View Full Version : MU 0 - 1 Arsenal, sai lầm của Quỷ Đỏ !!!
vtanh
09-17-2006, 11:59 PM
đội hình ra quân: T Kuszczak; G Neville; R Ferdinand; W Brown; M Silvestre; D Fletcher; P Scholes; J O'Shea; C Ronaldo; W Rooney; L Saha
dự bị: L T Heaton; P Evra; N Vidic; M Carrick; O Solskjaer
--------------
trận đấu của bao cảm xúc, trận đấu của những pha bóng tấn công đẹp mắt, trận đấu luôn được chờ đợt nhất PL. đó chỉ có thể là cuộc so tài giữa MU và Arsenal.
ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu, cầu thủ cả 2 bên đã đẩy cao tốc độ tấn công nhưng hầu hết đều chưa nguy hiểm.
phút thứ 5, Jens Lehmann có 1 pha bắt bóng ngoài vòng cấm hết sức bất cẩn, dẫn đến 1 thẻ vàng ko đáng có cho thủ môn của Arsenal.
phút thứ 11, Arsenal có cơ hội mở tỉ số cho trận đấu từ pha đá phạt 11m của Gilberto Silva, nhưng thủ môn trẻ Kuszczak đã xuất sắc cản phá cú sút cực căng của Silva.
ngay tiếp sau đó là 1 pha bóng hỗn loạn trước khung thành của MU. Rosicky có 1 pha treo bóng khá nguy hiểm từ quả phạt góc bên phía cánh phải, bóng đi lượn vòng và thiếu chút nữa đã đi vào khung thành của Kuszczak. rất may Gary Neville và Rio đã phối hợp để phá bóng ra khỏi khu vực nguy hiểm.
phút thứ 19 của trận đấu, vẫn là Thomas Rosicky, tung 1 cú sút cực mạnh bằng chân phải từ khoảng cách 18m sau pha nhả bóng chiến thuật của Adebayor, và lại 1 lần nữa, Kuszczak lại bay người cản phá được. dù sao thì vào cũng ko được tính vì Adebayor trước đó đã rơi vào thế việt vị.
phút 23, từ 1 pha phản công nhanh, Ronaldo chọc khe cho Rooney bên phía cảnh trái. Rooney bứt tốc độ và nhanh chân tung ra 1 cú dứt điểm. tuy nhiên bóng lại đi chệch cột dọc. thật đáng tiếc.
sau đó ít phút, Ronaldo có pha tâng bóng và tung ra 1 cú vô lê cực đẹp vào góc xa, nhưng đã bị chiều cao và pha bay người xuất sắc của Lehmann cản phá. bóng nảy ra và đến gần vị trí đứng của Saha, nhưng thật ko may là còn có cầu thủ Arsenal đứng gần hơn anh.
phút thứ 37, pha đá phạt góc của Scholes, bóng đi sệt và đã tạo ra 1 pha hỗn loạn trước khung thành Arsenal, nhưng ko có bàn thắng nào được ghi.
phút 41, sau khi có 1 pha đi bóng sở trường, Ronaldo tung 1 cú sút cực mạnh và xoáy về phía thủ môn Arsenal, tiếc là bóng xoáy và khi đập đất đã hơi đổi hướng đi ra ngoài khung thành của Lehmann.
ngay sau đó 1', từ 1 pha lật cánh bên phía cánh phải của Gary Neville, bóng qua đầu 1 hậu vệ Arsenal và đến vị trí của Ronaldo. anh khống chế bóng bằng ngực và tung 1 cú sút cực mạnh vào đúng mặt Lehmann, khiến anh này gần như bất tỉnh khoảng hơn 1'.
những phút cuối hiệp 1, Arsenal còn có 1 pha bóng khá nguy hiểm trước khung thành Kuszczak, may mắn là Gary Neville đã có mặt kịp thời và phá bóng đi hết đường biên dọc.
~~~
hiệp 2.
có thể nói, hiệp 2 của trận đấu khởi đầu khá tẻ nhạt. những pha uy hiếp khung thành đối thủ của cả 2 bên đều ko rõ ràng và ko có gì nguy hiểm.
những pha đi bóng của Ronaldo hầu hết bị bắt bài. Rooney và Saha thì bị theo sát đến từng bước chạy.tuyến giữa yếu ớt với Fletcher, Scholes và O'Shea.
phút thứ 63, từ 1 pha ko bóng ko hiểu ý nhau của Ronaldo và Evra, bóng đến chân Adebayor. anh này có 1 pha dốc bóng tốc độ và tung ra cú dứt điểm khi nhận thấy Kuszczak đang bị che mắt. may là Kuszczak đã đoán được ý đồ sút bóng của Adebayor và bắt gọn trái bóng.
phút thứ 81, từ 1 pha chuyền bóng về bất cẩn của O'Shea, Baptista lấy được bóng và lập tức nước rút đến gần khu vực 16m50. từ khoảng cách đó, anh tung ra 1 cú sút rất căng, vượt qua tầm với của Kuszczak, nhưng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
phút thứ 84 của trận đấu, từ 1 pha phối hợp ko tốt của hàng hậu vệ MU, bóng đến chân Adebayor, và anh này đã ko chần chừ, tung ra 1 cú dứt diểm gọn gàng, hạ gục thủ thành Kuszczak.
tiếp đó là 1 cơ hội bị bỏ lỡ khá đáng tiếc của Solskjaer. 1 pha dứt điểm khá khó vào góc xa khung thành Jens Lehmann. nhưng với tầm với cực tốt của mình, Lehmann đã cản phá được cú sút của Solskjaer.
kết quả cuối cùng: MU 0 - 1 Arsenal
thật đáng tiếc cho MU ...
-------------
dự bị vào thay người:
23: Silvestre ---> Evra
78: Rooney ---> Solskjaer
78: Scholes ---> Carrick
dragonkid
09-18-2006, 12:02 AM
sốc thật sự.Trận này MU đá quá tệ..............
Công bằng mà nói thì chiến thắng dành cho Arsenal là xứng đáng:(
Ở trận này các cầu thủ MU đá quá thấp và thiếu rõ quyết tâm.Trong khi đó Arsenal đá rất rõ chủ đích,và quyết tâm rất cao.
Thiếu vắng Giggs thật sự là nổi lo lớn cho MU,ở trận này thiếu anh các cầu thủ tấn công rất thiếu nét,thậm chí có vài pha bóng quá hời hợt.
Lúng túng trong phòng ngự MU ở đầu trận đấu đã giúp các cầu thủ Arsenal tự tin hơn hẳn dù bỏ lỡ quả penalty.
Thất vọng cho các CĐV MU là điều chắc chắn,một ngày đen tối cho MU.Một thất bại trên sân nhà cùng với một ca chấn thương nặng của Owen Hargreaves,một mục tiêu chuyển nhượng của MU suốt mùa hè qua được đánh giá rất cao trong vai trò tiền vệ thu hồi bóng.
vtanh
09-18-2006, 12:03 AM
may mà ko ai nhận ra mình đề là ' MU 1 - 0 Arsenal ' .....
chán ...
vietwow
09-18-2006, 12:04 AM
MU thua là đáng, ko có gì đáng tiếc bởi lẽ MU thua trên toàn diện. Nguyên trận đấu toàn nhắm mắt mà chuyền sai ko dưới chục lần,Rooney bị bắt bài còn tệ hơn Ronaldo, ko sút được 1 quả nào, và cuối cùng là bàn thắng chấm dứt giấc mơ hão huyền cho những ai đang tin vào "W.Brown ngày càng tiến bộ". Đến chiến thuật cũng sai lầm nặng, M.Carrick thì ko cho vào sân để tui Ars chiếm hầu hết khu trung tuyến, đã vậy ngay từ đầu còn đưa cặp bài trùng siêu hậu vệ Silvestre - Brown vào
Sai lầm của chiến thuật , sai lầm của cầu thủ , MU đã tự thua chính mình ....
chúc mừng Arsenal , họ đã có một chiến thắng xứng đáng
hix huhuuuuuuuuuuuuuuuuu ....chưa có hôm nào bùn chán như hôm nay huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
thulinhphongba
09-18-2006, 12:04 AM
Có thể nói MU trận này thi đấu ko tốt nhưng Arsenal thì có khác gì đâu !!!!!!!!:39: :39: :39: :39: :39: :39: ---> thua ko đáng!!!!!!!:20: :20: :20: :20: :20: :20: :20: :20: :20:
Smithy14
09-18-2006, 12:06 AM
Quá là thua toàn diện tiền đạo gần như mất hút tiền vệ thỉ chỉ thích tặng bóng cho Arsenal hậu vệ kèm người ko tốt đá như mơ ngủ.Nói trung trận này SAF đã sai lầm khi để đội hình với 4 tiền vệ
Mất hết tiền rồi chánnnnnnnnnnnnnnn
bestboy_nhl
09-18-2006, 12:06 AM
Phải nói là bực mình, xem song trận đấu lạnh toát hết cả người, từ hiệp 1 cho đến hiệp 2....một hình ảnh bạc nhược...chuyền qua chuyền lại rồi lại chuyền về...cuối cùng là châm bóng mút chỉ...thế là hết...chả có bật tường, tất công nhanh gì ráo...trong khi Arse đá như trên sân nhà...dồn ép và hàng loạt cơ hội trong cả 2 hiệp trong đó có cả tiền vệ MU biếu cho...tiếc là kô tận dụng được kô thì thua sớm rồi.
Cái bực mình nữa là Rooney lại đá cắm, Saha đá lùi, bóng lên kô nổi...còn Rooney hoàn toàn nhạt nhoà, bóng tới gảy gảy chuyền rồi mất...bộ nhường Arse trận thắng đầu tiên? Wenger ra đường biên chỉ đạo, ông Alex ngồi bảnh choẹ ?? Bó tay.....
Một câu hỏi lớn từ thời xa xưa tới tận ngày nay chưa có câu trả lời :"tại sao đúng lúc mọi người hy vọng nhất thì MU lại gây ra sự thất vọng lớn lao đến thế?" Ai trả lời nổi đây?
Smithy14
09-18-2006, 12:09 AM
Anh nói phải đang phong độ cao sau đó lại tụt thảo nào thua Chel là phải
5-1,3-0,2-1,1-0,01 hức hức tỉ số từ cao xuống thấp chánnnnnnnnn
damanqua
09-18-2006, 12:11 AM
tự nhiên thấy ghét Ro7 và SAF thế.huhuhuhuh.đêm nay ko biết mình có.....làm j dại dột ko?huhuhuhhu
Red_boyz
09-18-2006, 12:12 AM
quá chán luôn...hix !
O'shea, Fletcher chơi quá tệ.
C.Ronaldo vẫn như xưa, là tác nhân quan trọng cho bàn thắng của Arsenal sau khi để mất bóng
Carrick, Rooney, Saha mờ nhạt !
Trong trận này 2 người hay nhất đó là Kuszczak và Evra !
vietwow
09-18-2006, 12:15 AM
tự nhiên thấy ghét Ro7 và SAF thế.huhuhuhuh.đêm nay ko biết mình có.....làm j dại dột ko?huhuhuhhu
Vớ vẩn, công nhận mem ở đây thiên vị gớm nhỉ, Rooney đá dở ẹt, ko 1 pha sút bóng nào ra hồn thì ko ai lên tiếng còn Ronaldo mặc dù vẫn bỏ lỡ còn hội nhưng anh vẫn gây rối loạn 1 phần và vẫn tạo những cơ hội cho đồng đội thì lại bị chửi bởi um sùm, suốt ngày cứ lấy cái lý do "ham kỹ thuật" ra mà chửi, nên nhớ cầu thủ chuyền sai của MU vẫn còn rất nhiều, cú của O.Shea mới là đáng nói thì ko nói, thua là do cả đội thua, đừng nên đổ lỗi vào 1 cá nhân nào hết
thấy dần dần mất niềm tin ở Fergie rồi ....tự nhiên ghét ông thậm tệ ...
chán ko chịu được , Fu...Ci...Kay huuuuuuuuuuuuuuuuu
damanqua
09-18-2006, 12:22 AM
cai thằn... Silvestre đá đấm thế nào cho vào đc 23phut rồi thay ra....
Red_boyz
09-18-2006, 12:29 AM
T Kuszczak: chơi quá tốt trận này...8 điểm
G Neville: 7 điểm...ko có Neville ko bít MU đã thua bao nhiêu trái
R Ferdinand: 6 điểm
W Brown: 6 điểm
M Silvestre: 3 điểm...1 trong những nguyên nhân chính gây ra sóng gió cho MU trong những phút đầu trận
D Fletcher: tệ hại ! 5 điểm
P Scholes: mờ nhạt suốt trận, chỉ để lại dấu ấn với 1 vài đường chuyền...6 điểm
J O'Shea: chuyền bóng ngớ ngẩn, mất bóng liên tiếp...4 điểm
C Ronaldo: chơi khá nhưng để mất bóng khiến MU thua...6 điểm
W Rooney: quá mờ nhạt !...5 điểm
L Saha: 6 điểm
P Evra: chơi cực hay sau khi thay thế Silvestre, tuy nhiên cũng để vài pha mất bóng...7 điểm
M Carrick: 5 điểm chừng nào anh mới chứng tỏ xứng đáng số tiền 18 triệu bảng và chiếc áo số 16 của Keano đây ?
O Solskjaer: 10 phút là quá ít cho anh trổ tài, tuy nhiên anh cũng có 1 cú sút thực sự nguy hiểm...7 điểm
chiten
09-18-2006, 12:30 AM
Adebayor,Adebayor,Adebayor,I love You
Red_boyz
09-18-2006, 12:32 AM
Adebayor,Adebayor, Adebayor,Ar,I love You
Adebayor chơi chả hay gì, may mắn ghi bàn mà thôi
Arsenal thắng là do MU quá dở
Cesc Fabregas là người chơi hay nhất trận !
damanqua
09-18-2006, 12:33 AM
chúc cả nhà ngủ ngon.Đừng vì buồn quá mà làm điều j dại dột nhá
Vẫn yêu MU
Dù rất thất vọng nhưng cũng đừng đỗ lỗi cho ngài Alex chứ, mới vấp ngã cái đã hoảng, dù thua nhưng với phong độ và đẳng cấp của MU chắc chắn ta vẫn VD NHA .
hungvcvn
09-18-2006, 12:45 AM
Trận đấu này .. buồn quá. Anh em nhà mình đá quá tồi, để mất bóng vô duyên thật ngay từ đầu trận đã thấy vận đen rồi.Thế mà quả benaty không vào tưởng hết xui rồi.Tôi thấy Flecher, Oshia, Roney, Ronado VV.. hôm nay đá không còn bản sắc nữa cả Rio và Bworn nữa để mất bóng thật vô duyên. Nhưng tôi nghĩ trận thua hôm nay là cần thiết, anh em quá chủ quan coi thường đối thủ quên mất rằng cái dớp của năm ngoái vẫn còn đó và sẽ mãi mãi là như vậy nếu anh em vẫn cứ đá thế ( thắng 3 trận mở màn rồi sau thì sao???). Tôi nghĩ anh em phải chấm trỉnh lại ngay, nếu không muốn thấy họ cười chúng ta chỉ bắt nạt kẻ yếu.
