PDA

View Full Version : Benfica 0-1 MU, rửa hận trên đất Bồ Đào Nha


vtanh
09-27-2006, 03:38 AM
đội hình ra quân: E Van der Sar; G Neville; R Ferdinand; N Vidic; G Heinze; C Ronaldo; M Carrick; J O'Shea; P Scholes; W Rooney; L Saha.

---------------------

trận đấu này hứa hẹn sẽ là cuộc phục thù của MU sau trận thua đau đớn trước Benfica ở vòng bảng CL năm ngoái.

ngay từ những phút đầu của trận đấu, MU đã dồn lên tấn công và đã có 1 số pha phối hợp khá tốt. tuy nhiên cơ hội duy nhất thuộc về Carrick lại bị anh bỏ lỡ.

sau đó là 2 thẻ vàng liên tiếp trong vòng 5' cho Carrick và Scholes sau những pha vào bóng thô bạo đối với cầu thủ đội bạn.

phút thứ 14, Ronaldo có 1 cú sút khá xoáy về phía khung thành Benfica, thủ môn Benfica là Quim đã bắt bóng ko cẩn thận và để bóng bật ra. Saha chớp cơ hội lao vào, nhưng tiếc là anh đã ko thành công trong pha dứt điểm cu.

Benfica sau những phút đầu ' khởi động ' cũng đã tạo ra 1 số pha bóng khá nguy hiểm về phía khung thành của Van der Sar, điển hình là 2 pha sút xa khá mạnh, nhưng đều bị thủ môn người Hà Lan bắt gọn.

phút thứ 27, sau 1 pha để mất bóng thực sự bất cẩn của Vidic, bóng đến chân 1 cầu thủ Benfica và anh này đã tung ra 1 cú sút từ cự ly chừng 20m, bóng chạm tay Van der Sar và đi ra ngoài khung thành MU trong gang tấc.

thế trận của hiệp 1 có phần nghiêng về Benfica tuy các pha tấn công của đội chủ nhà ko được hiệu quả. còn các cầu thủ MU, sau 1 khởi đầu khá mạnh mẽ, lại dường như co cụm về phòng thủ bên phần sân nhà < ??? >

hiệp 1 kết thúc mà ko có bàn thắng nào được ghi, tẻ nhạt.

~~~

bước sang hiệp 2, MU lại tiếp tục chứng tỏ sự bế tắc trong tấn công của mình.

mãi đến phút thứ 60, từ 1 pha phản công nhanh, bóng đến chân của Ronaldo và anh đã có 1 đường chọc khe hợp lý cho Saha. Saha nhanh chóng tăng tốc độ và vượt qua 1 hậu vệ của Benfica trước khi tung ra 1 cú sút thuận chân cực mạnh < và ngẫu hứng > vào góc xa khung thành của Quim, ghi bàn thắng mở tỉ số cho MU. hoan hô Ronaldo và Saha.

những phút tiếp theo là những phút giằng co của cả 2 đội. bên phía MU, những pha đi bóng lắt léo khá hiệu quả của Ronaldo, những pha phối họp nhỏ quen thuộc cũng đã gây ít nhiều nguy hiểm lên phía khung thành của đội chủ nhà.

phút thứ 76, sau 1 đường rê bóng khá đẹp mắt, Ronaldo chuyền bóng sang phía cánh phải cho Carrick và anh lập tức tung ra 1 quả căng ngang khó chịu. bóng đến chân Saha, tiếc là anh lại lỡ đà và bỏ lỡ 1 cơ hội quá tốt cho MU.

tiếp đó, phút thứ 87, sau 1 pha phạm lỗi khá thô bạo của Petit bên phía Benfica, MU được hưởng 1 quả phạt trực tiếp từ cự ly chừng 22m. Heinze là người thực hiện quả đá phạt. thủ môn Quim đã chơi quá xuất sắc khi đẩy liên tiếp 3 cú sút của Heinze ( sút phạt, bóng đi khá căng và sệt ), Carrick ( đối mặt ) và Fletcher ( đối mặt ).

tỉ số cuối cùng của trận đấu là 1-0 nghiêng về phía MU.
thật tuyệt :manucheer.
1 chiến thắng vừa đủ và cần thiết cho MU :devil:

-----------------------

dự bị vào sân:

'85: Smith ---> Saha < vỗ tay >
'85: Fletcher ---> Rooney

red_devil85
09-27-2006, 03:40 AM
ale ale ale MU MU MU champion!!!champion!!!champion!!!

thulinhphongba
09-27-2006, 03:41 AM
1 chiến thắng cho MU dù ko thuyết phục cho lắm!!!!!!!!!!!1:manucheer :manucheer :manucheer :manucheer :manucheer

Nike™
09-27-2006, 03:42 AM
Bàn thắng duy nhất rất đẹp mắt của Louis Saha trong hiệp 2 đã giúp "Quỷ đỏ" phục thù trận thua 1-2 trước chính Benfica trên sân Da Luz cách đây 10 tháng.
Ngay từ những phút đầu tiên, M.U đã chủ động chơi Pressing và liên tục gây sức ép mỗi khi các cầu thủ chủ nhà có bóng. Diễn biễn của trận đấu có nhịp độ chậm rãi với sự thận trọng, thăm dò của 2 đội.

Thế trận "cù cưa" khiến hàng công cả chủ lẫn khác thường xuyên ở trong tình trạng "đói" bóng. Những tình huống nguy hiểm đầu tiên của đôi bên đều xuất phát từ các cú sút xa. Lần lượt Karagounis, Petit hay Ronaldo đều thử tài 2 thủ thành Van der Sar lẫn Quim bằng những pha "nã pháo" từ ngoài vòng cấm địa.

Khoảng nửa sau của hiệp 1, Benfica là đội bóng chơi tốt hơn với khả năng điều khiển nhịp độ trận đấu rất tốt của bộ đôi tiền vệ trung tâm Petit - Katsouranis. Ngoài ra, sự năng động ở 2 bên cánh cũng giúp cho chủ nhà áp đảo ở khu vực giữa sân.

Trong khi đó, M.U chơi co cụm và thiếu sáng tạo khi các tiền vệ bị đẩy lùi sâu về phần sân nhà. Tân binh Michael Carrick bị xếp ở thi đấu ở bên cánh, không đúng với sở trường nên rất ít khi phát huy được hiểu quả trong tấn công.

Phút 26, đội chủ nhà suýt chút nữa có được bàn thắng mở tỉ số sau sai lầm mất bóng rất đáng trách của trung vệ Nemanja Vidic. Rất may cho "Quỷ đỏ" là cú sút nhanh ở tư thế trống trải của Nuno Gomes lại đi trệch cột dọc.

