View Full Version : Sao thế này, MU của tôi!!! v_v
the_red_devil_1999
01-14-2006, 10:17 PM
3-1 tỷ số của trận thua thứ 3 từ đầu mùa, nhưng nó thực sự làm cho những fans MU thực sự thất vọng, hàng hậu vệ chơi như mơ ngủ, còn hàng tiền vệ thì chả có 1 tý gì chắc chắn.
Mu những năm thành công luôn gắn liền với 1 hàng tiền vệ chất lượng, nhưng hãy nhìn những tiền vệ hiện tại, Ronaldo thì quá ham dắt bóng và cá nhân, Giggs thì phong độ hay dở thất thường, Fletcher thì chỉ tròn vai, Smith thì không phải là 1 tiền vệ nòi. Nhìn cái cách mà hàng tiền vệ thi đấu bảo sao kho thắng, thực sự là những người yêu Quỉ đỏ không thể chấp nhận 1 hàng tiền vệ tồi như thế được. Hãy làm gì cho những fans MU bớt thất vọng đây, vẫn có nhiều cầu thủ tài năng nhưng sao sự kết dính lại kém quá. Hi vọng rằng MU sẽ ngày càng thi đấu tôt hơn với những sự bổ sung mơi chất lượng.
Là những fans chúng ta hãy dành 1 lời chúc tốt đẹp cho MU và hãy quên mùa giải này đi.
metallica
01-14-2006, 10:36 PM
Không thể tưởng tượng nổi chuyện gì xảy ra trong những ngày này! Cả gần nửa tháng đầu tiên của năm 2006, buồn đủ thứ thế này! huhu! Buồn quá đi mà!
Lâu lắm rồi mình không được bình luận những trận chiến đàn áp đối thủ của MU, lâu lắm rồi không được xem MU đá mà cuốn băng mọi đối thủ! Còn đâu rồi EM IU! MU đã đi mà chưa biết bao giờ trở lại đây. Khi nào đây MU!
Một câu hỏi mà mình rất muốn có câu trả lời cụ thế, không chỉ là "Mùa bóng tới chúng tôi sẽ trở lại" hay đại loại " Chelsea hãy chờ đấy, MU sẽ lại là Vua". Như thế sao? Có trở lại hay không, hay là chìm vào bóng tối của vinh quang.
Tại sao thế? Tại tài chính ư, tại lý do khách quan ư, tại gì nữa đây? Lý do nào nghe cũng có vẻ là chính đáng, là lý do để chúng ta thông cảm! Nhưng lý do quan trọng nhất, cái lý do mà có lẽ là ai cũng biết, ai cũng nhận ra mà sao MU lại không nhận ra! Gì nào: Silvestre quá gà, Tiền vệ quá kém, và trên hết, chiến thuật quá kém hợp lý, và ai đây. lý do ở đâu===> Alex Ferguson! Một con người ai cũng phải kính phục và thật sự kính nể. Khi nhắc đến tên ông là con tim chúng ta náo nức! Nhưng , buồn thay, đó lại là quá khứ, là thế kỷ 20 rồi ! Và sang thế kỷ mới, và càng ngày, MU chúng ta càng đi vào bóng tối. Và mặc dù vẫn có chiến thắng, nhưng mà là chiến thắng của ngọn lửa đã lụi tàn. Lối đá đẹp, cống hiến đã đi đâu! Tấn công dồn dập, trải đều khắp mặt sân đã đi đâu, và tại sao chúng ta đã không còn phát huy được nữa. Vì sao? Vì sao?
Lý do đầu tiên, vâng, ai cũng biết! Đó là : Hết người rồi! Giggsy, P.Schole đã đi đến cuối của con đường vinh quang, và hơn thế, con người ở dây còn ở đâu nữa? Người Thuyền trưởng đã không còn nhạy bén, không còn con mắt sắc lạnh và dài xa nữa rồi! Và con tàu cứ thế đi mà không thể xác định được sẽ đi về đâu, với hải trình nào!
