ryan
08-16-2006, 03:07 PM
Cặp mắt sáng, ngón tay linh hoạt và tư duy chiến thuật nhạy bén là những gì tối thiểu người chơi game cần để trở thành cao thủ. Có một người làm thế giới giải trí kinh hoàng khi không cần đến một trong ba yếu tố ấy. Cậu tên là Lee Min-Seok và chưa bao giờ cần đến màn hình PC khi chơi StarCraft. Cậu bị mù.
Lee trong trận kỳ chiến với `BoxeR`.
Sinh năm 1988 tại Seoul, Lee Min-Seok đã trải qua những thời điểm đau đớn nhất trong quãng đời thơ ấu của mình. Ra đời khi còn chưa nằm đủ quãng thời gian cần thiết trong bụng mẹ, Lee phải sống trong lồng ấp một thời gian dài. Đột nhiên một ngày, vì tai biến do hấp thụ lượng khí ôxy quá cao, cậu đã mất đi đôi mắt quý giá.
Lớn lên, Lee được đưa đến trường học ngữ pháp dành riêng cho người khiếm thị. Cậu nhanh chóng cảm nhận được làn sóng chơi game chiến thuật của Blizzard từ bạn bè và các học sinh khác trong trường, những người vẫn không hoàn toàn mù như cậu. Tò mò, chú bé chưa hề chơi game PC này cũng muốn thử.
"Học chơi StarCraft đối với tôi quả là một thử thách đầy khó khăn bởi tôi chẳng biết được cái gì đang xuất hiện trên màn hình, nhưng tôi thực sự muốn chơi và muốn vui vẻ với bạn bè. Sau nhiều đêm mò mẫm, cuối cùng thành công đã đến", cậu nói trong một lần được phỏng vấn.
Lee tập luyện nhiều hơn bất cứ một game thủ Hàn Quốc bình thương nào. Học hỏi tất cả các thủ thuật, "nghe ngóng" tất cả những gì chiếu trên TV có liên quan đến trò chơi, dần dần cậu có thể điều khiển tốt cả 3 chủng quân Zerg, Protoss và Terran, sử dụng thành thạo hệ thống phím tắt rắc rối trong game (Khi chơi Lee thường chỉ thao tác trên bàn phím chứ không dùng chuột).
"Không hề nhìn thấy hình ảnh dùng Zergling sẽ như thế nào, nhưng tôi nhận biết được âm thanh đặc trưng của từng đơn vị quân. Nhờ đó, tôi có thể kiểm soát trận chiến đang diễn ra thế nào", Lee nhớ lại cảm giác khi chơi.
Mất cặp mắt, các giác quan còn lại của Lee phát triển mạnh hơn. Trước khi đến với StarCraft, sở thích của cậu là âm nhạc. Khi Lee mới "tập tọe" chơi game, mẹ cậu hoàn toàn ủng hộ và đồng ý cho cậu vui đùa cùng các bạn. Nhưng càng ngày, khi khả năng chơi của Lee càng phát triển, bà sợ cậu sẽ lại "nghiện" StarCraft như mọi đứa trẻ khác tại Hàn Quốc.
Hơn ai khác, người mẹ này thừa hiểu rằng ngay cả khi chơi StarCraft không đến nỗi tệ, kỹ năng của Lee cũng không thể đối chọi lại với những tay chơi chuyên nghiệp trong giải đấu "nhà nghề" phổ biến tại Đại Hàn. Cơ hội "chơi game kiếm tiền" trong tương lai của cậu rất nhỏ. Do đó, bà muốn con mình tập trung nhiều hơn vào học piano và ghi ta.
SlayerS_`BoxeR` Im Yo-Hwan.
Lee Min-Seok nghe theo lời mẹ. Nhưng nếu chỉ có thế thì có lẽ câu chuyện về chú bé mù chơi StarCraft chắc chẳng có gì hấp dẫn.
Tên tuổi của Lee Min-Seok trở nên nổi như cồn kể từ ngày 17/1/2004. Trong giải đấu mời Worldwide Invitational do chính hãng sản xuất trò chơi Blizzard tổ chức tại kinh đô game thế giới Seoul, cậu được mời tham gia thi đấu. Đặc biệt, đối thủ của Lee trong trận này không phải ai khác mà lại chính là Hoàng đế Terran nổi tiếng: SlayerS_`BoxeR` Im Yo-Hwan, người lúc đó đang giữ ngôi vị game thủ StarCraft số một thế giới.
