PDA

View Full Version : Man United vs SL Benfica - trả đủ món nợ !


parkjunwung
09-23-2006, 03:29 PM
http://www.upperdeck.com/images/collection/international/manu_logo.gif vs http://www.vi.nl/assets_tracker/logo_c/benfica_logo_8895.gif

Thời gian : 1h45' ngày thứ tư - 27/9

Sân vận động : Estadio Da Luz - Lisbon, Portugal

Đau đớn ! Đó có lẽ là từ ngữ chính xác nhất dành để diễn tả cảm xúc sau trận thua trước Benfica trên sân Ánh Sáng mùa giải trước. Trận thua đã nhấn chìm tham vọng của quỷ đỏ trên đấu trường Champions League, đã dội một gáo nước lạnh vào lòng tin của những cổ động viên, đã làm những con quỷ đỏ thành Manchester đánh mất đi niềm tự hào 10 năm liên tiếp không bị dừng bước ở vòng bảng C1...Hẳn chúng ta không thể quên được cái đêm kinh hoàng đó...Những niềm tin, hy vọng đôi lúc được nhen nhóm rồi vụt tắt trong một đường hầm không ánh sáng. Đó là một đêm ánh sáng, đúng với cái tên của SVD, nhưng đó không phải là ánh sáng của Manchester, đó là ánh sáng bừng bừng của Benfica - một đội bóng ít tiếng tăm đến từ đất nước của bán đảo Iberia.

Chính cái đội bóng này đã làm lu mờ những ngôi sao của Manchester United. Làm sao ta có thể quên được một hình ảnh bất lực của Rooney, sự vô duyên của Ruud trước khung thành đối phương, một Scholes rệu rã và mệt mỏi. Bên đường biên những ánh mắt hy vọng của vị thuyền trường già đôi lúc le lói để rồi tan biến trong đau đớn.

Một đêm không thể kinh hoàng hơn. Một trận đấu định mệnh của quỷ đỏ tại đấu trường Champions League, tất cả gánh nặng như trút lên vai của thầy trò Fergie, họ buộc phải thắng mới có thể dành vé đi tiếp. Khi Scholes ghi bàn, tất cả những con tim Manchester như vỡ òa, chút ánh sáng le lói cuối đường hầm đã mở ra...Nhưng rồi 2 bàn thắng liên tiếp của Benfica làm mọi thứ bỗng trở nên đen tối mù mịt trước mắt...Còn hơn gần 30 phút cho sự hồi sinh, những niềm hy vọng nhỏi nhoi dành cho một cuộc lật đổ như trận chung kết C1 lịch sử năm 99. Tin Villareal ghi bàn trước Lille lan tỏa khắp nơi, những con tin như thắt lại hồi hợp chờ đợi một bàn thắng của quỷ đỏ, chỉ cần một bàn thôi là United có thể đi tiếp ! ..Nhưng rồi từng phút, từng giây trôi qua bỗng chốc thật nặng nề...Sự mệt mỏi và vô vọng thể hiện trên khuôn mặt các cầu thủ áo xanh, lần lượt Scholes rồi Ronaldo phung phí những cơ hội hiếm hoi trước khung thành. Tất cả đã hiểu, không thể thay đổi được số phận nữa rồi...

Năm nay, số phận lại đùi đẩy United gặp Benfica ngay ở vòng bảng. Vẫn là một bảng đấu được coi 'dễ thở', vẫn là một kịch bản : đá lượt đi trên sân Old Trafford, lượt về tại sân "Ánh Sáng". Năm ngoái chúng ta đã quá khó nhọc để dành chiến thắng 2-1 trên sân nhà với 1 bàn của Giggs và bàn thứ 43 trên đấu trường Champions League của Ruud. Đó cũng là 2 trong số 3 bàn ít ỏi mà United ghi được tại đấu trường Châu Âu mùa năm ngoái. Một thành tích không thể tồi tệ hơn...Trước trận đấu với Benfica, United còn có một cửa ải cần vượt qua để lấy tinh thần, đó là Reading. Nếu vượt qua được đội bóng này, đội bóng có thể lấy lại được tinh thần cần thiết sau trận thua trước Arsenal tuần trước. Năm nay "nhà hát của những giấc mơ' có nhiều sự thay đổi lớn, sự ra đi của 2 huyền thoại trong cùng một mùa bóng : Keano và Ruud có thể sẽ mở sang một kỉ nguyên mới cho quỷ đỏ. Một đội bóng trẻ, khỏe, tài năng đang dần đơm hoa kết trái...Một chương mới và mọi thứ sẽ mới...

