View Full Version : Các tin tức Champion League!
David Tuankham
12-13-2005, 09:22 AM
Nhằm giúp cho các đội tuyển có thêm thời gian chuẩn bị cho World Cup, UEFA đã quyết định dời ngày thi đấu 2 trận chung kết Champions League và Cup UEFA lên sớm hơn 1 tuần.
http://img479.imageshack.us/img479/8821/imageviewaspx8tx.jpg (http://imageshack.us)
Theo lịch thi đấu đã được định đoạt vào đầu mùa bóng, trận chung kết Champions League mùa giải 2005-2006 sẽ diễn ra vào ngày 24-5, và trận chung kết Cup UEFA sẽ diễn vào ngày 17-5. Tuy nhiên, để giúp các đội tuyển có thêm nhiều thời gian chuẩn bị cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh (World Cup 2006), UEFA đã quyết định dời ngày thi đấu 2 trận chung kết này lên sớm hơn 1 tuần do với lịch thi đấu ban đầu, tức vào ngày 17-5 (CK Champions League) và ngày 10-5 (CK Cup UEFA).
Trận chung kết Champions League mùa bóng năm nay sẽ được tổ chức trên SVĐ Stade de France tại thủ đô Paris (Pháp), còn trận chung kết Cup UEFA sẽ diễn ra trên sân Philips của CLB PSV Eindhoven (Hà Lan).
Bên cạnh việc dời ngay thi đấu 2 trận chung kết Champions League và Cup UEFA, FIFA cũng đã ban hành quyết định buộc các giải VĐQG trên khắp thế giới phải kết thúc trước ngày 15-5 để các cầu thủ có thêm thời gian nghỉ ngơi nhằm chuẩn bị tốt nhất cho VCK World Cup 2006.
Lý giải về điều này, Tổng thư ký FIFA Urs Linsi cho biết: "Chúng tôi thực hiện điều này nhằm đảm bảo cho các cầu thủ có đủ thời gian hồi phục, và tránh không bị các chấn thương đáng tiếc trước khi vào giải".
VCK World Cup 2006 sẽ khởi tranh vào ngày 9-6 tại Munich và sẽ kết thúc vào ngày 10-7 tại Berlin.
Nguồn : www.tuoitre.com.vn
professional
12-13-2005, 03:24 PM
Vậy là được xem sớm trận chung kết rồi,mong rằng sẽ ko ai dính chấn thương trong đợt WC 2006 này để chúng ta có thể tận hưởng những tinh hoa của bóng đá thế giới.
TuấnAnh
12-13-2005, 03:32 PM
Thay đổi là đúng để người ta còn chuẩn bị cho WC.
Các cầu thủ cần được nghỉ ngơi bởi các cầu thủ của các đội thi đấu tại 2 giải này đều là những tên tuổi lớn của bóng đá thế giới.Được nghỉ có sức đá mới hay phải hông các pác?
TuấnAnh
12-16-2005, 06:54 PM
Chelsea 'tái chiến' Barca ở vòng hai Champions League
Các CLB Tây Ban Nha đều "dính" phải các những đại diện đến từ vương quốc Anh. Barca đụng phải Chelsea, Real Madrid gặp Arsenal, và Villarreal đón chào Rangers.
Kết quả bốc thăm cụ thể:
Chelsea v Barcelona
Real Madrid v Arsenal
Werder Bremen v Juventus
Bayern Munich v AC Milan
PSV Eindhoven v Lyon
Ajax v Inter Milan
Benfica v Liverpool
Rangers v Villarreal
(Lượt đi ngày 21 và 22/2/2006, lượt về ngày 7 và 8/3)
Theo vnexpress.net
Hoan hô Livepool gặp benfica.Trả thù cho MU nhá ku liv.Anh hận Befnica láo toét này lắm rồi đấy. :gem50: :gem50:
manchestervn
12-16-2005, 07:13 PM
nhưngg thông tin được cập nhật khá nhanh , quản này box cá cược có nhiều phen hú ví đấy heeeee
David Tuankham
12-16-2005, 07:31 PM
Post lộn box rồi anh à, lần sau anh nhớ chú ý nhá!!!
---------------------------------
Anh em chuẩn bị xông vào cá cược đi thôi, phải chi mà có M.U thì quá tuyệt rồi .
Anyway: thanks
manchestervn
12-16-2005, 07:34 PM
Post lộn box rồi anh à, lần sau anh nhớ chú ý nhá!!!
---------------------------------
Anh em chuẩn bị xông vào cá cược đi thôi, phải chi mà có M.U thì quá tuyệt rồi .
Anyway: thanks
quả này sống chết sẽ được biết ngay đây , 1 là anh em ăn **** , 2 là giầu to , em thích đường nào hae tuấn
Chelsea v Barcelona
Real Madrid v Arsenal
Bayern Munich v AC Milan
---> căng àh nhen, Munich cố lên , cố gắng đập chết AC đi:D
David Tuankham
12-16-2005, 09:17 PM
quả này sống chết sẽ được biết ngay đây , 1 là anh em ăn **** , 2 là giầu to , em thích đường nào hae tuấn
Anh em mình cứ lao tới anh à, chiến ******* dành cho kẻ giàu :laugh: , nói chơi chứ đừng lo anh ơi, ko chết dc đâu mà sợ :63: ( cầu nguyện sẵn rồi )
Chelsea v Barcelona
Real Madrid v Arsenal
Werder Bremen v Juventus
Bayern Munich v AC Milan
PSV Eindhoven v Lyon
Ajax v Inter Milan
Benfica v Liverpool
Rangers v Villarreal
Coi bộ mấy trận này hay đây , Chelsea , Barcelona quả là có duyên loại nhau ; Real Madrid , Arsenal Becks sẽ gặp lại những đối thủ " không đội trời chung " ngày nào ; nói chung và không là đối thủ của M.U thì đội nào em cũng ủng hộ, miễn là đá cống hiến :6:
TuấnAnh
12-16-2005, 09:21 PM
Ờ ờ tui ủng hộ đội bóng Anh quốc thôi.hehe.
Các cặp đấu kinh điển thật.toàn hàng khủng đụng nhau ông liver sướng nhất đụng ngay ******* nhỏ Benfica.Khà khà quả này Liver lại vào tứ kết thôi.
tỷ lệ cược vô địch này
5 - 1 (1 ăn 5): Juventus, Barcelona
6-1: Chelsea
8-1: Inter, Lyon
9-1: Milan
11-1: Liverpool
12-1: Arsenal
14-1: Real Madrid, Bayern, Villarreal
40-1: PSV
50-1: Benfica
66-1: Ajax, Bremen
100-1: Rangers
nhưng mà lộn box rùi, anh stillo chuyển dùm:D
tieu_bao
12-17-2005, 09:07 AM
he he, phen này thì chelsea húp cháo mà sống
_______________
professional
12-17-2005, 09:13 AM
Đúng là tình thế không ủng hộ cho Chelsea nhưng với bản lĩnh của đội bóng thì mình tin chắc Chelsea sẽ vượt qua Barca.
TuấnAnh
12-17-2005, 10:00 AM
Chels thắng Barca thôi.
Barca ngoài tấn công chả biết gì hết á.
David Tuankham
12-17-2005, 10:11 AM
Cũng ko thể biết được, Bảca hiện nay cũng rất mạnh, để xem Ronaldinho , Eto'o , Deco ... trả nợ Terry , Cech , Lampard ... thế nào :laugh: , sắp tới Chelsea có nhìu trận đáng xem ghê nhỉ ? Gặp Arsenal rồi Barca
David Tuankham
12-17-2005, 10:54 AM
HLV trưởng Arsenal, ông Arsene Wenger rất tự tin khi gặp đối thủ Real Madrid tại vòng đấu loại trực tiếp và ông cho rằng đội bóng của mình sẽ chiến thắng.
http://www.tinthethao.com.vn/photos/Image/122005/17122005/wengerC1.jpg
Liệu ông Wenger sẽ làm được gì trước Kền kền trắng
“Thực sự tôi muốn thi đấu với họ tại vòng đấu sau cùng nhưng không có vấn đề gì, chẳng ai có quyền lựa chọn cả”. Vị HLV này nói thêm “Đây là một cặp đấu đầy khó khăn nhưng có thể vượt qua được. Nó cũng thú vị đó chứ. Tất nhiên, trận đấu đầu tiên diễn ra tại Madrid sẽ có một ảnh hưởng lớn tới kết quả chung”. Đây là trận đầu tiên 2 đội gặp nhau trong lịch sử và trận lượt đi diễn ra trên SVĐ Bernabeu vào 22/ 2.
Vị HLV trưởng người Pháp này nói thêm "Nhiều người có thể hi vọng vào tháng 2 tới Madrid có thể thi đấu tốt hơn bây giờ bởi vì với tài năng của các cầu thủ và sức mạnh tài chính của mình họ có thể mua 1 hay 2 cầu thủ vào tháng 1 tới. Nhưng điều đó không thay đổi nhiều”.
"Tôi tin rằng chúng tôi cũng sẽ thi đấu tốt hơn vào tháng 2 khi mà các cầu thủ của tôi phát triển toàn diện tài năng của mình và các cầu thủ trẻ trở nên mạnh hơn nữa. Tôi tự tin rằng chúng tôi có thể làm được điều đó”.
Thực sự HLV Wenger chưa bao giờ dẫn dắt đội bóng của mình đi qua vòng tứ kết của giải Champions League và một câu hỏi lớn đặt ra lúc này là làm thế nào để vị HLV này có thể đưa đội bóng lọt vào danh sách 8 đội bóng vòng sau?
"Tôi tin rằng chúng tôi có thể làm được và tôi thấy những gì mà chúng tôi đang có” ông Wenger nói tiếp “Đội bóng phải tiếp tục đi lên, tiếp tục tập luyện chăm chỉ và thi đấu để đạt kết quả cao nhất”. Và ông Wenger cũng phải thừa nhận “Nhưng đây là Real Madrid và họ có nhiều cầu thủ tốt nhất thế giới hiện nay do đó, đây sẽ luôn là một trận đấu khó khăn”
"Nếu như bóng tới chân của Ronaldo, Robinho hay (Zinedine) Zidane, bạn không bao giờ có thể hoàn toàn thư giãn khi bạn biết họ luôn có thể làm nên những điều đặc biệt”
Nguồn : tinthethao.com.vn
lions_the_rhone
12-17-2005, 11:53 AM
Barcelona và Juventus được các nhà cái tại châu Âu xếp là ƯCV số 1 cho chức vô địch với cùng tỷ lệ 5/1 ngay sau có kết quả bốc thăm chia cặp của UEFA.
Dù phải nhận một lá thăm không mong đợi là Chelsea nhưng ĐKVĐ La Liga Barcelona vẫn được các nhà cái đánh giá cao. Tại bảng tỷ lệ của nhà cái William Hill (Anh quốc), Barca có cùng tỷ lệ 5/1 (đặt 1 ăn 5) với Juventus cho dù ĐKVĐ Serie A và chỉ phải gặp đội bóng Đức Weder Bremen tại vòng 1/16.
Barcelona được các nhà cái đánh giá cao hơn Chelsea
Là ƯCV số 1 cho chức vô địch năm ngoái nhưng Chelsea chỉ được xếp thứ 3 trong năm nay với tỷ lệ đặt cược 6/1. Tỷ lệ này phần nào bị ảnh hưởng bởi kết quả bốc thăm khi Chelsea phải đụng độ với Barcelona, đội bóng đang có phong độ rất cao.
Ở nhóm sau, Inter Milan và Olympique Lyon gây bất ngờ khi "qua mặt" nhiều CLB "lão làng" khác với tỷ lệ 8-1, cao nhất mà các đội bóng này có được trong nhiều năm trở lại đây. Xếp sau Inter và Lyon là Á quân AC Milan (9/1) và ĐKVĐ Liverpool (11/1). Với đội bóng thành phố cảng Liverpool, đây là một tỷ lệ đặt cược gây bất ngờ bởi Liverpool rất mạnh khi thi đấu tại Champions League, chưa kể, đội quân của HLV Benitez cũng đang có được phong độ đỉnh cao ở cả Premier League.
Arsenal dù thi đấu thuyết phục tại vòng bảng nhưng cũng chỉ được đặt cược với tỷ lệ khiêm tốn 12/1 do đụng độ với Real tại vòng hai. Đội bóng từng 9 lần vô địch Champions League gây sốc với tỷ lệ 14/1, có lẽ là thấp nhất kể từ khi Real tham dự Champions League. Cùng tỷ lệ 14/1 là ĐKVĐ Đức Bayern Munich và đội bóng lần đầu tiên dự Champions League Villarreal.
Trong nhóm cuối PSV Eindhoven được đặt cược với tỷ lệ 40/1, Benfica 50/1, Ajax Amsterdam, Werder Bremen 66/1 và Rangers 100/1.
http://www.tinthethao.com.vn/photos/Image/122005/16122005/images852377_11.jpg
lions_the_rhone
12-17-2005, 11:55 AM
Tiền vệ đang khoác áo Chelsea Michael Essien đã bị UEFA cấm thi đấu 2 trận tại Champions League do phạm lỗi ác ý với tiền vệ Liverpool Dietmar Hamann.
Theo lệnh cấm này, tiền vệ 23 tuổi, người Ghana sẽ không có mặt trong cả hai trận đấu của Chelsea tại vòng đấu loại trực tiếp Champions League, sẽ diễn ra ngày 21 hoặc 22/1 và 7 hoặc 8/3.
http://www.tinthethao.com.vn/photos/Image/122005/16122005/39734.jpg
Essien đã bị gán tội “Có hành động thi đấu không đẹp” với đối thủ là tiền vệ người Đức Dietmar Hamann trong lượt trận cuối Champions League giữa Chelsea và Liverpool trên sân Stamford Bridge ngày 6/12. Sau đó Essien cũng đã có lời xin lỗi với Hamann, về hành động mà Hamann miêu tả tồi tệ nhất mà anh từng gặp.
Lệnh cấm này được đưa ra sau cuộc họp của Ban kiểm soát và kỷ luật ngày hôm qua. Dù trước đó Essien có thỉnh cầu giảm nhẹ hoặc phạt tiền, nhưng UEFA đã gạt phăng và quyết định cấm thi đấu.
vNistelrooy
12-17-2005, 12:18 PM
đó là hình phạt thích đáng cho những hành vi chơi xấu ! Tuy nhiên theo mình hình phạt này còn hơi nhẹ vì lỗi này có thể làm Hamann gãy chân như chơi.
vNistelrooy
12-17-2005, 12:20 PM
Nếu Barca vuọt qua được Chelsea ở vòng 2 thì chức vô địch khó thoát khỏi tay họ.
professional
12-17-2005, 12:23 PM
Tỉ lệ thấp hơn là do sự vắng mặt của Essien trong cả 2 trận tại cúp C1.Nhưng không sao,Chelsea vẫn còn những cầu thủ khác có đủ khả năng để thay thế vị trí của anh ta.
acquyuongmauduoianhtrang
12-17-2005, 12:50 PM
Các CLB Tây Ban Nha đều "dính" phải những đại diện đến từ Vương quốc Anh, tại vòng đấu loại trực tiếp 16 đội. Barca đụng phải Chelsea, Real Madrid gặp Arsenal, và Villarreal đón chào Rangers.
