PDA

View Full Version : Đội tuyển tại cúp thủ đô


Zaks
10-11-2006, 05:15 PM
Ngày hôm qua 10-10 tại sân Hàng Đẫy , đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã có chiến thắng hoành tráng 4-0 trước Olympic Malasia trong khuôn SHbank Cup Capital mặc dù lối chơi chưa ấn tượng ,các cầu thủ đã lập công là Tấn tài , Công vinh , và 2 bàn của Anh Đức .Các trận đấu tiếp theo của giải sẽ diến ra vào các ngày 12 và 14-10 .Đây dự kiến sẽ là giải đấu thường niên của bóng đá Việt Nam , giải năm nay có sự góp mặt của 3 đội bóng là Olympic Việt Nam , Olympic Malaysia và U-20 Thái Lan

stillo
10-11-2006, 10:35 PM
Em sợ các bà chị rùi , sặc wa' đi mất ..........,chị vứt nó vào thùng rác nhanh lên hộ cái , lần đầu tiên bị như thế này :D
Tiện thể cho em hỏi luôn , yêu cầu tối thiểu của 1 bài viết là bao nhiêu từ vậy ?? , xem rõ nội quy mà ko thấy ghi ......
Em không nên hiểu sai việc lấy nguồn. Nó chỉ làm cho mọi người biết rằng thông tin đó có thật chứ không phải là tự nghĩ ra. Nếu tự em viết thì không cần để nguồn. Em đọc một bài báo nào đó, sau đó tự viết bằng suy nghĩ của mình sẽ rất được khuyến khích.

Berman_bit
10-15-2006, 09:27 AM
Theo www3.tuoitre.com.vn
TT - Dù tuyển VN “đè” đội trẻ U-21 Thái Lan 2-0 trong trận cuối cùng ở Cúp Thủ đô vào tối qua 14-10 và đoạt cúp vô địch nhưng khoảng 9.000 khán giả đến sân ra về mà lòng không thấy sướng...

Hình ảnh đội tuyển VN - phải gọi chính xác là đội tuyển VN chứ không phải đội tuyển Olympic vì có tới sáu tuyển thủ trên 23 tuổi ra sân và còn thiếu mỗi Tài Em là đúng đội hình mạnh nhất của bóng đá VN hiện tại, nhưng đã không trình diễn đấu pháp và lối chơi áp đặt trước một đội bóng trẻ của Thái Lan.

Cái đáng nói nhất là các tuyển thủ VN cũng thực hiện được đúng đấu pháp của ban huấn luyện đề ra, nên cả hiệp 1 không thể nào xuyên thủng được khung thành thủ môn Adisack. U-21 Thái Lan còn chặn thành công cánh trái, nơi mà ông Riedl kỳ vọng với sự có mặt của Bảo Khanh. Đến khi Vũ Phong được đưa vào đầu hiệp 2 việc phối hợp mới khá hơn. Đó là bàn thắng ở phút 49, từ cú sút phạt góc của Vũ Phong bên cánh trái, Công Vinh đánh đầu trượt làm lỡ trớn toàn bộ hàng thủ U-21 Thái Lan và Minh Chuyên đã lao tới đội đầu vào lưới trống. Rồi đến lượt Hồng Minh được đưa vào, tuyển VN đá trên nửa sân của người Thái. Và Anh Đức cũng làm được việc cần làm bằng pha đánh đầu nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 79.

Tiếc rằng chiếc cúp đoạt được cũng bị "xây xước" nhiều ở cuối trận, do các cầu thủ Thái ức chế trọng tài Dương Mạnh Hùng xử lý nhiều tình huống không chuẩn nên đã lao vào đánh nhau với một số tuyển thủ VN như Bảo Khanh, Minh Đức sau khi Wuttichai (15) bị rời sân vì nhận thẻ vàng thứ hai. Trận đấu bị gián đoạn ít phút và người xem chỉ còn chờ hết trận để trao cúp cho đội tuyển chủ nhà.

Một chiếc cúp trị giá 10.000 USD đoạt được mà không thấy đã. Ngay cả ông A.Riedl còn tiếc là chưa thay hết được số cầu thủ dự bị bên ngoài. Có lẽ vì thế mà ông HLV người Áo này đã tổ chức ngay hai buổi đá tập nữa cho tuyển VN gặp Thể Công vào chiều 18-10 và gặp M.Nam Định chiều 20-10 trên sân vận động quốc gia để tập dượt chuẩn bị cho Agribank Cup.
http://www3.tuoitre.com.vn/thethao/ImageView.aspx?ThumbnailID=158996

thao
10-15-2006, 11:40 AM
trận này vn ít nhất phải thắng 5-0 mới đã:mushirt: :mushirt: :mushirt: :mushirt:

cobetocmay
10-15-2006, 11:43 AM
Hic,nhưng mà tuyển Vn mà thắng U21 Thái thì cũng bình thường mà.Ko thắng thì xấu hổ.

Berman_bit
10-15-2006, 11:54 AM
thông báo cho anh em trong diễn đàn bít thui
Dù ji mình cũng là người Việt Nam mà
Diễn đàn mình là MUVN mà:D

cobetocmay
10-15-2006, 12:29 PM
thông báo cho anh em trong diễn đàn bít thui
Dù ji mình cũng là người Việt Nam mà
Diễn đàn mình là MUVN mà:D
Ờ thông tin nội bộ thui.Để lộ ra ngoài người ta bít người ta cười cho chít.

Zaks
10-15-2006, 12:31 PM
Thắng như hôm qua ai gọi là thắng , đem 1 đội tuyển quốc gia đi đá với 1 đội u-21 mà lại còn có 1 hiệp 1 chơi ngang bằng nữa chứ , đúng là bó tay .