Đây sẽ là lần Benfica phải đến và nhận đủ món nợ mà họ đã làm với quỷ đỏ mùa giải trước...Với một chiến thắng 3 sao trước Celtic...Chúng ta hoàn toàn có thể tin Man United sẽ tiếp tục nghiền nát Benfica để trả hết món nợ trước. Benfica lần này phải nhận được bài học thích đáng của bóng đá tấn công.

Dự đoán : 3-1 cho M.U

parkjunwung

United
09-23-2006, 03:41 PM
không bao giờ quên được mối thù CL 05/06. Sau đêm hôm đó, sáng hôm sau đi trên đường ai nhắc đến cái tên Benfica thấy giật mình như tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Mối thù này phải trả, và trả đủ cả gốc lẫn lãi. Lần này ko chiến đấu chỉ vì 3 điểm mà còn là vì danh dự. MU sẽ thắng, điều đó phải chắc chắn.
3 - 0 cho MU.

W_rooney
09-23-2006, 07:13 PM
trận này các cầu thủ MU khó mà ăn đc Benfica lắm dù cho đá trên sân nhà , kịch bản lai lặp lại trận Arsenal . Trận này đội hình của chúng ta ko biết có nguyên vẹn ko ( vì còn gặp Reading nữa mà ) . Tỉ số là 1-1

badboy_carrick
09-23-2006, 08:59 PM
Bây giờ chắc Benfica hok phải là đối thủ của Mu đâu....3-0 Mu thắng...

toiyeureddevils
09-23-2006, 09:03 PM
MU thắng 2-0
Scholes 1 bàn
R8 1bàn

-=RoNey=-
09-23-2006, 09:12 PM
thắng 1 trái là đc rùi:cuncung:

mel
09-24-2006, 08:54 AM
oài, đến reading mà chỉ hòa đc thì Benfica mún thắng nhiều hơi khó :(
Mong Mu qua được

dracula
09-24-2006, 08:54 AM
Ko thể thua đc nữa nhất định phải dành chiến thắng

jackie chan
09-24-2006, 08:58 AM
MU phải thăng để lấy lại danh dự ! ko thể thua thêm được nữa ! MU hãy cố lên !
__________________________________________
Bao giờ MU mới mang được thứ này về ???????????
http://i88.photobucket.com/albums/k195/anhlathaoday/vtc_6318_1.jpg

khoailanhat
09-24-2006, 09:03 AM
tốt nhất là ko nói trc' , nói trc' rồi bước ko qua

chelsea
09-24-2006, 09:07 AM
hé ! MU bắt đầu xuống dốc rùi đó !

lion king
09-24-2006, 09:10 AM
trận này mu cao lắm chỉ thắng được 1 trái thôi
mà ko biết có được ko nữa

roy_keane_239
09-24-2006, 09:12 AM
biết là MU sẽ đi qua rồi nhưng 1 là gặp Lyon 2 là Real
2 đối thủ khó xơi
lại 1 năm đội hinh trẻ chưa vào fom
MU lại 1 năm thất vọng
bây giờ mình chỉ nghĩ đến Ribery-Owen.H-Torres
và muốn hủy hợp đồng với Fetchel - Richard -Silvertre

wepro
09-24-2006, 02:18 PM
Hình như MU đá trên sân Benfica mà , mấy bác có nhầm không ý , lần trước đá sân nhà rồi mà , coi chừng nhầm rồi đó , kỳ này hành quân tới Benfica chắc là khó khăn cho đoàn quân Alex đây , các câu lạc bộ BĐN đều luôn gây khó khăn cho các đội bóng ở xứ sở sương mù , MU cứ đá như cái trận Reading thì làm sao thắng được Benfica được chứ , đá gì đâu mà không thấy có lửa gì hết , hy vọng nhiều để rồi thất vọng , đá nhạt nhòa lối đá đơn giản không đột biến , phong độ các cầu thủ không được tốt , hy vọng 1 điểm khi phải làm khách trên sân Benfica là mừng lắm rồi

damanqua
09-24-2006, 02:32 PM
hàng tiền đạo mấy trận vừa rồi tịt ngòi,ko bít Alex có thấy ân hận vì bán RUUD ko nữa.Bố già bảo thủ,đến bây h vẫn chưa nhận khuyết điểm.Trận này mà thua nữa thì nghỉ hưu thôi