Kết quả bốc thăm cụ thể:
Chelsea - Barcelona
Real Madrid - Arsenal
Werder Bremen - Juventus
Bayern Munich - AC Milan
PSV Eindhoven - Lyon
Ajax - Inter Milan
Benfica - Liverpool
Rangers - Villarreal
(Lượt đi ngày 21 và 22/2/2006, lượt về ngày 7 và 8/3. Đội đứng trước phải đá lượt đi trên sân nhà)
http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2005/12/3B9E5260/c.jpg
Chelsea - Barca phần hai......
Lá thăm may rủi lại buộc 2 trong 3 đội bóng hùng mạnh nhất châu Âu hiện nay gặp nhau quá sớm ở vòng hai, Chelsea - Barcelona. Năm ngoái, nhà vô địch Anh thất thủ 1-2 ở Nou Camp trong một kết cục mà Drogba bị đuổi còn HLV Mourinho tố cáo trọng tài Anders Frisk móc ngoặc với người đồng nhiệm bên phía đối thủ, Frank Rijkaard. Còn trong trận lượt về 2 tuần sau đó, bất chấp Ronaldinho ghi một bàn thắng siêu hạng vào lưới thủ môn Petr Cech, đội chủ sân Stamford Bridge vẫn "dạy" cho Barca một bài học về phòng ngự khi thắng 4-2. Đó là lần đầu tiên Chelsea loại được gã khổng lồ xứ Catalan tại đấu trường châu Âu sau 4 lần "so găng".
Cùng đoạt chức vô địch quốc gia sau nhiều năm khắc khoải (Chelsea là 50 năm, Barca là 6 năm sống dưới "vương quyền" Real), cùng tiến như vũ bão trong mùa bóng mới, cùng có các cá nhân thâu tóm hầu hết các giải thưởng cá nhân (Barca có Ronaldinho và Messi, Chelsea sở hữu Terry cùng Lampard), cuộc tái đấu đỉnh cao này hứa hẹn rất nhiều kịch tính và hấp dẫn. Cao hơn, đấy lại là cuộc đối đầu giữa thứ bóng đá "siêu tấn công" của Rijkaard với chiến thuật phòng thủ uyển chuyển đậm chất thực dụng của Mourinho. Lợi thế nho nhỏ dành cho nhà cầm quân người Hà Lan là được chơi lượt về trên sân nhà, song còn nhớ Chelsea thuộc loại "vua đất khách".
http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2005/12/3B9E5260/m.jpg
Mourinho hy vọng sẽ lại thành công trước Barca.
nguon:http://vnexpress.net
November rain
12-17-2005, 12:53 PM
sẽ ko có chuyện C lại thắng Bacca đâu
Tỉ số 2 lượt sẽ là 5-2 nghiêng về Bacca
braveheart
12-17-2005, 06:24 PM
5-2 cho Barca á,anh này đang nghĩ gì vậy,anh thấy từ cái hồi Mourinho về huấn luyện Chelsea thì Chelsea đã thua ai quá 3 quả chưa,và Barca đã dập ai được đến 5 quả chưa từ hồi có Rijkard.
Nói công bằng thì cơ hội của 2 đội là 55/45 Barca có nhỉnh hơn 1 chút,nhưng chắc chắn không thể đậm như anh nghĩ
braveheart
12-17-2005, 06:28 PM
Trận chung kết năm nay sẽ thật tuyệt vời nếu có Barca và Juventus,đó chính là 2 đội bóng xuất sắc nhất thế giới hiện nay
braveheart
12-17-2005, 06:37 PM
wènger tuy miệng nói không sợ Real nhưng thực ra chắc chắn đang cuống cuồng lo sợ.Thực ra vào lúc này tuy Real đang sa sút nhưng Arsenal và Real vẫn còn chênh lệch rất nhiều.Hàng tiền vệ của Áenal tỏ ra quá non kém về kinh nghiệm,không thể áp đặt lối chơi với hàng tiền vệ dày kinh nghiệm của real với Zizou,Beckham,Guti....chỉ cần bóng không được bơm lêm cho Henry,hay Persie (mà điều này sẽ xảy ra với chất kĩ thuật của các tiền vệ Real) thì Arsenal chắc chắn sẽ die.Đối đầu với Real thì Capello còn sợ mà Wenger vẫn tự tin.đúng là siêu...bốc
acquyuongmauduoianhtrang
12-17-2005, 07:13 PM
tất nhiên là REAL vào vòng trong rồi
người Ý được lợi khi ng ANH và TAYBANNHA đối đầu
tieu_bao
12-17-2005, 07:16 PM
chelsea trắng tay mùa này rồi, bi Barca loại ở CL con ở PL thì bị MU đoạt mất chức vô địch
__________________
stillo
12-31-2005, 12:52 PM
Những tin tức về cúp C1 sẽ được ghép lại ở đây sau khi để ở bên ngoài 1 thời gian...
acquyuongmauduoianhtrang
02-18-2006, 12:18 PM
Gặp nhau không nhiều tại các Cup châu Âu, nhưng cứ mỗi lần giao chiến, hai CLB này lại ghi dấu ấn lịch sử khó mờ phai. Có một điều hết sức đặc biệt, đó là cứ bên nào được chơi trên sân nhà thì y như rằng họ sẽ giành chiến thắng. Đêm thứ tư tới, họ sẽ đấu lượt đi vòng 16 đội Champions League.
Nếu xét về tầm ảnh hưởng tại châu Âu, Chelsea với hai chiếc Cup C2 (năm 1971 và 1998) chẳng thể nào sánh bằng Barcelona (1 Cup C1 1992, 4 Cup C2 các năm 1979, 1982, 1989, 1996, và 3 Cup C3 năm 1958, 1960, 1966). Nhưng cứ hễ đụng nhau, hai CLB như "nước với lửa", luôn đem đến những bất ngờ khó tin nhất.
270 phút xúc cảm trái ngược cho lần đầu tiên
(Bán kết Cup Hội chợ - tiền thân của Cup UEFA, mùa bóng 1965/1966, lượt đi: Barca 2-0 Chelsea, lượt về: Chelsea 2-0 Barca, play-off: Barca 5-0 Chelsea)
Thời điểm này thuộc về giai đoạn tương đối "trầm" trong lịch sử Barcelona. Đáng kể nhất trong đội hình của họ chỉ là trung vệ tài năng Gallego. Nhưng, bằng hai bàn của Fuste và đội trưởng Zaldua, Barca dễ dàng cho Chelsea đo ván 2-0 trong lượt đi. Đáng chú ý, cầu thủ nổi bật bên phía đội khách là Terry Venables, người về sau làm HLV giúp Barca vào chung kết Cup C1 năm 1986, và đưa đội tuyển quốc gia quê hương lọt tới bán kết Euro 1996.
Tuy giành lợi thế ở lượt đi, nhưng lượt về trên đất Anh lại là một trận cầu hết sức tệ hại cho đại diện Tây Ban Nha. Sau khi cầm hòa thành công trong hiệp một, Barca bỗng dưng để thủng lưới hai lần trong vòng 7 phút, tất cả đều đến từ các pha phản lưới nhà của Gallego và Reina.
Kết quả hòa 2-2 chung cuộc buộc hai đội phải đá một trận play-off. Và may mắn đã thuộc về Barca khi lá thăm giúp họ được chơi trên sân nhà. Chẳng bỏ lỡ cơ hội bằng vàng, đoàn quân của HLV người Argentina, Roque Olsen, đè bẹp đối thủ đến từ nước Anh bằng một chiến thắng "5 sao", nhờ công Rife (2 bàn), Zaldua, Fuste và Zaballa.
Vào chung kết một cách ngoạn mục, Barcelona xuất sắc thắng tiếp Zaragoza với tổng tỷ số 4-3, dù đã thua trước 0-1 ở lượt đi trên sân nhà. Đó là lần thứ 3 họ nâng cao chiếc Cup Hội chợ và trở thành một trong 4 CLB đoạt nhiều Cup C3 nhất (cùng Juventus, Inter Milan và Liverpool).
Lần thứ hai, Barca ngược dòng ngoạn mục
(tứ kết Champions League mùa bóng 1999/2000, lượt đi: Chelsea 3-1 Barca, lượt về Barca 5-1 Chelsea)
http://ngoisao.net/News/The-thao/2006/02/3B9B5E45/ba1.jpg
Trung vệ Lebouef của Chelsea (trắng) vào bóng với Kluivert trong trận đấu năm 2000.
Ở thời điểm đó, Barca của HLV Louis Van Gaal mạnh khủng khiếp. Đoàn quân xứ Catalan "cuốn trôi" mọi địch thủ như Arsenal, Porto, Fiorentina, Hertha Berlin trong hai vòng đấu bảng đầu tiên, với thành tích cực kỳ thuyết phục: 9 thắng, hòa 3. Nổi bật lên là phong độ chói sáng của cặp tiền vệ siêu việt, Rivaldo - Figo.
Tuy nhiên, điều mà Van Gaal và các học trò chẳng ngờ tới là một cái bẫy đã dành sẵn cho họ trong chuyến chuyến hành quân tới Stamford Bridge, tối 4/4/2000. Bị cuốn vào thứ chiến thuật phòng thủ chặt kết hợp phản công cực nhanh do HLV Vialli "lập trình", Barca lộ rõ điểm yếu về tâm lý. Hậu quả là lưới của đội khách bị rung lên tới 3 lần chỉ trong vòng 9 phút của hiệp một, bởi Zola (30') và Flo (34', 38'). Nhưng dù sao họ cũng vớt vát được chút thể diện. Figo đi bóng tuyệt đẹp trước khi dứt điểm tung lưới thủ môn Chelsea ở phút 64, đem lại hy vọng nhỏ nhoi lật ngược tình thế ở lượt về.
Hạ gục một trong số ít đội hàng đầu châu Âu lúc đó, HLV Vialli và các học trò hồ hởi ra mặt. Nhà cầm quân trẻ này cũng thừa hiểu sức tấn công khủng khiếp của Barca một khi được chơi tại Nou Camp, nhưng là một người Italy, ông tự tin vào những kiến thức phòng ngự thu hoạch được sau nhiều năm chinh chiến tại Serie A. Trong khi đó, sự lựa chọn dành cho gã khổng lồ Catalan không chỉ là "phải thắng lượt về", mà còn là "phải thắng thật đậm". Nhiều chuyên gia đã đoán trước 60% khả năng Chelsea đi tiếp, còn các nhà cái thận trọng hạ thấp tỷ lệ đặt cược dành cho đội bóng Anh.
Nhưng, bóng đá luôn đi liền với hai chữ bất ngờ, và yếu tố này càng được đẩy cao hơn trong cặp đấu Barca - Chelsea. Cái hàng phòng ngự dày đặc mà Vialli bố trí đã bị chọc thủng tan hoang ở trận lượt về, bởi sự di chuyển liên tục của các kỹ thuật gia chủ nhà. Rivaldo và Figo đưa Barca dẫn 2-0 sau 45 phút thi đấu. Chelsea bất ngờ le lói hy vọng bằng bàn gỡ của Flo phút 60. Nhưng cú đánh đầu hiểm hóc của Dani phút 83 đã san bằng tỷ số 4-4 hai lượt. Thậm chí lẽ ra đội chủ sân Nou Camp chẳng cần đến hiệp phụ nếu Rivaldo không bỏ lỡ quả phạt đền ở cuối trận.
Tuy vậy, bằng một quả 11m khác phút 99, siêu sao người Brazil đưa Barca dẫn 4-1 lượt về, trước khi Kluivert kết thúc một chiến thắng hoàn hảo cho đội nhà 5 phút sau. Chelsea trở về với thực tại sau hai tuần "trên mây".
Đáng chú ý, ăn mừng cùng Barca lần đó còn có trợ lý của HLV Van Gaal, người sau này chính đội bóng xứ Catalan nhớ mãi cho tới ngày hôm nay, Jose Mourinho.
http://ngoisao.net/News/The-thao/2006/02/3B9B5E45/ba2.jpg"Người Đặc Biệt" (phải) thời còn làm trợ lý bên cạnh Van Gaal.
Dấu ấn Mourinho trong cuộc chạm trán thứ ba
(Vòng hai Champions League mùa 2004/2005, lượt đi: Barca 2-1 Chelsea, lượt về: Chelsea 4-2 Barca)
Hai trận gặp nhau mùa trước hầu như ai cũng biết. Do quá hiểu Barca khi còn là trợ lý ở CLB này, Mourinho áp dụng chiến thuật thận trọng ở Nou Camp lượt đi và ông suýt thành công với bàn đá phản của Belletti phút 33. Nhưng kể từ lúc Maxi Lopez vào sân phút 64, hàng thủ 4 người của Chelsea lập tức bị rối loạn bởi phải đối phó với quá nhiều mũi tấn công nguy hiểm. Đích thân tiền đạo trẻ người Argentina dũng mãnh xâm nhập vòng cấm đối phương sút hạ thủ môn Petr Cech gỡ hòa 1-1 ở phút 67. Chỉ 6 phút sau, một cú sút khác do Maxi Lopez thực hiện xuyên chéo khu vực 16 m50 của Chelsea, vô tình biến thành đường chuyền thuận lợi cho Eto'o đang lao tới như tên bắn, ấn định tỷ số 2-1 trận lượt đi.
Chiến thắng của Barca khiến các nhà bình luận, giới chuyên môn và HLV tại châu Âu thán phục, vì Chelsea đương là đội bóng khó khuất phục nhất. Hầu hết đều nghĩ Barca với hàng công cực mạnh sẽ bảo vệ được thành quả trong lượt về, chỉ trừ một người, Jose Mourinho.
Mất Drogba, tiền đạo số một, do nhận thẻ đỏ lượt đi. Vắng Robben, cầu thủ chạy cánh không thể thay thế, do chấn thương. Mặc kệ. Nhà cầm quân gốc Bồ Đào Nha đưa vào sân 11 học trò, và ra lệnh xông lên khi đối thủ chưa kịp ổn định đội hình cũng như tâm lý, để ghi liền 3 bàn trong 19 phút đầu do công Gudjohnsen (8'), Lampard (17'), Duff (19'), bằng thứ "vũ khí" hết sức giản đơn: tận dụng tối đá mọi sai sót của hàng tiền vệ Barca và tung những cú chọc khe "chết người".
Ronaldinho gỡ lại hai bàn cho đội khách, nhưng quả đánh đầu ở phút 76 của John Terry đã kết thúc sớm cuộc phiêu lưu của thày trò HLV Rijkaard. Còn Mourinho thêm một lần lừng lẫy tiếng thơm.
Xen giữa hai lượt trận là cuộc tranh cãi có một không hai trong lịch sử khi Mourinho tố cáo Rijkaard "ăn giơ" với trọng tài Anders Frisk. Nhưng dù thế nào kết quả trên sân vẫn khẳng định đội xứng đáng đi tiếp là Chelsea.
