View Full Version : [Report]Red Devils HN - Báo Bóng Đá : 0 - 2
Chiều nay Red Devils HN đã có một trận đấu sôi nổi , hấp dẫn với đội FC Báo Bóng Đá , kết quả tuy không khả quan cho đội bóng chúng ta nhưng thực tế trên sân chúng ta không thật sự thua sút họ quá nhiều . xin điểm qua một số tình huống chính của trận đấu ngày hôm nay :
Đội hình ra quân của Red Devils HN :
Thủ môn : Vũ Hoa Bình Minh
Hậu Vệ : T.Quang , Văn Lưu
Tiền Vệ : Tuấn Dũng , V.Chỉnh
Tiền Đạo : Lamborghini , Thiên Trường
Cầu thủ vào thay người : Trịnh Thanh Hải , Minhmeo , mIn hEe .
Bước vào những phút đầu của trận đấu , Red HN là đội nắm giữ thế chủ động với sự xông xáo của V.Chỉnh và liên tiếp có những cơ hội rất tốt để mở tỉ số . Hai tiền đạo của chúng ta đã có những cơ hội rõ rệt để có thể ghi bàn , Lamborghini có pha đối mặt với thủ môn tuy nhiên thủ môn của họ đã kịp thời ép sát nên pha dứt điểm của cầu thủ này bay qua xà ngang một cách đáng tiếc . Sau đó là pha xuống bóng tốc độ của Thiên Trường nhưng ở trong một tư thế trống trải cú sút của anh lại đi chệch khung thành trong gang tấc .
Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng thì chúng ta phải trả giá , đó là qui luật của bóng đá . ở những phút cuối hiệp 1 trong một pha mắc sai lầm của anh Minhmeo ,cầu thủ đội bạn cướp được bóng và cú sút quyết đoán ở góc hẹp mở tỉ số trận đấu . 1-0 cho FC Báo Bóng Đá .
Sang đến hiệp 2 do sự đuối sức của một số cầu thủ bên Red HN nên đội bạn giành quyền kiểm soát thế trận và trong một tình huống phản công đẹp mắt ở bên cánh phải , cầu thủ đội bạn căng ngang để tiền đạo băng vào dứt điểm nâng tỉ số lên 2 - 0 . Những phút cuối trận đấu , Red Devils HN dồn đội hình lên tấn công nhưng kết quả vẫn là 2-0 nghiêng về phía đội bạn .
Qua trận đấu này , chúng ta rút ra được khá nhiều kinh nghiệm bổ ích .
anh em trong đội bóng vào đây để bình luận trận đấu này nhé .......
ơớ hớ.Thua FC báo bóng đá lần này,vào giait ta trả thù
bestboy_nhl
09-01-2006, 10:43 PM
Tiếc quá nhỉ, có cơ hội mà kô ghi được bàn...dù sao họ cũng là một đội có tổ chức...có lẽ đã thành lập lâu nên có sự kết dính hơn...RDHN tập luyện thêm tý là có thể đá được thôi..cố lên các bạn.....go ahead.
shinichi1487
09-01-2006, 10:45 PM
Thua ko nản...cố lên các đồng chí Hà Nội :D
badboy_carrick
09-01-2006, 10:48 PM
vâng cảm ơn anh...theo em đội đá thế là tốt roài..Họ có nhiều kinh nghiệm hơn ( thành lập chắc sớm hơn)...Đội mình chỉ thua họ về khẳ năng dứt điểm vì đã nhương cho họ ca tuyến giữa roài.Trận nè chỉ có anh Lưu xứng đáng là " MAN OF THE MATCH "
đá hay lăm à.Em ko đc đá.Chán quá
DukichHN
09-01-2006, 11:03 PM
Vấn đề của đội bóng còn nhiều điểm phải hoàn thiện lắm, nhất là những chuyện nổi cộm trong trận đấu hôm nay.
Về trường hợp của bạn thientruong, tôi xin có ý kiến cá nhân thế này:
- Thứ nhất, đây là trận giao hữu với đội bóng của Báo Bóng Đá để tạo dựng mối quan hệ lâu dài.
