vubeckham
12-27-2005, 03:59 AM
Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa ra án phạt đối với hành động sắp đặt tỷ số tại SEA Games 23 của Văn Quyến và Quốc Vượng mỗi cầu thủ 15.000 franc Thụy Sỹ. Và nếu 2 cầu thủ vừa bị tạm giam trên không có tiền, LĐBĐ VN phải tự móc túi mình để nộp phạt.
http://i14.photobucket.com/albums/a321/vubeckham/vuong.jpg
VFF phải nộp phạt cho Quốc Vượng và Văn Quyến. Ảnh: Anh Tuấn
Ngoài mức tiền phạt 30.000 franc Thụy Sỹ (tương đương 360 triệu đồng) cho cả Văn Quyến và Quốc Vượng, LĐBĐ VN phải gửi văn bản, tường trình toàn bộ sự việc lên LĐBĐ thế giới, LĐBĐ châu Á, LĐBĐ Đông Nam Á. Mức phạt trên là điều khoản bắt buộc với những cầu thủ tổ chức và tham gia sắp đặt tỷ số trận đấu.
Dù có thể phải nộp phạt 360 triệu đồng thay Văn Quyến và Quốc Vượng nhưng Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) lại nhận được sự ủng hộ hết sức nồng nhiệt từ FIFA trong công cuộc làm trong sạch hóa bóng đá. Chủ tịch FIFA, ông Sepp Blatter, có lần đã khẳng định: "Trong một nền bóng đá đang phát triển, những vụ việc tiêu cực liên quan đến trọng tài, đến cầu thủ, thậm chí đến các quan chức là điều không tránh khỏi. Và điều quan trọng nhất là LĐBĐ nước đó ứng xử như thế nào trước vấn nạn đó". Còn Tổng thư ký FIFA, Urs Linsi, cho biết: “Các trận đấu có thể diễn ra 365 ngày trong một năm, 24 giờ trong một ngày nên vấn nạn mua bán độ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Chúng ta không thể sống trong một thế giới hoàn hảo và trách nhiệm của LĐBĐ các nước là phải cùng với FIFA bảo vệ sự trong sáng cho các trận đấu, tất cả các việc làm đều hướng tới vẻ đẹp của bóng đá chân chính”.
Có thể nói, đường dây bán độ do Văn Quyến và Quốc Vượng cầm đầu tại SEA Games 23 giờ không chỉ nằm gọn hẹp trong biên giới Việt Nam mà nó đã bay sang các nước khác. Thậm chí, Liên đoàn bóng đá thế giới, đặt trụ sở tại Zurich (Thụy Sỹ) cũng đã biết được điều này. Và chiếc cầu nối thông tin đó chính là những hãng thông tấn báo chí lớn. Ngoài ra, giới truyền thông ở các nước châu Á, đặc biệt là Đông Nam Á, theo dõi sự kiện này rất kỹ lưỡng.
theo vnexpress
http://i14.photobucket.com/albums/a321/vubeckham/vuong.jpg
VFF phải nộp phạt cho Quốc Vượng và Văn Quyến. Ảnh: Anh Tuấn
Ngoài mức tiền phạt 30.000 franc Thụy Sỹ (tương đương 360 triệu đồng) cho cả Văn Quyến và Quốc Vượng, LĐBĐ VN phải gửi văn bản, tường trình toàn bộ sự việc lên LĐBĐ thế giới, LĐBĐ châu Á, LĐBĐ Đông Nam Á. Mức phạt trên là điều khoản bắt buộc với những cầu thủ tổ chức và tham gia sắp đặt tỷ số trận đấu.
Dù có thể phải nộp phạt 360 triệu đồng thay Văn Quyến và Quốc Vượng nhưng Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) lại nhận được sự ủng hộ hết sức nồng nhiệt từ FIFA trong công cuộc làm trong sạch hóa bóng đá. Chủ tịch FIFA, ông Sepp Blatter, có lần đã khẳng định: "Trong một nền bóng đá đang phát triển, những vụ việc tiêu cực liên quan đến trọng tài, đến cầu thủ, thậm chí đến các quan chức là điều không tránh khỏi. Và điều quan trọng nhất là LĐBĐ nước đó ứng xử như thế nào trước vấn nạn đó". Còn Tổng thư ký FIFA, Urs Linsi, cho biết: “Các trận đấu có thể diễn ra 365 ngày trong một năm, 24 giờ trong một ngày nên vấn nạn mua bán độ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Chúng ta không thể sống trong một thế giới hoàn hảo và trách nhiệm của LĐBĐ các nước là phải cùng với FIFA bảo vệ sự trong sáng cho các trận đấu, tất cả các việc làm đều hướng tới vẻ đẹp của bóng đá chân chính”.
Có thể nói, đường dây bán độ do Văn Quyến và Quốc Vượng cầm đầu tại SEA Games 23 giờ không chỉ nằm gọn hẹp trong biên giới Việt Nam mà nó đã bay sang các nước khác. Thậm chí, Liên đoàn bóng đá thế giới, đặt trụ sở tại Zurich (Thụy Sỹ) cũng đã biết được điều này. Và chiếc cầu nối thông tin đó chính là những hãng thông tấn báo chí lớn. Ngoài ra, giới truyền thông ở các nước châu Á, đặc biệt là Đông Nam Á, theo dõi sự kiện này rất kỹ lưỡng.
theo vnexpress