View Full Version : Mourinho - Người muốn được "ghét" nhất TG
parkjunwung
08-25-2006, 11:20 PM
Không chỉ nổi tiếng 'ăn bảnh' với những bộ quần áo lịch sự, Mourinho còn nổi tiếng bởi thói kiêu ngạo, khiêu khích đối thủ, coi mình chỉ kém ..chúa. Đây là 2 hình ảnh rất khiếm nhã của Jose Mourinho trước và trong trận đấu với Barcelona tại tứ kết lượt về Champion Leagues mùa giải năm ngoái..
Puyol định bắt tay với Jose trong đường hầm và được ông ta dành cho..cái tát vào mặt.
http://img178.imageshack.us/img178/3563/murinhovpuyol5ai4mg9vdok5xo3.gif
Còn đây là hình ảnh 'kì quái' sau khi Ronaldinho ghi bàn thắng đặt dấu chấm hết cho Chelsea...
http://img144.imageshack.us/img144/5130/maureen20wanking0ct.gif
Có lẽ năm nay Barca gặp lại Chelsea, Puyol phải cẩn thận với tay HLV cáo già này, không chừng ông ta sẽ dành cho Puyol cái khác chứ ko phải cái tát nữa.
thientruong198221
08-25-2006, 11:27 PM
nhưng đối vơi tôi lão này thật ra chăng biết sống tí nào cả!ồ ông ta chẳng hiểu mình là ai đâu! chấp lão làm ji:D :69: :69: :69: :69: :69: :69: :69: còn xa mới bằng Alex!!!!!!11
boybuon3230
08-26-2006, 09:12 AM
đến khi Bacra gặp chel có lẽ Puyol cũng sẽ tát lại Morinho để trả thù cho bõ tức và cho lão hết tinh vi
nhìn bản mặt của hắn khi đón nhận bàn thua tức cười quá
khoailanhat
08-26-2006, 09:15 AM
ông này thì xấu tính là ko phải bàn cãi rồi
Ông ta sẽ ko bao giờ là 1 con người lớn , được tất cả ngưỡng mộ , khâm phục như ngài Fergie đáng kính của chúng ta được
roy_keane_239
08-26-2006, 10:56 AM
cảnh thứ nhất có thể nói là cay cú quá ko làm gì đc
Nhưng nếu đó là 1 cái tát vào Roy Keane chẳng hạn
tôi mường tượng cái cảnh thứ 7 tuần sau Jose ra sân chỉ đạo với cái mắt thâm quầng
Còn cảnh thứ 2 chắc ko phải là Jose đang nhớ những giây phút hạnh phúc bên vợ mình đấy chứ !!!
Đáng sấu hổ
tuanha1310
08-26-2006, 01:09 PM
Cái ảnh thứ nhất hình như là Jose định vuốt mà chú kia như trẻ con!
luckydragon
08-26-2006, 01:12 PM
đúng là xấu tính xấu nết!!!!!!!! ghét Chel thù Chel hận Chel!!!!!
LamborghiniPtH
08-26-2006, 01:47 PM
Đã ghét thì ghét hết mấy đội mạnh ở giải ngoại hạng đi, ghét mỗi Chelsea ăn thua gì
Ghét cả Liverpool và Arsenal nữa
dracula
08-26-2006, 01:51 PM
lão này nổi tiếng là xấu tính và chơi bẩn thua Boro thì lại biện minh là do cầu thủ chủ quan và thiếu nhiệt huyết
hoanghiep_nv
08-26-2006, 07:21 PM
hehe toàn những hành vi của người thiếu văn hóa ấy mà ... ko chấp ko chấp ... hehehe ^_^ :manucheer
rioferdinand
08-27-2006, 02:08 AM
Ông này mình ghét lắm từ hồi còn ở Porto lận ko ưa một chút nào cả
ko thể so sánh với SAF được
superRooney
08-28-2006, 10:36 PM
Ái dà , ông này ghê thật, cũng may người ổng " đụng " là Puyol chứ ko phải là Rooney, nếu ko thì:hang: ...hờ...hờ...hờ
người đâu mà muốn ưa cũng ko ưa được - " chảnh " hết chỗ nói.
lão này nổi tiếng là xấu tính và chơi bẩn thua Boro thì lại biện minh là do cầu thủ chủ quan và thiếu nhiệt huyết
Lý giải như Mou là hợp lý đó chứ ! thế theo bro thì phải nói như thế nào để không mang tiếng là xấu tính ? Viết gì thì viết nhưng cũng nên để người khác coi trọng tư cách và cái đầu của mình !
parkjunwung
08-28-2006, 11:00 PM
Lý giải như Mou là hợp lý đó chứ ! thế theo bro thì phải nói như thế nào để không mang tiếng là xấu tính ? Viết gì thì viết nhưng cũng nên để người khác coi trọng tư cách và cái đầu của mình !
Làm thế nào thì tôi tưởng TERY phải hiểu rõ hơn ai hết chứ ? Jose luôn có cách lí giải của ông mà, nào là đội bóng thiếu trụ cột, cầu thủ của chúng tôi chủ quan, đối thủ ăn may, các cầu thủ không tập trung, trọng tài thiên vị, các cầu thủ đuối sức do phải thi đấu quá nhiều...Có lẽ Jose đang suy nghĩ xem còn lí do nào nữa để bào chữa cho những trận thua không. Mùa năm ngoái khi Chelsea thua Barca sao lúc đó Jose không nói là do 'chân Ronaldinho quá cứng nhỉ', nghe cũng hợp lí đó chứ !
Tui thấy Mou nói trận Chel thua Boro là do " cầu thủ chủ quan và thiếu nhiệt huyết" là rất đúng. Ko thể hiểu được có người lại có thể chê bai được nhận định khiêm tốn như vậy !
hoang007
08-29-2006, 01:11 PM
Có vẻ như hằng đêm nào Mou cũng làm việc ấy ,thật đáng xấu hổ(hình 2)
Ván bài cao tay của Mourinho!