- Thứ hai, bóng đá bao gồm cả tiểu xảo và không thể nào tránh khỏi.
- Bạn thientruong luôn thi đấu với tinh thần lăn xả, hết mình. Tuy nhiên, đá với nhiều đội có tiểu xảo kín (trọng tài ko nhận ra) sẽ khiến mình bị ức chế, nổi nóng dẫn đến các hành động không đáng có => chỉ có thiệt cho mình và cho đội mình.
- Không phai ai lúc nào cũng có thể dứt điểm khi đối mặt với thủ môn, huông hồ đó chỉ là cơ hội duy nhất của ban thientruong. Vấn đề là không tạo áp lực ghi bàn quá nặng nề đến như vậy. Chúng ta đi đá bóng là do niềm vui và sưh hâm mộ MU là chính. Nói dại chứ, nhỡ bạn thientruong có tịt ngòi dài dài, chúng ta vẫn cứ là đồng đội, là anh em được cơ mà.
Mong bạn thientruong và anh em cố gắng bình tĩnh khi thi đấu. Chúng ta là 1 tập thể hòa đồng và kỷ luật.
thulinhphongba
09-01-2006, 11:04 PM
Hôm nay em ko đi đc để cổ vũ!!!Phí quá!!!!!!:sad:
Tuần sau lại phải đi tập quân sự chiều!!!!!!:sad:
trangquynh
09-01-2006, 11:05 PM
Nói thật nhé bác vào tình cảnh đấy mới bít tui có làm gì sai đâu!chẳng lẽ người ta đánh mình khi đang thi đấu mà ko có trọng tài thì phải nuốt tức vào trong á! có phải tui ko nói với họ đâu bảo họ là đá giao hữu thì đừng có đánh người mà họ lại đánh tui tới 3 lần lần 3 ức wa ko làm gì được mới kêu chứ ! buồn cười nhỉ sao tui đi thi đấu vì màu cờ sắc áo,vì niềm đam mê,và ko muốn tình trạng mình bị đánh lần 4 lại bị phạt! từ lúc tui kêu lên thế thì mới ko bị đánh nữa có ai mà chứng kiến cảnh đánh người của đội bạn chắc đều hiểu tui!
tui ko thể đánh lai họ theo kiểu ăn miếng trả miếng được vì tôi ko thích đánh nhau chỉ có nước kêu lên thôi! công nhận tôi đã làm 1 việc đại dại rột là làm cho đội bóng của họ mất mặt mang tiếng đánh người nhưng tui kêu họ có phản ứng đâu! vì chẳng qua là họ đánh tui nhiều và tui cũng đã nói rùi! Nói đi nói lại thì tui có 1 lõi khiến đến giờ vẫn chưa thoải mái là tình huống đối mặt với thủ môn ko ghi được bàn! mình xin lỗi toàn đội!hứa với cả đội lần sau sẽ làm tốt hơn!nếu ko ghi được bàn thắng trong đợt đấu tập mới tui sẽ xin tự rút lui khỏi đội vì tui kể cả đá tập lẫn giao hữu trận này là trân chính thức đầu tiên mà chưa ghi được bàn mặc dù có nghe mọi người nói là đá thế được rùi tui biêt chỉ là an ủi! nếu trận sau ko ghi được bàn là trận thứ 4 đi đá tui sẽ tình nguyện rút lui xin hết!
Cái này nói để chúng ta cùng rút kinh nghiêm thôi chứ không có gì cả cái quan trọng vẫn là ở chúng ta có nhiều trận nếu chúng ta không biết tự kiềm chế thì dễ sẩy ra xíc mích rồi đánh nhau lên chúng ta không lên làm như vậy một trận giao hữu thì không bao giờ có trọng tài cả lên chúng ta cứ đá hết mình họ làm vậy với mình thì mình cũng làm lại như họ có sao đâu.
