View Full Version : MU 1-0 Tottenham, thật sự sôi nổi
vtanh
09-10-2006, 01:10 AM
đội hình ra quân: Van der Sar, Neville, Ferdinand, Brown, Evra, Ronaldo, Carrick, O'Shea, Richardson, Giggs, Saha
dự bị: Kuszczak, Park, Solskjaer, Fletcher, Silvestre
-----------------
1 trận đấu khá sôi nổi và MU có phần chiếm ưu thế hơn đối thủ.
phút thứ 20, từ 1 pha sút phạt bằng mu chính diện cực mạnh của Ronaldo, bóng bay đến vị trí của thủ môn Robinson đã đứng sẵn, nhưng ko hiểu do trời nắng hay do bị bất ngờ, Ronbinson đã để bóng bật ra, đến ngay chỗ Giggs đang chạy tới và lão tướng áo số 11 đã dễ dàng ghi bàn thắng, mở tỉ số cho MU. nhờ bàn thắng này mà Giggs đã trở thành cầu thủ thứ 3 ghi được 2 bàn cho MU < cùng với Rooney và Saha >
phút thứ 30, Giggs bị cầu thủ đội bạn dùng củi chỏ chơi xấu, nhưng may mắn là chấn thương ko nặng lắm và Giggs đã có thể trở lại sân thi đấu sau khi được các bác sĩ chăm sóc.
trong khi Giggs tạm thời rời sân, Tottenham đã có 1 pha bóng khá nguy hiểm về phía khung thành của Van der Sar. xuất phát từ pha chuyền bóng hụt của Rio, bóng đến chân Jenas, và cầu thủ này đã có 1 pha dứt điểm khá mạnh, tuy nhiên bóng đi ko chính xác.
trong hiệp 1 còn có 1 pha bóng cực kỳ nguy hiểm cho Tottenham. 1 pha bật tường trung lộ và 2 cú dứt điểm đối mặt Van der Sar. tuy nhiên thủ môn người Hà Lan đã rất xuất sắc cản phá cả 2 pha bóng này, cứu cho MU 1 bàn thua trông thấy.
~~~
hiệp 2 ...
hiệp đấu này diễn ra có phần sôi nổi hơn hiệp 1 với những pha tấn công nhanh của cầu thủ 2 bên.
sức trẻ của Tottenham đã được phát huy với những pha tấn công biên khá bài bản. và từ 1 pha bóng như vậy, Zokora có 1 pha treo bóng, bóng đập chân Ronaldo và đổi hướng, bay liệng về phía khung thành của Van der Sar. tuy nhiên, Van der Sar đã chơi tập trung và cản phá thành công.
ngoài ra còn có rất nhiều pha treo bóng thành công khác. nhưng lần lượt Defoe, Mido ... đều lần lượt bỏ lỡ.
gần cuối hiệp 2, Saha có 1 pha đi bóng dũng mãnh, vượt qua 2 cầu thủ hậu vệ của Tottenham. đáng tiếc là pha dứt điểm cuối cùng của anh lại ko thắng được Robinson.
kết thúc trận đấu, 1-0 cho MU :manucheer
--------------
dự bị vào sân:
Park ---> Richardson
Fletcher ---> Carrick
Silvestre ---> Ronaldo
red_devil85
09-10-2006, 01:13 AM
Trận này em kết nhất là Var bắt rất hay,kế đó là Evar đá hậu cũng hay.Tuy nhiên hàng thủ hơi mất tâp trung
thấy Saha đá mà chán quá, ai đời đối mặt với thủ môn hai pha liên tục lại đem chân phải ra mà sút, anh này ko biết dứt điểm khi đối mặt với thủ môn thì phải...........nhục nhục quá saha ơi. thất vọng và ức chế khi thấy saha thi đấu với phong độ thế này. Nhưng dù sao cũng đã thắng trận.........
red_devil85
09-10-2006, 01:16 AM
Công nhận trận này Saha đá chán,em tưởng mùa giải năm nay saha sẽ làm ta quên được Ruud những những pha đối mặt hôm nay càng làm ta nhớ đến Ruud.
thientruong198221
09-10-2006, 01:16 AM
nói thật là đá hum nay dở quá nhất là ro7 và cả shaha lun chán thấy mồ ko có tiếng nói chung của các cầu thủ!!!!!!!! 1-0 la ổn rùi hài lòng với kết quả nhưng ko hài lòng với lối đá này hi vọng trận sau ro8 và schole có mắt sẽ đá hay hơn!!!!!!!!!
vietwow
09-10-2006, 01:17 AM
Tên Richardson thì múa may quay cuồng như tên khùng. Còn Luis Saha thì hết chỗ chê lun, chân gỗ số 1 PL
red_devil85
09-10-2006, 01:20 AM
Hiii,nhưng mà công nhận coi saha thi đáu mấy trận đầu hay thật,mong sao saha hãy cải thiện.
fdkgenie
09-10-2006, 01:21 AM
Ậy, Saha đang gánh vác trọng trách thay Ruud mà, thông cảm chút đi.
stranger080882
09-10-2006, 01:32 AM
ronaldo đá cá nhân quá, saha ko biết sút, nếu ko cũng hoành tráng 3-0 dzồi, M.U vô địch
red_devil85
09-10-2006, 01:33 AM
Nhưng không sao mình cũng có 3 điểm an ủi mà,trận sau ROONEY và SCHOLE quay lại khác ngay mà
parkjunwung
09-10-2006, 02:06 AM
Trận này điều gây ấn tượng nhất chính là...không khí trên sân. Đầu trận thấy các cổ động viên hét tên Ole rất to..Sau đó ở một vài tình huống Giggs đá phạt góc các CDV cũng hát vang tên Giggs.