Tôi luôn tin yêu CLB và hãy cho chúng tôi thấy được sức mạnh trong thời gian tới đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
parkjunwung
09-18-2006, 12:45 AM
Một sai lầm chiến thuật chết người của Fergie ! Thật không hiểu nổi ông ta nghĩ gì nữa. Một trận thua toàn diện về chiến thuật. Có thể nói Fergie có 3 sai lầm rất khó hiểu trong trận này. Và có mấy nguyên nhân chính dẫn đến thất bại..
1, -Đầu tiên là ông ta bố trí đội hình truyền thống 4-4-2 nhưng lại xếp Scholes chơi quá lùi, chính vì Scholes chơi quá lùi làm hàng tiền vệ M.U thiếu hẳn đi sự sáng tạo. Khoảng cách giữa tiền vệ và tiền đạo quá xa, Rooney và Saha nhiều lần đói bóng thường xuyên phải lui về kiếm bóng.
Scholes dù phòng ngự tốt nhưng vì anh được xếp đá lùi nên không phát huy được khả năng kiến thiết...Nếu như mọi lần thì anh phải được đá hộ công sau 2 tiền đạo thì lần này vì Scholes đá lùi mà M.U thiếu hẳn một playmaker ở giữa sân, không những thế vì Scholes đá quá sâu mà O'Shea nhiều lần bị 'hụt hẫng', ko rõ nhiệm vụ tấn công hay phòng ngự và mắc quá nhiều sai lầm ngớ ngẩn. Cộng với đó là việc hàng tiền vệ của Arsenal chơi với 5 người, mà M.U lại ko có một tiền vệ công có kĩ thuật phía sau vòng cấm của Arsenal càng khiến M.U mất tuyến giữa dễ dàng.
-Sai lầm nữa của Fergie là khi Scholes đang chơi tốt nhất bên phía quỷ đỏ và O'Shea đang đá tệ thì rút Scholes ra và thay bằng Carrick. Lúc đó M.U mất hẳn một máy quét (Scholes thực sự là 1 máy quét trận này) ở trước vòng cấm và nhanh chóng bị hàng tiền vệ đông của Arsenal áp đặt...Hệ quả là bàn thua ..Quả thật người gây thất vọng nhất trận này chính là Fergie chứ ko ai khác...
2, Do thiếu Giggs, vắng Giggs bên cánh trái khiến Fergie phải xếp Ronaldo bên cánh trái với sở trường này và Fletcher sang phải. Ý đồ tấn công cánh của M.U sụp đổ hoàn toàn, Ronaldo vốn đá cánh phải còn chả ăn thua, sang cánh trái đá cũng thật tệ. Dù có một vài pha di chuyển tốt nhưng Ronaldo vẫn chỉ vẽ vời vô ích rồi để mất bóng rất nguy hiểm, điển hình là ở bàn thua và 1 pha chuyền vào chân Baptista ở gần giữa sân. Hầu như mỗi lần có bóng do bị Eboue kèm quá chặt nên anh này thường phải dạt ra giữa để sút xa, nhưng đa số là bắn chim...Nhiều khi cảm thấy Ronaldo đá ko có đầu óc gì cả..Có những tình huống 3-4 hậu vệ Arsenal đứng trước mặt mà anh ta vẫn sút. Thật ko thể hiểu nổi.
Fletcher thì vốn là một sự thay thế bất đắc dĩ, anh này ko mắc sai lầm nhưng chơi chỉ ở mức cầu thủ dạng Richardson. Không có gì đột biến cả ! cánh này hầu như ko tạo được gì đáng kể. Vắng Giggs quả là một mất mát lớn với M.U và những cầu thủ khác vẫn chưa thể thay thế được anh.
Thật lòng mà nói trận này hàng tiền vệ và đặc biệt là hàng hậu vệ của Arsenal chơi rất tốt. Các cầu thủ của họ đều chơi tập trung...Trong khi bên phía M.U Ronaldo, Gary, O'Shea liên tục mắc những sai lầm ngớ ngẩn. Nếu chơi tỉnh táo hơn thì Aderbayer phải có 2 bàn trong trận này chứ ko phải là một ...Đều là những món quà mà các cầu thủ M.U dành tặng.
Ronaldo trận này làm chúng ta thất vọng như Rooney càng làm thất vọng hơn. Mỗi lần bóng đến chân Rooney là coi như một pha phản công cho Arsenal. Không có pha bóng nào mà anh ta cầm nên hồn..Việc thay Rooney ra ở gần cuối hiệp hai bằng Ole có lẽ là quyết định đúng đắn nhất của Fergie trận này..Nhưng có lẽ là hơi muộn..Đáng ra Rooney phải được ra sân sớm hơn...Và quả thực là Ole đã suýt ghi bàn...Thật đáng tiếc...
Hai cầu thủ chơi tốt nhất phía M.U trận này có lẽ là Scholes và Rio. Rio chơi rất tập trung và làm Aderbayer tắt điện trong các pha đối mặt. Khiến cho cầu thủ của Togo phải thường xuyên dạt cánh trái, anh ta đã thành công và vài lần qua mặt được Wes Brown.
Đây quả là một trận đấu tồi tệ và cầu thủ gây thất vọng nhất ko ai khác là Ferguson với những sai lầm của ông...Chỉ mong đây sẽ ko phải là một chương mở ra chu kì khác...
dragonkid
09-18-2006, 12:46 AM
Để thua Arsenal trong một thế trận mờ nhạt,thi đấu thiếu tập trung,xử lý vụng về....các cầu thủ MU xứng đáng nhận điểm kém trong trận này.
Chấm điểm:
Thủ môn Kuszczak: 7đ chơi khá tốt dù có lúng túng ban đầu.Cản phá được quả penalty sau sai sót của mình,anh dần chơi tốt hơn và tập trung hơn.
G.Neville: Chơi tròn vị trí. 6,5
R.Ferdinand: "cầu thủ của những trận đấu lớn,khắc tinh của những siêu tiền đạo"......nhưng hôm nay Henry vắng mặt và anh chính là anh.Thi đấu thiếu tập trung,chủ quan trước những mũi tấn công khá trẻ tuổi của Arsenal.Dù sang hiệp 2 anh đã tương đối khá hơn nhưng anh là một phần trong thất bại của MU. 5đ
W.Brown: chơi không tệ hơn Rio nhưng 2 anh này đã tạo ra những khoảng trống quá nguy hiểm trước khung thành MU. 5,5đ
Silvestre: bị thay ra sau 23 phút có mặt trên sân,anh đã rất kém hiệu quả. 4,5
D.Fletcher: chơi bên cánh phải,mờ nhạt thiếu những đường chuyền quyết định trong 1 thế trận MU chủ yếu tấn công 2 cánh. 5,5đ
P.Scholes: anh chơi ko tệ nhưng các cầu thủ Arsenal rất mạnh mẽ ở trung tuyến khiến anh rất ít có cơ hội chuyền bóng tốt. 5,5đ
J.O'Shea: Tệ!Sai sót nhiều và thiếu sức mạnh. 4,5đ
C.Ronaldo: Quá cá nhân,quá nhiều sai sót trong xử lý bóng,và một trong những sai sót ấy đã dẫn đến bàn thua quyết định của MU. 4đ
W.Rooney: mờ nhạt và bị thay ra phút 78.Rõ ràng việc bị treo giò quá lâu đã khiến Rooney mất phong độ,xử lý rất thiếu cảm giác. 5đ
L.Saha: MU thua khi bị hỏng khu trung tuyến,các tiền đạo luôn bị "đói bóng" nhưng Saha đã chơi khá tốt,suýt nữa anh đã có thể mở tỉ số trong một pha bóng chọn điểm rơi và đánh đầu rất tốt. 6đ
Dự bị:
P.Evra: được thay vào sân nhằm củng cố sức mạnh nơi cánh trái,và anh đã chơi tốt. 7đ
Carrick: MU thi đấu có phần khởi sắc hơn khi có anh,nhưng thiếu dưt khoát ở khung trung lộ đã khiến đội bóng phải trả giá. 5,5đ
O.Solskjaer: chút nữa anh đã có thể lại trở thành cứu tinh cho MU,chơi tốt khi được vào sân. 6,5đ
Thất bại trận này đến từ sự chủ quan và thiếu động lực rõ ràng của các cầu thủ MU.
Thất bại khiến chúng ta mất chuỗi thành công và trở lại một thực tế: yếu kém trong hàng phòng ngự.
Các cầu thủ MU sẽ phải rút kinh nghiệm sau thất bại này,thi đấu quyết tâm hơn.
longcafe
09-18-2006, 12:57 AM
Trước trận đấu mọi người tuyên bố quá hùng hổ
ko chỉ MU chủ quan mà các fan MU cũng chủ wan ko kem há há ;))
Bây h hy vọng MU cũng sẽ sữa chữa sai lâm thật "hùng hổ" để đội bóng đỡ bị Arsenal kéo áo(từ trên zoi` rơi xuông đất):24:
ngongcuong
09-18-2006, 01:02 AM
hic,bác cho Ro7 những 6 điểm cơ à,mất bóng ít nhất 2 pha nguy hiểm,trong đó có 1 lần làm đội nhà thua,đá quá cá nhân ( một số cơ hội nếu anh chuyền thì có lẽ Man đã có bàn thắng ) ,thất vọng quá
lanhdientula
09-18-2006, 01:03 AM
trận này công bằng mà nói thì Arsenal đá có nét hơn MU họ phối hợp với nhau nhuần nhuyễn
MU ngoài thủ môn ra thì tất cả đều chơi dưới phong độ
buồn quá MU ơi
parkjunwung
09-18-2006, 01:06 AM
Chấm điểm:
Thủ môn Kuszczak: 7đ chơi khá tốt dù có lúng túng ban đầu.Cản phá được quả penalty sau sai sót của mình,anh dần chơi tốt hơn và tập trung hơn.
G.Neville: Chơi tròn vị trí. 6,5
R.Ferdinand: "cầu thủ của những trận đấu lớn,khắc tinh của những siêu tiền đạo"......nhưng hôm nay Henry vắng mặt và anh chính là anh.Thi đấu thiếu tập trung,chủ quan trước những mũi tấn công khá trẻ tuổi của Arsenal.Dù sang hiệp 2 anh đã tương đối khá hơn nhưng anh là một phần trong thất bại của MU. 5đ
W.Brown: chơi không tệ hơn Rio nhưng 2 anh này đã tạo ra những khoảng trống quá nguy hiểm trước khung thành MU. 5,5đ
Silvestre: bị thay ra sau 23 phút có mặt trên sân,anh đã rất kém hiệu quả. 4,5
D.Fletcher: chơi bên cánh phải,mờ nhạt thiếu những đường chuyền quyết định trong 1 thế trận MU chủ yếu tấn công 2 cánh. 5,5đ
P.Scholes: anh chơi ko tệ nhưng các cầu thủ Arsenal rất mạnh mẽ ở trung tuyến khiến anh rất ít có cơ hội chuyền bóng tốt. 5,5đ
J.O'Shea: Tệ!Sai sót nhiều và thiếu sức mạnh. 4,5đ
C.Ronaldo: Quá cá nhân,quá nhiều sai sót trong xử lý bóng,và một trong những sai sót ấy đã dẫn đến bàn thua quyết định của MU. 4đ
W.Rooney: mờ nhạt và bị thay ra phút 78.Rõ ràng việc bị treo giò quá lâu đã khiến Rooney mất phong độ,xử lý rất thiếu cảm giác. 5đ
L.Saha: MU thua khi bị hỏng khu trung tuyến,các tiền đạo luôn bị "đói bóng" nhưng Saha đã chơi khá tốt,suýt nữa anh đã có thể mở tỉ số trong một pha bóng chọn điểm rơi và đánh đầu rất tốt. 6đ
Chấm điểm thật vô lí...Rio Ferdinand chính là cầu thủ chơi tốt nhất trong hàng phòng ngự M.U trận đấu này. ANh đã làm tắt điện Aderbayer, các đồng đội mất bóng nguy hiểm nhưng vẫn còn chốt chặn Rio ở trận này. Người chơi kém nhất ở hàng phòng ngự M.U là Wes Brown với nhiều pha để Aderbayer qua người nguy hiểm bên cánh trái...
Gary Neville không thể xếp điểm cao hơn Rio. Gary có một vài pha cứu thua rất xuất sắc trong vòng cấm, thể hiện sự quyết tâm và lăn xả của anh. Nhưng nhiều lần Gary bị hớ bên cánh trái của Arsenal, nói rõ lên sự yếu kém về tốc độ của Gary so với những cầu thủ trẻ của Arsenal.
John O'Shea chẳng hề thiếu sức mạnh như bạn nói. Anh ta có thừa sức mạnh, cái mà anh ta thiếu chính là sự tinh tế và khả năng đọc trận đấu của 1 tiền vệ công thực thụ. Khi mà Scholes bị xếp lùi quá sâu, M.U mất hẳn sự sáng tạo ở giữa sân và thường xuyên phải nhờ vào những đường chuyền dài sang cánh cho Ronaldo...Mà vào chân Ronaldo thì kết quả đã được biết trước..Trong khi đó O'Shea ko có khả năng của 1 tiền vệ công. Khả năng chuyền dài cũng quá tệ...Các đường chuyền ngắn và dài của anh trong trận đều ra biên hoặc vào chân các cầu thủ Arsenal. Rõ ràng việc Fergie để Scholes và O'Shea cùng đá lùi đã vô tình khiến Arsenal có cơ hội áp đặt thế trận nhờ sự vượt trội về quân số cũng như các cầu thủ có kĩ thuật ở giữa sân như Cesc hay Rosicky...
Còn về Scholes, ko phải anh có ít cơ hội chuyền bóng tốt mà chính là anh là người chuyền tốt nhất bên phía M.U. DÙ phải đá quá lùi nhưng Scholes mỗi lần lấy bóng đều rất tỉnh táo và phất bóng dài, nhanh và chuẩn xác sang cánh. Một điều mà O'Shea và Ferdinand ko thể làm được, 2 cầu thủ này cũng chuyền dài nhưng đa số là ra bên ngoài biên.
Rooney thì ko cần nói thêm về sự tệ hại trận này. Thực lòng dù trước tới nay Rooney có đá hay tôi vẫn khen nhưng chưa bao giờ đánh giá Rooney quá cao. Anh là cầu thủ giỏi nhưng nhiều khi cảm thấy anh ta được tâng bốc quá mức (tất nhiên là so với hiện nay, còn tương lai chưa thể nói trước được gì).
