View Full Version : Reading 1-1 MU, thất vọng tràn trề
vtanh
09-24-2006, 01:10 AM
đội hình ra quân: Van der Sar, Neville, Vidic, Ferdinand, Heinze, Fletcher, Carrick, Scholes, Richardson, Ronaldo, Rooney.
dự bị: Brown, Saha, Solskjaer, O'Shea, Kuszczak.
-------------------
trận đấu này đánh dấu sự trở lại của 2 trụ cột hàng phòng ngự của MU là Vidic và Heinze. bên cạnh đó MU còn có sự phục vụ của tân binh Carrick. đây hứa hẹn sẽ là trận phục thù của MU sau trận thua Arsenal vòng đấu trước.
những phút đầu tiên của trận đấu diễn ra trong thế trận giằng co và MU là đội ép sân nhiều hơn.
phút thứ 17 của trận đấu, sau 1 pha bóng rối loạn của hàng hậu vệ MU, bóng đập chân Fletcher tạo cơ hội cho tiền đạo của Reading thoát khỏi bẫy việt vị và đối mặt với Van der Sar. tuy nhiên cầu thủ này đã dứt điểm quá tệ và để Van der Sar cản phá được.
phút thứ 22, MU có 1 quả căng ngang bên phía cánh trái nhưng tiếc là cả Rooney lẫn Scholes đều bỏ lỡ.
ngay sau đó, Ronaldo có 1 pha sút phạt ở góc hẹp khá hiểm hóc và thủ môn Reading đã phải đẩy ra. tiếc là Scholes đứng gần đó ko kịp phản xạ để đón bóng và dứt điểm.
có vẻ như hàng tấn công của MU < Carrick, Scholes, Richardson Ronaldo, Rooney > vẫn chưa thể phối hợp ăn ý với nhau và đã bỏ lỡ khá nhiều tình huống tấn công của MU.
phút thứ 32, từ 1 pha dẳt bóng bên phía cánh trái, Ronaldo có 1 pha căng ngang khá chuẩn và cực kỳ khó chịu. lại đáng tiếc cho Scholes 1 lần nữa vì anh băng vào quá nhanh và lỡ đà khiến bóng bật ra ngoài trong nuối tiếc.
hiệp 1 diễn ra khá sôi nổi nhưng phần lớn các cơ hội đều bị bỏ lỡ 1 cách đáng tiếc và Reading là đội chiếm lợi thế nhiều hơn.
~~~
hiệp 2.
ngay phút thứ 46, Gary Neville để bóng chạm tay, dẫn đến 1 quả penalty dành cho Reading. mặc dù đã đoán đúng hướng bóng nhưng Van der Sar vẫn ko thể chặn được cú sút của K.Doyle và 1-0 cho đội chủ nhà.
phút thứ 75, Ronaldo ghi bàn < ko biết bàn ******* ra sao, nghe BLV nói có vẻ đẹp lắm, chờ đợi Highlights >
...................
-------------------
dự bị vào thay người:
58: Saha ---> Richardson
72: O'Shea ---> Heinze
72: Solskjaer ---> Fletcher
vNistelrooy
09-24-2006, 01:19 AM
Bàn thắng cũng được, đúng phong cách Ro7 : dẫn bóng bên cánh trái rồi ngoặt vào giữa, sau đó tung cú sút sệt chân phải chéo vào góc xa.
Trận này Ro8 lại thể hiện phong độ đáng thất vọng. Ko bít bao giò7 mới chịu trở lại là chính mình đây hả Rooney ???
Bùn quá đi mất !!!!!!!!!!!!
bestboy_nhl
09-24-2006, 01:21 AM
Có phần hơi thất vọng về lối chơi của MU, không hiểu sao vẫn bố trí Rooney đá tiền đạo cắm, bố trí đó trông anh đá như chim bị nhốt trong lồng vậy, xài Richardson lại là một sự thất vọng tràn trề...không hiểu sao, anh bước qua tuổi 23 lại có những pha xử lý vô cùng con nít, và....còn đá trượt quả bóng trả về tuyệt đẹp của Rooney. Heinze trở lại nhưng có vẻ chưa nắm được nhịp độ, hay bị tiền vệ người Hàn Quốc qua mặt...Fletcher vẫn nhạt nhoà như bao trận nhiệm vụ thu hồi bóng của anh gần như =0. Rooney vẫn thể hiện 1 bộ mặt vô cùng đáng thất vọng, anh đá như cái máy, kô có chút suy nghĩ gì...điểm sáng duy nhất là Van Der Sar và Cris Ronaldo...Sau khi có bàn gỡ MU bỏ lỡ cũng kha khá các cơ hội ăn bàn...
Một điều khó hiểu là khi bế tắc MU vẫn cứ đá trung lộ, kô có lấy 1 lần xuống biên, trong 2 năm trở lại đây, khi kô còn Becks, gần như MU kô còn những bài xuống biên, khi bế tắc luôn đá nhắm vào trung lộ, đôi khi coi vô cùng bực mình, không lẽ suốt mấy năm qua Fer kô đào tạo nổi 1 ******* tạt bóng???
MU lại trở lại con đường giống như các mùa giải gần đây, luôn thi đấu như vịt trước các đội bóng gà vịt...chắc bị ảnh hưởng???
cristiano
09-24-2006, 01:23 AM
bàn thắng của Ronaldo wá tuyệt, Ronaldo đá ngày càng tiến bộ. Nhưng M.U 2 trận gần đây đá sao sao áh, khác hẳn 4 trận đầu tiên -_- chán thật
thientruong198221
09-24-2006, 01:37 AM
càng đá càng xuống phong đọ vào càng sâu càng đánh mất sự tỉnh táo!
vNistelrooy
09-24-2006, 01:42 AM
Mặc dù ko muốn nhưng vẫn phải nói, rõ ràng bản lĩnh của các cầu thủ M.U hiện nay thua kém Chelsea một bậc. Xem trận Fulham-Chelsea, mặc dù chưa ghi đc bàn thắng nhưng họ vẫn tỉnh tảo triển khai tấn công bài bản. Trong khi M.U chúng ta lại rối như canh hẹ. Thất vọng nhất trận này có lẽ là đội trưởng G.Neville. Một người dày dạn kinh nghiệm như anh ko hiểu sao lại để bóng chạm tay, rồi còn nhiều đường chuyền bóng vào chân đối phương nữa !
