kidbong206
09-04-2006, 01:31 PM
Vạn vật sinh ra trên cõi đời này đều có thịnh, có suy.Lịch sử đã chứng minh: không ai có thể đứng mãi trên đỉnh cao, không một xu thế, một trào lưu, một thể chế chính trị nào tồn tại vĩnh viễn trên đỉnh vinh quang vì qui luật tiến hóa của loài người là thay đổi và phát triển. Sự ưu việt ,tiến bộ trong thời điểm này, nếu không được "update" và cải tiến liên tục sẽ trở nên lạc hậu, thậm chí trở thành vật cản cho sự phát triển của tương lai.
Trong lịch sử bóng đá Anh nói chung và lịch sử Premier league (Kể từ khi nó được ra đời năm 1992) nói riêng, thập niên 90 thế kỷ trước và những năm đầu của thiên niên kỷ mới, Manchester United đã viết nên những trang sử vàng son chói lọi và sẽ không ngoa khi nói rằng,trong thời gian đó, họ làm mưa làm gió và thống trị giải ngoại hạng Anh , họ trở thành "con ngáo ộp", là nỗi kinh hoàng, áp chế mọi đối thủ bằng lối đá nhuần nhuyễn, khôn ngoan, đầy sức mạnh nhưng không kém phần đẹp mắt, quyến rũ. Họ nhận được sự tôn trọng, nể phục tất cả các đối thủ, từ những cầu thủ tới các huấn luyện viên. Sir B.Robson hồi còn dẫn dắt Newcastle gọi MU là đội bóng đến từ hành tinh khác sau khi đã thua "tâm phục khẩu phục", họ khiến cho Arsenal kiêu hãnh của quí ông A.Wenger phải ngậm ngùi với trận thua tới 6-1 và đó trở thành một trong những trận thua tồi tệ nhất trong lịch sử của "những khẩu thần công"....Họ đã đi từ thành công này tới thành công khác mà đỉnh cao là cú "ăn ba" lịch sử năm 1999 và cùng với những thành công ấy, thế hệ cầu thủ như E. Catona, R.Giggs, P.Inch,....rồi sau đó là anh em nhà Neville, P. Schole, D.Beckham.... đã trở thành những ngôi sao sáng trên bầu trời bóng đá. Nhưng trên tất cả, những danh hiệu có được của MU gắn liền với tên tuổi của vị huấn luyện viên đã đi vào huyền thoại, đã được Hoàng gia Anh phong tước "Hiệp sỹ": Sir Alex Ferguson. Trong hai mươi năm dẫn dắt MU, người đàn ông Scotlen này đã mang về cho MU tất cả những danh hiệu cao quí nhất ở cấp Câu lạc bộ, đã biến MU trở thành một đế chế, một thương hiệu đắt giá trong làng cầu thế giới. Dưới bàn tay của ông , MU đã có chu kỳ thành công thứ hai sau thảm họa Munich và trở thành câu lạc bộ có đông cổ động viên nhất trên toàn cầu, sân Old Traffort trở thành địa chỉ ao ước của rất nhiều những ngôi sao bóng đá muốn được đầu quân thi đấu và Sir Alex hiện nay là huấn luyện viên giàu thành tích nhất Quốc đảo sương mù.
Kể từ chức vô địch giải ngoại hạng cuối cùng dành được năm 2003 cho đến nay, MU đã đánh mất vị thế của mình vào tay các đối thủ khác. Một cúp FA, một cúp liên đoàn không phải là những danh hiệu xứng tầm cho những tham vọng của MU và có cảm giác rằng MU ngày càng đi xuống khi quyền sở hữu câu lạc bộ rơi vào tay nhà Glazer.Không danh hiệu, mất bản sắc, MU đã không còn là mình, phải chăng đây là ngày tàn của một đế chế?
