Zen
01-18-2006, 02:34 PM
Chào các anh em trong đội !
Vâng, congtuocbongdem đã trở lại đây !
Đáng lẽ mình đã online từ hồi sáng, sau khi chính thức đi làm trở lại. Nhưng hôm nay 18 tháng 1, Cty Cổ Phần Tin Học Lạc Việt tổ chức Lễ Tất Niên, nên buổi sáng, toàn bộ nhân viên sang trụ sở mới để dự Lễ và ăn Tiệc, giờ này mình mới về.
Sau khi lướt qua toàn bộ bài viết trong Diễn Đàn, mình đã hiểu phần nào tình hình của Diễn Đàn sau khi có sự vắng mặt đột xuất của mình trong khoảng thời gian qua.
Đầu tiên, chắc điều anh em trong đội The Reds muốn biết là tại sao mình không đến tham dự trận đấu quyết định giữa The Reds và ChelseaVN.
Mình vào Diễn Đàn và có đọc thông báo từ BQT của SMOD hienhq thì được biết là anh em đã rất quan tâm đến sự vắng mặt của mình và tìm cách liên lạc.
Sự việc là vào ngày CN, khi The Reds thi đấu, tất cả điều đã được mình chuẩn bị chu đáo cho trận cầu quyết định với Chelsea, thứ nhất, là vì danh dự của The Reds, thứ hai, là chiến đấu vì người anh em YTT.
Lúc 12h15 trưa hôm đó thì phải, mình đi rước đội trưởng Bùi Minh Hoàng, cũng là bạn thân của mình để chuẩn bị đi đến sân thi đấu. Thật không may, trong lúc đi đường, có lẽ đã không kịp chuẩn bị sức khỏe tốt (do quên không ăn sáng) và trời quá nắng + căn bệnh sốt viêm amiđan đang hoành hành từ tối hôm trước, kết quả là mình đã ngã ngay ngoài đường trong khi đang chở Hoàng cùng đi đến sân banh. Thế là sau đó mình chẳng còn biết gì hết !
Sau này, Hoàng cho biết là đã chở mình về nhà ! còn riêng ĐT di động của mình thì trong thời gian nằm bệnh (có di chuyển giữa nhà và bệnh viện Sài Gòn để khám) hình như đã đuợc trao cho ******* em họ mình đi sửa thì phải (giờ thì mình vẫn chưa nhận lại cái di động của mình nên có những thắc mắc gì về di động, phải đợi giải thích nhau nhé !)
Hiện nay, đội trưởng Bùi Minh Hoàng đã về quê. Chắc các anh em cũng thắc mắc là sao Hoàng không báo lại cho anh em sau khi đã chở mình về nhà ? đến tận hôm qua, Hoàng có gọi ĐT cho mình để hỏi thăm sức khỏe (thông qua mẹ mình), mình vẫn chưa nói chuyện trực tiếp được với Hoàng ! hôm nay là ngaỳ mà mình cảm thấy đỡ nhất trong những ngày bị cơn bệnh sốt này hành hạ !
Thú thật là giờ này, mình vẫn còn đang rất mệt ! nhưng vẫn đang tìm hiểu tình hình Diễn Đàn, tình hình đội bóng và đang cảm thấy rất buồn, rất có lỗi, không bên anh em trong lúc hoạn nạn nhất ! nhìn những tấm ảnh anh hienhq post lên mà mình muốn nghẹn lòng khi chứng kiến anh em phải xả thân chiến đấu vì danh dự và cái uy của The Reds !
Đau lắm anh em à ! là một người đứng đầu The Reds, mình đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình trọn vẹn ! đã để cho anh em phải một mình chiến đấu....đau lắm !
Nhưng, anh em hãy bình tĩnh, Bảo Chánh đã quay trở lại, và The Reds vẫn tồn tại !
Giờ thì mình không muốn nói nhiều, chỉ mong anh em The Reds hiểu rằng Bảo Chánh vẫn bên các anh em, và không có gì có thể làm cho The Reds lùi bước. Sau cơn mưa trời lại sáng, sau những cơn giông tố vừa qua, chúng ta sẽ lại là The Reds !!!
@hienhq : quan sát bài viết thì em biết anh em đã vì YTT đá hết mình, đúng như tinh thần mà em đã tạo ra. Dù sao, cũng rất tiếc cho YTT, nhưng em rất tự hào là anh em The Reds đã chứng tỏ tinh thần anh em với YTT. Anh cũng đừng giận, vì em không cố ý vắng mặt ! đừng hiểu lầm thiện ý giữa 2 Diễn Đàn anh em chúng ta. Là một SMOD, anh đã làm tròn trách nhiệm của mình rất tốt !
@Tùng metallica : cảm ơn em, anh hiểu em của anh mà ! nhìn hình em cố gắng ra sân, anh rất cảm động và nghẹn ngào em à....
@all : thanks mọi người ! xin hãy cho công tước bóng đêm gửi lời cảm ơn anh em fan M.U quả thật là tuyệt vời !!! :sad:
********
Giờ mọi người cứ hỏi nhé, mình sẽ trả lời hết....
