PDA

View Full Version : Tình yêu & Nỗi đau ...!!!


dusty sand
07-19-2006, 10:54 AM
Tình yêu & Nỗi đau ...!!!

Dusty Sand
30.6.2006

Giả sử bài thơ này là ko có thật đi anh
Nhưng những nỗi đau ngày em mất anh là cháy ruột cháy gan
Anh có bao giờ luyến tiếc khi đánh mất một điều quý báu ?
Như em vẫn hằng mong anh trở về..!!

Dẫu một chút nắng ko làm nên mùa xuân
Nhưng với em, mọi so sánh đều trở nên khập khiểng
Số 7 huyền thoại chẳng ai thay thế được
Kể cả C.Ro - vị thần đồng trẻ tuổi.

Alex bảo thủ ko bao giờ thừa nhận
"Beckham là linh hồn của Quỷ Đỏ"
Nên mất anh, MU thiếu chất lửa
Và sầu vương trên khuôn mặt bạn hiền. (Ruud van Nistelrooy)

Đoàn quân Đỏ lê bước chân mệt nhoài
Sau mấy mùa chinh chiến thất bại
Ko có anh - chú Quỷ Đỏ kiêu hùng
Ngày vinh quang đã trở nên xa vời ?!

Em cố giấu nỗi đau sau sóng mắt
Hứa với anh, một lời tự trái tim
"Em sẽ yêu MU nhiều hơn nữa
Yêu MU luôn cả phần của anh"

bestboy_nhl
07-19-2006, 11:06 AM
Con đường phía trước

Làm sao cho đến ngày mai...ngày mốt ngày kia
Chỉ mong tới ngày siêu sao về với đội.
Torres, Carrick, Toni, Diarra...
Alex liệu có nghe...

Làm sao quay lại ngày xưa
Vinh quang 3 cúp đã xa lắm rồi
Bây giờ mong ước chỉ nhỏ nhoi
VĐQG thế mà sao thấy gian truân quá.

Tương lai là của 2 Ro
Nhưng sao nhớ quá Becks ơi
Cha già vĩ đại sao nỡ thế
Anh đi, danh hiệu cũng theo anh rồi...

Nhưng tôi vẫn tin vào tương lai
Rồi ngày mai sáng sẽ trở lại
Chels ư, Ars ư...không là gì cả
Tiến lên nào những chú quỷ đỏ thân yêu.

dusty sand
07-19-2006, 11:11 AM
thanks anh Lê nhìu :gem22:

Yêu & Ghét

Dusty Sand

Em trách Sir vì đã đẩy anh đi
Gây hỗn loạn trong hàng ngũ Quỷ Đỏ
Em ghét Sir - một con người bảo thủ
Thói cực đoan làm nhụt chí anh hùng.

Em nhớ anh - Beckham thời oanh liệt
Người anh hùng của thành Manchester
Em thương anh, phút bốc đồng tuổi trẻ
Kết tình thù với lão Ferguson.

bestboy_nhl
07-19-2006, 11:42 AM
Viết về Cha già vĩ đại

Ngày xưa ông ấy thật tài tình
Con mắt nhìn ai, người ấy nổi
Nào Can nào Becks nào Scholes
Đến giờ ai cũng phải ngợi khen

Gắn liền với họ là huy chương
Đỉnh cao 3 cup thật hào hùng
Ôi sao một chuỗi những vô địch
Yêu sao màu áo đỏ của chúng ta

Nhưng rồi tuổi cao, lại già lẩm cẩm
Đến giờ vẫn chẳng có thêm ai
Ruud đi, sao chẳng có người thay
Hai Ro làm gì tạo nổi một mùa xuân.

Tài năng tìm mãi vẫn kô thấy
Chắc là mắt đã lão rồi đây
Chậm chạp, kì kèo lại mất của
Làm sao vực dậy quỷ đỏ đây ?

Câu hỏi ông ấy đang cố trả lời
Chúng ta chỉ biết ngồi đợi thôi
Hy vọng sẽ không là thất vọng
Cha iu quyết định nhanh đi.

dusty sand
07-19-2006, 12:20 PM
Ngày xưa ấy đã xa quá rồi
Còn tiếc nuối, đợi mong chi nữa
Cha già rồi, chẳng còn minh mẫn
Phó mặc con thơ bên canh bạc cuộc đời

Thoát khỏi bế tắc ? đâu là câu trả lời
Chúng ta đã chờ trong mỏi mòn thất vọng
Le lói đâu đó chút ánh sáng niềm tin
Hành trình nào giúp dẫn đến vinh quang ???

ntd_90
07-19-2006, 07:16 PM
mấy bác này thơ hay quá
cho em học với