ĐIều mãn nguyện nhất hiện nay là M.U không dựa vào bất cứ cá nhân nào, dù là Wayne Rooney hay Paul Scholes, đây mới thực sự là một tập thể kết dính, vẫn ổn định khi thiếu vắng những trụ cột. Giggsy càng chơi càng hay, hiểm hóc, tầm quan sát rất tốt..Có nhiều đường chuyền cực kì chuẩn xác..Trận này M.U đá đội hình 4-4-2 với Carrick và O'Shea tuyến giữa, Richardson và ROnaldo 2 bên hành lang liên tục đổi cánh cho nhau. Giggs di chuyển rộng như một tiền đạo lùi, vừa làm nhiệm vụ kiến thiết, vừa chơi như một tiền vệ cánh, đảm bảo luôn nhiệm vụ ghi bàn cho đội bóng. Pha bóng ngon ăn nhất mà M.U để Spurs có cơ hội là pha Davids bấm bóng kĩ thuật cho Downing tâng qua đầu VDS bất thành, King đá bồi cũng bị Edwin cản phá. Có thể chấm điểm các cầu thủ như sau.
-Edwin Van Der Sar : chơi rất hay, có 2 pha cản phá siêu hạng nhờ khả năng phản đoán, sự điềm tĩnh và rất lạnh lùng. 8d
-Gary : chơi tròn vai bên cánh phải, nhiều pha bóng tỏ ra khá chậm chạp. Nhưng vẫn là một trong số ít vài cầu thủ chơi tốt. 7.5
-West Brown : Brown chơi càng lúc càng tiến bộ, ngoài pha sơ xuất để Downing lọt xuống đối mặt VDS. Brown chơi khá tốt, nhiều lần dạt sang cả biên để lấy bóng. 7.5
-Rio : chơi rất mơ ngủ, nếu ko có sự tỉnh táo của các đồng đội có lẽ Rio đã phải hối tiếc..6
-Evra : chơi bình thường, khả năng tấn công trận này ko tốt cho lắm, nhiều lân do mải dâng cao để Spurs lấy bóng phản công rất nguy hiểm bên cánh trái. 6
-O'Shea : tròn vai, nhưng hoàn toàn chỉ tham gia phòng ngự, có phần hơi bối rối trong các pha lên bóng mạnh mẽ của Davids, 6,5.
-C.Ronaldo : múa giỏi và ngã cũng giỏi. Đi bóng vẽ vời quá nhiều, đa số là không hiệu quả. Dấu ấn duy nhất là pha đá phạt giúp Giggs ghi bàn và 1 đường chuyền chọc khe cho Saha nhưng bị cầu thủ này bỏ lỡ. 6d
-Carrick : đá tốt, nhiều pha ngăn chặn đồng đội cũ Davids, có vài đường chuyền nhanh sang 2 cánh phản công khá hiệu quả. Dù vậy vẫn chưa thực sự đóng vai trò thủ lĩnh dẫn dắt lối chơi toàn đội (Giggs dấu ấn rõ nét hơn). 7.5
-Richardson : đá quá tồi, vẫn là những pha đi bóng chưa nhìn đã biết vô vọng, cắm cổ chạy để rồi mất bóng. Cánh trái của anh này hầu như ko phát huy được gì cả trận này..4d
-Giggsy : chơi rất hay, ghi bàn thắng duy nhất, nhiều pha di chuyển thông minh, chơi rộng cả sang 2 cánh mặc dù đóng vai trò tiền đạo lùi trận này, kiến tạo các đường bóng chuẩn xác. Cuối trận khi Fletcher vào sân thì Giggs đá tiền vệ trung tâm cũng rất tốt. 8
-Saha : vô duyên hết chỗ chê, phung phí vô tội vạ, những cú sút rất uy lực nhưng đa số ...chết chim. Đặc biệt là pha bỏ lỡ cuối trận, không hiểu sao Saha lại chọn cách sút bổng ở một góc hẹp như thế, lại còn rất ngập ngừng giữa việc qua người hay dứt điểm luôn. 5 đ
The End
09-10-2006, 06:59 AM
Trận này điều gây ấn tượng nhất chính là...không khí trên sân. Đầu trận thấy các cổ động viên hét tên Ole rất to..Sau đó ở một vài tình huống Giggs đá phạt góc các CDV cũng hát vang tên Giggs.
