View Full Version : Hãy thông cảm cho những lỗi lầm mà MU mắc phải!
thientruong198221
09-19-2006, 01:07 AM
Thưa các bạn điều chúng ta lo lắng đã sảy ra! Mặc dù không ai muốn nhưng đấy là sự thật MU đã thua ,thua một cách tức tưởi thua chính mình.những điểm chúng ta lo lắng cho MU những trận gần đây đã trở thành hiện thực các cầu thủ dự bị không đủ chất lượng cũng như đấu pháp có phần ngày một chệch choạc.Với lực lượng quá mỏng đội hình không có chiều sâu! và những sai lầm liên tiếp của các cá nhân trong mấy trận gần đây đã khiến MU phải trả giá.Ở đấu trường C1 chúng ta đã biết RIO sai lầm dẫn đến bàn thắng của tiền đạo Celtic, còn trận đấu với đại kình địch ARSENAL ngay trên sân nhà OLDTRAFORT chủ nhật vừa qua: Đầu tiên phải kể đến sai lầm về chiến thuật của vị huấn luyện viên đáng kính ngài ALEX!Đó là việc thay người không đúng vị trí cần thiết! lẽ ra cầu thủ có nhiều pha bóng không tốt là Ro7 phải được thay ra thì ngài ALEX lại thay một trong những cầu thủ chơi hay nhất trận người không thực sự nổi bật trên sân nhưng lại là 1 trong 2 cầu thủ chơi hiệu quả nhất trận đấu anh đóng vai trò thu hồi bóng cầm nhịp trận đấu và phân phát bóng đó chính là SCHOLE!sai lầm này của ngài ALEX làm mình nghĩ đến trận đấu giữa Argentina Vs German trong vòng chung kết Worldcup vừa qua! Cũng 1 cầu thủ cầm nhịp trận đấu rất quan trọng đó là Riqueme anh đang chơi rất tốt và đóng góp rất nhiều cho đội bóng thì lại bị thay ra 1 cách khó hiểu! Và chắc chúng ta đều nhớ sau trận đấu đó Argentina đã phải sớm rời mùa hè Đức chia tay ngậm ngùi với giấc mơ vô địch! tuy nhiên vấn đề là trận đấu đó và trận đấu này có cùng chung 1 điểm khiến mình không thể không nhớ đến đó là cầu thủ của Argentina vào sân thay người cũng chính là cầu thủ chơi không tốt và là 1 trong những người đá hỏng quả penalty khiến người Argen phải bật khóc vì lại thêm 1 mùa cả đất nước nhảy vũ điệu Tango không chọn vẹn còn ở MU đó là Ro7 đáng lẽ phải thay ra nhưng lại không thay và làm mất bóng dẫn đến bàn thua! và làm cho tất cả những tín đồ của MU trên khắp hành tinh hàng tỉ con tim đang theo dõi trận đấu phải xững sờ và nghẹt thở!một sai lầm nghiêm trọng một điều tồi tệ và không gian đặc quánh u uất! 1-0 cho ARSENAL!!!!!!!Và người đầu tiên bị trách móc chính là Feguson!tiếp đó là anh chàng Ro7 ham rê rắt!nhưng trong 2 quyết định thay người chúng ta vẫn được chứng kiến phần nào sự sáng suốt của ngài ALEX đó là thần may mắn Solskajer được tung vào sân thế trận có nhỉnh hơn về MU và một cú sút nhanh trong vòng cầm chút síu nữa đã làm bó tay thủ môn của ARSENAL!kết thúc trận đấu MU cúi đầu và các cổ động viên thì chán nản! bắt đầu trên khắp hành tinh những cổ động viên của MU mổ sẻ trận đấu và lí do tại sao MU thua! Và ngài ALEX đáng kính đang ở bên Anh không biết rằng có rất nhiều người đang bàn tán về mình! Rất nhiều tờ báo đã lên khuôn và sẵn sàng chỉ chính những thiếu sót cũng như sai lầm mà ông mắc phải. Cuộc sống là vậy luôn có sức ép! Ngay những giờ phút ấy họ đã không còn lí trí để nhận ra rằng chíng sự có mặt của Ông ở MU suốt 20 năm qua thì MU mới có lối đá làm đắm say hàng triệu con tim trên khắp thế giới.Và họ sẽ ngay lúc ấy quên ngay rằng đội bóng mà họ yêu quí đạt rất nhiều cup và hàng tuần đem đến cho họ những cảm xúc ngọt ngào! và những khoảng khắc lịch sử mà hiếm đội bóng nào ở giải ngoại hạng trong vòng 20 năm qua sánh bằng.Ai là người mang đến cho họ những thăng hoa và bùng cháy trong cú ăn 3 lịch sử! trong những giây phút họ tưởng như tuyệt vọng(chung kết C1 1999) nhiều người đã không tin vào chính niềm tin của họ thì ngài ALEX lại 1 lần nữa làm cho họ không tin nhưng lần này là không tin vào mắt mình!