Các cặp đấu vòng 16 đội Champions League mùa này:
Chelsea - Barcelona
Real Madrid - Arsenal
Werder Bremen - Juventus
Bayern Munich - AC Milan
PSV Eindhoven - Lyon
Ajax - Inter Milan
Benfica - Liverpool
Rangers - Villarreal
(Lượt đi ngày 21 và 22/2/2006, lượt về ngày 7 và 8/3. Đội đứng trước phải đá lượt đi trên sân nhà)
(Theo VnExpress
November rain
02-18-2006, 12:40 PM
Bayern Munich v AC Milan :2-0
Đúng tỉ số năm ngoái AC thắng Mu
Bayern Munich cố lên
Karimi sẽ ghi bàn hahahaha
acquyuongmauduoianhtrang
02-21-2006, 09:45 PM
cũng mong BAY thắng ít nhất là 2-0
November rain
02-22-2006, 12:47 PM
buồn quá munich hòa hhuhu
Sheva lại là sheva...
acquyuongmauduoianhtrang
02-22-2006, 04:12 PM
bít sao được à
thôi chỉ còn mong chờ barc dập nát chels
acquyuongmauduoianhtrang
03-06-2006, 05:54 PM
(Dân trí)- HLV Fabio Capello hiện hết sức đau đầu với tình trạng chấn thương của 2 tiền đạo trụ cột David Trezeguet và Zlatan Ibrahimovic trong bối cảnh “Bà đầm già” đang ráo riết chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Weder Bremen tại lượt về Champions League vào thứ 3 tới.
“Tôi thực sự không biết liệu Zlatan và Trezeguet có kịp bình phục để tham dự trận đấu với Bremen hay không. Chúng tôi sẽ chờ đợi xem họ có thể trở lại luyện tập được không trước khi có quyết định chính thức”, ông Capello phát biểu trên tờ nhật báo thể thao La Gazzetta dello Sport ngày hôm qua.
“Trong những trận cầu có ý nghĩa quyết định như thế này, sự sẵn sàng với 100% phong độ của mỗi cầu thủ là rất quan trọng”, HLV lão làng này nói thêm.
Nhiệm vụ của nhà ĐKVĐ Serie A trong trận đấu vào đêm thứ 3 tới không quá khó khăn khi họ chỉ cần chiến thắng tối thiểu 1-0 trước đại diện nước Đức là giành quyền đi tiếp.
Lẽ ra, thày trò HLV Capello đã có thể “gối cao đầu ngủ kỹ” nếu họ không đánh mất chiến thắng một cách đáng tiếc trong những phút cuối trên đất Đức 2 tuần trước đây.
Dẫn trước đội chủ nhà Bremen 2-1 cho tới phút 87 nhờ 2 pha lập công của Pavel Nedved và Trezeguet nhưng hàng thủ “trứ danh” của Juve lại thi đấu mất tập trung và không kèm người chặt nên đã để đối phương lật ngược thế cờ một cách ngoạn mục.
Bản lĩnh của người Đức được chứng minh khi lần lượt Borowski rồi Johan Micoud sút tung lưới thủ thành Buffon trong những phút bù giờ, mang lại hy vọng cho “Các nhạc công thành Bremen” trước trận lượt về tại Turin.
Nếu cả 2 tiền đạo trên đều không thể bình phục, nhiều khả năng Juve sẽ “tham chiến” với bộ đôi Alessandro Del Piero và Marcelo Zalayeta trên hàng công.
Đây cũng là cặp tiền đạo đã chơi trong trận Juve thắng Sampdoria 1-0 cuối tuần qua tại Serie A, dù Zalayeta tỏ ra không phải là mẫu cầu thủ chơi cặp lý tưởng.
Chiến thắng quan trọng này giúp Juve duy trì cách biệt 10 điểm với đội xếp thứ 2, Milan và tràn trề hy vọng giành Scudetto thứ 29 trong lịch sử CLB.
Dù vậy, ông Capello vẫn nhắc đi nhắc lại rằng mục tiêu số 1 của ông trong mùa giải này là giúp Juve giành chức vô địch Champions League, danh hiệu mà họ đã “bỏ quên” từ năm 1996.
Còn nhớ, chính những chấn thương của các trụ cột là nguyên nhân khiến những chiến binh thành Turin phải ngậm ngùi chia tay giấc mơ Champions League mùa giải trước sau khi chịu thúc thủ trước Liverpool với tổng tỷ số 1-2 sau 2 lượt trận (thua 1-2 trên sân khách và hòa 0-0 tại Delle Alpi).
Mạnh Hải
Theo Reuters
acquyuongmauduoianhtrang
03-06-2006, 05:56 PM
Theo báo cáo phía Chelsea, đội này đã bị khoảng 50 CĐV Barca “phản ứng” dữ dội khi xuống sân bay Barcelona, trước khi chơi trận lượt về Champions League đêm mai. Cửa sổ chỗ ngồi của HLV Mourinho trên xe bus cũng bị "tấn công" bởi cơn mưa …nước miếng.
Các thành viên của Chelsea nhanh chóng đến Tây Ban Nha sau trận thắng West Brom 2-1 ở giải Ngoại hạng, nhằm chuẩn bị chu đáo cho trận lượt về vòng 16 đội Champions League.
Trong lúc chờ đợi làm thủ tục sân bay Barcelona và lên xe bus về khách sạn, Mourinho và học trò đã bị "tấn công" bởi vô số lời không hay ho về cách hành xử cũng như lối chơi.
Điềm nhiên sử dụng một đôi tai nghe, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tỏ ra hết sức dửng dưng trong cơn bão "tiếng ồn". Tuy nhiên, khi lên đến xe bus, cửa sổ chỗ Mourinho ngồi đã bị hứng trọn một loạt đạn "nước miếng".
Kieren Startup, tay quay camera của kênh Chelsea TV, cho biết: "Có một vài cảnh sát đứng ở gần đó nhưng chẳng ai chẳng mặn mà ngăn chặn các CĐV. Ban đầu, họ hăm dọa Mourinho, và sau đó thì chuyển sang tấn công bằng nước miếng".
Trên đây chỉ là những thông tin do phía Chelsea mới cung cấp, chưa được UEFA cũng như các nhân chứng xác nhận.
HLV Mourinho đã từng là trợ lý của Barcelona. Tuy nhiên, trong các lần đối đầu với đội bóng cũ, "Người Đặc Biệt" thường xuyên tìm mọi cách chọc tức thày trò HLV Rijkaard. Gần đây nhất là vụ chỉ trích thần đồng Leo Messi "đóng kịch" trong trận lượt đi.
Theo Phương Anh
Vnexpress
acquyuongmauduoianhtrang
03-07-2006, 11:02 AM
Nou Camp thách thức Mourinho!
Ronaldinho và Eto'o sẽ tiếp tục nổ súng trong trận lượt về?
(Dân trí)- Sân Nou Camp tráng lệ cùng 98.000 CĐV sẽ là nơi lý tưởng để diễn ra đoạn kết của cuộc đối đầu đầy cảm xúc giữa Barcelona và Chelsea. Chiến thắng 2-1 ngay tại Stamford Bridge ở lượt đi đã mang lại lợi thế rất lớn cho Barca nhưng Mourinho vẫn còn 90 phút để thể hiện tài năng và bản lĩnh của mình.
Có lẽ vị HLV tài năng nhưng cũng nổi tiếng với sự ngạo mạn và "khinh đời" này chưa bao giờ lâm vào hoàn cảnh khó khăn như hiện nay. Đội bóng của ông đã thua keo đầu khi thất bại một cách bẽ bàng ngay trên sân nhà trước các học trò của Rajkaard.
Hàng phòng ngự trứ danh khắp Châu Âu mà ông dày công ông xây dựng đã tan nát trước những pha tấn công quyến rũ đến mê hoặc của Ronaldinho, Eto'o, Messi, Deco, ... Đó là một sự thật rất khó chấp nhận!
Giờ đây, với lòng kiêu hãnh đã bị tổn thương, Mourinho cùng các học trò sẽ hành quân sang đất Tây Ban Nha với nhiệm vụ nặng nề là giành chiến thắng ngay tại chảo lửa Nou Camp.
Rõ ràng vị HLV người Bồ Đào Nha đang đứng trước khó khăn gấp nhiều lần so ngay với tình thế 1 năm về trước, khi Chelsea của ông cũng thất bại 1-2 trước Barca ở trận lượt đi nhưng trận lượt về họ được thi đấu trên sân nhà và lội ngược dòng thành công với chiến thắng 4-2.
Các cầu thủ Barca đang tập luyện chờ đón Chelsea
vào đêm nay
Và chắc chắn đây là thử thách khắc nghiệt nhất với Mourinho từ ngày ông về dẫn dắt The Blues.
Còn đối với Barcelona, trận đấu trên Stamford Bridge là một kỷ niệm ngọt ngào. Rijkaard cùng các học trò đã thăng hoa cùng triết lý bóng đá tấn công của mình.
Trong bối cảnh mà hầu hết các đội bóng lớn ở Châu Âu từ bỏ lối chơi cống hiến hoặc giả không đủ sức để theo đuổi nó, Barca đã chứng minh cho mọi người thấy bóng đá tấn công vẫn tồn tại.
Lí do thật đơn giản: họ vẫn có trong đội hình những nghệ sỹ sân cỏ - những người luôn "chơi bóng" ngay cả trong những trận đấu căng thẳng và quyết liệt nhất.
Ronaldinho, Messi cùng các đồng đội đang là một thách thức đối với tất cả các đội bóng sử dụng lối chơi thực dụng đến cực đoan, mà trong đó Chelsea của Mourinho là một đại diện tiêu biểu.
Chelsea cũng ráo riết chuẩn bị cho "trận đánh" lớn
Một Barcelona oai hùng và một Nou Camp rực lửa đang sẵn sàng cho cuộc đón tiếp những chàng trai đến từ London!
Tuy nhiên sự quá tự tin của người Catalan có khi lại tạo cơ hội cho chính đối thủ của họ. Còn nhớ ở mùa bóng trước, với lợi thế sau trận lượt đi, Barca vẫn bước vào trận lượt về với lối chơi tấn công mà không có chút gì e sợ.
Sự hồn nhiên đó của họ đã phải trả giá khi bị Mourinho khai thác tối đa với liên tiếp 3 bàn thắng ngay đầu trận đấu. Chính vì vậy, rõ ràng nếu Rajkaard quên đi bài học 1 năm về trước thì cơ hội vẫn còn cho Chelsea.
Vấn đề của Mourinho trong trận đấu tới là phải phong tỏa được sự những điểm nóng của đội chủ nhà, đặc biệt là Ronnie và Messi. Để làm được điều đó họ phải tạo được sự cân bằng ngay từ hàng tiền vệ.
Ở trận lượt đi, bộ ba Thiago Motta - Edmilson - Deco của Barca đã thi đấu quá tốt khi kiểm soát khu trung tuyến và cắt dứt hoàn toàn sự liên kết giữa hàng tiền vệ của Chelsea với tuyến trên. Chính vì thế, cả Joe Cole và Robben đều không có bóng, còn Crespo thì mất hút giữa hàng thủ Barca.
HLV Mourinho sẽ đưa Chelsea vượt qua Barca
một lần nữa?
Điều đó một phần do Chelsea không thể tung Essien vào sân (bị treo giò), cộng với khả năng phòng ngự của Gudjohnson hay ngay cả Lampard chưa bao giờ được đánh giá cao, hàng thủ của The Blues luôn bị đặt vào thế bị động trước sức tấn công mạnh mẽ của đội khách.
Nhưng có vẻ như mọi chuyện đang chống lại đội bóng thành London, khi tiền vệ quan trọng nhất của họ - Lampard đang gặp chấn thương. Anh đã không thể ra sân trong trận giao hữu của đội tuyển Anh gặp Urugoay và cũng vắng mặt khi Chelsea đến làm khách trên sân của West Brom cuối tuần trước.
Song CĐV của đội bóng này đang hy vọng rằng đây chỉ là một đòn nghi binh của Mourinho nhằm đánh lạc hướng Barca đồng thời cũng tạo điều kiện cho Lampard có 1 thể lực tốt nhất cho trận đấu quan trọng sắp tới.
Và theo tin giờ chót, tiền vệ đội tuyển Anh này vẫn có tên trong danh sách 20 cầu thủ mà Mourinho mang sang TBN.
Messi có cơ hội bùng nổ như trận lượt đi?
Tuy nhiên, hy vọng của Mourinho lại đặt vào 1 cầu thủ mới trở lại sau chấn thương. Đó chính là William Gallas - phương án tốt nhất để đối phó với ngòi nổ Messi của Barca bên cánh trái.
Sự lì lợm, quyết liệt cùng kinh nghiệm thi đấu là điểm mạnh của cầu thủ người Pháp này - cái mà Del Horno đã không có khi nhiều lần bị Messi qua mặt ở trận đấu trước.
Và nếu hậu vệ này thành công trong việc khóa chặt được "thần đồng" người Argentina thì các CĐV có quyền hy vọng vào một cuộc lật đổ của Chelsea.
Các trận đấu lượt về:
2h45 (8/3)
Barcelona- Chelsea
Villarreal- Rangers
Juventus- Werder Bremen
2h45 (9/3)
AC Milan- Bayern
Liverpool- Benfica
Arsenal- Real
Lyon- PSV
2h45 (15/3)
Inter Milan- Ajax
Xét về phong độ, cả hai đội đều có 2 trận toàn thắng kể từ trận lượt đi đồng thời tiến gần hơn tới chức VĐ trong nước.
Nhưng trong khi Barca chiến thắng đầy thuyết phục trước những đối thủ rất khó chịu là Zaragora (2-0) và Deportivo (3-2) thì Chelsea rất vất vả mới vượt qua được Portsmouth (2-0) và West Brom (2-1) - những đội bóng ở cuối BXH.
Chelsea sẽ phải tấn công để tìm 1 trận thắng, còn với các cầu thủ Barcelona - tấn công đã ngấm vào máu và là niềm đam mê của họ. Vì thế sẽ là một trận đấu mở trên đất TBN.
Cả 2 HLV đang ngập trong những lo lắng và toan tính, các cầu thủ thì đang quyết tâm rất cao trước trận đấu lớn còn chúng ta - những tín đồ Túc cầu giáo đang chờ đợi một bữa tiệc bóng đá tại Nou Camp ...
Đội hình dự kiến:
Chelsea: Petr Cech- Ferreira, Carvalho, Terry, Gallas- Gudjohnsen, Lampard, Makelele, Robben,Cole- Drogba.
Barcelona: Valdes- Oleguer, Puyol, Marquez, Bronckhorst, Motta, Edmilson, Deco, Ronaldinho, Messi-Eto'o.
Phan Trung
acquyuongmauduoianhtrang
03-07-2006, 08:12 PM
UEFA sắp công bố Cup Champions League phiên bản mới
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày ra đời Champions League, trước đây là Cup C1, LĐBĐ châu Âu (UEFA) đã quyết định làm một phiên bản mới của chiếc Cup này. Mẫu mới sẽ được giới thiệu vào ngày thứ sáu tới tại Paris, thành phố đăng cai trận chung kết của mùa giải này.
acquyuongmauduoianhtrang
03-08-2006, 04:52 PM
Thứ Tư, 08/03/2006 - 5:00 PM Gửi bài viết này cho bạn bè
2h45 rạng sáng 9/3: Arsenal- Real Madrid
“Kền kền” gãy cánh?
