View Full Version : Report trận giao hữu 18/06
bestboy_nhl
06-18-2006, 03:09 PM
Vào sáng nay, CN 18/6, trên sân số 4, Phú Thọ, Red Devil HCM đã có trận giao hữu với Lang Thang FC (đội bóng được đánh giá rất cao). Đây được xem là trận giao hữu chính thức thứ 2 trên sân 11 người của Red Devils, và sau khi kết thúc trận đấu, đội bóng mạnh hơn không phải lúc nào cũng giành được chiến thắng.
Bầy quỷ đỏ ra sân với tinh thần cao nhất, với quyết tâm khẳng định mình. Xuất phát với đội hình thiên về phòng ngự 5-3-2, với 5 hậu vệ là, Tuấn, Hiếu, Nguyên, Phương,Thịnh. Hàng tiền vệ 3 người gồm 2 tiền vệ trụ là Lĩnh và Toàn, tiền vệ công là Lê, phía trên Vinh đá tiền đạo lùi, và Thành tiền đạo cắm cao nhất chơi hơi lệch sang trái.
8h10, trận đấu bắt đầu, với sự vượt trội về chiều cao, thể lực và khả năng kỹ thuật, Lang Thang FC(LTFC) đã thể hiện sự áp đảo. Hàng tiền vệ Red Devils dù khá cố gắng song 10' đầu tiên LTFC hoàn toàn làm chủ thế trận, họ chuyền ban rất chuẩn xác và đẩy Red Devils về sâu về phần sân nhà. LTFC đã có những cơ hội đầu tiên xuất phát từ những quả phạt, nhưng đều bị bỏ lỡ đáng tiếc. Có lẽ thấy đối thủ đá co cụm, LTFC không chú ý bắt người...nhất là đối với Vinh và Thành, vì vậy sau những phút đầu bị ép sân, Red Devils bắt đầu bắt nhịp và có vài pha tấn công, cơ hội đến với Vinh khi anh có bóng ở biên trái,gần đường biên cuối sân, làm vài động tác kỹ thuật, anh loại bỏ hậu vệ đối phương và sút bóng đập vào cột dọc gần. Tuy nắm thế trận nhưng LTFC gặp phải sự phòng ngự từ xa rất tốt của RD, họ gần như chỉ có 2 cơ hội ở đầu trận là đáng kể. Dần dẫn tới nhiều sự ức chế cho LTFC khi liên tục gặp sự cản phá chuẩn xác của bộ 3 trung vệ Tuấn, Nguyên và Phương. khoảng từ phút thứ 15, thế trận trở nên cân bằng hơn, bước ngoặt tới ở phút 18', trung vệ LTFC đã xử lý tình huống trong vòng cấm địa, Vinh tranh cướp làm bóng bật ra đúng tầm sút của Thành, không bỏ lỡ cơ hội vàng, Thành ghi bàn bằng 1 cú sút trái phá sấm sét vào góc gần. LTFC hoàn toàn bất ngờ với bàn thắng này của Reds Devils, nhất lả với thủ môn đội bạn. Bên ngoài sân, BHL, cầu thủ dự bị và Hội cổ động viên nhiệt tình hò hét và vỗ tay tán thưởng.
Bóng lại đc đưa lên vạch giữa sân và giao bóng cho LTFC. Tỷ số là 1-0 và Red Devils lúc này thi đấu tự tin và có nét hơn. Chủ động phòng ngự từ xa và hạn chế khá tốt các đường lên bóng dọc biên của đội LTFC. LT FC vẫn còn "Choáng" sau bàn mở tỷ số của Thành nên hàng Thủ thi đấu vẫn còn "chệch choạch", chỉ sau đó chừng 5', Sau pha đá phạt của đội trưởng Nguyễn Hồng Lê , thủ môn to cao của LTFC bắt bóng không dính, bóng dội ra và 3 cầu thủ của Red Devils băng vào rất nhanh: Vinh, Toàn và Thịnh đón bóng dội ra, Toàn sút bóng trúng thủ môn, Thịnh lao vào đá bồi, 2-0 cho Red Devils. Một kết quả quá tuyệt vời ngoài mong đợi của BHL và Các cầu thủ cũng như Hội CĐV . Một thoáng bất ngờ và sau đó là tiếng hò hét cổ vũ cũng như vỗ tay cuồng nhiệt. Nhìn vẻ mặt thẫn thờ của Bầu Hiển, hẳn chúng ta cũng có thể thấy đc sự bất ngờ cũng như không thể tưởng tượng ra điều gì vừa xảy ra với đội bóng có chuỗi bất bại "hoành tráng" từ ngày thành lập Lang Thang FC.
Khoảng phút 35', Tiền đạo Vinh ra nghỉ cho hiệp 2, Vũ - VuBeckham vừa trở về từ Đức - vào đá vị trí tiền đạo, cặp cùng Tiền đạo trẻ Thành. Sau đó 2 ', Lê bị chấn thương sau một pha tranh chấp với tiền vệ đối phương, và vào thay anh là Huy. Lúc này, Thành đá tiền đạo lùi và Vũ đá cắm. THế trận lúc này hoàn toàn thuộc về LTFC, hàng loạt hướng tấn công sẻ cánh hay trung lộ đc LTFC thực hiện trước khung thành thủ môn Lễ. Nhưng với sự tỉnh táo điều khiển hàng thủ của mình, Trung Vệ Tuấn đã cùng đồng đội vô hiệu hoá và làm chùn chân các tiền đạo của đội bạn. Bước vào những giây cuối cùng, hàng thủ Red Devils hơi mất tập trung, đã để tiền đạo LTFC phá bẫy việt vị , 2 tiền đạo đối mặt với thủ môn Lễ đang lao ra. Do điều kiện sân không được tốt lắm, Pha lao ra phá bóng của thủ môn Lễ ko đc chính xác, để bóng lọt xuống cho tiền đạo đội bạn ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Đúng lúc này trọng tài cũng nổi còi kết thúc 45' thi đấu hiệp I của trận đấu.
Trong giờ nghỉ, BHL chủ trương đá chậm và chắc trong hiệp II và có thay đổi mang tính thử nghiệm một vài vị trí ở hàng thủ và hàng tiền vệ:Thủ môn Phúc thay thủ môn Lễ, Trung vệ Long thay Phương, Sinh thay Thịnh hậu vệ trái, Lộc thay Toàn- tiền vệ trụ. Giống như hiệp một, ngay từ đầu hiệp II, các cầu thủ LTFC dồn lên tấn công, nhắm tìm kiếm bàn gỡ hoà. Tuy nhiên hàng thủ và Thủ môn Red Devils thi đấu rất tập trung và ngăn chặn hầu hết những pha bóng tấn công của đội bạn. Có 2 tình huống tiền đạo đội bạn có cơ hội dử điểm nhưng đều không thành công.
Trong trận đấu này, bài phòng ngư phản công được Red Devils thực hiện khá tốt và hiệu quả. Từ một tình huống trọc bóng của Vinh vào khe giữa hai trung vệ LTFC, Hiếu băng nhanh từ cánh trái, vượt qua trung vệ cuối cùng, rồi dốc bóng vào vòng cấm đia, đối mặt với thủ môn. Anh sửa bóng vào góc xa trước sự bất lực của thủ môn đội bạn. Nhưng rất tiếc, bóng chệch cột dọc ra ngoài trong gang tấc, một tiếc OH tiếc nuối vang lên từ ngoài sân bởi BHL cùng Đội cổ đông viên " Nữ". Thật tiếc cho Hiếu.
Ngay sau đó, Red Devils thay người, Thành vào sân thay Huy, ngay lập tức anh có cơ hội rất ngon ăn khi Hai hậu vệ LT FC vụng về đề bóng lọt xuống sau đường trọc khe của Lĩnh. Tiền đạo nhỏ con nhưng nhanh nhẹn dốc bóng và rất nhạy bén lốp bóng qua đầu thủ môn LTFC khi nhận thấy anh này đã rời xa khung gỗ. 3-1 rồi! Nhưng trọng tài thổi còi không công nhận bàn thắng. Lý do rất... chuẩn xác, khi Thành mặc áo màu xanh - trong khi đội ra sân với màu áo đỏ truyền thống. Tiếc cho Thành vì anh chàng này trẻ con và máu me quá, vào sân quên thay áo thi dấu :D Rất thú vị.:mushirt:
Nhưng cơ hội lại đến với Chúng ta - lại một món quà, lần này từ pha phát bóng của thủ môn LTFC, bóng đến thẳng vị trí của Thế Vinh. Anh rất nhanh đi thêm 2 nhịp và nắn nót sút. Oh! rất tiếc, bóng chệch khung thành bỏ trống vài mét.Sau đó 5', từ pha đá phạt của Tuấn, Thành nhảy lên tranh chấp cùng trung vệ đối phương, bóng đến chân Vinh. Lần này anh bứt tốc độ, đối mặt với thủ môn đang lao ra của LTFC, và nhẹ nhàng gẩy bóng qua đầu thủ môn. Bóng từ từ lăn vào lưới trong sự reo hò ko dứt của Red Devils ngoài sân . 3- 1 cho Red Devils. Tuyệt! KHông thể tốt hơn. Có lẽ lúc này các cầu thủ LTFC hơi mất tinh thần, do đó thi đấu quyết liệt hơn mức cần thiết và thi đấu cá nhân. Chính từ điều đó, Tiền đạo Vinh lại có một tình huống đối mặt với thủ mông đội bạn nhưng lần này cú lốp bóng của anh đã hơi cao và không chính xác.