Các bạn ạ trong cuộc sống luôn là vậy đó luôn có những điều bất ngờ xảy ra và những gì chúng ta mong muốn cũng vậy, không phải lúc nào cũng đạt được.Và đương nhiên ,trận đấu vừa qua chỉ là 1 trong rất nhiều điều không may mắn đấy!Ngài ALEX cũng là con người Ro7 cũng là con người họ có thể có những lúc có những quyết định đúng đắn và đương nhiên khi đó họ sẽ đem lại niêm vui chiến thắng nhưng cũng có lúc họ sai lầm. Những sai lầm mang tính chất con người. HỌ cũng có những cảm xúc như chúng ta và hẳn họ cũng rất buồn khi thua trận hơn ai hết họ buồn hơn chúng ta! Và sẽ còn buồn hơn nữa nếu biết chúng ta cứ mãi khiển trách họ!Tôi hi vọng chúng ta sau những giây phút buồn chán thì hãy nhìn nhận bằng lí trí! Và nhìn nhận công bằng cho ALEX và Ro7 họ vẫn đáng yêu và đáng khâm phục!Tôi yêu MU! Tôi yêu ALEX! Và hi vọng trận đấu tới các cầu thủ của chúng ta lại quay với mạch chiến thắng mới. và chinh phục những đỉnh cao phía trước!
Smithy14
09-19-2006, 01:48 AM
Thông cảm thì vẫn được nhưng quan trọng là có lấy lại được tình thần ko
thientruong198221
09-19-2006, 01:13 PM
em yên tâm đi MU luôn là Mu đẳng cấp là mãi mãi mà!!!!ok?
dusty sand
09-19-2006, 01:22 PM
Thông cảm thì vẫn được nhưng quan trọng là có lấy lại được tình thần ko
để các cầu thủ lấy lại tinh thần còn phụ thuộc vào fan, vào chúng ta nữa em ạ. Đừng tạo áp lực cho họ thì họ mới thoải mái, nhẹ nhõm và lấy lại tinh thần cũng như phong độ.
Anh Trường nói đúng phong độ thì ko bít tr'c, nhưng đẳng cấp là mãi mãi
eric_theking
09-19-2006, 05:23 PM
nhưng mà có những lỗi lầm kh thể cứu vãn đó
dusty sand
09-19-2006, 05:25 PM
lỗi lầm gì hả eric ?
eric_theking
09-19-2006, 05:29 PM
chuyển nhượng luôn luôn là sai lầm lớn nhất của alxe
chỉ cần cầu thủ nào dám trái lời sir alxe = xếp hành lý và ra đi
toiyeureddevils
09-19-2006, 05:32 PM
Chán quá! nhưng ko sao năm ngoái Chelsea thua MAN rồi vẫn VĐ đấy thôi
dusty sand
09-19-2006, 05:32 PM
oạch, eric thù dai dữ. Mặc lão đi, lão cũng sắp đi rồi
thientruong198221
09-19-2006, 05:39 PM
đúng rồi mới có 1 trận thôi mà có gì phải kêu trời như thế!đúng là toàn nóng vội nhìn về tương lai và quá khứ hào hùng đi!
