lions_the_rhone
01-02-2006, 07:58 PM
13 đội V-League sắp bước vào mùa bóng mới với nhiều quyết tâm trong bối cảnh bóng đá VN đang vỡ ra những mảng tối về tiêu cực, bán độ. Chính vì thế đối với từng đội bóng việc tăng cường lực lượng và thi đấu ra sao để gầy dựng được thương hiệu và lòng tin với người hâm mộ là thử thách vô cùng lớn.
http://www.bongda.com.vn/photos/Image/12006/02012006/thu-mon.jpg
Thủ môn Esele, chỗ dựa cho Hòa Phát.
Bình Dương là một trong những đội có sự tăng cường lực lượng khá hùng hậu. So với mùa trước, đội đã để 3 trụ cột Xuân Thành, Trí Cường, Kesley ra đi và bổ sung hàng loạt cầu thủ của Đông Á cũ như thủ môn Thế Anh, Phùng Công Minh, Tiến Đạt, Anh Đức, Quang Thanh cùng tiền vệ U.23 Vũ Phong (từ Vĩnh Long). Giờ chót trong 5 cầu thủ ngoại, đội bỏ Martin Trindade để giữ lại Philani, thủ môn Kawalya, Abbey, Toledo, Amaobi.
Trong khi đó TMN-CSG có sự thay đổi khá mạnh mẽ. Nhiều cầu thủ mới đến đội như Trung Kiên (từ Nam Định), Xuân Thành, Đinh Cường, Nguyên Quang (Bình Dương), Trương Văn Hùng, Niweat (Đông Á), Huỳnh Nhật Thanh (Thể Công), Vĩnh Nghi (Đồng Tháp) và một số cầu thủ ngoại đáng chú ý như Zhao Shuang (Trung Quốc), De Jesus (9), Claudio Gomes (10).
GĐTLA vẫn hùng hậu với nội binh có thêm Tuấn Phong, Xuân Hoàng, Công Hoàng (đều từ Đông Á, Bưu Điện, An Giang), ngoại binh có Lino, Bruno. Thép Pomina Tiền Giang có thêm Quốc Khánh (Đồng Tháp), Thanh Tiến (An Giang), Quang Trãi, Minh Ninh (HAGL), Quốc Thịnh (Huế), Bảo Tâm (GĐTLA và Đông Á cũ), ngoại binh có thêm 3 cầu thủ Thái Lan Wimol, Praphakornwanichatvl, thủ môn Panuwat.
Hòa Phát đã thắng Quân khu 5 bằng loạt đá luân lưu 11m trong trận mở đầu Cúp quốc gia vào chiều qua trên sân Hà Nội. Dù ép sân suốt 90 phút nhưng do các chân sút Huỳnh Điệp, Thanh Sang quá kém nên Hòa Phát không ghi nổi một bàn thắng. Cuối cùng bằng tài nghệ của thủ môn Esele, đội bóng thủ đô đã thắng đối thủ 4-2 luân lưu. Trong khi đó, đội TMN-CSG sẽ mở cửa tự do khán đài B, C, D trên sân Thống Nhất chiều nay để đón khán giả vào sân cổ vũ cho trận đấu giữa chủ nhà và Tây Ninh. (Thành Thắng)
HAGL chỉ có 4 cầu thủ ngoại, ngoài bộ ba Thái Lan Kiatisak, Dusit, Tawan và chân sút Kesley, đội hình không có sự sứt mẻ nào quan trọng ngoài Hải Lâm, Quang Trãi ra đi, thay vào đó là cựu trung vệ U.23 Vũ Duy Hoàng (từ Nam Định), tiền vệ Tân Thịnh (SLNA cũ) và tiền đạo Minh Nghĩa trước chơi cho Đồng Tháp.
Đội Bình Định cũng chỉ có 4 ngoại binh hệt như HAGL là bộ ba Thái Lan Issawa, Nirut, Sarayoot và tiền vệ Ekpe. Ngoài Lương Trung Tuấn được thi đấu lại, đội không có sự bổ sung nội binh nào.
Á quân Đà Nẵng vẫn giữ được đội hình mạnh nhất với Mạnh Dũng, Minh Đức, Huỳnh Đức, Thành Thông, Achilefu, Rogerio... Tuy nhiên do 3 cầu thủ bị treo giò do bán độ nên giờ chót Hùng Dũng đã quay lại. Ngoại binh cũng tăng cường Luis Carson Da Silva (8), Almeida (27) và Velibon (28).
