PDA

View Full Version : [Official topic] Chelsea FC


Pages : [1] 2

parkjunwung
09-07-2006, 04:07 PM
Đây là topic chính thức của Chelsea ở diễn đàn này. Nếu fan Chelsea tham gia diễn đàn và post các bài bình luận về Chelsea thì hãy post ở đây, không nên làm tràn lan các topic. Mọi người có thể thảo luận tất cả về Chelsea tại đây đồng thời tranh luận với các fan của M.U, Arsenal, Liverpool về Chel$ki luôn.

Chelsea football club
http://img222.imageshack.us/img222/8448/logoey5.png

Xin giới thiệu qua về thành tích của CLB này :

http://img227.imageshack.us/img227/2388/coverwp7.jpg

*Được thành lập năm 1905 bởi Mr H A Mears

*Chiến thắng đậm nhất trong lịch sử : 13-0 trước Jeunesse Hautcharage vào ngày 29/9/1971

*Thất bại nặng nề nhất : thua 1-8 trước Wolves vào ngày 26/9/1953

-Vô địch Premier League : 2005, 2006

-Vô địch League Division One (giải ngoại hạng trước kia ): 1955

-FA Cup :

+Vô địch năm 1970, 1997, 2000
+Vào chung kết 1915,1967,1994 và 2002
+Vào bán kết 1911,1920, 1932, 1950, 1952, 1965, 1966, 1996

-Siêu cúp Châu âu : 1998

-Cúp UEFA : 1971, 1998, vào bán kết năm 1995

-League Cup : 1965, 1998 và 2005, vào chung kết năm 1972

-Cup Community Shield : 1956, 2000, 2005, á quân 1970, 1997 và 2006

-League Division Two (giải hạng hai) : 1984, 1989. Á quân 1907, 1912, 1930, 1963, 1977.

-Vô địch cúp FA trẻ : 1960, 1961. Vào chung kết 1958

http://img169.imageshack.us/img169/4018/chelzb4.png

*Cầu thủ xuất sắc nhất các năm của Chelsea

http://img227.imageshack.us/img227/3093/danhgp5.png
http://img222.imageshack.us/img222/2007/danh2px1.png


*5 kỉ lục về lượng khán giả của Stamford Bridge

-82.905 người - trận đấu gặp Arsenal ngày 12/10/1935 - đây là kỉ lục lớn nhất và lớn thứ 2 cho một trận đấu thuộc giải trong nước. Thuộc League Division One.

-77.952 người - trận gặp Swinton Town ngày 13/4/1911 - Vòng 4 cúp FA

-77.696 người - Trận gặp Blackpool ngày 16/10/1948 - Football League Division One

-76.000 người - Trận với Tottenham ngày 16/10/1920 - League Division One

-75.952 người - Trận với Arsenal ngày 9/10/1937 - League Division One

Cuối cùng đã xong, mọi người hãy cùng bình luận về Chelsea tại đây nhé !

khoailanhat
09-07-2006, 04:12 PM
mình póc tem cho bài này

Tuy Chel$ki và MU là đối thủ nhưng Mourinho và Fergie lại có mối quan hệ khá tốt đẹp và tôn trọng lẫn nhau

Rất Welcome các bạn Fan Chel$ki tham gia vào diễn đàn này

yue
09-07-2006, 04:17 PM
các bạn có thể tìm được những thông tin về Chelsea tại đây, bằng Eng, chịu khó đọc và dịch heng :)

http://en.wikipedia.org/wiki/Chelsea_F.C.

Vậy thôi, chúc mọi người vui vẻ

Ngày tốt lành :)

jackie chan
09-07-2006, 05:09 PM
thế các mem của 4rum có thể tham gia ko anh ơi !

Ruudyroy
09-07-2006, 07:26 PM
Thế đấy, Chelsea tràn lan quá trời, đến diễn đàn của MU mà cũng chen vào, pó tay. :D :D

W_rooney
09-07-2006, 07:29 PM
hay đó thế này thì nhiều người biết đc diễn đàn của chúng ta . Mình cũng đề nghị bạn lập ra topic này hãy tạo 1 topic mới về MU như Chelsea vậy

MOURINHO
09-08-2006, 08:18 PM
Nhiều người lầm tưởng Jose Mourinho đã từ bỏ lối chơi tấn công biên từng giúp Chelsea thống trị bóng đá Anh 2 năm qua. Thực ra Mourinho vẫn chú trọng tấn công biên nhưng theo cách đa dạng và nhiều đột biến hơn.

Thông thường việc sắp xếp hàng tứ vệ trong sơ đồ chiến thuật 4-4-2 gồm 2 tiền vệ cánh giữ nhiệm vụ tấn công và hỗ trợ phòng ngự dọc hai biên và 2 tiền vệ trung tâm đảm nhiệm vai trò phòng ngự và tấn công khu trung tuyến.

Nhưng với 4-4-2 của Mourinho thì khác, hàng tiền vệ 4 người của HLV giàu cá tính này không có một cầu thủ nào chuyên chơi cánh, mà tất cả đều là tiền vệ trung tâm như đã thể hiện qua trận thắng Blackburn vòng 3 vừa qua gồm Lampard-Ballack-Essien-Makelele.

Với Makelele vẫn giữ vai trò tiền vệ phòng ngự quen thuộc, 3 tiền vệ còn lại giữ vai trò tấn công và thường xuyên hoạt động trong khu vực trung tâm.

Việc sử dụng 4 tiền vệ trung tâm trong sơ đồ 4-4-2 khiến nhiều người lầm tưởng Mourinho đã từ bỏ lối chơi tấn công biên, lối chơi đã giúp HLV người Bồ Đào Nha này chinh phục Premiership 2 mùa bóng liên tiếp.

Sự thực không phải thế, Chelsea không từ bỏ mà chỉ thực hiện phương án tấn công biên khác hơn, không phải là những pha đột phá từ hai biên của những tiền vệ cánh thực thụ mà bằng những pha giãn biên của 2 trung phong.

Khi hàng tiền vệ Chelsea có bóng, tùy theo hướng tấn công mà một trong hai trung phong sẽ dạt biên, Shevchenko sẽ giãn biên trái hoặc Kalou sẽ kéo sang phải. Lúc đó sẽ phát sinh hai hướng tấn công hoặc trực diện trung lộ để phối hợp với 1 trung phong còn lại hoặc chuyền ra biên để tấn công từ cánh.

Với lối chơi này, các phương án tấn công của Mourinho luôn thường trực 5 cầu thủ tham gia tạo áp lực lên hàng phòng ngự đối phương.

Nếu tấn công trung lộ, 1 trung phong dạt biên tham gia không bóng sẽ giữ vai trò kéo giãn khu trung lộ để tạo khoảng trống chotrung phong còn lại và 3 tiền vệ tấn công phối hợp, và nếu chuyển hướng tấn công biên thì chính trung phong dạt biên nhận bóng từ hàng tiền vệ sẽ thực hiện phương án tấn công này.

Ngoài ra với những lần tham gia tấn công của hậu vệ trái Wayne Bridge, Chelsea sẽ rất nhanh trong việc chuyển từ sơ đồ chiến thuật 4-4-2 sang 3-5-2. Mặc dù chơi với sơ đồ 4-4-2 nhưng cái hay của Mourinho là vẫn bảo đảm được số đông cầu thủ trong khu vực điểm nóng trung tuyến, đồng thời vẫn có phương án tấn công tốt từ hai biên.

Và đó cũng là lý do để Mourinho từ bỏ sơ đồ chiến thuật quen thuộc 4-5-1 đã giúp Chelsea không có đối thủ trong 2 mùa bóng qua tại Premiership.

Tuy nhiên, nếu cần thiết phải vận hành lại sơ đồ này, trong tay ông vẫn còn những cầu thủ chạy cánh thượng thặng như Robben, Joe Cole và Wright Phillip.

Việc tăng cường thủ lĩnh Ballack từ Bayern Munich cho hàng tiền vệ quá nhiều tài năng của Chelsea sẽ không thừa cho một ý đồ chiến thuật mới của HLV Mourinho.

Tuy trận thắng trước Blackburn chưa thật sự thuyết phục nhưng một khi sự vận hành chiến thuật đó ngày một hoàn thiện hơn thì sẽ khó cho những đối thủ khác lật đổ sự thống trị của Chelsea.

http://bongda.com.vn/soccer.asp?Cat_ID=21&Cat_Sub_ID=35&news_id=16020

crazyboy
09-08-2006, 08:33 PM
sao anh không lập thêm một vài cái offical topic về Ars hay Liverpool lun đi anh

lions_the_rhone
09-08-2006, 08:34 PM
Đây là topic chính thức của Chelsea ở diễn đàn này. Nếu fan Chelsea tham gia diễn đàn và post các bài bình luận về Chelsea thì hãy post ở đây, không nên làm tràn lan các topic. Mọi người có thể thảo luận tất cả về Chelsea tại đây đồng thời tranh luận với các fan của M.U, Arsenal, Liverpool về Chel$ki luôn.

Chelsea football club
http://img222.imageshack.us/img222/8448/logoey5.png

Xin giới thiệu qua về thành tích của CLB này :

http://img227.imageshack.us/img227/2388/coverwp7.jpg

*Được thành lập năm 1905 bởi Mr H A Mears

*Chiến thắng đậm nhất trong lịch sử : 13-0 trước Jeunesse Hautcharage vào ngày 29/9/1971

*Thất bại nặng nề nhất : thua 1-8 trước Wolves vào ngày 26/9/1953

-Vô địch Premier League : 2005, 2006

-Vô địch League Division One (giải ngoại hạng trước kia ): 1955

-FA Cup :

+Vô địch năm 1970, 1997, 2000
+Vào chung kết 1915,1967,1994 và 2002
+Vào bán kết 1911,1920, 1932, 1950, 1952, 1965, 1966, 1996

-Siêu cúp Châu âu : 1998

-Cúp UEFA : 1971, 1998, vào bán kết năm 1995

-League Cup : 1965, 1998 và 2005, vào chung kết năm 1972

-Cup Community Shield : 1956, 2000, 2005, á quân 1970, 1997 và 2006

-League Division Two (giải hạng hai) : 1984, 1989. Á quân 1907, 1912, 1930, 1963, 1977.

-Vô địch cúp FA trẻ : 1960, 1961. Vào chung kết 1958

http://img169.imageshack.us/img169/4018/chelzb4.png

*Cầu thủ xuất sắc nhất các năm của Chelsea

http://img227.imageshack.us/img227/3093/danhgp5.png
http://img222.imageshack.us/img222/2007/danh2px1.png


*5 kỉ lục về lượng khán giả của Stamford Bridge

-82.905 người - trận đấu gặp Arsenal ngày 12/10/1935 - đây là kỉ lục lớn nhất và lớn thứ 2 cho một trận đấu thuộc giải trong nước. Thuộc League Division One.

-77.952 người - trận gặp Swinton Town ngày 13/4/1911 - Vòng 4 cúp FA

-77.696 người - Trận gặp Blackpool ngày 16/10/1948 - Football League Division One

-76.000 người - Trận với Tottenham ngày 16/10/1920 - League Division One

-75.952 người - Trận với Arsenal ngày 9/10/1937 - League Division One

Cuối cùng đã xong, mọi người hãy cùng bình luận về Chelsea tại đây nhé !
thay mặt fan của Chelsea nói riêng và của MU nói chung cảm ơn anh về những thông tin anh đã cung cấp

camellia_rose
09-08-2006, 08:41 PM
Mọi người đều có thể bàn luận tại đây nhưng lưu ý là ko nói lời quá đáng nha
ai vi phạm sẽ bị xử nặng đó ^^

duy19
09-08-2006, 09:38 PM
Thế đấy, Chelsea tràn lan quá trời, đến diễn đàn của MU mà cũng chen vào, pó tay. :D :D
Đây là topic do nhà mình lập ra mà .Cũng là cách để nhìn nhận các đội bóng khác rõ hơn. :D biết ng biết ta trăm trận trăm thắng mà:laugh:

cobetocmay
10-09-2006, 11:16 PM
Điểm yếu nhất của Chelsea là quá nhiều lực lượng ,Mourinho ko dùng hết=> ngồi kế dự bị nhiều=>mất đoàn kêt+tinh thần chiến đấu.Có anh em Chelsea cần rút kinh nghiệm heng :D

Red_boyz
10-15-2006, 01:35 AM
có ai coi trận Chelsea với Reading ko ?

Reading đúng là sát thủ thật, cả 2 thủ môn cuả Chelsea là Cech và Cudicini đều bị Knock Out !

Hehe, cuối cùng Terry phải vào thay thế làm thủ môn, đây là 1 trận đấu ko hay lắm nhưng thật sự nóng bỏng, 2 thẻ đỏ, mỗi đội 1 cái và 2 cầu thủ cuả Chelsea bị hạ đo ván ngay trên sân.

Cech bị Hunt hạ ngay phút thứ 2 cuả trận đấu, Cudicini bị Sonko hạ trong những phút bù giờ hiệp 2, anh đã bất tỉnh gần 10 phút và đc chuyển ngay đến bệnh viện, có thể là anh đã bị gãy cổ ngay trên sân.

Đây có thể là 1 trong những trận thắng khó khăn nhất của Chelsea từ trước tới giờ, Chelsea có đc bàn thắng duy nhất cuả trận đấu 1 cách may mắn sau khi bóng chạm vào chân 1 hậu vệ cuả Reading vào lưới nhà.

Cuối cùng, xin chúc mừng mấy pác Chelski, tiếc là Chelsea thắng, tuy nhiên tinh thần thi đấu rất đáng hoan nghênh. Drogba thi đấu quên cả mình, Drogba đã trờ thành Terry trên sân sau khi Terry thật làm thủ môn. Nhìn cả đội Chelsea thi đấu quên mình bảo vệ 3 điểm và ko để công lao 2 người bạn của mình đã "hy sinh" anh dũng...thật khâm phục ! Chúc mừng Chelsea.

vtanh
10-15-2006, 02:00 AM
chết cười Terry =))
mặc áo ko vừa =))
găng tay ko vừa =))
bắt bóng thì phải way ra hỏi Mou =))
sợ dùng tay chơi bóng trong vòng cấm địa à =))
cười vỡ bụng =))

Red_boyz
10-15-2006, 02:06 AM
chết cười Terry =))
mặc áo ko vừa =))
găng tay ko vừa =))
bắt bóng thì phải way ra hỏi Mou =))
sợ dùng tay chơi bóng trong vòng cấm địa à =))
cười vỡ bụng =))


hehe...mắc cười nhất là lúc Terry cầm banh nhưng chẳng biết phát bóng như thế nào, quay sang hỏi Ferreira rồi lúng túng phát 1 cú cực mạnh sang sân bên kia, ngay chóc chân...đối thủ =))
Tiếc là ít thời gian quá, ko thì Reading tận dụng cơ hội san bằng tỷ số.

cobetocmay
10-15-2006, 06:45 AM
hehe,buồn cười đau cả bụng.Nhìn cái mặt Mourinho lúc đó mới tức cười làm sao.Hôm qua em có nghe trộm dt của Mou thế có đoạn "bác Alex ơi,còn thủ môn nào ko cho 1 mượn 1 chú,em thề sẽ ko phá đám vụ Torres và Nani của bác nữa":)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :))

dragonkid
10-15-2006, 10:32 PM
Theo manutdvn.net

http://manutdvn.net/webplus/attachments/112834d9100ddfa5125eb7c32632e853-cech_injury.jpg
Thủ môn của Chelsea - Petr Cech vẫn còn phải nằm trong bệnh viện suốt đêm qua, sau khi được đưa ra sau chấn thương ở đầu trong trận thắng 1-0 trước Reading vào ngày thứ 7.