Sẽ rất vất vả cho Real của Ronaldo (áo trắng) vượt qua Arsenal ngay tại Highbury
(Dân trí) - Thất thủ 0-1 ngay trên thánh địa Bernabeu, đội bóng Hoàng gia TBN đang gặp phải một thách thức lớn. Một sai lầm, dù nhỏ nhất, trên sân Highbury sẽ là đòn tự sát đối với những tham vọng của CLB. Với bản lĩnh và kinh nghiệm chinh chiến, liệu gã khổng lồ xứ bò tót có làm nên điều kỳ diệu trong cuộc viễn chinh bên kia eo biển Manche?
acquyuongmauduoianhtrang
03-08-2006, 04:53 PM
2h45 rạng sáng 9/3: AC Milan- Bayern Munich
Đêm nảy lửa tại San Siro
Một trận đấu thật khó dự đoán!
(Dân trí)- Với trận hòa 1-1 trên sân Bayern tại trận lượt đi, trong trận lượt về đêm nay, AC Milan buộc phải giành thắng lợi hay ít nhất có 1 tỷ số hòa không bàn thắng.
Tại trận lượt đi, quả penalty của Shevchenko trong hiệp 2 đã làm tiêu tan bao nỗ lực của Bayern và làm bàn thắng của Ballack trong hiệp 1 của trận đấu bớt đi phần giá trị. Chính vì vậy trận đấu lượt về này sẽ hứa hẹn nhiều pha bóng căng thẳng và cả 2 bên đều cố gắng không phạm sai lầm.
Cả 2 đội đều là những ông lớn trong giải VĐQG cũng như tại đấu trường châu Âu. Đây là một trận đấu hết sức căng thẳng bởi đội nào cũng xứng đáng đi tiếp.
Tuy vậy trong lượt trận giải vô địch trong nước tuần trước, trong khi Milan giành thắng lợi tưng bừng trước Empoli với tỷ số 3-0 và vững vàng ở vị trí thứ 2 của Serie A, thì Bayern Munich tuy vẫn ở vị trí thứ 1 của Bundesliga nhưng đã để thua trận đầu tiên trên sân nhà trong mùa giải trước Hamburg với tỷ số 2-1.
acquyuongmauduoianhtrang
03-08-2006, 09:54 PM
Lyon đang đứng trước cơ hội rất lớn để trả mối hận thất bại trước PSV tại tứ kết mùa giải trước sau chiến thắng trên sân Philips. Nhưng với PSV và Hiddink, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc và điều gì cũng có thể xảy ra...
(dantri)
acquyuongmauduoianhtrang
03-10-2006, 03:20 PM
(yeuthethao)
Lễ bốc thăm chia cặp cho vòng tứ kết sẽ diễn ra vào 11h sáng (giờ GMT, giờ Vn = giờ GMT+7) hôm nay tại Paris.
Arsenal là đại diện duy nhất của Anh còn lại ở đấu trường khắc nghiệt này sau khi hoàn tất chiến thắng chung cuộc 1-0 trước Real Madrid ở vòng knock-out thứ nhất kết thúc tối thứ 4 vừa qua.
Những khẩu thần công sẽ cùng với 7 CLB Barcelona, AC Milan, Lyon, Juventus, Benfica, Villarreal tham dự lễ bốc thăm chia bảng trong ngày hôm nay, đội còn lại sẽ được xác định vào thứ ba tuần tới khi trận Inter Milan - Ajax sẽ diễn ra trên sân của Inter.
Tiền đạo Arsenal, Thierry Henry biết đội bóng của anh đang còn một chặng đường dài phía trước để đi trước khi họ có thể nghĩ tới việc nâng cao chiếc Cup Champions League lần đầu tiên trong lịch sử.
“Tôi biết chúng tôi đã hạ Madrid, nhưng hiện tại chúng tôi mới chỉ có mặt ở vòng tứ kết”, tiền đạo người Pháp nói.
“Mọi người biết Arsenal chưa bao giờ giành danh hiệu Champions League. Đây là một trong những mục tiêu luôn nung nấu trong ý định của chúng tôi vào bất kì thời điểm nào, nhưng chúng tôi luôn húc đầu vào tường”.
Đây cũng là lần đầu tiên, việc bốc thăm diễn ra tại thành phố là chủ nhà của trận chung kết, cụ thể là tại khách sạn Hotel de Ville ở Paris.
Tại vòng tứ kết này thì cặp đấu nào cũng có thể xảy ra khi mà không còn ràng buộc gì nữa, các đội cùng một quốc gia cũng có thể đối đầu với nhau.
Liverpool đã bị hạ bệ và một ông vua mới của bóng đá Châu Âu sẽ xuất hiện vào tháng 5 này.
acquyuongmauduoianhtrang
03-14-2006, 12:47 PM
(dantri)Đấu muộn vòng 1/8 Champions League: Inter – Ajax:
“Cửa tử” Giusseppe Meazza!
"Mãnh hổ" Adriano sẽ tiếp tục "khai hoả? (Reuters)
(Dân trí) - Thủ hoà 2-2 ngay trên sân Arena, Inter Milan chỉ cần 90 phút không để lọt lưới trên sân Meazza là đủ để cầm một chiếc vé vào vòng 8 đội. Với việc “mãnh hổ” Adriano đã tìm lại cảm giác ghi bàn sau môt thời gian dài im hơi lặng tiếng, Nerazzurri khó để tuột một chiến thắng để cứu vớt một mùa giải trắng tay.
Trận lượt đi cách đây 3 tuần là 90 phút có phần kỳ quái và mỗi đội giành quyền kiểm soát một hiệp đấu. Với sự hứng khởi và tự tin, các cầu thủ trẻ Ajax đã nhập cuộc tưng bừng và đã 2 lần buộc thủ môn Toldo phải vào lưới tìm bóng.
Nhưng với con mắt tinh đời của “cáo già” Mancini, thế cân bằng đã được đòi lại cho Inter sau một hiệp 2 máu lửa. Hai bàn thắng của Stankovic và Julio Cruz đã làm hỏng bữa tiệc trên chảo lửa Arena.
Đó cũng chính là sự phản ánh chân thực về phong độ trầy trật của cả 2 đội ở giải trong nước.
Ở Eredivisie (Giải VĐQG Hà Lan), “người khổng lồ trắng” đã không còn là “ông kẹ” như những mùa giải trước. Trận hoà không bàn thắng hồi cuối tuần qua trước đội đầu bảng PSV Eindhoven đã khiến cho giấc mơ cạnh tranh ngôi thứ của Ajax tan thành bọt nước.
Khó khăn đang chờ HLV Danny Blind
và các cầu thủ Ajax đêm nay. (AP)
Bị bỏ xa tới 20 điểm, đội bóng thủ đô đất nước hoa Tulip thậm chí khó lòng hy vọng vào một suất dự Champions League năm sau.
Trước đó, Ajax đã 8 lần trắng tay trong số 27 trận đã đấu. Đây là một thành tích quá nghèo nàn so với một bề dày truyền thống đáng tự hào của đội bóng giàu truyền thống nhất đất nước có 70% diện tích đất thấp dưới mực nước biển này.
Sự ra đi của đội trưởng Nigel De Jong đã để lại một lỗ hổng quá lớn và những cầu thủ mới đến như Huntelaar và dàn cầu thủ trẻ của lò đào tạo Ajax đều đang phải gồng mình lên hòng thoát khỏi một mùa bóng trắng tay.
Các học trò của HLV Blind chỉ còn biết trông mong vào chiếc Cup QG Hà Lan, giải đấu mà họ đã đặt chân vào vòng BK, và cả ván bài đầy rủi ro trên sân Giusseppe Maezza vào đêm mai.
Nạn chấn thương vẫn chưa chịu buông tha đội bóng áo trắng, TTQG Hà Lan Heitinga sẽ không thể có mặt trong hàng thủ của Ajax, trám vào chỗ của anh sẽ là Grygera.
acquyuongmauduoianhtrang
03-15-2006, 11:02 AM
Stankovic đưa Inter vào tứ kết
Người hùng Stankovic.(AP)
(Dân trí)- Chỉ cần một trận hoà có tỷ số thấp là đủ để bước tiếp, Inter đã làm được nhiều hơn thế trước sự chứng kiến của 60.000 Interista trên sân Giusseppe Meazza. Cú khứa lòng hoàn hảo của Stankovic đã nhấn chìm những hy vọng cuối cùng của Ajax và điền tên Nerazzurri vào danh sách 8 đội mạnh nhất.
acquyuongmauduoianhtrang
03-16-2006, 07:43 PM
Villarreal bị đánh giá là một trong những đội bóng yếu nhất tại tứ kết Champions League, tuy nhiên HLV Roberto Mancini của Inter Milan - đội sẽ gặp Villarreal - lại tỏ ra e ngại trước đối thủ này.
Tôi chưa biết gì nhiều về Villarreal nhưng không thể coi thường đội bóng này. Mọi người đều cho rằng Inter Milan chắc thắng trước Villarreal nhưng xin nhớ cho bất cứ đội bóng nào lọt tới tứ kết Champions League đều không thể bị coi thường.
HLV Mancini cũng lấy ví dụ về trường hợp của đội bóng Anh Liverpool:" Trước trận đấu ít ai dám dự đoán Benfica sẽ vượt qua ĐKVĐ Liverpool, thế nhưng bất ngờ đã xảy ra. Còn trường hợp của Bremen nữa, nếu không có sai lầm của thủ môn thì giờ đại diện bóng đá Đức đã góp mặt ở vòng đấu này. Bóng đá luôn tồn tại yếu tố bất ngờ".
acquyuongmauduoianhtrang
03-17-2006, 11:03 AM
Tôi muốn Barca bị loại bởi Benfica! Đó là mong muốn của vị huấn luyện viên người Bồ Đào Nha đang dẫn dắt câu lạc bộ Chelsea.
Đây là một trong những động thái mà ông Mourinho cho là “tích cực” đối với nền bóng đá Châu Âu nói chung và Bồ Đào Nha nói riêng. Sau khi mà Chelsea bị Barca hạ nhục, ông Mourinho không biết làm gì hơn là cầu mong chúa cho Barca bại trận. Liệu điều đó có xảy ra với câu lạc bộ khổng lồ xứ Catalan?
(yeuthethao)
acquyuongmauduoianhtrang
03-24-2006, 12:22 PM
Sau khi thắng Barcelona 3-2 trong trận chung kết Cup C1 năm 1961, các cầu thủ Benfica hân hoan trở về phòng thay đồ và phát hiện ra một người đàn ông đang nằm trong đó, bất động. Vị chủ tịch CLB, Mauricio Vieira de Brito, đã đi vào huyền thoại như thế với một cơn đau tim.
Cả thảy, Barca và Benfica mới chỉ gặp nhau 3 trận tại các Cup châu Âu (đều ở Cup C1), trong đó mỗi bên thắng 1 lần. Nhưng có lẽ ghi dấu ấn sâu đậm nhất là trận chung kết Cup C1 mùa bóng 1960 - 1961.
Benfica 3-2 Barca, trận đấu của những huyền thoại Hun
SVĐ Wankdorf ở thành phố Bern là cái nơi mà mà Kocsis và Czibor không thể nào quên. Hai tiền đạo của Barcelona vẫn còn nhớ như in thất bại 2-3 của đội tuyển Hungary trước Đức trong trận CK World Cup 1954, đối thủ mà họ đã nghiền nát tới 8-3 ở vòng bảng.
Cuối thập niên 50 và đầu 60 thế kỷ trước là quãng thời gian đội bóng hùng mạnh xứ Catalan "nói tiếng Hung". Ba trong số bốn cầu thủ hay nhất của Barca đều xuất thân từ đất nước Đông Âu có nền bóng đá lừng danh thời kỳ này. Kocsis và Czibor là cặp tiền đạo số một tại World Cup 1954, trong đó cái tên Sandor Kocsis được lưu lại trong biên niên sử giải đấu với tư cách là vua phá lưới (11 bàn). Ngôi sao gốc Hungary còn lại của sân Nou Camp là Ladislao Kubala - huyền thoại mà cựu giám đốc điều hành nổi tiếng Pepe Satimier đã phải tốn không biết bao nhiêu nỗ lực để rước về bằng được. Cùng với chân sút người Tây Ban Nha, Luis Suarez (Quả bóng vàng châu Âu 1960) bộ tứ trên đã mang lại 4 chức vô địch Liga, 5 Cup nhà vua, 2 Fairs Cup (tiền thân Cup UEFA) cho Barca. Với họ, chỉ còn 1 đỉnh cao nữa để chinh phục, đó là chiếc Cup C1 mùa bóng 1960/1961 - danh hiệu mà đối thủ truyền kiếp Real Madrid giữ mãi suốt 5 năm.
Nhưng thất bại tại Wankdorf dường như đã là một định mệnh đối với người Hung, chỉ trừ một cá nhân duy nhất có tên Bela Guttman, HLV vĩ đại của Benfica. Ông được biết đến như là người truyền bá sơ đồ chiến thuật 4-2-4 ra khắp thế giới. Trong chuyến du hành của mình, Guttman đã dừng chân ở Brazil và đội tuyển quốc gia nước này thực sự được hưởng lợi. Chiếc Cup nữ thần vàng World Cup năm 1958 ghi dấu ấn rất lớn của chiến thuật gia sinh ra ở Budapest, dù ông không trực tiếp huấn luyện Pele và các đồng đội tại Thụy Điển. Sang Bồ Đào Nha theo lời mời tha thiết của chủ tịch Vieira de Brito năm 1959, Bela Guttman ngay lập tức biến Benfica trở thành một thế lực mới của bóng đá châu Âu.
Trước trận chung kết tại sân Wankdorf, khả năng của hai bên được đánh giá là 50-50. Trong hành trình tới Thụy Sĩ, Benfica đã "cày nát" mọi đối thủ như Heart (5-1), Ujpest (7-4), Arhus (7-2), và Rapid Vienna (4-1). Barcelona trải qua chặng đường chông gia hơn nhưng chính đội bóng xứ Catalan đã loại ĐKVĐ hùng mạnh Real Madrid ở vòng hai bằng chiến thắng chung cuộc 4-3 (Suarez ghi hai bàn). Một số chuyên gia mạnh dạn dự đoán CLB Tây Ban Nha "nằm" cửa trên nếu so với đối thủ láng giềng trên bán đảo Iberia.
Không hiểu có phải lo lắng hay mê tín hay không, nhưng HLV Bela Guttman đưa toàn bộ các học trò tới làng Spiez (Thụy Sĩ) và ngụ tại khách sạn mà 7 năm trước đội tuyển Đức đã nghỉ tại đây một đêm, trước khi đánh bại Hungary trong trận chung kết World Cup. Thậm chí, ngay cả khi lễ tân thông báo không còn đủ phòng, Guttman mau mắn đưa ra một đề nghị cực kỳ hấp dẫn cho đám thực khách kia: sẽ nhận được món quà đắt tiền nếu chịu rời khỏi đây.