ĐIều mãn nguyện nhất hiện nay là M.U không dựa vào bất cứ cá nhân nào, dù là Wayne Rooney hay Paul Scholes, đây mới thực sự là một tập thể kết dính, vẫn ổn định khi thiếu vắng những trụ cột. Giggsy càng chơi càng hay, hiểm hóc, tầm quan sát rất tốt..Có nhiều đường chuyền cực kì chuẩn xác..Trận này M.U đá đội hình 4-4-2 với Carrick và O'Shea tuyến giữa, Richardson và ROnaldo 2 bên hành lang liên tục đổi cánh cho nhau. Giggs di chuyển rộng như một tiền đạo lùi, vừa làm nhiệm vụ kiến thiết, vừa chơi như một tiền vệ cánh, đảm bảo luôn nhiệm vụ ghi bàn cho đội bóng. Pha bóng ngon ăn nhất mà M.U để Spurs có cơ hội là pha Davids bấm bóng kĩ thuật cho Downing tâng qua đầu VDS bất thành, King đá bồi cũng bị Edwin cản phá. Có thể chấm điểm các cầu thủ như sau.
-Edwin Van Der Sar : chơi rất hay, có 2 pha cản phá siêu hạng nhờ khả năng phản đoán, sự điềm tĩnh và rất lạnh lùng. 8d
-Gary : chơi tròn vai bên cánh phải, nhiều pha bóng tỏ ra khá chậm chạp. Nhưng vẫn là một trong số ít vài cầu thủ chơi tốt. 7.5
-West Brown : Brown chơi càng lúc càng tiến bộ, ngoài pha sơ xuất để Downing lọt xuống đối mặt VDS. Brown chơi khá tốt, nhiều lần dạt sang cả biên để lấy bóng. 7.5
-Rio : chơi rất mơ ngủ, nếu ko có sự tỉnh táo của các đồng đội có lẽ Rio đã phải hối tiếc..6
-Evra : chơi bình thường, khả năng tấn công trận này ko tốt cho lắm, nhiều lân do mải dâng cao để Spurs lấy bóng phản công rất nguy hiểm bên cánh trái. 6
-O'Shea : tròn vai, nhưng hoàn toàn chỉ tham gia phòng ngự, có phần hơi bối rối trong các pha lên bóng mạnh mẽ của Davids, 6,5.
-C.Ronaldo : múa giỏi và ngã cũng giỏi. Đi bóng vẽ vời quá nhiều, đa số là không hiệu quả. Dấu ấn duy nhất là pha đá phạt giúp Giggs ghi bàn và 1 đường chuyền chọc khe cho Saha nhưng bị cầu thủ này bỏ lỡ. 6d
-Carrick : đá tốt, nhiều pha ngăn chặn đồng đội cũ Davids, có vài đường chuyền nhanh sang 2 cánh phản công khá hiệu quả. Dù vậy vẫn chưa thực sự đóng vai trò thủ lĩnh dẫn dắt lối chơi toàn đội (Giggs dấu ấn rõ nét hơn). 7.5
-Richardson : đá quá tồi, vẫn là những pha đi bóng chưa nhìn đã biết vô vọng, cắm cổ chạy để rồi mất bóng. Cánh trái của anh này hầu như ko phát huy được gì cả trận này..4d
-Giggsy : chơi rất hay, ghi bàn thắng duy nhất, nhiều pha di chuyển thông minh, chơi rộng cả sang 2 cánh mặc dù đóng vai trò tiền đạo lùi trận này, kiến tạo các đường bóng chuẩn xác. Cuối trận khi Fletcher vào sân thì Giggs đá tiền vệ trung tâm cũng rất tốt. 8
-Saha : vô duyên hết chỗ chê, phung phí vô tội vạ, những cú sút rất uy lực nhưng đa số ...chết chim. Đặc biệt là pha bỏ lỡ cuối trận, không hiểu sao Saha lại chọn cách sút bổng ở một góc hẹp như thế, lại còn rất ngập ngừng giữa việc qua người hay dứt điểm luôn. 5 đ
sặc , ông này nhầm tệ hại rồi
Dowson chứ có phải Downing đâu , tưởng đang đá với Midboro àh :laugh: :laugh:
Saha tối hôm qua chơi nóng nảy quá, làm nguội lại một tẹo, tỉnh hơn một tẹo thì ó lẽ tỉ số đã là 2-0 hay 3-0 gì đó cho đội mình <_<. Nhìn bạn ấy đá lại liên tưởng đến bạn Henry đá hết sức là "gà mờ" ở Arse trận trước đó gặp Boro.
Người Pháp tối hôm qua trên đất Anh không được vui vẻ cho lắm >__<
W_rooney
09-10-2006, 08:05 AM
trận này mà ông cũng bảo là sôi nổi , các cơ hội đều bị bỏe lỡ nhưng dù sao Mu thắng là đc rồi
ntd_90
09-10-2006, 08:29 AM
MU vô địch rồi
haha
:))
Chels vs Ars làm sao có thể đuổi kịp
:)) :))
luckydragon
09-10-2006, 09:12 AM
hum wa Saha có ít nất 2 cơ hội ngon ăn mà ko bit tận dụng đ1ung là Saha còn lâu mới đạt dc đẳng cấp như Ruud!
metoyou_dl
09-10-2006, 09:43 AM
trận này công nhận Saha bỏ lỡ mấy cơ hội ngon ăn, tiếc thế cơ chứ. Trận này Saha đá tồi quá, nhưng dù sao MU cũng thắng.Vậy là cũng tạm đựoc rồi.