Chắc trong mọi người cũng có một số đi đá "Phủi" thì những pha như thế là chuyện bình thường mà chứ có gì đâu.Còn có nhiều cái hơn thế nữa kia chúng ta phải thích ứng dần đi là vừa rồi bây giờ mình chưa quen lên mình như thế còn sau này quen rồi thì mình cũng làm như họ thôi.
Còn về việc ghi bàn hay không ghi bàn cái đó không quan trong đâu nhiều người tập từ đầu đến giờ cũng không ghi đc bàn đó thôi không sao hết quan trọng là làm sao cho anh em ngày càng hiểu nhau hơn nữa ngày càng gắn kết hơn nữa và có một độ hình ăn ý với nhau dù dự bị hay chính thức thì cũng thế tất cả đều là dự bị và chính thức hết đá không ổn thì thay người tiền đạo không ghi đc bàn thì còn có tiền vệ và hậu vệ lên tấn công mà có sao đâu.
Mong anh em ngày càng hiểu nhau và thi đấu tốt hơn nữa Rd HN ngày càng mạnh và chắc
red_devil85
09-02-2006, 12:19 AM
Em nghĩ bácDKHN nói cũng có cái đúng nhưng bác noi hơi nghiêm trọng quá,anh em trong RDHN sẽ rút kinh nghiệm
DukichHN
09-02-2006, 12:32 AM
Cám ơn bro. Thực mình chỉ muốn góp thêm tiếng nói để cùng anh em xây dựng và hình thành nên phong cách của đội mình thôi. Chỉ cần mọi người đến sân tập và vui vẻ với nhau là ok rồi.
Dù sao chuyện cũng đã diễn ra rồi , cũng ko có vấn đề gì lớn xảy ra
qua sự việc cũng giúp anh em rút ra được thêm kinh nghiệm sau này
tinhyeumautrang
09-02-2006, 03:31 AM
em xin góp ý với riêng bác thientruong và mọi người nói chung thế này:
việc "chơi" nhau trên sân bóng là chuyện bình thường, có thể xẩy ra xô xát và đánh nhau cũng vậy. Tất cả các giải không chuyên đều xẩy ra tình trạng như vậy, và nếu nói đá giao hữu thì chuyện đó lại càng xẩy ra thường xuyên. Có bác nào đọc báo không nhỉ, mới đây thôi đã có vụ chết người vì xô xát trên sân bóng--> theo báo vnexpress.net: nguyên văn như sau
Giết người do mâu thuẫn khi đá bóng
Phát sinh mâu thuẫn khi đá bóng ở ĐH Y, 2 nhóm thanh niên hẹn nhau ra một địa điểm để "giải quyết". Kết quả một sinh viên bị đâm chết.
Nạn nhân là anh Bùi Hữu Dũng (sinh năm 1984), sinh viên ĐH Xây dựng Hà Nội. Sự việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 23/8. Nguyên nhân dẫn đến án mạng là do buổi trưa, nhóm của Dũng xô xát với một nhóm thanh niên khi đá bóng tại sân Đại học Y Hà Nội. 2 nhóm hẹn nhau đến ngõ 651 Minh Khai "giải quyết".
Dũng rủ thêm 7 người nữa (hầu hết là sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân) kéo đến ngồi quán nước ở đầu ngõ, một mình Dũng đi vào. Bất ngờ, 1 xe máy chở 3 người từ trong ngõ lao đến đâm Dũng rồi lên xe bỏ chạy.
CA Quận Hai Bà Trưng đã bắt 3 người có liên quan. Đó là Mạc Chí Công (sinh năm 1985) Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1985) và Nguyễn Trung Kiên (sinh năm 1983). Cả 3 tên này đều ở Hà Nội.
http://vnexpress.net/Vietnam/Phap-luat/2006/08/3B9ED84F/
chuyện đó chắc chắn không thể xây ra với đội mình, nhưng đó là một bài học kinh nghiệm cho mọi người.
