kidprokid
01-04-2006, 08:02 PM
Sau trận hòa không bàn thắng giữa Arsenal và Manchester United, Arsene Wenger và Alex Ferguson cuối cùng đã phải thừa nhận - Chelsea quá mạnh.
Cả Arsenal và Manchester United đều có những cơ hội để giành chiến thắng trong trận cầu tại Highbury nhưng sự thiếu đột biến, điều ít thấy trong những trận cầu trước đây giữa 2 đội, đã khiến họ phải chia điểm. Điều này đồng nghĩa với việc, Chelsea tạo được khoảng cách 13 điểm với M.U và đang "một mình một ngựa" trong cuộc đua tới chức vô địch.
http://i33.photobucket.com/albums/d87/kidunokid/images868551_wenger_ferguson_2_3006.jpg
Wenger (trái) và Ferguson đã chấp nhận thua cuộc
Trong khi đó, dù giành lại vị trí thứ 5 trên BXH sau trận đấu này nhưng Arsenal vẫn bị Chelsea bỏ cách tới 24 điểm. Và cho dù chưa sẵn sàng để từ bỏ cuộc đua nhưng cả HLV Wenger cũng như người đồng nghiệp bên phía M.U đều buộc phải công nhận, Chelsea quá mạnh.
"Chelsea chắc chắn hơn chúng tôi. Thực sự, chúng tôi đã hi vọng đạt được trình độ đó nhưng M.U là một đội bóng với nhiều cầu thủ trẻ, bởi vậy, đó là điều rất khó." - HLV Ferguson thừa nhận sự thua kém so với Chelsea.
Tuy nhiên, HLV người Scotland này cũng khẳng định: "Với những gì mà các cầu thủ trẻ đã thể hiện, M.U chắc chắn sẽ rất mạnh trong vòng 2-3 năm tới."
Với phát biểu này của Ferguson, có thể hiểu rằng M.U đã chấp nhận thua cuộc cho dù không trực tiếp khẳng định điều đó. Trong khi đó, HLV Wenger thì hoàn nhất trí.
"Vào thời điểm hiện tại, với số điểm mà Chelsea đang có, Ferguson đã đúng khi phát biểu như vậy. Với Arsenal, chúng tôi đã ghi quá ít bàn thắng và không có được một quyết tâm liền mạch. Nhưng Arsenal là đội bóng rất có tiềm năng và chúng tôi đang đi đúng hướng" - Wenger cho biết.
HLV người Pháp này giãi bày tiếp: "Nếu nhìn vào Chelsea, họ có một đội hình sung mãn với 25 đến 30 cầu thủ giỏi. Chelsea có cả sức mạnh và sự tự tin. Trong khi đó, Arsenal là một đội bóng trẻ và điều quan trọng là chúng tôi đã không để thua trong trận cầu lớn."
Trong trận đấu với Man Utd, Arsenal là đội làm chủ hiệp đấu đầu tiên nhưng đội khách Man United lại là đội có nhiều cơ hội rõ ràng hơn. Cristiano Ronaldo bỏ lỡ một cơ hội bằng vàng trước giờ nghỉ trong khi Ryan Giggs, Ruud van Nistelrooy và Gary Neville cũng đã có thể ghi bàn cho M.U trong hiệp 2 nếu may mắn hơn.
"M.U có những cơ hội rõ ràng hơn và nếu tận dụng được dù chỉ một, chiến thắng đã thuộc về chúng tôi. Đội bóng đã giành được 8/12 điểm trong 4 trận đấu gần đây và đó là điều đáng mừng. Sự tin tưởng đã trở lại và các cầu thủ đã thi đấu với một tinh thần rất cao." - HLV Ferguson bày tỏ sự hài lòng về các học trò của mình.
Với Arsenal, con đường phía trước của họ hiện đang phụ thuộc rất nhiều vào việc giữ chân Thierry Henry, tiền đạo đang được Barcelona săn đuổi. Tuy nhiên, HLV Wenger vẫn phủ nhận việc thiếu vắng Patrick Vieira (sang Juventus) đã ảnh hưởng tới đội bóng.
