PDA

View Full Version : Tha thứ hay không


eric_theking
09-17-2006, 08:10 AM
:welcomean Là 1 người hâm mộ bóng đá việt nam đích thực.Không ai không đau lòng sau vụ án bán độ của 1 số tuyển thủ đội tuyển U23 QGia.Nhưng thực sư rằng bóng đá nước nhà vẫn chưa thể có những tài năng để thay thế họ( Văn Quyến,Quốc Anh.....).Chúng ta vẫn cần họ cho những giải đấu sắp tới nhất là sea games 24 .Vậy chúng ta có nên tạo cho những người lầm lỡ quay lại,khi mà họ đã hối lỗi và vẫn còn khao khát cống hiến cho ĐT quốc gia
Đường dây tổ chức đánh bạc này có mối quan hệ khá phức tạp. Nhận thấy các trận đấu của đội U23 Việt Nam tại SEA Games 23 là cơ hội lớn để kiếm tiền, các “ông trùm” trên khắp ba miền Bắc, Trung, Nam đã giao cho Lý Quốc Kỳ (hộ khẩu ở TP HCM) thành lập đường dây. Là một người tương đối am hiểu về giới “chân giầy, áo số”, Kỳ đã liên hệ với Trương Tấn Hải và nhờ Hải ngã giá với Quốc Vượng - “trùm sò” ở đội U23 Việt Nam. Trước khi lên đường đi dự SEA Games 23, Trương Tấn Hải đã gặp riêng Quốc Vượng ở TP HCM và “hợp đồng” đã được thông qua. Theo đó, Quốc Kỳ sẽ thông báo về kèo độ trước mỗi trận để Tấn Hải thông báo cho Quốc Vượng tổ chức bên Bacolod (Philippines). Trận làm độ giữa U23 Việt Nam và Myanmar là kết quả của đường dây đó. Hiện tại, cơ quan điều tra vẫn còn nghi ngờ rằng, có thể một mắt xích quan trọng trong đường dây trên, là tay sai của đường dây đánh bạc xuyên quốc gia, đã sang tận Bacolod và đội lốt một “CĐV yêu bóng đá cuồng nhiệt”.

Đầu mối duy nhất Lý Quốc Kỳ và đường dây đánh bạc xuyên quốc gia vẫn đang bị truy nã toàn quốc, nên cơ quan điều tra quyết định tách chuyên án này thành 2 phần. Phần một là đề nghị truy tố 8 bị can gồm Lê Quốc Vượng, Huỳnh Quốc Anh, Lê Bật Hiếu, Phạm Văn Quyến, Lê Văn Trương, Trần Hải Lâm, Châu Lê Phước Vĩnh và Trương Tấn Hải (nhân vật này cũng liên quan đến chuyên án SLNA tung tiền mua chức vô địch mùa bóng 2000-2001), với tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Còn phần 2 là tiếp tục điều tra và thuyết phục ra đầu thú đối với Lý Quốc Kỳ cũng như đường dây đánh bạc xuyên quốc gia.

Hiện tại, cơ quan điều tra đã khẳng định rằng, Trương Tấn Hải đã đồng ý trả Quốc Vượng 500 triệu đồng để thực hiện yêu cầu của mình (có thể Trương Tấn Hải cũng nhận được khoản thù lao tính bằng đơn vị trăm triệu). Một ngày trước trận đấu, Tấn Hải đã thông tin cho Quốc Vượng “thắng 1-0” trận gặp Myanmar, hoặc cách biệt một bàn với tỷ số khác cũng được. Do đó, ngay sau buổi họp kỹ thuật, Vượng đã “triệu tập” Hải Lâm, Văn Quyến, Bật Hiếu, Văn Trương, Phước Vĩnh và thống nhất “chiến thuật”. Trong buổi họp nhóm này, Quốc Vượng đã giở chiêu bài “nợ nhiều quá, không làm thì bọn xã hội đen cắt gân” hòng tác động tình cảm đến các đồng đội. Để chắc ăn, Quốc Vượng yêu cầu Phước Vĩnh “thuyết phục” Quốc Anh, còn bản thân mình gọi Tấn Tài và Tài Em để ra giá. Tuy nhiên, chỉ có Quốc Anh nhận lời “vì nể Phước Vĩnh và thương Quốc Vượng”. Không nhận lời, Tài Em đã tố cáo với ban huấn luyện, còn Tấn Tài là nhân chứng.