New Trafford
09-24-2006, 02:55 PM
ko dám tin tưởng MU nữa, ko bít đá sao đây, hi vọng có thay đổi.

dracula
09-24-2006, 03:05 PM
Ặn nhầm roài em vừa xem trên mạng thì MU đá trên sân Bènica lúc 1h45 rạng sáng thứ 4 ngày 27/9

toiyeureddevils
09-24-2006, 07:15 PM
khó tin lắm các pác ơi Em chỉ tin khi giggs trở lại thui

Red United
09-24-2006, 10:12 PM
tốt nhất là ko đoán trước, vì sợ thất vọng, hic.........cày nát sân mới kiếm đc 1 trận hòa trước đội bóng mới lên hạng là Reading, còn Benfica lại là đẳng cấp châu lục...........sao mà tôi điên cái đầu quá !!!!!!!!!!!!!!

rooney2712
09-24-2006, 10:59 PM
Ôi, bây giờ sợ rồi, ko dám to mồm trước trận đấu nữa.
Thế mà hôm nọ ông nào đòi đập Reading 6-0. Đúng là chuyện hài.

Smithy14
09-24-2006, 11:27 PM
Tui nghĩ đập Reading 6-0 đây.Đập thì vẫn được nhưng ai ngờ lại để R8 đá cắm thì chết rồi
thêm cả ông Richardson nữa thì toi.
Hức tháng 9 đen tối lại đến với Manutd

cobetocmay
09-24-2006, 11:53 PM
Lần này phải thắng trả thù cho năm ngoái,còn phải vực tinh thần sau 2 trận thất vọng ở giải ngoại hạng nữa http://i89.photobucket.com/albums/k222/cobetocmay/2cupids-glue.jpg

hungvcvn
09-25-2006, 12:44 AM
MU hãy tự tin chiến thắng, tuy rất khó khăn nhưng anh em phải đoàn kết lại
Chơi chặt chẽ hơn nữa vì dù sao chúng ta đang phải đá trên sân khách
Hãy lấy lại hình ảnh với chúng tôi đi - những CĐV luôn đau đáu niềm khát khao nhìn thấy anh em với chiến thắng - đó là niềm hạnh phúc vô cùng to lớn của chúng tôi trên khắp thế giới!!!!!!!!!!!
Chúng tôi yêu MU yêu mến HLV và yêu các bạn rất nhiều!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

roonaldo
09-25-2006, 12:01 PM
Đây là danh sách của mình nếu mình là Fergie


Van der Sar


G.Neville Ferdinand Vidic Heinze



Fletcher(vì ko còn ai nữa) Carrick Scholes Ronaldo


Rooney


Saha

Berman_bit
09-25-2006, 12:05 PM
MU hãy quên đi 2 trận gần đây dể lấy lại chiến thắng. Những chiến thắng rộn ràng ,những chiến thắng oanh liêt đến 2-3 bàn thắng
Em cấu mong MU sẽ như thế:D

rooney2712
09-25-2006, 12:11 PM
Cầu được ước thấy, MU thắng ngay trên sân của Benfica.
Mùa này vô địch rồi. (C1)

seaman
09-25-2006, 12:37 PM
Tui lai được mở hàng nè, đội hình này cũng được nhưng Vidic và Henze mới trở lại sau trấn thương nên khó lòng có tên trong đội hình xuất phát lắm.

seaman
09-25-2006, 12:52 PM
Cứ đá đấm thế này thì tuần này Mu gặp Benfica thì thế nào đây, năm ngoái đã Mu đã thua nhục nhã còn năm nay thì sao khi hai trận đấu gần đây nhất chỉ có thua và hào.

dracula
09-25-2006, 01:05 PM
Hic Evra đá chán lắm để Heinze đá hay hơn

dracula
09-25-2006, 01:09 PM
Éc sao tự tin thế khó lắm đấy Reading còn ko thắng đc thì đừng tự tin trước Benfica

wepro
09-25-2006, 01:18 PM
Chừng nào đá xong đi rồi hãy xem kết quả rồi biết , MU đá như thế này không hy vọng được nữa , quá thất vọng , với lại Benfica không phải là đối thủ dễ bị bất nạt mà lần này phải hành quân tới sân của Benfica đá , nếu MU cứ đá đấm như trận gặp Reading thì khó gây bất ngờ được . Không dám được niềm tin vào nữa .

