PDA

View Full Version : thua trận ko buồn, nhưng mà Dũng bức xúc lắm rồi


dũng_vandersa
01-15-2006, 05:18 PM
hôm nay trận đấ đầu tiên của lượt trận cuối cùng giải FanLeague
MU gặp Chelsea lúc 1h30
những ai là thành viên đội bóng đều biết thời gian thi đấu hết, nhưng tại sao ko ai lên sân, nếu vì lý do bất khả kháng ko thể đi tham gia được tại sao ko thông báo trước, hay vì đến giờ thấy chúng ta ko có khả năng đá với Chelsea nên mọi người bỏ cuộc .
còn anh Chánh nữa, tại sao a ko lên được mà cũng ko nói trước để anh em chuẩn bị, gọi điện cho anh thì toàn ngoài vùng phủ sóng, , anh Hiển đứng ngoài gọi điện thoại mà ko được, đến giờ thi đấu em biết khả năng anh lên là rất ít, lúc đó em chỉ mong có 1 lời giải thích của anh để mọi người an tâm mà đá
đội hình hôm nay ko có đủ người để đá , vịec lập đội đầu giải đã là 1 sự chắp vá,thì hôm nay MU vào sân còn tệ hơn cái đội MU ngày dầu đá giao hữu với YTT nữa , Tùng metallica với cái dầu gối có 4 vết khâu vì tai nạn, bỏ bóng đá mấy năm trời cũng cố vào sân cho đủ người để ko bị xử thua, cuối cùng bị chuột rút cả 2 chân,anh em cố gắng hết sức xoa bóp mà ko đỡ, may mà có mấy anh bên YTT giúp đỡ .
bầu Hoàng lên làm đội trưởng là tín nhiệm vào khả năng lảnh đạo đội bóng , thế nhưng trận trước thì bỏ đi đâu, hết hiệp 1 mới vào, trận này cũng biệt tích luôn .

cũng may là còn anh em VINH, HIỂN,LÊ,và anh mang áo số 12, bạn mang áo số 4 (em xin lỗi vì ko nhớ tên) vẫn còn quyết tâm ,tinh thần vì đội bóng .

trận đấu hômnay ko có gì để mà bình luận vì Mu ko thể thắng được,
đá từ giữa trưa, nắng mệt mà ko có người để thay,1 trận thua xứng đáng khi mà phút 40 của trận dấu chúng ta còn 6 người trên sân, phút 50 thì còn 5 người, 5 người đá với 7 người của Chelsea(2 người này quá mệt, họ ko thể chạy nổi trên sân nữa), không cần nói cũng biết được diễn biến trận đấu .

tôi ko mong chúng ta có cầu thủ xuất sắc, nhưng tôi mong chúng ta có được kỷ luật như Chelsea .xin lỗi YTT vì ko giúp các bạn được

giải này là 1 giải ko tốt, có cầu thủ nào lãnh thẻ đỏ mà chỉ bị ra sân 5 phút và thay người khác vào, như vậy đội kia đâu còn đựơc hưởng lợi thế nữa .

xin lỗi mọi người vì Dũng đang rất bực mình, dù sao em vẫn chờ 1 tiếng nói của anh chánh và các cầu thủ .
nếu ko còn hứng thú nữa, có thể giải tán đội bóng,vì bây giờ cái sự nhiệt tình và quyết tâm với đội bóng của mọi người ko còn như lúc trước

stillo
01-15-2006, 05:36 PM
Có chuyện như vậy sao??? Mọi người đi đâu hết cả vậy??? Anh cũng đang chờ lời giải thích từ phía Chánh đây...Anh vừa nãy cũng gọi điện cho Chánh nhưng không liên lạc được, không biết có chuyện gì xảy ra không???

kidprokid
01-15-2006, 07:31 PM
em cũng không hiểu sự việc này ra sao??