Đội mới thăng hạng Khánh Hòa có HLV Ngọc Hảo (từ Nam Định), một số cầu thủ từ Nghệ An tăng cường như chân sút 2 lần xuất sắc nhất Giải U.21 Báo Thanh Niên Phan Thanh Hoàn, hậu vệ Hoàng Văn Tiến, Vũ Trọng Thông, tiền đạo Ánh Cường (Hà Tĩnh). Ngoại binh của đội bóng phố biển vẫn còn vua phá lưới hạng nhất Felix, Jonathan, Mustapha.
Mikado Nam Định giờ chót đã tậu được 2 tuyển thủ U.23 Thái Lan là Ekaphan và Paeechaokla cùng 3 cầu thủ châu Phi là Bernald Achaw, Makram Kriden, Aloui xem ra cũng hùng hậu, nhưng người dân Thành Nam vẫn tiếc vì đội vẫn chưa đàm phán lại được với Tklachenko, cầu thủ đã gắn bó nhiều năm. Đội hình nội của Nam Định không có gì thay đổi gồm hầu hết các cầu thủ U.21 vừa chơi ở Giải U.21 Báo Thanh Niên.
Trong khi đó, LG Hà Nội ACB có sự bổ sung 4 cầu thủ U.21 vừa đoạt á quân Giải U.21 Báo Thanh Niên lên đội hình chính là Phạm Thanh Lương, Ngô Việt Anh, Xuân Thành và thủ môn Minh Phong. Đến giờ, LG vẫn chỉ có 2 cầu thủ ngoại là Mauricio Luis và Pasafa Mustafa Sama. Dẫn dắt đội là HLV Hoàng Văn Phúc thay ông Nguyễn Hồng Thanh. Lực lượng Hòa Phát có thêm Phạm Như Thuần, HLV Vương Tiến Dũng và có nhiều cầu thủ ngoại mới như Olivera Santos (10), Luiz Baracho (17), Vagner (21), Antonio Padilha (8).
Đội Mitsustar Hải Phòng chỉ thiếu Bật Hiếu, HLV Đinh Thế Nam và vẫn còn lực lượng hùng hậu của mùa rồi như Thế Phong, Ngọc Quang, Khánh Hùng, Hồng Trường... còn lại chỉ tăng cường thêm 1 ngoại binh là Tostao. Riêng Pjico SLNA chỉ có sự trở lại Văn Sỹ Sơn và vẫn còn những gương mặt trẻ xuất sắc như Minh Đức, Công Vinh, Công Mạnh, Như Thuật, Thanh Thưởng, Lâm Tấn... ngoại binh là 2 gương mặt mới Abednego, Achikine bên cạnh Alphonse.
Bao Thanh Nien
http://www.bongda.com.vn/photos/Image/12006/02012006/thu-mon.jpg
Thủ môn Esele, chỗ dựa cho Hòa Phát.
Bình Dương là một trong những đội có sự tăng cường lực lượng khá hùng hậu. So với mùa trước, đội đã để 3 trụ cột Xuân Thành, Trí Cường, Kesley ra đi và bổ sung hàng loạt cầu thủ của Đông Á cũ như thủ môn Thế Anh, Phùng Công Minh, Tiến Đạt, Anh Đức, Quang Thanh cùng tiền vệ U.23 Vũ Phong (từ Vĩnh Long). Giờ chót trong 5 cầu thủ ngoại, đội bỏ Martin Trindade để giữ lại Philani, thủ môn Kawalya, Abbey, Toledo, Amaobi.
Trong khi đó TMN-CSG có sự thay đổi khá mạnh mẽ. Nhiều cầu thủ mới đến đội như Trung Kiên (từ Nam Định), Xuân Thành, Đinh Cường, Nguyên Quang (Bình Dương), Trương Văn Hùng, Niweat (Đông Á), Huỳnh Nhật Thanh (Thể Công), Vĩnh Nghi (Đồng Tháp) và một số cầu thủ ngoại đáng chú ý như Zhao Shuang (Trung Quốc), De Jesus (9), Claudio Gomes (10).
GĐTLA vẫn hùng hậu với nội binh có thêm Tuấn Phong, Xuân Hoàng, Công Hoàng (đều từ Đông Á, Bưu Điện, An Giang), ngoại binh có Lino, Bruno. Thép Pomina Tiền Giang có thêm Quốc Khánh (Đồng Tháp), Thanh Tiến (An Giang), Quang Trãi, Minh Ninh (HAGL), Quốc Thịnh (Huế), Bảo Tâm (GĐTLA và Đông Á cũ), ngoại binh có thêm 3 cầu thủ Thái Lan Wimol, Praphakornwanichatvl, thủ môn Panuwat.