M.U dường như đã đánh mất vị thế của "kẻ bề trên" khi phải thi đấu "nhún nhường" trước đội bóng Bồ Đào Nha bị đánh giá thấp hơn. Với 1 tiền đạo duy nhất cắm ở tuyến trên là Louis Saha, lối chơi của "Quỷ đỏ" khá đơn điệu và bế tắc.

Với đội hình dồn xuống rất thấp, cả Scholes lẫn O'Shea chỉ "chăm chăm" làm nhiệm vụ phòng ngự từ tuyến hai. Không những thế, đôi khi người ta còn thấy cả Wayne Rooney lùi rất sâu về phần sân nhà để tranh chấp bóng với cầu thủ đối phương ở bên góc trái.

Hiệp 1 đã kết thúc vô cùng tẻ nhạt do có quá ít tình huống nguy hiểm thực sự được các chân sút đôi bên tạo ra. Tỉ số 0-0 ở 45 phút đầu tiên đã làm thất vọng hàng vạn khán giả trên sân Da Luz cùng như rất đông CĐV chứng kiến trận cầu này qua màn ảnh nhỏ.

Bước sang hiệp 2, người ta dần thấy được sự biến chuyển của M.U sau những điều chỉnh của HLV Alex Ferguson trong giờ nghỉ. Các tiền vệ đội khách liên tục hoán đổi vị trí và đá áp sát ngay từ phần sân của Benfica.

Phút 50, sau pha bật tường trung lộ giữa Paul Scholes và Carrick, tiền vệ đeo áo số 16 của M.U đã có thời cơ tung ra cút sút xa bằng chân trái từ cự ly hơn 20m. Dù bóng đi khá lập bập, nhưng thủ thành Quim vẫn chọn đúng vị trí và ôm gọn.

Đội khách bắt đầu cầm được bóng nhiều hơn và M.U bất ngờ có được bàn thắng mở tỉ số ở phút 60 với một pha phản công nhanh mẫu mực. Bóng được đẩy lên cho Saha bên phía cánh phải, anh tiếp tục dẫn một nhịp rồi quặt ra tung cứ cứa lòng chân trái đẹp mắt, đưa bóng vào góc cao, khiến thủ thành Quim phải bó tay.

Được đà hưng phấn, lối chơi của M.U trở nên thanh thoát hơn nhờ chất kỹ thuật của Saha hay những pha "múa may" đầy ngẫu hứng từ đôi chân "huyền ảo" Cristiano Ronaldo.

Liên tiếp ở những phút 72 và 74, Simao và Ronaldo đều gây sóng gió về khung thành của 2 đội với những cú sút phạt khá nguy hiểm đưa bóng đi vọt xà ngang. Saha một lần nữa khiến khán giả trên sân Da Luz phải thót tim với pha đệm nhanh trệch cột trong gang tấc sau đường căng ngang từ Michael Carrick.

Những phút còn lại, dù thi đấu rất cố gắng những Benfica không làm cách nào tìm được đường vào khung thành của Edwin van der Sar. Gần cuối trận, nếu không có sự xuất thần của Quim thì chủ nhà đã phải chịu thủng lưới bàn thứ 2 sau 3 cú sút liên tiếp của Heinze, Fletcher và Carrick.

Với chiến thắng tối thiểu 1-0, M.U không những trả được món nợ thua 1-2 trước Benfica ở vòng bảng Champions League mùa trước, mà còn giúp họ tiếp tục dẫn đầu bảng F với 6 điểm sau 2 lượt trận.

Trong một trận đấu khác cùng bảng giữa chủ nhà Celtic Glasgow và Copenhagen, pha lập công duy nhất từ chấm phạt đền của Kenny Miller trong hiệp 1 đã giúp nhà ĐKVĐ Scotland có được chiến thắng đầu tiên ở Champions League mùa này. Kết quả trên giúp Celtic vươn lên vị trí thứ 2 sau M.U với 3 điểm mới có được.


Đội hình ra sân

Benfica: Quim - Alcides, Anderson (Mantorras 81'), Luisao, Leo - Petit, Katsouranis, Jorge (Miccoli 64'), Karagounis (Assis 62'), Simao - Nuno Gomes.

Manchester United: Van der Sar - Neville, Ferdinand, Vidic, Heinze - O'Shea, Carrick, Scholes, Ronaldo - Saha (Alan Smith 85'), Rooney (Fletcher 85').
Bàn thắng: Louis Saha 60'


Nguồn: VNN

cristiano
09-27-2006, 03:52 AM
Ronaldo chơi ngày càng hay nhỉ ^_^ sau 2 trận MU đã có 6 điểm, thế là đủ :D

dusty sand
09-27-2006, 03:56 AM
đủ gì mà đủ, ko thể ngủ quên trên chiến thắng. Bằng chứng là ở PL, 12 điểm sau 4 trận toàn thắng, và...tuột dốc...thảm hại.

thulinhphongba
09-27-2006, 03:59 AM
đủ gì mà đủ, ko thể ngủ quên trên chiến thắng. Bằng chứng là ở PL, 12 điểm sau 4 trận toàn thắng, và...tuột dốc...thảm hại.
hehe đá 2 trận đc 6 điểm thì chẳng là đủ thì thế nào mấy điểm mới đủ!!!!!!!:laugh: :laugh: :laugh: :laugh:

Simply Man United
09-27-2006, 04:05 AM
Tuyệt vời, 1 chiến thắng xứng đáng cho MU. Cho dù tấn công không được sắc bén lắm nhưng hôm nay Benfica cũng thi đấu tồi, ko thực sự có 1 cơ hội nguy hiểm ngoại trừ pha bóng của Nuno Gomes sau khi Vidic ham dê dắt.

Nhưng cũng phải nói MU đã phòng thủ rất tốt, nền tảng thể lực cũng rất tốt ( ko hiểu có phải giữ sức trong trận gắp Reading ko ? ), Ronaldo chạy ầm ầm từ đầu đến cuối trận, Scholes luôn rất tỉnh táo, Rooney thể lực cũng tốt lên nhiều mặc dù thi đấu vẫn chưa thành công.

Cho điểm :

Van der Sar : 7. Vẫn rất chắc chắn, ra vào rất hợp lý

Rio : 7. Thi đấu tốt, nhiều pha cắt bóng và cản phá.

Vidic : 6.5. Tròn vai

Neville : 7. Tốt, tuy vậy tấn công không hiệu quả nhưng được cái chịu khó lao lên.

Heinze 9. Quá xuất sắc. Benfica tấn công nhiều hơn bên cánh trái của anh nhưng thật không may cho họ. Heinze đã thi đấu quá xuất. Rất nhiều pha cản phá và cắt bóng quan trọng. Thật sự yên tâm nếu heinze cứ đá thế này.

O'shea 6. Tròn vai vẫn còn rất kém trong khâu chuyền bóng.

