PDA

View Full Version : Report buổi tập 25/6


bestboy_nhl
06-25-2006, 12:41 PM
Vì phải về nhà sửa nhà nên tui phải dzìa sớm, tiếc là không đá đấm gì được, chân cẳng chán quá....vậy anh em mỗi người góp 1 ít, viết cho hoàn chỉnh cái report để mọi người trên diễn đàn cùng xem...

vNistelrooy
06-25-2006, 01:25 PM
e'c, buổi tập kết thúc tốt đẹp :D

W_rooney
06-25-2006, 01:58 PM
rất thành công , các vị trí đều đc thử nghiệm và đá khá tốt

vubeckham
06-25-2006, 02:02 PM
4-2 là kết quả cuối cùng. MUVN vô địch. kết thúc "rất" tốt đẹp. hehe

David Tuankham
06-25-2006, 02:05 PM
Hì hì , sau khi có 1 buổi tập nội bộ xong thì đội chúng ta đã tiếp tục có thêm 1 trận giao hữu cực kì " hấp dẫn , quyết liệt " với đội bóng Lang Thang Club ( đội bóng đã thua chúng ta 3 - 1 ở trận trước và đang quyết tâm phục thù )

Vào trận , có vẻ những phút đầu Lang Thang FC có phần lấn lướt và khi được bàn thắng mở tỉ số từ 1 pha phối hợp tạt cánh đánh đầu rất đẹp và bài bản. Tuy nhiên , sau đó , đội Red Devils đã dần bắt nhịp được trận đấu và giành lại thế trận ( một phần cũng do các cổ động viên hào hứng wá , la hét om sòm nên tinh thần cũng đi lên :laugh: ) , và sau hàng loạt pha bóng nguy hiểm , cuối cùng chúng ta cũng có bàn thắng gỡ hoà do SuperThanh , 1 cú sút rất đẹp ( mà cũng hổng biết có phải anh này định sút ko :laugh: ) từ ngoài vòng ( mà cũng hổng biết sân đó có vòng 16m50 ko :laugh: ) cấm!!! Hình như sau đó chúng ta cũng thua thêm 1 bàn nữa do sự bất cẩn của hậu vệ , rồi hình như hết hiệp 1.

Qua hiệp 2 , nói chung 2 đội cũng chơi ngang nhau , nhưng chúng ta có phần nhỉnh hơn khi ghi dc 3 bàn thắng. 1 từ pha đánh đầu của Park Ji Sung ( số 13 : Nguyễn Tấn Toàn ) , một bàn từ pha phối hợp đá phạt rất đẹp giữa Vubeckham và Cris Ronaldo ( số 7 : ..... Vinh ) từ khoảng cách chừng 10m. Và bàn thắng cuối cùng được ghi ở những phút cuối của trận đấu do ... ai đó ( quên rùi :laugh: )

Trận đấu kết thúc với tỉ số 4 - 2 , một chiến thắng xứng đáng cho Red Devils.

Sở dĩ trận này tớ wên hơi nhiều tại vì còn nhiều cái wan trọng hơn để nhớ :D , nhưng ko nên nói ra :devil:

vNistelrooy
06-25-2006, 02:08 PM
bàn cuối hình như Lộc ghi đó em

David Tuankham
06-25-2006, 02:17 PM
Vậy à , thì thêm vào nè.

Bàn thắng thứ 2 là sự phối hợp đá phạt của 3 người lận , Vubeckham , anh ruabien và anh Vinh , sau vài ba chạm phối hợp gì đó , anh Vinh lao lên , tung 1 cú sút ko thể căng hơn , bóng bay thẳng vào lưới trong sự vui mừng ko kể xiết của cả đội , cả hội CĐV. Anh Vinh nhà ta cũng thấy vui lắm , cởi áo , wăng tuốt lên trời , may mà anh Vũ chụp được , ko thì bẩn mất cái áo :laugh: ( hổng biết anh Vinh có bị trọng tài phạt thẻ vì tội ... khoe cơ thể ko nhở :laugh: )

Còn bàn thắng thứ 3 như anh Thông nói là của anh Lộc ghi , sau pha lúng túng của cả hậu vệ lẫn thủ môn đội bạn , bóng đã từ chân anh Lộc bay thẳng vào lưới.