đặt vào hoàn cảnh của bác thientruong thì quả thật là rất ức chế, bị đánh tới 3 lần (theo bác ý nói). Bác ý có phản ứng như vậy cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng khi vào giải nếu làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến toàn đội, nếu bị thẻ đỏ thì vừa bị mất người lại vừa bị phạt tiền(tiền với đội bóng cũng là một vấn đề mà, tiết kiệm được bao nhiều càng hay bấy nhiêu). Với lại nếu không đạt giải gì thì cái giải phong cách 20tr đó, anh em nghĩ thế nào??????
em xin nói lên ý kiến của em về những tình huốn trên sân thế này: nếu bị "chơi xấu" trên sân nhiều lần thì tất nhiên rất bị ức chế mà đã ức chế rồi thì đá bóng sẽ mất tự tin, như hôm nay bác thientruong mất phong độ có lẽ do ức chế quá. đó các bác thấy không, nếu ta bỏ qua cho họ không để ý đến nữa, tự tạo cho mình tâm lý thoải mái(dù bị đánh đâu - nếu ta chơi lại họ thì mình có khác gì họ không?) thì tự nhiên mình đá sẽ hay hơn, tự tin hơn và điều quan trọng là trong giải có trọng tài - một hai lần trọng tài không để ý nhưng chắc chắc nếu có ai đó cố ý chơi xấu ban tổ chức sẽ phải ra tay.
mình đá bóng vì niềm đam mê, vì tinh thần thể thao cao thượng chả nhẽ lại để ý đến những hành vi đó sau. tinh thần thể thao là trên hết, đá bóng với tất cả niềm đam mê bỏ qua nhưng điều xấu mang lại vẻ đẹp thực sự cho bóng đá. có lẽ BTC cũng muốn qua giải này góp một phần nhỏ cho nền bóng đá nước nhà đi lên, vậy sao chúng ta không cùng với họ góp một phần nhỏ là tinh thần thể thao cho nền bóng đá nước ta sớm trở lại vinh quang, và một ngày không xa sẽ được tham dự WordCup......
mong mọi người cố gắng hơn nữa để chúng ta có giải ^^!
---------------------------------------------------------
còn sau đây là một số ý kiến của mình về trận đấu hôm qua với FC báo Bóng Đá:
hôm nay mọi người đá rất hay, tất cả đều cố gắng hết sức mình. dù thua nhưng chúng ta đã rút ra được rất nhiều kinh nghiệm bổ ích.
Với thực lực hiện tại chúng ta khó có thể có giải trong giải sắp tới, nhưng mình tin với sự cố gắng của mọi người, điều đó sẽ không quá khó khăn.
trở lại vấn đề trận đấu hôm nay:
thứ nhất chúng ta nên đổi lại sơ đồ chiến thuật, đá 2 hậu vệ như hôm nay là không ổn, những bàn thua của chúng ta đều xuất phát từ hai cánh. và hầu như tất cả những pha hãm thành cũng đều từ hai cánh. nếu có 3 hậu vệ sẽ giải quyết được vấn đề trên.
thứ hai hàng tiền vệ quá mỏng, hôm nay tiền vệ chúng ta để mất tuyến giữa, tuyến giữa không phát huy được khả năng của mình (do rất nhiều sai lầm của em -tinhyeumautrang - mong mọi người phê bình và góp ý để những trận sau sẽ tiến bộ hơn). còn một vấn đề nữa ở hàng tiền vệ, chúng ta nên rút bớt 1 tiền đạo về đá tiền vệ để tranh cướp và kiến thiết bóng, hôm nay em đá, không có ai để phối hợp cả, hàng hậu vệ thì lùi sâu quá, hàng tiền đạo dâng cao quá. người đá cặp với em T.Quang lại lùi như hậu vệ phải do áp lực của đội họ, nên rất ít người ở trên. điều này sẽ được khắp phục trong trận kế tiếp
thứ ba hàng tiền đạo, không thể trách tiền đạo của mình được, hai tiền đạo không có bóng, không thể nào phát huy được khả năng của mình, công với thể lực và thể hình yếu và nhỏ con hơn họ nên chúng ta ít cơ hội là điều tất nhiên(lỗi này cũng do em - tinhyeumautrang - đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình).