Simply Man United
09-24-2006, 01:43 AM
Quá thất vọng, lại cái hình ảnh bất lực trong tấn công, thi đấu rời rạc, thiếu kết dính giữa các tuyến, bàn thắng đến chỉ từ phút lóe sáng của R7.
Không hiểu Fergie đang thử đội hình kiểu gì ma lại để R8 đá cắm ở trận này. Mà kể cả từ khi Saha vào R8 đá cũng chẳng ra sao, cầm bóng ko được, chuyền bóng cũng chẳng xong. Mu bây giờ phối hợp với nhau quá kém, đành rằng đang thay máu đội hình nhưng đâu đến mức phải mất hết lối đá như ngày xưa.
Cho điểm :
VDS : 7. Không vất vả vì Reading toàn thủ, có 1 pha cứu thua xuất sắc ở đầu trận.
Rio 7.5, Vẫn giữ vững phong độ
Vidic 7, Được, tuy nhiên đây là 1 trận đấu không quá khó cho hàng thủ
Gary 5, 1 trận đấu tệ hại, nguyên nhân dẫn đến bàn thua và vô số đường chuyền sai địa chỉ, khả năng tạt bóng ở trận này quá dở. Dù sao anh cũng đã già, câu hỏi là lớp kế cận cho Gary đang ở đâu ?
Heinze 6, Bình thường
Richardson 5, Luẩn quẩn, thi đấu quá kém về tư duy chiến thuật, chỉ giỏi dùng sức, nhãn quan và khả năng đọc trận đấu kém. Có cơ hội ngon ăn nhất thì bị trượt chân.
Fletcher 6, Tròn vai, không có gì đặc biệt
Carrick 6, Tròn vai, nhưng với cái giá 18 triệu thì màn trình diễn là thiếu thuyết phục
Scholes 7, Thực sự cầm được bóng và phát động tấn công
Ronaldo 7.5, Các pha bóng rườm rà đã ít đi đôi chút, ghi bàn rất đẹp mắt. Tuy vậy vẫn còn cần phải phối hợp nhiều hơn với đồng đội.
Rooney 5, Chẳng khác gì trận gặp Arsenal
Saha, Oshea, Ole 6, Chẳng có gì đặc biệt.
bestboy_nhl
09-24-2006, 01:48 AM
Ai cũng thấy Rooney đá lùi luôn mang lại những quả bom tấn, thế mà Sir lại cho đá cắm ngay cả khi Saha vào sân, hay là ông ấy đang bán độ nhỉ....chả hiểu...
damanqua
09-24-2006, 01:56 AM
Ai cũng thấy Rooney đá lùi luôn mang lại những quả bom tấn, thế mà Sir lại cho đá cắm ngay cả khi Saha vào sân, hay là ông ấy đang bán độ nhỉ....chả hiểu...
trận trc ông ấy cũng để Ro8 đá cắm cho Saha đá lùi,ông già hâm rồi,muốn thử đội hình kiểu j ko biết,chẳng lẽ Saha lại dắt bóng giỏi hơn Ro8 sao mà đá lùi?Nhìn sag các mẫu tiền đạo na ná kìa:Owen với Sếu vườn,Zola với Flo,Owen với Heskey,,...
ALex định chơi trội,ko muốn đụng hàng?bó tay!
vtanh
09-24-2006, 01:57 AM
cho điểm thôi:
+ Van der Sar: mặc dù đã đoán đúng hướng bóng nhưng vẫn ko thể cản phá. còn lại chơi tốt, nhất là 1 pha thoát xuống của Soel bên Reading. 8đ.
+ Neville: là người mắc lỗi nặng nhất khi để bóng chạm tay. còn lại lên tham gia tấn công thì ko hiệu quả. 5đ.
+ Rio: vẫn như mọi trận, thi đấu ' đỡ tồi ' nhất hàng hậu vệ. 6đ.
+ Vidic: trở lại sau chấn thương dài quả là khó khăn để bắt nhịp lại với toàn đội. dù sao thì cũng ko tồi. 6đ.
+ Heinze: như Vidic, chấn thương nối tiếp chấn thương, sự trở lại đầy gian nan. 6đ.
+ Fletcher: yếu ớt và chậm chạp, làm ko tròn nhiệm vụ. 5đ.
+ Richardson: khỏi nói về anh này làm gì phí công. 4đ.
+ Carrick: vẫn khó khăn trong việc hòa nhập với lối đá của MU. ko có gì nổi bật ngoài quả chọc khe cho Rooney, tiếc là ko thành bàn vì trọng tài mù. 5đ.
+ Scholes: tuổi tác đã làm cho anh mất dần phong độ. đáng tiếc nhất là pha lỡ đà sau quả căng ngang của Ronaldo. 6đ.
+ Rooney: tiếp tục gây thất vọng. 5đ.
+ Ronaldo: khá hơn các trận trước và ghi bàn cứu thoát 1 trận thua. 7.5đ.
parkjunwung
09-24-2006, 02:10 AM
Lại một sự khó hiểu nữa của Ferguson ! Không hiểu sao trận này ông lại sử dụng đội hình 4-5-1, theo lí thuyết thì trận này M.U chơi với 4-4-2 với Rooney và Ronaldo đá trên hàng tiền đạo. Nhưng thực chất là đội hình 4-5-1 với Ronaldo thường xuyên dạt sang cánh phải (cả trái), Richardson cánh trái, Scholes vẫn ở vị trí như mọi khi, trong khi Fletcher và Carrick là 2 tiền vệ phòng ngự với việc Fletcher hơi chếch sang phải và Carrick bao gần hết đoạn giữa.