thiên tài bóng đá
09-25-2006, 01:49 PM
Van Der Sar
Brown-Ferdinand-Vidic-Heinze
Fletcher-Carrick-Scholes-Ronaldo
Rooney-Saha

09_slna_09
09-25-2006, 01:54 PM
MU tiếp tục chạm trán với Benfica ko bít năm nay có rửa hận được năm ngoái không nhẩy ??? Đá với đấm như thế này thì ........???

nguyenmanhhung
09-25-2006, 02:14 PM
O'shea bị chấn thương à? mà sao mọi người không nhắc tới nhỉ? hiiiiiiiiiiii

nguyenmanhhung
09-25-2006, 02:19 PM
không đâu, lần này tôi tin chắc MU của chúng ta phải nghiền nát Benfica tới 3-0 phải hả dạ. Cứ chờ xem..

LanRed
09-25-2006, 02:34 PM
Éc sao tự tin thế khó lắm đấy Reading còn ko thắng đc thì đừng tự tin trước Benfica
ông nói chán nói thế nói làm gì. Bóng đá mà ông cứ làm như tính chất bắc cầu. Man thời hậu Dream Team là như thế, luôn phập phù bấp bênh, cứ những lúc mà mọi người tin tưởng đến chiến thắng nhất thì lại gây thất vọng và những lúc mọi người mất hết niềm tin rồi thì lại chiến thắng. Nói chung trận này tuy đá trên sân Benfica nhưng tôi tin MANU sẽ thắng, chí ít cũng 1 bàn.


giữ bình tĩnh chút nhé !

nxmai
09-25-2006, 03:05 PM
Thắng . vì thi đấu sân nhà
Tỷ số có thể là 2-1 hy vọng là vậy
MU luôn khó giải quyết với các đội có lối đá la tinh như Pháp, Bồ , Tây ban nha

bububibi78
09-25-2006, 03:18 PM
bóng đá mà ko nói gì trc' đc ai cũng có cơ hội chiến thắng nhưng mong đó sẽ là của MU :gem9:

longlaotiensinh
09-25-2006, 03:31 PM
chỉ hy vọng kiếm 1 điểm thôi, với lối đá thiếu sự gắn kết như thế này thì khả năng có điểm là rất khó.
Đành trông chờ vào kỳ chuyển nhượng mùa đông, sẽ có sự tăng cường lực lượng để bù đắp vào khoảng trống mà Giggs để lại như những trận vừa rồi, tui dự đoán 1-1 (Rooney sẽ ghi bàn để giải tỏa tâm lý và cũng để trở lại chính mình)

09_slna_09
09-25-2006, 03:36 PM
Bây giờ chưa thể nói trước điều gì cả. Sẽ biết được kết quả sau 90' thi đấu thui nà.
MU cố lên nào !!!

longlaotiensinh
09-25-2006, 03:40 PM
Nếu tui mà là Fergie thì đội hình xuất phát sẽ là
Van der sar
G.Neville-Rio-Vidic-Evra
Ronaldo-Carrick-Sholes-Richarson
Rooney-Saha

mufan777
09-25-2006, 04:06 PM
Đây là danh sách của mình nếu mình là Fergie


Van der Sar


G.Neville Ferdinand Vidic Heinze



Fletcher(vì ko còn ai nữa) Carrick Scholes Ronaldo


Rooney


Saha

đội hình này nếu có thể được thì rất tuyệt!!!!1:manucheer :manucheer
nếu là ALEX tui cũng sẽ chọn đội hình này

mufan777
09-25-2006, 04:11 PM
phải chiến thắng ,hạ gục BENFICA để rủa hận

damanqua
09-25-2006, 04:18 PM
cái trận này chưa đá mà lại xuất hiện trong box "bình luận sau trân đấu" ah?mod vào move lại cái
@all:Mu chưa đá mà mọi ng đã lo thua thế này thì chán quá.Ko may sảy chân có 2 trận thôi mà.Phải luôn cổ vũ Mu thắng chứ,luôn tin vào sức mạnh của MU cho dù nhiều khi......hơi mù quáng:D

W_rooney
09-25-2006, 04:30 PM
chưa xong trận đã bình luận sau trận đấu rồi hâm hết rồi

W_rooney
09-25-2006, 04:40 PM
Cũng vào ngày 26/9 cách đây 1 năm, đúng ở lượt đấu thứ 2 vòng bảng, MU gào thét trên Old Trafford rực lửa trước Benfica trong một trận đấu khó khăn hơn rất nhiều những gì họ tưởng tượng.

