PDA

View Full Version : Tuyển nữ (Việt Nam )gặp khó khăn !


tôiyeumu
07-12-2006, 04:11 PM
ĐTQG nữ đối mặt nhiều mối lo trước thềm VCK châu Á

Các cầu thủ nữ Việt Nam vừa hoàn thành loạt trận giao hữu trước thềm VCK giải bóng đá châu Á với hai thắng và một hoà trước khi lên đường sang Australia vào ngày 16/7. Chuyến tập huấn thất bại ở Côn Minh và 3 trận cọ xát không giúp ĐTQG nữ nhiều ở một bảng đấu có Trung Quốc, Nhật Bản và Đài Loan.


Liệu các nữ cầu thủ Việt Nam có làm được điều kỳ diệu. Ảnh: Minh Hải

Hai ngày trước đây, Tổng thư ký LĐBĐ VN Trần Quốc Tuấn đã lên Nhổn động viên tinh thần các nữ cầu thủ và giao nhiệm vụ cho chuyến thi đấu ở VCK châu Á này. Tuy nhiên, trước mắt ĐTQG nữ còn đầy khó khăn. Trước hết, chúng ta phải đối mặt với những “đại nương” châu lục là Trung Quốc, Nhật Bản và Đài Loan. Trong khi đó, các nữ cầu thủ của chúng ta không tiến bộ như mong muốn, sau một chuyến tập huấn không thành công. Ba trận giao hữu (2 thắng, một hoà) vừa qua cho thấy, các nữ cầu thủ của chúng ta không tiến bộ như mong muốn và khó có thể là đối trọng của các đối thủ hàng đầu châu lục về bóng đá nữ này.

Kết quả đợt tập huấn 10 ngày ở Côn Minh của ĐTQG nữ không mang lại hiệu quả như mong muốn bởi cả đội chỉ tập thể lực chứ không có cơ hội cọ xát. Trong đợt du đấu ngắn ngày, các cô gái của chúng ta “mất đứt” 2 ngày chuẩn bị hành lý đi và về, rồi sang đó, trời lại mưa nên chỉ tập luyện trong nhà những môn bổ trợ như bóng rổ. Cơ hội cọ xát của đội chỉ là trận so tài với đội U17 nam Hà Nội cũng đang tập luyện ở Côn Minh. Thủ quân Đoàn Thị Kim Chi cho VnExpress biết, ngay sau khi đặt chân về Việt Nam: "Do trời mưa nên bọn em tập luyện những môn bổ trợ trong nhà như bóng chuyền, bóng rổ... Bên phía bạn cũng không thu xếp được đối thủ nên chúng em cũng chẳng có trận thi đấu cọ xát nào. Nói chung, chuyến tập huấn vừa qua chỉ đơn thuần là một chuyến tập thể lực thôi".
Theo Vnexpress.
Tôiyeumu:Thông cảm với đội tuyển nữ(Việt Nam) là thông cảm với phái nữ.rõ ràng phái nữ là số 1 với 3 huy chương vàng.Vinh dự cho tổ quốc .ĐT Nam đá ,đen cả mặt fans chúng ta.Ủng hộ đội nữ vượt qua khó khăn!

Angelina_2804
07-12-2006, 11:23 PM
Tại sao lại rơi dúng bảng tử thần thế không bít?
Thôi đành mong rằng các chị sẽ thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo.

thulinhphongba
07-12-2006, 11:32 PM
Bảng của Việt Nam là khó nhất châu á rùi!!!!!!!!!1

tôiyeumu
07-13-2006, 08:09 AM
Biết đâu lại có 1 Hàn Quốc của Châu Á thì sao!!!Giống như những gì người Hàn đã làm ở World cup 2002 .Bóng đá luôn vậy mà.

thulinhphongba
07-13-2006, 08:51 AM
Hi vọng là vậy !!!!!!!!!!!!!!!
Việt Nam sẽ đứng nhì bảng này!!!!!!!!!

tôiyeumu
07-13-2006, 03:07 PM
Hix như đã nói Đội nữ của chúng ta rơi vào bảng có thể cho là tử thần toàn đối thủ mạnh.Như Trung quốc từng nhì thế giới,nhật Bản 1 nền bóng đá phát triển mạnh mẽ .Chỉ có Đài Loan là có vẻ kém cơ so với Việt Nam 1 xíu thôi.Mà cũng chưa chắc.Nếu Việt Nam vượt qua bảng đấu này kể cả là nhì bảng thì cơ hội vào sâu trong giải là rất cao ,có thể là tứ kết,bán kết,...nhưng nếu như không thắng cũng chẳng vấn đề gì vì Việt Nam sẽ tích lũy nhiều kinh nghiệm hơn và cũng vinh dự hơn khi thi đấu với các tên tuổi trong làng bóng đá châu Á nói riêng Thế Giới nói chung.Cuối cùng chúc cho Việt Nam vô địch hehehe.Bóng đá nữ giờ vinh gianh hơn cả bóng đá nam.Liệu bóng đá Nam bao giờ mới dự chung kết châu Á đây.1 điều mình cũng muốn nói thêm là nếu như các cầu thủ vào đúng điểm rơi phong độ thì cũng chưa chắc các cô gái Trung Quốc Nhật Bản có thể vượt qua dễ dáng.Với sự kết hợp của kinh nghiệm và tuổi trẻ sẽ làm nên nhiều bất ngờ thú vị cho chúng ta.Ủng hộ Văn thị Thanh.