Việc thứ hai là tại sao Fergie lại không tung Saha vào sân từ đầu mà lại để 'dành' làm gì không hiểu nổi ? Lối đá 4-5-1 của M.U mặc dù giúp cầm bóng nhiều nhờ hàng tiền vệ đông người với Scholes cầm trịch nhưng lại rất bế tắc ở trước vòng 16m50. Vì sao ? Vì M.U không có 1 trung phong cắm đúng nghĩa theo kiểu Ruud hoặc ít nhất là Saha ở vòng cấm để có thể gây áp lực cho 2 trung vệ đối phương. Tất cả các cầu thủ tấn công của M.U trận này đều có thiên hướng chơi rộng, Rooney không hợp với lối đá cắm và thường xuyên di chuyển rộng, tương tự như vậy là Ronaldo. Không có một tiền đạo "số 9" đích thực trong vòng cấm khiến M.U ko tạo được sức ép lên 2 trung vệ của đối phương trong gần như suốt trận đấu.
Ta thấy ngay được khi Saha được tung vào sân thì M.U lập tức có bàn thắng, khi Saha chưa vào sân các hậu vệ đối phương ko phải chịu một áp lực của 1 trung phòng nào trong vòng cấm địa nên họ dễ dàng phong tỏa các hướng của các cầu thủ tấn công bên ngoài vòng cấm của M.U. Nhưng khi Saha vào sân thì 2 trung vệ của Reading phải hướng sự chú ý đến Saha nhiều hơn và ta thấy ngay được Ronaldo lập tực có khoảng trống thoải mái hơn rất nhiều ở bên cánh trái để di chuyển vào và ngoặt bóng dứt điểm. Không hề có sự đeo bám như trước nữa...
Điều cuối cùng về M.U trận này là họ có 1 cầu thủ quá 'xuất sắc' là Richardson, hàng loạt pha xử lí vụng về bên cánh trái, dốc bóng cắm đầu cắm cổ trong vô vọng, có lẽ Richardson đang tưởng mình vừa vô địch điền kinh ?! Đặc biệt là pha bỏ lỡ cơ hội thật ko thể vô duyên hơn..Một pha xử lí ít thấy ở các cầu thủ giải ngoại hạng, chứ chưa nói gì là của M.U, đây cũng ko phải là lần đầu chúng ta thấy Richardson có những pha xử lí như vậy...Quả thật nếu M.U mà có thêm 1, 2 cầu thủ như thế này trong đội hình thì có lẽ sẽ biến thành đội bóng hạng trung mất.
Nếu chấm điểm trận này thì :
1, Van Der Sar : vẫn chơi tỉnh táo và điềm tĩnh, có một pha cứu thua ở tình huống đối mặt xuất sắc. 7
2,Gary : chơi lúng túng khác thường với pha để tay chạm bóng trong vòng cấm dẫn đến quả Penalty, cùng với đó là những pha xử lí chậm chạp và nặng nề bên cánh phải. Ko có 1 đường chuyền nào thực sự tốt. 4
3, Rio : chơi vẫn tốt trong phòng thủ, nhưng khả năng chuyền bóng dài thì chưa bao giờ tốt. 7
4, Vidic : vừa trở lại sau chấn thương chơi như vậy là rất ổn 6.5
5,Heinze : vẫn chơi nhiệt tình, năng nổ và tiểu xảo đúng chất Argentina. Nhưng có một vài lần Heinze vẫn phán đoán sai tình huống. 6
6,Fletcher : chơi rất bình thường 5
7,Carrick : vẫn chơi tròn vai nhưng ko thể hiện được vai trò đầu tầu, chưa có đường chuyền dài nào đáng để kể đến. 6.5
8,Scholes : chơi hơn tròn vai một chút,là đầu tầu trong các pha bóng, các pha tấn công của M.U vẫn đều phải qua chân Scholes. Nhưng chưa thể hiện được hết sự sáng tạo của mình. Dù sao vẫn là tốt. 7
9,Ronaldo : ghi bàn và vẫn như mọi khi, thường xuyên bắn chim. Pha ghi bàn của Ronaldo rất đẹp và anh cũng chơi rất nhiệt tình. Anh xứng đáng được 7+ vì giúp M.U thoát nạn.
10, Richardson : không còn từ gì để nói. 1
11,Rooney : chơi cố gắng nhưng ko thể hiện được nhiều. Chưa thoát khỏi sức ì. 6
Nike™
09-24-2006, 02:35 AM
Saha ko được tung vào sân từ đầu vì anh mới gặp phải 1 chấn thương nhẹ trong buổi tập hôm thứ 6. Dẫu rất muốn "cất" chân tiền người Pháp trên băng ghế dự bị, dành sức cho Chaqmpions League. Nhưng tình thế đã bắt buộc Sir Fergie đi nước cờ tàn.
Dẫu sao, có Saha trên hàng công, M.U dễ dàng gây đc áp lực lên hàng phòng ngự đối phương. Nhưng có vẻ như các tiền đạo của ta ko biết chạy chỗ. Chỉ đứng quay mặt với khung thành đối phương hoặc rê dắt luẩn quẩn trước khi để các hậu vệ đội bạn phá ra. Ro là cầu thủ duy nhất tạo ra đc đột biến và anh đã ghi bàn.
Giờ có lẽ M.U đang trông chờ vào sự trở lại của Giggsy, một cầu thủ đầy kinh nghiệm và luôn biết tạo ra cảm hứng cho các động đội nhờ lối chơi thông minh và tinh tế.