Saha, dù ko thích cầu thủ này nhưng vẫn phải công nhận Saha đá tốt từ đầu mùa. Nói công bằng anh hợp với M.U hơn Ruud, dù khả năng dứt điểm chưa thực sự cao nhưng khả năng di chuyển rộng, xông xáo, và chọn ví trí tốt của anh rất hợp với lối đá của M.U . Saha sẽ là một tiền đạo toàn diện nếu anh cải thiện được khả năng dứt điểm ở những tình huống dễ dàng (nói một cách công bằng).
Quả thật buồn !..
hungvcvn
09-18-2006, 01:14 AM
Không thể trách HLV của chúng ta được vì trong tình thế hiện nay có những cầu thủ quan trọng đang bị chấn thương như Smith, Park, Henze và anh Giggs
ngoài những cầu thủ tình thế ở trên sân ra cũng chẳng còn ai. Nhưng họ cũng là cầu thủ tốt chẳng qua là ngồi quá lâu trên băng ghế dự bị và cái chính là anh em trẻ ( Bwoun, Oshia, Flecher,vv...) quá khinh địch coi thường họ và cũng quên mất rằng họ có cùng đẳng cấp thậm chí còn tốt hơn vì họ được chơi với nhau thường xuyên trong đội hình chính từ vài năm nay rồi.
Chúng ta không phải không có cơ hội, đây cũng là bài học cho những cầu thủ trẻ. HLV cũng lên nghĩ đến truyền thống nhất là những đối thủ kị dơ, không phải tự dưng người ta nói là "ngựa ô" hoặc "đối đầu kinh điển" cho dù trong lúc này họ đang ở đâu thì những cuộc đối đầu những truyền thống của họ không cho phép họ bị lấn áp đâu. Hãy luôn nhớ đến những điều đó!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
dragonkid
09-18-2006, 01:34 AM
Chấm điểm thật vô lí...Rio Ferdinand chính là cầu thủ chơi tốt nhất trong hàng phòng ngự M.U trận đấu này. ANh đã làm tắt điện Aderbayer, các đồng đội mất bóng nguy hiểm nhưng vẫn còn chốt chặn Rio ở trận này. Người chơi kém nhất ở hàng phòng ngự M.U là Wes Brown với nhiều pha để Aderbayer qua người nguy hiểm bên cánh trái...
Gary Neville không thể xếp điểm cao hơn Rio. Gary có một vài pha cứu thua rất xuất sắc trong vòng cấm, thể hiện sự quyết tâm và lăn xả của anh. Nhưng nhiều lần Gary bị hớ bên cánh trái của Arsenal, nói rõ lên sự yếu kém về tốc độ của Gary so với những cầu thủ trẻ của Arsenal.
John O'Shea chẳng hề thiếu sức mạnh như bạn nói. Anh ta có thừa sức mạnh, cái mà anh ta thiếu chính là sự tinh tế và khả năng đọc trận đấu của 1 tiền vệ công thực thụ. Khi mà Scholes bị xếp lùi quá sâu, M.U mất hẳn sự sáng tạo ở giữa sân và thường xuyên phải nhờ vào những đường chuyền dài sang cánh cho Ronaldo...Mà vào chân Ronaldo thì kết quả đã được biết trước..Trong khi đó O'Shea ko có khả năng của 1 tiền vệ công. Khả năng chuyền dài cũng quá tệ...Các đường chuyền ngắn và dài của anh trong trận đều ra biên hoặc vào chân các cầu thủ Arsenal. Rõ ràng việc Fergie để Scholes và O'Shea cùng đá lùi đã vô tình khiến Arsenal có cơ hội áp đặt thế trận nhờ sự vượt trội về quân số cũng như các cầu thủ có kĩ thuật ở giữa sân như Cesc hay Rosicky...
Còn về Scholes, ko phải anh có ít cơ hội chuyền bóng tốt mà chính là anh là người chuyền tốt nhất bên phía M.U. DÙ phải đá quá lùi nhưng Scholes mỗi lần lấy bóng đều rất tỉnh táo và phất bóng dài, nhanh và chuẩn xác sang cánh. Một điều mà O'Shea và Ferdinand ko thể làm được, 2 cầu thủ này cũng chuyền dài nhưng đa số là ra bên ngoài biên.
Rooney thì ko cần nói thêm về sự tệ hại trận này. Thực lòng dù trước tới nay Rooney có đá hay tôi vẫn khen nhưng chưa bao giờ đánh giá Rooney quá cao. Anh là cầu thủ giỏi nhưng nhiều khi cảm thấy anh ta được tâng bốc quá mức (tất nhiên là so với hiện nay, còn tương lai chưa thể nói trước được gì).
Saha, dù ko thích cầu thủ này nhưng vẫn phải công nhận Saha đá tốt từ đầu mùa. Nói công bằng anh hợp với M.U hơn Ruud, dù khả năng dứt điểm chưa thực sự cao nhưng khả năng di chuyển rộng, xông xáo, và chọn ví trí tốt của anh rất hợp với lối đá của M.U . Saha sẽ là một tiền đạo toàn diện nếu anh cải thiện được khả năng dứt điểm ở những tình huống dễ dàng (nói một cách công bằng).
Quả thật buồn !..
Trận này cũng như mọi trận,Scholes ko được bố trí đá thấp.
Nhưng ở trận này O'Shea ko làm tốt vai trò của một tiền vệ thu hồi bóng,các cầu thủ Arsenal thoải mái đan bóng ở khu trung tuyến của MU khiến cho Scholes phài luôn lùi về hỗ trợ.
Khi bị thay ra anh đã thấm mệt và đã dính thẻ vàng,có lẽ Ferguson cũng hài lòng với 1 trận hòa khi đội nhà chơi dưới trung bình nên muốn giữ sức cho anh trong chuyến làm khách khó khăn trước một đội bóng khó chịu Reading.
Về Rio thì có phần đánh giá sai về anh này,hiệp 2 anh chơi khá hơn hiệp 1,nhưng cặp trung vệ của MU trận này để lại quá nhiều khoảng trống.
Nhưng mình nghĩ Gary chơi tốt hơn Rio vì anh chơi tỉnh táo và bộc lót khá tốt trong các pha bóng uy hiếp khung thành MU.
Smithy14
09-18-2006, 01:34 AM
Vidic sờ sờ ra đấy mà ko thay Wes Brown
fan_of_MU
09-18-2006, 01:35 AM
chính xác hơn là cả 2 đá đều... bờm chỉ có điều MU bờm hơn nên là thua. Nếu bình chọn cầu thủ tệ nhất trận này có lẽ là Ro7 dê bóng thì dở, và là nguyên nhân dẫn đến bàn thua ko đáng có của MU.
Smithy14
09-18-2006, 01:37 AM
Phải đấy,điên nhất là quả đối mặt với Lehman mà băm 1 cú vỡ mặt thủ môn chứ ko rách lưới.
lanhdientula
09-18-2006, 01:39 AM
quả thật hôm nay thì C.Ronaldo và Rooney chơi quá tồi không thể chấp nhận được
hàng hậu vệ cánh trái của MU thì cũng tệ quá
parkjunwung
09-18-2006, 02:06 AM
Trận này cũng như mọi trận,Scholes ko được bố trí đá thấp.
Nhưng ở trận này O'Shea ko làm tốt vai trò của một tiền vệ thu hồi bóng,các cầu thủ Arsenal thoải mái đan bóng ở khu trung tuyến của MU khiến cho Scholes phài luôn lùi về hỗ trợ.
Khi bị thay ra anh đã thấm mệt và đã dính thẻ vàng,có lẽ Ferguson cũng hài lòng với 1 trận hòa khi đội nhà chơi dưới trung bình nên muốn giữ sức cho anh trong chuyến làm khách khó khăn trước một đội bóng khó chịu Reading.
Về Rio thì có phần đánh giá sai về anh này,hiệp 2 anh chơi khá hơn hiệp 1,nhưng cặp trung vệ của MU trận này để lại quá nhiều khoảng trống.
Nhưng mình nghĩ Gary chơi tốt hơn Rio vì anh chơi tỉnh táo và bộc lót khá tốt trong các pha bóng uy hiếp khung thành MU.
Scholes không được bố trí đá thấp ? Rõ ràng trận này Scholes đá quá thấp so với vị trí hộ công sở trường của anh. Khoảng thời gian có mặt trên sân Scholes thường xuyên lùi quá sâu và có mặt ở những điểm nóng ngay trước vòng cấm của M.U. Scholes thường xuyên tranh cướp bóng ở trước vòng cấm địa đội nhà và sau đó tung nhanh các đường chuyền sang cánh cho Ronaldo. Scholes rõ ràng không chơi quanh quẩn vòng cấm điều phối bóng như ở mấy trận trước mà lùi rất sâu. Chính vì thế nhiều khi cảm thấy hàng tiền đạo và tiền vệ M.U giữ cự li quá xa. Saha và Rooney luôn đói bóng và phải lùi về kiếm bóng. Nhưng những lần dạt sang cánh trái của Rooney hầu như ko phát huy tác dụng gì !
Còn về việc rút Scholes ra thì không thể nói là giữ sức cho trận với Reading !Arsenal với Reading đội nào cần một chiến thắng hơn ? CHiến thắng với Arsenal không chỉ là một chiến thắng bình thường mà nó còn mang ý nghĩa lịch sử. Việc nói bảo giữ Scholes cho trận gặp Reading ko có cơ sở. Khi M.U đang bế tắc mà Scholes lại chơi tốt, trong khi O'Shea đá rất dở thì việc rút Scholes và giữ lại O'Shea là điều rất khó hiểu. Carrick lẽ ra phải được vào sân ngay từ đầu, hoặc chí ít thì anh ta nên vào sân thay cho O'Shea. Trận đấu trước với Tottenham chẳng phải cặp tiền vệ trung tâm Scholes và Carrick chơi với nhau rất tốt và kiểm soát được khu trung tuyến. Cũng trước một đội bóng mạnh như Tottenham cả Scholes và Carrick đều phát huy được lối chơi sáng tạo và thông minh của mình. Việc cặp tiền vệ đó đang vận hành tốt bị thay đổi đột ngột thật khó hiểu.
Nếu nói Carrick thiếu kinh nghiệm ở những trận đấu lớn thì cũng ko hẳn. Carrick đã chơi rất hay ở hai lượt trận đi và về mùa năm ngoái gặp Arsenal. Nên việc gán lí do thiếu kinh nghiệm cũng ko hẳn.
Trận này hàng hậu vệ M.U gặp một vài vấn đề nhưng Rio vẫn là cầu thủ chơi tốt nhất. Anh chơi kĩ thuật và nắm ý đồ đối thủ rất tốt, nhiều lần làm tịt ngòi tiền đạo Togo và đảm bảo vị trí rất ổn. Nhiều lần các cầu thủ để mất bóng, nhưng Rio vẫn ở phía sau và làm các chân sút Arsenal 'rụt' chân trong dứt điểm. Rio chơi tốt và ko mắc sai lầm. Ngay cả trong tình huống khi Rosicky ở bên cánh trái chọc khe xuống cho Aderbayer thì chính Rio là người cản pha bóng đó, rất kinh nghiệm ...
Còn 3 hậu vệ kia đều ít nhiều mắc sai lầm nên việc để Rio điểm như vậy là vô lí. Thật lòng mà nói thì Gary cũng chơi khá, nhưng một vài pha xử lí chậm chạp trong phòng ngự và tạt bóng thì thiếu hiệu quả đã trừ ít nhiều điểm của Gary. Wes Brown thì đã nói rồi, anh chơi như mơ ngủ và để tiền đạo Togo kia vài lần qua người rất dễ dàng...Nếu ko có Rio, Scholes bọc lót phía trong thì ko biết mọi chuyện sẽ thế nào...
Nếu cần bạn cứ xem lại trận đó và sẽ thấy Rio ko đáng bị cho điểm như vậy. Và Scholes đã đá sâu thế nào !
Chúc mừng các bạn Arsenal vì đã thắng MU chúng tớ '__'
tớ đang bàng quan, đang lạnh lùng, đang ... mặc kệ sự đời, nên may mắn thay là tớ đã không đem những Rosicky, Wenger hay Adebayor vào fic và dần họ tơi tả. Tớ thật sự rất muốn trong cái fic của mình, các bạn ấy bị 6 quả đại bác bắn vào đầu! Tớ đang tự hỏi nếu tớ cho họ có chuỗi 30 trận thua liên tiếp thì sẽ thế nào '_'
Hãy mừng vì tớ chưa làm điều đó !
Hờ hờ ... cuộc chơi còn dài, các bồ ạ.
Ngày tốt lành, mọi (và) người
-----
P.S : xin lỗi, hôm nay em không được lịch sự cho lắm, mọi (và) người thứ lỗi.
Sheva90
09-18-2006, 06:18 AM
CESC có thể coi là hay nhất trận , đá cực kỳ thông minh.
RO thì bỏ lỡ nhiều cơ hội quá, nói chung MU hôm qua đá không ăn ý.
hoang007
09-18-2006, 07:49 AM
Rooney đá như mơ ngủ ,không cầm bóng được ,ronaldo thì để mất bóng liên tục ,o' shea thì lúng ta lúng túng như gà mắc tóc .Chán thiệt một trận thua về mọi mặt!!!