Những điều chỉnh của Mourinho mang về chiến thắng cho Chelsea.
(Dân trí) - Đêm qua, Frank Rijkaard cùng các học trò đã không thể ngẩng cao đầu rời Stamford Bridge. Đơn giản, họ đã thua, thua trong một ván bài mà Jose Mourinho cao tay hơn ...
Không phải sơ đồ 4-3-3 như hai năm trước, cũng chẳng có cầu thủ chạy cánh vốn là đặc trưng trong lối chơi của Chelsea. Với hai nhân tố mới Sheva và Ballack, The Blues giờ đây đã khác. Họ chuyển sang chơi 4-4-2 với bộ tứ tiền vệ hình kim cương Makelele- Lampard- Essien- Ballack và cặp tiền đạo Sheva- Drogba.
Nhưng nếu dừng ở đó, đội bóng thành London chưa thể tạo được đột biến, bởi chắc BHL Barcelona đã nghiên cứu rất kỹ cách chơi đó qua những băng ghi hình tại Premiership- nơi mà kể từ đầu mùa bóng, Chelsea chưa một lần trở lại sơ đồ 4-3-3.
Điểm mấu chốt nằm chính ở những điều chỉnh cực kỳ hợp lý của Mourinho. Ngoài việc bố trí Boulahrouz "bắt chết" Ronaldinho và kéo Makelele đá thấp hơn để hỗ trợ hàng thủ (nhất là phía cánh trái của Ashley Cole), HLV người BĐN đã thành công trong việc khiến tuyến giữa Barca mất phương hướng.
Thay vì để Lampard đá họ công như mọi khi, ông xếp Ballack ở đỉnh cao nhất của hàng tiền vệ, đồng thời đẩy Lampard và Essien chếch sang hai cánh.
Quyết định đó không phải vì "nhạc trưởng" của ĐT Đức đã hòa nhập hoàn toàn và đủ khả năng "lĩnh xướng", mà trái lại đó là đòn nghi binh vô cùng hiệu quả.
Cả trận đấu, Ballack chỉ làm nhiệm vụ "bình vôi", thu hút sự chú ý của hàng thủ Barca, thậm chí ngay cả Lampard cũng không giữ vai trò điều phối nhiều như mọi khi. Thay vào đó, Jose Mourinho đặt trách nhiệm "ngòi nổ" lên vai của Michael Essien. Và ông đã thành công rực rỡ!
tiền vệ người Ghana có tốc độ, khả năng bùng nổ và cực kỳ nhạy bén trong việc đọc trận đấu. Anh liên tục gây rối loạn tuyến giữa Barca với rất nhiều tình huống bất ngờ tăng tốc, kết thúc bằng đường chuyền thuận lợi cho Drogba hoặc những pha dứt điểm hiểm hóc.
Chelsea đã thắng bằng chính thế trận ru ngủ đối phương ở giữa sân rồi bất ngờ tung ra những "cú đấm" quyết định kiểu như thế, khiến những nhà ĐKVĐ Champions League không kịp trở tay.
Trong thế trận đó, bàn thắng của Drogba là một hệ quả tất yếu, và xin đừng đổ lỗi cho Puyol, Marquez hay bất kỳ cầu thủ nào của Barca, bởi đơn giản, họ khó lòng kịp phản ứng trước những tình huống bất ngờ, tốc độ và chính xác của The Blues.
Trong khi Barcelona không có gì đổi mới so với hai mùa bóng trước, chiến thắng và 3 điểm trọn vẹn là kết quả xứng đáng cho đội chủ nhà.
Mourinho quả thật cao tay!
Phan Trung
Berman_bit
10-19-2006, 10:07 PM
Ván bài cao tay của Mourinho!
Những điều chỉnh của Mourinho mang về chiến thắng cho Chelsea.
(Dân trí) - Đêm qua, Frank Rijkaard cùng các học trò đã không thể ngẩng cao đầu rời Stamford Bridge. Đơn giản, họ đã thua, thua trong một ván bài mà Jose Mourinho cao tay hơn ...
Không phải sơ đồ 4-3-3 như hai năm trước, cũng chẳng có cầu thủ chạy cánh vốn là đặc trưng trong lối chơi của Chelsea. Với hai nhân tố mới Sheva và Ballack, The Blues giờ đây đã khác. Họ chuyển sang chơi 4-4-2 với bộ tứ tiền vệ hình kim cương Makelele- Lampard- Essien- Ballack và cặp tiền đạo Sheva- Drogba.
Nhưng nếu dừng ở đó, đội bóng thành London chưa thể tạo được đột biến, bởi chắc BHL Barcelona đã nghiên cứu rất kỹ cách chơi đó qua những băng ghi hình tại Premiership- nơi mà kể từ đầu mùa bóng, Chelsea chưa một lần trở lại sơ đồ 4-3-3.
Điểm mấu chốt nằm chính ở những điều chỉnh cực kỳ hợp lý của Mourinho. Ngoài việc bố trí Boulahrouz "bắt chết" Ronaldinho và kéo Makelele đá thấp hơn để hỗ trợ hàng thủ (nhất là phía cánh trái của Ashley Cole), HLV người BĐN đã thành công trong việc khiến tuyến giữa Barca mất phương hướng.
Thay vì để Lampard đá họ công như mọi khi, ông xếp Ballack ở đỉnh cao nhất của hàng tiền vệ, đồng thời đẩy Lampard và Essien chếch sang hai cánh.
Quyết định đó không phải vì "nhạc trưởng" của ĐT Đức đã hòa nhập hoàn toàn và đủ khả năng "lĩnh xướng", mà trái lại đó là đòn nghi binh vô cùng hiệu quả.