Từ đó đến cuối trận đấu, BHL Red Devils chủ động yêu cầu các cầu thủ đá chậm, thay người " chiến thuật". Lang Thang FC bế tắc trong tấn công và không làm gì hơn ngoài các tình huống cá nhân và không thật sư hiệu quả. Nói thêm, 20' cuối trời đổ mưa rất to, ảnh hưởng đến việc thi đấu của 2 bên.
Hết giờ! Kết quả 3-1 nghiêng về Red Devils. Một kết quả tuyệt vời và có phần bất ngờ.
Sau trận đấu, Toàn thể đội bóng đi uống nước mía tại địa điểm quen thuộc và họp bầu đội trưởng- do anh Hoàng đã không thể tiếp tục tham gia cùng anh em do lý do gia đình. Kết quả không có gì bất ngờ khi Nguyễn Hồng Lê làm đội trưởng và 2 đội phó là Tuấn và Vinh.
Một ngày tuyệt vời, Man Utd Vô địch!!!!:manucheer :manucheer :manucheer :manucheer :manucheer
reporter: Bestboy && Metallica
shinichi1487
06-18-2006, 04:27 PM
Cứ đà này chúng ta sẽ vô địch giải fan league vào tháng 10 thoai :D kakakakaa....
Sau trận đấu mình bị thương ở đầu gối, sau cái pha va chạm với cầu thủ đội nhà. Cái cậu mà nằm sân đó, ko nhớ tên. hix ! đau quá...BHL và CDV chuẩn bị đường sữa đến thăm đê....đau quá....
Cứ đà này chúng ta sẽ vô địch giải fan league vào tháng 10 thoai :D kakakakaa....
Sau trận đấu mình bị thương ở đầu gối, sau cái pha va chạm với cầu thủ đội nhà. Cái cậu mà nằm sân đó, ko nhớ tên. hix ! đau quá...BHL và CDV chuẩn bị đường sữa đến thăm đê....đau quá....
Có sao hông em ? vết thương có nặng lắm không ? cho đội biết tình hình nhé...
catmouse_al
06-18-2006, 04:31 PM
Hic..tội nghiệp wa!Nhà Bé Nguyên ở đâu vậy?Để Chi Anh wa thăm ha!
Mà sáng nay đội mình đá hay thiệt chứ bộ!
bestboy_nhl
06-18-2006, 04:39 PM
Cứ đà này chúng ta sẽ vô địch giải fan league vào tháng 10 thoai :D kakakakaa....
Sau trận đấu mình bị thương ở đầu gối, sau cái pha va chạm với cầu thủ đội nhà. Cái cậu mà nằm sân đó, ko nhớ tên. hix ! đau quá...BHL và CDV chuẩn bị đường sữa đến thăm đê....đau quá....
Nếu không lầm thì em tông vào ******* bạn anh, làm nó rời trận đấu luôn. Giờ còn ngồi đó la đau ha....tự bôi salôngpas đi...cưng:cuncung:
shinichi1487
06-18-2006, 04:41 PM
@ Sir: Em cũng ko rõ, nói chung là về nhà nó mới bị đau, hiện giờ sưng 1 cục ngay cái bánh chè đầu gối phải. Nhưng bác sỹ bảo ko sao :D nghỉ khoảng 3-4 ngày là sẽ lành thôi...Chắc cái cậu đội mình mà va chạm với em mới đau nặng kìa, thấy cậu ấy nằm sân luôn mà, còn em thì vẫn đá được lúc đó. Giờ mới bị...hix !
@ thủ quỹ: em ở Thủ Đức ( hơi xa nên có đi muộn châm chước cho phát :D ), gần trường ĐH Luật ( học ở đóa lun mè )...
shinichi1487
06-18-2006, 04:43 PM
Nếu không lầm thì em tông vào ******* bạn anh, làm nó rời trận đấu luôn. Giờ còn ngồi đó la đau ha....tự bôi salôngpas đi...cưng:cuncung:
Nó đó anh :D nhưng em đâu có la đau, em chỉ kiu có chút xíu à :20:
bestboy_nhl
06-18-2006, 05:04 PM
Nó đó anh
Trời bạn tui mà nó dám kêu là "nó", ku này gan dữ ta...đập phát chít giờ...:68: :68: :68:
shinichi1487
06-18-2006, 05:08 PM
Trời bạn tui mà nó dám kêu là "nó", ku này gan dữ ta...đập phát chít giờ...:68: :68: :68:
Tại thấy ...ảnh cũng nhỏ con nên gọi ...:D chứ có ý chi đâu :mushirt:
wepro
06-18-2006, 05:46 PM
Shinichi dính chấn thương à , có nặng không vậy bác .
bestboy_nhl
06-18-2006, 06:30 PM
Tui cũng chấn thương, nằm đơ trên sân mà không thấy ai hỏi thăm nhỉ, hay tại thấy tui lên làm đội trưởng nên bỏ lơ tui luôn...bùn 0.1s
wepro
06-18-2006, 06:33 PM
đâu có đâu anh Lê , có chị Ngọc Anh lo cho anh rồi , anh còn có người lo , em bị chấn thương thì không có ai hết .
bestboy_nhl
06-18-2006, 06:38 PM
đâu có đâu anh Lê , có chị Ngọc Anh lo cho anh rồi , anh còn có người lo , em bị chấn thương thì không có ai hết .
Thèng này xẹo qué, nó không có em Nga thì chở em Phương (úi hình như cùg tên với nó), ai cũng đứng đợi, còn nó đi vèo với em tới chỗ nước mía, uống hết ly luôn...vậy mà nó bảo nó chấn thương không ai lo...thiệt tui khổ hết sức với nó luôn...
shinichi1487
06-18-2006, 06:42 PM
wepro thương thì cóa bé Nga lo gòi :D tiếc là hum nay Nga ko có đi cổ vũ ha Phương:mushirt: Mà anh Lê cũng cóa chị N.Anh lo. Có mỗi shinichi tội nghiệp này thì ko có ai lo hết....huhu !!!!
wepro
06-18-2006, 06:43 PM
Thì lâu ngàu gặp lại bạn cũ thì em phải tranh thủ nói chuyện chứ . :mushirt:
bestboy_nhl
06-18-2006, 07:04 PM
wepro thương thì cóa bé Nga lo gòi :D tiếc là hum nay Nga ko có đi cổ vũ ha Phương:mushirt: Mà anh Lê cũng cóa chị N.Anh lo. Có mỗi shinichi tội nghiệp này thì ko có ai lo hết....huhu !!!!
Thèng này, mệt nó ghê, diễn đàn bao nhiêu là bé dễ thương, không kiếm 1 nàg...thèng Huy hôm nay không chở người mới đi, làm cả đội tiếc rẻ, mà nó nói dễ thương hơn bé Nga luôn...Nguyên em, anh ủng hộ em đó...heee.......không lẹ ******* WEPRO lại lấy mất đó
@ wepro: ủa bé Phương đó mà là bạn của em hả???thiệt hông đó...
Huấn luyện viên Manchester United, Sir Alex Ferguson đã nhận được bật đèn xanh trong thương vụ chuyển nhượng 25 triệu bảng dành cho chân sút của Atletico Madrid - Fernando Torres.
Hôm nay là ngày gì nhỉ, vui quá, nếu mà điều này thành sự thực thì quá tuyệt vời...
GloryVinh
06-18-2006, 09:32 PM
út 18', trung vệ LTFC đã xử lý tình huống trong vòng cấm địa, Vinh tranh cướp làm bóng bật ra đúng tầm sút của Thành, không bỏ lỡ cơ hội vàng, Thành ghi bàn bằng 1 cú sút trái phá sấm sét vào góc gần.
"Em" cố ý giật gót cho ku THành ấy chứ. Pác Lê nói vậy oan cho em quá.
Hết giờ! Kết quả 3-1 nghiêng về Red Devils. Một kết quả tuyệt vời và có phần bất ngờ.
Một ngày tuyệt vời, Man Utd Vô địch!!!!:manucheer :manucheer :manucheer :manucheer :manucheer
reporter: Bestboy && Metallica
Sir Chánh đâu rùi.Tìm đội mạnh nhất trong các Fan Club ra đây để đội xử luôn đi.Thắng LTFC là "hận đời ko đối thủ luôn".:mushirt: :D :68:
GloryVinh
06-18-2006, 09:36 PM
Chừng nào mới được xem hình vậy các pác. Cho pà kon xem hình "độc" của Sỉ Chánh đi.:mushirt: :D
vNistelrooy
06-18-2006, 09:49 PM
Cứ đà này chúng ta sẽ vô địch giải fan league vào tháng 10 thoai :D kakakakaa....