UchihaSasuke
09-18-2006, 07:56 AM
Trận này MU thua vì thiếu tinh thần thi đấu (dường như MU nhà ta chơi tinh thần nhân đạo khi thấy Arsenal ko co Henry và từ đầu mùa chưa thắng nên choi với tư tưởng thủ hòa, chứ thắng trong một trận đấu mà ko có Henry thì ko xứng đáng, ai ngờ hàng thủ chơi cực kỳ ẹ, làm vỡ kế hoạch. Lại thêm một sai lầm về chiến thuật (cho O'sheo thay Carrick) của Sir Alex và cái sai lầm tệ nhất mà Sir Alex vẫn chưa khắc phục được đó là Rio và Brown đá tương tự nhau mà lại đá tệ như nhau, ******* này dở thì ******* kia cũng chẳng hỗ trợ đươc gì. Mình thấy Vidic với Rio là hợp nhất, hai ******* có thể bổ sung cho cái dở của nhau nhưng xui là trong trận này Vidic vẫn chưa đạt được thể lực đầy đủ. Nói chung thì trận này Arsenal đá cũng được ko hay lắm chỉ vì Mu đá quá dở đi. Ai nói Carrick đá dở, lúc anh ta vào sân MU đá khởi sắc lên liền nhưng chỉ tại ko đủ thời gian vả lại ******* đá cặp là O'sheo đá quá dở, mất bóng liên tục. À còn nữa, trận đầu MU-Fulham C Ronaldo đá cực hay (ít chơi cá nhân), ko biết sao mà từ trận thứ hai trở đi Ronaldo chơi cá nhân quá, có bóng là múa may tùm lum mà ko hiệu quả mới chết chứ !!!! Trận này thua ko cảm tiếc cho MU, chỉ mong sao MU sớm khắc phục sai lầm hàng hậu vệ là được.Trận này hàng tiền vệ MU chỉ có Ronaldo và O'sheo là dở thôi O'sheo dở ---> Scholes dở. Ronaldo thì quá rườm rà, thiếu hiệu quả. Còn Fletcher thì hồi nào giờ đá vẫn vậy có thấy khác gì đâu (năng nổ nhưng ko có gì đặc biệt).
roonaldo
09-18-2006, 08:20 AM
MU đã chơi quá tệ, đó là điều ko thể phủ nhận nhưng Arsenal cũng ko phải là hay. Họ quả thực xuất sắc hơn MU ở kv giữa sân nhưng rõ ràng là mang tư tưởng phòng ngự chủ động vào trận này với lối đá "chộp giựt",đá với 5 tiền vệ và 1 tiền đạo là đã quá rõ rồi.Và hầu hết các cơ hội mà Arsenal có dc đều là do "chộp" những sai lầm của 3 "siêu cầu thủ" bên phía MU là Brown Silvestre và O'Shea ,quả thật cả 3 đã đá quá tệ hại mà ko fan nào có thể tưởng tượng được khi mà Silvestre bị thay ở phút... 23 là minh chứng rõ ràng nhất
Ở trận này hầu hết đội hình xuất phát của Fergie đã mang một bộ mặt bạc nhược vào sân.Ở 1 chừng mực nào đó có thể gọi là chơi tạm dc chỉ có Gary Rio và Scholes.Trận đấu đã kết thúc với dấu ấn đậm nét của Sir Alex và ko ai khác ngoài Sir phải chịu trách nhiệm chính ở trận thua này bởi sự bố trí 1 đội hình ra quân wa' khó hiểu với O'Shea Brown Silvestre và Fletcher trên sân dù ở trận gặp Celtic tất cả đều đã chơi tồi và mang "đến" cho MU 1 thế trận khó khăn nhưng may mà chúng ta vẫn thắng nhờ vào sự xuất sắc của Schol và Saha o hiểu trong 4 ngày từtrận gặp Celtic Ferguson đã huấn luyện kiểu ji` mà để cho cầu thủ 8/11 vị trí có phong độ "đáng kinh ngạc" đến vậy.Những ai đã từng nói cứng rằng Brown đang tiến bộ hãy xem kỹ trận này.Còn O'Shea Fletcher thì hệt như những cầu thủ mới tập chơi bóng để mất tuyến giữa dễ dàng như cho không Ronaldo thì màu mè ko đúng chỗ và Silvestre thì khỏi nói 2 pha sóng gió đầu trận đều do anh này gậy ra cả.3 người đầu đã gây thất vọng quá lớn về họ và về cách dùng người của HLV Ferguson.May ra những điểm sáng hiếm hoi chỉ là cả 3 sự thay đổi người đều chơi tốt và mang lại hiệu quả tích cực cho lối chơi.Evra tiếp tục thể hiện phong độ đáng kinh ngạc từ đàu mùa còn Carrickđã dá tốt trong vai trò ko đặt nặng về phòng ngự và Sols tận tụy hiệu quả hơn Rooney rất nhiều.Hy vọng những sai lầm ko tưởng đó của các cầu thủ và Sỉ Alex sẽ ko tái diễn thêm 1 lần nào nữa để chứng tỏ rằng tôi đã ko nhìn nhầm Fergie và trận thua này sẽ mang lại hiệu quả tích cực cho MU ở phần còn lại của mùa giải.Thua Arsenal 0-1 trên sân nhà.Đau nhưng xứng đáng!!!!!!!!!!!!!!
metoyou_dl
09-18-2006, 08:21 AM
trận này cữ nghĩ là Mu phải thắng ko thì ít nhất cũng phải hoà,ai ngờ thua đau đớn bới cái tình huống ngớ ngẩn đấy cơ chứ.Buồn quá cơ.
quochung
09-18-2006, 08:25 AM
công nhận Man đá chán thiệt. đá như vậy không thua mới là lạ Ban đầu tui tự tin là Man thắng nhưng hết hiệp 1 mong hòa là may cuối cùng là thua hic hic Hi vọng sau trận này Man sẽ nhìn lại mình để đá tốt hơn.Và hi vọng Alêxko cho 2 cầu thủ fletcher+o'shea đá nữa .Xem 2 ông tướng đó đá mà thấy chán quá
duy19
09-18-2006, 08:31 AM
Chúc mừng tất cả các cầu thủ và cổ động viên Arsenal ! Họ có một chiến thắng rất xúng đáng. Trong suốt 90' của trận đấu , Arsenal là đội chơi hay hơn , luôn có đc sự gắn kết giữa các tuyến, còn ở riêng từng tuyến thì họ cũng đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ. Đầu tiên phải kể đến hàng phòng ngự của Arsenal , chưa kể đến một thế trận phòng ngự từ xa dc thực hiện thành công thì những hậu vệ của họ cũng ko dể bất cứ sai lầm nhỏ nào đc tạo ra, đặc biệt là jens lehmann khi anh đã cản phá không ít các cơ hội ăn bàn của MU đặc biệt là cú đội đầu vào góc xa của luis saha và pha đá chéo góc của ole gunna - những tình huống tưởng chừng như là những pha ăn bàn mười mươi. Chưa hết hàng tấn công của Ars cũng thi đấu rất xuất sắc, tuy chỉ có một bàn thắng từ sai lầm của hàng hậu vệ MU nhưng trước đó rất nhiều những pha phối hợp, nhuần nhuyễn, như một, nguy hiểm, những cơ hội ăn bàn đã đc tạo ra trước khung thành MU . Nói không ngoa thì ta có cảm giác đây là một buổi đá tập của hàng công Arsenal.
Ở một thái cực khác hẳn đó chính là MU, thất vọng nhất trận này lại chính là những tài năng trẻ đc kì vọng nhất hiện nay đó là ro7 và rooney. Ro7 thì vẫn thế hoa mỹ nhưng kém hiệu quả , cá nhân nhưng ko làm nên chuyện gì, không những thế chính những pha bóng như vậy đã dẫn đến sai lầm ngớ ngẩn giúp cho Ars có đc cơ hội và ghi bàn mở tỉ số. Còn rooney , 70 phút ở trên sân chính là 70 phút mất tích của anh này, Ta ko cảm nhạn được thực sự vai trò của roney ở trên sân, một lối đá không có chủ định, không có ý đồ y hệt như lối chơi của MU trận này. Ko biết có ai cảm thấy nhẹ nhõm khi hơ khi ole gunna đc tung vào sân như em ko.Rồi còn một nhân vật khác đó là o'shea .Nhưng cái chính phải đề cập tới là lối chơi toàn đội, cái này thì chắc lại phải hỏi chính SAF một lối chơi không có gì đặc sắc, quá đơn điệu, ko có tính hiệu quả, bằng chứng rỗ ràng là cầm bóng MU nhiều hơn nhưng đọ hiệu quả lại thấp hơn rất nhiều .Sự phối hợp giữa các tuyến và giữa các cầu thủ là ko tốt,và từng tuyến vẫn chưa làm tròn nhiệm vụ đặc biệt là hàng phòng ngự, quả thật đem lối chơi này để đấu lại với các đội như chel, Ars hay liv - lối chơi đã đc đinh hướng rõ nét, thì đúng là ko thể đc.
Nếu để nó đến điểm sáng của MU trận này thì phải kể đến kuszcacz - ng mà chúng ta phản đối dữ nhất trong kì chuyển nhượng vừa qua. Rồi evra , gary neuville những ng đã gỡ lại danh dự cho hàng hậu vệ, hay fletcher - ng tạo cho em cái dáng dấp của becks qua những đường chuyền có đọ chính xác khá cao (có hơi quá ko nhỉ :D)
Hy vọng đây sẽ là hồi chuông đánh thức các cầu thủ MU cho những trận sau nữa đc biệt là những trận gặp những đối thủ kiểu arsenal như chel hay liv
lion king
09-18-2006, 08:33 AM
có thể thấy ông thầy người pháp bên ars rất thông minh
ông đã bỏ đội hình 4-4-2 quen thuộc để chơi với 5 tiền vệ
chính vì thế mà hàng tiền vệ và tiền đạo của mu bị chia cắt
dẫn đến các cầu thủ trên hàng tiền đạo thường xuyên đói bóng và phải lùi về rất sâu để tìm bóng
bên cạnh đó sự yếu kém của hàng hậu vệ đặc biệt là cặp trung vệ tạo ra những khoảng trống chết người cho các cầu thủ ars tận dụng
tiếp đó là ronaldo chơi quá điệu đà và kém hiệu quả và rất nhiều lần để mất bóng nguy hiểm
trên hàng tiền đạo rooney chơi quá mờ nhạt và hầu như ko có pha phối hợp với saha
còn 1 điều lạ nữa là saf ko có 1 sự điều chỉnh nào đặc biệt để giúp mu có thế trận tốt hơn và bàn thắng đến với cầu thủ ars là điều đương nhiên
nói chung là trận nay mu đã bộc lộ hết những điểm yếu của mình ở hàng hậu vệ
hy vọng trong những trận đấu sắp tới mu sẽ khắc phục được những điểm yếu này để nuôi hy vọng giành chức vô địch mùa giải năm nay
mancunian
09-18-2006, 08:51 AM
hic đã thua rồi có nói cũng chỉ bùn thêm thui.
mất công hum qua thức mụn sáng nay lại phải dậy từ 5h..
Bùn quá.
Hum qua công nhận Man đá ko hay.Ars tấn công sắc hơn.
thấy mỗi P.Scholes đá hay...iu ghê ^^
haimau91
09-18-2006, 09:01 AM
Tui thấy thua nhiều nhất là thua về chiến thuật.Chúc mừng ARS... hic... hic
truongbin7
09-18-2006, 09:14 AM
chán vãi .MU đá dở quá .rooney đá như bóng ma ấy,chuyền toàn hỏng,ko sút dc quả nào.fletcher mà đòi đá cánh.lão "fer" là người đáng trách nhất.carick tiền mất tật mang đá như cứt.các bác thấy ******* aderbayo ko lúc nó cười nhìn như con **** dại.nói chung bọn asernal xấu vãi hàng
mancunian
09-18-2006, 09:20 AM
úi trời làm ji mà bức xúc thế.
Nhưng mà chửi hay lắm ấy ơi,
tớ cũng ghét mấy ******* #@$%** Arsenal lắm..
nhưng con gái mà chửi o tiện heheh
Chửi nữa đi ấy ơi hihi
red_devil85
09-18-2006, 09:23 AM
haaaaaaaaaa,đay chỉ là sự vấp ngã tạm thời thôi MU sẽ đứng lên,hãy chờ đấy
tinhyeumautrang
09-18-2006, 09:29 AM
có lẽ là do các cầu thủ Mu chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho một trận đấu lớn. đang quá hân hoan sau những chiến thắng dễ dàng thì gặp phải 1 đối thủ mạnh ^^!
Sir Alex có đang kỳ vọng quá nhiều vào những con người cụ thể ko?
nochife
09-18-2006, 09:43 AM
thất vọng, ê chề trận đấu mà các cầu thủ của Mu làm đội nhà thất vọng nhất. Đang ở phong độ cao lại để thua 1 Ars kém cỏi, ko có gì để nói.
nochife
09-18-2006, 09:44 AM
hãy bỏ ra 30t để mua ngay OH về, chúng ta cần anh ấy hơn bao h hết
hoang007
09-18-2006, 09:48 AM
Tiền vệ MU đang khủng hoảng trầm trọng!!!!!
nochife
09-18-2006, 09:49 AM
đúng vậy, bây giờ mà ko mua 1 tiền vệ trụ và 1 tiền vệ cánh nữa thì có mà ăn cháo tiếp năm nữa
d_beck
09-18-2006, 09:50 AM
buồn quá. Một đêm khó ngủ vì Man close!!! hic hic
nochife
09-18-2006, 09:53 AM
thế mà mình vẫn ngủ ngon, vì sáng hôm nay phải đi học sớm
Ruud91
09-18-2006, 09:54 AM
Làm sao lúc nảo cũng có phong độ cao.Cũng phải có lúc này lúc nọ.QUAN TRỌNG LÀ CÓ DUNG DẬY SAU THẤT BẠI NÀY KO THÔI :manucheer :manucheer :manucheer :manucheer :manucheer
nochife
09-18-2006, 09:58 AM
Làm sao lúc nảo cũng có phong độ cao.Cũng phải có lúc này lúc nọ.QUAN TRỌNG LÀ CÓ DUNG DẬY SAU THẤT BẠI NÀY KO THÔI :manucheer :manucheer :manucheer :manucheer :manucheer
đứng dậy kiểu gì? khi mà các cầu thủ trẻ còn quá kém cỏi. Xem trận vừa qua thương mỗi Scholes và Nevile đã già mà lại còn phải chạy hùng hục về phòng ngự. Như mấy kụ O'shea, Ronaldo, Brown... chỉ tổ phá hoại
MU's lover
09-18-2006, 10:37 AM
Cảm xúc thật buồn. Cả đêm không ngủ được -____-
Thật sự hôm qua MU đá, Sulk cứ có cảm giác rất coi thường đối thủ? Hay đó chỉ là một trận sai sót của MU? Không biết. Những cầu thủ MU đá rất lủng củng và thường xuyên mắc sai sót. Hàng tiền đạo đá quá thấp, không đủ lực tấn công. Còn thủ thì tranh nhau thủ để rồi bị ăn một trái quá đau đớn.
Mau lấy lại phong độ MU ơi .. -____-
mìh cũng kô buồn lắm dù sao đây cũng là lúc manu nhìn lại mình xem mình đang ở đâu để còn phấn đấu tiếp
LamborghiniPtH
09-18-2006, 10:45 AM
Đã nhìn trước lối đá của Arsenal, nhưng ko ngờ MU lại thua
Chỉ nghĩ là hòa thôi, chán quá
thtnhan
09-18-2006, 10:47 AM
Chung ta thua vi chien thuat khi de scho choi thap ho tro phong *** -> ko co tien ve kien thiet. Ong Fer nay gia that roi, moi asr thoi ma da so den the
jesuma_113
09-18-2006, 10:50 AM
"C Ronaldo: chơi khá nhưng để mất bóng khiến MU thua...6 điểm"
sao bác không cho C.R 10 điểm luôn?
