PDA

View Full Version : Sir Alex Ferguson - 22 năm, một huyền thoại, một tượng đài


Zen
10-12-2006, 12:07 AM
http://manutdvn.net/webplus/attachments/1954e9681c6ade1853e37703254de553-2303sackb.jpg

Sir Alex Chapman Ferguson

Không có một đế chế nào đạt đến sự cực thịnh mà không được cai trị bởi những vị Vua lỗi lạc, không có đội quân bách chiến bách thắng nào mà không được chỉ huy bởi những vị tướng có tài thao lược "nhìn xa trông rộng", không có đội bóng nào bước lên đỉnh vinh quang mà đứng đằng sau không có một vị huấn luyện viên với cá tính và tài năng thiên phú.

Nói một cách không ngoa rằng, huấn luyện viên chính là "kiến trúc sư" cho những thành công của một đội bóng. AC Milan cuối thập niên 80 của thế kỷ trước có Arigo Sacchi, Barcelona có "Thánh" Johan Cruyff và hiện nay là Frank Rijkaard, Ajax Amsterdam có Louis Van Gaal...và Manchester United có Alex Chapman Ferguson.

Đến với nước Anh tháng 11 năm 1986, sau khi đã cùng với CLB Aberdeen nhỏ bé của Scotland lập nên một kỳ tích, một trang sử huy hoàng nhất trong lịch sử CLB này khi lật đổ sự thống trị của hai gã khổng lồ Celtic và Ranger tại giải vô địch Scotland, hơn thế nữa, không ai có thể nghĩ rằng một CLB với khả năng tài chính thuộc dạng còm cõi như Aberdeen lại có thể đánh bại Real Madrid, một câu lạc bộ thuộc loại hùng mạnh nhất Châu Âu để bước lên bục vinh quang tại European Winner's Cup vào ngày 11/5/1983 và cũng không ai có thể đoán ngay rằng, người đàn ông Scottland 45 tuổi, với dáng đi đĩnh đạc, với cái đầu luôn ngẩng cao, với khuôn mặt tươi tắn nhưng cũng đầy cá tính lại có khả năng làm cho người khổng lồ của bóng đá Anh - Manchester United - vùng dậy mạnh mẽ sau những giấc ngủ vùi rồi bám trụ ở đỉnh cao tới hơn 20 năm, một kỷ lục của bóng đá hiện đại, khi mà những tấm gương về sự mẫn cán và lòng chung thủy chỉ còn đếm được trên đầu nón tay.

Alex Ferguson chính là người đã thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết trong từng cầu thủ, từng cổ động viên của Những Con Quỷ Đỏ, khơi lên trong họ khát vọng tìm lại vinh quang của quá khứ, của đỉnh cao 1968 (với "Những cậu bé của Sir Matt Busby") để rồi ông và các học trò đã tạo nên một "Đế Chế", một "Vương Triều" thịnh vượng, một giai đoạn lịch sử mang tên Manchester United tại Premier League trong thập niên 90 của thế kỷ 20 và những năm đầu của thế kỷ 21. Ông cùng các thế hệ cầu thủ tài năng của MU đã viết nên bản hùng ca vĩ đại và tuyệt vời nhất tại "Nhà hát của những giấc mơ" trong suốt những năm qua, khi giải bóng đá vô địch Anh chính thức có tên gọi là Premier League.

Có lẽ không nên nói nhiều về những thành tích mà Sir Alex đã giành được trong thời gian cầm quân tại MU, bởi đó đã là những kiến thức phổ thông, những điều "nằm lòng" của mỗi cổ động viên Quỷ Đỏ và chắc chắn rằng, những thành tích, những danh hiệu mà ông có được luôn là niềm mơ ước của mọi huấn luyện viên không chỉ ở nước Anh mà cả ở trên toàn Thế Giới. Điều cần nói ở đây chính là cái cách mà ông đã làm để biến MU thành một quyền lực không chỉ ở Anh mà ở cả Châu Âu và ở khắp nơi trên toàn cầu.

Từ trước đến nay, bóng đá Anh nổi tiếng với lối chơi "kick and rush". Khi đến với MU, Ferguson đã làm thay đổi rất nhiều tư duy bóng đá này, vẫn còn những pha lật cánh, đánh đầu, nhưng đan xen vào đó là những miếng phối hợp ở cự ly ngắn và trung bình nhuần nhuyễn nơi trung lộ với sự cơ động liên tục để thu hút đối phương và tìm khoảng trống của mọi vị trí trên sân. Các cầu thủ không còn bị bó hẹp bởi không gian chiến thuật mà thay vào đó, họ được linh hoạt, chủ động sáng tạo theo các tình huống. Tất cả dựa trên nền tảng của sự hiểu nhau giữa các cầu thủ, sự ăn ý tuyệt vời giữa các vị trí. Có cảm giác các cầu thủ MU chuyền bóng cho nhau mà không cần quan sát sự di chuyển của đồng đội bởi nhắm mắt họ cũng biết đồng đội mà mình cần chuyền bóng đã ở vị trí nào trên sân. Chính lối đá như "thêu hoa dệt gấm", như được lập trình sẵn này đã khiến cho bóng đá Anh tưởng chừng sẽ lạc hậu vì bị cấm thi đấu tại đấu trường Châu Âu sau thảm họa Heysel đã ngay lập tức có thành tích trong lần đầu tiên trở lại với chiếc cúp C2 của Manchester United và cũng chính lối chơi đầy khoa học nhưng cũng không kém phần ngẫu hứng và sáng tạo ấy đã làm say lòng biết bao tín đồ của "Túc cầu giáo", biến MU trở thành câu lạc bộ có nhiều cổ động viên nhất trên toàn Thế Giới.

http://manutdvn.net/webplus/attachments/1f8911bd1c6ade183e3cfa53254e04f3-sirAlexAndEric.jpg

"Dụng nhân như dụng mộc", những cây gỗ tốt thường ẩn mình trong cái vỏ xù xì gai góc và không ai khác ngoài Alex Ferguson với "tuệ nhãn", khả năng thu phục lòng người, cá tính mạnh mẽ nhưng cũng đầy "nhân bản" của mình đã phát hiện, thu nạp, vun đắp để rồi biến những cây gỗ đầy góc cạnh và thô ráp ấy trở thành những trụ cột cho ngôi nhà MU, thành những huyền thoại bất tử của sân Old Trafford. Một Eric Cantona, "đứa con bị ruồng bỏ" của bóng đá Pháp với lối sống đầy bản năng cùng một cái "tôi" quá lớn, dưới bàn tay của Ferguson lại là một "King" Eric trong mắt các fan của MU. Vẫn là những cá tính đó nhưng nó được thể hiện nhiều hơn trên sân cỏ, cùng với tài năng của anh, nó trở thành một vũ khí để giành chiến thắng và phục vụ cho những thành công của tập thể.

Một Roy Keane ngổ ngáo, xuất thân từ một tay anh chị trên đường phố Ai-len, nhưng có hề gì, dưới sự nhào nặn của Ferguson, Keano đã trở thành một tiền vệ trụ vào loại hay nhất thế giới, một nhân tố vô cùng quan trọng cho những thành công của MU trong suốt một thời gian dài. Còn nhiều, nhiều lắm những viên kim cương thô như Andy Cole, Dwight Yorke, Ole Gunnar Solskjaer... đã được ông mài giũa để trở thành nhưng viên ngọc lung linh sau này. Cũng chính Ferguson chứ không phải ai khác đã phát hiện cho MU nói riêng và bóng đá Anh nói chung một lứa cầu thủ, mà tài năng của họ đã được thừa nhận trên khắp Thế Giới. Những Ryan Giggs, David Beckham, Paul Scholes, anh em nhà Neville,... đã trở thành biểu tượng cho thế hệ cầu thủ sinh ra trong thập kỷ 70 của thế kỷ 20 ở nước Anh.

http://img133.imageshack.us/img133/1594/fledglings7dv.jpg

Có nhiều người đã nói về những sai lầm về nhân sự của Ferguson trong nhưng năm sau này, nhưng đó cũng là chuyện bình thường vì ông cũng là một con người, những sai lầm là không thể tránh khỏi nhưng thử hỏi ai đã mang về sân Old Trafford tiền đạo Ruud van Nistelrooy, người mà sau này đã đi vào lịch sử MU như một trong những chân sút vĩ đại nhất ?, ai đã quyết tâm để có được những Rio Ferdinand, Wayne Rooney ? và nếu không phải là MU với Alex Ferguson trên cương vị thủ lĩnh, liệu những cầu thủ đó có chấp nhận ký vào bản hợp đồng ? Hãy nhìn sự việc với con mắt rộng lượng và toàn cục.

http://manutdvn.net/webplus/attachments/1f29ce811c6ade1834310993254dfdc3-Wayne_Rooney_i_Alex_Ferguson367.jpg

Huấn luyện viên bóng đá là một nghề bạc bẽo và tổn thọ. Khi thành công, mọi người thường hay nhắc đến cầu thủ, những người trực tiếp thi đấu trên sân, nhưng khi thất bại thì người đầu tiên lãnh hậu quả lại là những huấn luyện viên, điều đó đã trở thành "chuyện thường ngày ở huyện". Vậy mà trong suốt 20 năm đứng mũi chịu sào ở MU, Sir Alex luôn vững vàng, ngay cả trong những lúc sóng to gió cả, ông căng mình ra để che đỡ cho các học trò qua những cơn giông bão thị phi. Không một tì vết, không một scandal ngoài sân cỏ, ông đã làm tất cả, cống hiến hết mình cho MU vì chắc chắn rằng: khó ai có thể yêu MU hơn ông ! MU đã trở thành một phần vô cùng quan trọng trong cuộc đời ông. Không những lời đao to búa lớn theo kiểu "Tôi chính là Đức Chúa Trời", không vì chiều ý muốn của ông chủ giàu có mà mua về những cầu thủ dù biết rằng đã hết thời và không phù hợp, không sử dụng những thủ đoạn mà người hâm mộ cho là "chơi bẩn" khi cố tình biến mặt sân cỏ trở thành "mặt ruộng" khi phải đối đầu với những đội bóng kỹ thuật hơn mình như ông Jose Mourinho đã từng làm, Ferguson luôn chiến đấu và chiến thắng bằng chính tài năng của ông và những gì ông có. Chính vì vậy, cả nước Anh có thể muốn lật đổ sự thống trị của MU ở giải quốc nội nhưng Ferguson vẫn được tôn trọng ở bất cứ đâu ông đến bởi giá trị của tài năng và nhân cách trong con người ông.

http://manutdvn.net/webplus/attachments/1d1abf141c6ade18170610c3254e0573-2Sir.jpg

Tháng 11 này, MU sẽ kỷ niệm tròn 20 huấn luyện viên Ferguson đến với câu lạc bộ và mùa bóng này sẽ là một mùa bóng vô cùng quan trọng đối với riêng Ngài Alex và toàn bộ các thành viên của MU. Mong rằng nó sẽ kết thúc mỹ mãn như là một món quà có ý nghĩa mà MU dành cho ông trong những năm cuối của sự nghiệp huấn luyện viên. Nhưng dù thành công hay thất bại thì tất cả những người yêu mến Những con Quỷ Đỏ vẫn gửi tới vị huấn luyện viên đáng kính này những lời tri ân chân thành nhất và thiết nghĩ sau này, đứng cạnh bức tượng của Sir Matt Busby bên ngoài sân Old Trafford sẽ là tượng của Ngài Alex Chapman Ferguson để ghi nhận những gì mà ông đã đóng góp cho MU trong suốt 20 năm qua và bởi bản thân ông, sự nghiệp và cuộc đời ông cũng đã là một tượng đài trong lòng người hâm mộ.

http://pub.tv2.no/multimedia/na/archive/00233/sir_alex_ferguson___233570c.jpg
Mong Sir sẽ tiếp tục cùng Quỷ Đỏ Thành Manchester nâng cao những chiếc cúp trong nụ cười rạng rỡ quen thuộc.


http://img264.imageshack.us/img264/9890/chukysirzl0.jpg
Chữ ký của Sir Alex


manutdvn.net

badboy_carrick
10-12-2006, 09:27 AM
Ai mà chả muốn Sir tiếp tục dẫn dắt Mu nhưng ngài đã già roài 20 năm là qua đủ roài..Mong Mu năm nay làm cú ăn 3 nữa để chia tay Sir chia tay 1 tượng đài gắn bó với OLD 20 năm qua...

quangtrung
10-12-2006, 11:47 AM
Các bạn thấy ông ây già chẳng qua là sir quá thành công nên ta nghĩ là ông ấy già thôi. chứ tuổi 65 la tuổi trung bình của 1 HLV thành đạt. chứ các bạn thử nhìn mà xem có biết bao nhiêu cụ HLV còn già hơn ngài Alex một con giáp đấy ấy vậy mà có ai đề cập tới chuyện nghỉ hưu của họ đâu. VD HLV đội tuyển Tây Ban Nha. ở Italya có Trap ....

mr_smith
10-12-2006, 07:33 PM
Bài viết rất hay mà mấy tấm hình cũng đẹp nữa.Thanks nhiều nha.Có lẽ trong lịch sử bóng đá ít HLV có được thành công như SIR ALEX.

Crist Ronaldo
10-12-2006, 07:57 PM
Bài viết rất hay mà mấy tấm hình cũng đẹp nữa.Thanks nhiều nha.Có lẽ trong lịch sử bóng đá ít HLV có được thành công như SIR ALEX.

Đúng vậy đó,Mà cũng khó có HLV nào gắn bó với CLB lâu như Sir...Sir sẽ mãi có một chỗ trong Old Trafford

siemens_qn
10-12-2006, 08:08 PM
SAF xứng đáng có 1 bức tượng trước OT và trong lòng các CĐV Red Devils:manucheer

Crist Ronaldo
10-12-2006, 08:09 PM
SAF xứng đáng có 1 bức tượng trước OT và trong lòng các CĐV Red Devils:manucheer

Ối ối bức tượng trong lòng thì em nhường bác...hix...:20:

mr_smith
10-12-2006, 08:33 PM
Ông mãi là một tượng đài sống ở OLD TRAFFORD rồi mà.
http://i85.photobucket.com/albums/k44/thieulong/manU31.jpg
Hy vọng năm nay SIR ALEX sẽ đem được 3 cái này về cho MU.
http://img216.imageshack.us/img216/4192/ecfchampions991ad7.th.jpg (http://img216.imageshack.us/my.php?image=ecfchampions991ad7.jpg)

Crist Ronaldo
10-12-2006, 08:34 PM
Hy vọng vậy...Ông sẽ xuất thần trong năm cuối cùng...

steven_parker
10-12-2006, 10:16 PM
Thật đáng tiếc nếu ngài Alex về hưu từ năm 99 thì có lẽ ấn tượng của ông với các Fan MU sẽ sâu sắc hơn nữa!

Red_Devils_1999
10-12-2006, 10:25 PM
Sir Alex Ferguson - 20 năm, một huyền thoại, một tượng đài
Đúng là 1 HLV vĩ đại :manucheer

meman
10-19-2006, 10:38 PM
điều tôi thích và cảm phục Sir Alex chính là vì ông là một chiến lược gia thực thụ...một người lãnh đạo giỏi theo tôi là người để lại "dấu ấn riêng" của mình khi đã rời xa cương vị..cái ý chí của ông được các thế hệ sau tiếp thu và phát triển...có thể có người muốn áp đạt những cái tôi của mình để thể hiện bản thân, đó cũng là điều dễ hiểu thôi..
(ôi ...phải về rùi..để lần sau post tiếp vậy......)