Sau trận đấu mình bị thương ở đầu gối, sau cái pha va chạm với cầu thủ đội nhà. Cái cậu mà nằm sân đó, ko nhớ tên. hix ! đau quá...BHL và CDV chuẩn bị đường sữa đến thăm đê....đau quá....
thèng này nó xạo đó mọi người ơi :devil: . Chắc hôm nay nó thấy có CDV mới nên bắt chước wepro giả bộ chấn thương :D
Hic hôm nay ko thể vào sân được vì nhận thấy mình ko thể chạy nổi (do cả đêm ko ngủ). Thành thật xin lỗi và nhận khuyết điểm với BHL, em hứa sẽ khắc phục :please:
bestboy_nhl
06-18-2006, 10:23 PM
thèng này nó xạo đó mọi người ơi :devil: . Chắc hôm nay nó thấy có CDV mới nên bắt chước wepro giả bộ chấn thương :D
Hic hôm nay ko thể vào sân được vì nhận thấy mình ko thể chạy nổi (do cả đêm ko ngủ). Thành thật xin lỗi và nhận khuyết điểm với BHL, em hứa sẽ khắc phục :please:
Bộ nhớ nàg nào hay seo mà suốt đêm không ngủ? Anh phải tới gần 1h mới ngủ được đó...nên sáng đá như gà bị quần như điên....còn bị lật mất cái cổ chân bên trái, đau từ chiều tới giờ bực mình, đi lại khó khăn...hôm nay là ngày đẹp cho MU nhưng chả đẹp cho người "đội trưởng" tận tụy...(ý em xin các bác đừng cười...heeee....)
@GloryVinh: ông hận ai không đối thủ? Chưa gì đã la lung tung, tôi nghĩ, LTFC bị bất ngờ trước lối đá xuất thần của đội mình, mà nhìn đội LT đá dường như vẫn thiếu sự hiểu nhau giữa các thành viên trong đội bóng...nếu đá sân 7 người chắc đội mình cũng có thể thủng nhiều như mấy đội mà LT đã gặp. Nhưng nếu một ngày nào đó mình thắng Chels thì sao nhỉ? Cũng hận FFC không đối thủ....:manucheer :manucheer :mushirt: :mushirt:
d_beck
06-18-2006, 10:49 PM
đúng là một ngày vui thật, mà Shinichi bi chấn thương ở đâu vậy em, hồi đi uống nước mía anh vẫn thấy em bình thường mà, hay là có cái dụ gì mờ ám ở đây .anh hiểu em quá mà. phải ko dzay.
stevencristiano
06-18-2006, 11:29 PM
Hôm nay quả thật là 1 ngày tuyệt vời của đội bóng chúng ta khi đã đánh bại đc 1 trg những đội bóng mạnh thuộc hệ thống FFC. Ngày hôm nay có lẽ StevenCris là người thi đấu tệ nhất, nhưng cũng mong các bạn thông cảm vì vừa vào trận đấu, lần đầu tiên chạm bóng đã bị cầu thủ đội bạn đá thẳng mũi giày (đinh) vào chấn thương cũ (bị trg trận gặp AC) và đã tái fát chấn thương, StevenCris đã cố gắng cầm cự để đá cho đến khi hết sức thì thôi! Chứ thật sự StevenCris ko muốn mới vừa vào sân lại fải ra nghỉ liền. Mong BHL và các đồng đội tha lỗi cho StevenCris vì những biểu hiện ko tốt trg ngày hôm nay.
Và sau đây là ý kiến về việc bầu chọn chiếc băng đội trưởng của đội bóng: Thật ra chiếc băng đội trưởng nên để cho 1 tiền vệ giữa như anh Lê đeo là tốt nhất. Có 2 lý do để chúng ta cần đến 1 người tiền vệ giữ băng đội trưởng là vì:
1. Khi đội bóng chúng ta tấn công, tiền vệ đứng fía dưới tiền đạo, sẽ nhìn thấy bao quát khả năng di chuyển của tiền đạo đội mình và sẽ có những điều chỉnh trg tấn công fát ra từ đội trưởng là dễ nghe nhất (hậu vệ đứng quá xa, khó có thể nào nghe đc tiếng nói dưới hàng hậu vệ).
2. Khi đội bạn fản công cũng tức là lúc mà các hậu vệ chúng ta fải di chuyển và kèm người thế nào cho đúng, và điều này thì cũng chỉ có tiền vệ giữa nhìn thấy bao quát cách di chuyển của đối fương và sẽ fát ra những tiếng nói để điều động hàng hậu vệ chúng ta di chuyển kèm người tốt (tiền đạo cũng đứng quá xa, hậu vệ khó có thể nghe đc sự nhắc nhở)
bestboy_nhl
06-18-2006, 11:55 PM
Hôm nay quả thật là 1 ngày tuyệt vời của đội bóng chúng ta khi đã đánh bại đc 1 trg những đội bóng mạnh thuộc hệ thống FFC. Ngày hôm nay có lẽ StevenCris là người thi đấu tệ nhất, nhưng cũng mong các bạn thông cảm vì vừa vào trận đấu, lần đầu tiên chạm bóng đã bị cầu thủ đội bạn đá thẳng mũi giày (đinh) vào chấn thương cũ (bị trg trận gặp AC) và đã tái fát chấn thương, StevenCris đã cố gắng cầm cự để đá cho đến khi hết sức thì thôi! Chứ thật sự StevenCris ko muốn mới vừa vào sân lại fải ra nghỉ liền. Mong BHL và các đồng đội tha lỗi cho StevenCris vì những biểu hiện ko tốt trg ngày hôm nay.
Và sau đây là ý kiến về việc bầu chọn chiếc băng đội trưởng của đội bóng: Thật ra chiếc băng đội trưởng nên để cho 1 tiền vệ giữa như anh Lê đeo là tốt nhất. Có 2 lý do để chúng ta cần đến 1 người tiền vệ giữ băng đội trưởng là vì:
1. Khi đội bóng chúng ta tấn công, tiền vệ đứng fía dưới tiền đạo, sẽ nhìn thấy bao quát khả năng di chuyển của tiền đạo đội mình và sẽ có những điều chỉnh trg tấn công fát ra từ đội trưởng là dễ nghe nhất (hậu vệ đứng quá xa, khó có thể nào nghe đc tiếng nói dưới hàng hậu vệ).
2. Khi đội bạn fản công cũng tức là lúc mà các hậu vệ chúng ta fải di chuyển và kèm người thế nào cho đúng, và điều này thì cũng chỉ có tiền vệ giữa nhìn thấy bao quát cách di chuyển của đối fương và sẽ fát ra những tiếng nói để điều động hàng hậu vệ chúng ta di chuyển kèm người tốt (tiền đạo cũng đứng quá xa, hậu vệ khó có thể nghe đc sự nhắc nhở)
Hèn chi thấy ******* em đá hơi vật vờ...mà có sao đâu, đá hết mình vì đội bóng là điều đáng ghi nhận rồi, có ai trách em gì đâu nào...cố gắng giữ tinh thần tốt nhé..hiiii..........mà em thấy anh chạm banh được mấy lần? bị hàng tiền vệ đội bạn dắt như dắt vịt đi ăn áh...phải nói sáng nay đá tệ, 1 phần vì tối trước bị khó ngủ, và thể lực có hạn chế...giờ chấn thương gòi, không nặg lắm...nhưng 2 cơ chân bị rút chưa nhả (biểu hiện của quá tải)...mà đội mình vẫn còn hơi thiếu kinh nghiệm 1 chút trong thi đấu, buổi tập tới sẽ điều chỉnh...
Còn về đội trưởng, tui thấy bầu như vậy giống với con nít bầu lớp trưởng áh...không tạo sự công bằng gì ráo...em nghĩ sau này bầu cử gì BHL ngồi lại với nhau để có cách bầu chọn tốt nhất nhé...
360 độ
06-19-2006, 09:02 AM
Cứ đà này chúng ta sẽ vô địch giải fan league vào tháng 10 thoai :D kakakakaa....
Cứ mơ mộng đi :devil:
Sir Chánh đâu rùi.Tìm đội mạnh nhất trong các Fan Club ra đây để đội xử luôn đi.Thắng LTFC là "hận đời ko đối thủ luôn".
mơ tiếp đi :devil:
LTFC ngày hôm qua vắng nguyên hàng hậu vệ, phải đưa tiền vệ và tiền đạo xuống làm hậu vệ. Không biện minh cho thất bại nhưng đó là thực tế trên sân ngày hôm qua của LTFC. Nếu sân 8 ngừoi LTFC quá mạnh, tung hoành như chỗ không người cho dù đó có là vô địch FL hay bất kì là ai nhưng trên sân 11, trận thứ 2 cũng chẳng có gì để nói.
Các bạn cứ mơ mộng sau chiến thắng này đi
only4u
06-19-2006, 09:17 AM
Chúc mừng mọi người, hãy tiếp tục phát huy nhé.
nguyentrachuy
06-19-2006, 09:47 AM
Nếu đá trên sân 7 người khó cho tất cả là có thể hiểu được ,theo mình là :
1.Thể hình LTFC khá tốt .
2.Thể hình TM cực tốt .
________________
1.Sân 11 người đòi hỏi sự chính xác của từng vị trí trên sân -không thể bao sân như trên sân 7 người >>Trên sân 7 người LTFC đã quen với lối đá bao sân của từng vị trí ,nên khi vào sân 11 các vị trí của LTFC theo tui thấy -các vị trí hoán đổi cho nhau liên tục -các cầu thủ hoạt động trong một bán kính rất rộng -từ cuối hiệp một đến KT hiệp 2 nhiều Vị trí của LTFC đã không còn sức rướn cần thiết -chỉ có thể dùng thể hình cao to để truy cản .