toiyeureddevils
09-10-2006, 09:51 AM
thắng 4 trận xem ra ngon rồi chẳng biết bao giờ bác up lại em xem nhỉ
alansmith611
09-10-2006, 09:52 AM
Xem mà xwoj và hùi hụp quá,eo ui bác Van chơi hay thật đấy nhưng ko thể chấp nhận nổi tên Saha ko hỉu sao lại như thế chứ
rioferdinand
09-10-2006, 09:53 AM
Đá thì tốt nhưng lại ít ban thắng quá.Hàng thủ hoạt động nhiều lúc đau tim quá trời
Saha có cơ hội nhưng ko biet tận dụng,Ronaldo thi van đá tổt như mọi khi,MU tự tin quyết chiến với Arsenal và Celtic,giành 5 trận thắng liên tiếp cắt đuôi Arsenal và Liverpool
roy_keane_239
09-10-2006, 09:55 AM
thôi
trân sau có đầy đủ rồi
1-0 vẫn ít
thientruong198221
09-10-2006, 09:55 AM
thế là ngon rùi thăng tới 4 trận rùi dang là đội duy nhất chiến thắng liên tục đấy!!!!!!!! bỏ wa cho các cầu thủ đi dù sao họ cũng là con người có lúc thế này thế kia.Mình nghĩ trận sau ngài ALEX sẽ bit cách chấn chỉnh thui!!!!!!hi vọng sau trận này shaha sẽ tập sút bóng nhìu hơn để có kết quả tốt hơn ở những trận sau!!!!!!! hix hix
Saha có thể đội đầu, có thể sút xa tốt, nhưng cái khoản đối mặt sao lại ẹ thế ko biết... trận này và cả trận Watford đều có cơ hội đối mặt mà sút..**** ko chịu được. Con số ghi bàn đang giảm xuống thê thảm: 5..3..2..1 và khi gặp Arsenal thì sẽ là..... ko muốn nói luôn hi vong Ro8 và Scholes quay lại sẽ cải thiện tình hình này.
ngongcuong
09-10-2006, 10:50 AM
Ok,trận sau gặp Ars mới là trận quyết định,cho Ars chìm hẳn luôn :D
badboy_carrick
09-10-2006, 10:52 AM
Chê làm gì nhiều hả các anh đằng nèo mà chả thắng roài....chủ yếu là 3 điểm bỏ xa mấy cái đội kia đặc bịt là Arsenal...keke
Bayquydomuonnam
09-10-2006, 11:16 AM
Carrick đá ấn tượng ghê, rất bản lĩnh, có cái đầu lạnh, nhưng sao trận Saha bị hụt hơi sao ấy, đá tệ wá.
khoailanhat
09-10-2006, 11:30 AM
đội mình có cặp đầu " đất " Saha và Richarson , thật sự là xem mà nản
- Richarson , cắm đầu chạy sau đó đâm vào đít đối phương :(
- Saha : thật sự là đẳng cấp của anh này ko nhiều , có chăng cũng là khá hơn Richarson
Xem 2 anh này đá mà chán quá , Saha mà ko có Ro8 đá cùng để đỡ cho thì đá như là ko biết đá , còn anh Richarrson thì có lẽ nên bán cho 1 đội bóng hạng 1 hoặc thậm chí hạng 2 cho nhanh nhanh lên
rooney2712
09-10-2006, 11:36 AM
Saha đá kém quá,Rooney trở lại nhanh lên nào.
Ro8 có thể đá trận gặp Celtic chứ các bro?
duy19
09-10-2006, 11:46 AM
Chán ghê nhiều vị trí của MU hôm qua không còn giữ đc phong độ ấn tượng như mấy trận trước.Đặc biệt là ro7 và saha. Nhưng 1-0 cũng là tạm đủ.Hy vọng trận sau sẽ khá hơn
PS: hay nhất trận này là MU thắng và tiếp theo là mình đã thêm tiền :D
LamborghiniPtH
09-10-2006, 12:14 PM
Đúng như mình dự đoán, MU thắng 1-0. :D
ko ngờ Tottenham gặp MU lại chơi kém phân đến vậy,
Carrick đã chơi tốt, ko có gì để phàn nàn
Brown cũng đẫ chơi chắc chắn hơn
Rio mắc mấy sai lầm vớ vẩn đáng trách thật
Saha trở lại mặt đất với cái chân gỗ vốn có của mình và bây giờ người ta lại nhớ Ruud
Trận thắng 1-0 có thể nói cũng đã thuyết phục vì MU có được thế trận, tấn công đẹp mắt, và đáng ra còn có thêm bàn thắng nếu Saha ko quá vô duyên đến thế :D
davidbecquang
09-10-2006, 12:15 PM
đá sao cũng được miễn sao là thắng
trận sau rooney sẽ ra sân rồi saha sẽ giảm được trách nhiệm 1 chút
W_rooney
09-10-2006, 12:42 PM
trận này mình cũng dự đoán là 1-0 hoặc 2-1 . Công nhận gặp đối thủ mạnh Tottenham đá hay thật
W_rooney
09-10-2006, 12:42 PM
trận này mình cũng dự đoán là 1-0 hoặc 2-1 . Công nhận gặp đối thủ mạnh Tottenham đá hay thật
W_rooney
09-10-2006, 12:50 PM
Không có nhiều bàn thắng và cũng không thật sự hấp dẫn như những lần đối đầu trước nhưng Man Utd vẫn giành trọn 3 điểm trước Tottenham với chiến thắng tối thiểu.
