PDA

View Full Version : Tiền vệ Tài Em, hiệp sĩ thể thao giữa dòng tiêu cực!!!!!!!


vubeckham
01-29-2006, 07:55 PM
Trải qua một năm thi đấu không thực sự thành công, nhưng tiền vệ của CLB Gạch Đồng Tâm cũng giành được các danh hiệu cao quý nhất trong đời cầu thủ. Cú đúp quốc gia cùng đồng đội, và phần thưởng Quả bóng vàng 2005 đã giúp "Hai lúa" đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam.

http://i14.photobucket.com/albums/a321/vubeckham/giadinhtaiem.jpg
Tài Em không muốn gia đình mình thất vọng.

Cùng với Minh Phương, thủ môn SanTos, anh em nhà Rodrigues,... tiền vệ Tài Em là một trong những trụ cột đã giúp Gạch Đồng Tâm Long An đăng quang V-League, đoạt Cup quốc gia 2005. Bên cạnh đó, đội tuyển U23 Việt Nam mà anh làm đội trưởng cũng có thành tích khá ấn tượng trong năm qua. Chức vô địch Cup Agribank , LG Cup, và tấm HC bạc SEA Games 23 vừa qua đã có sự đóng góp không nhỏ của anh. Nhưng Tài Em thừa nhận: "Bản thân tôi không hài lòng lắm về phong độ của mình năm qua. Ở V-League, chấn thương cứ dai dẳng của tôi làm ảnh hưởng lớn đến con đường tới chức vô địch của CLB. Thậm chí ở SEA Games 23 vừa qua, tôi cũng đâu có 100% phong độ".

Nhưng trong giai đoạn hàng loạt vụ tiêu cực liên tục bị cơ quan công an đưa ra ánh sáng như hiện nay, Tài Em đã nổi lên không phải do trình độ chuyên môn quá vượt trội. Cùng với Tấn Tài, "anh Mười" được người hâm mộ xem như hiệp sĩ thể thao giữa đời thường. Vượt qua hàng loạt cám dỗ vật chất, Phan Văn Tài Em dám đứng lên đấu tranh với cái xấu. Anh đã dũng cảm vạch trần, và phản ứng quyết liệt trước những lời chào mời mua bán độ của một số đồng đội. Cả những đồng đội của Tài Em cũng chọn anh làm tấm gương phấn đấu về đạo đức nghề nghiệp. Trước khi đội tuyển lên đường tham dự SEA Games 23, ban huấn luyện đội Khánh Hòa đã điện thoại trực tiếp cho HLV Riedl đề nghị cho Tấn Tài được ở chung phòng với Tài Em.

Với các chiến công đó, Tài Em nhận được sự ủng hộ đa số từ phía các nhà báo và chuyên gia trong cuộc bầu chọn danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2005. Tài Em cho biết: "Không phải ai cũng dễ dàng đoạt được danh hiệu này. Và tôi tự hào có chức vô địch trong lòng mọi người như thế. Về chống tiêu cực, không tôi thì cũng sẽ có cầu thủ khác phản ứng thôi. Tôi không bán độ vì tôi sợ làm phiền lòng cha mẹ, bà con họ hàng,... khi có một đứa con hư trong gia đình. Tôi cũng không muốn thày Calisto, và chú Thắng hối hận vì đã tin tôi".

Hài lòng với những danh hiệu đạt được trong năm 2005, nhưng Tài Em lại vô cùng lo lắng cho CLB Gạch Đồng Tâm Long An trong năm mới. Tính luôn cả trận thua Siêu Cup trước Mitsustar Haier Hải Phòng, "Gạch" đã 4 trận liên tục chưa biết mùi chiến thắng, và hiện đứng cuối bảng tổng sắp V-League sau 3 vòng đấu (1 điểm). Bản thân Tài Em cũng bị chấn thương nặng, và đón xuân Bính Tuất trên đôi nạng gỗ.

http://i14.photobucket.com/albums/a321/vubeckham/anhem.jpg
Tài Em (trái) sẽ trở lại vào tháng 3 tới.

Theo chẩn đoán của bác sĩ, phải đến cuối tháng 3/2006, tiền vệ này mới có thể thi đấu trở lại. Không có Tài Em, vắng cả Minh Phương, nhà vô địch như mềm đi trước các đối thủ. Không có đủ 5 chiếc móng, "con hổ" Gạch Đồng Tâm tha hồ bị các đội đùa giỡn. Nhưng riêng Tài Em lại rất kiên quyết cho lần trở lại kế tiếp. Anh tâm sự: "Chúng tôi đang gặp khó khăn khi tất cả các đội đều xác định Gạch Đồng Tâm Long An là mục tiêu phải bắn hạ. Chuyện đó cũng bình thường thôi, và toàn đội đang tập trung sức lực để đối phó. Nếu toàn tâm, toàn ý, tôi tin rằng những thành tích tốt đẹp vẫn đang chờ CLB ở phía trước".

vnexpress

OpenTony
01-29-2006, 09:20 PM
Ặc ặc , coi chừng bi dân xã hội đen nóa...:D

Quydo_Rooney
02-07-2006, 07:42 AM
bắn chết ******* này đi.đá *** mà vẫn được quả bóng vàng
tội nghiệp quốc vượng