Carlo Cudicini - người cũng bị chấn thương tại sân The Madejski đã xuất viện sau khi trải qua các cuộc kiểm tra.

Cả 2 thủ môn này đều được đưa ra khỏi sân do chấn thương ở đầu, trong trận đấu khó khăn của Chelsea tại Premiership.

Cech đã bị đau sau khi va chạm với Stephen Hunt, trong khi đó, Cudicini cũng được khiêng ra sân sau khi đụng độ với Ibrahima Sonko.

Chelsea khẳng định rằng Cech đã ở lại bệnh viện suốt đêm hôm qua để hồi phục sức khỏe.

"Petr Cech sẽ ở lại bệnh viện suốt đêm thứ 7 để được các bác sĩ theo dõi. Carlo Cudicini, người trước đó cũng được đưa vào bệnh viện, đã làm các thủ tục xuất viện", thông báo trên trang chủ của Chelsea.

"Tất cả mọi người tại Chelsea đều mong muốn Petr và Carlo hồi phục trong thời gian sớm nhanh nhất".

Swanglung (Skysports)

Tin mới nhất: Anh đã được phẫu thuật xương sọ bị nứt tại bệnh viện Radcliffe Infirmary ở Oxford.

Hiện tại tính mạng anh không sao, nhưng vẫn còn sớm để đưa ra kết luận.

Có thể Chelsea sẽ mất anh trong 2-3 tháng, nếu mọi chuyện tốt đẹp.

Berman_bit
10-15-2006, 10:37 PM
hà cả đôi Chelsea vào viện nằm hết đi
Sao mà nhắc đến Chelsea là tự nhiên thấy ghét:D

cobetocmay
10-16-2006, 11:01 AM
Bước đầu, ca phẫu thuật của Petr Cech được đánh giá là thành công. Nhưng các bác sĩ vẫn cảnh báo rằng hiện còn quá sớm để đánh giá chính xác tình hình của thủ môn người Czech. Nhiều khả năng, anh sẽ phải nghỉ thi đấu một vài tháng.

Phải rời sân sau pha va chạm với cầu thủ đối phương, trong trận Chelsea thắng Reading 1-0 cuối tuần qua, thủ môn Petr Cech ngay lập tức được đưa đến một bệnh viện địa phương.

Nhưng sau đó, do tính nghiêm trọng của chấn thương ở đầu, Cech được chuyển đến khoa chấn thương sọ não của bệnh viện lớn hơn và mới trải qua cuộc phẫu thuật ở đây.

Theo thông báo của Chelsea, ca mổ đã thành công nhưng hiện vẫn chưa thể đưa ra bất cứ kết luận nào về tình trạng của Cech. Theo đánh giá sơ bộ, rất có thể thủ môn người CH Czech sẽ phải nghỉ đấu trong một vài tháng tới.

Trong khi đó, tình trạng của thủ môn dự bị Carlo Cudicini có vẻ khả quan hơn. Phải rời sân trong trạng thái bất tỉnh sau pha va chạm (cũng trong trận đấu cuối tuần qua của Chelsea), nhưng sau khi được kiểm tra anh đã được xuất viện.

Giữa tuần này, Chelsea sẽ tiếp Barca trong khuôn khổ Champions League. Nếu Cudicini không kịp thời bình phục, đội chủ sân Stamford Bridge sẽ buộc phải sử dụng thủ môn số 3, Hilario. Thủ thành người Bồ Đào Nha này gia nhập CLB thành London từ năm ngoái theo một hợp đồng chuyển nhượng tự do. Nhưng cho đến nay anh vẫn chưa một lần được HLV Mourinho sử dụng.

Ban lãnh đạo Chelsea đang có những động thái nhằm gây sức ép lên LĐBĐ Anh (FA), yêu cầu tổ chức này có những hình thức kỷ luật với Stephen Hunt - cầu thủ của Reading đã va chạm với Petr Cech. Về phần mình, FA cho biết, trước mắt họ sẽ xem lại đoạn băng hình và báo cáo của các trọng tài về trận đấu của hai đội cuối tuần qua.
http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2006/10/3B9EF52E/chel-f.jpg
Tình huống dẫn đến chấn thương nghiêm trọng của Cech

Nguồn :vnexpress.net

yeuemnhieu_Miuo*i
10-16-2006, 11:15 AM
Khổ thân Cech :( .bạo lực bóng đá cần dc loại bỏ :-? Fa cần phải vào cuộc ko chừng cần cả cảnh sát chứ chả chơi :|

Zaks
10-16-2006, 11:21 AM
Đây có thể là do cầu thủ Reading quá ham bóng ,ko ngờ Cech lại bị nặng như vậy , chai buồn với CS thôi

damanqua
10-16-2006, 12:21 PM
khổ thân ku Cech......
ko biết sau này mà quay lại với bóng đá,thình thoảng đang bắt bóng lại nhảy tưng tưng rồi múa điệu múa dân tộc thì chết
Chelsea mà thiếu thủ môn sang đây cho mượn Foster về bắt chính này :D

badboy_carrick
10-16-2006, 12:26 PM
thiếu gì mai Terry bắt tiếp hok thì cho Essien...kek Chelsea quả này xác định hok có thủ môn hay làm sao mà vô địch nổi.

rooney2712
10-16-2006, 12:53 PM
Tội nghiệp Cech, dù ghét CHels nhưng ko thể chịu được bọn Reading này.
MỚi lên hạng mà đã láo ko tả nổi.

New Trafford
10-16-2006, 03:56 PM
chà, nghe nói não bị lõm cơ đấy, hix dù rất ghét Chel nhưng cũng chúc Cech mau bình phục.

mufan777
10-16-2006, 04:00 PM
hi vọng CECH ko bị die
1 tháng sau gặp mu nữa chứ=)) =))

bestboy_nhl
10-16-2006, 04:04 PM
Nghỉ vài tháng đi là vừa....:24:

Zaks
10-16-2006, 04:13 PM
Ko khéo bị chập mạch thì hết bắt côn luôn

New Trafford
10-16-2006, 04:24 PM
ko seo, Cech mà bình phục kịp đấu với MU thì di chứng để lại sẽ là nhìn 1 thành 3 =)) , lúc đó cứ sút vào khung thành thì vào chắc :laugh:

zippo
10-16-2006, 07:27 PM
Chấn thương song ko khéo lại điên hơn Barthez ngày xưa :))

davidbeckham_723
10-16-2006, 07:55 PM
Abramovich sắp mất 5,5 tỉ bảng vì ngoại tình?

Ông chủ của Chelsea R. Abramovich sắp đối mặt với vụ ly dị lớn nhất trong lịch sử. Bà vợ Irina của Abramovich đã nhờ 2 luật sư hàng đầu chuyên giải quyết các vụ kiện ly dị ở Anh theo dõi mối quan hệ giữa chồng mình và cô nàng 23 tuổi để tính chuyện chấm dứt cuộc hôn nhân.

http://ngoisao.net/News/The%2Dthao/2006/10/3B9BA712/t1.jpg http://ngoisao.net/News/The%2Dthao/2006/10/3B9BA712/t2.jpg
Daria Zhokova và Irina


Irina, vợ của tỷ phú này, đã liên lạc với những luật sư hàng đầu ngay sau khi những tin tức về mối quan hệ thân mật trên mức bình thường của chồng và Daria Zhokova (23 tuổi) bị tiết lộ trên báo. Tuần trước Abramovich đã bất thành trong việc cố dừng tờ News of the World đăng tin về phi vụ này.

http://ngoisao.net/News/The%2Dthao/2006/10/3B9BA712/t3.jpg
Abramovic và Daria Zhokova.

Cũng theo tờ này, Irina đã liên lạc với hai luật sư chuyên về các vụ ly dị của Anh. Nếu cô giành chiến thắng trong vụ này, số tiền 5,5 tỷ bảng cô giành được sẽ lập kỷ lục thế giới. Số tiền đền bù ly dị cao nhất hiện nay là 1 tỷ bảng.

Người mẹ 39 tuổi của 5 đứa con này đã liên lạc với văn phòng luật sư Sears Tooth, một trong những hãng hàng đầu Anh. Hãng luật sư này đã đứng về phía Sadie Frost trong vụ ly dị với ngôi sao điện ảnh của Hollywood, Jude Law.

Irina đã có một vài cuộc hẹn tại văn phòng của hãng luật này tại London trong nửa tháng qua. Chủ hãng này là Raymond Tooth, được mệnh danh là Jaws (cái hàm) bởi danh tiếng trong các vụ án của mình.

Luật sư trực tiếp làm vụ này là Nicholas Mostyn, 49 tuổi, được mệnh danh là Mr Payout (tiền đền bù) bởi những thành công liên tiếp trong các vụ ly dị. Trong đó có phi vụ giành được 4 triệu bảng cho bà vợ Karen của cầu thủ Ray Parlour.

Trong nhiều tháng qua, người ta không thấy ông chủ của Chelsea đi chung với vợ vì theo một số nguồn tin "Hôn nhân của họ đang trải qua khó khăn, họ đang cố gắng để giấu điều đó nhưng nhiều người đã nhận ra điều này".

Lý do của sự đổ vỡ được đưa ra là "Họ sống khá riêng biệt. Cô ấy đã cảm thấy mệt mỏi trong một thời gian dài vì sự mê mải của chồng với kinh doanh và bóng đá. Và bây giờ, cô ấy còn phải căng thẳng với mối quan hệ thân mật của chồng với người phụ nữ khác. Abramovich thường xuyên đi khắp thế giới nhưng cô ấy thì không thể vì phải chăm lo cho các con".

http://ngoisao.net/News/The%2Dthao/2006/10/3B9BA712/t4.jpg
Khu nhà ở West Sussex.
http://ngoisao.net/News/The%2Dthao/2006/10/3B9BA712/t5.jpg
Du thuyền sang trọng này phục vụ riêng các nhân viên sử dụng.
http://ngoisao.net/News/The%2Dthao/2006/10/3B9BA712/t6.jpg
Tài sản ở Pháp.
http://ngoisao.net/News/The%2Dthao/2006/10/3B9BA712/t7.jpg
Chiếc thuyền có kính chống đạn.
http://ngoisao.net/News/The%2Dthao/2006/10/3B9BA712/t8.jpg
Chiếc Boeing 767.

Nhiệm vụ đầu tiên của Irina là liệt kê tài sản của chồng. Trong khi đó, Abramovich, người hiếm khi trả lời phỏng vấn và luôn là người đàn ông bí ẩn, không muốn tiết lộ tài sản của mình trước tòa. Một người trong cuộc cho biết: "Có quá nhiều thứ để xem xét, hàng núi tiền mặt, công ty, du thuyền, nhà cửa xe hơi".

Abramovich, người mua Chelsea với giá 140 triệu bảng 3 năm trước, từng là một cậu bé mồ côi và giờ là người giàu thứ 11 thế giới. Tài sản về tiền mặt ước tính khoảng 8 tỷ bảng. Ngoài ra, Abramovich còn có một bộ sưu tập nhà đất. Đó là khu nhà trị giá 18 triệu bảng ở West Sussex, khu nhà trị giá 29 triệu bảng ở Kensington và ngôi nhà 15 triệu bảng ở Pháp...

Ngoài ra, Abramovich còn sở hữu cả phi đội tàu thuyền, chiếc tàu Pelorus 72 triệu bảng có kính chống đạn, chiếc Ecstasea, 72 triệu bảng, có bể bơi và phòng tắm kiểu Thổ Nhĩ Kỳ. Chiếc Le Grand Blue, rẻ hơn với giá 60 triệu bảng, chủ yếu cho các nhân viên đi lại. Một chiếc thuyền buồm trị giá 100 triệu bảng cũng đang được đóng.

Ngoài những tài sản dưới đất, trên biển, Abramovich còn có tài sản trên trời. Một chiếc Boeing 767 trị giá 56 triệu bảng, 2 chiếc trực thăng. Cùng với hàng loạt những chiếc ôtô đắt tiền, Abramovich còn thửa riêng 2 chiếc Maybach 62, loại đắt hàng đầu thế giới hiện nay cho mình và cho vợ.

Irina là người vợ thứ hai của Abramovich vào năm 1991, chơi thân với Geri Halliwell. Họ gặp nhau khi tỷ phú này còn ở thủa hàn vi.

( bongdaso.com )

Chuyện này mà xảy ra thì kô biết là Amb có còn muốn gắn bó với Chea nữa ko đây . 5,5tỷ chứ ít j` đâu ;))

stillo
10-16-2006, 07:56 PM
Lại bài không ghi nguồn. Em hãy sửa lại nhé nếu không muốn bị move vào thùng rác.

cobetocmay
10-16-2006, 07:57 PM
Thế lực của Abramovic là lớn,hơn nữa lại có tiền.Bà vợ nàykhó thắng lắm.May ra moi được của chồng cũ vài trăm triệu để ăn chơi là tốt lắm rồi


Bài này lấy tin từ http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2006/10/3B9EF583/
Em xin bổ xung hộ bạn ấy(nhớ phải thanks tớ mấy phát đấy)

davidbeckham_723
10-16-2006, 08:02 PM
Nghỉ hẳn 1 năm chứ ko fải 1 tháng :D . Năm này Chea chỉ còn nước ngồi mơ tới cup thôi

Cech nghỉ thi đấu hết năm

Sau ca phẫu thuật hộp sọ thành công, tính mạng của thủ môn Petr Cech đã an toàn. Nhưng theo tin mới nhất, Cech sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất đến hết năm nay.

Trước đó, pha va chạm mạnh với Stephen Hunt của Reading ở ngay những phút đầu của trận đấu đã khiến thủ môn người CH Czech bất tỉnh nhân sự. Người thay thế thủ môn Cech là Carlo Cudicini cũng phải rời sân trên cáng và nhập viện sau đó sau khi lĩnh trọn pha vào bóng của trung vệ Ibrahima Sonko bên phía Reading ở phút 89, nhưng sau khi được kiểm tra anh đã được xuất viện.



http://thethao.dec.vn/upload/news/01072006/Cech.jpg
Petr Cech bất tỉnh sau cú va chạm mạnh

Chelsea đã vượt qua tân binh Reading hết sức khó khăn với tỷ số sát nút 1-0 và trận đấu này đã được đánh giá là "một cuộc chiến tàn khốc trên sân Madejski". Chelsea cũng đã lên tiếng yêu cầu LĐBĐ Anh (FA) phải xử lý nghiêm khắc đối với hai cầu thủ Hunt và Sonko. Tuy nhiên, HLV của Reading, Steve Coppell lại tỏ ra tự tin khi cho rằng hai người học trò của mình hoàn toàn không cố ý gây sát thương cho hai thủ môn của Chelsea.