Cả trận đấu, Ballack chỉ làm nhiệm vụ "bình vôi", thu hút sự chú ý của hàng thủ Barca, thậm chí ngay cả Lampard cũng không giữ vai trò điều phối nhiều như mọi khi. Thay vào đó, Jose Mourinho đặt trách nhiệm "ngòi nổ" lên vai của Michael Essien. Và ông đã thành công rực rỡ!
tiền vệ người Ghana có tốc độ, khả năng bùng nổ và cực kỳ nhạy bén trong việc đọc trận đấu. Anh liên tục gây rối loạn tuyến giữa Barca với rất nhiều tình huống bất ngờ tăng tốc, kết thúc bằng đường chuyền thuận lợi cho Drogba hoặc những pha dứt điểm hiểm hóc.
Chelsea đã thắng bằng chính thế trận ru ngủ đối phương ở giữa sân rồi bất ngờ tung ra những "cú đấm" quyết định kiểu như thế, khiến những nhà ĐKVĐ Champions League không kịp trở tay.
Trong thế trận đó, bàn thắng của Drogba là một hệ quả tất yếu, và xin đừng đổ lỗi cho Puyol, Marquez hay bất kỳ cầu thủ nào của Barca, bởi đơn giản, họ khó lòng kịp phản ứng trước những tình huống bất ngờ, tốc độ và chính xác của The Blues.
Trong khi Barcelona không có gì đổi mới so với hai mùa bóng trước, chiến thắng và 3 điểm trọn vẹn là kết quả xứng đáng cho đội chủ nhà.
Mourinho quả thật cao tay!
Phan Trung
Ko có ji là cao tay cả bạn ah
Nói đúng là hắn ta đê tiện
Trước trận đấu hắn đã đỗ cát xuống sân để ngăn chặn các pha đi bóng kĩ thuật của Barca
Nhưng Messi đã làm A.Cole và hàng thủ Chelsea điên đảo
Bàn thắng của họ chẳng wa chỉ là may mắn:D:33: :33: :33: :33: :33: :33: :p :p :p :thayghet: :thayghet: :thayghet: :thayghet:
luckyluke4
10-19-2006, 10:07 PM
Jose nổi tiếng chơi bẩn từ trước tới giờ rồi , HLV mà ko có tư cách ji hết , chán
davidbeckham_723
10-20-2006, 09:11 AM
Thôi nói về trận đó làm j` nữa . Cứ cho là Mou giỏi đi , chờ đến lúc đến sân Barc thì sẽ bik cái giỏi đó nó như thế nào :))
Lúc đó có cho tiền chắc cũng chả dám vênh cái mặt lên cơ
badboy_carrick
10-20-2006, 09:30 AM
Mourinho thì chấp làm cái gì quá bẩn là đằng khác......
Bexoiss2710
10-31-2006, 05:42 PM
TPO - HLV Jose Mourinho đã khẳng định rằng ông sẽ thích thú khi thấy Werder Bremen lọt vào vòng hai Champions League cùng với Chelsea, còn hơn là thấy Barcelona.
"Đối với tôi, tôi không quan tâm tới đội bóng nào xếp thứ hai", HLV người Bồ Đào Nha khẳng định trong buổi họp báo trước trận làm khách với chủ nhà Barcelona tại Nou Camp vào đêm nay.
"Nếu Chelsea vượt qua vòng loại và đặc biệt là ngôi đầu bảng, sau đó chẳng có điều gì làm tôi bận tâm. Tôi cũng không để ý Werder Bremen hay Barcelona là đội xếp thứ hai cùng với chúng tôi đi tiếp".
"Tôi chỉ quan tâm tới ngôi đầu. Tuy nhiên, tôi vẫn thích thấy Werder lọt vào vòng sau hơn. Tôi không phải là một người có tư thù cá nhân gì với Barca và không có ý định giúp Werder vượt qua Barca, nhưng sau những gì xẩy ra có đôi chút nghi ngờ về khả năng đó".
Tuy nhiên, Mourinho đã phủ nhận rằng ông có thể đưa vào đội hình yếu trong trận gặp Bremen ở trận đấu tới, để làm khó cho Barca. "Chúng tôi sẽ tới và giành chiến thắng tại Bremen. Tôi không tới đó với đội hình hai để thua cuộc".
www.tuoitreonline.com.vn
cobetocmay
10-31-2006, 07:48 PM
Có mỗi Mourinho muốn Barca bị loại.Còn mọi người đều muốn Chelsea sớm bị loại .Do ý kiến của Mou là độc nhất vô nhị nên người ta mới nêu :D
Crist Ronaldo
10-31-2006, 07:55 PM
Em chơi lại hắn luôn,xem nè:
TÔI MUỐN CHELSEA BỊ LOAI
davidbeckham_723
10-31-2006, 08:30 PM
Nhìn cái kiểu nói này ngứa hết cả mắt . NGhĩ mình là ai cơ chứ !
Mourinho “bóc mẽ” Barcelona
http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/letruong/mourinho3110061-1.jpg
HLV Mourinho trong cuộc họp báo trước trận đấu.
Trước giờ khai cuộc giữa Barcelona và Chelsea, HLV Mourinho đã sớm bóng gió về việc chủ sân Nou Camp sẽ dùng “mánh” và được trọng tài ưu ái.
Trong cuộc họp báo trước trận đấu, HLV Mourinho lên tiếng: “Tôi biết số lượng những quả penalty họ được hưởng trên sân nhà. Tôi cũng nắm rất rõ đã bao nhiêu trận đối thủ của Barca phải thi đấu với 10 người”.
Trong chiến thắng 3-0 trước CLB tý hon Recreativo Huelvam Gudjohnsen đã có tình huống ngã gây nhiều tranh cãi dẫn đến việc Barca được hưởng thành công quả penalty.
Và chính hành động này đã phải chịu rất nhiều lời chỉ trích tại xứ sở bò tót, và Chủ tịch Recreativo, ông Francisco Mendoza không ngần ngại cho rằng đội bóng xứ Catalan đã nhận được sự ưu ái đáng kể của trọng tài.
HLV Mourinho bình luận: “Thật khó tin là Eidur lại có thể diễn trò đó khéo đến vậy bởi cậu ấy mới chỉ chuyển tới Tây Ban Nha không lâu”.