SuperThanh
06-25-2006, 02:29 PM
MU mình là vô địch, hohoho

gianhut
06-25-2006, 02:33 PM
Thành, trái ông ghi bàn đó là rùi hay là pro vậy :| khai thiệt đi hahahaha. có gì add nick tui nè ông: luugianhut ;)) cho ******* Tuankham xin nick "chị" ông kè hehehehe

SuperThanh
06-25-2006, 02:34 PM
Trùi mấy ông nì, làm như tui siêng lắm hay sao mà dẫn " chị" tui theo vậy ?

David Tuankham
06-25-2006, 02:43 PM
Thành cho xin nick chat chit cái coi :laugh:

Công nhận chị dễ thương thiệt , lượm ở đâu vậy :devil:

GloryVinh
06-25-2006, 02:44 PM
Vậy à , thì thêm vào nè.

Bàn thắng thứ 2 là sự phối hợp đá phạt của 3 người lận , Vubeckham , anh ruabien và anh Vinh , sau vài ba chạm phối hợp gì đó , anh Vinh lao lên , tung 1 cú sút ko thể căng hơn , bóng bay thẳng vào lưới trong sự vui mừng ko kể xiết của cả đội , cả hội CĐV. Anh Vinh nhà ta cũng thấy vui lắm , cởi áo , wăng tuốt lên trời , may mà anh Vũ chụp được , ko thì bẩn mất cái áo :laugh: ( hổng biết anh Vinh có bị trọng tài phạt thẻ vì tội ... khoe cơ thể ko nhở :laugh: )

Còn bàn thắng thứ 3 như anh Thông nói là của anh Lộc ghi , sau pha lúng túng của cả hậu vệ lẫn thủ môn đội bạn , bóng đã từ chân anh Lộc bay thẳng vào lưới.



******* em này viết Report như lớp 1 viết vậy. Ko biết đâu mà lần. Pó tay:D

gianhut
06-25-2006, 02:47 PM
ủa? còn trái đó là "pro" hay "ruồi", sao ko trả lời vậy thành :P

David Tuankham
06-25-2006, 02:48 PM
******* em này viết Report như lớp 1 viết vậy. Ko biết đâu mà lần. Pó tay:D


Có gì đâu mà ko biết lần , report tường tận thế mà , mà anh có bị phạt thẻ vàng vì tội cởi áo ko đó ???

SuperThanh
06-25-2006, 02:48 PM
Trùi, hổng phải chị mờ , tha cho em !!
Ah trái ghi bàn đó chắc là rùa, hihi, hay ko bằng hên mờ !!

David Tuankham
06-25-2006, 02:54 PM
Thành cho xin nick chat chit cái coi :laugh:

Công nhận chị dễ thương thiệt , lượm ở đâu vậy :devil:


Trả lời tui kìa cha Thành :39:

SuperThanh
06-25-2006, 03:00 PM
Hi, hôm nay có " động lực " nên đá có khác, sung sức wá trời , giờ về mới thấy mệt wá trùi !!!

Thui mờ, xin nick chat tui thì cho liền , còn " kia " thì hổng cho được mờ !!

wepro
06-25-2006, 03:13 PM
ủa mà bạn ấy tên gì vậy ta , trông cũng dễ thương lắm chứ .

gianhut
06-25-2006, 03:35 PM
ọc ọc, wepro to xác rùi, còn pon chen nữa hã :33:

bestboy_nhl
06-25-2006, 03:42 PM
Trời ơi là trời, mấy ******* này, tui để topic là gì có biết đọc không? Vô đây nói lảm nhảm hà, bó tay mấy cha này luôn, dẫu gì cũng của ku Thành gòi, có làm gì thì cũng đâu giành được....còn ai post report thì post nha...tui nổi khùng tui xoá lung tung thì đừng nói nghen...

shinichi1487
06-25-2006, 05:15 PM
Hàng hậu vệ với sự xuất hiện của lão tướng Châu đã chơi rất tốt...anh Châu, Tuấn và Nguyên :D hehehe bộ 3 tử thần...:24: Đội mình đá 3-5=2 tuyệt hay, nên cần thử nghiệm nhiều nữa vào...