Có rất nhiều nguyên nhân lý giải cho những thất bại trong những năm qua. Ngoài những nguyên nhân khách quan như sự thắt chặt chi tiêu của nhà Glazer, sự xuất hiện của "Người Nga" với nguồn lực tài chính dồi dào rót vào Chelsea, những đối thủ khác cũng liên tục tăng cường sức mạnh....thì cũng có những nguyên nhân từ chính MU và ngài Alex Ferguson:
Thứ nhất: Công tác đào tạo trẻ của MU có vấn đề. Từ sau khi cho ra lò thế hệ của P.Scholes, anh em nhà Neville, Beckham, N.But..., lò đào tạo trẻ MU đã không "xuất xưởng" được cầu thủ nào thực sự đáp ứng được yêu cầu của câu lạc bộ. Những D.Richardson, Fletcher.... chỉ là những cầu thủ kha khá, chưa thể so sánh với những bậc đàn anh. Chính vì vậy, việc bổ xung cầu thủ cho đội hình chính chủ yếu phụ thuộc vào việc đi mua và nên nhớ rằng chính những cầu thủ trưởng thành từ MU trong những năm 95-96 đã góp phần cực kỳ quan trọng làm nên đỉnh cao 1999.
Thứ hai: Ngài Ferguson đã phạm nhiều sai lầm trên thị trường chuyển nhượng trong những năm qua.Vài năm gần đây rất nhiều cầu thủ đã được ngài Alex mang về sân Old Traffort nhưng những cầu thủ thực sự khẳng định được mình chỉ là số ít so với những bản hợp đồng không hiệu quả, thậm chí là hớ hênh và phung phí. Có người nói ông Ferguson đã "gà" trên thị trường chuyển nhượng khi hoặc là mua về những cầu thủ với giá quá cao so với giá trị thực như trường hợp của R.Ferdinand trước đây hay M.Carrick mùa này,hoặc là mang về sân Old Traffort những cầu thủ không bao giờ chơi được ở MU như Veron, Kleberson,Djemba, Miller....thậm chí cả Ronaldo nữa. Có lẽ ngoài R.V.Nistelroy ra chỉ có W.Rooney và G.Heinzer là những bản hợp đồng "Hợp lý"được ký trong thời gian này, nhưng có lẽ MU cũng "khổ"không ít vì hai cầu thủ này, Rooney thì tính khí ngổ ngáo thất thường khó kiềm chế, Hienzer thì thời gian ở bệnh viện nhiều hơn thời gian phục vụ cho MU.
Thứ ba: Cách cư xử của Ngài Alex với các cầu thủ đôi khi đã không còn phù hợp với thực tế. Ai cũng biết rằng để duy trì kỷ luật cho một tập thể cần những người thủ lĩnh nghiêm khắc, quyết đoán và có cá tính. Nhưng trong thực tế cuộc sống, sự nóng nảy và cứng nhắc đôi khi dẫn đến những hậu quả làm ảnh hưởng đến cả một tập thể. Một vị tướng tài không chỉ có "uy" mà phải có cả "ân". Không ai chịu ơn Ngài Alex hơn Beckham vậy mà anh cũng phải rũ áo ra đi sau khi đã "lĩnh"cả chiếc giày vào mặt, không ai có thể tưởng tượng nổi sẽ có một ngày Roy Kean, một tượng đài của sân Old Traffort sau khi Catona treo giày lại có thể rời bỏ MU không kèn không trống và không ai có thể tin rằng Nistelroy, chân sút đã đi vào huyền thoại của MU phải tức tưởi chuyển sang Real sau những bất đồng không thể san lấp nổi với huấn luyện viên. Tất cả chỉ vì cá tính quá gia trưởng, độc đoán và thiếu sự linh hoạt , mềm dẻo của Ngài Ferguson.Để rồi trong những lúc bế tắc của một trận cầu, tự nhiên có cảm giác nhớ những đường chuyền chính xác đến từng xăng ti met của Beck đến thế!,trong nhưng giây phút có tính quyết định, người ta lại nhớ đến bản lĩnh,sự quyết đoán, máu lửa của Roy Kean. Ngày mai nữa, liệu có chân sút nào làm cho người ta quên đi Nistelroy với khả năng ghi bàn bẩm sinh của mình!...Chính Ngài Ferguson với những cá tính của mình phần nào đã làm cho các ngôi sao không muốn đến với MU sau khi nhìn những tấm gương "nhỡn tiền".