Chính hình ảnh Gudjohnsen có vẻ đã làm ông Mourinho cảm thấy “chua xót” khi nhớ tới pha diễn trò của Lionel Messi trong lần gặp nhau mùa giải trước dẫn đến việc hậu vệ Asier del Horno phải lĩnh trọn một thẻ đỏ.
Khi được hỏi nếu diễn ra một tình huống tương tự, Mourinho tức tối trả lời gọn lỏn: “Các anh hãy ra mà hỏi Eidur”.
http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/letruong/rijkaard3110061-2.jpg
Phản ứng khó hiểu của Rijkaard
trước lời "buộc tội" của Mourinho.
Còn HLV Frank Rijkaard cũng không phải “tay mơ” khi cho rằng nếu ai đó tin vào những trò gian dối của Barca thì “người đó hẳn là một kẻ đáng thương”
Ông khẳng định: “Chúng tôi không cần thiết phải làm điều đó. Phần lớn những kẻ thua đều lấy lý do để phàn nàn về kết quả. Tôi không quan tâm họ nói cái gì. Chỉ cần biết Barca thi đấu hoàn toàn trung thực.
Sau trận thua Chelsea tại lượt đấu thứ 3 vào ngày 18/10 vừa qua, Barcelona đang yếu thế hơn đội khách trong việc giành ngôi đầu bảng A.
Còn The Blues, họ chỉ cần 2 điểm trong 3 lượt đấu cuối là yên tâm bước vào vòng đấu loại trực tiếp nhưng HLV Mourinho muốn giành được chúng càng sớm càng tốt và muốn kết thúc vòng đấu bảng ở vị trí nhất bảng.
Chiến lược gia người Bồ nói: “Mục tiêu của Chelsea là nhất bảng. Vị trí nhì bảng có thể là Barcelona hay Werder Bremen hoặc đội bóng khác, tôi không quan tâm. Chelsea cần 2 điểm và có 3 trận phải đấu.
Cho dù trận cuối cùng được thi đấu trên sân nhà trước Levski nhưng tôi muốn lọt vào vòng sau trước trận đấu đó”.
Và Mourinho khẳng định: “Đây là trận đấu mà chúng tôi xác định phải thắng. Chelsea cần 3 điểm”.
Theo dantri.com.vn
cobetocmay
10-31-2006, 08:32 PM
Lần sau đừng có post cái ảnh Mourinho lên nhé.Đang ăn cơm mất cả ngon.Hừ hừ
damanqua
10-31-2006, 08:35 PM
thằ.... ranh Morinho này bị hâm ah?phát biểu đàn bà ko chịu đc,lần nào cũng moi móc nói xấu đối thủ trong khi mình và đội bóng do mình quản lí thì còn tệ nạn hơn.Bố cái thằ.. đàn bà
davidbeckham_723
10-31-2006, 08:36 PM
Hix ! Nhìn cái bản mặt mà muốn tống cho chục cú đỡ tức
cobetocmay
10-31-2006, 08:38 PM
Nghe lão ta nói mấy mánh khóe này có vẻ như "dân am hiểu " ấy.Chắc đã làm nhiều như thế rồi
davidbeckham_723
10-31-2006, 08:46 PM
Cứ làm như Chel của lão ko làm bao h ấy
Năm ngoái chả nhờ fa giả vờ mới có trận thắng hay sao . Chẳng qua tui ko nhớ trận nào thôi
cobetocmay
11-01-2006, 12:13 AM
Mourinho sợ vợ =))
Trên sân cỏ, trong chiếc áo khoác màu xám quen thuộc, Jose Mourinho, vị Vua mới của bóng đá Anh đầy cao ngạo và thách thức với tất thảy. Nhưng mấy ai biết được rằng, có một Mourinho khác, luôn nem nép mỗi khi bị bà xã Tami “chiếu tướng”.
http://ngoisao.net/News/The-thao/2005/04/3B9B13A8/mou.jpg
Mourinho và cô vợ "bí hiểm" Tami.
“Nhất vợ, nhì trời”, câu nói đó khá xác đáng để phản ánh tình cảnh của Mourinho, khi mà người cầm trịch trong gia đình là cô vợ 39 tuổi Tami. Có lẽ cũng bởi vậy mà trong suốt thời gian chung sống (kể từ năm 1989 cho đến nay), hiếm khi người ta thấy vị HLV lừng danh Mourinho to tiếng trước mặt phu nhân.
Chính ông bà Felix Mourinho và Mario Ledo (bố mẹ của Mourinho) thừa nhận: “Nó (Mourinho) chẳng bao giờ dám ho he điều gì trước mặt Tami”. Còn những người hàng xóm sống xung quanh căn nhà của Mourinho (ở gần quảng trường Eaton, London) cũng đã quá quen thuộc cảnh tượng HLV Chelsea răm rắp tuân lời của cô vợ cứ mỗi khi Tami cùng lũ trẻ bay sang thăm (Mourinho có hai nhóc: Matilde, 9 tuổi và Jose, 5 tuổi).
“Mourinho có vẻ như rất biết nghe lời bà xã. Và hễ Tami yêu cầu đưa đi mua sắm hay đi nghỉ ở đâu thì cho dù bận bịu đến mấy Mourinho cũng thu xếp thời gian và làm ngay lập tức”, một người hàng xóm của Mourinho tiết lộ. Những nhân viên tại nhà hàng sang trọng San Lorenzo ở London lộ rõ sự ngạc nhiên lẫn thích thú trước cảnh Mourinho như bị bắt vía mỗi khi tới ăn tối tại đây cùng Tami.
Tami (kém Mourinho 3 tuổi) sắc sảo chẳng kém ai. Trong khi đó, Jose từ chỗ tôn trọng vợ chuyển sang thái cực sợ vợ từ lúc nào cũng không hay. Chính vị HLV đội bóng thành London từng ngậm ngùi nói với các chiến hữu trong lúc “trà dư, tửu hậu” rằng, chỉ có mỗi Tami mới áp đặt được mình. Thế nên mới có chuyện người ta kháo nhau rằng, đã có lúc Mourinho ****** khổ phải dè xẻn từng đồng xu để mua thuốc lá từ máy bán hàng tự động bởi kẻ nắm “tay hòm, chìa khoá” Tami khá chi ly trong chuyện chi tiêu.