Red_Devils_1999
10-20-2006, 08:57 PM
Sir Alex Ferguson - 20 năm, một huyền thoại, một tượng đài
Đúng là 1 HLV vĩ đại :manucheer

badboy_carrick
10-20-2006, 09:31 PM
Quá vĩ đại chứ !!! ông đem đến cho Mu 1 lối đá đẹp mắt cuốn hút khán giả...

hogiay
10-20-2006, 09:46 PM
SAF-Một huyền thoại sống ở Old Trafford.20 năm gắn bó với "Những chú Quỷ Đỏ",20 năm lao động kô mệt mỏi vì NHM,tấm gương của SAF đc mọi HLV noi theo.Có lúc tưởng chừng như ông đã phải ra đi sau chuỗi 3 mùa giải chưa có đc 1 danh hiệu lớn nào,nhưng ông đã kô chấp nhận là người ra đi trong thất bại,ông đã ở lại và vực dậy tinh thần của "Bầy Quỷ",họ đang đi đúng theo quỹ đạo.Chúc họ thành công và fan MU luôn theo chân họ trên con đường họ đang đi.

excaliburgames
10-22-2006, 02:36 PM
đó chính là một nét mà chỉ có riêng ở MU còn các đội bóng khác không có được thử nghĩ xem ông già gân đó dẫn dắt Mu suốt 20 năm nghĩ thôi cũng đủ mệt gòi nói chi đến việc thực hiện nó

Ruud47
10-26-2006, 03:36 PM
Sir Alex là vô địch, theo tui chưa có HLV nào mà dẫn dắt 1 đội bóng lâu đến thế và đạt được mọi danh hiệu, ông là 1 huyền thoại, ko ai sánh được với ông

dokomita_vn
10-31-2006, 04:45 PM
đúng vậy
cám ơn Sir Alex đã dẫn dắt MU thành công như ngày hôm nay

lien_doi
11-01-2006, 10:27 AM
SAF mãi mãi là một tượng đài, một huyền thoại sống của sân OTF.
các thần dân của làng túc cầu giáo sẽ mãi nhớ đến ông như một
trong những HLV vĩ đại nhất của làng bóng đá thế giới.
Mong rằng trong những năm cuối của sự nghiệp cầm quân,
SAF sẽ mang về cho Mu những thành công vang dội hơn nữa.
theo cá nhân tôi, tôi muốn SAF sẽ mãi gắn bó với Mu bởi vì
MU là ferguson và ferguson là Mu...

Bexoiss2710
11-03-2006, 11:45 AM
Tuần này Alex Ferguson sẽ kỷ niệm 20 năm gắn bó với Man United. Nếu coi những danh hiệu là thước đo để đánh giá một HLV, thì với những gì Alex Ferguson đã đạt được trong hai thập niên chung sống với Man United, chẳng ai có thể thắc mắc việc Sir Alex là một trong những chiến lược gia vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá.

Mourinho từng nói, với tư cách một người trong nghề, ông không thể tưởng tượng được việc một HLV lại có thể gắn bó với một CLB lâu đến thế, mà vẫn liên tục gặt hái thành công và còn nguyên khát khao chiến thắng. 20 năm gắn bó, với hơn 1000 trận đấu, 17 danh hiệu, trong đó có 8 chức vô địch Premiership, 5 cup FA, và đặc biệt là 1 chức vô địch Champions League, Ferguson thực sự đã trở thành một hiện tượng độc nhất vô nhị trong làng bóng đá.

http://i139.photobucket.com/albums/q304/bexoiss/quang/vtc_8404_2.jpg
Fergie đã giành bao vinh quang với MU

Không ít HLV đã giành được nhiều danh hiệu cao quý, nhưng chẳng ai đủ bản lĩnh để gắn bó với CLB của mình, nhất là khi đã gặt hái được mọi thành công. Ferguson thì khác. Với ông, mỗi trận đấu phía trước là một thử thách mới, và hơn tất cả, MU là gia đình, là tâm huyết cả đời của người đàn ông Scotland này.

"Ferguson chính là MU"

Eric Cantona đã phát biểu như vậy về người thầy của mình. Và quả thật đó là điều không phải bàn cãi. Những thành công, và đổi thay của CLB gắn liền với tên tuổi và tài năng của Ferguson.

Ông đã biến một đội bóng hạng trung bình của giải ngoại hạng, trở thành một thương hiệu hàng đầu của làng túc cầu thế giới. Giá trị hiện nay của CLB ước tính lên đến 774 triệu bảng. Tất nhiên, việc MU ăn nên làm ra không phải chỉ là ở công sức của một mình HLV này, nhưng những thành tích chói sáng trên sân cỏ, và lối chơi đẹp mắt mà các học trò của Ferguson trình diễn chính là yếu tố quyết định đến thành công hiện nay của CLB.

Khi ông đến, MU chìm sâu trong bóng tối, với mục tiêu thường là trụ hạng. Với ông, đội bóng giành hết danh hiệu này đến chiến công khác. Không chỉ ở nước Anh mà trên khắp Châu Âu, các đối thủ đều phải dành cho MU một con mắt ngưỡng mộ, và có lẽ là chẳng ai muốn phải chạm trán với "quỷ đỏ".

Không chỉ là những năm tháng huy hoàngCó lẽ, không phải ai cũng biết, Ferguson đã nhiều lần suýt bị "trảm" bởi các nhà lãnh đạo MU. Nhưng bản lĩnh và cả may mắn đã giúp "ông già gân" người Scotland trụ vững.

Đáng kể nhất là năm 1990, trong mùa bóng thứ 3 Ferguson lãnh đạo MU. Lúc đó, đoàn quân áo đỏ của ông ngụp lặn trong nhóm có nguy cơ rớt hạng, với thành tích thi đấu vô cùng nghèo nàn. Trận thua ở lượt đi, vòng 3 FA Cup trước Nottingham Forest đã khiến các cổ động viên MU phát điên. Thậm chí không ít kẻ quá khích còn đòi "xin tí huyết" vị HLV đáng kính này, với lí do là đã phá nát đội bóng yêu quý của họ. Nhưng sự kiên nhẫn của ban lãnh đạo MU đã cứu cả sự nghiệp của Fergie lẫn tương lai của CLB. Họ cho HLV này cơ hội chót ở trận lượt về, và MU thắng 1-0, đủ để đi tiếp và cuối mùa giải đó, vượt qua Crystal Palace để giành chiếc Cup đáng giá này.

Tháng 11 năm 1992, MU đang ở vị trí thứ 10 tại Premiership, một lần nữa, "dao kéo đều đã được mài dũa sẵn sàng", nhưng cuối cùng, Ferguson vẫn thoát nạn, và người cứu ông không ai khác ngoài Howard Wilkinson, HLV của Leeds lúc đó. Với một trong những quyết định mà sau này bị đánh giá là "điều *** ngốc nhất một HLV có thể làm", Wilkinson bán Eric Cantona cho MU. Ferguson lập tức tìm được người giúp ông đưa MU đi đến đỉnh cao. Và từ đó, "quỷ đỏ" cứ vững bước tiến, còn ở MU cũng chẳng có ai dám lạm bàn về công việc của Ferguson nữa.

http://i139.photobucket.com/albums/q304/bexoiss/quang/vtc_8403_6.jpg
Cantona - bản hợp đồng giá trị nhất trong
sự nghiệp HLV của Fergie
Một ông già luôn quan tâm đến bọn trẻ

HLV đội trẻ của MU Harrison tiết lộ: "Chẳng mấy người biết, Fergie giành nhiều thời gian xem các cầu thủ trẻ thi đấu như thế nào. Mỗi khi MU có trận đấu trên sân nhà, ông ấy luôn đến sân tập trước, giành cả giờ đồng hồ theo dõi bọn trẻ thi đấu, và chỉ lên xe đến Old Trafford cho kịp giờ. Bạn cũng chẳng cần giới thiệu với Fergie cậu bé triển vọng nào cả, vì những cái đó chắc chắn là ông ấy biết từ lâu rồi".

Chẳng thế mà MU của Ferguson đã thăng hoa với lứa cầu thủ đầy tài năng gồm Beckham, Ryan Giggs, Paul Scholes, Nicky Butt, Gary và Phil Neville được đào tạo tại chính CLB. Một trong những lý do khiến Rooney đến với MU cũng bởi anh biết, dưới bàn tay của vị HLV giàu kinh nghiệm này, các tài năng trẻ sẽ có điều kiện tuyệt vời để phát triển.

"Máy sấy tóc" Ferguson

Đó là biệt danh nhiều người dành cho HLV trưởng của MU bởi cá tính nóng nảy và sẵn sàng ăn thua đủ với bất cứ ai dám cản đường mình. Trong suốt 20 năm qua, đã quá nhiều lần người ta được chứng kiến những cơn nóng giận của ông.

Khẩu chiến với các đồng nghiệp, đặc biệt là những người đến từ các CLB đối địch luôn là điều không thể thiếu ở ông. Và có lẽ, đối thủ đáng kể nhất của Ferguson chính là Arsene Wenger. Mỗi khi MU và Arsenal chuẩn bị gặp nhau là báo chí lại có dịp sôi sục với những tuyên bố gây hấn của hai ông bầu, mà thường người châm ngòi chính là Ferguson.

http://i139.photobucket.com/albums/q304/bexoiss/quang/vtc_8406_1.jpgCãi vã là chuyện "đương nhiên" mỗi khi Ferguson và Wenger chạm trán

Không chỉ có vậy, Fergie còn nổi tiếng với phong cách quản lý độc đoán được mô tả bằng khẩu hiệu: "đường tôi đi bao giờ cũng là đường quốc lộ". Ở MU, bất kể ai dù tài năng đến đâu, cứ trái ý ông thì y như rằng sẽ phải cuốn gói khỏi Old Trafford. Những nạn nhân nổi tiếng như Paul McGrath, Paul Ince, Lee Sharpe, Jaap Stam, Dwight Yorke, David Beckham, Gordon Strachan và gần đây nhất là Ruud van Nistelrooy đã chứng minh quyền lực tuyệt đối của Fergie tại MU. Nhiều người coi đó là sự độc tài khó chấp nhận, nhưng nếu là một fan của MU, có lẽ bạn sẽ hiểu sự độc tài đó đã đóng góp một phần quan trọng vào việc giữ kỷ cương tại CLB, nền tảng để đội bóng đi đến những thành công hôm nay.

Mười năm trước, Ferguson đón nhận ngày kỷ niệm 10 năm dẫn dắt MU một cách bình thường. Chẳng mấy người để ý đến ông khi MU chưa đạt được thành tích gì đáng kể. 10 năm sau, cả làng bóng đá nghiêng mình trước thành tích vĩ đại của HLV này. Và 10 năm nữa, vẫn tại Old Trafford, mọi chuyện sẽ như thế nào nhỉ? Với "ông già gân" xứ Scotland, sao không phải là một lễ kỷ niệm còn hoành tráng hơn?

http://i139.photobucket.com/albums/q304/bexoiss/quang/vtc_8405_5.jpg
Fergie xứng đáng được tôn vinh với những đóng góp vĩ đại cho những con quỷ đỏ thành Manchester


Người ta nói về Ferguson:
Không lâu sau khi ông đến MU:

Tờ The Independent: "Có mù mới không thấy được, đây đã là lúc để Ferguson ra đi".

The Sun: "Khó có thể tưởng tượng được, nếu Ferguson có thể trụ lại đây đến hết mùa giải".

The Guardian: "Có một điều rõ ràng, chắc chắn và không thể phản bác, là Ferguson sẽ mất chức".

Và bây giờ:
David Beckham: "Ông ấy là người luôn đặt công việc lên hàng đầu. Tất cả những gì ông ấy làm, đều là vì MU. Đó là điều khiến tôi luôn kính trọng Alex Ferguson"

Gary Pallister (trung vệ nổi tiếng một thời của MU): "Ông ấy đã làm việc cật lực, để thay đổi MU, đặc biệt là trong hệ thống săn tìm tài năng và chính sách dành cho cầu thủ trẻ, chứ không đơn giản là hoàn thành công tác huấn luyện".

Harrison (Chuyên gia đào tạo trẻ của MU); "Khi chúng tôi theo đuổi một cầu thủ trẻ nào đó, Ferguson luôn sẵn sàng đi đến bất kỳ đâu, để có thể nói chuyện trực tiếp với phụ huynh của chú bé. Những việc như thế đã đem lại rất nhiều điều cho MU".

Paul Scholes: "Chẳng ai có thể tưởng tượng được một MU không có Alex. Một ngày nào đó, chuyện ấy sẽ đến nhưng đó sẽ là một mất mát rất lớn. Hãy nhìn vào những gì ông ấy đã đóng góp cho CLB. Chắc chắn, nếu một ai đó đến thay Alex, người đó sẽ phải lấp đầy một khoảng trống mênh mông".

Các danh hiệu:

* Dưới thời Ferguson, United đã giành danh hiệu Champions League vào năm 1999 và 8 chức vô địch Premiership vào các năm 1993, 1994, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001 và 2003.

* Quỷ đỏ đã đoạt các cúp FA vào các năm 1990, 1994, 1996, 1999 2004. Ông còn đưa đội bóng này đoạt cúp Châu Âu giành cho các đội đoạt cúp năm 1991 và League Cup các năm 1992 và 2006.

* Những phần thưởng cao quý khác của ông bao gồm siêu cúp Châu Âu năm 1991 và cúp Liên lục địa năm 1999.

* Tại Aberdeen, ông đã giành được 3 chức vô địch Scotland vào các năm 1980, 1984 và 1985. Đội bóng này đã nâng cao chiếc cúp Châu ÂU giành cho các đội đoạt cúp năm 1983 và siêu cúp Uefa cùng năm.

