View Full Version : Tổng hợp giải Ngoại Hạng Anh sau từng vòng đấu (update liên tục)
eric_theking
09-17-2006, 08:17 AM
Trong khi Everton bị cầm hòa 2-2 trước đội khách Wigan, Portsmouth đã khiến các CĐV vỡ òa trong sung sướng khi đánh bại Charlton 1-0 ngay tại The Valley, qua đó vượt qua MU, tạm thời vươn lên dẫn đầu BXH- "chuyện cổ tích" diễn ra ngay tại Premiership!
Tối qua (16/09), trong trận đấu sớm nhất vòng 5 giải Ngoại hạng Anh, các học trò của HLV Harry Redknapp đã làm nên kỳ tích thực sự khi giành chiến thắng tối thiểu trên sân của Charlton với bàn thắng duy nhất của tiền đạo vào thay người Lomana Lualua (74').
Với 13 điểm sau 4 trận thắng và 1 trận hòa, Pompey đã có sự khởi đầu tuyệt vời nhất trong lịch sử những lần góp mặt tại Premiership. Và đặc biệt hơn, họ còn lập kỳ tích giữ sạch lưới trong 5 trận liên tiếp đầu mùa bóng!
Bước vào trận đấu, đội chủ nhà chủ động tấn công phủ đầu khi tung ra đội hình 4-3-3. Ngay ở phút đầu tiên, họ đã đưa bóng đập trúng xà ngang khung thành của Daivid James sau cú dứt điểm của Marcus Bent.
Tuy nhiên, ngay sau đó, dưới sự chỉ huy của Sol Campbell, hàng thủ Portsmouth đã bình tĩnh khống chế và bẻ gãy những pha phối hợp của đối phương, đồng thời phát động những đợt tấn công nguy hiểm hướng tới vị trí của cặp tiền đạo Kanu- Benjani.
Sự chủ động của đội khách khiến Charlton buộc phải quay trở lại sơ đồ 4-4-2 sau giờ nghỉ, song đúng vào lúc họ phần nào lấy lại thế trận thì sự thay đổi người của HLV Redknapp phát huy tác dụng.
Phút 74, cú dứt điểm của tiền đạo người Congo- Lualua dù đã chạm người Amady Faye nhưng vẫn đủ sức hạ gục thủ thành Carson, đem về trọn vẹn 3 điểm cho Pompey.
Cũng trong đêm qua, đội bóng đứng thứ hai cùng Portsmouth là Everton đã bỏ lỡ cơ hội vượt qua MU khi chấp nhận tỷ số hòa 2-2 trước đội khách Wigan, trong một thế trận mà họ hai lần vươn lên dẫn trước.
Cầu thủ góp công lớn vào 1 điểm giành được của đội khách là tiền vệ Scharner (ghi cả hai bàn) và thủ môn Kirkland với hai pha cứu thua xuất thần.
Trong khi đó, điều an ủi duy nhất cho đội chủ nhà là "tân binh" Andy Johnson tiếp tục lập công với bàn mở tỷ số ở phút 49 (J.Beattie ghi bàn còn lại, 66').
Ở một diễn biến khác, hai đội bóng được rất nhiều kỳ vọng: Bolton và Boro đã có một trận hòa 0-0 tẻ nhạt tại Riverside. Trong đó, Yakubu bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời ở phút 80 đi đặt lòng đi chệch khung thành đã... bỏ trống.
Đội bóng "đang lên" Aston Villa cũng gây thất vọng không kém khi không thắng nổi đội bóng đang xếp cuối bảng- Watford (hòa 0-0).
Ngược lại, "tân binh" Reading có được kết quả đáng hài lòng khi giành trọn vẹn 3 điểm trên sân của Sheffield United.
Đáng chú ý là tiền đạo người Hàn Quốc K.Seol đã có bàn thắng đầu tiên cho CLB mới khi anh nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 25, trước khi Rob Hulse gỡ lại một bàn cho Sheffield ở giữa hiệp hai.
Trận thắng 2-1 này giúp Reading có sự khởi đầu khá ấn tượng với 9 điểm sau 5 vòng đấu.
Charlton-Portsmouth 0-1
Bolton- Boro 0-0
Everton- Wigan 2-2
Sheff.Utd- Reading 1-2
Watford- Aston Villa 0-0
http://www5.dantri.com.vn/The-Thao/2006/9/141598.vip
dusty sand
09-17-2006, 08:30 AM
13 điểm sau 4 trận thắng và 1 trận hòa ? ko seo ko seo, tớ tin MU vẫn có khả năng giành lại đc, mặc dù có thể sẽ chiến thắng khá vất vả trước Ars. Tớ đặt cả vào trận đấy, vì tớ tin MU sẽ chiến thắng, vì tớ yêu MU và iu...fan MU :D
tôiyeumu
09-17-2006, 10:27 AM
M.U nên chọn ông HLV Redknapp thay Alex sau khi Alex thôi không dẫn dắt MU.
jin_mu
09-17-2006, 10:32 AM
tối nay MU sẽ đòi lại ngôi đầu bảng thui..............arsenal tuổi tí.................^^........
tôiyeumu
09-17-2006, 10:33 AM
Arsenal như một đội trung bình lối đá qua nghèo nàn ngán ngẩm.KHông biết gặp MU co làm nổi cái gì không.
superRooney
09-17-2006, 02:13 PM
cú từ từ, chắc chắn M.U sẽ giành lại ngôi đầu bảng vào tối nay thôi
Mong M.U sẽ " xử đẹp " Ars.
khoailanhat
09-17-2006, 02:30 PM
úi úi , tối này MU sẽ tháng Arsenal và chiếm lại ngôi đầu bảng mà , yên tâm đi
United
09-17-2006, 02:55 PM
chẹp. chỉ là giấc mơ một ngày, có gì đâu chứ. Còn chuyện thay ngài Alex, United thì nghĩ rằng việc đó nên giao cho Roy Keane.
Smithy14
09-17-2006, 03:01 PM
M.U nên chọn ông HLV Redknapp thay Alex sau khi Alex thôi không dẫn dắt MU.
Thôi bác ko thấy ông ấy dẫn dắt Southamton như thế nào à.Em ko thích ông này mặt trông đần đần ko như SAF
United
09-17-2006, 03:05 PM
so sánh buồn cười quá^^. Portsmouth thắng nhưng mà xem trận đấu chán lắm. Hôm qua xem cả 2 trận GNH chẳng trận nào ra gì cả.
ngongcuong
09-17-2006, 03:06 PM
hơ hơ,mới có vài trận đấu mà,mọi người có nhớ vụ ông Redknapp này nhất quyết đòi chuyển sang Southampton không,đến giờ lại quay lại The Pompey nè ,mọi người có thích người như thế làm HLV Man ko vậy :D
W_rooney
09-17-2006, 05:42 PM
có gì là lạ đâu vì CLB này lúc nào cũng đá hay mà . Mình thích nhất Mendes của CLB nay
Smithy14
09-17-2006, 06:20 PM
Đâu mùa trước còn trụ hạng thua Manu 4-1 này.Có năm nay mua được Kanu nên mới hay.Nhắc đến Mendes tui nhớ mãi tình huống của Roy Carrol trận Manu vs Tot mùa 04-05
pham_tuan_cuong
09-18-2006, 08:20 AM
chuyện cổ tích thành sự thực rồi buồn quá
(1 buồn vì MU thua 51%
2 thua vì cá độ hết sạch tiền 49%)
dusty sand
09-18-2006, 08:37 AM
hic, MU mất ngôi thật rồi. Buồn quá đi thôi. Nhưng... chỉ mới 5 vòng đấu à. Lại đặt hy vọng, và lại cầu nguyện, vì MU. hic.
1. Buồn vì Man thua
2. Mất trắng hơn 2 tỷ (cái này chỉ có 1%, tiền bạc là vật ngoài thân, huống gì...)
3. Vui vì... :D
seaman
09-20-2006, 08:10 PM
Có gì đâu, các bạn nên nhớ năm nào taịo giải vô địch các quốc fgia châu âu cũng có nhưng hiện tượng, và năm nay Portsmouth cũng là một hiện tượng nhưng theo tôi đây chỉ là hiện tượng nhất thời mà thôi chứ không có sự ổn định trong cả mùa giải kéo dài tới 38 trận, xen kẽ vào đó là những giải đấu khác như Carling Cup, Cup Fa... thì thử hỏi những Kanu, S. Campeel... có đủ sức chiến đấu với những đại gia như MU, Liverpool hay không?
haikhiemhtv7
09-21-2006, 09:43 AM
vòng sau thì number one về tay sir alex thôi "pốt mao" là cái gì?
seaman
09-21-2006, 10:41 AM
Ngựa ô là một đội bóng làm cho người xem thêm thú vị nhưng đã được gọi là ngựa ô thì có bao giờ giữ được sự ổn định đâu, không chóng thì chầy vị trí sẽ về tay kẻ mạnh và hy vọng là Mu.
W_rooney
09-25-2006, 04:55 PM
Con số thống kê
0 : không có chiếc thẻ đỏ nào ở loạt đấu này
2 : có 2 cầu thủ ghi đc hai bàn thắng là Lampard ( chelsea ) và Samaras ( (Man City) . Có hai trận đấu kết thúc với tỉ số 3-0 . Có hai trận đấu không có thể nào đc rút ra đó là : Reading - MU , Man City - Westham
3 : số bàn thắng ghi nhiều nhất trong 1 trận đấu
13 : số thẻ vàng
17 : bàn thắng đc ghi
270.534 : khán giả đến sân
Những cái nhất
Cầu thủ xuất sắc nhất : Lampard ( Chelsea )
Bàn thắng đẹp nhất : Risse ( LIver )
Đường chuyền đẹp nhất : Henry ( Arsenal )
Trận đấu hay nhất : Reading - MU
Khoẳng khắc đáng nhớ nhất :Arsenal giành chiến thắng trên sân nhà
Đội hình xuất sắc nhất
-------------------------Bennett ( Sheff Utd ) -----------------------
-----Barry ( Aston Villa ) ---Ingimarsson ( Reading ) ---Rigewell ( Villa )---Gallas ( Arsenal )
------Ronaldo ( MU )----Lampard ( Chelsea ) ----Zokora ( Tottenham ) --Gerrard ( liver )
---------M. King ( Watford ) ---- Samaras ( Man City )
Theo : Toni _ kiều
toiyeureddevils
09-25-2006, 09:46 PM
SAo trận hay nhất lại là trận RD - MU thía các pác ơi :20:
IluvGunners
09-25-2006, 10:59 PM
Henry thì có đường chuyền nào đẹp nhỉ?