Carrick 7. Tiến bộ hơn hẳn. Trận này anh được phép đá cao hơn mọi khi vì có Oshea ở dưới. Tuy vậy còn việc phải làm.

Scholes 7.5. Vẫn là linh hồn ở khu trung tâm, chuyền và phân phối bóng rất nhuyễn. Trận này thể lực tốt hơn hẳn.

Ronaldo 8. Thi đấu tích cực và nhiệt tình nhất bên phía MU. Pha ghi bàn quả Saha bắt nguồn từ pha chọc khe của Ronaldo. Anh còn gây rất nhiều khó khăn cho hàng thủ đội bạn với tốc độ và những pha đi bóng lắt léo. Tuy vậy 1 vài pha bóng còn hơi ích kỷ, chắc là do quá hưng phấn vì vị khán giả la ó suốt.

Rooney 6. Thành công với vai trò phòng ngự hơn là tấn công. Anh đá rất thấp và luôn lui về hỗ trợ Heinze. Thể lực tốt hơn hẳn, cuối trận vẫn rất chịu khó chạy. Tuy vậy khả năng tấn công còn rất kém. 1 trận đấu tiến bộ.

Saha 7. Không thực sự nổi bật tuy nhiên cũng có 2,3 pha dứt điểm rất nguy hiểm và 1 trong số đó thành bàn bằng cứ đá má trong vào góc cao rất đẹp mắt. Đối với vai trò tiền đạo đây là 1 trận đấu thành công của Saha.

Fet, Smith đá có 5 phút tuy nhiên Fletcher cũng có pha dứt điểm cận thành bị thủ môn đội bạn xuất sắc cản phá.

dusty sand
09-27-2006, 04:13 AM
hehe đá 2 trận đc 6 điểm thì chẳng là đủ thì thế nào mấy điểm mới đủ!!!!!!!:laugh: :laugh: :laugh: :laugh:

2 trận 6 điểm thì good rồi. Nhưng nếu dùng từ "đủ" thì ko hay lắm.
Khi ở giữa lưng chừng núi, ngta cố gắng để leo lên đến đỉnh. Nhưng khi đã ở trên đấy rồi, sẽ buông lỏng và thả mình rơi xuống vực lúc nào ko biết.
Phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi !

ansahaIII
09-27-2006, 04:48 AM
bác nào copy lại bài của VNN làm ơn sửa dùm em , Vidic ra sân từ đầu mà -_-, đâu fải Brown

Quydo_Rooney
09-27-2006, 06:55 AM
Sao trận này Benfica toàn khoét vào cánh của henze nhỉ nhưng đó là quyết định quá sai lầm của Benfica hahaaha

stillo
09-27-2006, 07:22 AM
bác nào copy lại bài của VNN làm ơn sửa dùm em
Nike chính là người viết bài cho VNN đó bạn à :69: :manucheer

pham_tuan_cuong
09-27-2006, 07:33 AM
MU đã chiến thắng Bravo

WE ARE THE CHAMPION

fikdevil
09-27-2006, 07:50 AM
dù sao cũng thắng rùi , bàn thắng saha đẹp thật nhưng nó mang dấu ấn cá nhân nhiều hơn

luckyluke4
09-27-2006, 08:53 AM
Chiến thắng mới là quan trọng , cá nhan tí mà chiến thắng thì ko sao

longlaotiensinh
09-27-2006, 09:35 AM
MU quá tuyệt cho dù thắng không thuyết phục cho lắm, không sao thắng là quá tuyệt rồi.
Ronaldo thật sự là một cầu thủ giỏi, anh chơi quá xuất sắc với đôi chân ma thuật_quả thật anh đã lớn.
Bây giờ thì chỉ còn chờ Rooney giải tỏa tâm lý thôi. Hãy trở lại là chính mình đi Roo

baba
09-27-2006, 09:43 AM
Bàn thắng duy nhất rất đẹp mắt của Louis Saha trong hiệp 2 đã giúp "Quỷ đỏ" phục thù trận thua 1-2 trước chính Benfica trên sân Da Luz cách đây 10 tháng.
Ngay từ những phút đầu tiên, M.U đã chủ động chơi Pressing và liên tục gây sức ép mỗi khi các cầu thủ chủ nhà có bóng. Diễn biễn của trận đấu có nhịp độ chậm rãi với sự thận trọng, thăm dò của 2 đội.

Thế trận "cù cưa" khiến hàng công cả chủ lẫn khác thường xuyên ở trong tình trạng "đói" bóng. Những tình huống nguy hiểm đầu tiên của đôi bên đều xuất phát từ các cú sút xa. Lần lượt Karagounis, Petit hay Ronaldo đều thử tài 2 thủ thành Van der Sar lẫn Quim bằng những pha "nã pháo" từ ngoài vòng cấm địa.

Khoảng nửa sau của hiệp 1, Benfica là đội bóng chơi tốt hơn với khả năng điều khiển nhịp độ trận đấu rất tốt của bộ đôi tiền vệ trung tâm Petit - Katsouranis. Ngoài ra, sự năng động ở 2 bên cánh cũng giúp cho chủ nhà áp đảo ở khu vực giữa sân.

Trong khi đó, M.U chơi co cụm và thiếu sáng tạo khi các tiền vệ bị đẩy lùi sâu về phần sân nhà. Tân binh Michael Carrick bị xếp ở thi đấu ở bên cánh, không đúng với sở trường nên rất ít khi phát huy được hiểu quả trong tấn công.

Phút 26, đội chủ nhà suýt chút nữa có được bàn thắng mở tỉ số sau sai lầm mất bóng rất đáng trách của trung vệ Nemanja Vidic. Rất may cho "Quỷ đỏ" là cú sút nhanh ở tư thế trống trải của Nuno Gomes lại đi trệch cột dọc.

M.U dường như đã đánh mất vị thế của "kẻ bề trên" khi phải thi đấu "nhún nhường" trước đội bóng Bồ Đào Nha bị đánh giá thấp hơn. Với 1 tiền đạo duy nhất cắm ở tuyến trên là Louis Saha, lối chơi của "Quỷ đỏ" khá đơn điệu và bế tắc.

Với đội hình dồn xuống rất thấp, cả Scholes lẫn O'Shea chỉ "chăm chăm" làm nhiệm vụ phòng ngự từ tuyến hai. Không những thế, đôi khi người ta còn thấy cả Wayne Rooney lùi rất sâu về phần sân nhà để tranh chấp bóng với cầu thủ đối phương ở bên góc trái.

Hiệp 1 đã kết thúc vô cùng tẻ nhạt do có quá ít tình huống nguy hiểm thực sự được các chân sút đôi bên tạo ra. Tỉ số 0-0 ở 45 phút đầu tiên đã làm thất vọng hàng vạn khán giả trên sân Da Luz cùng như rất đông CĐV chứng kiến trận cầu này qua màn ảnh nhỏ.