* Ông cũng đã giành được cúp quốc gia Scotland vào các năm 1982, 1983, 1984 và 1986 cũng như League Cup nước này vào năm 1986.

www.bongdaso.com.vn

cobetocmay
11-04-2006, 10:23 AM
Những khoảnh khắc đáng nhớ của HLV Ferguson
Cuối tuần này, Alex Ferguson sẽ kỷ niệm 20 năm trên ghế chỉ đạo MU. Chùm ảnh về khoảnh khắc đáng nhớ qua các bức ảnh trong 20 năm đầy vinh quang của HLV huyền thoại này.


http://tinthethao.com.vn/data/Image/2006/11/04/Alex.jpg
Ferguson những ngày đầu đến với MU


http://tinthethao.com.vn/data/Image/2006/11/04/Alex.jpg1.jpg
Chiếc cup FA năm 1990 đã cứu Ferguson
khỏi nguy cơ bị sa thải


http://tinthethao.com.vn/data/Image/2006/11/04/Alex.jpg2.jpg
Thắng 2-1 trước Barcelona trong trận chung kết cup C2
năm 1991 đem lại thành công lớn đầu tiên cho
Ferguson tại MU


http://tinthethao.com.vn/data/Image/2006/11/04/Alex.jpg3.jpg
Năm 1993, Ferguson dẫn dắt MU giành chức vô địch
Premiership, chấm dứt 26 năm trắng tay của "quỷ đỏ"
ở giải quốc nội


http://tinthethao.com.vn/data/Image/2006/11/04/Alex.jpg4.jpg
Eric Cantona, cậu học trò bất trị nhưng đầy tài năng đã cùng
Ferguson dựng xây nền móng cho những thành công của MU
ngày nay


http://tinthethao.com.vn/data/Image/2006/11/04/Alex.jpg6.jpg
Mùa giải 1997-1998, Ferguson cùng đội trưởng
Roy Keane đưa MU thống trị nước Anh với cú đúp
tại giải quốc nội


http://tinthethao.com.vn/data/Image/2006/11/04/Alex.jpg7.jpg
Mùa giải 1998-99, MU giành được cú ăn ba vĩ đại. Đáng k
ể nhất là chức vô địch Champions League khi họ đánh
bại Bayern Munich bằng hai bàn thắng trong những
giây cuối cùng của Sheringham và Solskjaer


http://tinthethao.com.vn/data/Image/2006/11/04/Alex.jpg8.jpg
Juan Sebastian Veron đến MU với phía chuyển nhượng
28,1 triệu bảng, và trở thành bản hợp đồng lãng phí
nhất trong 20 năm cầm quân của Ferguson



http://tinthethao.com.vn/data/Image/2006/11/04/Alex.jpg9.jpg
Becks từng là học trò cưng của Ferguson, nhưng quan
hệ của cả hai đã hoàn toàn tan vỡ sau khi Ferguson đá
văng giầy vào trán Beckham


http://tinthethao.com.vn/data/Image/2006/11/04/Alex.jpg11.jpg
Wenger, HLV của Arsenal là kình địch đáng kể nhất
trong sự nghiệp huấn luyện của Ferguson


http://tinthethao.com.vn/data/Image/2006/11/04/Alex.jpg12.jpg
"Gừng càng già càng cay", nhiều người tin rằng
Ferguson sẽ vẫn tiếp tục gắn bó lâu dài và đưa MU đến
những thành công mới
theo:tinthethao.com.vn

seaman
11-04-2006, 10:53 AM
20 năm, một con số đã nói lên tất cả những gì mà SAF đã làm đwowcj cho MU, có ông MU có tất cả các danh hiệu lớn và nhỏ, có ông những cầu thủ đều đã trưởng thành. Mừng cho SAF tròn 20 năm dẫn dắt MU và không có món quà nòa ý nghĩa hơn khi một chiến thắng trong đêm nay dành cho SAF.

cobetocmay
11-04-2006, 12:45 PM
20 năm tại Oldtrafford của ALex
+ Mùa bóng 1986-1987
Khi Ferguson tiếp quản M.U, đội bóng này ở khu vực “cầm đèn đỏ”. Trận đấu ra mắt của ông là thất bại 0-2 tại Oxford United. Bất chấp mọi lời chỉ trích, Ferguson kiên định đặt niềm tin vào đội hình cũ. Không mất một xu tăng cường lực lượng, M.U vẫn kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 11.

+ Mùa bóng 1987-1988
Những tín hiệu vui đã đến, với sự tăng cường của 3 bản hợp đồng mới Viv Anderson, Steve Bruce và Brian McClair, “Quỷ đỏ” kết thúc mùa bóng ở vị trí thứ 2.

+ Mùa bóng 1988-1989
Với việc lôi kéo được Mark Hughes (cầu thủ được các CĐV ưa thích) quay lại M.U từ Barcelona, Ferguson đã ghi điểm trong lòng các CĐV. Thủ môn Jim Leighton cũng tới từ Aberdeen, Russell Beardsmore, Mark Robins và Lee Sharpe lên từ đội trẻ. Thế nhưng, kết thúc mùa bóng M.U lại trở về vị trí thứ 11.

+ Mùa bóng 1989-1990
M.U dốc hầu bao để lôi kéo Neil Webb, Mike Phelan, Gary Pallister, Paul Ince và Danny Wallace về với sân Old Trafford. Tuy nhiên, cho đến tháng 12 CLB tụt xuống vị trí gần cuối bảng, các CĐV mất niềm tin vào Ferguson. Mọi thứ chỉ được vãn hồi nhờ chiếc Cup FA, sau chiến thắng trước Crystal Palace tại chung kết.

+ Mùa bóng 1990-1991
Trở lại đấu trường châu Au, MU bổ sung vào phòng truyền thống chiếc Cúp C2, sau khi vượt qua gã khổng lồ Barcelona ở trận CK. Ở đấu trường quốc nội, MU vào tới CK Cúp Rumbelows và kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 6.

+ Mùa bóng 1991-1992
Bị loại sớm ở Cúp FA và Cúp C2, mất chức VĐ giải Ngoại Hạng vào tay Leeds bởi thua 3/4 trận đấu cuối cùng. Chiếc Cúp Rumbelows và phát hiện mới Ryan Giggs (được Hiệp hội các cầu thủ nhà nghề bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trong năm) là sự an ủi dành cho Ferguson và các CĐV.

+ Mùa bóng 1992-1993
Với việc lôi kéo được Eric Cantona từ Leeds United với giá 1,2 triệu bảng. M.U bắt đầu một kỷ nguyên mới bằng chức VĐ nước Anh sau 26 năm chờ đợi, hơn đội xếp thứ hai Aston Villa tới 10 điểm.

+ Mùa bóng 1993-1994
Có được chữ ký của tiền vệ Roy Keane từ Nottingham Forest, M.U như hổ mọc thêm nanh vuốt. Kết thúc mùa bóng M.U trở thành đội thứ 3 trong lịch sử giành cú đúp (VĐ FA và VĐQG). Các CĐV bắt đầu nói về giấc mơ châu Âu.

+ Mùa bóng 1994-1995
Sau sự ra đi của Mike Phelan, Clayton Blackmore và Les Sealey, sức mạnh của M.U lại bị suy giảm đáng kể khi Eric Cantona bị treo giò 8 tháng vì tội “tẩn” một CĐV của Crystal Palace. Sự bổ sung Andy Cole từ Newcastle với giá 7 triệu bảng cũng không giúp được M.U bảo vệ ngai vàng. “Quỷ đỏ” bị Blackburn soán ngôi trong ngày cuối cùng của mùa bóng và bị Everton đánh bại trong trận CK Cúp FA. Ferguson tay trắng.

+ Mùa bóng 1995-1996
Andrei Kanchelskis và Paul Ince đến, nhưng Mark Hughes ra đi. Trận thua 1-3 ở ngày khai mạc khiến sự hoài nghi vào M.U tăng cao. Nhưng rồi sự trưởng thành của “thế hệ vàng”, với những cầu thủ do Ferguson phát hiện như D.Beckham, Paul Scholes và Gary Neville đã giúp MU cất mình. Chiếc Cúp FA sau chiến thắng trước Liverpool ở trận chung kết là một kỷ niệm ngọt ngào với Ferguson.

+ Mùa bóng 1996-1997
Hai cầu thủ người Na Uy Ole Gunnar Solskjaer và trung vệ Ronny Johnsen hạ cánh xuống Old Trafford. MU gây ấn tượng mạnh mẽ tại châu Au, đặc biệt là trận đại thắng Porto 4-0 tại tứ kết Cúp C1. Nhưng cuộc phiêu lưu của thầy trò Ferguson cũng chỉ tới vòng bán kết (thua Dortmund, đội sau đó vô địch).

+ Mùa bóng 1997-1998
Quyết định giã từ sự nghiệp của Eric Cantona đã gây ra một cú sốc lớn, khiến M.U rơi vào hụt hẫng. Dù có sự bổ sung Sheringham, nhưng “Quỷ đỏ vẫn phải nhường ngôi vô địch cho Arsenal. Một mùa giải đầy thất vọng!

+ Mùa bóng 1998-1999
Với những sự tăng cường mạnh mẽ như Jaap Stam, Jesper Blomqvist và Dwight Yorke. M.U kết thúc mùa bóng với cú ăn ba vĩ đại (VĐQG, Cúp FA và VĐ Champions League. Trong đó cuộc lội ngược dòng trong vòng 120 giây trước Bayern Munich tại trận chung kết Champions League, đáng được ghi vào lịch sử bóng đá thế giới như một mốc son vĩ đại và sẽ có được nhắc đến rất lâu, rất lâu nữa.

+ Mùa bóng 1999-2000
Dù trước khung thành M.U không còn cái bóng khổng lồ của Peter Schmeichel, nhưng M.U vẫn tiếp bước trên con đường chiến thắng bằng chiếc Cúp Liên lục địa và bảo vệ thành công ngôi VĐQG.

+ Mùa bóng 2000-2001
Lần thứ 3 liên tiếp ngai vàng Premiership thuộc về MU, nhưng đối với các CĐV và cả ngài Ferguson, thì đó vẫn là một mùa giải đáng thất vọng khi M.U bị loại ở tứ kết Champions League bởi Bayern Munich.

+ Mùa bóng 2001-2002
Với sự tăng cường của 2 bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử là Rio Ferdinand và Van Nistelrooy, nhưng cảnh công làm thủ phá thường xuyên diễn ra đã khiến M.U phải kết thúc mùa giải trong cảnh tay trắng. Không muốn chia tay trong cảnh tủi buồn, Ferguson nhận lời tiếp tục dẫn dắt M.U.

+ Mùa bóng 2002-2003
Sự ra đi của Beckham, thần tượng sân Old Trafford, khiến cho M.U rơi vào cảnh chơi vơi ở giai đoạn đầu mùa giải. Nhưng rồi cú nước rút ngoạn mục ở 7 vòng đấu cuối cùng đã giúp “Quỷ đỏ” qua mặt Arsenal để làm nên chức VĐ Anh đáng nhớ nhất trong lịch sử.

+ Mùa bóng 2003-2004
Ferguson quyết định lấy mùa bóng này làm giai đoạn chuyển giao thế hệ, hướng tới tương lai, khi tăng cường lực lượng bằng những bản hợp đồng với các cầu thủ trẻ như Kleberson, Bellion, Djemba-Djemba, Tim Howard, Darren Fletcher… Sự kiện Rio Ferdinand bị treo giò 8 tháng do “quên thử doping” cũng khiến M.U suy yếu đáng kế. Bởi thế, việc kết thúc mùa giải với chiếc Cúp FA cũng có thể coi là thành công của Ferguson.
+ Mùa bóng 2004-2005
Thêm sự xuất hiện của thần đồng Rooney,Mu đang có một đội hình của tương lai.Việc bị Glazer thâu tóm Mu đã ảnh hưởng lớn đến CLB này.Một mùa bóng thất bại của MU,trên tất cả các đầu trường.Kết thúc bởi trận thua Arsenal trong CK cup Fa.Nhưng vẫn có quyền hi vọng vào thế hệ trẻ
+Mùa bóng 2005-2006:Những chấn thương liên tiếp của các trụ côt,sự chia tay của Keano,lại 1 mùa bóng thất bại ,đặc biệt trên đấu trường C1,vớt vát duy nhất là chiếc Carling cup,nhưng không đủ làm vơi đi những nỗi buồn
+Mùa bóng 2006-2007:sự chia tay của Rudd,nhưng MU nay đã khác,với sự đoànkết,sự hồi xưa của những Garry,Sholes,Giggs, sự trẻ trung bùng nổ của Rooney,Ronaldo dường như quỷ đỏ đã tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ dài,ta có quyền hi vọng vào những thành công của thế hệmới dứoi sự dẫn dắt của 1 HLV tài năng như Ferguson.Đó cũng là món quà tặng ngaì kỷ niệm 20 Năm cống hiến cho MU
nguồn:tổng hợp bởi nhiều nguồn+tự viết :D

lien_doi
11-04-2006, 01:27 PM
Không ai có thể thay thế được Sir Alex trong một tương lai gần,
không ai có thể thay thế ông trong lòng các CDV nhiệt thành của Mu,
Không ai có thể làm HLV của một đội bóng lâu như vậy... hihix
Mu là alex và alex là Mu ....

fantasy
11-04-2006, 01:53 PM
Gary Neville:"Fergie sẽ ở lại MU thêm 1 thập kỷ nữa"

VTC - Hậu vệ kỳ cựu của Manchester United vừa bày tỏ niềm tin rằng HLV Alex Ferguson sẽ còn tiếp tục dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford thêm 1 thập kỷ nữa sau 20 năm tràn đầy thành công vừa qua.

Ngày 7/11/1986, Fergie đã đến với Man Utd sau những năm tháng hạnh phúc cùng Aberdeen. Trải qua bao thăng trầm, chiến lược gia người Scotland này đã trở thành một tượng đài tại "nhà hát của những giấc mơ" với vô số những danh hiệu khác nhau. Thứ hai ngày 7/11 tới đây sẽ là dịp kỷ niệm tròn 20 năm của mối lương duyên MU - Ferguson.

Cũng trong thời gian này, đã xuất hiện những lời đồn đoán về việc vị HLV 64 tuổi sẽ ra đi sau khi cùng MU giành được thêm một danh hiệu lớn nữa và không ít người đã tin vào điều này. Nhưng Neville, một người học trò được Fergie dìu dắt từ những ngày đầu tiên, đã phủ nhận hoàn toàn những thông tin kể trên.

Anh nói:"Tôi sẽ chẳng cảm thấy ngạc nhiên nếu Ferguson tiếp tục công việc của ông tại MU trong 5 hoặc thậm chí là 10 năm nữa. Tại sao ông lại phải rời vị trí quen thuộc của mình nhỉ? Fergie là một người quyết đoán hơn bất cứ ai tôi từng biết và ông sẽ còn tiếp tục cống hiến một khi niềm khao khát chiến thắng chưa nguội lạnh.

Dẫn dắt một đội bóng như MU luôn là một thử thách lớn đối với mọi HLV. Tôi biết được điều này khi còn là một CĐV và càng thấu hiểu hơn khi chính thức trở thành một phần của đội bóng. Là một HLV, Ferguson lại càng ý thức được điều này và chính tinh thần sẵn sàng đương đầu với khó khăn đã giúp ông trở thành một nhà cầm quân vĩ đại.

C:\Documents and Settings\PCN\My Documents\My Pictures
Không chỉ Neville, bất cứ ai yêu quý MU đều mong Fergie gắn bó với đội bóng này càng lâu càng tốt
Người ta đã nói về việc Fergie sẽ 'nghỉ hưu' khi đang ở đỉnh cao nhưng rõ ràng đó là những người chẳng hiểu chút nào về con người của ông. Điều đó sẽ không thể xảy ra và như tôi đã nói thì nếu có cũng phải một thập kỷ nữa.

Ferguson đã là một phần không thể tách rời của MU và ông ấy biết làm thế nào để mang về thành công cho CLB. Chúng tôi đang xây dựng một đội bóng mới với rất nhiều cầu thủ trẻ và hy vọng rằng mùa bóng này sẽ là một mùa bóng của những chiến thắng vang dội".

Neville cũng khẳng định chính cảm giác luôn được chinh phục những đỉnh cao mới trên cương vị HLV trưởng của MU đã khiến Sir Alex Ferguson rút lại kế hoạch xa rời bóng đá của ông 4 năm trước.

Gary nhớ lại:"Càng gần tới thời điểm phải chính thức quyết định việc từ bỏ công việc tại Manchester thì Fergie lại càng cảm thấy ông không thể sống mà không cống hiến cho đội bóng này.

Tôi cho rằng bất cứ ai ở vào địa vị của ông rồi cũng sẽ làm như vậy mà thôi. Rời xa niềm đam mê của mình sẽ tạo nên một khoảng trống trong tinh thần mà bạn không dễ gì khỏa lấp nổi, dù cho bạn nói lời tạm biệt với tư cách cầu thủ hay là một HLV đi chăng nữa".

theo BBC

Zaks
11-04-2006, 02:39 PM
Như những đế chế có lúc thăng lúc trầm , những triều đại có lúc thịnh lúc suy , cuộc đời huấn luyện viên của Alex Ferguson cũng có lúc thành công hay thất bại , những tựu chung lại những gì ông đã làm cho MU là vô giá .