Tất cả mọi người đều đã cố gắng hết sức, tuy thua nhưng chúng ta đã rút được rất nhiều bài học. Bắt đầu từ đây, chúng ta phải cố gắng nhiều hơn nếu muốn có một kết quả tốt cho giải sắp tới.
Mọi người hãy cố gắng lên ^^!
badboy_carrick
09-02-2006, 09:05 AM
Em thấy việc của anh thientruong cũng bình thường thôi mà.Đến cầu thủ chuyên nghiệp còn ăn vạ huống chi là "dân phủi " Còn về việc ghi bàn là do áp lực thi đấu thoai..Ai cũng có lúc sai lầm chứ!!! Mong mọi người thi đấu cố gắng hơn nữa để chuẩn bị cho giải sắp tới.......
thumonso9
09-02-2006, 09:23 AM
ak kác anh quên thủ môn ah, em đẩy bao quả mà không khen j` cả, hic :D
-------
Lần sau nhớ type có dấu nhé.
mugirl
badboy_carrick
09-02-2006, 09:42 AM
may cho em là có anh đội trưởng chắn hộ bao nhiêu qua>? không thì cũng xong roài
Rap : Không dùng từ ****
thế họ làm gì anh em mình ạ??mà mấy chị con gái ko bít can à
tuyenYB
09-02-2006, 12:12 PM
mình là ma mới có góp ý thế này: hôm nay thủ môn của đội chơi cũng tốt đồng thời mình thấy xét trên phương diện giao lưu về lâu dài thì hành động của trường là bình thường vì nếu gặp nhau nữa mà trận này họ đánh mình mà mình cứ im lăng cũng ko nên vì họ sẽ thấy mình quá rát không giám phản ứng lần sau lại được đà lấn tới!nếu thế thì cầu thủ của chúng ta sẽ ức chế!hôm nay mình thấy phản ứng của Trường rất buồn cười đó là bị đánh 1 lúc rồi mới kêu ,nhưng nếu các bạn hiểu thì đó là do ức chế quá chỉ muốn kêu cho mọi người thấy là họ có hành động ko đẹp chứ mình biết tính trường ko thích chơi xấu bao giờ! không phải vì bạn bè mà bênh mà vì mình với trường đá bóng với nhau nhiều nên hiểu bình thường cậu này bình tĩnh.Mình thấy là đá xấu ở đâu chả có nhưng trong trận giao hữu có đọc thấy trường đã nói là: đá giao hưu thì đá vưa phải thôi nhưng họ vẫn tái phạm tới 3 lần mình thấy điều này cho thấy:họ không tôn trọng gì đối thủ của mình cả! theo mình nghĩ là như thế! xét theo 1 trận giao hữu vô thưởng vô phạt thì điều này thật là hơi quá!
