PDA

View Full Version : Se7en Story ...


David Tuankham
09-12-2006, 04:50 PM
Đây là bài viết tham dự cuộc thi " Viết về Manchester United " do diễn đàn Manutdvn tổ chức. Bài viết của Tuankham rất vinh dự khi được giải nhì. Do 1 lần thay đổi diễn đàn nên bài viết đã mất, nay xin post lại cho các bạn thử đọc và bình luận.

*~*~*~*~*~*~*~*0o0*~*~*~*~*~*~*~*

Seven Story – Câu Chuyện Về Chiếc Áo Số 7 Huyền Thoại


http://i19.photobucket.com/albums/b197/brum_brum_fanosy/sevenstory.jpg

Nếu có ai hỏi tôi rằng : "bạn thích đá bóng từ khi nào" , thì có lẽ tôi sẽ ko trả lời được, bởi vì đơn giản, tôi cũng giống như bao ******* nhóc khác, rất thích bóng đá, yêu bóng đá nhưng ko biết từ bao giờ, từ khi nào và không mệt mỏi đuổi theo trái bóng tròn trong “ những trận đấu đỉnh cao ” cùng với những đứa bạn khi còn thò lò mũi xanh. Nhưng khi có 1 ai đó hỏi tôi rằng : “ Ai là cầu thủ mà bạn hâm mộ nhất, ai là thần tượng đầu tiên trong lòng bạn ” , thì tôi sẽ không ngại ngùng mà trả lời ngay, đó là 1 cầu thủ mang áo số 7, chiếc áo huyền thoại trong những giấc mơ .

Khi còn nhỏ, tôi cũng chưa thích xem bóng đá lắm, bởi vì lúc đó tôi thấy sao họ đá bóng mà lâu thế, không thể vui bằng những trận đấu đang chờ tôi ngoài hẻm, cho đến khi lớn lên 1 chút, tôi bắt đầu để ý tới bóng đá, tới những tin tức thú vị về bóng đá. Và 1 ngày kia, nghe mọi người bán tán về 1 chuyện gì đó có vẻ thú vị lắm, tôi cũng tham gia và bất ngờ đập vào mắt tôi 1 hình ảnh, bức ảnh cho tôi thấy 1 cầu thủ đang “ tung cước ” vào 1 ai đó, và cái mà tôi ấn tượng nhất đó chính là chiếc áo số 7 định mệnh , cũng từ đó con số 7 là số yêu thích nhất của tôi .

http://i19.photobucket.com/albums/b197/brum_brum_fanosy/kung-fu.jpg

Qua những câu hỏi về chủ nhân của chiếc áo ấy, tôi được biết anh ta là Eric Cantona, 1 cầu thủ rất giỏi của 1 đội bóng có cái tên là : Manchester United, rồi tôi được kể cho nghe những thành công của đội bóng này vào những năm đó, và cũng được biết rằng Cantona được mệnh danh là Vua vì anh là 1 cầu thủ rất tuyệt vời. Tôi cũng khâm phục anh lắm, nhưng thời gian sau đó, tôi lại trở về những trận đấu của tôi và dần dần quên đi anh, quên đi “ bóng đá trên truyền hình ” – cái từ mà chúng tôi hay gọi.

Một thời gian sau, lại có những tin tức thú vị khác khiến tôi tò mò, tôi được biết là Cantona đã giải nghệ và bây giờ chiếc áo số 7 mà tôi rất thích đó đã được trao lại cho 1 cầu thủ khác, 1 cầu thủ trẻ, và điều đầu tiên làm tôi chú ý đến anh ta là 1 bàn thắng được thực hiện từ giữa sân, cú lốp bóng thần kỳ từ khoảng cách gần 55 m vào lưới thủ môn Neil Sullivan , khi xem bàn ******* ấy thực sự là tôi đã dựng hết tóc gáy, tôi không thể tin nổi và cũng từ đó, dường như anh chàng có cái tên David Beckham đã làm tôi rất ngưỡng mộ, và đó chính là cầu thủ mà tôi thích nhất đấy.

