parkjunwung
09-10-2006, 03:01 AM
Manchester United - Celtic
http://www.playball.ru/img/england/manchester/mu-logo.gif vs http://www.feyenoordnet.nl/images/fn_celtic_logo.jpg
Thời gian : 1h45 ngày thứ năm
SVD : Old Trafford
Vậy là thử thách đầu tiên của quỷ đỏ trên con đường tìm lại đỉnh cao Premier League bằng một sự khởi đầu trong mơ. 4 trận và 11 bàn thắng, chỉ để thủng lưới 2 bàn. Qua đó có thể nhận thấy hàng phòng ngự của chúng ta đã chơi chắc chắn hơn mùa giải trước, hàng công chơi đồng đều và đạt hiệu xuất ghi bàn rất đáng nể.
Gạt qua những trận cầu sôi động tại Premiership, chúng ta hướng đến trận đấu mở màn bảng F Champions League mùa giải năm nay với CLB Celtic trên sân nhà Old Trafford.
Các cụ có câu "đầu có xuôi thì đuôi mới lọt', vạn sự khởi đầu nan. Trận đấu mở màn luôn là một trận đấu có ý nghĩa rất lớn, không chỉ về mặt điểm số mà còn là tinh thần của các cầu thủ. Nếu chơi tốt và thể hiện được phong độ, chúng ta sẽ giữ được đà hưng phấn và phong độ rực lửa, bằng không nó sẽ mang lại hậu quả tiêu cực ảnh hưởng đến tâm lí của toàn đội cho các trận đấu tiếp theo.
Celtic không phải là một đối thủ khó nhằn, nhưng không vì thế mà United được phép chủ quan. M.U đã gặp CLB này 2 lần từ tháng 5 vừa qua, một lần ở trận đấu tôn vinh Roy Keane chúng ta thắng với tỉ số 1-0 bằng bàn của Ronaldo. Lần còn lại cách đây không lâu trong trận đấu chuẩn bị trước mùa giải, tỉ số giòn tan 3-0 cho các cầu thủ dự bị của United.
Sự bổ sung đáng kể nhất mùa hè này của Celtic là anh chàng hay thích gây lộn Thomas Gravesen chuyển đến từ Real với bảng thành tích mà tôi rất nhớ - đấm nhau với Figo một năm rưỡi trước và đá nhau với Robinho để rồi phải khăn gói ra đi. Đây cũng có thể sẽ là trận đấu của 2 ứng cử viên sáng giá nhất bảng này..
United đang muốn xóa cái dớp đáng thất vọng tại đấu trường Châu Âu vài mùa gần đây. Cũng như năm ngoái, giới chuyên môn đánh giá đây là bảng đấu dễ dàng cho M.U, nhưng chưa thể nói chắc chắn một điều gì. Quan trọng không được phép chủ quan, khinh thường đối thủ. Đồng thời biết rút kinh nghiệm từ những lần thất bại trước...từng bước và từng bước...
Đối thủ này của United không phải đội bóng thực sự mạnh, M.U cũng đá hiểu lối chơi CLB này những lần đối đầu gần đây, và cuối cùng đây là một đội bóng thuộc liên hiệp Anh. Không phải là một đối thủ kị dơ của United như các đội bóng từ Bồ Đào Nha hay Tây Ban Nha.
Dự đoán tỉ số 3-1 cho Manu...
http://www.playball.ru/img/england/manchester/mu-logo.gif vs http://www.feyenoordnet.nl/images/fn_celtic_logo.jpg
Thời gian : 1h45 ngày thứ năm
SVD : Old Trafford
Vậy là thử thách đầu tiên của quỷ đỏ trên con đường tìm lại đỉnh cao Premier League bằng một sự khởi đầu trong mơ. 4 trận và 11 bàn thắng, chỉ để thủng lưới 2 bàn. Qua đó có thể nhận thấy hàng phòng ngự của chúng ta đã chơi chắc chắn hơn mùa giải trước, hàng công chơi đồng đều và đạt hiệu xuất ghi bàn rất đáng nể.
Gạt qua những trận cầu sôi động tại Premiership, chúng ta hướng đến trận đấu mở màn bảng F Champions League mùa giải năm nay với CLB Celtic trên sân nhà Old Trafford.
Các cụ có câu "đầu có xuôi thì đuôi mới lọt', vạn sự khởi đầu nan. Trận đấu mở màn luôn là một trận đấu có ý nghĩa rất lớn, không chỉ về mặt điểm số mà còn là tinh thần của các cầu thủ. Nếu chơi tốt và thể hiện được phong độ, chúng ta sẽ giữ được đà hưng phấn và phong độ rực lửa, bằng không nó sẽ mang lại hậu quả tiêu cực ảnh hưởng đến tâm lí của toàn đội cho các trận đấu tiếp theo.
Celtic không phải là một đối thủ khó nhằn, nhưng không vì thế mà United được phép chủ quan. M.U đã gặp CLB này 2 lần từ tháng 5 vừa qua, một lần ở trận đấu tôn vinh Roy Keane chúng ta thắng với tỉ số 1-0 bằng bàn của Ronaldo. Lần còn lại cách đây không lâu trong trận đấu chuẩn bị trước mùa giải, tỉ số giòn tan 3-0 cho các cầu thủ dự bị của United.
Sự bổ sung đáng kể nhất mùa hè này của Celtic là anh chàng hay thích gây lộn Thomas Gravesen chuyển đến từ Real với bảng thành tích mà tôi rất nhớ - đấm nhau với Figo một năm rưỡi trước và đá nhau với Robinho để rồi phải khăn gói ra đi. Đây cũng có thể sẽ là trận đấu của 2 ứng cử viên sáng giá nhất bảng này..
United đang muốn xóa cái dớp đáng thất vọng tại đấu trường Châu Âu vài mùa gần đây. Cũng như năm ngoái, giới chuyên môn đánh giá đây là bảng đấu dễ dàng cho M.U, nhưng chưa thể nói chắc chắn một điều gì. Quan trọng không được phép chủ quan, khinh thường đối thủ. Đồng thời biết rút kinh nghiệm từ những lần thất bại trước...từng bước và từng bước...
Đối thủ này của United không phải đội bóng thực sự mạnh, M.U cũng đá hiểu lối chơi CLB này những lần đối đầu gần đây, và cuối cùng đây là một đội bóng thuộc liên hiệp Anh. Không phải là một đối thủ kị dơ của United như các đội bóng từ Bồ Đào Nha hay Tây Ban Nha.
Dự đoán tỉ số 3-1 cho Manu...