Thứ tư: Không thể bắt đầu cái mới với cách làm đã cũ. Ngài Ferguson đã tại vị được 20 năm, không thể phủ nhận những gì ông đã làm cho MU nhưng có lẽ MU cần đến một tư duy mới, một sức sống mới. Tất nhiên với một câu lạc bộ như MU, thành tích không bao giờ là thừa, nhưng có lẽ ngài Ferguson đã hết phép để khơi gợi những khát vọng, những đam mê khám phá những chân trời mới nơi những cầu thủ MU. Mặt khác, lối tư duy chiến thuật của ông không thể thay đổi hoặc rất ít thay đổi so với cách đây vài năm, những huấn luyện viên khác ở trong nước thì đã quen thuộc và có thể bắt bài, còn những huấn luyện viên có đẳng cấp khác đến nước Anh thì mang đến cho bóng đá nước này những tư tưởng mới, khái niệm mới hiện đại hơn, đa dạng hơn và sẽ là chuyện bình thường nếu MU ngày càng tụt hậu.Chính vì vậy, việc thay tướng ở MU lúc này là cần thiết, không thể ôm khư khư mãi cái quá khứ huy hoàng để nhìn những đối thủ khác lên ngôi. Không thể để một công thần làm cản trở sự phát triển của một tập thể.
Sẽ là lạ lẫm, là chưa quen khi trên ghế huấn luyện viên của MU không còn là Sir Alex Ferguson, nếu ông "thoái vị", người hâm mộ sẽ nhớ ông nhiều nhưng đó là điều tất yếu, tất yếu như lẽ thịnh , suy trên đời. Đã đến lúc MU cần có sự thay đổi, thay đổi từ gốc rễ, thay đổi để phát triển, thay đổi để tìm lại những ngày vinh quang xưa....:manucheer
Trong lịch sử bóng đá Anh nói chung và lịch sử Premier league (Kể từ khi nó được ra đời năm 1992) nói riêng, thập niên 90 thế kỷ trước và những năm đầu của thiên niên kỷ mới, Manchester United đã viết nên những trang sử vàng son chói lọi và sẽ không ngoa khi nói rằng,trong thời gian đó, họ làm mưa làm gió và thống trị giải ngoại hạng Anh , họ trở thành "con ngáo ộp", là nỗi kinh hoàng, áp chế mọi đối thủ bằng lối đá nhuần nhuyễn, khôn ngoan, đầy sức mạnh nhưng không kém phần đẹp mắt, quyến rũ. Họ nhận được sự tôn trọng, nể phục tất cả các đối thủ, từ những cầu thủ tới các huấn luyện viên. Sir B.Robson hồi còn dẫn dắt Newcastle gọi MU là đội bóng đến từ hành tinh khác sau khi đã thua "tâm phục khẩu phục", họ khiến cho Arsenal kiêu hãnh của quí ông A.Wenger phải ngậm ngùi với trận thua tới 6-1 và đó trở thành một trong những trận thua tồi tệ nhất trong lịch sử của "những khẩu thần công"....Họ đã đi từ thành công này tới thành công khác mà đỉnh cao là cú "ăn ba" lịch sử năm 1999 và cùng với những thành công ấy, thế hệ cầu thủ như E. Catona, R.Giggs, P.Inch,....rồi sau đó là anh em nhà Neville, P. Schole, D.Beckham.... đã trở thành những ngôi sao sáng trên bầu trời bóng đá. Nhưng trên tất cả, những danh hiệu có được của MU gắn liền với tên tuổi của vị huấn luyện viên đã đi vào huyền thoại, đã được Hoàng gia Anh phong tước "Hiệp sỹ": Sir Alex Ferguson. Trong hai mươi năm dẫn dắt MU, người đàn ông Scotlen này đã mang về cho MU tất cả những danh hiệu cao quí nhất ở cấp Câu lạc bộ, đã biến MU trở thành một đế chế, một thương hiệu đắt giá trong làng cầu thế giới. Dưới bàn tay của ông , MU đã có chu kỳ thành công thứ hai sau thảm họa Munich và trở thành câu lạc bộ có đông cổ động viên nhất trên toàn cầu, sân Old Traffort trở thành địa chỉ ao ước của rất nhiều những ngôi sao bóng đá muốn được đầu quân thi đấu và Sir Alex hiện nay là huấn luyện viên giàu thành tích nhất Quốc đảo sương mù.
