PDA

View Full Version : DAVID BECKHAM - Góc Cạnh Cuộc Đời


camellia_rose
09-13-2006, 01:36 PM
Cái này ko biết có chưa nên post lên ha ^^ cho fan của Becks ^^
tìm được có vậy thui ^^
http://www.golbook.com/ImagesofProduct/FHS/davidbeckham(bs).jpghttp://www.golbook.com/ImagesofProduct/FHS/davidbeckham(btr).jpg
DAVID BECKHAM - Góc Cạnh Cuộc Đời


Chúng ta đã từng biết đến một David Beckham - một cầu thủ có khả năng thiên phú, đầy cá tính, nổi tiếng và tài năng trên sân cỏ suốt nhiều năm liền - người mà những sự nghiệp bóng đá và những gì liên quan đã và đang thu hút sự chú ý hàng triệu người hâm mộ Beckham và yêu thích quả bóng tròn trên toàn thế giới. Một cầu thủ tài năng đương đại được giới hâm mộ quan tâm đến nhất, một cầu thủ đã làm tổn hao biết bao giấy, mực, thời gian bình luận của giới truyền thông đại chúng ở nhiều quốc gia - không riêng chỉ ở Anh Quốc. Trước đây tên tuổi của Beckham gắn liền với tiếng tăm của một trong những CLB nổi tiếng nhất nước Anh - Manchester United. Cuốn tự truyện nổi tiếng đầu tiên của mình năm 2001 mà bạn đọc Việt Nam biết đến qua ấn bản của First News - NXB Trẻ phát hành năm 2002 mang tên Beckham - Bóng đá - Đam mê - Khát vọng - Vinh quang với những thông tin và những câu chuyện lý thú được bạn đọc đánh giá cao qua hai lần tái bản.
Chàng trai vàng nước Anh từ đó đến nay đã trải qua những sóng gió, thăng trầm không thể nào quên. Xung đột với HLV Ferguson với 4 mũi khâu trên mí mắt, trở thành gã cao bồi thổ dân trong cuộc đối đầu với Real Madrid bên ngoài quán bar miền Viễn Tây nước Mỹ trong đoạn phim quảng cáo ấn tượng, giã từ chiếc áo thân thuộc số 7 ở M.U và chuyển đến Real, Tây Ban Nha với chiếc áo mới mang số 23, cuộc chinh phục gây náo loạn châu Á những cuộc thử thách định mệnh tại Real, xuất hiện trên chương trình truyền hình đặc biệt toàn cầu đầu năm 2004 The "Real Beckham" Star World với hàng trăm triệu khán giả...và vô số những chuyện khác. Nhưng ít ai trong chúng ta được biết tới những gì mà trong cuốn tự truyện mới My Side này do chính Beckham kể lại, tất cả, những uẩn khúc, niềm vui và nỗi buồn, kể cả những điều mà chưa từng ai biết, những gì mới vừa trải qua với Beckham đã làm ảnh hưởng sâu sắc đến tương lai và hướng đi của cầu thủ đặc biệt này. Cuốn My Side của Beckham tung ra cuối năm 2003 là một sự kiện lớn trong lĩnh vực xuất bản thế giới bởi số lượng ấn bản lên đến kỷ lục tuần đầu phát hành. Riêng tại Hội Chợ Sách Quốc Tế tại Frankfurt 10/2003 cuốn sách này đã bán được _ hơn nữa triệu bản. NXB trẻ trân trọng giới thiệu với bạn đọc bản dịch cùng những thông tin, hình ảnh và tổng hợp mới nhất về Beckham do First News thực hiện. Các bạn hãy cùng bước vào thế giới riêng của Beckham, khám phá các Góc Cạnh Cuộc Đời của cầu thủ nổi tiếng nhất trên thế giới hiện nay, những nỗi niềm và tâm sự của Beckham cùng những câu chuyện chưa từng được biết qua cuốn sách độc đáo này.
Chương I. TÀN SÁT NHỮNG LUỐNG HOA
"Bác Beckham ơi, bác cho David ra công viên đá bóng được không ạ?

Tôi chắc chắn mẹ tôi có thể tìm thấy nó từ trong chồng băng ở nhà: cuốn băng video đầu tiên quay cảnh tôi chơi đá bóng. Kìa, tôi đó! David Robert Joseph Beckham, mới 3 tuổi, trong bộ đồng phục mới toanh của đội bóng Manchester United mà cha mua làm quà nhân dịp Giáng sinh, đang đá bóng ngay trong phòng khách nhà mình ở Chingford. Hai mươi lăm năm trôi qua, và sáng nay có thể Victoria đã quay cảnh tôi đá bóng với Brooklyn trước khi ra sân tập luyện. Biết bao điều đã xảy ra trong cuộc đời tôi - giờ đây chiếc áo tôi đang mặc đã là một màu khác, nhưng vẫn còn đôi điều gì đó chưa hề thay đổi.
Khi trở thành một người cha chứng kiến giai đoạn lớn lên của hai cậu con trai mình, tôi mới hình dung cảnh hồi tôi còn bé ra sao; điều đó cũng gợi nhắc tôi về hình ảnh cha tôi trong mắt tôi. Ngay lúc tôi vừa biết đi ông đã nghĩ đến việc tôi phải có quả bóng để đá. Có lẽ tôi cũng đã chẳng chịu chờ cho đến lúc có một quả bóng hẳn hoi. Tôi nhớ khi Brooklyn chỉ vừa biết đứng vững, một chiều sau giờ tập của tôi, cả hai cha con đang đùa giỡn với nhau: Chẳng hiểu sao hôm ấy trên sàn nhà bếp chúng tôi lại xuất hiện một lon đậu hầm, trước khi tôi kịp nhận ra thì Brooklyn đã loạng choạng bước tới vài bước và đá hết sức bình sinh vào nó, Sợ thật! Con có thể bị gẫy xương bàn chân nếu đá như thế! Ngay cả khi tôi ôm chặt bé vào lòng một cách trìu mến tôi vẫn không thể nhịn được cười. Đó chắc hẳn là hình ảnh mình hồi bé rồi.
Lòng say mê đá bóng đã có sẵn trong gien chúng tôi rồi. Cứ nhìn Brooklyn thì biết: bé lúc nào cũng chỉ thích chơi với quả bóng thôi, hết chạy đuổi, vung chân đá rồi vờn bóng. Bé đã biết lắng nghe, cũng như đã sẵn sàng học. Lúc bé được ba tuổi rưỡi, cứ hễ tôi lăn quả bóng về phía bé và bảo bé chặn bóng là tức thì bé nhấc chân lên chặn đạp quả bóng để chặn lại ngay. Đoạn bé lùi lại một bước lấy đà và đá trả về cho tôi. Cảm giác thăng bằng của bé cũng thật tuyệt. Một lần chúng tôi ở New York, Brooklyn lúc ấy mới hai tuổi rưỡi. Cả ba chúng tôi vừa ra khỏi một nhà hàng và đã bước xuống được mấy bậc thang. Bé đứng thẳng người, ngước mặt lên nhìn tôi và Victoria, mười ngón chân kiễng trên một bậc thang mà gót chân thì lại bập bênh ở bậc khác. Có một người đàn ông chắc hẳn quan sát ******* bé từ trong nhà hàng vì chúng tôi thấy anh ta từ trong đó chạy ào ra hỏi chúng tôi xem ******* bé bao nhiêu tuổi. Khi nghe tôi trả lời xong, anh ta tự giới thiệu mình là chuyên gia tâm lý trẻ em và cho biết rằng trẻ em ở lứa tuổi của Brooklyn mà đã có thể giữ được thăng bằng trên bậc thang như thế thì thật là chuyện lạ.
Hãy còn quá sớm để nói về Romeo, con trai thứ hai của chúng tôi, nhưng với Brooklyn thì có thể nhận thấy ở bé sự tự tin tỏa ra từ sinh lực, sức mạnh và khả năng phối hợp vận động của bé. Nhiều năm qua bé vẫn thường phóng vù vù - tôi có thể nói là bay lượn trên chiếc xe đẩy hai bánh của trẻ con. Ở bé có một niềm tin vào sức mạnh thể chất của mình mà tôi biết mình cũng có khi tôi còn bé, tôi chỉ thực sự cảm thấy khẳng định được mình khi chơi đá bóng. Thực ra thì ngay đến bây giờ tôi vẫn thế, dẫu Victoria đã truyền cho tôi niềm tự tin về mọi phương diện khác. Với Brooklyn và Romeo, tôi biết cô ấy cũng làm thế.
Xem ra cha con tôi cũng chỉ giống nhau đến thế thôi, còn thì Brooklyn và tôi rất khác biệt. Lúc ở lứa tuổi của bé, khi ai muốn biết ý kiến của tôi, tôi đều nói rằng "cháu sẽ chơi bóng cho MU". Brooklyn nói là bé cũng muốn trở thành cầu thủ bóng đá như bố, nhưng thi đấu với màu áo MU ư? Chúng tôi vẫn chưa nghe được điều đó từ bé. Brooklyn rất đô con và mạnh mẽ. Còn tôi ngày còn bé lúc nào cũng gầy trơ xương. Cho dù tôi có ăn nhiều đến mấy, khi lớn lên trình trạng này cũng chẳng thế nào khác đi. Khi tôi đá bóng, trông tôi hẳn còn bé bỏng hơn nữa. Bởi vì nế tôi không chơi với cha tôi và bạn bè của ông thì tôi cũng đang chơi bóng ngoài công viên Chase Lane, chỉ cách nhà tôi một góc phố, với những anh lớn gấp đôi tuổi mình. Tôi không biết do tôi đá giỏi, hay tại vì họ có thể đá tung tôi lên trời mà tôi vẫn sẽ lăn xả vào chơi tiếp, nên các anh lúc nào cũng tới gõ cửa nhà tôi sau giờ học và hỏi mẹ tôi:
- Bác Beckham ơi, bác cho David ra công viên đá bóng được không ạ?
Rất nhiều thời gian của tôi đã trôi qua tại công viên Chase Lane. Nếu không ở đó với mấy ông anh lớn hơn mình như Alan Smith, sống cách nhà tôi hai căn, thì tôi cũng ra đó với cha mình. Mới đầu hai cha con đá bóng ở mảnh vườn sau nhà, nhưng vì tôi cứ "tàn sát" các luống hoa cho nên mỗi khi cha tôi xong việc của một kỹ sư hệ thống sưởi trở về nhà là hai cha con chúng tôi lại kéo nhau ra công viên, tập tới tập lui suốt mấy tiếng đồng hồ liền không nghỉ. Tất cả những thế mạnh trong thi đấu hiện nay của tôi đều chính là từ các bài học cách đây 20 năm do bố tôi truyền lại…


Chương V. CÔ GÁI CHÂN DÀI
''Anh đang ở Manchester nhưng anh sẽ lái xe đến liền, chúng ta cùng đi chơi nhé".

Vợ tôi chọn tôi từ một quyển sách hình bóng đá. Còn tôi lại chấm cô ấy từ trên ti vi.
Nghĩ cũng lạ, tôi lớn lên ở Chingford và Victoria sống ở Goff's Oak - cách có 5 phút lái xe - ấy vậy mà dường như chúng tôi đã phải đi vòng cả một chặng đường dài mới gặp nhau. Chúng tôi đã từ lâu đi mua sắm ở cùng những cửa tiệm, đi ăn ở cùng những nhà hàng, và đi khiêu vũ tại cùng những câu lạc bộ giống, nhưng chẳng bao giờ mặt đối mặt nhau trong suốt 20 năm có lẻ ở vùng đông bắc Luân Đôn. Để rồi cuối cùng khi gặp nhau, chúng tôi đã có chung tất cả mọi thứ để mà theo đuổi. Cứ như chúng tôi được dành cho nhau từ lâu lắm rồi. Có lẽ tất cả mọi thứ xảy ra trước đó là để chuẩn bị sẵn sàng cho sự thật này xảy ra.
Đó là vào tháng 11-1996, tôi đang ở trong phòng khách sạn ở Tbilisi, buổi tối trước trận vòng loại World Cup gặp đội Georgia. Gary Neville, bạn cùng phòng đang nằm thẳng cẳng trên chiếc giường bên. Ngoài những trận đấu thì những chuyến ra nước ngoài, cho dù với CLB hay với đội tuyển Anh, chẳng khi nào là điều tôi ham thích trong cuộc đời cầu thủ chuyên nghiệp. Bạn thấy gì và làm gì trong những chuyến đi ấy? Ăn, ngủ, tập dượt và nhốt mình trong những căn phòng y hệt nhau. Khách sạn ở Georgia hôm ấy, nơi duy nhất được coi là đạt đạt tiêu chuẩn quốc tế sau khi Liên Bang Xô Viết tan rã, là một khôí hình vuông, các bên đều có ban công nhìn ra quang cảnh rộng lớn xung quanh, toàn những quán rượu, nhà hàng và nhà ở. Tất cả mọi cửa phòng đều đâu mặt vào nhau, chỗ nào cũng thấy thép với kính. Nơi này thậm chí còn giống nhà tù hơn bất cứ đâu. Nhìn ra cửa sổ, tôi thấy một còn đường đang xây dở dang, cập theo một con sông nước chảy cuồn cuộn. Cảnh vật ấy chẳng thể tạo nên chút hứng thú nào cho ta lang thang đi dạo vào buổi tối.
Vậy nên tôi và Gary ở lì trong phòng tán gẫu. Chiếc ti vi trong góc phòng đang mở kênh ca nhạc. Và rồi video clip mới của nhóm Spice Girls ''Say you'll be there''. Họ khiêu vũ trên sa mạc mênh mông; và Posh trong bộ đồ miêu nữ màu đen hiện ra trong mắt tôi như một cô gái kiêu sa nhất tôi từng thấy. Tôi đã xem Spice Girls rồi - ai mà chưa xem họ cơ chứ - và các chàng trai hễ tụ tập chuyện phiếm là lại bàn tán xem cậu nào thích cô nào. Tôi luôn trả lời:
- Cô đài các ấy. Cô để tóc xõa ngang vai. Cô có đôi chân hết xảy đó.
Nhưng nào buổi tối trong căn phòng khách sạn kín mít đó, lần đầu tiên cảm giác ấy ập đến với tôi. Posh Spice thật chối sáng, và tôi thấy mình cần phải tìm đường đến sa mạc với cô. Ở đâu tôi có thể kiếm được bộ trang phục như trong phim ''Lawrence xứ Ả Rập" bây giờ? Ai sẽ cho tôi mượn một chú lạc đà đây?
- Cô ấy đẹp quá đi. Tớ yêu mọi thứ về cô gái này rồi, Gazz. Cậu biết không, chắc chắn tớ phải gặp cô ấy.
Bảo đảm Gary nghĩ tôi điên. Chúng tôi đã từng cùng nhau nếm trải nhiều chuyện, nhưng chắc chắn không phải là chuyện phải lòng cô ca sĩ nhạc pop trên truyền hình. Nhưng sự việc đúng như thế đấy: ngay khoảnh khắc ấy, trái tim tôi đã dành cho Victoria. Tôi cần phải đến với cô ấy. Phải làm thế nào để đạt được điều đó? Tôi là một anh chàng đá bóng với một sự nghiệp tạm gọi là đang bắt đầu lên chân. Còn ngươì phụ nữ gợi cảm, xinh đẹp mà tôi đang thiết tha muốn gặp này là một chàng Spice Girl. Lúc đó Victoria và các cô "ngũ vị hương" đang nổi như cồn - họ đứng đầu mọi bảng xếp hạng nhạc pop, xuất hiện trên trang bìa mọi tạp chí và trên trang nhất mọi tờ báo khắp nơi trên thế giơí, cưỡi phản lực lưu diễn khắp hành tinh. Họ là một hiện tượng phi thường nhất hành tinh. Spice Girls là siêu sao của các siêu sao pop. Vậy mà tôi lại nhất quyết yêu một cô trong số họ.
Tôi sẽ làm gì? Viết thư cho cô ấy chăng? Chắc sẽ như thế này: "Pop Spice yêu quý. Em không biết anh, nhưng anh có linh cảm mạnh mẽ rằng chúng ta sẽ gặp nhau; anh nghĩ chúng ta sẽ gắn bó keo sơn. Anh không biết lịch trình của em nhưng em có thể gặp anh ở Old Trafford mỗi thứ bảy."
Bạn đã nghe những câu chuyện về những nhân vật tai to mặt lớn, những người biết cách sắp xếp những cuộc hẹn hò loại này như thế nào. Nhưng tôi không làm được. Tôi không thể nhờ "người của tôi" nói chuyện với "ngươì của cô ấy". Tôi chắc chắn mình không phải là anh chàng duy nhất trên thế giới mê mẩn cô nàng "tóc xõa ngang vai". Nghe có vẻ điên rồ, nhưng tôi chắc chắn mình sẽ gặp Posh Spice, dù chẳng biết khi nào và ở đâu. Tôi bảo em gái Joanne lục tìm cho tôi một tờ tạp chí Smash Hits để ít ra tôi có thể biết thêm thông tin về victoria, khởi đầu là họ của cô ấy.
Chừng một tháng sau, chúng tôi xuôi về Luân Đôn gặp Chelsea. Trước trận đấu, trong phòng thay đồ ai đó bảo rằng có hai cô Spice Girls đang ở sân Stamford Bridge.
Hai cô nào vậy? Phải Posh không? Họ đang ngồi ở đâu? Tôi ráng kìm vẻ kích động, náo nức. Có lẽ đây là cơ hội tôi hằng mong mỏi bấy lâu. Sau trận đấu, tôi được biết đúng là Victoria, cùng với Melanie Chisholm, đã đến xem trận đấu. Trên đường tới phòng đợi của cầu thủ để gặp cha mẹ, tôi khấn thầm cô ấy sẽ ở đó….



