hienhq
01-21-2006, 08:42 AM
Kẻ bại trận Burton Albion có được niềm vui lớn trong khi những lo lắng lại thuộc về chủ nhà Man Utd dù họ đã có chiến thắng thuyết phục 5-0 bằng đội hình trẻ trong trận đấu lại vòng 3 FA Cup...
Thua 0-5 nhưng vui như... vừa trúng xổ số!
Cầm chân "gã khổng lồ" Manchester United 0-0 trong trận lượt đi trên sân nhà và giành quyền đá lại trên sân Old Trafford, Burton Albion đã có được một "chiến thắng" đầy ý nghĩa trong lịch sử hơn 50 năm tồn tại của đội bóng. Và cho dù để thua tới 0-5 trước đội hình trẻ của M.U trong trận đá lại, đội bóng bán chuyên nghiệp này vẫn có nhiều lý do để ăn mừng.
Burton Albion nhận 600.000 bảng (1.3 triệu USD), một phần từ tiền bán 51.000 vé tại sân Old Trafford và 75.000 bảng từ tiền bản quyền truyền hình. Cùng với những khoản tiền khác từ quảng cáo, tổng số tiền mà Burton được nhận ước chừng khoảng 800.000 bảng. Với một đội bóng bán chuyên nghiệp như Burton, đây là một khoản tiền khổng lồ, đủ để họ chỉ trả nợ nần, hoàn thành SVĐ hiện tại và lập ra những kế hoạch dài hàn cho tương lai.
Với khoản tiền khoảng 1,4 triệu USD có được, theo báo Bloomberg, chủ tịch Ben Robinson thậm chí đã quyết định xây một khách sạn tại Burton. "Chúng tôi như vừa thắng xổ số. Đây là một số tiền lớn với đội bóng cỡ như Burton." - CT Robinson vui mừng cho biết.
Với HLV Nigel Clough và các học trò của mình, họ lại có được những niềm vui riêng của mình: "Được thi đấu tại Old Trafford, trước hơn 50 vạn khán giả và đối thủ có tiếng, điều này có lẽ chỉ xảy ra một lần trong đời với tôi và các cầu thủ."
Chuột... "khủng bố" sân Old Trafford
"Cứ khi nào nhìn xuống tôi đều thấy chuột. Có rất nhiều chuột tại sân Old Trafford. Tôi chưa từng được chứng kiến những cảnh tượng tương tự trước đó." - Ryan Austin, hậu vệ của đội khách Burton Albion thốt lên với phóng viên báo The Sun.
Theo hậu vệ này, có rất nhiều hạt giống trên mặt cỏ sân Old Trafford và có thể đoàn chuột này đang đi kiếm ăn. Với những người được chứng kiến thì đó là cảnh tượng vui mắt hiếm thấy nhưng với BQL sân Old Trafford, đó là cả một nỗi lo lớn.
"SVĐ nằm ở giữa giữa kênh đào và đường xe lửa, những nơi có rất nhiều chuột. Tôi không nghĩ đây là một vấn đề quá lớn nhưng CLB sẽ phải sớm khắc phục "sự cố" này." - Phil Townsend, phát ngôn viên của "Quỷ đỏ thành Manchester" cho biết.
Chủ nhật này, Manchester United sẽ tiếp Liverpool trong trận cầu quyết định ngôi nhì bảng tại Premier League. Sự kiện trên đã gây ra những lo ngại về chất lượng mặt sân Old Trafford và với những CĐV khó tính, họ muốn CLB Man Utd không để những chuyện tương tự xảy ra trong trận "cầu đinh" vòng 23 tới.
Andy Neil, một CĐV Liverpool nói: "Đó là một sự bất cẩn của BQL sân. Theo tôi, có lẽ họ đã chưa đánh giá cao tính chất trận đấu giữa Man Utd và Burton bởi vậy đã lơ là trong khâu chuẩn bị. Trận đấu tới giữa Man Utd và Liverpool, chúng tôi muốn không có một tác động bên ngoài nào ảnh hưởng đến trận cầu quan trọng này."
Đây không phải là lần đầu tiên các con vật xuất hiện trên sân cùng các cầu thủ trong trận đấu tại Anh. Ngoài chuột thì ****, mèo, cáo, bồ câu... cũng từng là những "vị khách không mời mà đến". Trong thập niên 70, **** đã từng xuất hiện ở trận đấu giữa Brentford và Colchester United và gây chấn thương nặng cho thủ môn Chic Brodie của Brentford. Thậm chí, **** cũng đã từng ghi bàn trong trận đấu giữa Newcastle Town và Knave of Clubs, khi cú sút của một cầu thủ KC chệch khung gỗ nhưng lại đập trúng một chú **** chạy ngang qua bay vào lưới...