gianhut
01-15-2006, 08:32 PM
em nghĩ có lẽ sau mùa giải fần chấn chỉnh lại kỉ luật đội và fải họp lại sao cho tiện lợi cho mọi thành viên trong đội bóng (chủ yếu là việc sân bãi, tập trung như thế nào, vì trong đội bóng ko fải ai cũng có fương tiện đi lại cả, mà sân bãi thì wá xa, và đa số đều trong độ tuổi đi học nêu ko chọn ra đc giờ tập trung nhất định) :D

với lại trong chiện này em cũng có lỗi vì đã ko lên trên đó. lý do là ko liện hệ đc với ai, ko có xe, ko bík đường để đi lên trển. :39:

bestboy_nhl
01-15-2006, 08:57 PM
Điều đầu tiên là hơi thất vọng. Nếu ta có thêm vài người nữa, bọn Chels sẽ chẳng làm gì được mình cả. Suốt hiệp 1 đội ta phòng thủ cực hay...nhưng sang hiệp 2 sức người có hạn, 7 người đá suốt hơn 40' thì hơi quá + bàn thua có vẻ thiếu may mắn nên tinh thần xuống rõ => thể lực kô đảm bảo nên vỡ trận thua tan tác. Cái thua hôm nay kô buồn, nhưng thật sự thất vọng vì những ai đã tham gia thi đấu...kô có tinh thần tập thể, chuyện anh Chánh kô có mặt có thể vì chuyện gì đó bận hay đại loại một chuyện nào đấy có thể xem xét sau khi có lời nói của anh ấy, nhưng những người khác không đi mà kô nói thì thật đáng thất vọng.

metallica
01-15-2006, 09:44 PM
Hic, buồn quá! Mình vẫn còn đang nản lắm! Hôm nay nghĩ mà buồn quá! Đội hính chỉ đến có 5 người! Còn lại không có ai thêm cả! Đến cuối trận cũng không có ai nữa! Tại sao?
Mọi người cần một lời giải thích của những thành viên còn lại trong đội! Đang rất bức xúc!

vNistelrooy
01-15-2006, 10:22 PM
sao lại kì vậy ???
sáng nay mình có việc đột xuất ở trên trường nên ko đi được, lại bỏ wên đt ở nhà nên ko có báo với ai được hết. Còn ******* Toàn bạn mình nó bị sốt xuất huyết hôm wa phải nhập viện rồi !!!
Dù sao cũng thành thật xin lỗi mọi người, sau giải này chúng ta cần phải tổ chức lại đội bóng cho có quy củ hơn nữa !!!

gianhut
01-15-2006, 10:35 PM
hix, sao mà xui wá vậy nè. xui từ hôm thứ 6 ngày 13 tới giờ . huhuhuhu

the_red_devil_1999
01-15-2006, 11:19 PM
Mọi người trong đó sao vậy à, anh Hiển và Chánh mau chóng giải quyết và cho mọi người cùng biết đi

professional
01-16-2006, 09:10 AM
Cái vấn đề nội qui thì mình đã nói với Tùng rồi,nên qua bên YTT để lấy về tham khảo mà soạn ra nội quy cho MU.Bất cứ đội bóng nào muốn thành công cũng cần phải có kỉ luật hết mọi người ạ.Nhìn những người nhiệt tình trong trận đấu cuối cùng của MU mà mình thấy không công bằng cho họ.Rõ ràng là tinh thần quyết thắng của họ cũng rất cao nhưng không có đủ người đá thì làm sao mà thắng được.
Lần trước trong trận gặp Liv cũng vậy,MU cũng không đủ người đá để rồi gây nên vụ lộn xộn với BTC.Mọi người trong đội bóng phải cần ý thức được rằng:"Một người vì đội bóng chứ không phải đội bóng vì mọi người".Các em nên hiểu rằng đã yêu bóng đá là hết lòng với nó chứ không phải vì mình có được đá chính hay không,điều đó không quan trọng.Yêu bóng đá là cảm giác vui khi mình được tham gia trận đấu đó dù có được đá hay không,công lao của các em trong các buổi tập là không nhỏ để góp phần nên chiến thắng.
Ngay cả việc các em đòi tiền áo lại là anh cũng thấy được các em chưa hiểu được thế nào là đội bóng.Nhưng thôi anh không nói nữa,chỉ muốn có sự công bằng cho những người như Dũng,Vinh....Họ rất muốn chiến thắng nhưng vì một lí do hết sức buồn là "chẳng ra gì".
Các bạn cũng đừng buồn vì không giúp được cho YTT.Mong rằng vụ việc sẽ sớm được giải quyết.Thanks!

beyeubongda
01-16-2006, 09:12 AM
mọi người cứ bình tĩnh...có khi anh Chánh bị gì thì sao????