honghainew
09-02-2006, 05:31 PM
Chào các bạn Red Devils
Thay mặt đội FC Báo Bóng Đá tôi xin cảm ơn tất cả các bạn đã có buổi giao lưu thi đấu giao hữu với FC Báo BÓng Đá chiều thứ 6 vừa qua, tuy thua 0-2 nhưng nhìn chung các bạn có tinh thần thi đấu rất tốt, FAIR PLAY và có 1 số cầu thủ chơi khá tốt ví dụ : Thủ môn, cầu thủ to cao đá trung vệ, 1 cầu thủ khác đi giầy đinh ( sorry vì chưa biết tên 1 ai ). Đội hình rất đông và có đội CĐV nhìn mà thèm. NGoài ra các bạn còn đến sân từ rất sớm, mang theo đến 3 quả bóng và có chủ động trong việc liên lạc với chúng tôi ------> chứng tỏ rất tôn trọng FC Báo Bóng Đá. Trong quá trình thi đấu BHL của các bạn đã thể hiện rất tốt vai trò của mình
Cái chưa được của các bạn là
- Trang phục còn chưa thống nhất, có thể áo = chất liệu gì cũng được nhưng nên thống nhất màu, quá trình mượn áo nhau, sắp xếp đội hình đã mất hơn 10 phút của trận đấu rồi
- Các CĐV đứng quá đông và quá sát sân khiến việc thi đấu của các cầu thủ nhiều khi không được thuận tiện
- Chiến thuật thi đấu của các bạn chưa hợp lý lắm, đội hình 1-2-2-2 chỉ nên áp dụng với các đối thủ đã quá quen thuộc và có trình độ yếu hơn mình nhiều hoặc khi cần gỡ hoà. Tốt nhất nên sử dụng sơ đồ 1-3-2-1
Còn về tình huống của cầu thủ Thiên Trường gì đó hôm qua thì đúng là không có gì, 1 tình huống hết sức bình thường của bóng đá. Cầu thủ này từ phía sau lao vào tranh cướp bóng với cầu thủ FCBBĐ, rất đơn giản là cầu thủ phía trước phải giơ tay ra để tự vệ, che chắn ( 1 trong các kỹ thuật che bóng hết sức phổ biến trong bóng đá ). Nếu không làm chủ được tốc độ thì trong tình huống này bạn rất dễ bị đau, trong trường hợp nếu cầu thủ của chúng tôi cố tình chơi xấu thì bạn sẽ bị đau ở vùng mặt chứ không phải ở vùng ngực, 1 vùng không hề đau kể cả có va chạm mạnh.
Có lẽ các bạn nên hiểu từ đánh là thế nào cho đúng nghĩa chuyên môn bóng đá: đánh người là phải chủ động và từ phía trước, trong trường hợp này bạn Thiên Trường không đánh cầu thủ chúng tôi thì thôi chứ chúng tôi sao đánh nổi 1 người đằng sau mình ? Chả lẽ có mắt sau lưng, bạn từ đằng sau lao vào và bạn hoàn toàn chủ động, nếu đúng cách không bao giờ bạn là người bị đau. Các bạn theo dõi các giải đấu thường xuyên sẽ thấy ngay ở tình huống này trọng tài sẽ thổi phạt ai : 99% số trọng tài sẽ thổi phạt người lao vào tranh bóng từ phía sau chứ không bao giờ phạt người đang cầm bóng, ở phía trước cả
Trong trận đấu hôm qua tuy thiếu rất nhiều người nhưng chúng tôi đã sử dụng 5 cầu thủ đội 1, 3 cầu thủ đội 2 ---------> Có thể nói đây là 1 đội hình khá mạnh của FC Báo Bóng Đá. Cầu thủ áo vàng cao kều thay người ở cuối hiệp 2 là 1 fan xịn của MU cầu thủ này có nick ShinichiMU
Vài lời góp ý mong là các bạn ngày càng lớn mạnh, có gì sai bỏ qua nhé
Honghainew from www.fcbaobongda.com
boybuon3230
09-02-2006, 05:41 PM
Cố lên các bác, thua keo này ta bày keo khác, đây chỉ là giao hữu
vẫn ko hỉu gì hết trơn à.nghĩa là sao ạ
trangquynh
09-02-2006, 07:10 PM
Rất cám ơn bạn đã góp ý chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục và hy vọng hai đội chúng ta sẽ thi đấu giao hữu thêm nhiều về sau này mong sớm gặp lại các bạn trên sân.
badboy_carrick
09-02-2006, 07:37 PM
Lần sau gặp báo bóng đá sẽ thua!!!!!!!! Em hứa đấy
minhmeo
09-02-2006, 07:55 PM
có thể lần sau chúng ta thua họ tiếp , chuyện đó chưa khẳng định được , nhưng có một điều trận sau chúng ta sẽ đá hay hơn mình khẳng định với bạn điều đó , chúng ta là đội bóng trẻ trong khi họ thi đấu với nhau đã lâu , chuyện thua cũng bình thường thôi .
badboy_carrick
09-02-2006, 09:34 PM
hix hix em đang khích lệ tinh thần thi đấu của anh em trong đội mà......