Trận gặp Myanmar, U23 Việt Nam thắng 1-0 Myanmar như kế hoạch của Lý Quốc Kỳ và những đồng phạm. Về đến TP HCM sau khi SEA Games 23 kết thúc, Quốc Vượng được thanh toán 500 triệu đồng như “hợp đồng” và chỉ “bồi dưỡng” các đồng đội của mình mỗi người 20 triệu đồng. Số tiền còn lại, Vượng nhờ đồng hương là một cô gái đang làm tiếp viên hàng không ở TP HCM cầm hộ 5.000 USD cùng 10 triệu đồng tiền mặt, Vượng gửi những người khác một phần và mang đi chi tiêu. Cô tiếp viên hàng không sau đó được cơ quan điều tra triệu tập và khai rằng “không biết đó là tiền tiêu cực của Vượng” nên đã nộp lại toàn bộ cho công an. Hiện tại, cơ quan điều tra đã thu hồi đầy đủ 500 triệu tiền tiêu cực trên.

Hãy suy nghĩ thật kỹ nhé
http://ngoisao.net/News/Hinh-su/2006/09/3B9B9D79/

eric_theking
09-17-2006, 08:23 AM
Quyến thừa cân và đánh mất dần dáng dấp của một cầu thủ. Tiếp chuyện chúng tôi với một vẻ mặt bất cần, chốc chốc em lại đốt một điếu thuốc lá…


Chúng tôi về Hưng Tiến (Hưng Nguyên, Nghệ An - quê Quyến) trong một ngày mưa sùi sụt. Từ Vinh, theo chỉ dẫn của người dân địa phương chúng tôi đi lần theo con đường bê-tông chạy ven cánh đồng để lên Đội 3, nơi Quyến đang sống.



Vòng vèo theo mấy con đường làng độ nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến nơi. Không khó để tìm ra nhà “thằng béo”, vì ngôi nhà ngói khang trang của “hắn” nổi bật hẳn so với những căn nhà cũ kỹ bên cạnh.



Nhà cửa vắng teo, nhưng nhìn chiếc xe Spacy biển 37-K7 6688 chúng tôi biết Quyến có nhà. Đang loay hoay ở sân nhà thì có một người xưng là anh họ của Quyến bước vào, đẩy cửa và mời chúng tôi vào nhà.



Quyến bây giờ ra sao?



Ở góc nhà, có mươi cái vỏ chai bia nằm lăn lông lốc. Lúc đó khoảng hơn 8h sáng, Quyến đang ngủ. Khi người anh họ đến sát giường gọi: “Quyến, dậy có nhà báo đến thăm”, thì Quyến chỉ ú ớ vài câu rồi… ngủ tiếp.



Ngồi độ mươi phút thì bà Niềm, mẹ của Quyến về. Bà tiếp chúng tôi bằng cốc trà xanh thơm nức. Bà định gọi Quyến dậy nhưng nhìn “thằng béo” ngủ ngon quá, nên tôi ra dấu bảo bà đừng đánh thức. Bà giải thích rằng tối qua có người quen đến chơi, rồi sau đó mẹ con thức đánh bài đến hơn 1 giờ sáng, nên “hắn” mới ngủ dậy trưa.



Theo lời kể của bà, từ khi được tại ngoại, “hắn” ngoan lắm, lúc đi tập thì đi, xong thì về, không đi đâu khuya, lại còn giặt giũ, nhặt rau giúp mẹ. Nói là có hai mẹ con, nhưng Quyến có hai đứa em họ đến ở trong nhà, nên nhà cửa cũng ấm cúng và rôm rả.



