PDA

View Full Version : Khởi tố Hữu Thắng và Phi Hùng


professional
01-10-2006, 12:35 PM
Theo nguồn tin của VnExpress, quyết định khởi tố cựu HLV trưởng đội SLNA, Nguyễn Hữu Thắng, và cựu tuyển thủ Nguyễn Phi Hùng vì tội tổ chức đánh bạc đã được ký vào cuối chiều qua. Có thể, Hữu Thắng sẽ bị bắt trong hôm nay (10/1), còn lệnh truy nã đối với Phi Hùng sẽ được phát đi.

Dựa vào lời khai của cựu HLV đội Đông Á và SLNA Nguyễn Thành Vinh, cuối giờ chiều qua, lệnh khởi tố về tội "tổ chức đánh bạc" đã được ký đối với HLV Nguyễn Hữu Thắng - người mà trước đó đã thừa nhận “mang tiền vào TP HCM ở lượt cuối để thu xếp” giúp SLNA vô địch mùa bóng 2000-2001. Ngoài ra, Nguyễn Phi Hùng, được cho là đầu mối quan trọng trong nhiều vụ mua bán độ ở Nghệ An, cũng bị khởi tố nhưng do đã trốn biệt nên có thể, cơ quan điều tra sẽ phát lệnh truy nã.

Hôm nay, HLV Hữu Thắng phải tiếp tục có mặt ở trụ sở cơ quan điều tra tại Hà Nội theo lệnh triệu tập. Theo nguồn tin của VnExpress, có thể, cựu hậu vệ SLNA và tuyển quốc gia này sẽ "được đoàn tụ" cùng các học trò Văn Quyến, Quốc Vượng ở trại tạm giam T16 ngay trong hôm nay. Những ngày qua, HLV Hữu Thắng vẫn làm việc với các điều tra viên trong nhóm công tác đặc biệt tại Nghệ An, và tiếp tục khai ông Nguyễn Hoàng Thụ, lúc đó là giám đốc Sở TDTT Nghệ An, đã chỉ đạo làm vụ này. Trong khi ông Thụ lại phủ nhận hoàn toàn.

http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2006/01/3B9E5DCF/ht.jpg
HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ bị bắt trong hôm nay? Ảnh: H.A.

C14 cũng đã làm việc với Phó giám đốc điều hành CLB Pjico SLNA, ông Hồ Văn Chiêm, kế toán Nguyễn Xuân Vinh và các cựu cầu thủ Lê Xuân Hải, Đặng Duy Ghi xung quanh vụ “tung tiền mua chức vô địch” của đội bóng này vào mùa bóng 2000-2001. Tất cả các cuộc thẩm vấn những nghi can trên đều chỉ phục vụ cho mục tiêu duy nhất: làm rõ vụ tiêu cực mua Cup của SLNA. Tuy nhiên, trước những câu hỏi, những nhân vật này đều quả quyết: “không nghe, không biết, không thấy” gì cả. Trái lại, tiền vệ Ngô Quang Trường, thủ quân của SLNA trong thời điểm vô địch 2001, lại thừa nhận, anh và Nguyễn Phi Hùng đã đưa 65 triệu đồng cho Bùi Sĩ Thành (CA TP HCM) để nhờ chuyển tới cựu trưởng đoàn bóng đá Công an TP HCM Hoàng Trọng Thanh. Tuy nhiên, ông Thanh khai đã trả lại toàn bộ số tiền trên cho SLNA ngay sau trận cuối mùa giải 2000-2001.

Sau khi củng cố chứng cứ, ban chuyên án bắt đầu thu thập tài liệu để làm rõ một số thông tin về chiếc Cup vô địch được đặt sẵn ở sân Vinh, dù trước vòng đấu cuối, SLNA kém Nam Định 1 điểm. Các thành viên của Ban tổ chức hồi đó, cựu trưởng đoàn bóng đá SLNA Nguyễn Hồng Thanh, thậm chí, cựu trưởng đoàn bóng đá CSG (đối thủ của Nam Định ở vòng cuối mùa đó) Nguyễn Xuân Thái, cũng sẽ được mời lên hợp tác điều tra.