Bàn thắng sớm của Ryan Giggs ở phút thứ 9 đủ để giúp Manchester United lần đầu tiên thắng cả 4 trận đấu đầu mùa giải và tất nhiên, đảm bảo vị trí số 1 trên BXH.
Đó là một pha ghi bàn có phần may mắn của Giggs khi thủ môn Robinson đã bị chói nắng sau cú sút phạt không mấy nguy hiểm của Ronaldo và buộc phải đấm bóng ra. Giggs, cầu thủ xuất sắc nhất Premier League trong tháng 8, đã chọn đúng vị trí để đánh đầu đập mép dưới xà ngang đưa bóng đi qua vạch vôi mở tỷ số trận đấu. Ronaldo và Saha là hai cầu thủ thi đấu xông xáo trên hàng công Man Utd. Tiền vệ người Bồ Đào Nha có 2 pha dứt điểm nguy hiểm trong hiệp 1 nhưng cả 2 đều bị Robinson xuất sắc cản phá. Trong khi đó, chân sút người Pháp, Luis Saha cũng bỏ lỡ một cơ hội tốt trong nửa sau của hiệp 2 khi không chiến thắng được thủ thành Robinson trong tình huống đối mặt.
Tuy nhiên, Spurs đáng ra đã phải có được một kết quả hòa nếu như tận dụng được một trong số các cơ hội của mình.
Sau khi có được bàn thắng mở tỷ số, Man Utd chơi có phần chùng xuống và để đội khách chiếm thế chủ động trong phần lớn thời gian thi đấu. Lần lượt những cơ hội gỡ hòa đã đến với Michael Dawson, Ledley King, Jenas, Jermain Defoe và Mido nhưng tất cả đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng.
Man Utd phải nhờ đến kinh nghiệm của thủ thành Edwin van der Sar mới thoát khỏi một bàn thua mười mươi vào cuối hiệp 1 khi Davids chuyền bóng thông minh để Dawson đối mặt với thủ môn người Hà Lan. Tuy nhiên, cú lốp bóng của trung vệ này cùng với pha đá bồi của cầu thủ đá cặp của anh ở hàng thủ, Ledley King, đều không thắng được Van der Sar.
Các cầu thủ Spurs cũng phải tự trách mình khi không thể tận dụng được những cơ hội trong hiệp 2, hiệp đấu mà họ đã dồn Man Utd về sân nhà. Đáng kể nhất là cú đánh đầu vọt xà ngang từ cự ly có 6 mét của tiền đạo Jermain Defoe sau quả tạt chính xác của Benoit Assou-Ekotto vào phút 68. Cũng một pha treo bóng tương tự từ chân tiền vệ vào sân thay người, Reto Ziegler 10 phút sau đó nhưng lần này, tiền đạo Mido đã đánh đầu hụt bóng.
Thiếu vắng Aaron Lennon và tiền đạo Berbatov, lối chơi của Spurs có phần đơn điệu và điều này không giúp họ có được nhiều cơ hội trong những phút cuối, khi mà Man Utd chủ trương bảo toàn tỷ số.
Với trận thua thứ 3 sau 4 trận ra quân, Tottenham của HLV Martin Jol đã có khởi đầu tồi tệ nhất kể từ năm 1995. Họ sẽ phải nỗ lực rất nhiều trong thời gian tới để cải thiện vị trí trên BXH, nhất là khi các trận đấu tại UEFA Cup cũng sẽ bắt đầu vào giữa tuần sau.
Đội hình ra sân
Man Utd: Van der Sar, Neville, Ferdinand, Brown, Evra, Ronaldo (Silvestre 90), Carrick (Fletcher 79), O'Shea, Richardson (Park 70), Giggs, Saha.
Tottenham: Robinson, Chimbonda, Dawson, King (Murphy 81), Assou-Ekotto, Jenas, Zokora, Davids (Ziegler 57), Ghaly, Keane (Defoe 57), Mido.
Bàn thắng: Giggs 9'
THeo báo bóng đá
parkjunwung
09-10-2006, 02:02 PM
sặc , ông này nhầm tệ hại rồi
Dowson chứ có phải Downing đâu , tưởng đang đá với Midboro àh :laugh: :laugh:
Type nhầm giữa Daw và down...Mà Middlesbrough chứ không phải "Midboro". À, mà nói người khác nhầm thì nên xem bài của mình trước nhé bạn. Dowson nào vậy ??