@toiyeureddevils: bạn cũng tên là Lê Tuấn Anh à?
Nike™
09-25-2006, 11:12 PM
0 : không có chiếc thẻ đỏ nào ở loạt đấu này
Đêm qua chả Bramble và Hibbert bị đuổi khỏi sân là gì, chưa kịp check lại à.
Theo : Toni _ kiều
Cái này: "Theo Skysports" nghe có vẻ hợp lý hơn.
Henry thì có đường chuyền nào đẹp nhỉ?
Henry có pha bấm bóng kỹ thuật xé toang hàng phòng ngự Sheffield, để Fabregas đỡ lại 1 nhịp cho Gallas tung cú sút sấm sét mở tỉ số.
superRooney
10-07-2006, 01:48 PM
Quá sức là tuyệt vời !!!:laugh: :laugh: :laugh:
nghe tin này là ruột gan mình nhảy cả lên.:rock: :rock: :rock:
ha, ha, ha Chel bị cầm chân ngay tại Stamford Bridge bởi 1 đội trung bình là Aston Villa vì lối đá thực dụng của mình.
khặc, khặc, khặc, tủi nhục quá Chel ơi !!! :6: :6: :6:
dù gì thì cũng ko nên nói quá bởi vì cuối tuần này M.U sẽ tiếp Wigan ( ai bít được chuyện gì sẽ xảy ra chớ, mình ko có ý nói M.U để mất điểm nha :68: )
:yahoo: :yahoo: :yahoo:
superRooney
10-07-2006, 01:49 PM
xin lỗi vì có lẽ mình post topic này muộn quá vì mình chỉ lên mạng được mỗi thứ bảy thui.
New Trafford
10-07-2006, 01:56 PM
đúng rùi, xưa quá rùi, người ta mừng đc 1 tuần rùi bác ơi
wasabi
10-23-2006, 07:51 PM
Chuỗi ngày tươi đẹp của Reading đã thật sự kết thúc. Sau thất bại 0-1 trước Chelsea cách đây 1 tuần, họ tiếp tục phải nhận thêm một trận thua nữa với tỷ số quá đậm 0-4 trước 1 đại diện khác của thành London là Arsenal.
Chẳng mấy người dám tin Royal lại có thể gục ngã một cách thê thảm đến thế sau những màn trình diễn đầy ấn tượng trước Man United và ĐKVĐ Chelsea cách đây không lâu. Được chơi trên sân nhà, nhưng từng đó là không đủ giúp họ chống đỡ lại được một Pháo thủ tràn đầy khí thế. Ngay ở phút đầu tiên, lưới của thủ môn Hahnemann đã phải rung lên sau pha dứt điểm cực kỳ gọn ghẽ của Henry. Cú sốc đến từ quá sớm đã khiến các cầu thủ chủ nhà nhanh chóng gục ngã. Họ không thể làm gì để có thể ngăn chặn lối đá nhuần nhuyễn và đầy tốc độ của các cầu thủ Arsenal. Phút 39, sau đường chuyền bóng quá nhạy cảm của Rosicky, Hlev đã đưa Pháo thủ dẫn 2-0 với 1 cú sút rất quyết đoán từ cự ly có 12m. Trong hiệp 2, Reading đã cố gắng dồn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Thế nhưng họ không những không làm được điều mình muốn mà còn dính phải bẫy phản công khủng khiếp của Arsenal. Phút 50, van Persie ghi bàn thắng thứ 3 và 20 phút sau đó, Henry ấn định chiến thắng tưng bừng cho đội bóng thành London với cú sút penalty chính xác. Với chiến thắng đậm đà này, đội bóng của HLV Wenger đã leo lên vị trí thứ 4 trên BXH và vẫn còn 1 trận chưa đá.
http://baobongda.com.vn/multidata/1730166262385454018.jpg
-------
nguồn : thanhnien.com.vn
--------------
xem trận này người lâng lâng:mushirt:
dusty sand
10-23-2006, 08:02 PM
thật lòng mà nói Sand ko thik Henry, nhưng cũng xin chúc mừng Arsenal. Nhưng...hẹn lượt về trả đũa trên sân emirate nhé :laugh:
wasabi
10-23-2006, 08:06 PM
ok! ARS sẽ sẵn sàng tái đấu với MU
Phải nói là Arsenal hơi may , ghi ban` thắng sớm nên Reading mới choáng , thế là Arsenal tha hồ dạo
Sheva90
10-23-2006, 08:54 PM
Cùn vừa thôi bạn ạ!!!
Thắng 4-0 , đá áp đảo lại bảo là may. Chả khách quan tẹo nào hết.
MU nhà mình còn nợ 1 trận thua đấy.
duy19
10-23-2006, 08:59 PM
THiệt tình :( sát thủ reading đã phải dừng bước trc Ars :( MU và chel (nhất là chel :D) đã phải trả giá khi gặp reading. Vậy mà Ars đã thắng đậm thì quả là giỏi
davidbeckham_723
10-23-2006, 08:59 PM
Ấy ! Sao lại nói là Ars may cơ chứ .
Fong độ hiện giờ của Ars có thể nói là quá hay , mặc dù chả thik Ars tí nào , nhưng vẫn fai nói là Ars có lẽ là đội bóng có lối đá tấn công hay nhất giải ngoại hạng năm nay tính đến vòng 9 T_T
Cùn vừa thôi bạn ạ!!!
Thắng 4-0 , đá áp đảo lại bảo là may. Chả khách quan tẹo nào hết.
MU nhà mình còn nợ 1 trận thua đấy.
Đùa tí thôi , chứ con` pha ghi bàn của Henry mình ko ngờ là nó lại vào dễ dàng vậy, chính vì bị ghi bàn sớm nên tinh thần Reading giảm hẳn , đá với MU , CS ,Reading trụ đc khá lâu nên tinh thần mới hăng , chứ đằng này thủng ngay phút thứ 1 , giống như Mancity ấy , thủng 2 bàn ngay phút thứ 1 và 3 , kết quả thua 4-0
wasabi
10-24-2006, 12:07 PM
trong bóng đá luôn luôn có sự may mắn đồng hành
nếu bik xử dụng thì mới là đội bóng thành công
badboy_carrick
10-24-2006, 12:09 PM
sak liệu được mấy trận chủ yếu là có vô địch được hay hok..???
Sheva90
10-24-2006, 12:41 PM
Hiện nay, lối đá của ARS ngày càng đẹp.
ARS thì đá trung lô, phối hợp nhỏ kỹ thuật và đẹp mắt nhất PL/
MU chúng ta thì đá cánh đỉnh cao .
Đúng là 2 trường phái bóng đá đang mê hoặc .
dragonkid
11-01-2006, 12:01 AM
Chân sút W. Rooney chấm dứt cơn khát bàn thắng của mình khi lập hat-trick giúp M.U đè bẹp chủ nhà Bolton 4-0 (bàn còn lại do Ronaldo ghi) ở vòng 10 giải ngoại hạng Anh vào tối qua, 28-10, và giữ vững ngôi đầu bảng.
http://www.nld.com.vn/img/3772/rooney-.jpg
Rooney (trái) mừng bàn thắng với Ferdinand. Ảnh: REUTERS
Trước đó, Chelsea tiếp tục thể hiện sức mạnh và kéo dài chuỗi 8 trận bất bại của mình khi hạ chủ nhà Sheffield với tỉ số 2-0. Ngay ở phút 16, Sheffield được hưởng quả phạt đền nhưng cú sút của Danny Webber không thắng được thủ môn H. Hilario. Đây là quả sút hỏng phạt đền thứ 3 của Sheffield từ đầu mùa. Chelsea nắm quyền chủ động trên sân và phút 42, từ một pha sút phạt trực tiếp, Lampard mở tỉ số cho đội bóng của HLV Mourinho. Đầu hiệp 2, Lampard thực hiện đường chuyền chính xác để M. Ballack đánh đầu ấn định chiến thắng 2-0 cho Chelsea.
Kết quả các trận khác: Arsenal – Everton 1-1, Fulham - Wigan Athletic 0-1, Liverpool - Aston Villa 3-1, Portsmouth – Reading 3-1, Watford – Tottenham 0-0.
Theo nld.com.vn (http://www.nld.com.vn/tintuc/the-thao/168638.asp)
dragonkid
11-05-2006, 01:17 AM
TTO (http://www3.tuoitre.com.vn/thethao/Index.aspx?ArticleID=170773&ChannelID=14) - Đá trước Chelsea 24 tiếng đồng hồ, do đó, Manchester United đã tạm nới rộng khoảng cách với kình địch này lên ba điểm khi có trận thắng dễ trước Porstmouth. Liverpool trên sân nhà cũng hạ Reading hai bàn trắng.
http://i75.photobucket.com/albums/i308/nasavn/ManUtd/ImageView.jpg
Trung vệ Vidic ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho M.U
Các chuyên gia bình luận đã dự báo về một "cuộc nổi giận" của M.U sau thất bại bất ngờ 0-1 trước Copenhagen ở Champions League và quả thật, Quỷ đỏ đã có mộ trận đấu tưng bừng trước đội bóng đang ổn định Portsmouth.
Nhập cuộc không lâu, chính xác là ở giây 50 của phút thứ hai, Wayne Rooney đã có màn thâm nhập dũng mãnh vào vùng cấm của Davis James buộc Dejan Stefanovic phải phạm lỗi với anh này và Louis Saha không khó khăn để mở điểm cho M.U từ chấm phạt 11m.
Sáu phút sau, đợt xuống bóng ngay trung lộ của M.U khiến đội khách lúng túng và O'Brien cản người trái phép với Louis Saha và Ronaldo với cú sút phạt rất căng ở cự ly 20m mang về bàn thắng thứ hai cho M.U.
Trung vệ Nemanja Vidic lại ghi bàn bằng đầu (bàn thắng bằng đầu thứ ba của anh cho Manchester United) sau một pha phối hợp đá phạt góc phút 65 hoàn tất chiến thắng đậm đà cho M.U.
Cơ hộ duy nhất mà đội khách có được là cú sút căng của Taylor ở cuối hiệp một nhưng không thắng được thủ môn Van der Sar.
