PDA

View Full Version : Liverpool và Chelsea sẩy chân


jackie chan
10-01-2006, 01:17 PM
Đúng như dự đoán trước giờ bóng lăn, Liverpool đã gặp rất nhiều khó khăn trên sân Reebok và cuối cùng đã không thể cải thiện được thành tích tệ hại của mình trên sân khách khi chịu thua đội chủ nhà Bolton với tỷ số 0-2. Trong khi đó, Chelsea cùng Everton đều bị những đội khách được đánh giá thấp hơn cầm chân còn Arsenal vẫn tiếp tục vươn lên sau trận thắng Charlton Athletic.

Liverpool vẫn không biết đá sân khách

Chủ nhà Bolton vào cuộc nhanh và chủ động áp đặt lối chơi lên đối thủ. Trong khi đó, các cầu thủ Liverpool, đặc biệt là những người chơi ở hàng tiền vệ, tỏ ra thiếu sức chiến đấu và nhanh chóng nhường đất diễn cho đối phương ngay từ những phút đầu tiên.

Bàn thắng mở tỷ số đến với Bolton có phần may mắn khi thủ môn Jose Reina của Liverpool bị phạt lỗi chơi bóng bằng tay ngoài khu vực cấm địa, dù cho pha quay lại của truyền hình cho thấy đây là một sai lầm của trọng tài.

Gary Speed đã chào mừng trận đấu thứ 750 của anh tại Premier League bằng một cú đá phạt không thể hoàn hảo hơn để đưa đội nhà vượt lên dẫn trước ở phút thứ 30.

http://i88.photobucket.com/albums/k195/anhlathaoday/vtc_6993_speed.jpg
Speed ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội


Sau khi bị thủng lưới, Liverpool vẫn không cho thấy bất cứ một sự thay đổi nào trong lối chơi và những bước chạy của Gerrard cùng các đồng đội tỏ ra rất nặng nhọc. Bước sang hiệp hai, HLV Benitez buộc phải tung Peter Crouch vào sân để thay cho De Kuyt, người chơi không thành công trong 45 phút thi đấu đầu tiên.

Liverpool dồn lên tấn công và đó chính là thời điểm mà Bolton một lần nữa chứng tỏ sự nguy hiểm. Trong khi các học trò của HLV Benitez còn đang loay hoay trong việc tìm kiếm bàn san bằng tỷ số thì họ đã phải nhận bàn thua thứ hai sau một pha dàn xếp tấn công vô cùng bài bản của đội chủ nhà.

Nhận đường tạt bóng từ bên cánh phải của đồng đội, Ivan Campo chọn đúng điểm rơi và bật lên đánh đầu chính xác nâng tỷ số lên 2-0 cho Bolton ở phút 51. Bóng từ đầu của trung vệ người Tây Ban Nha đã dội vào mép dưới của xà ngang rồi rơi vào phía sau vạch vôi khung thành của Reina trước khi bật ra bên ngoài.

Campo chính là một trong những cầu thủ chơi hay nhất bên phía Bolton trong trận này khi anh không chỉ đóng góp 1 bàn thắng mà còn tham gia phòng ngự rất tốt. Kinh nghiệm, sự quyết đoán và khôn khéo của cựu trung vệ Real Madrid đã khiến cho phòng tuyến của đội chủ nhà trở nên quá vững chắc và tất cả những nỗ lực của đội khách đều trở nên vô nghĩa.

http://i88.photobucket.com/albums/k195/anhlathaoday/vtc_6994_gerrard.jpg
Liverpool vẫn rất phập phù


Tỷ số 2-0 nghiêng về Bolton được giữ nguyên cho đến khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc. Như vậy, Liverpool đã thua trong tất cả các chuyến làm khách từ đầu giải trong khi đoàn quân của HLV Allardyce vẫn giữ được thành tích toàn thắng trên sân nhà Reebok.

The Kop đã thua hết số quota dành cho mội đội bóng có tham vọng vô địch giải ngoại hạng Anh (3 trận) và tương lai của họ tại sân chơi này là một sự bất định.