westlife_manutd
09-10-2006, 02:20 PM
em đã bảo rồi mà có sai đâu. Thực ra mà nói Totenham vẫn chỉ là : tiềm năng mà thôi" không hơn được. Máu lên 1 tí thì phởn thôi, trận này mà có Rooney thì kết quả đã hơn 1 bàn thắng:muflag: :rock: :gem37: :gem9:
fan-mu
09-10-2006, 03:43 PM
Chiến thắng thứ 4 liên tiếp của Quỉ đỏ . Bravo
khoailanhat
09-10-2006, 04:00 PM
ko thể trách Ro7 được , dù sao anh cũng đã tạo được khá nhìu tình huống nguy hiểm , mọi người phải thông cảm tại anh ta phải phối hợp với 1 cầu thủ như Saha nên đá ko hay cũng là chuyện bình thường thôi
Smithy14
09-10-2006, 04:04 PM
Lần sau Smith đá sẽ khác ko như Saha đâu.
westlife_manutd
09-10-2006, 05:32 PM
em cũng nghĩ vậy, thực ra mà nói Saha đá vẫn chưa hiệu quả, kể cả khi so với Ole của em. Saha vẫn còn vô duyên trong những tình huống ngon ăn. Còn R7, em không có gì nói vì em vẫn chưa hết giận vụ R8
mufan777
09-10-2006, 06:04 PM
trận này SAHA đá dở ẹc
xem mà tức
mà bọn TOT đá cũng khiếp ,xem mà đau cả tim
Smithy14
09-10-2006, 06:10 PM
Tại Rio dạo này làm sao ấy ko biết có chuyện gì xảy ra với Rio đây
westlife_manutd
09-10-2006, 06:41 PM
Em thấy Rio không ổn định bằng Anton đâu nhé. Mà rio bây giờ mải chơi hay sao mà lại thế nhỉ. HAy vì vợ mwois đẻ nên anh ấy phởn chí
siemens_qn
09-10-2006, 08:41 PM
Mặc dù trong trận Spurs có 1 số vấn đề đáng quan tâm,nhưng nhìn chung là MU đã đạt được mục tiêu mà mình đề ra:3 điểm và duy trì khoảng cách với Chels.
4 trận:12 điểm >>> 1 khởi đầu như mơ. :manucheer
kehoiloi
09-10-2006, 08:55 PM
ko thể trách RIO anh ta là trung vệ xuất xắc nhưng hai tiền đạo của SPUR đâu phải tồi họ là những tiền đạo đẳng cấp mà nhưng cái được của MU trong trận này là học đang chơi rất thanh thoát và CARRICK đã chơi đúng với những gì chúng ta mong đợi(cho dú chưa thật gây ấn tượng)
còn anh chàng SAHA thì bó tay rồi nhưng hy vọng anh ta sẽ lấy lại phong độ nhưng những trận đầu
cái tui lo là cánh trái của MU đó anh chàng evra ro ràng vẫn còn rất tệ trong phòng ngự hy vọng HEIZE sớm bìng phục
Red United
09-10-2006, 09:19 PM
nhình chung trận đấu phản ánh đúng trình độ cũng như đẳng cấp của cả 2, tuy nhiên nhìn Rio chơi bóng mà ghê hết cả người........
Smithy14
09-10-2006, 09:47 PM
Ông Evra có vẻ thích tấn công hơn phòng ngự thì phải
michico
09-10-2006, 10:08 PM
hiho Man thắng ngon qué
Đúng là đá sân nhà may mắn ghê.Thật sự hum qua em xem chúng ta đã có thần may mắn
So về cơ hội thì 2 bên gần như ngang nhau.Ngay cả quả ghi bàn cũng có thể nói 1 phần do ông trời sắp đặt.1 tia nắng đẹp đã hạ đo ván Robinson và tạo cơ hội cho giggs.Ngay lập tức chàng thủ môn này diện ngay cái mũ để đổ tại.
Nhưng dù sao anh ta vẫn còn khá hơn ông Reina của Live,như 1 ******* hề
Saha gà qué Man ơi mua A Jonhson đi,anh ấy có duyên kinh :D
hieutd
09-10-2006, 10:19 PM
MU v Fulham 5-1
(Saha 7', Pearce đá phản 15', Rooney 16'&64', Ronaldo 19' - Ferdinand phản lưới nhà 40')
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!
Charlton v MU 0-3
(Fletcher 49', Saha 80', Solskjaer 90')
Fulham v Bolton 1-1
(Bullard 90 pen - Diouf 73 pen)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!
Watford v MU 1-2
(Francis 34 - Silvestre 12, Giggs 52)
Wigan v Reading 1-0
(Heskey 38)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!
MU v Tottenham 1-0
(R. Giggs 8)
hungvcvn
09-10-2006, 11:48 PM
Trận đấu tối qua làm tôi giật mình luôn. MU của chúng ta nửa đầu hiệp 1 đá đúng kịch bản đá hay quá, Giggs người con trung thành của quỷ đỏ như anh Gary nói ngay từ bây giờ anh đã là một huyền thoại rồi chứ chẳng cần sau khi nghỉ. Anh đã ghi bàn duy nhất của trận đấu, nhưng sau đó hàng tiền vệ của chúng ta lại nhường đất cho họ(tot) khiến anh Var hơi vất vả đấy. Đáng ra chúng ta đã có tỉ số 3-0 rồi, nhưng Saha lúc thì vội vàng lúc thì quá cầu toàn, hai cơ hội ngon ăn thế mà lại chẳng thành bàn nếu trường hợp xấu xảy ra như các bạn biết đấy họ(Tot) đã khá nhiều lần tiếp cận khung thành, những phút cuối nữa.Vì vậy chúng ta phải giải quyết ngay vấn đề này, tôi biết áp lực lên các cầu thủ của chúng ta là rất lớn ( năm ngoái sau khi có sự khởi đầu rất tốt 3 thắng Mu lại mất điểm rất quan trọng), nhưng không vì thế mà nhường cho bạn thế trận được.