Quydo_Rooney
09-24-2006, 06:51 AM
Saha chấn thương sao Alex ko cho smith vào sân,chán, bị chelsea vượt rồi, bầy giờ mới cảm thấy nhớ giggs
Ruudyroy
09-24-2006, 07:03 AM
Không biết kết quả các trận khác tối qua sao nhỉ, ko bít có gì bất lợi cho MU ko.
Berman_bit
09-24-2006, 07:17 AM
Trời ơi mới sáng sớm online chưa kịp đánh răng súc miệng thì nhận được tin trời đánh MU hòa có nghĩa là tui sac nghiệp huhuhu:20: :20: :20: :20: :20: :20:
chả lẽ ro8 lại kém đến thế.mấy quả ngon thế kia em cũng đá vào.Chán.Chả lẽ chúng ta lại đứng sau CHEL tới 2 d.Gỡ đến khi nào cho hết????
dracula
09-24-2006, 08:13 AM
Đến là chán nhưng ko sao đây là cái dớt của MU mà
roy_keane_239
09-24-2006, 08:31 AM
sáng ra chưa kịp oánh răng nghe tin thể thao vtv1 6h30
MU bị cầm hòa . Tý nữa thì chạy đi chơi >>>> ko đánh răng nữa
haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Chel bỏ xa 2 điểm . Nó mà đã lên đứng đầu là ko chịu xuống đâu
lai. 1 năm thất vọng
quá thất vọng,
Mu cách Chel hai điểm, bọn nó còn đuổi được, chứ Mu thua Chel hai điểm, khó mà đuổi >"<
Seo ko bán quách Rich đi trời .... Kiểu này Mu còn thụt nữa
không dùng từ "******* " nhé +_+
waney_rooney
09-24-2006, 08:39 AM
pó tay lun
Chắc chắn không ai nghĩ được rằng Quỷ đỏ MU hùng mạnh lại gặp khó khăn tới thế khi lần đầu tiên làm khách trên sân của "tân binh" Reading. Chỉ giành được vọn vẹn 1 điểm với tỷ số hòa 1-1, chưa thể nói rằng họ đã xua tan được thất bại trước Arsenal.
Thành tích toàn thắng trên sân nhà kể từ đầu mùa bóng của Reading đã được thể hiện rõ nét trong những phút đầu trận đấu, khi họ không ngần ngại chơi khá sòng phẳng với đội quân của Ngài Ferguson.
Bằng quyết tâm và sự khát khao, mỗi khi có bóng, đội chủ nhà đều chủ động tổ chức những đợt phản công với tốc độ cao. Chính điều đó đã hạn chế rất nhiều khả năng áp đặt lối chơi của Quỷ đỏ.
Không những thế, phải dựa rất nhiều vào sự trở lại của hai trụ cột ở hàng thủ: Vidic và Heinze, đội khách mới có thể bình tĩnh hóa giải những pha phối hợp của Reading, trong đó có tình huống thủ môn Van Der Sar xuất sắc chiến thắng một tiền đạo chủ nhà trong pha bóng đối mặt.
Phải đến khi hiệp một bước vào nửa cuối, Quỷ đỏ mới phát huy được khả năng của mình khi tạo được thế trận lấn lướt hoàn toàn với liên tiếp những pha khoét sâu vào cánh phải đối phương.
Đáng tiếc nhất là pha căng ngang đẹp mắt của Ronaldo ở phút 32, song Paul Scholes lại băng vào chậm một nhịp, không kịp thực hiện pha dứt điểm.
Sang hiệp hai, bất ngờ diễn ra ngay ở phút đầu tiên khi Reading được hưởng quả 11m sau pha để bóng chạm tay trong vòng cấm của Gary Neville.
Và cho dù Van Der Sar đã đổ người đúng hướng và chạm tay vào bóng song anh cũng không ngăn được Kevin Doyle mở tỷ số cho đội chủ nhà.
Bàn thua khiến Quỷ đỏ buộc phải dồn lên tấn công. Phút 58, Rooney đi bóng lắt léo bên cánh trái rồi bất ngờ trả bóng tuyệt đẹp cho Richardson, song tiền vệ trẻ này lại tung cú sút ... trượt rất vô duyên.
Sau đó, đội khách tiếp tục tạo được rất nhiều pha hãm thành nguy hiểm, trong khi Reading cũng thể hiện nguy cơ tiềm ẩn với những đường phản công sắc sảo.
Phút 73, sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng Ronaldo cũng đã khiến CĐV của MU "thở phào" bằng pha một mình dẫn bóng bên trái rồi tung cú dứt điểm rất khó chịu, hạ gục thủ thành Hahnemann. Tỷ số được gỡ hòa 1-1 cho Quỷ đỏ.
Bàn thắng như một liều doping tinh thần hữu hiệu khiến đội khách tiếp tục vùng lên tìm kiếm một trận thắng. Đồng thời nó cũng gián tiếp khiến HLV Steve Coppell phải đưa ra những quyết định thay người nhằm bảo vệ tỷ số.
Chính điều đó khiến MU gặp rất nhiều khó khăn khi không thể tung ra những cú dứt điểm chính xác, dù tạo được khá nhiều tình huống nguy hiểm. Và họ buộc phải chấp nhận kết quả 1-1 đầy thất vọng, khi trận đấu kết thúc.
Đứng dậy đi MU
mặc dù trận này R8 thi đấu xông xáo nhưng chưa hiệu quả
bububibi78
09-24-2006, 08:48 AM
buồn quá nhỉ . lại 1 trận chia điểm với đội bạn ... hình như thiếu đi Ryan MU chơi nhạt nhòa hơn và ko có tính đồng đội. hôm qua xem đến quả 1-1 tức quá đi ngủ luôn :( :( đến bao h thì phong độ mới trở lại hix hix :(
jackie chan
09-24-2006, 08:49 AM
Đội bóng của Alex Ferguson cũng không để bị ép quá nhiều và dần chiếm ưu thế trong hiệp 2 với hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ trước mũi giày của Rooney hay Richardson.