VNN
Thua 0-5 nhưng vui như... vừa trúng xổ số!
Cầm chân "gã khổng lồ" Manchester United 0-0 trong trận lượt đi trên sân nhà và giành quyền đá lại trên sân Old Trafford, Burton Albion đã có được một "chiến thắng" đầy ý nghĩa trong lịch sử hơn 50 năm tồn tại của đội bóng. Và cho dù để thua tới 0-5 trước đội hình trẻ của M.U trong trận đá lại, đội bóng bán chuyên nghiệp này vẫn có nhiều lý do để ăn mừng.
Burton Albion nhận 600.000 bảng (1.3 triệu USD), một phần từ tiền bán 51.000 vé tại sân Old Trafford và 75.000 bảng từ tiền bản quyền truyền hình. Cùng với những khoản tiền khác từ quảng cáo, tổng số tiền mà Burton được nhận ước chừng khoảng 800.000 bảng. Với một đội bóng bán chuyên nghiệp như Burton, đây là một khoản tiền khổng lồ, đủ để họ chỉ trả nợ nần, hoàn thành SVĐ hiện tại và lập ra những kế hoạch dài hàn cho tương lai.
Với khoản tiền khoảng 1,4 triệu USD có được, theo báo Bloomberg, chủ tịch Ben Robinson thậm chí đã quyết định xây một khách sạn tại Burton. "Chúng tôi như vừa thắng xổ số. Đây là một số tiền lớn với đội bóng cỡ như Burton." - CT Robinson vui mừng cho biết.
Với HLV Nigel Clough và các học trò của mình, họ lại có được những niềm vui riêng của mình: "Được thi đấu tại Old Trafford, trước hơn 50 vạn khán giả và đối thủ có tiếng, điều này có lẽ chỉ xảy ra một lần trong đời với tôi và các cầu thủ."
Chuột... "khủng bố" sân Old Trafford
"Cứ khi nào nhìn xuống tôi đều thấy chuột. Có rất nhiều chuột tại sân Old Trafford. Tôi chưa từng được chứng kiến những cảnh tượng tương tự trước đó." - Ryan Austin, hậu vệ của đội khách Burton Albion thốt lên với phóng viên báo The Sun.
Theo hậu vệ này, có rất nhiều hạt giống trên mặt cỏ sân Old Trafford và có thể đoàn chuột này đang đi kiếm ăn. Với những người được chứng kiến thì đó là cảnh tượng vui mắt hiếm thấy nhưng với BQL sân Old Trafford, đó là cả một nỗi lo lớn.
"SVĐ nằm ở giữa giữa kênh đào và đường xe lửa, những nơi có rất nhiều chuột. Tôi không nghĩ đây là một vấn đề quá lớn nhưng CLB sẽ phải sớm khắc phục "sự cố" này." - Phil Townsend, phát ngôn viên của "Quỷ đỏ thành Manchester" cho biết.
Chủ nhật này, Manchester United sẽ tiếp Liverpool trong trận cầu quyết định ngôi nhì bảng tại Premier League. Sự kiện trên đã gây ra những lo ngại về chất lượng mặt sân Old Trafford và với những CĐV khó tính, họ muốn CLB Man Utd không để những chuyện tương tự xảy ra trong trận "cầu đinh" vòng 23 tới.
Andy Neil, một CĐV Liverpool nói: "Đó là một sự bất cẩn của BQL sân. Theo tôi, có lẽ họ đã chưa đánh giá cao tính chất trận đấu giữa Man Utd và Burton bởi vậy đã lơ là trong khâu chuẩn bị. Trận đấu tới giữa Man Utd và Liverpool, chúng tôi muốn không có một tác động bên ngoài nào ảnh hưởng đến trận cầu quan trọng này."
Đây không phải là lần đầu tiên các con vật xuất hiện trên sân cùng các cầu thủ trong trận đấu tại Anh. Ngoài chuột thì ****, mèo, cáo, bồ câu... cũng từng là những "vị khách không mời mà đến". Trong thập niên 70, **** đã từng xuất hiện ở trận đấu giữa Brentford và Colchester United và gây chấn thương nặng cho thủ môn Chic Brodie của Brentford. Thậm chí, **** cũng đã từng ghi bàn trong trận đấu giữa Newcastle Town và Knave of Clubs, khi cú sút của một cầu thủ KC chệch khung gỗ nhưng lại đập trúng một chú **** chạy ngang qua bay vào lưới...
VNN