thulinhphongba
07-23-2006, 10:12 PM
Ở trận thua của Gạch Đồng Tâm trước Hoàng Anh Gia Lai, trợ lý trọng tài Châu Đức Thành chính là người nhận hậu quả nặng nhất. Một cục đá to như nắm tay được ném từ khán đài B đã bay trúng đầu vị trọng tài biên này, khiến ông phải khâu 6 mũi. Biên bản trận đấu đã ghi nhận trường hợp "đổ máu" này.
http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2006/07/3B9EC439/ttto.jpg
Ông Châu Đức Thành vẫn làm nhiệm vụ sau khi chảy máu đầu.
Phút 78, trợ lý trọng tài thứ hai, ông Châu Đức Thành, gặp phải chuyện xui xẻo vì sự giận dữ thái quá của CĐV đội chủ nhà. Một cục đá to cỡ nắm tay đã bay vào đầu ông từ hướng khán đài B, khiến một bên má chảy đầy máu. Trọng tài chính Hoàng Ngọc Tuấn lập tức cho dừng trận đấu khoảng 10 phút để chăm sóc đồng nghiệp. Lực lượng cấp cứu tại sân tiến hành khâu 6 vết thương tại chỗ. Sau đó, ông trợ lý vẫn kiên quyết vào sân tiếp tục thực hiện nhiệm vụ với cái đầu quấn băng trắng.
Kết thúc trận đấu, giám sát trọng tài Nguyễn Văn Mùi đã ghi rất chi tiết trường hợp này vào biên bản trận đấu. Ông cho biết sẽ báo cáo thật rõ trường hợp này lên Ban tổ chức để có biện pháp xử lý xác đáng.
Đã lường trước được mức độ căng thẳng của trận đấu, nên Ban tổ chức sân đã bố trí khá đông lực lượng cảnh sát cơ động ở khán đài B. Đây là khu vực nóng, quá khích nhất của sân Long An. Khoảng cách từ vị trí trợ lý trọng tài thứ hai đứng đến hàng rào khán đài B là hơn 10 m. Nhưng không hiểu bằng cách gì mà vị khán giả "lực lưỡng" nào đã thực hiện thành công cú ném tai hại trên.
http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2006/07/3B9EC439/
Cứ như thế này thì bao giờ bóng đá Việt Nam mới khá lên được!!!!!!!!!!
http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2006/07/3B9EC439/ttto.jpg
Ông Châu Đức Thành vẫn làm nhiệm vụ sau khi chảy máu đầu.
Phút 78, trợ lý trọng tài thứ hai, ông Châu Đức Thành, gặp phải chuyện xui xẻo vì sự giận dữ thái quá của CĐV đội chủ nhà. Một cục đá to cỡ nắm tay đã bay vào đầu ông từ hướng khán đài B, khiến một bên má chảy đầy máu. Trọng tài chính Hoàng Ngọc Tuấn lập tức cho dừng trận đấu khoảng 10 phút để chăm sóc đồng nghiệp. Lực lượng cấp cứu tại sân tiến hành khâu 6 vết thương tại chỗ. Sau đó, ông trợ lý vẫn kiên quyết vào sân tiếp tục thực hiện nhiệm vụ với cái đầu quấn băng trắng.
Kết thúc trận đấu, giám sát trọng tài Nguyễn Văn Mùi đã ghi rất chi tiết trường hợp này vào biên bản trận đấu. Ông cho biết sẽ báo cáo thật rõ trường hợp này lên Ban tổ chức để có biện pháp xử lý xác đáng.
Đã lường trước được mức độ căng thẳng của trận đấu, nên Ban tổ chức sân đã bố trí khá đông lực lượng cảnh sát cơ động ở khán đài B. Đây là khu vực nóng, quá khích nhất của sân Long An. Khoảng cách từ vị trí trợ lý trọng tài thứ hai đứng đến hàng rào khán đài B là hơn 10 m. Nhưng không hiểu bằng cách gì mà vị khán giả "lực lưỡng" nào đã thực hiện thành công cú ném tai hại trên.
http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2006/07/3B9EC439/
Cứ như thế này thì bao giờ bóng đá Việt Nam mới khá lên được!!!!!!!!!!