Sau chuỗi trận đáng thất vọng, Rooney thể hiện phần nào sự tiến bộ khi ít nhất 2 lần trực tiếp đe dọa khung thành Reading bằng những cú sút xa uy lực.
Cuối trận đấu, Ferguson tung cả Saha và Solsjkaer vào sân nhưng không thể ghi thêm bàn thắng thứ hai và đành chấp nhận ra về với 1 điểm trong tay.
Đây là trận thứ hai Man United mất điểm sau trận thua 0-1 trên sân nhà trước Arsenal ở vòng đấu trước.
Trên bảng xếp hạng, Man United đã tụt xuống vị trí thứ 3, sau Chelsea và Portsmouth.
_____________________________________
Bao giờ MU mới mang được thứ này về ??????????
http://i88.photobucket.com/albums/k195/anhlathaoday/vtc_6318_1.jpg
lion king
09-24-2006, 08:52 AM
trận hòa này rõ ràng là hệ quả của việc lực lượng của mu quá mỏng và ko thể đáp ứng cho 1 mùa giải dài trước mắt
có lẽ sắp tới chúng ta còn phải thất vọng nhiều về mu
khoailanhat
09-24-2006, 08:53 AM
Ro7 đã trả lời cho những ai đổ trách nhiệm cho anh ta trong trận thua Arsenal rồi đó
1 trận đấu thất vọng của Ro8
Và tôi nghĩ nên bán ông Richarson ngay , mấy trăm bảng cũng được , ko thể chấp nhận loại cầu thủ có bộ óc trẻ thơ này
Fletcher cũng là 1 thất vọng tràn trề , càng ngày đá càng chán , ngày xưa còn được coi là tài năng trẻ , nhưng giờ thì hết hi vọng , nhớ Giggs
và lại nhớ cả Ruud nữa :(
roonaldo
09-24-2006, 08:58 AM
Buồn!!!!!!!!!!!!!!Trận này Rooney đã chơi rất nhiệt tình và máu lửa đúng với phong cách của anh.Mọi người hãy chờ đi Rooney sẽ sớm trở lại.Còn về thi đấu tệ nhất tôi dành 2 phiếu cho Richardson và Fletcher.Mọi người đã đánh giá Fletcher wa' rộng tay.Đóng vai trò tiền vệ trung tâm cùng Carrick nhưng Fletcher lại wa' yếu ớt và ham lên.Có rất nhiều lần cả hàng tiền vệ Reading xuống bóng thì chỉ lại thấy Carrick và....Scholes ,người được giao nhiệm vụ tấn công và tổ chức bóng lùi về phòng ngự.Fletcher đã chơi như thể mình là ông chủ ở khu trung tuyến vậy và đã làm hàng thủ MU nhiều lần điêu đứng.Cơ hội đầu trận của Reading cũng lại xuất phát từ 1 pha bóng đập chân Fletcher rất vô duyên, giống hệt như cái cách mà anh đã "mớm" bóng cho Fabregas tạo đk cho Adebayor ghi bàn trận gặp Ars !!!!!!!!!!!!!!
eric_theking
09-24-2006, 09:17 AM
Richardson chỉ bít dùng sức nhưng lạikh có sức mà dùng
United
09-24-2006, 09:21 AM
buồn quá. Không còn gì để nói. Không muốn nói gì nữa. Mọi thứ như đang đi trên cái vết xe đổ Ars từng đi. Nhưng khác một điều là vinh quang quá ngắn ngủi, hay nói đúng ra là còn chưa có. Buồn. Buồn. Buồn. Chẳng có gì hoàn hảo cả. Và lúc này thì chẳng có gì chấp nhận được. mất 5 điểm. aaaaaaaaaaaaaaaa... căm ghét việc phải đứng sau ChelSki. Lúc nào cũng luôn tự an ủi mình. Thôi không sao,. Mới chỉ bắt đầu thôi. Mới chỉ bắt đầu và mọi thứ sẽ ổn thôi. MU của chúng ta sẽ vượt qua được, Rooney sẽ vượt qua được. Chúng ta vẫn còn nhiều việc để làm. trước hết là trận đấu phục hận với Benfica sắp tới. Tất cả sẽ ổn. MU sẽ không sao cả. Ngày mai sẽ khác:((
dokomita_vn
09-24-2006, 09:27 AM
Tui thất vọng cực độ luôn với 2 trận vừa qua của MU buồn
khi thấy đội nhà đá kém quá
hi c hic
Hãy điều chỉnh lại lối chơi đi
Viết bài có dấu vào nhé +_+
toiyeureddevils
09-24-2006, 10:08 AM
chán quá ông richarson ơi
mklovemu
09-24-2006, 10:23 AM
Đội hình của MU 2 trận vừa rồi ngộ nghĩnh thật.
Càng ngày càng thấy Fer ***.
Tống cổ HLV đi
LamborghiniPtH
09-24-2006, 10:28 AM
Giờ kém Chelsea 2 điểm rồi, tha hồ mà đuổi
rooney2712
09-24-2006, 10:43 AM
Ờ, cứ thế mà kém dần dần, chả khác gì mùa năm ngoái.
Xem hôm qua ức chế ko thể chịu nổi.
Cả đội có mỗi Ronaldo chơi bóng, tất cả đều đá 1 cách vô hồn.
May ra có thêm Rooney vẫn nhiệt tình nhưng cũng chả làm được gì.