gianhut
01-16-2006, 11:56 AM
ừ, đến hôm nay cũng ko thấy ảnh online nữa. ko bík ảnh có bị sao ko. tạm gác chiện này wa 1 bên, lo cho anh chánh đi

hienhq
01-16-2006, 01:39 PM
Đến giớ phút này anh vẫn không thể nào liên lạc được với Chánh, có lúc liên lạc được nhưng chỉ nghe 1 giọng alo và cúp máy. Từ đó đến tận bây giờ anh vẫn ko thể nào nghe một tiếng nào của Chánh hết. Anh đang nghĩ đến trường hợp xấu nhất là tai nạn - xin lỗi nếu không fải bỏ qua cho anh. Tuy nhiên nguyên một ngày hôm qua anh rất bực mình vì không thể nào hiểu được tin thần của đội. 1h15 - nghĩa là trận đấu còn 15 phút nữa bắt đầu nhưng chỉ có Dũng, Tùng, anh, Khánh, Vinh, Hiển trên sân là sao? Sau đó Dũng quá sốt ruột mới lấy alo của anh gọi cho Lê - Lê lên muộn thôi không thành vấn đề và anh cũng gọi thêm 1 thành viên của YTT là số 4 để tiếp ứng lực lượng, quả thật lúc đó anh ko còn cách giải quyết nào hay hơn. Tại sao các anh em như vậy hả? Hết hiệp 1 anh đã rất vui và động viên anh em rất nhiều vì đã cầm hoà 0-0, nói thật anh ko dám hy vọng bất kì điều gì vào hiệp 2 khi Tùng chạy ko nổi nữa nhưng vẫn vào sân cho đủ người, Quân - số 4, Dũng, Lê thay phiên nhau để làm thủ môn vừa tăng sức thủ vừa tranh thủ nghĩ - anh thương quá đi mất mà lực bất tòng tâm. Phải làm gì trong trường hợp này hả mấy đứa? Chức vô địch của YTT anh rất rất mong muốn nhưng khi có sự giúp sức của MU kìa nhưng với lực lượng thế này cộng với khả năng 1 người cày suốt trận cho những người khác thì làm sao nổi hả?
- Thôi dù sao trận này cũng đã qua dù anh không vui khi thấy tình hình quá bi đát thế này, đội trưởng không hề có mặt, các vị trí còn lại không thấy đâu trong một trận mà chúng ta có kết quả tốt hơn để chia tay giải.
- Nếu muốn duy trì đội chúng ta phải làm lại, gầy dựng lại, trong trận đấu hôm qua nhìn các em vừa đá vừa cười - nhất là Vinh để anh an lòng nhưng trong người các em đã rất mệt - anh cảm động lắm, cảm ơn các em rất nhiều. Chiều hôm qua anh cũng đã mời các em ở lại để cùng các anh em YTT vui vẻ một tí giải sầu vì cả 2 4rum đều không thành công tại giải nhưng biết các em đang buồn nên thôi. Đành hẹn dịp khác vậy.
- Sau khi online đề nghị Chánh dù có bị sao trong người cũng nên giải thích cho các anh em hiểu đã có chuyện gì xảy ra? Một lần nữa anh không trách Chánh nhưng anh cần có một lời giải thích.
- Sau trận đấu Lê và các anh em đánh tiếng muốn đầu quân cho YTT, đừng để chuyện này xảy ra Chánh nhé, và đừng để các anh em nản

MỘT LẦN NỮA CẢM ƠN TẤT CẢ CÁC EM ĐÃ HẾT MÌNH TRONG TRẬN ĐẤU VỚI CFC DÙ CHÚNG TA CHỈ CHƠI VỚI 5 NGƯỜI CÒN LẠI TRÊN SÂN TRONG 10 PHÚT CUỐI TRẬN. CẢM ƠN TẤT CẢ - TRONG ĐÓ CÓ LỜI NÓI "CHƠI HẾT MÌNH VÌ YTT - YTT VÔ ĐỊCH NGHĨA LÀ MU VÔ ĐỊCH". MỘT LỜI NÓI HẾT SỨC CẢM ĐỘNG.