Thêm vào đó, đang lúc lúa vào đòng nên họ hàng của Quyến ở quanh đấy cũng rảnh rỗi, thường xuyên lui lại nên nhà lúc nào cũng đông vui.



Uống hết mấy cốc trà, đợi ngót 2 tiếng đồng hồ thì Quyến mới thức dậy. Quyến uể oải ra chào chúng tôi, và việc làm đầu tiên của buổi sáng là châm một điếu thuốc lá.



Quyến khá kiệm lời, và có ý né tránh khi nhắc đến chuyện tương lai. Em chỉ cho biết là hiện đang theo tập cùng U21 SLNA, và cảm thấy chân cẳng vẫn còn rất ổn. Hiện U21 SLNA đang giai đoạn chuẩn bị nước rút cho giải Báo Thanh Niên, nên cường độ tập rất cao.



Chúng tôi không ngạc nhiên vì cách nói chuyện cộc lốc và nhát gừng của Quyến, nhưng hơi bất ngờ khi thấy “vòng hai” quá cỡ, dáng hơi nặng nề và đặc biệt là tốc độ… hút thuốc lá của “thằng béo”.



Do gặp Quyến vào dịp Chủ nhật, và hôm sau đó trời tiếp tục mưa to, nên chúng tôi không trực tiếp chứng kiến Quyến luyện tập trong màu áo U21 SLNA. Nhưng qua tác phong sinh hoạt và bề ngoài của Quyến, thật khó để tin đó là một VĐV.



Buổi chiều, khi ngồi nói chuyện với một người hàng xóm của “thằng béo”, ông cho biết rằng Quyến rất hay đá bóng ở sân làng, và vẫn chơi rất hay trong các trận “giao hữu” giữa thanh niên Đội 2 và Đội 3.



Ông tỏ ra tiếc nuối khi nhắc đến việc Quyến dính dáng đến vụ bán độ thời SEA Games 23: “Làng này có hai ******* đá bóng giỏi là ******* Lưu (Lê Văn Lưu, cựu cầu thủ SLNA, đang thi đấu cho HP.HN - PV) và hắn. Tiếc là hắn cạn nghĩ quá”. Điều làm chúng tôi phát hoảng chính là một tiết lộ của ông rằng Quyến bây giờ uống rượu khoẻ lắm, có hôm World Cup, Quyến còn ngồi uống rượu với ông đến 3h sáng (?!).



Bà Hồ Thị Niềm: “Trách con phải trách mẹ trước”



Trái ngược với con, bà Niềm rất cởi mở khi tiếp chuyện chúng tôi. Bà kể rất nhiều về những khó khăn mà hai mẹ con gặp phải trong quá khứ, khi bà còn là công nhân thuỷ lợi, một mình tần tảo nuôi con. Theo lời bà, là người hiểu con trai của mình nhất, bà biết Quyến không phải là đứa có bản tính xấu, chỉ có điều Quyến vốn ít nói và lầm lỳ, không khéo léo và nhanh nhẩu trong nói năng.



Khi được hỏi về sự việc đáng tiếc của con mình, bà Niềm buồn bã nói: “Là mẹ, tôi luôn đặt trọn niềm tin vào Quyến. Sự việc xảy ra khi tôi không ở bên cạnh, nên đến giờ tôi vẫn không thể rõ con mình sai hay bị ép buộc. Xét cho cùng, 20 triệu bạc không đáng để hắn đánh đổi, bây giờ tiền bạc cũng không được nhận, mà còn rơi vào cảnh này”.



Mắt ngân ngấn nước, bà tiếp: “Nếu có trách con thì phải trách mẹ trước, vì mẹ không dạy dỗ được con đến nới đến chốn. Cả năm hắn đi suốt, mẹ một đường, con một nẻo, đến Tết mới được về nhà được mấy hôm. Gửi con theo đoàn theo đội (CLB SLNA và ĐT U23 VN - PV), giờ chuyện đến nông nỗi này, tôi làm sao trách được con”.




Bà Niềm chỉ mong mẹ con được đoàn tụ.



