vincent_atm_88
07-20-2006, 12:26 PM
Thế là các quan tòa người Ý đã chẳng nể tình, cũng chẳng vì công xóa tội. Nước Ý chưa kịp hưởng thụ chút men say World Cup thì đã trở lại với sự thật phũ phàng: Serie A tan đàn xẻ nghé. Người Việt có học được gì từ nước Ý xa xôi?
So sánh giải SEA Games mà VN ta vẫn thường đá với giải World Cup thì thật là muôn phần khập khiễng, nhưng từ cái khập khiễng đó mới thấy được các cầu thủ Ý giỏi hơn cầu thủ VN.
Chơi bóng ở đấu trường lớn nhất với cái án lơ lửng trên đầu, họ vẫn vượt qua mọi thách thức, vượt qua cả chủ nhà Đức để mang chiếc Cup về nhà.
13 trong số 23 người hùng đó đều trực tiếp hoặc gián tiếp bị ảnh hưởng bởi vụ scandal vô tiền khoáng hậu trong lịch Calcio, nhưng những Buffon, Cannavaro vẫn chơi với tất cả tinh thần, sức mạnh và tài năng và đều nằm trong danh sách những cầu thủ xuất sắc nhất giải.
Ấy thế mà, 7 ông tướng U23 sau khi “bể độ” trong trận Bán kết SEA Games 23 đã đánh mất hết ý chí, đầu óc và chơi trận đấu cuối cùng như những gã không biết đá bóng, kết quả thế nào thì quý độc giả cũng đã rõ.
Khi Azzurri mang chiếc Cup về Rome, một làn sóng biểu tình rầm rộ đã nổi lên, chính giới nước Ý đã vào cuộc hòng đòi giảm tội danh cho các ông lớn Juventus, AC Milan, Fiorentina và Lazio. Những tưởng, với ánh hào quang của chiếc Cup đó, cuộc điều tra của các vị công tố sẽ như đá ném ao bèo.
Thế nhưng, đến khi cái án được đọc lên, nước Ý mới ngả ngửa người, hóa ra chiếc Cup là chuyện của ĐT, còn những CLB-nơi cưu mang các anh hùng dân tộc vừa mang lại vinh quang đó-vẫn phải trả giá trước Calcio và các tifosi theo một lẽ hoàn toàn bình thường: có tội phải chịu tội.
Những vị bao công “mặt sắt” như Stefano Palazzi hay trước đó là Francesco Borrelli đã làm việc cứ như họ chẳng biết Cup thế giới là cái gì, như không có tai để nghe những lời mắng chửi xơi xơi của dư luân, không có mắt để nhìn thấy ánh mắt như họng súng của giới mafia.
Nhưng tin rằng, bóng đá Italia sẽ quay trở lại sau vài năm tan tác!
Chợt nghĩ ở VN, chuyện gì sẽ xảy ra nếu năm ngoái U23 ta vượt qua Thái Lan ở trận Chung kết? Liệu lúc đó có còn một cuộc “đại phẫu” như đã và đang diễn ra hiện nay, hay tất cả sẽ chìm nghỉm đằng sau ánh vàng long lanh mà người Việt đã hàng chục năm nay trăn trở thèm muốn?
Sợ rằng, lúc đó sẽ chẳng có ai dám đứng ra kể chuyện Tài Em đã từng lên gặp BHL để tố cáo đồng đội bán độ, và cũng không lòi ra thêm chuyện rượu bia, gái gúng ở Bacolod.
Dù sao đó cũng chỉ là giả định, xin quay lại với chuyện thật đang làm làng bóng VN quay cuồng: đó là vụ tiêu cực hối lộ trọng tài năm ngoái, vụ mua chức vô địch của Sông Lam năm 2001, và mới nhất là vụ bán độ của 7 cầu thủ U23.