Hic. Thất vọng hoàn toàn. Biết sao giờ?? Cố lắm rồi nhưng sức người có hạn. Sai lầm lớn nhất là ở Fer nhưng với đội hình mỏng thế thì chả mơ gì nhiều. 1 đội bóng lớn mà có 3 tiền đạo làng nhàng (Đúng ra là 4: có nên tính Smith ko nhỉ??), Ro tàm tạm, Saha tàm tạm, Sol chỉ đá được khoảng 20p cuối trận. Chán!!!
rooney2712
09-24-2006, 11:12 AM
MU năm nay hết cửa, đá thế thì chả bao giờ vô địch được.
alansmith611
09-24-2006, 12:00 PM
Đau khổ quá đi thui sao alij thế cơ chứ,xem mà đau lòng quá,sao ko để Smith đá nhỉ,ít ra nhìn thấy anh í là thấy nhiệt huyết và còn có thể hy vọng,cả đội hum qua ko có đường lên bóng hay tấn công nào nguy hiểm cả,bực nhất là Richardson,ko thẻ chấp nhận nổi,mà ông trọng tài ấy cũng xấu tính ghê
Smithy14
09-24-2006, 12:34 PM
Lạ là ko thấy S14 trong đội hình xuất phát
Nhỡ đâu lại làm bàn
Mong FA trừ điểm của Chel về tội 'đi đêm'
superRooney
09-24-2006, 01:42 PM
trời ơi!!!hòa sao, hòa với đội mới thăng hạng sao, mà đằng này lại bị dẫn trước mới đau chứ, thiệt tình, càng ngày càng mất niềm tin quá :20: :20: :20: :20: :20: :20:
New Trafford
09-24-2006, 01:52 PM
pó tay MU, ko bít phong độ của 4 trận đầu đâu mất rùi. sao lại làm người hâm mộ thất vọng thế này
wepro
09-24-2006, 02:07 PM
Một trận đấu quá thất vọng về phong độ của các cầu thủ MU , các pha tấn công đều rất đơn giản không có đột biến , đội hình đá quá thấp , tuy giữ bóng nhiều hơn nhưng các cầu thủ MU đã không thể tìm được 1 trận thắng cho fan hâm mộ , thật là 1 ngày tệ hại của các quỷ đỏ , không biết còn nói gì hơn ngoài 2 chữ THẤT VỌNG , trong khi Liverpool , Chelsea , Arsenal đều có những chiến thắng khá dễ dàng trước các đối thủ yếu hơn , MU cứ đá như cái đà này không biết chừng nào mới trở lại ngày tháng huy hoàng được , thất vọng tràn trề ........................
jin_mu
09-24-2006, 02:13 PM
điều nài thì sớm muộn cũng sảy ra thui...............kì chuyển nhượng mùa đông MU phải tằn cường cả 3 tuyến thui
THE DR
09-24-2006, 02:13 PM
fu`,chán chả buồn bình luận
jackie chan
09-24-2006, 02:34 PM
phải chăng đây là thời điểm MU xuống dốc ! em lo lắm !!!!!!!!!!
_________________________________
Bao giờ MU mới mang được cái này về ????????
http://i88.photobucket.com/albums/k195/anhlathaoday/vtc_6318_1.jpg
westlife_manutd
09-24-2006, 04:19 PM
có 2 việc qus khó hiểu:
1. Cho rooney đá cắm
2. Để Sholes đá hộ công trong khi có thể để anh ấy cùng Smith đá cặp tiền vệ
Em không thất vọng lắm. Vì dù gì đầu hiệp 1 đá cũng bị hỏng nhiều quả vớe vẩn. Nhưng mà em không thích Richardson. Em nhớ Giggs của em
dracula
09-24-2006, 05:04 PM
1 bài học đắt giá cho MU trong việc mua sắm cầu thủ khi mà vẫn đang còn hổng rất nhìu vị trí thì Sir lại ko tăng cường việc mua sắm để bù đắp vào có lẽ MU sẽ còn vấp ngã dài dài
bububibi78
09-24-2006, 05:06 PM
ước gì O.H và Torres mặc áo MU mà chạy trên sân vào mùa sau nhỉ . nhớ thời oanh liệt quá :(
alansmith611
09-24-2006, 05:33 PM
càng đá tỷ số càng thụt lùi và rùi kết quả là thua,may mà hum qua có R7,ko thì còn mất mặt nữa.Xem mà thấy đau lòng nhớ anh park và smith quá
pretty_pig
09-24-2006, 06:02 PM
2 trận gần đây Mu đá chán wa' làm mình thất vọng thật, cứ cái đà này thì chỉ xuống dốc không phanh mà thôi :( :((
W_rooney
09-24-2006, 07:25 PM
MU đá hay lắm . Một kết quả khả quan cho MU ( chán chết đi đc )
shinichi1487
09-24-2006, 08:17 PM
Alex nghĩ seo mà cho Rooney đá cắm ở hịp 1 nhỉ? ko lẽ bài học Erickson còn chưa đủ hay sao? mà tệ hại nhất là anh Richarson, đá hay bà cố luôn .. thế mà mái đến phút 60 mới được thay ra ...
Rõ ràng, qua trận này, ta thấy rõ ràng M.U còn thiếu rất nhiều điều kiện để đủ sức cho cuộc đua đường dài với các đối thủ lớn như Chelsea và Liverpool (lực lượng rất phong phú từ chính thức đến dự bị).
Ngoài ra, Fergie cho thấy ông đang có vấn đề, một HLV được phong tước Sir mà có cách nhìn nhận đối thủ, sắp xếp đội hình quá thiển cận. Những lúc Quỷ Đỏ cần củng cố tuyến giữa, tạo lực cạnh tranh để chiếm lĩnh thế trận (như trong trận gặp Arsenal) thì ông lại cho đá 4-4-2 với John O'Shea không thể làm gì trước các tiền vệ đầy kỹ thuật và tinh quái của The Gunners, buộc Paul Scholes phải lùi về đá như một tiền vệ phòng ngự, đánh mất tuyến giữa của M.U Kết quả như thế nào thì fan nào cũng biết.