Dẫu nói thế nào thì chúng ta cũng có phần thưởng xứng đáng 3 điểm và dẫn đầu là điều chúng ta cần, vì sau đó chúng ta gặp hai đối thủ trên cả hai mặt trận cup C1:Cetic và đối thủ kị dơ: Asonal. Sự trở lại quan trọng của Roney và Scholes là điều hết sức cần thiết, tuyến tiền vệ ngoài Ronaldo và Giggs thì Carrick chưa chơi đúng với sự mong đợi
MU hãy thể hiện mình " phong độ chỉ là nhất thời đẳng cấp mới là mãi mãi"
Chúng tôi cổ động viên trên toàn thế giới luôn tin yêu các bạn, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, tôi vẫn yêu MU của tôi
:manucheer :manucheer :muflag: :gem37:
dragonkid
09-11-2006, 01:11 AM
Trận này điều gây ấn tượng nhất chính là...không khí trên sân. Đầu trận thấy các cổ động viên hét tên Ole rất to..Sau đó ở một vài tình huống Giggs đá phạt góc các CDV cũng hát vang tên Giggs.
ĐIều mãn nguyện nhất hiện nay là M.U không dựa vào bất cứ cá nhân nào, dù là Wayne Rooney hay Paul Scholes, đây mới thực sự là một tập thể kết dính, vẫn ổn định khi thiếu vắng những trụ cột. Giggsy càng chơi càng hay, hiểm hóc, tầm quan sát rất tốt..Có nhiều đường chuyền cực kì chuẩn xác..Trận này M.U đá đội hình 4-4-2 với Carrick và O'Shea tuyến giữa, Richardson và ROnaldo 2 bên hành lang liên tục đổi cánh cho nhau. Giggs di chuyển rộng như một tiền đạo lùi, vừa làm nhiệm vụ kiến thiết, vừa chơi như một tiền vệ cánh, đảm bảo luôn nhiệm vụ ghi bàn cho đội bóng. Pha bóng ngon ăn nhất mà M.U để Spurs có cơ hội là pha Davids bấm bóng kĩ thuật cho Downing tâng qua đầu VDS bất thành, King đá bồi cũng bị Edwin cản phá. Có thể chấm điểm các cầu thủ như sau.
-Edwin Van Der Sar : chơi rất hay, có 2 pha cản phá siêu hạng nhờ khả năng phản đoán, sự điềm tĩnh và rất lạnh lùng. 8d
-Gary : chơi tròn vai bên cánh phải, nhiều pha bóng tỏ ra khá chậm chạp. Nhưng vẫn là một trong số ít vài cầu thủ chơi tốt. 7.5
-West Brown : Brown chơi càng lúc càng tiến bộ, ngoài pha sơ xuất để Downing lọt xuống đối mặt VDS. Brown chơi khá tốt, nhiều lần dạt sang cả biên để lấy bóng. 7.5
-Rio : chơi rất mơ ngủ, nếu ko có sự tỉnh táo của các đồng đội có lẽ Rio đã phải hối tiếc..6
-Evra : chơi bình thường, khả năng tấn công trận này ko tốt cho lắm, nhiều lân do mải dâng cao để Spurs lấy bóng phản công rất nguy hiểm bên cánh trái. 6
-O'Shea : tròn vai, nhưng hoàn toàn chỉ tham gia phòng ngự, có phần hơi bối rối trong các pha lên bóng mạnh mẽ của Davids, 6,5.
-C.Ronaldo : múa giỏi và ngã cũng giỏi. Đi bóng vẽ vời quá nhiều, đa số là không hiệu quả. Dấu ấn duy nhất là pha đá phạt giúp Giggs ghi bàn và 1 đường chuyền chọc khe cho Saha nhưng bị cầu thủ này bỏ lỡ. 6d
-Carrick : đá tốt, nhiều pha ngăn chặn đồng đội cũ Davids, có vài đường chuyền nhanh sang 2 cánh phản công khá hiệu quả. Dù vậy vẫn chưa thực sự đóng vai trò thủ lĩnh dẫn dắt lối chơi toàn đội (Giggs dấu ấn rõ nét hơn). 7.5
-Richardson : đá quá tồi, vẫn là những pha đi bóng chưa nhìn đã biết vô vọng, cắm cổ chạy để rồi mất bóng. Cánh trái của anh này hầu như ko phát huy được gì cả trận này..4d
-Giggsy : chơi rất hay, ghi bàn thắng duy nhất, nhiều pha di chuyển thông minh, chơi rộng cả sang 2 cánh mặc dù đóng vai trò tiền đạo lùi trận này, kiến tạo các đường bóng chuẩn xác. Cuối trận khi Fletcher vào sân thì Giggs đá tiền vệ trung tâm cũng rất tốt. 8
-Saha : vô duyên hết chỗ chê, phung phí vô tội vạ, những cú sút rất uy lực nhưng đa số ...chết chim. Đặc biệt là pha bỏ lỡ cuối trận, không hiểu sao Saha lại chọn cách sút bổng ở một góc hẹp như thế, lại còn rất ngập ngừng giữa việc qua người hay dứt điểm luôn. 5 đ
Những bình luận của bác hay lắm.Tuy nhiên phần cho điểm em thấy bác hơi nghiêng về cảm tính nhiều.
