Ruud_Van_Nistelrooy
12-29-2005, 02:54 PM
United sẽ tay trắng ở mùa giải này nếu Quỷ đỏ không tìm được sự ổn định trong lối chơi của mình.
Đó chính là thông điệp của Rio Ferdinand, cầu thủ đã có công lớn giúp United đè bẹp Wigan 4 bàn không gỡ trong trận đấu tối thứ 4 vừa qua bằng bàn thắng đầu tiên anh ghi cho CLB.
Anh nói trên kênh thể thao Sky Sports: “Hiện tại chúng tôi phải chiến thắng tất cả các trận đấu – Đó chính là mệnh lệnh”.
“Chúng tôi cần phải ổn định phong độ trong mọi trận đấu. Chúng tôi cần thực hiện điều đó trước khi chúng tôi có thể gây áp lực đối với Chelsea và chúng tôi phải tự tìm ra thiếu sót của bản thân mình trước khi nghĩ tới bất kì điều gì khác”.
Ferdinand đã đánh đầu ghi bàn cho United từ đường đá phạt góc của Ryan Giggs - lần đầu tiên anh tìm thấy mành lưới đối phương trong 140 trận đấu anh chơi cho the Reds.
Anh đã thú nhận: “Tôi đã chờ đợi điều này quá lâu rồi. Hiện tại, tôi đã có một bàn thắng, có lẽ tôi sẽ ghi được nhiều hơn nữa. Tôi đang rất thật lòng, không ghi được bàn thắng đã khiến tôi thất vọng và bây giờ đã tới lúc tôi khai hoả”.
Wayne Rooney, cầu thủ đã ghi hai bàn cho United, cũng đã gửi lời chúc mừng tới Ferdinand.
Anh nói: “Mọi người rất vui vì Rio. Đã qua lâu rồi niềm vui mới tới với anh ấy nhưng tôi cho rằng anh ấy xứng đáng với thành quả của mình. Ngay sau động lực này chúng tôi muốn nhận được nhiều bàn thắng hơn và đó chính là những gì chúng tôi có thể thực hiện”.
Đó chính là thông điệp của Rio Ferdinand, cầu thủ đã có công lớn giúp United đè bẹp Wigan 4 bàn không gỡ trong trận đấu tối thứ 4 vừa qua bằng bàn thắng đầu tiên anh ghi cho CLB.
Anh nói trên kênh thể thao Sky Sports: “Hiện tại chúng tôi phải chiến thắng tất cả các trận đấu – Đó chính là mệnh lệnh”.
“Chúng tôi cần phải ổn định phong độ trong mọi trận đấu. Chúng tôi cần thực hiện điều đó trước khi chúng tôi có thể gây áp lực đối với Chelsea và chúng tôi phải tự tìm ra thiếu sót của bản thân mình trước khi nghĩ tới bất kì điều gì khác”.
Ferdinand đã đánh đầu ghi bàn cho United từ đường đá phạt góc của Ryan Giggs - lần đầu tiên anh tìm thấy mành lưới đối phương trong 140 trận đấu anh chơi cho the Reds.
Anh đã thú nhận: “Tôi đã chờ đợi điều này quá lâu rồi. Hiện tại, tôi đã có một bàn thắng, có lẽ tôi sẽ ghi được nhiều hơn nữa. Tôi đang rất thật lòng, không ghi được bàn thắng đã khiến tôi thất vọng và bây giờ đã tới lúc tôi khai hoả”.
Wayne Rooney, cầu thủ đã ghi hai bàn cho United, cũng đã gửi lời chúc mừng tới Ferdinand.
Anh nói: “Mọi người rất vui vì Rio. Đã qua lâu rồi niềm vui mới tới với anh ấy nhưng tôi cho rằng anh ấy xứng đáng với thành quả của mình. Ngay sau động lực này chúng tôi muốn nhận được nhiều bàn thắng hơn và đó chính là những gì chúng tôi có thể thực hiện”.