Chiến thắng 2-1 làm Sir Ferguson hỷ hả, một thắng lợi khiến cả Manchester bừng sáng với niềm tin tuyệt đối. Nhưng chẳng ai ngờ, đó chính là điểm sáng duy nhất, thắng lợi duy nhất của MU tại châu Âu (ở mùa giải năm ngoái), trước khi hứng chịu cú sốc lớn nhất lịch sử trên đấu trường Champions League. Hơn 2 tháng sau, MU giã biệt châu Âu và kẻ tung nhát dao quyết định kết liễu sự tồn tại của Quỷ đỏ chính là Benfica. Như một định mệnh đã được dành riêng cho các CLB Anh, Chelsea lại giáp mặt Barca, MU cũng đối mặt cố nhân Benfica với sự đùa bỡn của lịch sử vào ngày 26/9…
Thất bại 1 năm về trước tại sân Ánh Sáng đã gợi lên một ký ức buồn thảm của riêng MU và của cả Premiership trong những năm gần đây trước Benfica và các CLB Bồ Đào Nha. Nếu MU đã thua 4/7 lần làm khách tại Bồ Đào Nha, thì với Benfica, các CLB Anh là miếng mồi ngon cho họ, bất chấp kẻ đó là ai. Sau khi bị Liverpool loại khỏi vòng 2 Cúp C1 mùa giải 1984/85, cho đến nay Benfica chưa từng bị chặn lại bởi một đội bóng Anh. Mùa giải 1991/92, nạn nhân của họ là Arsenal sau cuộc đấu súng trên chấm luân lưu. 1 năm trước là bộ đôi Quỷ đỏ của nước Anh: MU và Liverpool lần lượt tan nát dưới gót giày Benfica. Chừng đó đã là quá đủ để Benfica biến thành “mục tiêu tiêu diệt” của người Anh.

Trở lại với sân Ánh Sáng, những thước phim đớn đau của trận lượt về ngày 7/12/05 hằn rõ trong trí nhớ của tất cả những ai thuộc về MU. Bàn thắng từ rất sớm của Scholes (6’) không đủ để cứu MU thoát khỏi sự bẽ bàng. Chỉ trong 18 phút (từ phút 16’ đến 34’), hai phát đại bác của Geovanni và Beto đã nhấn chìm khát vọng Quỷ đỏ xuống tận cùng nỗi đau với vị trí bét bảng. Ngày trở lại với sân Ánh Sáng, hành trang của MU là nỗi sợ hãi của lịch sử, sự hắt hủi của định mệnh, cùng với nỗi cay đắng đã chất chứa suốt 9 tháng qua. Nhưng MU sẽ còn lại gì? Ba người từng ghi bàn vào lưới Benfica nay chỉ còn lại Scholes (van Nistelrooy đã ra đi, Giggs chấn thương), trong khi Benfica còn nguyên những người anh hùng từng làm nên kỳ tích 1 năm về trước. Ngoại trừ Benfica, tất cả đã thay đổi, MU cũng vậy. Niềm khát khao, danh dự và tên tuổi của một đại gia đã được làm mới sau thất bại thê thảm ngày đó. Niềm tự hào đã trỗi dậy, nỗi khắc khoải một ngày trừng phạt đã đến rất gần với MU. Nhưng nên nhớ, với lịch sử họ chẳng bao giờ mới…

Theo báo bóng đá

mufan777
09-25-2006, 04:45 PM
thắng để rửa hận

để tiến tới ngôi vô địch C1 năm nay

crisronaldo 412
09-25-2006, 04:51 PM
Một trận đấu khó khăn cho Mu khi phải thi đấu trên sân của Benfica nhưng với bản lĩnh và đẳng cấp.Mu sẽ thắng dù với chỉ cách biệt 1 bàn.