2.Vị trí Thủ môn nhờ có thể hình cao to nên dễ dàng cản phá bóng ,vì goal sân 7 người không lớn >>với thể hình của anh ta thì không khó để có thể ngăn chặn tất cả nhưng cú sút có lực căng nhất .Nhưng đối với sân 11 người thì trong khung thành ,nếu đứng sai vị trí trong từng tình huống thì sẽ dẫn đến một hậu quả đáng tiếc -đối với một thủ môn thì phản xạ là điều tất yếu cần phải có ,nhưng chỉ có phản xạ không thì chưa thể là một chốt chặn cuối cùng tốt vì đối với khung thành sân 11 người ,TM không thể chỉ đơn thuần là dùng phản xạ mà cần phải có một vị trí thích hợp cho từng tình huống
VD:Trong bàn thắng đầu tiên TM của LTFC đã khép góc rất kín bên khóc trái - bỏ cả khoảng trống sau lưng anh ta ,vì anh ta chỉ nghỉ đơn thuần là sẽ sút vào góc trái mà không nghĩ một tỉnh huống khác -vị trí chọn điểm trong khung thành lúc này theo tui thì nên đứng cách cột dọc theo hướng của cầu thủ đang dốc bóng khoảng 1-1.5 m vì khi đứng theo hứong này nếu cầu thủ đó sút >>okay so easy cho TM chỉ nhoài người về góc đó là có thể đẩy được ,còn nếu cầu thủ đó chuyền vào trong thì điều đó đã rơi vào tầm phán đoán của TM -có đến 90 % cơ hội thành công cho việc truy cản -túm gọn bóng hoặc phá bóng ra ngoài ....
------------
Túm lại ,hôm wa chúng ta thắng LTFC vì chúng ta đã gặp thuận lợi rất nhiều từ
+thời tiết :rất mát -không tốn quá nhiều sức cho những trận trứoc -rất năng và nóng
+tâm lý :Chúng ta vào sân với những thông tin bên lề -LTFC rất mạnh nên chúng ta vào cuộc với tâm lý rất thoải mái -coi như đây là một trận thử lửa -chơi hết sức mình của từng vị trí ,để nói lên rằng ,đội chúng ta không phải là đội để LTFC thử nghiệm đội hình và chân sút .
+Độ chín :Đây là một trận thành công (theo nhận định của riên cá nhân tui) -vì từng vị trí trên sân đã thể hiện được sự hiểu ý nhau ,từng cá nhân đã thừa sự tự tin cần thiết để vược qua các sự truy cản của đội bạn để tìm đến đích đến cuối cùng ,khung thành -Vinh quang trong từng bàn thắng .
+Cổ động viên:Chúng ta đã có những cổ động viên nữ thật tuyệt vời .Một nguồn động viên cho tinh thần thi đấu của toàn đội .Một hậu cần tuyệt vời .Những cổ động viên không ngại nắng -mưa để cổ vũ cho toàn đội .Các bạn rất tuyệt .Tks .
+Một đại gia đình : :Một hình ảnh hết sức ấn tượng Khi BLH của RD đều đứng suốt đường biên để theo dõi và chỉ đạo đội ,mặc dù trời mưa (Tôi cũng đã chụp được những khoảnh khắc đẹp này .)Điều tuyệt vời hơn nữa là khi một cầu thủ chấn thương các cầu thủ ngoài sân lập tức chạy ngay vào sân để đỡ cầu thủ ấy ra và được các nữ CDV săn sóc đặc biệt :D -những biểu hiện này nói lên chúng ta không phải là một đội bóng mà chúng ta là một đại gia đình .
Tuy nhiên chúng ta cũng không thể ngủ quên trong chiến thắng ,vì qua một trận thắng chúng ta chưa thể nói rằng đội chúng ta là một đội mạnh -đội chúng ta đã đủ "độ chín" cần thiết .Chúng ta còn rất rất nhiều điều cần phải cố gắng hơn nữa trong tương lai -Để khi chúng ta thực sự là những con quỉ đỏ đáng gờm cho các đối thủ của chúng ta .
Chúc RD ngày càng trưởng thành hơn
Regards.
stevencristiano
06-19-2006, 09:57 AM
Cứ mơ mộng đi :devil:
mơ tiếp đi :devil:
LTFC ngày hôm qua vắng nguyên hàng hậu vệ, phải đưa tiền vệ và tiền đạo xuống làm hậu vệ. Không biện minh cho thất bại nhưng đó là thực tế trên sân ngày hôm qua của LTFC. Nếu sân 8 ngừoi LTFC quá mạnh, tung hoành như chỗ không người cho dù đó có là vô địch FL hay bất kì là ai nhưng trên sân 11, trận thứ 2 cũng chẳng có gì để nói.
Các bạn cứ mơ mộng sau chiến thắng này đi
U này là ai đây, chắc là thành viên bên LTFC chứ gì? Mơ mộng là điều đương nhiên ai cũng có cả! Bởi vì vậy chúng tôi có quyền mơ mộng, xin bạn đừng có vô đây mà nói với những lời như vậy, okay? Nếu vào đây nói chuyện kết bạn giao lưu, thì chúng tôi rất hoan nghênh bạn, còn ngược lại thì xin bạn hãy get out!
superbear
06-19-2006, 10:00 AM
chời ơi , sao nói về đá banh , cầu thủ ko dzị , sao ko ai nói đến cổ động dziên nồng nhiệt như em dzị
nguyentrachuy
06-19-2006, 10:09 AM
có đó em ,xem kỹ lại bài của anh .:D Tks em
bestboy_nhl
06-19-2006, 10:40 AM
Cứ mơ mộng đi :devil:
mơ tiếp đi :devil:
LTFC ngày hôm qua vắng nguyên hàng hậu vệ, phải đưa tiền vệ và tiền đạo xuống làm hậu vệ. Không biện minh cho thất bại nhưng đó là thực tế trên sân ngày hôm qua của LTFC. Nếu sân 8 ngừoi LTFC quá mạnh, tung hoành như chỗ không người cho dù đó có là vô địch FL hay bất kì là ai nhưng trên sân 11, trận thứ 2 cũng chẳng có gì để nói.
Các bạn cứ mơ mộng sau chiến thắng này đi
Có ai bảo đội bạn yếu nhỉ, gì mà đã nóng mặt rồi, hôm qua đội tui thắng, mai đội anh lại thắng, chẳng có quan trọng gì...nhưng nói gì thì nói, hôm qua đội tôi thắng vì 1 lối chơi đồng đội và lăn xả, có thế thôi.
Mà khi thắng ai chẳng mơ mộng...ông bà ta nói câu, thắng làm vua thua làm giặc, tôi thắng tôi lớn miệng thế thôi, đừng vào đây bảo vì thiếu này thiếu nọ, nó chỉ làm đội của bạn mất đi phần giá trị:68:
hienhq
06-19-2006, 10:49 AM
@ 360 độ : không cần biết em là ai trên LTFC, điều tra sau, việc gì phải nói thế hả em? Thua thì thua làm gì ghê vậy
LTFC ngày hôm qua vắng nguyên hàng hậu vệ, phải đưa tiền vệ và tiền đạo xuống làm hậu vệ. Không biện minh cho thất bại nhưng đó là thực tế trên sân ngày hôm qua của LTFC
cái nì nói đúng
Nếu sân 8 ngừoi LTFC quá mạnh, tung hoành như chỗ không người cho dù đó có là vô địch FL hay bất kì là ai nhưng trên sân 11, trận thứ 2 cũng chẳng có gì để nói.
cái nì cũng đâu có sai
Mà việc gì sau trận đấu mọi người phải thế hả, giao hữu mà, thắng thua l2 chuyện thường. Muốn so tài mạnh hơn thì cứ vào FL kìa, mệt wé
Một hình ảnh hết sức ấn tượng Khi BLH của RD đều đứng suốt đường biên để theo dõi và chỉ đạo đội ,mặc dù trời mưa .Một hình ảnh hoàn toàn trái ngược với LTFC
ku Huy đính chính giùm anh nha, thế cái ******* mặc áo đen và ******* mặc áo thi đấu của LTFC đứng ngoài mưa la hét inh ỏi là ai dzị? Lần sau nhìn kĩ chút nha em trai, phiền phức quá.
Kiều này lần sau khỏi đá quá, có 1 trận giao hữu mà đủ thứ chuyện, làm như là trận chung kết cúp thế giới không bằng.
Ái chà, mọi người đã đi quá xa rồi đấy !
Nên chú trọng vào đề tài của Topic là tường thuật lại trận đấu giữa LTFC và RD HCM. Anh em hãy vào phân tích xem LTFC mạnh chỗ nào, RD HCM còn điểm yếu nào phải khắc phục. RD HCM sợ nhất cầu thủ nào của LTFC khi anh này có bóng chẳng hạn. Cũng như LTFC ngán nhất là cầu thủ nào của RD HCM.
Đơn giản chỉ có thế thôi thì tỉnh hữu nghị của chúng ta mới bền vững. Đừng đánh mất tình bạn chỉ vì 1 trận đấu.
Anh em LTFC cũng nên nhớ, Red Devils HCM luôn luôn tôn trọng mọi đối thủ, dù yếu hay mạnh.