Bà nói, từ lúc Quyến về, bà không quan tâm nhiều đến những chuyện khác, chỉ cần có mẹ có con rau cháo bên nhau đã là hạnh phúc rồi. Ước nguyện của bà lúc này chỉ là vụ việc được kết thúc sớm, để “có bị xử bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng cho hắn còn làm lại cuộc đời”.



Bà mím môi: “Dù hiện tại mẹ con gặp rất nhiều khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần, nhưng tôi không ngại khó, ngại khổ. Lúc Quyến còn nhỏ, khó khăn còn gấp bội, nhưng mẹ con vẫn vượt qua được, thì bây giờ không có gì là không thể nữa. Chỉ lo là lo hắn chán nản, buông xuôi.



Chuyện Quyến còn trở lại sân cỏ hay không, tất cả là tuỳ vào hắn. Nếu được tiếp tục sự nghiệp, và hắn còn ham mê, thì điều đó là có thể. Còn nếu không, rồi hắn cũng phải kiếm công việc khác để làm thôi”.



Hoài niệm quá khứ và dấu hỏi về tương lai…



Trong ngôi nhà khang trang mà mẹ con Quyến đang ở vẫn treo đầy những bằng khen mà Quyến được nhận hồi còn thi đấu. Từ những tấm bằng khen tuổi U cho đến Huân chương lao động hạng Ba mà em vinh dự được nhận sau SEA Games 22.



Những kỷ vật của một thời vinh quang cũng được đặt ở những nơi trang trọng nhất. Tôi liếc nhìn quanh, thấy gần như đủ tất cả: Quả bóng vàng, Huy chương bạc SEA Games 22, trâu vàng nhồi bông và nhiều giải thưởng lớn nhỏ khác. Tất cả đều được đặt trong một khung kính gắn trên tường nhà. Bên cạnh là tờ lịch cũ đã sờn mốc, có in bức ảnh Văn Quyến vượt vòng vây đã từng đoạt giải nhất cuộc thi Khoảnh khắc SEA Games 22.




Những kỷ vật này đều được Quyến trưng
ở một góc rất trang trọng trong nhà.



Quyến vẫn rất quan tâm đến BĐVN, em có thể đọc vanh vách lịch thi đấu vòng 25 V-League. Hôm đó VTV3 tường thuật trận Bình Dương tiếp GĐT.LA, tôi để ý thấy Quyến ngồi chăm chú ngồi xem.



Tôi cảm thấy ái ngại khi nhìn vào mắt Quyến lúc đó, đặc biệt là khi Tài Em sút tung lưới Bình Dương mở tỷ số trận đấu. Gương mặt Quyến không bộc lộ nhiều cảm xúc, tôi thấy Quyến chỉ trầm ngâm dán mắt vào màn hình.



Tôi chợt nhớ lại lời của ông hàng xóm: “Hắn đá vẫn còn hay lắm. Có bóng từ giữa sân là hắn dong một mạch vào gôn. Có điều hắn uống rượu khoẻ lắm”.



Những án phạt có thể khiến sự nghiệp của một cầu thủ ngắn đi một vài năm, nhưng đó chưa phải là dấu chấm hết, nhất là với một cầu thủ trẻ chỉ mới 23 tuổi đời. Tôi mừng khi nghe ông Hồ Văn Chiêm (GĐĐH CLB P.SLNA) nói “Sông Lam sẽ không bao giờ bỏ rơi Quyến và Vượng”, nhưng sợ rằng chính sự thiếu vững vàng và những thói quen không tốt sẽ đánh gục Quyến trước khi em có thể làm lại từ đầu.



Xem V-League, chắc Quyến cũng thấy người đồng đội cũ Vũ Như Thành đã trở lại đĩnh đạc như thế nào trong màu áo Bình Dương, hay Lương Trung Tuấn vẫn tiếp tục cống hiến những năm cuối sự nghiệp cho P.Bình Định.