Lý do thứ hai, Tài chính! Có thực mới vực được đạo! Ai cũng biết sức mạnh của đồng tiền, như Chelski là minh chứng. nhưng sao chúng ta không học tập được ở Barca, đâu có tiêu tiền vô tội vạ mà vẫn chiến thắng áp đảo và liên tiếp so với một Real tiêu tiền như nước mà đang lận đận?
Không thể nói lý do tài chính để biện minh cho thành tích yếu kém! Phải biết rằng, Đồng tiền chỉ hữu ích khi vào tay của những người biết sử dụng chúng! Nhà Glazer cũng chi tiền mà, mặc dù không hào phóng, nhưng cũng không đến nỗi là chặt bị mà! Cái chính là những đồng tiền bỏ ra, thật sự chưa được sử dụng cho hợp lý!
Lại là vấn đề con người, Và con người thì rộng quá, nói cụ thể hơn vậy! Sir Alex Ferguson ---> đã đến lúc nên dừng lại để làm một tượng đài, hơn là thêm 1-2 năm để rồi vỡ vụn trong tim tôi! Ngài vẫn là một vị trí khá cụ thể trong lòng tôi, nhưng đừng để cái cụ thể đó trở thành cái hư không!
Cả nhà thông cảm, mình buồn quá, nên có gì bức xúc hay mang ý kiến chủ quan xin bỏ quá cho ! :sad: :sad: :sad: :sad:
fantome
01-14-2006, 10:39 PM
hic hic làm gì mà bức xúc thế metallica , chuyện đâu còn có đó mà , cũng có lúc thắng lúc thua mà
November rain
01-14-2006, 10:43 PM
hòa hòa hòa và thua
Đó là những gì Mu thể hiện
Chán
acquyuongmauduoianhtrang
01-14-2006, 10:52 PM
thất vọng đó là tất cả những gì Mu đem lại cho các CDV trung thành
buồn lắm chứ đâu rồi vị thế vua như ngày nào đâu những trận thắng giòn giã và lội ngược dòng thành công tất cả đã là quá khứ một quá khứ mà chúng ta nhớ mãi với những năm tháng thành công của Mu
SAF tưởng chừng như ko thể đụng vào vậy mà bây giờ ông đang là HLV dễ mất nghế nhất trong làng bóng đá Anh một tượng đài của Mu trong suốt 20 năm qua rất có thể sẽ bị đá văng ra khỏi sân OT trong cuối mùa bóng này một mùa bóng quá thất bát đối với Mu
chưa bao giờ trong 10 năm qua Mu lại chơi yếu đến như vậy và cũng chưa bao giờ Mu lại để các CDV nghi ngờ sức mạnh của mình nhiều như bây giờ đâu rồi lối đá 1 chạm đâu rồi cách chơi nhanh tất cả đã hết thay vào đó là một bộ máy cồng kềnh thô kệch
hết rồi triếu đại của Mu coi như đã chấm dứt
hết thật rồi đâu còn Mu như ngày nào một Mu làm mưa làm gió tại NGOẠI HẠNG ANH cũng như trên đấu trường CHÂU ÂU
giờ MU chỉ còn là cái bóng của chính mình mà thôi
bestboy_nhl
01-14-2006, 11:27 PM
Này ông Tùng ơi, bi quan quá! Qua cơn mưa trời lại sáng mà, MU đã trải qua một giai đoạn qúa thành công, mà nó đã tới đỉnh rồi (1998-1999) nó sẽ đi xuống thôi, kô đứng mãi trên bục vinh quang được đâu. SAF là con người tài năng, song ông vì thế ông ấy quá cứng nhắc, bảo thủ (bản chất của người tài năng).
Giai đoạn hiện tại là qúa bi đát với MU, đã lâu rồi ta kô thấy họ giơ cup nữa, tại đâu trường Châu Âu họ kô còn là ông nội người ta nữa rồi. Tôi mong ông SAF về nhà lắm, vì có thể nó là điểm tận cùng của đồ thị hình Sin, và đó là điểm khởi đầu của những thành công vang dội về sau này. Đừng chê bai bất kì cầu thủ nào cả, đó là hệ quả tất yếu của một hệ thống thi đấu rườm rà, nặng cá nhân (hình như kô đúng phong cách MU), thiếu đột biến, thiếu cơ hội, đá như ru ngủ các fan vậy, hay mất sức. Có trận đá hết sức ểu oải.