Đội hình thi đấu:

Bolton: Jaaskelainen, Haim, Meite, Campo, Hunt, Diouf, Nolan, Speed, Diagne-Faye, Davies, Anelka.
Liverpool: Reina, Riise, Hyypia, Carragher, Finnan, Gerrard, Sissoko, Alonso, Pennant, Kuyt, Bellamy.

Bàn thắng: Speed (30'), Campo (51')

Chelsea và Arsenal cùng giành điểm ...

... nhưng với những kịch bản khác nhau. Trong khi Chelski bị hiện tượng Aston Villa cầm chân ngay tại thánh địa Stamford Bridge thì Arsenal vẫn tiếp tục đà thăng tiến sau khi khuất phục thành công đội chủ nhà Charlton Athletic.

Đội bóng của tỷ phú Roman Abramovich nhập cuộc rất tốt khi sớm có bàn thắng mở tỷ số ở ngay phút thứ 3 với pha lập công của Didier Drogba. Chân sút người Bờ Biển Ngà đang đạt được một hiệu suất ghi bàn rất ấn tượng trong những trận đấu vừa qua và anh đã làm lu mờ hoàn toàn người đá cặp nổi tiếng Andrei Shevchenko.

Sự khởi đầu suôn sẻ của đội chủ nhà đã khiến cho các CĐV của họ nghĩ tới trận thắng thứ 7 từ đầu giải nhưng thật không may khi đối thủ ngày hôm nay lại là Aston Villa, một đội bóng đang thay da đổi thịt nhờ tài năng của HLV Martin O'Neill. Villa đã kiên cường chống đỡ những đợt tấn công liên tiếp sau đó của Chelsea và âm thầm chờ đợi đối thủ để lộ ra sơ hở.

http://i88.photobucket.com/albums/k195/anhlathaoday/vtc_6995_drogba.jpg
Drogba ghi bàn nhưng Chelsea không thắng


Các học trò của HLV Mourinho vẫn chưa để thủng lưới bất cứ một bàn nào trong hiệp 1 từ đầu giải đến giờ và thành tích này đã được duy trì cho tới phút 44 của trận đấu với Aston Villa, trước khi điều bất ngờ xảy ra.

Cầu thủ mới 19 tuổi mang tên Agbonlahor của Villa đã bất thần xuất hiện và dứt điểm hạ gục thủ môn Petr Cech sau pha kiến tạo của người đồng đội Liam Ridgewell.

Bị đối thủ yếu hơn san bằng tỷ số trong một thế trận hoàn toàn lép vế, Chelsea dốc toàn lực tấn công nhưng 45 phút thi đấu tiếp theo đã không mang lại bất cứ điều gì cho đội chủ nhà bởi đội khách đã chơi phòng ngự hợp lý.

Trong khi Chelsea vất vả với Aston Villa thì Arsenal lại có một trận đấu dễ thở hơn rất nhiều trước đối thủ đang xếp áp chót Charlton Athletic.

http://i88.photobucket.com/albums/k195/anhlathaoday/vtc_6996_persie.jpg
Van Persie mang 3 điểm về cho Arsenal


Mặc dù bị dẫn bàn trước ở phút thứ 21, nhưng sự tỏa sáng của Robin van Persie đã mang lại cho "các pháo thủ" trận thắng thứ 3 từ đầu giải.

Arsenal vẫn đang tiếp tục đà thăng tiến và cho mọi người thấy họ đang quay trở lại đúng với tư thế của một ứng cử viên cho chức vô địch giải ngoại hạng.

Everton: Cầm vàng mà để vàng rơi

Liverpool có lẽ là nơi ít tiếng cười nhất tại nước Anh sau lượt đấu tối qua khi nửa màu đỏ của họ chịu thua toàn diện trước Bolton còn nửa màu xanh lại để vuột mất chiến thắng trước Man City ở đúng phút bù giờ cuối cùng.