C.R xứng đáng là "cầu thủ ASERNAL" chơi quá tốt trong trận đấu.
good!good!!!
dragonkid
09-18-2006, 10:54 AM
Công nhận Rio ko đáng bị cho điểm đó.Nhưng em vẫn nghĩ anh ko chơi nổi trội hơn Gary.
Còn về Scholes thì anh ko lùi về thì ai hỗ trợ O'Shea cản phá trời!!!
Trận này O'Shea chơi quá lóng ngóng,thiếu những pha bóng quyết đoán(có thể xem là thiếu mạnh mẽ) giúp cho hàng tiền vệ Arsenal thoải mái đan bóng ở khu vực trước vùng cấm địa United.
Ở trận này trước khi bị thay ra,Scholes đã dính một thẻ vàng và đã thấm mệt.
Anh mới trở lại sau 1 tháng treo giò và phải chơi quá sức trong trận đấu giữa tuần,thiếu Giggs(do bị chấn thương trong trận) và Ronaldo nên khi đó Scholes lãnh trách nhiệm nặng nề nhất,anh chơi rất hay nhưng đã có phần quá sức.
Nghỉ 1 thời gian dài ko thi đấu và khi trở lại anh phải hoạt động với cường độ cao,do đó ở trận tiếp theo anh thấm mệt trong hiệp 2 là điều hiển nhiên.
Và trận này anh đã đá ko đúng phong độ.
Cho anh đá tiếp có thể khiến anh hoặc bị thẻ đỏ (dính thêm 1 thẻ vàng) hoặc bị đuối sức dẫn đến chấn thương.Việc thay anh ra mà ko phải O'Shea mang tính chất 50-50.
badboy_carrick
09-18-2006, 10:56 AM
Sai lầm khi hok thay Carrick và Ole vào sớm . C-Ronaldo đá chán vãi
parkjunwung
09-18-2006, 11:05 AM
Công nhận Rio ko đáng bị cho điểm đó.Nhưng em vẫn nghĩ anh ko chơi nổi trội hơn Gary.
Còn về Scholes thì anh ko lùi về thì ai hỗ trợ O'Shea cản phá trời!!!
Trận này O'Shea chơi quá lóng ngóng,thiếu những pha bóng quyết đoán(có thể xem là thiếu mạnh mẽ) giúp cho hàng tiền vệ Arsenal thoải mái đan bóng ở khu vực trước vùng cấm địa United.
Ở trận này trước khi bị thay ra,Scholes đã dính một thẻ vàng và đã thấm mệt.
Anh mới trở lại sau 1 tháng treo giò và phải chơi quá sức trong trận đấu giữa tuần,thiếu Giggs(do bị chấn thương trong trận) và Ronaldo nên khi đó Scholes lãnh trách nhiệm nặng nề nhất,anh chơi rất hay nhưng đã có phần quá sức.
Nghỉ 1 thời gian dài ko thi đấu và khi trở lại anh phải hoạt động với cường độ cao,do đó ở trận tiếp theo anh thấm mệt trong hiệp 2 là điều hiển nhiên.
Và trận này anh đã đá ko đúng phong độ.
Cho anh đá tiếp có thể khiến anh hoặc bị thẻ đỏ (dính thêm 1 thẻ vàng) hoặc bị đuối sức dẫn đến chấn thương.Việc thay anh ra mà ko phải O'Shea mang tính chất 50-50.
Bạn có thể xem lại trên truyền hình ? Rồi bạn sẽ thấy Gary hay Rio mới thực sự là người nổi trội ở trận đấu này. Tình huống Gary chơi tốt nhất là pha lăn xả vào chân đối phương ở vòng cấm...Nhưng so với một vài lỗi Gary tạo ra và sự tập trung của Rio. Rio xứng đáng nhận một trong những điểm cao nhất trận đấu này bên phía M.U
Việc Scholes nghỉ một tháng thế thì càng tốt cho việc giữ thể lực của anh. Không có cớ gì nghỉ một tháng để rồi phải ra sân với lí do...đuối sức. Khi đó Scholes vẫn chơi rất xông xáo, tranh cướp bóng tốt ở giữa sân. Chưa có dấu hiệu đuối sức..Lẽ ra người cần ra sân là John O'Shea với những sai lầm ngớ ngẩn và ko rõ nhiệm vụ là gì trên sân nữa...
Việc thay Scholes mang tính chất 50/50 đó mới chính là bước ngoặt của trận đấu. Scholes ra --> M.U mất một người thu hồi bóng giữa sân --> mất tuyến giữa khi mà O'Shea vẫn chơi quá tệ. Carrick ko để lại dấu ấn gì của một tiền vệ công khi vào sân...hậu quả thì ...Đó chính là một trong vài sai lầm chiên thuật của Fergie trận này.
Như đã nói ở trên, việc thay Rooney bằng Ole có lẽ là quyết định đúng đắn nhất của Ferguson, nhưng có lẽ là hơi muộn so với những gì anh ta đã thể hiện trên sân.
bestboy_nhl
09-18-2006, 11:24 AM
Park nói đúng...O'Shea là người đáng bị thay ra nhất, thế nhưng thay anh bằng Carrick thì lại thừa tiền vệ công...hàng tiền vệ MU bị hàng tiền vệ Arse áp đảo hoàn toàn...có thể nhận thấy là 1 mình Paul đứng ở vòng tròn giữa sân mà có tới 3-4 tiền vệ Arse ở đấy, các tiền vệ khác ở phía trên mà chả biết ở đấy làm gì...rồi chuyền qua chuyền lại rồi chuyền về, hiệp 2 có thể đoan chắc hàng hậu vệ cầm bóng còn nhiều hơn hàng tiền vệ và tiền đạo... MU gần như mất luôn miếng phối hợp 1 chạm họ thể hiện chỉ cách đây vài ngày..một hình ảnh khác xa...nói chung thua là điều kô gây shock nếu theo dõi trận đấu từ đầu.
damanqua
09-18-2006, 11:29 AM
cứ như là bán độ VN ấy.Sai lầm chủ yếu là của ferguson
khoailanhat
09-18-2006, 11:56 AM
nhìn O'Shea , Fletcher đá thì biết ngay là thế nào cũng ko thắng rồi , thế đã đánh , đáng ra lúc thay người phải cho Carrick thay Fletcher , chứ ai lại thay Scholes , chán nản
khoailanhat
09-18-2006, 11:59 AM
"C Ronaldo: chơi khá nhưng để mất bóng khiến MU thua...6 điểm"
sao bác không cho C.R 10 điểm luôn?
C.R xứng đáng là "cầu thủ ASERNAL" chơi quá tốt trong trận đấu.
good!good!!!
Tôi nói thật cho cái ông này biết nhé :
Ko có Ro7 thì hàng tấn công của MU ko tấn công được Arsenal 1 phát nào luôn
Ro8 thì chưa có phong độ tốt , còn Saha thì trở lại đúng bộ mặt thật , chỉ bắt nạt hậu vệ gà và các đội bóng yếu , Nhớ Ruud biết bao cho những trận đấu như thế này
hoanghiep_nv
09-18-2006, 12:05 PM
Cực thất vọng với O'Shea , Silvestre , Ro7 đá được nhưng vẫn còn quá ham bóng , trừ Kuszczack chơi xuất sắc,còn những cầu thủ còn lại đá dưới sức ... Carrick vẫn chưa thể hiện được gì,dù hôm qua được thay vào để đá vị trí tiền vệ hộ công - đúng vị trí của mình ... Thực sự thiếu 1 tiền vệ phòng ngự chơi ổn định ... >_<
manly_boy_9x
09-18-2006, 12:07 PM
BUỒN. Đó là cảm nhận của tôi khi xem xong trận Mu gặp Arc. Một trận đáng thất vọng của Mu khi có cơ hội nhấn chìm Arc, một ông lớn của bóng đã anh xuống vực thẳm. Vậy mà Ro7 - thần tượng của tôi - là người vỏ lỡ đến 2 cơ hội ngon ăn. và cũng chính anh là người đã kiến tạo cho Arc 2 cơ hội đáng lẽ ra đã có 2 bàn cho Arc, nhưng Aleboye chỉ thành công 1 lần. Tuy tôi thích anh nhưng cũng không tránh khỏi sự tức giận khi xem xong trận đấu.
Giờ đậy, không biết quỷ đỏ có còn có đủ sự tập trung cho các vòng đấu sau không khi mà họ đã đánh mất chính mình trong 1 trận đấu vô cùng quan trọng như vậy.
Tôi hy vọng họ sẽ thành công và chúc Ro7 sẽ chơi thật sự tốt trong khâu khống chế và phòng thủ của mình.
onlinecangay
09-18-2006, 12:07 PM
Thực sự qus thất vọng về trận đấu . Tôi thất vọng nhất vẫn là RO7 . quá nhìu tình huống tới chân anh khi phản công nhanh nhưng mà những đường chuyền hay giừ bóng đã làm pha phản công mất hết sự nhạy bén . Ro7 ở trận này chỉ được 5 điểm . Thiếu Gig quỷ đỏ mất hẳn thế
bububibi78
09-18-2006, 12:22 PM
chẳng biết nói gì hơn : Buồn giá như Ole đc thay vào sớm hơn nhỉ trận này Ro8 đá ... :( thật công bằng và chính xác khi Ars xứng đáng dành đc 3 điểm ngay trên sân OT ngày hôm qua mặc dù đau lòng lắm ... :(
Hic... Công nhận mình giỏi thật. Trong khi nhiều người tung hô MU sẽ thắng trận thì mình nhận định đây là 1 trận đấu khó khăn và có nhiều điều để xem. Mình đã tính trước 1 tỷ số hòa nhưng không ngờ lại thê thảm quá. Xem xong lặng người. Đau buồn. Buồn như khi Anh bị loại ở WC vừa rồi. Thất vọng nhưng dù sao đó cũng là một phần của cuộc sống, của bóng đá. Chê trách cũng chẳng được gì. Chỉ tiếc là lường trước được mà không cưỡng lại được. Hi vọng vào ngày mai, ngày mai... Lượt về ngộ sẽ "báo trù"
rooney2712
09-18-2006, 12:46 PM
Nói chung trận này các tài năng trẻ của MU làm chúng ta quá thất vọng.
Khi các cầu thủ thuộc thế hệ vàng là Scholes và Gary chơi rất tốt,(thậm chí cả Ole vào sân mấy phút nhưng cũng suýt ghi bàn) thì các cầu thủ trẻ....
Đầu tiên là Ronaldo với pha bỏ lỡ đáng tiếc sau đường chuyền như đặt của Gary. Chắc cả người bắt là Lehmann cũng ko muốn cản phá như thế.
Còn Rooney thì như ko biết đá bóng nữa, sút được 1 quả thì lên trời, cầm bóng, chuyền bóng thì toàn để mất. Ko thể hiểu được !!!!!
Càng mong Giggs trở lại biết bao.
roonaldo
09-18-2006, 12:48 PM
mọi người đừng thắc mắc về John O'Shea nữa.Có thể hiểu cho quyết định này của Fergie.Trong trận Celtic,khi Carrick và Scholes,2 tv công đá cùng nhau thì mặc dù là sức sáng tạo cao nhưng lại ko thực sự an toàn dù Celtic chỉ chơi với 1 tv thấp là Gravesen.Khung thành của VDS và cả 4 hậu vệ MU hay phải mặt đối mặt với những Tv công và T đạo bên phía đội bóng Scotland.Fergie để O'Shea đá trận này là để Scholes toàn tâm toàn ý mà tấn công để phát huy khả năng của mình và có 1 người chuyên "đánh chặn" để tăng cường sự an toàn trước hàng thủ với 1 tv chuyên phòng ngự thực thụ.Nhưng quả thật ko ngờ là lại phản tác dụng như vậy.O'Shea ko cầm dc bóng,ko thu hồi dc bóng(dù đó là nv chính của anh) và càng ko thể tổ chức bóng.Chính vì vậy Scholes đã phải lùi xuống và hậu quả thì mọi người đã nói rồi.Tóm lại đây ko phải là quyết định tồi của Alex mà là do O'Shea quá tệ mà thôi.Alex chỉ sai khi vẫn để Brown và Silvestre thi đấu dù họ là 2 điểm yếu nhất của MU trận gặp Celtic
RedDeVil91
09-18-2006, 12:49 PM
T Kuszczak là thủ chưa từng trải qua trận lớn nào kể từ khi anh đến với Mu, đêm qua anh ta đã khiến CDV sợ thót tim rất may Silva đá không thực hiên thành công. Trận đấu hôm qua là rất tuyệt vời một trận hấp dẫn theo đúng nghĩa của nó. Nhưng nếu đêm qua Mu win sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều. Nhưng thật đáng tiếc điều đó đã ko xảy ra.Do su vắng mặt của Gigss và Pank.Thât đáng buồn khi Mu thua.............
wepro
09-18-2006, 01:07 PM
Thua Arsenal chưa phải là một điều quá lớn đối với MU chúng ta , sau trận thua này thầy trò Alex sẽ tỉnh giấc cho hương vị chiến thắng 4 trận thắng liên tiếp của mình , họ sẽ phải thi đấu quyết tâm hơn trong những vòng đấu tới để có thể đạt được mục đích của mình . Không có gì phải buồn hết mấy bạn à , cuộc chơi thì phải có người thắng kẻ thua thôi , nó đã là quy luật rồi nhưng rất tiếc là MU chúng ta đã phải trắng tay trên sân nhà của mình , thật là một đêm chẳng vui vẻ gì đối với fan hâm mộ MU .
damanqua
09-18-2006, 01:16 PM
biết là phải có thắng có thua nhưng hôm qua Mu thua toàn diện quá,thua ngay trên sân nhà trc Arsenal ko đội trời chung-đội mà trc đấy chưa 1 lần chiến thắng trong mùa giải này.Mu làm các fan thất vọng quá
Anh Tuan
09-18-2006, 01:42 PM
Một trận đấu tẻ nhạt và có rất ít những tình huống gay cấn và nguy hiểm về khung thành của thủ môn đội ARSENAL . M Silvestre đá quá tẻ nhạt và nếu như Sir Alex kô thay ra chắc là MU sẽ phải hứng thêm nhiều bàn thắng nữa . Hàng tiền đạo và hàng tiền vệ thì chẳng có gì hơn ngoài những đường chuyền kô địa chỉ . Nói chung trong trận đấu này phải khen ngợi thủ môn Kuszczak vì đây là trận đấu đầu tiên trên thánh địa Old Traffod nhưng thủ môn này đã khiến cho hầu hết các cổ động viên của MU yên tâm hơn . Còn hàng thủ thì kô cần phải bàn vì đây chính là điểm yếu cố hữu của MU trong vài năm gần đây . Còn gì để nói hơn ngoài 2 chữ Thất Vọng đối với trận đấu tối qua đây . Hix :( .
thechallenger191
09-18-2006, 01:48 PM
trận hum wa là 1 trận đáng thất vọng của MU. Hầu như chúng ta ko có những đợt phản công sắc sảo từ giữa sân mà chỉ câu bóng để đc biên hay phạt góc. các cầu thủ đá khá mờ nhạt, trong đó thất vọng nhất là rooney và ronaldo. hầu như bóng cứ đến chân 2 cầu thủ này là chúng ta bị mất bóng. ronaldo cũng có những pha sút xa khá nghuy hiểm nhưng điều đó là ko ăn thua j bởi đối thủ của chúng ta là ars.rooney thì sau khi bị treo giò 3 trạn đấu vẫn thì vẫn chưa lấy đc phong độ của mình. có lẽ ấn tượng nhất trong trận đấu hum wa là rio và scholes. scholes đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ của mình ở kuh vực giữa sân là thu hồi bóng. nhưng mình ko hỉu là tại sao sir alex đã để paul scholes đá lùi như vậy mà ko cho carrick vào để phát động tấn công. o'shea đá khá mờ nhạt trong trận hum wa và anh đã mắc phỉa nhìu sai lầm. nói chung ars thắng trong trận hum wa là xứng đáng. mong cho MU có thể tỉnh ngộ và đá tập trung hơn trong những trận sau.