Nguồn (http://www.golbook.com/Showbookdetail.asp?bookid=FHS_GB00359&hinh=FHS/davidbeckham(btr).jpg)

http://img242.imageshack.us/img242/1990/34101307065204hinh1ah7.th.jpg (http://img242.imageshack.us/my.php?image=34101307065204hinh1ah7.jpg)http://img226.imageshack.us/img226/384/2dd5.th.jpg (http://img226.imageshack.us/my.php?image=2dd5.jpg)http://img226.imageshack.us/img226/5200/3wz8.th.jpg (http://img226.imageshack.us/my.php?image=3wz8.jpg)http://img88.imageshack.us/img88/2093/4dg4.th.jpg (http://img88.imageshack.us/my.php?image=4dg4.jpg)

ryan
09-13-2006, 01:39 PM
tìm ở đâu vậy hả chị gái.Hay quá ta!

hoang007
09-13-2006, 02:02 PM
Hơn cả một huyền thoại!!!!

nochife
09-13-2006, 02:11 PM
Sao cứ post bài hay về Becks thế nhỉ, lại bắt người ta phải nhớ, ước gì Becks đừng đến Real

camellia_rose
09-13-2006, 02:25 PM
http://img149.imageshack.us/img149/5247/5pt5.th.jpg (http://img149.imageshack.us/my.php?image=5pt5.jpg)http://img88.imageshack.us/img88/2093/4dg4.th.jpg (http://img88.imageshack.us/my.php?image=4dg4.jpg)http://img98.imageshack.us/img98/4749/7rh3.th.jpg (http://img98.imageshack.us/my.php?image=7rh3.jpg)http://img146.imageshack.us/img146/8452/8jn4.th.jpg (http://img146.imageshack.us/my.php?image=8jn4.jpg)
http://img154.imageshack.us/img154/2822/9fy9.th.jpg (http://img154.imageshack.us/my.php?image=9fy9.jpg)http://img154.imageshack.us/img154/705/10qw9.th.jpg (http://img154.imageshack.us/my.php?image=10qw9.jpg)http://img141.imageshack.us/img141/1378/11te5.th.jpg (http://img141.imageshack.us/my.php?image=11te5.jpg)http://img141.imageshack.us/img141/1508/12ik7.th.jpg (http://img141.imageshack.us/my.php?image=12ik7.jpg)
http://img141.imageshack.us/img141/5506/13bc7.th.jpg (http://img141.imageshack.us/my.php?image=13bc7.jpg)http://img141.imageshack.us/img141/4949/1mb4.th.jpg (http://img141.imageshack.us/my.php?image=1mb4.jpg)http://img301.imageshack.us/img301/8341/2pj6.th.jpg (http://img301.imageshack.us/my.php?image=2pj6.jpg)http://img301.imageshack.us/img301/2715/3qo9.th.jpg (http://img301.imageshack.us/my.php?image=3qo9.jpg)
http://img132.imageshack.us/img132/990/4px6.th.jpg (http://img132.imageshack.us/my.php?image=4px6.jpg)http://img174.imageshack.us/img174/5397/5eh8.th.jpg (http://img174.imageshack.us/my.php?image=5eh8.jpg)

khoailanhat
09-13-2006, 02:30 PM
hình như trong tự truyện của Becks , nhớ Becks quá , hix

nochife
09-13-2006, 02:30 PM
ảnh đâu nhìu thế bạn

camellia_rose
09-13-2006, 02:47 PM
trong cuốn tự truyện á mà còn nhìu lắm bao h có time thì post tiếp cho mọi người coi nha ^^ yêu Becks quá :8:

nochife
09-13-2006, 02:49 PM
uh`, mình cũng yêu Becks lắm, chắc ko nói mọi người cũng bít

camellia_rose
09-13-2006, 03:59 PM
http://img146.imageshack.us/img146/1368/3hu0.th.jpg (http://img146.imageshack.us/my.php?image=3hu0.jpg)http://img244.imageshack.us/img244/3994/9ml4.th.jpg (http://img244.imageshack.us/my.php?image=9ml4.jpg)http://img134.imageshack.us/img134/7204/10dl0.th.jpg (http://img134.imageshack.us/my.php?image=10dl0.jpg)http://img134.imageshack.us/img134/6126/11vc9.th.jpg (http://img134.imageshack.us/my.php?image=11vc9.jpg)
http://img151.imageshack.us/img151/4205/1ws1.th.jpg (http://img151.imageshack.us/my.php?image=1ws1.jpg)http://img151.imageshack.us/img151/6427/2tk0.th.jpg (http://img151.imageshack.us/my.php?image=2tk0.jpg)http://img146.imageshack.us/img146/6236/4qv6.th.jpg (http://img146.imageshack.us/my.php?image=4qv6.jpg)http://img146.imageshack.us/img146/7641/5gg9.th.jpg (http://img146.imageshack.us/my.php?image=5gg9.jpg)
http://img244.imageshack.us/img244/5777/6cz1.th.jpg (http://img244.imageshack.us/my.php?image=6cz1.jpg)http://img244.imageshack.us/img244/3194/7af7.th.jpg (http://img244.imageshack.us/my.php?image=7af7.jpg)http://img244.imageshack.us/img244/1750/8oj7.th.jpg (http://img244.imageshack.us/my.php?image=8oj7.jpg)

nochife
09-13-2006, 04:03 PM
thanks u lần nữa

alansmith611
09-15-2006, 05:37 PM
Ôi nhớ anh ấy quá cơ,nhớ lắm lắm,mỗi khi Becks gặp chuyện gì là lòng mình lại đau như cắt vậy,tội quá cơ,cả cuộc đời vất vả cho bóng đá...Cố lên anh ui,ít ra cũng phải kiêm đước cái cúp Liga cho bõ anh ạ,Becks ui

Becks_girl07
09-16-2006, 06:05 PM
Mình cũng nhớ anh Becks muốn chết luôn nè,mà seo Becks lại bỏ MU nhỉ?Chẳng phải trong cuốn tự truyện Becks luôn bảo rằng MU là CLB mà Becks luôn luôn mong muốn và tự hào sao.Mà bây h có nói gì thì Becks cũng tháo băng đội trưởng mất rồi.T_T

Hôm nay đọc báo mình mới bàng hoàng và shock thật sự,hóa ra Becks hok phải vô duyên vô cớ hok thèm đấu cho đt Anh nữa mà ông MC Claren hok cho Becks đá nữa,đã vậy còn nói một câu xúc phạm anh Becks vô cùng.>"<.Tức chết đi đc,tuy Becks hok làm Thủ quân nữa thì cũng phải cho anh Becks một cơ hội đá cho quốc gia chứ,từ mấy năm nay Anh đã bao giờ đc vô địch chưa? (năm 1996 vô địch rồi hay sao đó,hok nhớ nữa) nhưng mà làm zi là quá đáng lắm,cầu sao đt Anh rớt quách luôn cho rồi(nói vậy chứ hok có ác đến nỗi trù ếm ĐTAnh đâu>.^).Bực ghê!

alansmith611
09-21-2006, 10:33 AM
Ui đọc xong bài đó mình cũng thấy ghét ông ML đấy đối xử với becks thế được sao.Mình đọc trong 1 tin anh ấy nói,khi Brooklyn xem trân đội tuyển anh hỏi anh ấy,sao bố ko đá,huhu,anh ấy đau lòng mà nói,bố muốn dành nhìu thời gian cho các con hơn,thế là lũ nhóc ngây thơ hô lên ôi thế thì thật là vui,sao đau lòng quá vậy?
Nguồn của những lời đau khổ ấy nè:http://www.contactmusic.com/news.nsf/article/beckham%20i%20cant%20tell%20my%20boys%20ive%20been %20dropped_1008683

eng_mu
10-04-2006, 01:36 AM
trời ơi, càng ngày tôi càng yêu Becks! Một đội trưởng mẫu mực trên sân cỏ, một người cha tuyệt vời của gia đình, càng yêu Becks bao nhiêu thì càng ghét ******* cha McClaren bấy nhiêu, cầu mong hắn sớm bị sa thải.

phu_thuy_ao_do
10-16-2006, 09:54 PM
[QUOTE=phu_thuy_ao_do]Becks cố lên anh nhé rồi mọi chuyện buồn chắc chắn sẽ qua và nhường chỗ cho những niềm vui tột cùng thui mà
Anh sẽ mãi là ngôi sao sáng nhất trong con tim của nhưng cazy fan (trong đó sẽ có em đó) :manucheer :manucheer[/QUOTE:muflag: :muflag:

Zaks
10-17-2006, 11:51 AM
Hình ảnh những người đẹp trong cuộc đời Beckham

Đẹp trai, giàu có, và quá nổi tiếng. Có thể hiểu vì sao cũng như Ronaldo và một số siêu sao bóng đá khác, Beckham không thể cưỡng nổi "vị thần sắc đẹp".

http://img183.imageshack.us/img183/657/3qo4.jpg
Beckham cưới Victoria tháng 7/1999. Cho đến nay, cặp uyên ương này đã có 3 con trai là Brooklyn (sinh tháng 3/1999), Romeo (9/2002) và Cruz (2/2005), đồng thời sắp đón thêm nhóc thứ tư.
http://img183.imageshack.us/img183/5194/4pa6.jpg
Người mẫu Sarah Marbeck

Beckham gặp Sarah trong chuyến du đấu của MU tại Singapore, mùa hè 2001. Theo lời kể của cô người mẫu sinh ở Malaysia, cả hai đã trải qua một đêm "thần tiên" tại khách sạn Shangri-La. Sau đó 8 tháng, Becks mời Sarah tới xem trận giao hữu Anh - Italy, và cựu thủ quân đội ba sư tử tiếp tục "ăn chả" trong một khách sạn của thành phố Leeds, khi Victoria đang mang bầu Romeo.
http://img154.imageshack.us/img154/396/5mn5.jpg
Người đẹp Tây Ban Nha, Rebecca Loos
http://img178.imageshack.us/img178/7909/6os1.jpg
Có nhiệm vụ giúp Beckham và gia đình hòa nhập tốt với cuộc sống tại Madrid khi mới đến Tây Ban Nha, nhưng Rebecca Loos còn vượt quá giới hạn của một trợ lý đời sống cá nhân do công ty SFX gửi đến. "Anh ấy khỏe khủng khiếp. Chưa bao giờ tôi có được cảm giác hạnh phúc như thế". Đó là những câu nói giúp Rebecca kiếm thêm hàng triệu USD khi bán câu chuyện cho báo chí.
Theo Vnexpress.net

badboy_carrick
10-17-2006, 11:53 AM
Chuyện đẹp zai hào hoa như thế cơ mà....

davidbeckham_723
10-17-2006, 01:25 PM
Beck mà lị , ko có chuyện này thì đâu còn là beck cơ chứ;))

alansmith611
10-17-2006, 05:49 PM
chẳng sao cả anh ấy có lúc bị lừa nhưng mà vẫn giữu được hạnh fúc gia đính thế là tốt rùi

Zaks
11-05-2006, 09:23 AM
Tiền vệ của Real Madrid sẽ tham gia một đoạn phim quảng cáo cho hãng quần jeans Levi's. Trong đoạn phim này, Beckham sẽ diện mẫu quần mới nhất của hãng và đóng một cảnh khá nóng bỏng.

http://img84.imageshack.us/img84/5756/bb1sn4.jpg
Becks là đối tác lý tưởng của các hãng thời trang.

Becks vào vai một chàng trai lãng tử trong chiếc quần jeans sành điệu. Dường như chàng trai luôn mặc bộ trang phục này mọi lúc mọi nơi, tới mức phải "không mặc gì" mỗi khi giặt chúng.

Trong màn hơi nước nghi ngút ở tiệm giặt là, Becks sẽ trong trang phục Adam khi chờ đợi chiếc quần jeans được giặt xong. Các cô gái trong đó cũng rất tò mò và phấn khích với chàng trai quyến rũ và hành động lạ lùng của anh.
Theo VNe (http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-thao/Chan-dung/2006/10/3B9EFD2E/)

Zaks
11-18-2006, 12:46 PM
10 điều chưa biết về David Beckham

Trước khi gặp người chồng hiện nay của mình - David Beckham, trong một cuộc trả lời phỏng vấn truyền hình, ngôi sao “Posh Spice” Victoria Adams đã hé lộ rằng, cô rất “khoái” tiền vệ MU Ryan Giggs.

- Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy Victoria biểu diễn trong video của nhóm Spice Girls, David đã từng bảo với một người bạn rằng: “Tớ sẽ cưới cô gái đó làm vợ.” Sau đó, Becks tuyên bố: “Sau một tuần gặp nhau, tớ đang nghĩ đến chuyện cầu hôn với nàng.”