Zaks
09-25-2006, 05:29 PM
Với phong độ hiện nay thì chắc là MU của chúng ta có dc 1 trận hòa trên sân của Benfica là tốt rồi

Trận này mình nghĩ sẽ có kết quả hòa

dracula
09-25-2006, 05:34 PM
Mình cũng nghĩ hòa đã là thành công cho MU rồi

Prince
09-25-2006, 07:14 PM
Từ sau khi Giggs bị chấn thương, mình vẫn chờ đợi MU đá 3 tiền vệ trung tâm là Scholes Carrick và Oshea. 3 tiền đạo là Ronaldo, Saha, Rooney
Van Der Sar
Neville Ferdinand Vidic Heinze
Oshea
Carrick Scholes
Ronaldo Saha Rooney

dangnguyen
09-25-2006, 10:13 PM
sao lại hòa nhỉ?
phải đòi nợ trận năm ngoái chứ
MU thắng 2-1

Berman_bit
09-25-2006, 10:15 PM
em nằm mơ thấy MU đập nát Benfica 15-0
một cái phục thù tuyệt vời

red_devil85
09-25-2006, 10:20 PM
phục thù rửa hạn MU cố lên

phiama
09-26-2006, 08:50 AM
Bây giờ Man đá chẳng bít đâu mà lần nữa. Thắng thua phải vào trận mới bít....
Nhưng kiểu gì cũng thắng 3 quả :D

nxmai
09-26-2006, 09:20 AM
Tôi đồng ý với đội hình mà bạn Roonaldo nêu nhưng tại sao không chọn Olex đá tiền vệ cánh phải nhỉ Ro8 đá lùi là đúng rồi

rooney2712
09-26-2006, 12:26 PM
Ole yếu lắm, ko đá chính được, quen dự bị rồi.

MU_VoDich
09-26-2006, 01:01 PM
em nghi ngờ lắm .Mu phong độ ko dc tốt đá với Reading còn ko thắng nỗi nữa là....Nhưng vẫn hi vọng tối năng sẽ thắng.R8 ghi bàn lại

seaman
09-26-2006, 02:27 PM
Tin vui đến với HLV Alex Ferguson và các CĐV của Manchester United khi chấn thương của tiền vệ cánh Ryan Giggs đã gần như bình phục hoàn toàn khi anh đã bắt đầu với những bài tập nhẹ.
Giggs gặp phải chấn thương ở trận gặp CLB Celtic trong khuôn khổ vòng bảng Champions League cách đây hai tuần cùng với việc tiền vệ người Hàn Quốc, Park Ji-Sung bị chấn thương và phải nghỉ thi đấu 3 tháng.
Tuy nhiên, sự phục hồi của Giggs vẫn chưa thể khiến Sir Alex Ferguson dám mạo hiểm sử dụng luôn tiền vệ này và rất có thể Giggs sẽ không có tên trong trận gặp CLB Benfica tại vòng bảng Champions League, nhưng gần như chắc chắn Ryan Giggs cũng sẽ có tên trong danh sách bầy “quỷ đỏ” trong trận tiếp Newcastle trên sân Old Trafford vào cuối tuần này.
Sự hồi phục của Ryan Giggs cũng chính là tín hiệu đáng mừng đối với ĐT xứ Wales trong việc chuẩn bị cho vòng loại Euro 2008.
Phát biểu trên website của CLB, Ryan Giggs cho biết: “Mọi việc đang diễn ra rất tốt, tôi đã bắt đầu với những bài tập đầu tiên hôm chủ nhật và tất cả những gì tôi có thể làm hiện tại là chờ đợi những tiến triển mới.”
Manchester United sẽ có trận đấu trên sân của CLB Benfica vào đêm nay tại vòng loại Champions League, cũng chính CLB này đã khiến thầy trò Ferguson phải ôm hận khi bị loại ngay sau vòng bảng tại Champions League mùa giải năm ngoái.