Cùng giờ, Liverpool cũng có được ba điểm khi đánh bại Reading hai bàn trắng trên sân nhà Alfield. Tiền đạo Hà Lan D.Kuyt ghi cả hai bàn cho đội chủ nhà: bàn đầu tiên ở phút 14 là một pha dàn xếp đẹp của bộ ba Gerrard -Crouch và Kuyt. Bàn ấn định tỷ số ghi ở phút 72 khi Kuyt tận dụng pha hỗn loạn trước khung thành Reading để móc bóng vào lưới ngay trước vạch cầu môn.
Trận thắng này giúp Liverpool leo lên vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng.
Một bất ngờ nho nhỏ là việc Everton bất ngờ ngã ngựa trên sân của Fulham. Bất ngờ bởi Everton là đội chơi hay hơn nhưng các chân sút của họ không tận dụng được các cơ hội có được, đáng tiếc nhất làpha hỏng ăn của Johnson ở phút 41. Đòn hồi mã thương của Fulham đến trong may mắn khi cú sút của Carsley bật chân Claus Jensen đổi hướng và đi luôn vào lưới.
Bolton dường như vẫn chưa gượng dậy được sau cú sốc thua đậm M.U ở vòng trước khi tiếp tục mất điểm trước Wigan ngay trên sân nhà Reebock.
ĐỒNG THẢO
Kết quả Premiership vòng 11
- M.U - Portsmouth: 3-0
- Liverpool - Reading: 2-0
- Fulham - Everton: 1-0
- Bolton - Wigan: 0-1
- Watford - Middlesbrough: 2-0
manutdvn_tqh
11-05-2006, 07:00 AM
http://i139.photobucket.com/albums/q311/manutd_tqh/Reading_FC_logo.jpg http://i139.photobucket.com/albums/q311/manutd_tqh/150px-Liverpool_FC_logo.png
Đội hình ra sân
Liverpool: Reina; Finnan, Hyypia, Carragher, Riise; Gerrard, Zenden (Gonzalez 66'), Alonso, Luis Garcia; Kuyt (Fowler 87'), Crouch (Sissoko 74').
Reading: Hahnemann; Gunnarsson (Seol 80'), Sonko, Sodje (Bikey 69'), Ingimarsson, Shorey; Little, Sidwell, Hunt, Harper (Oster 88'), Doyle.
Chân sút người Hà Lan, Dirk Kuyt 2 lần lập công ở mỗi hiệp đấu giúp đội bóng thành phố cảng Liverpool dễ dàng đánh bại Reading với tỉ số 2-0. Với chiến thắng thứ 4 liên tiếp trên mọi mặt trận, đoàn quân của HLV Rafael Benitez đang trình diễn chuỗi phong độ vô cùng thuyết phục.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Reading mới là đội nắm thế chủ động và chơi lấn lướt hơn đội chủ nhà. Họ đã tạo ra một vài tình huống gây sóng gió về phía khung thành của Jose Reina, nhưng những pha dứt điểm cuối cùng vẫn thiếu độ chuẩn xác nhất định.
http://i139.photobucket.com/albums/q311/manutd_tqh/images1145873_full_get.jpg
Kuyt mang chiến thắng về cho Liverpool
Liverpool nhập cuộc khá chậm rãi cùng lối chơi chắc chắn bên phần sân nhà. Phút 14, đội bóng áo đỏ mở tỉ số từ pha phối hợp tam giác cực kỳ ăn ý. Đội trưởng Gerrard có bóng ở khu vực trung lộ, quan sát thấy đồng đội đang di chuyển, anh phất đường chuyền thông minh để "sếu vườn" Peter Crouch đánh đầu "mồi" cho Kuyt đệm nhẹ nhàng vào lưới trống.
Với bàn thắng vươn lên dẫn trước, các cầu thủ chủ nhà chơi khá thảnh thơi và "đủng đỉnh". Mặc dù vậy, nguy hiểm vẫn luôn tiềm ẩn trong từng pha lên bóng. Trái lại, sau khoảng thời gian đá "bốc" đầu trận, Reading bỗng "xìu" xuống bất thường và các đợt tấn công của họ dễ dàng bị hàng phòng ngự "The Kop" ngăn chặn.
Đội trưởng Gerrad là người chơi năng nổ nhất bên phía đội bóng áo đỏ. Anh di chuyển như con thoi trên khắp mặt sân và là sợi dây gắn kết tuyệt vời giữa hàng tiền vệ và tiền đạo của Liverpool. Cũng ngay trong hiệp 1, bản thân "Stevie" còn có thêm 2 pha dứt điểm khá nguy hiểm khiến thủ thành Hahnemann phải trổ tài.
Bước sang hiệp 2, thế trận "cù cưa" càng có lợi cho đoàn quân của HLV Benitez. Liverpool vẫn nắm thế chủ động trên sân, nhưng các tình huống ăn bàn họ tạo ra là chưa rõ rệt. Ngược lại, Reading bế tắc vẫn hoàn bế tắc, lối đá xuống biên đơn giản mà Steve Coppell áp dụng không mang lại hiệu quả.
Phút 72, từ quả đá phạt góc của Pennant, Crouch đánh đầu đập đất khiến Hahnemann lóng ngóng đẩy ra đúng tầm Kuyt ngả người móc bóng ở cự ly gần, ấn định chiến thắng 2-0 thuyết phục cho Liverpool.
http://thethao.vietnamnet.vn/
thulinhphongba
11-06-2006, 10:19 AM
West Ham 1-0 Arsenal
Các "Pháo thủ" mới bổ sung vào chuỗi trận thất vọng của họ một thất bại 0-1 trên sân của West Ham, tối chủ nhật. Đây là kết quả hoàn toàn hợp lý. Bởi, đội chủ nhà đã chơi rất quyết liệt và đầy toan tính, trong khi những ngôi sao của Arsenal tiếp tục thể hiện sự bạc nhược và thiếu sinh khí.
Sự khác biệt về đẳng cấp cùng những chênh lệch trên bảng xếp hạng giữa Arsenal và West Ham hoàn toàn không có chỗ trong trận đấu tối qua, trên sân Upton Park. Thay vào đó tất nhiên là sự căng thẳng, tính quyết liệt và bất ngờ vốn có của một trận derby đúng nghĩa - nơi đội bóng được đánh giá cao hơn, Arsenal, phải nhận thất bại 0-1 đúng vào phút 89.
http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2006/11/3B9F00D3/ar2.jpg
Lối chơi quyết liệt của West Ham là lý do khiến Arsenal sụp đổ.
Có vẻ như trận hoà CSKA Moscow 0-0 tại Champions League cách đây ít ngày đã ảnh hưởng khá nhiều đến tinh thần và sức lực của một số vị trí chủ chốt bên phía Arsenal, trong số đó có cả Henry và Fabregas. Tiền đạo người Pháp thường xuyên có những tình huống xử lý bóng khá luẩn quẩn và thiếu dứt khoát. Còn với Fabregas, đây có lẽ là trận đấu dở nhất của anh từ đầu mùa đến giờ. Chính sự sa sút của hai trụ cột này, cùng với việc hầu hết các vị trí còn lại chưa tỉnh táo sau những trận đấu thất vọng gần đây (hoà Everton và CSKA) khiến Arsenal không tạo được thế trận sắc nét để có thể tự cứu mình ra khỏi tình cảnh khó khăn hiện nay.
Ngược lại, dù bị đánh giá là dưới cơ nhưng đội chủ nhà đã rất biết cách để có được chiến thắng - một thắng lợi mang đậm dấu ấn của HLV Pardew. Trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhà cầm quân này đã sử dụng hàng tiền vệ 5 người, lấy phòng thủ làm trọng khiến Arsenal gặp rất nhiều khó khăn trong việc áp sát khung thành thủ môn Green. Cho đến khi nhận thấy đối thủ đã thấm mệt và lộ rõ sự bế tắc, HLV Pardew mới tung đòn quyết định. Chính cầu thủ được ông cho vào sân ở hiệp hai, Harewood, là người lập công duy nhất mang về trận thắng 1-0 cho đội chủ nhà.
Cả hai đội nhập cuộc với tốc độ khá nhanh, cố gắng áp đặt lối chơi của mình lên đối phương. Những phút đầu, nhờ sự cơ động của Matthew Etherington và Benayoun, đội chủ nhà tỏ ra nhỉnh hơn đôi chút về số cơ hội với những pha tấn công biên khá nguy hiểm. Hai trong số những pha hãm thành đáng kể nhất mà West Ham tạo được về phía cầu môn của Jens Lehmann trong 45 phút đầu tiên đều được phát động từ cánh. Ở tình huống đầu tiên, Zamora đã vào bóng chậm một nhịp sau đường chuyền cắt mặt khung thành của một đồng đội. Còn ở pha nguy hiểm thứ hai, Yossi Benayoun lại không thành công với cú dứt điểm cận thành, từ đường tạt chuẩn xác của đồng đội.
Về phần đội khách, sau ít phút đầu bị ép, Arsenal cũng nhanh chóng tìm được cho mình những cơ hội đáp trả. Nhưng có vẻ như các chân sút của Arsenal vẫn chưa tìm được lời giải cho bài toán dứt điểm thành bàn. Họ vẫn lên được bóng, áp sát được khung thành đối phương nhưng hoàn toàn hỏng ăn trong những pha kết thúc. Đáng kể nhất là hai pha dứt điểm của Van Persie và Rosicky. Cú sút của tiền đạo người Hà Lan không đủ độ khó để hạ thủ thành Green, dù khoảng cách chỉ chừng 16 m và góc kết thúc thuận lợi. Còn ở pha bóng sau đó, dù đã được Henry mớm bóng một chạm vừa tầm để dứt điểm nhưng trong tư thế khá thoải mái Rosicky lại đưa bóng ra ngoài.
Sau những pha tiếp cận cầu môn không thành công, hai đội chủ động hạ nhiệt khiến những pha lên bóng sau đó không còn tạo được sức nặng như trước. Điều này kéo lây sang cả những phút đầu hiệp hai. Phải đến những phút 60 khi cả HLV Wenger lẫn Pardew quyết định tăng cường hoả lực cho hàng công thì thế trận chung mới bắt đầu sôi động và trở nên quyết liệt như nó vốn phải có. Tuy nhiên, so với sự hoán đổi giữa Van Persie và Adebayor của Arsenal thì việc West Ham tung vào sân lão tướng Sheringham và Harewood tỏ ra hiệu quả hơn rất nhiều.