Sau đây là 1 vài nét chấm phá về Sự nghiệp của Ferguson tại Old Trafford, nhân dịp kỉ niêm 20 năm ông gắn bó với MU (6/11/1986-6/11/2006):

Danh vị : Thời điểm thăng hoa nhất trong sự nghiệp của Ferguson dĩ nhiên là năm 1999 với cú ăn 3 hoàn hảo (Champion League;Premier League, Cup FA )giúp ông đc nữ hoàng Anh phong tước hiệu cao quý Hiệp sĩ . Nếu so sánh với những thất bại thì thành công của ông nhiều hơn gấp bội .Nhưng ko phải vì thế mà ko có những khoảng trầm trong "bản hùng ca"hoành tráng này .

Ngày 6/11/1986 , ông chính thức là HLV MU thay thế Ron Atkinson. Hai ngày sau đó , ông ra mắt với ...thất bại 0-2 trước Oxford United .Mu rơi xuống vị trí thwus 20 trong số 22 đội tại giải vô địch quốc gia Anh .Mùa giải ấy Mu ko phải xuống hạng nhưng họ cứ lay lắt suốt 4 năm tiếp theo và đỉnh điểm cho sự thất vọng là tháng GIêng năm 1990 khi "Quỷ đỏ " phải muối mặt ở vị trí bét bảng .Những tiếng hô "Ferguson cút đi "vang khắp các khán đài Old Trafford . Nhưng may thay , BLD khi ấy có nhiều kiên nhẫn hơn các CDV .

Và đó chính là năm bản lề trong sự nghiệp của Ferguson khi ông đem về cho CLB danh hiều đầu tiên . Cup FA.Một năm sau là cup C2 và khi Prermier Leagua ra đời ở mùa giải 1992-1993 thì MU bắt đầu trở thành 1 thế lực thông trị.

Đào tạo: Ferguson đc đánh giá cao trong công tác đào tạo cầu thủ trẻ với lứa tài năng như Beckham, anh em nhà Neville , Soholes,Giggs . Nhưng sau lứa cầu thủ này , ông ko còn cho ra lò tên tuổi xuất sắc nào nữa , O'SHea hay Wes Brown đều ở dạng tầm tầm .

Chyển nhượng :Cầu thủ đầu tiên đc Ferguson mua về là Viv Anderson , từ Arsenal năm 1987 với giá 250.000 bảng . Đến nay , Ferguson đã mua xấp xỉ 100 cầu thủ thành công nhất là các bản hợp đồng với Cantona (từ Leeds với giá 1,4 tr bảng năm 1992 ),Andy Cole (từ Newcastle năm 1995 , 7 triệu )Rooney(từ Everton năm 2004 , 20 triệu )Nhưng ông cũng đã thất bại trong hàng loạt trường hợp điển hình là Veron , Kleberson .

Bexoiss2710
11-04-2006, 03:48 PM
Trong sự đua tranh quyết liệt, có lẽ là không thừa nếu trước khi quyết định... trảm tướng, ông chủ các đội bóng hãy nghĩ đến Ngài Alex và mối tình với "Quỷ đỏ" M.U...
19 danh hiệu trong vòng 20 năm lịch sử Manchester United dưới triều đại Alex Ferguson đã nói thay tất cả. Chuỗi thành quả bất cứ ai, đội bóng nào cũng thèm muốn ấy cho người ta cảm giác, hiện giờ, đề cập đến sự kết thúc của mối lương duyên này vẫn còn là... quá sớm!

Tất nhiên, trong guồng quay của quả bóng tròn trên sân cỏ khắp năm châu, không phải ai, CLB, đội bóng nào cũng tìm được một sự kết hợp hoàn hảo, một nhà dẫn dắt như ý nguyện. Suy cho cùng, những cuộc chia tay, được báo trước và không báo trước, là chuyện chẳng đặng đừng, bởi sức ép thành tích, dư luận và đòi hỏi từ người hâm mộ.

Câu chuyện 16 năm trước

Thế nhưng, trong hoàn cảnh bị tác động như vậy, chẳng phải ông chủ nào cũng có được quyết định sáng suốt. Hãy quay lại chuyện của "Quỷ đỏ" thành Manchster United cách đây 16 năm.

Đầu năm 1990, tức năm thứ 4 kể từ khi HLV Alex Ferguson đặt chân đến Old Trafford, M.U vẫn chưa gặt được một chiến tích nào. Chiếc ghế của nhà dẫn dắt Scotland bị lung lay dữ dội khi các fan đồng thanh đòi ông ra đi. Thế nhưng, lãnh đạo đội bóng áo đỏ đã không bị cuốn vào sức ép dư luận, tiếp tục để Ferguson trị vì.

Câu trả lời có vài tháng sau đó, M.U chiến thắng trong trận chung kết Cúp FA, và năm kế tiếp, đội đoạt Cúp C2, Siêu Cúp châu Âu. Năm 1992 là niềm vui ở League Cup. Đến mùa giải 1993, HLV Ferguson cùng các học trò tạo một cú hích lớn khi lần đầu tiên lên ngôi tại Premiership sau 26 năm.

Đây cũng chính là "cột mốc" để M.U... lấy đà 8 lần là Vua giải Ngoại hạng Anh trong vòng 11 mùa bóng. Năm 1999, Ferguson cùng "Quỷ đỏ" thành Manchester United thực sự chạm đến đỉnh vinh quang chói lọi với cú hat-trick ngọt ngào - vô địch Champions League, FA và Premier League.

Tuy vậy, đó chưa phải là tất cả những gì Ngài Alex làm được ở M.U. Còn một chiến tích khác, khi dưới triều đại của ông, xuất hiện nhiều cái tên sáng chói: David Beckham, Roy Keane, Peter Schmeichel, Ryan Giggs, Mark Hughes, Paul Scholes...

Khán giả cũng nhìn thấy phong độ đỉnh cao của những Bryan Robson, Eric Cantona, Wayne Rooney trong màu áo M.U thời kỳ "thuyền trưởng" mang tên Ferguson.

Những mùa giải gần đây, khi M.U tỏ rõ dấu hiệu sa sút, một số ý kiến cho rằng, Ngài Alex đã quá già và "Quỷ đỏ" cần một sự thay mới. Thế nhưng, lãnh đạo CLB lại một lần nữa chọn phương án ngược lại.

Thành công nhờ tính kiên định

Ở mùa giải năm nay, đội bóng sân Old Trafford cho thấy dấu hiệu thay da đổi thịt thật sự. Tại Premiership, CLB đang xếp trên ĐKVĐ Chelsea nhờ hơn hiệu số bàn thắng, còn tại sân chơi Cúp C1, tuy mới nhận thất bại trước Copenhagen nhưng M.U xem như đã cầm chắc 1 suất đi tiếp.

Nói về "bí quyết" cho thành công, ông Ferguson (sẽ kỷ niệm tròn 20 năm gắn bó với CLB vào 7/11) cho rằng, yếu tố hàng đầu là nhờ vào sự kiên định - của lãnh đạo M.U, của cầu thủ và của chính bản thân ông.

Câu chuyện của HLV Brian Clough với Nottingham Forest và nhà triết lý Arsene Wenger cùng Arsenal cho thấy cũng là từ "bí quyết" này. Nhờ "sự bền chí" của những người trong cuộc, Clough đưa Nottingham Forest thăng hạng, 2 lần vô địch Cúp C1 trong thời gian 18 năm dẫn dắt.

Hay gần hơn, giá trị "mối tình" tròn 10 năm giữa Wenger và Arsenal là 3 chiếc cúp tại Premiership, 4 chức VĐ FA Cup, chạm đến trận CK Champions League mùa giải 2005/06.

Thế nhưng, trong sự tranh đua quyết liệt, dường như "tính kiên nhẫn" bị suy giảm nhiều, vì lẽ đó, không ít nhà dẫn dắt rơi vào tình cảnh bấp bênh, chẳng biết sẽ bị "hạ bệ" lúc nào. Thực tế cho thấy, thay tướng liên tục không phải là giải pháp tốt.

Real Madrid là ví dụ hùng hồn nhất, trong 3 mùa bóng gần đây nhất, đội bóng Hoàng gia thay đổi người dẫn dắt liên hồi nhưng trắng tay vẫn hoàn trắng tay. Sự trở lại của HLV Capello ở thời kỳ hiện tại có vẻ như là "lý tưởng" hơn cả cho đội bóng thừa mứa ngôi sao.

Tại đất nước hình chiếc ủng, trong cơn khát danh hiệu của Inter, chiếc ghế của HLV Mancini luôn trong tình thế bị đe dọa bởi phong độ thất thường của các chàng trai áo xanh - đen.

Mới chỉ đây thôi, Monaco, á quân C1 3 mùa trước, cũng vừa sa thải HLV Laszlo Boloni vì kết quả nghèo nàn của CLB. Tại Bundesliga, Schalke chơi tốt, tuy nhiên vì đã bị loại khỏi Cúp UEFA , cộng thêm thất bại (2-4) trước đối thủ hạng 2 Cologne ở Cúp QG nên số phận ông Mirko Slomka cũng có phần bị lung lay.

Hay như HLV Alan Pardew, Chủ nhật qua, ông đã có thể nở nụ cười khi West Ham tránh được trận thua thứ 6 liên tiếp.

Tuy nhiên, việc các niềm hi vọng Carlos Tevez và Javier Mascherano chơi mờ nhạt, phải nhờ đến tài ghi bàn của "lão tướng" 40 tuổi Teddy Sheringham, mới giúp West Ham đánh bại Blackburn 2-1, thì ông cũng có thể đoán biết được tương lai của mình nếu hình ảnh đội bóng không thực sự được cải thiện.

"Mối nguy hiểm" cũng đang rình rập các nhà dẫn dắt khác như Glenn Roeder (Newcastle), Dowie (Charlton),...

Áp lực của trách nhiệm, biết rõ mình ở thế không an toàn, trong hoàn cảnh ấy, thật khó để các nhà chuyên môn làm việc đạt hiệu quả cao nhất. Kết quả dễ xảy ra hơn cả, HLV mất việc, đội bóng xáo trộn và thường lại phải tốn thêm một khoảng thời gian để chạy "rô đa"...

Thế nên, hỡi ông chủ các đội bóng, trước khi quyết định ra tay... trảm tướng, hãy nhớ đến Ngài Alex!

Thử tưởng tượng nếu M.U sa thải Ferguson vào năm 1990...Liệu MU sẽ có được những gì?
www.bongda.com.vn

Zaks
11-06-2006, 11:27 AM
Alex Ferguson là ai?" - Ắt hẳn một chú bé cũng có thể trả lời câu hỏi đó, song chắc chắn có những điều thú vị về HLV tài ba này mà bạn chưa thể biết hết. Hãy cùng Dân trí khám phá 20 thông tin đó về ông...

Thời "quần đùi, áo số" ...

1. Vị trí sở trường: tiền đạo.

2. Trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên: Queen's Park - Stranraer. Ferguson ghi bàn giúp Queen's Park thắng 2-1 khi mới bước sang tuổi 16.



3. Điều thất vọng nhất: dù ghi 15 bàn trong 31 trận cho Queen's Park song Ferguson vẫn không có vị trí thường xuyên. Ngay cả khi chuyển sang St Johnstone (1960) rồi Dunfermline (1964), tình hình vẫn diễn ra tương tự.

4. Màn trình diễn bất ngờ nhất: thất bại trong việc ký hợp đồng với một tiền đạo, BHL St Johnstone quyết định tung Ferguson vào sân trong trận gặp đối thủ mạnh Rangers, và thật bất ngờ, anh chàng này ghi được ... hat-trick!

5. Điều đáng tự hào nhất: mùa hè năm 1967, Alex Ferguson nêu kỷ lục về phí chuyển nhượng của một cầu thủ giữa hai CLB Scotland khi chuyển từ Dunfermline tới Rangers với mức giá ... 65.000 bảng Anh!

6. Lý do ... "lãng xẹt" nhất: tháng 11/1969, Ferguson lọt vào "mắt xanh" của đại gia Nottingham Forest (Anh) song buộc phải từ chối vì vợ anh ... không thích.

7. Điều đáng tiếc nhất: dù nhiều lần lọt vào chung kết song chưa bao giờ giành được một danh hiệu trên cương vị cầu thủ.


http://img207.imageshack.us/img207/6405/saassaiz4.jpg
Tiền đạo xuất sắc Alex Ferguson!



Những ngày đầu huấn luyện ...

8. Đồng lương "còm cõi" nhất: 40 bảng/tuần- đó là mức lương đầu tiên mà Alex Ferguson nhận được khi huấn luyện CLB East Stirlingshire- đội bóng thậm chí còn chẳng có thủ môn chính thức!

9. Lần duy nhất bị ... đuổi việc: trong sự nghiệp huấn luyện cho tới thời điểm này, Fergie mới duy nhất một lần bị cách chức, đó là tại CLB St Mirren. Đồn rằng trước đó, BLĐ đội bóng này đã biết việc "đi đêm" của ông với CLB Aberdeen.

10. Thành công lớn nhất: giành Cúp C2 châu Âu sau khi đánh bại Real Madrid 2-1 vào ngày 11/5/1983, đưa Aberdeen trở thành CLB thứ ba của Scotland giành được thành công ngoài biên giới.


http://img207.imageshack.us/img207/7350/xzxzxlv5.jpg
Queen's Park - đội bóng đầu tiên của Alex Ferguson (1958).



11. Nhiệm vụ bất ngờ nhất:[/b\ việc HLV đương nhiệm của ĐT Scotland- Jock Stein mất ngay trước Mondial '86 khiến cơ hội bất ngờ được trao vào tay Alex Ferguson. Tuy nhiên thời gian chuẩn bị quá ngắn không thể giúp ông gặt hái thành công.

[b]12. Bước ngoặt quan trọng nhất: từ chối Barcelona, Arsenal, Rangers và Tottenham, để chuyển tới MU ngay sau khi Ron Atkinson bị cách chức vào tháng 11/1986.

20 năm tại Old Trafford...

13. Trận đấu đầu tiên: ... thua Oxford 0-2.

14. Thời điểm khó khăn nhất: tháng 1/1990, MU tụt xuống cuối bảng xếp hạng khiến CĐV vô cùng tức giận, đòi "đuổi cổ" Ferguson ra khỏi Old Trafford. Song rất may là BLĐ Quỷ đỏ đủ tỉnh táo và kiên nhẫn để chờ đợi ông lèo lái con thuyền vượt qua sóng gió.

15. Bản hợp đồng đáng giá nhất: Eric Cantona từ Leeds United với mức giá 14 triệu bảng Anh. Ngôi sao người Pháp này sau đó trở thành cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử Manchester United.




16. Bản hợp đồng sai lầm nhất: Juan Sebastian Veron- 28,1 triệu bảng từ CLB Lazio. Tiền vệ nổi tiếng người Argentina đã không thể hiện được bất kỳ điều gì tại Old Trafford trước khi chuyển sang Chelsea rồi buộc phải "khăn gói" về Serie A.

17. Thói quen không thể bỏ: nhai kẹo cao su.

18. Hành động thiếu kiềm chế nhất: đá văng chiếc giày về phía Beckham, khiến tiền vệ tài năng này bị xước ở phần trên mắt, đồng thời thổi bùng dư luận cho rằng.ông và "số 7" mâu thuẫn đến mức không thể giải quyết.

19. Khoảnh khắc tuyệt vời nhất: phút 92 trận Chung kết Champions League mùa bóng 1998-99 tại Nou Camp, khi tỷ số đang là 1-1, Solskjaer dứt điểm cực nhanh ngay sau pha phạt góc của Beckham, mang về chức VĐ châu Âu lần thứ hai đồng thời hoàn tất cú "ăn ba" lịch sử của Quỷ đỏ.