bombop9x
09-02-2006, 10:07 PM
việc chỉ có thế thôi tuy nhiên thì anh thiên trường chỉ cần rút kinh nghiệm là đc
đội bóng chúng ta cần thi đấu với 1 cái đầu lạnh và 1 trái tim nóng
còn lần sau báo bóng đá sẽ thua hoặc hòa thôi
quân tử trả thù 10 năm chưa muộn
badboy_carrick
09-02-2006, 10:15 PM
he he cái nè thì đúng đó....
bombop9x
09-02-2006, 10:51 PM
thanks carick !!!!!!!!!
fikdevil
09-02-2006, 11:12 PM
bác Văn chỉnh nói chính xác đó hậu vệ thì quá thấp tiền đạo thì quá cao lần sau đá 1 tiền đạo duy nhất thôi tiền đao là người có thể làm tường đc thì hay nhứt có thể nhận bóng và trả về tuyến 2 cho người khác băng lên dứt đểm là hợp lý nhất . theo tôi nghĩ lân sau Hoàng Labo nên lui về như 1 tiền vệ thì hơn là 1 tiên đạo để bác văn chỉnh cắm làm tường thì hơn bác ý khoe hơn mà :D ( hay để bác Hatrung ơ tiền vệ cũng đc cầm bóng tốt nhưng mỗi tội di chuyển ít thể lưc kém :D ) nói chung ai cũng có ưu nhc điểm nên cần xem xet ( nên mở rộng đội hinh hơn nữa cho thêm nhiều người co khả năng và nhiệt tinh vào đôi lực lượng ta vẫn còn mỏng lắm )
DukichHN
09-03-2006, 12:49 AM
@ thumonso9: chú em nhanh miệng quá, đâm ra tự mình khen mình rồi. Nói chung, em đã chiếm được cảm tình của anh em rồi đấy. Nếu chịu khó tập thêm, em và Tùng Sơn sẽ là thủ môn cứng của đội ta.
@ tuyenYB: thứ 5 này mời bạn đến tập cùng đội bóng nhé. Hy vọng sẽ sớm hòa nhập cùng đội bóng.
@ all: thay mặt đội bóng, cám ơn các bạn fan nữ và Tuấn (Tuankham )ở SG ra chơi đã nhiệt tình đến cổ vũ.
Hôm đó, có nhiều anh em đến nhưng do điều kiện khách quan nên không thể sắp xếp để tất cả cung vào đá được, hy vọng mọi người thông cảm và vẫn tham gia cac hoạt động với đội bóng đầy đủ.
thulinhphongba
09-03-2006, 12:53 AM
@ thumonso9: chú em nhanh miệng quá, đâm ra tự mình khen mình rồi. Nói chung, em đã chiếm được cảm tình của anh em rồi đấy. Nếu chịu khó tập thêm, em và Tùng Sơn sẽ là thủ môn cứng của đội ta.
@ tuyenYB: thứ 5 này mời bạn đến tập cùng đội bóng nhé. Hy vọng sẽ sớm hòa nhập cùng đội bóng.
@ all: thay mặt đội bóng, cám ơn các bạn fan nữ (trong đó có Tuan ở SG ra chơi) đã nhiệt tình đến cổ vũ.
Hôm đó, có nhiều anh em đến nhưng do điều kiện khách quan nên không thể sắp xếp để tất cả cung vào đá được, hy vọng mọi người thông cảm và vẫn tham gia cac hoạt động với đội bóng đầy đủ.
:24::24:Thế hóa ra bạn Tuấn là fan nữ hả anh!!!!!!!!!!!!:24::24:
badboy_carrick
09-03-2006, 08:56 AM
ak ak trẻ hok thi đấu thì hơi phí đấy!!!!
thumonso9
09-03-2006, 10:06 AM
em xin lỗi anh du kích em chỉ đùa thui chứ em không dám tự khen mình đâu chả may hôm đấy em được hôm sung thui anh ah`
badboy_carrick
09-03-2006, 11:11 AM
Có cái anh gì mà anh thientruong giới thiệu em thấy anh đó đá được đấy ạ..Anh ý sẽ làm tuyến giữa của ta mạnh hơn....