Hiện Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đang xem lại băng ghi hình để có thể kết luận một cách chính xác các tình huống dẫn đến những chấn thương trên.

Việc thủ môn số 1 Petr Cech nghỉ thi đấu cùng khả năng ra sân của Cudicini chưa chắn chắn sẽ khiến Chelsea gặp khá nhiều bất lợi trong trận đấu quan trọng gặp Barcelona tại vòng bảng Champions League diễn ra vào thứ 4 (18/10). Trong tay HLV Mourinho hiện giờ chỉ còn thủ môn dự bị người Bồ Đào Nha Hilario.


( http://thethao.dec.vn/viewnews/1554/0.dec )

davidbeckham_723
10-17-2006, 11:20 AM
Dù khá thì vẫn ko thể bắt tiếp đc trong mùa giải năm nay :))


Sức khoẻ của Petr Cech đã khá hơn


Tình trạng của thủ môn người CH Séc Petr Cech, hiện đang khoác áo Chelsea, đã được “cải thiện” theo chiều hướng tích cực sau ca phẫu thuật hồi cuối tuần.

Theo thông báo mới nhất của Chelsea, tình trạng của Petr Cech đã khá hơn rất nhiều sau ca phẫu thuật. Anh đã có thể nói chuyện được với những người đến thăm anh bao gồm Martina vợ anh, HLV Jose Mourinho và đội trưởng John Terry.

Như chúng ta đã biết, thủ môn của Chelsea đã phải nhập viện sau cú va chạm với Stephen Hunt của Reading. Đến cuối trận đấu giữa Chelsea và Reading hồi cuối tuần, thủ môn thứ hai của CLB thành London này, Carlo Cudicini cũng đã phải vào viện khiến đội trưởng Terry phải trở thành thủ môn bất đắc dĩ.

Theo HLV Mourinho, cầu thủ Hunt của Reading không chỉ có chủ đích trong vụ va chạm đó mà còn có hành động cười nhạo sau những gì đã xảy với CLB của ông ngay trước băng ghế chỉ đạo của đội bóng này.

Tuy nhiên, cầu thủ của Reading đã khẳng định: “Tôi đảm bảo rằng tôi không cố ý khiến Petr bị chấn thương và tôi rất lấy làm tiếc về vụ va chạm đó.”

Liên đoàn bóng đá Anh đang chờ đợi bản báo cáo của trọng tài Mike Riley, trọng tài chính của trận đấu đó, người đã xác định tiền đạo của Reading vô tội. Theo quy định của FA nếu trọng tài xác định cầu thủ không cố tình phạm lỗi trong một trận đấu, BTC sẽ không thể tiến hành các bước tiếp theo.

Trong khi đó, thủ môn thứ hai của Chelsea Carlo Cudicini đã có thể trở về với các đồng đội của mình hôm thứ 2 vừa qua. Tuy nhiên, cơ hội ra sân của anh trong trận gặp Barcelona tại Champions League vào thứ tư này là rất thấp.

Phát biểu về tình trạng sức khoẻ của mình sau khi xuất viện, anh cho biết: “Chỉ còn hơi đau đầu một chút thôi, tuy nhiên mọi việc đều ổn cả. Tôi đã nhận được rất nhiều tin nhắn, trên khắp nước Anh và cả Italia nữa. Nhân dịp này tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn những người đã quan tâm đến tình trạng sức khoẻ của tôi trong thời gian qua.”

( http://bongdaso.com/Article.aspx?ID=2799 )

thiên tài bóng đá
10-19-2006, 08:59 PM
bùn cười wé!
Tội Nghiệp Chels, thế mà lại ăn được Barca

cobetocmay
10-30-2006, 06:39 PM
Tránh pháp luật, Chelsea bồi thường Leeds
Tiền không quan trọng, quan trọng là bao nhiều tiền... câu nói đó có vẻ rất đúng với Chelsea trong thời điểm hiện tại. Vừa qua, ĐKVĐ Premier League đã trả 5 triệu bảng tiền bồi thường cho CLB Leeds, để tránh đối mặt với cuộc điều tra vì liên hệ bất hợp pháp với 3 cầu thủ của đội bóng này.


http://www.thethaovietnam.com.vn/Library/Images/13/2006/10/30-10/12b-noi-dung.jpg

Những đồng rúp của Roman Abramovic có thể thay đổi tất cả!

Mùa giải trước, Leeds đã bí mật ghi âm được những cuộc điện thoại chứng tỏ The Blues đã liên hệ bất hợp pháp với các tài năng trong hệ thống đào tạo cầu thủ trẻ của CLB này là Daniel Rose, Tom Taiwo và Michael Woods. Taiwo và Woods đã chuyển sang sân Stamford Bridge mà chưa có mức phí chuyển nhượng nào được thông qua. Trước tình hình này, Leeds đã than phiền với Premier League và FA, yêu cầu các nhà chức trách mở cuộc điều tra hư thực sự việc, song mọi thứ đã được dàn xếp êm ả bằng quyết định rút đơn khiếu nại của đội bóng đang thi đấu tại giải Championship.

Tôi qua, Chelsea đã phủ nhận những thông tin cho rằng, họ đã âm thầm thoả thuận mức bồi thường cho Leeds là 5 triệu bảng, bởi vì họ không làm điều gì trái pháp luật. Tuy nhiên, phát biểu với giới truyền thông, người đại diện của FA và Premier League khẳng định, đội bóng của giải hạng Hai đã rút đơn kiện và sẽ không có bất cứ tranh cãi nào về pháp lý liên quan đến vụ này. Rõ ràng, đã có sự can thiệp nào đó ở phía sau và ngoài 5 triệu bảng, sẽ không có bất cứ điều gì khiến Leeds đột ngột rút đơn kiện của mình.

“Chelsea đã đảm bảo, tất cả các thủ tục trong chính sách tuyển mộ của họ đều tuân thủ đúng trình tự pháp lý”, người đại diện của FA phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn giới truyền thông, “Họ sẵn sàng khắc phục hậu quả nếu phía đối tác cảm thấy chưa hài lòng với những gì mà họ nhận được trước đó”.

Trước đó, Leeds đã nắm được bằng chứng về việc tuyển trạch viên của Chelsea, Gary Worthington, người làm việc 5 năm ở CLB này, trước khi gia nhập The Blues vào tháng 7-2005, liên hệ với các cầu thủ của họ. Worthington từng hứa hẹn sẽ không làm việc cho CLB nào trong vòng 18 tháng, song vẫn liên hệ bằng điện thoại với các cầu thủ ở đội bóng cũ là Taiwo và Woods để bộ đôi này chuyển sang Chelsea.
Nguồn :bongdaso.com

Zaks
10-30-2006, 07:10 PM
Abramovich vừa "hút chết vì tiếc tiền "nếu li dị với bà vợ , may mà đã chịu nhả Daria Zhukova ko thì mất đứt 11 tỉ bảng cho bà vợ đáng quý của mình ......

Bexoiss2710
10-30-2006, 09:29 PM
HLV của Chelsea, Jose Mourinho đã thừa nhận rằng đội bóng của mình đang phải đối mặt với sự khủng hoảng tiền đạo trong trận đấu với Barcelona tại Champions League vào thứ Ba tới.

Trong khi Andriy Shevchenko nhiều khả năng sẽ tiếp tục vắng mặc vì chấn thương bắp chân, thì Didier Drogba đã phải rời sân ở giữa hiệp hai trong trận thắng Sheffield United hôm thứ 7 vì chấn thương bàn chân phải (1-2).

Mặc dù Mourinho vẫn có ý định mang theo 2 “thương binh” trên đến sân Nou Camp cho trận đấu này, nhưng cũng cho rằng sẽ rất khó cho cả Sheva và Drogba bình phục kịp thời trước chuyến làm khách tại Tây Ban Nha.

“Drogba đã cảm thấy rất đau và phải bỏ dở trận đấu hôm qua”, Mourinho giải thích sau trận thắng liên tiếp thứ 5 của Chelsea.

“Tôi không biết liệu họ có thể hồi phục kịp thời cho trận đấu hay không, nhưng nên nhớ rằng Chelsea đã vượt qua Barcelona mà không có 2 thủ môn chính trong đội hình. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng lo ngại khi vấn đề lần này là những tiền đạo”, vị HLV giầu cá tính này nói thêm.

Với việc Chelsea đang vững vàng ở ngôi vị đầu bảng với 3 trận toàn thắng và gần như đã chắc suất ở vòng 1/16, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang tỏ ra hết sức lạc quan về sự khủng hoảng hàng công trong trận đấu tới đây.

Tuy nhiên, nếu vấn nạn chấn thương tại Stamford Bridge không có gì tiến triển và tiếp tục đi theo chiều hướng xấu, thì rất có thể thành tích của Chelsea tại các giải đấu mà mình tham gia sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đặc biệt là Premiership và Champions League.

Cách đây không lâu, cả hai thủ thành số 1, Petr Cech và Carlo Cudicini của CLB thủ đô London đã đồng loạt dính chấn thương rất nặng trong trận thắng Reading hôm 14/10 (0-1). Nhưng rất may thủ môn duy nhất còn lại, Hilario đã thể hiện phong độ tuyệt vời từ khi được Mourinho bất đăc dĩ sử dụng, gần đây nhất là trong chiến thắng đầu tiên của Chelsea trên sân Bramall Lane suốt 13 năm nay (Sheffield United, 1-2).

thethao.dec.vn

cobetocmay
10-31-2006, 12:32 AM
Chelsea chơi bài nghi binh thôi mà.Còn lạ gì nữa.Đã chơi sạch thì không phải là Chelsea.Chắc 2 chú kia bị xây xước nhẹ như dẫm gai mùng tơi thôi.

Smithy14
10-31-2006, 02:06 AM
Sao ko gẫy luôn chân cho nhanh mà chỉ gẫy bàn chân nhỉ
Theo chiều hướng xấu càng tốt bù cho Man mấy năm trước toàn bị chấn thương nặng

Zaks
11-01-2006, 09:31 AM
Mourinho tâng bôc các học trò
Một màn trình diễn tuyệt vời. Các cầu thủ đã chơi rất tốt, mạnh mẽ cả về tinh thần lẫn lối chơi. Bên cạnh đó, chiến thuật hợp lý đã giúp chúng tôi luôn luôn kiểm soát được trận đấu trước một đối thủ rất mạnh." - chiến lược gia người Bồ Đào Nha phát biểu trong buổi họp báo sau trận.

"Chúng tôi đã tạo được nhiều cơ hội ăn bàn... vì vậy, chẳng có gì phải phàn nàn khi chúng tôi ghi được 2 bàn thắng và thậm chí có thể còn nhiều hơn thế

Đây quả là một bảng đấu khó khăn của Champions League. Có thể nói là khó nhất bởi có sự hiện diện của 3 đội bóng lớn." - Mourinho nhắc đến cả Werder Bremen, đội đã có chiến thắng 3-0 trước Levski Sofia để vượt qua Barca lên đứng thứ 2.

Khi được hỏi liệu kiết quả này có giúp ông tin tưởng rằng Chelsea sẽ vô địch giải đấu năm nay, Mourrinho trả lời: "Tôi rất hy vọng và tin tưởng ở điều đó. Nhưng vẫn còn 6 hoặc 7 đội khác cũng có khả năng như chúng tôi."

"Tôi không cho rằng đây là một trận đấu bạo lực nhưng quả thực, việc có nhiều thẻ vàng là do mọi người có mặt trên sân cứ cố gắng khiêu khích các cầu thủ của tôi." - Mourinho nhận xét.

"Thật không dễ dàng gì đối với các trọng tài khi điều khiển một trận đấu dưới sức ép lớn như vậy. Luôn có 7 đến 8 cầu thủ quây lấy ông ấy trên sân mỗi khi có pha phạm lỗi xảy ra. Tôi thừa nhận cầu thủ 2 đội đều làm như vậy, nhưng có một bên đã thực hiện nhiều hơn đội kia." - Mourinho ám chỉ hành vi của các cầu thủ chủ nhà.

Theo vnn.vn

cobetocmay
11-01-2006, 10:10 AM
Tí nữa thì thua,có gì mà tâng bốc cơ chứ.

Zaks
11-01-2006, 10:36 AM
Trận này Chelsea đá hay hơn chứ , kể từ khi bị dẫn 1 bàn cho đến lúc gỡ hoà 1-1 họ chơi rất hay , tấn công áp đảo Barca liên tục

cobetocmay
11-01-2006, 10:41 AM
NHưng mà công nhận cũng may đi.Phút 90+3 chú Drogba lại dc quả ngon ăn thế.

Zaks
11-01-2006, 11:52 AM
NHưng mà công nhận cũng may đi.Phút 90+3 chú Drogba lại dc quả ngon ăn thế.
Uh như mình đã nói Chelsea chỉ chơi hay hơn Barca trong khoảng thời gian từ sau khi bị dẫn 1-0 cho đến lúc 1-1 còn kể từ sau đó nhất là khi mà Barca nâng tỉ số lên 2-1 thì điều đó ko còn đc duy trì , và nhờ khoảng thời gian bù giờ kỉ lục 6' mà các cầu thủ CS mới vùng lên mạnh mẽ và cộng với vào 1 chút may mắn họ đã có điểm .

Xét toàn cục ,Mourinho có lí do để mà khen ngợi các học trò của mình , họ đã thể hiện đc phần nào bản lĩnh và giá trị so với những đồng rup mà Abramovich đã bỏ ra ....

cobetocmay
11-01-2006, 11:59 AM
Công nhận là Chelsea chơi hay,nhưng vẫn hay gặp may.

hoang007
11-01-2006, 02:16 PM
Trận gặp Barca ,chealsea chơi xấu nhiều quá ,nhất là essien và drogba !!!

thongoc
11-01-2006, 02:47 PM
cái bọn Chelsea chấp làm j, bây h ở Chelsea ko có ai xứng đáng gọi là đàn ông,may ra có Terry và Lampard. Từ Sheva đến Drogba, từ Mou đến Essien, toàn chơi những trò bẩn tính, phát biểu thì đàn bà. Nhìn sang MU thấy tự hào với Ro8, Gary,Giggs, Scholes, Saha, Van De Sar,...kể cả Rio Ferdinand cũng đàn ông hơn nhiều Chelsea.