catmouse_al
06-25-2006, 05:44 PM
Đội mình đá 3-5=2 tuyệt hay
Đội trưởng nghĩ ra đội hình đó đấy! ;))

stevencristiano
06-25-2006, 05:52 PM
Ặc....Ặc... Anh em koi chị thư ký bênh vực anh đội trưởng kìa. Trg trận đấu người bị thẻ vàng là Huy vì lý do, đá bóng ra xa để câu giờ!

gianhut
06-25-2006, 05:55 PM
ọc. ko nhớ nữa :D
ông này là cái ông hồi sáng mở nhạc ăn mừng tùm lum nè ;)) fải ông bị thẻ dzàng hong? ;))

ruabien_dk
06-26-2006, 12:31 AM
đúng rồi đích thực là bưởi đấy!
..............................................
nhưng phải công nhận là trận này toàn đội chúng ta đá hay thật,cứ cái đà này có lẽ vô định là điều mà chúng có thể hướng tới đúng không.
.................................................. ........................................
lúc đá vẫn thấy bình thường sao bây giờ thấy ê ẫm cả người,còn các bạn thì sao? vẩn bình thường chứ.

luckydragon
06-26-2006, 08:17 AM
một trận thắng ko thể hoành tráng hơn hahahahahahahahha MUVN vô địch:manucheer :manucheer :manucheer

luckydragon
06-26-2006, 08:47 AM
để tui tường thuật lại trận đấu cho pà kon nha:
Như đã bit LTFC sau trận thua khá bẽ mặt trước chúng ta ở trận lượt đi(3:1) đã quyất tâm có 1 trận lượt về"ra trò" với chúng ta khí thế ấy được thể hiện rõ ở nữa đầu hiệp 1 khi họ liên tiếp tổ chúc các đợt tấn công rất đa dạng đẩy chúng ta vào thế bị độngvà từ một tình huống dàn xếp tấn công bên biên trái khá đẹp(bóng chỉ wa 4 chạm) các cầu thủ LTFC đã có bàn thắng mở tỷ số của trận đấu.Sau bàn thua LTFC tiếp tục tấn công dồn ép chúng ta nhưng bất ngờ đã đến khi chỉ sau đó khoảng 10 phút tiền đạo nhỏ con của chúng ta Thành(super_Thành) đã có 1 cú ra chân nữa chuyền nửa sút, bóng tạo thành 1 đường cong tuyệt hảo trước khi chuôi tọt vào luoi LTFC trước sư ngỡ ngàng của thủ môn đội bạn. sau bàn thắng này tinh thần toàn đội thoải mái hơn nhưng hàng thủ của chúng ta lại mắc sai lầm tạo điệu kiện cho tiền đạo đối phương có bàn thắng nâng tỷ số lên 2:1,.Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2:1.
Sang hiệp 2 toàn đội quyất tâm vùng lên kiếm bàn thắng gỡ hòa. Ở nagy những phút đầu hiệp 2 từ pha đá phát bên cánh trái của Vinh bóng tìm đến đầu của tiền vệ Toàn(Park ji Sung) và anh đã ko bỏ lỡ cơ hội bằng cú đánh đầu tuyệt đẹp đưa bóng đi vào góc xa khung thành. Tỷ số dc cân bằng 2:2. Sau tình huống ghi bàn này của Toàn trận đấu trở nên căng thẳng vớ hàng loạt va vào bóng ác ý của cầu thủ 2 bên.đến phút thứ 25 của trận đấu thủ môn đội bạn đã mắc 1 sai lầm ngớ ngẩn sau khi bắt bóng từ đưường chuyền về của đồng đội giúp MUVN có 1 wả phạt gián tiếp, đứng trước bóng lúc đó có VInh, Vũ , Thịnh.Vũ đây nhẹ 1 nhịp cho Vinh tung ra 1 cú sút như búa bổ chéo góc khung thành nâng tỷ số lên 3:2 cho MUVN bàn thắng như làm bùn nổ các khán đài(đoạn này nổ tý nha :D ) cùng với sự vui mừng của các cầu thủ MUVN. Đến lúc này thì các cầu thủ LTFC đã ko thể giữ dc bình tĩnh họ liên tục có những pha bóng thô bạo với các cầu thủ MUVN đó cũng chính là cơ hội cho MUVN đánh đòn quyết định ấn định ty số trận đấu: sau 1 tình huuống bóng bật ra từ chân cầu thủ số 86 của độpi ban Lộc(hehe tui đó:D ) bứt tốc độ dóc bóng 1 nhịp trước sự truy cản rất rất quyết liệ của số 86 nhưng anh vẫn nhanh hơn cầu thủ trên 1 nhịp, sau khi thoát dc sự truy cản của hậu vệ đối phương bất ngờ thủ môn LTFC lao ra va chạm với Lộc nhưng trước đó anh đã kịp lu62n bóng wa chân TM đội bạn hoàn tất cuộc lội ngược dòng ngoan mục của MUVN. Sau tình huống ẫn đến bàn thắng đã có 1 cầ thủ bện đội LTFC đã bị trọng tài rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu(không rõ vì sao).Trận đấu kết thúc voi tỷ số 4:2 nghiêng về MUVN 1 chiến thắng thuyết phục trước đối thủ mạnh LTFC, đây sẽ là động lực giúp chúng ta thi đấu tốt ở giải Fan league năm nay!!!!!! MU VÔ ĐỊCH:mushirt: :mushirt: :mushirt:

J.S.Park
06-26-2006, 11:02 AM
Cả 6 bàn thắng trong trận vừa rồi đều đẹp, nhưng có đến 2 bàn ko biết là do thực lực hay do may mắn (của SuperThanh và J.S.Park), kết thúc với chiến thắng của đội mình là hoàn toàn xứng đáng, nhưng tiếc là đội bạn có 1 thành viên "langthang" đúng nghĩa, giang hồ và láo quá, chuyện xảy ra sau trận đấu ko được vui lắm làm niềm vui chiến thắng giảm đi đáng kể. Nhưng kệ, Red Devils HCM đã có 1 buổi tập thành công.

J.S.Park
06-26-2006, 11:28 AM
Sao ko thấy ai report buổi tập của đội mình vậy.
Buổi tập bắt đầu vào khoảng 8h, một vài thành viên đi trễ (bị chị Thư ký vợ anh Captain đòi phạt tiền, nhưng Park phản đối, mặc dù Park ko đi trễ, vì 2 vợ chồng này chuyên đi trễ, nhưng chưa lần nào đóng tiền phạt, cuối cùng Park bị chửi, chị Thư ký lấy lý do không có tiền lương nên chị khỏi đóng tiền phạt:mushirt: ), và một vài thành viên vì thành viên đi trễ kia mà ko có áo và giày để khởi động. Mặc dù vậy, phần còn lại vẫn bắt đầu bài khởi động quen thuộc, sau đó là chạy 2 vòng sân. Kết thúc buổi khởi động thì mấy thành viên kia mới vào, đáng đánh quá.
Sau bài khởi động, phải mất khá nhiều thời gian mới ổn định đội để chia 2 nhóm, tập chuyền bổng, (đề nghị Captain suy nghĩ bài tập kỹ trước khi đến lớp, ủa lộn, đến sân để anh em khỏi chờ đợi, trời nắng lắm :laugh: ). Phần lớn các thành viên đều thực hiện tốt bài tập này, dĩ nhiên là vẫn còn vài trường hợp ngoại lệ (Captain có đá 1 quả, nhưng vì ko mang giày nên trông rất giống bé Nga đá, bóng ko bay nổi :devil:). Trong khi đó, đội phó Vinh và HLV Chánh thực hiện bài tập cho 2 thủ môn dbeck Lễ và Gia Nhựt, Park không để ý rõ lắm, nhưng chắc là ku Nhựt chẳng chụp được quả nào đâu, :68:.
Sau bài chuyền bóng là bài sút bóng, chia 2 nhóm, 1 nhóm nhặt bóng, 1 nhóm sút bóng. Sút bóng chết thì đội mình thực hiện khá tốt, còn bóng sống thì vẫn còn vài khúc mắt, người đệm bóng ko tốt, người sút bóng cũng ko thực sự cố gắng. Một điều đáng ghi nhận là thủ môn dbeck Lễ bắt rất tốt, những quả khó anh đều chặn được, còn ku Nhựt thì phải cố gắng thêm.