THE DR
09-03-2006, 12:24 PM
đá sân 7 người thì em nghĩ nên đá theo đội hinh 3-3-1.lớp em vẫn đá như thế.còn va chạm khi đá là chiện ko thể tránh.vì thế mới cần có 1 đội trưởng để giải wuyet những vụ như vậy.
trangquynh
09-03-2006, 03:56 PM
Đội hình 3-2-1 mới đúng chứ không tính thủ môn hả em ới
có mấy cầu thủ mới đã đăng ký đá tiền vệ và hậu về rồi hy vọng buổi tới các bạn đến
W_rooney
09-03-2006, 08:05 PM
FC bóng đá làm sao mà mình bì đc với người ta vì mình chưa thành lập đc lâu nên đá vậy là quá tốt rồi
badboy_carrick
09-03-2006, 08:12 PM
Công nhận là đội mình có tinh thần thi đấu tốt thật nhưng chủ yếu là chưa có đấu pháp hợp lý nếu thực hiện được các chiến thuậ của đội đề ra em tin đội mình sẽ có kết quả khả quan hơn..........
tùng sơn
09-03-2006, 09:38 PM
Nghe nói cậu thủ môn hôm bắt tốt lắm, không khéo tui phải giải nghệ. Cố gắng lên nhé.
badboy_carrick
09-03-2006, 09:41 PM
hok cần giải nghệ đâu anh ạ..Chỉ cần làm dự bị là được roài..ke ke
bombop9x
09-03-2006, 10:50 PM
thứ 5 này phải cố lôi vợ đi để tâm sự nếu ko thì ngồi dự bị chán chết:muflag: :muflag:
coi như là có thêm 1 CDV :manucheer
mong đến thứ 5 quá :63: :63:
hi vọng các anh em đừng chê xấu tội nghiệp:20:
tamata
09-04-2006, 12:18 AM
cho mình đá với nhé , thứ 5 này đến sân xem tập như thế nào , đá đội hình 3-2-1 là đúng nhất rồi , sân nhỏ mà
LamborghiniPtH
09-04-2006, 12:25 AM
thứ 5 này phải cố lôi vợ đi để tâm sự nếu ko thì ngồi dự bị chán chết:muflag: :muflag:
coi như là có thêm 1 CDV :manucheer
mong đến thứ 5 quá :63: :63:
hi vọng các anh em đừng chê xấu tội nghiệp:20:
Có xinh ko :8: :8:
Thu_thanh9x
09-04-2006, 10:05 AM
Có xinh ko
=)) làm gì đó anh :D sến cẩn thận đó anh Hoàng
THE DR
09-04-2006, 01:22 PM
tamta là anh ruột của tôi đóa.T5 này 2 anh em tôi đi tập thử
badboy_carrick
09-04-2006, 03:02 PM
Anh em nhà Nevile à ....ke ke
tamata
09-04-2006, 07:52 PM
hehe , gọi như thế cũng được , mong mọi ngườu giúp đỡ , a sinh viên năm thứ 5 rồi , ko biết có già quá ko ?
badboy_carrick
09-04-2006, 07:54 PM
cũng hok già lắm đâu....chủ yếu là cái chất lượng anh à......
bombop9x
09-04-2006, 09:17 PM
Có xinh ko :8: :8:
hic xấu lắm anh ạ
=)) làm gì đó anh :D sến cẩn thận đó anh Hoàng
ko sợ đâu vợ anh xấu lắm:D
badboy_carrick
09-04-2006, 10:35 PM
Xấu chắc gì đã tha.....ke ke
bombop9x
09-04-2006, 10:37 PM
ặc thế thì toi mình rồi
badboy_carrick
09-04-2006, 10:39 PM
Biết như thế thì cất ở nhà đi đừng có mang theo làm gì cho phiền........ke ke
vBulletin® v3.7.0, Copyright ©2000-2008, Jelsoft Enterprises Ltd.