Trận gặp Reading, một đội bóng mới lên hạng đúng nghĩa. Reading có lối đá rất đơn giản, không có gì nổi bật, nếu không muốn nói là thua Quỷ Đỏ rõ ràng 1 đẳng cấp. Thế nhưng, tiếc thay, Quỷ Đỏ - cụ thể là vị thuyền trưởng khó hiểu Ferguson đã tự đánh mất cơ hội bằng đội hình 4-5-1 khó hiểu với Wayne Rooney chơi cắm, 2 cánh là Richardson và Cristiano Ronaldo. Fergie bố trí tới 3 tiền vệ chơi tại trung tâm (Scholes, Carrick và Fletcher) chỉ để đối phó với hàng tiền vệ của Reading ???
Nếu quả thật Saha chấn thương nhẹ (hay vì một lý do dưỡng chân nào đó) thì Fergie vẫn còn Alan Smith (người không được ra sân thời gian gần đây dù đã hoàn toàn bình phục chấn thương) và cả Solskjaer. Không hiểu Fergie nghĩ gì mà lại cho Rooney liên tục đá cắm trong 2 trận gần đây (đây cũng là một nguyên nhân quan trọng dẫn đến việc Wayne chơi rất tệ, không đáp ứng được kỳ vọng trong thời gian gần đây).
Quả thật, niềm tin của các fan về một mùa giải thành công đang bị lung lay dữ dội. Bởi đơn giản, các yếu tố cho thành công đó hiện nay tại M.U chưa hội tụ đủ. Và quan trọng, vị thuyền trưởng của con thuyền Quỷ Đỏ - Sir Alex Ferguson ngày càng lẩm cẩm và tỏ ra đuối trong việc thích ứng với sự đổi mới về tư duy chiến thuật lẫn cách đi đến thành công trong thời đại mới hiện nay.
Cầu nguyện cho may mắn và một sự đột phá về tư duy của giới lãnh đạo United...
damanqua
09-24-2006, 09:30 PM
Quả thật, niềm tin của các fan về một mùa giải thành công đang bị lung lay dữ dội. Bởi đơn giản, các yếu tố cho thành công đó hiện nay tại M.U chưa hội tụ đủ. Và quan trọng, vị thuyền trưởng của con thuyền Quỷ Đỏ - Sir Alex Ferguson ngày càng lẩm cẩm và tỏ ra đuối trong việc thích ứng với sự đổi mới về tư duy chiến thuật lẫn cách đi đến thành công trong thời đại mới hiện nay.
Cầu nguyện cho may mắn và một sự đột phá về tư duy của giới lãnh đạo United...
ông già quá date rồi,đầu óc kém minh mẫn quá,bảo dừng mà ko chịu dừng cứ cố gắng hại con hại cháu.Mu rât cần 1 sự mạnh dạn thay đổi tượng đài SAF bằng ng khác
Red United
09-24-2006, 09:37 PM
"phong độ chỉ là 4 trận đầu, đẳng cấp là 34 trận còn lại...." ặc !!!!
longlaotiensinh
09-25-2006, 09:26 AM
buồn quá, MU lại gây thất vọng với một lối đá không có nét. Rooney là một cầu thủ rất nguy hiểm nếu anh được xếp đá lùi nhưng không hiểu Alex nghĩ gì khi lại để anh đá trung phong cắm, xem trận này thấy nhớ Giggs vô cùng, mà cung không hiểu vì sao (cầu thủ đá thay Giggs) càng trưởng thành thì richardson lại càng kém thế không biết.
Tuy nhiên, Các cầu thủ mới trở lại sau trấn thương đã thể hiện một phong độ không đến lỗi nào, chúng ta lại phải tiếp tục hy vọng thôi, hy vọng rooney sẽ ghi bàn, hy vọng một MU thi đấu gắn kết hơn, và hơn hết tất cả chúng ta đều hy vọng MU sẽ chiến thắng trở lại.
MU sẽ vô địch.
roy_keane_239
09-25-2006, 09:57 AM
có vẻ như thiếu 1 cái gì đó trong lối chơi của MU
Pirlo của Manchester vẫn chỉ loanh quanh chuyền ngắn chứ chả thấy những chuyền độc dọn cỗ đâu cả !!!!! chnassssssssss
seaman
09-25-2006, 12:45 PM
Sự xuất sắc của Cristiano Ronaldo giúp Man United giật lại 1 điểm từ tay đội chủ nhà Reading trong một trận đấu mà đội bóng mới lên hạng đã chơi ngang ngửa với ''Quỷ đỏ''.
Phút 73 của trận đấu, Ronaldo đảo bóng ngay sát rìa cấm địa phía trái rồi tung cú sút chân trái hiểm hóc về góc xa vượt qua tay thủ môn Hahnemann, gỡ hòa 1-1 cho Man United.
Trước đó, phút 48 tỷ số được mở cho đội chủ nhà Reading. Gary Neville để tay chạm bóng sau đường chuyền của Merty và từ chấm 11m, Doyle dễ dàng đánh bại thủ môn Van der Sar.
Tuy là tân binh của giải Ngoại hạng nhưng Reading đã chơi rất chững chạc trước Man United, thậm chí còn tạo ra cơ hội ăn bàn nguy hiểm nhất trong hiệp 1 nhưng Doyle lại sút trúng người thủ môn Van der Sar từ khoảng cách chỉ chừng 6m.
Tiếp đó, Leroy Lita lại khiến các CĐV Man United thót tim khi tung cú sút đi chệch cột dọc bên phải chỉ vài cm sau khi nhận đường chuyền thuận lợi của đội trưởng Graeme Merty trong vòng cấm.