P/s: ai cho mình bít vidic và heinze chấn thương thế nào rùi?sao hum wa ko đc vào sân
thandieudaihiep
09-18-2006, 01:54 PM
Trận đấu gì đâu mà toàn là những sai lầm của cầu thủ Manu . R7 thi thi đấu cũng khá nhưng mà đã 2 lần biếu cho đội Ars 2 co hội ghi bàn . Trên hàng công thi R8 ra sân cũng như không . Manutd đá quá tệ trận này , đúng là thiếu vắng Giggs thì Manu choi kém khởi sắc . Trận này thủ môn dự bị Kuszczak có trận ra mắt Mu thật tuyệt vời , là thủ môn có thể thay thế Van Der Sarhttp://baobongda.com.vn/multidata/14482477556027532Solskjaer.jpg
dragonkid
09-18-2006, 01:59 PM
Bạn có thể xem lại trên truyền hình ? Rồi bạn sẽ thấy Gary hay Rio mới thực sự là người nổi trội ở trận đấu này. Tình huống Gary chơi tốt nhất là pha lăn xả vào chân đối phương ở vòng cấm...Nhưng so với một vài lỗi Gary tạo ra và sự tập trung của Rio. Rio xứng đáng nhận một trong những điểm cao nhất trận đấu này bên phía M.U
Việc Scholes nghỉ một tháng thế thì càng tốt cho việc giữ thể lực của anh. Không có cớ gì nghỉ một tháng để rồi phải ra sân với lí do...đuối sức. Khi đó Scholes vẫn chơi rất xông xáo, tranh cướp bóng tốt ở giữa sân. Chưa có dấu hiệu đuối sức..Lẽ ra người cần ra sân là John O'Shea với những sai lầm ngớ ngẩn và ko rõ nhiệm vụ là gì trên sân nữa...
Việc thay Scholes mang tính chất 50/50 đó mới chính là bước ngoặt của trận đấu. Scholes ra --> M.U mất một người thu hồi bóng giữa sân --> mất tuyến giữa khi mà O'Shea vẫn chơi quá tệ. Carrick ko để lại dấu ấn gì của một tiền vệ công khi vào sân...hậu quả thì ...Đó chính là một trong vài sai lầm chiên thuật của Fergie trận này.
Như đã nói ở trên, việc thay Rooney bằng Ole có lẽ là quyết định đúng đắn nhất của Ferguson, nhưng có lẽ là hơi muộn so với những gì anh ta đã thể hiện trên sân.
Nhận định mình về hàng phòng ngự chắc sai ít nhiều vì mình ko chú ý rõ lắm,nhưng mình thấy 2 cánh của MU chơi tốt trong trận này(sau khi Erva vào sân),còn khu trung lộ thì liên tục bị khai thác.
Tuy nhiên mình khẳng định với bạn,Scholes đã bị thấm mệt,tiếp tục giữ anh lại trên sân thì khá nguy hiểm.
....Bạn thử đá banh thường xuyên,rùi nghỉ 1 tháng ko thi đấu xem,thể lực của bạn chắc chắn sẽ có sự thay đổi.....:68:
mat_min2003
09-18-2006, 02:35 PM
Man đã thua,đó là sự thật.Nhưng chúng ta vẫn chưa hết hy vọng vào chức vô địch mà.Hãy coi như trận thua của Man như là một người làm từ thiện bố thí cho kẻ khó thôi mà.Man cung cần điểm nhưng họ còn cần hơn,ta cho ho điểm để cho cuộc đua no1 vẫn là cuộc đua tứ mã.Ok?
Khi họ đã bằng điểm mình,hãy cho họ biết mình thực sự mạnh như thế nào.Khi đó,hãy chiến thắng như tôi vừa chiến thắng asenal 8-0 trong một trận của trò PS đó.Đời vẫn còn đẹp lắm!
Becks_girl07
09-18-2006, 02:39 PM
Trận đấu này nản đời ghê,thật khác hẳn những gì mà mình tưởng tượng trc'.Biết thế ngủ quách cho rồi.Hôm qua Rooney đá sao sao đó,còn C.Ronl thì khỏi nói.Hôm qua mà arsenal thắng là xứng đáng,rõ ràng hôm qua MU chơi ko tốt.T_T
dusty sand
09-18-2006, 02:49 PM
ông bà ta có câu "ko nên ngủ quên trên chiến thắng". Do đó, MU thất thủ trước Ars là chuyện có thể đoán trước. Nhưng đấy ko phải là trận thu đau của Man. Cái chính là gì ? Chúng ta vấp ngã, và chúng ta tự đứng dậy và vượt qua nó. Chiến thắng bản thân mình trước và sau đó là chiến thắng trước đối thủ. Chỉ mới qua 5 vòng đấu, cơ hội dành cho Man vẫn còn rất nhiều. Trận MU - Ars xem là 1 thử thách, 1 bài học cho Man, và Sir cần phải rút kinh nghiệm (thực lòng là muốn đả đảo ông ấy cho rồi)
Mà có lẽ điều cần nhất là gấp rút tìm 1 người xứng đáng thay thế vị trí của Roy Kean. Có lẽ sẽ ko có ai, nhưng chấp vá thế này thì...hỏng mất
dusty sand
09-18-2006, 02:54 PM
em nghĩ bài viết này ko cần thiết phải post lên trang chủ. Có thể nên di chuyển đến 1 box bình luận nào đó, vì đây chỉ là opinion mà.
eric_theking
09-18-2006, 03:51 PM
may ra được thủ môn thi đấu tốt là niềm hi vọng và an ủi cho CDV
thientruong198221
09-18-2006, 04:17 PM
ông bạn parklungtung nhà ta đúng là phân tích rất đúng chiến thuật sai lầm tớ ngớ ngẩn của ngài ALEX!!!!!!! hic hic từ lúc thay schole bằng carrick mà ko thay ro7 ra mình đã thấy sai lầm rùi! và ai đó bảo schole nhạt nhòa thì đúng là ko bit gì về kĩ , chiến thuật cũng như tầm quan trọng của anh này hi sinh thầm lặng trên sân! chán cái kẻ tội đò rê dắt vớ vẩn thì ko bị thay ra dặt niềm tin mù quáng vào hắn làm gì mà còn để lại khiến cho hắn cõng rắn cắn gà nhà hichic..........thui mai mình với park ra ứng cử thay chức ALEX thui! vì những quan điểm của mình cũng giống hệt vậy hum qua đi off với anh em HN mình cũng phản ứng ngay sau khi schole bị thay ra và rồi>>>>>>>>>>chán nản! hòa đã nản rồi lại còn thua mới đau! thôi sai lầm này hi vọng sẽ là liều thuốc cho ALEX tỉnh ngộ không lặp lại ở đấu trường C1 hichic!!
W_rooney
09-18-2006, 04:41 PM
chán chẳng buồn nói , làm mất của mình hơn 2 tỉ , mà hàng tá cơ hội như thế mà không ghi bàn chẳng hiểu hàng công của MU kiểu gì khi mà thủ môn dự bị trận này đã hoàn thành nhiệm vụ khá tốt , trận nayg Saha và rooney đá quá tồi càm bóng toàn bị mất thôi ah
damanqua
09-18-2006, 04:41 PM
Đêm qua là Ferguson để cái tình lấn chiếm hết rùi.Ông ấy thích Ro7 lắm lúc nào cũng mù quáng tin chỉ cần 1 phút lóe sáng của Ro7 là có thể chiến thắng.Ông con này dù sao cũng mới có 20,21 tuổi chưa thể thành sao chói sáng ngay đc,1 số trận đá xuất sắc nhưng có trận đá chán chết,phải chấp nhận thay ra khi đá kém chứ,Alex bảo thủ quá.Dám thay Ro8 sớm mà cứ cố giữ Ro7 lại.Dạo này thiếu kẹo nên đầu óc ko đc minh mẫn nữa...tiếc thay 1 tượng đài,già rồi còn tham công tiếc việc...
ngochoach
09-18-2006, 04:49 PM
Chán quá! Lại thua.
chiten
09-18-2006, 04:49 PM
chia bùn với fan mu nhé,cũng tại bốn trận trước mu đỏ mà Ars đen nên trận này đổi ngược lại,hehe
ngochoach
09-18-2006, 04:50 PM
Ryan ơi! Sao lại chấn thương vào lúc này cơ chứ?????????
W_rooney
09-18-2006, 04:50 PM
Đêm qua là Ferguson để cái tình lấn chiếm hết rùi.Ông ấy thích Ro7 lắm lúc nào cũng mù quáng tin chỉ cần 1 phút lóe sáng của Ro7 là có thể chiến thắng.Ông con này dù sao cũng mới có 20,21 tuổi chưa thể thành sao chói sáng ngay đc,1 số trận đá xuất sắc nhưng có trận đá chán chết,phải chấp nhận thay ra khi đá kém chứ,Alex bảo thủ quá.Dám thay Ro8 sớm mà cứ cố giữ Ro7 lại.Dạo này thiếu kẹo nên đầu óc ko đc minh mẫn nữa...tiếc thay 1 tượng đài,già rồi còn tham công tiếc việc...
không phải là bảo thủ vì trong đội hình dự bị của MU đâu có tiền đạo nào đẳng cấp hơn Rooney đâu , nếu cho mình sắp xếp hang tiền đạo thì mình cho Ole và Rooney đá cặp . Sức trẻ và kinh nghiệm sẽ giúp MU chiến thắng
ngochoach
09-18-2006, 04:52 PM
chiten
Cầu thủ đội trẻ
Tham gia ngày: May 2006
Nơi Cư Ngụ: Hà Nội
Bài gởi: 55
vCash: 500
Points: 20,265.80
Bank: 322.52
Total Points: 20,588.32
Donate
Thanks: 7
Thanked 0 Times in 0 Posts
chia bùn với fan mu nhé,cũng tại bốn trận trước mu đỏ mà Ars đen nên trận này đổi ngược lại,hehe
__________________
Arsenal,Arsenal và Arsenal!
Cả đời này hiến dâng máu thịt cho Arsenal!
http://bongda247.net-->Thêm một sân chơi bổ ích ,hấp dẫn dành cho các tín đồ của Túc cầu giáo
Cái ông Chiten này, là fans của Ars thì vào đây làm quái gì?
damanqua
09-18-2006, 04:53 PM
không phải là bảo thủ vì trong đội hình dự bị của MU đâu có tiền đạo nào đẳng cấp hơn Rooney đâu , nếu cho mình sắp xếp hang tiền đạo thì mình cho Ole và Rooney đá cặp . Sức trẻ và kinh nghiệm sẽ giúp MU chiến thắng
trùi,tôi đâu có nói sắp xếp đội hình từ đầu sai lầm lớn đâu.Tôi bảo là bảo thủ vì quá yêu Ro7 ,ngay cả khi Ro7 đá ko ra j nhưng vẫn giữ lại.Còn ra sân với cặp tiền đạo Ro8 và Shaha là chính xác còn j.20ole chỉ nên là dự bị
khoailanhat
09-18-2006, 04:55 PM
ông bạn parklungtung nhà ta đúng là phân tích rất đúng chiến thuật sai lầm tớ ngớ ngẩn của ngài ALEX!!!!!!! hic hic từ lúc thay schole bằng carrick mà ko thay ro7 ra mình đã thấy sai lầm rùi! và ai đó bảo schole nhạt nhòa thì đúng là ko bit gì về kĩ , chiến thuật cũng như tầm quan trọng của anh này hi sinh thầm lặng trên sân! chán cái kẻ tội đò rê dắt vớ vẩn thì ko bị thay ra dặt niềm tin mù quáng vào hắn làm gì mà còn để lại khiến cho hắn cõng rắn cắn gà nhà hichic..........thui mai mình với park ra ứng cử thay chức ALEX thui! vì những quan điểm của mình cũng giống hệt vậy hum qua đi off với anh em HN mình cũng phản ứng ngay sau khi schole bị thay ra và rồi>>>>>>>>>>chán nản! hòa đã nản rồi lại còn thua mới đau! thôi sai lầm này hi vọng sẽ là liều thuốc cho ALEX tỉnh ngộ không lặp lại ở đấu trường C1 hichic!!