Như ông Tùng, tui cũng đang chán MU lắm, nhưng với tui MU là số một, cho dù có gì đi nữa đó vẫn là đội bóng tôi yêu nhất sau tuyển VN...tiến lên nào MU.
metallica
01-14-2006, 11:35 PM
Tôi chỉ thất vọng chức chưa bao giờ hết yêu MU cả. Thất vọng cho lối đá, cho cái cách của SAF lúc này! Chán cho ông ấy sao không về vườn.
Bài vừa rồi mình bức xúc quá, không nén nổi!
stillo
01-15-2006, 01:08 AM
Những trận đấu cuối năm 2005, MU đá rất hay với lối đá khá biến hóa và phối hợp rất tuyệt vời giữa Gary, Ronaldo, Rooney và Rưud, hay ở phía kia có Giggs. Nhưng dường như chúng ta không thấy được những miếng phối hợp ăn ý nữa. Theo dõi một số trận gần đây, mình nhận thấy MU chỉ có một miếng là đưa bóng ra cánh cho Gary hay Ronaldo rồi câu bóng vào khu trung lộ, nhưng dường như tất cả những đường truyền đó không tới được đầu của Rưud hay cũng như của Rooney. CHúng ta còn nhớ trận thắng Bolton 4-1, tất cả những bàn thắng hầu như đều từ những cú sút trước khu trung lộ, đặc biệt là những bàn thắng của Ronaldo. Có những lúc chúng ta cần tấn công trung lộ thì lại chuyển sang cánh, miếng phối hợp theo kiểu Anh truyền thống này chẳng đem lại cho MU lợi thế nào cả và không hiệu quả. Mọi người chắc vẫn còn nhớ MU gặp Burton, mặt sân khá trơn và ướt, đó chẳng phải là tạo cơ hội cho những cú sút trước khu cấm địa, lúc đó cứ mỗi lần Saha hay Ronaldo sút đều nguy hiểm ca, nhưng thấy rằng MU dường như không chú ý đến điều đó mà vẫn theo lối đá tạt cánh...Kết quả là bị burton cầm hòa không bàn thắng...Riêng cá nhân mình nhận thấy rằng MU đang bị "lạc đường" rồi....
Red_boyz
01-15-2006, 05:57 AM
Đã đến lúc cho Fergie ra đi. Những đóng góp của ngài Alex rất lớn lao với MU nhưng có lẽ nếu MU cứ đá thế này thì ông nên ra đi cho rồi để giữ lại đc hình tượng mình nếu ko thì tượng đài của ông sẽ bị đổ sụp khi MU ngày càng thi đấu tệ hại
manchestervn
01-15-2006, 08:09 AM
mỗi người có 1 ý , và 1 cách nghĩ khác nhau , chúng ta có thể nghĩ như vậy thì chắc chắn ngài Alex cũng nghĩ dược như vậy , ông còn nghĩ tốt hơn chúng ta cơ , ông mong muốn gì ở mu bây giwof ,ông ở lại là vì 1 làm 1 lần để đời thôi , ông muốn vực đậy mU như thời hoàng kim để rùi ra đi , ông nghĩ rằng với những cầu thủ trẻ tài năng ông đang có thì vài năm nữa ông sẽ có kết quả ,
ông vốn là 1 HLV lão luyện , ông hiểu rõ tình cảnh MU bây giờ , nhưng tiền vệ trụ vẫn chưa có ông vẫn hi vọng lấp trẻ mà ông đang có chăng............
fan-mu
01-15-2006, 08:20 AM
Giờ có nói gì đi nữa thì tất cả đã diễn ra rồi , chúng ta bày tỏ cảm xúc của mình , nhưng các bạn ơi ,liệu ở bên Anh xa tít mù tắp đấy , ngài Alex có hiểu rằng nhiều CDV đang đau lòng khi MU đá như bị mộng du hay không?