PS mod:chỗ nào ko "hay" thì cho nó thành dấu * nhá chứ đùng del bài này,tội nghiệp,mà cũng ko cần viết từ cảnh cáo phía sau đâu.

dragonkid - Không được dùng từ bôi xấu cầu thủ MU, Rio Ferdinand.

davidbeckham_723
11-01-2006, 02:51 PM
Không gặp may thì sao mà thắng đc Barc . hầu như trận thắng nào thì Chel cũng có 1 ít may mắn góp phần vào

Smithy14
11-01-2006, 03:21 PM
Barca giờ đứng thứ 3 rồi phải thắng trận còn lại mới vào tiếp được

Violet Orchid
11-02-2006, 02:05 PM
http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/42264000/jpg/_42264870_lampard_cole203x152.jpg
Lampard sẽ bị cấm chơi một trận tại châu Âu

Câu lạc bộ Chelsea sẽ bị Uefa phạt sau khi bị tới sáu thẻ vàng trogn trận hòa 2-2 với Barcelona hôm thứ Ba.
Theo luật của Uefa, đội nào bị quá năm thẻ vàng trong một trận giải châu Âu sẽ tự động bị phạt và phạt bao nhiêu thì tùy vào đánh giá của trọng tài.

Ý kiến của đại diện Uefa, ông Wolfgang Thierrichetr, cũng sẽ được cân nhắc.

Barcelona cũng có thể gặp khó sau khi các cổ động viên đội này ném chai nước uống vào các cầu thủ Chelsea.

Việc này được thuật là đã xảy ra khi các cầu thủ gặp gỡ cổ động viên trân sân Nou Camp vào cuối trận.

Trung vệ Frank Lampard nói: "Tôi biết nước đổ rào rào nhưng không trúng người tôi".

"Chúng tôi có nói chuyện với cổ động viên Tây Ban Nha khá vui vẻ".

Uefa còn có thể sẽ có hành động chống lại huấn luyện viên trưởng Jose Mourinho của Chelsea và Frank Rijkaard của Barcelona, tùy vào tường thuật của trọng tài Stefano Farina.

Ông Rijkaard đã chạy ra tận giữa sân để đối chọi với ông Farina vàop cuối trận.



Theo BBC.

Zaks
11-02-2006, 02:11 PM
Ông Rijkaard đã chạy ra tận giữa sân để đối chọi với ông Farina vàop cuối trận.
Cái này chắc là do ông trọng tài chính cho bù quá nhiều giờ khiến các học trò của Rijkaard phải chịu sức ép liên tục ở những phút cuối ,kết quả là đã bị gỡ hoà :D

siemens_qn
11-02-2006, 02:14 PM
Trọng tài bắt trận đó nghiệp dư thía ko biết.Cả trận chỉ thấy trọng tài là nổi bật nhất thâu

Zaks
11-02-2006, 02:19 PM
Trọng tài bắt trận đó nghiệp dư thía ko biết.Cả trận chỉ thấy ku trọng tài là nổi bật nhất thâu
Cũng phải thông cảm cho ông ta , trong vòng chưa đầy 4 ngày mà đã phải bắt 2 trận đấu kinh điển giữa Inter- AC và Chelsea- Barca nên việc ông ta bị quá tải và điều hành ko đc tốt lắm là điều bình thường ...

c.ronald
11-02-2006, 07:30 PM
Trong khi trận đấu được chờ đợi giữa Barcelona và Chelsea đã khép lại thì một cuộc chiến bên lề vẫn đang âm ỉ diễn ra. Đó là cuộc chiến mà 2 ông thầy cá tính, hiếu thắng là nhân vật chính, và "vũ khí" được đem ra sử dụng là những lời đôi co nhằm hạ thấp đối thủ.

Không ngạc nhiên khi HLV Jose Mourinho của Chelsea là người bắn "phát súng" tuyên chiến với việc đưa ra những lời bình phẩm về cậu học trò cũ Eidur Gudjohnsen. Theo ông, cựu cầu thủ Chelsea này đã trở thành kẻ hay ăn vạ kể từ khi chuyển đến đội bóng xứ Catalonia hồi mùa hè vừa qua.

Mourinho thậm chí quy kết cho toàn bộ các cầu thủ Barca là đã sử dụng những màn diễn kịch gây ảnh hưởng đến trận đấu: "Đó là trận đấu khôi hài của ông trọng tài. Chúng tôi đã bị từ chối 2 quả phạt đền và phải chịu nhiều quyết định bất lợi.

Tôi cũng biết không dễ gì để một trọng tài giữ được sự công bằng khi mà có những cầu thủ cứ từng phút, từng phút lại sử dụng đủ ngón nghề tiểu xảo. Nhưng khi chứng kiến nhiều chiếc thẻ được rút ra đến vậy, chủ yếu là cho chúng tôi, thì tôi có cảm tưởng đó như là một buổi 'câu' thẻ."

Chưa dừng lại ở đó, ông thầy người Bồ Đào Nha tiếp tục quay mũi dùi về phía người đồng nhiệm Frank Rijkaard: "Tôi nghĩ anh ta là một kẻ may mắn bởi Barcelona là Barcelona. Sau trận đấu, chứng kiến cách mà những ngôi sao của anh ta chơi bóng, tôi ước gì mình cũng ở vào vị trí giống như Rijkaard."

Cũng trong trận đấu hôm thứ Tư, sau hồi còi mãn cuộc, rất nhiều người đã chứng kiến Rijkaard lao vào sân để chất vấn trọng tài Frank Farina vì đã cho bù giờ quá nhiều, dẫn đến việc Chelsea tìm được bàn gỡ hòa.

"Ông ta lẽ ra nên cho trận đấu kết thúc sớm hơn bởi nên làm như vậy. Tuy nhiên, tôi không than phiền về kết quả vì đây là một trận chiến hấp dẫn trên sân cỏ. Tôi đã vào sân chỉ để cảm ơn trọng tài vì sự góp mặt của ông ta trong trận đấu này." - Rijkaard cố gắn phân trần.

Ở thời điểm trước đó, Rijkaard và 90 nghìn CĐV Barca đã chứng kiến cảnh Mourinho có những hành động ăn mừng thái quá sau bàn gỡ hòa của Drogba. Ông thầy Mourinho đã trượt trên mặt cỏ và có động tác đấm tay như thể vừa giành được một danh hiệu vô địch.

"Tôi ngạc nhiên bởi hành động của ông ta. Rõ ràng ông ra rất thỏa mãn nhưng Mourinho nên nhớ rằng ông ta đã từng khởi nghiệp tại đây (Mourinho từng là trợ lý HLV dưới thời Bobby Robson tại Barca trong thập niên '90)." - Rijkaard nhắc khéo.

Tiền vệ Edmilson thì tỏ ra căng thẳng hơn: "Điều tệ nhất khi thi đấu với Chelsea là phải lắng nghe những lời nói từ Mourinho. Ông ta có cái kiểu cách như thể là vua của thế giới. Thà tôi thua 0-3 còn hơn là để hòa như vậy."

Được biết, trong trận đấu này, trọng tài Farina đã rút ra tới 10 thẻ vàng, 6 cho Chelsea và 4 cho Barcelona. Suốt cả trận, hai đội phạm tổng cộng 43 lỗi và trọng tài đã cho bù giờ tới 6 phút. Do đó, những lời quy kết "đóng kịch" không chỉ nhắm đến các cầu thủ chủ nhà.

Trung vệ Carles Puyol bức xúc: "Tôi tin là nhiều người đã thấy cảnh Drogba tự quăng người ngã ra cỏ. Tôi không biết phải chăng họ đã cố tình câu thẻ nhưng điều chắc chắn là tôi chẳng quan tâm Mourinho đã nói những gì. Chelsea là một đội hiếu chiến nên thật lôgíc là họ đến đây và thi đấu một cách rất hung hăng."

Giờ đây, Barca cần phải chiến thắng cả 2 trận còn lại để hy vọng tiếp tục cuộc đua bảo vệ danh hiệu vô địch. Nếu Barca đánh bại Levski Sofia thì trận đấu gặp Werder Bremen tại Nou Camp vào ngày 5/12 sẽ là "chung kết" quyết định chiếc vé thứ 2 vào vòng 16 đội.

"Đội bóng của chúng tôi vẫn đi đúng hướng. Chúng tôi sẽ đánh bại cả 2 đội và chiến thắng luôn cả trận chung kết. Đó là những gì chúng tôi cần làm." - Rijkaard phát biểu tự tin.

Đối với Lionel Messi, anh khẳng định không cần nhờ đến sự giúp sức của Chelsea (đánh bại Bremen) để đi tiếp. Anh nói: "Đây là thời điểm may mắn của Chelsea. Nhưng tôi không quan tâm Mourinho nói gì. Giờ là lúc để làm hơn là nói."

Nguồn: thethao.vietnamnet.vn

Crist Ronaldo
11-02-2006, 07:34 PM
Nói chi thì nói song Barca thua là xứng đáng rồi hàng thủ lỏng lẻo,hàng công bỏ lỡ cơ hội quá nhiều không thể đổ lỗi cho bù giờ quá nhiều chẳng phải trận Liver-Chel cũng 6 phút sao mà Chel bị loại mọi người vẫn vui đó sao ???

c.ronald
11-02-2006, 07:40 PM
Barca vẫn xứng đáng hơn Chelsea vì lối chơi hào hoa. Nếu họ bị loại là một mất mát lớn cho các khán giả yêu lối bóng đá đẹp

Crist Ronaldo
11-02-2006, 07:44 PM
Đồng ý là vậy nhưng những phản ứng của họ mà đặc biệt là HLV Rijjkard là không hay chút nào...Người ta thường nói cái chết thiên nga mà,chết như vậy vẫn còn đẹp hơn là sống đầy tính toán chi li vụ vặt

Simply Man United
11-02-2006, 07:56 PM
Nhầm rồi, hlv của Barca vào sân để hỏi vì sao trọng tài kết thúc trận đấu sớm hơn 1 phút so với 6 phút bù giờ. Cái này đúng thật vì trọng tài nổi còi kết thúc phút 95.

http://home.skysports.com/list.aspx?hlid=425790&CPID=5&clid=178&lid=15&title=Rijkaard+defuses+ref+row

Crist Ronaldo
11-02-2006, 07:58 PM
Nhầm rồi, hlv của Barca vào sân để hỏi vì sao trọng tài kết thúc trận đấu sớm hơn 1 phút so với 6 phút bù giờ. Cái này đúng thật vì trọng tài nổi còi kết thúc phút 95.

http://home.skysports.com/list.aspx?hlid=425790&CPID=5&clid=178&lid=15&title=Rijkaard+defuses+ref+row

ÔNG NHẦM THÌ CÓ...RIJJKARD ĐÃ CÓ NHỮNG PHẢN ỨNG QUYẾT LIỆT VÀ NÓI XẤU MOURINHO LÀ BỐ ĐỜI TRONG BUỔI HỌP BÁO SAU TRẬN ĐẤU

jin_mu
11-02-2006, 08:05 PM
Mourinho và Rijkaard đều bẩn như nhau..............:))

Bexoiss2710
11-03-2006, 05:29 PM
Jose Mourinho luôn ưa thích phóng thái "cai trị" bằng bàn tay sắt, dẫu cho Chelsea hiện tại toàn những ngôi sao đẳng cấp thế giới. Và ví dụ rõ nhất chính là hình phạt mà HLV này vừa dành cho John Obi Mikel cũng như siêu sao Andriy Shevchenko.
Obi Mikel chưa phải là một siêu sao, ít ra là về mặt danh tiếng bên cạnh những Shevchenko, Ballack, Lampard hay Terry. Tuy nhiên, chỉ riêng cái cách mà Chelsea đã phải tốn công, tốn của và cả tốn thời gian đi kiện, trước khi đi đến giải pháp cuối cùng là trả 12 triệu bảng Anh cho M.U, đội mà Mikel chưa khoác áo thậm chí một phút nào, cũng cho thấy cầu thủ 18 tuổi người Nigeria này được đánh giá cao đến mức nào.

Nhưng dù được đánh giá cao, Obi Mikel cũng phải tuân theo những khuôn phép và luật lệ mà Mourinho đặt ra tại sân Stamford Bridge. Ấy thế mà chuyện đó có vẻ như quá khó khăn với Obi Mikel.
www.tinthethao.com.vn

http://i139.photobucket.com/albums/q304/bexoiss/quang/vtc_8424_3.jpg
Obi Mikel bị Mourinho tống xuống đội hình 2
vô thời hạn

Liên tục trong thời gian gần đây, Mikel có những hành động vi phạm kỷ luật, đặc biệt là đã có tới 2 lần xuất hiện muộn tại sân tập, điều mà Mourinho không thể chấp nhận được, ngay cả với những cầu thủ được cưng chiều như Lampard, Terry hay Shevchenko.

Lần đầu tiên, Mikel đã phải nhận án phạt mà nghe đồn, không dưới 20.000 bảng Anh. Còn lần thứ 2 vừa diễn ra cách đây 1 tuần, và Mourinho đã không tha thứ. Vị HLV người BĐN đã nghiêm khắc gọi Mikel ra để "giáo huấn" bằng những lời lẽ khá nặng nề, đồng thời, khẳng định rằng Mikel sẽ không có cơ hội chơi bóng cho đội hình 1 chừng nào anh ta cải thiện được vấn đề kỷ luật.

Và Mourinho đã không đùa. Đầu tiên, Mikel không có tên trong danh sách tham dự trận đấu với Blackburn trong khuôn khổ Carling Cup, rồi chuyến làm khách tới Sheffield United tại giải Ngoại hạng, mới đây nhất là ở lại London trong khi toàn đội lên đường tới Barcelona tham dự lượt đấu thứ 4 vòng bảng Champions League.

Nhưng Mikel ở nhà không phải để chơi, Mourinho buộc anh phải ra sân thi đấu trong đội hình B ở một trận đấu tập với West Ham tại Aldershot vào ngày thứ Hai vừa qua. Như thế, Mikel đã không còn được ra sân cùng đội hình 1 kể từ trận thắng 1-0 trên sân Reading từ ngày 14/10 đến nay.

http://i139.photobucket.com/albums/q304/bexoiss/quang/vtc_8425_5.jpg
... Còn đây là chỗ dành cho Shevchenko


"Nếu cái đầu của cậu ấy bắt đầu có những suy nghĩ chín chắn hơn, tôi nghĩ rằng Mikel có thể trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới". Mourinho đã nói vậy và không cần che giấu bản thông điệp gửi tới Mikel: hãy thay đổi cách hành xử trước khi quá muộn.

Mà Mikel đâu có cần phải nhìn xa, hãy chỉ cần nhìn những gì vừa xảy ra với Andriy Shevchenko, cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử Chelsea, cũng như tưởng chừng không thể động đến trong đội hình the Blues thì thấy rõ.

Sau khi ghi bàn vào lưới Portsmouth, chấm dứt cơn khát bàn thắng kéo dài 9 trận đấu liên tiếp, Shevchenko đã bị Mourinho "cất" trên băng ghế dự bị trong 3 trận liên tiếp trước Blackburn, Sheffield rồi sau đó là Barcelona mà chẳng có lý do nào cụ thể ngoài một câu nói: "Trong trận đấu với Barcelona, Robben sẽ là sự lựa chọn tốt hơn".