- David rất ngượng khi mọi người phát hiện ra dòng chữ mang tên vợ anh “Victoria” được xăm bằng tiếng Hindu trên cánh tay trái (do vô tình hay hữu ý) lại bị đánh vần sai. Các chuyên gia ngôn ngữ khẳng định, dòng chữ đó là “Vihctoria”.

- Brooklyn là tên một thành phố của Mỹ, nơi vợ chồng Becks có với nhau đứa con trai đầu lòng. Vì vậy, để ghi nhớ “sự kiện” này, họ đã lấy tên con là Brooklyn.

- Hiện nay, hãng trang phục thể thao Adidas (nhà tài trợ chính thức của David Beckham) đã cho dập nổi tên 2 đứa con trai của Becks lên đôi giày thi đấu của anh. Chiếc giày chân phải có tên Brooklyn còn chiếc giày chân trái in tên đứa con trai thứ 2 Romeo.

- Trong cuốn nhật ký của mình, Becks đã tiết lộ tên 5 thần tượng bóng đá mà anh tôn sùng từ khi còn thi đấu trong đội hình trẻ MU, đó là: Eric Cantona, Bryan Robson, Ryan Giggs, Glenn Hoddle và Sean Connery.

- Beckham rời gia đình (hiện vẫn đang sống tại London) và đến Salford, Manchester để gia nhập đội quân học việc tại CLB MU khi vừa tròn 16 tuổi. Ông Ted - bố anh là thợ kỹ thuật của một công ty gas thành London, mẹ anh tên là Sandra, 2 cô em gái có tên là Joanne và Lynne.

- Món ăn yêu thích của Becks là món truyền thống của Ấn Độ, Italia và Trung Quốc. Ngoài ra, anh cũng “khoái” món cá và khoai tây rán. Cựu tiền vệ MU không thích uống bia mà chỉ dùng một chút rượu vang trong mỗi bữa ăn. Đặc biệt, anh rất yêu âm nhạc, từ nhạc pop đến nhạc cổ điển. Becks thích nghe những album nổi tiếng của Pavarotti “Only Fools and Horses” và “EastEnders”.

- Người ta đã phát hiện ra rằng cụm từ tiếng Anh “England captain David Beckham” (David Beckham, Đội trưởng đội tuyển Anh) nếu dùng phép đảo các chữ cái trong đó sẽ cho ra một cụm từ có nghĩa mới “damned naive, bad-tackling chap” (******* cha xử lý bóng tồi và ngờ nghệch). Hoặc cụm từ “Manchester United footballer David Beckham” (Cầu thủ MU David Beckham) nếu đảo chữ cái sẽ có nghĩa “man, the bloke blunderer, fetch Victoria Adams” (gã trai *** dốt mua vui cho Victoria Adams)?

- David chính là người hậu thuẫn đắc lực cho Victoria trong cuộc thi chọn diễn viên chính trong bộ phim nổi tiếng “Charlie’s Angels” (Những thiên thần của Charlie). Mặc dù đạo diễn và nhà sản xuất bộ phim này rất ấn tượng với nữ ca sĩ nhạc pop nhưng họ vẫn phải từ chối khéo léo: “Rất tiếc, nhân vật trong kịch bản cần có nét Á châu”. Cuối cùng, vai diễn mà phu nhân của Becks “khao khát” đã thuộc về Lucy Liu.

theo baobongda

cobetocmay
11-18-2006, 12:55 PM
Mình post tiếp ảnh nè:
http://red11.org/mufc/images/player/beckham/divinewall.jpg
http://red11.org/mufc/images/player/beckham/beckfreek99.jpg
http://red11.org/mufc/images/player/beckham/becle298.jpg
http://red11.org/mufc/images/player/beckham/becksfkjuve99.jpg
http://red11.org/mufc/images/player/beckham/beckscholeng99.jpg
http://red11.org/mufc/images/player/beckham/beckfreekick.jpg
http://red11.org/mufc/images/player/beckham/becks_villa99.jpg
http://red11.org/mufc/images/player/beckham/beck_trophy_good.jpg
http://red11.org/mufc/images/player/beckham/beckwall.jpg
http://red11.org/mufc/images/player/beckham/beckcollage.jpg
http://www.blinkyou.com/wp_celeb/d/david-beckham/images/007.jpg

Becks in my heart

thiên tài bóng đá
11-18-2006, 08:42 PM
Nhớ Becks quá ha! Dù sao thì anh cũng là 1 tượng đài tại OT!

khuyên_tai_1_bên
11-19-2006, 06:18 PM
beck đẹp zai manly thế mà lấy bà vic như con cá mắm =)) chán

Thảo Vi
03-29-2007, 05:22 PM
Nhìn ảnh mà thấy nhớ anh Becks quá chừng à! Em ủng hộ anh nhìu nhìu đó. Mong anh ghi nhiều bàn thắng đẹp nữa, mau mau lấy lại phong độ để em được nhìn anh chơi bong ở Euro 2008 nhe!

unique_man
04-14-2007, 10:32 AM
Beckham và trận đấu cuối cùng cho Real?

Tập luyện rất tích cực để chuẩn bị cho trận đấu giữa Real Madrid và Racing Santander đêm nay tại La Liga nhưng tiền vệ người Anh lại phải ngồi ngoài một thời gian dài do chấn thương tái phát. Tình huống tương tự diễn ra với Ronaldinho tại Barcelona.


Beckham trở lại tập luyện cùng Real Madrid từ đầu tuần này sau gần 1 tháng nghỉ dưỡng thương nhưng sự hăng hái quá mức của tiền vệ người Anh lại khiến chấn thương cũ ở đầu gối tái phát khiến anh không thể góp mặt trong trận đấu với Racing Santander như dự kiến.


Không chỉ thế, chấn thương mới tái phát còn khiến Beckham phải nghỉ thi đấu ít nhất 5 trận nữa, tức là cầu thủ sắp chuyển sang Mỹ thi đấu chỉ có thể góp mặt trong đội hình Real tại những vòng cuối của La Liga.

Nếu không thể ra sân cho đến khi Liga kết thúc thì trận gặp Getafe trên sân Bernabeu chính là trận đấu cuối cùng của tiền vệ nổi tiếng người Anh sau 4 năm gắn bó với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Trong một diễn biến khác có liên quan đến David Beckham, mới đây Roberto Carlos, hậu vệ trái người Brazil của Real Madrid, đã lên tiếng chỉ trích ban lãnh đạo cũng như các HLV của Real là đã quá lợi dụng hình ảnh của Beckham vì mục đích thương mại mà không để tâm đến tài năng của cầu thủ này trên sân cỏ.

Theo đánh giá của Carlos, Beckham thuộc trong số ''5 hoặc 6 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thế hệ qua'' và là ''chân sút phạt trực tiếp hay nhất thế giới''. Hậu vệ người Brazil chỉ trích nếu Real tận dụng tốt hơn tài năng của Beckham thì Real Madrid đã không trắng tay trong 4 mùa giải liên tiếp vừa qua.

http://www.bongdaso.com/Art_8148.aspx?cat=0

Zaks
04-14-2007, 10:44 AM
Chính xác là Real đã ko biết tận tài năng của Becks , nhưng Roberto Carlos khi nói ra những lời này cũng nên dành 1 phút xem lại mình .Anh cũng góp phần hạn chế khả năng tỏa sáng của Becks ở Real bằng cách tranh các quả đá phạt với Becks khi anh mới đến Real .

Zaks
04-18-2007, 09:33 AM
Danh thủ người Anh cảm thấy phiền toái với những bức ảnh khoả thân xuất hiện khá nhiều trên mạng, nhờ các chiêu xử lý tinh vi, chẳng phân biệt được thật giả.

Đây phần nhiều là sản phẩm từ chính những fan của Becks, muốn bày tỏ sự hâm mộ theo cách riêng của họ. Những hình ảnh này tỏ ra rất hiệu quả khi chào mời các fan nữ và người đồng tính trong các quảng cáo trên mạng.

http://www.bongda.com.vn/data/Image/2007/04/18/Beck.jpg
Một bức ảnh khoả thân "như thật" của Becks.


Theo News Of The World, trước đó, Becks cũng từng chụp ảnh khoả thân nhưng ở tư thế rất "nghệ thuật".

Nhiều lần, tiền vệ Real lên tiếng phản đối những hành động tương tự nhưng không mấy tác dụng và đành "ngậm bồ hòn làm ngọt".

http://www.bongda.com.vn/soccer.asp?Cat_ID=29&Cat_Sub_ID=0&news_id=23077

Zaks
04-23-2007, 08:20 PM
Sau khi vượt qua hàng rào bảo vệ, một fan quá khích hớn hở chạy về phía Beckham và tặng tiền vệ 31 tuổi này chiếc áo đang mặc

http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2007/04/3B9F5542/be.jpg

http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2007/04/3B9F5542/a.jpg

Beckham tỏ ra bình tĩnh dù trong lòng không khỏi lo âu.

Sự cố trên xảy ra trong trận Real thắng Valencia 2-1 cuối tuần qua. Không chỉ tặng Beckham chiếc áo làm....kỷ niệm, CĐV này còn đòi ôm một cái trước khi bị lực lượng an ninh tóm được.

Cũng may cho cựu thủ quân đội tuyển Anh, bởi anh chàng quá khích trên không có ý đồ gì xấu. Nhưng với Los Angeles Galaxy - CLB tương lai của siêu sao bóng đá đang gây được tiếng vang tại Mỹ - thì đó chẳng khác nào một lời cảnh báo đầy sức nặng.

Theo bản hợp đồng kỷ lục đã ký, Becks sẽ gia nhập giải MLS kể từ tháng 7.

http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2007/04/3B9F5542/

vaness
04-24-2007, 01:36 PM
càng nhìn beck càng thấy anh đẹp zai ghê

takura
04-24-2007, 01:42 PM
Beck lúc mào mà chả đẹp. Trông maly kinh!!!!!!!!!!!!!!!

saha_vn
04-24-2007, 10:50 PM
nói gì thì nói nhưng Becks vẫn sống mãi in my heart

alansmith611
04-25-2007, 12:27 PM
ừ dù vật đổi sao dời tớ vẫn luôn yêu Beck nhất đời

Zaks
04-27-2007, 12:03 PM
Hình xăm với những hoạ tiết "chằng chịt" phủ đầy cánh tay phải được Becks coi như một tác phẩm nghệ thuật, thể hiện mong muốn có sự may mắn khi sang Mỹ của anh và gia đình.

http://www.ngoisao.net/News/The-thao/2007/04/3B9BDF53/b11.jpg
Hình xăm mới ở cánh tay của Becks ở Paris

Những đám mây trôi lững lờ và một thiên thần nhỏ cùng vài chữ cái khó hiểu được Becks xăm lên tay trong lần trở về Manchester dự khán trận đấu MU với đội các ngôi sao châu Âu tháng trước.

Thiết kế này được Louis Malloy, hoạ sĩ chuyên về hình xăm nổi tiếng đang sống ở Manchester, sáng tác kỳ công trong hai ngày 11 và 13/3. Dễ hiểu nhất ở hình xăm này là dòng chữ "Pray For Me" (Cầu nguyện cho tôi).

"Hình xăm như một ước mong của Victoria và David, có được sự may mắn khi tới Los Angeles. Cũng chẳng có gì khó hiểu lắm. Đây là tâm trạng của một người Anh, sau nhiều năm sống ở quê hương và đã quá quen với văn hoá, tập tục nơi đây, phải tới nước Mỹ xa xôi với nhiều thay đổi. Đây thực sự là một quyết định không dễ dàng cho David và cả Victoria", một người bạn của Becks - Vic bình luận.

Trước đó, Becks từng viết số 7, số áo anh khoác ở tuyển Anh, bằng tiếng La Ma (thành VII) lên cánh tay phải này. Tuy nhiên, tiền vệ này đã trở thành cựu đội trưởng của tuyển quốc gia khi không được HLV McClaren gọi tập trung.

http://www.ngoisao.net/News/The-thao/2007/04/3B9BDF53/bb.jpg
Becks đã thay hình xăm số áo ở tuyển Anh.

"Tác phẩm nghệ thuật" này của Becks chỉ "bị lộ" khi ngồi xem trận đấu Real - Osasuna tại La Liga ngày 8/4. Trong lần tiền vệ Real đưa vợ đi chơi sinh nhật ở Paris, anh cũng một lần nữa khoe hình xăm mới này.

Khi đó, Becks đã có một bữa tối thật lãng mạn ở Paris nhân lễ sinh nhật lần thứ 33, lần sinh nhật cuối cùng ở châu Âu trước khi họ tới California.

Tiền vệ người Anh là ông vua xăm hình trong giới cầu thủ khi viết lên khắp người những biểu tượng và hình vẽ. Những câu từ trên hình xăm luôn được Becks viết bằng tiếng Latin. Lý do một phần sẽ khiến người khác không đọc được và tạo ra sự độc đáo đặc biệt.

http://www.ngoisao.net/News/The-thao/2007/04/3B9BDF53/bee.jpg
Chữ nhằng nhịt trên tay Becks.

Becks từng viết lên người những lời yêu thương cho vợ bằng tiếng Hindu Ut Amem et Foveam (So that I love and cherish). Ngoài ra, các hình xăm cũng có tên của ba cậu con trai Romeo, Brooklyn và Cruz.

http://www.ngoisao.net/News/The-thao/2007/04/3B9BDF53/

Zaks
04-27-2007, 05:54 PM
Tiền vệ sắp gia nhập đội L.A Galaxy vừa làm mới mình với mái tóc nhuộm màu vàng hoe, tương tự cô đào bốc lửa của điện ảnh Mỹ những năm 1950.

Thoạt tiên Beckham rất ngượng ngập với màu tóc mới và đã trùm kín bằng một chiếc mũ len xanh khi đến sân tập của Real ngày hôm qua. Tuy nhiên, anh đã không giấu được sự thay đổi phong cách này trước cặp mắt tinh nghịch của các đồng đội. Robinho thậm chí còn chạy theo để lột chiếc mũ ra khỏi đầu Beckham, khiến anh phải dùng tay ôm chặt lấy đầu và vừa chạy vừa cười ngả nghiêng làm bầu không khí trên sân trở nên rất vui vẻ.

http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2007/04/3B9F577B/6.jpg
Trò đùa của Robinho trên sân tập (trái) và kiểu tóc mới của Beckham.

Cuối cùng, tiền vệ 31 tuổi cũng đành chào thua đồng đội trẻ người Brazil, và bỏ mũ ra cho tất cả được "chiêm ngưỡng" kiểu tóc mới của anh. Beckham phân trần rằng anh thay đổi chỉ vì không thích thấy mái tóc vàng nhạt cũ bị phai và dần chuyển sang màu nâu. Tuy nhiên, tiền vệ người Anh vẫn bị các đồng đội trêu chọc bằng cách gọi là "Marilyn", với hàm ý anh bắt chước Marilyn Monroe, cô đào bốc lửa người Mỹ qua đời năm 1962.