Kể từ chức vô địch giải ngoại hạng cuối cùng dành được năm 2003 cho đến nay, MU đã đánh mất vị thế của mình vào tay các đối thủ khác. Một cúp FA, một cúp liên đoàn không phải là những danh hiệu xứng tầm cho những tham vọng của MU và có cảm giác rằng MU ngày càng đi xuống khi quyền sở hữu câu lạc bộ rơi vào tay nhà Glazer.Không danh hiệu, mất bản sắc, MU đã không còn là mình, phải chăng đây là ngày tàn của một đế chế?
Có rất nhiều nguyên nhân lý giải cho những thất bại trong những năm qua. Ngoài những nguyên nhân khách quan như sự thắt chặt chi tiêu của nhà Glazer, sự xuất hiện của "Người Nga" với nguồn lực tài chính dồi dào rót vào Chelsea, những đối thủ khác cũng liên tục tăng cường sức mạnh....thì cũng có những nguyên nhân từ chính MU và ngài Alex Ferguson:
Thứ nhất: Công tác đào tạo trẻ của MU có vấn đề. Từ sau khi cho ra lò thế hệ của P.Scholes, anh em nhà Neville, Beckham, N.But..., lò đào tạo trẻ MU đã không "xuất xưởng" được cầu thủ nào thực sự đáp ứng được yêu cầu của câu lạc bộ. Những D.Richardson, Fletcher.... chỉ là những cầu thủ kha khá, chưa thể so sánh với những bậc đàn anh. Chính vì vậy, việc bổ xung cầu thủ cho đội hình chính chủ yếu phụ thuộc vào việc đi mua và nên nhớ rằng chính những cầu thủ trưởng thành từ MU trong những năm 95-96 đã góp phần cực kỳ quan trọng làm nên đỉnh cao 1999.
Thứ hai: Ngài Ferguson đã phạm nhiều sai lầm trên thị trường chuyển nhượng trong những năm qua.Vài năm gần đây rất nhiều cầu thủ đã được ngài Alex mang về sân Old Traffort nhưng những cầu thủ thực sự khẳng định được mình chỉ là số ít so với những bản hợp đồng không hiệu quả, thậm chí là hớ hênh và phung phí. Có người nói ông Ferguson đã "gà" trên thị trường chuyển nhượng khi hoặc là mua về những cầu thủ với giá quá cao so với giá trị thực như trường hợp của R.Ferdinand trước đây hay M.Carrick mùa này,hoặc là mang về sân Old Traffort những cầu thủ không bao giờ chơi được ở MU như Veron, Kleberson,Djemba, Miller....thậm chí cả Ronaldo nữa. Có lẽ ngoài R.V.Nistelroy ra chỉ có W.Rooney và G.Heinzer là những bản hợp đồng "Hợp lý"được ký trong thời gian này, nhưng có lẽ MU cũng "khổ"không ít vì hai cầu thủ này, Rooney thì tính khí ngổ ngáo thất thường khó kiềm chế, Hienzer thì thời gian ở bệnh viện nhiều hơn thời gian phục vụ cho MU.