http://i19.photobucket.com/albums/b197/brum_brum_fanosy/38-1.jpg

Bắt đầu từ đó, tôi luôn theo dõi những trận đấu của anh , cổ vũ cho anh cũng như CLB Manchester United. Những lúc anh thành công, tôi vui cùng anh, nhưng những lúc anh có chuyện buồn, tôi lại cảm thấy buồn hơn. Như sự kiện anh bị đuổi khỏi sân trong trận gặp Argentina ở World Cup 98, mọi người nói là anh đã bị mất bình tĩnh để bị Simeone lừa và khi đó cả nước Anh đã rất phẫn nộ và đổ hết mọi tội lỗi lên anh sau thất bại của đội bóng ba chú Sư Tử, tôi thực sự buồn cho anh lắm, và tôi chỉ biết cầu mong anh vượt qua được thời điểm khó khăn này mà thôi. Và tất nhiên, Becks chẳng bao giờ trốn chạy khó khăn, anh đối mặt với nó, xử lý nó, và chẳng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình. Ngay năm sau, vào năm 1999, anh thực sự đã vươn dậy mạnh mẽ và giúp CLB Man Utd của mình giành được cú ăn ba lịch sử, khi ấy có lẽ tôi là người sung sướng nhất, cả mấy đêm khi ngủ tôi đều mơ thấy anh vui đến cỡ nào. Không ai xứng đáng hơn Becks để nhận cúp Châu Âu ở Barcelona, trong 1 đêm diệu kì, Becks đã có một màn trình diễn tuyệt vời nhất trong màu áo đỏ, từng bước chạy, từng đường chuyền đều đạt đến mức độ chính xác tuyệt đối, nhất là trong bối cảnh thiếu vắng 2 trụ cột là Keane và Scholes, điều này càng chứng tỏ Beckham là 1 tài năng bóng đá thật sự, sau chiếc cúp ở Barcelona sẽ là gì nữa? Không có giới hạn nào đối với David Beckham ... Tôi cầu chúc cho anh luôn chiến thắng.

Khi World Cup 2002 đang đến gần, tôi cảm nhận được đây là cơ hội để cho anh lấy lại những gì mình đã mất ở World Cup trước, từng ngày từng đêm tôi đều mong World Cup đến nhanh nhanh, và trớ trêu thay, tôi biết được tin anh bị chấn thương rất nặng, vào ngày 10 tháng 4 năm 2002, và anh có nguy cơ ko tham dự được World Cup 2002, quả là 1 điều tồi tệ nhất mà tôi đã được nghe. “ Vậy lại hay, cái ******* đó thì có vô đá cũng chơi xấu để rồi được nghỉ sớm mà thôi” , đó là nguyên văn câu nói thốt ra từ miệng ******* bạn tôi, và tôi đã ko ngần ngại lao vào cho nó 1 trận, mặc dù tôi không thắng được nó nhưng cũng cho nó biết hậu quả của việc ăn nói lung tung đó, có ngạc nhiên quá ko khi tôi làm như vậy, hoàn toàn không, bởi vì xúc phạm Becks là xúc phạm tôi, nói xấu Becks chính là nói xấu tôi, và từ đó trở đi nó không còn dám nói xấu Becks của tôi nữa.