Đúng là tại sân Stamford Bridge, Mourinho vẫn luôn là Special One!

Smithy14
11-03-2006, 05:45 PM
Hehe vậy mà cứ 1 mực đòi về Chelsea cho chết

jin_mu
11-03-2006, 05:50 PM
Chắc gì về MU đã được đá chính?:33:
nếu có obi thì chắc j` MU đã mua carrick nói chung là có thể đá dự bị cho scholes đc.......^^

Zaks
11-04-2006, 03:56 PM
Sau những ngày thúc giục, cuối cùng Chelsea cũng đã thành công trong việc gia hạn hợp đồng với tiền đạo Didier Drogba. Theo bản hợp đồng mới này, tiền đạo người Ivory Coast sẽ gắn bó với The Blues tới năm 2010.

Drogba gia nhập “đoàn quân xanh” vào mùa hè năm 2004 với giá chuyển nhượng 24 triệu bảng Anh. Không lâu sau đó, tiền đạo này trở thành chân sút chủ lực của Chelsea tại giải Ngoại hạng Anh cũng như đấu trường Champions League. Đặc biệt là mùa bóng năm nay, Drogba đã có màn khởi đầu vô cùng ấn tượng với 10 bàn thắng trong 15 trận đấu của Chelsea.

Phát biểu trên truyền hình, cầu thủ người Ivory Coast này cho biết: “Tôi đã có thời gian chơi không tốt vì tôi muốn có một bản hợp đồng mới với Chelsea”. “Giờ đây, tất cả mọi chuyện đã diễn ra theo ý muốn của tôi. Tôi đã chơi tốt hơn vì cảm thấy thoải mái và tôi hạnh phúc khi được luyện tập cùng những những người bạn của tôi”.

Việc có mặt của chân sút Andriy Shevchenko không những không ảnh hưởng đến phong độ của Drogba mà còn là động lực để cho tiền đạo này chơi tốt hơn. Drogba luôn giữ vai trò quan trọng trong chiến thuật của HLV Mourinho. Anh đã toả sáng trong hai lần gặp đối thủ được coi là “kì phùng địch thủ” Barcelona, giúp cho Chelsea chưa phải nếm mùi thất bại trước Barce ở mùa giải này.

Sau khi kí vào bảng hợp đồng mới, Drogba nói: “Tôi muốn nói cảm ơn tới ông Mourinho vì đã tin tưởng tôi từ khi bắt đầu tới giờ. Chúng tôi sẽ tiếp tục cùng sát cánh với nhau trong một thơi gian dài nữa. Tôi nghĩ, đây chính là khoảng thời gian tuyệt với nhất của trong sự nghiẹp của tôi”.

Theo vtv.vn

red_devil85
11-04-2006, 04:15 PM
công nhận Drogba dạo này ghi bàn kinh thât.Hy vọng tuần này và những tuần sau anh sẽ tịt ngòi.:D:D:D

Zaks
11-05-2006, 04:27 PM
Thủ môn Hilario tuyên bố sẵn sàng chấp nhận trở lại băng ghế dự bị mà không chút phàn nàn nếu như HLV Jose Mourinho cho gọi Carlo Cudicini bắt chính trong trận đấu gặp Tottenham đêm nay (5/11)

Hilario, thủ môn thứ 3 của Chelsea đã trở thành sự lựa chọn số một của HLV Mourinho sau khi Petr Cech và Cudicini cùng dính chấn thương tháng trước.

Tuy nhiên, mới đây thủ thành Cudicini tuyên bố đã hoàn toàn khỏe mạnh và sẵn sàng ra sân thì Hilario tỏ ra rất “hào hiệp” khi khẳng định chấp nhận bắt dự bị cho thủ môn người Italia mà không phàn nàn gì cho dù những lần đứng trong khung thành hiếm hoi của Chelsea khá ấn tượng.

Hilario nói: “Cho dù tôi được ra sân thi đấu hay ngồi ngoài sân, tôi không hề quá chú ý. Bởi điều tôi quan tâm hơn là muốn chứng kiến Chelsea giành chức vô địch.

Tôi tin vào khả năng của mình nhưng luôn tôn trọng quyết định của HLV. Chúng tôi làm việc với nhau hằng ngày. Chelsea đã tạo điều kiện cho tôi được tập luyên chăm chỉ và cải thiện phong độ. Và Carlo cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều.

Tôi không nghĩ việc gì phải quá lo lắng vào việc được thi đấu chính thức hay không. Tôi biết rõ rằng khi thủ môn số một và số hai bị chấn thương thì nghĩa vụ của tôi là chơi thật tốt. Chúng tôi là một đội, cùng chiến đấu vì mục tiêu: Đội chiến thắng cuối mùa giải phải là Chelsea.

Do vậy, nếu Carlo thi đấu tốt trong trận đấu gặp Tottenham đêm nay và Chelsea giành thắng lợi thì có ngồi ngoài sân tôi cũng cảm thấy hạnh phúc”.

Ngoài ra, thủ thành người Bồ Đào Nha này khẳng định rằng cho dù có những tờ báo lá cải không ngừng xoi mói, chỉ trích HLV Mourinho nhưng phong thái của Mourinho vẫn đầy vẻ tự tin như những ngày đầu đến với Porto.

Anh cho rằng: “Đối với tôi, Jose thật vĩ đại. Mọi cách cư xử với cầu thủ, báo chí, tôi thấy ông ấy vẫn giữ được vẻ tự tin của riêng mình, một phẩm chất của người lãnh đạo vẫn y nguyên như ngày đầu tôi gặp ông ấy tại Porto”.

Theo dantri.com.vn (http://www5.dantri.com.vn/The-Thao/2006/11/150930.vip)

manutdvn_tqh
11-05-2006, 05:30 PM
Frank Lampard và Michael Essien đang được hưởng lợi từ sự có mặt của Michael Ballack tại Chelsea. Khi Michael Ballack thức dậy vào sáng thứ tư và theo dõi kết quả những trận đấu diễn ra đêm thứ ba, anh sẽ thấy CLB cũ của mình, Bayern Munich, bị chính 60.000 CĐV nhà la ó dù họ sớm giành vé vào vòng knockout Champions League sau trận hoà 0-0 với Sporting Lisbon. Có vẻ như, đội bóng của Felix Magath không chỉ thiếu sự năng nổ của một Owen Hargreaves đang bị chấn thương mà còn một tiền vệ đẳng cấp như Ballack.

http://i139.photobucket.com/albums/q311/manutd_tqh/12b-noi-dung.jpg
Michael Ballack

Có điều, cho tới nay, cầu thủ người Đức vẫn chưa cho thấy được tất cả những phẩm chất tốt nhất của mình tại Chelsea. Ở Nou Camp đêm thứ ba vừa qua, anh bỏ lỡ một số cơ hội ghi bàn rõ rệt, không mạnh mẽ, dữ dội và hiệu quả như Michael Essien hay Frank Lampard.

Đó mới là trận đấu thứ 10 kể từ khi Ballack đến Stamford Bridge theo hợp đồng chuyển nhượng tự do trong mùa hè. Anh ghi được 2 bàn trong 6 trận tại Premiership và một từ 4 trận ở Champions League. Ngoài ra, cựu tiền vệ Bayern Munich còn vắng mặt trong 5 trận ở Premiership - 2 sau khi chấn thương hông ở Community Shield trước Liverpool và 3 do bị treo giò vì lỗi vào bóng với Momo Sissoko. Đáng nói hơn, chỉ có một trong các bàn thắng của anh, thắng Portsmouth 2-1, là mang tính quyết định và nhìn chung, Ballack chưa cho thấy được vai trò thực sự của anh trong một trận đấu.

Mặc dù vậy, ít nhất thì sự có mặt của Ballack cũng đã mang lại rất nhiều lợi ích cho Lampard, người đang hồi sinh sau một giai đoạn sa sút. Cả hai đều có lối chơi giống nhau và trong khi chưa có câu trả lời về sự ăn khớp giữa họ trong cùng một đội hình hay không, chính tiền vệ người Anh đã có một động lực để phải chứng tỏ mình. Đêm thứ ba vừa qua, Lampard đã làm tất cả để khẳng định giá trị điều đó, đặc biệt với bàn thắng gỡ hoà 1-1.

Essien cũng thế. Sức mạnh, khả năng tranh chấp và những đường chuyền quyết định của tiền vệ người Ghana đã tạo nên sự khác biệt cho Chelsea trong mùa giải này, bất chấp việc anh có lúc chỉ được xếp chơi bên cánh.

Tuy nhiên, về phía Mourinho, ông luôn xem Ballack là cầu thủ đóng một vai trò rất quan trọng trong đội bóng. Ở đây, những thống kê ít nhiều đã ủng hộ cho cách nhìn nhận của Mourinho. Ngoài trận tranh Community Shield, Ballack chỉ chơi đúng 26 phút, và cho đến thứ ba vừa qua, tiền vệ người Đức đã có mặt trong 9 trận thắng liên tiếp với CLB mới. Vậy nên, một trận hoà ở Nou Camp khó có thể được xem là lý do để tất cả soi vào Ballack.

Có lẽ, sớm muộn gì Ballack cũng sẽ có những trận đấu của riêng mình, thậm chí, ngay lúc này đây, Mourinho nên chuyển sự lo lắng của ông sang một bản hợp đồng mới khác của mùa hè, Andriy Shevchenko.

http://www.thethaovietnam.com.vn/

Zaks
11-06-2006, 04:26 PM
Chiến lược gia 43 tuổi này xem ra rất khó nuốt trôi thất bại trên sân White Hart Lane và động thái đầu tiên của ông sau khi trận đấu này kết thúc là tỏ ra không hài lòng với cách điều hành của trọng tài Graham Poll.

Mourinho tuyên bố với các phóng viên: "Các trọng tài nên tham dự buổi họp báo để giải thích về quyết định của họ chứ không phải là tôi. Thay vì nhìn quan sát tình huống Drogba ghi bàn thì Graham Poll lại chú ý đến pha phạm lỗi của Terry cách đó hơn 20m. Thật là tuyệt vời, tầm quan sát của ông ấy hoàn hảo một cách đáng ngạc nhiên".

HLV người Bồ Đào Nha còn chua chát khẳng định:"Chúng tôi đã mất 5 điểm trong hai trận đấu có sự điều khiển của ông ấy". Ý Mourinho muốn nhắc đến trận hòa 1-1 với Aston Villa hồi đầu mùa và trong trận này ông cho rằng Chelsea cũng đã bị từ chối một quả penalty

Chiến lược gia này tiếp tục phân trần:"Tôi không thể hiểu nổi tại sao John Terry lại bị truất quyền thi đấu. Tôi đã xem lại tình huống này trên TV và tôi không thể tìm nổi một lý do nào cho việc đó. Chúng tôi không đáng bị thua nhưng chúng tôi đã thua.

Trọng tài Poll sẽ trở về nhà và chẳng ai có thể chất vấn ông ấy về lý do cho những quyết định khó hiểu kia. Ông ấy đuổi Terry vì đẩy King trong khu cấm địa nhưng lại đê Ghaly tiếp tục thi đấu sau khi giật cùi chỏ vào mặt Essien".

theo vtc.vn (http://www.thethao.vtc.vn/bongdaquocte/premierleague/5020/index.htm)

Smithy14
11-06-2006, 04:37 PM
Khà khà hôm qua Chel thua rồi mừng quá khoảng cách hiện giờ là 3 điểm roài

bexinh
11-06-2006, 04:58 PM
Ko có Cech Chesea cũng thường thôi

bombop9x
11-07-2006, 08:42 AM
(VietNamNet) - Chelsea đã bị điểm huyệt đúng chỗ. Đã không nhiều người muốn tin vào thất bại đầu tiên của đội bóng áo xanh ở White Hart Lane sau hơn 10 năm, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Trong một ngày đẹp trời của những chú gà trống Spurs, Martin Jol đã không cần quá tư duy để tạo nên cú sốc lớn nhất vòng đấu thứ 11. Điều gì phải đến đã đến, như một chu kỳ không thể vặn ngược: Không có gì mãi mãi!

Tra tấn thể lực - vũ khí tối thượng của Jol

Ngay cả khi Tottenham hoàn toàn có thể "đá đẹp", trước Chelsea, họ cũng chẳng dại gì tìm kiếm cơ hội bằng sự "ngổ ngáo" của lối chơi tấn công. Ngay từ khi bắt đầu trận đấu, cuộc chạy đua về thể lực đã thực sự được Spurs áp đặt trên toàn mặt sân.

Không mấy khi Mourinho phải bất lực như thế này

Không thể nói Mourinho không nhận ra được điều đó, nhưng có lẽ, chiến lược gia ngạo mạn xứ Iberia đã quá tự tin về khả năng chịu đựng áp lực của các học trò. Nhất là khi Makelele bất ngờ mở tỷ số ở phút 15, mọi chuyện rõ ràng đã xuôi chèp mát mái hơn rất nhiều đối với The Blues. Họ đâu cần phải để ý quá mức tới sự hiếu chiến lộ liễu của đối thủ?

Nhưng rồi mọi chuyện lại không đi theo quy luật tưởng như đã được sắp xếp sẵn trong đầu Mourinho. Ngay khi các ngôi sao của "gã nhà giàu" Chelsea tỏ ra không muốn đương đầu trực diện với những cú đấm đầy tính tàn phá của đối thủ, thế trận đã quay ngược.

Trên sân nhà, với 1 bàn thua trước, trong sức ép của gần 4 vạn khán giả, và trước một hàng thủ quá quy mô của đối thủ, Tottenham vẫn buộc phải tiến lên phía trước. Mà thực ra thì họ đâu còn sự lựa chọn nào khác, chính bàn thắng sớm của Chelsea đã tạo nên điều đó.

Thật bất ngờ, chỉ sau một vài tình huống áp đảo được đối phương ở trung lộ, sự nguy hiểm của Tottenham đã bắt đầu lộ diện. Bàn thắng của Michael Dawson ở phút 25 có thể xem là một vận may của thầy trò Jol trong trận này, nhưng có lẽ, nó sẽ không thể đến, nếu như họ không tạo được những sự lấn lướt nhất định trong cuộc đấu "tay bo" giữa các tiền vệ trụ.

Có thể Chelsea đã mất sức quá nhiều sau cuộc chiến nóng bỏng ở Nou Camp, nhưng cũng có thể, Mourinho cùng các học trò đã không chuẩn bị trước cho mình cái vỏ bọc về sức mạnh, khi tới White Hart Lane. Để rồi cuộc chạy trốn của họ đã phải trả giá đắt, ngay sau giờ nghỉ.

Sự chia cắt - vấn đề của Mournho

Ngay cả khi bị mất phương hướng trước những diễn biến không thể lường trước từ tốc độ của đối thủ, Chelsea vẫn khiến người xem thán phục bởi chất lượng của những ngôi sao. Ở giữa sân, những pha băng lên của Lampard, Essien, hay Ballack vẫn là những bài toán khó đối với các tiền vệ thủ của Spurs.

