PDA

View Full Version : Đuổi ruồi tập 2


Violet Orchid
12-30-2005, 11:34 AM
hic...lại ế.... :wacko:
Tặng mí Bro mê bóng
Hôm nay nắng ấm lạ thường
Ngồi côi đá bóng,trong lòng hả hê

Một bàng tung lưới quá đẹp làm sao
Ai dè hậu vệ đá vô lưới nhà

Quả banh bay bổng trên trời
Đưa đầu ta đội bóng,ai ngờ đội đầu thủ môn

Tấn công đưa bóng phạt đền
Không ngờ đá hụt,gãy giò trên sân

Kẻ thắng nước mắt đầm đìa
Kẻ thua tức giận chưởi thề thối tha

November rain
12-30-2005, 11:35 AM
tiếp đi gấu
hay wá

pupi
12-30-2005, 11:43 AM
thơ .....bố của cóc, àh mà gấu thì phải là mẹ của cóc:24:

dũng_vandersa
12-30-2005, 11:45 AM
gấu ơi, em dùng chính tả sai nhiều quá, tiếc là anh ko có quyền sửa bài của em

Zen
12-30-2005, 11:46 AM
hic...lại ế.... :wacko:
Tặng mí Bro mê bóng
Hôm nay nắng ấm lạ thường
Ngồi côi đá bóng,trong lòng hả hê

Một bàng tung lưới quá đẹp làm sao
Ai dè hậu vệ đá vô lưới nhà

Quả banh bay bổng trên trời
Đưa đầu ta đội bóng,ai ngờ đội đầu thủ môn

Tấn công đưa bóng phạt đền
Không ngờ đá hụt,gãy giò trên sân

Kẻ thắng nước mắt đầm đìa
Kẻ thua tức giận chưởi thề thối tha

Em sáng tác hả gấu ? hay đó :15:

pupi
12-30-2005, 11:47 AM
mà gấu ơi cầm rìu là gì thế, trông kinh lắm :D

vubeckham
12-31-2005, 08:13 AM
tự sáng tác hay coppy của người khác thế

gianhut
12-31-2005, 02:54 PM
Tặng mí Bro mê bóng
vậy bà có mê bóng đá ko dzậy gấu?

Violet Orchid
12-31-2005, 05:09 PM
vậy bà có mê bóng đá ko dzậy gấu?
ông hỏi nghe hơi bị lãng...mờ ngố nữa :wacko: ...ai rảnh...trả lời dùm đi :63: ...gấu..thua rồi đó :wacko: ...( ặc..còn kêu mình bà... :wacko: :14: :68: )'

cái nì..mới chế mí hôm trước...tại....đang đi công tác...có một mình..buồn buồn..ngồi làm một bài...hấp tấp quá..nên type lộn tùm lùm..còn muốn đọc nữa...để mai gấu về nhà đã...hí hí... :laugh:

manchestervn
12-31-2005, 06:26 PM
hoàn toàn tặng thưởng cho danh hiệu thơ đại thi hào thơ con cóc