TrucNguyen
01-16-2006, 02:10 PM
TN không tham gia được, nhưng phút cuối cùng cũng cố gắng lên sân để mong rằng sẽ chúc mừng MU và YTT và còn mang cả phq61n thưởng nữa chứ, thế mà các bạn làm cho TN thật sự buồn, các bạn có biết là để có phần thưởng cho các bạn TN đã phải chuẩn bị từ khi nào không?? Nhưng thôi, TN hy vọng chuyện này sẽ không tái diễn nữa :(

bestboy_nhl
01-16-2006, 02:57 PM
Chán nhỉ vẫn kô thấy anh Chánh! Chắc có chuyện gì đây? Chuyện đội bóng như thế kô quan trọng, người có chuyện này, có chuyện kia, kô trách họ được. Hy vọng anh Chánh kô sao, chúng ta xây dựng lại cũng kô muộn..àh đính chính với anh Hiển kô phải e kô lên nhé mà vì đợi bạn Dũng của chúng ta, mà nó đi trước không nói, đến hồi sốt ruột quá nên đi lên sân luôn...anh hiển nói thế mọi người lại bảo em lười đấy.

gianhut
01-16-2006, 03:10 PM
ừ, trận đấu hum wa ko thể trách ai đc anh à. bây giờ là fải tìm cách liên lạc với anh Chánh. ko bík ảnh có bị sao ko nữa. hi vọng ko fải giống anh Hiển nói. :( .

beyeubongda
01-16-2006, 03:16 PM
em nghĩ chắc anh Chánh có chuyện gì rồi...có ai biết nhà của ảnh thì đến liên lạc thử xem....

hienhq
01-16-2006, 04:59 PM
đính chính với anh Hiển kô phải e kô lên nhé mà vì đợi bạn Dũng của chúng ta, mà nó đi trước không nói, đến hồi sốt ruột quá nên đi lên sân luôn...anh hiển nói thế mọi người lại bảo em lười đấy.
hihi, anh đâu có nói gì em đâu, thành viên tích cực và chơi tốt trong trận này mà, vì quá sốt ruột nên Dũng gọi cho em, tưởng em đi muộn, hihi :tangbanh:

bestboy_nhl
01-16-2006, 08:51 PM
Nói thật anh Hiển chứ trận đấy, em phê từ trước khi vào trận, vào e toàn nhắm phá banh thôi, chứ kô đá nổi đâu, khen làm nổ mũi quá. Tụi Chels đá bài bản và cầm được bóng, nhiều lắm là cầm hoà thôi...mà ai biết gì về anh Chánh chưa?Có tin tức lập tức loan báo anh em biết nhá...

dũng_vandersa
01-16-2006, 11:44 PM
bây giờ thì hết bức xúc rồi, nhưng mà chuyển qua sốt ruột , mong anh chánh quay về, co gì họp nhau sau, anh Chánh lại tiếp tục dẫn dắt đội bóng nữa nhé, ko có anh thì đội bóng cũng tan đấy

metallica
01-17-2006, 12:24 AM
Hic, vẫn chưa liên lạc được với anh Chánh! Lo quá đi mất! Không biết có xảy ra điều gì không nữa! Cầu trời đừng có như mình nghĩ! hic, hic!

hienhq
01-17-2006, 09:42 AM
******* này nó sao vậy ta? Còn ku Hoàng nữa chẳng thấy tin tức gì nữa. Đội bóng của chúng ta sẽ tuyển chọn lại và tập hợp hợp lại không để tình trậng như thế này tái diễn nữa nhé. Cả chuyện bầu chọn đội trưởng và đội phó cho đội cũng vậy, làm lại hết !

gianhut
01-17-2006, 11:52 AM
ah, vậy là chết cha rùi. cả Captain cũng ko thấy đâu à . trước trận em có gọi wa cho anh Chánh, ảnh nói chở Captain lên, liệu.................................. :sad:
:63: :63: :63: :63: :63:

hay là mình ghé wa QC cũa công ti lạc việt xem?

gianhut
01-17-2006, 12:09 PM
ko ổn rùi bà con ơi. có thử gọi ĐT cho ảnh.
lần 1: reng, ko có ng` nghe rồi bị cúp
lần 2: thuê bao wí khách vừa gọi ko liên lạc đc => có ai đó tắt máy rùi.

chà :39:

toiyeuManUtd
01-17-2006, 01:34 PM
ah, vậy là chết cha rùi. cả Captain cũng ko thấy đâu à . trước trận em có gọi wa cho anh Chánh, ảnh nói chở Captain lên, liệu.................................. :sad:
:63: :63: :63: :63: :63:

hay là mình ghé wa QC cũa công ti lạc việt xem?

vậy là sao ku Nhựt ???? nói rõ cho anh nghe coi, chẳng hiểu gì cả ?

gianhut
01-17-2006, 02:07 PM
ko hỉu là ko hỉu cái gì? nói rõ ràng thế mà

toiyeuManUtd
01-17-2006, 02:09 PM
thì cái dzụ chở captain gì mà ku nói đó ku !!!