Cuối cùng đội chia làm 2 (Cái này trong trò Manager gọi là Training Match). 10 phút đầu đội hình chính thức (cái này anh Chánh gọi vậy, chứ ko biết có thực sự là chính thức chưa) dễ dàng có 2 bàn thắng vào lưới đội dự bị. Có sự thay đổi, chuyển 2 hậu vệ thép (thép quá date) Shinichi và đội phó 2 Lý Minh Tuấn sang đội kia. Có 1 chút khó khăn nhưng đội chính vẫn ghi được bàn nâng tỷ số lên 3 - 0. Cuối cùng Sir Chánh phải chuyển 2 tiền vệ trụ xuất sắc là Lĩnh và Toàn sang đội kia để kiểm soát khu trung tuyến. Bắt đầu từ phút này, đội hình dự bị thi đấu rất khởi sắc. Từ 1 pha tấn công biên, Lĩnh đệm bóng từ cự ly gần rút ngắn tỉ số 1 - 3. Ít phút sau, Tuấn chọc khe bổng (trong PS2 thì phải nhấn tam giác + L1) cho Toàn phá bẫy việt vị băng xuống, dù hậu vệ đã theo kịp nhưng bằng 1 cú sút bóng sát nách thủ môn Nhựt (chắc lại ăn may), Toàn đã rút ngắn tỷ số xuống 2 - 3 (hơi thiên vị ******* Toàn, vì dù sao nó cũng là reporter). Sau đó đội chính thức chẳng làm được gì nữa, và lần lượt đội dự bị ghi thêm 3 bàn (1 của Thạch --> sau khi thủ môn Nhựt đã ra khỏi khung thành, Thạch đối mặt với 1 hậu vệ, và ko mấy khó khăn để ghi bàn. và hình như 2 bàn của Lộc, cả 2 bàn đều thể hiện tốc độ, sức mạnh và sự chính xác, Lộc cũng chính là cầu thủ thi đấu tốt nhất của đội dự bị trong trận đấu tập này.) Kết thúc với tỷ số 5 - 3, đội dự bị có dịp chọc quê đội chính thức (Park chọc gloryVinh, và đội phó Vinh đổ thừa mọi người ko công nhận bàn thắng của anh, lý do ko công nhận là anh đã dùng tay đẩy hậu vệ Thông trước khi có khoảng trống để dứt điểm.)
Trong khi trận đấu đang diễn ra thì Trợ lý Đinh Hoàng Tùng (tên trong danh sách là Phan Đình Tùng --> chị Thư ký ghi nhầm), vợ chồng Captain và Thư ký về trước --> đáng phạt.
Buổi tập kết thúc sớm hơn 1 chút so với dự kiến, để chuẩn bị cho trận giao hữu ngay sau đó (--> hơi phí sức anh em). Trong thời gian nghỉ, ko biết vì lý do gì mà StevenHuy bị chuột rút khi đang ngồi kế bé Phúc (làm gì kỳ vậy Huy??? có gì thì về nhà tính nghen).

W_rooney
06-26-2006, 12:57 PM
LTFc toàn những người to con thôi ah . Đá cũng chẳng hay lắm nên thua là phải

W_rooney
06-26-2006, 12:58 PM
LTFC toàn những người to con thôi ah . Đá cũng chẳng hay lắm nên thua là phải