Chính những cầu thủ này đã liên tục châm ngòi nổ cho những pha tấn công của đội chủ nhà ở những phút sau đó, đáng chú ý là pha thoát xuống của Harewood. Nhưng trong thế đối mặt với Lehmann, ở cự ly khoảng 10 m, tiền đạo này lại đưa bóng trúng thủ thành người Đức. Sức ép sau đó càng được đội chủ nhà gia tăng. Và đến phút 89 thì Lehmann không còn kháng cự được nữa. Pha băng vào dứt điểm ở cự ly gần của Harewood không cho thủ thành 37 tuổi cơ hội cản phá. Tỷ số 1-0 được mở cho West Ham.
http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2006/11/3B9F00D3/ar3.jpg
Harewood-người hùng của trận đấu
Trước khi tiếng còi dứt trận vang lên, Harewood lẽ ra đã có bàn thắng thứ hai nếu cú dứt điểm của anh được chau chuốt hơn đôi chút. Thua trận này, vị trí trên bảng xếp hạng không phải là điều khiến HLV Wenger đau đầu nhất. Vấn đề mà chiến lược gia người Pháp phải giải quyết chính là tinh thần thi đấu và bài toán dứt điểm của các học trò.
----------------------------------------
Tottenham 2-1 Chelsea
Có được bàn thắng từ khá sớm, nhưng cuối cùng, đội bóng của Mourinho đã để thua ngược 1-2 trên sân của Tottenham. Việc mất thủ quân Terry từ giữa hiệp hai ít nhiều ảnh hưởng đến nỗ lực tìm bàn gỡ của Chelsea. Sau trận thua này, Chelsea vẫn đứng thứ hai, nhưng đã bị MU bỏ cách 3 điểm.
30 pha phạm lỗi, 8 thẻ vàng và một thẻ đỏ (dành cho John Terry), những con số đó đủ để nói lên sự căng thẳng trong cuộc đối đầu giữa chủ nhà Tottenham và Chelsea tối qua, trên sân White Hart Lane. Xen giữa những tình huống nảy lửa ấy là ba bàn thắng được ghi, nhưng chỉ một trong số đó thuộc về đại gia Chelsea. Trong thế trận không quá nổi bật, lại mất Terry từ phút 72 và vấp phải lối chơi có tổ chức đầy hưng phấn của Tottenham, đội bóng của Jose Mourinho đã phải chấp nhận thất bại 1-2. Trận thua này chưa ảnh hưởng đến vị trí thứ 2 của "The Blues" trên bảng xếp hạng, nhưng giữa họ với đội dẫn đầu MU giờ đã có cách biệt về điểm số (3 điểm).
Bước vào trận đấu, Chelsea nhanh chóng triển khai lối chơi tốc độ, sẵn sàng dâng cao các tuyến, khác xa so với sự cẩn trọng của đội chủ nhà. Đoàn quân của Mourinho tỏ ra chủ động và rất nguy hiểm trong những pha dâng cao để áp sát khung thành Tottenham. Khoảng cách từ những cú dứt điểm của Lampard và Essien đến cầu môn đội chủ sân White Hart Lane bị thu hẹp dần. Nhưng phải đến phút 15, ưu thế mà đội ĐKVĐ thiết lập từ đầu trận mới được cụ thể hoá.
Trong pha thoát xuống, Robben có cơ hội đối mặt với thủ thành Robinson. Nhưng sự chần chừ trong khâu dứt điểm của tiền vệ người Hà Lan đã tạo thời cơ để trung vệ King của Tottenham kịp lao về phá bóng ra ngoài đường biên ngang, chịu phạt góc. Nhưng xuất phát từ pha đá phạt này bóng lại tìm đến Makelele, bên ngoài vòng cấm. Từ cự ly gần 25 m, tiền vệ phòng ngự của Chelsea tung cú vôlê hoàn hảo đưa bóng đi thẳng vào góc cao bên phải khung thành Robinson, giúp Chelsea vượt lên dẫn 1-0.
Sau khi có được bàn mở tỷ số, đội ĐKVĐ Premier League càng tỏ ra thoải mái trong những pha cầm bóng và phối hợp qua lại giữa các tuyến. Điều này giúp họ liên tục tổ chức được những pha áp sát nguy hiểm về khung thành đội chủ nhà, trong đó đáng chú ý có những cú dứt điểm từ xa của Ballack, Lampard hay tình huống Drogba đưa được bóng vào lưới Robinson, nhưng không được trọng tài công nhận do trước đó tiền đạo người Bờ Biển Ngà đã phạm lỗi với một cầu thủ đội chủ nhà.
Với thế trận lấn lướt và lợi thế từ việc có bàn mở tỷ số, tưởng như Chelsea sẽ lại một lần nữa khiến Tottenham ôm hận khi hai đội đụng nhau ở giải Ngoại hạng (trong tổng cộng 28 lần gặp nhau trước ở Premier League, "The Blues" chưa một lần chịu thất bại). Nhưng mọi chuyện đã đột ngột thay đổi theo chiều hướng bất lợi cho đội bóng của Jose Mourinho khi đội chủ nhà tìm được bàn gỡ 1-1 ở phút 25. Sau quả đá phạt bên cánh trái của Jenas, bóng tìm đến đầu của Dawson. Trung vệ này khôn khéo lái bóng vào góc xa khung thành của Hilario, đưa hai đội trở về vạch xuất phát.
Không chỉ giúp đội chủ nhà cân bằng được tỷ số, có thể nói, pha lập công của Dawson chính là chiếc chìa khoá mở ra chiến thắng cho Tottenham, dù phải sang đầu hiệp hai điều đó mới được cụ thể hoá. Sự hưng phấn sau bàn gỡ của đội bóng đứng thứ 5 ở mùa giải trước cộng với quyết tâm giành trọn ba điểm để bám đuổi MU của Chelsea là nguyên nhân khiến thế trận ở những phút còn lại của trận đấu diễn ra cân bằng nhưng cũng sôi động và căng thẳng hơn hẳn những phút trước đó.
http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2006/11/3B9F00D5/ch5.jpg
Tottenham (trắng) đã có chiến thắng xứng đáng trước các nhà
Các chân sút của hai đội liên tục có được những pha dứt điểm nguy hiểm. Bên phía đội chủ nhà, đáng kể nhất là hai tình huống dứt điểm của Berbatov và Robbie Keane. Nhưng một bị thủ thành Hilario từ chối, một lại chỉ đi sạt cột dọc. Về phía Chelsea, Drogba có cơ hội nhưng cú ngả người dứt điểm trong vòng cấm của tiền đạo người Bờ Biển Ngà lại đưa bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.
Tỷ số hoà 1-1 trong hiệp một khiến 45 phút còn lại sau giờ nghỉ càng trở nên căng thẳng. Chelsea quyết tâm đẩy cao đội hình và cấp tập tung ra những cú dứt điểm từ xa hòng tìm bàn thắng nâng cách biệt. Nhưng, trong khi những cú dứt điểm của Lampard còn chưa kịp tìm đến đích thì kịch bản ở hiệp một lại tái hiện: Tottenham bất ngờ nâng tỷ số lên 2-1, dù trước đó họ vẫn bị Chelsea lấn sân. Bàn ấn định chiến thắng của đội chủ nhà được Lennon thực hiện ở phút 52. Đón đường chuyền từ biên trái của đồng đội, tiền vệ đang được Chelsea săn đón khéo léo ngoặt bóng để thoát khỏi sự ngăn trở của Ashley Cole, rồi dứt điểm bằng chân trái đẹp mắt vào góc phải khung thành Hilario.
Bàn thắng của Lennon giúp các cầu thủ chủ nhà thiết lập nền tảng vững chắc cả về tâm lý lẫn thế trận. Qua đó, họ tiếp tục tạo được khá nhiều cơ hội nguy hiểm về khung thành Hilario. Tuy nhiên, không có bàn thắng nào được ghi thêm dù họ được chơi hơn người từ phút 72, sau khi thủ quân John Terry của Chelsea bị đuổi sau pha va chạm với King (nhận thẻ vàng thứ hai). Về phần đội khách, việc thiếu người hầu như không làm quyết tâm gỡ điểm của họ bị lay chuyển. "The Blues" vẫn tràn lên phần sân Tottenham nhằm tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của họ đã không được đền đáp. Ngay ở tình huống ngon ăn nhất, thuộc về Robben, bóng cũng chỉ tìm đến cột dọc rồi văng ra.
Tổng hợp theo VnExpress.
roy_keane_239
11-06-2006, 10:36 AM
hehehehehehe
trả giá cho sự khinh thg đối th ủ
chel đi theo gót chân Asin của Man
ở kopenhagen
trangquynh
11-06-2006, 10:40 AM
Hôm qua Tottenham đá quá hay mặc dù Ches đã cố nhưng ko làm gì đc vì đã quá muộn rồi
abc_kimcuong
11-06-2006, 10:47 AM
hehehe sướng thật chels thua rồi
thulinhphongba
11-06-2006, 10:54 AM
Đêm qua thức cổ vũ Totenham đá có khác :mushirt: :mushirt: :mushirt:
Aaron Lennon đá quá hay lun!!!!!!!:manucheer :manucheer :manucheer
quangtrung
11-06-2006, 11:16 AM
cuối cùng thì chân lý cũng đã được thực thi. Bà tiên đã xuất hiện để sắp xếp lại chân lý. cái hay cái đẹp đã chiến thắng
Berman_bit
11-06-2006, 11:17 AM
hahaha
Tối wa em mơ như vậy mà giờ thành hiện thực rùi
vòng típ theo làm 1 phát như vậy nữa là Good ruì
An toàn gớm
Phải nói là hôm qua Tottenham chơi quá xuất thần , còn West Ham thắng là xứng đáng , thắng ko phải vì Arsenal khinh thường đối thủ mà tại vì họ ko còn đủ lực để có thể thắng West Ham , họ đã vắt kiệt sức cho trận gặp CSKA , xem Fabergas thấy rõ điều đó , hôm qua thể lực của anh là quá yếu , mà bây giờ Arsenal hơi hay khi Fabregas chơi hay , khi anh ta yếu thì Arsenal tắt điện thôi , đó là điều dễ hiểu
ilovewayne
11-06-2006, 11:34 AM
bảng xếp hạng PREMIERSHIP
:welcome: Bảng xếp hạng sau vòng 11 :welcome:
Đội Trận Thắng Hòa Thua H/s Điểm
1 Manchester Utd 11 9 1 1 26:5 28
2 Chelsea 11 8 1 2 17:6 25
3 Bolton Wand. 11 6 2 3 10:9 20
4 Portsmouth 11 6 1 4 16:9 19
5 Arsenal 10 5 3 2 16:6 18
6 Aston Villa 11 4 6 1 14:9 18
7 Everton 11 4 5 2 16:10 17
8 Liverpool 11 5 2 4 14:12 17
9 Fulham 11 4 4 3 12:15 16
10 Tottenham 11 4 3 4 8:11 15
11 Wigan Athletic 10 4 2 4 13:11 14
12 Reading 11 4 1 6 10:17 13
13 Blackburn 11 3 3 5 10:15 12
14 Manchester City 11 3 3 5 7:14 12
15 West Ham Utd 11 3 2 6 9:14 11
16 Middlesbrough 11 3 2 6 9:16 11
17 Watford 11 1 6 4 9:13 9
18 Sheffield Utd 11 2 3 6 5:14 9
19 Newcastle Utd 11 2 2 7 7:14 8
20 Charlton Athletic 11 2 2 7 6:14 8
[[SIZE="2"]mình vui quá các bạn ạ.đúng là "ngư ông đắc lợi"
MU đã thắng tưng bừng trong khi cả arsenal và liverpool đều thất bại,đúng là"ý trời" chắc MU của chúng ta năm nay sẽ vô địch cho coi :manucheer :manucheer :manucheer :manucheer :manucheer /SIZE]
Bexoiss2710
11-06-2006, 11:36 AM
Tối qua Lenon đá hay thật. Có lẽ MU nên xem xét trường hợp này.