Nào, hãy trở về đúng với đề tài cần thiết cho topic này !
bestboy_nhl
06-19-2006, 11:25 AM
@ 360 độ : không cần biết em là ai trên LTFC, điều tra sau, việc gì phải nói thế hả em? Thua thì thua làm gì ghê vậy
cái nì nói đúng
cái nì cũng đâu có sai
Mà việc gì sau trận đấu mọi người phải thế hả, giao hữu mà, thắng thua l2 chuyện thường. Muốn so tài mạnh hơn thì cứ vào FL kìa, mệt wé
ku Huy đính chính giùm anh nha, thế cái ******* mặc áo đen và ******* mặc áo thi đấu của LTFC đứng ngoài mưa la hét inh ỏi là ai dzị? Lần sau nhìn kĩ chút nha em trai, phiền phức quá.
Kiều này lần sau khỏi đá quá, có 1 trận giao hữu mà đủ thứ chuyện, làm như là trận chung kết cúp thế giới không bằng.
Đúng gòi, anh Hiển tả xung hữu đột giữa trời mưa gió để chỉ đạo, em thấy, nên đính chính lại hen...
Đây là nơi report của tụi em, sau 1 ngày đá tập hay đá giao hữu đều có, để ai không đi còn nắm tình hình, vậy không lẽ trong bài đó lại nói toàn LTFC, nào là mạnh, nào là đá hay, nào là nắm thế trận...chuyện đó rất khó...và các tình huống trên sân được nói lại 90% là thực tế (10% sai sót là vì không ai nhớ hết các tình huống)...và cuối cùng, chiến thắng thì luôn ngọt ngào, ai cũng có quyền hãnh diện chứ...vì vậy việc LTFC vào đây nói như thế không hay lắm, vì đối với tụi em, tụi em đánh giá LTFC ở trình độ rất khác, khác nhiều so với toàn bộ các độ trong hệ thống FFC, và luôn tôn trọng LTFC
360 độ vào đây nói thế có vẻ không tôn trọng RDHCM...hy vọng anh sẽ chấn chỉnh điều này...vì chúng ta sẽ còn gặp nhau nữa mà...ok
speed
06-19-2006, 11:32 AM
ồ ... chúc mừng RDHCM ... mọi người đã chơi tốt và cho thấy được tinh thần của Quỷ Đỏ ...đây thực sự là trận đấu "tập dượt" trước FL ...
Mọi người nhớ cho đây chỉ là trận giao hữu, thắng thua là chuyện thường, đừng vì thế mà làm ảnh hưởng đến tình cảm anh em ...
Mà trận này thắng chắc do sự cổ động nhiệt tình của các CĐV nữ hén ... thêm lời cảm ơn cho Hội cổ động luôn ...
@ anh hiển : bình tĩnh đi anh, đâu có gì ... chắc chắn RDHCM - LTFC sẽ còn gặp nhau nữa mà ...
GloryVinh
06-19-2006, 12:15 PM
Cứ mơ mộng đi :devil:
mơ tiếp đi :devil:
LTFC ngày hôm qua vắng nguyên hàng hậu vệ, phải đưa tiền vệ và tiền đạo xuống làm hậu vệ. Không biện minh cho thất bại nhưng đó là thực tế trên sân ngày hôm qua của LTFC. Nếu sân 8 ngừoi LTFC quá mạnh, tung hoành như chỗ không người cho dù đó có là vô địch FL hay bất kì là ai nhưng trên sân 11, trận thứ 2 cũng chẳng có gì để nói.
Các bạn cứ mơ mộng sau chiến thắng này đi
Ku nào đây?Chắc của LTFC phải ko?
Tui thắng ko cho tui mơ mộng á. Thế pác thắng thì có mơ kô?KO mới lạ đó:68: Mà đây là diễn dàn của MUVN mà. Pác có là thành viên ko mà pót bài lên tiếng ghê thế. Tụi tui nói gì kệ tụi tui, pác chỉ có quyền xem thôi.
luckydragon
06-19-2006, 12:20 PM
Dù là người mới nhưng em hạnh phúc với chiến thắng của những chú "quỷ đỏ" VN we' :muflag: sẵn tiện xin giới thiệu em là Lộc newcomer của diễn đàn và của đội bóng.hi`hi`h`ih`ih`i
@luckydragon: Anh đã sửa lại cho em, mốt viết nhớ viết có dấu nghen
360 độ
06-19-2006, 12:23 PM
Cũng như LTFC ngán nhất là cầu thủ nào của RD HCM.
ngán á? chẳng ngán ai, chỉ thích thôi chứ không ngán
nguyentrachuy
06-19-2006, 01:00 PM
sorry bác hienhq nhà ta cái :D .chắc có lẻ em cận nên nhìn xa không thấy >>edit roài >>mong toàn thể thứ lỗi .
Mà việc gì sau trận đấu mọi người phải thế hả, giao hữu mà, thắng thua l2 chuyện thường. Muốn so tài mạnh hơn thì cứ vào FL kìa, mệt wé
Kiều này lần sau khỏi đá quá, có 1 trận giao hữu mà đủ thứ chuyện, làm như là trận chung kết cúp thế giới không bằng.
cái này thì bác Hiển thông cảm cái ,có chuyện ầm ỉ lên sau trận thắng LTFC là chuyện rất dễ hiểu vì nguyên do từ các tin đồn trước trận đấu >>LTFC là một đội rất rất mạnh ,và thắng tất cả các đội trong FL ,nên việc RD thắng LFTC là một chuyện ngây ngất >>các bác phải tự hào về điều này chứ phải không .>>VN VS THAILAN -3:0 .tất cả các tạp chí của nước ngoài và của việt đã làm rất ầm ỉ xấu có ,tốt có >>chuyện bình thường mà bác >tinh thần thể thao thoai ,care gì những chuyện cỏn con này .Đường dài mới biết ngựa hay mà .Đâu thể nói VN thắng Hàn Quốc 1-0 thì cả thế giới đều nói VN mạnh hơn HQ đâu :D
còn trường hợp có những bài viết mang tính hơi khó đọc tí thì các bác cũng bình tĩnh tí .lớn cả roài -một con gà ngứa cổ gáy đất người thì cũng đâu có sao ,cứ để gáy góp vui cho cả vùng mà .
Nói túm lại các bác nên bình tĩnh ,thể thao giúp anh em gần nhau hơn mà .Đừng vì những chuyện nhỏ mà làm mất lòng anh em .
Một lần nữa sorry bác HienHQ .
Regards.
shinichi1487
06-19-2006, 03:23 PM
Shi thấy trong trận đấu mọi người vẫn hòa nhã với nhau mà, sao ra sân lại như vậy chứ. Đừng để những hiểu lầm đáng tiếc làm mất đi tinh thần thể thao cao thượng của chúng ta chứ...:D có gì mọi người hãy bỏ qua nghen và tập trung vào điều trị chấn thương cho ******* em shinichi đây này :24:
chandoinhat
06-19-2006, 05:53 PM
Xin chúc mừng các Anh Em đã có một chiến thắng xứng đáng sau những tuần tập luyện căng thẳng.....Tiếc là Khoa k0 có mặt để chứng kiến chiến thắng này. Bệnh mệt quá... đến giờ vẫn còn......chưa thấy khỏe nữa.
Mong Anh Em nhớ cho thắng k0 kiêu, bại k0 nản, đừng vì một chiến thắng giao hữu mà Anh Em quên mất chúng ta vẫn còn trong thời gian hoàn chỉnh mình, hihiih
Dù sao thì trước hết cũng chúc mừng Anh Em cho chiến thắng này, sau đó, mong Anh Em hãy cố gắng tập trung và chuẩn bị luyện tập hơn nữa nha....
Trời ơi.......biết bao giờ mới hết bệnh đây trời..........
wepro
06-19-2006, 06:07 PM
Đá banh thì chuyện thắng hay thua là chuyện thường tình , thắng thì không kiêu , bại thì cũng không nản , nói thiệt thì ngày hôm đó LTFC cũng chơi khá hay , cái chính là chúng ta đã có được một trận giao hữu đầy tình hữu nghị và tràn đầy niềm vui giữa hai đội .
J.S.Park
06-19-2006, 06:41 PM
Thua. Rõ ràng LTFC chơi không đẹp rồi. Phải chi Reds chê các anh thì các anh hãy phản đối, đằng này tụi em chỉ đánh giá bản thân, khen ngợi sự nhiệt tình của đội trong trận đấu, vậy thì cớ gì các anh - tất nhiên các anh ko phải là mem trong diễn đàn - lại vào phá rối chốn riêng tư của người khác???
Anh Hiển, anh thay đổi nhiều quá. Anh đã từng sát cánh cùng Reds, anh hiểu mà, anh còn nhớ từ thời mình mới lập đội, thiếu người liên tục, đội này còn đẩy cả cầu thủ tuyến trên xuống làm thủ môn (như em đây), đẩy tiền vệ công về làm tiện vệ thủ (như anh Lê), và có hôm còn ko đủ 8 người để đá, phải mượn người bên AC. Tất nhiên hồi đó đội em (bây giờ ko còn là đội mình nữa, anh chuyển đi rồi) ko mạnh như bây giờ , nên thua là chuyện thường tình. Nhưng đội này có bao giờ đổ lỗi hoàn cảnh ko? Có bao giờ chui vào diễn đàn của đối phương để phân bua không? Hoàn toàn ko!!!! Red Devils bây giờ mạnh hơn trước nhiều, đó là điều ko thể phủ nhận, vậy thì ko có lý do gì ngăn cản tụi em ăn mừng sau chiến thắng trước đội bóng được đánh giá cao, từng có nhiều chiến thắng vang dội như LTFC. Anh đừng làm mọi chuyện phức tạp lên như thế, thắng thua là chuyện bình thường mà, mới chỉ có vài rắc rối cỏn con như thế mà anh nói "Sau này ko giao hữu gì nữa" hả?? Nếu LTFC chưa tâm phục khẩu phục thì có thể hẹn ngày tái đấu, vui thôi mà.