seaman
09-26-2006, 03:22 PM
Khi ngày 31/8 lặng lẽ đi qua, nửa xanh của thành london náo nức với những bản hợp đồng mới phục vụ cho tham vọng Châu âu mùa này, chelsea khi đó lại là kẻ dẫn đầu trong chuyện Shopping cả về lượng và về chất. Còn vùng Tây Bắc, nửa đỏ cảu thành Manchester phủ đầy u ám, một mình M. Carrick không làm sáng lên tia hy vọng gì trong chuyện lật đổ gã nhà giàu Chelsea. Nhưng có một kẻ vẫn vô cùng bình thản: Sir Alex Ferguson.
Sir Alex có nhiều lý do để tự tin, tự tin vào một đội hình đã gắn bó nhiều năm, vào sự bùng nổ của R8 và vào sự hồi xuân của những cựu bình như Giggs và Scholes. Và quả thật, ở những vòng đấu đầu tiên, khi CR chấn thương, R8 chỉ tỏa sáng được một trận, Mu đã vươn lên mạnh mẽ nhờ sự hồi xuân mạnh mẽ của những cựu bình như Giggs và Scholes. Khi đó không phải bản hợp đồng trị giá 18.6 triệu bảng, cũng không phải là gã màu mè Ronaldo mà chính Scholes là người xuất sắc nhất ở hàng tiền vệ MU. Mọi người được nhìn Scholes ở đỉnh cao phong độ: năng nổ, hiệu quả và đặc biệt là lại được chiêm ngưỡng những cú sút xa trái phá, từng tạo nên một thương hiệu của anh.
Năm 1999, Scholes từng là một phần quan trọng của đội hình Mu lập cú ăn ba vĩ đại. Ngày 21/5/1999, anh chính là người ghi cả 2 bàn trong chiến thắng 2 - 0 của Quỷ đỏ trước Newcaste trong trận chung kết cúp FA trên sân Wembley, giúp Mu lập cú ăn hai. Nhưng cũng chính Scholes, 5 ngày sau lại phải ngồi trên khán đài Nou Camp cùng R. Keane chứng kiến 3 phút kỳ diệu của các đồng đội trước Hùm Xám Bayern để tạo cú ăn 3 lịch sử. Khi đó, dù vui cười cùng các đồng đội đấy nhưng không khó để nhận ra nỗi buồn, sự nuối tiếc trong ánh mắt của anh. Nhưng những hình ảnh đó đã thuộc về dĩ vẵng, đêm nay Scholes sẽ trở lại với Champions League, để chiến thắng và đi đến tận cùng của vinh quang. Ở trận thứ 86( gặp Benfica tới) tại Champions League này, chúng ta sẽ thấy một Scholes đã hồi sinh.
Theo báo Bóng đá.

seaman
09-26-2006, 04:49 PM
Trận này Mu sẽ gặp rất nhiều khó khăn vì hàng tiền vệ đã yếu nay lại còn thiếu, Giggs tuy đã là cựu binh nhưng anh vẫn là cầu thủ gây được đột biến nhiều nhất bên phía MU, Scholes cũng vậy. Vậy thử hỏi là những cựu binh này có thể thi đấu xuất sắc trong một trận đấu đòi hỏi cường độ làm việc rất nhiều được không. Trong khi đó phía đội chủ nhà có gì đó rất tự tin vào cuộc tiếp đón các cầu thủ Mu, có lẽ họ hiểu rằng các cầu thủ Mu nói riêng và các CLB của Anh nói chung đều rất ngại gặp các đội bóng đá kỹ thuật như befica.
Dự đoán tỉ số là 2-1 nghiêng về Mu.
Mình là người Mu mà.

seaman
09-26-2006, 04:54 PM
Trận này sẽ hòa hoạc Mu thắng cách biệt 1 bàn thôi

alansmith611
09-26-2006, 05:02 PM
Tập luyện cho trận đêm nay
http://i10.tinypic.com/4bolxeo.jpg
http://i10.tinypic.com/4i5deep.jpg
http://i10.tinypic.com/497791w.jpg
http://i10.tinypic.com/34eyj2g.jpg
http://i10.tinypic.com/4idfj1u.jpg
http://i9.tinypic.com/4bztjwx.jpg
http://i10.tinypic.com/30cn5nl.jpg

alansmith611
09-26-2006, 05:06 PM
CÒn nữa:
http://i9.tinypic.com/2nl9r0j.jpg
http://i10.tinypic.com/4c0z8lf.jpg

jackie chan
09-26-2006, 05:07 PM
Sau sự khởi đầu đầy ấn tượng hồi đầu mùa giải, bảng thành tích đáng lo ngại gần đây là minh chứng rõ ràng cho sự sa sút của đoàn quân đỏ. M.U để thua Arsenal với tỷ số 0-1 ngay tại Old Trafford, trong một trận đấu mà họ hoàn toàn lép vế trước đội khách.