ilovewayne
11-06-2006, 11:37 AM
Lennon giúp Spurs chấm dứt 16 năm "đau khổ" trước Chelsea
02:20' 06/11/2006 (GMT+7)
(VietNamNet) - Một pha phối hợp đẹp kèm theo cú dứt điểm hoàn hảo của Aaron Lennon giúp Tottenham lần đầu tiên sau 16 năm tìm được niềm vui chiến thắng trước "kình địch" Chelsea trong trận derby thành London.
Chiến thắng 2-1 của Spurs trước ĐKVĐ Chelsea cùng với việc Fulham, Wigan, West Ham lần lượt đánh bại Everton, Bolton và Arsenal đã khiến cho vòng 11 Premiership trở thành vòng đấu của các đội bóng yếu. Đội bóng hưởng lợi lớn nhất từ kết quả này chính là Man Utd. Với chiến thắng 3-0 trước Portsmouth, "Quỷ đỏ" đã thoát khỏi sự đeo bám quyết liệt của Chelsea để độc chiếm ngôi đầu với 3 điểm nhiều hơn so với đội bóng ĐKVĐ.
Chiến thắng xứng đáng của Spurs
Dù là một bất ngờ nhưng có thể nói, chiến thắng của Spurs là hoàn toàn xứng đáng. Khó có đội bóng nào lại khiến Chelsea phải vất vả đến như vậy và không nhiều trận đấu, đội quân của HLV Mourinho bị khuất phục khi đã dẫn điểm trước.
Ngay từ đầu trận, Chelsea đã thể hiện sự vượt trội của mình với những pha hãm thành liên tục. Phút 14, Robben có cơ hội đối mặt với thủ thành Robinson nhưng thoáng chần chừ của tiền vệ người Hà Lan đã giúp cho đội trưởng Ledley King có đủ thời gian để chuồi bóng giải nguy.
Kết quả
West Ham U. 1 - 0 Arsenal
Harewood 89'
Aston Villa 2 - 0 Blackburn
Barry (pen.) 41', Angel 50'
Tottenham 2 - 1 Chelsea
Dowson 25', Lennon 52' - Makelele 15'
Tuy nhiên, chỉ 1 phút sau đó, Makelele đã giúp Chelsea vươn lên dẫn điểm bằng một pha dứt điểm hiếm thấy. Đón bóng trở ra từ quả phạt góc, Makelele bất ngờ tung cú vô lê nối hết sức kỹ thuật từ cự ly 20 mét đưa bóng đi vào "góc chết" khung thành thủ môn Robinson.
Phút 18, thêm một pha phối hợp đẹp của Chelsea, giữa 2 tiền vệ Ballack và Lampard nhưng cú dứt điểm nối của cầu thủ người Anh lại không chiến thắng được thủ thành Robinson. 1 phút sau, Spurs còn may mắn thoát khỏi một bàn thua khi Drogba đánh đầu tung lưới đội chủ nhà nhưng bàn thắng không được công nhận bởi trọng tài Graham Poll cho rằng, tiền đạo người Bờ Biển Ngà đã phạm lỗi với một hậu vệ của đội chủ nhà.
Pha xử lý có phần thiếu chính xác này của trọng tài dường như là bước ngoặt của trận đấu khi phút 25, Spurs tìm được bàn thắng san bằng tỷ số từ một tình huống cố định. Jenas thực hiện quả phạt chếch bên trái và trung vệ Dawson là người dứt điểm ghi bàn với một cú đánh đầu ngược hóc hiểm.
Sau bàn thắng san bằng tỷ số, cả 2 đội đã chơi thận trọng hơn nhưng những cơ hội vẫn được tạo ra. Spurs có một pha lộn xộn trước khung thành thủ môn Hilario trong khi cú "ngả bàn đèn" đẹp mắt của Drogba lại đưa bóng đi chệch khung gỗ trong gang tấc. Tuy nhiên, cơ hội rõ ràng nhất bị bỏ lỡ là cú đánh đầu vọt xà ngang của Keane ở tình huống mà tiền đạo người CH Ireland đã được thả lỏng trong vòng cấm của Chelsea.
Sang hiệp 2, Spurs đẩy đội hình lên và dồn ép đội khách. Sự nhanh nhẹn cùng với kỹ thuật điêu luyện của Keane trong những pha dạt sang cánh trái đã khiến hậu vệ phải của Chelsea Ferreira gặp rất nhiều khó khăn trong hiệp 1. Trước tình hình đó, HLV Mourinho đã phải thay thế hậu vệ người Bồ Đào Nha bằng Boulahrouz, người đã "bắt chết" Ronaldinho trong trận lượt đi với Barcelona tại Champions League.
Tuy nhiên, sự thay đổi này tỏ ra không hiệu quả khi chỉ sau 7 phút của hiệp 2, Chelsea đã để thua bàn thứ 2 với một pha bóng xuất phát từ cánh phải của Boulahrouz.
Lennon dửt điểm ghi bàn thắng quyết định trước sự bất lực của John Terry và Ashley Cole
Phút 52, hậu vệ người Hà Lan để Robbie Keane "qua mặt" dễ dàng và tạt bóng chuẩn xác vào trong cho Aaron Lennon. Tiền vệ trẻ vừa trở lại sau chấn thương này đã có một pha khống chế bình tĩnh và kỹ thuật trước khi dễ dàng dứt điểm tung lưới Hilario trước nỗ lực truy cản của Ashley Cole và John Terry.
Sau bàn thắng của đội chủ nhà, trận đấu bất ngờ trở nên căng thẳng với những pha vào bóng rát của cầu thủ 2 đội. Berbatov bỏ lỡ một cơ hội của Spurs khi dứt điểm hụt trước khung thành trống của Chelsea trước khi đội chủ nhà có được lợi thế hơn người với thẻ vàng thứ 2 của đội trưởng John Terry bên phía đội khách.
Được chơi hơn người cùng với việc Chelsea chỉ còn lại 2 hậu vệ thực thụ trên sân, Tottenham đã nỗ lực "dứt điểm" sớm đối thủ khi tiếp tục chơi tấn công. Tuy nhiên, những pha bóng nguy hiểm nhất trong khoảng 15 phút cuối trận lại thuộc về đội khách Chelsea.
Lampard sút chệch khung gỗ ngay trong vòng cấm trong khi cú dứt điểm của Kalou sau tình huống phạt góc lại tìm trúng người của thủ thành Robinson. Tuy nhiên, đáng tiếc nhất là cú cứa lòng trong chân trái sở trường của Robben ở phút 87 đưa bóng tìm đúng cột dọc khi cả hàng thủ lẫn thủ thành của Tottenham đã "chôn chân" đứng nhìn.
Trong phút cuối cùng, tiền đạo vào sân thay người Jerman Defoe không tận dụng được 1 cơ hội nâng cao tỷ số nhưng chiến thắng 2-1, trận thắng đầu tiên sau 16 năm của Tottenham trước Chelsea tại Premier League, là quá đủ cho các cầu thủ Spurs ăn mừng.
Đội hình ra sân
Tottenham: Robinson, Chimbonda, Dawson, King, Assou-Ekotto, Lennon, Jenas, Zokora, Ghaly, Berbatov, Keane (Defoe 85').
Chelsea: Hilario, Paulo Ferreira (Boulahrouz 46'), Ricardo Carvalho, Terry, Ashley Cole, Ballack, Makelele (Wright-Phillips 63'), Lampard, Essien, Drogba, Robben, Boulahrouz (Kalou 68').
Bàn thắng: Dawson 25', Lennon 52' - Makelele 15'
Thẻ đỏ: Terry 72'.
huuphuc
11-06-2006, 11:42 AM
Ha ha ha . cuối cùng công lý cũng được thi hành.
cho Chelsea thua thêm vài trận nữa để quỷ đỏ lên ngôi
Red_Devils_1999
11-06-2006, 12:26 PM
Tottenham 2-1 Chelsea .
Oh ho tin vui cho ~ ai yêu M.U :manucheer :manucheer :manucheer
[[SIZE="2"]mình vui quá các bạn ạ.đúng là "ngư ông đắc lợi"
MU đã thắng tưng bừng trong khi cả arsenal và liverpool đều thất bại,đúng là"ý trời" chắc MU của chúng ta năm nay sẽ vô địch cho coi :manucheer :manucheer :manucheer :manucheer :manucheer /SIZE]
Nhầm rồi pồ ơi. Chel thua còn Liver thắng. Hic
rooney2712
11-06-2006, 12:43 PM
HỜ, Live thì cứ cho nó thắng, chỉ cần CHels thua là sướng rồi.
MU mua Dawson về đi. :))
bububibi78
11-06-2006, 01:03 PM
Arsenal thua là sướng nhất !! :D :D :D nhìn cu Cesc Fabregas định xửng cồ lên với cầu thủ đội bạn --> rõ ghét lại còn cả cu HLV Wengerr nữa chứ định oánh nhau với ông bạn HLV !! hí hí đội gì mà cục cằn thô lỗ từ HLV đến cầu thủ :D
New Trafford
11-06-2006, 01:29 PM
hum wa sau khi coi xong trận Chel - Tot chắc hẳn các fan của MU ngủ rất ngon.
Có thể nói Lennon hum wa đã làm cho Chel hoảng vía, dù đá có phần trên cơ và đc đánh giá cao hơn, thế nhưng Chel lại ko có duyên và cũng thật vô duyên ở những pha dứt điểm.