Những điều lượm lặt xung quanh Jose Mourinho
- Thích bị căm ghét: “Tôi thích bị căm ghét. Hãy cứ căm ghét tôi đi, ghét càng nhiều càng tốt bởi điều đó có nghĩa là Chelsea đang thành công. Tôi chẳng cần ai yêu ngoại trừ những CĐV của CLB”, baobongda.com.vn đã trích dẫn tuyên bố ngạo mạn của Mourinho trên tờ The Sun về ước vọng muốn trở thành… HLV bị căm ghét nhất trong số những HLV đang hành nghề tại Anh.
- Chỗ ở mới: Với mức lương khủng khiếp 100.000 bảng/tuần, Mourinho tỏ ra khá bạo tay trong việc chi tiêu. Chỉ ngay sau khi vác về chiếc Mercedes S-Class (trị giá 140.000 bảng), vị HLV người Bồ Đào Nha đang nhăm nhe mua đứt ngôi biệt thự trị giá 6 triệu bảng ở Oxshott, Surrey. Ngoài ngôi biệt thự sắp mua trên Mourinho hiện đang có trong tay 2 căn nhà (1 ở quảng trường Eaton, London và 1 ở thị trấn Setubal, Bồ Đào Nha).
- Chạy sô quảng cáo: Hãng cung cấp thẻ tín dụng American Express hể hả ra mặt sau khi ký được hợp đồng với Jose Mourinho trong một chiến dịch quảng cáo rầm rộ sắp tới. Dù chi tiết bản hợp đồng chưa được tiết lộ nhưng ắt hẳn nó sẽ mang lại bộn bạc cho Mourinho.
- Bình luận viên thể thao có hạng: Với mức thù lao 15.000 euro/tháng, Mourinho hiện là bình luận viên thể thao được trả lương cao nhất tại Bồ Đào Nha. Chương trình do Mourinho thực hiện được phát sóng định kỳ vào thứ hai hàng tuần trên kênh TVI (Bồ Đào Nha) luôn thu hút được hàng triệu khán giả theo dõi.
Theo:http://ngoisao.net/News/The-thao/2005/04/3B9B13A8/
dragonkid
11-01-2006, 12:16 AM
^^ cô này giống nịna thế. Ai thích ông này chứ mình cực ghét.:D
cobetocmay
11-01-2006, 12:22 AM
Chùm ảnh vui về Mourinho
Những giây phút thăng hoa chiến thắng, khoảnh khắc không ngờ tới, và cả những bức ảnh biếm họa, tất cả sẽ được tập hợp trong "live show Mourinho".
http://ngoisao.net/News/The-thao/2006/03/3B9B6AB6/m.jpg
Hề buồn Mourinho?
http://ngoisao.net/News/The-thao/2006/03/3B9B6AB6/m1.jpg
Phần mới của bộ phim siêu nhân mang tựa đề "Kẻ siêu kiêu ngạo"
http://ngoisao.net/News/The-thao/2006/03/3B9B6AB6/m2.jpg
Chúng mình đi trăng mật thôi
http://ngoisao.net/News/The-thao/2006/03/3B9B6AB6/m3.jpg
Hết khẩu chiến là động chân tay
http://ngoisao.net/News/The-thao/2006/03/3B9B6AB6/m4.jpg
Siêu phẩm của danh họa Michelangelo mới được phát hiện?
http://ngoisao.net/News/The-thao/2006/03/3B9B6AB6/m5.jpg
Câu nói lịch sử: "Tôi nghĩ tôi là một người đặc biệt".
http://ngoisao.net/News/The-thao/2006/03/3B9B6AB6/m6.jpg
"Lưỡi dài là một lợi thế giúp tôi luôn chiếm ưu thế trong các cuộc khẩu chiến"
http://ngoisao.net/News/The-thao/2006/03/3B9B6AB6/m7.jpg
Khoảnh khắc thăng hoa chiến thắng
http://ngoisao.net/News/The-thao/2006/03/3B9B6AB6/m8.jpg
"Lối chơi của Chelsea không quan trọng bằng kết quả đạt được"
http://ngoisao.net/News/The-thao/2005/04/3B9B13CB/mo.jpg
Mourinho: Càng ngày "đầu" càng to.
theo:http://ngoisao.net/News/The-thao/2006/03/3B9B6AB6/
Có ai có thêm thông tin gì zui zui về "chú" này post cho anh em nhe
cobetocmay
11-01-2006, 12:40 AM
Mourinho 'cưa' vợ bạn
CĐV Helder Mota của CLB Porto đã tuyên bố, Mourinho từng là một người bạn cũ của anh từ khi còn làm HLV tại Porto nhưng hiện tại, họ đã là kẻ thù không đội trời chung. Có thể bất đồng này bắt nguồn từ việc Mourinho "phản bội" Porto. Nhưng Mota còn nói rằng, ông Mourinho từng gửi thư điện tử tán tỉnh vợ anh.
http://ngoisao.net/News/The-thao/2004/10/3B9AE6E2/mourinho.jpg
Mourinho hào hoa.
Mota là một thành viên Hiệp hội CĐV cuồng tín mang tên Super Dragons của Porto tại Bồ Đào Nha. Anh ta cũng tuyên bố đã quen biết ông Mourinho từ rất lâu. Phóng viên của tờ News of the World đã phải đến tận nhà của anh chàng 29 tuổi tại vùng ngoại ô Ribeira, Porto để điều tra sự việc. Anh ta sống cùng cô vợ Luciana, 27 tuổi.
Sự việc hẳn sẽ chưa được nói đến nếu như Mota không có mặt trên khán đài trận đấu giữa Chelsea gặp Porto trong khuôn khổ vòng bảng Champions League diễn ra trên sân Stamford Bridge hôm thứ 4 tuần trước.
