PDA

View Full Version : Bình luận trận đấu The Reds - Juventus!


metallica
01-01-2006, 08:00 PM
Sau đây là một số bình luận của mình về Trận đấu chiều nay của The Reds.

Trước hết là trận đấu của YTT và Chelsea đã kết thúc với tỷ số 1-1. Một kết quả đáng tiếc cho YTT, khi đã bị thua một bàn thắng có công rất lớn từ cột dọc. Một cầu thủ chelsea đá biên, các cầu thủ YTT đã bỏ bóng cho hết, nhưng bóng đã chạm cột dọc và đập ra, đúng vào chân của tiền đạo Chelsea và họ đã không bỏ lở cơ hội gỡ hòa. Rất tiếc cho YTT.

Sau đây là bình luận chi tiết về trận đấu thứ 2 của The Reds và Juventus chiều nay.
Đôi hình ra sân như sau:
-----------Dũng GK)-----
Toàn------Hoàng-------Nhật
------Lê----------Hiển------
-----------Vinh----------

Bươc vào trận đấu, The Reds đã chủ động dồn ép Juven về sân nhà, tạo được khá nhiều cơ hội và thực sự đã không cho Juve một cơ hội. Có lẽ vận may chưa đến khi các chân sút của The Reds đã không ghi được bàn thắng mở tỷ số. Bên phía Juve cũng không tạo được tình huống thật sự nguy hiểm nào trước khung thành của The Reds.

Nhưng bước ngoặt của trận đấu diễn ra vào phút thứ 25 của trận đấu. đội tạo nhiều cơ hội hơn đã bị trả giá khi các cầu thủ Juve đã có bàn thắng mở tý số. Xuất phát từ pha đá biên, tiền đạo Juve đã sút bóng bất ngờ khi quay lưng vào khung thành. Thủ môn Dũng đã bay người hết sức và chạm được nhẹ vào bóng nhưng không thế đấy bóng ra. 1-0 cho Juve. Bàn thắng này có phần hơi may mắn khi Thủ Môn Dũng đã bị che mắt nên không thể đấy được bóng ra ngòai. Trời nắng nóng cũng ảnh hưởng đến khả năng của các cầu thủ khi thiếu nước từ ban Tổ chức giải. Hết hiệp I, chúng ta tạm thời bị dẫn 0-1.

Bước sang hiệp II, The Reds có sự thay đổi người chiến thuật khi Tòan vê làm Thủ môn và Dũng lên đá Hậu vệ. Cũng như trong hiêp một I, hiệp II The Reds liên tục ép sân và *** ra vô số cơ hội ngon ăn có thể thành bàn nhưng có phần thiếu may mắn khi bóng chỉ tìm đến vị trí Thủ Môn của đội bạn. Cũng không thể phủ nhận thủ môn đội bạn bắt rât chắc và đã cứu ít nhất 3 bàn thua trông thấy của The Reds.

Trận đấu đi dần về phút cuối và The Reds vẫn chưa có được bàn thắng quân bình tỷ số. Bên ngòai sân, BHL đã chỉ đạo các cầu thủ The Reds chủ động dâng cao đội hình và , điêu gì phải đến đã đến. Sau những pha tấn công dồn dập và liên tục của The Reds. đội bạn đã có phần xuông sức và không còn cầm cự đươc. Và bàn thắng đến cho The Reds hết sức bât ngờ khi Vinh đá phạt góc cực kỳ hiểm hóc, bóng đã bay thẳng vào khung thành, đập vào mép nối của Xà ngang và cột dọc vào lưới trước sự ngỡ ngàng của Juve và đặc biệt là sự vui sướng tột cùng của các cầu thủ The Reds và BHL.

Sau bàn thắng, các cầu thủ The Reds cực kỳ hưng phần và vẫn tiếp tục dồn ép Juve. Tạo ra 2 cơ hội đối mặt với thủ môn đội bạn nhưng rất tiếc đã không có thêm bàn thắng. Trong khi đó. Juve không tạo được cơ hội thực sự nguy hiểm nào cho Thủ Môn Toàn. Thời gian trôi gần về cuối trong sự sốt ruột của tòan đội. Khi chỉ còn 2'. xuất phát từ một pha phản công nhanh, Dũng có bóng bên góc trái, đi xuống ngang khu vực 5m. lật ra và bóng đã đập vào chân hậu vệ Juve đi thẳng vào lưới. Mọi người có thể cảm nhận được niềm vui lúc này của tòan thể The Reds. thật là sung sứớng, thật là tuyệt vời. Sau đó The Reds đá chậm và phản công nhanh, gây cho Juve rât nhiều khó khăn. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về The Reds. Thật tuyệt!

BHL xin cảm ơn các em nhỏ Tuankham, Công Thành, Minh Duy và Hữu Nghĩa đã đóng ghóp một phần công sức vào chiến thắng này. Cám ơn các em!

