹ tội, đó cũng là điều giúp họ lập công chuộc tội! Tuy nhiên nếu còn tái phạm thì cấm thi đấu vĩnh viễn, điều này rõ ràng về tình và lý đều đc!

ryan
10-16-2006, 06:51 PM
ko nên tha vì chúng nó đã bán đứng danh dự của tổ quốc,ko tha đc,phải để tù 10 năm cho nhớ đời

cobetocmay
10-16-2006, 06:57 PM
ko nên tha vì chúng nó đã bán đứng danh dự của tổ quốc,ko tha đc,phải để tù 10 năm cho nhớ đời
Ặc,ặc, anh này chơi ác thế.Phải cho con người ta lối thoát chứ.Dù sao tuổi trẻ nông nổi mà.Như anh parker làm mới haylợi cả đôi đường.Anh mà làm trong VFF có phải tuyệt ko

LamborghiniPtH
10-16-2006, 06:58 PM
Tha Văn Quyến đi cũng được, chỉ là bị lôi kéo
hồi seagames mình được coi là văn Quyến của lớp, :(( lúc bán độ mặc lại áo số 10 VN ra ngoài chỉ sợ bị ăn đánh

thulinhphongba
10-16-2006, 07:01 PM
Mình chỉ sợ là giờ có tha cho Văn Quyến thì anh cũng mất phong độ xưa mất roài ko còn thi đấu đỉnh cao được nữa!!!!!!:sad: :sad:

davidbeckham_723
10-16-2006, 07:09 PM
@ryan : pác độc ác thế hả giời
Sau lần đó đội VN đã mất đi hầy hết toàn trụ cột , nếu ko cho họ cơ hội thì việc có đc cip Seagame thôi cũng chỉ là giấc mơ của VN thôi

thulinhphongba
10-16-2006, 07:11 PM
ko nên tha vì chúng nó đã bán đứng danh dự của tổ quốc,ko tha đc,phải để tù 10 năm cho nhớ đời
Đời đc mấy tí chú nhốt nó 10 năm thì còn gì là đời trai nữa!!!!!!:-?? :-?? :-?? :-??

bestboy_nhl
10-16-2006, 07:13 PM
ko nên tha vì chúng nó đã bán đứng danh dự của tổ quốc,ko tha đc,phải để tù 10 năm cho nhớ đời
Ku này dữ quá đi, phạt nó 10 năm thì còn gì, nhất là Quyến, dù sao cho đi cải tạo lại là được, riêng Vượng mức 5 năm tù là ổn nhất...

mel
10-16-2006, 07:17 PM
Em nghĩ chỉ nên tha VQ - Q do bị lôi kéo - hối hận thật. Chứ Vượng thì ko thể, chủ mưu mà, lại ko thấy hối hạn gì cả >"<
Tiếc cả Quốc Anh nữa, đá hay thê,s nhìn hiền thế mà lại bán độ >"<

Tiền đạo VN hiện tại vẫn kém Q

Crist Ronaldo
10-17-2006, 05:53 PM
Tôi nghĩ cần có thời gian xem xét từng cá nhân đã bạn ạ

davidbeckham_723
10-17-2006, 06:02 PM
Chán nhất là QV . Đội tuyển VN bao h mới kiếm đc 1 tiền vệ như QV đây cơ chứ

Zaks
10-17-2006, 06:39 PM
Nếu nói tha thì chẳng lẽ hành vi bán độ lại bỏ wa sao? Còn nếu ko thì chúng ta lại phủ nhận toàn bộ công lao của các cầu thủ! Cách tốt nhất theo parker là nên cho các cầu thủ có tội 2 năm tù treo, cấm thi đấu 2 năm! Sau đó đợi 3 tháng tới SEA Games cho họ tập luyện lại, ra 1 lệnh cho các cầu thủ là nếu họ thi đấu tốt, đóng góp thành tích cho nước nhà sẽ đc giảm nhẹ tội, đó cũng là điều giúp họ lập công chuộc tội! Tuy nhiên nếu còn tái phạm thì cấm thi đấu vĩnh viễn, điều này rõ ràng về tình và lý đều đc!
Đúng rồi đấy , em cũng đồng ý với ý kiến này ,đã làm rùm beng như thế thì tội phải nhận , nhưng cầu thủ nào chơi hay thì nên tạo cơ hội cho họ trở lại thi đấu đóng góp cho nước nhà

Crist Ronaldo
10-17-2006, 06:43 PM
Tất nhiên họ sẽ được trao cơ hội nhưng nên trao vào lúc nào hợp lí nhất

cobetocmay
10-17-2006, 06:45 PM
Đấy còn là do pháp luật quy định nữa,chứ có phải mỗi lĩnh vực bóng đá đâu

Zaks
10-17-2006, 06:49 PM
Mình nghĩ cái này chưa nghiêm trọng đến mức phải đi tù , nên nhận mức án treo là hợp lí , và tất nhiên sẽ phải nhận án treo giò của LDBD VN. Cầu thủ đc thi đấu hay ko là tùy ở LD thôi .