Đã đến lúc ngài Alex phải ra đi ,chúng ta cần một HLV mới , có con mắt thực tế hơn để vực dậy MU của chúng ta.
metallica
01-15-2006, 09:48 AM
Biết là ngài Ferguson rất tâm huyết, muốn xây lại MU . Nhưng mà, con mắt của ông không còn tinh như trước nữa rồi! Và thật sự ông nên trở về đứng sau MU đi, nhường vị trí cho một người khác hợp thời hơn!
Chúng ta ai cũng đều cám ơn ngài, vì nhờ ngài mà chúng ta yêu MU và có MU như hôm nay!
dũng_vandersa
01-15-2006, 10:02 AM
thua thì thật đáng tiếc , nhưng đó là thể thao , xin chia buồn với Tùng .
sau này phải có 1 cách nhìn khác với bóng đá chứ Tùng, nếu đội bóng của mình mà ko thua thì chắc là ai họ cũng yêu MU hết thôi , phải có thắng thua mới là đá bóng chứ .
chỉ mong là MU đừng thua nhiều quá thôi
khoailanhat
01-15-2006, 10:42 AM
mọi người ko ai hiểu MU cả , mọi người đều ko hiểu cách mà ngài ALEX đang làm , tôi nghĩ , ko ai có thể làm tốt hơn ông hiện tại , khi mà tiền chuyển nhượng có ít thì ông ko thể làm gì dc. , ông đã nhìn ra những điểm yếu của MU nhưng có lẽ chính trấn thương của Heinze đã làm tan nát tất cả kế hoạch , tôi nghĩ khi heinze trở lai j cộng với Vidic thì MU sẽ có 1 hàng hậu vệ rất tốt , hôm wa khi alan smith vào thay evra và đá ở vị trí tiền vệ trung tâm , anh đã thể hiện dc. khả năng của mình , thi đấu quyết liệt , soạc bóng tốt , nhưng trính silvestre đã phá tất cả
Nói chung là chúng ta phải tin tưởng vào Alex vì đơn giản ko ai bằng ông
khoailanhat
01-15-2006, 10:44 AM
Đúng mùa giải sau khi heinze trở lại chúng ta sec dc. xem 1 MU good good good
acquyuongmauduoianhtrang
01-15-2006, 10:48 AM
hy vọng nhiều rồi lại thất vọng nhiều
mùa giải sau lúc nào chúng ta cũng hy vọng mùa giải sau rồi lại thảm hại như năm 2005 này
thôi thì đến đâu thì đến
MetoYou
01-15-2006, 11:33 AM
Sau cơn mưa trời lại sáng, mai lại là một ngày mới! Mà không biết bao giờ ngày mới mới bắt đầu với Man đây? Cứ hy vọng rồi lại thất vọng, cứ tin tưởng rồi lại fải hoài nghi. Kể cũng mệt thật nhưng không thể đánh mất niềm tin và hy vọng được.
Nhớ trận Man thua Middlesbrough đến 1-4 nhưng ngay trận sau gặp Chelsea chúng ta đã thắng mà. Biết đâu điều này lại lặp lại khi vòng sau chúng ta gặp Liverpool!
acquyuongmauduoianhtrang
01-15-2006, 02:25 PM
sao chúng ta cứ mãi biện bạch cho những thất bại của Mu hoài vậy nhỉ?