Ngược lại TOT thì khác, họ thi đấu chắc chắn với sự xuất sắc của Dawson, chính hậu vệ của TOT này đã khiến Chel kinh hồn khi ghi bàn thắng. 1 ngày thi đấu xuất sắc của học trò ông Martin John. Chúc mừng các cầu thủ TOT và cũng cảm ơn những cá nhân xuất sắc giúp MU của chúng tôi yên vị ở ngôi đầu.
ducthuy
11-06-2006, 01:39 PM
chel đã gặp quá nhiều may mắn trong 2 năm qua và đã đến lúc ho phải trả giá rùi!
manutdvn_tqh
11-07-2006, 05:39 PM
Sau một vòng đấu có quá nhiều "đột biến" khiến CĐV không khỏi ngỡ ngàng, giờ là lúc chúng ta nhìn lại 11 gương mặt xuất sắc nhất của giải Ngoại hạng Anh. Trong đó, Dirk Kuyt, Lennon và Harewood là những cái tên không thể không nhắc tới.
http://i139.photobucket.com/albums/q311/manutd_tqh/_ArticleImage.jpg
Thủ môn
Scott Carson (Charlton 1-0 Man City): Ba trận đấu liên tiếp bất bại, ba trận đấu liên tiếp không bị thủng lưới- thành tích đó của đội "bét bảng" Charlton phần lớn nhờ vào sự xuất sắc của Scott Carson.
Cuối tuần qua, thủ môn này tiếp tục khiến hàng công của Man City bất lực, góp công lớn mang về chiến thắng đầu tiên sau 8 vòng đấu cho thầy trò HLV Dowie.
Hậu vệ
Pascal Chimbonda (Tottenham 2-1 Chelsea): Mặc dù gặp chấn thương đầu gối sau pha tranh bóng với Lampard ngay đầu trận đấu, hậu vệ người Pháp vẫn thi đấu trọn vẹn 90 phút với phong độ chói sáng, khống chế hoàn toàn mọi đường lên bóng bên cánh trái của Chelsea, góp phần không nhỏ vào chiến thắng ấn tượng của Tottenham Hotspur.
Nemanja Vidic (MU 3-0 Portsmouth): Một lần nữa trung vệ người Serbia lại khiến người ta phải nhắc đến tên anh. Ngoài phong độ ngày càng vững vàng ở vị trí chốt chặn, hậu vệ này còn cho thấy khả năng … “săn bàn” khá tốt. Pha lập công ấn định tỷ số 3-0 trước Portsmouth đủ để cho thấy điều đó.
http://i139.photobucket.com/albums/q311/manutd_tqh/doihinhtieubieuvong11-2.jpg
Đội hình tiêu biểu vòng 11 giải Ngoại hạng Anh
Michael Dawson (Tottenham 2-1 Chelsea): Trung vệ trẻ này đã có một vòng đấu không thể quên. Không những kết hợp cùng Ledley King tạo thành bức tường chắn vững chắc trước thế công cực mạnh của The Blues, anh còn ghi bàn thắng tuyệt đẹp từ cú đánh đầu ngược hiểm hóc, giúp Spurs gỡ hòa 1-1 trước khi Lennon ấn định tỷ số.
Liam Rosenior (Fulham 1-0 Everton): Phong độ cực tốt của hậu vệ này cùng các đồng đội đã giúp Fulham giữ sạch lưới trước những chân sút xuất sắc Andy Johnson, Tim Cahill của Everton, mang về trận thắng thứ 2 trong 7 vòng đấu gần đây cho đội chủ nhà.
Tiền vệ
Cristiano Ronaldo (MU 3-0 Portsmouth): Tiền vệ người BĐN tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng trong màu áo MU. Vòng đấu này, anh tạo dấu ấn đậm nét bằng cú sút xa từ cự ly ngoài 30m, xuyên thủng hàng rào Portsmouth, nâng tỷ số lên 2-0.
http://i139.photobucket.com/albums/q311/manutd_tqh/ronaldo2-07-11-06-1.jpg
Ronaldo ăn mừng bàn thắng vào lưới
Portsmouth. (AP)
Makelele (Tottenham 2-1 Chelsea): Trong bức tranh nhạt nhòa mà The Blues thể hiện tại White Hart Lane, "lão tướng" người Pháp nổi lên như một chấm sáng duy nhất. Cú vô-lê ngoạn mục từ ngoài vòng cấm của anh, đưa bóng cắm thẳng vào góc thấp bên trái mở tỷ số trận đấu khiến tất cả phải ngỡ ngàng bởi đã từ lầu, ai cũng nghĩ Makelele chỉ biết phòng ngự, không hơn!
Paul Scholes (MU 3-0 Portsmouth): Dù đã bước vào tuổi "băm" nhưng Scholes vẫn là mắt xích không thể thiếu trong cách vận hành của MU. Chính khả năng giữ nhịp cũng như phân phối bóng chính xác của tiền vệ này đã giúp Quỷ đỏ có chiến thắng hoành tráng trước "hiện tượng" Portsmouth, kỷ niệm "tuần lễ vàng" của Alex Ferguson.
Aaron Lennon (Tottenham 2-1 Chelsea): Chính cầu thủ chạy cánh này là nỗi ác mộng của thầy trò Mourinho. Pha xử lý kỹ thuật rồi dứt điểm lạnh lùng bằng chân trái của anh ngay trước sự truy cản quyết liệt của Ashley Cole và John Terry đã mang về bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 cho Spurs. Đến mức, ngay lập tức Mourinho muốn kéo anh về Stamford Bridge.
http://i139.photobucket.com/albums/q311/manutd_tqh/kuyt-07-11-06-1.jpg
Dirk Kuyt- "sát thủ" mới của sân Anfield. (AP)
Tiền đạo
Dirk Kuyt (Liverpool 2-0 Reading): Liên tiếp hai trận thắng gần đây của Liverpool gắn liền với sự tỏa sáng của tiền đạo người Hà Lan. Sau bàn mở tỷ số trong trận đấu gặp Aston Villa cuối tuần trước, anh lại ghi cả hai bàn giúp Quỷ đỏ giành trọn 3 điểm trước đội khách Reading. Có vẻ như "sát thủ" này đã bắt được nhịp với bóng đá Anh.
Marlon Harewood (West Ham 1-0 Arsenal): Vào sân từ ghế dự bị, Harewood đã thực sự khiến hàng công của Arsenal bừng sáng. Sau liên tiếp những pha "xỏ mũi" trung vệ thép- William Gallas, chân sút chủ lực của The Hammers ở mùa giải trước ghi bàn thắng duy nhất đúng vào phút 89, bằng pha băng vào đệm bóng chính xác trước sự bất lực của Jens Lehmann và Gallas, mang về chiến thắng "quý như vàng" cho đội chủ sân Upton Park.
http://www.bongdaso.com/Article.aspx?ID=3640
Smithy14
11-07-2006, 05:43 PM
Vidic quá xứng đáng được có mặt trong đội hình tiêu biểu yêu Vidic quá
trangquynh
11-13-2006, 10:50 AM
"Những khẩu thần công" bắn phá Liverpool
- Arsenal đã có một trận đấu không thể tuyệt vời hơn trước Liverpool với chiến thắng ấn tượng 3-0 bằng 3 bàn thắng của Flamini, Toure và Gallas.
Sau những trận đấu bị chỉ trích về khả năng tận dụng cơ hội kém cỏi, Arsenal đã có trận đại thắng trước đối thủ trực tiếp Liverpool để leo lên vị trí thứ 3 trên BXH. Dù cả 3 bàn thắng của "The Gunners" được thực hiện bởi những cầu thủ có thiên hướng phòng ngự nhưng đó là một kết quả xứng đáng cho lối chơi hợp lý mà đội chủ nhà đã trình diễn.
Trận thắng này của Arsenal cũng đã "đá văng" hi vọng trở lại cuộc đua giành chức vô địch của Liverpool. Sau 12 vòng đấu, Liverpool hiện đang lận đận ở vị trí thứ 9 với 17 điểm, kém 14 điểm so với đội đầu bảng Manchester United.
http://thethao.vietnamnet.vn/dataimages/200611/original/images1153719___lgh102.jpg
Fabregas và Flamini phối hợp mở tỷ số trận đấu
Mathieu Flamini là người mở tỷ số cho Arsenal sau một pha phối hợp ăn ý vào cuối hiệp 1. Tuy nhiên, sức mạnh của Arsenal thực sự được thể hiện trong hiệp 2 khi trung vệ Kolo Toure cụ thể hóa ưu thế của đội chủ nhà bằng pha dứt điểm chính xác trong tình huống đối mặt trước khi một trung vệ khác, William Gallas ấn định chiến thắng ngọt ngào 3-0 bằng một cú đánh đầu thoải mái.
Kết quả
Reading 3 - 1 Tottenham
Shorey 38', Sidwell 45', Doyle 79' - Keane (pen.) 24'
Arsenal 3 - 0 Liverpool
Flamini 40', Toure 55', Gallas 80'
Arsenal gặp bất lợi trước trận khi thủ môn kỳ cựu Jens Lehmann dính chấn thương và phải nhường chỗ cho Manuel Almunia. Trong khi đó, HLV Rafa Benitez của Liverpool vẫn sử dụng Steven Gerrard thi đấu bên cánh phải và đưa Bolo Zenden vào đá giữa cùng Xabi Alonso, thay thế cho tiền vệ Momo Sissoko mới bị chấn thương.
Hai đội nhập cuộc với tốc độ chóng mặt. Chỉ sau 14 phút thi đấu, mỗi đội đã 1 lần đưa được bóng vào lưới của nhau nhưng đều không được công nhận. Van Persie dùng tay chơi bóng trong vòng cấm và bị trọng tài phát hiện còn cú dứt điểm chính xác của Crouch lại không được công nhận do lỗi việt vị.
Trận đấu sau đó diễn ra rất quyết liệt với những pha tranh chấp chủ yếu ở khu vực giữa sân. Liverpool đã thi đấu khá tốt và chiếm được nhiều phần kiểm soát bóng nhưng họ lại bất ngờ để thua ở phút 40 sau một pha phối hợp mang nhãn mác riêng của Arsenal.