Hòa Phát đã thắng Quân khu 5 bằng loạt đá luân lưu 11m trong trận mở đầu Cúp quốc gia vào chiều qua trên sân Hà Nội. Dù ép sân suốt 90 phút nhưng do các chân sút Huỳnh Điệp, Thanh Sang quá kém nên Hòa Phát không ghi nổi một bàn thắng. Cuối cùng bằng tài nghệ của thủ môn Esele, đội bóng thủ đô đã thắng đối thủ 4-2 luân lưu. Trong khi đó, đội TMN-CSG sẽ mở cửa tự do khán đài B, C, D trên sân Thống Nhất chiều nay để đón khán giả vào sân cổ vũ cho trận đấu giữa chủ nhà và Tây Ninh. (Thành Thắng)
HAGL chỉ có 4 cầu thủ ngoại, ngoài bộ ba Thái Lan Kiatisak, Dusit, Tawan và chân sút Kesley, đội hình không có sự sứt mẻ nào quan trọng ngoài Hải Lâm, Quang Trãi ra đi, thay vào đó là cựu trung vệ U.23 Vũ Duy Hoàng (từ Nam Định), tiền vệ Tân Thịnh (SLNA cũ) và tiền đạo Minh Nghĩa trước chơi cho Đồng Tháp.
Đội Bình Định cũng chỉ có 4 ngoại binh hệt như HAGL là bộ ba Thái Lan Issawa, Nirut, Sarayoot và tiền vệ Ekpe. Ngoài Lương Trung Tuấn được thi đấu lại, đội không có sự bổ sung nội binh nào.
Á quân Đà Nẵng vẫn giữ được đội hình mạnh nhất với Mạnh Dũng, Minh Đức, Huỳnh Đức, Thành Thông, Achilefu, Rogerio... Tuy nhiên do 3 cầu thủ bị treo giò do bán độ nên giờ chót Hùng Dũng đã quay lại. Ngoại binh cũng tăng cường Luis Carson Da Silva (8), Almeida (27) và Velibon (28).
Đội mới thăng hạng Khánh Hòa có HLV Ngọc Hảo (từ Nam Định), một số cầu thủ từ Nghệ An tăng cường như chân sút 2 lần xuất sắc nhất Giải U.21 Báo Thanh Niên Phan Thanh Hoàn, hậu vệ Hoàng Văn Tiến, Vũ Trọng Thông, tiền đạo Ánh Cường (Hà Tĩnh). Ngoại binh của đội bóng phố biển vẫn còn vua phá lưới hạng nhất Felix, Jonathan, Mustapha.
Mikado Nam Định giờ chót đã tậu được 2 tuyển thủ U.23 Thái Lan là Ekaphan và Paeechaokla cùng 3 cầu thủ châu Phi là Bernald Achaw, Makram Kriden, Aloui xem ra cũng hùng hậu, nhưng người dân Thành Nam vẫn tiếc vì đội vẫn chưa đàm phán lại được với Tklachenko, cầu thủ đã gắn bó nhiều năm. Đội hình nội của Nam Định không có gì thay đổi gồm hầu hết các cầu thủ U.21 vừa chơi ở Giải U.21 Báo Thanh Niên.
Trong khi đó, LG Hà Nội ACB có sự bổ sung 4 cầu thủ U.21 vừa đoạt á quân Giải U.21 Báo Thanh Niên lên đội hình chính là Phạm Thanh Lương, Ngô Việt Anh, Xuân Thành và thủ môn Minh Phong. Đến giờ, LG vẫn chỉ có 2 cầu thủ ngoại là Mauricio Luis và Pasafa Mustafa Sama. Dẫn dắt đội là HLV Hoàng Văn Phúc thay ông Nguyễn Hồng Thanh. Lực lượng Hòa Phát có thêm Phạm Như Thuần, HLV Vương Tiến Dũng và có nhiều cầu thủ ngoại mới như Olivera Santos (10), Luiz Baracho (17), Vagner (21), Antonio Padilha (8).
Đội Mitsustar Hải Phòng chỉ thiếu Bật Hiếu, HLV Đinh Thế Nam và vẫn còn lực lượng hùng hậu của mùa rồi như Thế Phong, Ngọc Quang, Khánh Hùng, Hồng Trường... còn lại chỉ tăng cường thêm 1 ngoại binh là Tostao. Riêng Pjico SLNA chỉ có sự trở lại Văn Sỹ Sơn và vẫn còn những gương mặt trẻ xuất sắc như Minh Đức, Công Vinh, Công Mạnh, Như Thuật, Thanh Thưởng, Lâm Tấn... ngoại binh là 2 gương mặt mới Abednego, Achikine bên cạnh Alphonse.
Bao Thanh Nien