sao chúng ta ko dũng cảm đối diện với sự thật này vậy lúc nào cũng sau cơn mưa trời lại sáng biết bao lần chúng ta nói câu này rồi để rồi biết bao lần chúng ta hứng chịu những trận thua ngoài ý muốn
biết đến bao giờ Mu mới làm cho ng hâm mộ khỏi hoài nghi sức mạnh của mình
nhưng dù Mu đá thế nào thì Mu vẫn là clb số 1 trong trái tim của mỗi CDV Manchester
Viên Đạn Bạc
01-15-2006, 02:47 PM
Có thua thì mới có thắng, có buồn thì mới có vui, có thất vọng thì mới có hy vọng (hay ngược lại nhỉ?). Nếu Man Utd đã từng chứng tỏ sức mạnh của mình rồi cũng có lúc Man Utd sẽ khiến người ta hoài nghi về sức mạnh của mình, cũng như một khi trên đỉnh cao thì rồi cũng sẽ có lúc rơi xuống. Chúng ta phải chấp nhận. Việc của Man bây giờ ko phải than thở, buồn phiền hay thất vọng về những việc đã qua mà phải cố gắng tìm đường đi đúng đắn cho tương lai. Ko thể cứ mãi đâm đầu vào ngõ cụt như thế này đc. Tuy nhiên, cái gì cũng phải có thời gian. Bóng đá VN đã phải chấp nhận hy sinh một số cầu thủ để có đc nền bóng đá trong sạch, Man Utd cũng phải hy sinh ít nhất 1 mùa bóng để quay trở lại với những gì Man xứng đáng phải có, xứng đáng đc hưởng. Chờ đợi, phải chờ thôi...Dù biết rằng, đau lắm...Tức giận lắm...Nhất là khi mình ngồi đây xem họ đá, xem họ cố gắng trong vô vọng mà ko thể làm đc gì...Nhưng rồi, đâu sẽ có đó. VĐB khẳng định, Manchester United sẽ ko bỏ cuộc dễ dàng thế đâu :)
Nói chung năm nay MU ko còn hi vọng gì bám đuổi Chel nữa rồi chỉ cần trong top3 để dự Champ năm sau thôi , may ra vớt vát được cup FA
khoailanhat
01-15-2006, 07:09 PM
Còn silvestre đồng nghĩa với thất bại , cả đội xay mihf chú silvstre phá tan nát tất cả
metallica
01-15-2006, 08:17 PM
Nhưng buồn thay, MU đã hy sinh bao nhiêu mùa bóng, và bao nhiêu trận chung kết Champion League rồi đây! Vẫn biết tương lai của MU rất sáng với Ronie vả Ronaldo, nhưng chỉ có từng đó thôi ư. Quá ít! Và MU sẽ ra sao trong 2 mùa tới( minh dù rất yêu MU nhưng không thể quá Lạc quan mà thành ảo tưởng được!) Hy vọng thời gian để MU làm lại càng nhanh càng tốt!
FullTime
01-15-2006, 09:24 PM
Chán không còn gì để nói cả
vubeckham
01-15-2006, 09:36 PM
đây ko phải là mùa giải đầu tiên MU thất bại, lại phải chờ sang mùa giải sau sao? chúng ta còn phải chờ đến bao giờ nữa, để mùa giải sau thành công thì MU phải chứng tỏ ngay từ cuối mùa giải này nếu ko thì chăng ai tin vào mùa sau đâu. Từ giờ đến cuối mùa giải vẫn còn nhiều trận đấu, vẫn còn thời gian để MU làm được điều gì đó ít nhất cũng là ko để Liverpool vượt qua
khoailanhat
01-16-2006, 12:41 PM
đá như thế này thì thà đá trên "giường" còn sướng hơn
Cả đội bóng có đúng 2 người biết chơi bóng thì làm ăn gì , Ferdinand thì dù ko tệ nhưng ko xứng đáng với cái giá 30 triệu bảng , lúc nào cũng chỉ chăm chăm chuyện lương bổng đá thì càng ngày càng kém
Prince
01-16-2006, 01:51 PM
Đành chấp nhận sự thật ấy thôi , thời của MU đã qua lâu rồi, nếu cứ ngồi mà nghĩ mình là số 1 như Fugaca thì mãi mãi MU sẽ thất bại , sẽ trắng tay. Chúng ta phải thừa nhận là MU chỉ còn là số 2 ở nước Anh, phải chịu làm cửa dưới khi đối đầu với Chelsea. Nếu Alex vẫn nghĩ cách chơi của ông vẫn là hay nhất thì những cầu thủ trẻ như Rooney và Ronaldo sẽ bị phí phạm, họ là người của thời đại mới, nhưng lại phải chơi theo thứ bóng đá cổ hủ, bật tường lộ liễu của HLV này, vì Manu hãy đi đi Sir Alex, Welcome Ottmar Hitzfeld and Fabio Capello.
