westlife_manutd
09-10-2006, 02:34 PM
Bỗng nhận ra hương ổi,
Thả vào trong gió se
Sương chùng chình qua ngõ
Hình như thu đã về
Như lời của Hữu Thỉnh trong bài thơ kia. Thu đã về trong kí ức mong manh về những cảm nhận vinh quang những thu trước. Tôi đi ccô đơn trong tiết trời se se lạnh của chớm thu. Bỗng trong tôi cảm nhận được một cái gì đó mạnh mẽ, kiên cường đến lạ từ các anh trong một không khí thu mơ mộng, lãng mạn. Ngoài trời có mưa và gió lạnh nhưng trái tim tôi thì rất ấm. ấm từ sâu tận bên trong. Các anh vẫn thực hiện tốt chuỗi trận toàn thắng một cách hoàn hảo và thuyết phục. Và hình như linh cảm của tôi cho thấy, năm nay các anh sẽ vô địch, không ngoại hạng thì sẽ là champion league. Tôi không cần gì hết, tôi chỉ cần Ngài Alex của tôi chia tay Manutd trong cả nụ cười và nước mắt. Liverpool đã thua thật thuyết phục, nhưng tôi vừa vui lại vừa buồn. Buồn vì đứa ạbn thân sẽ lại khóc như khi tôi khóc khi Manutd thua, và vui khi Phil Nevile đã thắng cùng các đồng đội mới. Tôi sẽ không phải nhìn thấy anh ở mùa thu năm trước. Khi mà Manutd và Everton gặp nhau ở đầu mùa giải, Scholes sau khi phạm lỗi với Phil đã nhận phải một cái ngoảnh mặt đi. Mùa thu năm nay thật ấm áp, lòng tôi tràn ngập một niềm hạnh phúc khôn xiết. Quỷ sẽ sống mãi, sống mãi cho tới khi nào trái tim tôi còn đập và cho tới khi Trái đất này không còn biết đến bóng đá đẹp là gì nữa
Thả vào trong gió se
Sương chùng chình qua ngõ
Hình như thu đã về
Như lời của Hữu Thỉnh trong bài thơ kia. Thu đã về trong kí ức mong manh về những cảm nhận vinh quang những thu trước. Tôi đi ccô đơn trong tiết trời se se lạnh của chớm thu. Bỗng trong tôi cảm nhận được một cái gì đó mạnh mẽ, kiên cường đến lạ từ các anh trong một không khí thu mơ mộng, lãng mạn. Ngoài trời có mưa và gió lạnh nhưng trái tim tôi thì rất ấm. ấm từ sâu tận bên trong. Các anh vẫn thực hiện tốt chuỗi trận toàn thắng một cách hoàn hảo và thuyết phục. Và hình như linh cảm của tôi cho thấy, năm nay các anh sẽ vô địch, không ngoại hạng thì sẽ là champion league. Tôi không cần gì hết, tôi chỉ cần Ngài Alex của tôi chia tay Manutd trong cả nụ cười và nước mắt. Liverpool đã thua thật thuyết phục, nhưng tôi vừa vui lại vừa buồn. Buồn vì đứa ạbn thân sẽ lại khóc như khi tôi khóc khi Manutd thua, và vui khi Phil Nevile đã thắng cùng các đồng đội mới. Tôi sẽ không phải nhìn thấy anh ở mùa thu năm trước. Khi mà Manutd và Everton gặp nhau ở đầu mùa giải, Scholes sau khi phạm lỗi với Phil đã nhận phải một cái ngoảnh mặt đi. Mùa thu năm nay thật ấm áp, lòng tôi tràn ngập một niềm hạnh phúc khôn xiết. Quỷ sẽ sống mãi, sống mãi cho tới khi nào trái tim tôi còn đập và cho tới khi Trái đất này không còn biết đến bóng đá đẹp là gì nữa