Sau trận đấu, The Reds và YTT đã có một cuộc giao lưu "ANH EM" rất vui vẻ và thật sự ý nghĩa! Chi tiết sẽ được Anh Chánh đưa lên sớm!
Một món quà năm mới tuyệt vời cùng với Chiến thắng 4-1 tối qua của MU chúc mừng đến tất cả mọi người trong Diễn đàn. Năm mới chúc mọi người hãy thành công và chiến thắng như MU và The Reds.

stillo
01-01-2006, 09:56 PM
Tuyệt vời quá hic hic...thật sự xúc động trước kết quả này, khi mà chúng ta đã bị dẫn trước. Chúc mừng các em, chúc mừng các em trước trận thắng rất rất quan trọng này...

Zen
01-03-2006, 09:37 AM
Arsenal đã thắng Liverpool 4-2 (một kết quả khá bất ngờ) !

Tuy nhiên, The Reds (với 5 điểm, sau 2 trận hòa và 1 trận thắng) vẫn đang dẫn đầu bảng cùng Chelsea (chúng ta đứng đầu do Chelsea có hiệu số thấp hơn)

Nào, đầu năm hãy chúc mừng The Reds đã đường đường chính chính dẫn đầu Fans League !!! :gem38: :gem38: :gem37: :gem37:

TuấnAnh
01-03-2006, 10:28 AM
Khe khe Mu vô địch mừ.
Đá sao lại đội ta chứ nhẩy?
Mà sao có 5 điểm vậy anh?Có 2 trận thắng rùi mà?

Zen
01-03-2006, 10:33 AM
À ! trong trận gặp Liverpool ! do sử dụng người của YTT, bàn thắng của cầu thủ này không được BTC tính, nên kết quả là chúng ta hòa 4-4 với Liverpool !

acquyuongmauduoianhtrang
01-03-2006, 10:36 AM
ko ngờ the red nhà ta đá hay thật 1 thắng 2 hòa
thế ko được nếu là 3 thắng thì hay à
lần sau các anh đá hay chút nhé

Zen
01-03-2006, 10:42 AM
ko ngờ the red nhà ta đá hay thật 1 thắng 2 hòa
thế ko được nếu là 3 thắng thì hay à
lần sau các anh đá hay chút nhé

Ái chà, với một đội bóng mới thành lập có 1 tuần trước khi vào giải, thì thành tích như thế này là rất đáng tự hào rồi đó em à !

Các đội khác đều có quá trình thành lập và chơi bên nhau rất lâu, chỉ là người mới nhưng The Reds đã có tiếng nói nhất định tại Fans League sau những thành tích khá tốt của mình !

Nào, anh em hãy cổ vũ The Reds hơn nữa nào ! The Reds rất cần các anh em tại manutdvn.net ủng hộ ! :gem9:

TuấnAnh
01-03-2006, 10:44 AM
Hehe master Series đó cậu gì gì đó được đi thay ông bạn Rốt đích thì phải đã thắng R.Ferdere để vô địch MasterSeries đó thôi.
MU ta cũng thế à.
Vô địch.:D

Zen
01-03-2006, 11:01 AM
Nhưng The Reds mình đâu có đi thay ai đâu em :39:

Chuẩn bị tinh thần cho trận gặp người anh em YTT :D !!!

Khoan bàn trận này đã, hãy để cho The Reds bình tĩnh và phân tích những gì hay và dỡ trong trận gặp Juventus !

metallica
01-03-2006, 11:03 AM
Anh em thử nghĩ xem, một đôi bóng thành lập trước khi vào giải 1 tuần, mới tập có 1 trận duy nhất với nhau, mà vào sân thi đấu như anh em một nhà, và đạt được kết qủa khá là khả quan.
Mọi người hãy cổ vũ cho The Reds hết mình nào!

TuấnAnh
01-03-2006, 11:11 AM
Mình không thay ai nhưng lại thay vị trí ƯCV vô địch đóa.Kaka:D

Zen
01-03-2006, 11:17 AM
Mình không thay ai nhưng lại thay vị trí ƯCV vô địch đóa.Kaka:D

Câu nói hay nhất trong...giờ đó em :D

hienhq
01-03-2006, 04:24 PM
chúc mừng đội bóng cái coi, mấy hôm nay ham chơi quá ko vào 4rum nên chưa chúc mừng. Cung hỷ cung hỷ các anh em và sau trận đấu hienhq cũng đã mời các em giao lưu rồi đo nha chứ ko fải hối lộ hay mua độ gì đâu nhá đừng gọi T16 bắt anh nha, hihihi. Trận tới YTT hay MU thắng đều ko quan trọng , quan trọng là đừng cạo đầu anh nhá, vì anh sẽ ở nhà, đi đến khu vực này nguy hiểm quá hà , hehehe

Zen
01-03-2006, 04:31 PM
Hehe, tính ở nhà xem Truyền Hình Trực Tiếp thiệt hả đại ca ? :39: mà kênh nào chiếu trận The Reds - YTT vậy ta ?