toiyeuManUtd
01-16-2006, 08:36 PM
chán thiệt, gọi taxi cho Sir Alex đi thôi !!! :(
Angelina_2804
01-17-2006, 12:14 PM
em buồn và thất vọng về MU.Nhưng em tin là MU sẽ trở lại sớm thôi.Chúng ta buồn nhiều về MU nhưng sao ko biến nỗi buồn đó thành hy vọng để tiêp tục tin rằng MU sẽ trở lại đầy vinh quang và thuyết phục. Như MU của năm99 vậy. Tại sao ko hy vọng
Angelina_2804
01-17-2006, 12:38 PM
chúng ta đổ lỗi qua nhiều cho Sir Alex tại sao ko ai nghĩ răng áp lực lên người đàn ông Scottland này nặng nề đến thế nào.Có thể ông đã quá cổ hủ trong thời cua bong đá thị trường này.Nhưng ko thể phủ nhận vai trò của ôngn vơi MU những năm tháng qua.Tai sao ko thay những lời chỉ trích bằng những lời khuyên :hãy thay đổi, hãy làm mới mình để ko bị tụt lại.Tại sao cư nghĩ răng chỉ có Ottmar Hitzfeld vàFabio Capello.
_mới thay đổi được MU.Tại sao ko nghĩ Răng một phần lỡi là của chinh chúng ta.Khi MU dành chiến thắng chúng ta đưa họ lên tân măy xanh ,để họ chim dăm trong men say chién thắng, để rồilại keo họ xuông vưc thẳm của thất vọng.Hãy yêu MU đúng cách hơn.Hãy tin tưởng vào họ.Hãy luôn nghĩ rằng: phong độ chỉ là tạm thời, đẳng cấp mới là mãi mãi.
toiyeuManUtd
01-17-2006, 01:23 PM
uhm, tui nghĩ đúng đó anh em, bạn này là fan nữ nên có cái nhìn vị tha đúng....kiểu nữ nhi.
Nhưng quan trọng là hình như đẳng cấp của MU đang mất dần, còn phong độ thì cứ lúc lên lúc xuống, làm cho anh em fan MU lo...muốn chết !
Nói chung, tình hình bây giờ thi mình nên bình tĩnh và cầu cho MU mua cầu thủ xịn về nơi tuyến giữa thôi :sad:
khoailanhat
01-17-2006, 01:34 PM
MU cần cải tổ lại dàn cầu thủ , những cầu thủ tệ như silvestre thì bỏ đi , còn Óhea ko ai mua thì cho dự bị,chứ còn trình độ đó mà đá chính thì MU ko bao giờ trở lại như ngày xưa đâu , còn tui thấy cái ngài Queiros hình như từ hồi trở về từ real mắc bệnh ngôi sao , liên tục đưa ra những ý kiến điên rồ , 4-5-1 thì thật là quá khó để chấp nhận
toiyeuManUtd
01-17-2006, 03:13 PM
uhm ! chán thiệt, kiu taxi 6 chỗ ngồi cho Silvestre, O'Shea, Queriez, Tim Howard, Saha, Solskiear cuốn gói khỏi Old Trafford !!!
Angelina_2804
01-17-2006, 05:08 PM
đành phải tiêp tục mong chờ nha glazer đổ hầu bao thui
Angelina_2804
01-17-2006, 05:15 PM
saha dạo này cung đươc dăy chứ.Kiu taxi 5 chỗ thui
khoailanhat
01-18-2006, 02:02 PM
vẫn là 6 nhưng ko phải Saha mà là cho cái ******* của nợ Giggs , đá càng ngày càng như cứt , chậm như 1 con rùa , người ta gọi là già còn đú
-----------
Cảnh cáo khoailanhat nhé
acquyuongmauduoianhtrang
01-20-2006, 07:03 PM
tôi nghĩ lên BAN ông vĩnh viễn mới đúng chứ 3 ngày nhẹ nhàng quá
vBulletin® v3.7.0, Copyright ©2000-2008, Jelsoft Enterprises Ltd.