20. Đối thủ khó chịu nhất: Trong suốt hơn một thập kỷ thống trị, Arsene Wenger và Arsenal luôn là rào cản rất lớn của thầy trò Fergie. Họ liên tục phải đua "song mã" trước khi bị Chelsea "phá bĩnh" kể từ năm 2003, sau khi Abramovich chính thức sở hữu đội bóng này.

bongda.com.vn (http://www.bongda.com.vn/soccer.asp?Cat_ID=22&Cat_Sub_ID=0&news_id=16908)

manutdvn_tqh
11-06-2006, 02:37 PM
http://i139.photobucket.com/albums/q311/manutd_tqh/Ferguson0511062-1.jpgNgày 5/11/1986, HLV Alex Ferguson đến với Manchester United khi đó đang vật lộn tránh xuống hạng. Ngay trong trận đầu tiên cầm quân, Ferguson của 20 năm trước đã không ngăn được MU thất bại chóng vánh 0-2 trước Oxford. Tuy nhiên, đó chỉ là khởi đầu một kỷ nguyên vĩ đại tại Quỷ đỏ của Sir Fergie…





Tháng 11 năm 1986, Manchester United đang đứng ở vị trí thứ 4 tính từ… cuối BXH của giải hạng Nhất (cũ) và chỉ thắng được 3 trong 13 trận đã đấu mùa giải đó. Và HLV từng dẫn dắt CLB Aberdeen (Scotland) Alex Feguson được BLĐ MU đưa về để giúp đội bóng trụ hạng.



Ngày 5/11, Ferguson tới MU và ông có 3 ngày để chuẩn bị cho trận đấu gặp Oxford trên sân khách. Và cũng không quá ngạc nhiên khi Ferguson thất bại ngay trong lần đầu ra mắt với tỷ số 0-2 trên sân Manor Ground.



Tuy nhiên đó chỉ là khởi đầu của thành công của ông. Ngay trong mùa giải đó, MU vùng lên và kết thúc mùa bóng đó ở vị trí 11. Mùa giải tiếp theo, MU liên tục gặt hái thành công và về đích thứ 2. Kỷ nguyên vĩ đại tại Quỷ đỏ của Sir Fergie bắt đầu…


http://i139.photobucket.com/albums/q311/manutd_tqh/mu0511061-2.jpg

HLV Ferguson và đội bóng MU năm 1986.



Hãy cùng những cầu thủ MU trong trận đấu gặp Oxford nhớ về khởi đầu “ít suôn sẻ” cùng người thầy Ferguson:



Chris Turner (thủ môn). Hiện tại: Giám đốc thể thao CLB Hartlepool United

http://i139.photobucket.com/albums/q311/manutd_tqh/turner0511061-1.jpg

“Oxford khi đó rất mạnh và không dễ gì đánh bại họ. Chúng tôi đã nỗ lực hết sức, nhất là khi một HLV mới xuất hiện. Nhưng kết quả thua đã đặt ra rất nhiều vấn đề cho Ferguson. Ông nắm rõ về ảnh hưởng của từng cá nhân tới đội và chúng tôi cũng biết ông luôn đòi hỏi cố gắng cao nhất ở mọi cầu thủ.




Những thành công sau này của ông không làm tôi quá ngạc nhiên. Ông còn làm tôi khâm phục khi một lần MU thua Hartlepool 1-6 ngay trước mùa giải mới. Không một ai ngủ được vì ai cũng cảm thấy có trách nhiệm.



Tuy nhiên ngày hôm sau, HLV Ferguson đã trò chuyện, làm cho mọi người cảm thấy thoải mái, không suy nghĩ quá nhiều và hưng phấn hơn để tích cực tập luyện”.



Kevin Moran (trung vệ). Hiện tại: Giám đốc một trung tâm thể thao Proactive

http://i139.photobucket.com/albums/q311/manutd_tqh/moran0511061-1.jpg


“Alex muốn có khởi đầu thuận lợi nhưng điều đó đã không xảy ra. Mọi người đều rất lo lắng và sợ rằng sẽ sớm xuống hạng. Những buổi tập luyện trước đó cùng trợ lý Archie Knox chỉ toàn tiếng cười đùa nhưng khi Alex tới, ông tuyên bố muốn biết ai sẽ sớm rời khỏi CLB nếu thiếu nghiêm túc tập luyện”.



Graeme Hogg (trung vệ). Hiện tại: HLV U10 CLB Falkirk.

http://i139.photobucket.com/albums/q311/manutd_tqh/hogg0511061-1.jpg


“Đó là một HLV nổi tiếng nghiêm khắc. Trước đó chúng tôi không biết nhiều về Alex nhưng sau đó nhanh chóng hiểu ông ấy. Ông ghét thất bại thậm chí là những thẻ phạt. Nhưng có vẻ sở thích của ông khi đó là ra ngoài nhưng vẫn “diện” trang phục MU”.



Clayton Blackmore (tiền vệ). Hiện tại: Làm cho kênh MUTV và tình nguyện viên tại Old Trafford.

http://i139.photobucket.com/albums/q311/manutd_tqh/blackmore0511061-1.jpg


“Một HLV giàu kiên nhẫn cho dù không đạt được kết quả tốt. Dần dần ông chiếm được cảm tình của các cầu thủ bởi các HLV trước thường xuyên cáu giận và luôn gây áp lực các cầu thủ bằng những án phạt quá nghiêm khắc”.



Remi Moses (tiền vệ). Hiện tại: HLV một ĐT hockey.

http://i139.photobucket.com/albums/q311/manutd_tqh/moses0511061-1.jpg


“Cho dù chỉ chơi dưới thời HLV Ferguson một năm rưỡi nhưng tôi rất ấn tượng về cách huấn luyện của ông. Một người chuyên nghiệp, lịch thiệp nhưng cũng sẵn sàng tranh luận mọi vấn đề trong bóng đá.



Peter Barnes (tiền vệ). Hiện tại: Phóng viên cho một tờ báo địa phương.

http://i139.photobucket.com/albums/q311/manutd_tqh/barnes0511061-1.jpg


“Đó là một người ưa kỷ luật. Ông không cho phép các học trò tới quán rượu hay gây đình đám. Trận gặp Oxford là một trong những trận hiếm hoi của tôi vì khi đó MU có quá nhiều chấn thương. Thật buồn khi sau đó ông bán tôi cho Man City để ký hợp đồng với Ralph Milne, một cầu thủ đáng thất vọng nhất mà Ferguson đưa về MU”.



Peter Davenport (tiền đạo). Hiện tại: HLV Colwyn Bay.

http://i139.photobucket.com/albums/q311/manutd_tqh/davenport0511061-1.jpg


“Trước trận gặp Oxford, Alex đã lên danh sách đội hình và nói: “Hàng công, gồm Frank (Stapeleton) và Nigel…”, Bryan Robson nói: “Nigel là ai?” và Fergie chỉ vào tôi.



Hóa ra ông nhầm tên tôi với Nigel Davenport, một cựu diễn viên của Howards Way! Chúng tôi đã cười phá lên khi đó…”



http://www.baomoi.com/Home/TheThao/2006/11/371441.epi?refer=http%3a%2f%2fwww.dantri.com.vn%2f The-Thao%2f2006%2f11%2f150934.vip

Rooney_11
11-06-2006, 05:24 PM
20 cột mốc chính của "mối tình" 20 năm M.U - Ferguson
12:58' 06/11/2006 (GMT+7)
Trong 20 năm dẫn dắt M.U, Ngài Ferguson đã dành được 19 danh hiệu lớn nhỏ cùng CLB. Dưới đây là 20 "quyết định then chốt" của Sir Alex tại "Nhà hát của những giấc mơ".

1 - Tiếp quản vị trí HLV trưởng M.U: Ai là người đang dẫn dắt đội bóng hùng mạnh Manchester United hiện tại? Dễ dàng tìm ra câu trả lời, đó là: Sir Alex Ferguson. Ngày 6/11 năm1986, sân Old Trafford đón chào HLV mới, người sau này đã chứng minh mình là một trong những chiến lược gia thành công nhất tại "Nhà hát của những giấc mơ" cùng Sir Matt Busby.


Ferguson là HLV thành công nhất tại Anh


Quyết định đảm nhận vị trí "thuyền trưởng" M.U của Alex Ferguson được đánh giá là rất dũng cảm. Bởi ở thời điểm đó, M.U đang xếp gần đội sổ, đứng thứ 19 trên tổng số 22 đội với thành tích không lấy gì làm ấn tượng, 13 điểm sau 13 trận đã đấu tại giải hạng nhất Anh (tiền thân của Premiership bây giờ). Không những vậy, đến với M.U, nhà cầm quân người Scotland còn chịu thiệt thòi khi chấp nhận cắt giảm 3/4 mức lương so với hồi ông làm công tác huấn luyện tại Arbedeen.

2 - Bắt đầu xây dựng, cơ cấu lại đội bóng: Hầu hết các HLV đều sử dụng quãng thời gian đầu để đánh giá những vấn đề đang nổi cộm ở đội bóng mới, nhưng Ferguson thì không. Ông quyết tâm và thẳng thắn chỉ ra các nguyên nhân dẫn đến sự sa sút của "Quỷ đỏ". Ngay trước trận đấu thứ 2 của M.U dưới quyền Ferguson, ông tập hợp tất cả các thành viên trong đội bóng lại và chỉ trích thói "ăn chơi trác táng" của một số cầu thủ chủ chốt.

Bên cạnh đó, chiến lược gia người Scotland yêu cầu chấm dứt những cuộc phỏng vấn cùng thái độ cởi mở với giới truyền thông sau những buổi tập trên sân Cliff, công bố chế độ ăn uống cùng khẩu phần ăn đủ chất dinh dưỡng và lưu ý tất cả mọi người về cách ăn mặc và giờ giấc. Ngoài ra, những phương pháp tập luyện mới cũng được đem ra áp dụng và Ferguson còn tự mình rà soát lại toàn bộ hệ thống đào tạo trẻ của M.U, cách tân đội ngũ "trinh sát viên" được trải rộng khắp nơi.

3 - Khước từ cơ hội mua tiền vệ John Barnes: Mùa hè năm 1987, Ferguson nhận được cuộc điện thoại từ Graham Taylor cùng lời mời ký hợp đồng với tài năng trẻ của CLB Watford, John Barnes với mức phí chuyển nhượng 900.000 bảng. Tuy nhiên, ông đã từ chối. Thay vào đó, Ferguson quyết định đặt niềm tin vào Jesper Olsen khi gia hạn hợp đồng với tiền vệ cánh trái này. Lúc Olsen mất phong độ, Barnes đã chuyển sang Liverpool, người thay thế vị trí của Olsen là Ralph Milne.

4 - Chiến dịch "thanh trừng" đầu tiên: Khi M.U tụt xuống vị trí thứ 11 khi kết thúc mùa giải thứ 2 ở Old Trafford, Ferguson bắt đầu chiến dịch thanh lọc đội ngũ. Trước tiên, ông không ngần ngại bán đi chân sút chủ lực người Scotland, Gordon Schatran. Tiếp theo, lần lượt Norman Whiteside và Paul McGrath cũng phải đi tìm bến đỗ mới. Tất cả những cầu thủ trên đều là trụ cột và chiếm được rất nhiều tình cảm của các CĐV "Quỷ đỏ". Thế chỗ họ, Sir Fergie quyết định "tậu" Paul Ince và Gary Pallister, 2 cầu thủ về sau cũng có rất nhiều cống hiến cho M.U.

5 - Chiêu mộ Eric Cantona: Sau khi thất bại trong cuộc đua tranh danh hiệu VĐ Premiership với Leeds mùa bóng 1991/92, Ferguson nhận ra sự khan hiếm bàn thắng trên hàng công là nguyên nhân chính.

Vì lẽ đó, ông quyết tâm tìm kiếm một chân sút đẳng cấp trong kỳ chuyển nhượng mùa hè nhằm bù đắp sự thiếu hụt đã bộc lộ. Sau khi "vồ hụt" những Mick Harford, Alan Shearer và David Hirst, Ferguson quay sang đàm phán ký hợp đồng với Dion Dublin. Tuy nhiên, sau sự khởi đầu khá tốt, tiền đạo hộ pháp này bị gãy chân và phải nghỉ thi đấu dài hạn.


Thành công của Ferguson một phần là nhờ sự hiện diện của Cantona


Chiến lược gia người Scotland một lần nữa phải lao vào thị trường chuyển nhượng để săn tìm chân sút chất lượng khác. Một ngày kia, chủ tịch Martin Edwards gọi Ferguson lên phòng làm việc và thảo luận cùng ông về một tài năng mới được HLV Gerrard Houllier giới thiệu.

Đó chính là Eric Cantona, cầu thủ đang đầu quân cho Leeds United. Ít ngày sau, tiền đạo người Pháp chính thức chuyển sang thi đấu cho "The Red Devils". Kể từ đây, lịch sử M.U, sự nghiệp của cả Sir Alex Ferguson lẫn Eric Cantona đã bước sang một trang mới với những thành công huy hoàng, rực rỡ.

6 - Bảo vệ Eric Cantona: Sau cú đá "kung-fu" đầy tai tiếng trên sân Selhurst Park hồi tháng 1 năm 2005, ai cũng nghĩ rằng, Cantona sẽ bị sa thải khỏi. Nhưng Ferguson đã kiên quyết đứng lên bảo vệ cậu học trò "cưng" khi dẹp tan sự hoài nghi từ BLĐ, bỏ ngoài tai những lời chỉ trích từ giới truyền thông và khẳng định sẽ tiếp tục trao cơ hội cho "King" Eric. Nhận sự đảm bảo từ người thầy, Cantona cũng quyết tâm ở lại sân Old Trafford.

Khoảng thời gian thụ án treo giò 8 tháng ở Anh quốc, Cantona liên tục bị cảnh sát địa phương cũng như FA hỏi thăm. Khó chịu vì điều đó, cầu thủ người Pháp đã trở về quê hương một thời gian để tranh thủ xả hơi. Sau đó, Ferguson đã bay sang Paris thuyết phục cựu tiền đạo của Leeds quay trở lại giúp sức cho đội bóng. Kết thúc mùa giải 1995/96, Cantona "lập công chuộc tội" khi thi đấu xuất sắc và chính là cầu thủ có nhiều đóng góp quan trọng nhất giúp M.U lập cú đúp VĐ Premiership và FA Cup.

7 - Chiến dịch "thanh trừng" lần 2: Sự kiện Ferguson đồng loạt cho "thanh lý" 3 cầu thủ trụ cột là Paul Ince, Andrei Kanchelskis và Mark Hughes trong mùa hè năm 1995 đã gây xôn xao trong làng túc cầu xứ sở sương mùa hè năm 1995. Khi bộ 3 này ra đi, HLV người Scotland không lên kế hoạch chiêu mộ những cầu thủ lớn, thay vào đó, ông gửi trọn niềm tin vào lớp trẻ.

Lần lượt những tài năng xuất thân từ học viện M.U như David Beckham, Paul Scholes, Ryan Giggs, anh em nhà Neville và Nicky Butt được trao cơ hội và sự nghiệp của lứa "Thế hệ vàng 92" bắt đầu "cất cánh" từ đây.

8 - Ferguson quyết đấu trí cùng Kevin Keegan: Mùa bóng 1995/96, Newcastle là ƯCV số 1 giành chức VĐ Premiership khi đến tháng 1, họ vẫn hơn đội đang xếp thứ 2 là M.U những 12 điểm. Nhưng kể từ sau chiến thắng kỳ diệu của "Quỷ đỏ" trên sân St James' Park, hy vọng lóe lên cho đoàn quân của Alex Ferguson. Đánh bại Leeds với tỉ số 1-0, HLV người Scotland sử dụng luôn buổi trả lời phỏng vấn sau trận đấu để đưa ra những lời phát biểu gây sức ép lên đối thủ.