Alexander Hleb đi bóng bên cánh phải và chuyền ra cho Cesc Fabregas để cầu thủ trẻ người Tây Ban Nha này căng ngang chính xác cho Flamini ở phía trong. Dù vấp phải sự truy cản rất quyết liệt của trung vệ Carragher nhưng Flamini vẫn kịp chạm bóng cự ly gần mở tỷ số trận đấu. Một pha phối hợp rất chính xác và được thực hiện rất nhanh của Arsenal đã "xé toang" hàng thủ thi đấu rất chắc chắn của Liverpool trước đó.
Dù có được bàn thắng dẫn trước nhưng Arsenal vẫn chủ trương giữ nhịp độ trận đấu ở mức cao. Và khi đội khách Liverpool bắt đầu dồn lên tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, "The Gunners" đã tìm ra khoảng trống để "dứt điểm" đối thủ bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0.
Phút 55, sau một pha khống chế không thật sự như ý, Van Persie đã có đường chuyền hết sức thông minh cho Kolo Toure lao lên đối mặt với Jose Reina. Trung vệ thi đấu rất xông xáo của Arsenal trong trận này đã không mắc một sai lầm nào khi dứt điểm quyết đoán đưa bóng qua chân thủ môn của Liverpool.
http://thethao.vietnamnet.vn/dataimages/200611/original/images1153717_r__lgh109.jpg
Các cầu thủ Arsenal đã có màn trình diễn hoàn hảo
Sau 2 bàn thua, HLV Rafa Benitez đưa Pennant và sân thay Gonzalez và đội trưởng Gerrard được chỉ đạo bó vào giữa. Tuy nhiên, những thay đổi này không mang lại hiệu quả cao với chỉ một cú sút đưa bóng đi vọt xà ngang của Gerrard.
Bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 của Gallas khi trận đấu chỉ còn lại 11 phút đến như là một hệ quả khi hàng thủ của Liverpool tiếp tục thi đấu thiếu tập trung. Quả phạt góc của Van Persie đưa bóng tìm đến vị trí của Gallas ngay trước khu 5m50 mà không hề có một bóng hậu vệ Liverpool nào lao vào cản phá. Bằng một cú đánh đầu đơn giản, hậu vệ người Pháp đã dễ dàng mang về cho Arsenal bàn thắng thứ 3.
Ít phút sau bàn thua, tiền đạo vào sân thay người Bellamy đánh đầu cận thành đưa bóng nằm gọn trong lưới Arsneal nhưng thêm một lần nữa, trọng tài đã không công nhận bàn thắng do lỗi việt vị. Trận thua 0-3 này đã chấm dứt mạch trận thắng ấn tượng trước đó của Liverpool và chấm dứt luôn hi vọng bám đuổi các đội đầu bảng của "Quỷ đỏ".
Đội hình ra sân
Arsenal: Almunia, Eboue, Toure, Gallas, Clichy, Hleb, Silva, Fabregas, Flamini, Van Persie (Adebayor 85), Henry.
Liverpool: Reina, Finnan, Hyypia (Agger 82), Carragher, Riise, Gerrard, Alonso, Zenden, Gonzalez (Pennant 61), Crouch (Bellamy 71), Kuyt.
Bàn thắng: Flamini 40, Toure 55, Gallas 80.
Theo vietnamnet.vn
http://thethao.vietnamnet.vn/bongda/pl0506/2006/11/632808/
Hôm qua Arsenal đá ko hay , nhưng do Liverpool quá "lởm khởm" và cộng thêm 1 chút may mắn Họ đã có ...chiến thắng 3-0 . Một chiến thắng mà nếu ko xem và chỉ nhìn vào tỉ số , thì có lẽ người ta sẽ tưởng rằng Arsenal đá hay lắm , áp đảo LV ghê lắm , nhưng thực tế khác xa như vậy .
999
wepro
11-13-2006, 01:28 PM
Arsenal đá trên cơ Liverpool trong trận đấu tối vừa qua , các khẩu pháo đã phối hợp 1 cách khá nhuyển , bật tường 1 chạm , chạy chỗ khá linh hoạt , thể hiện 1 lối đá đặt trưng của mình , bộ ba Fabregas-Hleb-Flamini đã thể hiện được bản lĩnh thi đấu của mình , bộ ba này tuy có vóc dáng không to cao nhưng lối đá kỹ thuật của họ đã xé tan hàng hậu vệ của Liverpool trong toàn thời gian ở hiệp 2 . Sự khác biệt ở trong trận đấu này là bản lĩnh thi đấu , và thật là khó tin những cái tên chọc thủng Liverpool lại là những cá nhân đảm nhiệm khâu phòng ngự như Flamini , Toure , Gallas . Một trận đấu vượt tầm của soát của Wenger , ông này vẫn không tin vào tỷ số 3-0 nghiêng về đội bóng của mình , còn ở bên kia chí tuyến Benitez gần như đã bất lực trước sự mất mát quá lớn của Mohamed Sissoko để lại trong khâu phòng ngự , việc đưa Bolo Zenden vào đá cặp với Alonso đã không phát huy được hiệu quả , Gerrard gần như mất khuất bóng dưới cầu thủ của Arsenal . Hàng hậu vệ của Liverpool đã để lại nhiều cái lỗ hòng chết người . Trong 3 bàn thắng của Arsenal đều là sai lầm về cách bắt người của hàng hậu vệ Liverpool , Carragher và Hyppia mắc sai lầm quá nhiều trong trận đấu này , ngược lại những Gallas hay Toure , Eboue , Clichy của Arsenal thi đấu khá linh hoạt , công thủ đều đặn bên cạnh một hàng tiền vệ cực kỳ xuất sắc của mình . Một trận thắng khá thuyết phục của Arsenal trước Liverpool , nó đã nói lên được một phần nào sự hồi sinh của Arsenal trong chuỗi ngày tịt ngòi của các pháo thủ , còn Liverpool thì còn rất nhiều việc phải làm đối với Benitez trong lúc này , có lẽ như Liverpool chưa thể hiện được sức mạnh của mình tại Premiership , thất bại trước Chelsea , MU , giờ đây là Arsenal , điều đó cho thấy Liverpool chưa phải là một đại gia trong việc tranh chấp cho danh hiệu giải ngoại Anh mùa bóng này .
Sheva90
11-13-2006, 02:55 PM
Chúc mừng các bác ARS, hàng tiền vệ các bác mạnh thật , đá rất thông minh.
Có cảm giác LIV đang làm cái rổ đựng bóng cho các đội mạnh mất rồi.
c.ronald
11-13-2006, 04:17 PM
Chúc mừng các bác ARS, hàng tiền vệ các bác mạnh thật , đá rất thông minh.
Có cảm giác LIV đang làm cái rổ đựng bóng cho các đội mạnh mất rồi.
nhận xét rất tinh tế
với chiến dịch chiêu mộ cầu thủ hết sức rầm rộ, những tưởng Liverpool sẽ là 1 đối thủ xứng tầm của MU, ai dè đá kém quá, thua liên tục, chỉ giỏi ăn hiếp mấy đội bóng nhỏ
cobetocmay
11-13-2006, 05:29 PM
Ghét arsenal nhưng phải công nhận là hàng tiền vệ của arse cực đỉnh.Phối hợp quá đẹp mắt,chơi rất cống hiến.Chỉ tội khâu dứt điểm hay kém thôi.Cứ đá như hôm qua thì khả năng cạnh tranh ngôi vô địch vẫn còn.
Ghét arsenal nhưng phải công nhận là hàng tiền vệ của arse cực đỉnh.Phối hợp quá đẹp mắt,chơi rất cống hiến.Chỉ tội khâu dứt điểm hay kém thôi.Cứ đá như hôm qua thì khả năng cạnh tranh ngôi vô địch vẫn còn.
Mình lại ko nghĩ vậy , Arsenal hôm qua chỉ có 1 điểm đc đó là ... khả năng phòng ngự ở hiệp 2 đến nỗi CDv phải buồn ngủ , Phải nói rằng hôm qua Liverpool đã tự thua , Gerrard đá quá thường .
badboy_carrick
11-13-2006, 09:26 PM
Aston Villa đang bay cao phải chăng là như vậy xong chiến thắng cuối tuần qua đồng thời Bolton và Portsmouth hok giành được thắng lợi các học trò của ông O' Niel đang tại vị ở vị trí thứ 3 trên BXH..Liệu đây có phải là do may mắn hay là nhưng chiến thuật của HLV tài năng O'Niel đã phát huy tác dụng..1 tập thể đồng đều cùng 1 vị HLV tài năng Aston đang tái hiện hình ảnh TOT trong mùa trước hay là còn hơn thế nữa hãy chờ xem........
hogiay
11-13-2006, 09:48 PM
Hiện nay thì vị trí thứ 3 đã mang tên Arsenal.Nhưng mà sự vùng dậy của Aston Villa trong mùa này là rất đáng kể.Để có đc lối chơi gắn kết,chặt chẽ thì công đầu chính là của HLV lão làng M.O' Niel ,ông đã đem theo luồng sinh khí mới đến cho Villa Park.
Sheva90
11-13-2006, 09:59 PM
nhận xét rất tinh tế
với chiến dịch chiêu mộ cầu thủ hết sức rầm rộ, những tưởng Liverpool sẽ là 1 đối thủ xứng tầm của MU, ai dè đá kém quá, thua liên tục, chỉ giỏi ăn hiếp mấy đội bóng nhỏ
Nói là rầm rộ thì không hẳn đâu.
Cái chính là tài chính không cho phép. Hàng tiền vệ quá mỏng, hàng công mua nhiều nhưng chả có ai đẳng cấp cao cả. Ghi bàn cũng kém.
Nói chung LIV còn cần cố gắng nhiều, lỗi cũng không phải do BENITEZ, mà vì họ không có nhân lực đủ mạnh.
:mushirt:
cobetocmay
11-14-2006, 10:09 AM
Nói là rầm rộ thì không hẳn đâu.
Cái chính là tài chính không cho phép. Hàng tiền vệ quá mỏng, hàng công mua nhiều nhưng chả có ai đẳng cấp cao cả. Ghi bàn cũng kém.
Nói chung LIV còn cần cố gắng nhiều, lỗi cũng không phải do BENITEZ, mà vì họ không có nhân lực đủ mạnh.
:mushirt:
Nếu chung là lực lượng của Liver khá đông,khá nhiều cầu thủ hay.Nhưng mà chỉ hay thôi,chưa hẳn là đẳng cấp.Những cái tên như Pennant,Gonzales,Kuit.... công nhận khá hay nhưng đẳng cấp thì ở mức độ trung bình thôi.Hàng hậu vệ ngày càng kém,trong khi trong 4 tiền đạo chẳng có tiền đạo nào là đẳng cấp thế giới cả.Nói chung là Liver chưa đạt được tầm cỡ của 1 đội bóng lớn.Vẫn chỉ là thứ 4 giải ngoại hạng là giỏi rồi.