Bước sang hiệp 2, người ta dần thấy được sự biến chuyển của M.U sau những điều chỉnh của HLV Alex Ferguson trong giờ nghỉ. Các tiền vệ đội khách liên tục hoán đổi vị trí và đá áp sát ngay từ phần sân của Benfica.

Phút 50, sau pha bật tường trung lộ giữa Paul Scholes và Carrick, tiền vệ đeo áo số 16 của M.U đã có thời cơ tung ra cút sút xa bằng chân trái từ cự ly hơn 20m. Dù bóng đi khá lập bập, nhưng thủ thành Quim vẫn chọn đúng vị trí và ôm gọn.

Đội khách bắt đầu cầm được bóng nhiều hơn và M.U bất ngờ có được bàn thắng mở tỉ số ở phút 60 với một pha phản công nhanh mẫu mực. Bóng được đẩy lên cho Saha bên phía cánh phải, anh tiếp tục dẫn một nhịp rồi quặt ra tung cứ cứa lòng chân trái đẹp mắt, đưa bóng vào góc cao, khiến thủ thành Quim phải bó tay.

Được đà hưng phấn, lối chơi của M.U trở nên thanh thoát hơn nhờ chất kỹ thuật của Saha hay những pha "múa may" đầy ngẫu hứng từ đôi chân "huyền ảo" Cristiano Ronaldo.

Liên tiếp ở những phút 72 và 74, Simao và Ronaldo đều gây sóng gió về khung thành của 2 đội với những cú sút phạt khá nguy hiểm đưa bóng đi vọt xà ngang. Saha một lần nữa khiến khán giả trên sân Da Luz phải thót tim với pha đệm nhanh trệch cột trong gang tấc sau đường căng ngang từ Michael Carrick.

Những phút còn lại, dù thi đấu rất cố gắng những Benfica không làm cách nào tìm được đường vào khung thành của Edwin van der Sar. Gần cuối trận, nếu không có sự xuất thần của Quim thì chủ nhà đã phải chịu thủng lưới bàn thứ 2 sau 3 cú sút liên tiếp của Heinze, Fletcher và Carrick.

Với chiến thắng tối thiểu 1-0, M.U không những trả được món nợ thua 1-2 trước Benfica ở vòng bảng Champions League mùa trước, mà còn giúp họ tiếp tục dẫn đầu bảng F với 6 điểm sau 2 lượt trận.

Trong một trận đấu khác cùng bảng giữa chủ nhà Celtic Glasgow và Copenhagen, pha lập công duy nhất từ chấm phạt đền của Kenny Miller trong hiệp 1 đã giúp nhà ĐKVĐ Scotland có được chiến thắng đầu tiên ở Champions League mùa này. Kết quả trên giúp Celtic vươn lên vị trí thứ 2 sau M.U với 3 điểm mới có được.


Đội hình ra sân

Benfica: Quim - Alcides, Anderson (Mantorras 81'), Luisao, Leo - Petit, Katsouranis, Jorge (Miccoli 64'), Karagounis (Assis 62'), Simao - Nuno Gomes.

Manchester United: Van der Sar - Neville, Ferdinand, Vidic, Heinze - O'Shea, Carrick, Scholes, Ronaldo - Saha (Alan Smith 85'), Rooney (Fletcher 85').
Bàn thắng: Louis Saha 60'


Nguồn: VNN
Hic. Bác Nike này viết bài cho VNN cơ à?? Ganh tị quá. Mình cũng muốn được như thế quá. :63:
MU thắng thì thắng thế thôi. Còn lâu mới trở lại thời đỉnh cao. Giờ chắc đang leo ở lưng chừng núi. Thắng không thuyết phục cho lắm nhưng rất đáng khích lệ. Họ thi đấu với tinh thần khá tốt, đánh giá cao sự cố gắng của các cầu thủ. Trận thắng này không chỉ quan trọng về điểm số và mục tiêu lọt vào vòng sau của MU mà nó còn là liều thuốc tăng lực cực mạnh đây. Cuối tuần này sẽ thấy MU đá thoải mái hơn nhiều. Nếu không mất quá nhiều thể lực cho trận này thì cuối tuần này sẽ có một trận đấu đáng xem đấy.

dracula
09-27-2006, 09:47 AM
wow 1 chiến thắng tuyệt vời của MU xin chúc mừng

eric_theking
09-27-2006, 09:50 AM
tuyệt vời gì mà tuyệt vời.MU đã thắng. Nhưng là thắng trong một trận đấu tẻ nhạt và rời rạc như một “bát cơm nguội”.
Hiệp một là một hiệp đấu mà chúng không triển khai được một pha bóng nào cho ra hồn. Có thể, cái vết đen cách đây đúng 9 tháng 18 ngày, trên chính sân Ánh Sáng đã khiến MU không còn là chính mình. Mặc cho cổ động viên cổ vũ, mặc cho Ngài Alex hò hét ngoài đường biên, các cầu thủ Manchester vẫn không thể “thắp lửa” để đốt cháy kẻ đã hạ nhục mình gần 1 năm về trước. Wayne Rooney thi đấu như một anh chàng học việc, chiếc áo của một “thần đồng” rạng sáng nay bỗng nhiên quá rộng với cầu thủ mang áo số 8 của MU. Rooney còn lại gì? những bước chạy nặng nề, những pha đỡ bóng hỏng và những đường chuyền như muốn thách đố đồng đội.



Trong khi đó, Ronaldo vẫn loằng ngoằng trong những pha bóng cần sự đơn giản để triển khai tấn công nhanh. May cho MU, vẫn còn một khoảnh khắc để số 7 “nghĩ lại”, thay vì đi bóng, anh quyết định chuyền nhanh cho Saha và kết quả là MU có bàn thắng
Nếu như đá thế này mà gặp 1 đôi bóng có lối đá phòng ngự phản công thì sẽ ra sao......

stillo
09-27-2006, 09:54 AM
Quả thật xem hiệp 1, bị ức chế kinh khủng. Nhìn thấy đội hình của Fergie bố trí đã thấy ớn rồi. Không biết MU đã chơi với đội hình gì?

Trên thực tế ở hiệp 1, Rooney đựoc đưa về đá như một tiền vệ cánh, trong khi đó Carrick đựoc đẩy ra biên, Ronaldo chơi gần như tiền đạo. Chình vì điều này khiến đội hình ở hiệp 1 của MU chơi rất tồi, nhất là hàng tiền vệ. Nếu Benfica chơi tốt, họ đã có thể chiến thắng ở hiệp 1. Nhưng họ cũng chỉ có một cơ hội thật sự nguy hiểm khi Vidic để mất bóng ở giữa sân và Nuno Gomes đã không biến cơ hội đó thành bàn thắng.