Ông cũng hy vọng Leeds sẽ hạ gục "The Magpies" trong cuộc đối đầu diễn ra 12 ngày sau đó. Chính những lời lẽ khiêu khích của Ferguson đã khiến Keegan "sôi máu" và thường xuyên mất kiềm chế trước giới truyền thông. Kết quả sau cùng của mùa giải, M.U của Ferguson dần bắt kịp và vượt lên trên Newcastle mà Keegan đang dẫn dắt để đăng quang ngôi VĐ Premiership một cách thuyết phục.

9 - "Tân trang" lại đội hình trong mùa hè năm 1998: Từng bị nhiều người nhạo báng vì yêu cầu CLB bỏ ra khoản tiền khổng lồ để rước trung vệ Jaap Stam, Ferguson còn bị cho là "tiêu hoang" khi quyết định "tậu" tiền đạo Dwight Yorke với mức phí 12,6 triệu bảng.

Cầu thủ người Trinidad & Tobago đã có những năm tháng đẹp đẽ ở Aston Villa, nhưng anh không được đánh giá cao vì chưa khẳng định đẳng cấp và thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Tuy nhiên, Yorke và Stam thích nghi rất nhanh ở môi trường mới và nổi lên như là một trong những tiền đạo và trung vệ xuất sắc nhất châu Âu thời điểm đó.

10 - Ferguson và "canh bạc" thành công mỹ mãn ở Barcelona: Sân Nou Camp, ngày 26/5/1998, thời điểm lúc 10h 07' tối (giờ địa phương), M.U đang bị "Hùm xám" Bayern dẫn trước 1-0 trong trận CK Champions League.

Ở thế trận tưởng như vô vọng của "Quỷ đỏ", Ferguson quyết định tung 2 quân bài chiến lược của mình vào sân là bộ đôi dự bị hạng sang, Teddy Sheringham và Ole Gunnar Solskjaer. Không phụ sự tin tưởng của người thầy, cặp tiền đạo trên đã làm nên những điều thần kì trên "thánh đường" Nou Camp.


Ferguson và cúp vô địch Champions League 1999


Phút 90, từ quả phạt góc của Beckham, sau tình huống lộn xộn, Sheringham nhanh chân sút nối gỡ hòa 1-1. Không dừng lại ở đó, 2 phút sau, cũng từ một tình huống phạt góc tương tự, Solskjaer ung dung đệm bóng vào lưới Oliver Kahn, ấn định tỉ số 2-1, đem về chiến thắng "điên rồ" cùng chiếc cúp quý giá cho đội bóng chủ sân Old Trafford.

11 - Không tham dự cúp FA mùa bóng 1999-2000: Với tham vọng giành quyền đăng cai World Cup 2006, FA gây sức ép lên M.U yêu cầu đội bóng phải bay đến Rio de Janeiro tham dự World Cup các CLB. Chính vì nguyên nhân này, M.U buộc phải bỏ lỡ 2 tuần cùng các trận đấu ở giải quốc nội. Thời gian cập rập đã dẫn đến quyết định, M.U sẽ không tham dự FA Cup mùa bóng đó.

12 - Chờ đợi Ruud van Nistelrooy: Sau khi đồng ý các điều khoản với PSV Eindhoven về phi vụ chuyển nhượng Ruud van Nistelrooy năm 2000 thì bất ngờ tiền đạo người Hà Lan gặp chấn thương đầu gối nghiêm trọng. Với nhiều nhà cầm quân khác, có lẽ họ đã bỏ cuộc, nhưng Ferguson thì không.

Ông quyết định chờ đợi và 1 năm sau, khi van Nistelrooy đã hoàn toàn bình phục chấn thương, anh chính thức là người của M.U. Trong quãng thời gian 5 năm ở Old Trafford, Ruud van Nistelrooy đã xô đổ nhiều kỷ lục ghi bàn và trước khi chia tay CLB, anh đã 150 lần lập công trong tổng số 219 lần ra sân.

13 - Đột ngột bán Stam, rước về "ông già" Blanc: Trong cuốn tự truyện của mình, Jaap Stam đã tiết lộ nhiều bí mật trong nội tình CLB. Chính điều này đã khiến Ferguson "nổi cơn tam bành" và ngay lập tức đẩy Stam sang Lazio với phí chuyển nhượng 16,5 triệu bảng. Thay vì đem về trung vệ Lilian Thuram như nhiều người dự đoán, HLV người Scotland lại bất ngờ ký hợp đồng với "lão tướng" Blanc, lúc đó đã bước sang tuổi 35.

14 - Tuyên bố sẽ "nghỉ hưu": Ferguson từng tuyên bố sẽ "nghỉ hưu" sau khi kết thúc mùa bóng 2001/02 vì lý do sức khỏe và muốn "Quỷ đỏ" có sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện nhằm vươn tới nhưng thành công mới.

15 - Hoãn kế hoạch "nghỉ hưu": Giáng sinh năm 2001, Ferguson từng khẳng định ông sẽ chia tay M.U sau mùa bóng đó. Tuy nhiên, chỉ vài tuần sau, Ferguson lại quay ngoắt 180 độ và thay đổi ý định vì vẫn nhận được sự ủng hộ từ gia đình.

16 - Rắc rối với chú ngựa đua Rock Of Gibraltar: Ferguson đã mất nhiều thời gian để kiện cáo đòi lại quyền lợi từ chú ngựa đua trị giá 100 triệu bảng, Rock Of Gibraltar, thuộc sở hữu của John Magnier, cổ đông chính tại M.U khi đó. Cuối cùng, sau nhiều sức ép, HLV người Scotland phải nhượng bộ và nhận 2,5 triệu bảng tiền bồi hoàn từ triệu phú người CH Ireland.

17 - Ferguson quyết định đẩy Beckham sang Real Madrid: Sau nhiều bất đồng liên tiếp, đỉnh điểm là vụ "chiếc giày bay" năm 2003, mối quan hệ tốt đẹp được ví như "cha con ruột thịt" giữa Sir Alex Ferguson và chàng tiền vệ điển trai David Beckham đã tan vỡ. Ngay mùa hè năm đó, Beckham bị đem ra rao bán trên thị trường chuyển nhượng và Real đã nhanh chân kí hợp đồng với tiền vệ cánh phải này. Nhằm thay thế vị trí của Becks, Ferguson đã chiêu mộ với tài năng trẻ người Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo.

18 - Ký hợp đồng với Wayne Rooney: Ít giờ trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè năm 2004 đóng cửa, M.U đã trả cho Everton 27 triệu bảng và ký hợp đồng với Wayne Rooney. Thần đồng bóng đá Anh nhận được đánh giá rất cao từ HLV Ferguson và ông cho rằng, Rooney là một tài năng hiếm có trong nền bóng đá xứ sở sương mù 30 năm trở lại đây. Ở Old Trafford, Rooney ngày càng tiến bộ và trưởng thành. Hiện nay, anh chính là niềm hy vọng lớn nhất của "Quỷ đỏ" mỗi khi ra sân thi đấu.


Đặt niềm tin ở Wayne Rooney


19 - Chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với Roy Keane: Dù được Ferguson tung hê là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mà vị chiến lược gia này từng làm việc cùng, nhưng sau 12 năm gắn bó với sân Old Trafford, đội trưởng người CH Ireland đã phải ra đi "không kèn, không trống". Trước đó, chính vì những lời chỉ trích các đồng đội của Roy Keane trên truyền hình đã khiến HLV trưởng phật lòng và mối quan hệ giữa 2 người cũng đã bị rạn nứt rất nhiều.

20 - Bán Ruud van Nistelrooy cho Real Madrid: Dù vẫn tha thiết ở lại với sân Old Trafford, nhưng chân sút người Hà Lan đành phải ngậm ngùi chuyển đến đầu quân cho đội bóng Hoàng gia khi đã không còn nằm trong kế hoạch của Sir Fergie. Tuy thế, cho đến thời điểm hiện tại, hẳn nhiều người đã nhận ra tính sáng suốt trong quyết định của HLV người Scotland khi cả Saha, Rooney, Ronaldo lẫn Scholes đều chơi rất tốt trên hàng công "Quỷ đỏ" mùa này.

Những chi tiết thú vị xung quanh mối tình 20 năm giữa Ferguson và M.U:

5 bản hợp đồng thành công nhất của M.U dưới thời Ferguson:

1. Eric Cantona 2. Peter Schmeichel 3. Roy Keane 4. Wayne Rooney 5. Denis Irwin.

5 bản hợp đồng "hớ" nhất của "Quỷ đỏ" dưới triều đại Ferguson:

1. Ralph Milne 2. Eric Djemba-Djemba 3. Juan Sebastian Veron 4. Jordi Cruyff 5. Kleberson.

Đội hình hoàn hảo nhất của M.U dưới thời Ferguson:

1. Peter Schmeichel 2. Gary Neville 3. Denis Irwin 4. Roy Keane 5. Steve Bruce 6. Jaap Stam 7. David Beckham 8. Paul Scholes 9. Ruud van Nistelrooy 10. Eric Cantona 11. Ryan Giggs.

Đội hình gây thất vọng nhất của M.U dưới thời Ferguson:

1. Massimo Taibi 2. Eric Djemba-Djemba 3. Clayton Blackmore 4. Liam Miller 5. William Prunier 6. Graeme Hogg 7. David Bellion 8. Kleberson 9. Diego Forlan 10. Jordi Cruyff 11. Ralph Milne.

3 trận cầu ấn tượng nhất của M.U dưới thời Ferguson

1. Chung kết Champions League năm 1999: Đánh bại Bayern Munich với tỉ số 2-1.

2. Bán kết FA Cup năm 1999: Hạ gục Arsenal 2-1.

3. Chung kết cúp C2 châu Âu năm 1991: Vượt qua Barcelona 2-1.

3 trận đấu tệ hại nhất của M.U dưới triều đại Ferguson:

1. Thua 1-5 trước Man City tại Maine Road năm 1989.

2. Thất bại 0-5 trước Newcastle ở St James' Park năm 1996.

3. Thua 0-5 trước Chelsea tại Stamford Bridge năm 1999.

3 bàn thắng đẹp nhất của M.U dưới triều đại Ferguson:

1. Ryan Giggs v Arsenal: Bán kết FA Cup tại Villa Park năm 1999.

2. David Beckham v Wimbledon: Tại sân Selhurst Park năm 1996.

3. Ole Gunnar Solskjaer v Bayern Munich: Chung kết Champions League trên sân Nou Camp năm 1999.

Bảng vàng thành tích của Sir Alex Ferguson gắn liền với CLB M.U:

Champions League: 1999

Cúp C2 châu Âu: 1991

Premiership: 1993, '94, '96, '97, '99, 2000, 2001 and 2003.

FA Cup:1990, '94, '96, '99, 2004

League Cup: 1992, 2006

Cúp liên lục địa (Toyota Cup): 2000

Siêu cúp châu Âu: 1992

FA Charity/Community Shield: 1994, '95, '97, '98, 2004


Theo VNexpess.net

manutdvn_tqh
11-06-2006, 05:40 PM
http://i139.photobucket.com/albums/q311/manutd_tqh/small_75857.jpg

Bìa ngoài cuốn tự truyện của Fergie.

"Alex Ferguson là ai?" - ắt hẳn một chú bé cũng có thể trả lời câu hỏi đó, song chắc chắn có những điều thú vị về HLV tài ba này mà bạn chưa thể biết hết. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều thông tin về ông mà mọi người chưa biết.

Thời "quần đùi, áo số" ...

1. Vị trí sở trường: tiền đạo.

2. Trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên: QueenỊs Park - Stranraer. Ferguson ghi bàn giúp QueenỊs Park thắng 2-1 khi mới bước sang tuổi 16.

3. Điều thất vọng nhất: dù ghi 15 bàn trong 31 trận cho Queen's Park song Ferguson vẫn không có vị trí thường xuyên. Ngay cả khi chuyển sang St Johnstone (1960) rồi Dunfermline (1964), tình hình vẫn diễn ra tương tự.

4. Màn trình diễn bất ngờ nhất: thất bại trong việc ký hợp đồng với một tiền đạo, BHL St Johnstone quyết định tung Ferguson vào sân trong trận gặp đối thủ mạnh Rangers, và thật bất ngờ, anh chàng này ghi được ... hat-trick!

5. Điều đáng tự hào nhất: mùa hè năm 1967, Alex Ferguson nêu kỷ lục về phí chuyển nhượng của một cầu thủ giữa hai CLB Scotland khi chuyển từ Dunfermline tới Rangers với mức giá ... 65.000 bảng Anh!

6. Lý do ... "lãng xẹt" nhất: tháng 11/1969, Ferguson lọt vào "mắt xanh" của đại gia Nottingham Forest (Anh) song buộc phải từ chối vì vợ anh ... không thích.

7. Điều đáng tiếc nhất: dù nhiều lần lọt vào chung kết song chưa bao giờ giành được một danh hiệu trên cương vị cầu thủ.

http://i139.photobucket.com/albums/q311/manutd_tqh/small_75854.jpg
Tiền đạo xuất sắc Alex Ferguson!

Những ngày đầu huấn luyện ...

8. Đồng lương "còm cõi" nhất: 40 bảng/tuần- đó là mức lương đầu tiên mà Alex Ferguson nhận được khi huấn luyện CLB East Stirlingshire- đội bóng thậm chí còn chẳng có thủ môn chính thức!

9. Lần duy nhất bị ... đuổi việc: trong sự nghiệp huấn luyện cho tới thời điểm này, Fergie mới duy nhất một lần bị cách chức, đó là tại CLB St Mirren. Đồn rằng trước đó, BLĐ đội bóng này đã biết việc "đi đêm" của ông với CLB Aberdeen.

10. Thành công lớn nhất: giành Cúp C2 châu Âu sau khi đánh bại Real Madrid 2-1 vào ngày 11/5/1983, đưa Aberdeen trở thành CLB thứ ba của Scotland giành được thành công ngoài biên giới.

11. Nhiệm vụ bất ngờ nhất: việc HLV đương nhiệm của ĐT Scotland- Jock Stein mất ngay trước Mondial '86 khiến cơ hội bất ngờ được trao vào tay Alex Ferguson. Tuy nhiên thời gian chuẩn bị quá ngắn không thể giúp ông gặt hái thành công.

12. Bước ngoặt quan trọng nhất: từ chối Barcelona, Arsenal, Rangers và Tottenham, để chuyển tới MU ngay sau khi Ron Atkinson bị cách chức vào tháng 11/1986.

20 năm tại Old Trafford...

13. Trận đấu đầu tiên: ... thua Oxford 0-2.

14. Thời điểm khó khăn nhất: tháng 1/1990, MU tụt xuống cuối bảng xếp hạng khiến CĐV vô cùng tức giận, đòi "đuổi cổ" Ferguson ra khỏi Old Trafford. Song rất may là BLĐ Quỷ đỏ đủ tỉnh táo và kiên nhẫn để chờ đợi ông lèo lái con thuyền vượt qua sóng gió.

15. Bản hợp đồng đáng giá nhất: Eric Cantona từ Leeds United với mức giá 14 triệu bảng Anh. Ngôi sao người Pháp này sau đó trở thành cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử Manchester United.


http://i139.photobucket.com/albums/q311/manutd_tqh/small_75856.jpg
Fergie luôn nhận được tình cảm tốt đẹp từ CĐV MU.