Râu ria cũng là thứ mà Benfica rất kiêng. Khi hậu vệ Germano có ý định cao bộ râu đã quá dài của mình, hàng loạt đồng đội chạy theo chỉ để năn nỉ anh "hãy làm việc đó chỉ sau trận chung kết". Chẳng biết "có kiêng có lành" hay không nhưng thày trò Bela Guttman đã gặp vô số may mắn trong trận đấu với Barcelona.
Kocsis đưa CLB xứ Catalan vượt lên ở phút 20 bằng một cú đánh đầu. Nhưng chỉ 9 phút sau, thủ quân Aguas đã gỡ hòa cho Benfica. Bước ngoặt của trận đấu đột ngột ập tới sau bàn thắng này 60 giây. Thủ môn Ramallets phạm một sai lầm hết sức ngớ ngẩn tạo điều kiện cho Santana dễ dàng có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho đội bóng Bồ Đào Nha.
Barca dồn toàn lực lên hãm thành nhưng bất ngờ rơi vào bẫy phản công của đối thủ ở phút 55, lần này Mario Coluna đưa Benfica dẫn tới hai bàn cách biệt. Chẳng còn gì để mất, 11 cầu thủ của ông HLV Enrique Orizaola lấn sang hẳn phần sân bên kia. Phút 67 và 70, hai pha dứt điểm của Kocsis và Kubala liên tiếp bị cột dọc từ chối. Mãi tới phút 75, nỗ lực của Barca mới được đền đáp bằng bàn thắng của Czibor, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3.
Nhưng tất cả đã quá muộn cho nhà vô địch xứ sở đấu bò. Cột dọc khung thành Benfica một lần nữa "làm việc" rất hiệu quả chặn đứng cú sút của Czibor ở cuối trận, và đây là lần thứ ba nó cho thấy mình xứng đáng "được hưởng lương".
Lại là sân Wankdorf, lại thua, lại tỷ số 2-3, cặp tiền đạo Kocsis - Czibor gục xuống trong nước mắt. Còn các cầu thủ Benfica nhảy lên ăn mừng vì họ là đội đầu tiên khép lại kỷ nguyên thành công của Real Madrid và mở ra một chương mới trong lịch sử Cup C1.
Thủ quân Jose Aguas của Benfica nâng cao chiếc Cup C1 năm 1961.
Sau khi nhận Cup và ôm nó hân hoan chạy khắp SVĐ, các khuôn mặt rạng rỡ của Benfica trở về phòng thay đồ, và họ nhanh chóng phát hiện ra một người đàn ông đang nằm trên chiếc bàn mát-xa, im lìm, bất động. Đó là chủ tịch Vieira de Brito. Ông đã lên cơn đau tim khi chứng kiến các cầu thủ Barca suýt gỡ hòa trong hiệp hai. Không ai biết bằng cách nào mà Brito có thể rời khán đài để vào phòng thay đồ.
Vẫn chẳng có một chút cử động nào từ ngài chủ tịch. Tiền vệ Mario Coluna bèn cởi chiếc áo ẩm trên người ông với hy vọng không khí mát mẻ có thể sẽ làm được một điều gì đó tốt hơn. Brito khẽ mở mắt, và kia, chiếc Cup mà ông không thể chứng kiến giây phút đăng quang lịch sử, đang được các cầu thủ dâng lên tận tay.
Vieira de Brito xúc động: "Tôi như vừa được Chúa ban cho đặc ân được sống để chứng kiến chiến thắng lịch sử này. Benfica thân yêu đã trở thành CLB mạnh nhất châu Âu. Giờ đây, cái chết đối với tôi chẳng còn đáng sợ nữa".
Chỉ 1 năm sau, Vieira de Brito lại cùng các cầu thủ của mình bảo vệ thành công danh hiệu cao quý nhất dành cho các CLB châu Âu, khi đánh bại Real Madrid 5-3. Vận đen tiếp tục theo đuổi một cầu thủ Hungary khác là Ferenc Puskas, người đã ghi 3 bàn cho "kền kền". Ngược lại, Benfica bắt đầu phát hiện một ngôi sao mới sau này trở nên vô cùng nổi tiếng, "báo đen" Eusebio.
Cựu chủ tịch Brito của Benfica.
Đội hình thi đấu:
Benfica: Costa Pereira - Joäo, Germano, Angelo - Neto, Cruz - José Augusto, Santana, Aguas (thủ quân), Coluña, Cavém
Barcelona: Ramallets (thủ quân) - Foncho, Garay, Gracia - Verges, Gensana - Kubala, Suárez, Evaristo, Kocsis, Czibor
Cầu thủ ghi bàn: Aguas 29', Santana 30' Coluna 55' - Kocsis 20', Czibor 75'
Vòng bảng Champions League mùa 1991-1992: Barca 2-1 Benfica, "Dream team" trả món nợ xưa
Hơn 30 năm sau thất bại lịch sử, Barca mới gặp lại Benfica, ở vòng bảng Champions League. Đội bóng áo đỏ xanh trong tay HLV Johann Cruyff đang trên đường trở thành "Dream Team" (đội bóng trong mơ). Trấn giữ trong khung thành là thủ môn số một Tây Ban Nha, Zubizarreta. Ngay phía trên có sự hiện diện của trung vệ tài năng Ronald Koeman (HLV Benfica ngày nay), trong khi tuyến giữa được "gọng kìm thép" Guardiola - Bakero kiểm soát linh hoạt.
Để vận hành cỗ máy chiến thắng này, nhà cầm quân người Hà Lan cần đến một "bộ não" ưu tú, đó là tiền vệ tài hoa Michael Laudrup. Nhiệm vụ kết thúc các đợt tấn công thường được giao cho cái tên hết sức quen thuộc, Hristo Stoichkov - chủ nhân tương lai của Quả bóng vàng châu Âu 1994.
Tuy vậy, sự chênh lệch giữa hai bên thời điểm này là chưa nhiều. Bằng chứng là Benfica đủ sức cầm hòa 0-0 trong trận lượt đi trên sân nhà.
Tiền vệ từng hai lần liên tiếp vô địch Champions League với Juve và Dortmund, Paulo Sousa, góp mặt trong trận lượt về gặp Barca năm 1992.
Gần 4 tháng sau, tình thế của lượt về không khác gì một cuộc đấu "cân não". Để vào chung kết, Barca có 7 điểm sẽ buộc phải thắng, bằng không Sparta Prague (kém 1 điểm) sẽ hưởng lợi khi đến làm khách trên sân đội cuối bảng Dynamo Kiev (một trận thắng thời kỳ này chỉ được tính 2 điểm). Ngược lại, Benfica với 5 điểm nhưng còn nguyên cơ hội được đá trận cuối cùng nếu hạ đội chủ sân Nou Camp chênh lệch 1 bàn, đồng thời hy vọng Sparta trắng tay tại Ukraine.
Vẫn biết lý thuyết là như vậy, nhưng 2 bàn thắng sớm của Stoichkov và Bakero đã làm tiêu tan tham vọng của đội khách. Cesar Brito gỡ lại một bàn danh dự cho Benfica, trước khi chứng kiến hàng vạn cule ăn mừng cuồng nhiệt vì "món nợ" năm xưa đã được trả sòng phẳng.
Barcelona dẫn đầu bảng B và giành vé đấu chung kết với Sampdoria trên sân Wembley. Cuối cùng, quả đá phạt trực tiếp rất mạnh từ hơn 20 m của Ronald Koeman sau 112 phút thi đấu, đã lần đầu tiên đem về cho CLB xứ Catalan danh hiệu cao quý nhất của nền bóng đá lục địa già.
Zubizarreta và Laudrup cùng chiếc Cup Champions League 1992.
Tóm lại, trong hai lần giáp mặt (3 trận) giữa Barca và Benfica, hễ bên nào loại được nhau thì họ sẽ trở thành nhà vô địch châu Âu. Những diễn biến trong mùa bóng 2005/2006 dường như cũng đang ủng hộ chân lý này. Barca là được đánh giá là ứng cử viên số một, còn nếu Benfica đi tiếp sau hai lượt tới, sau khi đã loại ĐKVĐ Liverpool, thì chắc chắn họ sẽ được xem như một "Porto" mới.
Đội hình thi đấu:
Barcelona: Zubizarreta, Nando, Koeman, Serna, Guardiola, Amor (Nadal), Eusebio, Bakero, Goikoetxea, Stoichkov, Laudrup (Alexanko).
Benfica: Neno, Jose Carlos (Rui Costa), Paulo Madeira, Rui Bento, Veloso, Sousa, Vitor Paneira, Schwart, Cesar Brito, Yuran, Isaias (Pacheco).
Cầu thủ ghi bàn: Stoichkov 12', Bakero 24' - César Brito 28'
Kết quả bốc thăm tứ kết và bán kết mùa này
Tứ kết
Arsenal - Juventus
Lyon - AC Milan
Inter - Villarreal
Benfica - Barcelona
Bán kết
Arsenal/Juventus - Inter/Villarreal
Lyon/AC Milan - Benfica/Barcelona
Lịch đấu:
Tứ kết:
2h45, 29/3
Benfica - Barcelona (lượt về 6/4)
Arsenal - Juventus (6/4)
2h45, 30/3
Inter - Villarreal (5/4)
Lyon - Milan (5/4)
Bán kết: 18&19/4 (lượt đi); 25&26/4 (lượt về)
Chung kết: 17/5
Tiến Dũng
acquyuongmauduoianhtrang
03-27-2006, 04:48 PM
“Pháo thủ” đương cự “bà đầm già”, đó là cuộc chạm trán của hai nền văn hóa bóng đá khác nhau, hai triết lý thành công không có chung một nét nào. Nhưng trên hết, đó là cuộc đối đầu của hai ông thày tài năng nhưng trái ngược nhau về phong cách, Arsene Wenger và Fabio Capello
Người ta quen gọi ông bằng cái tên trìu mến và kính cẩn “Don Fabio” (quý ông Fabio). Đi đến đâu, nhà cầm quân sắp tròn 60 tuổi này cũng đều được đón tiếp một cách trọng thị. Đơn giản, ông được coi một trong những HLV hay nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.
Fabio Capello từng là tiền vệ cánh không thể thiếu được của Juventus trong thập niên 70 thế kỷ trước. Nhưng sự nghiệp HLV của ông phất lên là nhờ đại kình địch của “bà đầm già”, AC Milan. Cùng với đội bóng áo đỏ đen, Fabio Capello đoạt 4 chức vô địch Serie A chỉ trong vòng 5 năm, thiết lập được đạo quân khiến cả Italy phải rạp mình tung hô “The Invincibles” (không thể đánh bại) trong suốt hơn một mùa bóng rưỡi.
Đỉnh cao của “Don Fabio” là trận chung kết Champions League 1994, khi AC Milan gặp “Dream team” Barcelona. Johann Cruyff huyền thoại không thể ngờ rằng đối thủ bên kia băng ghế huấn luyện lại dũng cảm gạt bỏ hệ thống phòng thủ catenaccio để đánh bại đội bóng siêu hùng mạnh của ông tới 4-0, bằng lối chơi tấn công đầy ma thuật. Fabio Capello là như vậy. Khi cần thay đổi, người đàn ông sinh vào mùa hè nóng bỏng một năm sau khi đại chiến thế giới thứ hai kết thúc sẵn sàng làm đối phương phải sửng sốt.
Sau AC Milan, Capello tiếp tục gặt hái thành công với Real Madrid, Roma, Juventus và trở thành một trong số rất ít các HLV giành chức vô địch quốc gia tại 4 thành phố lớn khác nhau (Milan, Madrid, Roma, Turin).
Có người nói Capello chỉ là kẻ gặp may và dẫn chứng rằng ông chỉ thích đến với những đội bóng lớn, lắm tiền nhiều của, có cơ sở vững vàng để đi tới các danh hiệu. Điều đó là một phần sự thật. Nhưng cũng khó có thể phủ nhận tài năng của Capello khi vực dậy Real rệu rã năm 1996, biến Roma từ một đội bóng yếu thế trở thành ứng cử viên vô địch Serie A, và lấy lại sức mạnh truyền thống cho Juve chỉ sau một mùa bóng tiếp quản. Inter cũng lắm tiền, nhưng không phải cứ muốn là thành công.
Các fan hâm mộ (trong đó có Mourinho của Chelsea) có thể đúc kết ngắn gọn về triết lý huấn luyện của Capello là “kỷ luật cộng tư duy chiến thuật mạnh mẽ”. Ông là “bạn” của những dự án lớn và đầu tư nghiêm túc. Chẳng phải ngẫu nhiên mà liên đoàn bóng đá Anh từng đưa Capello vào nhóm ứng cử viên cho chiếc ghế HLV đội tuyển Anh, mặc dù vẫn biết văn hóa bóng đá Italy luôn khiến dân Anh ngái ngủ.
Real là đội hiểu rõ nhất “giá trị” của ông. Capello gần đây đã tuyên bố sẽ chỉ chấp nhận tái hồi Bernabeu trong năm 2006 nếu đội này bán bớt Ronaldo, Carlos, Salgado và đưa về 4 hảo thủ Adriano, Gerrard, Vieira, Ibrahimovic (trị giá sơ sơ 144 triệu euro).
Phong cách lịch lãm của nhà cầm quân người Pháp.
Arsene Wenger - con người tương phản với Capello
HLV có biệt danh là “giáo sư” xưa kia vốn chỉ là một hậu vệ nghiệp dư, ngoài đá bóng còn tranh thủ học kiếm được tấm bằng cử nhân kinh tế. Mãi tới năm 29 tuổi, Wenger mới chuyển lên đá chuyên nghiệp nhưng cũng chỉ chơi được vài trận rồi chuyển sang công tác huấn luyện, trái ngược hẳn với sự nghiệp cầu thủ đầy vinh quang của Capello.
Nếu như HLV người Italy là người của những dự án lớn và luôn khoái làm việc cho các đội bóng hàng đầu thì nhà cầm quân sinh năm 1949 từng từ chối một đề nghị béo bở từ Bayern, trước khi hạ mình sang Nhật dẫn dắt CLB vô danh Nagoya Grampus Eight (sau đó mới về Arsenal). Một cá tính đầy lãng mạn truyền thống của dân Pháp?
3 chức vô địch Anh, 4 chiếc Cup FA của Wenger có lẽ chưa thể so sánh với bảng vàng thành tích của Capello. Xét về dấu ấn trên đấu trường Champions League thì “giáo sư” càng thua xa “Don Fabio”. Nhưng điều khiến Wenger trở nên vĩ đại là bởi ông biết cách biến cầu thủ từ chỗ vô danh trở thành siêu sao, biết đưa CLB vốn chẳng có nhiều tiềm lực kinh tế gia nhập nhóm những đại gia hàng đầu thế giới.