Lối chơi của Benfica cũng khá khó chịu, các tiền vệ và hậu vệ tích cực đeo bám các cầu thủ của MU, khiến trận đấu mặc dù diễn ra nhanh nhưng thiếu sức hấp dẫn do các cầu thủ không có được khoảng trống để thực hiện các kỹ thuật. Trận đấu còn bị ngắt quãng bởi những pha phạm lỗi, những tiếng thổi còi, những pha ném biên và cả những pha ăn vạ của các cầu thủ Benfica.

Mặc dù MU thắng, nhưng mình nhận thấy rằng MU thiếu nhân lực trầm trọng. Hàng hậu vệ trở lại, thì hàng tiền vệ gặp chấn thương, nhưng nó lại không có được sự bổ xung cần thiết. Giggs, Park sẽ còn nghỉ một thời gian nữa, nhưng hãy thử nhìn xem, Fletcher, Carrick có phải là những cầu thủ thay thế xứng đáng?

Nhìn vào đội hình hiện nay, mình cảm thấy không an tâm, nó quá mỏng. Nếu thêm một tiền vệ bị chấn thương nữa thì không biết MU sẽ đá như thế nào. Có lẽ đó cũng là lỗi lo của Fergie hiện nay.

Cuộc chiến mới chỉ bắt đầu và MU đã bắt đầu có dấu hiệu đứt hơi. Chúng ta đang mong điều kỳ diệu sẽ đến với các cầu thủ của MU hiện nay. Không bị chấn thương, lấy lại phong độ, chơi ổn định...Và hàng ngày mình mong chờ điều đó xảy ra.

red_devil85
09-27-2006, 09:57 AM
òa công nhận Nike giỏi thật đó,viet bai cho VNN cơ ah

eric_theking
09-27-2006, 10:00 AM
anh stillo ơi.Nghe bảo giggs bình phục chấn thương hoàn toàn rồi mà.Hy vọng với sự trở lại của tiền vệ cánh trái sẽ giup Mu trỏ lại với phong độ cao nhất

New Trafford
09-27-2006, 10:11 AM
cuối cùng thì MU cũng đã trở lại rùi, trận này thi đấu khá tốt.

eric_theking
09-27-2006, 10:25 AM
Bàn mở tỷ số như một gáo nước lạnh dội vào đội chủ nhà, và cũng là một gáo nước lạnh dội vào chính MU. Nhờ gáo nước lạnh đó mà họ đã bừng tỉnh trong 30 phút cuối trận.



Mặc dù lối chơi không được cải thiện đáng kể, song sự chặt chẽ đã trở lại và nhưng pha đi bóng lắt léo của Ronaldo có điều kiện để phát huy tối đa. Cái chân phải của cầu thủ người Bồ này khiến các cầu thủ chủ nhà như phát cáu, còn trên khán đài các CĐV Benfica la ó liên hồi cứ như mình là CĐV của… Sporting Lisbon.



Nhưng có vẻ như, Ronaldo là cầu thủ khoái trêu tức người khác. Trong không khí thù địch đó, chiếc áo số 7 của MU tiếp tục chơi ấn tượng, và là chủ nhân của 2 cơ hội ngon ăn khác, nhưng thủ môn Quim đã hoá giải được.



Cuối trận, Fergie tung liền hai cầu thủ Darren Fletcher và Alan Smith vào sân thay cho Saha và Rooney. Trước hồi còi mãn cuộc, Fletcher đã có cơ hội để nhân đôi cách biệt, song một lần nữa Quim lại là người chiến thắng.



Trước đó, thủ môn này cũng đã đổ người kịp thời để cản phá cú đá phạt trực tiếp của Heinze.

stillo
09-27-2006, 10:25 AM
anh stillo ơi.Nghe bảo giggs bình phục chấn thương hoàn toàn rồi mà.Hy vọng với sự trở lại của tiền vệ cánh trái sẽ giup Mu trỏ lại với phong độ cao nhất
Chưa em à.

return date is scheduled for Wigan Athletic away live on Sky Sports 1 on October 14.(Skysports)
Như vậy phải tới 14 tháng 10 Giggs mới quay trở lại được em.

alansmith611
09-27-2006, 10:26 AM
Ui xem hiệp 1 xong tưởng muốn chết ngay tại chỗ,thật kinh khủng,là 1 trong những hiẹp 1 đáng sợ nhất đời xem đá bóng của tớ,chán khủng khiếp.Sang hiệp 2 nhát là từ khi Saha đá vào thì các anh ấy đã có chút thế trận nói chung là được.Có 2 điều quan trọng nhất trong trận đấu này:MU CHIẾN THẮNG VÀ SMITH CỦA TỚ ĐÃ TRỞ LẠI YEAHOO!MỖI TỘI HƠI BÉO CHÚT XÍU

becks1986
09-27-2006, 11:46 AM
1 chiến thắng nhọc nhằn nhưng thật sự cần thiếtcho manutd lúc này

09_slna_09
09-27-2006, 12:12 PM
Em xem hiệp 1 mà nản quá các pác ạ !! May mà hiệp hai thi đấu hay hơn và giành chiến thắng mong manh nhưng cũng vừa đủ để cho MU rửa hận và có được chiến thắng thứ 2 liên tiếp.
MU tiến lên !!!

rooney2712
09-27-2006, 12:21 PM
Sướng quá, MU lại thắng rồi, có vẻ Saha rất có duyên với C1.
Anh đã có 3 bàn thắng rồi, nếu Carrick mà ghi được 1 bàn thì hay biết mấy.

bububibi78
09-27-2006, 12:46 PM
chúc mừng Quỉ đỏ đã chiến thắng trên đất Bồ . rất vui vì Smith cũng đã đc ra sân mặc dù chỉ có 5' :( ko sao một chiến thắng là tuyệt rồi

roonaldo
09-27-2006, 12:53 PM
Cantona1012 ko biet' j`ma` ba`y đặt sửa cách chấm điểm.Ông mới là người vừa coi vừa ngủ .Heinze đá cực kỳ xuất sắc mà dám chê .Carrick hệp 2 đã có đến 4 đường chuyền thể hiện sự tinh tế của anh mà tuyệt nhất là quả chuyền cho Saha cắt mặt nhưng đệm chệch cột.Rooney thì vẫn chưa thể hiện dc nhiều nhưng là do cách bố trí của Fergie khi SD anh như 1 tv trái và có lẽ đã chỉ đạo anh này phải tích cực lùi về sân nhà tham gia tranh chấp. Trận này cách dùng người của Fergie vẫn còn hạn chế đấy

stillo
09-27-2006, 01:02 PM
Ai chấm điểm vậy ! Đây là Fan chấm hay ... Báo chấm ! Chấm sai hết !