16. Bản hợp đồng sai lầm nhất: Juan Sebastian Veron- 28,1 triệu bảng từ CLB Lazio. Tiền vệ nổi tiếng người Argentina đã không thể hiện được bất kỳ điều gì tại Old Trafford trước khi chuyển sang Chelsea rồi buộc phải "khăn gói" về Serie A.

17. Thói quen không thể bỏ: nhai kẹo cao su.

18. Hành động thiếu kiềm chế nhất: đá văng chiếc giày về phía Beckham, khiến tiền vệ tài năng này bị xước ở phần trên mắt, đồng thời thổi bùng dư luận cho rằng.ông và "số 7" mâu thuẫn đến mức không thể giải quyết.

19. Khoảnh khắc tuyệt vời nhất: phút 92 trận Chung kết Champions League mùa bóng 1998-99 tại Nou Camp, khi tỷ số đang là 1-1, Solskjaer dứt điểm cực nhanh ngay sau pha phạt góc của Beckham, mang về chức VĐ châu Âu lần thứ hai đồng thời hoàn tất cú "ăn ba" lịch sử của Quỷ đỏ.

20. Đối thủ khó chịu nhất: Trong suốt hơn một thập kỷ thống trị, Arsene Wenger và Arsenal luôn là rào cản rất lớn của thầy trò Fergie. Họ liên tục phải đua "song mã" trước khi bị Chelsea "phá bĩnh" kể từ năm 2003, sau khi Abramovich chính thức sở hữu đội bóng này.




http://www.vnmedia.vn/newsdetail.asp?NewsId=70954&CatId=44

New Trafford
11-07-2006, 07:09 PM
Thêm 1 chút về Sir:

1 TRONG NHỮNG HUẤN LUYỆN VIÊN TÀI BA NHẤT NGOẠI HẠNG ANH
Ferguson , vĩ nhân của bóng đá thế giới!

Alex Ferguson sinh ra trong một gia đình lao động tại Govan.Nơi ông đã trở thành một thợ cơ khí cho xưởng đóng tàu Govan. Có lẽ ông sẽ không bao giờ quên được những kinh nghiệm và cuộc sống xã hội mà. Ông bắt đầu chơi bóng cho CLB Queen's Park, một CLB nghiệp dư. Sau đó ông chuyển đến chơi cho các CLB St Johnstone, Dunfermline, Rangers, Falkirk và Ayr United. Trong suốt sự nghiệp cầu thủ của mình Ferguson chơi tại vị trí tiền đạo và ông cũng chưa bao giờ được chơi cho đội tuyển quốc gia Scotland
Tên đầy đủ : Alexander Chapman
Ferguson
Ngày sinh : 31/12/1941
Nơi sinh : Govan , Glasgow , Scotland
Trở thành HLV của quỷ đỏ : ngày 7/11/1986


Ông làm HLV cho CLB East Stirling trong bốn tháng trước khi chuyển đến các CLB Paisley club, St Mirren. Ông đã chèo lái St Mirren đến top đầu năm 1977. Nhưng ông đã ra đi sau một cuộc tranh cãi với ban lãnh đạo CLB về tiền thưởng cho các cầu thủ. Ông chuyển đến Anberdeen , CLB đã chưa dành được một chức vô địch Scotland nào suốt 20 năm. Dưới sự chỉ huy của Ferguson họ đã có 3 chức vô địch Scotland , 4 cúp quốc gia , 1 League Cup và cúp Châu Âu sau khi đánh bại Real Marid năm 1983.

Ông chuyển đến Manchester United năm 1986 và khởi đầu không được suôn sẻ lắm khi đội quân của ông thua Oxford United. Đội bóng đã phải vật lộn vài năm ( có lúc thua 5-1 trước đội bóng cùng thành phố Manchester city ). Nhưng đội quân của ông đã dành chức vô địch FA năm 1990 và có chính sách phát triển cầu thủ trẻ tuyệt vời , CLB đã hùng bá trong suốt thập niên 90.

Những kỉ lục của Fergie :
Kỉ lục tại Premier League
Số trận : 731 trân
Thắng : 411 trận
Thua : 132 trận
Hòa : 188 trận
Tổng số bàn thắng: 1304
Tổng số bàn thua : 682
Tổng số điểm : 1421

Kỉ lục tại cúp Châu Âu
Số trận : 136 trận
Thắng : 71
Thua : 26
Hòa : 39
Tổng số bàn thắng : 243
Tổng số bàn thua : 126

Kỉ lục tại FA cúp
Số trận : 69
Thắng : 42
Thua : 19
Hòa : 8
Tổng số bàn thắng : 114
Tổng số bàn thua : 71

Đánh giá chung các kỉ lục của Fergie
Số trận : 1014 trận
Thắng : 577 ( 57%)
Thua : 192 ( 19%)
Hòa : 245 (24% )
Tổng số bàn thắng : 1813
Tổng số bàn thua : 945


Bảng thành tích
Vô địch các năm
1980 Scottish Premier League
1982 Scottish League Cup
1982 Scottish F.A. Cup
1983 Scottish F.A. Cup
1983 European Cup Winners Cup
1984 Scottish F.A. Cup
1984 Scottish Premier League
1985 Scottish Premier League
1986 Scottish FA Cup
1990 F.A. Cup
1991 European Cup Winners Cup
1991 European Super Cup
1992 League Cup
1993 F.A. Premier League
1994 F.A. Premier League
1994 F.A. Cup
1996 F.A. Premier League
1996 F.A. Cup
1997 F.A. Premier League
1999 F.A. Premier League
1999 F.A. Cup
1999 European Champions League
1999 Intercontinental Cup
2000 F.A. Premier League
2001 F.A. Premier League
2003 F.A. Premier League
2004 F.A. Cup

Câu nói nổi tiếng nhất : "Phong độ là nhất thời , đẳng cấp mới là vĩnh cửu"
Câu nói đáng nhớ : "I am delighted and honoured. I see this as an honour not just for me but for the people who have supported me through my life and made me what I am"

Sưu tầm trên net.

parkjunwung
11-07-2006, 10:52 PM
Thêm 1 chút về Sir:

1 TRONG NHỮNG HUẤN LUYỆN VIÊN TÀI BA NHẤT NGOẠI HẠNG ANH
Ferguson , vĩ nhân của bóng đá thế giới!

Alex Ferguson sinh ra trong một gia đình lao động tại Govan.Nơi ông đã trở thành một thợ cơ khí cho xưởng đóng tàu Govan. Có lẽ ông sẽ không bao giờ quên được những kinh nghiệm và cuộc sống xã hội mà. Ông bắt đầu chơi bóng cho CLB Queen's Park, một CLB nghiệp dư. Sau đó ông chuyển đến chơi cho các CLB St Johnstone, Dunfermline, Rangers, Falkirk và Ayr United. Trong suốt sự nghiệp cầu thủ của mình Ferguson chơi tại vị trí tiền đạo và ông cũng chưa bao giờ được chơi cho đội tuyển quốc gia Scotland
Tên đầy đủ : Alexander Chapman
Ferguson
Ngày sinh : 31/12/1941
Nơi sinh : Govan , Glasgow , Scotland
Trở thành HLV của quỷ đỏ : ngày 7/11/1986


Ông làm HLV cho CLB East Stirling trong bốn tháng trước khi chuyển đến các CLB Paisley club, St Mirren. Ông đã chèo lái St Mirren đến top đầu năm 1977. Nhưng ông đã ra đi sau một cuộc tranh cãi với ban lãnh đạo CLB về tiền thưởng cho các cầu thủ. Ông chuyển đến Anberdeen , CLB đã chưa dành được một chức vô địch Scotland nào suốt 20 năm. Dưới sự chỉ huy của Ferguson họ đã có 3 chức vô địch Scotland , 4 cúp quốc gia , 1 League Cup và cúp Châu Âu sau khi đánh bại Real Marid năm 1983.

Ông chuyển đến Manchester United năm 1986 và khởi đầu không được suôn sẻ lắm khi đội quân của ông thua Oxford United. Đội bóng đã phải vật lộn vài năm ( có lúc thua 5-1 trước đội bóng cùng thành phố Manchester city ). Nhưng đội quân của ông đã dành chức vô địch FA năm 1990 và có chính sách phát triển cầu thủ trẻ tuyệt vời , CLB đã hùng bá trong suốt thập niên 90.

Những kỉ lục của Fergie :
Kỉ lục tại Premier League
Số trận : 731 trân
Thắng : 411 trận
Thua : 132 trận
Hòa : 188 trận
Tổng số bàn thắng: 1304
Tổng số bàn thua : 682
Tổng số điểm : 1421

Kỉ lục tại cúp Châu Âu
Số trận : 136 trận
Thắng : 71
Thua : 26
Hòa : 39
Tổng số bàn thắng : 243
Tổng số bàn thua : 126

Kỉ lục tại FA cúp
Số trận : 69
Thắng : 42
Thua : 19
Hòa : 8
Tổng số bàn thắng : 114
Tổng số bàn thua : 71

Đánh giá chung các kỉ lục của Fergie
Số trận : 1014 trận
Thắng : 577 ( 57%)
Thua : 192 ( 19%)
Hòa : 245 (24% )
Tổng số bàn thắng : 1813
Tổng số bàn thua : 945


Bảng thành tích
Vô địch các năm
1980 Scottish Premier League
1982 Scottish League Cup
1982 Scottish F.A. Cup
1983 Scottish F.A. Cup
1983 European Cup Winners Cup
1984 Scottish F.A. Cup
1984 Scottish Premier League
1985 Scottish Premier League
1986 Scottish FA Cup
1990 F.A. Cup
1991 European Cup Winners Cup
1991 European Super Cup
1992 League Cup
1993 F.A. Premier League
1994 F.A. Premier League
1994 F.A. Cup
1996 F.A. Premier League
1996 F.A. Cup
1997 F.A. Premier League
1999 F.A. Premier League
1999 F.A. Cup
1999 European Champions League
1999 Intercontinental Cup
2000 F.A. Premier League
2001 F.A. Premier League
2003 F.A. Premier League
2004 F.A. Cup

Câu nói nổi tiếng nhất : "Phong độ là nhất thời , đẳng cấp mới là vĩnh cửu"
Câu nói đáng nhớ : "I am delighted and honoured. I see this as an honour not just for me but for the people who have supported me through my life and made me what I am"

Sưu tầm trên net.

Sưu tầm trên Redcafevn.net thì hợp lí hơn ! Bài này đã được post từ năm ngoái và không có ở web nào cả ngoài topic này : http://www.redcafevn.net/diendan/showthread.php?t=258

Sparky
11-18-2006, 08:58 PM
Ai mà chả muốn Sir tiếp tục dẫn dắt Mu nhưng ngài đã già roài 20 năm là qua đủ roài..Mong Mu năm nay làm cú ăn 3 nữa để chia tay Sir chia tay 1 tượng đài gắn bó với OLD 20 năm qua...

quan trọng là ai sẽ thay thế SAF chứ không phải là SAF sẽ ra đi hay không...

ai có đủ khả năng ??? không, không một ai đủ khả năng "vào lúc này"... SAF sẽ ra đi khi tạo một nền móng vững chắc cho những thành công tiếp theo của MU...

anhducsieu
11-22-2006, 04:29 PM
Sir Alex Ferguson sẽ la` 1 huyền thoại, 1 linh hồn ở Old Trafford cũng như ở Man Unied

Zaks
01-01-2007, 12:44 PM
Huấn luyện viên đội Manchester United, Sir Alex Ferguson, được bình chọn là người già có quyền lực nhất thế giới.

Sir Alex, 65 tuổi vào ngày 31 tháng 12 năm 2006, vượt qua cả đức Dalai Lama và Nelson Mandela.

Người đứng thứ hai trong danh sách bình chọn này là nhà nghiên cứu môi trường đồng thời là người dẫn chương trình truyền hình về động vật hoang dã David Attenborough năm nay 80 tuổi.

Nữ hoàng Anh và ông chủ của giải đua xe Công thức một Bernie Ecclestone, 76 tuổi cũng nằm trong số 5 người đứng đầu đanh sách.

Đây là kết quả của một cuộc thăm dò ý kiến của Virgin Money.

Pele, Sir Bobby Charlton, Terry Wogan và học giả Germaine Greer cũng có tên trong danh sách.

Rupert Murdoch, ông trùm truyền thông người Úc, đã đứng trên các nhà thiết kế thời trang nổi tiếng như Vivienne Westwood, Ralph Lauren và phát thanh viên truyền hình Trevor MacDonald.

http://www.tienphongonline.com/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=71633&ChannelID=11

a1k47_nbvn
01-04-2007, 04:53 PM
Bài viết quả là rất hay.Mình tin tưởng Sir Ferguson khi mình bắt đàu yêu Mu từ hồi mình lớp 3 cơ

Ruud47
02-09-2007, 03:32 PM
sau bao nhiêu năm Sir vẫn là Sir, năm nay tôi tin rằng MU sẽ vô địch

không gì có thể thay thế Sir, SIR muôn năm

babythaolove
02-10-2007, 01:46 AM
mong rằng Sir Ferguson sẽ tiếp tục dẫn dắt MU đến lúc ông..............100 tuổi.Và càng hy vọng sau khi Fer chia tay MU thì sẽ có 1 HLV đủ tầm như Sir Alex Ferguson ( hơn thì càng tốt "hihihi" ) để làm như những điều Fer đã làm cho MU trong suốt 20 năm qua và làm những điều phi thường hơn Fer

Zaks
02-28-2007, 02:17 PM
(Bongda24h) - Huấn luyện viên Alex Ferguson ngày hôm nay đã tái khẳng định ông sẽ vẫn tiếp tục dẫn dắt Manchester United và không hề có ý định về hưu trong lương lai gần.

Chắc chắn các cổ động viên của Manchester United còn nhớ Alex Ferguson đã từng tuyên bố sẽ rời bỏ Quỷ Đỏ vào năm 2002. Tuy nhiên đã 5 năm trôi qua kể từ thời điểm đó, HLV người Scotland này vẫn không hề có một chút dấu hiệu nào của sự "xuống sức" ngay cả khi tương lai của ông bị đe dọa sau khi nhà Glazers trở thành chủ tịch của MU.

http://www.bongda24h.vn/uploaded/7/6180_Alex_Ferguson_20.jpg
Alex Ferguson chính là một biểu tưởng của Manchester United

Và hiện tại ở cái tuổi 65, Alex Ferguson vẫn đang là một trong những huấn luyện viên hàng đầu của Châu Âu.
Ông cho biết :" Nghỉ hưu ư ? Chuyện đó để sau cũng được tuy nhiên điều này chắc chắc sẽ không thể xảy ra trong một vài năm tới."

"Tôi đã từng quyết định về hưu và năm 2002 và giờ đây tôi hối hận về điều đó."

Khi được hỏi về khă năng Marcello Lippi sẽ là người thay thế mình, Ferguson cho biết :"Bất kỳ vị chủ tịch có tham vọng nào cũng sẽ đặt Lippi lên đầu danh sách lựa chọn nếu như ông ta muốn tìm huấn luyện viên."

"Marcello là một chiến lược gia đại tài và chẳng có lý do gì mà ông ấy là không thể đến Anh dẫn dắt một câu lạc bộ nào đó tuy nhiên vào thời điểm hiện nay tôi chưa thấy có một đội bóng nào phù hợp."

http://www.bongda24h.vn/default.aspx?tabid=315&ID=3634&CateID=

VicKinChoi
03-18-2007, 10:13 AM
Huấn luyện viên của CLB Manchester United, Alex Ferguson khẳng định ông chưa có ý định xa rời chiếc ghế nóng ở sân Old Trafford ít nhất trong vài năm tới.
http://thethao24h.com/upload/Image/0490/280207111729.jpgHLV Ferguson sẽ đối mặt với ƯCV được coi là người kế nhiệm của ông, HLV Marcello Lippi vào thứ 3 tới đây tại Nhà hát của những giấc mơ trong trận đấu vào ngày 13 tháng 3 tới nhân dịp kỷ niệm 50 năm tham dự đấu trường Châu Âu của Manchester United và 50 năm hiệp ước Rome, hiệp ước đã đặt nền móng cho một Châu Âu đoàn kết và thống nhất.