@ Captain Lê : ra dáng lắm đại ca, em ủng hộ anh, lời nói rất chất lượng.
@ Shi : **** khám bác sĩ ở đâu mà nói 3 - 4 ngày là khỏe
@ TracHuy : ghê quá, anh làm huấn luyện viên thủ môn đi
@ Hienhq : thắng thì vui, ko nhất thiết phải cúp thế giới đâu anh.
wepro
06-19-2006, 06:49 PM
Tôi thấy vấn đề đâu có gì là quan trọng lắm đâu , mấy bác đi xa vấn đề quá à , tôi nói lại một lần nữa nhé , tôi thấy LTFC hôm đó đá cũng rất tốt , cái chính là chúng ta đã có một trận giao hữu đầy tình hữu nghị và tràn đầy niềm vui giữa các anh em trong hai đội .
Ông Khoa này sạo quá à , làm gì mà bị bệnh hoài vậy ta . À wepro hiểu rồi , nói thiệt thì ******* em này pó tay với bác luôn .
shinichi1487
06-19-2006, 07:39 PM
Thèng Toàn nói hay quá...duyệt mài đó...:D
*** khám bởi y tá riêng của ***...3-4 ngày nữa là khỏi....
bestboy_nhl
06-19-2006, 09:25 PM
Thôi, stop ở đây ha anh em, nói làm chi nhiều, mất thời giờ ngồi nghĩ phải viết cái gì, họ có nói thì vẫn RD-LTFC :3-1, và đưa ra lý do gì đi nữa cũng không thay đổi được, chúng ta không nên có thái độ như thế với đội bạn sau gì cũng là chỗ thân tình cả. Cái chính là đội ta đã làm được gì và chưa làm được gì qua trận giao hữu vừa qua.
Tôi xin có bài phát biểu vậy:
1. Thủ môn là vị trí đã thi đấu tốt trong trận vừa qua, 2 thủ môn Lễ và Phúc có khả năng phán đoán và phản xạ tốt đặc biệt là Phúc với thể hình khá tốt. Tuy nhiên ở bàn thua, Lễ đã không quyết đoán và chính xác trong pha lao ra...rút kinh nghiệm nhé.
2. Hàng hậu vệ của đội mình là nơi ít bị chê nhất, đã hạn chế rất nhiều các pha phối hợp nhất là các pha kết thúc cuối cùng của đội bạn, nhưng không hẳn đã hoàn hảo, một vài tình huống còn thiếu kinh nghiệm trong xử lý nên tạo ra khoảng trống cho đối phương tận dụng gây khó khăn cho thủ môn đội nhà. Hai hậu vệ biên ở hiệp 2 (Sinh và Thạch)còn thiếu quyết đoán, đôi khi đánh mất vị trí của mình, tạo ra lỗ hổng, Phương vào thay Sinh cũng có những pha xử lý chưa chắc chắn...
Ở hàng tiền vê: 2 tiền vệ phòng ngự (Toàn và Lĩnh) đã có 1 ngày làm việc mệt nhọc, song phải ghi nhận là 2 cầu thủ này đá quá tốt dù thể hình thể lực 2 cầu thủ này thua xa so với các tiền vệ đội bạn. Dần về cuối hiệp thì thể lực có suy giảm nên Toàn không hỗ trợ được cho Lĩnh, một mình Lĩnh ở giữa nên đành bất lực với đội bạn...ở hiệp 2 cũng tương tự. Điểm nữa là hàng tiền vệ không cầm được bóng để phối hợp (cái này tập sẽ khắc phục). Tiền vệ công là tui, sau nhiều tháng đá không đúng sở trường, nhưng thú thực đánh giá trung thực tôi chỉ được 1/10 điểm ở trận này, không cầm được bóng, mất hút luôn, và bị quần như lùa vịt, nói chung là không thể dở hơn thế.
Tiền đạo: đây cũng là tuyến đá tốt, tranh chấp tốt và tận dụng cơ hội gần như là triệt để...cứ thế phát huy nhé.
Ý kiến trên là ý kiến mang tính cá nhân thôi, anh em cứ đánh giá và cho ý kiến...thế nhé...RD go ahead...
d_beck
06-19-2006, 09:27 PM
hay lắm, ku Toàn nói rất hay, thật chất đây chỉ là 1 trận giao hữu mà thôi, thắng thua là lẽ thường tình,thắng thì chúng ta có quyền mơ mộng và hy vọng vào những điều tốt đẹp hơn, nhưng chúng ta vẫn tôn trọng đối thủ và mong sẽ có ngày gặp lại các bạn LTFC,các bạn đừng vì chuyện thắng hay thua mà làm mất đoàn kết, thân thiện giữa 2 đội bóng.chúc các bạn nhiều sức khỏe và mong ngày tái ngộ.
GloryVinh
06-19-2006, 09:34 PM
Tôi xin có bài phát biểu vậy:
Tiền đạo: đây cũng là tuyến đá tốt, tranh chấp tốt và tận dụng cơ hội gần như là triệt để...cứ thế phát huy nhé
hà hà. Cái tuyến này do ai dẫn dắt vậy nhỉ?:D
Ông chạy ko nổi là phải rồi. Mập quá mà, giảm cân lại đi.:mushirt:
d_beck
06-19-2006, 09:39 PM
ok, xin rút kinh nghiệm và nghe theo lời đội trường, đội bóng chúng ta mạnh hay yếu 1 phần là do đoàn kết và tinh thần thi đấu. mong chúng ta se phát huy được tất cả những sở trường của mình
ah, mong đội trưởng nói BHL cần bầu ra 1 HLV thủ môn và có có nhiều bài tập hơn nữa dành cho thủ môn, chứ beck cảm thấy hình như đội chưa chú trọng đến vấn đề này cho lắm (vì 1 tuần chỉ có 1 ngày luyện tập mà mắc sai lầm là coi như đi luôn)
bestboy_nhl
06-19-2006, 09:45 PM
ok, xin rút kinh nghiệm và nghe theo lời đội trường, đội bóng chúng ta mạnh hay yếu 1 phần là do đoàn kết và tinh thần thi đấu. mong chúng ta se phát huy được tất cả những sở trường của mình
ah, mong đội trưởng nói BHL cần bầu ra 1 HLV thủ môn và có có nhiều bài tập hơn nữa dành cho thủ môn, chứ beck cảm thấy hình như đội chưa chú trọng đến vấn đề này cho lắm (vì 1 tuần chỉ có 1 ngày luyện tập mà mắc sai lầm là coi như đi luôn)
Có chứ, vấn đề thủ môn mà không quan tâm thì quan tâm cái gì nữa...yên tâm đi, sẽ có bài cho thủ môn luôn.
@GloryVinh: tôi mập kệ tôi, có làm gì mà mag vác lên diễn đàn nói...đá mấy cái bi giờ...:D :D
vNistelrooy
06-19-2006, 10:08 PM
ok, xin rút kinh nghiệm và nghe theo lời đội trường, đội bóng chúng ta mạnh hay yếu 1 phần là do đoàn kết và tinh thần thi đấu. mong chúng ta se phát huy được tất cả những sở trường của mình
ah, mong đội trưởng nói BHL cần bầu ra 1 HLV thủ môn và có có nhiều bài tập hơn nữa dành cho thủ môn, chứ beck cảm thấy hình như đội chưa chú trọng đến vấn đề này cho lắm (vì 1 tuần chỉ có 1 ngày luyện tập mà mắc sai lầm là coi như đi luôn)
nhân tiện anh Lễ nói đến thủ môn em cũng xin có ý kiến luôn. Bậy giờ đội mình đã có tương đối nhiều banh rùi, đội trưởng, HLV cũng đầy đủ rùi. Em nghĩ các anh chịu khó soạn giáo án tập luyện cho bọn em đi (cả bài tập cơ bản cho cầu thủ dự bị (như em :D) và nâng cao cho chính thức). Theo em thấy đội mình nhiều người vẫn chưa xử lý bóng tốt (như em :D, hehe cái gì dở cũng nhận hết là tại...dở thiệt chứ hông khiêm tốn đâu :laugh: , sẽ cố gắng tập luyện tốt hơn :muflag: ). Thú thiệt là tại vì lúc trước ko có điều kiện để đá banh da sân lớn nên em còn bỡ ngỡ trong các pha xử lý. Vì vậy hy vọng đội trưởng và ai có kinh nghiệm giúp đở em và các bạn :manucheer :manucheer :manucheer
stevencristiano
06-19-2006, 10:36 PM
ngán á? chẳng ngán ai, chỉ thích thôi chứ không ngán
Bây giờ bạn thích cái gì? Đây là 4rum của RD, chúng tôi đã nói, nếu bạn vào đây để kết bạn giao lưu thì chúng tôi hoàn toàn ủng hộ và hoan nghênh bạn, còn vào đây để nói "shock" tụi tui thì biến ra khỏi 4rum này,okay?