Heinze cả hiệp 1 đá như 1 cầu thủ hạng 2 , phá bóng thì không dứt khoát ! Lâu lâu mới chạy lên tấn công , so với hồi anh chưa chấn thương thì đúng là ko khác gì so sánh Richarson và Ronaldo ! 9 điểm ??? Vọng tưởng , có lẽ tối đa là 7 điểm !

Rooney trận này đá hộ công hoàn toàn ! Thống kê cho thấy anh di chuyển phần sân nhà nhiều ... gần bằng thời lượng di chuyển và vị trí di chuyển bên sân kia ! Rõ ràng trong các pha cướp bóng hay bị tấn công , đều có mặt của anh ! Đây là kiểu đá của Man hồi ... 4 - 3 - 2 - 1 Thế thì làm sao mà cho anh ta 6 điểm ! Quá sai !

Carrick thì vẫn lúng túng cực kì trong các pha khống chế và dứt điểm , nhìn hiệp 1 là biết ! 1 cầu thủ được chấm điểm 7 là phải tốt trong 1/3 hiệp 1 và cả hiệp 2 ko phạm sai lầm ! Nếu cho Carrick 7 ! Đây là động viên tinh thần anh ta !

=> Chắc hồi đêm có ai đó xem ko kĩ hoặc cả xem cả ngủ ! Hi hi !

Mu vô đối => Du` chiến thắng có vẻ nhọc nhằn !
Anh thấy em có vẻ không suy nghĩ khi post bài. Em có thể phân tích riêng về Rooney và Carrick ở trận này không?

Việc chấm điểm như thế nào là đó là ý kiến riêng của cá nhân đó, nhưng chí ít bài em reply cũng giải thích lý do tại sao lại cho điểm như vậy.

Nếu em không đồng ý thì có thể cho điểm theo quan điểm của em chứ không nên nói như vậy.

cantona1012
09-27-2006, 01:30 PM
Vâng ! Vậy xin lỗi chính chủ trước , chỉ là vì thấy MU đá không tốt như mong đợi nên hơi cáu gắt ! Mong chính chủ bỏ qua ! Còn về điểm số thì em nghĩ ý kiến của em xin bỏ qua !
Vì mỗi người có 1 cách nhìn khác nhau mà !

Xin lỗi chính chủ nhé ! Xin lỗi anh Thành nữa !

New Trafford
09-27-2006, 01:34 PM
hok sao, nhưng đúng là trận này MU đá hok đến nỗi tệ vậy bác Can ơi, nên cảm thông cho cầu thủ.

wepro
09-27-2006, 01:34 PM
Giờ thì MU mới thấm thía thế nào về 1 tiền đạo đẳng cấp như Rud ở đấu trường Châu Âu , tấn công thiếu sự sắc sảo , thiếu 1 tiền đạo đẳng cấp , khâu ghi bàn chưa hoàn thiện , nó thiếu cái gì đó gọi là sắc sảo , trận thắng mang đậm dấu ấn của Ronaldo , anh này di chuyển hầu như khắp mặt sân khuấy đảo hàng hậu vệ của đội bạn , sự cơ động của Ronaldo được thể hiện bằng 1 pha cướp bóng và thực hiện 1 đường chuyền khá đẳng cấp cho Saha và anh này đã ghi bàn , 1 bàn thắng mang đậm dấu ấn của Ronalddo-Saha .Với 6 điểm sau 2 trận đấu thì MU có thể nghĩ tới chiếc vé của bảng F vào vòng sau nhưng nếu đá như thế này thì sẽ khó làm nên chuyện được .

bububibi78
09-27-2006, 03:21 PM
Ruud đã là quá khứ rồi nên nghĩ 1 cái gì đó thực tế hơn cho hiện tại và tương lai

Phong độ là nhất thời - vậy mới là MU
Chúng ta còn cả Saha-Rooney-Ronaldo-Smith tin vào họ thì hơn là tiếc nuối về Ruud, giờ anh đã là ng` của Real ^v^

khoailanhat
09-27-2006, 03:21 PM
thắng rôi , hy vọng các trận sau cũng thắng

stillo
09-27-2006, 03:24 PM
Vâng ! Vậy xin lỗi chính chủ trước , chỉ là vì thấy MU đá không tốt như mong đợi nên hơi cáu gắt ! Mong chính chủ bỏ qua ! Còn về điểm số thì em nghĩ ý kiến của em xin bỏ qua !
Vì mỗi người có 1 cách nhìn khác nhau mà !

Xin lỗi chính chủ nhé ! Xin lỗi anh Thành nữa !
Oài em, đâu có gì phải xin lỗi. Mình đang bình luận mà. Phải bình luận máu lên chút, nói thế không có nghĩa là em sai. Phải bảo vệ quan điểm của mình chứ.

Thế này thì bị DS bắt nạt suốt ngày thôi :laugh: :laugh:

red_devil85
09-27-2006, 03:33 PM
trận này công nhận Heinze đá quá hay còn gì nữa,em thấy hiệp 1 thất vọng về MU nhưng hiệp 2 thì khác MU đã thay đổi.Một điều nữa là Saha cũng đằng cấp đó chứ,pha ghi bàn của anh không chê vào đâu được.Công nhận với những pha đối mặt thủ môn thì còn lâu Saha mới bằng RUUD nhưng anh cũng để lại dấu ấn mà.
CHỉ tiếc là ROONEY chưa lấy lại cảm giác bóng thôi,vì thế em xem vẫn thấy chán chán .
KHi rooney trở lại đúng là anh thì MU sẽ khác,Saha-Rooney hoàn toàn có thể thay thế tốt hơn Rooney-Ruud hãy chờ đáy hiiiiiii

Zen
09-27-2006, 03:45 PM
Quỷ Đỏ trận này vẫn chưa làm người hâm mộ an tâm về lối đá, đặc biệt là tuyến giữa. Các tiền vệ M.U chưa đủ độ gắn kết và quái cần thiết.

Điều đáng ghi nhận ở trận này là hàng thủ của Quỷ Đỏ. Bộ tứ Gary - Rio - Vidic - Heinze cùng với TM Van der Sar chơi một trận quá tốt, đặc biệt là cặp trung vệ Rio Ferdinand và Nemanja Vidic (tuy vẫn còn 1 sai lầm mất bóng nguy hiểm của Vidic), riêng Heinze thì đã cho thấy anh đã trở lại. Hành lang cánh trái giờ đây hoàn toàn yên tâm với chiến binh Gabriel Heinze công thủ toàn diện.

Vấn đề là Wayne Rooney vẫn chưa lấy lại cảm giác với quả bóng (có lẽ anh cần thời gian) và Michael Carrick vẫn chưa thật sự chứng tỏ được mình.

Một trận đấu với nỗ lực đáng khen của Cristiano Ronaldo.