"Arsenal đã phần nào tìm lại được chính mình và đó không phải là một vấn đề quá lớn." - Wenger khẳng định.
theo Vietnamnet
Cả Arsenal và Manchester United đều có những cơ hội để giành chiến thắng trong trận cầu tại Highbury nhưng sự thiếu đột biến, điều ít thấy trong những trận cầu trước đây giữa 2 đội, đã khiến họ phải chia điểm. Điều này đồng nghĩa với việc, Chelsea tạo được khoảng cách 13 điểm với M.U và đang "một mình một ngựa" trong cuộc đua tới chức vô địch.
http://i33.photobucket.com/albums/d87/kidunokid/images868551_wenger_ferguson_2_3006.jpg
Wenger (trái) và Ferguson đã chấp nhận thua cuộc
Trong khi đó, dù giành lại vị trí thứ 5 trên BXH sau trận đấu này nhưng Arsenal vẫn bị Chelsea bỏ cách tới 24 điểm. Và cho dù chưa sẵn sàng để từ bỏ cuộc đua nhưng cả HLV Wenger cũng như người đồng nghiệp bên phía M.U đều buộc phải công nhận, Chelsea quá mạnh.
"Chelsea chắc chắn hơn chúng tôi. Thực sự, chúng tôi đã hi vọng đạt được trình độ đó nhưng M.U là một đội bóng với nhiều cầu thủ trẻ, bởi vậy, đó là điều rất khó." - HLV Ferguson thừa nhận sự thua kém so với Chelsea.
Tuy nhiên, HLV người Scotland này cũng khẳng định: "Với những gì mà các cầu thủ trẻ đã thể hiện, M.U chắc chắn sẽ rất mạnh trong vòng 2-3 năm tới."
Với phát biểu này của Ferguson, có thể hiểu rằng M.U đã chấp nhận thua cuộc cho dù không trực tiếp khẳng định điều đó. Trong khi đó, HLV Wenger thì hoàn nhất trí.
"Vào thời điểm hiện tại, với số điểm mà Chelsea đang có, Ferguson đã đúng khi phát biểu như vậy. Với Arsenal, chúng tôi đã ghi quá ít bàn thắng và không có được một quyết tâm liền mạch. Nhưng Arsenal là đội bóng rất có tiềm năng và chúng tôi đang đi đúng hướng" - Wenger cho biết.
HLV người Pháp này giãi bày tiếp: "Nếu nhìn vào Chelsea, họ có một đội hình sung mãn với 25 đến 30 cầu thủ giỏi. Chelsea có cả sức mạnh và sự tự tin. Trong khi đó, Arsenal là một đội bóng trẻ và điều quan trọng là chúng tôi đã không để thua trong trận cầu lớn."
Trong trận đấu với Man Utd, Arsenal là đội làm chủ hiệp đấu đầu tiên nhưng đội khách Man United lại là đội có nhiều cơ hội rõ ràng hơn. Cristiano Ronaldo bỏ lỡ một cơ hội bằng vàng trước giờ nghỉ trong khi Ryan Giggs, Ruud van Nistelrooy và Gary Neville cũng đã có thể ghi bàn cho M.U trong hiệp 2 nếu may mắn hơn.
"M.U có những cơ hội rõ ràng hơn và nếu tận dụng được dù chỉ một, chiến thắng đã thuộc về chúng tôi. Đội bóng đã giành được 8/12 điểm trong 4 trận đấu gần đây và đó là điều đáng mừng. Sự tin tưởng đã trở lại và các cầu thủ đã thi đấu với một tinh thần rất cao." - HLV Ferguson bày tỏ sự hài lòng về các học trò của mình.
Với Arsenal, con đường phía trước của họ hiện đang phụ thuộc rất nhiều vào việc giữ chân Thierry Henry, tiền đạo đang được Barcelona săn đuổi. Tuy nhiên, HLV Wenger vẫn phủ nhận việc thiếu vắng Patrick Vieira (sang Juventus) đã ảnh hưởng tới đội bóng.
"Arsenal đã phần nào tìm lại được chính mình và đó không phải là một vấn đề quá lớn." - Wenger khẳng định.
theo Vietnamnet