Trong trận chiến độc nhất vô nhị này, "chấp đối phương" màn hình, Lee Min-Seok chỉ trang bị cho mình một chiếc tai nghe, chuột và bàn phím nổi chuyên dụng cho người mù. Chỉ có thế, nhưng tốc độ triển khai lực lượng, xây dựng và dàn quân của cậu khiến rất nhiều người xem ngỡ ngàng và thán phục. Đằng sau cặp mắt tối đen là cả một bộ óc phán đoán và phân tích tình huống rực sáng họat động hết công suất.
Để đảm bảo sự công bằng, "ông hoàng Terran" SlayerS_`BoxeR` bị bịt mắt trong 3 phút đầu tiên của trận đánh và phải đặt lựa chọn chủng ở chế độ ngẫu nhiên. Điều khiển quân Zerg trong tay, Lee nhanh chóng lập ra phương án tấn công ngay trong lúc `BoxeR` còn mải mê "sờ soạng" loanh quanh mà chưa hề khai thác được chút mineral (vàng trong game) nào.
Khi được tháo băng bịt mắt ra, chàng cao thủ số một thế giới không khỏi sững sờ khi nhìn thấy căn cứ của mình đã bị những chú zergling của Lee đập cho tan hoang. Toát mồ hôi hột, nụ cười trên môi Im Yo-Hwan tắt ngấm và anh này phải luống cuống tập trung toàn lực tìm cách đối phó.
May cho `BoxeR` là lựa chọn ngẫu nhiên đã giúp cho anh sở hữu được chủng Terran với đặc tính có thể "bốc" hầu hết các công trình xây dựng bay lơ lửng trên trời. Anh này vội vã dùng thủ đoạn nâng nhà chính của mình lên và giấu vào chỗ kín để tiếp tục phát triển. (Zergling là một đơn vị quân không thể tấn công các mục tiêu trên không)
Im Yo-Hwan vẫn trở thành người chiến thắng khi trận đấu kết thúc. Nhưng khiến cho nhà vô địch phải "sợ hãi", Lee Min-Seok gần như đã trở thành "một truyền thuyết game thủ mù" trong làng StarCraft. Đáng tiếc, trước khi tham dự trận đấu này, Lee đã hứa với mẹ mình đây sẽ là trận đánh StarCraft cuối cùng của cậu.
Nỗ lực của Lee Min-Seok xứng đáng nhận được những tràng pháo tay không chỉ từ giới game thủ vì cậu đã trở thành một tấm gương biết tự mình khắc phục khiếm khuyết của cơ thể để vượt qua số phận.
copy bên gamethu.net
Lee trong trận kỳ chiến với `BoxeR`.
Sinh năm 1988 tại Seoul, Lee Min-Seok đã trải qua những thời điểm đau đớn nhất trong quãng đời thơ ấu của mình. Ra đời khi còn chưa nằm đủ quãng thời gian cần thiết trong bụng mẹ, Lee phải sống trong lồng ấp một thời gian dài. Đột nhiên một ngày, vì tai biến do hấp thụ lượng khí ôxy quá cao, cậu đã mất đi đôi mắt quý giá.
Lớn lên, Lee được đưa đến trường học ngữ pháp dành riêng cho người khiếm thị. Cậu nhanh chóng cảm nhận được làn sóng chơi game chiến thuật của Blizzard từ bạn bè và các học sinh khác trong trường, những người vẫn không hoàn toàn mù như cậu. Tò mò, chú bé chưa hề chơi game PC này cũng muốn thử.
"Học chơi StarCraft đối với tôi quả là một thử thách đầy khó khăn bởi tôi chẳng biết được cái gì đang xuất hiện trên màn hình, nhưng tôi thực sự muốn chơi và muốn vui vẻ với bạn bè. Sau nhiều đêm mò mẫm, cuối cùng thành công đã đến", cậu nói trong một lần được phỏng vấn.
Lee tập luyện nhiều hơn bất cứ một game thủ Hàn Quốc bình thương nào. Học hỏi tất cả các thủ thuật, "nghe ngóng" tất cả những gì chiếu trên TV có liên quan đến trò chơi, dần dần cậu có thể điều khiển tốt cả 3 chủng quân Zerg, Protoss và Terran, sử dụng thành thạo hệ thống phím tắt rắc rối trong game (Khi chơi Lee thường chỉ thao tác trên bàn phím chứ không dùng chuột).
"Không hề nhìn thấy hình ảnh dùng Zergling sẽ như thế nào, nhưng tôi nhận biết được âm thanh đặc trưng của từng đơn vị quân. Nhờ đó, tôi có thể kiểm soát trận chiến đang diễn ra thế nào", Lee nhớ lại cảm giác khi chơi.