Đúng 1 phút trước khi hiệp thi đấu đầu tiên kết thúc, đội chủ sân Goodison Park đã kịp vượt lên dẫn trước với pha lập công thứ 6 từ đầu mùa của Andy Johnson. Tiền đạo này đang có phong độ ổn định và đây đã là bàn thắng thứ 98 trong sự nghiệp thi đấu của anh tại giải ngoại hạng Anh.

http://i88.photobucket.com/albums/k195/anhlathaoday/vtc_6997_everton.jpg
Everton (xanh) để tuột chiến thắng một cách đáng tiếc


Nhưng Man City đã bất ngờ chơi hay lên trong hiệp hai và chính họ mới là đội có được nhiều cơ hội hơn với những pha dứt điểm nguy hiểm của Dieter Hamann, Georgios Samaras và Richard Dunne. Everton tỏ ra bị bất ngờ trước sự vùng lên của đội khách và không kịp điều chỉnh lại lối chơi của mình để thích ứng với diễn biến này.

Và họ đã phải trả giá khi hậu vệ Micah Richards trong một pha lên tham gia tấn công đã dứt điểm tốt và mang về 1 điểm cho Manchester City đúng vào những giây cuối cùng. Everton để mất chiến thắng thứ 4 một cách đáng tiếc nhưng họ chỉ có thể tự trách mình khi đã "cầm vàng" mà lại để "vàng rơi".

nguồn : http://thethao.vtc.vn/bongdaquocte/premierleague/4544/index.htm

jackie chan
10-01-2006, 01:18 PM
đây là cơ hội cho MU lên ngôi đầu bảng ! MU cố lên !
______________________________________
Bao giờ MU mới mang được cái này về ???????
http://i88.photobucket.com/albums/k195/anhlathaoday/vtc_6318_1.jpg

New Trafford
10-01-2006, 02:47 PM
hix, Chel hòa, cả đêm ko ngủ :laugh:

Ruud
10-01-2006, 02:53 PM
Chelsea giờ không khiến các CDV CLB khác phải mất ngủ nữa rồi. Cách đây 2 năm thì có thể, bây giờ Chelsea đã dần bị bắt bài, họ không còn bất khả chiến bại nữa và với lối chơi có phần đơn điệu đó thì việc CHelsea xảy chân cũng là điều bình thường...Chắc chắn mùa giải này điều đó sẽ còn lặp lại.

Zaks
10-01-2006, 06:10 PM
Cônh nhận là cứ sau mỗi trận hòa hay thua là mình lại có cảm giác hưng phấn lạ thường

Smithy14
10-01-2006, 06:48 PM
Ai mà chả thế thấy địch thủ của mình bị ngã ai chả mừng

ZhaoYun
10-01-2006, 08:21 PM
:manucheer :gem22: Congratulation :gem22: :manucheer

thientruong198221
10-01-2006, 08:28 PM
kakakakk Hum nay mình thắng để còn lên đầu bảng kakakakka :mushirt:

Smithy14
10-01-2006, 08:44 PM
Lên rồi thì ko bao giờ xuống đâu kekekeke

cobetocmay
10-01-2006, 10:27 PM
Cônh nhận là cứ sau mỗi trận hòa hay thua là mình lại có cảm giác hưng phấn lạ thường
He,giống tui,trận nào Chelsea đã cùng xem để mong cho nó hòa hoặc thua.HIc nó mà thắng đến 2-0 thì tắt TV đi ngủ.Chả mấy khi dc vui như tối qua

thiên tài bóng đá
10-01-2006, 11:16 PM
Hôm nay Mu chính thức lên ngôi đầu bảng. Sướng như điên. kekekeke

United
10-02-2006, 07:26 AM
sướng. Nhưng mà MU mình phải biết lo mà ngồi yên ở đó kia. Hi vọng cứ thế này mãi và Roo sẽ trở lại là chính mình. Dạo này nhìn anh ấy buồn tội quá:(

Huy_1268
10-02-2006, 10:02 AM
không sao đâu em. Roo còn trẻ, sức còn khoẻ, mọi chuyện rồi đâu vào đấy cả, như em vẫn nói:)