bestboy_nhl
06-26-2006, 01:00 PM
Sao ko thấy ai report buổi tập của đội mình vậy.
Buổi tập bắt đầu vào khoảng 8h, một vài thành viên đi trễ (bị chị Thư ký vợ anh Captain đòi phạt tiền, nhưng Park phản đối, mặc dù Park ko đi trễ, vì 2 vợ chồng này chuyên đi trễ, nhưng chưa lần nào đóng tiền phạt, cuối cùng Park bị chửi, chị Thư ký lấy lý do không có tiền lương nên chị khỏi đóng tiền phạt:mushirt: ), và một vài thành viên vì thành viên đi trễ kia mà ko có áo và giày để khởi động. Mặc dù vậy, phần còn lại vẫn bắt đầu bài khởi động quen thuộc, sau đó là chạy 2 vòng sân. Kết thúc buổi khởi động thì mấy thành viên kia mới vào, đáng đánh quá.
Sau bài khởi động, phải mất khá nhiều thời gian mới ổn định đội để chia 2 nhóm, tập chuyền bổng, (đề nghị Captain suy nghĩ bài tập kỹ trước khi đến lớp, ủa lộn, đến sân để anh em khỏi chờ đợi, trời nắng lắm :laugh: ). Phần lớn các thành viên đều thực hiện tốt bài tập này, dĩ nhiên là vẫn còn vài trường hợp ngoại lệ (Captain có đá 1 quả, nhưng vì ko mang giày nên trông rất giống bé Nga đá, bóng ko bay nổi :devil:). Trong khi đó, đội phó Vinh và HLV Chánh thực hiện bài tập cho 2 thủ môn dbeck Lễ và Gia Nhựt, Park không để ý rõ lắm, nhưng chắc là ku Nhựt chẳng chụp được quả nào đâu, :68:.
Sau bài chuyền bóng là bài sút bóng, chia 2 nhóm, 1 nhóm nhặt bóng, 1 nhóm sút bóng. Sút bóng chết thì đội mình thực hiện khá tốt, còn bóng sống thì vẫn còn vài khúc mắt, người đệm bóng ko tốt, người sút bóng cũng ko thực sự cố gắng. Một điều đáng ghi nhận là thủ môn dbeck Lễ bắt rất tốt, những quả khó anh đều chặn được, còn ku Nhựt thì phải cố gắng thêm.
Cuối cùng đội chia làm 2 (Cái này trong trò Manager gọi là Training Match). 10 phút đầu đội hình chính thức (cái này anh Chánh gọi vậy, chứ ko biết có thực sự là chính thức chưa) dễ dàng có 2 bàn thắng vào lưới đội dự bị. Có sự thay đổi, chuyển 2 hậu vệ thép (thép quá date) Shinichi và đội phó 2 Lý Minh Tuấn sang đội kia. Có 1 chút khó khăn nhưng đội chính vẫn ghi được bàn nâng tỷ số lên 3 - 0. Cuối cùng Sir Chánh phải chuyển 2 tiền vệ trụ xuất sắc là Lĩnh và Toàn sang đội kia để kiểm soát khu trung tuyến. Bắt đầu từ phút này, đội hình dự bị thi đấu rất khởi sắc. Từ 1 pha tấn công biên, Lĩnh đệm bóng từ cự ly gần rút ngắn tỉ số 1 - 3. Ít phút sau, Tuấn chọc khe bổng (trong PS2 thì phải nhấn tam giác + L1) cho Toàn phá bẫy việt vị băng xuống, dù hậu vệ đã theo kịp nhưng bằng 1 cú sút bóng sát nách thủ môn Nhựt (chắc lại ăn may), Toàn đã rút ngắn tỷ số xuống 2 - 3 (hơi thiên vị ******* Toàn, vì dù sao nó cũng là reporter). Sau đó đội chính thức chẳng làm được gì nữa, và lần lượt đội dự bị ghi thêm 3 bàn (1 của Thạch --> sau khi thủ môn Nhựt đã ra khỏi khung thành, Thạch đối mặt với 1 hậu vệ, và ko mấy khó khăn để ghi bàn. và hình như 2 bàn của Lộc, cả 2 bàn đều thể hiện tốc độ, sức mạnh và sự chính xác, Lộc cũng chính là cầu thủ thi đấu tốt nhất của đội dự bị trong trận đấu tập này.) Kết thúc với tỷ số 5 - 3, đội dự bị có dịp chọc quê đội chính thức (Park chọc gloryVinh, và đội phó Vinh đổ thừa mọi người ko công nhận bàn thắng của anh, lý do ko công nhận là anh đã dùng tay đẩy hậu vệ Thông trước khi có khoảng trống để dứt điểm.)
Trong khi trận đấu đang diễn ra thì Trợ lý Đinh Hoàng Tùng (tên trong danh sách là Phan Đình Tùng --> chị Thư ký ghi nhầm), vợ chồng Captain và Thư ký về trước --> đáng phạt.
Buổi tập kết thúc sớm hơn 1 chút so với dự kiến, để chuẩn bị cho trận giao hữu ngay sau đó (--> hơi phí sức anh em). Trong thời gian nghỉ, ko biết vì lý do gì mà StevenHuy bị chuột rút khi đang ngồi kế bé Phúc (làm gì kỳ vậy Huy??? có gì thì về nhà tính nghen).
Oạch, ta đi trễ hồi nào, cái ******* nào léo quá...theo như mọi người nói, thì buổi tập qua không phạt ai cả...thèng Toàn này léo thật, mốt không cho nó lèm reporter nữa...