Crist Ronaldo
10-17-2006, 06:54 PM
Tất nhiên là ở mức treo giò rồi nhưng bao nhiêu năm là hợp lí để vừa giữ chân vừa đảm bảo sự công bằng

Zaks
10-17-2006, 06:56 PM
Tất nhiên là ở mức treo giò rồi nhưng bao nhiêu năm là hợp lí để vừa giữ chân vừa đảm bảo sự công bằng
Mình nghĩ với Văn quyến , Quốc anh chỉ nên là 1,5 năm , các cầu thủ còn lại trừ Quốc vượng là 2 năm

Crist Ronaldo
10-17-2006, 06:58 PM
Tôi cũng nghĩ như bạn đó...Mức đó là hợp nhất nhưng tôi nghĩ là VQ và QA chỉ 6 tháng thôi

camellia_rose
10-17-2006, 07:01 PM
tha ... ko tha ... tha ... ko tha

ai cũng có lúc sai lầm , lỗi của họ lớn hơn vì họ có tiếng hơn

tốt nhất là phạt 1 thời gian rồi cho họ trở lại :)

Crist Ronaldo
10-17-2006, 07:05 PM
Bọn em cũng đang bàn như vậy mà chị

badboy_carrick
10-17-2006, 08:32 PM
Thôi tha cho họ được roài...

eric_theking2
10-17-2006, 09:31 PM
tha cho Văn Quyến đi .We want him

Crist Ronaldo
10-18-2006, 06:21 PM
Tha nhưng các bạn sẽ chấp nhận anh phản bội lần nữa???

davidbeckham_723
10-18-2006, 06:24 PM
Nhưng mà có cầu thủ nào dủ dũng cảm để quay lại đội tuyển ko
Họ dã cực kỳ chán nản lắm rồi

Crist Ronaldo
10-18-2006, 06:25 PM
Nói vậy thôi chứ nếu mà được gọi thì họ vô ngay nhưng có tái phạm ko thì chưa chắc

Zaks
10-18-2006, 06:27 PM
Nhưng mà có cầu thủ nào dủ dũng cảm để quay lại đội tuyển ko
Họ dã cực kỳ chán nản lắm rồi
Mình ko nghĩ thế , bằng chứng là Như thành, mặc dù bị treo giò đến hơn 2 năm nhưng khi mãn han, anh choi hay trong màu áo BD và đã đc gọi lại đội tuyển , anh cũng chơi rất khá , Vậy nên cứ tin là khi trở lại thì QA , VQ cũng sẽ đc như thế với khát khao chuộc lỗi của mình .

davidbeckham_723
10-18-2006, 06:28 PM
Quyến hiện h thì rượu bia , thuốc lá , chả biết cứ thế này thì đến lúc trở lại đội tuyển thì sẽ ra sao
Còn QA thì chắc là ko quay lại đc

Crist Ronaldo
10-18-2006, 06:29 PM
Sao QA ko trở lại vậy ??? Q nghiện rượu sao ???

yeuemnhieu_Miuo*i
10-18-2006, 06:30 PM
Quyến hiện h thì rượu bia , thuốc lá , chả biết cứ thế này thì đến lúc trở lại đội tuyển thì sẽ ra sao
Còn QA thì chắc là ko quay lại đc
QA sao ko quay lại dc anh là cầu thủ tội nhẹ nhất mà :-|

Crist Ronaldo
10-18-2006, 06:32 PM
Đúng đó sao bác DB ko nói lí do vậy ???

Zaks
10-18-2006, 06:32 PM
Quyến hiện h thì rượu bia , thuốc lá , chả biết cứ thế này thì đến lúc trở lại đội tuyển thì sẽ ra sao
Còn QA thì chắc là ko quay lại đc
Mình cũng thắc mắc tương tự Crist và yeuemnhieu_Miuo*

Crist Ronaldo
10-18-2006, 06:33 PM
Tôi nghi đây là tin vịt lắm (nói vậy cho lão nêu đẫn chứng)

yeuemnhieu_Miuo*i
10-18-2006, 06:34 PM
Chắc là nhầm với QV :laugh:QV chỉ có nc dựa cột thì mới hết cứng đầu :-|

Crist Ronaldo
10-18-2006, 06:35 PM
Nặng quá...NHưng xem ra anh ta ngổ ngáo quá.