Vâng, congtuocbongdem đã trở lại đây !
Đáng lẽ mình đã online từ hồi sáng, sau khi chính thức đi làm trở lại. Nhưng hôm nay 18 tháng 1, Cty Cổ Phần Tin Học Lạc Việt tổ chức Lễ Tất Niên, nên buổi sáng, toàn bộ nhân viên sang trụ sở mới để dự Lễ và ăn Tiệc, giờ này mình mới về.
Sau khi lướt qua toàn bộ bài viết trong Diễn Đàn, mình đã hiểu phần nào tình hình của Diễn Đàn sau khi có sự vắng mặt đột xuất của mình trong khoảng thời gian qua.
Đầu tiên, chắc điều anh em trong đội The Reds muốn biết là tại sao mình không đến tham dự trận đấu quyết định giữa The Reds và ChelseaVN.
Mình vào Diễn Đàn và có đọc thông báo từ BQT của SMOD hienhq thì được biết là anh em đã rất quan tâm đến sự vắng mặt của mình và tìm cách liên lạc.
Sự việc là vào ngày CN, khi The Reds thi đấu, tất cả điều đã được mình chuẩn bị chu đáo cho trận cầu quyết định với Chelsea, thứ nhất, là vì danh dự của The Reds, thứ hai, là chiến đấu vì người anh em YTT.
Lúc 12h15 trưa hôm đó thì phải, mình đi rước đội trưởng Bùi Minh Hoàng, cũng là bạn thân của mình để chuẩn bị đi đến sân thi đấu. Thật không may, trong lúc đi đường, có lẽ đã không kịp chuẩn bị sức khỏe tốt (do quên không ăn sáng) và trời quá nắng + căn bệnh sốt viêm amiđan đang hoành hành từ tối hôm trước, kết quả là mình đã ngã ngay ngoài đường trong khi đang chở Hoàng cùng đi đến sân banh. Thế là sau đó mình chẳng còn biết gì hết !
Sau này, Hoàng cho biết là đã chở mình về nhà ! còn riêng ĐT di động của mình thì trong thời gian nằm bệnh (có di chuyển giữa nhà và bệnh viện Sài Gòn để khám) hình như đã đuợc trao cho ******* em họ mình đi sửa thì phải (giờ thì mình vẫn chưa nhận lại cái di động của mình nên có những thắc mắc gì về di động, phải đợi giải thích nhau nhé !)
Hiện nay, đội trưởng Bùi Minh Hoàng đã về quê. Chắc các anh em cũng thắc mắc là sao Hoàng không báo lại cho anh em sau khi đã chở mình về nhà ? đến tận hôm qua, Hoàng có gọi ĐT cho mình để hỏi thăm sức khỏe (thông qua mẹ mình), mình vẫn chưa nói chuyện trực tiếp được với Hoàng ! hôm nay là ngaỳ mà mình cảm thấy đỡ nhất trong những ngày bị cơn bệnh sốt này hành hạ !
Thú thật là giờ này, mình vẫn còn đang rất mệt ! nhưng vẫn đang tìm hiểu tình hình Diễn Đàn, tình hình đội bóng và đang cảm thấy rất buồn, rất có lỗi, không bên anh em trong lúc hoạn nạn nhất ! nhìn những tấm ảnh anh hienhq post lên mà mình muốn nghẹn lòng khi chứng kiến anh em phải xả thân chiến đấu vì danh dự và cái uy của The Reds !
Đau lắm anh em à ! là một người đứng đầu The Reds, mình đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình trọn vẹn ! đã để cho anh em phải một mình chiến đấu....đau lắm !
Nhưng, anh em hãy bình tĩnh, Bảo Chánh đã quay trở lại, và The Reds vẫn tồn tại !
Giờ thì mình không muốn nói nhiều, chỉ mong anh em The Reds hiểu rằng Bảo Chánh vẫn bên các anh em, và không có gì có thể làm cho The Reds lùi bước. Sau cơn mưa trời lại sáng, sau những cơn giông tố vừa qua, chúng ta sẽ lại là The Reds !!!
@hienhq : quan sát bài viết thì em biết anh em đã vì YTT đá hết mình, đúng như tinh thần mà em đã tạo ra. Dù sao, cũng rất tiếc cho YTT, nhưng em rất tự hào là anh em The Reds đã chứng tỏ tinh thần anh em với YTT. Anh cũng đừng giận, vì em không cố ý vắng mặt ! đừng hiểu lầm thiện ý giữa 2 Diễn Đàn anh em chúng ta. Là một SMOD, anh đã làm tròn trách nhiệm của mình rất tốt !
@Tùng metallica : cảm ơn em, anh hiểu em của anh mà ! nhìn hình em cố gắng ra sân, anh rất cảm động và nghẹn ngào em à....
@all : thanks mọi người ! xin hãy cho công tước bóng đêm gửi lời cảm ơn anh em fan M.U quả thật là tuyệt vời !!! :sad:
********
Giờ mọi người cứ hỏi nhé, mình sẽ trả lời hết....