Mất cặp mắt, các giác quan còn lại của Lee phát triển mạnh hơn. Trước khi đến với StarCraft, sở thích của cậu là âm nhạc. Khi Lee mới "tập tọe" chơi game, mẹ cậu hoàn toàn ủng hộ và đồng ý cho cậu vui đùa cùng các bạn. Nhưng càng ngày, khi khả năng chơi của Lee càng phát triển, bà sợ cậu sẽ lại "nghiện" StarCraft như mọi đứa trẻ khác tại Hàn Quốc.
Hơn ai khác, người mẹ này thừa hiểu rằng ngay cả khi chơi StarCraft không đến nỗi tệ, kỹ năng của Lee cũng không thể đối chọi lại với những tay chơi chuyên nghiệp trong giải đấu "nhà nghề" phổ biến tại Đại Hàn. Cơ hội "chơi game kiếm tiền" trong tương lai của cậu rất nhỏ. Do đó, bà muốn con mình tập trung nhiều hơn vào học piano và ghi ta.
SlayerS_`BoxeR` Im Yo-Hwan.
Lee Min-Seok nghe theo lời mẹ. Nhưng nếu chỉ có thế thì có lẽ câu chuyện về chú bé mù chơi StarCraft chắc chẳng có gì hấp dẫn.
Tên tuổi của Lee Min-Seok trở nên nổi như cồn kể từ ngày 17/1/2004. Trong giải đấu mời Worldwide Invitational do chính hãng sản xuất trò chơi Blizzard tổ chức tại kinh đô game thế giới Seoul, cậu được mời tham gia thi đấu. Đặc biệt, đối thủ của Lee trong trận này không phải ai khác mà lại chính là Hoàng đế Terran nổi tiếng: SlayerS_`BoxeR` Im Yo-Hwan, người lúc đó đang giữ ngôi vị game thủ StarCraft số một thế giới.
Trong trận chiến độc nhất vô nhị này, "chấp đối phương" màn hình, Lee Min-Seok chỉ trang bị cho mình một chiếc tai nghe, chuột và bàn phím nổi chuyên dụng cho người mù. Chỉ có thế, nhưng tốc độ triển khai lực lượng, xây dựng và dàn quân của cậu khiến rất nhiều người xem ngỡ ngàng và thán phục. Đằng sau cặp mắt tối đen là cả một bộ óc phán đoán và phân tích tình huống rực sáng họat động hết công suất.
Để đảm bảo sự công bằng, "ông hoàng Terran" SlayerS_`BoxeR` bị bịt mắt trong 3 phút đầu tiên của trận đánh và phải đặt lựa chọn chủng ở chế độ ngẫu nhiên. Điều khiển quân Zerg trong tay, Lee nhanh chóng lập ra phương án tấn công ngay trong lúc `BoxeR` còn mải mê "sờ soạng" loanh quanh mà chưa hề khai thác được chút mineral (vàng trong game) nào.
Khi được tháo băng bịt mắt ra, chàng cao thủ số một thế giới không khỏi sững sờ khi nhìn thấy căn cứ của mình đã bị những chú zergling của Lee đập cho tan hoang. Toát mồ hôi hột, nụ cười trên môi Im Yo-Hwan tắt ngấm và anh này phải luống cuống tập trung toàn lực tìm cách đối phó.
May cho `BoxeR` là lựa chọn ngẫu nhiên đã giúp cho anh sở hữu được chủng Terran với đặc tính có thể "bốc" hầu hết các công trình xây dựng bay lơ lửng trên trời. Anh này vội vã dùng thủ đoạn nâng nhà chính của mình lên và giấu vào chỗ kín để tiếp tục phát triển. (Zergling là một đơn vị quân không thể tấn công các mục tiêu trên không)
Im Yo-Hwan vẫn trở thành người chiến thắng khi trận đấu kết thúc. Nhưng khiến cho nhà vô địch phải "sợ hãi", Lee Min-Seok gần như đã trở thành "một truyền thuyết game thủ mù" trong làng StarCraft. Đáng tiếc, trước khi tham dự trận đấu này, Lee đã hứa với mẹ mình đây sẽ là trận đánh StarCraft cuối cùng của cậu.
Nỗ lực của Lee Min-Seok xứng đáng nhận được những tràng pháo tay không chỉ từ giới game thủ vì cậu đã trở thành một tấm gương biết tự mình khắc phục khiếm khuyết của cơ thể để vượt qua số phận.
copy bên gamethu.net