Trong khi đó, trên hàng công đội bóng áo xanh, khả năng tác chiến độc lập của Drogba vẫn khiến Pascal Chimbonda và Ledley King lắm phen "hoảng hồn". Thế nhưng, trong trận đấu này, một lần nữa, vấn đề về sự chia cắt lại hiển hiện với Chelsea. Đó không phải là sự lúng túng khi bị chia cắt bởi tốc độ và quyết tâm của đối phương, mà vấn đề nằm chính ở nội bộ Chelsea, những người đã thực sự không thể tìm thấy nhau trong những tình huống quyết định.

Trong bàn thắng tuyệt đẹp của Aaron Lennon ở phút 52, thủ môn Henrique Hilario đã không thể tìm thấy sự hỗ trợ nào đáng kể, chí ít là chỉ ở mặt tinh thần của các đồng đội. Sự chia cắt ở hàng thủ Chelsea bắt đầu lộ rõ khi Khalid Boulahrouz được tung vào sân trong hiệp 2, anh này dường như đã không kịp thích ứng với Carvalho để bao bọc những cú xuyên phá của đối thủ vào trung lộ. Nhất là khi John Terry lại tỏ ra quá... ảnh hưởng tới đội bóng, bằng những pha băng lên sát hàng tiền vệ.

Sự chia cắt còn tới với cả Ballack, khi anh không thể tìm được tiếng nói chung với những người xung quanh, từ những đường chuyền, cho tới nhiệm vụ phát động tấn công. Ý đồ luân chuyển vị trí giữa các "máy quét" của Mourinho đã gần như hoàn toàn phá sản, khi Lampard - dù muốn hay không - vẫn trở thành tâm điểm của những đợt lên bóng của Chelsea. Điểm mạnh của The Blues đã trở thành điểm yếu của họ, ngay khi Tottenham nhận ra đâu thực sự là trái tim của những nhà ĐKVĐ.

Và Graham Poll - điểm khác biệt của cả trận đấu?

Có lẽ, sự căng thẳng đã khiến ông Poll phạm không ít sai lầm có tính bất lợi cho Chelsea. Nhưng cũng phải nói thêm rằng, với bất cứ một trọng tài nào ở nước Anh, việc họ "được phép" trừng phạt thói ngạo mạn của Mourinho cũng là điều vô cùng... thú vị. HLV người Bồ Đào Nha đã nói rằng, ông "không thể hiểu được lý do" John Terry bị đuổi khỏi sân.

Nhưng xét một cách khách quan nhất, rõ ràng đội trưởng tuyển Anh có lẽ không nên quá bị xúc động như thế, trước sự uy hiếp của Ledley King ở phút 72. Poll đã có lý do để rút thẻ, dĩ nhiên, cho dù tình huống đó không thực sự rõ ràng.

Nếu như Terry không bị đuổi khi trận đấu còn hơn 15 phút nữa, hoặc nếu như Poll kiên quyết xử lý pha đánh cùi chỏ của Hossam Ghaly với Michael Essien trước đó, mọi chuyện có thể đã khác. Nhưng dù gì đi chăng nữa, trận đấu ở White Hart Lane cũng chỉ là một kịch bản tương tự như bao trận so tài khác, khi mà trọng tài bị phân tán bởi những lý do khác nhau.

Không có gì mãi mãi, cũng như chẳng có ai toàn diện cả! Sẽ là rất thiếu công bằng với Spurs, nếu Mourinho xem Poll là "điểm khác biệt" của cả một trận đấu.

thiên tài bóng đá
11-07-2006, 01:09 PM
Chel thua là xứng đáng!
Và đúng là ko có gì là mãi mãi cả!

Zaks
11-07-2006, 08:52 PM
"The Blues" gần như chắc chắn sẽ không phải chịu bất cứ hình phạt nghiêm khắc nào từ LĐBĐ Anh (FA) sau khi để xảy ra một loạt sự cố trong trận derby thành London với Tottenham cuối tuần qua.

Nhà ĐKVĐ Premiership đã thúc thủ trước Tottenham với tỉ số 1-2, đây là trận thua đầu tiên của Chelsea trước đối thủ này trong 16 năm qua.

Tuy nhiên, kết quả trận đấu không được nhiều người chú ý bằng những sự cố xảy ra trong trận đấu này. Đầu tiên đó là việc trọng tài Graham Poll bị một loạt cầu thủ của Chelsea vây quanh, phản đối chiếc thẻ vàng mà ông phạt cầu thủ Michael Ballack.



Tiếp theo đó, thủ quân John Terry nhận 2 thẻ vàng vì những lỗi vào bóng thô bạo và buộc phải rời khỏi sân ở phút 71. Tuy nhiên, cầu thủ này đã từ chối đi thẳng vào phòng thay đồ và đôi co với nhân viên làm nhiệm vụ tại sân White Hart Lane.

Vẫn chưa hết, sau khi kết thúc trận đấu, HLV Mourinho nổi tiếng lắm điều của Chelsea đã thẳng thừng chỉ trích cách điều hành trận đấu của trọng tài Poll, dẫn tới những thông tin cho rằng Chelsea có thể sẽ phải chịu mức phạt nặng từ FA.

Tuy nhiên, theo phân tích của một số chuyên gia, Chelsea có thể sẽ không bị phạt nặng vì những lý do sau đây . Thứ nhất, trọng tài Poll trong bản báo cáo sau trận đấu đã không đề cập chi tiết về việc Terry gây hấn với bên ngoài đường pitch. Cho nên FA chỉ có thể phạt Terry không được thi đấu trong trận tới của Chelsea vì lỗi nhận 2 thẻ vàng.

Còn việc các cầu thủ Chelsea bủa vây trọng tài Poll thì cũng chỉ khiến Chelsea bị phạt chút ít tiền (khoảng 10.000 - 15.000 USD), vấn đề quá nhỏ đối với CLB giàu có như Chelsea. CLB này từng bị phạt vì lỗi này tới 3 lần trong 2 năm qua.

Tương tự như vậy, dù ông Mourinho có phàn nàn về việc Terry bị truất quyền thi đấu hay đáng lẽ Hossam Ghaly của Tottenham phải nhận thẻ đỏ vì lỗi đánh củi chỏ vào mặt Essien thì hình phạt của FA nặng nhất có lẽ cũng chỉ dừng lại ở mức độ cảnh cáo!

http://www.bongdaso.com/Article.aspx?ID=3653

Zaks
11-07-2006, 08:55 PM
Nhìn cái cảnh Ashley Cole bị Lennon "quay như chong chóng" và Boulahrouz bất lực trước pha đi bóng của Robbie Keane trong bàn thua quyết định trước Tottenham, người ta không thể không đặt dấu hỏi về hệ thống phòng ngự biên của The Blues...



Khi Boulahrouz tới Chelsea ngay trước khi thị trường mùa hè đóng cửa, người ta thấy rõ sự tín nhiệm của Jose Mourinho dành cho anh. Chiếc áo số 9 cùng vị trí ưu tiên xếp trên hậu vệ người BĐN- Paulo Ferreira trong giai đoạn đầu mùa bóng đủ để thấy rõ điều đó.

Niềm tin càng được củng cố hơn sau trận "báo thù" thành công (1-0) của Chelsea trước Barcelona cách đây ba tuần, khi Boulahrouz "bắt chết" Ronaldinho, góp công lớn trong việc phá vỡ "mũi đinh ba" nguy hiểm của đội bóng xứ Catalan.



Song, nếu những ai sớm cho rằng hậu vệ này cũng như Ashley Cole là lời giải chính xác cho hệ thống phòng ngự của Mourinho thì chắc chắn họ đã lầm. Tại sao ư? Chúng ta hãy đi từ nguyên nhân khiến vị HLV người Bồ Đào Nha mang họ về Stamford Bridge.

Ngay từ đầu mùa bóng, vị HLV nổi tiếng ngạo mạn này đã không hề giấu giếm ý định đưa Chelsea chuyển sang sơ đồ 4-4-2 với bộ tứ tiền vệ cực mạnh Makelele- Essien- Ballack- Lampard. Song chính điều đó khiến những "miếng" tấn công biên vốn là "đặc sản" của The Blues mất hẳn.

Để bù lại tình trạng đó, Mourinho cần những hậu vệ cánh đa năng hơn, biết tấn công nhiều hơn để dâng cao hỗ trợ tuyến trên. Và đó là lý do khiến hai "tân binh" luôn xếp trên Ferreira và Wayne Bridge về cơ hội ra sân.



Tuy nhiên, chính việc phải cáng đáng quá nhiều công việc do không nhận được sự hỗ trợ thường trực của những tiền vệ cánh thực thụ khiến Boulahrouz và Ashley Cole thiếu sự tập trung trong từng pha bóng.


Không những thế, khoảng trống sau lưng họ trong mỗi pha dâng lên tấn công còn là điểm yếu không thể bỏ qua cho mọi đối thủ khi đối đầu với Chelsea.


Chắc chắn đó là điều không khó nhận ra, song để khắc phục được lại là chuyện rất khó. Thế công của mọi đội bóng đều không thể chỉ tập trung vào một khu vực, cũng như việc The Blues không thể chỉ dựa vào tấn công trung lộ, mà ngược lại họ cần những pha hỗ trợ tấn công của Boulahrouz và Cole để thiết lập sự cân bằng.


Hiềm một nỗi mỗi khi như thế, cả Carvalho và Terry đều không đủ sức bịt hết lỗ hổng phòng ngự hai cánh và lẽ dĩ nhiên rắc rối ắt phải đến.


Rõ ràng, thực tế đang chỉ ra điểm yếu rất khách quan trong hệ thống chiến thuật mới của Jose Mourinho. Tuy nhiên, ngay cả về chủ quan, Boulahrouz cũng như Ashley Cole cũng bị đặt dấu hỏi lớn về khả năng phòng ngự.


Người ta thấy rõ sự bất lực của hậu vệ người Hà Lan trong ba bàn thua quyết định gần đây nhất của Chelsea. Đầu tiên là hai sai lầm "chết người" trong trận hòa Barca 2-2 tại Nou Camp: để Deco thoải mái đi bóng rồi dứt điểm từ ngoài vòng cấm, dễ dàng bị Ronaldinho "xỏ mũi" trước khi căng ngang giúp Gudjohnsen ghi bàn thắng thứ hai.

Cuối tuần qua, anh tiếp tục để Robbie Keane qua mặt trong tình huống dẫn đến bàn thua quyết định trước Tottenham (1-2). Trong khi đó, với những yếu kém đã trở thành ... truyền thống của hầu hết hậu vệ trái của xứ Sương mù, Ashley Cole luôn tỏ ra lúng túng và mắc sai lầm trước những cầu thủ tốc độ và kỹ thuật như Messi hay Aaron Lennon.



Hai trận đấu là không nhiều nhưng nó đủ để nói lên một thực tế đáng lo ngại của Chelsea. Làm gì đây, thưa Mourinho!

http://www.bongdaso.com/Article.aspx?ID=3654

Zaks
11-09-2006, 11:31 AM
Huấn luyện viên trưởng Chelsea Jose Mourinho đã yêu cầu một cuộc gặp gỡ cấp cao “vì hòa bình” với ngài Keith Hackett – Chủ tịch Hội đồng trọng tài của FA. Yêu cầu được đưa ra sau những chỉ trích quyết liệt của ông Mourinho nhắm vào trọng tài Graham Poll về cách cầm còi của trọng tài này trong trận Chelsea để thua Tottenham Hotspur 1-2 hôm cuối tuần trước.

Ông Mourinho đã gửi một e-mail cá nhân đến cho Ngài Hackett với mong muốn sẽ có một cuộc diện kiến và nói chuyện để “lập lại hòa bình” với những người thi hành luật ở Premier League sau quá nhiều rắc rối từ trận Tottenham thắng Chelsea. Và ông Hackett đã sẵn sàng với cuộc gặp gỡ này.


Vị huấn luyện viên người Bồ Đào Nha cho biết: “Tôi rất hạnh phúc khi nghe rằng Ngài Hackett đã chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với tôi và tôi sẽ gặp ông ấy ngay khi ông ấy muốn. Tôi có niềm tin rằng ông ấy là người đàn ông của bóng đá và ông ấy sẽ tôn trọng cách nhìn của những người làm bóng đá khác”.

Đáp lại, ông Hackett cũng tuyên bố khá cởi mở: “Ngài Mourinho là một huấn luyện viên đẳng cấp thế giới, một nhà cầm quân hàng đầu và tôi sẽ rất vinh dự khi được nói chuyện với ông ấy. Tôi lấy làm hài lòng vì ông ấy muốn gặp tôi. Điều đó chứng tỏ ông ấy biết tôn trọng và muốn được mọi người hiểu”.

Vào ngay thời điểm ông Mourinho đang tìm kiếm sự hòa bình, FA đã xác nhận họ sẽ tiến hành điều tra về những tuyên bố và khẳng định của cả ông trọng tài Poll lẫn của hậu vệ Ashley Cole ngay trước và sau trận đấu đầy tranh cãi trên sân White Hart Lane.

Một số cầu thủ Chelsea cáo buộc ông trọng tài Poll đã bảo với họ rằng ông bước ra sân cầm còi trong trận đấu hôm nay là để “dạy cho họ một bài học” sau những hành vi vô kỷ luật của Chelsea trong trận đấu với Barcelona tại Nou Camp (Chelsea thủ hòa 2-2 và có… 6 cầu thủ bị thẻ vàng – UEFA cũng đang xem xét biện pháp trừng phạt Chelsea).

Còn hậu vệ cánh trái của tuyển Anh cũng như của Chelsea Ashley Cole thì khẳng định những rắc rối mà các trọng tài mang đến với Chelsea là do họ đang… thi đấu thành công - cũng giống như khi Arsenal thi đấu thành công và gặp rắc rối với trọng tài.

Tất nhiên, trên quan điểm của mình, ông Hackett cho biết: “Thật đáng thất vọng. Điều đó khiến cho dư luận đặt mối nghi ngờ vào tính liêm chính của một số trọng tài trong tay tôi. Tôi có những hoài nghi rất nghiêm trọng vào một trong những trọng tài giỏi nhất và nhiều kinh nghiệm nhất lại gây ra những dư luận kiểu như vậy”.


http://www.bongda.com.vn/soccer.asp?Cat_ID=13&Cat_Sub_ID=54&news_id=17039

cobetocmay
11-09-2006, 11:47 AM
Hãy xem Mourinho biện minh thế nào cho thất bại
Chiến lược gia 43 tuổi này xem ra rất khó nuốt trôi thất bại trên sân White Hart Lane và động thái đầu tiên của ông sau khi trận đấu này kết thúc là tỏ ra không hài lòng với cách điều hành của trọng tài Graham Poll.