Nếu tính trung bình mỗi năm Juventus phải chi cho Capello hàng chục triệu euro trên thị trường chuyển nhượng thì Wenger lại đem về cho két sắt của Arsenal một con số tương tự, trong khi đội bóng vẫn có một nền tảng tương đối vững chắc. Trong tay nhà cầm quân người Pháp, Henry và Vieira biến thành hai cầu thủ được săn lùng nhiều nhất thế giới, Anelka từ chỗ giá trị chỉ vỏn vẹn 500 nghìn bảng bỗng tăng vọt lên 22,3 triệu sau hai mùa bóng. Tất cả những ai chứng kiến cặp đấu giữa Arsenal và Real (1-0) vừa qua đều thầm thán phục Wenger. Hàng phòng ngự không để thủng lưới sau hai trận của “pháo thủ” chỉ được mua về với giá chưa đầy 5 triệu bảng - ít hơn một nửa so với số tiền mà “kền kền” bỏ ra để tậu Jonathan Woodgate vô dụng.
Cái giỏi của Arsene Wenger là ở chỗ ông có con mắt thẩm định tài năng hết sức tinh tường, biết tính toán một cách khoa học trên thị trường mua bán và cả những phương án giúp CLB phát triển ổn định. Vai trò của Wenger tại Arsenal không chỉ đơn thuần là một HLV. Tất nhiên, đôi lúc ông cũng gặp thất bại, như vụ bán Vieira cho Juventus khiến “pháo thủ” mất hỏa lực trầm trọng. Nhưng ngay cả Capello cũng từng muối mặt khi tái hồi AC Milan năm 1997.
* Barcelona - Benfica, giai thoại lịch sử
Cuộc đối đầu giữa hai HLV cá tính và tài năng, hai bộ óc kiệt xuất của bóng đá thế giới chắc chắn sẽ vô cùng căng thẳng. Người hâm mộ đang mong chờ sẽ lại được chứng kiến thứ bóng đá tấn công cuồng nhiệt mà “các pháo thủ” từng phô diễn trước Real, và lối chơi biến hóa ngoạn mục mà Juventus dùng để thắng Inter hai lần trong mùa này tại Serie A. Hy vọng là như thế.
Lịch sử đối đầu
Capello và Wenger từng “chạm” nhau hai lần, 3 trận:
- Tại bán kết Champions League 1994, AC Milan của Capello đã thắng Monaco của nhà cầm quân người Pháp 3-0 (chỉ đấu 1 trận duy nhất rồi vào chung kết).
- Ở vòng bảng thứ hai cũng giải này mùa bóng 2002/2003, Arsenal của Wenger hạ Roma của chiến lược gia Italy tới 3-1 ngay trên sân Olimpico ở lượt đi, trước khi hòa 1-1 trong lượt về.
- Sau cả hai lần trên, Wenger đều mang tâm trạng buồn vì bị loại.
Thành tích trong sự nghiệp HLV
Fabio Capello: 6 lần vô địch Serie A mùa bóng 1991/1992, 1992/1993, 1993/1994, 1995/1996 (với Milan), 2000/2001 (Roma), 2004/2005 (Juventus)
1 lần vô địch La Liga 1996/1997 (Real Madrid)
Đoạt Champions League 1994 (Milan)
3 Siêu Cup Italy 1992, 1993, 1994 (Milan)
1 Siêu Cup châu Âu 1994 (Milan)
Arsene Wenger: 1 chức vô địch Pháp mùa bóng 1987/1988, 1 Cup nước Pháp (với Monaco)
1 Cup Hoàng đế Nhật, Siêu Cup Nhật (Nagoya Grampus Eight)
3 chức vô địch Anh 1998, 2002, 2004, 4 chiếc Cup FA 1998, 2002, 2003, 2005 (Arsenal)
Kết quả bốc thăm tứ kết và bán kết mùa này
Tứ kết
Arsenal - Juventus
Lyon - AC Milan
Inter - Villarreal
Benfica - Barcelona
Bán kết
Arsenal/Juventus - Inter/Villarreal
Lyon/AC Milan - Benfica/Barcelona
Lịch đấu:
Tứ kết:
1h45, 29/3
Benfica - Barcelona (lượt về 6/4)
Arsenal - Juventus (6/4)
1h45, 30/3
Inter - Villarreal (5/4)
Lyon - Milan (5/4)
Bán kết: 18&19/4 (lượt đi); 25&26/4 (lượt về)
Chung kết: 17/5
acquyuongmauduoianhtrang
03-28-2006, 12:29 PM
(Dân trí)- Muốn đi được đến trận chung kết Champions League tại Paris, AC Milan phải vượt qua một chặng đường dài và trên con đường đó họ sẽ phải gặp không ít vật cản. Đêm nay, Milan sẽ có chuyến làm khách tại Gerland ở trận lượt đi vòng tứ kết với thử thách đầu tiên mang tên: Olympique Lyon.
Với những gì cả hai đội đã thể hiện trong thời gian gần đây, trận đấu này hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và nhiều bàn thắng. Tại vòng đấu trước, Lyon đã đè bẹp PSV với tổng tỷ số 5-0, còn Milan cũng đánh bại ứng cử viên vô địch Bayern Munich với tổng tỷ số 5-2 sau 2 lượt đấu.
Hiện ở giải quốc nội, Milan đang đứng ở vị trí thứ 2 kém Juventus 8 điểm. Trong 10 trận gần đây nhất tại Serie A, Milan chưa biết đến mùi thất bại. Với phong độ đang rất cao của 3 tiền đạo Sheva, Gilardino và Inzaghi, hàng công của đội bóng áo sọc Đỏ - Đen khiến cho bất kỳ hàng hậu vệ nào cũng phải “chờn”.
Bên cạnh hàng tiền vệ năng nổ, hàng hậu vệ của Milan cũng nổi tiếng rắn chắc. Tại Champions League mùa giải này, số bàn thua của Milan mới là 8, còn tại Serie A, Milan cũng chỉ chịu lọt lưới có 25 bàn.
Tuy thiếu vắng Jaap Stam do bị chấn thương, nhưng với sự xuất sắc của Nesta, Kaladze, Serginho chơi bọc lót phía dưới khá tốt, đặc biệt sự trở lại của Maldini càng làm cho hàng hậu vệ thêm tinh thần.
Milan sẽ giành một kết quả có lợi ở trận đấu đêm nay? (AP)
Trong vài năm gần đây, Lyon nổi lên như một đội bóng đáng gờm ở châu Âu. Trước đây cả châu Âu đều cho rằng may mắn luôn đứng cạnh Lyon, nhưng càng ngày đội bóng nước Pháp này càng thể hiện họ là một đội bóng mạnh thực sự.
Tuy chưa phải là một "ông lớn" của châu Âu nhưng họ vẫn luôn là một đối thủ đáng gờm đối với bất kỳ gã khổng lồ nào. Tại Ligue 1, Lyon đang vững chắc ở ngôi đầu bảng và cơ hội giành danh hiệu vô địch lần thứ 5 liên tiếp là rất lớn.
Việc giành chiến thắng trên sân của Lyon không phải là dễ với Milan, khi Lyon có thành tích thi đấu trên sân nhà tại Champions League khá tốt, và chỉ để lọt lưới có 2 bàn.
Tuy nhiên, đội bóng nước Pháp có một thiệt thòi lớn trong trận đấu đêm nay là họ sẽ không có sự phục vụ của nhạc trưởng, chuyên gia đá phạt Juninho.
Tiền vệ người Brazil là người đem lại niềm cảm hứng cho Lyon cũng như góp công lớn trong chuỗi thành tích ấn tượng của nhà ĐKVĐ Ligue 1.
Dù HLV Houlier vẫn "mạnh miệng" tuyên bố là Lyon sẽ dần quen với việc vắng Juninho nhưng không thể phủ nhận sự thật là tiền vệ này đóng vai trò quá quan trọng trong lối chơi của Lyon.
Vắng Juninho (8) là một thiệt thòi lớn cho Lyon. (AP)
Trong trận lượt đi gặp Bayern Munich ở vòng trước, Milan đã đá rất thụ động và có một trận hòa may mắn. Liệu trước một Lyon luôn chơi vững chắc, hàng tiền đạo xông xáo của Milan có xuyên phá được hay không?
Nói về trận đấu này, Kaka nói "Chúng tôi rất tin tưởng vào khả năng của mình bởi chúng tôi đang chơi một thứ bóng đá rất hay. Thi đấu với Lyon, chúng tôi có cơ hội giữ được niềm tin đi tiếp".
Còn chủ tịch Jean-Michel Aulas của Lyon nói "Chúng tôi muốn lọt vào bán kết và đây là trận đấu chúng tôi đã đợi từ lâu. Chúng tôi đã lọt vào tứ kết và chưa bao giờ đi xa hơn, đây sẽ là một thử nghiệm thực sự".
Một cuộc thử nghiệm thực sự với Lyon khi đón gã khổng lồ đến từ Italia. Cả 2 đội đều phải cố gắng để có được một kết quả khả quan nhất. Lyon buộc phải cố gắng hết mình để có được kết quả tốt nhất trước trận lượt về trên sân San Siro sẽ diễn ra vào đêm 4/4 tới, nơi mà Milan sẽ khó có thể thua.
Đội hình dự kiến:
Lyon: Coupet- Clerc, Cris, Mueller, Abidal- Tiago, Pedretti, Diarra- Wiltord, Malouda- Carew.
AC Milan: Dida- Stam, Nesta, Kaladze, Serginho- Gattuso, Pirlo, Seedorf- Kaka- Shevchenko, Gilardino.
Trọng tài: Konrad Plautz (Áo)
Thu Hương
acquyuongmauduoianhtrang
03-28-2006, 12:30 PM
HLV Wenger: “Bằng mọi giá không để lọt lưới!”
HLV Wenger đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho "trận đánh" với đoàn quân thiện chiến Juve?
(Dân trí)- “Một trận đấu quan trọng đối với cả hai đội. Bạn cần thi đấu chặt chẽ, tỉnh táo và phải sớm có bàn thắng. Đặc biệt không được để đối phương ghi bàn”. Đó là những gì HLV Wenger “bật mí” trong cuộc đối đầu với Bà đầm già đêm nay.
HLV Wenger biết rằng đội bóng Arsenal của ông không được đánh giá cao như đội khách đến từ nước Italia, Juventus.
Trong khi các Pháo thủ thành London gồm nhiều cầu thủ còn thiếu kinh nghiệm thi đấu tại đấu trường châu Âu, chơi thất thường tại giải nội địa thì Juventus lại là một đội bóng đầy kinh nghiệm, đang dẫn đầu giải Serie A.
_----------------------------------------_
Eto’o: “Barca chỉ cố gắng... 199% phong độ!”
(Dân trí)- Ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch Champions League Barcelona đang chờ đợi cho trận tứ kết gặp Benfica vào đêm ngày mai. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, tiền đạo Eto’o tỏ ra đầy tự tin vào khả năng giành chiến thắng của đội bóng xứ Catalan.
November rain
03-28-2006, 12:48 PM
hi vọng lion thắng AC trong trận đấu giữa 2 đội...
LamborghiniPtH
03-28-2006, 12:58 PM
Barca và Juve sẽ thắng.
Barca trả thù cho MU
Còn Juve sẽ cho gã Henry kiêu ngạo trắng mắt, Wenger sẽ thấy được sai lầm của mình khi để Pattrick sang đội bóng thành Turin
acquyuongmauduoianhtrang
03-29-2006, 04:15 PM
(Dân trí)- Hậu vệ Cris của Lyon hy vọng rằng trận đối đầu giữa Lyon và Milan tại tứ kết Champions League sẽ không phải quyết định bằng loạt penalty may rủi.
Theo trung vệ người Brazil này cho biết nếu trận đấu phải quyết định bằng loạt penalty thì thực sự sẽ là một bất lợi đối với Lyon, bởi thủ thành Dida của Milan thực sự là một chuyên gia bắt những quả penalty. "Anh ấy thực sự rất giỏi trong việc cản phá những quả penalty. Tôi hy vọng Lyon sẽ không phải giải quyết bằng loạt penalty".
Lo ngại này của Cris hoàn toàn không phải không có cơ sở khi Dida đã từng cứu thua cho Milan từ chấm phạt đền.
liệu lyon có làm lên điều ký diệu trên sân nhà ko?
acquyuongmauduoianhtrang
03-30-2006, 12:16 PM
lyon hòa với milan
trận lượt về quyết định thắng thua
kiểu này milan vô rồi
còn trận inter thắng vilare 2-1
trận lượt về vilare chỉ cần ghi 1 bàn là họ vô vòng trong
acquyuongmauduoianhtrang
03-31-2006, 02:14 PM
Trận thắng thuyết phục trước Juventus giúp Arsenal có tới 5 cầu thủ trong đội hình tiêu biểu theo sự bầu chọn của tập đoàn truyền thông Sky. Đặc biệt, Cesc Fabregas nhận được điểm tuyệt đối 10.
http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2006/03/3B9E833E/dh1.jpgSơ đồ đội hình tiêu biểu
acquyuongmauduoianhtrang
04-03-2006, 06:48 PM
Dân trí)- Cho dù Barcelona chỉ ghi được một bàn trong hai trận đấu gần đây nhưng hậu vệ Van Bronckhorst không hề tỏ vẻ lo lắng. Anh cho rằng điều quan trọng nhất là tạo ra được cơ hội và trận đấu với Benfica là dịp tốt để hàng tiền đạo tìm lại cảm giác ghi bàn vốn có.
Trong hai trận đấu gần đây nhất với Benfica và Real Madrid, đội bóng xứ Catalan đã có vô số cơ hội nhưng họ chỉ ghi được một bàn duy nhất (do công của Ronaldinho từ… chấm phạt đền). Tuy nhiên phát biểu trên trang web của CLB, Gio van Bronckhorst lại tỏ ra không hề lo lắng.
Anh nói: “Đối đầu với Benfica và Real, chúng tôi đã tạo được rất nhiều cơ hội. Đó mới là điều quan trọng. Không hề có vấn đề gì với lối chơi hay cách bố trí đội hình tại Barca”.
Không những thế, hậu vệ người Hà Lan này cho rằng trong trận đấu đêm mai với Benfica, “cả Eto’o hay Larsson đều không có gì phải lo lắng. Nếu họ có cơ hội, họ sẽ biết cách đưa bóng vào lưới đối phương. Đây sẽ là một cơ hội để chúng tôi xóa bỏ sự kém may mắn trong hai trận đấu vừa qua.
Toàn đội bóng đều có chung giấc mơ chiến thắng Champions League và để làm được điều đó, Barcelona sẽ phải vượt qua Benfica trong trận đấu tới”.
Khi được hỏi về chiến thuật của Benfica sẽ áp dụng, Gio cho rằng “Benfica sẽ thi đấu với ý đồ phòng ngự- phản công rõ ràng. Một bàn thắng tại Nou Camp cũng sẽ là một ưu thế rõ rệt để Benfica đi tiếp.
Họ (Benfica) từng thi đấu như vậy và đã thành công trước Liverpool. Đó là một bài học đắt giá cho chúng tôi. Barcelona sẽ chơi tấn công nhưng đồng thời cũng sẽ để mắt tới hàng phòng ngự để có thể bẻ gãy những pha bóng chớp nhoáng của các cầu thủ Benfica”.
Về cơ hội của đội bóng xứ Catalan tại La Liga mùa giải này, tuyển thủ Những cơn lốc màu da cam này tỏ ra khá thận trọng. Anh phát biểu: “Giải đấu vẫn chưa kết thúc cho dù khoảng cách giữa chúng tôi và các đội khác tương đối lớn.