Cũng trong hôm qua, các điều tra viên của Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C14) tiếp tục làm việc với 3 cầu thủ vừa bị khởi tố về tội đánh bạc nhưng vẫn được tại ngoại là Hải Lâm, Văn Trương và Phước Vĩnh tại trụ sở Cục ở Hoàng Hoa Thám và Hồ Giám. Sau buổi làm việc, cả 3 cầu thủ trên đều tỏ ra mệt mỏi, nhưng không có vẻ gì căng thẳng. Văn Trương và Phước Vĩnh còn thanh thản ngồi uống cafe gần C14 Hồ Giám, sau khi kết thúc ngày làm việc với các điều tra viên.

http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2006/01/3B9E5DCF/lam.jpg
Hải Lâm rời khỏi trụ sở C14 vào cuối giờ chiều qua. Ảnh: KAP

Còn Hải Lâm tâm sự: “Hồi đầu tôi rất lo lắng nhưng bây giờ, sau nhiều lần lên làm việc, tôi đã quen rồi. Trước sau như một, tôi vẫn khẳng định với các điều tra viên rằng mình không tiêu cực. Trên thực tế, tôi không nhận lời đá thắng cách biệt một bàn và cũng không nhận đồng tiền bẩn nào. Ngay sau khi trở về TP HCM từ Philippines, tôi lên máy bay ra Hà Nội ngay rồi nhanh chóng về nhà ở Bắc Ninh. Tôi không mệt mỏi hay chán nản. Tôi đã làm việc cả ngày với cơ quan điều tra và trả lời toàn bộ những câu hỏi của họ một cách trung thực. Tôi sẽ tiếp tục hợp tác với các điều tra viên bởi tôi muốn được ăn tết ở nhà với gia đình. Sau buổi làm việc này, tôi sẽ trở lại Đà Nẵng để tiếp tục tập luyện. Khi nào cơ quan điều tra cần, họ sẽ liên hệ với CLB”.

(VNExpress)

Zen
01-10-2006, 03:40 PM
Giờ thỉ đọc tin về BĐVN thì chán quá rồi, chỉ còn chờ đọc tin ngày xử án mấy ung nhọt này để XH trong lành và BĐVN trở lại !

:thayghet:

beyeubongda
01-10-2006, 03:48 PM
bóng đá VN giờ phải xuất phát lại thời điểnm từ 10 năm về trước...

Zen
01-10-2006, 03:49 PM
10 năm về trước cũng có tiêu cực em ui ! thui, xóa sổ, làm lại hết, bắt đầu từ thời kỳ...50 năm về trước, may ra không có tiêu cực ! :tangbanh:

beyeubongda
01-10-2006, 07:33 PM
thế thì bỏ quách cái nền bóng đá Việt Nam luôn đi....

pupi
01-10-2006, 10:11 PM
tiêu cực a, có mà đào bới cả cái liên đoàn lên có đầy

professional
01-11-2006, 10:26 AM
Dù có chán bóng đá VN cũng phải theo dõi thông tin xem thế nào chứ,nếu mà xử không nghiêm thì coi như bóng đá VN là đồ bỏ,không thèm xem nữa.

Zen
01-11-2006, 10:34 AM
Vụ này phải cho Bao Công xử thì may ra, các ông lớn bây giờ cứ bao che nhau !

professional
01-11-2006, 10:43 AM
Bao công thời này ư??Thực tế chút đi anh ơi,hiz hiz...

Zen
01-11-2006, 10:46 AM
Thực tế là hông ai dám xử vụ này tới nơi tới chốn hết, vì dính dáng rất nhiều đến các quan chức cấp cao của các Tỉnh Thành, ngay cả TW cũng...dzính ! pó tay ! :tangbanh:

professional
01-12-2006, 08:28 AM
Vậy đề nghị cho đồng chí Hiển ra xét xử hén,đại ca này hổng sợ ai hít á,công chính liêm minh mà có một chút riêng tư thui hà.:D

beyeubongda
01-12-2006, 09:04 AM
nếu không có người đứng ra tố cáo..thì có lẽ mấy ông liên đoàn cũng ém nhẹm chuyện này....