Sự tái xuất của Thành, Tuấn hay Việt Thắng ở GĐT.LA đã cho thấy BĐVN không bao giờ bỏ rơi những “đứa con tội lỗi” biết ăn năn quyết tâm làm lại từ đầu bằng chính nỗ lực và sự trưởng thành của mình.



Đúng như bà Niềm nói, tương lai của Quyến trước hết là do em tự định đoạt. Tôi tin BĐVN không quay lưng với em, người hâm mộ sẵn sàng tha thứ cho em. Nhưng trên tất cả, em phải chọn một con đường đi cho mình, phải đứng dậy vững vàng hơn sau cú vấp quá lớn này. Nếu không, cái tên Văn Quyến rồi sẽ trượt dài vào dĩ vãng.



Chúng tôi chia tay Văn Quyến, trời vẫn mưa tầm tã. Không biết ngày mai thì sao…

toiyeureddevils
09-17-2006, 11:43 AM
Chán quá đá đang hay thì lại đi bán độ
Phí một đời trai quá

jackie chan
09-17-2006, 01:20 PM
chẳng hiểu các cầu thủ nghĩ gì ? tại sao phải bán độ chứ ! nhưng em vẫn tha thứ cho họ !

dusty sand
09-18-2006, 03:29 PM
bây giờ vẫn còn à ? Sand ghét nhất mấy tên bán độ, chả khác gì bán nước, phản quốc cả :68:

bestboy_nhl
09-18-2006, 03:33 PM
@sand : phải có lòng bao dung chứ em, dù sao Quyến còn quá trẻ, anh ta suy cho cùng vẫn là đứa trẻ hư trong lốt người lớn thôi...

Nói chung nên tha thứ, vì sắp tới anh sẽ phải lãnh nhận trách nhiệm mà mình đã gây ra...chúng ta tha thứ là để tạo điều kiện giúp anh nhận thấy rằng anh vẫn còn con đường để sống sau khi hoàn thành trách nhiệm kia...Chúc anh sớm quay lại...và sẽ thành một con người tốt đối với Xã hội, kô phụ lòng mẹ anh, cũng như bao người đất Việt đã từng tự hào cũng như căm giận chính anh...

dusty sand
09-18-2006, 05:05 PM
nói thế thôi chứ đánh người chạy đi , ai nỡ đánh người chạy lại. Nếu V.Q hay những cầu thủ khác biết sửa sai, chúng ta cần phải bao dung và quên đi sai lầm của họ, đừng nhắc nữa, để họ ko bị áp lực quá nhiều và ...dễ sống hơn, và lấy lại phong độ để thi đấu tốt cho tuyển VN.

P.S : Nhưng dù sao thì... em có thể bao dung, tha thứ hầu như tất cả... Nhưng dối trá và phản bội :68: thì khó đấy anh à

W_rooney
09-18-2006, 05:09 PM
tha thứ nhưng chưa phải bây giờ vì xem có hối lõi không đã

khoailanhat
09-18-2006, 05:10 PM
chém :D :D

Phải chém :laugh:

W_rooney
09-18-2006, 05:13 PM
chém :D :D

Phải chém :laugh:
đừng nong thế mà , ko tha thứ cho văn quyến vì quá sao , hãy tha thứ cho Quốc anh đi

toiyeuManUtd
09-18-2006, 06:42 PM
Tha thứ hết, với điều kiện cho các cầu thủ này đá bóng trong...trại giam !

Dù sao thì các cầu thủ này tầm trí tuệ thấp, nên tha thứ thì cũng tái phạm lại thui !!!

eric_theking
09-30-2006, 12:31 PM
Đã gần một năm trôi qua… Ngày mà hơn 80 triệu trái tim NHM trên cả nước biết được tin những cầu thủ con cưng dính vào tiêu cực sau khi trở về từ SEA Games 23. Một cú sốc quá lớn trong lòng NHM, mỗi người có một ý kiến khác nhau… Báo chí đã tốn khá nhiều giấy mực bình luận về vấn nạn tiêu cực đó.