Hiện tại HLV Lippi vẫn đang tận hưởng một năm “xả hơi” sau khi dẫn dắt đội tuyển Italia lên ngôi vô địch thế giới tại vòng chung kết World Cup mùa hè năm 2006. Đã xuất hiện khá nhiều nguồn tin cho rằng ông sẽ là người xứng đáng để thay thế Ferguson tại ManU.


Tuy nhiên, sau hơn hai mươi năm tại vị và đã có được những thành công vang dội với “những chú quỷ đỏ thành Manchester”, HLV Ferguson không dễ gì từ bỏ cương vị cũng như nhiệm vụ của mình cho dù giới truyền thông có không ưa gì ông đi chăng nữa.

Ferguson nói: "Tôi biết có một số người muốn tôi từ bỏ chức vụ hiện tại nhưng cuối cùng họ cũng không thể có được điều mà họ muốn. Đã có rất nhiều nguồn tin về những người kế vị tôi nhưng điều đó chỉ có thể xảy ra trong một vài năm tới”.

“Tôi vẫn còn một vài năm nữa trong sự nghiệp của mình. Một khoảng thời gian cho bản tình ca vẫn còn dang dở…”.


Bên cạnh đó, theo HLV Ferguson, HLV Lippi sẽ tiếp tục sự nghiệp của mình tại Italia vào mùa giải tới hơn là việc cựu HLV của Juventus này có thể sẽ kết thúc sự nghiệp của ông tại nước Anh như nhiều chuyên gia dự đoán.

Với hơn 16 danh hiệu vang dội gắn liền với tên tuổi của mình như Siêu cúp Châu Âu, vô địch Champions League,… Ferguson được coi là huấn luyện viên thành công nhất mà khối Liên hiệp Anh có được cho đến thời điểm hiện tại.


Sẽ là một sự thất vọng lớn nếu như United không thể có được nhiều hơn nữa các trận thắng khi đã và đang duy trì một khoảng cách 9 điểm với Chelsea tại Barclays Premiership cũng như tại Champions League khi đã có mặt ở tứ kết gặp AS Roma.

Bỏ qua một Chelsea dồi dào tiềm năng và nguồn lực nhưng không còn duy trì được phong độ xuất sắc của mình ở mùa giải này, một danh hiệu vinh quang nữa rất có thể sẽ lại xuất hiện trong những thành tích mà HLV lão luyện Alex Ferguson đã giành được. Cho dù vị HLV 65 tuổi này vẫn chưa sẵn lòng đón nhận thành tích đó nhưng ông vẫn khẳng định rằng không có một sự khác biệt nào so với những danh hiệu mà trước kia ông đã từng có.

“Giành chức vô địch quốc gia trong bất cứ thời điểm nào cũng là môt thành tựu lớn lao hơn bao giờ hết”, ông cho biết. “Kể cả League Cup hay 3 danh hiệu cao quý khác đều là sự mong muốn và khát khao của tất cả các CLB hàng đầu nước Anh nhưng không phải CLB nào cũng có thể làm được điều đó”.

“Chúng tôi may mắn khi đã có cơ hội và hy vọng rằng chúng tôi có thể giành được những danh hiệu đó”.



Theo http://thethao24h.com

Red_Ronaldo
04-12-2007, 01:04 PM
Vĩ đại!Vĩ đại.........................Vĩ đại!!!
Thử hỏi nếu một ngày nào đó Sir Alex không còn sự dẫn dắt MU sẽ ra sao?
Con người này trở thành phần không thể tách rời khi nhắc đến MU.Người xây dựng cho MU một lối đá có thương hiệu loại độc nhất .Xem MU thi đấu rất lôi cuốn ,tất cả Fans đều chung niềm tin "Bài ca chiến thắng" ,luôn hiện hiện trên khuôn mặt của người thuyền trưởng vĩ đại,người đã chèo lái con thuyền MU qua 20 năm và có lẽ đến cuối đời.

hawking
05-08-2007, 06:46 PM
:manucheer nên đúc 1 bức tượng ngài Alex ở ngoài sân Old traford và lưu giữ những kỷ vật của ông ở phòng truyền thống của MU . Hoặc có thể là cho ông 1 bản hợp đồng suốt đời với MU cũng được

Zaks
05-11-2007, 05:11 PM
Sir Alex Ferguson
"Peter Pan của bóng đá "

Đó là nhân vật độc nhất vô nhị của quá khứ , hiện tại và 1 tuơng lai dài nữa .Vào cái thời khắc mà trận đấu giữa Chelsea và Arsenal ở sân Emirates kết thúc , Ferguson hẳn phải cảm thấy trong từng thớ thịt , tuy đã sắp bước sang tuổi 66 nhưng vẫn còn đầy sức sống , rằng ông đang làm nên lịch sử với chiếc cup đoạt đc từ trên "ngọn núi các đồng rúp " ở Stamford Bridge .
Nhìn Fergie nhảy cẫng lên mỗi khi MU ghi bàn , những bước chân mạnh mẽ và nụ cười thân thiện của ông , người ta như thấy đc hình ảnh 1 Peter Pan của bóng đá khi năm tháng cứ trôi đi , còn ngài hiệp sĩ giống như chàng hiệp sĩ thần thoại biết bay , vẫn cứ trẻ mãi .

Năm 1999 ,khi đội bóng của trẻ trung của ông bước lên bục cao nhất ở cấp CLB Châu Âu , giúp người thầy của họ đc sánh ngang với Sir Matt Busby huyền thoại 31 năm trước , Fergie đã chạy dọc theo đường biên ngang ở sân Noucamp với khuôn mặt hớn hở như 1 cậu nhóc cấp 3 vừa quẳng đi chiếc cặp chật ních sách vở để chào đón 1 kỳ nghỉ hè đầy nắng .
8 năm sau , 1 hình ảnh tương tự lặp lại trên SVĐ City of Manchester vào thứ bảy tuần trước khi đội bóng áo Đỏ vượt lên 8 điểm so với kình địch Chelsea .Fergie trở lại với vinh quang , như Peter Pan trở lại với Neverland .
khi triều đại của Ferguson ở Old Traford đến ngày kết thúc , khi tất cả những chiến thắng trải dài từ Aberdeen đến Noucamp trong 1 sự nghiệp huy hoàng đc chép lại tỷ mỉ trong các trang sử bóng đá đẹp nhất , người ta sẽ mãi nhắc đến ông , 1 nhân cách độc nhất vô nhị của thế giới túc cầu .
Fergie xứng đáng đc so sánh với những người vĩ đại nhất .Ở ông có sự khôn ngoan gần như láu cá của Jock Stein , tầm nhìn xa trông rộng sự lịch lãm và giản đơn của Matt Busby cũng như sự độ lượng và những cảm xúc ko bao giờ ngừng tuôn chảy của Bill Shankly .
Nhưng có 1 điều độc nhất vô nhị chỉ thuộc về Fergie .Chưa có bất kì HLV nào cầm quân ở xứ đảo , dù đó là Stein , Shankly hay Busby , giữ mãi đc ngọn lửa nhiệt tình và khát khao chiến thắng như Ferguson đã vun đắp , gìn giữ tình yêu của ông với màu áo Đỏ và quả bóng tròn , 1 cách tự nhiên nhất khi đã ở tuổi 66 .
HLV vĩ đại Jock Stein đã chết như 1 chiến sĩ .Ông đã gục xuống ngay ngoài đường biên ở Ninian Park , Carrdiff , trong trận đấu cuối cùng dẫn dắt ĐT Scotland đến làm khách ở Xứ Wales ,năm đó Stein 62 tuổi .Shankly rời Anfield năm 60 tuổi còn Busby , bị ám ảnh bởi thảm họa Munich khi mà đội bóng của ông thiệt mạng gần hết sau 1 tai nạn máy bay cuối cùng cũng phải từ bỏ gánh nặng người cha tinh thần ở Old Trafford khi 62 tuổi .
Ferguson chỉ đơn giản tiến về phía trước , dẹp tan mọi hoài nghi và cười khẩy vào mặt những kẻ nói rằng đã đến lúc ông phải "về vườn" .Nỗi thất vọng tràn trề ở San Siro tuần trước , khi các cầu thủ của ông phải trải qua 1 buổi tối bi kịch , đã đc bù đắp bằng 1 cuối tuần huy hoàng với danh hiệu VĐ Premiership thứ 9 ở Old Trafford trong triều đại Fergie .
Chiến thắng đó càng có ý nghĩa hơn khi đối thủ trục tiếp của ông là HLV số 1 trong làn sóng những HLV mới nổi : Jose Mourinho .Càng ý nghĩa hơn , chiến thắng ở mùa giải này của MU là 1 chiến thắng tuyệt đẹp tiếp nối truyền thống tuyệt vời của sân Old Trafford :luôn luôn tấn công và cống hiến .Sự kết hợp của những tài năng trẻ xuất sắc như Cristiano Ronaldo , Wayne Rooney và các cựu binh đã gắn bó cả cuộc đời với Old Trafford như Paul Scholes hay Ryan Giggs khẳng định lại lời cam kết mang "nhãn hiệu Fergie " .Khát khao vinh quang là ko bao giờ có giới hạn .Và ko chỉ có những thành công trên sân bóng .Đóng góp của Fergie vào việc chỉ trong 8 năm biến 1 CLB đang đứng trên bờ vực phá sản thành đội bóng giàu có nhất TG là nhiều hơn bất cứ thành viên nào trong BLĐ "Quỷ đỏ " .

Để làm đc những điều đó , Ferguson phải luôn biết ông muốn gì ."Gánh xiếc" Davdi Beckham , cầu thủ đc hâm mộ nhất ở MU , đã phải ra đi vì trái ý ông .Cựu đội trưởng và là 1 trong những công thần số 1 của Old Trafford Roy Kean , cứng rắn và đầy cá tính cũng đã chia tay đội bóng nửa chừng .Van Niselrooy , tiền đạo chủ lực của đội bóng , bị bán ko cần cân nhắc sang Real Madrid .Ở Old Trafford , chỉ có Fergie là người quyết định cuồi cùng và điều đó đã khiến ông trở thành người vĩ đại nhất .

Thể thao & Văn hóa

roy_keane_239
05-11-2007, 06:37 PM
Alex 1 tđ đã cống hiến cho MU lối chơi đẹp mắt đến bây h
nếu ông mà đy
thỳ nên nhắm tới Hughes hay Klis man
trong đầu ít khi có tư tưởng phòng ngự

vubeckham
09-04-2007, 12:06 AM
Fans MU nên đọc bài này, hay tuyệt
nguồn: http://www.tuanvietnam.net//vn/nhanv...889/index.aspx

Mùa bóng mới của giải Ngoại hạng Anh vừa chính thức bắt đầu cuối tuần qua. Dù gương mặt của “bố già” Ferguson đã quá quen thuộc thì đây vẫn luôn là một nhân vật đáng chú ý.

21 năm trên cương vị HLV của đội bóng được yêu thích Manchester United, Alex Ferguson chưa bao giờ khiến người ta thôi bất ngờ. Ông là HLV giành được nhiều danh hiệu nhất trong lịch sử bóng đá Anh, tính đến thời điểm này. Người ta coi ông là HLV chuyên nghiệp nhất trong số những HLV chuyên nghiệp…

Hiếu thắng, thích mới và thích khác…

Tiếp quản Manchester United năm 1986, thời điểm đội bóng đang xếp gần đội sổ (đứng thứ 19 trên tổng số 22 đội) với thành tích không lấy gì làm ấn tượng. Alex Ferguson không giấu diếm tham vọng chiến thắng của mình.

Trước mỗi trận đấu, ông đều truyền tham vọng, khao khát chiến thắng đó đến các cầu thủ của ông bằng lối nói thuyết phục và đầy kích thích của mình. Hiếu thắng - đó là từ nhiều người dành cho Ferguson. Ông không phủ nhận điều đó, thậm chí còn cho rằng, đó chính là điều giúp ông thành công và có động lực để vượt lên trên.

Để chiến thắng đến thường xuyên, Ferguson mở lối đi riêng - ông xây dựng MU là đội bóng Anh đầu tiên sử dụng lối đá phản công chớp nhoáng. Năm 1992, khi Champions League ra đời cũng là lúc Ferguson bắt đầu tìm cách để đối chọi với các đội bóng châu Âu. Ông liên tiếp thử nghiệm những đội hình mới.

Có lúc MU chơi bóng với đội hình 4-4-2, khi thì 4-5-1, lúc lại 4-3-3… Có lúc thành công, có lúc thất bại - chuyện thường tình. Nhưng việc không ngừng tìm tòi, hướng đến sự đa dạng trong lối chơi thôi cũng đủ để biến ông trở thành một trong những chiến lược gia tài ba nhất của làng bóng đá Anh.

Hầu hết các HLV đều sử dụng quãng thời gian đầu để đánh giá những vấn đề đang nổi cộm ở đội bóng mới, nhưng Ferguson thì không. Ông quyết tâm và thẳng thắn chỉ ra các nguyên nhân dẫn đến sự sa sút của đội bóng. Ngay trước trận đấu thứ 2 của M.U dưới quyền mình, ông tập hợp tất cả các thành viên trong đội bóng lại và chỉ trích thói "ăn chơi trác táng" của một số cầu thủ chủ chốt.

Những phương pháp tập luyện mới cũng được đem ra áp dụng và Ferguson còn tự mình rà soát lại toàn bộ hệ thống đào tạo trẻ của M.U, cách tân đội ngũ "trinh sát viên" được trải rộng khắp nơi.

21 năm trên cương vị HLV của quỉ đỏ MU nhiều thăng trầm nhưng, nhắc đến thành công của Ferguson không thể không nhắc tới ván bài “đảo đội hình” mà Ferguson đã thực hiện vào đầu năm 1995 - ván bài đã mang lại cho ông vinh quang và khẳng định sự chuyên nghiệp của Ferguson.

Mạo hiểm "dẹp" luôn đội hình hùng mạnh từng giành "cú đúp" năm 1994 để tạo cơ hội cho lứa cầu thủ trẻ, ông bước qua những lời xì xào về “một kẻ mất trí” khi "thanh lý" 3 cầu thủ trụ cột là Paul Ince, Andrei Kanchelskis và Mark Hughes để dành cơ hội cho những tài năng trẻ “cây nhà lá vườn” của học viện M.U như David Beckham, Paul Scholes, Ryan Giggs, anh em nhà Neville và Nicky Butt…

Niềm tin của một HLV chuyên nghiệp đã giúp các học trò trẻ của ông bùng nổ trở thành một thế hệ vàng, mang lại những cảm hứng tuyệt vời cho khán giả bằng lối phối hợp hồn nhiên đầy vẻ đẹp, mang lại những chiến công liên tiếp cho ông thầy hiếu thắng.

Động lực nào khiến ông dám làm khác và bạo dạn thay quân như vậy? Ferguson trả lời rằn: “dù gì, họ là làn gió mới, họ xuất chúng và tôi có căn cứ để tin vào họ. Bóng đá là một môn thể thao nhiều sức ép. Khi anh thành công nhất, chính là khi anh phải nghĩ tới sự thay