Mota nói: "Tôi đến Chelsea chỉ để xem bóng đá và không có bất cứ dự định nào khác. Nhưng khi thấy Mourinho, tôi lại cảm thấy máu dồn lên đầu và không thể kiềm chế bản thân. Thực tế, ông ta đã gửi thư cho Luciana sau lưng tôi. Ông ta đã bỏ rơi Porto để đến Chelsea chỉ vì tiền. Sự thực, chúng tôi cũng đã từng là bạn. Trong trận đấu hôm thứ tư vừa qua, ông ấy không hề biết sự có mặt của tôi bằng chứng là ông ấy đã đến khu vực của Super Dragons ký tặng những bức ảnh mà không hề biết gì. Tôi muốn chạy ra sân cho ông ta một trận nhưng bạn bè tôi đã cản lại. Rồi tôi cũng chạy được về phía ông ta và tặng ông ta 2 cái bạt tai. 4 nhân viên an ninh can thiệp vào sự việc, họ đánh ngã tôi và kết quả tôi đã phải xem trận đấu qua màn hình TV".
Theo Thể thao VN, Mota cũng thừa nhận từng đe dọa tính mạng HLV 41 tuổi của Chelsea trước khi bước vào trận gặp Porto: "Mourinho đã gặp vợ tôi ở một sàn nhảy tại Porto. Một người bạn đã cho anh số điện thoại cầm tay của vợ tôi. Trong khoảng 10 ngày sau đó, cô ấy nhận được những tin nhắn nặc danh với nội dung nào là cô ấy thật xinh đẹp, thật duyên dáng. Có thể, ông ta không biết đó là vợ tôi và ông ấy vẫn tiếp tục gửi tin nhắn. Chính tôi là người đã đe dọa tính mạng ông ta. Tôi đã gọi cho một trong số những Giám đốc của CLB, cho một người mà tôi biết là lúc đó đang ở cạnh Mourinho.
Ông ấy chuyển điện thoại cho Mourinho và tôi nói: "Tôi biết ông đã gửi tin nhắn cho vợ tôi. Nếu ông đến Bồ Đào Nha một lần nữa tôi sẽ giết ông". Kết quả, Chelsea đã chuẩn bị tăng tường biện pháp bảo vệ an ninh cho ông Mourinho trong trận lượt về vòng bảng Champions League tại Porto vào ngày 7/12. Mota nói: "Cách cư xử của tôi với Mourinho còn quá nhẹ. Chắc chắn nếu tôi gặp lại ông ta sẽ có bạo lực xảy ra. Mourinho hiểu rằng, tôi có thể chạy ra sân và đánh ông ta trước mặt mọi người. Tôi cũng đã chuẩn bị ngồi tù vì điều đó".
Còn Mourinho tỏ ra thận trọng trước những lời đe dọa này và đã thông báo với cảnh sát. Phát ngôn viên của Chelsea tuyên bố: “Chúng tôi quan tâm đến vụ việc này. Ông Mourinho phủ nhận những lời buộc tội của Mota, chúng tôi sẽ tăng cường biện pháp an ninh trong những trận đấu ở nước ngoài".
Theo:ngoisao.net
cobetocmay
11-01-2006, 12:44 AM
Mourinho đồng tính?
Vị HLV có vẻ ngoài đầy nam tính của CLB nhà giàu Chelsea thực ra lại là người đồng tính. "Người yêu" của ông không ai khác là vị "trưởng lão" Bobby Robson. Thông tin gây sốc trên đã được báo chí Tây Ban Nha đồn thổi từ lâu và càng rộ lên khi Mourinho rời Porto sang xứ sương mù.
Năm 1992, Bobby Robson đặt chân lên đất Bồ Đào Nha làm HLV cho CLB Sporting Lisbon. Tại phi trường, một giáo viên thể lực đã đứng chờ ông. Với phong cách đầy tự tin và giọng Anh khá chuẩn, anh ta bắt tay Robson, rồi tự giới thiệu mình là Jose, 29 tuổi, sẽ là thông dịch viên cho HLV người Anh này.
Tuy là một thông dịch viên, nhưng chưa bao giờ Mourinho chấp nhận trói mình vào công việc đơn giản ấy. Chàng thanh niên 29 tuổi lao vào nghiên cứu và tự trau dồi những kiến thức bóng đá, từ chiến thuật, đến phong cách huấn luyện mà ông học hỏi được từ vị tiền bối đầy tài năng và danh tiếng Robson.
http://ngoisao.net/News/The-thao/2004/09/3B9AE167/nho.jpg
Ẩn sau vẻ ngoài đầy nam tính của Mourinho là gì?
"Về cơ bản, Jose vẫn là một thông dịch viên", Robson kể lại. Nhưng sự thông minh, nhanh nhẹn đã giúp Mourinho dần dần chiếm được cảm tình của vị HLV tài năng Robson. Sau khi rời Sporting, Robson mang cậu học trò cưng của mình tới Barca để làm "trợ lý riêng".
Mourinho trở thành cầu nối giữa HLV và các cầu thủ. Anh nắm bắt tâm lý của họ rồi báo cáo lên cho HLV. "Tôi giải thích cho Robson tâm tư nguyện vọng của từng cầu thủ", Mourinho nhớ lại.
Do luôn làm tốt công việc, Mourinho được Robson rất cưng chiều. Mọi nơi, ngay cả trong các quán bar, lễ hội hay bất cứ nơi nào khác có mặt Robson, Mourinho cũng ở đó. "Robson đối xử với tôi rất tử tế", Mourinho kể. Và mọi tin đồn về chuyện họ đồng tính cũng bắt nguồn từ đây...
Rõ ràng, những biểu hiện trên không thoát khỏi những cặp mắt tò mò của người hâm mộ. Nhất cử nhất động của 2 người đàn ông này đều được báo chí Tây Ban Nha để ý, rồi họ kết luận: Mourinho là gay và Robson là "người yêu" của ông. Rất khôn ngoan trong ứng xử, Mourinho không khó khăn để đẩy dư luận xa khỏi ông. "Robson rất tử tế với tôi. Tôi muốn đáp trả lại ông sự ân cần của mình", Mourinho phản ứng.