Một cuộc đua song mã giữa MU và Chelsea ngày càng được khẳng định khi hai CLB này cùng giành chiến thắng trong đêm qua còn Arsenal tiếp tục hòa trận thứ 4 tại sân Emirates kể từ đầu giải. Khoảng cách giữa hai đội đầu bảng với phần còn lại giờ đã là 8 điểm và có lẽ lúc này trong đầu họ chỉ còn những toan tính cho trận đấu tại Old Trafford vào ngày 26/11 tới đây mà thôi.
MU giành trận thắng thứ 7 liên tiếp
Dù đối thủ chỉ là đội bóng đang xếp thứ 17 trên bảng xếp hạng nhưng MU vẫn vào cuộc với đội hình có thể được coi là mạnh nhất hiện nay của họ. Phong thái ung dung của đội đầu bảng cũng như đẳng cấp vượt trội đã khiến cho những vị khách đến từ Manchester chơi khoáng đạt và kiểm soát được bóng nhiều hơn trong những phút đầu tiên.
http://img329.imageshack.us/img329/1796/vtc9108keithmo3.jpg
Gillespie ghi bàn trong lần trở lại sân Old Trafford
Tuy nhiên, đội chủ nhà đã làm được điều mà người ta tưởng rằng sẽ thuộc về đội khách: ghi bàn thắng mở tỷ số từ rất sớm. Phút 13, Ferdinand có một cú phá bóng lên không tốt và Geary đã nhanh nhẹn giành được quyền kiểm soát rồi tung một đường chuyền như đặt vào phía trong cho tiền vệ kỳ cựu Keith Gillespie.
Cựu cầu thủ của ... MU này đã chọn điểm rơi rất tốt và tung ra một cú đánh đầu nhẹ nhưng cực kỳ hiểm hóc vào góc trái khung thành thủ môn Van der Sar. 1-0 cho Sheffield và có thể coi đây là một bất ngờ thú vị của trận đấu.
Nhưng đó là tất cả những gì mà các học trò của HLV Neil Warnock làm được bởi phần còn lại của trận đấu hoàn toàn thuộc về MU. Sau tình huống tỷ số được mở cho đội chủ sân Bramall Lane, thế chủ động trên sân vẫn thuộc về Man "đỏ" và họ liên tục tạo ra được những tình huống ăn bàn rõ rệt. Lần lượt Saha rồi Rooney bỏ qua những cơ hội mười mươi để cân bằng tỷ số.
http://img329.imageshack.us/img329/8793/vtc9110giggs111kt7.jpg
Sheffield đã chơi đầy cố gắng ...
Thế rồi tân binh của giải ngoại hạng cũng không cầm cự được lâu. Phút 30, đội trưởng Gary Neville có một đường chuyền thông minh từ bên cánh phải vào cho Wayne Rooney. Tiền đạo mang áo số 8 của MU chạy chỗ rất hợp lý và sau hai động tác chạm bóng của anh thì bóng đã nằm gọn trong lưới của Sheffield. Đây là pha lập công thứ 6 của Rooney cho đội bóng của mình kể từ đầu giải.
Sau khi có được bàn thắng gỡ hòa, Manchester United ồ ạt tổ chức những pha tấn công nhằm tìm kiếm lợi thế về điểm số trước đội bóng đang xếp kém họ tới 16 bậc trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, Sheffield đã chơi phòng ngự khá chủ động với một đội hình lùi về rất sâu. Mũi nhọn duy nhất của đội chủ nhà là Rob Hulse khá lẻ loi khi không có được sự hỗ trợ từ tuyến sau và cũng chỉ có hai tình huống dứt điểm trong tư thế không thật sự thuận lợi.
Trước sự quả cảm của Sheffield United, các học trò của HLV Ferguson gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai các pha tấn công. Và phải sau một khoảng thời gian bằng cả một hiệp đấu thì MU mới tạo ra được cách biệt cần thiết.
http://img221.imageshack.us/img221/858/vtc9109rooosw4.jpg
... nhưng vẫn không ngăn nổi Rooney mang về trận thắng thứ 7 liên tiếp cho MU
Phút 75, Ronaldo xử lý khéo léo rồi chuyền ra biên trái cho Patrick Evra để cầu thủ người Pháp này tạt một đường bóng vòng cung vào khu vực 16m50. Hậu vệ Davis của Sheffield đánh đầu hụt và bóng đến đúng vị trí của Rooney. Tiền đạo trẻ của MU ngay lập tức tung ra một cú volley đập đất mang lại bàn thắng thứ hai cho đội khách.
Những phút cuối trận, Man Utd lẽ ra đã có thể gia tăng khoảng cách nếu Saha, Scholes và đặc biệt là Ronaldo không bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn (tiền vệ người Bồ Đào Nha thậm chí đã đệm bóng vọt xa ở khoảng cách chưa đầy 5m và khung thành thì gần như là đã bỏ trống).
Vượt qua chủ nhà Sheffield với tỷ số 2-1, MU đã có trận thắng thứ 7 liên tiếp và giữ vững khoảng cách với đội nhì bảng Chelsea trước khi bước vào trận chung kết lượt đi với chính đối thủ này trong tuần tới.
Đội hình thi đấu
Sheffield: 1.Kenny, 15.Kozluk, 4.Davis, 6.Jagielka, 26.Geary, 19.Gillespie, 31.Law, 21.Leigertwood, 12.Quinn (11.Kabba 86'), 32.Kazim-Richards (27.Nade 79'), 9.Hulse
Man Utd: 1.Van der Sar, 2.Neville, 5.Ferdinand, 15.Vidic, 3.Evra (4.Heinz 80'), 7.Ronaldo, 16.Carrick, 18.Scholes, 11.Giggs, 8.Rooney, 9.Saha
Thẻ vàng: Giggs (26'), Gillespie (45')
Bàn thắng: Gillespie (13'), Rooney (30', 75')
Arsenal lại hòa tại Emirates, Chelsea thắng trận derby London
Cách đây chưa đầy 1 tuần, Arsenal đã làm mưa làm gió trên sân Emirates trước Liverpool và khiến cho thầy trò HLV Benitez phải ra về trong tủi hổ. Nhưng kịch bản này đã không lặp lại khi "các pháo thủ" phải tiếp đón đội bóng đang chìm trong khủng hoảng Newcastle.
Sự tự tin của đội chủ nhà bị dội một gáo nước lạnh ở phút thứ 30 với bàn mở tý số của Dyer bên phía Newcastle. Đội bóng của HLV Roeder thực sự đã có một trận đấu tốt khi họ phong tỏa hầu hết mọi ý đồ tấn công của đối phương đồng thời chơi phản công cực kỳ hiệu quả. Đây đã là lần thứ tư Arsenal bị dẫn trước trên sân nhà Emirates trước một đối thủ được đánh giá là dưới cơ và các CĐV của họ càng thêm thấp thỏm sau mỗi phút trôi qua.
http://img172.imageshack.us/img172/7493/vtc9111henryyn2.jpg
Nếu không có phút xuất thần của Henry thì Arsenal đã phải chịu trận thua đầu tiên trên sân nhà
Thật may Arsenal vì họ có Thierry Henry. Vào sân từ đầu hiệp hai, tiền đạo đang giữ kỷ lục ghi bàn cho CLB này đã chơi tương đối tốt và chính anh là người mang lại bàn thắng san bằng tỷ số cho đội chủ nhà. Phút 70, Henry đi bóng ở bên cánh trái khá nguy hiểm và hậu vệ Newcastle buộc phải phạm lỗi với anh ở ngay sát vòng cấm. Đích thân Titi thực hiện quả phạt trực tiếp từ khoảng cách chừng 18m một cách hoàn hảo mang về 1 điểm cho Arsenal.
Cái bắt tay gượng gạo của HLV Wenger với người đồng nghiệp Roeder khi trận đấu kết thúc đã nói lên tất cả. Đội bóng của "giáo sư" đã để một đối thủ đang xếp ở nhóm cuối bảng cầm chân ngay trên sân nhà và nỗi buồn của "các pháo thủ" còn lớn hơn nữa khi Chelsea đã thắng West Ham trong trận derby London ở sân Stamford Bridge cách đó không xa.
http://img84.imageshack.us/img84/4638/vtc9112geremibl6.jpg
Geremi giúp Chelsea bám sát đội đầu bảng MU
Cũng bằng một cú sút phạt nhưng là từ cự ly 25m, Geremi đã mang lại khác biệt cho đội đương kim vô địch trong một trận đấu mà đối phương của họ chơi đầy quyết tâm. Chelski nắm thế chủ động suốt 90 phút và nếu các chân sút của họ may mắn hơn thì tỷ số đã không dừng lại ở đó. Nhưng điều quan trọng là The Blues đã có thêm 3 điểm để theo sát MU và hoàn toàn tự tin trong chuyến làm khách tại Old Trafford sắp tới.
Kết quả 1 số trận đấu khác diễn ra trong đêm 18 ráng sáng 19/11
Manchester City 3 - 1 Fulham
Corrardi (12', 33'), Barton (45') - John (62')
Everton 1 - 0 Bolton Wanderers
Arteta (60')
Porstmouth 2 - 1 Watford
Kanu (44') Lua Lua (89' pen) - Demerit (32')
Reading 2 - 0 Charlton Athletic
Seol (18'), Doyle (72')
Middlesbrough 0- 0Liverpool.
Vtc.vn
-=RoNey=-
11-19-2006, 08:54 AM
ARESENAL may mắn wá nếu ko có cú sút phạt thần sầu thì có lẽ đã ko có 1 điểm rùi :33:
c.ronald
11-19-2006, 09:45 AM
gã nhãi nhép Liverpool cũng bị cầm hòa bà con ơi
vòng này MU thắng lớn quá
cobetocmay
11-19-2006, 01:07 PM
Nói chung là Arseanal và Liverpool đá lởm lắm,không cần quan tâm 2 đội đó.Chỉ có Chelsea là đáng gờm thôi,theo Mu quyết liệt quá.Tuần sau mà gặp nhau thì không biết thế nào.Trong khi Mu không được phép chủ quan trong trận đấu với Celtic giữa tuần,còn Chelsea chắc là tung đội hình dự bị ra trong trận với Bremen.
vBulletin® v3.7.0, Copyright ©2000-2008, Jelsoft Enterprises Ltd.