Đội bóng của Alex Ferguson cũng không để bị ép quá nhiều và dần chiếm ưu thế trong hiệp 2 với hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ trước mũi giày của Rooney hay Richardson.
Sau chuỗi trận đáng thất vọng, Rooney thể hiện phần nào sự tiến bộ khi ít nhất 2 lần trực tiếp đe dọa khung thành Reading bằng những cú sút xa uy lực.
Cuối trận đấu, Ferguson tung cả Saha và Solsjkaer vào sân nhưng không thể ghi thêm bàn thắng thứ hai và đành chấp nhận ra về với 1 điểm trong tay.
Đây là trận thứ hai Man United mất điểm sau trận thua 0-1 trên sân nhà trước Arsenal ở vòng đấu trước.
Trên bảng xếp hạng, Man United đã tụt xuống vị trí thứ 3, sau Chelsea và Portsmouth.
09_slna_09
09-25-2006, 01:42 PM
Thoát được cái "dớp" 3 trận toàn thắng ở đầu mùa bóng năm 2003-2004; 2004-2005 và 2005-2007, bây giờ lại mắc phải "dớp" 4 trận toàn thắng, để rồi tiếp tục những chuỗi trận "bất thắng". Mu ơi là MU.
===> chán quá bà con ơi.
seaman
09-25-2006, 01:47 PM
Là Fan của Mu không ai muốn chứng kiến cái cảnh đội bóng thân yêu của mình cứ phụ thuộc mãi vào cái dớp này với cái dớp kia, nhưng Mu sau quãng thời gian hưng phấn đầu mùa thì giờ đây mới lộ ra những điểm yếu cố hữu nơi hàng tiền vệ qua mỏng manh.
09_slna_09
09-25-2006, 01:48 PM
Thất bại khi đấu trước một đội bóng như Arsenal thì còn có lý do để giải thích, nhưng trước một đội bóng mới lên hạng được đánh giá thấp hơn rất nhiều, MU nhà mình đã thi đấu một trận cực kỳ "thất vọng" và suýt nữa là trắng tay. Chẳng lẽ cái "dớp" 4 trận toàn thắng lại tiếp tục theo đuổi MU sao ???
Ruud91
09-25-2006, 09:01 PM
Hòa rồi thì thui.Cần gì phải thất vọng thế. MÃI YÊU MU :manucheer :manucheer :manucheer :manucheer :manucheer :manucheer :manucheer
viết bài có dấu nhé bạn !
vNistelrooy
09-25-2006, 10:59 PM
Thất vọng về kết quả chỉ là một phần, cái thất vọng lớn nhất chính là lối đá, là cách bố trí đội hình, là khả năng chỉ đạo của Alex Ferguson.
Một người già dặn, lọc lõi như SAF mà lại phạm nhiều sai lầm trong ko những một mà là hai trận đấu liên tiếp.
Sai lầm thứ nhất là sai lầm chiến thuật. Trước một đối thủ mới lên hạng Reading mà lại bố trí đội hình 4-5-1 như anh Chánh đã phân tích.
Sai lầm thứ hai là sai lầm về con người. Tuy Reading là đội yếu nhưng với vị trí hiện tại của họ trên bảng xếp hạng sau 5 vòng đấu thì ko phải do may mắn mà có. Cộng thêm trận thua Arsenal, M.U rất cần một chiến thắng thuyết phục để lấy lại niềm tin thế mà SAF lại bố trí hàng tiền vệ có Richarson và Fletcher - những cầu thủ ko thể cầm chịch thế trận và tạo đột biến. Hậu quả là với lối đá áp sát quyết liệt của các cầu thủ Reading, hàng tiền vệ 5 người của M.U đã ko làm nên trò trống gì. Trong khi trên băng ghế dự bị lại cất Saha,Solskjaer,Smith những cái tên tuy mới trở lại sau chấn thương nhưng vẫn khá khẩm hơn Richarson.
Nhìn vào cách bố trí đội hình như thế ta cũng thấy rõ sự lẩm cẩm và mâu thuẫn của SAF. Nếu xét về sơ đồ thì ai cũng nghĩ M.U quá xem trọng Reading khi bố trí đội hình chỉ 1 tiền đạo. Nhưng nhìn kỹ từng con người ở từng vị trí thì lại thấy M.U coi Reading ko ra gì khi xếp như thế. Rooney thì cho đá cánh khiến màn trình diễn của anh còn thua cả Rossi trong trận New-Everton. Còn "bù nhìn" Richarson và Fletcher thì khỏi nói.
Ko hiểu sai lầm nối tiếp sai lầm như thế thì SAF sẽ làm cách nào để thắng Benfica sắp tới ??? Hy vọng điều tồi tệ nhất ko xảy ra !!!
-=RoNey=-
09-26-2006, 04:58 PM
1 trận hòa lãng nhách..............ko ngờ MU lại hòa READING:20: :20:
lần sau ko còn đc. tái diễn nữa:68: ko thì mất chức vô địch mất:20: :63:
seaman
09-27-2006, 03:56 PM
Qua lâu rồi mà, sáng nay vừa thắng Benfica trên sân khách hẳn hoi còn gì nữa
Park-ji sung8x
09-27-2006, 11:04 PM
thế trận của trận đấu nghiêng hẳn về đội MU,nhung duong như các chấn sút đội ta quá vô duyên nên chỉ có thể ghi dc 1 bàn,nếu gặp may mắn hơn MU dã có 3 điễm,theo như Ji sung nghĩ có lẽ Mu còn bị shock sau trận đấu với Arsenal..nhưng với bản lĩnh của nhả vô địch từng làm nên cú ăn 3 lịch sử..Mu sẽ mau chóng tìm lại hương vị chiến thắng....:))
W_rooney
09-27-2006, 11:09 PM
reading đá quá hay trên sân nhà
vBulletin® v3.7.0, Copyright ©2000-2008, Jelsoft Enterprises Ltd.