Còn về chuyện gay? "No", Mourinho rất tỉnh táo đáp: "Tôi không phải là gay. Những ai biết tôi có thể nói cho bạn nghe về chuyện tôi nghiền phụ nữ như thế nào".
Giờ đây theo TTNN, Robson đã sống cùng vợ và 3 con. Mourinho cũng có gia đình riêng. Nhưng nhiều người chưa bỏ ý định châm chọc ông. Họ cho rằng Mourinho đến Anh là vì muốn gần Robson.
theo:ngoisao.net
cobetocmay
11-01-2006, 12:49 AM
Hi,hình như nói xấu hơi nhiều thì phải.Nhưng mà chỉ nói sự thật thôi mà.Bác nào có account bên trang của Chelsea cho em mượn để em thông báo cho bà kon bên đấy :D
dragonkid
11-01-2006, 01:05 AM
Nãy giờ bạn toàn đưa tin từ báo chí lên mà, có nói xấu gì đâu.:D
Còn các member bên Chelsea thấy thế nào thì sao cản được họ.
Miễn sao mình đừng quá kích động là được.:D
Smithy14
11-01-2006, 01:25 AM
"Mọi người ghét,đấy là dấu hiệu tôi đang thành công"
Điều này kể cũng đúng hồi ông ta ở Porto có ai ghét ổng đâu sang Chel đoạt nhiều thành công nên HLV khác ghét
http://img81.imageshack.us/img81/5756/quy1fm7.jpg
Mourinho (quỳ gối) ăn mừng như thể chính bản thân vừa đá tung lưới Barca,
http://img166.imageshack.us/img166/7048/mo1qj8.jpg http://img141.imageshack.us/img141/5871/mo4wo7.jpg
Ối dời ơi, chết tui rùi !
http://img208.imageshack.us/img208/9887/mo7tj2.jpghttp://img206.imageshack.us/img206/8423/mo8cf8.jpg
http://img90.imageshack.us/img90/2792/mo11nq5.jpghttp://img95.imageshack.us/img95/7986/mo6pg4.jpg
http://img97.imageshack.us/img97/2524/mo12ui6.jpghttp://img86.imageshack.us/img86/5643/mo3ds0.jpg
theo Vne
Bác nào hứng thú thì có thể đưa ra lời bình cho những bức ảnh .:laugh:
Bexoiss2710
11-05-2006, 10:41 AM
Không muốn cũng sẽ trở thành người bị ghét nhất thế giới rồi
ducthuy
11-06-2006, 01:28 PM
láo thế nhưng cũng chi dám gây sự với benitez và wenger thôi chứ còn lâu mới dám bật lại sir alex!
Jose Mourinho là một người đặc biệt, không phải vì những cử chỉ lạ lùng trước ánh đèn flash và ống kính camera, mà còn vì những lời nói, việc làm không giống ai mỗi khi Chelsea không có kết quả khả quan.
Nếu để ý, không khó để nhận ra rằng Mourinho luôn tìm cách đổ lỗi cho một ai đó, một cái gì đó mỗi khi Chelsea không thắng, hoặc thắng không đẹp, hoặc…, hoặc…. - nói chung là mỗi khi nụ cười trâng tráo ngạo nghễ không thể xuất hiện trên gương mặt của “người đặc biệt”.
Mourinho coi mình là một người đặc biệt, với cách hành xử đặc biệt, những cử chỉ đặc biệt và tất cả những gì khác người mà ông có thể nghĩ ra.
Và điều đó vừa mới diễn ra ngay trước con mắt của bạn xem truyền hình trên toàn thế giới, khi Chelsea thua bẽ bàng ở White Hart Lane. Như thể các học trò của ông phải thắng, như thể không tài nào lý giải được cho một trận thua, như thể hai cánh của Chelsea chưa từng bị quấy đảo đến mất vía, Mourinho lại bắt đầu bằng những lời phân bua, ca thán. Ông than về trọng tài Poll, ông giận dữ về chiếc thẻ đỏ mà cậu trò cưng John Terry phải nhận, và…, và…
Mourinho đã tìm tất cả những cái cớ có thể, những điều mà “Người đặc biệt” có thể xuề xoà bỏ qua nếu Chelsea có 3 điểm, hoặc nếu những điều đó diễn ra theo chiều hướng có lợi cho học trò mình. Dường như, trong con mắt của Mourinho thì Chelsea không thể thất bại, đúng ra là không thể thất bại mà không có lỗi của một ai đó, hiển nhiên không phải là ông và các học trò.
Cũng đâu cần thất bại, chỉ mới 3 ngày trước đó, sau khi may mắn có 1 điểm rời Nou Camp, Mourinho cũng đã châm ngòi cho một cuộc khẩu chiến.
Lần này, cừu địch mà “Nose” Mourinho chọn là Rijkaard, với lý luận rằng cái ghế mà người Hà Lan ngồi thật là dễ chịu, rằng ông thèm khát được chút thiên vị mà trọng tài đã giành cho Barca, rằng mỗi lần học trò của ông trót phạm lỗi là y như rằng có gần chục cầu thủ Catalan lao vào buộc trọng tài rút thẻ, rằng…, rằng…
Và hình như, vì quá bận rộn với cái lưỡi liến thoắng, “người đặc biệt” đã quên mắt rằng bàn thắng cuối trận của học trò ông cũng là sản phẩm của con số 6 phút bù giờ, và việc chỉ để lọt lưới có 2 bàn cũng là công sức của những cú tắc phi thể thao mà học trò ông đã thể hiện.
Ông lao ra mép sân, chuồi đầu gối ăn mừng cứ như mình vừa ghi bàn thắng, và vội quên đi cảm giác sướng rơn đó. Chelsea không bao giờ có lỗi, Mourinho không bao sai lầm, và theo cái lưỡi của ông thì tất cả phải hiểu điều đó. Cả thế giới có vẻ như đang chống lại Chelsea, và thật khó để một con người kỳ tài phải sống chung với những gì nhỏ nhen đó.