Trở lại chấn thương của Becks , gần như cả thế giới dõi theo anh, cầu mong anh sớm bình phục, ko ngày nào là tôi lại ko đọc được những bài báo nói về chấn thương của Becks, một tờ báo nói : “ mọi người liên tục yêu cầu các giám mục cầu nguyện cho một mẩu xương chân nhỏ của một người 26 tuổi kịp bình phục trước ngày 2 tháng 6 ”, tôi thực sự xúc động lắm. Và dường như ko làm mọi người thất vọng, Becks đã kịp bình phục, tuy chưa phải là 100%, chưa phải là sung sức nhất, nhưng anh cũng đã có thể thi đấu, và có những trận đấu rất hay, đặc biệt là trận gặp Argentina, anh chính là người đá quả phạt đền quyết định, cũng như lời anh nói : “ tôi như nín thở khi được biết mình sẽ thực hiện quả phạt đền ấy ”, và cũng ko khác gì Becks, khi anh chuẩn bị thực hiện quả đá phạt, tôi thậm chí không dám mở mắt và khi anh dứt điểm thành công, tôi như muốn oà khóc, nhìn anh vui sướng đến tột độ, như là đã vứt bỏ được hết những nỗi đau trong quá khứ, tôi chỉ biết mừng cho anh, vui cho anh. Nhìn anh ôm hôn chiếc áo số 7 của mình, tôi mới biết được anh yêu nó biết bao. Nhưng tiếc là, niềm vui quá ngắn ngủi, trận đấu kế tiếp, đội tuyển Anh do Becks dẫn dắt đã bị Brazil đánh bại bởi phong độ quá tuyệt vời của Ronaldinho, lại một lần nữa tôi thấy Becks buồn như thế nào, lúc đó tôi ko thể hiểu nổi, sao trời đất lại bất công đến thế, thật là một nỗi buồn vô tận.

Mặc dù phải chịu nhiều nỗi đau, nhưng anh vẫn cố gượng dậy và đối đầu với thử thách, càng khó khăn, anh càng nỗ lực, điều này làm tôi rất khâm phục anh, tôi xem nó như bài học sống của mình. Beckham quả là 1 cầu thủ toàn diện, cả về mặt đạo đức, anh luôn là 1 người cha mẫu mực, hết lòng vì gia đình, và cũng chính điều đó đã gây ra những rắc rối cho anh. Anh xích mích với ông Alex vì những lần xin phép nghỉ tập để lo cho đứa con bị bệnh , nhiều lần như thế và tình cảm của anh và ông Alex rạn nứt, và cũng chính sự kiện “ chiếc giầy bay ” đã là giọt nước làm tràn ly, dường như ông Alex ko muốn có Becks trong đội hình nữa .

Và điều gì phải đến cuối cùng cũng đến, Becks đã thực sự rời xa Manchester United để đến với Real Madrid, thật là 1 điều khó tưởng tượng, trước đây tôi ghét Real Madrid lắm, nhất là sau khi Real loại Man Utd ở cúp C1 nhưng bây giờ Becks lại là người của Real, mọi thứ thật là trớ trêu, và cũng từ đó, mỗi lần xem Becks đá ở CLB Real, tôi chỉ coi mỗi khi Becks có bóng, và sau mỗi đường chuyền của anh tôi lại ko buồn coi tiếp thế nào. Và chỉ khi Becks trở về thi đấu ở đội tuyển Anh thì tôi mới có thể cổ vũ cho cả Becks và đội bóng. Dạo gần đây, có rất nhiều bài báo nói rằng Becks đã qua thời kì đình cao nhưng đối với tôi, Becks vẫn luôn là cầu thủ số 1, tôi vẫn luôn ủng hộ Becks cho dù anh có đúng hay sai, đơn giản vì, Becks là thần tượng của tôi. Tất cả mọi thứ trong cuộc đời tôi đều muốn liên quan với Becks, mỗi trận đấu tôi tham gia, tôi đều mặc chiếc áo số 7 của Becks, chiếc áo màu đỏ, nhưng bây giờ nó ko còn là của Becks nữa, bây giờ với Becks là số 23, từ màu đỏ bây giờ đã trắng tinh. Ngay đến cái nickname của tôi thôi cũng đủ thấy tôi hâm mộ Becks đến cỡ nào, mỗi khi có người nào thấy nó, hỏi tôi rằng: “ Bạn là fan của Beckham à ? ” tôi cảm thấy vui sướng và hãnh diện trả lời : “ Phải, tôi chính là fan của Beckham, tôi là David Tuankham ”

Những tưởng khi Becks ra đi thì chiếc áo số 7 sẽ vô chủ, nhưng ko, chỉ 1 thời gian sau, đã có người mặc vào chiếc áo ấy, anh ta tên là Cristiano Ronaldo, anh thực sự là 1 cầu thủ tài năng với đôi chân khéo léo, mặc dù anh được hy vọng sẽ thay thế Becks, tôi cũng mong anh sẽ như Becks, đem đến thành công cho MU , nhưng đối với tôi, nhắc đến số 7, là nhớ đến Beckham, vâng, mãi mãi là như vậy, Beckham vẫn mãi mang áo số 7 thực hiện những cú đá phạt chuẩn xác đến từng cm để hạ gục đối phương, những quả tạt phá huỷ những hàng phòng ngự được huấn luyện tốt nhất, những đường chuyền dọn cỗ cho đồng đội ghi bàn, tất cả đều có trong giấc mơ của tôi !!!