Mourinho tuyên bố với các phóng viên: "Các trọng tài nên tham dự buổi họp báo để giải thích về quyết định của họ chứ không phải là tôi. Thay vì nhìn quan sát tình huống Drogba ghi bàn thì Graham Poll lại chú ý đến pha phạm lỗi của Terry cách đó hơn 20m. Thật là tuyệt vời, tầm quan sát của ông ấy hoàn hảo một cách đáng ngạc nhiên".

HLV người Bồ Đào Nha còn chua chát khẳng định:"Chúng tôi đã mất 5 điểm trong hai trận đấu có sự điều khiển của ông ấy". Ý Mourinho muốn nhắc đến trận hòa 1-1 với Aston Villa hồi đầu mùa và trong trận này ông cho rằng Chelsea cũng đã bị từ chối một quả penalty

Chiến lược gia này tiếp tục phân trần:"Tôi không thể hiểu nổi tại sao John Terry lại bị truất quyền thi đấu. Tôi đã xem lại tình huống này trên TV và tôi không thể tìm nổi một lý do nào cho việc đó. Chúng tôi không đáng bị thua nhưng chúng tôi đã thua.

Trọng tài Poll sẽ trở về nhà và chẳng ai có thể chất vấn ông ấy về lý do cho những quyết định khó hiểu kia. Ông ấy đuổi Terry vì đẩy King trong khu cấm địa nhưng lại đê Ghaly tiếp tục thi đấu sau khi giật cùi chỏ vào mặt Essien".

theo vtc.vn

Lão Mourinho này vẫn thế.cứ thua là đổ cho trọng tài ,còn thắng thì tự khen mình.Cái gì mà mất 5 điểm.2 năm gần đây chelsea ít nhất năm nào cũng dc hưởng lợi chục điểm nhờ trọng tài.Terry mà cứ lăn ra thì penalty ngay lập tức

cobetocmay
11-10-2006, 01:01 AM
Essien Sở Khanh

Trong thời gian cặp kè với một gái bán hoa, Essien cũng đang sống cùng Lurata, cô gái "đã hứa hôn" với anh, ở nhà riêng tại London. Essien bắt cá hai tay và đã mất tất cả khi Lurata quyết định chia tay.

Lurata bức xúc: “Anh ta chỉ là một kẻ phụ tình không hơn không kém. Tôi chẳng muốn nghe ai nhắc đến cái tên của anh ta nữa”.

http://ngoisao.net/News/The-thao/2006/11/3B9BAD7C/e1.jpg
Tiền vệ Chelsea quen Lurata tại nhà hàng sang trọng Knights-Bridge. Cô gái nhẹ dạ dễ dàng bị hạ gục bởi cầu thủ có lương 80.000 bảng/tuần và tỏ ra rất galăng. Những món quà tặng đắt tiền, chai champagne hảo hạng, bữa tiệc xa hoa làm Lurata mờ mắt.

Nhà của Lurata cách sân Stamford Bridge chỉ 10 phút đi bộ. Nhưng tiền vệ người Ghana cũng lôi Lurata về căn nhà riêng tại Surrey. Quá tin vào lời hứa hẹn từ Essien, cô gái 26 tuổi này chẳng mảy may nghi ngờ. Lurata đã nhẩy cẫng lên vui sướng khi Essien hứa sẽ tổ chức đám cưới với cô vào cuối năm nay. Lurata nhớ lại: “Anh ta đã hứa hẹn đủ thứ, luôn mồm thề thốt rằng chưa có quan hệ luyến ái với bất kỳ cô gái nào khác”.

Niềm vui ngắn chẳng tày gang, cô gái này như bị lôi xuống mặt đất khi được vài người bạn rỉ tai về mối quan hệ tình cảm trên mức thân mật giữa Essien và cô gái bán hoa Cassie. Khi nhiều tờ báo tại Anh cho đăng tải tin này, sự nghi ngờ của Lurata đã thành sự thật.

Quá thất vọng và đã sụp đổ, Lurata lẳng lặng cắt đứt quan hệ với Essien. Cô cay đắng nói: “Rốt cuộc thì bộ mặt thật về con người của anh ta cũng lộ ra. Chẳng ai có thể chấp nhận việc trở thành thứ đồ chơi cho một kẻ lăng nhăng như Essien”.
nguồn:ngoisao.net


Còn chùm ảnh của vợ Terry,không tiện post ai thích xem thì vào đây mà xem (http://tinthethao.com.vn/view.asp?Cat_ID=35&Cat_Sub_ID=0&news_id=16966).Cobetocmay không chịu trách nhiệm về nội dung

Zaks
11-10-2006, 04:14 PM
Có thể với CĐV Chelsea, chiếc thẻ đỏ của John Terry cuối tuần trước chẳng là vấn đề vì họ vẫn ung dung "đè bẹp" Aston Villa tới 4-0 khi đội trưởng bị treo giò. Tuy nhiên, sẽ ra sao nếu The Blues thiếu anh vào thời khắc quyết định hơn, những cuộc đấu khốc liệt hơn?


Câu trả lời là sẽ cực kỳ khó khăn. Tại sao ư? Đơn giản bởi hiện tại, đội hình mà Jose Mourinho nắm trong tay chỉ có đúng 2 trung vệ là Terry và Carvalho, trong khi đó, cả 5 hậu vệ còn lại: Ashley Cole, Boulahrouz, Bridge, Ferreira và Geremi đều là những người chỉ chuyên đá cánh.

Vì vậy, dù thực tế cho thấy Terry và Carvalho đều là những trung vệ hàng đầu thế giới, tạo thành lá chắn thép trước khung thành Chelsea, song chỉ đến khi "số 26" bị thẻ đỏ trong trận thua Tottenham 1-2 cuối tuần qua, người ta mới giật mình tự hỏi: liệu The Blues có thể "sống" tốt chỉ với bộ đôi trung vệ này trong suốt mùa giải khốc liệt, có thể kéo dài tới 70 trận đấu?

Trong bóng đá, mọi chuyện đều không thể nói trước, nhất là về chấn thương cũng như treo giò. Cứ cho là Terry và Carvalho đều may mắn không dính chấn thương, song chắc chắn cả hai sẽ không thể hoàn toàn tránh khỏi những thẻ phạt khi chơi ở vị trí chốt chặn như thế. Đó là chưa kể đến việc duy trì thể lực cho cả mùa bóng.

Vì thế, việc hai trung vệ này nhận án treo giò một vài trận đấu hoặc bị quá tải trong giai đoạn nước rút là một thực tế rất dễ xảy ra, nhất là trong mật độ dày đặc mà hai anh phải căng sức thi đấu hiện nay.

Khi đó, rắc rối lớn sẽ đến với Chelsea bởi hiện tại, khi mà hệ thống phòng ngự biên được chỉ rõ là điểm yếu "chết người" của họ, chính Terry và Carvalho là bản lề, gánh đỡ toàn bộ hàng phòng ngự.

Mất một trong hai trung vệ này, thứ nhất Mourinho không có giải pháp thay thế xứng đáng, thứ hai không thể đảm bảo sự cân bằng trong trường hợp đội bóng của ông phải đối mặt với những đối thủ nguy hiểm như MU, Arsenal tại giải Ngoại hạng Anh hay ở giai đoạn cuối của Champions League

Kể từ đầu mùa bóng, người ta mới chỉ thấy 3 lần "gã nhà giàu" xuất phát mà không có một trong hai trung vệ thép. Cả ba trận đấu đó, The Blues đều thắng, nhưng không phải vì những người thay thế xuất sắc mà đơn giản bởi họ chỉ phải đối mặt với những hàng công quá yếu: Reading, Fulham và Aston Villa.

Để giải quyết tình huống, Mourinho đã lần lượt kéo Boulahrouz rồi Paulo Ferreira vào lấp chỗ trống ở trung tâm hàng thủ, song lẽ dĩ nhiên, đó chắc chắn không là giải pháp đủ khiến CĐV và thậm chí là chính vị HLV này cảm thấy yên tâm.

Bởi đơn giản, một đội bóng mạnh muốn "xưng hùng, xưng bá" không thể thành công với những kiểu chắp vá như vậy. Thay vào đó, hãy nhìn cách các "ông lớn" khác luôn có tới hai, thậm chí là ba sự lựa chọn tốt cho một vị trí.

Hiện tại, chúng ta chưa thể khẳng định đến khi nào, sự thiếu hụt nhân sự này sẽ quay lại ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả thi đấu của Chelsea, chỉ biết rằng đó chắc chắn là một nguy cơ tiềm ẩn, mang lại không ít điều rủi ro...

Con số thống kê kể từ đấu mùa bóng


* John Terry:

- thi đấu 16/18 trận của Chelsea (1440 phút).
- 4 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ.
- 1 bàn thắng.

* Ricardo Carvalho:

- thi đấu 16/18 trận của Chelsea (1440 phút).
- 2 thẻ vàng, 0 thẻ đỏ.
- 0 bàn thắng

Theo dantri .
http://www18.dantri.com.vn/The-Thao/2006/11/151809.vip

Zaks
11-11-2006, 05:05 PM
Đội bóng giàu có của thủ đô London sẽ tránh được án phạt từ LĐBĐ Anh sau khi các cầu thủ của họ đã phải nhận tới 6 thẻ vàng trong cuộc đối đầu với Tottenham Hotspur tại sân White Hart Lane cuối tuần qua. Người mang lại may mắn cho The Blues lại chính là ... John Terry, "tội đồ" của trận đấu ngày hôm đó.
http://img179.imageshack.us/img179/8346/small76615jc5.jpg
Việc Terry bị thẻ đỏ cũng giống như "Tái ông mất ngựa" với Chelsea trong thời điểm hiện nay


Ashley Cole, Michael Ballack, Paulo Ferreira và Claude Makelele là những người đã bị trọng tài Graham Poll phạt thẻ vàng còn đội trưởng John Terry bị truất quyền thi đấu sau khi phải nhận chiếc thẻ cùng màu thứ hai ở phút thứ 72 của trận đấu.

Nếu tính cụ thể thì rõ ràng Chelsea đã phải nhận tới 6 thẻ vàng và theo một điều luật của FA thì đội bóng này chắc chắn sẽ phải nhận một án phạt. Tuy nhiên, thật may cho đội đương kim vô địch vì hai thẻ vàng của Terry đã được tính chung thành một thẻ đỏ và chính điều này sẽ giúp cho họ tránh được án phạt đang treo lơ lửng trên đầu.

Tuy nhiên, Chelski chưa hẳn đã hết lo vì vẫn còn một án phạt khác đang chờ ở phía trước sau khi các học trò của HLV Mourinho cũng đã phải lĩnh 6 thẻ vàng trong chuyến làm khách trên sân Nou Camp của Barcelona trong khuôn khổ vòng 4 Champions League diễn ra giữa tuần trước.

Trong một diễn biến khác, Keith Hackett, chủ tịch hội đồng trọng tài Anh, sẽ có một cuộc gặp gỡ với HLV Jose Mourinho của Chelsea trước cuối tháng này để thảo luận về những quyết định rút thẻ của các trọng tài đối với đội bóng của tỷ phú Abramovich.

Ông Hackett cho biết sẽ chờ một thời điểm mà lịch thi đấu của Chelsea ít căng thẳng để tiếp xúc với Mourinho. Thậm chí hai người có thể gặp nhau ngay trong tuần tới mặc dù theo ông Hackett thì hiện vẫn chưa có một kế hoạch cụ thể nào được ấn định.

Nguồn :
http://www.vnmedia.vn/newsdetail.asp?NewsId=71472&CatId=46

manutdvn_tqh
11-15-2006, 06:23 AM
Với nỗ lực tìm kiếm phương án dự phòng trong khung gỗ, “gã nhà giàu” Chelsea đã đạt được thỏa thuận với cựu thủ môn ĐT Thụy Điển Magnus Hedman theo một bản đồng có thời hạn đến hết mùa bóng.

http://i139.photobucket.com/albums/q311/manutd_tqh/hedman0602_lg-s.jpg

Thủ thành Magnus Hedman.
“Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận”- đó là phát biểu của Hedman trên trang Web chính thức của kênh truyền hình TV4 tại Thụy Điển hôm qua (13/11), nói về thành công của cuộc đàm phán giữa anh vào BLĐ Chelea.

Theo đó, thủ môn 33 tuổi này sẽ tới sớm tới London để đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn đến tháng 5/2007.

Sự có mặt của anh tại Stamford Bridge là sự bổ sung cần thiết cho vị trí thủ môn của The Blues bởi hiện tại, khi Petr Cech vẫn phải nghỉ thi đấu dài ngày do chấn thương vỏ não, Jose Mourinho chỉ còn hai sự lựa chọn khả dĩ trước cầu môn, đó là Carlo Cudicini và Henrique Hilario.

Vì thế, dù cho Hilario đã thể hiện phong độ xuất thần, giúp Chelsea lọt vào tứ kết Carling Cup, duy trì sức ép với MU tại Premiership và vượt qua Barcelona ở Cúp châu Âu song BLĐ The Blues quyết định mang về thêm một thủ môn để đề phòng những trường hợp đáng tiếc.

Được biết trước đó, thủ môn người Pháp- Porato cũng đã được Chelsea liên hệ, thậm chí anh còn có thời gian 2 tuần thử việc song cuối cùng không đạt được những yêu cầu của Mourinho.

Trong khi đó, kể từ khi treo găng vào mùa hè năm 2005, cựu thủ môn của CLB Celtic (Scotland) và Coventry City (Anh)- Magnus Hedman đã chuyển tới làm việc cho kênh truyền hình TV4 của Thụy Điển.

Tuy nhiên, với kinh nghiệm và hiểu biết của mình sau nhiều năm chinh chiến tại xứ Sương mù, Hedman đã chính thức được BLĐ Chelsea chọn để “chữa cháy”, trước khi Petr Cech có thể trở lại sớm nhất vào tháng 1/2007.




http://www.bongdaso.com/Article.aspx?ID=3836

Bexoiss2710
11-15-2006, 11:50 AM
Chiến lược gia tài ba của Chelsea mới tuyên bố, ông không muốn ngồi quá lâu trên chiếc ghế huấn luyện và chắc chắn sẽ giải nghệ trước năm 60 tuổi. Ở một khía cạnh khác, Mourinho khẳng định sự không hài lòng đối với các cổ động viên của Chelsea vì họ quá trầm lặng trong các trận đấu.

Cựu HLV của Porto chuyển đến sân Stamford Bridge hồi tháng 6/2004, với mức lương 4,2 triệu bảng Anh một năm. Đến tháng 5 năm ngoái, ông đã gia hạn thêm 5 năm trong hợp đồng với đội bóng thành London - tức là tới năm 2010.

http://i139.photobucket.com/albums/q304/bexoiss/Mourinho.jpg
Jose Mourinho của Chelsea luôn gây chú ý bằng những quan điểm "khác người". Ảnh: AP.