Ko phải sai lầm khi thay Scholes ra và Carrick vào và cugnx ko phải là đúng đắn nếu Thay Ronaldo ra , người nên ra để Carick vào là Fletcher
Tôi thật ko hiểu tại sao lại nhiều người đổ tội cho Ronaldo thế , vì sao Ronaldo mất bóng , vì các cầu thủ MU đá lùi quá nên anh ta ko biết phối hợp với ai , Saha thì chạy lung ta lung tung , Ro8 thì mất tích
Còn nếu hôm qua MU ko có Ronaldo thì có lẽ cũng chẳng có 1 cơ hội nào để uy hiếp khung thành Arsenal đâu , mọi người còn muốn anh ta đá thế nào nữa , solo 1 quả từ giữa sân như Maradonna hồi trc' hay là làm quá sút từ sân nhà vào lưới đối phương như Beckham
Thật ko thể hiểu tại sao mỗi khi MU đá ko tốt là mọi lỗi lầm lại bị đổ lên đầu Ronaldo nhiều nhất mặc dù anh ta luôn thi đấu cố gắng , tham gia tích cực vào các cuộc tấn công , gây được đột biến . Hình như càng ngày anh ta càng trở thành cái bia đỡ đạn thì phải
damanqua
09-18-2006, 05:16 PM
Ko phải sai lầm khi thay Scholes ra và Carrick vào và cugnx ko phải là đúng đắn nếu Thay Ronaldo ra , người nên ra để Carick vào là Fletcher
Tôi thật ko hiểu tại sao lại nhiều người đổ tội cho Ronaldo thế , vì sao Ronaldo mất bóng , vì các cầu thủ MU đá lùi quá nên anh ta ko biết phối hợp với ai , Saha thì chạy lung ta lung tung , Ro8 thì mất tích
Còn nếu hôm qua MU ko có Ronaldo thì có lẽ cũng chẳng có 1 cơ hội nào để uy hiếp khung thành Arsenal đâu , mọi người còn muốn anh ta đá thế nào nữa , solo 1 quả từ giữa sân như Maradonna hồi trc' hay là làm quá sút từ sân nhà vào lưới đối phương như Beckham
Thật ko thể hiểu tại sao mỗi khi MU đá ko tốt là mọi lỗi lầm lại bị đổ lên đầu Ronaldo nhiều nhất mặc dù anh ta luôn thi đấu cố gắng , tham gia tích cực vào các cuộc tấn công , gây được đột biến . Hình như càng ngày anh ta càng trở thành cái bia đỡ đạn thì phải
ko phải các cầu thủ của MU tự động lùi xuống,đấy là do Alex điều chỉnh,kể cả Scholes cũng phải lùi quá sâu==>sai lầm của Alex
Ro7 thì lúc nào cũng thế,luôn ham rê dắt với sự thành công 50-50,ko hề ổn định tí nào,khi anh có những pha bóng thánh công thì quả thật rất đẹp và mọi ng rất thích với nhưng pha đấy.Nhưng nhìn xem Giggs cũng rất kĩ thuật,rất nhiều lần dắt bóng điêu luyện nhưng anh ko quá lạm dụng nên hiệu quả cao.Tất nhiên cần để Ro7 dám cầm bóng và dột phá thì dễ mang lại đột biến nhưng đâu có tùy tiện đc,khi thấy anh ta ko hiệu quả thì HLV phải thay ra chứ==>sai lầm của Alex là đã quá tin và hâm mộ Ro7
Hàng hậu vệ thì dạo này Eva đang lên chân,lâu rồi Silvestre ko đá nhưng Alex vẫn dùng Silvestre thay cho Eva trong trận này với hi vọng kinh nghiệm của Silves trong nhiều lần đối đầu với Arsenal sẽ thành công==>thất bại canh bạc Silves của Alex
Còn lại những lí do khác là vì tự các cầu thủ đánh mất khả năng của bản thân trong 1 trận thi đấu.
Hi vọng Alex và các cầu thủ dám nhìn nhận thất bại và trở lại thói quen chiến thắng từ vòng đấu sau
Simply Man United
09-18-2006, 05:20 PM
Không thể tưởng tượng nổi khi xem trận đấu hôm qua. Ngay trên sân nhà mà chúng ta đá như 1 đội khách bị ép sân, kể cả khi bị dẫn trước cũng chỉ dồn lên kiểu vô vọng, cầu thủ thi đấu rời rạc, chẳng thấy tinh thần United đâu cả mặc dù cổ động viên luôn hô rất rõ ràng United United United..........
Hôm qua thì sai lầm của Ferguson là rõ ràng nhất, ảnh hưởng quá nhiều đến các cầu thủ. Cho điểm :
Kuzzack 7 : Thi đấu tốt nhưng thỉnh thoảng vẫn lóng ngóng
Rio 7 : Được
Brown 6 : Hay để bị vượt qua, chọn vị trí không tốt
Silves : Ko hiểu vì sao lại ra
Gary : 7.5 : Thi đấu tốt nhất ở hàng hậu vệ trận này, cản phá nhiều quả quan trọng
Evra 6.5 : Khá, không có gì đặc biệt ngoài việc lên tấn công không hiệu quả
Scholes 7 : Thi đấu tốt nhưng cuối trận xuống sức quá rõ, cũng dễ hiểu bởi anh còn phải làm việc thay cả Oshea nữa
Oshea 5 : Ít khi thấy xuất hiện, phòng thủ cũng chẳng xong, bóng cũng không cầm được. Không trách nhiều được anh này bởi đây là vị trí bất đắc dĩ. Suốt từ mùa trước đến giờ mà câu lạc bộ chẳng chịu mua ai thay thế
Ronaldo 6 : Không khác nhiều so với các trận trước, vẫn rất kém về độ hiệu quả, phải chịu khó phối hợp với đồng đội hơn.
Fletcher 6 : Thi đấu tròn vai, ko có gì đặc biệt, dù sao cũng là vị trí bất đắc dĩ.
Rooney 5 : Quá kém, có bóng là mất. Đi bóng chẳng được mà chuyền bóng cũng chẳng xong. Có lẽ do bị cấm thi đấu quá lâu nên cần thời gian.
Saha 6 : Tròn vai, tuy vậy phối hợp được với đồng đội hơn là Rooney.
Nhìn chung 1 trận đấu thua toàn diện ngay từ những phút đầu tiên không có gì phải bàn cãi. Nếu nhớ không nhầm thì hết hiệp 1 tỷ lệ kiểm soát bóng là tới hơn 60% cho Ars, hiệp 2 cũng chẳng khá hơn, thua 1 bàn còn là ít.
1 trận thua có ích cho MU, vì 3 trận thắng trước đó với Watford, Tott và Celtic đều không thuyết phục. Chứ trận này mà hòa có lẽ cổ động viên còn thấy xấu hổ hơn. MU cần United lại.
Hình như Fergie chủ động đá thủ ngay từ đầu với việc Scholes đá quá thấp để rồi mất hẳn thế trận, trước hàng tiền vệ 5 người của Ars thì có lẽ chúng ta nên đá 5 tiền vệ như trận gặp Celtic với trung tâm là Scholes và Carrick, trên 1 chút là Rooney.
Rất may trận sau gặp Reading mới lên hạng vì vậy có thể vượt qua ảnh hưởng về tâm lý, đây là cơ hội để xốc lại tinh thần.
khoailanhat
09-18-2006, 05:20 PM
ko phải các cầu thủ của MU tự động lùi xuống,đấy là do Alex điều chỉnh,kể cả Scholes cũng phải lùi quá sâu==>sai lầm của Alex
Ro7 thì lúc nào cũng thế,luôn ham rê dắt với sự thành công 50-50,ko hề ổn định tí nào,khi anh có những pha bóng thánh công thì quả thật rất đẹp và mọi ng rất thích với nhưng pha đấy.Nhưng nhìn xem Giggs cũng rất kĩ thuật,rất nhiều lần dắt bóng điêu luyện nhưng anh ko quá lạm dụng nên hiệu quả cao.Tất nhiên cần để Ro7 dám cầm bóng và dột phá thì dễ mang lại đột biến nhưng đâu có tùy tiện đc,khi thấy anh ta ko hiệu quả thì HLV phải thay ra chứ==>sai lầm của Alex là đã quá tin và hâm mộ Ro7
Hàng hậu vệ thì dạo này Eva đang lên chân,lâu rồi Silvestre ko đá nhưng Alex vẫn dùng Silvestre thay cho Eva trong trận này với hi vọng kinh nghiệm của Silves trong nhiều lần đối đầu với Arsenal sẽ thành công==>thất bại canh bạc Silves của Alex
Còn lại những lí do khác là vì tự các cầu thủ đánh mất khả năng của bản thân trong 1 trận thi đấu.
Hi vọng Alex và các cầu thủ dám nhìn nhận thất bại và trở lại thói quen chiến thắng từ vòng đấu sau
Ở hàng tấn công Ro7 là người thi đấu thành công nhất , thế tại sao ko thay Carrick vào chỗ của Fletcher , anh này cứ có bóng là chuyền vội , chẳng dám làm gì cả , cả đội bóng ko có ai đá để gây ra được đột biến mà lại đòi thay Ro7 ra , thế thì đá = cái gì , mà tôi nói thật , MU hôm qua còn tấn công được Arsenal vài quả , chứ còn ko có Ro7 mà trông chờ vào cái hạng Saha và Fletcher thì có đá đến TẾT cũng chẳng ăn được đâu
W_rooney
09-18-2006, 05:24 PM
Ở hàng tấn công Ro7 là người thi đấu thành công nhất , thế tại sao ko thay Carrick vào chỗ của Fletcher , anh này cứ có bóng là chuyền vội , chẳng dám làm gì cả , cả đội bóng ko có ai đá để gây ra được đột biến mà lại đòi thay Ro7 ra , thế thì đá = cái gì , mà tôi nói thật , MU hôm qua còn tấn công được Arsenal vài quả , chứ còn ko có Ro7 mà trông chờ vào cái hạng Saha và Fletcher thì có đá đến TẾT cũng chẳng ăn được đâu
quả thật " Phong độ là nhất thời đẳng cấp là mãi mãi " đó là miêu tả về Saha
khoailanhat
09-18-2006, 05:26 PM
Chính xác đó , bây giờ thì nhớ Ruud chưa , trong 4/5 năm Ruud ở MU thì 4 năm gần đây nhất MU ko thua Arsenal và Ruud cugn~ đã ghi khá nhìu bàn , còn bây giờ để trông chờ Saha làm được như Ruud thì quả thật là ko thể
thật sự em bắt đầu thấy ghét cái ******* ro7 này.ko vì nó rê ko qua nổi phabờrêgát thì ko có cái quả dẫn đến Eđờbuê nó ghi bàn.Chán.Ro8 đá ko hay 1 chút nào.Trận này,mỗi ku-zắc là em thấy hay nhất
W_rooney
09-18-2006, 05:29 PM
thật sự em bắt đầu thấy ghét cái ******* ro7 này.ko vì nó rê ko qua nổi phabờrêgát thì ko có cái quả dẫn đến Eđờbuê nó ghi bàn.Chán.Ro8 đá ko hay 1 chút nào.Trận này,mỗi ku-zắc là em thấy hay nhất
bạn viết tên cầu thủ như đánh vần vậy , ronaldo hôm quá đá hay nhất
Phong độ chỉ là nhất thời ................................... <= Alex Ferguson! :D
khoailanhat
09-18-2006, 05:33 PM
uh , để chờ cái đẳng cáp cảu ngài Alex sẽ chứng minh trong các trận sau ntn đã
damanqua
09-18-2006, 05:36 PM
theo tôi thì đáng lẽ phải đưa Carrick vào thay Oshea,rồi rút Ro7 thay bằng 1 tiền vệ canh trái hoặc 1 hậu vệ trái rồi đưa Eva lên đá tạm vị trí tiền vệ trái(vì anh này đã đá ở vị trí này rồi)
Hoăc thay Fletcher bằng Carrick lúc đấy Ro7 sang đá ở vị trí quen thuộc bên cánh phải còn Oshea sang cánh trái,Carrick đá cặp với Scholes ở trung tâm,Mu đẩy cao dội hình chấp nhận đá mạo hiểm,chủ yếu tấn công bên cánh phải và trung lộ.Nhưng đêm qua Alex ko dám mạo hiểm vì hàng tiền vệ của Arsenal chơi những 5 ng khả năng tranh chấp tốt hơn(đáng lẽ phỉa có Smit dự bị để lấy cái tinh thần quyêt đấu của anh ta ra chiến với hàng tiền vệ 5 ng là ok nhất)
nói chung đá bóng nhiều khi cũng giống như đánh bạc,ko dám mạo hiểm thì khó lắm
Tự nhiên nhớ cái câu:"Phải ác,phải mạo hiểm thì mới thành công"
chài ui!MU thua làm tim em đau nhói.Thề từ nay,nếu có giàu lại.chỉ đặt 1tỷ.ko ham hố quá,ko thì mất.Em bây giờ đang chuẩn bị ra đê cùng anh em làng xóm
khoailanhat
09-18-2006, 05:44 PM
hix , may mà mình hôm trc' cũng đặt có 1 tỷ , nên giờ vẫn còn 200 M để làm vốn ,. ko thì xong
dragonkid
09-18-2006, 05:59 PM
Muốn thay Ferguson thì xin mời nộp đơn lên văn phòng của ManUtd và nhớ kể về khả năng dẫn dắt 1 đội bóng chuyên nghiệp của bạn.
1 bình luận viên chuyên nghiệp khác 1 HLV đội bóng chuyên nghiệp.
Trở lại trận đấu,các cầu thủ MU đá thấp? Do Fergie hay là do họ? Đầu trận(5 phút) họ đã đẩy cao đội hình lên và chơi tốt nhưng sau đó các cầu thủ Arsenal đã thi đấu tập trung hơn với lối chơi rắn và áp sát nhanh khiến các cầu thủ MU ko thể lên bóng và ko thể lên bóng đều đặn thì sẽ bị ép ngược lại.
Sang hiệp 2 các cầu thủ MU dần mất nhịp trận đấu (25 phút cuối), gần như toàn bộ đội hình đều chơi ko tốt.Có dấu hiệu của sự mệt mỏi(Scholes,Rooney..),và lúng túng.Ở trường hợp như thế,bạn thay ai ra đều là 1 canh bạc.
Mình thấy thay Scholes ra vì anh đã xuống sức,còn Rooney thì cảm giác banh ko tốt và đang bắt đầu thiếu kiềm chế.Giữ 2 anh này ở lại,chỉ sợ MU phải hối tiếc nhiều hơn cả 1 trận thua (chấn thương hoặc lại là thẻ đỏ,Scholes bị thẻ vàng trước đó,Rooney bất lực).
Những lựa chọn khác là trên lý thuyết sau khi chúng ta đã bị thua.
Thật sự mình thấy Ferguson đã thay người đúng thời điểm.Ông yêu cầu Carrick và Ole khởi động khi trận đấu còn hơn 20 phút khi MU đang có dấu hiệu mệt mỏi và lúng túng.Và khởi động hơn 5 phút,2 anh được tung vào sân.
hoang007
09-18-2006, 05:59 PM
Tay không trắng tay lại về không ,phá sản rùi hichic, tiền đi theo Mu hết trơn rùi
United
09-18-2006, 05:59 PM
Trận này Sir Alex lẽ ra ko nên giữ Roo lâu quá thế. Có vẻ quyết định này là do cảm tính nhiều hơn tư duy chiến thuật. Roo chơi hoàn toàn ko hiệu quả và lẽ ra nên thay anh ấy ra từ sớm hơn. Hàng thủ có quá nhiều sơ hở + những sai lầm hết sức ngớ ngẩn, thiếu đẳng cấp. Nói chung Ars hơn mình về thế trận, họ có chiến thuật chặt chẽ và mạch lạc hơn mình nhiều. Tất nhiên MU sẽ ra nên được hưởng ít nhất 1 đ, nhưng may mắn bỏ rơi chúng ta trong trận đấu này. Đến lúc phải sống chung với thất bại rồi. Con đường còn rất dài và chúng ta sẽ đi tiếp. Sẽ đến lúc MU trả món nợ này, còn giờ là thời điểm rất nhạy cảm, khi nỗi ám ảnh sa sút giống Ars hồi mình kết thúc chuỗi 49 trận của họ đang ám vào mình. Thua một trận ko phải việc quá kinh khủng nhưng đây lại là thua Ars, thế nên việc lấy lại tinh thần cho những vòng đấu sau là rất quan trọng.