Họ sẽ phải trả giá cho những lỗi lầm của mình


Vụ án giờ đây đã được cơ quan chức năng hoàn tất hồ sơ và sắp đưa ra xét xử. Người có tội sẽ bị pháp luật trừng trị nghiêm minh, âu đó cũng là một cái giá phải trả cho những hành vi sai trái… Không thể biện hộ một cách ngây thơ như Văn Quyến rằng: “Chúng em bán độ, nhưng đội tuyển vẫn thắng”. Đó phải chăng là sự bồng bột của một cầu thủ? Nhưng xét về khía cạnh khác, lớn hơn, thì sự bồng bột đó là không thể chấp nhận được. Các cầu thủ mỗi khi ra sân đều khoác trên mình màu cờ của Tổ quốc, họ phải quyết tâm thi đấu, khát khao chiến thắng. đó không phải là một chiến thắng bình thường mà còn là chiến thắng của lòng tự hào dân tộc, một chiến thắng mang lại vinh quang cho Tổ quốc.
Gần một năm trôi qua, NHM thấp thỏm, mong chờ ngày phán quyết của pháp luật về đường dây tiêu cực. Bản án nghiêm khắc chắc chắn sẽ được dành cho các cầu thủ đã trót nhúng chàm, điều đó là không thể chối cãi. Nhưng sau khi bản án đã được tuyên, sẽ có hai dòng suy nghĩ khác nhau trong lòng NHM… Người thì hả hê, nói đó là đúng bởi vì không thể chấp nhận nương tay cho những kẻ phản bội lòng tin mà NHM Việt Nam đã dành cho họ. Người lại nghĩ khác, có một chút gì đó thương xót cho tương lai của các cầu thủ vì họ đều là những cầu thủ có chất lượng, những cầu thủ tài năng.

Giờ đây, khi bản án chưa tuyên, vụ án chưa xét xử, NHM lại bàn tán, thảo luận. Không ít người có nhận định, có suy nghĩ rằng pháp luật nên nương tay xử nhẹ, bởi vì nếu nghiêm quá thì tương lai của các cầu thủ trẻ sẽ bị chôn vùi. điều đó cũng một phần đúng bởi vì với đức tính của người Việt Nam ta việc tha thứ cho lỗi lầm được coi như một truyền thống của lòng nhân ái.

Pháp luật của chúng ta cũng thế, nghiêm minh, nhưng trong đó luôn luôn có sự khoan hồng cho những người biết ăn năn, hối cải. Đó là một đức tính tốt của người Việt Nam chúng ta. Đó là một sự khoan dung lớn của pháp luật chúng ta. Nhưng cái gì cũng phải có giới hạn của nó… Chúng ta không thể sống mãi với sự khoan dung của người khác được. Hơn ai hết, những cầu thủ đã dính vào tiêu cực, sẽ hiểu được điều này…

Vì thế, dù có sự khoan dung rộng lượng trong bản án sắp được tuyên, cũng không thể nói là không nghiêm minh được. Một bản án nghiêm khắc, sẽ là một bài học cho những cầu thủ, những thế hệ đi sau, thấy mà noi gương…

Bóng đá Việt Nam đang trên đà phát triển, đang hòa nhập, chúng ta đang phấn đấu hết tất cả khả năng để chinh phục những đỉnh cao mới, trên đấu trường khu vực và thế giới. Không lý nào lại có những nhân tố chỉ vì lợi ích cá nhân mà quên đi nghĩa vụ. Thương thì có đó, nhưng lòng căm giận lại nhiều hơn.

eric_theking
09-30-2006, 12:32 PM
em hi vọng đươc thấy VQ ở segames tớihttp://www.baobongda.com.vn/?bbd=show&ArtCat=63&ArtID=15402

fikdevil
09-30-2006, 12:34 PM
ui giời , đã sa đọa gái gú cờ bạc rùi dứt ra sao đc , cái bệnh nì ko chữa đc đâu tha thứ làm cái j
cầu thủ giỏi mà ko có đạo đức thì thui thiếu j cầu thủ giỏi khác , núi này cao thì có núi khác cao hơn :D