Hiện Jose Mourinho được biết đến là một trong những HLV tài danh nhất của bóng đá thế giới. Nhưng mới đây, ông đã sớm khẳng định: "Sự nghiệp huấn luyện của tôi sẽ không dài. Nó sẽ ngắn hơn các bậc tiền bối - những người mà đến 60 hay 65 tuổi vẫn còn làm HLV. Tôi không muốn nối gót họ. Nhưng dù gì tôi vẫn muốn sự nghiệp của tôi đạt đến đỉnh cao nhất".

Nhà cầm quân 43 tuổi còn tiết lộ rằng, ông rất muốn trở thành HLV trưởng đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha, tất nhiên, bây giờ chưa phải lúc.

Cuối tuần qua, tại Premier League, "The Blues" đã giành chiến thắng hoành tráng 4-0 khi tiếp Watford. Hài lòng về các học trò nhưng Mourinho lại rất thất vọng với các cổ động viên nhà. Theo ông, các fan của Chelsea quá trầm tĩnh: "Tôi tự hỏi tại sao họ lại luôn im lặng và chẳng chịu hát hò gì cả? Khi một đội bóng làm được điều gì đó đặc biệt ngay trên sân nhà, họ đáng được nhận nhiều hơn những khích lệ từ phía khán giả. Tôi rất không vui khi mà đội khách chỉ có 1.500, hay cùng lắm là 3.000 người, lại luôn tỏ ra cuồng nhiệt và sôi nổi hơn".

www.tinthethao.com.vn

cobetocmay
11-15-2006, 11:55 AM
Một khía cạnh khác, Mourinho khẳng định sự không hài lòng đối với các cổ động viên của Chelsea vì họ quá trầm lặng trong các trận đấu.
Cái này thì quá đúng.Đá như thế thì sao cổ động viên vui được.Giờ mới thân khổ thân cổ động viên của Chelsea.Huhu

c.ronald
11-15-2006, 06:59 PM
Những viên "ngọc đen" còn thô và giá không quá đắt luôn là "món hàng" ưa thích của nhà ĐKVĐ giải Ngoại hạng trong giai đoạn hiện nay.

Ý thức rõ tiềm năng to lớn của các cầu thủ da màu nên kể từ khi được "tắm trong cơn mưa tiền" do tỷ phú Abramovich vung vãi, Chelsea luôn là CLB đi đầu trong lĩnh vực săn lùng "kim cương đen". Theo tờ Sun, sau khi mua tiền vệ người Nam Phi, Jeffrey Ntuka, năm 2004 và cho đội bóng KVC Westerlo (của Bỉ) mượn, hiện nhà ĐKVĐ giải Ngoại hạng đang muốn gọi về tài năng 21 tuổi này trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Với phong độ khá tốt đã thể hiện suốt hai năm qua, Jeffrey Ntuka được kỳ vọng sẽ làm phong phú thêm bản danh sách lựa chọn của HLV Mourinho. Tuy nhiên, cầu thủ này vẫn phải trải qua một kỳ sát hạch tương đối khắt khe dưới sự chứng kiến của đích thân giám đốc đào tạo trẻ Frank Arnesen. Đó là trận giao hữu giữa hai đội tuyển Ai Cập và Nam Phi, được tổ chức trên sân Griffin Park (Anh).

Một viên "kim cương đen" khác cũng đang được Chelsea săn lùng ráo riết là tiền đạo 20 tuổi Chinedu Ogbuke của CLB Lyn Oslo (Na Uy). Cầu thủ này đã khẳng định được tiềm năng ở giải vô địch U20 thế giới năm ngoái khi ghi bàn thắng ở hai trận bán kết và chung kết (thua Argentina của Messi 1-2). Trong 8 trận gần đây nhất ở giải vô địch Na Uy, Ogbuke cũng gây tiếng vang với 8 bàn thắng được báo chí nước này đánh giá là "ngoạn mục".

Trở ngại lớn nhất cho Chelsea trong cuộc đua giành chữ ký của Ogbuke là sự tham gia từ phía Manchester United. Còn nhớ hồi đầu mùa hè 2006, "gã nhà giàu thành London" đã phải chi 12 triệu bảng cho "Quỷ đỏ" để đổi lại giành quyền mua tài năng John Obi Mikel từ chính CLB Lyn Oslo.

Henning Berg, HLV của Lyn Oslo, và cũng là cựu trung vệ của MU (thời kỳ đoạt Champions League 1999), đánh giá rất cao Ogbuke. Ông này khẳng định: "Nếu ở Barcelona, Ogbuke có thể thay thế Eto'o, ở Arsenal có thể làm dự bị cho Henry, còn tại Chelsea có thể giành suất đá chính của Shevchenko. Cậu ấy có đủ tài năng để chơi bóng ở đẳng cấp cao. Theo quan điểm của tôi, Ogbuke sẽ phát triển một cách tốt nhất nếu gia nhập Barcelona hoặc Arsenal, bởi lối chơi của hai đội bóng này thiên về kỹ thuật".

Một số viên "kim cương đen" Chelsea đang sở hữu:

Michael Essien, quốc tịch Ghana
Didier Drogba, Bờ Biển Ngà
Claude Makelele, Pháp (gốc Congo)
John Obi Mikel, Nigeria
Geremi, Cameroon
Lassana Diarra, Pháp
Salomon Kalou, Bờ Biển Ngà

bongdaso.com

soccerstar3788
11-15-2006, 07:16 PM
Tiền vệ Chelsea vừa lên kế hoạch cho hôn lễ của mình với cô bạn gái Elen Rives. Vào mùa hè năm sau, lễ cưới sẽ diễn ra tại một nhà thờ cổ kính ở Barcelona theo phong tục Tây Ban Nha, quê hương của Elen.

Một người bạn thân của Lampard cho biết: "Frank không muốn lễ cưới bị trì hoãn thêm nữa nhưng do công việc quá bận bịu nên cả hai rất khó sắp xếp thời gian. Elen rất muốn tổ chức hôn lễ ở Tây Ban Nha và Frank cũng rất tôn trọng ý muốn đó".


Lampard và bạn gái Elen.



Trước đó, hôn lễ của tiền vệ người Anh và cô bạn gái đã bị hoãn lại vì vụ việc động trời. Elen bị phanh phui trên báo chí là đã có một đời chồng.

Lampard và Elen đã có con gái một tuổi Luna. Elen đang mang thai và hai người muốn đón sự ra đời của đứa con thứ hai trước khi tổ chức hôn lễ.

Ngày vui của hai người sẽ diễn ra ở Barcelona, trong một nhà thờ cổ kính. Còn các quan khách sẽ được đón tiếp tại một lâu đài cạnh đó. Chi phí cho lễ cưới của Lampard sẽ nhất định không kém cạnh với đồng đội ở tuyển Anh, Ashley Cole và dự tính lên tới hàng triệu bảng.

Theo Sun, Lampard đang theo học một lớp tiếng Tây Ban Nha và có nhiều thông tin cho rằng cầu thủ này sẽ chuyển sang Barca thi đấu vào mùa giải năm sau

bongda.com.vn

bububibi78
11-15-2006, 08:33 PM
Joe Cole 'vui vẻ' với người mẫu ngực trần

Ngoài bóng đá, các sao sân cỏ ở Anh còn nổi tiếng về những mối quan hệ tình ái, và tiền vệ tài hoa của Chelsea cũng không là ngoại lệ. Mới đây, Joe Cole đã làm rầu lòng vị hôn thê Carly Zucker sau khi bị phát hiện "vui vẻ" bên Keeley Hazell, người mẫu chụp ảnh ngực trần có tiếng ở London.

Hôm 8/11 vừa qua, Joe Cole đã mời các đồng đội ở Chelsea và tuyển Anh như Lampard, Wright-Phillips, Ashley Cole, Bridge, Drogba, Terry, Gerrard, Rooney đến Cafe de Paris, một hộp đêm lớn gần bùng binh Piccadilly để bù khú nhân dịp sinh nhật thứ 25 của anh. Nhưng cựu tiền vệ West Ham ngay lập tức bỏ mặc đám bạn dù cuộc nhậu mới chỉ bắt đầu được một lúc, để cùng Keeley vào vui vẻ ở khu vực VIP của hộp đêm khi cô này tình cờ xuất hiện ở đó.
http://www.bongda.com.vn/data/Image/2006/11/151/Cole.jpg

Từng bị đánh ghen nhừ tử vì qua lại với Keeley, nhưng Cole vẫn không cưỡng lại được sức hút từ người mẫu này.

Tờ Daily Mail (Anh) trích lời một nhân viên phục vụ ở địa điểm vui chơi giải trí kể trên: "Ngay khi thấy Keeley bước vào nhà hàng, Cole đã thì thầm điều gì đó vào tai các bạn nhậu rồi cùng cô ấy chuyển sang khu vực dành cho khách VIP, uống rượu và cười đùa với nhau suốt buổi tối. Họ ôm nhau rất tình tứ, Keeley thậm chí còn cởi khuy áo để Cole tự do chiêm ngưỡng vòng một của cô".


Keeley chẳng phải là cái tên quá xa lại với các fan bóng đá Anh, nhất là những ai hâm mộ Chelsea. Người mẫu chụp ảnh ngực trần nổi tiếng bậc nhất ở London là nguyên nhân sâu xa của vụ đánh ghen đình đám hồi tháng 1/2006 mà nạn nhân chính là Joe Cole. Tiền vệ đang khoác áo Chelsea đã bị một kẻ lạ mặt, có thể là bồ cũ của Keeley, "tẩn" cho ra trò và phải vọt qua cửa sổ để tránh đòn với độc chiếc quần đùi trên người sau khi qua đêm cùng người đẹp.

Những tưởng sự cố này đã làm Joe Cole tỉnh ngộ, từ bỏ thói trăng hoa khi anh hứa sẽ chung thủy trọn đời với Carly Zucker, người bạn gái từ thuở nhỏ. Hai người đã làm lễ đính hôn đầu tháng 6/2006 và dọn đến sống chung trong căn nhà trị giá 3 triệu bảng đứng tên tiền vệ CLB Chelsea ở Cobham, Surrey. Carly cũng bay sang Đức để cổ vũ Joe Cole trong thời gian anh khoác áo đội tuyển Anh ở World Cup vừa qua.

Cuộc hôn nhân của Carly (trái) và Cole đứng trước nguy cơ tan vỡ vì mối quan hệ không minh bạch giữa anh và Keeley.

Tuy nhiên, viễn cảnh về một cuộc sống êm đềm, tràn ngập tình yêu và hạnh phúc của cặp vợ chồng tương lai này đang lung lay dữ dội bởi vụ scandal vừa bị "quăng" lên mặt báo kể trên. Carly từng rất đau khổ, vẫn tha thứ cho Joe Cole trong lần đầu tiên anh ngoại tình với Keely. Nhưng giờ đây, liệu cô có ngậm bồ hòn làm ngọt bỏ qua hay không khi ông chồng chưa cưới lại giở thói "ngựa quen đường cũ" đến với siêu mẫu bốc lửa kia, phụ bạc cô một lần nữa?.

ngoisao.net

dangnguyen
11-15-2006, 08:40 PM
đúng là *** gái cơm chua ăn( vợ chưa cưới) mà phở đả thèm

Zaks
11-17-2006, 09:15 PM
Gullit: “Lãng phí quá tài năng Gerrard!”


Cựu danh thủ Hà Lan Ruud Gullit cảm thấy tiếc rẻ cho khả năng tấn công của Gerrard đã bị bỏ phí rất đáng tiếc tại Liverpool.

Cựu HLV từng có thời gian dẫn dắt Newcastle vào năm 1999, Ruud Gullit cảm thấy không thể hiểu được tại sao một cầu thủ có tầm ảnh hưởng tại trục giữa sân lại bị đẩy sang thi đấu hai bên cánh rất đáng tiếc ở cả CLB lẫn ĐTQG

Gullit cho rằng: “Thật đáng tiếc khi một cầu thủ có tầm như Gerrard lại phải dạt sang cánh để chơi như một tiền vệ hành lang. Ở vị trí đó, cậu ấy khó có thể tỏa sáng được ngay cả ở cấp CLB chứ chưa nói gì đến ĐTQG”.

Người từng được mệnh danh “người Hà Lan bay” đã tới Amsterdam để chứng kiến trận đấu giữa chủ nhà Hà Lan và Những chú sư tử Anh (1-1). Sau trận đấu, ông không giấu được sự thất vọng của mình đối với màn trình diễn nghèo nàn của Gerrard.

http://img228.imageshack.us/img228/4227/gerrard17110632vo6.jpg
Gerrard có thể chơi như một cầu thủ hộ công

Ông nói: “Thực sự tôi không cho rằng Gerrard đã chơi tốt bởi bạn luôn cảm giác rằng cậu ta hoàn toàn có thể làm được nhiều hơn thế. Cậu ấy chỉ đảm bảo phòng ngự từ xa ổn định nhưng khả năng phát động tấn công đã bị giảm rất nhiều.

Vị trí tiền vệ hành lang không đảm bảo cho Gerrard phát huy hết khả năng của mình. Rõ ràng hiện nay cậu ấy đã không được chơi đúng vị trí cậu yêu thích và hay ít nhất là đúng vị trí sở trường của mình”.

Và Ruud Gullit tin rằng muốn trở thành một cầu thủ có tầm cỡ trong làng bóng đá thế giới, tốt nhất đội trưởng Liverpool phải ngay lập tức…chuyển tới Chelsea. Vị HLV 44 tuổi này lý giải:

Nếu cậu ấy chơi thi đấu tại Stamford Bridge với Claude Makelele và Michael Essien đảm trách công việc phòng ngự thì Gerrard có thể phát huy hết khả năng hộ công. Vì vậy tôi cho rằng cậu ấy đến với Chelsea là giải pháp hợp lý nhất vào thời điểm này”.

Theo Dantri

dragonkid
11-17-2006, 11:35 PM
=)) Thế Lampard đi đâu. Chắc lên làm tiền đạo cùng Drogba quá.:D
Mình thấy Garrard nến sang MU là tốt nhất trong trường hợp MU mua ko được Owen.;;)

cobetocmay
11-17-2006, 11:47 PM
Đúng sang bình thường ở đội tuyển Anh Lampard và Gerrard đá có hợp đâu.Lại còn Essien,Balack nữa chứ.Sang Mu là tốt nhất.Nhưng mà khó lắm.Liver và Mu không đội trởi chung mà.

Zaks
11-18-2006, 08:37 PM
Thủ môn vừa được Chelsea đưa về, Magnus Hedman, thổ lộ chính võ thuật đã giúp anh quyết định quay lại với bóng đá sau 18 tháng treo găng.

http://img153.imageshack.us/img153/8728/small77603uf3.jpg
Thủ thành Hedman đã nhanh chóng bước vào tập luyện tại Chelsea

Trong buổi trò chuyện đầu tiên của mình trên kênh truyền hình riêng của CLB, ChelseaTV, thủ môn mới về đầu quân Magnus Hedman đã giải thích tại sao anh sẵn sàng trở lại bóng đá cho dù đã nghỉ thi