Em là thành viên trg mới trg RD và là bậc đàn em đối với anh Hiển, nên em ko dám trách anh Hiển, thật sự bài post của anh Hiển ko hề làm mất tình cảm anh em chúng tôi, nhưng thành viên trg đội bóng của anh đã vào đây nói nhăng nói cuội làm mất tình đoàn kết của 2 đội bóng, em đề nghị anh nên xem xét lại hành vi của thành viên trg đội bóng của anh.
Nếu thật sự bạn ấy chưa tâm fục khẩu fục vì trận thua vừa rồi lý do thiếu hết 1 hàng hậu vệ, thì đối với em chiến thắng của RD em cũng chưa tâm fục khẩu fục khi em ko ghi bàn, lý do là vì đội bóng của anh đã đá xấu với em khi em mới vừa vào sân chạm bóng lần đầu tiên. Nhưng em cũng ráng cầm cự để đá, ko oán trách ai điều gì, thế mà bây giờ bạn ấy lại vào đây để nói tùm lum như vậy koi sao đc. Nếu muốn thì có thể hẹn lại 1 ngày nào đó đội bóng LTFC có đủ hàng thủ rồi đấu với tụi em. Lúc đó nếu như em ko ghi bàn vào lưới đội bóng LTFC thì thề sẽ ko bao giờ đá bóng nữa.
nguyentrachuy
06-20-2006, 07:56 AM
Stevencristiano ,calm down men :D
ForeverHieu
06-20-2006, 08:56 AM
Bữa giờ anh em trong đội vẫn khỏe chứ ?
Ăn uống đầy đủ chứ ?
from congtuocbongdem: Lần sau viết có dấu nhé em !
Mr.Win
06-20-2006, 11:33 AM
vô cùng XL MU nếu có người quá khích qua đây quấy rối diễn đàn thì cho LTFC gởii lời xl đến ban quản trị....
@360: nếu bạn là người của LTFC, vui lòng bạn ko nên bôi tro chát trấu vào LTFC, chúng tôi thiếu người hay ko là chuiyện nội bộ của chúng tôi... bạn khỏi cần đổ tội này nọ cho chúng tôi... thất bại là thất bại, hòa cũng còn là thất bại với LTFC, chứ đừng nói là thua trận
@stevencristiano : em có nên rút lại câu nói của em " ko ghi bàn vào lưới LTFC, em sẽ ko bao giờ đá bóng", anh nghĩ em quá nóng nảy đấy, anh nghĩ nếu trận sau chúng ta gặp nhau, em ko ghi bàn, thì sẽ sao nhỉ... còn nhỏ _ ngựa non háu đá quá
@MU: chúc mừng các bạn, các bạn có 1 chiến thắng đẹp rất thuyết phục, nhưng đừng chủ quan quá nhé, các cầu thủ rất nhiệt huyết, mong sẽ gặp nhau trong 1 trận đấu gần đây nhé...
stevencristiano
06-20-2006, 11:40 AM
vô cùng XL MU nếu có người quá khích qua đây quấy rối diễn đàn thì cho LTFC gởii lời xl đến ban quản trị....
@360: nếu bạn là người của LTFC, vui lòng bạn ko nên bôi tro chát trấu vào LTFC, chúng tôi thiếu người hay ko là chuiyện nội bộ của chúng tôi... bạn khỏi cần đổ tội này nọ cho chúng tôi... thất bại là thất bại, hòa cũng còn là thất bại với LTFC, chứ đừng nói là thua trận
@stevencristiano : em có nên rút lại câu nói của em " ko ghi bàn vào lưới LTFC, em sẽ ko bao giờ đá bóng", anh nghĩ em quá nóng nảy đấy, anh nghĩ nếu trận sau chúng ta gặp nhau, em ko ghi bàn, thì sẽ sao nhỉ... còn nhỏ _ ngựa non háu đá quá
@MU: chúc mừng các bạn, các bạn có 1 chiến thắng đẹp rất thuyết phục, nhưng đừng chủ quan quá nhé, các cầu thủ rất nhiệt huyết, mong sẽ gặp nhau trong 1 trận đấu gần đây nhé...
Chắc chắn anh này là thành viên bên LTFC rồi! Thật sự em rất nóng nảy với bài post của bạn 360 độ, nếu là thành viên trg đội bóng của chúng em, thì có lẽ anh cũng ko thể kiềm chế nổi đâu. Em thành thật xin lỗi anh, bài post của anh thật sự là 1 bài post của người hảo hán, em rất kính trọng anh! Còn 360 độ thì có lẽ nên koi lại những bài của mình đi, đừng có vào đây mà quấy rối!
Đây là 4rum để chúng ta kết bạn và giao lưu chứ ko tiếp đón những kẻ ko có học thức như 360 độ để mà fá rối tình cảm của anh em chúng tôi. Nếu bạn ấy là thành viên bên LTFC thì em mong các anh BHL bên LTFC sẽ có hình thức kỷ luật bạn ấy. Riêng về fần em, vì có lẽ quá nóng nảy nên có những lời nói cũng ko hay đối với đội bóng LTFC, và chấp nhận hình fạt từ BHL của RD.
Mr.Win
06-20-2006, 11:46 AM
ok, ko có gì, em bỏ cái nick 360 giùm anh cái.
@LTFC: tất cả các thành viên LTFC khi wa diễn đàn MU cũnh như các diễn đàn khác, thì dưới chữ ký luôn đề : www.langthangfc.com
@ban quản trị MU: tất cả những bài viết có liên quan tới quá khích của 1 số thành phần chống phá LTFC cũn như có đìu ko hay voi dien dàn MU, và ko có chữ ký www.langthangfc.com, ban quản tri MU del bài giùm... thanks
@ mình nghĩ có thể thành viên trên diễn đàn thôi, chứ thành viên trong đội ít lên diễn đàn lắm ...
bestboy_nhl
06-20-2006, 12:12 PM
ok, ko có gì, em bỏ cái nick 360 giùm anh cái.
@LTFC: tất cả các thành viên LTFC khi wa diễn đàn MU cũnh như các diễn đàn khác, thì dưới chữ ký luôn đề : www.langthangfc.com
@ban quản trị MU: tất cả những bài viết có liên quan tới quá khích của 1 số thành phần chống phá LTFC cũn như có đìu ko hay voi dien dàn MU, và ko có chữ ký www.langthangfc.com, ban quản tri MU del bài giùm... thanks
@ minh nghi co the thanh vien tren dien dan thoi, chu thanh vien trong doi it len dien dan lam.....
Vậy là ổn thoả, ok, điều này cho thấy LTFC tôn trọng chúng ta, ta cũng không chắc là 360 độ là người của LTFC, câu nói của mr.win đã thể hiện nhiều điều, và thiết nghĩ, anh em của RD không nói vấn đề này nữa.
@ LTFC: với mọi thành viên của RD, chúng tôi vẫn xem đội bạn là đội mạnh, và hy vọng chúng ta sẽ xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp hơn, hẹn gặp lại 1 ngày gần đây...
@ all member of RD: vấn đề 360 độ không được nói tiếp ở các bài tiếp theo, nếu có sẽ bị del không lý do. còn về bài của 360 độ nếu bạn ấy còn lên post những lời như thế, chắc chắn sẽ không tồn tại...
hienhq
06-20-2006, 01:40 PM
thôi các em, mọi chuyện có gì đâu mà làm to tát lên như vậy, anh là người nóng nảy và mang tính ăn thua rất cao nhưng anh có làm gì không nào? Không đúng không? Người đứng đầu không làm gì thì các em cũng đừng như vậy. Anh vẫn là fan MU như tụi em, như 16 năm nay anh vẫn từng vui từng buồn với MU vậy thì chẳng có cớ gì anh lại làm những điều không hay. Mong các em hiểu.
Chánh ban nick 360 độ giùm anh cái, khi nào điều tra ra tên này, nếu là mem LTFC sẽ xử lý nghiêm minh.
Stop !
bestboy_nhl
06-20-2006, 01:50 PM
thôi các em, mọi chuyện có gì đâu mà làm to tát lên như vậy, anh là người nóng nảy và mang tính ăn thua rất cao nhưng anh có làm gì không nào? Không đúng không? Người đứng đầu không làm gì thì các em cũng đừng như vậy. Anh vẫn là fan MU như tụi em, như 16 năm nay anh vẫn từng vui từng buồn với MU vậy thì chẳng có cớ gì anh lại làm những điều không hay. Mong các em hiểu.
Chánh ban nick 360 độ giùm anh cái, khi nào điều tra ra tên này, nếu là mem LTFC sẽ xử lý nghiêm minh.
Stop !
Anh yên tâm, chuyện này sẽ không có ai nói nữa, nếu thành viên đội em mà nói là sẽ bị phạt ngay, mà đầu tiên là sẽ del bài, hứa với anh là thế....ok.
Khi nào điều tra ra thì anh nói cho tụi em biết nghen...ok
David Tuankham
06-20-2006, 02:19 PM
Ok , nick 360 độ đã bị BAN vì những lời lẽ không đúng mực , vi phạm Nội quy của diễn đàn Redcafevn (http://www.redcafevn.net/diendan/announcement.php?f=2&a=2). Mong những thành viên khác rút kinh nghiệm khi tham gia diễn đàn.