Đây không phải là lần đầu tiên cựu thủ quân ĐT Anh khiến người hâm mộ ngạc nhiên bởi kiểu tóc của anh. Năm 2000, Beckham đã nghe lời vợ, Victoria Adam, bỏ kiểu tóc hai mái trẻ trung để xuất hiện với kiểu đầu đinh, mạnh mẽ và góc cạnh hơn. Một năm sau, anh lại gây sốc khi chọn kiểu "Người Mohican" mà ở World Cup 2002, một số sao bóng đá khác như Christian Ziege (Đức) và Umit Davala (Thổ Nhĩ Kỳ) cũng bắt chước.

http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2007/04/3B9F577B/7.jpg

http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2007/04/3B9F577B/

halocompac
04-27-2007, 07:52 PM
hic , Kiểu tóc này xấu quá làm mất cả nam tính vốn có của Beck,
Nhuộm đen lại là phong độ như ngày nào đi chứ chơi kiểu này phản cảm quá

David Tuankham
04-30-2007, 11:15 PM
Có lẽ để thay đổi mình cho phù hợp với môi trường mới, Becks vừa mới nhuộm cho mình mái tóc màu vàng y như tóc của siêu sao điện ảnh Mỹ Marilyn Monroe.

Becks đã cố tình dấu mái tóc mới của mình dưới ống kính của các phóng viên trong một buổi tập hôm qua của Real Madrid bằng cách đội một chiếc mũ **** xanh. Thế nhưng các đồng đội nghịch ngợm đã kéo chiếc mũ của Becks ra để lộ mái tóc mới. Chính Robinho là cầu thủ đầu têu trò đùa này.

http://www.bongda24h.vn/uploaded/9/8361_beck.jpg
Robinho: “Bỏ mũ ra cho tớ xem tí nào“

Mặc dù sau khi chiếc mũ bị tuột ra, Beckham đã cười và chạy trốn khỏi tầm mắt của các phóng viên nhưng sau đó, khi kết thúc buổi tập này, tiền vệ người Anh đã chủ động ra "trình làng" mái tóc mới cho các cổ động viên và cho biết anh đã chán với mái tóc màu nâu trước đây. "Tôi muốn thay đổi mình" Beckham nói.

Có lẽ Beckham là cầu thủ hay thay đổi kiểu tóc nhất ở Châu Âu, hãy thử nhìn lại những kiểu tóc trước đây của tiền vệ này.

http://www.bongda24h.vn/uploaded/9/8362_beck.jpg

Vương Hiển
http://www.bongda24h.vn/

chrisy
04-30-2007, 11:44 PM
tui thấy becks vốn đã quá đẹp zai rùi, để kiểu nào cũng phê hết..

Smithy14
04-30-2007, 11:48 PM
Haha tóc giống Smith ra phết hehehe
Chú Robinho quậy nhỉ :D

thiên tài bóng đá
05-01-2007, 12:43 AM
Để quả đầu mới mặt hơi gian gian các bác ạ!

Nhưng vẫn đẹp dzai như xưa

ZhaoYun
05-01-2007, 01:36 AM
Để quả đầu mới mặt hơi gian gian các bác ạ!

Nhưng vẫn đẹp dzai như xưa
Cái ảnh đó chụp gian gian thôi, chứ nhìn ảnh khác cũng đẹp lắm :tangbanh:

dusty sand
05-01-2007, 01:47 AM
còn ảnh khác nữa ạ, share cho em với ;;)

http://www.bongda24h.vn/uploaded/9/8361_beck.jpg

trông Robinho dễ xương quá. Iu tất cả các cầu thủ Brazil :x

ZhaoYun
05-01-2007, 06:13 AM
còn ảnh khác nữa ạ, share cho em với ;;)



Thực ra anh cũng chưa xem, đoán vậy thồi :D. Em vô trận Real-Bilbao sẽ thấy Beck rõ lắm, có mặt ngay trong đội hình xuất phát. :muflag:

thiên tài bóng đá
05-01-2007, 08:11 AM
cái này thì em rõ rùi anh ạ!

nhưng mà cái màu vàng này nó cứ thế nào ấy

theo em là gian gian (hihi)

Chip_Pro
05-02-2007, 09:25 AM
Haha tóc giống Smith ra phết hehehe
Chú Robinho quậy nhỉ :D
Giống Smith? Ông bác chưa nhìn Smith bao giờ à? Smith bjờ để quả đầu có chỏm, tóc màu bạch kim.

becks1986
05-02-2007, 09:29 AM
sặc ,kiểu này hay đấy :D trông lạ và cũng được đấy chứ

vaness
05-02-2007, 01:01 PM
becks để kiểu gì cũng đẹp cả, vốn dĩ đã đẹp trai sẵn mà ;;)

David Tuankham
05-02-2007, 11:50 PM
Giống Smith? Ông bác chưa nhìn Smith bao giờ à? Smith bjờ để quả đầu có chỏm, tóc màu bạch kim.

Chắc ý bạn đó nói là nói giống Smith lúc cắt ngắn ấy mà, Smith dạo này chăm cắt tóc lắm, cứ thấy dài dài tí xíu là cắt ngắn liền à.

http://www.bongda24h.vn/uploaded/9/8361_beck.jpg

Mà công nhận nhìn tấm hình này mặt Becks gian thật, sao nhìn mặt dài dài thế nhỉ :D

Để kiếm hình khác đẹp hơn gỡ gạc lại coi :devil:

camellia_rose
05-03-2007, 06:49 AM
http://i128.photobucket.com/albums/p197/heotrang/thbwu.jpg
http://i128.photobucket.com/albums/p197/heotrang/thmbb.jpg
http://i128.photobucket.com/albums/p197/heotrang/becks-ath8.jpg
http://i128.photobucket.com/albums/p197/heotrang/l2506793.jpg
http://i128.photobucket.com/albums/p197/heotrang/g0502.jpg
http://i128.photobucket.com/albums/p197/heotrang/xin_20040430100885228201.jpg

epig
05-03-2007, 08:43 AM
hehe trông hay gớm nhỉ kiểu như bị mất lược ấy:D:D:D

never_gone
05-05-2007, 11:10 AM
em rất thix becks nhưng mà kiểu đầu này nhìn gớm quá, thật dấy!!

roy_keane_239
05-05-2007, 12:41 PM
cái này về Beck ngeh quá quen rồi
nhất lại là Fan MU :D

babybooz
05-05-2007, 10:03 PM
hi , như nào thì vẫn đẹp zai
Becks mà !!!!!!!!!!!

westlife_manutd
05-05-2007, 10:05 PM
phình phường so với becks
năm 97-98 vẫn đẹp nhất
như 1 thiên thần

Zaks
05-06-2007, 09:27 AM
Một lễ sinh nhật hoành tráng cho tuổi 32 của "con gà đẻ trứng vàng" David Beckham đã diễn ra tại thủ đô London hào nhoáng...

Nhưng không vì thế mà Becks tỏ ra hạnh phúc. Tiền về đang chơi cho CLB Real Madrid của Tây Ban Nha thậm chí đã "to tiếng" với vợ, cô ca sỹ nhạc Pop nổi tiếng một thời Victoria, ngay tại bàn ăn. Những kẻ hiếu kỳ chẳng mấy khó khăn để có thể nhìn thấy những lời cãi vã qua lại của cặp vợ chồng "công tử" nước Anh qua cửa kính một nhà hàng sang trọng ở London.

http://thethao.dec.vn/advAssets/assets/news/beck-posh11.jpg
Becks lôi vợ xềnh xệch

Theo lời của tờ báo lá cải nổi tiếng nước Anh Daily Star, Becks rất bực tức trước việc cô vợ đứng ra tổ chức hoàn toàn bữa tiệc cho mình và hầu như chỉ mời toàn "gái". Sự xuất hiện của những EMMA BUNTON, MEL BROWN hay GERI HALIWELL, cựu thành viên ban nhạc Spice Girls, trong đó có Posh, chính là nằm trong kế hoạch của "bà xã" nhà Becks. Chỉ có điều, nó không phải là những gì Becks mong muốn.

Nghe đâu, về nước Anh tổ chức sinh nhật, Becks muốn có sự hiện diện của những người bạn thân, những đồng nghiệp đang khoác áo MU hay các CLB thuộc giải Ngoại hạng, đặt biệt là anh bạn chí cốt Gary Neville. Ấy vậy mà cô vợ Victoria đã gạt phắt đi và tự tổ chức sinh nhật chồng theo ý mình.

http://thethao.dec.vn/advAssets/assets/news/spice1.jpg
Bởi sinh nhật đã không như ý Becks

Hậu quả là Becks khó chịu ra mặt. Gần đây, người ta còn đang đồn thổi về mối quan hệ "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt" trong mối quan hệ vợ chồng nhà Becks, và rằng Becks đang có dấu hiệu "chán vợ"!?
Một người tận mắt chứng kiến cảnh tượng cãi vã trên cho biết: "Rõ ràng đá có biến cố gì đó. Becks thực sự bực tức. Tôi khẳng định họ đã cãi vã thậm tệ với nhau". Không biết rồi đây khi sang Mỹ, kinh đô diện Ảnh và thời trang sinh sống, nếu cứ bị vợ "trói chân" như thế, không biết Becks có chịu nổi không!?

http://thethao.dec.vn/viewnews/4169/0.dec

alansmith611
05-06-2007, 10:16 AM
ui mặc dù tớ chả thích Posh tẹo nào nhưng Beck hiền thế mà cũng to tiếng rùi thì bà này chắc cũng sợ lắm đây nhưgn đừng bỏ nhau nhé,tụi nghiệp lũ nhóc lắm

Zaks
05-08-2007, 09:40 AM
Đó là lời nhận xét của những ai tận mắt nhìn thấy David Beckham trong những ngày này. Người ta khẳng định chàng tiền vệ của Real Madrid đã được “trùng tu di tích” ngay tại nhà bởi một trong những chuyên gia thẩm mỹ hàng đầu Tây Ban Nha.

Cứ nhìn vào khuôn mặt của “con gà đẻ trứng vàng” Beckham thì rõ. Những nếp nhăn của anh thời 2007 thậm chí còn ít hơn nhiều so với cách đây 2 năm. Nghe nói, Becks “tân trang sắc đẹp” là vì yêu cầu của vợ Victoria trước khi hai người cập bến Hollywood.

http://thethao.dec.vn/advAssets/assets/news/beckss.jpg
Nhan sắc của Becks đã được trùng tu!


Nghe đâu Becks đã kết hợp rất nhiều phương pháp khác nhau nhưng hiệu quả nhất vẫn là tiêm một loại hóa chất có tác dụng căng da mặt vào người. Một người thân cận nhà Becks cho biết: “Victoria thường xuyên mời các bãc sỹ thẩm mỹ nổi tiếng ở Madrid đến nhà. Họ đến đây không phải để khám bệnh cho Beckham, mà là để sửa sang khuôn mặt và những “bộ phận” khác cho Becks. Posh rất muốn thế. Cô ấy không thích chồng mình trông ngày càng già hơn”.
Trong khi đó, ông Alex Karidis, bác sỹ phẫu thuật hàng đầu Tây Ban Nha, sau khi chứng kiến những bức hình khác nhau của Becks đã nhận xét: “Chắc hẳn cậu ấy đã sử dụng chất hóa học để làm tan những nếp nhăn trên mặt. Ngay cả mắt cũng thế. Giờ cậu ấy không còn những vết nhăn ở đuôi mắt. Trông Becks thậm chí còn trẻ hơn 2 năm về trước”.

Được biết, để có được một khuôn mặt “baby” như hiện nay, Becks đã tốn không biết bao nhiêu là tiền bạc. Chỉ tính riêng chuyện lo “hậu sự”, hàng tháng Becks cũng ngốn hết hàng ngàn Bảng. Giàu như Becks cơ mà, đâu phải ngại!

NGuồn :DEC (http://thethao.dec.vn/viewnews/4213/0.dec)

unique_man
05-08-2007, 12:00 PM
Beckham hoan hỉ với chức vô địch của MU

Vẫn tự nhận mình là CĐV của "Quỷ đỏ", vẫn hết lời ngợi ca tài năng của ông thày cũ Ferguson, ngôi sao của Real như không thể che giấu được hết vẻ mãn nguyện khi thấy sắc đỏ đã lại ngự trị trên đỉnh cao giải Ngoại hạng.

Đây đã là năm thứ 21 Fergie gắn bó với sân Old Trafford. Nhưng, theo Beckham, chiến lược gia 65 tuổi người Scotland vẫn luôn đủ sức truyền cảm hứng mới cho các học trò.
Thời còn dưới trướng Ferguson, Beckham đã gặt hái được rất nhiều thành công.

"Tôi không bao giờ ngạc nhiên về những gì Alex Ferguson có thể làm", tiền vệ sân Bernabeu khẳng định. "Vì tôi biết ông ấy là một người như thế nào, một HLV tài năng ra sao. Fergie luôn chứng minh cho những ai chỉ trích ông ấy rằng, họ đã sai. Ông ấy luôn muốn làm điều đó. Ông ấy biết Mourinho là một HLV giỏi như thế nào, Wenger và Benitez xuất chúng ra sao. Ông ấy luôn tôn trọng họ. Nhưng, trên tư cách của một HLV, chẳng ai có được thành công to lớn và nhiều như ông ấy".

Beckham - cầu thủ gắn bó với MU từ khi khởi nghiệp cho đến trước khi chuyển đến Real năm 2003 - khẳng định, từ kinh nghiệm những năm ở sân Old Trafford anh hiểu rằng, MU chắc chắn sẽ không thỏa mãn với thắng lợi vừa rồi. "Ferguson luôn kích thích để các cầu thủ hướng đến phía trước, giành thêm nhiều hơn nữa những thành công. Đó là những gì ông ấy từng làm với tôi. Và đó cũng là những điều ông ấy vẫn đang làm với các cầu thủ trẻ khác", ngôi sao 32 tuổi tâm sự.

"Hôm cuối tuần vừa rồi thật tuyệt vời. Chelsea bị cầm hòa, còn MU lên ngôi cao sau 4 năm chờ đợi. Với tư cách là một fan của MU, tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc cho Ferguson và các cầu thủ. Tôi chắc chắn là họ đang có những thời khắc hạnh phúc tột độ cùng danh hiệu này, và sau đó là ở chung kết Cup FA".

http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2007/05/3B9F5C1C/

Từ khi Becks rời Mu,Cả 2 chưa có một danh hiệu nào đáng kể.Chúc năm cuối cùng ở Real của Becks thành công với danh hiệu La Liga

David Tuankham
05-17-2007, 01:51 PM
Vậy là chỉ hơn 1 tuần sau khi trình làng kiểu đầu mới, Beckham đã lại "chán" và quay về với mốt đầu trọc hồi năm 2000 trước đây.

http://www.bongda24h.vn/uploaded/9/8729_2007.jpg

Kiểu tóc mới nhất

http://www.bongda24h.vn/uploaded/9/8730_2000-.jpg

Kiểu năm 2000

Luôn được coi là một cầu thủ không chỉ biết đá bóng, khán giả thường thấy Becks xuất hiện chẳng khác gì một siêu sao điện ảnh hay một người mẫu với những kiểu trang phục và những mode đầu tóc được thay đổi liên tục.

Chuyện đầu tóc có vẻ là vấn đề được Beck chú ý nhất, và anh đã liên tục làm mới mình bằng những mẫu tóc mới và thực tế là mỗi lần Becks thay đổi kiểu tóc thì nó lại tạo ra những làn sóng thời trang khác nhau. Gần đây cũng vậy, chỉ hơn 1 tuần xuất hiện trong kiểu tóc mới nhuộm vàng óng, Becks đã quyết định "xuống tóc" trước khi đến Mỹ thi đấu cho LA Galaxy. Giờ đây tóc của Beckham chẳng khác gì kiểu đầu của anh trong năm 2000.