Barcelona cần phải thắng những trận đấu tiếp theo. Và chỉ có như vậy, danh hiệu vô địch mới ngày càng gần lại với chúng tôi…”
L.T.T
Theo FC Barcelona
nct91
04-03-2006, 07:03 PM
theo tui thì barca có bản lĩnh của một đội lớn nên họ vẫn thắng đc
dracula
04-03-2006, 07:20 PM
Theo tui Barca và Ac sẽ gặp nhau ở chung kết va Barca sẽ chiến thắng ^^
Mong rằng Barca sẽ ăn cú đúp
dracula
04-03-2006, 07:20 PM
Theo tui Barca và Ac sẽ gặp nhau ở chung kết va Barca sẽ chiến thắng ^^
Mong rằng Barca sẽ ăn cú đúp
nct91
04-03-2006, 07:21 PM
uh
nếu hai đội này gặp nhau thì chung kết sẽ hay hơn(tất nhiên là ko hay bằng chung kết có man^_^)
dracula
04-03-2006, 07:22 PM
Cố gắng đợi năm sau nhé
nct91
04-03-2006, 07:27 PM
mong là sang năm man vô địch luôn cho máu
lại một cú ba!ah ko ,cú tư luôn
dracula
04-03-2006, 07:28 PM
Tham cả Carling luôn nữa ah`
nct91
04-03-2006, 07:37 PM
bù lại tháng ngay ko có cúp
phải tham chứ
acquyuongmauduoianhtrang
04-04-2006, 10:56 AM
Áp lực cho Milan trước cuộc tái ngộ Lyon
Hết cơ hội lật đổ Juve ở Serie A, thày trò HLV Ancelotti chỉ còn trông chờ vào Champions League để cứu vãn một mùa giải bết bát. Nhưng trước mắt, họ phải giải quyết trận tứ kết lượt về với Lyon đêm nay. Một nhiệm vụ không dễ dàng, vì kết quả hoà 0-0 lượt đi buộc Milan phải thắng ở San Siro mới có thể đi tiếp.
Milan cần phải cải thiện khâu ghi bàn để có thể vượt qua Lyon. (AP)
HLV Ancelotti tự tin sử dụng đội hình hai trong chuyến làm khách ở Lecce cách đây 3 hôm vì muốn dưỡng sức cho các trụ cột ở cuộc đối đầu với Lyon đêm nay. Nhưng kết quả cuối tuần qua lại nằm ngoài toan tính của nhà cầm quân này, khi Milan phải "cúi mặt" rời sân với thất bại 0-1. Trận thua đó đã kết thúc chuỗi 12 trận bất bại của các rossonerri, và dập tắt luôn những tia hy vọng san bằng khoảng cách giữa họ và đội đầu bảng Juve. Chưa hết, nó còn có thể ảnh hưởng xấu đến tâm lý các cầu thủ khi Milan phấn đấu lọt vào trận chung kết Champions League mùa này. Tỷ số 0-0 ở trận tứ kết lượt đi trên sân Lyon tuần trước buộc thày trò HLV Ancelotti bằng mọi giá phải thắng ở lần tái ngộ tại San Siro đêm nay mới có thể vào vòng trong. Kết quả hoà có tỷ số đồng nghĩa với suất dự bán kết thuộc về đội ĐKVĐ Pháp và thảm hoạ cho Milan.
Tứ kết lượt về (trong ngoặc là kết quả lượt đi)
Ngày 5/4, 1h45
Milan - Lyon (0-0)
Villarreal - Inter (1-2)
6/4, 1h45
Juventus - Arsenal (0-2)
Barcelona - Benfica (0-0)
Áp lực lớn là vậy, nhưng HLV Ancelotti vẫn tỏ ra rất tự tin phát biểu: "Milan vẫn là một đội bóng lớn dù mọi việc trong một tuần qua không như mong muốn. Chúng tôi sẽ bỏ lại đằng sau những nỗi thất vọng đó khi bước vào trận lượt về. Rồi các bạn sẽ thấy Milan sẽ trình diễn một bộ mặt hoàn toàn khác trước Lyon". Việc hàng công của Milan tịt ngòi trong hai trận gần đây nhất cũng không khiến nhà cầm quân 46 tuổi này lo ngại: "Đúng là chúng tôi không thể vui với kết quả thi đấu trong những ngày gần đây. Nhưng chúng ta nên nhìn nhận vấn đề theo hai mặt. Đúng là Milan lãng phí rất nhiều cơ hội ghi bàn trước Lyon và Lecce, điều đó cũng có nghĩa là chúng tôi phải chơi rất tốt và áp đảo mới làm được điều đó".
Ancelotti có lý khi phát biểu như vậy. 10 trong 17 bàn thắng của Milan ở Champions League mùa này được ghi tại San Siro. Hơn nữa, cặp tiền đạo chủ lực Shevchenko và Inzaghi, được nghỉ ngơi ở trận thua Lecce vừa qua sau một thời gian dài phải thi đấu quá nhiều trận, sẽ trở lại và sát cánh trên hàng công ở cuộc đón tiếp Lyon đêm nay. Chơi phía sau hai anh sẽ là Kaka, Gattuso và Seedorf. Cũng như bộ đôi nói trên, những người ngày cũng không phải thi đấu hôm thứ bảy vừa rồi. Trong khi đó, Milan nhận được sự khích lệ lớn ở hàng thủ khi Cafu và Maldini đã hoàn toàn bình phục. Hai anh sẽ là sự bổ sung tuyệt vời cho vị trí hậu vệ phải (dù không phải là sở trường của Maldini) bởi Stam chưa chắc đã có thể góp mặt.
Cũng sử dụng một đội hình nhiều gương mặt dự bị như Milan, nhưng Lyon vẫn có thắng lợi 1-0 và băng băng tiến về chức VĐQG Pháp lần thứ 5 liên tiếp. HLV Houllier phát biểu: "Milan mới là đội chịu áp lực lớn bởi kết quả 0-0 ở lượt đi. Lyon đều ghi bàn ở tất cả các trận đấu trên sân khách. Tôi tin rằng cơ hội là 50-50 cho cả hai". Trước ý kiến từ phía Milan cho rằng các nhà vô địch Pháp sẽ run sợ trước sức ép từ 83.000 tifosi ở San Siro, Houllier chỉ đáp lại bằng sự hài hước: "Tôi chưa hề thấy một CĐV nào ghi bàn cho đội nhà". Ông tự tin cũng đúng, bởi Lyon đã bất bại trên khách trong 13 tháng qua và chỉ thua đúng 1 lần trong 20 trận gần đây nhất ở Champions League.
Lyon sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm khi Juninho trở lại. (AP)
Ngoài những con số thuyết phục nói trên, sự tự tin của CLB Pháp như được nhân lên khi Juninho mãn án phạt và sẽ có mặt trong đội hình xuất phát đêm nay. Cùng với thủ thành Coupet, nhạc trưởng người Brazil được HLV Houllier đánh giá là những nhân tố quyết định đến giấc mơ Champions League của Lyon: "Sự trở lại của cậu ấy chắc chắn sẽ là sự khích lệ lớn cho chúng tôi trong bối cảnh Tiago bị treo giò". Dù không nói ra nhưng ông cũng tin rằng Milan hẳn phải lo ngại bởi sự trở lại của Juninho đồng nghĩa với việc Lyon có thêm những giải pháp xuyên thủng khung thành Dida bằng những pha dứt điểm sấm sét và đá phạt trực tiếp thần sầu. Trong khi đó, vị trí của Tiago rất có thể sẽ được giao cho cầu thủ đa năng Pedretti, người đã chơi không đến nỗi tồi ở trận lượt đi khi thay thế Juninho. Còn ở hàng công, rất có thể Carew, người đã chơi không tốt ở trận lượt đi, sẽ phải nhường chỗ cho Fred sát cánh cùng chân sút kỳ cựu Silvain Wiltord.
Nhưng dù thế nào đi nữa, HLV Houllier cũng bày tỏ niềm tin vào chiến thắng của các học trò: "Đây là năm thứ 3 liên tiếp Lyon vào đến tứ kết, và đã bị loại rất đáng tiếc ở mùa trước. Vì vậy vượt qua Milan sẽ là một động lực lớn không chỉ cho CLB mà còn cả nền bóng đá Pháp. Milan có một quá khứ hào hùng nhưng chúng tôi muốn viết nên trang sử riêng của mình bằng cách đánh bại họ và giành quyền vào bán kết".
Đội hình xuất phát dự kiến:
Milan: Dida; Cafu, Nesta, Kaladze, Serginho; Gattuso, Pirlo, Seedorf; Kaka; Shevchenko, Inzaghi.
Lyon: Coupet; Clerc, Cris, Cacapa, Abidal; Pedretti, Juninho, Diarra, Malouda; Wiltord, Carew
Phương Dung
acquyuongmauduoianhtrang
04-04-2006, 10:57 AM
Xứ bò tót thách thức ‘đấu sĩ’ Inter
Chỉ cần một bàn thắng và giữ sạch lưới nhà, Villarreal sẽ đẩy ngã người khổng lồ của bóng đá Italy để tiến vào bán kết Champions League. Trận lượt về tứ kết đêm nay trên sân El Madrigal của CLB Tây Ban Nha sẽ là canh bạc mang tính quyết định cho cả hai đội.
Villarreal đang hy vọng vào một đêm xuất thần.
Bàn thắng của Diego Forlan trên đất Italy tuần trước đã thắp lên hy vọng cho Villarreal. Đội bóng Tây Ban Nha chỉ cần ghi trước một bàn vào lưới Inter trong đêm nay, trước khi áp dụng “catenaccio” - kiểu chơi phòng ngự lừng lẫy của chính đối thủ - nhằm giữ sạch lưới nhà. Nếu thực hiện được điều kỳ diệu đó, thì “tàu ngầm vàng” sẽ là một trong số hiếm hoi các đội lần đầu tiên tham dự Champions League lọt ngay vào bán kết.
Tứ kết lượt về (trong ngoặc là kết quả lượt đi)
Ngày 5/4, 1h45
Milan - Lyon (0-0)
Villarreal - Inter (1-2)
6/4, 1h45
Juventus - Arsenal (0-2)
Barcelona - Benfica (0-0)
Đương nhiên, nếu kết quả trên xảy ra, thì đó sẽ là ác mộng cho Inter, và khiến mùa bóng đầy tham vọng của gã khổng lồ Italy trở nên thảm hại. Trước mặt thày trò HLV Mancini đã là Juve bỏ xa tại Serie A, còn sau lưng là 16 năm liên tục mơ mộng Scudetto. Xa hơn nữa tức là đã gần tròn 40 năm Inter bị đánh bật khỏi ngai vàng châu Âu. Nói một cách đơn giản là toàn bộ hy vọng của đội bóng áo sọc xanh đen sẽ được đặt vào trận đấu đêm nay, và họ sẽ làm tất cả để đạt được mục đích.
Sân nhà El Madrigal đang được Villarreal kỳ vọng như một thứ vũ khí đủ mạnh để giúp họ làm nên cuộc lội ngược dòng. Tính tổng cộng trong toàn bộ 17 lần tiếp các đội khách tại Cup châu Âu, “tàu ngầm vàng” chỉ bị đánh đắm duy nhất một lần. Đáng nể hơn, Villarreal giữ sạch lưới 13 trong tổng số 17 trận đấu này.
Thế nhưng, bên cạnh lợi thế sân nhà thì phong độ hiện tại vẫn đang chống lại thày trò HLV Manuel Pellegrini. Trong số 18 trận đấu gần đây nhất trên mọi đấu trường, Villarreal chỉ thắng được 5, còn lại là hòa và thua. Nhiều chuyên gia đã bóc tách được bí mật này và đều khẳng định: “tàu ngầm vàng” vẫn là đội bóng được tổ chức tốt, nhưng hiệu suất hàng công sa sút quá nhanh, kéo theo phong độ chung của đội bóng không được cao. Tiền đạo Diego Forlan - đương kim chiếc giày vàng châu Âu - cho đến nay mới chỉ ghi được 8 bàn sau 31 vòng tại giải vô địch Tây Ban Nha, còn cầu thủ lập công nhiều nhất lại là một tiền vệ (Riquelme, 11 bàn).
Đây có lẽ là tin mừng cho Inter. Đội quân của HLV Mancini dù không thể đuổi kịp Juventus tại Serie A, nhưng cho đến nay chưa thể hiện dấu hiệu quá tải, nhờ một đội ngũ cầu thủ khá dày. Cuối tuần qua với nhiều cầu thủ dự bị trong đội hình xuất phát, Inter vẫn dễ dàng hạ Messina 3-0 chỉ sau 26 phút thi đấu. Ngoài ra, tính ổn định vẫn là điều tâm đắc của Mancini trong mùa bóng này. Các học trò của ông chỉ để thua 3 trận trong tổng số hơn 30 lần ra quân gần nhất trên mọi đấu trường, hơn nữa vẫn là đội có hàng thủ tốt thứ hai tại Serie A (sau Juventus).
Inter vẫn được đánh giá cao hơn nhờ dàn cầu thủ đồng đều và dày dạn kinh nghiệm.
Với lợi thế sân nhà và tính tổ chức lối chơi cao, Villarreal sẽ rất khó bị đánh bại. Nhưng để “qua mặt” Inter trong thời điểm này vẫn là một thách thức lớn đối với đoàn quân của HLV Pellegrini. “Chú bò tót” đang sẵn sàng lao tới quật ngã đối thủ, nhưng trên tay đấu sĩ đến từ Italy đã là vải đỏ và kiếm sắc.
Đội hình xuất phát dự kiến:
Villarreal: 13-Sebastian Viera; 17-Javi Venta, 2-Gonzalo Rodriguez, 16-Quique Alvarez, 3-Rodolfo Arruabarrena; 6-Josico (hoặc 18-Alessio Tacchinardi), 19-Marcos Senna, 12-Juan Pablo Sorin, 8-Juan Roman Riquelme, 23-Jose Mari, 5-Diego Forlan
Inter: 1-Francesco Toldo; 4-Javier Zanetti, 2-Ivan Cordoba, 25-Walter Samuel, 33-Pierre Wome; 7-Luis Figo (hoặc 21-Santiago Solari), 14-Juan Sebastian Veron, 19-Esteban Cambiasso, 5-Dejan Stankovic; 10-Adriano, 20-Alvaro Recoba (hoặc 30-Obafemi Martins).
Trọng tài: Kyros Vassaras (Hy Lạp)
Thiên Thanh
acquyuongmauduoianhtrang
04-04-2006, 07:28 PM
Những con số thống kê tại Champions League cho thấy rõ rằng "Bà đầm già" có rất ít cơ hội lật ngược tình thế trước Arsenal, sau thất bại ở lượt đi. Ngược lại, Benfica vẫn còn tới gần 40% lấy vé ngay trước mũi Barca.
Kể từ khi Champions League ra đời cách đây 15 năm (Barcelona vô địch mùa đầu tiên), chỉ có 3 đội lật ngược được tình thế sau khi bị dẫn trước từ hai bàn trở lên ở lượt đi (chỉ tính các cặp đấu loại trực tiếp sau vòng đấu bảng).