Một ngày chủ nhật quá buồn. Mệt mỏi, thất vọng, chán nản, và ... nhục. MU chơi ko quá tệ, nhưng ko xứng đáng chiến thắng, khách quan là thế.
Cố lên, sẽ không sao cả.
com_on
09-18-2006, 06:01 PM
Rooney đá thế mà cũng xếp nó đá chính, cái này từ đợt manutd bị loại tại cúp C1 đã thấy nó vớ vỉn lắm roài : rất nhiệt tình nhưng lại thiếu tư duy, rất cống hiến nhưng lại quá cá nhân, hung hăng và mắc bệnh ngôi sao. Cả trận hôm qua đá nhẹet tình quá mức nhưng chẳng gây nên 1 tình huống nguy hiêm nào ra hồn, vị trí đấy sau khi có Solskajer vào đã khác hẳn.
Nó chỉ đáng được 3 điểm thôi !
damanqua
09-18-2006, 06:04 PM
ặc!có fan quá khích này,tránh xa tránh xa
toiyeuManUtd
09-18-2006, 06:12 PM
Thôi ! mọi chuyện cũng đã xong rùi, thua thì đã thua. Quả thật rất ghét Arsenal nhưng như Fergie nói : "MU thua tâm phục khẩu phục trước Arsenal"!
Chúc mừng Arsenal đã trở lại!
Fan nào buồn thì cứ xả ra hết, fan nào bình tĩnh thì rất tốt, ôố gắng duy trì sự bình tĩnh để tiếp tục đi cùng MU !
Trận này đồng ý là Fergie sai lầm, nhưng cái sai lầm của ông chấp nhận được, vì sao ? vì không có ai trênbăng ghế dự bị khả dĩ để ông thay đổi. Sh**! cầu cho thua khoảng 10 trận nữa để Glazer chịu bỏ tiền ra mua Torres và Owen. (hic, mình lại nổi nóng ùi :D)
Các anh em thấy đó, với lực lượng hiện nay thì chỉ có thể ******* mấy đội bèo bèo, rùi cầu mong cho các đối thủ chính thất bại. Thế thôi ! đó là cách duy nhất để MU vô địch !!! (chán :()
Ruud91
09-18-2006, 06:47 PM
Thà thang các đội yếu thua các đội mạnh còn hon thang các đội mạnh nhung thua các đội còn lại.Suy cho cùng thì thang 2 trận thua 1tran còn hon là thang 1 trận hòa 2 trận :39: :D :D
manly_boy_9x
09-18-2006, 06:48 PM
Rồi SAF sẽ phải tìm hiểu để mua thêm càu thủ thui. Chứ cái đà này chán quá. Mong mua Kaka mà không được. Chắc có Kaka Mu sẽ hay hơn rất nhiều đây.(^_^)
Các bác ơi chỉ cho em cái chỗ cá cược cái. Thấy các bác chơi tiền tỷ mà thèm. Em mới tham gia diễn đàn thôi đợt trước là mem của báo bóng đá thôi. Giờ mới tham gia diễn đàn này. Làm ơn chỉ giúp nha
MU thua thì thua rồi, bức xúc làm gì?? Với cái đội hình này thì vô địch mới là lạ chứ ko vô địch là bình thường thôi
Ai mơ mộng MU mua thêm chứ tôi thì chả hi vọng. Đến lúc mấy cha con lão Glazer rắn mặt ấy mà dám bỏ ra 1 xu mẻ thì chắc Chelsea, Barca, AC, Real... mua cả Văn Quyến của Việt Nam về để đánh giày rồi cũng nên.
dracula
09-18-2006, 07:18 PM
Hic chỉ tại MU thua mà đêm qua mình nằm trằn trọc đến 3h sáng để rồi sáng đi học trễ ko đc vào trường bị mời bố mẹ huhu :20: :20:
camellia_rose
09-18-2006, 07:24 PM
:20::20::20: hôm qua 2h mới ngủ được chỉ tại Man ,tức R7 kinh lên được ,stress kinh khủng +_+
mà thoai trận sau gặp Arse quyết thắng phục thù vậy :laugh:
dracula
09-18-2006, 07:27 PM
Trận sau trên sân Emirates đấy ko dễ đâu
dangnguyen
09-18-2006, 07:43 PM
mu hồi tối thua đau quá
vậy là tình yêu cua mình đối với mu đươc thử thách bằng việc
an mì tom từ nay đến tháng sau
hic bao nhieu tiền đạt hết cho MU
nhưng sao lại thua
hảy trả lời tôi vì sao MU?
roy_keane_239
09-18-2006, 07:44 PM
muốn đập tivi Sony quá
dangnguyen
09-18-2006, 07:53 PM
đập đi sau đó mua ti vi tosiba về xem
toiyeureddevils
09-18-2006, 08:10 PM
chán quá Mu thua đau thật. Tiếc nhát quả R7 sút đập mặt Lehmann
Nhưng nói thật thì trận này đội nào thắng cũng xứng đáng
Ruudyroy
09-18-2006, 08:32 PM
Thế mới biết những câu nói như "Wes Brown chơi ngày càng tiến bộ" hay "Rio chơi càng lúc càng chắc chắn" chỉ là giả dối, cả hai chơi quá tồi. Nhớ Vidic quá.
huuphuc
09-18-2006, 09:05 PM
Mu ko may man thôi
nếu Ro7 kô đá vào mặt lenman thì hay quá rồi
vaness
09-18-2006, 09:40 PM
tuy thua nhưng chắc là các anh hùng của chúng ta đã cố hết sức rồi . MU cố lên !
parkjunwung
09-18-2006, 09:58 PM
Nhận định mình về hàng phòng ngự chắc sai ít nhiều vì mình ko chú ý rõ lắm.
Không chú ý thế trận thì còn gì để bình luận nữa..
vNistelrooy
09-18-2006, 10:09 PM
MU thua là đáng, ko có gì đáng tiếc bởi lẽ MU thua trên toàn diện. Nguyên trận đấu toàn nhắm mắt mà chuyền sai ko dưới chục lần,Rooney bị bắt bài còn tệ hơn Ronaldo, ko sút được 1 quả nào, và cuối cùng là bàn thắng chấm dứt giấc mơ hão huyền cho những ai đang tin vào "W.Brown ngày càng tiến bộ". Đến chiến thuật cũng sai lầm nặng, M.Carrick thì ko cho vào sân để tui Ars chiếm hầu hết khu trung tuyến, đã vậy ngay từ đầu còn đưa cặp bài trùng siêu hậu vệ Silvestre - Brown vào
Sai lầm chiến thuật là ở chỗ đã tung M.Carrick vào thay Scholes. Tuy Scholes là tiền vệ tấn công nhưng suốt trận đấu nhờ anh thường xuyên lui về hỗ trợ mà M.U đã ko bị thủng lưới sớm. Nhưng từ khi Carrick vào thì ko những ko phát động tấn công được mà còn đễ Arsenal đánh phá trung lộ.
Ở bàn thua cuối trận ko thể đổ lỗi cho hậu vệ được mà tội đồ chính là Ronaldo. Bằng một pha múa chân như con rối đã dâng banh cho Fabregas và chuyện gì sau đó ai cũng bít.
Rooney t hì trận này ko hiểu ra làm sao nữa. Giữ bóng thì tạm được nhưng mỗi khi chuyền là trúng chân hậu vệ.
Tóm lại trận này ko ai được tới điểm 8. May ra có thủ môn Kuzak (tên Ba Lan khó viết quá,đọc sao viết vậy :D) còn được 7d.
rooney2712
09-18-2006, 10:13 PM
Nói chung Ronaldo đến giờ mà vẫn chưa hiểu triết lý bóng đá.
Ko ai lại rê bóng ở bên phần sân nhà cả, quá chán rồi....
Berman_bit
09-18-2006, 10:25 PM
may wá tuy em bùn nhưng cũng có cái vui. Tưởng sạc nghiệp rùi chứ ai dè Adebayor ghi bàn lấy lại được 100 triệu,hà lỗ 10 triệu, suýt chết
Mua torres về đi:D
thechallenger191
09-18-2006, 10:58 PM
sao mọi người toàn nói 100M với 1 tỷ j j thía, em mới vào 4rum nên chẳng hỉu j???
dragonkid
09-18-2006, 10:58 PM
Không chú ý thế trận thì còn gì để bình luận nữa..
Mình nói đánh giá sai về Rio vì không chú ý rõ về anh,nhưng về thế trận thì mình vẫn xem.
Bạn nói thế hơi bị sốc...........
Ở trận này Rio đá ko tồi thật nhưng ko phải là tốt nhất.:(
parkjunwung
09-18-2006, 11:10 PM
Mình nói đánh giá sai về Rio vì không chú ý rõ về anh,nhưng về thế trận thì mình vẫn xem.
Bạn nói thế hơi bị sốc...........
Ở trận này Rio đá ko tồi thật nhưng ko phải là tốt nhất.:(
Ok, bạn có cách nhìn trận đấu của bạn. Tôi có cách nhìn của tôi. Cái này cũng không thể áp đặt ai đúng, ai sai được ? Nó ko giống như tranh luận về cầu thủ hay các vấn đề khác. Nếu bạn xem lại trận đấu mà vẫn nói vậy thì là do cách nhìn trận đấu của bạn khác cách nhìn trận đấu của tôi, vậy thôi. Tranh luận cũng để tăng cường hiểu biết thôi mà, đôi khi có một vài lời dễ gây hiểu lầm..Miễn bạn cứ cố gắng phát huy tranh luận để forum sôi nổi là vui rồi :D
manutdvn
09-19-2006, 11:59 AM
cho Ronaldo 6 điểm là hơi quá tay đấy. 4 thôi! Vì ko có Ronaldo, MU ko thua ngớ ngẩn thế. Công bằng thì trận vừa rồi nên hòa mới đúng, bởi chơi chẳng hay. Thất vọng nhất về MU vì ko tin sẽ thua, hòa là cùng, vậy mà lại để 0-1. -->Chán kinh khủng, tắt phụt TV, ko thèm xem bất cứ bài bình luận nào trên báo.
Nhiều báo nói MU có những chiến thắng trước trận này chỉ là hào nhoáng, nghe ghét thế. Rồi xem, MU sẽ lại chiến thắng.
-=RoNey=-
09-19-2006, 12:07 PM
thua hết sức nhãm nhí tức wá đi thôi:ranting_w :ranting_w :ranting_w
cobetocmay
09-19-2006, 12:17 PM
Trận đó Rio chơi cũng khá đấy chứ.Garry ,Evera cúng được.Mỗi Brown chả hay tẹo này
thientruong198221
09-19-2006, 12:49 PM
mình thấy gary đá hay rồi evra cung qua ổn!brown đâu đến lỗi tệ chi có oshea là hơi kém!!!!!!!!!! còn Ro7 khỏi bàn!
quydo_r8
09-19-2006, 07:37 PM
Thât ko thể tưởng tượng đc kết quả hì ko co gì là quá bất ngờ nhưng cái cách mà chúng ta thua thì ko thể chấp nhận đc. Có lẽ các cầu thủ chỉ muốn chơi máu lửa trong những trận đấu với CHEL
W_rooney
09-19-2006, 07:41 PM
bỏ qua đi tập trung chi trận tới
Thât ko thể tưởng tượng đc kết quả hì ko co gì là quá bất ngờ nhưng cái cách mà chúng ta thua thì ko thể chấp nhận đc. Có lẽ các cầu thủ chỉ muốn chơi máu lửa trong những trận đấu với CHEL
Chả phải cứ phải đến chiến mới Chel thì mới máu mà cứ thua nhiều gặp pải đối thủ mới nghĩ đến danh dự. Thắng nhiều rồi thì lại chủ quan. Những trận đấu lớn giữa những đối thủ ngang hàng thì tinh thần mới là yếu tố quan trọng nhất. Ai có tinh thần tốt hơn đã chiêm tới 70% chiến thắng rồi.
Hi vọng MU sẽ biết đứng dậy
hoang007
09-20-2006, 10:30 AM
Thất bại là mẹ thành công!!!
boybuon3230
09-20-2006, 10:46 AM
dù sao cũng cho Lehman vỡ mặt là được rồi
sau trận này Ronaldo sẽ phải rút kinh nghiệm, không phải lúc nào cũng dung kĩ thuật bừa bãi được
electrical_guitar
09-20-2006, 01:08 PM
dù sao cũng cho thắng Lehman vỡ mặt là được rồi
Trời ạ, đá banh mà bảo như thế thì MU thua là đúng rồi, nghe bồ nói mình cảm thấy giống như cái phong cách ngang tàng của cậu RÚNÌ quá. Không lẽ đây là đặc trưng của MU sao?
Bạn à! Trong một trận đá bóng thì điều quan trọng nhất là dành chiến thắng, mục tiêu của một đội bóng là dành cúp vô địch cơ mà, nhưng nếu không thực hiện được thì cũng đừng có suy nghĩ như thế. Không xứng đáng là cổ động viên thể thao chân chính được.
electrical_guitar
09-20-2006, 01:25 PM
mu hồi tối thua đau quá
vậy là tình yêu cua mình đối với mu đươc thử thách bằng việc
an mì tom từ nay đến tháng sau
hic bao nhieu tiền đạt hết cho MU
nhưng sao lại thua
hảy trả lời tôi vì sao MU?
Thắng thua là chuyện thường tình, nhưng thành thật mà nói MU của các bạn năm nay lực lượng không thể nào giành chức vô địch được. Một đội hình không có chiều sâu, khát vọng và tư duy chiến thuật quá cũ.
- Đội hình không có chiều sâu: đội hình của các bạn thật sự không có nhiều cá nhân xuất sắc.
- Không khát vọng: hãy xem phong cach thi đâu của Rooney thì biết, không thể trở thành cầu thủ lớn được (mặc dù cậu ta cũng có tài năng).
- Fẹc không thích hợp công tác huấn luyện nữa, ông ta không còn sự sắc sảo cũng như sự mạo hiểm cấn thiết.
Cho nên, các bạn hãy quen dần với những trận thua tiếp theo cua MU đi là vừa!!!
Thắng thua là chuyện thường tình, nhưng thành thật mà nói MU của các bạn năm nay lực lượng không thể nào giành chức vô địch được. Một đội hình không có chiều sâu, khát vọng và tư duy chiến thuật quá cũ.
- Đội hình không có chiều sâu: đội hình của các bạn thật sự không có nhiều cá n