Ở hàng phòng ngự thì đúng vậy là hay.Rio thi đấu có phần quá chủ quan.
Ở hàng tiền vệ,Richardson thi đấu tệ là đúng,nhưng cho điểm 4 thì khá khắc nghiệt,thông thường những điểm 3-4 cho những sai lầm khá nghiêm trọng bác à.Điểm 5 cho anh này là đúng hơn.
Về điểm số của Ronaldo và O'Shea thì có ổn ko? 6,5 cho O'Shea khi anh này chơi tròn vai ko nổi bật lắm,trong khi 6 cho Ronaldo khi anh này đóng góp nhiều hơn O'Shea dù có vài pha bóng thiếu hiệu quả trong tấn công.Em nghĩ điểm cho cả 2 là cân bằng 6,5 đ.
Về Saha thì chơi không ấn tượng trong trận này nhưng 5 đ thì khá nghiêm khắc vì anh này là tiền đạo cắm trong 1 thế trận nặng về thể lực khiến các tiền đạo luôn đói bóng.Em nghĩ 5,5đ cho anh là hợp lý.Thông cảm cho anh này vì anh mới dính chấn thương nhẹ hồi giữa tuần khi tập trung cùng đội tuyển nên chắc ít nhiều cũng "nhát bóng".
Về trận này Giggs và Edwin Van Der Sar cùng thi đấu xuất sắc thật khó để chọn xem ai là người hay nhất trận đấu.
Mình chọn Edwin Van Der Sar làm cầu thủ hay nhất trận này vì có lẽ do Tim Howard đã chơi quá xuất sắc trong trận Everton gặp Liverpool nên anh ít khả năng có mặt trong đội hình hay nhất giải Ngoại Hạng Anh tuần này.
Giggs thì nhiều cơ hội hơn rất nhiều.
1 tuần tuyệt vời cho các fan của United khi các cầu thủ không gặp chấn thương tại đội tuyển và đã thi đấu khởi sắc trong khi các kình địch như Liverpool,Arsenal đều mất điểm.
Chúng ta hướng về 1 tuần mới với nhiều điều tốt lành,2 trận đấu sắp tới chắc chắn sẽ chật kín sân vận động.Và những chiến thắng là niềm vui lớn cho mọi người hâm mộ MU.
red_devil85
09-11-2006, 01:37 PM
Trận này Evar dá được đấy chứ
hoang007
09-11-2006, 02:00 PM
Mình thấy erva đá hay đó chứ quyết liệt và hiệu quả mặc dù tấn công chưa được tốt cho lắm!!
red_devil85
09-11-2006, 02:01 PM
Oke,phòng ngự đựoc cho nên điểm của anh ta tui nghĩ cúng được 7 điểm đó
o0lovered0o
09-11-2006, 06:00 PM
Mình thấy trận này là kém nhất từ đầu mùa bóng đấy.Nhất là hàng Tiền đạo
michico
09-11-2006, 06:13 PM
Đúng rồi trận này evra đá tốt thế còn j`.Kể cả tham tấn công thì sao.
Nói hẳn nhé,trận này tiền vệ Man ì quá.Mấy quả cướp được bóng phản công nhanh thì tiền vệ chạy chậm vãi.Thành ra phản công chỉ trông chờ vào Saha và CRo.Còn ông Richardson thì có chạy cũng chả làm được gì.
Evra hăng hái tấn công thế là quá ổn đấy chứ.Mùa Arse bất bại là nhờ nó đá phản công quá ổn,mà góp công lớn là Cole,nó bao giờ cũng hăng hái khoan vào cánh trái.Sao ko ai bảo nó là tham tấn công
vNistelrooy : ko được gọi cầu thủ là "*******" nha bạn !
Smithy14
09-11-2006, 11:04 PM
Ai chê gì Evra đâu đá cũng tiến bộ đấy chứ.
toiyeureddevils
09-12-2006, 07:32 AM
công nhạn trận vừa rồi EVRA đá tốt.Tiền đạo có Saha là ko tốt thôi. CònRicharson thì khỏi phải bàn luôn.
Yeu_MU_suốt_đời
09-12-2006, 11:53 AM
Viết đầu đề tài thì phải thêm dấu hỏi ở cuối nha. Trận đấu vừa rồi sôi động đến... thót tim và tức giận điên cuồng. Hàng công dứt điểm quá kém (cứ hỏi Ronaldo và Saha ý), hàng tiền vệ tranh chấp ko lại với một mình Davids, hàng thủ thì lăm lúc bực mình với Rio vì sự "nai tơ". Nhưng nói chung còn lại chơi cũng được. Quên Richadson gây thát vọng wa'
vBulletin® v3.7.0, Copyright ©2000-2008, Jelsoft Enterprises Ltd.