eric_theking
09-19-2006, 05:40 PM
chả muốn lão đi .nhưng giữ ông ấy lại thì kh bítMU ra sao nữa
dracula
09-19-2006, 05:41 PM
Thắng thua là chuyện bình thường ko việc j` phải buồn cả phải biết nếm mùi thất bại thì lúc thắng cảm xúc nó mới thăng hoa
eric_theking
09-19-2006, 05:43 PM
anh trường ơi .ai lại cứ gặm nhấm quá khứ mà sống vậy
---- Gậm 1 nỗi căm hờn trong cũi sắt
-----Ta nằm dài mong ngày tháng dần qua
kh thuộc nữa .Để eric thơ văn vậy
toiyeureddevils
09-19-2006, 05:45 PM
Khinh lũ người kia ngạo mạn ngẩn ngơ
giương mắt bé giễu oai linh rừng thẳm
(hình như thế em o chắc)
eric_theking
09-19-2006, 05:56 PM
theo yêu cầu eric,post típ cho vui,còn mún đàm đạo thơ văn chắc phải lập topic riêng bên tán gẫu,8 ở đây coi chừng bị del bài đó ^^
Nay sa cơ chịu nhục nhằn tù hãm
Để làm trò lạ mắt thứ đồ chơi
Chịu ngang bầy cùng bọn gấu dở hơi
Với cặp báo chuồng bên vô tư lự
hic,bài này dài lắm ,nhớ hồi xưa chép chính tả mỏi hết cả tay ^^
W_rooney
09-19-2006, 07:16 PM
thông cảm gì mà thông cảm làm người ta mất 2 tỷ nè , bây giờ khuynh gia bại sản rồi lấy tiền đâu mà cá cược đc nữa
dracula
09-19-2006, 07:17 PM
Mình còn 0 zen thì sao
thientruong198221
09-19-2006, 11:29 PM
trùi ui tiền ảo mà còn thế sau này lấy tiền thật đi cá độ cho MU thua thì chắc là phải bay sang tận Anh để bắn bắng được Ro7 chắc các bạn đúng là chỉ nhìn bằng con tim của cảm xúc thôi không có 1 thứ lí trí rõ ràng để soi sáng con đường đầy chông gai và thử thách! hic hic! đáng buồn và cũng đáng yêu! sau này trong cuộc sống đời thường các bạn sẽ hiểu ngay thôi! chúc mau tỉnh táo! như 1 con sáo ko chỉ biết nói mà còn biết nghĩ
vNistelrooy
09-20-2006, 06:22 PM
theo yêu cầu eric,post típ cho vui,còn mún đàm đạo thơ văn chắc phải lập topic riêng bên tán gẫu,8 ở đây coi chừng bị del bài đó ^^
Nay sa cơ chịu nhục nhằn tù hãm
Để làm trò lạ mắt thứ đồ chơi
Chịu ngang bầy cùng bọn gấu dở hơi
Với cặp báo chuồng bên vô tư lự
hic,bài này dài lắm ,nhớ hồi xưa chép chính tả mỏi hết cả tay ^^
ặc ặc M.U thua bùn quá nên lấy thơ làm vui hả mấy em :laugh: . Lỡ rùi lần sau có gì vô topic Tán Gẫu nghen !
Trở lại chủ đề chính
Thông cảm thì chắc phải thông cảm thôi, nhưng sau tai nạn này hy vọng Ronaldo sẽ hiểu ra và "lớn" hơn. Còn nếu cừ sai lầm có hệ thống thì chắc....
boybuon3230
09-20-2006, 06:24 PM
Như Roykean nói là sau trận này Mu sẽ vực dậy mạnh mẽ mà, tui tin Mu cũng sẽ giành được vinh quang trong mùa giải này và cả những mùa giải sau
Smithy14
09-20-2006, 06:26 PM
Trận sau đập reading 6-0 cho hả
thientruong198221
09-20-2006, 07:16 PM
úi chú smithy14 này kinh quá đúng là crazy fan! anh cũng muốn thế nếu được thế thì còn gì bằng nữa đây!? chúc cho Mu sẽ lại làm nên lịch sử!
westlife_manutd
09-21-2006, 01:56 PM
Ủng hộ smithy và bác Thientruong. Em thấy trận thau này chỉ là bước đệm cho chuỗi trận oanh liệt phía sau mà thôi. Mà căm thù cái lão Aderbayor điên điên lên được. Giả vờ ngã. Lại còn ghi abnf mới đau chứ. Nhưng không sao, sau trận thua này, ta đã tìm thêm ở Old Trafford một nhân tố m,wosi cũng hay phết. Gì nhỉ??? KuZZack thì phải. Em viết có đúng không nhỉ???
thientruong198221
09-21-2006, 07:41 PM
em à em ko cần viết đúng chỉ cần khi em thốt ra 1 lời mà bất cứ thần dân MU nào cũng hiểu là được rồi em ạ ok! anh cũng thấy cầu thủ này xứng đáng với MU của nhà mình hihi!!!!!!!!!