J.S.Park
06-20-2006, 04:51 PM
@ Captain Lê : không phải em hết sức đâu đại ca, tại em thấy còn nhiều bạn ở ngoài chưa được vào sân, với lại đội mình đang dẫn trước và sắp hết hiệp nên em xin ra nghỉ thôi, nếu cố gắng thì em đủ khả năng đá cả trận như Lĩnh đấy :laugh:. Dù sao thì cũng cảm ơn đội trưởng đã có lời khen ngợi, tụi em sẽ phát huy điểm mạnh và sửa chữa, khắc phục điểm yếu của mình.
bestboy_nhl
06-20-2006, 08:43 PM
@ Captain Lê : không phải em hết sức đâu đại ca, tại em thấy còn nhiều bạn ở ngoài chưa được vào sân, với lại đội mình đang dẫn trước và sắp hết hiệp nên em xin ra nghỉ thôi, nếu cố gắng thì em đủ khả năng đá cả trận như Lĩnh đấy :laugh:. Dù sao thì cũng cảm ơn đội trưởng đã có lời khen ngợi, tụi em sẽ phát huy điểm mạnh và sửa chữa, khắc phục điểm yếu của mình.
Ừ, cố gắng thể hiện hết sức há...gọi captain nghe kỳ kỳ quá...heeee............
songchetviMu
06-20-2006, 08:54 PM
ai ghi bài tường thuật vậy,ghi sai chi tiết rồi,em đâu có chọc khe đâu,nhớ lại đi
chandoinhat
06-20-2006, 08:56 PM
ok, xin rút kinh nghiệm và nghe theo lời đội trường, đội bóng chúng ta mạnh hay yếu 1 phần là do đoàn kết và tinh thần thi đấu. mong chúng ta se phát huy được tất cả những sở trường của mình
ah, mong đội trưởng nói BHL cần bầu ra 1 HLV thủ môn và có có nhiều bài tập hơn nữa dành cho thủ môn, chứ beck cảm thấy hình như đội chưa chú trọng đến vấn đề này cho lắm (vì 1 tuần chỉ có 1 ngày luyện tập mà mắc sai lầm là coi như đi luôn)
Việc này BHL đã biết từ lâu, giáo án dành cho thủ môn hiện nay cũng đã có, theo quyết định tạm thời của Sir Chánh thì công việc này sẽ do Mr NQuang phụ trách, Anh sẽ đưa bài tập và giáo án cho NQuang trong tuần này, nhưng nhìn chung cũng chỉ là các bài hỗ trợ thủ môn, Lễ và Phúc vẫn phải theo giáo án và khối lượng tập trung của đội bên cạnh việc hoàn thành tốt các bài riêng biệt của thủ môn.
@ Huy : Đừng nóng thế em, việc gì em cũng bình tĩnh giải quyết nhé....
@ Vinh : Tui cũng công nhận với ông, LÊ béo thật... chắc cân ký lô bán nhiều tiền lắm đây :D
@ Lê : ông bảo ku Toàn đừng kêu captain nghe kỳ kỳ mà sao cười hề hề vậy ?????
@ Chánh : Buồn ông lắm, tui nằm bệnh viện cả 1 ngày rưỡi ông biết mà chẳng thèm vào thăm.....
@ All : Tui đã lành bệnh và sẵn sàng trở lại làm việc với mọi người, cụ thể là bắt đầu từ tuần này.
wepro
06-20-2006, 08:59 PM
tội nghiệp anh tui quá à , sao ko ai báo cho em biết hết vậy . Anh Khoa đừng nói với wepro là anh làm một công mà hai việc nha .
ruabien_dk
06-20-2006, 09:16 PM
ruabien và shinichi đi không nỗi nè?
nhất là shinichi,không biết ngày mai nó có đi thi được không đây!
bestboy_nhl
06-20-2006, 10:07 PM
ai ghi bài tường thuật vậy,ghi sai chi tiết rồi,em đâu có chọc khe đâu,nhớ lại đi
Vậy đây là ku Lĩnh đây, anh với anh Tùng viết đó, nhưng do nhớ không rõ nên viết bừa thế....heeee.........được tiếng thơm mà không chịu, bó tay
chandoinhat
06-20-2006, 10:22 PM
tội nghiệp anh tui quá à , sao ko ai báo cho em biết hết vậy . Anh Khoa đừng nói với wepro là anh làm một công mà hai việc nha .
Anh nói thật, k0 có đùa đâu em trai àh, Sir Chánh biết mà, Anh cũng nhắn tin cho Vinh nhờ khởi động cho đội thay Anh. Anh nằm 115, sốt xuất huyết, bệnh từ thứ tư tuần rồi, hic ...hic... đến CN phải nằm viện thử máu tím ngắt cả 10 đầu ngón tay, trưa thứ hai Anh mới đc xuất viện, mất hết 3 ký lô thịt. Nhưng giờ thì khỏe rồi,tuy vẫn còn phải chích thuốc mỗi ngày.Mấy bữa nằm nhà buồn gần chết, mai là Anh đi làm lại được rồi. Thấy đội thắng Anh cũng mừng lắm, chỉ hơi hơi buồn là....hic...hic... chẳng ai trong đội vào thăm Anh cả, huhuhuuhuhuh :20: :20: :20: :20: :20: :20:
bestboy_nhl
06-20-2006, 10:27 PM
Thôi, ở đây là chỗ report, ông vào toàn nói mình bệnh, biết gòi, mốt vào viện thì nhớ nhắn lại, anh em mới biết đường mua sữa vô thăm ông chớ...
chandoinhat
06-20-2006, 10:49 PM
Thôi, ở đây là chỗ report, ông vào toàn nói mình bệnh, biết gòi, mốt vào viện thì nhớ nhắn lại, anh em mới biết đường mua sữa vô thăm ông chớ...
Có ******* em thương tui vào hỏi thăm mới nói chớ khi k0 nói làm gì, hic...hic... giờ cũng chưa muộn đâu, đề nghị đội mua vài hộp sữa tặng tui bồi dưỡng cho lên cân phát.... nhà gần hết sữa hộp rồi, để tui còn pha cafê sữa đá uống mổi sáng trước khi đi làm nửa chứ, hehehehe.
Nói vậy thôi chứ Stop, k0 nói linh tinh nữa, chừa chổ cho Anh Em report. Một lần nữa chúc mừng và hoan hô Anh Em đã thu đấu cống hiến giành thắng lợi trong trận đấu vừa qua. Mong Anh Em phát huy tinh thần sau chiến thắng này nha, nhất là nhớ câu "Thắng không kiêu, bại không nản".
Tinh thần MU bất tử !!! :muflag: :muflag:
d_beck
06-21-2006, 07:52 PM
trùi, ông Khoa bệnh mà ko biết, tại hạ thiệt có lỗi.Mà đội mình cũng kì thiệt, chả ai đi thăm ổng hết vậy,sao sir Chánh biết mà ko nói anh e vậy.Nếu chủ nhật tuần trước mà biết là đi thăm ông rùi, đâu phải đá ps2 làm phải trả tiền, hic hic. Sao dạo này tui xuống tay dữ vậy trời, chắc điệu này chấp ông Khoa còn 5 trái quá. Thôi nói gì nói, hết bịnh cũng mừng cho ông, nhưng mà đã đóng hết tiền phạt chưa nhĩ.Thủ quỷ đang đợi ông đó, ráng lên. :D
hoang007
06-22-2006, 12:22 PM
Anh lễ nói dậy coi chừng anh Khoa ổng bệnh nữa tuần này không đến tập là không có trọng tài đâu nha ,anh Khoa làm trọng tài ,làm cha làm mẹ mà chả được bồi dưỡng gì hết hèn gì ổng ốm thì phải
metallica
06-22-2006, 03:26 PM
hello everybody! Tớ Metallica đây!
Hơi buồn vì có mấy sự việc anh em hơi "nóng"hehe, nhưng mà OK hết rồi thì phải. Thêm nữa là tớ với Lê mất bao nhiêu công lao, hao tổn chất xám viết bài Bình luận hoành tráng thế mà chả có ai khen ngợi đấy một câu, hic, hic, mất hứng quá, đề nghị cả nhà ai thấy tớ , quên, cả Lê nữa :D BL hay thì thank vào bài này nhé :D ( ăn mảnh tý)
Anyway, Trận vừa rồi anh em đá khá tốt, tinh thần cao ngất, rất đúng với phong cách Quỷ đỏ.
catmouse_al
06-22-2006, 03:45 PM
hello everybody! Tớ Metallica đây!
Hơi buồn vì có mấy sự việc anh em hơi "nóng"hehe, nhưng mà OK hết rồi thì phải. Thêm nữa là tớ với Lê mất bao nhiêu công lao, hao tổn chất xám viết bài Bình luận hoành tráng thế mà chả có ai khen ngợi đấy một câu, hic, hic, mất hứng quá, đề nghị cả nhà ai thấy tớ , quên, cả Lê nữa :D BL hay thì thank vào bài này nhé :D ( ăn mảnh tý)
Anyway, Trận vừa rồi anh em đá khá tốt, tinh thần cao ngất, rất đúng với phong cách Quỷ đỏ.
Em thanks anh nha
ruabien_dk
06-22-2006, 07:09 PM
Chúng Ta Phải Công Nhận Rằng ông Khoa Này Lắm Bệnh Thế Nhỉ?
vBulletin® v3.7.0, Copyright ©2000-2008, Jelsoft Enterprises Ltd.