Đây không phải là lần đầu, không phải là lần thứ hai, và cũng chẳng biết là lần thứ bao nhiêu Mourinho gây nên những cuộc đối thoại nóng. Cũng trong trận đối đầu năm trước với Barca, khi cậu trò ngớ ngẩn Asier Del Horno đốn ngã Lionel Messi và nhận thẻ đỏ, Mourinho đã cười bằng một nửa cái miệng, còn nửa còn lại ông tuôn ra những lời mai mỉa thật ngọt ngào: “Barcelona là một thành phố văn hoá, nơi mọi cầu thủ đều biết diễn kịch”.
Thậm chí, ông còn nòng nặc đòi UEFA phải treo giò Messi. Và vì thế, tất cả bị cuốn theo cái lưỡi của ông, chẳng còn ai để nhìn vào cách Mourinho đang chạy trốn cảm giác thất bại. Mourinho giỏi thật.
Ông cũng mới nói đến “kịch sỹ” Eidur Gudjohnsen, người đã trưởng thành rất nhiều dưới tay ông trước khi chuyển đến Barca. Và hình như ông quên mất rằng ở giải ngoại Hạng, người xem đã từng chứng kiến vô số của ngã hoàn hảo của Joe Cole, Robben và cả Drogba - người đang ngày càng hoàn thiện mọi kỹ năng trên sân bóng.
Ông đã rất nhiều lần phàn nàn về việc các học trò của ông bị đốn ngã, bị vào bóng thô bạo. Nhưng cũng chính ông xuề xoà với cú tắc kinh hồn của Essien, tất nhiên anh ta là cầu thủ rất có nhân cách của Chelsea.
ông đã từng cảnh báo Barca sẽ dùng thủ đoạn trong trận lượt về để giành chiến thắng. Cứ như thể ông biết chắc Rijkaard sẽ cho người đổ cát xuống sân Nou Camp để phá hoại lối chơi của Chelsea vậy.
Và cũng ông đã rất quen mặt trong các cuộc gây hấn miệng mồm như con buôn, hàng cá với Arsene Wenger, Rafa Benitez và cả Alex Ferguson, người đã bị ông cười vào mũi vì không biết thân biết phận, vì không biết tự cho mình quyền nghỉ ngơi ở cái tuổi 64.
Thật khó để làm hài lòng Mourinho, nhất là khi Chelsea vẫn luôn phải đối mặt với vô số thách thức trên con đường trở thành tượng đài của bóng đá thế giới như ông tuyên bố. Và có lẽ, thế giới chỉ yên bình khi Chelsea toàn thắng, khi tất cả phải cúi rạp mình trước Mourinho, khi không một ai đuợc phép sai lầm, kể cả ông…
Nhưng những cái “có lẽ” ấy không lẽ lại có thể xảy ra trong bóng đá, trong cái cuộc chơi do con người tổ chức, điều hành mà thần rủi may vẫn cứ lượn lờ xung quanh, trong cái cuộc chơi mà tự nó sẽ đổ vỡ nếu bị đơn cực hoá.
Không thể, bởi trước khi trở thành một ngành công nghiệp, trước khi trở thành một cuộc ăn thua thì bóng đá là một cuộc chơi, như nó mãi mãi vẫn là một cuộc chơi về bản chất. Và đã là người tham gia, những con-người-tự-trọng luôn phải biết tôn trọng cuộc chơi đó, cũng như những phần không thể thiếu và không thể tránh khỏi của nó.
http://www6.dantri.com.vn/The-Thao/2006/11/151354.vip
tuanx22
05-09-2007, 09:27 PM
Chùm ảnh vui về Mourinho
Những giây phút thăng hoa chiến thắng, khoảnh khắc không ngờ tới, và cả những bức ảnh biếm họa, tất cả sẽ được tập hợp trong "live show Mourinho".
http://ngoisao.net/News/The-thao/2006/03/3B9B6AB6/m.jpg
Hề buồn Mourinho?
http://ngoisao.net/News/The-thao/2006/03/3B9B6AB6/m1.jpg
Phần mới của bộ phim siêu nhân mang tựa đề "Kẻ siêu kiêu ngạo"
http://ngoisao.net/News/The-thao/2006/03/3B9B6AB6/m2.jpg
Chúng mình đi trăng mật thôi
http://ngoisao.net/News/The-thao/2006/03/3B9B6AB6/m3.jpg
Hết khẩu chiến là động chân tay
http://ngoisao.net/News/The-thao/2006/03/3B9B6AB6/m4.jpg
Siêu phẩm của danh họa Michelangelo mới được phát hiện?
http://ngoisao.net/News/The-thao/2006/03/3B9B6AB6/m5.jpg
Câu nói lịch sử: "Tôi nghĩ tôi là một người đặc biệt".
http://ngoisao.net/News/The-thao/2006/03/3B9B6AB6/m6.jpg
"Lưỡi dài là một lợi thế giúp tôi luôn chiếm ưu thế trong các cuộc khẩu chiến"
http://ngoisao.net/News/The-thao/2006/03/3B9B6AB6/m7.jpg
Khoảnh khắc thăng hoa chiến thắng
http://ngoisao.net/News/The-thao/2006/03/3B9B6AB6/m8.jpg
"Lối chơi của Chelsea không quan trọng bằng kết quả đạt được"
http://ngoisao.net/News/The-thao/2005/04/3B9B13CB/mo.jpg
Mourinho: Càng ngày "đầu" càng to.
theo:http://ngoisao.net/News/The-thao/2006/03/3B9B6AB6/
Có ai có thêm thông tin gì zui zui về "chú" này post cho anh em nhe
tui nhìn mà xuýt ko nhận ra jose nữa chết cười quá
vBulletin® v3.7.0, Copyright ©2000-2008, Jelsoft Enterprises Ltd.