Một chiến thắng quan trọng trên sân khách trước đối thủ kỵ rơ và được đánh giá cao Benfica, hy vọng cùng với niềm phấn khích sau chiến thắng vất vả này, M.U sẽ trở lại với cuộc đua tại Premiership với tốc độ kinh hoàng như đầu mùa. Rõ ràng đây là trận đấu mà Fergie đã cho ra sân đội hình hợp lý nhất sau những trận sắp xếp đội hình cực kỳ khó hiểu vừa qua ! >>> Một tín hiệu lạc quan !

seaman
09-27-2006, 03:51 PM
Tuyệt vời Mu, mặc dù chiến thắng này không thuyết phục lắm nhưng 3 điểm mới là quan trọng.

seaman
09-27-2006, 03:54 PM
Điều đáng ghi nhận ở trận này là hàng thủ của Quỷ Đỏ. Bộ tứ Gary - Rio - Vidic - Heinze cùng với TM Van der Sar chơi một trận quá tốt, đặc biệt là cặp trung vệ Rio Ferdinand và Nemanja Vidic (tuy vẫn còn 1 sai lầm mất bóng nguy hiểm của Vidic), riêng Heinze thì đã cho thấy anh đã trở lại. Hành lang cánh trái giờ đây hoàn toàn yên tâm với chiến binh Gabriel Heinze công thủ toàn diện.( Theo côngtucbngdem)
Tuyệt vời, đó là từ nói về hàng phòng ngự bốn người của MU trong trận đấu sáng nay, riêng Heinze thì khỏi nói rồi quá hay 10 điểm cho anh ta.

New Trafford
09-27-2006, 04:19 PM
bác seaman spam ghê wá, nên post chung 1 bài thui.
đồng ý với Sir Chánh về dzấn đề đội hình của MU trận này.

westlife_manutd
09-27-2006, 04:35 PM
trùi, thắng rồi, may mà thắng không thì hôm nay em không còn tâm trí gì mà đi thi khảo sát chát lượng đầu năm vớ vẩn nữa. He he he he. Sường điên lên. Nhưng mà trận này vẫn không tìm lại Rooney như ngày xưa, hàng thủ vẫn đá như mơ một giấc mơ đẹp. May mà Bènica vô duyên không thì chết. Nhưng một chiến thắng lúc này là quá đủ rồi. Vô địch nào anh em ơi!!!!!

W_rooney
09-27-2006, 04:40 PM
tiếc quá trận này mình ngủ quên mất không xxem đc, huhuhuh . ĐÚng hôm MU thắng

Prince
09-27-2006, 07:28 PM
Cái loại như Benfica phải chấp thêm 11 người nữa cũng ko phải là đối thủ !!!! Dám vuốt râu hùm!! Nhìn bọn no tấn công bế tắc mà hả hê, nhưng như thế vẫn là chưa đủ, lượt về ở Old Trafford Benfica sẽ biết thế nào là địa ngục!! Cho các đội khác biết đừng có dại mà đụng vào MU !!!

Aly
09-27-2006, 08:08 PM
Có thể MU chưa thực sự có lại phong độ tốt nhất nhưng thế là đủ để giết Benfica rồi.Mọi người có thấy Cris đá hay không?

madscientist
09-27-2006, 08:56 PM
Giờ thì MU mới thấm thía thế nào về 1 tiền đạo đẳng cấp như Rud ở đấu trường Châu Âu , tấn công thiếu sự sắc sảo , thiếu 1 tiền đạo đẳng cấp , khâu ghi bàn chưa hoàn thiện , nó thiếu cái gì đó gọi là sắc sảo , trận thắng mang đậm dấu ấn của Ronaldo , anh này di chuyển hầu như khắp mặt sân khuấy đảo hàng hậu vệ của đội bạn , sự cơ động của Ronaldo được thể hiện bằng 1 pha cướp bóng và thực hiện 1 đường chuyền khá đẳng cấp cho Saha và anh này đã ghi bàn , 1 bàn thắng mang đậm dấu ấn của Ronalddo-Saha .Với 6 điểm sau 2 trận đấu thì MU có thể nghĩ tới chiếc vé của bảng F vào vòng sau nhưng nếu đá như thế này thì sẽ khó làm nên chuyện được .
mình không đồng ý với bạn đâu
nhớ lại năm ngoái đi
khi MU thi đấu ở C1, ruud đá hình như là đủ tất cả các trận nhưng số bàn thắng của anh là bi nhiu, chắc chắn là thấp hơn saha hiện nay
đúng là MU đá thiếu sắc sảo, nhưng theo mình nghĩ đó là do thiếu 1 tiền vệ phòng ngự đẳng cấp hơn là thiếu 1 tiền đạo

vì nếu có được 1 tiền vệ cỡ senna hay owen thì scholes hoặc carrick sẽ thoải mái mà phân phói bóng để tấn công hơn

dangnguyen
09-27-2006, 09:27 PM
trận đấu vừa qua kô thể xem là thành công của MU
tuy chiến thắng nhưng về lối chơi MU ko thể hiện đươc gì nhiều
ngoài nhửng nổ lực của một vàu cá nhân
hàng tiền vệ ở trận này quá kô làm chủ được khu vực giũa sân
carrik thi đấu càng làm người ta nhớ đến roykane
MU hiện tại đang thiếu một nhạc trưởng thực sự

W_rooney
09-27-2006, 10:30 PM
nhưng đó là trận thắng mang lại hi vọng rất lớn cho MU để bước vào vòng đấu loai trực tiếp . Chúng ta chỉ cần 1 trận thắng và hòa nữa thôi --) chắc chắn vào vòng trong luôn . theo tôi kết thúc lượt đi của vòng bảng MU sẽ đứng đầu với 9 đ

thao
09-28-2006, 01:26 AM
trận này manu đá kô hay lắm nhưng thắng là tốt rồi

vtanh
09-28-2006, 03:22 AM
1 chấn thương kéo dài + 1 kỳ WC đáng thất vọng + 1 án phạt treo giò 3 trận liền khó hiểu + áp lực khi thiếu vắng Ruud.
ko thể ko ảnh hưởng đến Rooney khi anh còn quá trẻ thế này.
anh ta cần thời gian để luyện tập và lấy lại phong độ cũng như đẳng cấp của mình.
còn chúng ta thì cần thời gian để chờ đợi cái mà chúng ta muốn: Rooney và MU cùng trở lại.
có thể trận tới, gặp Newcastle, Rooney vẫn tiếp tục gây thất vọng.
nhưng điều đó ko thể khác được, chúng ta phải chấp nhận.