Nếu xét về chất lượng chuyên môn, cái giải đấu mà chúng ta vẫn quen gọi là giải chuyên nghiệp V-League còn lâu mới so được với Serie A. Nhưng nếu xét về mức độ nghiêm trọng của các vụ tiêu cực thì xin khẳng định bóng đá VN không thua kém bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới.
Juventus mua chức vô địch, Sông Lam cũng đã từng. Đút lót trọng tài, VN cũng không thiếu. VN còn có cái hơn đó là những trận đấu “bẩn” đã lan sang đến tận cấp ĐTQG và U23, điều những trùm chính trị và mafia lẫy lừng ở Ý vẫn còn bó tay.
Người Ý đã chấp nhận đánh đổi tất cả để giành lại công lý, dù hậu quả nhỡn tiền đã quá rõ: nạn chảy máu cầu thủ, sự đánh mất uy tín và vị thế của Serie A trên đấu trường châu Âu, kéo theo nó là sự quay lưng của fan hâm mộ trên khắp thế giới đối với các CLB “dính chàm” và sự sụp đổ của nhiều chiến lược kinh doanh.
Có thể nói, bóng đá Ý đang làm theo đúng cách mà người Việt ta vẫn nói: đập đi xây lại từ đầu, thà đau nhói một lần còn hơn quằn quại trong cơn đau dài bất tận.
Ở VN, tháng Bảy nắng lắm mưa nhiều này cũng là những ngày phán xét đối với vụ tiêu cực U23. Chỉ có điều những điều tra viên và quan tòa ở VN có một thuận lợi là sự ủng hộ tuyệt đối của dư luận, các nhà chức trách và cả báo chí.
Chắc hẳn, một bản án đúng người đúng tội chính là điều mà đại bộ phận người VN mong đợi. Hy vọng rằng câu chuyện nước Ý sẽ trở thành một bài học sáng lòng sáng dạ cho bóng đá VN.
Bóng đá nước nhà có phát triển được hay không, những căn bệnh trầm kha và những tiền lệ thâm cố có bị gạt bỏ hay không, bản án này nắm một phần quyết định!
------>Các ông tướng bán độ người VN mong muón dc giảm án ah.Còn lâu nghe chưa(bán nc là tội ko thể tha thứ)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
So sánh giải SEA Games mà VN ta vẫn thường đá với giải World Cup thì thật là muôn phần khập khiễng, nhưng từ cái khập khiễng đó mới thấy được các cầu thủ Ý giỏi hơn cầu thủ VN.
Chơi bóng ở đấu trường lớn nhất với cái án lơ lửng trên đầu, họ vẫn vượt qua mọi thách thức, vượt qua cả chủ nhà Đức để mang chiếc Cup về nhà.
13 trong số 23 người hùng đó đều trực tiếp hoặc gián tiếp bị ảnh hưởng bởi vụ scandal vô tiền khoáng hậu trong lịch Calcio, nhưng những Buffon, Cannavaro vẫn chơi với tất cả tinh thần, sức mạnh và tài năng và đều nằm trong danh sách những cầu thủ xuất sắc nhất giải.
Ấy thế mà, 7 ông tướng U23 sau khi “bể độ” trong trận Bán kết SEA Games 23 đã đánh mất hết ý chí, đầu óc và chơi trận đấu cuối cùng như những gã không biết đá bóng, kết quả thế nào thì quý độc giả cũng đã rõ.
Khi Azzurri mang chiếc Cup về Rome, một làn sóng biểu tình rầm rộ đã nổi lên, chính giới nước Ý đã vào cuộc hòng đòi giảm tội danh cho các ông lớn Juventus, AC Milan, Fiorentina và Lazio. Những tưởng, với ánh hào quang của chiếc Cup đó, cuộc điều tra của các vị công tố sẽ như đá ném ao bèo.
Thế nhưng, đến khi cái án được đọc lên, nước Ý mới ngả ngửa người, hóa ra chiếc Cup là chuyện của ĐT, còn những CLB-nơi cưu mang các anh hùng dân tộc vừa mang lại vinh quang đó-vẫn phải trả giá trước Calcio và các tifosi theo một lẽ hoàn toàn bình thường: có tội phải chịu tội.