http://i88.photobucket.com/albums/k195/anhlathaoday/vtc_6780_4.jpg
Sức ép ghi bàn đang dồn lên vai Rooney


Và rồi, thêm một bước chạy đà hụt nữa cho thầy trò Alex Ferguson khi họ phải cố gắng cật lực mới kiếm được một kết quả hòa đầy may mắn trước tân binh của giải Ngoại hạng, Reading. Mà đêm nay, M.U sẽ không có Old Trafford, điểm đặt chân của họ là sân Ánh sáng khét tiếng của Benfica, là đất Bồ Đào Nha, nơi M.U đã 7 lần đến và ra về với 4 thất bại.

"Không có khủng hoảng tại Old Trafford. Chúng tôi vẫn rất tự tin" - tiền vệ Michael Carrick đã hùng hồn khẳng định như vậy. Nhưng có điều, chính bản thân Carrick đang là nỗi thất vọng lớn nhất cho đến thời điểm này. Cựu tiền vệ của Tottenham đang khiến người ta tự hỏi, phải chăng 18 triệu bảng mà Sir Fergie bỏ ra để có anh là một sự phí phạm, cũng giống như trường hợp của Veron.

Silvestre, Giggs và Park Ji Sung bị chấn thương, Saha sau giai đoạn bùng nổ có vẻ bắt đầu chững lại, Wayne Rooney tiếp tục chơi tệ hại trong sự giận dữ của HLV Alex Ferguson. Và liệu có cần phải nhắc lại, 2 năm sau sự ra mắt với hattrick vào lưới Fenerbahce, Rooney đã tịt ngòi tại Champions League. Trước Reading, nếu không có pha bóng xuất thần của Ronaldo, M.U lẽ ra đã trắng tay chứ đừng nói gì đến 1 điểm.

http://i88.photobucket.com/albums/k195/anhlathaoday/vtc_6781_2.jpg
HLV Ferguson trong cuộc họp báo trước trận đấu


Và Benfica còn "khó chơi" hơn Reading gấp nhiều lần. Chẳng đâu xa, ngay ở lần gặp gỡ gần đây nhất đó thôi, chính Benfica đã nã 2 bàn vào lưới M.U trong trận đấu ngày 07/12/05, tiễn đưa thầy trò Ferguson rời khỏi Champions League với vị trí bét bảng, tức không cả suất an ủi dự Cúp UEFA.

Đúng là bước vào trận đấu này, Benfica có thiếu vắng Rui Costa, Nuno Assis vì chấn thương, nhưng HLV Fernando Santos đã đón nhận sự trở lại của Katsouranis, Karagounis, Petit và cả trung vệ Ricardo Rocha.

Một thất bại nữa, không, dù một trận hòa thôi, cũng đồng nghĩa với cơn ác mộng cho thầy trò Alex Ferguson trong giai đoạn nhạy cảm như hiện nay. Nhưng e rằng, sẽ rất khó khăn cho M.U!

alansmith611
09-26-2006, 05:09 PM
Ko bít tối nay Smith đã chơi được chưa nữa

dangnguyen
09-26-2006, 05:11 PM
khó thì khó thật nhưng chắc sẻ thắng thôi

tôiyeumu
09-26-2006, 05:11 PM
1 trận thua cho MU nếu MU không thay đổi chiến thuật.Cứ đá như ở ngoại hạng thì MU sẽ ăn ngay 1 trận thua.

Jay
09-26-2006, 05:21 PM
Có ai cho mình biết trận này có được phát trực tiếp trên VTC ko ??
Nếu còn đá như trận gặp READING , MU sẽ có thể thua , Ben ko phải là đội dễ xơi , mà còn được đá trên sân nhà <== rất nguy hiểm nếu MU chủ quan
Dù sao cũng mong MU thắng :D
2-1 cho MU

roy_keane_239
09-26-2006, 07:14 PM
tính ra số bàn thắng của MU như sau
5-1
3-0
2-1
1-0
0-1
1-1
và bây h sẽ là 1-0 thế thôi

hungvcvn
09-26-2006, 09:59 PM
tôi nghĩ chúng ta phải chơi chặt chẽ không thể lơ là trước bất cứ cầu thủ nào
còn ghi bàn chúng ta phải chắt chiu từng cơ hội không thể phung phí như nhiều trận gần đây được