Xin mời các bạn theo dõi một số kiểu tóc của Beckham từ đầu năm đến giờ.

http://www.bongda24h.vn/uploaded/5/4296_Beckham15.jpg
Hình ảnh hồi tháng 2 khi vừa mới quyết định chuyển sang thi đấu ở Mỹ

http://www.bongda24h.vn/uploaded/9/8731_beck7.jpg
Hai kiểu tóc trong tháng 3

http://www.bongda24h.vn/uploaded/9/8732_r.jpg
Kiểu tóc “vàng ươm“ vừa mới tuần trước

Nguồn bongda24h (http://www.bongda24h.vn/default.aspx?tabid=315&ID=5005&CateID=188)

P/S: để cái chủ đề cho nó hấp dẫn tí thôi, chứ thật ra chắc ko có cơ hội thấy Becks chơi bóng dưới màu áo đỏ M.U nữa rồi.

westlife_manutd
05-26-2007, 10:03 PM
nhớ becks nhưng biết làm thế nào
mọi ngừoi có thể mau tự truyện của béck, có bán ở hiệu sách mà

zic
05-27-2007, 11:57 AM
lúc sáng mới nghe tin Becks đc gọi lại đội tuyển Anh, vui quá...

babybooz
05-27-2007, 12:30 PM
chúc mừng Becks nha
Becks thì lúc nào cũng No.1 rùi mà

Koseklva
05-28-2007, 07:46 PM
Beckham lại khiến người hâm mộ và thậm chí cô vợ Victoria vốn nổi tiếng ăn chơi phải choáng váng khi chuẩn bị xăm thêm ảnh 1 kỵ sỹ đang chiến đấu với rồng ở ngay sau gáy.
Dự kiến hình xăm này sẽ choán gần hết nửa đầu sau của Beckham và tiêu tốn của anh hàng nghìn bảng. Khác với mọi khi, kế hoạch xăm hình lần này của Beckham lại không nhận được sự ủng hộ của cô vợ Victoria.
http://www.bongda.com.vn/data/Image/2007/05/28/Beckham.jpg2.jpg
Chừng này hình xăm đối với Beck là chưa đủ?!
Cựu thành viên của ban nhạc Spice Girl cho rằng hình xăm này quá xấu và không phù hợp với Beck. Cô đã tìm mọi cách để ngăn cản chồng và thậm chí yêu cầu thợ xăm hình Louis Molloy khuyên Beck từ bỏ ý định này.

Bản thân ông Molloy cũng tư vấn cho Beck không nên thực hiện hình xăm kỵ sỹ đấu rồng vì trên người cầu thủ này đã có quá nhiều hình xăm rồi nhưng Beck nhất quyết không nghe.

"Cậu ấy không muốn từ bỏ ý định xăm hình vì muốn tạo một hình ảnh ấn tượng mới khi tới Mỹ thi đấu. Chính vì vậy đã khiến Victoria rất tức giận", ông Molloy cho biết.

Nếu hình xăm này được thực hiện người hâm mộ Beckham có thể dễ dàng ngắm nhìn "tác phẩm xa hoa này" nhất là khi Beck để kiểu tóc cắt ngắn như hiện nay.

Được biết, ý tưởng xăm hình ảnh kỵ sỹ đấu rồng đã nhen nhúm trong đầu Beck từ khá lâu. Beck dự kiến sẽ xăm vào năm 2005 - thời điểm đội tuyển Anh đang chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2006. Nhưng vì một số lý do nên Beck hoãn lại kế hoạch cho tới bây giờ.

Hiện Beck đã có tổng cộng 9 hình xăm trên người, trong đó có hình ảnh cây thánh giá ở sau gáy, các thiên thần, tên Victoria và các con trai Romeo, Brooklyn....


Theo Sunday, Vnmedia
http://www.bongda.com.vn/soccer.asp?Cat_ID=32&Cat_Sub_ID=0&news_id=24465

babybooz
05-28-2007, 07:54 PM
hic , bao giờ Becks mới thấy đủ đây , nhìu hình quá rùi còn gì nữa ??? :(
xăm thì có gì hay nhỉ , nhìn xấu òm
dỗi Becks 1 ngày luôn !!!!!

Koseklva
05-29-2007, 05:44 PM
(VietNamNet) - Việc bất ngờ được gọi lại ĐT Anh đã khiến David Beckham đứng trước 2 sự lựa chọn cực kỳ khó khăn, khi tiền vệ này phải quyết định hoặc tôn trọng hợp đồng đã ký với LA (Los Angeles) Galaxy để cùng sang Mỹ với gia đình, hoặc tiếp tục ở lại châu Âu để khoác áo ĐT Anh và có thể bỏ túi tới 50 triệu bảng.

Becks sẽ lại là "con gà đẻ trứng vàng"?
http://thethao.vietnamnet.vn/dataimages/200705/original/images1323956_bceks_s.jpg

Phong độ chói sáng tại Real đã giúp Becks trở lại ĐT Anh


Với phong độ chói sáng trong thời gian qua, Beckham không những đã giúp Real Madrid vươn lên dẫn đầu giải VĐQG Tây Ban Nha, mà còn khiến ông Steve McClaren, HLV trưởng ĐT Anh, phải gọi lại tiền vệ này trở lại ĐT Anh sau gần 1 năm bị bỏ quên.

Theo chuyên gia về PR Max Clifford, việc Becks quay trở lại đội tuyển quốc gia có thể sẽ đưa "thương hiệu Beckham" đáng giá 50 triệu bảng, và một lần nữa biến anh trở thành "cậu bé vàng" của nước Anh.

Thế nhưng, sự tái hồi này lại đặt bản hợp đồng chuyển nhượng tới LA Galaxy của Beckham đứng trước nguy cơ bị huỷ bỏ. Không những thế, cuộc sống gia đình của Beckham có thể cũng sẽ bị xáo trộn lớn nếu như anh tiếp tục ở lại châu Âu để khoác áo ĐT Anh.

Vợ Beckham, Victoria, muốn chồng mình đến Mỹ càng sớm càng tốt, và cô đang tất bật sửa soạn nhà cửa cũng như chọn trường cho 3 cậu con trai Brooklyn, Romeo và Cruz.

Thậm chí, Victoria đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ về việc sẽ sống như thế nào tại LA, nơi tập trung các ngôi sao Hollywood nổi tiếng như cặp vợ chồng Tom Cruise-Katie Holmes hay Jennifer Lopez.

Một chương trình truyền hình thực tế về cuộc sống mới của Victoria tại LA cũng đã bắt đầu khởi quay. Bởi thế, nếu Beckham lui lại ngày sang LA Galaxy để phục vụ cho màu áo ĐT Anh thì sẽ gây ra rất nhiều thay đổi ngoài ý muốn trong cuộc sống gia đình của tiền vệ này.

Becks và cột mốc 100 lần khoác áo ĐTQG
http://thethao.vietnamnet.vn/dataimages/200705/original/images1323952_bec_s.jpg

Tưởng như sự nghiệp tại ĐTQG của Becks đã chấm dứt sau World Cup 2006


Trước đây, khi Beckham quyết định chuyển tới CLB Los Angeles (LA) Galaxy với bản hợp đồng kỷ lục thế giới, nhiều người cho rằng việc Becks về đầu quân cho LA chỉ là cách anh từng bước từ giã sự nghiệp sân cỏ của mình.

Thế nhưng, một số nguồn tin thân cận với Becks lại tiết lộ chàng cầu thủ 32 tuổi này vẫn còn muốn khoác áo đội tuyển quốc gia, và anh hy vọng sẽ nâng số lần xuất hiện trong màu áo Sư tử Anh lên con số 100.

Dự kiến, nếu như Becks ra sân trong trận giao hữu khánh thành sân Wembley mới với Brazil vào thứ Sáu tới và trận gặp Estonia thuộc vòng loại Euro 2008 sau đó ít ngày, thì Becks sẽ có 96 lần mặc áo ĐT Anh.

Thế nhưng, ban lãnh đạo LA Galaxy lại không muốn Beckham sang Mỹ chậm hơn kế hoạch, và họ đã từ chối việc cho "mượn" Beckham trong giai đoạn hai của mùa giải tới.

Hiện nay, LA Galaxy đã bán được hàng nghìn vé cho các trận sắp tới có Beckham tham gia. Tổng giám đốc LA Galaxy, ông Alexi Lalas, phát biểu: "Xét từ góc độ kinh doanh, đây không phải là tin tốt cho chúng tôi bởi chúng tôi đang thúc đẩy doanh thu của CLB dựa trên tên tuổi của Beckham, và có rất nhiều người đang háo hức được xem anh ấy chơi cho Galaxy.

LA Galaxy: Becks có quyền trở lại ĐT Anh nhưng...
http://thethao.vietnamnet.vn/dataimages/200705/original/images1323954_be_s.jpg
LA Galaxy không vui vẻ gì với việc Becks trở lại ĐT Anh


Tuy nhiên, chúng tôi cũng rất vui khi một trong các cầu thủ của mình được khoác áo đội tuyển quốc gia Anh và tham gia các trận đấu quốc tế.

Trong kinh doanh luôn có những thách thức, nhưng chúng tôi vẫn luôn tạo điều kiện cho các cầu thủ trước những giải đấu quốc tế. Điều này cũng giống như việc các cầu thủ LA được gọi vào ĐT Mỹ để đi thi đấu quốc tế".

Ông Lalas nói tiếp: "Tôi không muốn ngăn cản các cầu thủ đại diện cho quốc gia mình đi thi đấu quốc tế, nhưng chúng tôi luôn phải thận trọng để biết rằng, những trận đấu đó là phù hợp và phải thực sự quan trọng.

Nếu lịch thi đấu cho phép thi chúng tôi rất vui vẻ để Beckham quay lại đội tuyển quốc gia. Nhưng anh ấy phải biết được trách nhiệm của mình cả trong và ngoài sân cỏ để xứng đáng với sự hỗ trợ của chúng tôi.

Chắc rằng Beckham cũng rất háo hức được thể hiện trách nhiệm ấy với CLB. Tôi tin là anh ấy ý thức được trách nhiệm của mình với CLB nói riêng và nền thể thao Mỹ nói chung.

Việc này không đơn thuần là vấn đề tiền nong mà nó còn liên quan tới công việc mà bạn lựa chọn suốt đời. Thêm vào đó, chúng tôi cũng phải có trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cho Beckham. Chuyến đi tới Mỹ sẽ rất dài và có thể sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của anh ấy.

Chúng tôi biết rằng, đối với các cầu thủ, việc quay lại Mỹ sau khi thi đấu ở Anh quả là một vấn đề lớn. Tuy nhiên điều này còn tùy thuộc vào thể trạng của Beckham, chúng tôi sẽ bàn với anh ấy kỹ hơn".

T.C
http://thethao.vietnamnet.vn/bongda/liga/2007/05/700340/

alansmith611
05-29-2007, 08:20 PM
mình luôn cầu mong cho anh Beck được thành công và hạnh phúc,hy vọng lần trở lại này sẽ là 1 câu chuyện đẹp với anh ấy

becks1986
05-31-2007, 08:24 PM
Trong lịch sử bóng đá thế giới, ít ai được tung hô và hâm mộ như anh, nhưng cũng ít ai bị đối xử bất công như anh, David Beckham.

Khi anh nhận thẻ đỏ ở kỳ World Cup đầu đời trong một pha bóng mà anh chỉ là nạn nhân của một Diego Simeone "cáo già", người ta đã chỉ trích anh dữ dội và đổ lên đầu anh hầu như tất cả trách nhiệm cho thất bại của một ĐT thực ra không có ngôi sao nào sáng giá.

Khi anh cưới Victoria Adams - một trong số các Spice Girls đình đám ngày nào, người ta nói sự nghiệp của anh đã rẽ sang một hướng khác, hướng đi của lăng xê, của truyền thông và quảng cáo thay vì tập trung vào chuyên môn.

Khi anh lĩnh một chiếc giày bay vào đuôi mắt từ cú đá của Sir Alex - người đã phát hiện và đặt niềm tin vào anh, cho anh cơ hội bước ra và chứng tỏ mình với thế giới - những lời đồn đại anh sẽ phải rời Old Trafford lại có cơ hội để bùng lên.

Khi anh đá hỏng 3 quả penalty liên tiếp trước Thổ Nhĩ Kỳ trong một trận vòng loại, trước Pháp trong trận khai mạc và trước Bồ Đào Nha trong trận tứ kết EURO 2004 - gián tiếp khiến ĐT Anh thất bại, cộng với năm đầu tiên không - danh - hiệu của Real Madrid (trong vòng 4 năm), những kẻ ác khẩu rêu rao anh chỉ là một thứ manơcanh biết tạt bóng mà không bao giờ có thể trở thành một cầu thủ vĩ đại.

Khi anh phải rời sân với cái đầu gối sưng vù trong trận chiến với Bồ Đào Nha, người ta nói anh được trọng dụng chẳng qua vì Sven Goran Eriksson coi anh - cùng với Owen - là những công thần.

http://i171.photobucket.com/albums/u285/becks1986_xd/images1323322_beck3.jpg
David Beckham xứng đáng được ngưỡng mộ bởi tài năng, sự khát khao và quyết tâm...


Khi anh tuyên bố từ bỏ chiếc băng đội trưởng, và bị Steve Mc Claren gạch tên khỏi danh sách đội tuyển, người ta nói thời của anh đã qua. Sự tồn tại của anh ở ĐT chỉ làm cản trở Aaron Lennon, người thực ra suốt 1 năm Becks vắng mặt đã chẳng làm được gì cho ĐT ngoài cú dốc bóng vô vọng và những chấn thương.

Đỉnh điểm của những sự chỉ trích xuất hiện khi anh ký hợp đồng 5 năm chơi cho một CLB lạ lẫm mang tên Los Angeles Galaxy. “Thời của Beckham đã qua” , “Beckham và sự thất bại của bóng đá”, “Thương mại hoá bóng đá và Beckham”… là những cái tít thường xuyên xuất hiện trên những tờ báo ở khắp nơi trên thế giới: từ Anh, Tây Ban Nha, cho đến Việt Nam.

Thế mà, Beckham đã vượt qua tất cả những sự chỉ trích ghê gớm và đối xử thiếu công bằng ấy bằng chính nghị lực, tài năng và sự chuyên nghiệp của mình. Vượt qua những tháng ngày ngồi ghế dự bị triền miên, những chấn thương và những hoài nghi từ người hâm mộ, anh đang chơi một trong những thứ bóng đá xuất sắc nhất trong sự nghiệp của mình.

Những cú đá phạt, những quả tạt vẫn chính xác đến từng milimet như ngày nào, và trên hết là khát khao có được một danh hiệu với Real trước ngày chia tay đã là liều thuốc diệu kỳ đưa đội bóng Hoàng gia tiến lên, chiến đấu và chiến thắng. Những nhân vật tài năng bậc nhất của bóng đá hiện đại đã phải lên tiếng ngợi khen anh, từ Henry tới Nistelrooy, từ Capello tới Mc Claren.

Nỗ lực tột bậc của anh đã mang lại cho anh sự tưởng thưởng xứng đáng: Một suất trong ĐT Anh và cơ hội đạt đến con số 100 lần đại diện cho Tổ quốc, sánh ngang với những huyền thoại Bobby Moore và Peter Shilton.