davidbeckham_723
10-18-2006, 06:38 PM
Theo như tin tức theo dantri thì sau khi được tại ngoại 1 khoảng thời gian thì Q đã bắt đầu uống rượu và hút thuộc , hơn cả là anh đang béo ra nữa
Còn QA thì bị gia đình cấm không đc động chạm tới bóng đá , và sẽ fải tìm 1 nghề khác

Berman_bit
10-18-2006, 06:39 PM
Quang điểm mỗi người mỗi khác
Theo em ko nên tha cho Văn Quyến và Quốc Vượng
Ai cũng thấy 2 người này ai cũng đã được tha thứ nhiều lần nhưng vẫn ko thay đổi
Ko nên tha thứ cho 2 chàng trai này( dù lòng rất mún)

Crist Ronaldo
10-18-2006, 06:40 PM
Theo như tin tức theo dantri thì sau khi được tại ngoại 1 khoảng thời gian thì Q đã bắt đầu uống rượu và hút thuộc , hơn cả là anh đang béo ra nữa
Còn QA thì bị gia đình cấm không đc động chạm tới bóng đá , và sẽ fải tìm 1 nghề khác

Nếu thật vậy thì đau lòng quá...Q đã suy sụp quá sớm>>>Anh không xứng với người hâm mộ

davidbeckham_723
10-18-2006, 06:44 PM
Cũng chỉ vì quá thất vọng thôi
Ở quê ngày ngày Q vẫn đá với những người cùng xóm , cũng có lẽ là mơ tới 1 lần nữa đc trở lại đội tuyển lắm
Chỉ tiếc cho mỗi QA , cha QA cương quyết sẽ ko bao giờ cho QA dính tới bóng đá nữa

Zaks
10-18-2006, 06:50 PM
Theo như tin tức theo dantri thì sau khi được tại ngoại 1 khoảng thời gian thì Q đã bắt đầu uống rượu và hút thuộc , hơn cả là anh đang béo ra nữa
Còn QA thì bị gia đình cấm không đc động chạm tới bóng đá , và sẽ fải tìm 1 nghề khác
Cái vụ VQ uông rượu hút thuốc đến 3 giờ sáng thì mình đã nghe , ( hình nhuq tren VTC thì phải ) , nhưng theo 1 người cùng quê khi xem Quyến đá phủi gần đây thì anh đã vẫn còn hay lắm , cái quan trọng là nên nhanh chóng tạo đk cho Quyến trở lại. Còn QUốc ANh ngay sau khi bị bắt thì đã có thông tin gia đình nhất quyết ko cho đá bóng nữa , nhưng cũng chính QA cũng đã nói là vẫn rất muốn đá bóng và sẽ thuyết phục được gia đình thôi .

Crist Ronaldo
10-18-2006, 06:50 PM
Đáng tiếc cho QA tài năng mới chớm nở đã vụt tắt...

Zaks
10-18-2006, 07:10 PM
Chưa biết đc bạn ạ , chờ vụ án xử xong vào cuối năm nay rùi biết ngay ấy mà .... Mình vẫn tin QA sẽ tiếp tục đá bóng

Crist Ronaldo
10-18-2006, 07:23 PM
Mong rằng anh sẽ tiếp tục cống hiến cho khán giả

davidbeckham_723
10-18-2006, 08:07 PM
Có QA thì bên cánh của đội tuyển VN sẽ khá mạnh , mong là mọi chuyện đc như ý muốn

c.ronald
10-27-2006, 07:36 AM
Viện kiểm sát yêu cầu Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C14) xem xét thành tích trong quá khứ của 7 cầu thủ liên quan đến đường dây tiêu cực tại SEA Games 23 và dựa trên cơ sở đó để giảm nhẹ tội cho họ. Hôm qua (26/10), Văn Quyến đã trình lên C14 những danh hiệu, thành tích của mình.

Kể từ khi cơ quan điều tra ra bản kết luận và trình lên Viện kiểm sát, dư luận có phần lắng xuống và nhìn Văn Quyến cũng như 6 cầu thủ tiêu cực ở SEA Games 23 với con mắt độ lượng và nhân ái hơn. Trên cơ sở đó, Viện kiểm sát đã yêu cầu cơ quan điều tra tìm hiểu thêm thông tin về những thành tích trong quá khứ, nhất là các bằng khen, giấy khen, và huân chương mà Văn Quyến cùng các bị can khác đã đạt được. Đó chính là một trong những cơ sở để giảm tội cho họ như là một động thái "lấy công, chuộc tội". Cơ quan điều tra cũng yêu cầu LĐBĐ VN nhận xét và xác minh những thành tích trong quá khứ của những cầu thủ này.