Đó là các đội Barcelona (thua 1-3 lượt đi, thắng 5-1 lượt về trước Chelsea ở tứ kết mùa bóng 1999/2000), Monaco (2-4, 3-1 trước Real ở tứ kết mùa 2003/2004), và Deportivo (1-4, 4-0 trước Milan ở tứ kết mùa 2003/2004).
Nếu tính trên tổng số cặp đấu là 90 thì tỷ lệ đạt được hết sức nhỏ nhoi, chỉ 3,33%.
Nhìn lại 3 trường hợp đặc biệt trên, đội chiến thắng cuối cùng đều sở hữu hàng công hết sức ấn tượng, trong khi kẻ bại trận lộ rõ phần nào sự chủ quan. Chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa vào bán kết cho Juve vì thế cũng chỉ phụ thuộc một nửa vào chính bản thân họ.
Tứ kết lượt về
(trong ngoặc kết quả lượt đi)
Ngày 5/4, 1h45
Milan - Lyon (0-0)
Villarreal - Inter (1-2)
6/4, 1h45
Juventus - Arsenal (0-2)
Barcelona - Benfica (0-0)
Ngược lại, kết quả hòa 0-0 trên sân nhà chưa hẳn đã khiến "đại bàng thành Lisbon" mất cơ hội đi tiếp. Trong số 13 cặp có kết quả lượt đi hòa không bàn thắng thì 5 cặp kết thúc với chiếc vé thuộc về đội gặp bất lợi trước, đạt tỷ lệ 38,5%.
Những trường hợp trên rơi vào Bayern (loại IFK Gothenburg với tỷ số 2-2 ở tứ kết mùa bóng 1994/1995), Monaco (loại MU 1-1 ở tứ kết mùa 1997/1998), Real Madrid (loại MU 3-2 ở tứ kết mùa 1999/2000), Milan (loại Inter 1-1 ở bán kết mùa 2002/2003), và Porto (loại Deportivo 1-0 ở bán kết mùa 2003/2004).
Bài học từ những kết quả trên dạy Benfica rằng họ cần phải phòng ngự lì lợm, trước khi lao lên ghi bàn nhằm đẩy đối phương vào thế bất lợi cả về tỷ số lẫn tâm lý.
Chính đội bóng đồng hương Porto (khi đó còn HLV Jose Mourinho) đã thực hiện rất thành công chiêu này để loại một đại diện Tây Ban Nha khác là Deportivo, năm 2004.
acquyuongmauduoianhtrang
04-05-2006, 11:56 AM
Dân trí)- Sau khi Villarreal đã có mặt tại vòng bán kết, xứ sở bò tót đang nín thở dõi theo “đại gia” Barcelona đang âm thầm chuẩn bị cho một cuộc đấu dự đoán “trên cơ” ngay tại Nou Camp trước đối thủ “hàng xóm” Benfica.
Còn nhớ, tại trận trận lượt đi gặp Benfica, những cái tên đã thành danh bởi tính hiệu quả, sự lạnh lùng trong dứt điểm đồng loạt “tịt ngòi” đành chấp nhận rời sân với trận hòa không bàn thắng đầy tiếc nuối. Không ai hiểu tại sao?
Chỉ sau đó vài ngày, các CĐV Barcelona lại cảm thấy như “ngồi trên đống lửa” khi trận super clasico, những cầu thủ “cưng” của họ tiếp tục màn “cơ hội ấn tượng” nhưng “hiệu quả bằng không”. Chỉ duy nhất một bàn thắng được ghi từ đôi chân ma thuật của Ronaldinho, nhưng đó lại là bàn thắng từ chấm phạt đền!
Chỉ duy nhất một người tỏ ra thông cảm và hiểu họ. Đó chính là vị HLV người Hà Lan, Frank Rijkaard.
Ông chỉ giải thích đơn giản với giới báo chí và người hâm mộ rằng có tạo được cơ hội thì mới ghi được bàn, nếu chỉ chờ bàn thắng từ pha bóng vô thưởng vô phạt sẽ không có Barca ngày hôm nay.
Chính vì thế, ông không úp mở khi tuyên bố Barca sẽ không phải điều chỉnh đội hình hay lối chơi so với trận lượt đi với bất kỳ lý do gì.
Tại sao lại phải thay đổi lại khi lối chơi tấn công đã trở nên quá nhuần nhuyễn?
Với một Ronaldinho “huyền ảo giữa sân”, Deco hỗ trợ đầy tinh tế, hay Larsson đang nỗ lực góp “sức tàn” trước khi hồi hương, các cầu thủ Barca có thể đe dọa đối phương từ mọi hướng: sút xa, không chiến hay đối mặt với thủ môn.
Chẳng phải trong trận lượt đi thủ môn Moretto của Benfica đã phải “toát mồ hôi hột” đó sao?
Về mặt nhân lực, dù Edmilson, Marquez (và có thể là Motta) tiếp tục vắng mặt nhưng những cặp Van Bommel-Iniesta cũng đủ để bộ máy Barca vẫn vận hành trơn tru. Hơn thế nữa, sự trở lại của đội trưởng Carles Puyol sẽ là sự bổ sung đáng kể ở trận lượt về đêm nay.
Tuy nhiên, điều duy nhất mà các CĐV cảm thấy bất an thực sự lại là “ngôi sao vườn” một thời của họ hiện đang thi đấu cho Benfica, Simao Sabrosa. Chính cầu thủ cánh phải này chính là ngòi nổ và người truyền cảm hứng lên toàn CLB thành Lisbon.
Những pha xuống biên hay đột phá, chuyển cánh của cầu thủ này trong trận lượt đi đã ít nhiều làm HLV Rijkaard phải “đứng lên ngồi xuống”.
Ngoài ra vị HLV này cần có những tính toán về bố trí lại đội hình nhất là khi Benfica dùng bộ đôi tiền đạo Miccoli- Geovanni. Còn nhớ, khi ông Koeman tung Miccoli vào sân, ngay lập tức họ tạo ra được vô số cơ hội trước khi Barca kịp bình tĩnh trở lại…vào những phút cuối.
Chỉ tiếc, đoàn quân của Koeman “thiếu may mắn” khi tiền vệ trụ Beto phải ở lại Bồ Đào Nha do bị treo giò. Cùng với chấn thương của Nuno Gomes do bị chấn thương, đây là sự mất mát đáng kể nhất trong đội hình xuất phát Benfica.
Chắc chắn Barca sẽ không thể tỏ mải tấn công mà tỏ ra “khinh địch” nhất là khi đối thủ của họ từng hạ gục Liverpool tràn đầy khí thế ngay tại Anfield.
Tinh thần chiến đấu và lối chơi phòng ngự phản công của Benfica sẽ thắng hay bóng đá tấn công đẹp mắt đầy cống hiến Barca sẽ chế ngự?
Các nhà cái đặt cửa 1 ăn 1,28 cho chiến thắng của Barca và 10,5 cho cơ hội của Benfica cũng đã phản ánh phần nào thực lực hai đội vào thời điểm hiện nay...
Đội hình dự kiến:
Benfica: Moretto- Rocha, Luisao, Anderson, Leo- Petit, Manuel Fernandes, Simao, Robert- Miccoli, Geovanni.
Barcelona: Valdes- Belleti, Oleguer, Puyol, Gio- Bommel, Deco, Iniesta, Larsson, Ronaldinho- Eto'o
L.T.L
acquyuongmauduoianhtrang
04-06-2006, 11:50 AM
Juventus bất lực trong trận lượt về tại Turin và buộc phải nhường chiếc vé bán kết cho Arsenal, đội xứng đáng hơn, sau trận hòa 0-0.
Cũng như trận lượt đi, Juve bế tắc đến "phát hỏa". Trong khi đó, đội quân trẻ của HLV Arsene Wenger thi đấu khá thoải mái và không phải chịu nhiều sức ép từ đội bóng Italia.
Arsenal đáng ra đã giành vé thuyết phục hơn nữa nếu như hàng công của họ tận dụng tốt cơ hội sau nhiều lần "xé rách" hàng thủ đối phương.
Với Juventus tiếp tục là sự thất vọng. Không những không tạo được sức ép lên đối thủ để ghi bàn như đã tuyên bố trước trận, "Bà đầm già" tiếp tục "nổi nóng" khi Pavel Nedved, niềm hy vọng chính trong trận lượt về trở thành cầu thủ thứ 3 của Juve bị đuổi khỏi sân trong 2 trận sau pha vào bóng thô bạo với Emmanuel Eboue 13 phút trước khi hết giờ.
Trong cả trận, ĐKVĐ Italia chỉ tạo được 2 pha bóng đáng kể là cú vô lê chệch mục tiêu của Gianluca Zambrotta ở phút 15 và cú sút uy lực của Nedved ở phút 70.
acquyuongmauduoianhtrang
04-06-2006, 05:31 PM
(Dân trí)- “Đối mặt với một đội bóng rất mạnh như AC Milan là một điều rất thú vị”, HLV người Hà Lan của Barcelona nhận định về trận bán kết sắp tới sau khi đội chủ sân Nou Camp vượt qua Benfica 2-0 đêm qua.
Đáng chú ý, Rijkaard từng là một trong bộ 3 “ngự lâm quân” người Hà Lan nổi tiếng (cùng với Ruud Gullit và Van Basten) góp công lớn vào những thành công đầy ấn tượng của đội bóng áo sọc Đỏ-Đen hồi cuối những năm 80 đầu 90 của thế kỷ trước.
Cùng với Milan, Rijkaard đã giành 2 chức vô địch Cúp C1 và 2 Scudetto trong các năm 1989-90.
Trên cương vị là cầu thủ, Rijkaard cũng đã có lần đối mặt với đội bóng Italia trong khuôn khổ Cúp C1. Đó là trận chung kết giữa Ajax Amsterdam với Milan năm 1995 và chiến thắng thuộc về đội bóng Hà Lan.
Tuy nhiên, Rijkaard phủ nhận rằng cuộc đọ sức sắp tới với Milan mang một ý nghĩ đặc biệt với anh chỉ bởi mối quan hệ giữa anh với đội bóng cũ.
“Về mặt cá nhân, tôi không thấy có gì đặc biệt trong trận đấu sắp tới bởi tôi đã từng đối mặt với họ khi còn là cầu thủ cũng như trên băng ghế chỉ đạo. Đó đơn thuần chỉ là một cuộc chạm trán giữa 2 đội bóng rất mạnh”.
“Milan có phong độ rất tốt trong những năm gần đây và họ có một đội hình gồm nhiều cầu thủ chất lượng. Barca sẽ phải nỗ lực hết sức để đi tới trận đấu cuối cùng”, Rijkaard khẳng định.
Về trận đấu đêm qua, Rijkaard nói rằng ông chỉ thực sự cảm thấy yên tâm sau bàn thắng nâng tỷ số 2-0 của Eto’o. “Benfica là một đội bóng mạnh và họ luôn thi đấu tốt trên sân khách.
Thực tế là họ đã tạo ra được một vài cơ hội nguy hiểm trong khi khoảng cách 1-0 là quá mong manh và kết quả cuối cùng có thể đảo ngược bất cứ lúc nào”.
M.Hải
acquyuongmauduoianhtrang
04-18-2006, 11:56 AM
AC Milan sẵn sàng đối đầu với thử thách từ Barca
Ít ngày sau trận derby, sân San Siro lại dậy sóng khi AC Milan tiếp "gã khổng lồ xứ Catalan" ở lượt đi bán kết Champions League. Lợi thế sân nhà cùng phong độ đỉnh cao của toàn đội là cơ sở để các rossoneri, dù vắng chân sút Inzaghi, tự tin sẽ giành kết quả tích cực trước đối thủ hùng mạnh đến từ La Liga.
Ronaldinho là niềm hy vọng của Barca khi đối đầu với chủ nhà Milan.
Chỉ cần nói đến cái tên AC Milan và Barca, người hâm mộ ngay lập tức nghĩ đến hai trong số những đội bóng có lối chơi đẹp và quyến rũ nhất hành tinh. Các lần đối đầu giữa họ trước đây đều là ngày hội của thứ bóng đá tấn công làm mê hoặc lòng người và trận đấu đêm nay chắc chắn cũng sẽ như vậy. Hàng triệu khán giả sẽ được chứng kiến một bữa tiệc bóng đá thực sự, nơi phong cách lãng mạn nhưng vẫn phảng phất chút thực dụng của Milan giao thoa với nét hoa mỹ mà không kém phần hiệu quả của Barca. HLV Ancelotti của đội chủ nhà nhận định: "Đây sẽ là trận đấu giữa hai đội bóng vĩ đại. Cả họ và chúng tôi đều đang trình diễn thứ bóng đá hấp dẫn và cuốn hút nhất ở châu Âu. Đó là lý do khiến tôi tin rằng trận đấu sẽ rất hấp dẫn và có rất nhiều pha bóng đẹp mắt".
Những con số thống kê đã chứng thực cho nhận định nói trên của
Bán kết lượt đi
AC Milan - Barcelona, 1h45, 19/4
Arsenal - Villarreal, 1h45, 20/4
nhà cầm quân người Italy. Tính tới thời điểm này của mùa giải, Milan đã ghi tới 103 bàn ở tất cả các mặt trận mà họ tham gia, còn con số này bên phía Barca là 106. Điểm số mà thày trò ông Ancelotti giành được ở Serie A là 76 điểm sau 34 trận, trong khi đó đội quân của HLV Rijkaard cũng giành tới 73 điểm trong 33 lần ra quân ở La Liga.
Để vào đến giai đoạn này của Champions League, hai đội đã bỏ lại đằng sau những Lyon, Bayern, PSV... (Milan); và Chelsea, Benfica, Bremem... (Barca). Họ cũng vượt qua vòng tứ kết bằng thắng lợi chung cuộc có cách biệt 2 bàn thắng, và cuối tuần qua cùng giành các thắng lợi quan trọng trước Inter và Villarreal với tỷ số 1-0 ở giải VĐQG. Ancelotti tỏ ra hào hứng: "Milan và Barca có rất nhiều điểm tương đồng. Và khi những đội bóng như thế này đối đầu với nhau, ai áp đặt được lối chơi lên đối phương thì người đó sẽ thắng. Và chúng tôi tin rằng mình hoàn toàn có thể làm được điều đó". .
Tuyến giữa sẽ là nơi tranh chấp quyết liệt nhất trong cuộc đối đầu Milan - Barca đêm nay.
Hẳn ông có lý khi đề cập đến khía cạnh này. Ở phần lớn các trận đấu ở mùa giải này, cả Milan và Barca đều cho thấy họ thường giành thắng lợi nhờ khả năng áp đặp lối chơi. Bên phía đại diện Serie A, họ làm được điều đó nhờ bộ tứ tiền vệ thi đấu rất ổn định và gắn kết trong nhiều mùa giải với những gương mặt như Kaka, Seedorf, Pirlo và Gattuso. Trong khi đó, sự ma thuật mà Ronaldinho và Messi tạo ra ở hai biên là chìa khoá cho thành công của thày trò HLV Rijkaard ở mùa giải này. Chính nhờ những màn trình diễn đầy ma thuật của bộ đôi này đã làm những đồng đ