Chỉ 3 tháng nữa thôi, thay vì tạt bóng cho Nistelrooy, Raul hay Robinho dứt điểm, anh sẽ tạt bóng cho những tiền đạo vô danh bên kia Đại Tây Dương, thay vì sống ở Madrid và tận hưởng không khí của Liga & Champions League, anh sẽ sống ở Los Angeles xa xôi và chơi ở giải MLS…

Nhưng dù thế nào, tôi sẽ mãi mãi nhớ đến anh như một trong những cầu thủ được lăng xê nhiều nhất, xuất hiện trước giới truyền thông nhiều nhất, có thu nhập cao nhất nhưng cũng tài năng và giàu nghị lực bậc nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.



http://thethao.vietnamnet.vn/sukiensuyngam/2007/05/700136/

unique_man
05-31-2007, 08:33 PM
Bài viết hay lắm .Người ta hâm mộ anh ấy không chì vì vẻ điển trai ,giàu có hay nổi tiếng .Đơn giản anh ấy là David Beckham :10 tháng chịu biết bao trì trích bởi phong độ,bị cả Real lẫn England ghẻ lạnh. nhưng Becks không đầu hàng,anh vẫn đứng lên bằng tài năng và niềm đam mê bóng đá.Khát khao bỏng cháy ,được chơi bóng ,được cống hiến cho DTQG và CLB của mình.Với Becks khát khao đó lên cháy trong tim cho dù là một cậu bé 12 tuổi hay là một người đã nổi tiếng đã có tất cả.Becks đã trở lại

babybooz
05-31-2007, 08:38 PM
hjx , nhớ Becks thân iu quá :((
1 suất trở lại đội tuyển Anh là xứng đáng cho những nỗ lực của Becks
Becks sẽ hok bao giờ bỏ cuộc
Becks 4ever and one !!!!

Koseklva
05-31-2007, 08:47 PM
Em là fan ruột của Beck nhờ Beck mà em iu MU lun đó.....:wub:

dusty sand
06-01-2007, 12:12 PM
Beck mãi mãi là một cầu thủ huyền thoại.
Xoay quanh ánh hào quang, sự nổi tiếng của cầu thủ này là 2 hạng người : 1 thần tượng Beck vì đẹp trai, đá bóng hay; 2 ghét Beck cay đắng cũng vì Beck đẹp trai, đá bóng hay. Tôi ko hiểu sao thế giới này lại có loại người thứ 2 đó bởi lý do mà họ ghét Beck thật buồn cười làm sao. Có phải chăng họ ganh tỵ ? Và thay cho cái cảm giác xấu hổ vì thua kém đó, họ cố ý lăng nhục, chỉ trích hòng hạ thấp giá trị của anh.



http://i21.photobucket.com/albums/b264/dustysand/football/beckham3.jpg


10 tháng đã trôi qua, nhưng những hình ảnh này vẫn luôn ám ảnh tôi. Người đàn ông rất ít khi khóc, nhưng khi họ rơi nước mắt, nỗi đau là vô cực..


http://i21.photobucket.com/albums/b264/dustysand/football/beckham1.jpg


10 tháng qua, như 1 con trâu chăm chỉ cần mẫn cày ruộng anh đã lấy lại những gì đã mất. Để rồi những người từng chế nhạo, chê bai và xua đuổi anh, họ phải tự nhìn lại mình. Ko biết lão McClaren có cảm thấy xấu hổ ko khi gọi anh trở lại đội tuyển. Nhưng điều đó cũng đủ chứng tỏ "England vẫn cần có Beck".

Chúc mừng anh.
Em rất vui vì sẽ lại đc gặp anh trong màu áo trắng gạch đỏ.
Nhớ lắm thay!

damanqua
06-01-2007, 12:22 PM
như 1 con trâu chăm chỉ cần mẫn cày ruộng
Becks hào hoa như thế mà em ví với con trâu ah?:-??

dusty sand
06-01-2007, 12:25 PM
Becks hào hoa như thế mà em ví với con trâu ah?:-??



anh này :D em ví đức tính chứ có phải nói hình thức bề ngoài đâu. Lâu rồi mới có cảm xúc iu thương thế này mà anh làm mất hứng hết trơn à :68:

Ferdinand-Vidic
06-01-2007, 01:13 PM
[QUOTE=dusty sand][COLOR="Blue"]Beck mãi mãi là một cầu thủ huyền thoại.
Xoay quanh ánh hào quang, sự nổi tiếng của cầu thủ này là 2 hạng người : 1 thần tượng Beck vì đẹp trai, đá bóng hay; 2 ghét Beck cay đắng cũng vì Beck đẹp trai, đá bóng hay. Tôi ko hiểu sao thế giới này lại có loại người thứ 2 đó bởi lý do mà họ ghét Beck thật buồn cười làm sao. Có phải chăng họ ganh tỵ ? Và thay cho cái cảm giác xấu hổ vì thua kém đó, họ cố ý lăng nhục, chỉ trích hòng hạ thấp giá trị của anh.[Quote]


Sao lại chia ra có hai loại,vậy thì tất cả những người không thích Becks đều nhỏ mọn,tiểu nhân thế sao ???Đánh giá về bất cứ cái gì cũng phải có (ít nhất) là hai luồng,và cũng phải tôn trọng phe đối lập chứ??? Như Tôi là một fan MU nhưng tôi cũng chưa bao giờ là một fan của Becks,chưa bao giờ xếp Becks vào danh sách các cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cả.
Từ đáy lòng mình,tôi (cũng như rất nhiều người-không-thích-Becks khác)không bao giờ ghen tỵ với những gì anh ta có.Chúng ta chỉ ghen tỵ với những giá trị cuối cùng mà mỗi con nguời đạt tới được.Sau 10,20,30 năm nữa Giá trị còn lại của Becks là gì?(Hay hình ảnh Becks trong mắt lớp con cháu yêu bóng đá của chúng ta là gì?):Một anh chàng điển trai,nổi tiếng,nhiều scandal và đá bóng bình thường,hay là một ngôi sao Hollywood của bóng đá.Hết.
Bóng đá nói riêng và xã hội nói chung đã lăngxê Becks để anh có thể kiếm hàng ngàn hàng vạn bảng,để anh có thể đứng trên đỉnh của thế giới,tỏa ánh hào quang rực rỡ(từ vẻ đẹp) của mình ra khắp thế giới,và đón nhận lại tình cảm của hàng vạn người hâm mộ trên khắp hành tinh.Vậy:điều gì là bất công với Becks???

Koseklva
06-01-2007, 09:00 PM
(VietNamNet) - Rất có thể David Beckham sẽ được phong tước Hiệp sỹ nhân dịp kỷ niệm sinh nhật nữ hoàng Anh và lễ từ nhiệm của Thủ tướng Tony Blair trong năm nay. Tuy nhiên, ngay lập tức quyết định này đã vấp phải sự phản đối từ phía Văn phòng chính phủ Anh ở Whitehall.
http://thethao.vietnamnet.vn/dataimages/200706/original/images1326210_be2_s.jpg
Một số người cho rằng Becks không xứng đáng được phong tước Hiệp sỹ

Beckham tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi Whitehall mở hẳn một chiến dịch nhằm phản đối việc phong tước hiệp sỹ cho cựu đội trưởng đội tuyển Anh. Lý do của hành động này là Whitehall lo ngại về vấn đề đóng thuế của Becks khi anh sang chơi bóng ở Mỹ, và tước danh "Quý bà" mà vợ anh, Victoria, sẽ được vinh danh theo chồng mình

Chiến dịch này nhằm thu thập ý kiến của các nhân viên trong Văn phòng chính phủ về Anh việc liệu Beckham có xứng đáng với danh hiệu này không. Khi được hỏi, nhiều người cho rằng việc Beckham đến Mỹ chơi cho CLB LA Galaxy cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ đóng thuế cho chính phủ Mỹ.

Thêm vào đó, người ta cũng băn khoăn liệu cô vợ Victoria của anh có xứng với danh hiệu "Quý bà Beckham" hay không. Nếu Beckham được phong tặng Hiệp sỹ thì đương nhiên vợ anh, Victoria, cũng sẽ được vinh danh Quý bà Beckham. Trong một buổi phỏng vấn với kênh truyền hình BBC, Victoria thừa nhận: " Tôi rất thích được gọi như vậy, nghe thật tuyệt".

Tuy nhiên, hôm qua (31/5), Văn phòng nội các đã bác bỏ bản báo cáo này của Whitehall. Đại diện Văn phòng nội các cho biết: "Ý kiến các nhân viên trong văn phòng chính phủ sẽ không thể làm thay đổi danh sách đề cử cho danh hiệu Hiệp sỹ. Và có lẽ cũng không cần thiết phải mổ xẻ vấn đề này nữa".

http://thethao.vietnamnet.vn/dataimages/200706/original/images1326216_be1_s.jpg
Nhưng số người ủng hộ Becks cũng không ít


Hiện nay có hai ý kiến trái chiều xung quanh việc phong hiệp sỹ cho Beckham. Những người phản đối thì cho rằng: "Việc vinh danh một cầu thủ Anh chơi cho một CLB ở châu Âu và sẵn sàng vì màu cờ sắc áo của quốc gia khi cần là hết sức bình thường. Thế nhưng, nếu cầu thủ ấy chơi bóng ở Mỹ, đóng thuế cho chính phủ Mỹ, và không thể đại diện cho nước Anh đi thi đấu quốc tế lại là một điều hoàn toàn khác".

Cũng phải nói thêm là hiện nay Beckham vẫn đang chơi bóng cho Real Madrid, nhưng đã ký hợp đồng 5 năm với LA Galaxy. Anh sẽ bắt đầu chơi cho Galaxy mùa hè này. Chính bản hợp đồng giàu sụ này là lý do khiến nhiều người cho rằng Beckham coi LA Galaxy quan trọng hơn đội tuyển Anh.

Tuy vậy, có người lại nói Beckhams xứng đáng với danh hiệu này vì những công tác từ thiện của anh và vợ trong thời gian qua. Văn phòng Thủ tướng (tại Downing Street) còn xem anh như một cầu thủ mẫu mực, và đánh giá cao vai trò của anh trong việc giúp nước Anh giành quyền đăng cai Olympic 2012.

Ngoài ra, Beckham cũng từng đeo băng đội trưởng đội tuyển Anh, và được phong danh hiệu OBE (Officer of the order British Empire) năm 2003 vì những cống hiến cho đội tuyển Anh và các hoạt động xã hội.

Một nguồn tin cho hay rất có thể Beckham sẽ không thể khoác áo đội tuyển Anh trong trận vòng loại EURO 2008 gặp Estonia vào tuần tới. Nguyên nhân do anh bị ràng buộc bởi bản hợp đồng với LA Galaxy, nhưng Văn phòng nội các chưa xác nhận nguồn tin trên.

Chinh Trần - tổng hợp
http://thethao.vietnamnet.vn/bongda/liga/2007/06/701354/

dusty sand
06-02-2007, 02:46 PM
Sao lại chia ra có hai loại,vậy thì tất cả những người không thích Becks đều nhỏ mọn,tiểu nhân thế sao ???Đánh giá về bất cứ cái gì cũng phải có (ít nhất) là hai luồng,và cũng phải tôn trọng phe đối lập chứ??? Như Tôi là một fan MU nhưng tôi cũng chưa bao giờ là một fan của Becks,chưa bao giờ xếp Becks vào danh sách các cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cả.
Từ đáy lòng mình,tôi (cũng như rất nhiều người-không-thích-Becks khác)không bao giờ ghen tỵ với những gì anh ta có.Chúng ta chỉ ghen tỵ với những giá trị cuối cùng mà mỗi con nguời đạt tới được.Sau 10,20,30 năm nữa Giá trị còn lại của Becks là gì?(Hay hình ảnh Becks trong mắt lớp con cháu yêu bóng đá của chúng ta là gì?):Một anh chàng điển trai,nổi tiếng,nhiều scandal và đá bóng bình thường,hay là một ngôi sao Hollywood của bóng đá.Hết.
Bóng đá nói riêng và xã hội nói chung đã lăngxê Becks để anh có thể kiếm hàng ngàn hàng vạn bảng,để anh có thể đứng trên đỉnh của thế giới,tỏa ánh hào quang rực rỡ(từ vẻ đẹp) của mình ra khắp thế giới,và đón nhận lại tình cảm của hàng vạn người hâm mộ trên khắp hành tinh.Vậy:điều gì là bất công với Becks???


Tôi nói ở đây là xoay quanh ánh hào quang, sự nổi tiếng của Beck, những người có tình cảm với Beck (thích và ghét) là 2 loại người đó. Dĩ nhiên còn loại thứ 3 là người ko thích Beck như bạn nói. Bạn phải phân biệt "Ghét" khác "ko thích" chứ. Ko thích nghĩa là bạn ko có cảm giác gì, ko quan tâm những chuyện xoay quanh vấn đề mình ko thích. Còn ghét thì khác. Có câu :
"Thương nhau củ ấu cũng tròn
Ghét nhau thì quả bồ hòn cũng méo"
Điểm qua một số bài viết trên diễn đàn, tôi nhận định như vậy ko có j là sai. Còn câu hỏi : điều gì là bất công với Beck ? Tôi nghĩ bạn thừa hiểu điều đó, bởi bất công trong xã hội này ko thiếu, nó có thể xảy ra với bất kỳ ai, ko chỉ riêng với Beck mà còn với tất cả những người nổi tiếng thuộc các giới khác nhau (diễn viên, ca sĩ, cầu thủ). Điều quan trọng là gì ? Là dùng nghị lực và tài năng để chứng tỏ bản thân. Beck đã cố gắng để thể hiện bản lĩnh của mình, tôi nghĩ ko có lý do gì để các bạn phản đối, khi cho rằng những gì Beck có đc hôm nay là thành quả của công nghệ lăng xê. Hay....đẹp trai là một cái tội ?

westlife_manutd
06-02-2007, 03:13 PM
Nhớ nhất là Wc vừa rồi
Becks không chịu được khí hậu, mệt mỏi, anh thở hône hển cúi gằm đầu xuống. Nhìn lúc đó mà cảm giác chạnh lòng quá, ngay sau đó là tin anh rời đội tuyển
càng bùn hơn
anh có nhìu thứ nhưng cũng mất đi thật nhìu thứ
và tôi đnag phân vân tự hỏi không bít lấy Vic có phải alf quyết định sai lầm của cuộc đời anh không

unique_man
06-02-2007, 03:50 PM
Ngẫm lại người Anh quá bất công với Becks
30/6/1998: Đứng trước một con cáo già như Diego Simeone, Beckham không khác gì một chú cừu non và sự non kém kinh nghiệm của Becks đã ngay lập tức phải trả giá. Màn trả đũa vô duyên của anh đã nhận sự trừng phạt thích đáng của trọng tài, toàn bộ CĐV xứ sở sương mù tức giận và đổ mọi tội lỗi về trận thua của ĐT Anh lên đầu Becks. Từ một người hùng ngày đầu ra mắt, chỉ vỏn vẹn 4 ngày sau, anh trở thành tội nhân thiên cổ
Một pha thiếu kiềm chế của một cầu thủ trẻ vậy mà không nhận được sự an ủi của CDV thay vào đó là những lời chê trách.


http://red11.org/mufc/images/player/wcarbeck13.jpg
Becks tại sân bay sau wc98


Zindane -khi đã 34 tuổi với kinh nghiệm đầy mình cũng mắc sai lầm tương tự ở trận Ck 2006(chung kết chứ không còn là vòng 2).Nhưng hãy xem người Pháp đối xử như thế nào với Zidane.