P/S: tâm trạng wá ^^

tôiyeumu
09-28-2006, 06:47 AM
SAHA đã có ba bàn thắng thật tuyệt vời,Anh đang dẫn đầu danh sách các cầu thủ ghi bàn C1 nắm nay.Còn rooney anh còn qua ít kinh nghiệm chưa thể làm gì tại C1 khi chỉ có được ba bàn trong năm ngoái.Mu mà chơi như hôm qua thì Chelsea cung không nhằm nhò gì,nhưng MU là MU tấn công là chính.Rất ít khi thấy MU chơi với 5 tiền vệ,2 tiền vệ phòng ngự.

Quydo_Rooney
09-28-2006, 08:12 AM
Rooney vẫn chưa trở lại với phong cách của mình, Rooney đá ko quyết tâm 1 chút nào ,chán

Berman_bit
09-28-2006, 08:21 AM
Em ko coi trận này nhưng nghe Report lại thấy tức wa'
Để hỏng cả 3 trái phạt trực tiếp
Em tưởng phai đập thèng Benfica 15-0 mới hả giận vụ năm ngoái

rooney2712
09-28-2006, 12:58 PM
ÚI zoi, bác nói như đùa, Mu thắng là quá tốt rồi.
Đập 15 trái hay 1 trái cũng thế thôi. Đập nhiều lại mang tiếng bắt nạt, nhỉ? :laugh:

cantona1012
09-28-2006, 01:35 PM
Uh , có câu của ... ai đó trong truyện Jin Do ! " Thắng 1 đội yếu thì có ăn 100 bàn cũng chả là gì cả , chỉ cần 1 bàn là đủ "

Có câu trong Hỏa Phụng Liêu Nguyên !

" Giết 100 binh lính không bằng giết 1 tướng mạnh "

hoang007
09-28-2006, 01:35 PM
Ronaldo chơi rất cố gắng nhưng chưa ăn ý lắm với đồng đội!

fikdevil
09-28-2006, 01:36 PM
nhưng rất tiếc befica cũng chưa hẳn là tướng manh :(

wepro
09-28-2006, 01:41 PM
Ronaldo có lối đá năng động , anh ta đá hầu như là bao sân , sự cơ động của anh ta đã làm cho lối triển khai phương án tấn công của MU ngày càng đa dạng hơn , bên cạnh 1 Saha ngày càng tìm lại khả năng săn bàn của mình , trong khi đó ngược là 1 Rooney chưa tìm lại được phong độ cần thiết cho mình , đá cố gắng nhưng chưa phát huy được khả năng của mình . Ronaldo luôn là con ác chủ bài của ngài Alex .............

lien_doi
09-28-2006, 04:08 PM
hiệp 1, chơi chưa đúng phong độ và để Ben lấn át. Nhưng cũng may hiệp 2 do có sự chỉ đạo của HLV nên các cầu thủ đã chơi quá hay.
Hàng hậu vệ chào đón sự trở lại của Hienze với 150% phong độ, anh lên công về thủ như thời kỳ chưa dính chấn thương. Điểm 8
Hàng tiền vệ đã có tiến bộ nhiều so với các trận trước. Carrick đã bắt đầu hòa nhập được với lối chơi của toàn đội, tuy nhiên vẫn còn ít dấu ấn của anh lên hàng tiền vệ Mu trong trận này. R7 thì khỏi phải nói, vãn hoa mĩ nhưng đã có tiến bộ nhiều so với mùa giải năm trước. Điểm 7
Hàng tiền đạo thì chơi không được tốt ngoại trừ một điểm sáng của Louis Saha, ghi bàn thắng quyết định trận đấu. Roo trận này vẫn thi đấu dưới phong độ của một ngôi sao, nhưng tin chắc R8 sẽ tìm lai được phong độ cao khi gặp New cuối tuần này.

khoa
09-28-2006, 06:35 PM
Đá trên sân Bồ Đào Nha bao giờ cũng khó chơi...Nghe tiếng huýt sáo của cổ động viên thôi mà mình ngồi ở nhà đã thấy ớn, huống hồ trên sân...(Bạn xem ESPN mới nghe rõ âm thanh!). Trong hoàn cảnh đó mới thấy chiến thắng là ý nghĩa...

devilsunited
09-29-2006, 12:06 AM
một chiến thắng vất vã , nhưng là một chiến thắng cần thiết , trận đấu hôm nay Carrik chơi yếu quá , để xứng đáng với số áo 16 thì anh cần phải làm việc nhiều , thể lực , kỷ thuật , những pha tranh bóng tay đôi vẫn non quá , tôi thấy lúc trước Alan Smith chơi ở vị trí hay hơn nhiều , Carrik còn nhiều điều phải làm

girlyeu _ManU
09-29-2006, 09:56 AM
Cuối cùng thì món nợ đã vay một năm trước (chính xác là 10 tháng) đã được thanh toán. Xin chúc mừng MU! Chờ tin mừng từ các anh vào tháng 5/2007.

Fred the Red
09-29-2006, 06:09 PM
Công nhận là Man đã thắng nhọc nhằn nhưng chiến thắng đó thể hiện đẳng cấp

superRooney
09-30-2006, 12:57 PM
Tuyệt dzời !!! rửa hận được rùi, nhưng mình hơi buồn và thất vọng vì Rooney vẫn chưa trở lại ( nhưng dù gì thì cũng có tiến bộ :D )
Chúc M.U trận sau sẽ thắng lớn Newcastle hén :gem22: :gem22: :gem22:
:manucheer :manucheer :manucheer

yeuemnhieu_Miuo*i
09-30-2006, 01:06 PM
Ronaldo mà chơi đồng đội hơn tí nữa thì Mu manh hơn nhiều ;)) mà nói đúng hơn là Alex dùng ro như chế nào ý :| (theo lời Quang tùngn ói rất chính xác :X thần tượng Chú Quang Tùng lém :X câu nào cũng chính xác :X

davidbeckham_723
09-30-2006, 04:09 PM
May là 1 phần cũng nhờ sự cá nhân của Rol và phong độ của Hienze
Chỉ đáng tiếc là tới h thì Carr vẫn chưa thể hiện được j` cả . Chẳng lẽ cầu thủ này chỉ có phong độ ở 1 năm thui à ?

Zaks
10-01-2006, 05:30 PM
Ronaldo mà chơi đồng đội hơn tí nữa thì Mu manh hơn nhiều ;)) mà nói đúng hơn là Alex dùng ro như chế nào ý :| (theo lời Quang tùngn ói rất chính xác :X thần tượng Chú Quang Tùng lém :X câu nào cũng chính xác :X
Uh,phải nói là quang tùng bình luận tuyệt vời ,mình rất thích nghe chú ý bình luận (quang huy giọng dc nhưng nói lan man lắm ) ,đáng tiếc chú ấy là Fan của Arsenal

very_crazing
10-02-2006, 10:08 AM
MU như vậy là quá hay rồi!Nói đúng ra đội hình của chúng ta chưa phải mạnh nhất vào thời điểm này mà.