PDA

View Full Version : Siêu Cúp ở lại đất Cảng


pupi
01-01-2006, 08:43 PM
(VietNamNet) - Bất chấp những áp lực nặng nề của dư chấn tiêu cực, M.H.HP đã thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường làm nên cú ngược dòng ngoạn mục 2-1 trước GĐT.LA để lần đầu tiên đoạt Siêu Cúp QG.

Dư chấn của những vụ tiêu cực liên tiếp diễn ra trong thời gian gần đây đã không gây hậu quả quá nặng nề với trận Siêu Cúp khi có tới hơn 1 vạn khán giả đã vào sân trong trận đấu này. Như thường lệ, GĐT.LA vẫn vào trận với sự thận trọng cùng một lối chơi thăm dò chậm rãi. Trong khi đó, tính chất quan trọng của trận đấu cộng với nỗi ám ảnh từ trận thua chính GĐT.LA tới 0-5 trong trận chung kết Cúp QG cách đây 4 tháng khiến chủ nhà M.H.HP không dám "bốc" ngay từ đầu. Chính vì thế, hơn 10 phút đầu tiên, tốc độ trận đấu diễn ra chậm, không có nhiều pha bóng đáng chú ý.

Đến phút 13, M.H.HP có cơ hội đầu tiên khi Abbadalla (18) sút phạt hiểm hóc gây nên pha lộn xộn trước khung thành thủ môn Santos, tân binh Tonstao (21) đã có cơ hội rất thuận lợi để ghi điểm trong mắt người hâm mộ đất Cảng nhưng rất tiếc anh lại sút trượt bóng từ khoảng cách 5m.

Pha bóng trên tuy không đem lại bàn thắng nhưng nó giúp chủ nhà chơi hưng phấn hẳn lên. Cũng phải kể đến sự tiếp sức của hơn một vạn CĐV trên sân Lạch Tray với những tiếng hò reo vang dội và những ngọn pháo sáng liên tục được đốt lên đã giúp các cầu thủ Hải Phòng tự tin thêm rất nhiều.

Cầm bóng nhiều nhưng các đợt tấn công của chủ nhà thường rơi vào bế tắc khi cặp tiền đạo Julien – Tonstao ít chịu di chuyển còn các tiền vệ thì thiếu hẳn sự sáng tạo trong các pha phát động tấn công.

Chơi phòng ngự nhưng chính GĐT.LA mới là đội tạo ra được cơ hội nguy hiểm nhất trong hiệp 1. Tình huống đó đến từ pha sút phạt của Tài Em (10). Từ khoảng cách 18m, đội trưởng ĐT U23 cứa lòng rất hiểm hóc, tiếc rằng bóng đi sạt cột dọc trong khi thủ môn Tuấn Điệp (1) đã chào thua.

Những phút đầu hiệp 2, tốc độ trận đấu vẫn chưa được đẩy lên, cả hai đội vẫn chơi rất thận trọng trong một thế trận giằng co quyết liệt. Bất ngờ đã diễn ra ở phút 49, trong một tình huống tưởng chừng vô hại, GĐT.LA bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số. Tiền vệ Hồng Trường (12) mất bóng rất vô duyên ngay trước vòng cấm để Tài Em cướp được và cú xỉa bóng đúng tầm của cầu thủ này đã được trung vệ Văn Hùng (4) nhanh chân sút sệt hiểm hóc vào góc xa trong sự bàng hoàng của hơn một vạn khán giả trên sân Lạch Tray.

Bị dẫn bàn, M.H.HP đưa tân binh Chrittopher (19) vào sân thay Tonstao và bắt đầu gây sức ép mạnh mẽ lên khung thành thủ môn Santos. Liên tục tấn công, lẽ ra M.H.HP đã có bàn gỡ ở phút 59 nếu Julien (22) không quá vô duyên đánh đầu vọt xà từ tự ly 3m.

Tấn công nhiều và điều mà M.H.HP cần đã đến ở phút 60. Từ giữa sân, Abbadalla (18) có đường chuyền tinh tế cho Văn Thành (20) và tiền đạo trẻ này có cú nước rút mạnh mẽ vượt qua các hậu vệ GĐT.LA rồi sút sệt hiểm hóc hạ gục Santos khiến cả SVĐ Lạch Tray như muốn nổ tung.

Dù bị ép sân nhưng ĐKVĐ Cúp QG và V-League 2005 vẫn có những pha phản công sắc sảo khiến các CĐV chủ nhà không ít lần phải “thót tim”. Điển hình nhất là tình huống ở phút 68 khi Tài Em có pha tâng bóng đầy ngẫu hứng giúp Lâm Huy (24) có cơ hội đối mặt với thủ môn Tuấn Điệp nhưng cú vô lê của cầu thủ này lại đi vọt xà ngang.

Những phút cuối trận, M.H.HP miệt mài tấn công còn GĐT.LA lại trở về với chiến thuật phòng ngự phản công quen thuộc của mình. Đồng hồ trên sân đang nhích dần đến con số 90, và người ta đã nghĩ đến việc trận đấu sẽ phải đá thêm hiệp phụ thì một lần nữa bất ngờ lại diễn ra.

Phút 84, Thế Phong (9) đá phạt rất nguy hiểm bên cánh phải loại hoàn toàn hàng phòng ngự GĐT.LA để cho Julien (22) dễ dàng đánh đầu, bóng đi đập đất vào góc xa khiến Santos bất lực. M.H.HP vượt lên dẫn trước 2-1. Cả sân Lạch Tray muốn nổ tung còn dưới sân các cầu thủ GĐT.LA phản đối quyết liệt vì cho rằng cầu thủ M.H.HP đã việt vị trong tình huống này nhưng bàn thắng vẫn được ghi.

Những phút cuối trận, GĐT.LA dốc toàn lực chơi tấn công nhưng họ đành bất lực trước một chủ nhà chơi tử thủ.

Phút cuối cùng trận đấu đã diễn ra sự cố khi một nhóm cầu thủ của chủ nhà và GĐT.LA định nhảy vào “ăn thua đủ” với nhau, nhưng lực lượng bảo vệ trên sân đã có mặt kịp thời ngăn chặn sự cố. Trận đấu khép lại bằng chiếc thẻ đỏ cho Thế Phong (9-M.H.HP) sau pha lộn xộn trên.

M.H.HP mở tiệc ăn mừng chiếc Siêu Cúp đầu tiên trong lịch sử đồng thời chấm dứt cơn khát danh hiệu kể từ năm 1995 (CAHP vô địch Cup QG). Chiến tích này là sự khởi đầu tuyệt vời cho bóng đá đất Cảng giúp họ thêm tự tin trước khi bước vào mùa giải 2006 với rất nhiều thách thức.

*

Thái Bình

vNistelrooy
01-01-2006, 10:44 PM
thật là tiếc cho GDT, họ súyt làm nên cú ăn 3 trong lịch sử BDVN. Nếu thành công đó là phần thưởng xứng đáng cho đội chơi sạch nhất VN !

acquyuongmauduoianhtrang
01-02-2006, 10:10 AM
trận hôm qua hay
phải nói là hay nhất trong tất cả những trận acquy đã xem
cú lội ngược dòng thành công của những chàng trai đất cảng
quá hay