13/6/2000: Hàng nghìn CĐV Anh đã chào đón sự xuất hiện của Becks với một ngón tay chỉ ngược lên trời (ý định phỉ báng), chàng tiền vệ tội nghiệp này bị quy hoàn toàn trách nhiệm về trận thua 3-2 trước ĐT Bồ Đào Nha trong khuôn khổ Euro 2000. Đây là một trong những khoảng khắc tệ hại nhất của Becks.
Quá nực cười khi mà 2 bàn thắng của England(do Scholes &Macca ghi) đều có dấu dầy Beckham.Có trách thì trách 1 tập thể yếu kém,hàng phòng thủ sơ sẩy thì hơn .

24/6/2004: ĐT Anh gặp lại ĐT Bồ Đào Nha trong trận tứ kết Euro 2004 và một lần nữa Beckham trở thành cái tên bị sỉ vả trong suốt thời gian giải đấu khởi tranh. Đầu tiên là pha sút trượt penalty khá vô duyên của Becks trong trận đấu với ĐT Pháp và đỉnh điểm là một cú sút penalty trượt khác của anh trong trận tứ kết gặp ĐT Bồ Đào Nha.
Có cần thiết phải trì trích đến vậy khi mà 11m mang nhiều yếu tốt may mắn trong đó.Trong lịch sử bóng đá không phải không hiếm những ngôi sao đã không thành công.Hình ảnh mà tôi đáng nhớ nhất là Becks đứng dậy an ủi Vassell người cũng thực hiện không thành công quả 11m.

http://english.people.com.cn/200406/25/images/0625.euro.jpg

11/8/2006: Beckham chính thức từ giã chiếc băng đội trưởng ĐT Anh sau thất bại tại World cup 2006, kể từ ngày đó, anh bị HLV trưởng Steve McClaren bỏ rơi một cách phũ phàng.
Hình như cứ thành thói quen ,sau mỗi thất bại của đội tuyển Anh.Người ta lại đổ lỗi cho Becks.England lại tiếp tục thua Portugal trên chấm 11M.Một thẻ đỏ của Rooney(giống wc98 phết) ,2 quả sút 11m không thành của Gerrard & Lampard.Vậy là người bị trì trích nhiều nhất lại là ....Beckham.
Becks bị Mclaren thẳng tay loại ra bởi 1 loạt những lý do:"giải quyết bài toán Gerrad,Lampard,tạo điều kiện cho các tài năng trẻ phát triển".Trong thử hỏi England làm được gì khi mà vắng mặt Becks.Hòa Macendonia,thua Croatia.Gerrad,Lampard vẫn được tung hững như những tiền vệ hay nhất thế giới.Thành tích thậm tệ ở DTQG chẳng làm thay đổi cách nhìn về họ ,vẫn là khen nhiều hơn chê.Lý do chơi không tốt vẫn được đổ tại"giẫm chân lên nhau" để che đậy.Gerrad ghi đc 2 bàn vào lưới đội bóng tí hon Andorra ngay lập tức được tung hứng như người anh hùng giúp England qua cơn họa nạn.May măn là thời gian này Becks không tham gia nếu không tội khéo lại đổ lên đầu anh mất.

http://www.bloggledygook.com/bloggledygook/images/cryin_beckham.jpg

Điều tôi vẫn không hiểu là sao người ta bất công với Becks vậy.Chẳng lẽ vì vẻ đẹp trai & giàu có???

Angelina_2804
06-02-2007, 08:28 PM
Bài này rất hay,và mình đã đọc nó 1 lần trên 1 tờ báo.
Nếu bài viết đó cũng chính là của bạn thì thật hoan nghênh,vì mình cũng là 1 ng` dám để phần "About me" trong blog : Yêu Becks đến điên cuồng
Nhưng cũng nên để link nguồn nhé,dù gì thì nó cũng đã được đăng tải trên 1 tờ báo khác trước chúng ta

dusty sand
06-03-2007, 11:05 AM
bài này viết về kiểu tóc của Beck à, vậy mà đọc title chị tưởng là bài dự thi tr'c đây của em chứ.

an niêng ha xê ô
06-03-2007, 11:17 AM
hơ , cái kiểu nài hổng đẹp
em thích beck để tóc ngắn á , cắt cua , nhưng mờ hông phải để trọc thía nài

-=RoNey=-
06-05-2007, 01:07 PM
Với việc áp dụng phương pháp hỗ trợ cơ bắp do người Nhật phát minh, David Beckham hi vọng sẽ đạt được tình trạng thể lực tốt nhất trong trận đấu gặp Estonia.

Ở vào độ tuổi 32, dường như Becks lại biến thành một anh chàng khá dễ tin. Số là mới đây, các tay thợ ảnh đã phát hiện ra cựu đội trưởng ĐT Anh đang sử dụng liệu pháp có tên "Băng dán Kinesio" nhằm giảm bớt mệt mỏi cho nhóm cơ phía sau lưng.

Những miếng băng dán kì diệu này là phát mình của bác sĩ Kenzo Kase và rất phổ biến tại Nhật Bản trong thập kỉ 70 của thế kỉ trước. Ngày nay, nó lại xuất hiện rất nhiều trong giới thể thao chuyển nghiệp như một thứ "thần dược" có khả năng tăng cường vận động cho cơ bắp.

Chính các chuyên gia y tế của Real Madrid là những người truyền bá liệu pháp này cho Beckham. Và có vẻ như nó đã phát huy hiệu quả trong trận đấu gần nhất của "Kền kền trắng" gặp Deportivo La Coruna, khi Becks là người kiến tạo 2 đường chuyền thành bàn.

Bác sĩ Juan Carlos Hernandez của Real cho biết: "Chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng "Băng dán Kinesio" trong khoảng 1 năm nữa. Nhiều cầu thủ đã làm quen với phương pháp này trước Beckham, nhưng chỉ khi anh ấy bị các phóng viên ảnh phát hiện thì thế giới mới thắc mắc về nó.

Những miếng băng dán này được làm từ một chất liệu đặc biệt có tình đàn hồi, giúp bảo vệ và hỗ trợ các cơ bắp. Nó đã đem lại những kết quả rất tuyệt vời".
http://thethao.vietnamnet.vn/dataimages/200706/original/images1328887_Beckham.jpg-Những miếng băng keo kì diệu đang giúp Beckham hồi sinh

http://thethao.vietnamnet.vn/doisong/hautruong/2007/06/702676/

becks1986
06-08-2007, 11:18 AM
Chữ “không”


Với chữ “không” của HLV trưởng Steve McClaren, David Beckham đã hết đường trở lại tuyển Anh. Với chữ “không” của chiến lược gia người Italia Fabio Capello, sự nghiệp của Becks trong màu áo Real Madrid coi như đã kết thúc. Nhưng nếu cũng chỉ với chữ “không” phát ra từ miệng Becks, tuyển Anh và Real lúc này có lẽ đã không còn được trong chốn thần tiên…

Còn nhớ sau World Cup 2006, với chữ “không”, tân HLV tuyển Anh McClaren, người kế nhiệm ông bầu người Thụy Điển Sven Goran Eriksson, đã không cho Beckham lấy một cơ hội được trở lại khoác áo tuyển Anh. Nhưng rất tiếc chữ “không” ấy lại có tác dụng phụ “trái chiều”. Tuyển Anh liên tiếp chơi không thành công tại vòng loại Euro 2008, chỉ xếp thứ 4 bảng E sau 6 lượt trận và đứng trước nguy cơ không được tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu.

http://i171.photobucket.com/albums/u285/becks1986_xd/ah2.jpg
Becks đã cứu McClaren và tuyển Anh?

Chỉ cách đây chưa đầy 2 tuần, cũng với chữ “không” nhưng là “không” từ chối về thực hiện nghĩa vụ quốc gia khi được yêu cầu, Beckham đã mở ra cho McClaren, ông thày từng ruồng bỏ anh, một con đường sống. Tung ra tới 3 đường chuyền quyết định đem về 3 trong tổng số 4 bàn thắng gần đây nhất của tuyển Anh, rõ ràng vai trò số 1 của Becks trong màu áo ĐTQG là không thể chối cãi. Tuyển Anh đã thắng Estonia ngay trên sân khách với 3 bàn trắng nhờ phong độ và tinh thần thi đấu trên mức tuyệt vời của Becks. Họ vẫn đứng thứ 4 bảng E nhưng tràn trề cơ hội đoạt vé nhờ niềm tin đã được đẩy lên rất cao sau sự hiện diện của Becks.
Nếu với chữ “không” nhạt nhẽo kia, Becks ngoảnh mặt với tuyển Anh, thì có lẽ lúc này đây người Anh đã nói “không” với McClaren rồi cũng nên!?

Điều tương tự cũng xảy ra với Beckham tại Real Madrid. Với chữ “không”, HLV Fabio Capello đã tuyên bố loại hẳn Becks ra khỏi “dải thiên hà màu trắng” với lý do anh này đã ký hợp đồng chuyển sang LA Galaxy mùa tới nên không thể còn nhiệt huyết thi đấu. Hệ quả là Real bước vào giai đoạn khủng hoảng trầm trọng. Club Blanco bị loại khỏi Cúp Nhà vua và Champions League. Cơ hội cạnh tranh tại La Liga gần như đã không còn sau nửa chặng đường đầu tiên.

http://i171.photobucket.com/albums/u285/becks1986_xd/rel1.jpg
Sự chuyên nghiệp của Becks cũng đang trở thành biểu tượng tại Real

Giờ đây, khi La Liga chỉ còn 2 vòng đấu nữa là kết thúc, Real đang dẫn đầu BXH và tràn trề khả năng đăng quang sau 3 năm trắng tay. Góp công lớn trong thành tích tuyệt hảo của Real thời gian qua chính là David Beckham. Và một lần nữa chữ “không” của anh lại cho hiệu ứng vô cùng tích cực. Becks “không” giận Capello, “không” cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng và cũng “không” khước từ cơ hội được ra sân thi đấu.
Liệu nếu Becks nói “không” trước lời mời “hợp tác ngắn ngày” của Capello, Real có được như hiện nay không nhỉ!?

http://thethao.dec.vn/viewnews/4792/0.dec

becks1986
06-12-2007, 12:31 PM
Cái nghiệp cầu thủ trong đời chí ít phải trải qua sóng to gió lớn, không người nào tránh được. David Beckham là người hiểu thấu đáo việc đó hơn ai hết trong gian đoạn “kỷ niệm ấn tượng nhất trong sự nghiệp”.

Trở lại với tháng một, gần như tất cả những ai yêu mến Beck đều không muốn anh chấp nhận đến với Los Angeles Galaxy.

Anh cũng không chơi cho tuyển Anh kể từ sau World Cup vì bị “đế chế” McClaren ghẻ lạnh.

Tại câu lạc bộ của anh, Real Madrid, Beck bị Capello đuổi khỏi sân tập vì ông coi anh không phải là một người có ích (nghĩa là người thừa) ở đội bóng Hoàng Gia Tây Ban Nha.


http://i171.photobucket.com/albums/u285/becks1986_xd/9606_Beckham_31.jpg
Beckham - một tượng đài của bóng đá thế giới

Rồi sau đó…


Năm tháng sau, mọi người râm ran ca tụng Beckham như một vị anh hùng.

LA Galaxy không thể chờ đợi được hơn nữa ngày Beck đến với câu lạc bộ, tất cả đã muốn anh từ lâu rồi. Còn Madrid, họ cũng chẳng muốn nhả “vị cứu tinh” của mình.

Beckham được gọi trở lại tuyển Anh chính bằng nỗ lực vào sự phấn đấu không mệt mỏi. Người ta nói anh không chịu thất bại, đúng thật! Nhưng có lẽ, mọi người khâm phục Beck hơn bởi anh chính là cầu thủ chuyên nghiệp, chuyên nghiệp ngay cả trong cách hành xử của mình.

Trong hai trận đấu với tuyển Anh, Beck thể hiện phong độ không thể tốt hơn khi đóng góp 3 đường chuyền thành bàn cho những chú sư tử trong tổng số 4 bàn thắng mà họ ghi được. Con số kinh hoàng! Tuyển Anh nhờ đó bước từ ánh sáng ra bóng tối với cơ hội tham dự Euro 2008 ngày càng rõ rệt. Không những thế, tinh thần “Made in David Beckham” đã ảnh hưởng đến đội tuyển và chiến thắng đến trong men say hơi thở của người Anh.

Ở La Liga, Beckham giờ là hiện tượng. Tinh thần “Made in David Beckham” được các cổ động viên rỉ tai nhau. Người ta chấp nhận Beck bởi một thực tế, anh là cứu tinh của CLB Real Madrid. Từ chỗ phải vất vả giành một suất tham dự Champions League, cùng với sự tỏa sáng của Beck, Real đang trở thành đội bóng có nhiều cơ hội nhất đoạt ngôi vô địch La Liga mùa bóng này.

Có nhiều báo chí tung hô Beckham như một vị thánh sống. Nhưng chẳng ngoa bởi đó là một sự thật. Cựu đội trưởng tuyển Anh, người đã có 96 lần ra sân trong màu áo đội tuyển Quốc gia giờ trở thành "Sir David Beckham” (Ngài David Beckham) và vợ anh, Victoria cũng trở thành "Lady Beckham (Quý Bà Beckham).


http://i171.photobucket.com/albums/u285/becks1986_xd/9778_beckham1.jpg
Beckham đang mang trên vai hi vọng của người Anh...

Chính Capello và McClaren đã nhận ra được những sai lầm của mình. Mọi thứ đã thay đổi, định kiến của hai vị huấn luyện viên này với Beck giờ không còn như trước. Ngược lại, họ chuyển sang ca tụng anh.

“Sự thật là chúng tôi đã mắc sai lầm”, Capello nói trước khi Real chuẩn bị cho trận chiến đấu sinh tử với Mallorca ở Bernabeu thứ 7 này.

Còn McClaren, người đã từng hờ hững với Beck cũng lên tiếng khẳng định sai lầm của mình: “David đã làm tôi thay đổi những gì tôi nghĩ về cậu ấy, chính xác là tôi đã nói tôi nhận ra sai lầm của mình. Phong độ ấn tượng của Beck thật tuyệt vời và giúp ích rất lớn đối với đội bóng”.

Sau khi được xuất hiện cùng với đội tuyển Anh tham dự vòng loại Euro 2008, McClaren và Capello như muốn trải hết nỗi lòng của mình về beck. Những lời xin lỗi đã cất lên, sự tha thứ chính là thành quả thi đấu mà Beck giành tặng cho các cổ động viên của mình.

Rồi cái cách mọi người tưởng tượng ra đủ mọi thứ mọi điều về “một ngôi sao Holywood mang tên David Beckham” ngồi bên những đồng USD đã đến hồi chấm dứt. Bây giờ, Capello và McClaren đã thay đổi quan điểm của mình, họ muốn Beck ở lại với Châu Âu thêm một mùa bóng nữa.