United
09-21-2006, 08:31 PM
chẳng sao đâu mà. Đâu phải ai cũng luôn luôn ổn định được phong độ của mình và ai cũng phải sai lầm cả. Buồn thật nhưng mà fan MU mình nên tập sống chung với thắng và thua đi. Không có vinh quang nào tồn tại mãi mãi. Chỉ có tình yêu và tình yêu tồn tại được khi biết tha thứ và thông cảm... híc, xem xong trận bóng ko sao ngủ được cả đêm hôm ấy:((. tức mình xuống xem Milan, ngó Pirlo, ăn hết 2 quả cam mà chẳng thấy cái mù gì cả... buồn thật. Nhưng mà lúc ấy thấy mình yêu MU còn hơn cả mình từng nghĩ. Chúng ta là fan MU và hãy tự hào vì điều đó. Mọi thứ đều sẽ ổn, sớm hay muộn cũng ổn, lúc nào cũng vậy.
thientruong198221
09-21-2006, 08:39 PM
ok bạn có cai nhìn như thế là tôt đây!
Khôn 3 năm dại một giờ...Mấy anh em cứ coi như MU nhà mình dại đúng ngay trận gặp ARS đi. Trận tới mình tin sẽ dập Reading te tua cho coi...
eric_theking
09-21-2006, 09:02 PM
cố lên Mu.chung TA
seaman
09-22-2006, 01:59 PM
Chắc chắn là thông cảm rồi, vì không có trận thua này thì các cầu thủ Mu sẽ vẫn nghĩ mình đá hay mà sinh ra tự phụ. Có trận thua này thì các cầu thủ con cưng cảu chúng ta mới cố gắng hơn chứ.
Thắng thua là chuyện nình thườn, thử hỏi xem có đội bóng nào mà cứ đá là thắng đâu?
thientruong198221
09-22-2006, 11:27 PM
đúng đấy vì vậy phải có cái nhìn lạc quan và tin tưởng cũng như nhìn thấy sẽ được gì sau bài học đắt giá này!
westlife_manutd
09-23-2006, 09:07 PM
hôm nay đá Reading à? Tốt tốt, em *** đập Reading nhừ tử cho mà xem
thientruong198221
09-23-2006, 09:30 PM
Ok!!!let's go!!!!!!!!come on!!!!!!!!!! đập chết reading đi!!!!!!!!!
westlife_manutd
09-23-2006, 09:53 PM
11h15 là đá phải không bác, em chỉ xem được ở nahf thui, không lên amngj được, đen qus!!!!!!!!1 Bác xem trên àny à. Trận này cứ khoảng 6-0 là đẹp. Rooney làm hatrick là đẹp,. gaiir tỏa áp lực mấy trận qua, 1 cho Ole, 1 cho Carick, 1 cho Paul
W_rooney
09-23-2006, 09:54 PM
đúng đó Mu đá tầm đó , phải coi mới đc
dusty sand
09-23-2006, 09:55 PM
hôm nay ko ai đi off cùng xem à ?
W_rooney
09-23-2006, 09:57 PM
muộn thế thì ai đi đc???
dusty sand
09-23-2006, 10:01 PM
N nói thế thôi, chứ có hẹn, N cũng ko đi đc giờ đó. Ko biết mai này có trận nào sớm ko nhỉ ???
thientruong198221
09-23-2006, 10:42 PM
oh trận này có gì mà muộn chẳng qua hum nay nghi ngơi mai đá giao hữu thôi em ạ ! xem trên mạng cùng mọi người cho vui!
rooney2712
09-23-2006, 10:45 PM
MU ko thắng thì ko còn gì để nói nữa.
thientruong198221
09-23-2006, 10:50 PM
ai bảo là không thắNG CHỈ LÀ KO THẮNG ĐẬM QUÁ THÔI CHỨ 4-0 LÀ BÌNH THƯỜNG THUI MÀ!AKAKAKA
vBulletin® v3.7.0, Copyright ©2000-2008, Jelsoft Enterprises Ltd.