Những vị bao công “mặt sắt” như Stefano Palazzi hay trước đó là Francesco Borrelli đã làm việc cứ như họ chẳng biết Cup thế giới là cái gì, như không có tai để nghe những lời mắng chửi xơi xơi của dư luân, không có mắt để nhìn thấy ánh mắt như họng súng của giới mafia.
Nhưng tin rằng, bóng đá Italia sẽ quay trở lại sau vài năm tan tác!
Chợt nghĩ ở VN, chuyện gì sẽ xảy ra nếu năm ngoái U23 ta vượt qua Thái Lan ở trận Chung kết? Liệu lúc đó có còn một cuộc “đại phẫu” như đã và đang diễn ra hiện nay, hay tất cả sẽ chìm nghỉm đằng sau ánh vàng long lanh mà người Việt đã hàng chục năm nay trăn trở thèm muốn?
Sợ rằng, lúc đó sẽ chẳng có ai dám đứng ra kể chuyện Tài Em đã từng lên gặp BHL để tố cáo đồng đội bán độ, và cũng không lòi ra thêm chuyện rượu bia, gái gúng ở Bacolod.
Dù sao đó cũng chỉ là giả định, xin quay lại với chuyện thật đang làm làng bóng VN quay cuồng: đó là vụ tiêu cực hối lộ trọng tài năm ngoái, vụ mua chức vô địch của Sông Lam năm 2001, và mới nhất là vụ bán độ của 7 cầu thủ U23.
Nếu xét về chất lượng chuyên môn, cái giải đấu mà chúng ta vẫn quen gọi là giải chuyên nghiệp V-League còn lâu mới so được với Serie A. Nhưng nếu xét về mức độ nghiêm trọng của các vụ tiêu cực thì xin khẳng định bóng đá VN không thua kém bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới.
Juventus mua chức vô địch, Sông Lam cũng đã từng. Đút lót trọng tài, VN cũng không thiếu. VN còn có cái hơn đó là những trận đấu “bẩn” đã lan sang đến tận cấp ĐTQG và U23, điều những trùm chính trị và mafia lẫy lừng ở Ý vẫn còn bó tay.
Người Ý đã chấp nhận đánh đổi tất cả để giành lại công lý, dù hậu quả nhỡn tiền đã quá rõ: nạn chảy máu cầu thủ, sự đánh mất uy tín và vị thế của Serie A trên đấu trường châu Âu, kéo theo nó là sự quay lưng của fan hâm mộ trên khắp thế giới đối với các CLB “dính chàm” và sự sụp đổ của nhiều chiến lược kinh doanh.
Có thể nói, bóng đá Ý đang làm theo đúng cách mà người Việt ta vẫn nói: đập đi xây lại từ đầu, thà đau nhói một lần còn hơn quằn quại trong cơn đau dài bất tận.
Ở VN, tháng Bảy nắng lắm mưa nhiều này cũng là những ngày phán xét đối với vụ tiêu cực U23. Chỉ có điều những điều tra viên và quan tòa ở VN có một thuận lợi là sự ủng hộ tuyệt đối của dư luận, các nhà chức trách và cả báo chí.
Chắc hẳn, một bản án đúng người đúng tội chính là điều mà đại bộ phận người VN mong đợi. Hy vọng rằng câu chuyện nước Ý sẽ trở thành một bài học sáng lòng sáng dạ cho bóng đá VN.
Bóng đá nước nhà có phát triển được hay không, những căn bệnh trầm kha và những tiền lệ thâm cố có bị gạt bỏ hay không, bản án này nắm một phần quyết định!
------>Các ông tướng bán độ người VN mong muón dc giảm án ah.Còn lâu nghe chưa(bán nc là tội ko thể tha thứ)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!