Nhưng sự đã rồi, LA Galaxy làm sao mà chấp nhận được điều đó.


http://i171.photobucket.com/albums/u285/becks1986_xd/9877_beckham1.jpg
...và sứ mệnh của Real Madrid

Một vài câu lạc bộ của Anh thì bắt đầu tiến hành cuộc săn lùng chữ ký của Beck. Họ sẵn sàng trả LA Galaxy một số tiền lớn để rước anh về với câu lạc bộ. Ngay cả Ramon Calderon, chủ tịch của Real nhờ Beck mà kiếm được bộn tiền cũng muốn anh ở lại Bernabeu.

Vài tháng nữa, Beck sẽ bay đến nước Mỹ, không thể nào khác được. Câu lạc bộ LA Galaxy muốn sở hữu anh đúng nghĩa bởi giá trị thương mại mà Beck mang lại sẽ vô cùng to lớn.

Nếu tiếp tục giữ phong độ tốt, Beckham sẽ chơi ít nhất 6 trận đấu nữa cho tuyển Anh trong giữa giai đoạn tháng tám và tháng mười. Điều đó có nghĩa rằng Beck cũng sẽ không thi đấu cho Galaxy trong thời gian ấy. Nhưng chủ tịch của câu lạc bộ Mỹ hứa rằng sẽ mua vé máy bay cho Beck quay trở lại quê hương làm nhiệm vụ quốc gia.

Trước đó, gần như tất cả đã quay lưng lại với Beck. Nhưng, giờ thì mọi người hiểu vì sao anh trở nên quan trọng đối với Real Madrid và đội tuyển Ba chú sử tử. Đó chính là vì tinh thần “Made in David Beckham”!



http://www.bongda24h.vn/default.aspx?tabid=315&ID=5585

kenngua
06-14-2007, 08:11 AM
ko con gì để khen

sharp87
06-16-2007, 07:58 PM
nếu ko có Becks thề ko xem tuyển Anh đá nữa T_T...Mình quý Becks nhất là tinh thần của anh ta...luôn chiến đấu đến giây phút cuối cùng...giây phút 2 quả phạt góc trong trận chung kết 99' và h đây khi bị chấn thương thì vẫn luôn cần mẫn ra sân thi đấu...và ngày mai sẽ quay sang ũng hộ hết mình cho Real vô địch vì Becks...David Beckham.

never_gone
06-18-2007, 01:33 PM
Real đã vô địch, chúc mừng Real và becks nha.

alansmith611
06-18-2007, 05:49 PM
trận đêm qua lúc nhìn Beck và 3 em bé ở dưới sân nhớ hùi Beck cùng MU vô địch,bé Brooklyn cũng xuống sân OF như thế

scorpio123
06-18-2007, 06:42 PM
Nói nhìu làm chi. Túm lại 1 câu la ai iu bóng đá Anh là iu Beck cho dù Beck có đá cho đội bóng nào. Hoành tráng chưa??????

becks1986
06-20-2007, 09:29 AM
Sau bốn năm, cuối cùng cựu thủ quân đội Anh cũng có được danh hiệu đầu tiên cùng Real, trước khi chuyển đến LA Galaxy. Niềm vui của Becks như được nhân lên khi cô vợ Victoria và 3 con trai đều có mặt trong ngày trọng đại này.

http://i171.photobucket.com/albums/u285/becks1986_xd/11-6.jpg
Beckham khởi đầu trận đấu không tốt và buồn bã rời sân nhường chỗ cho Reyes khi đội nhà đang bị Mallorca dẫn trước một bàn.
http://i171.photobucket.com/albums/u285/becks1986_xd/91-3.jpg
Trên khán đài, Victoria và ba cậu con trai cũng hồi hộp chẳng kém.
http://i171.photobucket.com/albums/u285/becks1986_xd/21-3.jpg
http://i171.photobucket.com/albums/u285/becks1986_xd/51-6.jpg
Nhưng nỗi lo ấy cũng sớm nhường chỗ cho sự phấn khích của Beckham dưới sân (bên ngoài đường piste) khi Real ghi một mạch ba bàn để đảo ngược tình thế, thắng 3-1, còn vợ và con trai anh thì biểu lộ niềm vui bằng cách khoe dòng chữ "Bố yêu".
http://i171.photobucket.com/albums/u285/becks1986_xd/71-3.jpg
http://i171.photobucket.com/albums/u285/becks1986_xd/81-2.jpg
Tiếng còi mãn cuộc cất lên trong sự hân hoan đến tột độ của Beckham, ông thày Capello, đồng đội và hàng chục nghìn CĐV Real có mặt tại Bernabeu.
http://i171.photobucket.com/albums/u285/becks1986_xd/61-4.jpg
Victoria cũng khẩn trương cùng các con rời khán đài xuống sân chia vui.
http://i171.photobucket.com/albums/u285/becks1986_xd/131-1.jpg
http://i171.photobucket.com/albums/u285/becks1986_xd/151-1.jpg
Beckham cười rạng rỡ bên 3 cậu quý tử.
http://i171.photobucket.com/albums/u285/becks1986_xd/01.jpg
http://i171.photobucket.com/albums/u285/becks1986_xd/141-1.jpg
Trong ngày vui, Beckham không ngại ngần chiều ý thích tinh nghịch của Romeo và Cruz, khi giúp hai con trèo lên diễu một vòng trên nóc băng ghế HLV.

http://i171.photobucket.com/albums/u285/becks1986_xd/161-1.jpg
Beckham ôm hôn "ông bạn vàng" Roberto Carlos - người cũng chia tay Real ngay sau trận đấu này để sang Thổ Nhĩ Kỳ khoác áo Fenerbahce.
http://i171.photobucket.com/albums/u285/becks1986_xd/thanks1.jpg
Bandrole có dòng chữ "Beck, xin cảm ơn anh!" là phần thưởng tinh thần lớn lao đối với cựu thủ quân ĐT Anh trong lần cuối cùng khoác áo Real


http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2007/06/3B9F73AD/

wayne_rooney
06-21-2007, 07:50 PM
Từ hình tượng của một "siêu mẫu", sau 4 mùa bóng, cuối cùng tiền vệ người Anh cũng khẳng định được tài chơi bóng của mình tại đấu trường vốn nổi tiếng là giàu kỹ thuật - La Liga.

http://tinthethao.com.vn/Data/Image/2007/06/21/Beck.jpg
Năm 2003, Beckham "hạ cánh" xuống Bernabeu. Trông anh giống một ngôi sao Hollywood hơn là cầu thủ.


http://tinthethao.com.vn/Data/Image/2007/06/21/Beck.jpg1.jpg
Một lễ ra mắt hoành tráng hơn bất cứ siêu sao nào trong lịch sử của Real.


http://tinthethao.com.vn/Data/Image/2007/06/21/Beck.jpg2.jpg
Đúng như dự đoán, Becks đã mau chóng trở thành thứ vũ khí lợi hại của "kền kền trắng" trên...thương trường. Nhưng về chuyên môn, những bước tiến đạt được là không nhiều.


http://tinthethao.com.vn/Data/Image/2007/06/21/Beck.jpg3.jpg
Một tháng sau khi đặt chân tới Tây Ban Nha, cựu thủ quân đội tuyển Anh đoạt được ngay danh hiệu đầu tiên - Siêu Cúp quốc gia. Nó có lẽ đã là chiến tích duy nhất của tiền vệ cánh phải điển trai trong cuộc phiêu lưu tại xứ sở đấu bò, nếu không có chức vô địch Liga lịch sử gần bốn năm sau.


http://tinthethao.com.vn/Data/Image/2007/06/21/Beck.jpg4.jpg
Sau khoảng thời gian khởi đầu khá thuận lợi, sự khác biệt về tư duy và phong cách chơi bóng giữa Premiership với La Liga đã gây ra nhiều khó khăn cho Becks.


http://tinthethao.com.vn/Data/Image/2007/06/21/Beck.jpg5.jpg
Sức ép càng tăng, căng thẳng càng nhiều.


http://tinthethao.com.vn/Data/Image/2007/06/21/Beck.jpg6.jpg
Không ít lần, ý nghĩ chia tay Real đã len lỏi vào đầu Becks.


http://tinthethao.com.vn/Data/Image/2007/06/21/Beck.jpg7.jpg
[cemter]Và rồi, sự xuất hiện của Capello đã khiến "cuộc sống" của tiền vệ người Anh thay đổi. Ban đầu là theo chiều hướng xấu đi.[/center]


http://tinthethao.com.vn/Data/Image/2007/06/21/Beck.jpg8.jpg
Cùng với Ronaldo, Beckham bị nhà cầm quân người Italy coi là một trong hai thành viên vô dụng. "Gã béo" bị bán cho Milan hồi tháng 1/2007. Còn cựu thủ quân đội tuyển Anh - người không chịu ra đi và thậm chí còn sớm công bố đội bóng mới của mình ở mùa tới - thì bị "mời" lên khán đài.

http://tinthethao.com.vn/view.asp?Ca...&news_id=25227

wayne_rooney
06-21-2007, 07:51 PM
http://tinthethao.com.vn/Data/Image/2007/06/21/Beck.jpg9.jpg
Hai bố con ngồi buồn thiu.


http://tinthethao.com.vn/Data/Image/2007/06/21/Beck.jpg10.jpg
Bình thản trong quãng thời gian khó khăn, Beckham vẫn thể hiện tinh thần chuyên nghiệp cao nhất, trong các buổi tập. Thậm chí anh còn thoải mái sang Nhật dự một show quảng cáo.


http://tinthethao.com.vn/Data/Image/2007/06/21/Beck.jpg11.jpg
Đến lượt Capello phải nhờ cậy Becks. Trở lại sân cỏ trong trận gặp Sociedad (11/2), sau khi được các đồng đội ủng hộ, tiền vệ 32 tuổi đã ghi ngay một bàn thắng bằng cú đá phạt tuyệt đẹp, giúp Real thắng 2-1. Kể từ đó, anh trở thành nhân vật "bất khả xâm phạm" trong đội hình của "kền kền trắng". Thậm chí, sau khi giành chức vô địch Liga, Capello đã phải thốt lên: "Beckham là một trong những cầu thủ tuyệt vời mà tôi từng dẫn dắt".


http://tinthethao.com.vn/Data/Image/2007/06/21/Beck.jpg12.jpg
Cuộc tái xuất sau gần một năm vắng bóng ở đội tuyển Anh cũng vô cùng suôn sẻ. Becks đã tung được 3 đường chuyền quyết định, trong hai trận gặp Brazil (1-1) và Estonia (3-0).


http://tinthethao.com.vn/Data/Image/2007/06/21/Beck.jpg13.jpg
Trở lại Real với một bên chân bị thương, lão tướng tưởng như đã qua bên kia sườn dốc của sự nghiệp lại truyền cảm hứng để đội bóng Hoàng gia cầm hòa thành công 2-2 trên sân Zaragoza - một kết quả cực kỳ quan trọng trên con đường tiến tới chức vô địch.


http://tinthethao.com.vn/Data/Image/2007/06/21/Beck.jpg14.jpg
Ở trận cuối, Becks bị vô hiệu hóa bởi Navarro - một cựu cầu thủ của Barca.


http://tinthethao.com.vn/Data/Image/2007/06/21/Beck.jpg15.jpg
Nhưng, như một định mệnh, có lẽ chức vô địch Liga mùa giải này là để tặng cựu thủ quân đội tuyển Anh.

Fan Mu chúc mừng Beck

http://tinthethao.com.vn/view.asp?Cat_ID=35&Cat_Sub_ID=0&news_id=25227

Mr.TomSlim_No7
06-21-2007, 09:12 PM
http://tinthethao.com.vn/view.asp?Cat_ID=22&Cat_Sub_ID=0&news_id=25227
http://tinthethao.com.vn/Data/Image/2007/06/21/Beck.jpg
Năm 2003, Beckham "hạ cánh" xuống Bernabeu. Trông anh giống một ngôi sao Hollywood hơn là cầu thủ.


http://tinthethao.com.vn/Data/Image/2007/06/21/Beck.jpg1.jpg
Một lễ ra mắt hoành tráng hơn bất cứ siêu sao nào trong lịch sử của Real.


http://tinthethao.com.vn/Data/Image/2007/06/21/Beck.jpg2.jpg
Đúng như dự đoán, Becks đã mau chóng trở thành thứ vũ khí lợi hại của "kền kền trắng" trên...thương trường. Nhưng về chuyên môn, những bước tiến đạt được là không nhiều.


http://tinthethao.com.vn/Data/Image/2007/06/21/Beck.jpg3.jpg
Một tháng sau khi đặt chân tới Tây Ban Nha, cựu thủ quân đội tuyển Anh đoạt được ngay danh hiệu đầu tiên - Siêu Cúp quốc gia. Nó có lẽ đã là chiến tích duy nhất của tiền vệ cánh phải điển trai trong cuộc phiêu lưu tại xứ sở đấu bò, nếu không có chức vô địch Liga lịch sử gần bốn năm sau.


http://tinthethao.com.vn/Data/Image/2007/06/21/Beck.jpg4.jpg
Sau khoảng thời gian khởi đầu khá thuận lợi, sự khác biệt về tư duy và phong cách chơi bóng giữa Premiership với La Liga đã gây ra nhiều khó khăn cho Becks.


http://tinthethao.com.vn/Data/Image/2007/06/21/Beck.jpg5.jpg
Sức ép càng tăng, căng thẳng càng nhiều.


http://tinthethao.com.vn/Data/Image/2007/06/21/Beck.jpg6.jpg
Không ít lần, ý nghĩ chia tay Real đã len lỏi vào đầu Becks.


http://tinthethao.com.vn/Data/Image/2007/06/21/Beck.jpg7.jpg
Và rồi, sự xuất hiện của Capello đã khiến "cuộc sống" của tiền vệ người Anh thay đổi. Ban đầu là theo chiều hướng xấu đi.


http://tinthethao.com.vn/Data/Image/2007/06/21/Beck.jpg8.jpg
Cùng với Ronaldo, Beckham bị nhà cầm quân người Italy coi là một trong hai thành viên vô dụng. "Gã béo" bị bán cho Milan hồi tháng 1/2007. Còn cựu thủ quân đội tuyển Anh - người không chịu ra đi và thậm chí còn sớm công bố đội bóng mới của mình ở mùa tới - thì bị "mời" lên khán đài.


http://tinthethao.com.vn/Data/Image/2007/06/21/Beck.jpg9.jpg
Hai bố con ngồi buồn thiu.


http://tinthethao.com.vn/Data/Image/2007/06/21/Beck.jpg10.jpg
Bình thản trong quãng thời gian khó khăn, Beckham vẫn thể hiện tinh thần chuyên nghiệp cao nhất, trong các buổi tập. Thậm chí anh còn thoải mái sang Nhật dự một show quảng cáo.


http://tinthethao.com.vn/Data/Image/2007/06/21/Beck.jpg11.jpg
Đến lượt Capello phải nhờ cậy Becks. Trở lại sân cỏ trong trận gặp Sociedad (11/2), sau khi được các đồng đội ủng hộ, tiền vệ 32 tuổi đã ghi ngay một bàn thắng bằng cú đá phạt tuyệt đẹp, giúp Real thắng 2-1. Kể từ đó, anh trở thành nhân vật "bất khả xâm phạm" trong đội hình của "kền kền tr