hoang007
06-26-2006, 02:39 PM
Em làm chứng là anh cho anh Captain và chị thư ký vì em là người đến sớm nhất,siêng chưa:laugh:.Chắc cu Toàn do bị đội LTFC chơi xấu cho đo sân liên tục, nên đầu óc lú lẫn mất rùi

bestboy_nhl
06-26-2006, 02:57 PM
Nghe chưa thèng Toàn kia....

shinichi1487
06-26-2006, 07:28 PM
Shi, ruabien, Park và D_Beck nhảy rào vô, ko thì cũng mất 15k :24:

d_beck
06-26-2006, 10:16 PM
đúng rùi, Ku Toàn sai rùi, em ko nhớ là tụi mình vào đã có vợ chồng captain Lê rùi ah, anh còn nhớ bà Ngọc Anh còn ăn bánh mì một mình, trong khi tụi mình đói rã ruột, hic hic. nhưng mà nói gì nói, ku Toàn nhà ta cũng có 1 bài reporter khá tốt, ngoái nhứt là khúc có nhắc đến d_beck đó. khà khà, để bữa nào anh reporter lại cho e nhé.

gianhut
06-27-2006, 12:39 PM
trời ơi, coi mấy cha già này nịnh nhau, report cho nhau trên forum kè ;))

bestboy_nhl
06-27-2006, 12:49 PM
trời ơi, coi mấy cha già này nịnh nhau, report cho nhau trên forum kè ;))
Thông cảm đi em, tại anh không report đó, nên tụi nó được dịp làm reporter đó

songchetviMu
06-27-2006, 05:02 PM
ghi sai hết rồi,bàn thắng của anh vinh là bàn thắng thứ 3(chứ ko phải la thứ 2)còn bàn của lộc là thứ 4 còn bàn thứ 2 có ai nhớ được thì nói nha

J.S.Park
06-27-2006, 05:18 PM
@ SongchetviMU : Ặc ặc, bàn thứ 2 của Park đẹp vậy mà hông nhớ à?????
@ Captain Lê : Anh Lê lạ ghê chưa, em có nói hôm đó anh đi trễ đâu, em chỉ nói là lúc trước 2 vợ chồng đi trễ thì ko chịu đóng tiền phạt, đợi khi nào mình đúng giờ thì giở quẻ phạt anh em, :devil: . Em report hay vậy thôi chứ, có phần bình luận đánh giá nữa mà, khen anh quá trời (khen anh đá hay bằng bé Nga :laugh: ).
@ dbeck : Hôm đó mình vào trễ chưa đến 5' mà anh Lễ, trễ 5' chưa gọi là trễ, cho phép trễ 15' mà haha.
@ hoang007 : hix, đúng là tụi nó xấu thật, nhưng cũng do Park nhỏ con quá, hix hix.

bestboy_nhl
06-27-2006, 08:20 PM
@ SongchetviMU : Ặc ặc, bàn thứ 2 của Park đẹp vậy mà hông nhớ à?????
@ Captain Lê : Anh Lê lạ ghê chưa, em có nói hôm đó anh đi trễ đâu, em chỉ nói là lúc trước 2 vợ chồng đi trễ thì ko chịu đóng tiền phạt, đợi khi nào mình đúng giờ thì giở quẻ phạt anh em, :devil: . Em report hay vậy thôi chứ, có phần bình luận đánh giá nữa mà, khen anh quá trời (khen anh đá hay bằng bé Nga :laugh: ).
@ dbeck : Hôm đó mình vào trễ chưa đến 5' mà anh Lễ, trễ 5' chưa gọi là trễ, cho phép trễ 15' mà haha.
@ hoang007 : hix, đúng là tụi nó xấu thật, nhưng cũng do Park nhỏ con quá, hix hix.
Chài, đập chít ku Toàn này quá, anh đi trễ là có báo cáo nhá...không có phải vô kỷ luật đâu àh...không tin hỏi sir thì biết

d_beck
06-27-2006, 11:06 PM
bữa đó đâu có đi trể, tụi mình là một trong những người đi sớm nhất đó :D có ai khen thưởng gì đâu chứ, hic hic