Hôm qua (26/10), theo yêu cầu, Văn Quyến đã có mặt tại Hà Nội và trình toàn bộ những thành tích đã được tặng thưởng. Kể từ khi chơi bóng, Quyến nhận được rất nhiều phần thưởng của Đảng và Nhà nước như Bằng khen của Chính Phủ, Huân chương Lao động Hạng 3, Huy chương tuổi trẻ sáng tạo, bằng khen của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam... cũng như các danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất, Quả bóng vàng... Trong thời gian tới, 6 cầu thủ còn lại cũng sẽ làm như vậy, trong nỗ lực "xin sự khoan hồng của pháp luật".

Nguồn: vnexpress

badboy_carrick
10-27-2006, 10:51 AM
Giảm nhẹ cho Quyến để anh còn thi đấu chứ hok phí tài năng quá

duy19
10-27-2006, 11:00 AM
Nhưng chính những thành tích và bằng khen đấy đã khiến quyến như ngày hôm nay. Bây giờ chúng lại cứu anh ta thì sau này ai đảm bào là anh không dựa vào mấy thứ đấy mà tái phạm nữa ?????

Zaks
10-27-2006, 05:19 PM
Cơ quan điều tra yêu cầu các cầu thủ đem giấy khen , bằng khen đến để có thể xem xét giảm nhẹ tội , kiểu này thì Văn Quyến sẽ đc giảm nhiều nhất vì có nhiều bằng khen nhất (http://thethao.vietnamnet.vn/chuyende/nghianbando/2006/10/626948/)

alansmith611
10-27-2006, 05:33 PM
anh ấy được giảm nhje thì tốt quá,may quá thui cố lên để làm lại cuộc đời

thiên tài bóng đá
10-27-2006, 06:40 PM
Dù sao anh Quyến cũng không đáng trách hoàn toàn. Cám dỗ tuổi trẻ mấy người vượt qua!
Mà anh Quyến lại là TĐ số 1 VN trong những năm qua chưa ai có thể lấp đầy (như anh Vinh, anh Bình, anh Thành) ==> nên nhẹ tội

cobetocmay
12-15-2006, 11:46 AM
Văn Quyến ra phúc cung tại Hà Nội


http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/letruong/122006/Vquyen1512061-1.jpg
Văn Quyến sắp phải ra vành móng ngựa.

Hôm qua 14/12, Văn Quyến cùng 5 cầu thủ Văn Trương, Phước Vĩnh, Hải Lâm, Bật Hiếu, Quốc Anh đã có mặt tại Hà Nội để phúc cung theo yêu cầu của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Cán bộ của Viện Kiểm sát sau khi nhận bản kết luận điều tra bổ sung từ CQĐT đã triệu tập các cầu thủ ra Hà Nội để thẩm định lại lời khai của họ trước khi hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can này ra trước vành móng ngựa.


Hiện Văn Quyến và 5 cầu thủ còn lại (trừ Quốc Vượng) đã được giảm bớt một tội danh (tội đánh bạc) và chỉ còn bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc.


Với khung hình phạt theo quy định tại khoản 1 điều 249 về tội tổ chức đánh bạc, 6 cầu thủ nói trên có thể bị xử phạt từ 1 đến 3 năm tù giam và bị phạt tiền từ 10 triệu đến 300 triệu đồng.

Nguồn :http://www22.dantri.com.vn/The-Thao/2006/12/157825.vip

Tien Binh
01-29-2007, 03:31 AM
Nhìn VN đá mà lại nhớ VQ nhưng :cầu thủ giỏi có thể tìm dc , chứ còn vết nhơ kia thi làm sao rửa dc hả ba conhttp://http://i53.photobucket.com/albums/g49/wepro_wepro/8_Ro1.jpg

Tien Binh
01-29-2007, 03:37 AM
http://i53.photobucket.com/albums/g49/wepro_wepro/8_Ro1.jpg

thangbe_khaukhinh
02-16-2007, 08:57 AM
Không thể tha thứ được, cái tội bán nước này phải cho nó dựa cột mới được.Vụ này mà không làm mạnh thì bóng đá việt nam khó mà ngóc đầu lên được.

eng_mu
02-16-2007, 09:29 AM
tội này mà tha 1 lần, nó được nước làm tới, treo jò vĩnh viễn hết cả bọn bán nước này, ko lẽ mỗi lần bán độ, khi bị bắt nhỏ vài giọt nước mắt cá sấu là được tha, nếu tha thì VFF nên bị dẹp là vừa, toàn bọn bất tài cả

quocboy
02-16-2007, 02:51 PM
******* ku VQuyến tha được còn QVượng thì vất đi được rồi .