Một ngày nào đó của 2 năm về trước.

jackie chan
09-12-2006, 04:57 PM
hay ! ko nhờ lại hay đến thế ! quá xúc động ! thã cho tuankham 1 cái !

Angelina_2804
09-12-2006, 04:58 PM
Because.... Becks .....Allways in our heart.....

bestboy_nhl
09-12-2006, 05:04 PM
Chà, Tuankham lam 1 bài dữ dội quá ta...heeee........em chai khoái số 7 nhỉ, tiếc là kô được áo số 7 gòi...

camellia_rose
09-12-2006, 05:06 PM
Bài viết xúc động ^^ mà cái bài đạt giải nhất đâu nhỉ ^^
Becks có đi đâu thì vẫn thik becks nhìu nhìu ^^:11:
Bây h ghét Real ghê mà mỗi khi đá vẫn cứ xem >.< xem coi becks ^^
Thanks em nhìu nhé ^^

David Tuankham
09-12-2006, 05:33 PM
Chà, Tuankham lam 1 bài dữ dội quá ta...heeee........em chai khoái số 7 nhỉ, tiếc là kô được áo số 7 gòi...


Hì hì , hồi đó hình như nhiều người chưa đọc bài này wá ta :39:

Chắc hơn nửa cầu thủ đội mình thik số 7 quá anh à :D , nên chắc em ko dc số 7 , có gì lấy số 77 , dữ dội hơn :devil:

Bài viết xúc động ^^ mà cái bài đạt giải nhất đâu nhỉ ^^
Becks có đi đâu thì vẫn thik becks nhìu nhìu ^^
Bây h ghét Real ghê mà mỗi khi đá vẫn cứ xem >.< xem coi becks ^^
Thanks em nhìu nhé ^^

Lần thi này ko có giải nhất chị à :laugh:

Chị cứ khách sáo , thanks em cái gì ko biết nữa :laugh:

hay ! ko nhờ lại hay đến thế ! quá xúc động ! thã cho tuankham 1 cái !

Thanks jackie, viết bằng cảm xúc thật nên mới được thế đấy :muflag:

Because.... Becks .....Allways in our heart.....

Yes, he's always our hero ... we'll never forget him :8:

cantona1012
09-12-2006, 05:36 PM
bài viết hay quá ! Cảm ơn nhé ! Mình cũng thích số 7 , số 7 của Cantona

08_09_06
09-12-2006, 05:53 PM
cảm ơn em, Tuấn nhé. Chị cũng thích số 7, số áo của Beck

David Tuankham
09-15-2006, 05:28 PM
Hì hì , có gì đâu mà mọi người cứ cảm ơn , ngại chít :laugh:

Đó chỉ là những cảm xúc thật lòng nhất của em dành cho Becks thôi mà

Tuy dạo này Becks có vẻ đã ở bên kia của sự nghiệp, tuy rằng có lẽ sẽ không thấy Becks trong chiếc áo số 7 ngày nào nữa, tuy rằng có lẽ sẽ ko chứng kiến được nhiều những tác phẩm của Becks ... tuy rằng có lẽ ... nhưng đã yêu thì sẽ yêu suốt đời , không bao giờ quên ....

thechallenger191
09-28-2006, 09:33 PM
great!bài vít wá hay và xúc động anh àh!

devilsunited
09-29-2006, 02:27 AM
Becks in my heart , MU in my life ! số 7 huyền thoại , và bây giờ Ronaldo đang ghi tên mình vào số áo ấy , chúc anh thành công như King's Eric , Becks của chúng ta