David Tuankham
01-17-2006, 08:05 PM
Ý Nhựt là bữa đó khi Nhựt gọi điện cho anh Chánh thì ảnh nói là chở đội trưởng Hoàng lên , đến bây giờ chưa biết được tin tức của cả 2 người !!!

bestboy_nhl
01-17-2006, 08:40 PM
Anh Hiển có biết nhà anh Chánh hay Hoàng kô? Kiểu này là kô ổn rồi, em nghĩ phải có chuyện gì đấy 2 người đấy mới kô lên thôi, theo em anh Chánh là người có trách nhiệm...cầu trời chuyện xấu kô xảy ra nhá...

hienhq
01-18-2006, 08:34 AM
báo cho mọi người một tin : hôm qua vừa sử dụng điện thoại cơ quan và "đốt" gần hết card điện thoại mà tin tức của Chánh vẫn biệt vô âm tín, gọi đến những chỗ là cơ sở của Công ty Lạc việt nhưng người ta trả lời không có ai tên Bảo Chánh làm việc đây cả? Là sao trời???? Anh cũng gọi đến những chỗ mà anh và Chánh biết và cả các anh em trong hợ admin nữa nhưng ai cũng bó tay. HÔm nay anh sẽ tiếp tục đi tìm, và có thể anh sẽ nhờ thêm vài người bạn nữa đi tìm. À mà nè bạn gái của Chánh tên gì và số điện thoại nữa , mọi người có biết không báo giùm anh với !

toiyeuManUtd
01-18-2006, 09:43 AM
trời ơi ! :sad:, sao tui có cảm giác là chúng ta đang mất một ngừoi thân quá...

(nói theo cảm xúc xin bà con bỏ qua)

gianhut
01-18-2006, 12:09 PM
anh gọi lên các trụ sở của LV, gọi vào bộ fận Quality Control ấy, ảnh chuyển wa QC rùi, hết code rùi

hienhq
01-18-2006, 01:15 PM
thôi không sao đâu ******* quỷ này chỉ bị sốt thôi mọi người ạ, anh mà gặp nó thế nào cũng chết với anh, ******* quỷ sứ là người ta lo sốt cả người. Liệu hồn đấy !

toiyeuManUtd
01-18-2006, 01:24 PM
hehehe, hết lo rùi anh em ơi !

mở tiệc chúc mừng đi !

chelseafan
01-18-2006, 04:26 PM
ha ha sao MUSG mới thua có 1 trận mà lộn xộn hết thế này. Chắc là các bạn không duoc sự chuẩn bị tốt như CFCSG nên thua là phãi

beyeubongda
01-18-2006, 04:43 PM
không biết gì thì đừng có nói....

gianhut
01-18-2006, 04:56 PM
1/ lộn xộn là tại HLV bị bịnh, ko fải lộn xộn tại trận thua :D.
2/ bà con nên nhớ tinh thần 4rum mình nhá, mặc dù "hắn" là fan chelsea nhưng cũng đừng "ăn híp" hắn.
3/ chelseafan: đừng có nói chuyện khích nhau như thế nhá :D

David Tuankham
01-18-2006, 05:12 PM
Ko sao cả rồi , cuối cùng anh Chánh chỉ bị sốt thôi , mừng thay

acquyuongmauduoianhtrang
01-18-2006, 06:26 PM
tưởng ông anh làm sao
chắc đi chơi nhiều quá lên ốm
khổ thân anh chánh

dũng_vandersa
01-18-2006, 11:47 PM
nếu anh chánh ko sao chỉ bị sốt nhẹ thì cũng yên tâm rồi
chúng ta sẽ có 1 cuộc họp toàn đội và nói chuyện với nhau sau, mọi vấn đề sẽ được họp và giải quyết

hienhq
01-19-2006, 08:33 AM
ha ha sao MUSG mới thua có 1 trận mà lộn xộn hết thế này. Chắc là các bạn không duoc sự chuẩn bị tốt như CFCSG nên thua là phãi
ở đâu chui ra mem này vậy hả? Các bạn giỏi nên các bạn mới vô địch còn chúng tôi dở nên chưa vô địch, okie? :thayghet:

@all : khi nào Chánh khoẻ chúng ta sẽ họp toàn đội để chấn chỉnh lại mọi thứ để sang năm mới đội bóng nghiêm chỉnh và tốt hơn nhá !