Thứ ba: Cách cư xử của Ngài Alex với các cầu thủ đôi khi đã không còn phù hợp với thực tế. Ai cũng biết rằng để duy trì kỷ luật cho một tập thể cần những người thủ lĩnh nghiêm khắc, quyết đoán và có cá tính. Nhưng trong thực tế cuộc sống, sự nóng nảy và cứng nhắc đôi khi dẫn đến những hậu quả làm ảnh hưởng đến cả một tập thể. Một vị tướng tài không chỉ có "uy" mà phải có cả "ân". Không ai chịu ơn Ngài Alex hơn Beckham vậy mà anh cũng phải rũ áo ra đi sau khi đã "lĩnh"cả chiếc giày vào mặt, không ai có thể tưởng tượng nổi sẽ có một ngày Roy Kean, một tượng đài của sân Old Traffort sau khi Catona treo giày lại có thể rời bỏ MU không kèn không trống và không ai có thể tin rằng Nistelroy, chân sút đã đi vào huyền thoại của MU phải tức tưởi chuyển sang Real sau những bất đồng không thể san lấp nổi với huấn luyện viên. Tất cả chỉ vì cá tính quá gia trưởng, độc đoán và thiếu sự linh hoạt , mềm dẻo của Ngài Ferguson.Để rồi trong những lúc bế tắc của một trận cầu, tự nhiên có cảm giác nhớ những đường chuyền chính xác đến từng xăng ti met của Beck đến thế!,trong nhưng giây phút có tính quyết định, người ta lại nhớ đến bản lĩnh,sự quyết đoán, máu lửa của Roy Kean. Ngày mai nữa, liệu có chân sút nào làm cho người ta quên đi Nistelroy với khả năng ghi bàn bẩm sinh của mình!...Chính Ngài Ferguson với những cá tính của mình phần nào đã làm cho các ngôi sao không muốn đến với MU sau khi nhìn những tấm gương "nhỡn tiền".
Thứ tư: Không thể bắt đầu cái mới với cách làm đã cũ. Ngài Ferguson đã tại vị được 20 năm, không thể phủ nhận những gì ông đã làm cho MU nhưng có lẽ MU cần đến một tư duy mới, một sức sống mới. Tất nhiên với một câu lạc bộ như MU, thành tích không bao giờ là thừa, nhưng có lẽ ngài Ferguson đã hết phép để khơi gợi những khát vọng, những đam mê khám phá những chân trời mới nơi những cầu thủ MU. Mặt khác, lối tư duy chiến thuật của ông không thể thay đổi hoặc rất ít thay đổi so với cách đây vài năm, những huấn luyện viên khác ở trong nước thì đã quen thuộc và có thể bắt bài, còn những huấn luyện viên có đẳng cấp khác đến nước Anh thì mang đến cho bóng đá nước này những tư tưởng mới, khái niệm mới hiện đại hơn, đa dạng hơn và sẽ là chuyện bình thường nếu MU ngày càng tụt hậu.Chính vì vậy, việc thay tướng ở MU lúc này là cần thiết, không thể ôm khư khư mãi cái quá khứ huy hoàng để nhìn những đối thủ khác lên ngôi. Không thể để một công thần làm cản trở sự phát triển của một tập thể.
Sẽ là lạ lẫm, là chưa quen khi trên ghế huấn luyện viên của MU không còn là Sir Alex Ferguson, nếu ông "thoái vị", người hâm mộ sẽ nhớ ông nhiều nhưng đó là điều tất yếu, tất yếu như lẽ thịnh , suy trên đời. Đã đến lúc MU cần có sự thay đổi, thay đổi từ gốc rễ, thay đổi để phát triển, thay đổi để tìm lại những ngày vinh quang xưa....:manucheer