metallica
01-03-2006, 04:33 PM
Có kênh từ metallica, nhưng không phải là Live mà chỉ là Report thôi! hihi, vui thôi anh! Anh cứ đi đi, như thế mới thấy được vẻ đẹp của bóng đá chứ!

manchestervn
01-03-2006, 06:07 PM
thôi dù sao là anh em 1 nhà , cả 2 cố lên nhưng vẫn ủng hộ gà nhà hơn , :D

David Tuankham
01-03-2006, 06:31 PM
Thì anh cứ đi như là đi coi thôi , coi như anh chỉ ủng hộ M.U , ko ủng hộ YTT hay The Reds gì hết , chỉ ngồi 1 nơi xa vắng ko ai thấy mà theo dõi trận đấu !!! :D

GloryVinh
01-03-2006, 07:29 PM
Trận gặp YTT anh em mình đá như thế nào đây Chánh?
Thấy khó đá quá.

GloryVinh
01-03-2006, 07:31 PM
Trận này Anh Hiển sẽ chỉ đạo MU đá như thế nào đây?
Hehe
Thấy khó xử không anh Hiển?
Anh muốn ai thắng đây?

GloryVinh
01-03-2006, 07:38 PM
Bây giờ nghĩ tới trận gặp "anh em 1 nhà" ko biết tui nên đá như thế nào nữa.
Khó xử quá.Có ai cho biết ý kiến về trận này đi.
Nhưng dù sao cũng mong MU thắng.Hehe.Đội nhà mà!!!!!
Nick Werty là Hiển em tui đó.

metallica
01-03-2006, 07:50 PM
hehehe, Ngôi sao của The Reds giờ mới xuất hiện! Giới thiệu cả nhà, Đây chính là Phan Thế Vinh, ứng cử viện cầu thủ xuất sắc nhất giải đó! Trận tới cùng vói YTT, chúng ta đá hết mình và đá đẹp, ai thắng cũng xứng đáng!

manchestervn
01-03-2006, 08:16 PM
heeeee chào ứng cử viên , sao h mới xuất hiện để anh em biết thể , với những người trong the red đã biết nhưng còn nhiều người chưa biết , hân hạnh làm quen nhé :D

professional
01-03-2006, 08:21 PM
Anh em hai đội quyết thắng nhưng không thô bạo và chơi xấu nhé.Hãy cùng nhau tạo nên một trận cầu đẹp hấp dẫn để xứng đáng là 2 đội mạnh nhất FAN League.Không biết nghe xong mấy đội khác có bức xúc không nhểy??? :14:

GloryVinh
01-03-2006, 08:38 PM
Em chưa phải là sao các anh ạ.Các bác cứ chọc em.
Khen làm em chảnh giống Văn Quyến là chết cả đội đấy.
Toàn đội MU đều là sao mới đúng.Ai cũng có công với thành tích của đội bóng mà.
Quan trọng là trận tới chung ta phải đá hay hơn các trận trươc nữa.Hehe rút kinh nghiệm thương đau mà.

metallica
01-03-2006, 08:41 PM
Hihi, ông mà chảnh như Văn Quyến là vào T16 đó, đừng có như Văn QUyến nhé! hehe!

GloryVinh
01-03-2006, 08:41 PM
Mà muốn cá độ trên đây thi phải làm sao hả các anh em?

metallica
01-03-2006, 08:45 PM
Mà muốn cá độ trên đây thi phải làm sao hả các anh em?
hehe, ông vào đây soi này! Mà ông mà cược The Reds thua là ông bị BAN đấy! hehe!
http://www.redcafevn.net/diendan/showthread.php?t=374
http://www.redcafevn.net/diendan/showthread.php?t=375

GloryVinh
01-03-2006, 08:55 PM
Ok luôn.Lúc nào cũng cá MU thắng.Bất kể đá với ai.Hehe.UCV cho chức vô địch mà lị.

GloryVinh
01-03-2006, 08:58 PM
Mà nick Manchestervn là ai vậy?Hân hạnh được làm quen nha.
What're your real name?

manchestervn
01-03-2006, 09:13 PM
Mà nick Manchestervn là ai vậy?Hân hạnh được làm quen nha.
What're your real name?

heeee là thành viên trên diễn đàn mu, khi nà và cá độ thì sẽ ní chuyện và gặp gỡ nhiều hơn :D ủng hộ bà con vào cá độ cho vui vẻ :laugh:

dũng_vandersa
01-04-2006, 01:58 AM
anh Hien đi đi, dắt theo chị hôm bữa đi giao lưu nữa, cổ vũ mọi người đá cho sung, bảo đảm trận đấu sẽ rất hấp dẫn
còn Mu sẽ giành chức vô địch để ko bị xem là đội lót đường nữa, trận sau cho em lên đá từ đầu luôn được ko a.Chánh , muốn đá từ đầu lắm, chỉ sợ ko đủ sức đá hết trận thôi

nguyentrachuy
01-04-2006, 10:48 AM
hic ,Glory Vinh là một ngôi sao áh ;)).nghe hãi nhẫy ,anh Vinh này ,em tham gia vào đội với được không anh.
:d